Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: SATHUKHONGVOTINH on October 28, 2006, 08:25 AM
-
Tin quá tuyệt, Juventus lên vị trí thứ 12 với 10 điểm chỉ còn cách đội đầu bảng 8 điểm. Forza Juventus. Serie A đang cần có anh. .
-
Hố hố, ở hiền gặp lành mà. Cố lên Juve... như thế thì chuyện lên SerieA là chuyện vặt
-
Người ta vẫn nói về công lý, cứ như thể giáng Juve xuống Serie B là làm cho bóng đá Italia tốt đẹp hơn vậy. Nhưng khi mà sự thỏa hiệp diễn ra ngay trước mắt bàn dân thiên hạ thì có lẽ đứa trẻ lên 3 cũng hiểu được mọi thứ chỉ là một trò chơi chính trị không hơn. Công lý là thứ phù phiếm, là cái mác đẹp đẽ mà kẻ chiến thắng tự dán lên cho mình để chối bỏ một sự thật rằng để chống lại một tội ác (mà họ vẫn lên án có lẽ chỉ vì họ bị thiệt thòi) người ta chẳng có gì để cảm thấy hổ thẹn khi thực hiện một tội ác khác. Những gì đang diễn ra là tốt đẹp hơn những năm tháng Juve thống trị Serie A, như người ta nói, là đen tối - bẩn thỉu!? Nếu một kẻ ăn cướp có thể bị phán xét bởi một
thằng ăn trộm (đó là người ta thấy thế chứ còn nó là ăn trộm hay cũng là ăn cướp thì bản thân nó hiểu rõ hơn ai hết) thì công lý chỉ là một trò hề, một thứ bịp bợm chính trị không hơn không kém.
Chân lý nằm trong tay kẻ mạnh. Hết!
-
Người ta vẫn nói về công lý, cứ như thể giáng Juve xuống Serie B là làm cho bóng đá Italia tốt đẹp hơn vậy. Nhưng khi mà sự thỏa hiệp diễn ra ngay trước mắt bàn dân thiên hạ thì có lẽ đứa trẻ lên 3 cũng hiểu được mọi thứ chỉ là một trò chơi chính trị không hơn. Công lý là thứ phù phiếm, là cái mác đẹp đẽ mà kẻ chiến thắng tự dán lên cho mình để chối bỏ một sự thật rằng để chống lại một tội ác (mà họ vẫn lên án có lẽ chỉ vì họ bị thiệt thòi) người ta chẳng có gì để cảm thấy hổ thẹn khi thực hiện một tội ác khác. Những gì đang diễn ra là tốt đẹp hơn những năm tháng Juve thống trị Serie A, như người ta nói, là đen tối - bẩn thỉu!? Nếu một kẻ ăn cướp có thể bị phán xét bởi một thằng ăn trộm (đó là người ta thấy thế chứ còn nó là ăn trộm hay cũng là ăn cướp thì bản thân nó hiểu rõ hơn ai hết) thì công lý chỉ là một trò hề, một thứ bịp bợm chính trị không hơn không kém.
Chân lý nằm trong tay kẻ mạnh. Hết!
Đúng ra Tòa án phải trả lại Cho JUVE ít nhất 1 Scudetto, thử hỏi thằng Inter có xứng đáng nhận nó không? Nếu đã thu hồi thì phải không trao cho CLB nào mới đúng.
-
1 năm bất bại - thật tuyệt vời , hi vọng sẽ có thêm 1 năm nữa như thế . Năm sau là lại đc. xem Juve đá tiếp rồi
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi96.photobucket.com%2Falbums%2Fl163%2FMenrekcuf%2Favatar_3651.gif&hash=d937921c9155529472bb7919d9a8a1e2b5eef84b)
-
Mặt trái của việc được giảm:
Thực ra việc được giảm số điểm bị trừ như vậy chưa hẳn đã tốt. Tại sao?
Tại vì Juve luôn luôn mạnh nhất khi bị dồn vào chân tường. Phong cách của Juve cũng là phong cách của đội tuyển Ý, càng gặp khó khăn thì càng lớn mạnh hơn. Những năm trước ở đấu trường CL, Juve nổi tiếng vì luôn là người vượt qua khe cửa hẹp. Đó cũng chính là bản lĩnh của Juve khi đứng trước sức ép, khi thuận lợi sẽ rất gây ra tâm lí chủ quan. Hiện nay đá ở Serie B, Juve mạnh hơn hẳn các đối thủ khác nên việc thắng các đội còn lại là dễ dàng. Nhưng Juve bị trừ một số điểm lớn nên các cầu thủ sẽ luôn luôn phải nỗ lực thật nhiều để có thể đạt được kết quả tốt vào cuối mùa bóng. Hiện nay, số điểm trừ được giảm xuống + các trận thắng liên tiếp sẽ rất dễ gây ra tâm lí chủ quan, coi thường đối thủ. Điều đó rất nguy hiểm. Hy vọng sẽ không xảy ra.
Nhưng dù sao cũng tin vào bản lĩnh của Juve. Forza Juve!
-
Người ta vẫn nói về công lý, cứ như thể giáng Juve xuống Serie B là làm cho bóng đá Italia tốt đẹp hơn vậy. Nhưng khi mà sự thỏa hiệp diễn ra ngay trước mắt bàn dân thiên hạ thì có lẽ đứa trẻ lên 3 cũng hiểu được mọi thứ chỉ là một trò chơi chính trị không hơn. Công lý là thứ phù phiếm, là cái mác đẹp đẽ mà kẻ chiến thắng tự dán lên cho mình để chối bỏ một sự thật rằng để chống lại một tội ác (mà họ vẫn lên án có lẽ chỉ vì họ bị thiệt thòi) người ta chẳng có gì để cảm thấy hổ thẹn khi thực hiện một tội ác khác. Những gì đang diễn ra là tốt đẹp hơn những năm tháng Juve thống trị Serie A, như người ta nói, là đen tối - bẩn thỉu!? Nếu một kẻ ăn cướp có thể bị phán xét bởi một thằng ăn trộm (đó là người ta thấy thế chứ còn nó là ăn trộm hay cũng là ăn cướp thì bản thân nó hiểu rõ hơn ai hết) thì công lý chỉ là một trò hề, một thứ bịp bợm chính trị không hơn không kém.
Chân lý nằm trong tay kẻ mạnh. Hết!
Rút cục thì sau 8 vòng đấu đầu tiên của Serie A, người ta đã hiểu đại khái về một Serie A không Juve là như thế nào: Hỗn loạn, không trật tự và mất hết sức mạnh. Người ta thấy những cái tên cỡ Palermo, Atalanta, Udinese hay Siena nằm trong top dẫn đầu, Milan không biết làm thế nào để ghi bàn, Roma, Lazio thất thường như những gã say rượu… một Serie A mất phương hướng và suy yếu nhất trong 20 năm qua đang diễn ra. Không Juve, chẳng có điều gì tốt đẹp như người ta hứa hẹn xảy ra ở đây cả.
Một mùa bóng tồi tệ đang diễn ra? Khi chính trị bám rễ quá sâu vào bóng đá, khi sự bẩn thỉu có hệ thống vẫn được che đậy bởi những cái vỏ bề ngoài đẹp đẽ, thật khó có thể hy vọng gì nhiều. Người ta tước chức vô địch của Juve, trao vào tay Inter, một đội bóng không hề xứng đáng với danh hiệu đó khi đã nói lời tạm biệt cuộc đua tranh ngôi vô địch chỉ 2 tháng sau khi mùa bóng năm ngoái khởi tranh. Bây giờ, khi phát hiện ra Moratti nghe trộm điện thoại, người ta lại nhăm nhe tước chức vô địch của Inter. Thật hỗn loạn đến mức vô lý.
Chờ đến một ngày, những gì Moggi nói “sự thật được phơi bày” sẽ đến !!!
-
Haha, công lý vẫn thuộc về kẻ mạnh. Dù có nói trời nói đất thì các cũng ko thể thẳng tayvới Juve nhà mình đâu. Giá như thêm vài điểm nữa thì tốt nhỉ. Chỉ tội cho chú lùn Reggina.
-
Nhìn chung là Serie A mà hok có Juve thì như rắn hok có đầu. Chả phải người ta cứ nhắc đến Serie A là nhắ đến Juve còn gì... Giờ làm gì còn Juve nữa mà Serie A
-
Rút cục thì sau 8 vòng đấu đầu tiên của Serie A, người ta đã hiểu đại khái về một Serie A không Juve là như thế nào: Hỗn loạn, không trật tự và mất hết sức mạnh. Người ta thấy những cái tên cỡ Palermo, Atalanta, Udinese hay Siena nằm trong top dẫn đầu, Milan không biết làm thế nào để ghi bàn, Roma, Lazio thất thường như những gã say rượu… một Serie A mất phương hướng và suy yếu nhất trong 20 năm qua đang diễn ra. Không Juve, chẳng có điều gì tốt đẹp như người ta hứa hẹn xảy ra ở đây cả.
Một mùa bóng tồi tệ đang diễn ra? Khi chính trị bám rễ quá sâu vào bóng đá, khi sự bẩn thỉu có hệ thống vẫn được che đậy bởi những cái vỏ bề ngoài đẹp đẽ, thật khó có thể hy vọng gì nhiều. Người ta tước chức vô địch của Juve, trao vào tay Inter, một đội bóng không hề xứng đáng với danh hiệu đó khi đã nói lời tạm biệt cuộc đua tranh ngôi vô địch chỉ 2 tháng sau khi mùa bóng năm ngoái khởi tranh. Bây giờ, khi phát hiện ra Moratti nghe trộm điện thoại, người ta lại nhăm nhe tước chức vô địch của Inter. Thật hỗn loạn đến mức vô lý.
Chờ đến một ngày, những gì Moggi nói “sự thật được phơi bày” sẽ đến !!!
Sự thật nhất là đẳng cấp Juve bây giờ lên Serie A cũng chỉ ở hạng ruồi mà thôi . Mà thời buổi này lấy đâu ra công lý, lẽ ra với nhần đó tội thì Juventus bị xóa sổ, Milan xuống Serie C1 và bóng đá Italia bị cấm vận ít nhất là 10 năm. Đó mới là công lý
-
Lavita e` bella !!!!
-
dù sao thì cũng mừng cho juve, vậy là mùa giả này chắc chắn lên hạng rồi nhưng nó cũng chứng minh sự bất công vẫn tồn tại lâu nay trong xã hội italia, kẻ mạnh luôn thắng, dù cho lỗi lầm có to lớn thế nào đi chăng nữa. vậy thì cho juve xuống hạng để làm gì nhỉ?
-
Thực sự vẫn băn khoăn về cái Scudetto mà thằng Inter được hưởng
-
Công lý hiện nay chỉ là 1 âm mưu để che mắt thiên hạ , để giành lấy cái mà mình không có khả năng từ người khác ( ví dụ
thằng Inter là điển hình nhất ) . Nhưng dù sao Juve đã có những điều tốt , ánh sáng đã tìm thấy trong đường hầm ... hẹn gặp Serie A năm sau ...hehe
Chuyện xuống hạng như vậy cũng chưa hẳn là xấu, nhờ đó, Juve đã thấy được nhũng con người trung thành ( hoàng tủ Alex , Nedved , Bufon ), những con người yêu Juve thực sự và hơn hết họ đã có sự đoàn kết ...
FORZA JUVE
-
Với phán quyết này thì mục tiêu trở lại Seria đang trở nên tươi sáng lên rất nhiều !
-
Chỉ là cuộc dạo chơi ở Se B thui mà,kô có gì là kô thể .
-
Không chỉ là dạo chơi thôi đâu.
Những năm gần đây Serie A bỗng trở nên khủng hoảng. Lượng khán giả đến sân ít hơn. Các cầu thủ nổi tiếng cũng thưa dần. Bên cạnh đó là sự lên ngôi của Giải NHA. Việc Juve xuống Serie B chỉ là bước chuyển cho một thời kì mới trong lịch sử CLB cũng như một thời kì mới trong lịch sử bóng đá Italia. Đã đến lúc Serie A lấy lại vị thế của mình và người đi tiên phong sẽ là Juventus.
-
không cần nhiều lời nữa nhỉ
forza juven. thật là hoàn hảo đúng không nào, serie A lại trong tầm tay rồi! và đối với tín đồ của Juven như chúng ta thì cũng đáng một bữa ăn mừng hoành tráng thôi
-
Thực sự vẫn băn khoăn về cái Scudetto mà thằng Inter được hưởng
Chắc là dành tiền mua. Nhưng cứ nghĩ là ức. Đáng lý ra phải trả mình 1 cái mới đúng. Bọnnafy làm ăn...
-
Nói nhiều làm gì được cộng 8 điểm ít ỏi gì đâu gần = 3 trận thắng vã mồ hôi đấy . Mọi người cùng chúc mừng cho Juve nào hãy xem Juve chinh phục Serie B
-
đây không phải là đi dạo mà là xuống Serie B để luyện lại , hay nói đúng hơn là "bế quan luyện công" ... Thà rằng lùi 1 bước mà tiến xa ngàn dặm còn hơn ở lại và ngày càng thụt lùi ... Juve chúng ta xuống Srrie B nhưng đã đoàn kết hơn , luyện tập dội hìng gắn bó hơn và các cầu thủ trẻ cũng có khả năng thể hiện mình hơn , điều nàu rất tốt cho tương lai Juve...
-
Nói nhiều làm gì được cộng 8 điểm ít ỏi gì đâu gần = 3 trận thắng vã mồ hôi đấy . Mọi người cùng chúc mừng cho Juve nào hãy xem Juve chinh phục Serie B
Rồi đây Juve sẽ có chiếc cúp Serie B đầu tiên trong lịch sử đội bóng....Vậy là chỉ còn thiếu cái Serie C nữa mấy bác nhở.... (nói chơi thôi)....