Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Offline :. => JFC MIỀN BẮC => Topic started by: SATHUKHONGVOTINH on October 13, 2006, 10:41 AM
-
Khai trương quầy bar. Mọi người có thể vào nhấm nháp ly rượu, trò chuyện phiếm, thả hồn vào những suy tư...
Hôm nay mọi người uống đồ Free nhé !
Một chén nhé, ta uống với nguời !
-
Cho ly B52 cái ST...đang chán đời
-
Em thích Spy thoai. Trái cây nhưng lên men, hợp với con gái hưn
-
Cho ly nâu đá số 3 ^^
-
Oài, Hôm nay thứ 6 ngày 13 . Làm thử tí cocktail lốc tình nào....
-
Tối nay phải chơi quả " Chờ là thế " thôi
-
Cho em cốc chanh tươi, nhiều đá nhé, hôm nay nóng quá
-
Em muốn ăn kem Ý quầy bar này có ko nhỉ cái kem nào đắt nhất vào đấy. Ăn xong sát thủ trả tiền cho cháu nhé
-
Cho cốc trà đá nào!
-
Oài bây giờ vừa khát vừa đói gọi 1 cốc sữa cô gái hà lan ca cao
-
Chả cần dùng gì, chỉ xin một cốc lã luộc và tờ báo. À, khai trương có khuyến mại. Cho xin thêm que tăm để ngậm cho đỡ buồn mồm.
-
Thèm 1 ly nâu nóng cho tâm hồn sảng khoái cái nào , chọn cho em cafe Tuấn nhé
-
Cho ly cam vắt và 1 đĩa hạt dưa....nhanh len bồi
-
Hoa quả dầm nào ^^
-
Trưa hôm nay nóng quá. Uống tí bia cho mát, cho dễ ngủ. Mời mọi người nhé. Cuối tuần vui vẻ nhé.
-
Uống ziu. Cho chai Henesy đê!
-
Hôm nay hơi khó chịu, cho cốc Cafe trứng ở Giảng nào
-
Nóng quá... cho cốc trà đá đê
-
Ê Bồi! Một ly sữa Rồng!
-
Cho chai " lavie " đê
-
Khát quá , cho em 1 sữa chua đánh đá thoai , àh , thêm chút cafe cho thơm nha
-
Thêm một ly sữa Khủng Long.
-
Stress nặng ! Một D2KD ko thìa ko bọt nhá
-
1 cốc BOBOCHACHA HONGKONG nha
-
Đói lả rùi , cho xin cốc hoa quả dầm bự nhất nha
-
1 điếu xì gà xịn
-
Một xì Lahabana đê....
-
Mời S_S một cốc nước lọc đá .
-
Mời cháu phương thùy sô cô na Bỉ nè.........
-
Cho ấm trà hồng đào của cụ Lư đê , thêm gói kẹo lạc và 1 đĩa hạt dưa , ấy quên , cả cái phích nữa nhớ
-
Cho ly mẹc tin đi nào
-
Cho 1 ly sakê đeeeeee
-
Cho một li sữa đen nào , mà anh bồi , quán Bar này lập ra để làm gì nhỉ ?
-
Một lon côca
-
Ê, chủ quán đóng cửa thui, toàn thấy khách gọi đồ mà ko thấy ra thanh toán, sập tiệm rùi!
-
Mời chú ý để tránh sập tiệm và quán bar hết hàng mỗi ngày mỗi người chỉ được gói tối đa 3 đồ uống thôi. Nếu ai gọi quá 3 đồ uống/1 ngày sẽ có bảo vệ xử lí
-
Nhưng mình gọi đồ uống rẻ tiền thì có đc gọi nhiều hong???
-
Mời chú ý để tránh sập tiệm và quán bar hết hàng mỗi ngày mỗi người chỉ được gói tối đa 3 đồ uống thôi. Nếu ai gọi quá 3 đồ uống/1 ngày sẽ có bảo vệ xử lí
Nhưng mình gọi đồ uống rẻ tiền thì có đc gọi nhiều hong???
Đồ uống dù đắt hay rẻ cũng quy về số lượng . Cứ theo quy định , ai vi phạm bị bảo vệ bắt ráng chịu
-
Đã thế...mình phải gọi cho to tát 1 chút..haha..miễn phí mà!!!
Bồi đâu cho hết rượu ngoại ra đây!!!!
-
Chị Phi sang nhờ , mình khát nước óa , cho xin một sữa chua thạch dâu
-
Bia ôm nào.... . Cho em phục vụ xinh xinh vào nhé....!
-
Cho chai ken nào . Nhanh còn về nào.
-
Uống nốt chai đế nếp rồi về lun! Chào cả nhà. Hum nay quán bả ế nhờ
-
Ê bồi, đóng cửa sớm thế. Cho anh một cốc sinh tố Thanh long. Nhớ bỏ hết hạt ra nhé.
-
1 cốc sữa nóng nha .Hôm nay mọi người cứ gọi thoái mái đi mình trả hết tiền cho
-
Thế cơ hả phuongthuy ?
Thôi mình xin cốc mãng cầu dầm sữa chua thôi , thương bạn mà
-
Cho cốc chanh tươi không đường không thìa không bọt
-
Đúng là Langià, ai vào bar lại uống đế, quê quá
Sáng sớm, cho 1 ly sữa tươi ko đường ko đá ko cafe đê
-
Cho một em....
-
Cho ly cô nhắc
-
Sáng ... thôi ko uống ziu nữa.... 1 capuchino đê...
-
Cho bao VINA đê nào bồi
-
Mệt quá. Cho 1 chai Xì- tinh đi. Tăng lực cái
-
Stress quá , cho gì cũng được , thôi , 1 lọc đá đi
-
Hôm nay tớ lấy chai Remy gửi ở đây lâu rồi ra uống. Mời mọi người uống cùng cho vui
-
Cho 1 sữa tươi Mộc Châu đi , mệt lắm chẳng uống rượu đâu , lại toàn rượu ngoại mới sợ chứ
-
Rượu
thằng Tí gửi lâu quá hết hạn rồi uống cay quá!!! Cho cốc chanh nóng cứu nguy nào
-
Ôi , lần được gọi nước cuối cùng trong ngày đây
Thôi gọi hoành tráng
Cho 1 chai San Lùng , 1 đĩa lạc rang , 1 đĩa bò khô , 1 chai nước lọc nhá
Àh quên 2 cái chén
-
Ôi , lần được gọi nước cuối cùng trong ngày đây
Thôi gọi hoành tráng
Cho 1 chai San Lùng , 1 đĩa lạc rang , 1 đĩa bò khô , 1 chai nước lọc nhá
Àh quên 2 cái chén
Đi uống ké với. Góp vui 1 đĩa dưa chuột
-
Đi uống ké với. Góp vui 1 đĩa dưa chuột
Gọi 1 đĩa hoa quả ấy anh ạh
-
Sao lại 2 cái chén
Lấy ra 5 cái chén xem nào
-
Xin một ly sữa chuột nhắt
-
Cuố ngày roài, cho chai coke đê. Uống cho đỡ khát
-
Mọi người thông cảm hôm nay bán đến đây thôi , quán đóng cửa đây , mai mọi người lại ghé qua nhé.
-
Ken đê. Vì đóng cửa mà kêu Ken cũng phải mở
-
Ặc ặc...bài bị xóa ko thương tiếc chỉ vì mình bảo
thằng ti nó ko phải chủ quán
Công lý ở đâu cơ chứ
-
cho mot chai XO nha
-
Sáng sớm, làm 1 chai Spy cho hưng phấn cả ngày coi
-
Cho 1 vại bia hơi HP nào
-
Cho 1 sữa chua thập cẩm đê , đang nghiện
Ơ nhưng phải làm đúng như sữa chua trong trường em đấy nhá
-
Cho 1 chai Johnny, uống cho đỡ chán đời đii
-
Cho một nước lọc tinh khiết.
-
Cho đĩa lạc, một đĩa hoa quả, một chai san lùng nào.....
-
Cho đĩa lạc, một đĩa hoa quả, một chai san lùng nào.....
Gọi cái khác đê anh , cái này độc quyền của em
Cho y như trên cái nào , à , thêm 1 đĩa bò khô và 1 lọc đá
-
Cho 1 đĩa trái cây. Nhiều bưởi và dâu
-
1 đen đá nha
-
Cậu xóa giùm nhé , post nhầm !!!
-
E hèm, cho đây 1 ly sinh tố thập cẩm ít đường nhiều sữa, và một đĩa bánh ngọt nữa. Nhớ đừng quên lọc đá đấy
-
Cho 1 chai aquafina hương dâu rừng đê
-
Hôm nay 20/10 mà , 1 Remy
-
Cho 2 chai nếp cái Hoa Vàng
-
CHo 1 cham- pa- nhe đi
-
Hôm nay là một ngày buồn, cho 1 silver bret!
-
Cho 1 bacchus uống bồi dưỡng đê
-
Cuối tuần rồi đấy cho cốc bia xả hơi nào
-
Đang chán , chủ quán , cho 1 bình rượu đắng ko chén ko thìa ko bọt nhé
-
Lấy chai lúa mới coiiiiiiiiiiiiii
-
Một chai sôchu giải sầu
-
Cho 1 Rumh Babica đi nào
-
Cho ly táo ép
-
Cho ly sinh tố Thiên Đường
-
Cho ly thuốc chuột
-
Cho 1 ly cocktail tình yêu
-
Hôm nay ức chế, cho 1 loại rượu nào mạnh nhất. Mạnh đến mức chết luôn càng tốt.
-
Hôm nay ức chế, cho 1 loại rượu nào mạnh nhất. Mạnh đến mức chết luôn càng tốt.
Lần đầuu tiên mò vào đây, chêm câu:
Làm gì mà bi quan thế, liên hệ JFC cho bú bia cho tỉnh người
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv61%2Ftuanduc%2FJFC2%2FGame_JFC%2FIMG_0888.jpg&hash=5cf38c30d398217c5f854e4acc68835d3b95d832)
-
Lần đầuu tiên mò vào đây, chêm câu:
Làm gì mà bi quan thế, liên hệ JFC cho bú bia cho tỉnh người
-
Cho ly gì mà uống hết choáng hết sốc đê
-
Một trà sữa trân châu , ơ , khoai môn nhá
-
Cho 1 san lùng và 1 đĩa cổ cánh Vịt ra đây nào
-
Thêm 1 đĩa nướng , đĩa luộc , 1 lòng gan và 1 đĩa lạc , ấy quên , cả bình trà đá nữa nhá
-
Cho anh một cái tát....
-
Cho anh một cái tát....
bốp.. khuyến mại thêm 2 cái... bốp bốp
......... Cho cái xe cứu thuơng.
-
Cho 1 chai gì uống cho đỡ bực mình coi
-
Cho một cốc cà phê muối
-
Cho 1 ly chè tàu
-
Cho 1 " chờ là thế" nào
-
Nào , 1 Tim yêu
-
Cho 1 gì cho đỡ bực mình nhờ
-
Đồ uống cuối đây : 1 cafe 5k nào
-
Cho 1 Nestea Cơn lốc 2k nào
-
Cho 1 sarsi sữa đê
-
1 cái kem Ý thật ngon
-
Cho 1 cái tẩy đá để chườm mắt cho bớt sưng coi
-
Cho cốc trà xanh đun bằng Polime nào
-
Đề nghị mọi người đưa tiền luôn rồi mới có đồ uống theo ý.
-
Cốc tẩy đá bao nhiêu? 500đ à. Trừ vào nợ nhá
-
3sa ra trông xe đi vào quấy rầy khách thế à .
Cho "phút yêu đầu " nào
-
Cho tí "chống lầy" đi
-
Cho tí "chống lầy" đi
Không có . Đề nghị gọi loại khác.
-
Cho tí "thuyền tình yêu" coi. Mà bả gì làm ăn chán thế. Hỏi món đó mà hok có
-
Cho ấm trà nào, mệt quá
-
Cho ly chanh múi, mệt quá
-
Hôm nay bình dân thoai , 1 nâu đá
-
Cho 1 cốc nhân trần đi. Nhanh lên, khát nước quá
-
Cho ly quế chi cam thảo đá nào
-
Cho 1 Ken đi
-
Hôm nay mệt quá,mọi chuyện cứ lung tung cả lên. Cảm giác như mình chẳng làm được việc gì cả. Hôm qua ra sân hò hét khản cả cổ, cuối cùng bị Thái Lan cướp mất cup. Hic...Cho chai 65 nút chuối.
-
Bực quá , uống gì hạ hỏa nhỉ ?
Một chanh leo 68 nhé
-
mình muốn uống ziu thật say, nhưng ko có tiền, quán có bán thiếu đc ko? Tết mình lấy tiền lì xì trả lại...mình hứa
-
mình muốn uống ziu thật say, nhưng ko có tiền, quán có bán thiếu đc ko? Tết mình lấy tiền lì xì trả lại...mình hứa
Nhớ là có lì xì trả ngay nhé
CHo chai Remy mang về tối ăn cơm uống nào
-
Cho mình chai Ro` mi mac tin mí....
-
Cho 1 rau má dừa đi
Cho 1 rau má dừa đi
-
cho một chai Lúa mới
-
Hôm nay nhân kỉ niệm 109 năm thành lập Juventus quán sẽ miễn phí cho 109 vị khách đầu tiên. Mời mọi người nào.
-
ố hố....đã quá...cho iem chai xì pai đê bác ơi
-
cho cốc nhân trần đá nào, ah, tiện thể cho mấy điếu Vina luôn
-
Cho tui một nâu và một sữa chua đánh đá.
Cho tui một nâu và một sữa chua đánh đá.
Cho tui một nâu và một sữa chua đánh đá.
-
Một mãng cầu dầm sữa chua đi
-
Free hả sướng quá vậy thì gọi 109 cái kem mang về nhà cất tủ lạnh ăn dần nào
-
Cho tách ca cao nóng nào
-
Cho ly trà đá uống cho đỡ khát nào
-
Cho ly Sting dâu, tăng lực nào
-
Cho cốc sữa tươi Mộc Châu ko đường ko thìa ko bọt nhen
-
Cho một be rượu cúc nhé....! Uống rượu và nghe hát chèo vui thiệt.....!
-
Đang chán đời, xin chai cuốc lủi
-
Cho cốc nước muối súc miệng cho khỏi viêm họng đi
-
Trời HN hanh óa
Cho cốc bia tươi
-
Cho chai XO đê
-
Xin chai Remy
-
1 ly" good bye Juve" đi
-
Cho tớ cốc chè xanh tươi nhé. À nhớ là không đá.
Thêm điếu vina Sài Gòn nữa.
-
Cho ly chanh nóng... uống cho giải cảm đi
-
cho 1 ly cafe hạt dẽ đi buồn ngũ quá rùi
-
Xin 1 cốc chanh muối!
-
Sữa chua trắng !
-
Sữa chua đánh đá, thêm tí cafe nhá
-
Sữa chua nếp cẩm đê
-
Cho chai Chivas nào.
-
Cho ấm trà ông cụ nào
Hôm ni thứ 2 trà gì nhỉ ? Mình chưa ún nên ko biết
-
Cho một can Acid
-
Cho một can Acid
Cái gì vầy nè ?
Cho 1 ly gì uống đỡ đau họng đi
-
Cho 1 ca cao sữa hột gà, nhiều hột gà vào nhá...đang bí quá
-
Cho 1 ly chanh muối... Vẫn chưa hết viêm họng
-
Đặc biệt mời tiamo 1 cốc kịch độc
-
cho em 1 cốc mơ muối ạ, trong này đông vui ghê ^^
-
Ngày hôm nay vui quá... 1 cocktail nào
-
Trời lạnh rồi.
Trà đào nóng đi.
-
Hôm nay còn vui hơn... 1 sữa Cô gái Hà lan
-
Bar ma. Gọi bao nhiêu lần chả được phục vụ gì. Chắc sập tiệm rồi cũng nên
-
Đặc biệt mời tiamo 1 cốc kịch độc
Con nhỏ này định hại anh à
Thôi uống sữa cho bớt giận nào
-
Cho ly đen đá cho đỡ buồn ngủ nào
-
Cho cốc đỡ đau đầu cái coi
-
Cho cốc đỡ đau đầu cái coi
Efferlagan đi cô bạn !
-
Cho cốc nước muối uống cho đỡ đau họng nào
-
Cho cốc Thiên Đường cho rẻ nào!
- ê, bồi, đi đâu đấy, cho cốc Thiên đường đê!
- ê, có bán hàng ko đấy
- ê, ê .....
- Đi quán khác anh em!
-
Cho cốc Thiên Đường cho rẻ nào!
- ê, bồi, đi đâu đấy, cho cốc Thiên đường đê!
- ê, có bán hàng ko đấy
- ê, ê .....
- Đi quán khác anh em!
Không bán đâu
Cho 1 ly Capuccino nào
-
Cho 1ly kem dừa
-
Cho cái gì ăn nào đói quá
-
Hôm nay cuối tuần. Và dĩ nhiên : 1 đen đá nhé !
-
Cho 1 ly giảm đau đi. Vừa ốm, ho, hắt hơi, lại bị bỏng pô xe...
-
Cho 1 ly giảm đau đi. Vừa ốm, ho, hắt hơi, lại bị bỏng pô xe...
Ôi. Bệnh nhân người Anh. Làm gì mà lắm bệnh tật thế.
Solo chăm sóc vết phỏng cẩn thận nhé, để còn được mặc juýp chứ
-
Cho 1 ly đen đá ko đường coiiiiiiiiii... Bùn ngủ quá
-
Thèm sữa chua
-
Cho cốc nước lọc uống thuốc nào
-
^ : có thuốc chưa mà đòi nước lọc
Cho xin bát nước ngô , gớm , ngọt thế
-
Cho xin ít tiền bán nước nào
-
Cho 1 nâu đá đê , đỡ ốm uống cafe được gòi
-
Cho cốc sinh tố nào mát mát bổ bổ nào.
-
Sinh tố mãng cầu
Mà thôi mãng cầu dầm mít Nhà Chung đê
-
Cho chai Sorbet
-
Cho 1 " Tứ quân tử " nào
-
Cho 1 trái dừa nèo
-
Cho 1 ấm trà đào
-
Đang uống cốc trà đá to quá . Cho đĩa bò khô nào.
-
Trà đá với khô bò thì dễ té re lắm
Cho hộp sữa Nuti vị sicula đi
-
Sưng lợi thế này thì uống gì nhỉ ?
Một sữa đậu nành đi
-
Ngày vui cho chai sâm banh nào
-
Ngày buồn cho chai cuốc lủi vậy
-
Cho ly tình dược đi
-
Cho ly cafe nóng nào lạnh quá
-
Cho 1 ly em ghét anh
-
Cho ly " cuộc sống mà" nào
-
Cho một tách đời buồn thật nóng nhen
-
cho ly say bí tỉ đê !
-
Cho ly muối để uống cho hết ho đi
-
Cho ly nụ hôn dưới mưa xem nào
-
cho ly bực cái mà bội coi
-
Cho 1 ly em nhớ anh luôn đi
-
Bồi đâu làm ly mình gặp nhau đi cho tui
-
Cho ly mật gấu
-
Cho mình 1 tách kakao nóng
-
Cho chai Chivas đi , uống được phết
-
Hôm nay mệt quá, cho nước tăng lực Red Bull.
-
Ơ thế kô có trà đá à ? Tiếc nhỉ thôi em đi đây !
-
Cho chai ken nào
-
Xin cốc rượu tối nay đi rock cho máu, àh, cho thêm 1 ly "không biết trời đất là gì" để kéo đứa bạn tối nay đi đập phá cùng
-
Cho 1 nâu nóng T_T
-
Em một ly nước lọc.
-
Một sữa chua nếp cẩm, thêm 2 bánh gạo
-
Mời SS 1 ly whisky.
-
Một đen nóng , hôm nay mưa
-
Trời nắng quá....cho ly sữa tươi thôi
-
Kem vani ở ý nhé !
-
Vừa uống sữa rồi...thế ở đây có pizza ko??
-
Ghi em cốc nước sấu với chị ơi, thêm bao Vi na nhé !
-
Quán này ko bán thuốc lá nhá....ra chỗ khác mua mà hút
-
Ơ mọi khi vẫn bán mà. Khát nước quá đi mất !
-
cho em cốc sinh tố dưa hấu và một cái bánh pizza special cỡ lớn nhé
-
@Ro : ở đây ko chơi đồ ăn
Một kem ốc quế Tràng Tiền
-
@SS: sao lại không có đồ ăn thế thì quán sập tiệm à ? Mà ah thấy anh Maj gọi pizza đấy thôi
-
Anh Maj gọi bằng niềm tin thì đương nhiên gọi gì chả được anh Maj nhỉ ?
Mình 1 sữa tươi Mộc Châu nóng , ko đường ko thìa ko bọt
-
thế cho cốc sinh tố dưa hấu vậy kekekke
-
Cho ly nước lọc thôi...
-
trời thời buổi này ai uống nước lọc nữa anh ơi uống Dưa hấu cho nó mát người
-
1 Nestea cơn lốc nóng , giá thỏa thuận là 2k 1 ly như ở HANU nhé
-
ở đây giá cao ko có hàng rẻ tiền đâu muốn rẻ thì ra đấy mà uống
-
Cho ly trà đá nóng đê
-
ơ sao ở đây còn có người gọi trà đá nóng là thế đếch nào nhờ khó hiểu thế cơ chứ
-
thằng Ro ko uống thì ra ngoài cho người lớn nói chuyện nào ...
-
ơ thế em đang uống sinh tố ngay cạnh chị lại ko biết chứ bảo chủ đuổi khách là thế nào
-
ơ thế em đang uống sinh tố ngay cạnh chị lại ko biết chứ bảo chủ đuổi khách là thế nào
Em u ống cái nước gì mà đen thui thế kia, sinh tố mè ah`?
-
ơ thế chị chưa nghe đến cafe đen bao à
-
Mỗi lần mình bị đau là y như rằng có người khuyên nên uống sữa nóng cho khỏe. Đang sụt sịt đây , uống thui, cứ tưởng chưa đến mùa đông !
-
Trời đang nắng thế này...uống sữa chua thôi
-
thời tiết này làm bình trà ấm là ổn nhât cho em bình trà sen nhé
-
Có canh dã rượu kô nhỉ ?
-
ở đây là quán nước chứ ko phải nhà hàng lượn chỗ khác đê
-
em 5 cái kẹo dừa, 10 cái kẹo lạc lào !!!!
-
Cho 1 thùng vina để đốt nào
-
Ai là người bán hàng thế nhỉ
-
Cho 1 thùng vina để đốt nào
Chúa ban phước lành cho đại k ! Amen !
-
Anh đốt chứ anh có hút đâu mà phước với chẳng lành
-
Cho 1 cốc điên khùng xem nào
-
cho em bao parlament light nhé
-
ng` mua thì nhiều sao chẳng thấy ng` bán
-
Anh đốt chứ anh có hút đâu mà phước với chẳng lành
Uh nhỉ tưởng hút thì lăn quay ra roài !
-
nhìn người anh Maj là biết ngay thôi mà với lại đốt với hút nó gần nhau lắm đấy kekeke. chủ quán ơi cho em trai Ice tea với
-
thằng Ro ko nói linh tinh nhé..
Cho chai sữa tươi đi
-
chủ quán ơi cho em cốc nâu đá nhé hihi
@maj: em nói linh tinh gì anh toàn nói sai sự thật thôi
-
Cho ly chè thật đặc tối nay học thâu đêm .
-
không thức đêm nên uống cafe chứ trè không ăn thua đâu
-
Thì cho một cà fe đen đặc nhiều đường nào
-
Cho tô phở ăn lót dạ cái nào
-
ở đay có bán phở à. cho luốn 1 bát
-
Cho bát nước phở coi
-
Cho bát phở, ít phở, ít nước, nhiều thịt bò
-
Cam ép.
-
Cho 1 hộp Cofitos đê
-
01 ly Chanh muối
-
Lại đói rồi....híc
Thôi cho cái pizza ăn nào
-
troi`, o đây đâ fai là Ý dau mà có bánh Biza
-
cho ly cafe đen đe chủ quán ơi
-
Cho suất cơm hộp nào
-
Ở đây ko bán cơm hộp, mời quý khách sang tiệm lề đường kế bên cho ah.
-
Hơ chủ quán đấy à ?
-
Hơ chủ quán đấy à ?
Giả danh đấy
Một cốc gì hết cúm và đau lưng nào , đau nhói mới sợ chứ
-
cafe của nước nào Brazil à? nếu Brazil cho một cốc thử nào
-
Cafe vối đấy , kinh nhể ?
-
chú nói thế có nghĩ gì thế Juve. Cho em cốc trà nóng nào trời hôm nay -3 độ lanh quá đi mất
-
Anh vẫn chưa no...thèm ăn món gì quá...
Thôi làm thêm 1 suất bít tết vậy
-
Thêm suất mì tôm
-
em cũng đói nữa hôm nay chưa có gì vào bụngT_T. Cho bát phở tái lăn, một bít tết, một bát bún bò nam bộ đê kèm thêm 10 cái quẩy nữa nhé. Đói quá đi mất
-
ăn xong rồi...cho thêm cốc nước tinh khiết nào
-
cho em thêm cốc nhân trần đá nhé
-
Vẫn thèm sữa chua ....
-
cho em điếu parlament chủ quản ơi
-
Lại nhớ đến món hủ tíu rồi....
-
sao anh ăn cái món hủ tíu đấy chán chết đi được HT ơi
-
trời, đúng là HT, ăn kinh uống khủng. Phải cạn tranh vói anh Majesty mới đc5. Bà chủ quán uiiii, cho 2 tô bún chả, 3 tô phở bò và 2 ly sinh tố cà chua. Nhanh nhé bà chủ, đói lắm rùi.
-
50 quả trứng chim cút lộn và một xị đế nào ! Ai ngồi cùng cho vui kô ?
-
cái
thằng juve này sao mày cứ thích đua tranh thế hả ,ở đây mọi người ăn lấy no chứ có phải ăn để chết vì bội thực như chú đâu. Mà tiêu chí mọi ngưởi thuộc HAT là thanh tao cơ mà.
-
Ăn thế nhằm nhà gì anh ? , có thực mới vực được đạo, thế bác ở bển quen hết các loại món ăn chưa thế ?
-
Thôi anh đang tráng miệng bát xôi chè rồi....
Bây h ăn xong thì làm thêm tô phở nữa vậy
-
Cho cốc sữa chua nếp cẩm , một bánh xiên
-
Chẳng biết nữa đang khó chịu thôi ăn gì nhẹ nhàng...
Có rượu nếp ko??
-
1 ly ông già Noen
-
Từ đầu tới h chưa thấy ai gọi trà sữa trân châu cả .... 1 cốc to ra đây nhanh lên
-
Cho 5 tách đen nóng ko đường , tối nay ko ngủ
-
Cho một ấm trà hoa cúc.
-
cho 1 ly Hạnh phúc + tình yêu + ngọt ngào...
Dànhcho em! Ếch đáng yêu!
Cho 1 ly Bình an + thành đạt + vui vẻ
Dành cho SP của em!
Cho 1 ly tin tưởng + khéo léo + tình yêu!
Dành cho cô bạn đang đón noel ở Pháp!
===============================
Hạnh phúc sẽ đến với ai biết chờ đợi nó nhiều nhất
-
Giàu nhất trái đất !
-
Cho ly thuốc ngủ coi
-
Cho cân quýt đi
-
1 trà hoa đi nào.
-
Cho 1 cốc lọc đi
-
Vẫn 1 ly thuốc ngủ T_T
-
Ko muốn ăn cơm trưa
Thôi ăn gì nhẹ nhàng như suất sốt vang vậy
-
Bánh ruốc
-
1 Remy nào.
-
Uống cùng ti...1 martin
-
Uống cùng ti...1 martin
anh ý ơi, ở đây ko được uống rượu. Qua làm vài ly chè xanh với em cho ấm bụng.
-
Không lo đâu ở đây cái gì cũng có...
Cho thêm tách ca cao nào
-
Phải đấy,ở đây gì cũng có, cho 1 bánh giò
-
1 Cappuccino
-
Đang khát nước...
Cho 1 ly lọc đầy
-
mới ngủ dậy U ơi cho một điếu parlament súc miệng nào
-
Làm bi thuốc lào nâng cao sĩ diện cái nhỉ ?
-
Vừa ăn xong nhưng vẫn thèm ăn sốt vang quá
-
UHm lúc nào anh cũng ăn sốt vang kô chán à anh, chơi luôn con bò tùng xẻo cho nó máu anh ạ !
-
Mày nói thế thì thôi đành vậy...vừa ăn xong sốt vang cũng đú ăn tiếp bò tùng xẻo với mày
-
thôi có ai đú Vodka cùng em không
-
Cho anh xin 1 ly
-
ở bên em nó uống vodka không bằng ly đâu nó chơi cả chai cơ thế mới khủng
-
Hic thế em mang hũ đi làm cái gì cho nó nặng xác cơ chứ , anh maj ăn nhanh quá, đuôi kô kịp lại vừa ăn vừa uống rượu của anh Ro nữa nhìn như đại tường gì trong Tam quốc ấy nhỉ !
-
thì anh maj như thế mới sứng danh hội trưởng hội ẩm thực chứ
-
Bái phục đúng là 2 tay như nhau hơ hơ 2 chân như nhau, kết hợp rất hoàn hảo !
-
cái đấy người ta gọi là 2 tay 2 súng hiểu không
-
Xin một ấm trà đào
-
U ơi cho con một bát phở tái lăn kèm 2 quả trứng trần và ,10 cái quẩy nhé thêm cốc sữa đậu nành đá nữa đói qua mới ngủ dậy.
-
Cho 1 trà nóng nào.
-
Cho cốc sữa chua dê McTen nào
-
cho con bát phở tái gầu u ơi thèm quá đi mất
-
Dạo này mạng lỗi làm mình vào quán ko đc đều...híc...
Cho xin bát bún thang đi
-
Trời hôm qua đi chơi về muộn quá , bậy giờ mới dậy được , U ơi còn Bún chả ko , hay quá cho Con xin một xuất nhé , ah cho luôn môt ly trà đá nhe ........ !
-
Cho 1 ly tăng lực loại xịn nào...đang cần nạp năng lượng quá
-
Cho chai XO nào
-
Giờ này ko nên uống rượu....cho 1 ly nước lạnh cho tỉnh táo nào
-
Em ơi cho Anh một ly nước nọc trước đê !
-
Một ly champagne chúc mừng năm mới nào
Thôi 1 chai luôn đi !
-
thôi mọi người qua năm mới rồi làm chai vodka cho nó máu nhờ
-
thôi mọi người qua năm mới rồi làm chai vodka cho nó máu nhờ
U ơi cho con mượn mấy cái Ly để Anh em cùng uốn nào ! háp - pi - niu -iaaa nào !
-
Cho hẳn 3 chai vodka đi
-
3 chai ít nếu muốn đấu thì chơi hẳn 10 trai giống như
thằng vô địch uống vodka trường em đê chó nó máu
-
Cho hẳn 3 chai vodka đi
3 " Xay" chưa chai đâu bác Quang ah ! í quên phải là 3 chai chưa xay chứ ! hiiiiiiii chưa uốn đã " Xay " roài chết thật !
-
Cho ly cam ép cho dễ ngủ nào
-
Óc ách quá
Cho cốc sữa chua
-
Ui háo quá ! Cho xin một ly cam vắt nhé !
-
Chán đời cho 1 ly tăng lực thui
-
Hết tiền rồi,bình dân thôi,1 tào phớ
-
Cho 1 bát rượu nếp nào
-
Cho xin một ly sinh tố ỔI nhé !
-
cho con một sinh tố dưa hấu u ơi
-
My Webpage (http://)
Uống đi uống cho đớ khô cái hầu
Uống cho vơi bớt nối sầu miên man
cho anh anh uống nhé em người yêu của anh ơi
-
Cho con môt sinh tố Củ đậu nhe !
-
U ới !!!! Cho con 1 cốc "nâu đen", với 1 cốc sinh tố đá(^^), bạn con nó không thích dùng đá làm bằng nước lã đâu U ạ, cho đá xịn ấy .
(đảm bảo U trả lời là không có đá xịn )
-
U ơi cho con xin một sinh tố Thanh Long nhé mà nhớ bỏ hết hột cho con nhé ( ko thì hóc đấy ) nhanh lên nhé con đang vội
-
Em một rượu thuốc. Món này bổ phải biết.
-
Cho ly cam vắt
-
U ơi ! Như hôm qua nhe Sinh tố Ổi nhe U !
-
CHo mình ly "muốn gì được nấy" nhe
-
Cho 1 suất KFC đi
-
cho ly cam vắt uống giải cảm với
-
cho con ly trà sữa nào đang tức uống trà sữa cho nó hạ nhiệt
-
Vừa ăn cơm xong làm một ly " Nhân trần " U ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
-
Đang thèm bát ngao hấp quá...híc híc
-
mấy ken cổ rụt cái, thêm ít đậu phộng nưa !
-
Vừa đói vừa mệt
Cho suất bít tết đi
-
Con 2 củ gừng , đi đá bóng về mệt quá, ăn gừng cho hết mệt ^^
-
Cho chai Ken 2 tẩy đá
-
Trời lạnh quá cho con cái gì nó nóng một chút nhé ! Trà đào nóng nhé U !
-
Lại đói...cho xin bát phở đi
-
cho 1 ly trà đá ko lấy đá
-
Cho chai John đi
-
Thèm ăn chè thưng quá. Cho cháu bát chè nóng chủ quán ơi
-
có đồ nhậu ko?
-
có chứ
-
cho cốc nâu đá nào
-
U ơiiiiiiiiii ! Cho con xin môt trà chanh cho dễ ngủ nhé !
-
U ơi u có cái gì dễ ăn không dạo này con ăn cái gì cũng thấy buồn mồm không muốn ăn chán quá
-
U ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! 2 Bánh bao chiên U nhé ........... !
-
Cho xin 1 vốc thuốc ngủ
-
Cho xin môt cam vắt nhé U ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
-
Sao mọi người cứ gọi chủ quán là U thế nhờ...chủ quán là ông mờ , ông ST ơi cho bát chè xanh mí...nổi mụn rồi lày
-
thế đành vậy ông chủ ơi cho bát phở tái lăn, một bát bún bò nam bộ, một đĩa cơm rang, một đĩa phở xào nhé kèm thêm một cốc đậu nành nữa.
-
ST người Hanoi nên hong biết nấu bún bò của Nam bộ đâu...mà bún bò cũng đâu phải của nam bộ . Thôi bác chủ cho bát bún nước lèo đê
-
Cho xin khẩu AK và 3 băng đạn nào
-
Tiểu Nhị : Bánh bao và ấm trà nhé .... !
-
1 chanh tuơi giải rượu nào
-
Tiếc là em mua hết chanh về uống Vodka rồi, vào làm tí đã !
-
Cho David huynh 1 cam vắt nhé Tiểu Nhị .......
-
Cho 2 quả lựu đạn và 1 khẩu lục bạc
-
@maj: ở đây không buôn vũ khí đâu anh à, ST toàn lấy nguồn của em thôi
@phi: sao chị biết ST không nấu được bún bò , ST chỉ là chủ quán thôi còn thằng đầu bếp hình như ST thuê thì phải ekkeke
chủ quán ơi cho cốc nước lọc nào hôm nay ăn no quá đi mất
-
@Ro :anh quên đấy là nghề của mày có gì chuyển gấp cho anh lô vũ khí mới tối tân nhé
Cho 1 bình trà đá
-
Anh RO ở bển mà không có cả kho chắc mấy anh đầu trọc xơi tái rồi.
@Ro : Anh em VN bên đấy vui chứ, liệu Tết anh có về thăm nhà không ?
-
Tiểu nhị : cho xin bát phở thức đêm đói quá .......
-
@maj: anh cần loại nào dùng vào mục đích gì? chứ nói thế sao em chuyển hàng được nhỡ anh lại giống bác Bin laden vừa đặt em bom nguyên tử xách tay nhưng thấy em đưa giá cao quá nên thôi
chủ quán ơi cho em cốc trà đá nào
-
Cho bát chè nóng nào, ôi , ngon mà lại rẻ,yêu cô chủ quán thế
-
Tiểu nhị cho david huynh một sinh tố Me nhé !
-
cho xin 1 ly capuchino nóng nào, hic, rét quá
Tiền tính cho admin sathu nhá
-
Một ly sâm banh Pháp !
-
Tiểu Nhị lại Bánh bao nhé đoi quá và ấm trà luôn nhé !
-
Thêm một tút Vima hút cho máu nào !
-
chủ quán cho một capuccino nào , lâu lắm rồi chưa uống à kèm thêm một điếu parliament nhé.
-
Cho 1 ly nhớ nhung
-
U ơi ! Cho con bát phở mới
-
Cho một bún riêu Nam Bộ có mắm tôm, thêm giò tai nhé ,lâu lắm ko ăn thèm quá
-
Tiểu nhị ! Cho một Mì Quảng nhé và một trà đá luôn đê................
-
Cho ly nào chứa aspirin
-
cho cốc shosk táo nào chủ quán khát quá . À nhớ là phải lạnh đấy nhé
-
Cho xin một cốc lọc đá nào, trời lạnh uống thế cho phê ^^
-
Cho 1 ly hăng hái nào
-
Cho ly kết thúc
-
Tiểu Nhị cho một XO đê !
-
cho chai vodka đi hôm qua mới chia tay người yêu nên phải uống cật lực
-
Tiểu Nhị cho xuất Nem chua rán nhé !
-
Một cân thịt bò và 2 cân rượu nhanh ! Kô đổi quán giờ !
-
Cho ít giò về kẹp bánh mì cái
-
Cho ấm trà nóng Tiểu Nhị ơi !
-
Một bát cháo lòng thật to
-
7 món thịt cầy bê hết ra đây
-
Cho hẳn 9 món thịt cầy ra đây xem nào
-
Cho thêm thùng John và mấy cái Ca to luôn ra đây nhé !
-
Đang khát nước...cho 1 bình nước vối
-
Đong buồn cho một vại XO đê !
-
Cho ly Furaca mí
-
Cho ly Kinwi dầm đê !
-
cho xô kem giải thiệt coi chủ quán
-
1 cái bánh mỳ thôi
-
cho một bát sốt vang kèm 2 cái bánh mì nhé chủ quán
-
Cho nồi lẩu Đà điểu đê Tiêu Nhị ơi !
-
Cho đĩa phở cuốn coi
-
Đói quá, cho phần gà sốt rượu vang Pháp bác ơi
-
Cho xin 1 suất giống Phi luôn
-
Oa...ăn xong rùi ngon oe', cho em xin thêm phần trừu nướng dốt tôm càng nhe..
-
Huhu...cho con cua bể thật to ra đây...thôi làm luôn 3 con 2kg đi
-
NO óa rồi, cho em cái bánh tart dâu ăn tráng miệng nhe
-
Cho ly sinh tố thập cẩm,dạo này ứ có tiền mua hoa quả
-
Cho ly bơ dằm
-
Cho đồ uống gì đó mát mát là được rồi
-
Gọi dùm maj ly rau má. Cho em đĩa gỏi khô bò đê
-
Trời ơi thịt bò à....Cho đĩa thịt bò khô thật to và 10 quả chanh tươi
-
Ăn bò khát nước quá. Cho ly nước mía đê, thêm tắt nhiều vào nhá!
-
Cho lít rượu quê loại 52 độ nào.
-
Đói rồi...huhu....cho 2 đĩa phở xào ra đây
-
cho xin ly sinh tố Kem ^^
-
Cho ly chết
-
cho ly ngủ ngon đê
-
cho cốc sữa tươi đá, ít đường
-
1 kem socola chua cho Kem và 1 kem dâu chua cho anh iu tớ
-
Cho ly độc hoa tình nào
-
Cả mấy ngày đêm căng thẳng,giờ xong rồi,cho ly táo ép đi
-
cho ly chanh muối nóng
-
Hôm nay đổi món, chủ quán cho một cocktail dâu.
-
cho em cái gì dễ ăn một chút à cho bát chè bột sắn nhé chủ quán ơi
-
Cho 1 cốc nước chữa bệnh
-
cho em một bát cháo sườn kèm 1k quẩy nhé
-
Cho em một COCA nhé ....!
-
Đói quá....cho 2 suất bít tết
-
cho cái bánh mì trứng nhiều ớt, k rau
-
cho em bát phở tái lăn với
-
Cho mình lọ thuốc thần chữa bá bệnh mí T___T
-
Tiểu nhị vho ly nước cam nhé.... !
-
Thuốc trợ tim
-
Một cân thuốc chuột nào (
-
Một đĩa cơm rang tim bầu dục
-
cho đĩa phở xào với chủ quán ơi
-
Cho 1 hộp trà sữa
-
đơn giản. Ly cafe ... đê mê
-
Cho đĩa cơm rang thập cẩm coi
-
cho em cốc cafe tối nay phải ngồi cày bài mệt quá đi mất thôi
-
Cho một liều thần kinh tọa đi chủ quán ơi
-
cho em bát phở áp chảo với đói quá
-
Cho một XO nhé chủ quán ơi !
-
Cho 1 phở xào
-
Sao kún sida toàn gọi đồ ăn thế ?
Cho 1 sữa chua đánh đá lào
-
Kún mập sida uống sữa chua thì chủ quán cũng cho thêm 1 sữa chua nữa đi
-
quay ba jfc o dau vay.? o ha noi mai ma chang biet? co ai chi cho toi dia chi ko?
-
Sắp thành lập thôi ... chịu khó chờ 1 thời gian nữa đã
Tiện thể...chủ quán cho 1 thức uống giải khát cái nào
-
Cho tớ một ly tình yêu nào, nhớ gạt những cay đắng với lại dối trá ngọt ngào ra nhé. Lắc đều với một ít mật ong ấy, tới khi sánh thì cho vào một chút đá cho nó lạnh lẽo một tí, một tí thôi để tớ thấy tê tê se se. Thế được rồi, đưa đây. Cái này tớ thích uống một mình. Lặng lẽ một mình nhấm nháp hương vị tình yêu cô đơn.
-
HT ăn uống cầu kỳ quá...cho 1 ly ngon ngon ra đây
-
CHo em ly trà giảm cân đê...béo quá
-
xin lỗi quý dzi,em quên chưa rửa cốc ,vị nào lỡ uống,em không trả lại xiền. có gì thắc mắc xin gọi vào số GĐ MAJ để giải đáp thắc mắc. yên tâm không chết được,hôm qua em lỡ đổ vào bể cá nó cá nó còn biết nổi lên đòi nữa , không vị gì . mai công ty nước HN cấp lại ,em xin rửa hết .
-
Ô hay, quán này có phục vụ mới hay nhờ... đuổi ngay chứ còn nói làm gì !
-
ấy,cho em cơ hội sửa sai chứ,tội em lắm các bác ơi,từ bé đến giờ em ...mồ côi vợ.khi nào em giỏi pha cốc-tai em sẽ phục vụ các bác miễn phí ,chỉ dám xin các bác tiền puốc-boa thui. các bác cứ quay lại quán bar JFC.Phương châm quán chúng em luôn vui lòng khách đến ,hết tiền khách đi và còn nhiều tiết mục đặc sắc khác.
-
HT ăn uống cầu kỳ quá...cho 1 ly ngon ngon ra đây
Cầu kỳ quá à. uh, vậy đơn giản nhá. Cho tớ một ly đen thật đặc không đường không sữa không đá. Lâu rồi không biết thế nào là giọt đắng đây .
-
Thi làm bài chán quá!
Cho ly ... mà thôi, ai lại thế. Chè đá nhé !
-
ở chủ quán ơi cho em cốc sinh tố dưa hấu nào khát quá đi
-
Cho cốc đau tình xem lào
-
Cầu kỳ quá à. uh, vậy đơn giản nhá. Cho tớ một ly đen thật đặc không đường không sữa không đá. Lâu rồi không biết thế nào là giọt đắng đây .
có cho sữa dê cụ không?. :grin:thử một lần rồi xem,bạn sẽ thích ngay mà.uống vô đắng hơn becberin.(nhiệt tình)
Thi làm bài chán quá!
Cho ly ... mà thôi, ai lại thế. Chè đá nhé !
phục vụ miễn phí úy lạo tinh thần, (buôn chuyện:"các cô cứ LÀM TÌNH ,làm tội cậu thế thì sức voi cũng chết )cốc này tớ bao.
ấy,sao cậu boa nhiều thế ,bằng ngày lương của tớ đấy, thôi,tớ nhận cho cậu vui.
ở chủ quán ơi cho em cốc sinh tố dưa hấu nào khát quá đi
tặng kèm miễn phí một cốc nước lọc . quán juve pha nước lọc ngon lắm,bắc thử coi.
(mua một ,tặng một trả tiền hai )
Cho cốc đau tình xem lào
có ngay,có ngay,kèm một anh giai ôm (mặc áo số bốn juve) .thế hai cốc nhé.
-
Ở đây có kem không? Có hả? cho tớ 2 muỗng kem Socola với 2 muỗng Vani. Cho thêm tớ nữa cốc đó rượu vang chát nữa. Quái sao dạo này thèm cái món này thía, kem thì lúc nào cũng ok mà rượu thì thiếu trầm trọng .
-
Ở đây có kem không? Có hả? cho tớ 2 muỗng kem Socola với 2 muỗng Vani. Cho thêm tớ nữa cốc đó rượu vang chát nữa. Quái sao dạo này thèm cái món này thía, kem thì lúc nào cũng ok mà rượu thì thiếu trầm trọng .
(nhìn thấy HT từ xa)phục vụ khách quen mà toát mồ hôi hột.
eo com mờ ,(ra mở cửa sẵn) ,chào ... em( cười nịnh) .kéo ghế cạnh cửa sổ chỗ có chùm lan quế. "quý khách dùng chi ạ."
....
choách,thay đổi nhạc đang xập xình sang một bản của Bach,tiếng nhạc du dương tràn khắp căn phòng làm vị khách mới vào cũng thay đổi,bỏ cặp kính đen to tổ bố xuống(nhìn như mafia).
-phải sau mười lăm phút mới được đem ra để khách còn thì giờ trải đống ảnh ra bàn và hì hoáy xếp xếp. lần nào cũng được boa cho nhưng cho toàn ảnh mà còn cái nào mờ mờ nhân ảnh thì cho. .
kem ốc quế có kèm vani có ngay,vang bóc -đô một ly (lúc nào cũng phải pha 50% lavie vào không cô khách livơ pool và acse nal thì dọn nhà vệ sinh nữ mệt nghỉ ><.có uống được đâu mà cũng bon chen).
hôm nay được boa ảnh gì nhể. .
-
(nhìn thấy HT từ xa)phục vụ khách quen mà toát mồ hôi hột.
eo com mờ ,(ra mở cửa sẵn) ,chào ... em( cười nịnh) .kéo ghế cạnh cửa sổ chỗ có chùm lan quế. "quý khách dùng chi ạ."
....
choách,thay đổi nhạc đang xập xình sang một bản của Bach,tiếng nhạc du dương tràn khắp căn phòng làm vị khách mới vào cũng thay đổi,bỏ cặp kính đen to tổ bố xuống(nhìn như mafia).
-phải sau mười lăm phút mới được đem ra để khách còn thì giờ trải đống ảnh ra bàn và hì hoáy xếp xếp. lần nào cũng được boa cho nhưng cho toàn ảnh mà còn cái nào mờ mờ nhân ảnh thì cho. .
kem ốc quế có kèm vani có ngay,vang bóc -đô một ly (lúc nào cũng phải pha 50% lavie vào không cô khách livơ pool và acse nal thì dọn nhà vệ sinh nữ mệt nghỉ ><.có uống được đâu mà cũng bon chen).
hôm nay được boa ảnh gì nhể. .
Cái đồng chí này, hị hị.... . Tặng đồng chí cái ảnh nè
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi148.photobucket.com%2Falbums%2Fs29%2Fyeu_cac_em%2Fnucuoi1.jpg&hash=cc2f7b1fad455abae35d063f44dd75bf8bee6d6c)
-
GÌ ghê thế, cho cốc nước mát giảm stress nào!
-
Cho ly gì cũng được
-
GÌ ghê thế, cho cốc nước mát giảm stress nào!
có ngay,có ngay; nước lọc đá của quý cô đây.(nhìn cảnh anh sát thủ đi kèm to cao đẹp giai phết, may mà phát hiện kịp không thì lại tính tiền thì JFC mất khách mất tiếng.^ ^) . "xi la bo la ,xoong thủng chảo thủng". (chú chàng biết tiếng Anh xem có biết tiếng Trung không ?. ).
-
Cho ly gì cũng được
"khó quá, như mọi khi nhá thưa quý khách ".( nếu khách quý cắm quán hôm nay thì để HT MAJ tặng cho quý khách 10% đấy nhá. .)
" rảnh rỗi ngồi buôn chuyện với em(giọng ngọt xớt) được không?. thế à,ờ,ờ ờ . ... ờ ,ờ, (chết con rồi,gặp phải lúc trút bầu tầm sự, ),ờ,ờ ,đúng thế ,chính xác,sao lại thế..... .A,CÓ KHÁCH rồi ,quý khách cần gì cứ gọi nhé!."
(hên quá ta)
-
Bồi quán này lanh chanh quá
-
Cho chai Fanta, nhanh lên em ơi. Cả Thanh long nữa nhé.
-
cho ly trà chanh đê chủ quán
-
Cho ly trà chanh
-
@SS: lanh chanh thế cơ chứ kekeke
chủ quán ơi cho em bát phở tái lăn, một bát áp chảo và 2 đĩa phở xào bò mang về nhé
-
Nghỉ cafe không biết đc lâu chưa ?
He he.Cho ly cam đá!
-
làm không kịp thở,đi ăn đã
-
Bồi quán này lanh chanh quá
hóa ra free có anh rể Tây ,thế này chắc chắn là free có số đi Tây.... Ninh hoặc đi Mỹ...tho rồi
Cho chai Fanta, nhanh lên em ơi. Cả Thanh long nữa nhé.
có ngay,có ngay.nè,không ai được sớ rớ vô đám nút chai của tui đâu đấy . Dạo này trúng mánh,nhiều người khoái uống Fanta ghê nhưng quán không bán chai có nguyên nắp. . (Fanta đang có khuyến mãi mờ)
Cho ly trà chanh
khiếp quá,khách buôn dưa lê ác,"vâng,xin chờ một giây"
@SS: lanh chanh thế cơ chứ kekeke
chủ quán ơi cho em bát phở tái lăn, một bát áp chảo và 2 đĩa phở xào bò mang về nhé
thế không mang camen thì đựng bằng mũi à,í xin lỗi, bỏ qua(em nói với đầu bếp) ,"khách không mang gì là phải cược camen đấy nhá,dạ,mua luôn camen à,dạ ,thế thì hai trăm 1camen ,vị chi là mười lăm cộng ờ mười lăm ờ thêm ba mươi với hai trăm ". "thế khách quý mua ,dạ,không phải ở đây ,dạ,chỉ là khách du lịch,dạ không quay lại ạ .tổng cộng là ba trăm sáu .thưa quý khách.tạm biệt (chăn được con gà) .
Nghỉ cafe không biết đc lâu chưa ?
He he.Cho ly cam đá!
chào khách quý,hân hạnh vì khách đã quay trở lại, bác sĩ dùng ly cam đá ?.có ngay,sao bác sĩ đến thông báo Sát thủ được phép lấy vợ rồi ạ .thật ,chúng em chờ tin này lâu rồi . ly này em đãi. bác sĩ là khách quý của JFC. cám ơn bác sĩ ,cho em 1 tờ khám khoa sản miễn phí ạ,tuyệt quá. . (tí nữa biếu sát thủ bảo là mình mua biếu)
-
ơ thế anh security là chủ quán thay satthủ à
-
Chán đời thì uống gì bây h
-
uống thuốc vodka đi anh ơi loại 65% alcolhol í phê lắm
-
Mày định
giết anh thì cũng ko cần sui anh thế đâu
Cho anh loại nào êm ái đi...sốc nữa anh ko chịu nổi đâu
-
@maj: thế thì anh uống tạm cuốc lủi nhé cái này mang âm hưởng dân dã VN
chủ quán ơi cho chai vodka 50% đê
-
@maj: thế thì anh uống tạm cuốc lủi nhé cái này mang âm hưởng dân dã VN
chủ quán ơi cho chai vodka 50% đê
san-lùng nghe huynh,quên quý khách, eo com mờ,hai người hai cốc,một chai rượu và một cái bô. .(cho chó ăn chè)
-
Cho 1 ly mất trí nhớ
-
Cho 1 ly mất trí nhớ
Oé, thế này thì nguy rồi đây. Tự nhiên muốn mất trí nhớ là không phải bình thường đâu nha. Hị hị.... Chủ quán, cốc mất trí nhớ của Quang Ma để tớ thanh toán cho nhé. Hị hị....
- Cho tớ một cốc sữa chua đánh đá pha thêm ít kacao nào. Mà đập đá nhỏ nữa ra, thế, được rồi. OK, thanks!
-
Cho 1 ly mất trí nhớ
e hèm,quý khách thích sử dụng chất cấm,JFC không bán. . nhưng có thể giới thiệu khách đến quán "hoàng hôn đầy sao"(quán này bán chui). đây là ví tiền giả(cacvisit dầy cui)của họ ,huynh mang theo ra đến đoạn bờ đê sông Hồng chỗ nào gần chỗ bọn nghiện ,ngồi chờ một lúc ,bao giờ có người vỗ gáy huynh làm ám hiệu thì huynh cứ sửng cồ đáp lại .họ sẽ mang cho huynh ;(tội nghiệp,quả này chắc bị lột truồng đây) .chẹp.cứ thử một lần rồi xem,bạn sẽ tởn ngay mà.
Oé, thế này thì nguy rồi đây. Tự nhiên muốn mất trí nhớ là không phải bình thường đâu nha. Hị hị.... Chủ quán, cốc mất trí nhớ của Quang Ma để tớ thanh toán cho nhé. Hị hị....
- Cho tớ một cốc sữa chua đánh đá pha thêm ít kacao nào. Mà đập đá nhỏ nữa ra, thế, được rồi. OK, thanks!
tội nghiệp,lại còn rồng rắn ,thanh niên giờ phóng khoáng nhể. .(quả này mất tiền bo rồi) .tẹo nữa khách quý đi với nhau về đã,dạ,vì đá phale chưa kịp về(hôm nay đắt khách ,vâng xin thông cảm.), nếu có thể ,khách dạ, quý cô cứ để ví để đây(không tí nữa làm gì có mà thanh toán,mình là mình lo thế ).chúng tôi bảo quản hộ(riêng khách quen thui)
-
anh Sathu ơi, cho em một ly Socola nóng
-
Người bảo vệ giờ lảm bồi bàn àh ?
Cho cốc sữa chua đậu đỏ ko thạch nhiều trân châu nhé
-
anh Sathu ơi, cho em một ly Socola nóng
hê nô xinhora,hỏi chủ quán ạ,chủ quán đang đi chợ tình Sa Pa ,dạ,anh ý có dặn nếu có cô gái nào hỏi bảo là anh ý đi mua ít rau . quý khách uống chi ạ?
Người bảo vệ giờ lảm bồi bàn àh ?
Cho cốc sữa chua đậu đỏ ko thạch nhiều trân châu nhé
dạ có ngay,(từ bé đến giờ con chưa ăn món nào tạp pí lù như món này.) ,dạ ,có phải là chè đậu đỏ hay sữa chua ạ. ?.
-
rảnh rỗi ngồi buôn chuyện với SS,(khoái buôn với SS nhứt),à,ờ ,rồi đúng thế .... .hôm qua có chuyện này kinh khủng lắm,5h30 ,trên đường xa lộ thành Rôme,Bagio phóng chiếc ferrari chạy với tốc độ khá cao,đến khúc ngoặt,thình lình nhìn thấy một chiếc BMW trắng cũng "tít"không kém.hai chiếc xe tránh nhau,BMW húc thẳng đầu xuống rãnh.Bagio đuôi ngựa thần thánh nhảy ra khỏi xe chạy vội đến xem.trong xe là một người Việt nằm chúc đầu xuống.một dòng máu chảy ra từ kẽ cửa xe không ngớt.Bagio mặt tái nhợt không còn hột máu.Rõ ràng đây là một vụ tai nạn khủng khiếp.vừa "con nam mô a di đà phật",vừa lập cập rút máy citiphon gọi cứu thương.hai phút sau,xe đã đến,không khó khăn lắm khi lôi anh chàng Việt Nam ra khỏi xe.Lạ thay anh ta vẫn sống,sờ khắp người anh ta thì không có một vết thương nào cả... .
-sau khi sờ nắn khắp người nạn nhân.các bác sĩ bó tay.com nên quyết định quay lại xe xem xét tình hình,và thật bất ngờ,
ý ,có khách ,vâng ,quý khách cứ tự nhiên,tôi đi có chút việc.chờ nhé
-
Bồi bàn đâu, bộp, bộp, bộp (đập bàn). Mang ngay 3 cốc nước gạo rang ra đây. Nhanh lên, nào
-
Bồi bàn đâu, bộp, bộp, bộp (đập bàn). Mang ngay 3 cốc nước gạo rang ra đây. Nhanh lên, nào
chà,chắc vừa đi chụp ảnh ở miền Trung về chắc ,có liền có liền,biết ngay mà,thế nào rồi chả mang vào WC để giữ gìn nhan sắc. tí nữa làm gì chả gọi thêm khăn giấy cho mà xem ,mà lại bắt mình mang vào . may mà mình đã để sẵn trên nóc máy sấy tay.(mình mà vào là bị chụp ảnh chết thôi).quả này không biết được bo ảnh gì nhể.
-
Chán quá cho cái gì uống đỡ buồn xem nào... B52 cũng được
-
Cho B40 đi
-
@chủ quán: cho hai người này hai cốc tomahok tớ thanh toán cho .
Cho tớ một cốc trà sen nào, sao mà khó ngủ thế chứ. Chẹp,....
-
@chủ quán: cho hai người này hai cốc tomahok tớ thanh toán cho .
Cho tớ một cốc trà sen nào, sao mà khó ngủ thế chứ. Chẹp,....
dạ ,hai vị uống vitamin B , xinhora đãi hai người thêm hai cốc sinh tố cà chua tiêu đờm bổ phổi diệt trùng lao .có ngay ,có ngay.(không biết ba người này định bàn mưu gì ,lắm ảnh đàn ông thế,toàn ông răng hô ,chắc định bán sang TQ đây,nghi lắm.kêu khó ngủ mà gọi uống trà .hờ hờ, uống vitamin B để sáng mắt hoặc ám hiệu của dân trong nghề ,chắc tối nay thế nào cũng có vụ vượt biên cho coi.)
-
Uống trà đặc h mất ngủ ko biết ăn uống gì để ngủ đc đây
-
Uống trà đặc h mất ngủ ko biết ăn uống gì để ngủ đc đây
Đang định mắng vì tội 3h sáng còn ra quán Bar phá phách hóa ra là khóc than, chẹp thương thế chứ . Hị hị....
Bồi bàn đâu, cho ngay một cốc Sữa chua nếp cẩm nào .
Này, bỏ ngay cái kiểu nghi ngờ người khác đi nhá. Tớ đây Giang hồ hảo hán ( ), đi không đổi tên ngồi không đổi họ nhá: Họ Hoàng tên Thủy chính là tớ đây .
-
Đang định mắng vì tội 3h sáng còn ra quán Bar phá phách hóa ra là khóc than, chẹp thương thế chứ . Hị hị....
Bồi bàn đâu, cho ngay một cốc Sữa chua nếp cẩm nào .
Này, bỏ ngay cái kiểu nghi ngờ người khác đi nhá. Tớ đây Giang hồ hảo hán ( ), đi không đổi tên ngồi không đổi họ nhá: Họ Hoàng tên Thủy chính là tớ đây .
có ngay,sữa chua pha rượu nếp cẩm,chẹp chẹp,thơm thế, thôi cốc này mình "lẩm" .pha cốc khác cho khách vậy(giầu nhà kho no nhà bếp). .( Ngó ra) nhìn cảm động chưa,chẳng biết ai bị tán nhỉ. .Mà HT MAJ lại còn có cái áo "Hàng đã có chủ,hết mẫu" .đẹp thế nhể.
-
Một điếu thuốc Vina , một nếp mới và một em ra uống rượu cùng nào !
-
Cho chai Ken ko đá uống giải khát nào!
-
Một điếu thuốc Vina , một nếp mới và một em ra uống rượu cùng nào !
có ngay ,có ngay,(chắc bác này từ Mỹ ...Tho mới lại chơi ,nhìn quả guốc còn hoành tráng hơn cả của hội trưởng maj .(hôm qua mình mới thửa một đôi) ,chẹp chẹp, thế bác này chắc dầm tiền lắm ?,vài xinhora ở đây toàn uống Metaxa ,remy bằng bát.Mà ngồi bình về JFC có mà cả ngày).
Cho chai Ken ko đá uống giải khát nào!
híc,sao mà phụ nữ mau nước mắt thế, chẹp chẹp, khách quen khuyến mại một cuộn giấy bẩy tác dụng;lau cốc,lau bụi ,lau mắt ,lau .v.v. và vân vân...). . nhớ SS quá cơ,có SS ở đây á,đố Fr khóc được,chỉ gật gật đã mất cả tiếng. .
-
Đau đầu , buồn ngủ và kiệt sức thì uống gì nhỉ
-
nếu thế thì anh uống RED BULL là hợp nhất đấy kekeke
còn ai cần vũ khí thì liên hệ Romeo này nhé hàng nào cũng có
chủ quán ơi cho em cốc campucino
-
Đau đầu , buồn ngủ và kiệt sức thì uống gì nhỉ
chẹp chẹp,thuốc an thai em vừa được dr Bui cho ,xin biếu bác, ý nhưng bác uống hay bác gái uống .nếu bác mất ngủ ,đau đầu và kiệt sức thì bác bị đi kiết rồi, tốt nhất là uống becberin cho cầm đã. .
-
Uống thuốc ngủ với bia vi sinh 1500 VND/ 1 cốc .
-
nếu thế thì anh uống RED BULL là hợp nhất đấy kekeke
còn ai cần vũ khí thì liên hệ Romeo này nhé hàng nào cũng có
chủ quán ơi cho em cốc campucino
chẹp chẹp(chắc bác này là "vịt cừu ưa nước " đây,phát âm bắt đầu trọ trẹ dữ ta,capuccino mới đúng);"có ngay có ngay". buôn chuyện"thế bà con bên bác dạo này thế nào hả bác,em quan tâm tí tẹo thôi.em cũng cần một đôi giầy đinh chiến nhưng giá cả phải chăng ,có không bác ". .à,có cô gái hỏi thăm bác đấy,trông xinh xinh là nhưng cái đầu em cứ hay quên,cứ phải có cái gì "nhồi "vào thì nó mới sáng(vê vê ngón trỏ với ngón cái) .
-
chẹp chẹp(chắc bác này là "vịt cừu ưa nước " đây,phát âm bắt đầu trọ trẹ dữ ta,capuccino mới đúng);"có ngay có ngay". buôn chuyện"thế bà con bên bác dạo này thế nào hả bác,em quan tâm tí tẹo thôi.em cũng cần một đôi giầy đinh chiến nhưng giá cả phải chăng ,có không bác ". .à,có cô gái hỏi thăm bác đấy,trông xinh xinh là nhưng cái đầu em cứ hay quên,cứ phải có cái gì "nhồi "vào thì nó mới sáng(vê vê ngón trỏ với ngón cái) .
ơ anh này nói xuyên tạc hay nhờ ? Yên tâm đi bác bên em dạo này bọn nó làm ăn vào cầu lắm keke ,vừa rồi có mấy chú đạo hồi sang đặt hàng để chuẩn bị chiến tranh, nhưng mà chúng nó đặt ít quá nên em để mối cho mấy thằng đệ nó làm .Còn mình chơi cá lớn chứ mấy bọn này ăn chả bõ đặt có mấy trăm khẩu súng AK74 và mấy chục quả tên lữa mà hạch sách này nọ . Em vừa đi xem bói về nó phán là cuối tháng này sẽ có 1 cầu rất lớn kekke chờ xem . Thế cô bé đó ở đâu ? làm gì ? trông thế nào ? bác nói rõ đi chứ thông tin ít quá ?
-
Sathu ơi, cho tớ một ly cam vắt nào. Này, ở đây có bán hàng qua mạng không? Nếu có cho tớ đặt hàng một cốc cam vắt vào tất cả các buổi sáng. Hehehehe.........
-
thế thì mày để tao làm hộ cho 1 thời gian kekekke
chủ quán cho 1 lon bò húc nào nhanh lên
-
Cho một
thằng tiamo ra đây nào ..kaka
-
Thôi tẹo tự đi pha 1 cốc thạch đường vậy
-
@Quang Maj: Sao lại tự pha, nhờ tôi đi rồi tôi pha hộ cho. Hị hị..... . Mà ai lại làm thế nhờ, đây ông uống đi, tôi pha sẵn rồi đấy .
@nguoi bao ve: Dạo này chủ quán thì đi mua rau ở Sapa, còn bồi bàn thì đi đâu thế nhỉ?
Bồi bàn đâu, bộp bộp, cho một cốc sữa tươi mát lạnh không đường nào. Uống cái này cho nó tỉnh táo.....
-
Thèm ăn bít tết ...
Cho 2 suất bít tết 1 chai bia HN ra đây
-
Sáng rồi, cho tớ cốc cam vắt
-
hơ...cho 1 cái gì ăn thêm đi...vẫn đói
-
Sathu ơi, cho tớ một ly cam vắt nào. Này, ở đây có bán hàng qua mạng không? Nếu có cho tớ đặt hàng một cốc cam vắt vào tất cả các buổi sáng. Hehehehe.........
allu a,allu a,chủ quán đi vắng ,mua rau dạ, (đi chợ tình thì có ),dạ "em" nhận ra giọng khách quý rồi, ; "em".í quên khách quý cứ đùa dai,ba bẩy hai mốt hôm là khách quý toàn "phắn" ra,í quên,toàn đi ra ngoại tỉnh thì làm sao "mình" phục vụ được.thế vừa rồi ảnh cháy hết nên chả boa cho mình cái nào,lần này về chụp cho mình ảnh cô nào đi.mình thích cô nào cũng có hàm răng đẹp như cụ vừa rồi. .
[quote name='Romeo' date='Apr 17 2007, 05:22 PM' post='104637']
thế thì mày để tao làm hộ cho 1 thời gian kekekke
chủ quán cho 1 lon bò húc nào nhanh lên
[/quote/]
có ngay ,có ngay.bác rô meo có vẻ thích bò ha, thế khách thích "bò" kiểu gì?. em thấy bác cứ bò kiểu thái chính ra cũng không đến nỗi nào. .bác đồng ý bò kiểu đó nhé.
[quote name='freeoluv' date='Apr 19 2007, 04:12 PM' post='104714']
Cho một thằng tiamo ra đây nào ..kaka
[/quote/]
khách có cần cắm ống hút vào không?. ... thế khách quý cần loại nào.60-60-60,90-60-90 hay 110-150-90 .JFC có sẵn trong đây.
Thôi tẹo tự đi pha 1 cốc thạch đường vậy
khách quý tự pha thì khuyến mại 50% giá nhưng phải rửa cho quán ít cốc dơ thôi ạ.tiện lau hộ em cái tủ lạnh .
@Quang Maj: Sao lại tự pha, nhờ tôi đi rồi tôi pha hộ cho. Hị hị..... . Mà ai lại làm thế nhờ, đây ông uống đi, tôi pha sẵn rồi đấy .
@nguoi bao ve: Dạo này chủ quán thì đi mua rau ở Sapa, còn bồi bàn thì đi đâu thế nhỉ?
Bồi bàn đâu, bộp bộp, cho một cốc sữa tươi mát lạnh không đường nào. Uống cái này cho nó tỉnh táo.....
khách quý làm em giật cà là mình,mà hôm nay sộp thế,cách quán có mười lần quăng tăm mà khách cũng call cho quán.(chắc lại có gì để khoe đây,mình biết tỏng tòng tong rồi ).
Thèm ăn bít tết ...
Cho 2 suất bít tết 1 chai bia HN ra đây
khiếp thật,quả là HT HAT,ăn như rồng,thảm nào từ nửa vòng trái đất ,khách rô vẫn ngậm một khối căm hờn .
Sáng rồi, cho tớ cốc cam vắt
đếm được tám ngìn tấm ảnh.hic,có mà dán từ nhà vệ sinh dán ra cũng chả hết (có mấy tấm nhìn cũng phơi phới "dậy"tương lai phết . mình mà giấu cái máy ảnh đi thì dám bị đập chết tươi ý chứ.
[quote name='majesty' date='Apr 21 2007, 08:41 AM' post='104810']
hơ...cho 1 cái gì ăn thêm đi...vẫn đói
[/quote/]
đúng là thuồng luồng chứ không phải rồng nữa ,quán còn đúng hai quả trứng luộc(rắn ráo cả tủ lạnh rồi,sao lúc đó lại chỉ cho HT lau tủ lạnh cơ chứ ).rồi,khách quý đợi nhá,(quả này phải dùng mẹo mới được),khuyến mại cho khách quý hai quả trứng trộn muối thêm ớt chỉ thiên( với tỉ lệ bằng nhau. ).
-
Úi zời ớt chỉ thiên là nhất đấy ngon đáo để
Mà NBV nhầm lẫn khả năng của thằng Ro quá .... nó là quái vật tham ăn đấy
-
Bồi đâu mang cho tớ 2 đĩa phở xào thịt bò , 1 bát áp chảo thêm 1 bát tái lăn và 1 cốc nhân trần đá cho nó lành
@maj: anh đề cao em quá đấy , sức em sao bằng anh được cơ chứ
-
[quote name='Romeo' date='Apr 22 2007, 07:14 AM' post='104871']
Bồi đâu mang cho tớ 2 đĩa phở xào thịt bò , 1 bát áp chảo thêm 1 bát tái lăn và 1 cốc nhân trần đá cho nó lành
@maj: anh đề cao em quá đấy , sức em sao bằng anh được cơ chứ
[/quote/].
chẹp mèo khen mèo dài đuôi, ,quán còn chờ chủ quán mua đồ mới về,còn hai muối dầm trứng .í em nhầm,hai trứng dầm muối ,hai bác ăn tạm mỗi người một quả .
tuyên bố :"Quán đóng cửa đến mười một giờ tối" ( hèm,hai thuồng luồng này mà gặp nhau thì đá trong tủ lạnh chả kịp đông ).được nghỉ sớm đi đá bóng thôi.à lế ,à lế ,dzo dzo.
-
Hóa ra cái quán này là của Security guard cơ đấy
-
không security chỉ là bồi thôi chủ là satthu cơ chị ạ
-
Hôm nay tớ mệt tớ thích uống nước cam thôi. Nước cam đâu, cho tớ ............. 5 cốc
-
5h8' còn đang ol thế này mà kêu ....điêu
-
Cho một cốc nâu đá
-
cho em đĩa phở xào với dói quá đi mất
-
Hóa ra cái quán này là của Security guard cơ đấy
"khách cứ móc em thế ,em đến đây vì mót quá, í em nhầm,nắng quá đâm em hay nói nhịu,em muốn nói là em đến đây học mót nghề của chủ quán" . "thế chị lại đến hỏi chủ quán ạ.anh ý đi mua rau rồi ạ"(đi chợ tình thì có ).dạ ,khách về mạnh giỏi.
Hôm nay tớ mệt tớ thích uống nước cam thôi. Nước cam đâu, cho tớ ............. 5 cốc
không biết ngộ độc vitamin C trông thế nào nhỉ, ,có ngay có ngay,hôm nay khuyến mại thêm cho khách quý hai cốc nữa. thế khách quý có cần mat xa hay mát gần ? . í em muốn hỏi khách là có cần em điều chỉnh quạt mát chứ không có ý gì cả. .
-
Cho một cốc nâu đá
tò mò đa,nhìn bác này như tài xế xuyên việt,đeo kính đen nhìn như xẩm nhể . mà trông hình như là dân đánh hàng tầu về.(dân này thì tiêu tiền khiếp) .người ta bị chồng oánh gọi là bị vu phu,hay bác này bị vũ phụ oánh .có ngay,có ngay, một nâu đá.
-
cho em đĩa phở xào với dói quá đi mất
hèm ,hay bác ăn thử món phở mầm đá không? . món này chỉ có chuyên gia ẩm thực mới biết thưởng thức. em mời riêng bác.dạ,giá mềm như phở thường. .
-
món phở đấy ăn nhiều rồi mà sao bồi ở đây lắm chuyện thế nhờ
cho cốc mơ muốn nào vửa đi tập thể dục về thiếu nước trầm trọng
-
Vừa uống 1 cốc thạch to đùng .
Giờ đang muốn ăn thêm cái gì đó
-
Làm cốc đen nóng nào, lâu không uống thèm ghê
-
món phở đấy ăn nhiều rồi mà sao bồi ở đây lắm chuyện thế nhờ
cho cốc mơ muốn nào vửa đi tập thể dục về thiếu nước trầm trọng
thế mà em tưởng bác gọi một cốc "nuy" cho nó lành ,í em muốn diễn đạt là cốc nhân trần
[quote name='majesty' date='Apr 23 2007, 10:47 PM' post='105010']
Vừa uống 1 cốc thạch to đùng .
Giờ đang muốn ăn thêm cái gì đó
[/quote/]
,khách quen lại đến, hôm nay em đã đặt sẵn bàn ở góc đằng kia .xin quý khách chờ mười phút sẽ có ngay(hí hí,lúc đó nước đường ngấm rồi thì dũng sĩ diệt mồi của quán chắc chắn phải ăn ít hơn. .) .
Làm cốc đen nóng nào, lâu không uống thèm ghê
dạ,có ngay có ngay,ờ.em để súng bazoka ở cạnh quầy(giới thiệu mặt hàng cho khách thèm) "nhớ ai như nhớ thuốc lào.đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên,bác nhỉ."(các bác thông cảm,mời thế mới bán được hàng chứ.)"hút một điều thuốc lào nâng cao sĩ diện,tay cầm điếu như Triệu Tử múa dao,bác cần gì cứ gọi" .
-
Cho xin ly lọc đá... đang mún lạnh đây....
-
Hôm nay muốn uống rượu ngâm chú Người bảo vệ. Cho 1 chai nào .
Hị hị..........
-
cho tớ cốc dưa hấu dầm với
-
Lúc nãy vừa làm ly cafe với đĩa hạt dưa...
Giờ ko biết nên uống gì ...híc...
Tư vấn rồi mang ra đây 1 cốc nào
-
Kún sidda giầu nhỉ,kafe cơ
Mình xin 1 ly cam nóng
-
Cho cốc chanh tươi nóng nào
-
Kún mập sida chẳng hiểu gì cả ...kafe free đấy
Vừa làm ly nước lọc h ăn hay uống hay ngủ nhỉ
-
cho 1 chén sầu nào
-
Ở đây có "Chalotica" không nhỉ.
-
chủ quán ơi cho bát phở đê mới ngủ dậy xong đói quá
-
Xin cốc sữa nóng. Tự nhiên muốn ngửi mùi sữa ế....
-
cho em bát cơm rang thập cẩm ăn lót dạ với
-
Lúc nãy vừa làm ly cafe với đĩa hạt dưa...
Giờ ko biết nên uống gì ...híc...
Tư vấn rồi mang ra đây 1 cốc nào
Hehehehe....... Sau cốc chanh leo với đĩa hạt dưa thì tớ làm thêm 1 cốc Carot ép. Hị hị.... .
Bồi đâu, quái bán hàng mà biến đâu nhờ. Bồi đâu, Bồi đâu.... Cho một cốc cam vắt nóng, nhớ cho thêm chút muối nhá..
-
Lưng lửng thế này thì trưa nay làm suất bún thôi nhỉ
-
thôi đang đói bồi ơi cho 3 xuất bún chả nào
-
Vừa ăn rồi nhưng đúng là vẫn muốn ăn thêm
Ro ơi gọi cái gì ngon ngon 2 anh em mình ăn chung đi
-
Ok ht bồi ơi cho mỗi người xuất gà ác tần nhé kèm thêm 2 chai heineken nữa
-
Huhu...
thằng Ro quả thật là tâm lý...mày nhắc tới gà tần làm anh thèm quá lâu lắm rồi ko ăn món này
Chờ ngày mày về để ăn món này đấy
-
@ anh Ro: Chai chứ không phải trai nhá
Cho xin bát bún ngan. Đói óa
-
Cho một xuất bún đậu mắm tôm với một cốc bia nào
-
đói quá thui bồi ơi cho 3000 cháo sườn kèm 2000 quẩy nào . ah thêm cốc nhân trần đá nữa nhé.
-
Cho xin ly lọc đá... đang mún lạnh đây....
úi,đi mua đồ một tị mà khách ngồi chật quán, ,dạo này quán làm ăn khấm khá thế này thì phải thuê thêm người thôi. có ngay,có ngay,trời nóng thế này cứ tưởng Kem phải đắt sô lắm thế mà ... hình như quán mình đang cướp cơm Kem .
nước lọc không tính tiền,đá có tính tiền .
Hôm nay muốn uống rượu ngâm chú Người bảo vệ. Cho 1 chai nào .
Hị hị..........
dạ,còn sót một chú thôi,bác tha cho em đi. .đợi em nhân giống vô tính nhá. .lúc đó vừa nhiều vừa rẻ .thế bác dạo này không có quà cho em,em ...tủi thân.
cho tớ cốc dưa hấu dầm với
có liền ,có liền,dưa dạo này đang vào mùa,ngọt cực kì,cứ đem xát muối rồi rắc đường lên, ăn đậm lắm . thế bác có cần em gọt cho bác vỏ trắng để làm món nhậu không? ăn vô ô cực kì,chẹp chẹp!.
Lúc nãy vừa làm ly cafe với đĩa hạt dưa...
Giờ ko biết nên uống gì ...híc...
Tư vấn rồi mang ra đây 1 cốc nào
có ngay,có ngay,cho bác ly cà phê nữa .
Kún sidda giầu nhỉ,kafe cơ
Mình xin 1 ly cam nóng
lâu lắm mới thấy khách quý ghé quán em, ,cà fe 5000đ /một cốc ,sinh tố mười lăm nghìn .biết SS giỏi ngoại ngữ đố SS biết bên "chao chao "là tiếng nước lào? . (buôn chuyện với SS đã,kệ xác khách) .
Cho cốc chanh tươi nóng nào
trời đất,mai có bão to,hai người đòi uống sinh tố nhiều vitamin C phải pha nóng ,uống thế đắng bỏ xừ. thường ai đòi uống kiểu này là có tâm sự vụn gì đây. mà chàng này "nghía "SS khiếp .(biết rồi )
Kún mập sida chẳng hiểu gì cả ...kafe free đấy
Vừa làm ly nước lọc h ăn hay uống hay ngủ nhỉ
dạ,tủ lạnh nhà em hôm nay chưa có bụi .SS trả tiền cà fe cho HT rồi.thế HT đèo SS về đi,tiện em thông báo trước là HT để sẵn ba chục ở ngoài đi, xe máy SS sắp kiệt xăng .
cho 1 chén sầu nào
ở quán em không bán,bác dùng tạm chén sự thật đi,uống xong ,em không đảm bảo tinh thần quý khách khi nhìn vào đáy chén đâu đấy nhá .
Ở đây có "Chalotica" không nhỉ.
hình như bác này định chà lọ tương cà, ,em cứ tưởng bác là người mài dao kéo,nô nô, íp you thích ai cho you cả lọ .(phải nói tiếng Tây cho nó sang )
chủ quán ơi cho bát phở đê mới ngủ dậy xong đói quá
có ngay có ngay, hôm nay nhà vệ sinh có nước thơm mới nhập, bác dùng thử.
sao ,hôi lắm ạ,hôi là hôi thế nào,ấy em nhầm,em đưa lộn cho bác cái khăn rửa bát .dạ,khăn rửa bát cũng mới . hí hí
xin lỗi, khách đông quá nên nhầm nhọt sang trồng trọt .
Xin cốc sữa nóng. Tự nhiên muốn ngửi mùi sữa ế....
đợi tí ,em xem con heo nái nhà em dậy chưa ,sữa nó thơm thơm là mà còn có cả mùi đồng quê nữa cơ. .
cho em bát cơm rang thập cẩm ăn lót dạ với
chiến sĩ diệt mồi tập một
Hehehehe....... Sau cốc chanh leo với đĩa hạt dưa thì tớ làm thêm 1 cốc Carot ép. Hị hị.... .
Bồi đâu, quái bán hàng mà biến đâu nhờ. Bồi đâu, Bồi đâu.... Cho một cốc cam vắt nóng, nhớ cho thêm chút muối nhá..
mai bão thật, ,người thứ ba rồi.
Lưng lửng thế này thì trưa nay làm suất bún thôi nhỉ
HT đang thực hiện chiến thuật đầy-vơi-đầy.
ai không biết em kể cho nghe,ngày chiến tranh,lương thực ít ỏi nhưng trong mâm cơm ,các chiến sĩ nhà ta vẫn giữ lễ lắm không có kiểu ngồi đầu nồi xới cơm cho mình thì nhiều mà cho bạn thì ít.thế nhưng người ngồi đầu nồi luôn là người thiệt thòi.thế nên người ngồi đầu nồi khôn lắm,ăn bát đầu đầy,bát hai vơi,bát ba đầy nên cuối cùng ăn được nhiều nhất mà vẫn giữ được lễ. .
(em khoái chuyện này lắm)
thôi đang đói bồi ơi cho 3 xuất bún chả nào
chiến sĩ diệt mồi tập hai .quảng cáo :"bác biết không,bún chỗ em vừa trắng lại vừa tròn...e hèm,em mang ra liền đây"(bác rô lườm em.)
Huhu...thằng Ro quả thật là tâm lý...mày nhắc tới gà tần làm anh thèm quá lâu lắm rồi ko ăn món này
Chờ ngày mày về để ăn món này đấy
khiếp,hai con thuồng luồng này mà gặp nhau thì chả còn gì trong tủ lạnh (chiến sĩ diệt mồi tập mấy rồi nhỉ?. .) cứ HT với rồ gặp nhau là mình lại được nghỉ sớm .
@ anh Ro: Chai chứ không phải trai nhá
Cho xin bát bún ngan. Đói óa
nói trai cho nó "sành điệu" ,mà nhớ cô khách này rồi,hôm nọ bê cho cô ý bát bún vịt,cô ý gọi mình lại, bảo mình làm được một điều thì cô ý thưởng; rồi cô ý gắp cái đầu vịt lên dí dí vào mồm mình nói: "kiss me e e". (ôi,xấu hổ quá,tại mình quên múc cả cái đầu vịt ).
Cho một xuất bún đậu mắm tôm với một cốc bia nào
phục vụ khách mệt phờ râu dê,í râu trê , có ngay có ngay.
đói quá thui bồi ơi cho 3000 cháo sườn kèm 2000 quẩy nào . ah thêm cốc nhân trần đá nữa nhé.
vừa hết tủ lạnh,được nghỉ rồi .về ngủ thôi,một ngày làm việc vất vả,làm vại bia tự sướng phát rồi về. .thế này làm sao đi tán em nào được. "công việc che đời trai,tiền tài che mắt gái".
-
sao tưởng cái quán này mở cửa 24/24 sao hết nhanh thế. Chủ quán nên sai mấy
thằng đệ đi mua đồ về làm đi chứ
-
sao tưởng cái quán này mở cửa 24/24 sao hết nhanh thế. Chủ quán nên sai mấy thằng đệ đi mua đồ về làm đi chứ
em làm từ a đến z,làm gì có ai!.nhặt rau,nấu cơm,lấp đầy tủ lạnh(đi chợ),rồi rượu bia,bún ,hoa hoét... .Bác bảo không làm thế thì giầu sao được?. .
-
Có thuốc lắc như New kô em ?
-
thằng ku Tuấn hư nhé...lại đú rồi
-
Có thuốc lắc như New kô em ?
câu này nguy hiểm nhờ,em mà lắc thì bảo có mà gật thì cũng là có . em ghét thuốc lắc liếc lắm,nó làm bại thần kinh một cách từ từ khác hẳn thuốc phiện;thuốc phiện mà bọn đểu nó pha những cái của nợ gì vào cho nhiều và tăng độ máu thì bác nào mua loại đểu ấy chết sớm lắm.(em lại thích thế,chết loại đấy càng nhiều càng đỡ chật đất,chỉ tội các mẹ khóc hết nước mắt thôi
).
thế bác thích loại nào ,chết non hay chết từ từ,em chỉ cách cho,bác mua ít son mầu thịt trâu chết bôi vào mồm thật đậm vào(cỡ Hiệp Gà là ổn)rồi tìm tụ điểm ma túy mà mua.có ngay,đất HN thiếu gì. . thế bác có dắt tai vài điếu thuốc để hãm không?.
thằng ku Tuấn hư nhé...lại đú rồi
chắc là nghe người ta bảo thuốc lắc có đường ý mà , HT nhể?. .HT dùng gì,30/4 và 1/5 có giảm giá một số mặt hàng .bar JFC khuyến mại lớn.
-
đâu rồi cho bát cháo gà kèm quẩy nào
-
Cho xin cái đùi gà hầm. Cho lão Rồ thèm ^^
-
@love: anh ăn gà đến phát chán rồi em à kekekke nhầm ngưởi rồi
Chủ quán ơi cho cốc chè xanh nào
-
đâu rồi cho bát cháo gà kèm quẩy nào
thế mà em tưởng bác gọi nồi cháo gà cơ .
Cho xin cái đùi gà hầm. Cho lão Rồ thèm ^^
thôi,đú với bác rồ làm gì,ac muốn thon thon hình vại à?. . tiện mở hàng em khuyến mãi cái đầu con gà. .
@love: anh ăn gà đến phát chán rồi em à kekekke nhầm ngưởi rồi
Chủ quán ơi cho cốc chè xanh nào
khiếp,bát cháo gà còn chưa kịp bốc hơi nóng.sao hôm nay bác rô ăn ít thế,thảm nào hôm nay Hà Nội bão.thế uống chè có cần ống hút không bác?
-
bồi ơi cho cái bánh mì pate nào lâu lắm rồi chưa ăn bánh mì pate
-
Thêm cái bánh mì nữa sáng chưa ăn gì , một vài li nước nữa, gì cũng được. Tổng thiệt hại tính cho Romeo !
-
Lâu rồi không được uống nước cam, cho tớ 2 ly cam vắt nào.
-
bồi ơi cho cái bánh mì pate nào lâu lắm rồi chưa ăn bánh mì pate
thêm một bộ thìa dao dĩa cộng một đĩa bánh mỳ pate (lẩm nhẩm:"vị chi là .... .chưa đủ 7 đô như mọi hôm. .bác rô ăn bánh mỳ cũng phải dao với dĩa .em á,cứ năm quân là nhanh nhất) .
Thêm cái bánh mì nữa sáng chưa ăn gì , một vài li nước nữa, gì cũng được. Tổng thiệt hại tính cho Romeo !
thế là đủ 6 đô 50 cent,còn lại coi như mình lấy làm tiền "bo" . hê hê,quán mình được cái là bồi dễ tính .
Lâu rồi không được uống nước cam, cho tớ 2 ly cam vắt nào.
eo com tu,hôm nay trông khách quý xinh nhờ(bác nào biết mánh thì thông cảm, em đang học nịnh khách ,chả biết sao tự nhiên em không được "bo" . .mà em được "bo" nhiều đâm ghiền ..."được bo" . .)
-
mệt quá, cho một cốc ca cao trứng đá nào
-
Cho 1 cốc chanh leo để thay cốc lọc này nào
-
Nóng thế này, cho cốc nhân trần đá, cho thêm quả xoài nữa nhé, với cho mượn cái điếu nào ^^
-
mệt quá, cho một cốc ca cao trứng đá nào
phù phù,nóng quá thể.dạo này tiết kiệm điện nên em tắt bớt máy lạnh đi.nhìn bác Bi quần xắn móng lợn lên đến bẹn làm em khổ tâm quá. .thế hôm nay bác hô hào bầu cử gì mà nhiệt tình thế!. em chỉ nghe loáng thoáng .caí gì nhỉ:"để bầu cử thành công,chúng ta chia giai đoạn bầu cử làm ba phần và chúng ta phải kiên quyết nắm chắc hai-phần trên và đi sâu vào phần dưới" . bác hô khẩu hiệu quá hay,quá xúc động. .
Cho 1 cốc chanh leo để thay cốc lọc này nào
tay vừa vắt chanh vào cốc mới vừa tán phét với HT :"HT biết không,người ta bảo dạo này em đãng trí lắm;họ nói thế thật oan thị Kính quá".em đây còn làm được hai việc một lúc mà không lẫn ý chứ". tay vẫn tiếp tục làm việc ,vắt chanh rồi đổ cốc nước lọc sang ,sau đó cho đá vào,mồm vẫn tiếp tục buôn:"HT thấy họ nói đúng không?.thật là oan em quá"
-
Nóng thế này, cho cốc nhân trần đá, cho thêm quả xoài nữa nhé, với cho mượn cái điếu nào ^^
có ngay,có ngay,thật là nóng bác bi nhỉ. nhưng em chưa thông ống điếu đâu,bác bi ra chuồng gà nhổ lấy một cái mà thông cho em cái bác nhá!. .tiện thể bác bắc cho em cái ấm nước mới,nước ở giếng đằng kia,à mà cái gầu bị hỏng cái quai,bác buộc lại cho em .em mua sẵn dây đây rồi(chờ mãi mới có người để nhờ ).thế mới có nước để đổ vào ống điếu chứ. mà nóng thế này cứ nhân trần là thích nhất,bác nhỉ?.
-
Trưa rồi làm đĩa Mỳ Ý nào.
Một đĩa Spaghetti có thịt nguội nào . Thêm một cốc hoa quả dầm nhiều Mãng Cầu nhá. Nhớ dầm kỹ nhá .
-
Trưa rồi làm đĩa Mỳ Ý nào.
Một đĩa Spaghetti có thịt nguội nào . Thêm một cốc hoa quả dầm nhiều Mãng Cầu nhá. Nhớ dầm kỹ nhá .
món này là món tủ của mình .chỉ có điều dạo này ít người gọi quá nên quên mất .nhưng ngon nhất vẫn là kechup (nước sốt cà chua ),mì phải dai và thơm,thịt viên ở trong phải đẫm nước,món mì nguội nhưng khi bê ra thì mùi vị vẫn ngào ngạt .bầy ra đĩa sâu lòng một chút,... (em mới tả có một đoạn đã có vị khách nào nuốt nước bọt chưa ).món hoa quả dầm thì khách quý thông cảm ha,em lười lắm nên toàn xay hoa quả cho nhanh,mà em còn làm cho bọt nổi lên trông bắt mắt cực kì. . chẹp chẹp, có lẽ em phải nếm một thìa trước(em xem có độc không ý mà ).
bê hộp tăm ra:" thế hôm nay có cái ảnh nào lành không nhể (vòi vĩnh^^) ,em cám ơn cái ảnh hôm nọ nhá !. "
-
Cho 1 suất đặc biệt
-
Cho 1 suất đặc biệt
Chả hiểu suất đặc biệt là gì nữa . Nhìn tôi gọi đây này.
Bác người bảo vệ đâu: Cho một Pizza loại to nhá + với một suất Đùi gà rán KFC + 1 Bia Heineken + thêm tráng miệng Nho Mỹ nhá .
Đấy thế mới là đặc biệt chứ
-
Thế thì quà bt
Chẳng có món gì mới cả...hehe...gọi món mới hơn đi xem nào
-
Chả hiểu suất đặc biệt là gì nữa . Nhìn tôi gọi đây này.
Bác người bảo vệ đâu: Cho một Pizza loại to nhá + với một suất Đùi gà rán KFC + 1 Bia Heineken + thêm tráng miệng Nho Mỹ nhá .
Đấy thế mới là đặc biệt chứ
úi, hôm nay sành điệu quá, ,cám ơn đã gỡ rối cho tớ nhá . HT phải ngồi bên cạnh nhá,thế nào hoàng thủy cũng mắc nghẹn cho coi vì chỉ cần lừa lúc hoàng thủy đang ăn,em biểu diễn chiêu sợi bún thò ra từ hai ống khói của em .lúc đấy HT"anh hùng cứu mỹ nhân" đập vào lưng cho hết nghẹn nhé!. em còn phải gỡ sợi bún ra. ờ,nếu hoàng thủy bo em cái gì thì em với HT chia đôi. . thế hôm qua đi sinh nhật BBB có dzui không HT?.
-
Hôm qua SN BBB tất nhiên là vui rồi ...hehee...
Vẫn đang đói đây...cho thêm suất phở xào lót dạ nào
-
Hôm qua SN BBB tất nhiên là vui rồi ...hehee...
Vẫn đang đói đây...cho thêm suất phở xào lót dạ nào
,em rất lưu ý chữ "cho thêm" đấy nhá, lần nào bê được bát phở ra ,vừa bê bia ra thì HT đã ăn xong bát phở ;rồi tiếc chai bia,HT lại gọi thêm một xuất nữa,em mang ra một xuất nữa thì lại hết chai bia,tiếc bát phở,HT lại gọi một chai bia, thế là em bê một bát phở và một chai bia luôn . .thế HT ăn thế này thì Hoàng thủy đi ăn ốc mất mà em chả được bo cái ảnh lào?. không biết lần này Hoàng thủy đi mấy ngày mới về, dạo này cho em được mấy cải ảnh nét phết các bác ạ,hơn thế lại còn lành nữa chứ .
-
HT sắp tới tha hồ chụp ảnh bo cho secu ... yên tâm đi
Bụng dạ đang cồn cào chẳng biết vì đói hay vì gì....híc...
Nhưng 1 cốc nước chắc ko ảnh hưởng gì cả....cho 1 chanh leo
-
HT nhớ ai như nhớ thuốc lào JFC (quảng cáo phát) .có ngay có ngay.
-
lâu không vào chủ quán ơi cho 1 xuất bún đậu mắm tôm nào
-
Vừa làm bịch sữa...thèm có bát phở quá
-
cho bát xôi lạc ruốc nào, đói quá ^^
-
cho em bát bún riêu nhá
-
Anh Sathu ơi, cho em một cốc nhân trần đá. Hị hị... kể mà cho anh Sathu tắm tiên rồi thêm đá thì lạnh lắm nhờ . Khéo chả dám uống vì .... sợ bửn .
:rose
-
Anh Sathu ơi, cho em một cốc nhân trần đá. Hị hị... kể mà cho anh Sathu tắm tiên rồi thêm đá thì lạnh lắm nhờ . Khéo chả dám uống vì .... sợ bửn .
:rose
Èo ôi bạn này, hị hị... thế có trà nhân trần ấy không ?
Hị hị... thích nhờ
-
chủ quán ơi cho em một cốc sinh tố nào kèm thêm 3 chục cái nem chua rán nữa nhé đêm rồi ăn thế cho nó dễ ngủ
-
Cho 1 bít tết ăn cho lại sức nào
-
@maj: 1 cái sao lại sức được anh với anh em nghĩ phải 6 cái mới đủ kekekke
chủ quán ơi cho một tô dưa hấu bỏ hạt nào
-
Tớ thèm một cốc nước cam. Mấy hôm nay bận mẹ tớ chả vắt cam cho tớ, hic, xèm quá .
Cho tớ 5 cốc nước cam loại lớn nhá.
-
Huhu...ăn cái bánh ngọt với cốc sữa nhưng mà đói lắm...huhu...chủ hàng cho 1 nồi lẩu ra đây đi
@Ro : ra đây ăn lẩu với anh ko?? anh gọi 1 nồi rồi đấy
-
Khongcotienmuakeo ! Cho iem một lọ kẹo, tổng thiệt hại tính cho Maj !
-
Chủ quán cứ lấy cho ku Juvein đi...bao nhiêu anh trả
Cho thêm cốc chanh leo 1 bao thuốc để đốt nghịch nào
-
Cho 1 vang nho và 1 bánh táo, nhanh.
-
THÔNG BÁO LÀ HÔM NAY QUÁN BAR JFC KHUYẾN MÃI LỚN,TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN ,TRONG QUÁN CÒN GÌ HÔM NAY ĐEM RA KHAO HẾT.TẠI SAO NHỈ?.TẠI MỘT ĐIỀU GIẢN DỊ :CHÚNG TA ĐÃ TRỞ LẠI LÀ CHÍNH MÌNH,CHIẾN THẮNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐANG CHỜ ĐỢI TẤT CẢ FAN JFC.NIỀM VUI RIÊNG VỚI NIỀM VUI CHUNG ĐANG THĂNG HOA. CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY TỐT LÀNH VÀ NHIỀU MAY MẮN.
ANH BỒI HẠNH PHÚC SG.
tb: không biết chủ quán về có vác chổi lùa em không nữa!.khi ấy ai bảo vệ cho bảo vệ nhể?.><.
-
THÔNG BÁO LÀ HÔM NAY QUÁN BAR JFC KHUYẾN MÃI LỚN,TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN ,TRONG QUÁN CÒN GÌ HÔM NAY ĐEM RA KHAO HẾT.TẠI SAO NHỈ?.TẠI MỘT ĐIỀU GIẢN DỊ :CHÚNG TA ĐÃ TRỞ LẠI LÀ CHÍNH MÌNH,CHIẾN THẮNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐANG CHỜ ĐỢI TẤT CẢ FAN JFC.NIỀM VUI RIÊNG VỚI NIỀM VUI CHUNG ĐANG THĂNG HOA. CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY TỐT LÀNH VÀ NHIỀU MAY MẮN.
ANH BỒI HẠNH PHÚC SG.
tb: không biết chủ quán về có vác chổi lùa em không nữa!.khi ấy ai bảo vệ cho bảo vệ nhể?.><.
Zô zô, thế thì phải tranh thủ thôi, quán có gì thì cho mỗi thứ 1 ly nhé he he
-
nhanh nhanh chủ quán ơi cho 1 thùng bia đen để mọi người uống mừng nào
-
Thôi cho NBV nợ hôm nào gặp đòi sau
Đang đói cho bát phở tái chín với 2 quả trứng nào
-
khiếp sao dạo này HT thanh tao ít thế vậy đói mà ăn chỉ có thế thôi à
chủ quán ơi cho em 2 bát phở tái lăn có gàu và chục cái quẩy nhé, kèm thêm 2 quả trứng trần giống HT
-
Huhu...đói thật...ăn bít tết tầm này có nóng ko nhỉ...trời đẹp quá hay làm bát bún ốc
Lưỡng lự thế này thôi lấy bán bún rồi mang 2 chim quay ra đây
-
Hôm nay tớ mệt quá, hic, chắc tại trời nóng quá đấy mà. Cho tớ 1 cốc nước ổi ép .
Thanks.
-
Chà quán này nhiều đồ quá nhỉ
Chủ quán cho bán bánh đúc nóng, đĩa nộm thập cẩm và ly ổi ép nhé. Đang vừa đói vừa khát quá
-
Đang phê! Cho em 1 sinh tố dưa hấu
-
Say rượu quá không biết gọi loại gì cho tỉnh đây
-
Cho cốc bia mang ít đồ nhắm ra đây...bực cả mình
-
Bồi, lấy 1 cốc sữa đậu nành không đường thêm 1 cục đá nhá. Khiếp cả ngày uống bao nhiêu nước vẫn thấy khát .
-
nhanh nhanh chủ quán ơi cho 1 thùng bia đen để mọi người uống mừng nào
Bác rô hư nhề ,em vừa bảo khao thì Bác đòi ngay món ngoại nhập dzề .nói thế chứ,em phóng khoáng lắm ,nhưng hôm nay quán mình chắc đông khách lắm,bác giúp em vần luôn cả hai thùng dưới hầm lạnh lên đây nhé .Làm toát mồ hôi thì uống mới vào phải không bác?. .
Thôi cho NBV nợ hôm nào gặp đòi sau
Đang đói cho bát phở tái chín với 2 quả trứng nào
ý,sao HT khiêm tốn thế,trời quở chết , để em làm luôn cho bác đĩa bít tết kiểu Ý kèm bánh mỳ đen Tây Ban Nha. Món độc đấy(không biếu ngày kia hết hạn bảo hành ,đổ đi phí,trời quở chết )
khiếp sao dạo này HT thanh tao ít thế vậy đói mà ăn chỉ có thế thôi à
chủ quán ơi cho em 2 bát phở tái lăn có gàu và chục cái quẩy nhé, kèm thêm 2 quả trứng trần giống HT
Bác Rô chỉ giỏi "đú" với HT , Được cái HT rất cao thượng không chấp bác rô phân nào ,chỉ mới dùng đoạn ruột non đã đủ đè bác rô xùi bọt bia rồi. .
Huhu...đói thật...ăn bít tết tầm này có nóng ko nhỉ...trời đẹp quá hay làm bát bún ốc
Lưỡng lự thế này thôi lấy bán bún rồi mang 2 chim quay ra đây
Hình như là ,hình như là mình khao nhầm ,phải nói là khao bác rô ,HT và mọi người mới đúng. . Nhưng được cái có HT và bác rô thì quán mình mới đông khách .Nhất là các mem nữ mới vô. vì nhìn hai người ăn như thế mà vẫn eo ót kinh . các cô mới thích ăn chứ vì ăn nhiều ở quán JFC không sợ lên cân , không bị" toi let te roi" ý nhầm cholesterol.
Hôm nay tớ mệt quá, hic, chắc tại trời nóng quá đấy mà. Cho tớ 1 cốc nước ổi ép .
Thanks.
Nào ,khách quý hum nay vất vả quá,đi nắng không chịu đội mũ gì cả! Ốm chết(vờ quan tâm nhưng mắt thì nhìn hút vào đống ảnh (có lẽ để hết vào cái khay của quán,hôm nay không biết được "boa"gì nhỉ.hôm nay cho cái tầu oánh võng về nhà say gần chết ,em là em muốn lột cái khăn ra khỏi đầu khách quý "nhắm" mà chưa được .giá mà em nhẫn tâm tị nữa ,em đổ nước mắm )
Chà quán này nhiều đồ quá nhỉ
Chủ quán cho bán bánh đúc nóng, đĩa nộm thập cẩm và ly ổi ép nhé. Đang vừa đói vừa khát quá
có ngay ,có ngay,thế bác ăn bánh đúc TÂY(ninh) hay bánh đúc MỸ(tho) (bánh đúc chỉ có ở VN,em phong thế cho nó sang ,mô đi phê mới bán được hàng,ai biết thông cảm ngồi nghe thôi nhá )
Đang phê! Cho em 1 sinh tố dưa hấu
Tò mò đa,tự nhiên có vị mem mới mà quen quen vô quán mình, A,nhớ rồi,cô này làm bên điện lực đây mà,hôm nọ mình nhờ tắt cái cầu dao tổng để sửa điện ;cô ấy rút ngay điện thoại bảo gọi thằng đệ đến cúp giúp . Thiệt đáng nể .
Say rượu quá không biết gọi loại gì cho tỉnh đây
quá dễ,gì chứ gặp phải tay em ngang gặp cướp ,ý nhầm ngang gặp bác sĩ ,thế bác thích chữa từ tốn hay vừa hay nhanh. một là uống đồ chua để giải độc,hai là móc họng và dội nước lạnh vào gáy.Ba là làm cho sợ đến tỉnh hơi rượu(cái này là bí mật gia truyền -em ném phéng vào chuồng cọp )
Cho cốc bia mang ít đồ nhắm ra đây...bực cả mình
ậy,HT lại ăn trưa .thế hôm nay làm tí thịt heo rừng xào sả ớt , đuôi cá sấu khô.em nghĩ lúc đang cao hứng thế này,bác làm cái chân...đà điểu nướng đê. . HT kêu bực mình nhưng đang toe toét cười thì biết là hôm nay vẫn dũng sĩ diệt mồi đó nghe
Bồi, lấy 1 cốc sữa đậu nành không đường thêm 1 cục đá nhá. Khiếp cả ngày uống bao nhiêu nước vẫn thấy khát .
khuyến mại Hoàng Thủy cả chậu (thái độ hết sức là săn đón ) vì đang ngóng được "bo". thế bật máy lạnh xuống mấy độ nữa thì các khách khác họ "giũa" em chết. Sao bác không cởi cái khăn đội đầu ra nhể ,trong quán có nắng đâu. Thế hum rồi ,bác đi đâu về thía. ^_____.^
Anh Sathu ơi, cho em một cốc nhân trần đá. Hị hị... kể mà cho anh Sathu tắm tiên rồi thêm đá thì lạnh lắm nhờ . Khéo chả dám uống vì .... sợ bửn .
:rose
rõ ràng,bác Sát thủ đã để sẵn đây ba đồng cân hôi nách,ba đồng cân dáy tai ,Bác ý dặn "mê hồn hương" này chỉ dùng cho khách quen . yên tâm,em đã luyện thành kim đan trong bẩy bẩy bốn mươi chín giây. ."thơm" lắm .
-
Sáng có vẻ đẹp trời đây...ăn sáng ăn sáng nào
Cho 1 sữa 1 bánh ra .
-
Buôn với NBV cái nhể: Hôm rồi tớ đi chơi. Mặc áo phông cộc tay, quần ngố ngắn. Hị hị, trời nắng quá mà ứ tìm thấy cái mũ thế là tớ với cái khăn đội trên đầu, hehehehe... đi tới đâu cũng có người ngó, nổi phết
Hơi bực là áo mầu cam mà lại đội khăn xanh
À, cho tớ một đĩa khoai tây chiên nào. Nhớ là nước xì dầu trộn với tương ớt nhá
-
Cho vài kg cua biển ra đây nào.
Thêm 1kg tôm nữa đi .
-
Sáng có vẻ đẹp trời đây...ăn sáng ăn sáng nào
Cho 1 sữa 1 bánh ra .
ờ,hôm ni được cái giời mát,thế HT thích ngồi ngoài sân thưởng gió hay ăn trong này,HT chờ tí nhá,hôm nay con bò sữa cứ lồng lên nên em chưa dám vô(hình như nó thèm của chua ). thế hôm rồi không thấy HT đến càn quét vụ "ọp" tháng năm nhể.hôm đó tiamo có đến.nhìn dáng phong trần lắm rồi.dạ,có sữa rồi đây,bốn lít sữa tươi và hai cân bánh quy vòng ,HT ăn từ từ nhá,em còn đi mua đồ^^,HT trông quán hộ em .
-
Buôn với NBV cái nhể: Hôm rồi tớ đi chơi. Mặc áo phông cộc tay, quần ngố ngắn. Hị hị, trời nắng quá mà ứ tìm thấy cái mũ thế là tớ với cái khăn đội trên đầu, hehehehe... đi tới đâu cũng có người ngó, nổi phết
Hơi bực là áo mầu cam mà lại đội khăn xanh
À, cho tớ một đĩa khoai tây chiên nào. Nhớ là nước xì dầu trộn với tương ớt nhá
á,hôm qua, hình như khách quý có đi phải không nhỉ? Lúc đó trời tối như đêm hôm nọ ý .lúc đấy em buồn ngủ díu cả mắt lại, làm cả ngày râu ria chả vểnh lên nổi xong còn đi mua quà sinh nhật cho SS,tìm đau hết cả mắt,hôm qua em biết khách quý đi ,em mua biếu khách quý cái kẹp tóc,thế nào mà hoàng thủy chả cảm động đậy bỏ mũ ra (trúng kế )nhưng mỏi quá xá chỉ mau mau muốn chuồn về. . hình như ,hình như hôm qua khách quý đội cái mũ lưỡi trai thì phải.? .Thế hôm nay có chụp ảnh ở đâu không,cho ngó cái nhá^^ .
À,hoàng thủy mà đội khăn rõ ràng là làm mọi người chú ý rồi,mà con "trâu" của hoàng thủy lại thuộc loại harley davidson nữa thì chắc chả thằng nào dám dây (trừ em ,em chỉ cần đứng đầu quán vẫy vẫy cái nồi ốc luộc thì "bình mới rượu vẫn cũ" .
có ngay ,có ngay.thêm một ít nước sốt cà chua nữa nhé?
Cho vài kg cua biển ra đây nào.
Thêm 1kg tôm nữa đi .
tôm hùm,quán chỉ còn loại cân rưỡi thôi,nhưng hôm nay HT hình như đánh chác được cái gì mà ăn sang quá vậy.
hát ngêu ngao:
"trời mưa ăn chó trắng,trời nắng ăn chó đen,mưa nằng linh tinh ,ta ăn cả hai loại chó..." .(ấy,chuẩn bị HT sẽ gọi bát dồi chó cho coi ,mẹo câu khách của em đấy .
nếu bác rô ở đây ,em hát kiểu khác, kiểu :
"sống trời tây,không được ăn cầy tơ,về nhà cầy tơ bẩy món .... ,đảm bảo đắt hàng).
-
Tớ muốn uống nước ổi ép.
Hehehehe... thế hôm nọ mua tặng tớ cái kẹp tóc à? . Mua rồi thì tặng đê còn gì .
-
Tớ muốn uống nước ổi ép.
Hehehehe... thế hôm nọ mua tặng tớ cái kẹp tóc à? . Mua rồi thì tặng đê còn gì .
SG:"có rồi".
HT hớn hở:"có đẹp không?"
SG :"đẹp lắm"
HT :"trông thế nào?"
SG :"con bướm"
HT cười tươi:"thôi đưa cho tớ nào"
SG :"thật là HT thích chứ?"
HT :"thích"
SG hớn hở bê ra cốc ổi ép trong có vật thể lạ .
-
Cho 1 cân mực xào xả ớt....3kg ghẹ ra đây
-
Bồi, vác hộ cái cột điện!
-
Cho bát cháo hành và con thị nở
-
Cho 1 cân mực xào xả ớt....3kg ghẹ ra đây
Làm két bia Hà nội nhá HT,ấy là trong lúc chờ bác rô đến .thế HT ăn món mực với tỉ lệ 1.1.1 chứ ,khi nào HT xem em bóc mật mực tươi tài cực kì,em mới học lóm được .Mà phục HT ăn cay được dã man .Khi nào em làm shu shi Nhật Bản mời HT ăn thử,khiếp cái món mù tạt cay cay là. . thế HT ăn luôn bữa trưa nhé? . Lại món chân đà điểu nướng nữa chứ (quán vẫn còn một cái,khiếp em ấn phát suýt gẫy cái tủ lạnh .)
Bồi, vác hộ cái cột điện!
bác đi đâu mà vác cái cột nặng thế ,ý em quên,giờ bác là người thổi tù và hàng tổng rồi,chắc lại đi tuyên truyền hỉ? . vào làm cốc chè cho ấm bụng đã rồi em đẩy cái cột lên lưng cho bác. .em đãi.lần sau em cho bác mượn con bò sữa của quán .Vào đây đã nào! ,khiếp cái cột nặng thế.
-
Cho bát cháo hành và con thị nở
Bác bi "chân quê" thế,giờ thị nở đổi tên rồi ,bác ngồi đây,để em gọi .Xướng tên :"em Công Tằng Tiên Nữ Ngọc Trúc Nhi đâu rồi?.Lên ngay có anh nào hỏi thăm nè!. "
Hình như đi vắng rồi bác bi ạ, chắc đi đá bóng rồi .Cô thị, ý quên,cô Trúc Nhi là tiền đạo cứng của đội nhà đấy. cô ấy mà xông vào đâu thì bọn con trai đội kia chạy dạt ra nhanh hơn cả bóng bay .
Bát cháo "không người lái " của bác đây.Chúc bác ngon miệng,hành cô ấy trồng cô ấy bón đấy .tươi mơn mởn.
-
@NBV : ăn mù tạc chán lắm
Nhà hàng hôm nay có gì mới mẻ ngon lành thì bê lên xem nào.
Không có gì mới ngon lành thì cho 1 cốc bia, 1 đĩa rau xào , 1 đĩa thịt bò xào , 1 đĩa đậu lướt
-
cho em cốc Kvac nóng quá đi mất
-
@NBV : ăn mù tạt chán lắm
Nhà hàng hôm nay có gì mới mẻ ngon lành thì bê lên xem nào.
Không có gì mới ngon lành thì cho 1 cốc bia, 1 đĩa rau xào , 1 đĩa thịt bò xào , 1 đĩa đậu lướt
HT sợ rồi, ,hôm nay quán cực nhiều món mới nhưng trời nắng HT làm đĩa nộm rau cần, dưa chuột thái lát ,canh toàn quốc, bồ câu hầm hạt sen cho mát. HT hum nay uống món bia HN pha với nước cốt cà chua nhá,ngon lắm. Chúc HT ngon miệng,thế HT không ăn mù tạt được thật à ?
cho em cốc Kvac nóng quá đi mất
,Bác cứ trêu em,em có biết cái món Kvac là món gì đâu! Hay là tiếng Tây Tầu của từ" nhân trần" . Chứ em tạm dịch Nôm theo ý em là món "không vườn ao chuồng" .
-
Chủ quán ơi cho em chai Teqilla với mấy đĩa fomat dây đãi 4rum nào.
Nhanh chân lên đang máu đây.
À cho thêm đĩa thịt mèo nhé.
-
Xin ly Kem 7 màu nào. Trời đang mát, thèm kem quá
-
Đi ăn kem đi kelly ơi
-
đi anh Quang đi
-
Chủ quán ơi cho em chai Teqilla với mấy đĩa fomat dây đãi 4rum nào.
Nhanh chân lên đang máu đây.
À cho thêm đĩa thịt mèo nhé.
rượu tequilla uống với muối nhưng em lỡ đem nấu súp rồi .bác dùng tạm bột canh Hải châu nhá .có ngay có ngay.
Mèo bắt chuột không được thịt .để em làm con này cho bác nhắm rượu.
-
Xin ly Kem 7 màu nào. Trời đang mát, thèm kem quá
khuyến mãi thêm hai mầu .kem chín .à mà AC chưa nếm món kem nửa lạnh nửa nóng nhỉ?. ngon tuyệt cú mèo.dùng socola nóng phủ lên kem sữa hoặc kem hoa quả .ăn phê cực.
thế AC ăn bằng cốc hay cầm tay,thôi ngồi trong này ăn cho mát nhá.để mình quạt cho AC nhí nhảnh cái nhá(tranh thủ lúc juverofan đi vắng ) .gớm cậu ý cứ tưởng mình đang tán AC mới chết , mình đâu có tán,mình chỉ cưa thôi. .AC nhể.^^
-
25 gói thuốc lào về nhai cho đỡ vật nào !
-
Hhehe, cho chai Sài Gòn đỏ mừng sự trở lại coi...
-
25 gói thuốc lào về nhai cho đỡ vật nào !
Bác vật gì thế? .Ngày kia đá bóng rồi,bác ra sân mà cứ cởi trần, trả vờ vật vã ngáp ngáp mấy cái,em đảm bảo không có ku nào dám xông vào bác đâu, . .Khuyến mãi bác mấy gói .biết đâu mấy thằng Tây hâm hâm tưởng loại gì đổ xô đến mua thử .biết đâu em lại lên tivi mục "câu chuyện cảnh giác"
-
Hhehe, cho chai Sài Gòn đỏ mừng sự trở lại coi...
Hum rồi khuyến mãi mọi người rồi mờ,thế "bé con" trước có nick khác à?.hỏi thế để biết mừng cái gì trở lại thui mừ. Có ngay ,có ngay,JFC rộng cửa đón chào con gái ghé thăm,càng đông càng tốt,gớm,mỗi lần bóng mà lăn vào lưới,mình thấy mấy cô hú hét còn ác liệt hơn cả đám con trai,holigân kinh .Mà cường độ âm thanh càng về cuối trận càng tăng . Nhưng sướng nhất là cô nào phê quá ,hun cái "chút" là minh "phê"lòi mắt
-
rượu tequilla uống với muối nhưng em lỡ đem nấu súp rồi .bác dùng tạm bột canh Hải châu nhá .có ngay có ngay.
Mèo bắt chuột không được thịt .để em làm con này cho bác nhắm rượu.
Rồi rồi cứ đem Teqilla ra trước đã, bột canh thì từ từ. Ko có mèo thì chạy lên Trần Mục đem ngay mấy đĩa thịt chó về đây.
Ah cho cái điếu cày với 1 e gác tay nhá
-
Đâu"mèo bắt chuột,không được thịt" khác với "mèo bắt chuột không được,thịt" .con của bác nhìn béo thế,không "xịt"mới lạ.^^. Mà bác đừng nghĩ quán em không có thịt chó nhá,món "quốc hồn" chấm "mắm tôm" ý không thể không có^^ .tiếc là quán em chỉ có mười một loại lá ăn kèm,đáng lẽ phải có đủ ba hai loại lá^^. chúc bác ngon miệng.
Thế bác thích em "romeo" không ? .(xin lỗi bác rô nhá)
-
Cho bữa sáng điểm tâm đê
-
Đâu"mèo bắt chuột,không được thịt" khác với "mèo bắt chuột không được,thịt" .con của bác nhìn béo thế,không "xịt"mới lạ.^^. Mà bác đừng nghĩ quán em không có thịt chó nhá,món "quốc hồn" chấm "mắm tôm" ý không thể không có^^ .tiếc là quán em chỉ có mười một loại lá ăn kèm,đáng lẽ phải có đủ ba hai loại lá^^. chúc bác ngon miệng.
Thế bác thích em "romeo" không ? .(xin lỗi bác rô nhá)
Tốt được thế thì quá được, đem thịt chó trước đi, mèo làm xong dem len sau. Ah cái điếu cày của anh đâu nhỉ. Thôi Romeo thì thôi, em khác đi nhỉ, qán ko có em nào khác ah.
Nhanh nhé đói lắm rồi đây.
Ah có cái điếu ày anh thấy hôm trươc thì tốt, 2 thằng bạn thân bảo bắn giòn lắm
-
Cho ly cafe đi. Bùn ngủ quá
-
Vừa buồn ngủ vừa bực mình...cho ly lọc đá
-
Vừa buồn ngủ vừa bực mình...cho ly lọc đá
Mời bác Majesty sang bàn em làm mấy ly cho hưng phấn nào. Bực uống cf làm j nó đau dạ dày cho. Chủ quán cho thêm bát đũa với cái chén uống rượu, nhanh nhé bác Maj bực rồi đấy.
-
Sathu vắt cho tớ cốc nước cam. Lâu không uống nước cam rồi đây.
-
Mời bác Majesty sang bàn em làm mấy ly cho hưng phấn nào. Bực uống cf làm j nó đau dạ dày cho. Chủ quán cho thêm bát đũa với cái chén uống rượu, nhanh nhé bác Maj bực rồi đấy.
Ờ ờ...anh cảm ơn chú...hehe...
Nhưng thời tiết nóng thế này anh em ta uống bia cho nó mát....khỉ thật...
Chủ quán mang mấy món nhậu ra đây với chục vại bia luôn cho nó đã khát
-
He he ngừoi bảo vệ cao tuổi lắm anh Quang ạ
-
Cho bữa sáng điểm tâm đê
Bác dậy sớm thế,hôm nay có định đú chạy quanh hồ Tây không? . HT làm đĩa mứt và cốc C sủi nhá.
-
Tốt được thế thì quá được, đem thịt chó trước đi, mèo làm xong dem len sau. Ah cái điếu cày của anh đâu nhỉ. Thôi Romeo thì thôi, em khác đi nhỉ, qán ko có em nào khác ah.
Nhanh nhé đói lắm rồi đây.
Ah có cái điếu ày anh thấy hôm trươc thì tốt, 2 thằng bạn thân bảo bắn giòn lắm
úi,cái điếu của bác hôm qua con bò sữa nhà em bĩnh vào rồi .em tưởng cái que nên ... .đền bác cái điếu của quán.Hai thằng ấy hả ,bác mà chơi với hai thằng ấy thì chết .dân chuyên nghiệp đấy.hôm nọ cái thằng bên phải ý,nó điềm nhiên đút vào túi nó bao diêm của quán. em xin thì nó ký loằng ngoằng vào cái tờ giấy của nó số 1000$ rồi cho em.cú thế chứ ,bao diêm của em một nghìn đấy.nhìn bặm trợn thế. ,em đành để nó đi.tờ giấy thằng phải gió ấy ,em bồi dưỡng cho con bò sữa rồi.
Cho ly cafe đi. Bùn ngủ quá
thế có cần mát xa hay mát gần ,tay dịch cái quạt cây cho khách (em vô tội) .Út ngồi ra bàn gần chỗ nhạc "chát xình chát chát bùm "đi chứ ngồi đây nhìn mấy cái ảnh Hoàng thủy treo ở đây toàn trời với Đất thì Út ngủ ngay tắp lự.cà fê đây. chắc thức khuya học bài đây mà.
Vừa buồn ngủ vừa bực mình...cho ly lọc đá
HT sao thế,chắc hôm qua đi ẩm thực với chị em lại bị gắp rau hả . em giờ cạch khoản ngồi gần chị em rồi,ngồi xa cứ món ngon em gắp^^. Nước lọc em pha ngon nhất đấy,mời HT dùng nhá.
Sathu vắt cho tớ cốc nước cam. Lâu không uống nước cam rồi đây.
Sát thủ giờ tiếp tục đi chợ tình .Chán chết đi được,bỏ bẵng em với quán này,mỏi dừ tử.có nên đình công không nhể?. Hoàng thủy dạo này hay trốn nhà ý nhầm hay rời nhà đi chơi nhỉ.Có cái ảnh nào "bo" cho SG không?.ngóng hoàng thủy vì có khoản "găm"ngoài luồng không vô sổ sách. .thế hum rồi Hoa Phi đi thăm thú đến đoạn nào của việt nam rồi.chắc phải dưới "thắt lưng"VN một đoạn
Ờ ờ...anh cảm ơn chú...hehe...
Nhưng thời tiết nóng thế này anh em ta uống bia cho nó mát....khỉ thật...
Chủ quán mang mấy món nhậu ra đây với chục vại bia luôn cho nó đã khát
Chú hoàng tử này dại rồi,mời HT nhà mình thì mấy tháng lương gia sư còm của chú coi như .... làm lại từ đầu . Mà em lại chúa là hay a dua theo HT ,em làm toàn món đắt tiền .
He he ngừoi bảo vệ cao tuổi lắm anh Quang ạ
thôi đi ông,HT biết lâu rồi,trong bếp còn nồi cơm nguội đấy, ,thức ăn để trong tủ lạnh. HT với tôi đều là đồng minh với chú trong khoản chưa có vợ nhá . ăn nhanh rồi nghỉ đê,mai còn ra sân,mai không đá ra cái gì thì cắt luôn khoản cơm nguội .
-
Bác chủ quán hôm nay nói nhiều nhỉ, ngồi mãi mà chả thấy mồi với rượu j cả, còn em út thì cứ chạy đâu mất cả, còn cái điếu cày nữa chứ, nhanh chân nhanh tay lên nào. Nói đi cũng phải nói lại bác thế mà may chứ cái
thằng bạn em mà bác bảo trả cái bao diêm của bác có 1000 ấy,thế là còn phúc đấy chứ bình thường thằng đấy là chúa cầm nhầm.
-
Cafe đen nèo, bùn ngu quá !
-
Ku juvein ngủ muộn thế....mà mày khất anh cái vụ rượu chè đến năm sau à
Chủ quán đâu rồi..dậy chưa thì cho bát phở mở đầu ngày mới nào
-
Ku juvein ngủ muộn thế....mà mày khất anh cái vụ rượu chè đến năm sau à
Chủ quán đâu rồi..dậy chưa thì cho bát phở mở đầu ngày mới nào
quán tạm đóng cửa lí do chủ quán bị công an thó.Đêm qua em di chơi thấy Công an hốt động lắc có bac chủ quán mình trong đấy roài .Ah sáng sớm nay em chạy ngang quán thấy công an, với vệ sinh dịch tễ đến kiểm tra quán cac bác ah, nghe thông tin của thông tấn xã vỉa hè là bác chủ quán của mình còn bị thêm tội la tàng trữ va bào chế nước tương có M3CPD đấy các bác.Mọi người tranh thủ đi kiểm tra xem có ung thư chưa nhá
-
anh ơi ,cho em 1 nhân trần à thôi đổi cho em trà đá đi ,trời nóng quá mấy bác ạ ,nóng chảy mỡ ra
-
quán tạm đóng cửa lí do chủ quán bị công an thó.Đêm qua em di chơi thấy Công an hốt động lắc có bac chủ quán mình trong đấy roài .Ah sáng sớm nay em chạy ngang quán thấy công an, với vệ sinh dịch tễ đến kiểm tra quán cac bác ah, nghe thông tin của thông tấn xã vỉa hè là bác chủ quán của mình còn bị thêm tội la tàng trữ va bào chế nước tương có M3CPD đấy các bác.Mọi người tranh thủ đi kiểm tra xem có ung thư chưa nhá
Bác chỉ giỏi nói nhảm,Sát thủ "mì chính cánh"nhất JFC.Quán em toàn cán bộ cấp cao ở sau hội trường,có cho em và sát thủ hai cái đầu nữa cũng chả dám. đứa nào nói thế ,em mà biết em cho uống bia say mềm,rồi gợi chuyện tí ti là phun ra ngay.
hôm nay quán mở cửa đến khuya,ai không tin cứ đến chơi,công an còn túm năm tụm ba ở đây vào chiều tối. còn mấy bác vệ sinh hôm nào chả đến quán ăn sáng, tin tưởng mờ.
[quote name='juveinheart' date='Jun 3 2007, 02:20 AM' post='108096']
Cafe đen nèo, bùn ngu quá !
[/quote/]
Lại play station hở,hôm nay đá thua nhưng vui,làm cái pizza cho mát rồi về.
Ku juvein ngủ muộn thế....mà mày khất anh cái vụ rượu chè đến năm sau à
Chủ quán đâu rồi..dậy chưa thì cho bát phở mở đầu ngày mới nào
có ngay,có ngay,bác Maj dậy sớm thế,nhưng em hôm nào chả dậy từ 4h30 để đi chợ cho rẻ. thế làm một vòng quanh hồ bẩy mẫu chứ, hôm nay mệt,HT thông cảm em chưa thái ớt,ăn tạm mù tạt nhá
anh ơi ,cho em 1 nhân trần à thôi đổi cho em trà đá đi ,trời nóng quá mấy bác ạ ,nóng chảy mỡ ra
người mới thì khuyến mãi ,lần sau trả tiền gấp đôi .
-
Mệt quá cày cả đêm cả sáng,trưa mới ngủ đượ có 2 tiéng.oa bác có cái j ăn ngay uống chóng mà ngon ngon 1 tí ko đem ngay ra cho em nhé.nạp Kalori để tối nay cày típ,ah nhân tiện gọi hộ em 1 bé ra đấm lưng nhá, đau lưng wa
-
Huhu...mệt thật...chỉ muốn....thôi
Cho 1 cốc chanh leo thật to và 1 nhân viên massage ra ngay nhé
-
CHo chai redbull thứ thiệt nha... mệt quá
-
cho em một lon Burn nào
-
Mệt quá cày cả đêm cả sáng,trưa mới ngủ đượ có 2 tiéng.oa bác có cái j ăn ngay uống chóng mà ngon ngon 1 tí ko đem ngay ra cho em nhé.nạp Kalori để tối nay cày típ,ah nhân tiện gọi hộ em 1 bé ra đấm lưng nhá, đau lưng wa
Bác lại muốn bị tiền đè chết như alex-thùy dương hả .làm cái hambuger và cốc cam tươi ép nhá,hambuger dạo này mới vào VN nên ít người biết nhưng ăn ngon ,bổ và rẻ hơn MC donan.em mới nhập về,bác ăn thử. để em gọi thị nở ý em lộn "Trúc Nhi" ra đấm lưng cho bác. nhưng bác cẩn thận nhá,hôm nọ hứng chí,cô bé phi vù cái lên lưng con bò sữa mà con bò nó kêu chết cha chết mẹ . .số bác ,em garangti cho bác chỉ hai phút là bác khỏi vĩnh viễn .
Huhu...mệt thật...chỉ muốn....thôi
Cho 1 cốc chanh leo thật to và 1 nhân viên massage ra ngay nhé
HT thì em gọi hoàng thủy đến chụp ảnh HT đang sa đoạ . Sát thủ hôm nọ suýt bị bắt quả tang đấy,may em khéo mồm nên mọi việc êm êm rồi . Có lẽ em treo thêm bảng mát xa JFC-đấm bốc-đấm bóp-tắm hơi-làm mọi việc về đấm cạnh bảng hiệu quán bar. cái này em ăn theo ,đăng kí với cục vệ sinh dịch tễ luôn.trả cho sát thủ 3% lãi ròng.lời to rồi .
CHo chai redbull thứ thiệt nha... mệt quá
hê nhô xinhora,(cười rõ tươi) , dạo này quán em bán cả hai loại bò,bò thái và bò thường ,thế bạn uống gì nào?có đá hay không đá,à chắc lại hỏi chủ quán ạ. "kim đan "của sát thủ đây , nhưng về nhà hãy mở nhá .còn chủ quán giờ còn đi chợ tình ,bao giờ về thì em không biết. ấy,bóng người như bóng câu qua cửa sổ,chờ làm gì cho mắt buồn.Để bật riêng cho freeluv bài hát "Đêm giã từ" của Thu Phương nhé?
cho em một lon Burn nào
bác rô lại cần đến tăng lực cơ à,mai có động đất . thôi,để em làm cho bác chân cá sấu kho củ cải trắng.ngon bá phát,thế bác rô bên đấy món gì là hay ăn nhất hả bác,em nghĩ là các món cá,bắp cải ,củ cải nên em làm món này cho bác dễ ăn. iu bác rô nhất vì bác rô hay cho xìn uống nước nhất . thế hè này có về không bác? khi nào về em chỉ cần bác đem cho em một con cá chép hồ taiga là đủ .
-
Cho lon Bacchus đi... Bổ dưỡng cái. Mệt qóe
-
Một ngày thật sự mệt mỏi....
Lao động ầm ầm xong rồi về còn bị gọi đi nhậu đến h
Thôi cho cái gì ăn cho no no chút đi....nhưng đừng quá ngấy...thanh thanh ăn cho nó dễ....thôi 1 bát súp lươn cũng được hoặc ko thì bát gà tần đi
-
Đêm nay cày típ bác cho em cái j nhè nhẹ lót dạ nhá, thêm cái j mát mát để uống là được. Ah chuẩn bị sẵn cho em 1 phòng tắm hơi với em "Trúc Nhi" nhá nhờ hom trước em bay lên lưng cho 2 phát em mới đi làm típ đươc đấy.Sáng mai co j ăn bác cũng làm sẵn cho em 1 phần combo nhá ( đừng có hamburger nữa, thức cả đêm bác lại cho ăn ham nữa nóng ruột chết mất).
-
Cho ly cafe sữa đá. Dạo này, sáng ghiền cafe sữa roài. Hok có hok làm việc được
-
Hic bác chủ quán chết đâu rồi, cho em cái j ăn đi, ăn có tô phở lúc 7h sáng đi gặp khách hàng thương thuyết h mới xong cho em cái j ăn nhanh nhé, miẽn no là đươc, hic chuẩn bị về cty thuyết trình dự án hè rồi. Đuối quá việc ngập đầu.
-
Cho lon Bacchus đi... Bổ dưỡng cái. Mệt qóe
có ngay,có ngay,"bác chút ép" ,à,solo làm món sầu riêng ướp lạnh nhá,ngon tuyệt cú mèo. trong miền Nam nhiều hoa quả ngon thế nhỉ. nhưng có dạo em nghe bảo sầu riêng cũng có chất ung thư (đem solo thử trước ) .
Một ngày thật sự mệt mỏi....
Lao động ầm ầm xong rồi về còn bị gọi đi nhậu đến h
Thôi cho cái gì ăn cho no no chút đi....nhưng đừng quá ngấy...thanh thanh ăn cho nó dễ....thôi 1 bát súp lươn cũng được hoặc ko thì bát gà tần đi
HT cũng thích bị tiền đè chết .em làm cho cốc đỗ đen nấu với bột sắn dây ướp chút hoa bưởi.một đĩa mía ướp hoa bưởi.hai món để lạnh ăn chơi cho mát. HT uống bia rượu rồi thì làm bát gà tần giải rượu .không biết chú hoàng tử có dám đãi HT không nhể để em làm vài món nữa.
Đêm nay cày típ bác cho em cái j nhè nhẹ lót dạ nhá, thêm cái j mát mát để uống là được. Ah chuẩn bị sẵn cho em 1 phòng tắm hơi với em "Trúc Nhi" nhá nhờ hom trước em bay lên lưng cho 2 phát em mới đi làm típ đươc đấy.Sáng mai co j ăn bác cũng làm sẵn cho em 1 phần combo nhá ( đừng có hamburger nữa, thức cả đêm bác lại cho ăn ham nữa nóng ruột chết mất).
thế cái lưng bác "nằm giường thì chật,nằm nong thì vừa " hay sao mà chưa sợ thị nở nhà mình nhể .đã thế mai em gọi hẳn hai bé 110-110-120 đến . ok,mai làm sớm cho bác,nhưng ...quán mở cửa lúc 6h30 thôi nhé để đêm em còn đi học ...PS2 (thề có cái bóng đèn là em chỉ đi cổ vũ vì không biết chơi nhưng được cái to mồm )
Cho ly cafe sữa đá. Dạo này, sáng ghiền cafe sữa roài. Hok có hok làm việc được
rõ ràng,cà fê có chất gây nghiện nhưng nhẹ thôi.nhưng uống được cái khỏi bệnh" không kìm lòng được",ấy xin lỗi,khách đang ăn .
solo vất vả nhỉ,cố nhé,SG được cái hô khẩu hiệu chiến lắm:"cố ố lên,cố lên" .Thế có "bo"không? . chúc vui vẻ. thế út dùng thêm đĩa bánh gato kem nhá?.
Hic bác chủ quán chết đâu rồi, cho em cái j ăn đi, ăn có tô phở lúc 7h sáng đi gặp khách hàng thương thuyết h mới xong cho em cái j ăn nhanh nhé, miẽn no là đươc, hic chuẩn bị về cty thuyết trình dự án hè rồi. Đuối quá việc ngập đầu.
em làm cho bác kiểu mc donal's nhé,một ly sinh tố bơ,một đĩa đùi gà nướng xong cầm hộp khoai tây rán và một hộp coca để vừa đến công ty ăn tiếp. khi nào bác lôi bọn đệ của bác và đám khách khứa của bác đến quán em "đập phá" mấy trận là em thích. nhưng đừng gọi hai thằng"mặt rô" hôm nọ nhá .thấy cái bao diêm đẹp là ...
-
Lúc nãy đói quá mà chẳng ai mời mình mấy vại bia
Chui vào quán này gọi cho nó nhanh...ăn mảnh vậy....chủ quán cho ngay 1 đĩa thịt dê tái chanh với 1 đĩa thịt thỏ ra đây nhé...
Nhớ là thịt thỏ thì phải làm thật khéo đấy ko có là lần sau ko gọi món này đâu.
-
Lâu ko vào quán khách tới mấy trang cơ đấy
Thôi bồi cho chị ngồi chơi thôi chứ ko uống gì đâu, hôm nay quên ví ở nhà rầu
-
@free: sao chị khong ăn quịt nhờ em nghĩ con gái giỏi mấy cái này lắm
bồi cho tớ cái Big Mac ra đấy
-
Ôi Phi đại gia quên tiền...hehe...thôi ko sao hôm nay anh bao
Cho 1 ấm trà ra đây nhé......loại thật ngon vừa mới ăn cơm ngon miệng xong làm món này vào cho thanh tao
-
Một chai rượu mạnh chết người
-
Nhờ quả Mc Donald của bác chủ quán mà em sống được đến bây giờ đấy.
Bác cho em 1 bánh mì fomat, 1lit sữa tươi, với mấy quả trứng ốp lết nhá, có thêm trái cây ngon nogn thì đem ra nhé. Ah chuẩn bị cho em ít nước chanh ít đường ít đá nhé. Bồi dưỡng tí chút,Đêm nay thức típ. Gớm bác nhắc em mới nhớ, 2 thằng bạn em nó lại đang đói thăm chỗ bác nữa đấy nó còn định dắt mấy thằng bạn nó đến nữa đấy bác liệu liệu có cái j đẹp thì cất đi nhé
-
@phươngthuy: trẻ con ko nên uống rượu mạnh thế đâu...ko tốt
@Hoangtu : uống sữa rồi thì ko nên ăn trứng
Chủ quán cho cốc sữa với cái bánh ngọt ra đây
-
@phươngthuy: trẻ con ko nên uống rượu mạnh thế đâu...ko tốt
@Hoangtu : uống sữa rồi thì ko nên ăn trứng
Chủ quán cho cốc sữa với cái bánh ngọt ra đây
Cám ơn bác Majesty nhắc nhở, chủ quán dâu rồi, nhanh tay nhanh chân lên cho 1 phần bánh mì ốp la với 1 cafe den ko đương ít đá nhé, nhanh nào đến giờ họp dến nơi rồi.chuẩn bị luôn cho buổi trưa nhá bác chủ quán, cày cả đêm qua ng bã hét cả
-
Cho 1 ly gì lấy lại lòng tin ở con người coi
-
Lúc nãy đói quá mà chẳng ai mời mình mấy vại bia
Chui vào quán này gọi cho nó nhanh...ăn mảnh vậy....chủ quán cho ngay 1 đĩa thịt dê tái chanh với 1 đĩa thịt thỏ ra đây nhé...
Nhớ là thịt thỏ thì phải làm thật khéo đấy ko có là lần sau ko gọi món này đâu.
món thỏ chưa khó làm bằng món hến,làm lâu kinh ,ăn nhoằng cái hết,em nói thế HT đừng gọi món hến nhá . HT ăn món thịt thỏ roti nhá hay thịt thỏ lóc xương tẩm bột rán giòn. thịt dê HT đợi tí ,con dê chết tiệt ấy vừa đá vỡ mồm con chó dalmatin mới đau sờ cau chứ .mai lại có món thịt chó tây có giết em không. .giá có hội dê Đồ Sơn thì em cho con quái vật ấy đi dự giải.
các bác chờ nhá,quán mở cửa nhưng chờ hơi lâu để em vào sửa cho con dê ấy một trận,ức chế không chịu nổi. .
-
Cho em 1 cafe đen ko đường!
Cần thức!
-
cho em 1 cái bánh mỳ trứng
-
Cho một sinh tố lọc đá nhá.
-
Lâu ko vào quán khách tới mấy trang cơ đấy
Thôi bồi cho chị ngồi chơi thôi chứ ko uống gì đâu, hôm nay quên ví ở nhà rầu
khách quý cứ đùa .đấy là cuốn sổ cảm tình đấy,chỉ được viết những dòng có lợi cho quán,ai linh tinh là em xé béng trang đó đi (tóm lại chỉ được khen ).chứ em có cho ai nợ đâu.ai nợ là em xúi tiamo tặng cho 10% .
à,không sao,khách quý không mang nhưng để tỏ tình với ,ý em nhầm ,tỏ tình cảm "vui lòng khách đến ,vừa lòng khách đi",khách quý sẽ được em đãi một cốc nước đường nhá.
@free: sao chị khong ăn quịt nhờ em nghĩ con gái giỏi mấy cái này lắm
bồi cho tớ cái Big Mac ra đấy
bác rô chỉ giỏi "vẽ đường cho hươu chạy",em ghét bác rô , bác mà kích người khác nợ ,em cho bác nếm món ớt chỉ thiên tươi sống thay rau vào cái big mac của bác giờ . bia em pha đường cho bác "tởn" đến già ,hé hé ,em đùa thôi,làm thế em mất một khoản thu nhập đáng kể .thế bác rô uống cô ca chay hay làm ly sinh tố.
Ôi Phi đại gia quên tiền...hehe...thôi ko sao hôm nay anh bao
Cho 1 ấm trà ra đây nhé......loại thật ngon vừa mới ăn cơm ngon miệng xong làm món này vào cho thanh tao
HT mà bao, mai Hà Nội mưa (mưa thật ), HT làm ấm trà Long tỉnh hay uống trà nhanh Ahmat,lip ton, trà mạn,trà kiểu Nhật
...cẩn thận,không HT ngồi lên hộp tăm nhọn, (HT mà trúng món này chắc toi đời trai quá ) ,em đang lau bàn nên để ở ghế ,bất cẩn quá.Không trúng "bát điếu HT" là may rồi,chứ như mọi khi ,HT đi làm về mệt thả phịch phát thì chết em.
-
Một chai rượu mạnh chết người
không buồn,không vui,nhưng con gái mà,tự nhiên muốn uống rượu chắc chắn là công việc có gì đó không ổn hoặc bị ăn mắng. muôn arrsenôn thì dễ thôi,em cho uống cồn rửa ruột . hèm hèm, để xem cô bé này thích loại nhạc gì đã,nếu thích dòng nhạc nhẹ lúc này là do công việc còn thích nghe nhạc chói tai thì là bị ăn mắng.sau đó mình sẽ xử lý tình huống này sau. ... nhưng chắc chắn là em lỗ quả này rồi. mà em con trai .ai lại chạy vào nhà vệ sinh nữ .nhưng được cái em biết xử lý những tình huống này(chỉ cần giật dây một cái cho hai cái bảng đảo ngược lại là cô bé phi vào nhà vệ sinh nam,giật cái nữa là mọi việc như cũ,nếu quên giật dây ...thì ...em chết )
-
Nhờ quả Mc Donald của bác chủ quán mà em sống được đến bây giờ đấy.
Bác cho em 1 bánh mì fomat, 1lit sữa tươi, với mấy quả trứng ốp lết nhá, có thêm trái cây ngon nogn thì đem ra nhé. Ah chuẩn bị cho em ít nước chanh ít đường ít đá nhé. Bồi dưỡng tí chút,Đêm nay thức típ. Gớm bác nhắc em mới nhớ, 2 thằng bạn em nó lại đang đói thăm chỗ bác nữa đấy nó còn định dắt mấy thằng bạn nó đến nữa đấy bác liệu liệu có cái j đẹp thì cất đi nhé
em chưa thấy ai ăn uống kì thế,chắc bác mua cho ai nữa hả,uống sữa rồi ăn hoa quả và uống nước chanh thì có bốn quả thận sáu lá gan cũng chả lọc kịp.Mà bác dạo này làm khuya dữ ta, em mà đú theo bác,em giống con dê, .
cái vụ mấy ông bạn bác,em không thể từ chối,quán mở ra để phục vụ mọi người mà nhưng em lần này để trong bao diêm sáu que thôi . mà có gì khó ,em gọi cho bác nhá. bác trả thay hộ chúng nó. cái lũ đâu chỉ giỏi phơi nắng,tóc vàng kinh .
Nhờ quả Mc Donald của bác chủ quán mà em sống được đến bây giờ đấy.
Bác cho em 1 bánh mì fomat, 1lit sữa tươi, với mấy quả trứng ốp lết nhá, có thêm trái cây ngon nogn thì đem ra nhé. Ah chuẩn bị cho em ít nước chanh ít đường ít đá nhé. Bồi dưỡng tí chút,Đêm nay thức típ. Gớm bác nhắc em mới nhớ, 2 thằng bạn em nó lại đang đói thăm chỗ bác nữa đấy nó còn định dắt mấy thằng bạn nó đến nữa đấy bác liệu liệu có cái j đẹp thì cất đi nhé
em chưa thấy ai ăn uống kì thế,chắc bác mua cho ai nữa hả,uống sữa rồi ăn hoa quả và uống nước chanh thì có bốn quả thận sáu lá gan cũng chả lọc kịp.Mà bác dạo này làm khuya dữ ta, em mà đú theo bác,em giống con dê, .
cái vụ mấy ông bạn bác,em không thể từ chối,quán mở ra để phục vụ mọi người mà nhưng em lần này để trong bao diêm sáu que thôi . mà có gì khó ,em gọi cho bác nhá. bác trả thay hộ chúng nó. cái lũ đâu chỉ giỏi phơi nắng,tóc vàng kinh .
@phươngthuy: trẻ con ko nên uống rượu mạnh thế đâu...ko tốt
@Hoangtu : uống sữa rồi thì ko nên ăn trứng
Chủ quán cho cốc sữa với cái bánh ngọt ra đây
Ơ,HT vừa uống trà xong.chắc lại đú theo hoàng tử đây mà , nhưng em thích HT"xa đọa "như thế,à,vụ đi ọp tháng sáu HT đi nhá,không mọi người lại ăn uống rón rén như tháng năm thì chán lắm.mỗi chai rượu mà mấy chục người mới uống hết,đưa cho em ,quen mồm là em tu cả chai. .
Cho 1 ly gì lấy lại lòng tin ở con người coi
Nhưng ai uống mới được,vì nếu solo uống thì là một chuyện,còn nếu cho người khác uống thì dễ,một lọ thuốc xổ .sau đó solo chăm sóc tận tình thì có được lòng tin ngay .hé hé,nhưng đừng nói em xúi nhá. hé hé,em mất việc như bỡn.
Cho em 1 cafe đen ko đường!
Cần thức!
như mọi khi hở,năm trăm gam cà fê và một phích nước cho người "bị tiền dê chết ,nhầm, đè chết " .lâu rồi thành quen,mà tiệt không thấy pha sữa,chỉ cà fe không mới lạ,nếu một nghìn sữa nữa mỗi ngày vị chi là... .Chết,các bác đừng soi,thói quen nghề nghiệp thôi mà .
cho em 1 cái bánh mỳ trứng
ăn trên giảng đường ,mùi trứng tỏa ra dã man,tội cho giáo viên nào chưa ăn sáng lắm . thế ăn hành không, em Nhi trồng,em Nhi bón đấy,tươi lắm. .Handsome làm thêm túi nhân trần nữa nhỡ ngẹn.
Cho một sinh tố lọc đá nhá.
khiếp,bác đi chơi khiếp thế,có dê được em nào không,ý nhầm rủ rê được em nào không .ở nhà nhiều người hỏi bác lắm,toàn con gái, sao bác lại chuẩn bị đi tiếp à,nhưng ấy,đi lấy hàng đặt đi đã chứ,chỗ tiết canh ngan nhà bà béo,dồi chó ,rau húng láng,sau đó qua nhà thắng bán bánh phở,rồi ...công việc chỉ có một tờ thôi . Nhưng đi đâu thì đi, nhớ lấp đầy cái kho lạnh đã nhé,mình em làm không xuể .
thế tình hình là con gái hỏi,em vẫn bảo bác đi chợ tình sapa?. .rồi ồi..... .bác đi nhanh nhé!
thôi ,em đi nấu nồi nước dùng đây,có gì mọi người chờ nhá,chúc mọi người ngon miệng.
chúc Hoàng thủy một ngày tốt lành và nhiều may mắn. hôm nay có bo cho cái ảnh nào không?.^^
-
CHo ly trà đá nóng nha
-
@Nguoi bao ve: Đương nhiên là tớ uống roài.
Cho ly j cho đỡ chán đời coiiiiiiii
-
HÍc...vừa nhai tảng râu mực mỏi hết cả răng....lại đang ăn sữa chua huhu...dã man quá...đói làm người ta khổ thế đấy..
-
Cẩn thận nhá!
Tớ mà túm được là tớ...
Cho bạn cốc chanh leo dầm mãng cầu, ko cho đường, cho sữa đặc, ít đá
-
em chưa thấy ai ăn uống kì thế,chắc bác mua cho ai nữa hả,uống sữa rồi ăn hoa quả và uống nước chanh thì có bốn quả thận sáu lá gan cũng chả lọc kịp.Mà bác dạo này làm khuya dữ ta, em mà đú theo bác,em giống con dê, .
cái vụ mấy ông bạn bác,em không thể từ chối,quán mở ra để phục vụ mọi người mà nhưng em lần này để trong bao diêm sáu que thôi . mà có gì khó ,em gọi cho bác nhá. bác trả thay hộ chúng nó. cái lũ đâu chỉ giỏi phơi nắng,tóc vàng kinh .
Đâu mình em ăn dấy bác nhưng mà để ăn 2 lần chứ mấy hôm trước đói lắm. Đêm nay lại cho em tí gì lót dạ nhé. Để xem tối nay ăn j nào, thôi ăn nhẹ vậy 1Hamburger combo cho 2 người nhá (đói quá ăn đôi vậy), 1Milo lớn ít đá nhé.
Hehehhe thức cày thôi chứ bác đợt này em nhiều việc nên phải thế thôi.
Ah thằng bạn em chả biết nghe đứa nào ton hót, nó bảo bác toàn bôi bác nó thôi, nó dọa hôm nào đến quán nó quậy tưng bừng cho mà xem.
-
Cho ly cafe đen, đá. Bùn ngủ quá
-
Đau đầu quá...cho ly C sủi hoặc giảm đau
-
Cho ly gì uống giảm stress ấy
-
CHo ly trà đá nóng nha
nóng thế,bật cả máy lạnh lẫn quạt mà cảm thấy sờ vào tường vẫn như sờ vào hòn gạch trong lò bát quái.(phi nhà mình thông minh phết nhờ,uống trà nóng giảm nhiệt nhanh). hôm sinh nhật sát thủ ,cô phi nhà mình gọi nhưng sát thủ về quê chơi.
mình nghe lõm bõm:
"anh đang ở đâu thế,chỗ đông -người -lắm à ,nhiều -hoa -không -anh,nhiều ạ, sướng anh nhất còn giề ,em để hoa ở quán nhé,chúc sinh nhật vui vẻ"... .
"Quái,ông này về quê chứ có tổ chức sinh nhật gì đâu?",nghĩ bụng thế ,em gọi điện về nhà cụ sát thủ:
"à lố ,à lố, cho cháu gặp "sát thủ",dạ xin lỗi cháu nhầm xyz , sao ạ,anh ấy đi với ba mẹ anh ấy rồi ạ,bác biết đi đâu không ạ, dạ ra nghĩa -trang -tảo -mộ ,cháu cám ơn nhá ".
@Nguoi bao ve: Đương nhiên là tớ uống roài.
Cho ly j cho đỡ chán đời coiiiiiiii
thay đổi ý kiến cứ liên tùng tục , muốn hết chán đời,tự tin thì chỉ có uống rượu mạnh, nhưng chỉ được một lúc thôi! à .hôm nọ có hai bố vợ con rể tương lai đến đây uống rượu giải khuây .nghe đâu chán vì bị hai mẹ con đàn áp .uống được một lúc,ông con rể tự tin :"Gì chứ uống rượu ,bố phải gọi con bằng bố" . em tưởng quả này thằng ấy toi rồi,ai ngờ ông bố gật gù:"ờ,giá mà được như thế thì thích nhỉ" .
HÍc...vừa nhai tảng râu mực mỏi hết cả răng....lại đang ăn sữa chua huhu...dã man quá...đói làm người ta khổ thế đấy..
ậy, HT đang tự sướng ,đề nghị không ai được làm phiền.
Cẩn thận nhá!
Tớ mà túm được là tớ...
Cho bạn cốc chanh leo dầm mãng cầu, ko cho đường, cho sữa đặc, ít đá
(chớp chớp mắt) thì làm sao , lại đùa rồi,cho chanh với sữa thì nó kết tủa lại ăn hại ruột lắm,chả bổ béo gì. để làm riêng cho alex cốc sữa chua đánh đá ăn cho mát .ăn một cái bánh pudding nữa ,ok ?. (suýt nữa em quen mồm "phọt "ra ok con dê thì mất khách như bỡn.)
dạo này có vẻ không cho chú nào "nhập nhập chuyển chuyển nữa thì phải",chúc ngon miệng nha!.
-
Đâu mình em ăn dấy bác nhưng mà để ăn 2 lần chứ mấy hôm trước đói lắm. Đêm nay lại cho em tí gì lót dạ nhé. Để xem tối nay ăn j nào, thôi ăn nhẹ vậy 1Hamburger combo cho 2 người nhá (đói quá ăn đôi vậy), 1Milo lớn ít đá nhé.
Hehehhe thức cày thôi chứ bác đợt này em nhiều việc nên phải thế thôi.
Ah thằng bạn em chả biết nghe đứa nào ton hót, nó bảo bác toàn bôi bác nó thôi, nó dọa hôm nào đến quán nó quậy tưng bừng cho mà xem.
bác ăn khỏe thế ,để em làm cho bác món này ,vừa thanh tao,vừa no bụng mà lại đượm hồn dân tộc,để được lâu ,ok con dê, , cơm lam(để lâu hơn) hoặc cơm nắm muối vừng,trứng luộc hoặc gói bò khô(có date) cộng với một chai bia( loại tùy bác )để ăn uống kèm.nhưng có cược vỏ chai.
à, hai thằng đấy hôm rồi có ghé quán em,độ này hai cu cũng sơ vin như ai, nó mang theo nhiều thằng mù dở lắm,vào quán còn đeo kính đen trong mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng .may không va vào đâu ,nhưng dạo này hai cu ấy trả tiền việt cho em rồi. cám ơn bác, khi nào ghé quán ,em mời bác một ly. thật em không biết hai cu ấy còn dẫn ai đến nữa không?
Cho ly cafe đen, đá. Bùn ngủ quá
để bật bản rock metal cho tỉnh táo ,khách quý cứ đi rửa mặt cho tỉnh táo ra là có ca fe . cốc loại một lít nhé .đồ ăn sáng hôm nay có đồ ngọt và bánh mỳ đen, kem, đồ mặn , ăn bánh mỳ phết mật ong có vài lát bơ được không?.
Đau đầu quá...cho ly C sủi hoặc giảm đau
đang đau thì chả làm phiền được,HT dùng bột cam Tang nhé,ngon hơn C sủi(quán hết ) ,để bật bản ave maria cho HT đỡ căng thẳng.
Cho ly gì uống giảm stress ấy
vừa đi biển về mà vẫn xì trét cơ à, làm một ly cocktail nhé, đảm bảo dịu lắm. đúng là trời nắng thế này ,cứ phải uống nhiều nước vào mới đỡ căng thẳng, thế đã nghiền hết cái vụ "biên niên ký" chưa? ,đọc xong thì SS thi lại hai môn là vừa .
không biết SS đi biển về có quà không nhể? .đôi cân tôm hùm là được rồi.
-
Oài, oi bức kinh khủng! Cho cái gì k nóng mà lại giảm nhiệt, lạnh nhưng k tê . Thêm cả cai bánh gatô nữa, đang đói rã ruột.
Mà anh bảo vệ lên làm chủ quán từ bao giờ ý nhể?
-
Cho ly sữa tươi, uống cho ngủ dễ coi...........
-
chủ quán cho cốc mơ muối nào uống cho nó đỡ khát
-
Oài, oi bức kinh khủng! Cho cái gì k nóng mà lại giảm nhiệt, lạnh nhưng k tê . Thêm cả cai bánh gatô nữa, đang đói rã ruột.
Mà anh bảo vệ lên làm chủ quán từ bao giờ ý nhể?
khó đấy nhỉ,làm ly nước mía cho mát, chỉ có uống món này là còn khả dĩ,hay ăn dưa hấu ướp lạnh nhé. có làm chủ quán đâu,làm chân bảo vệ cộng phục vụ cộng đầu bếp cộng thủ quỹ cộng đấm bóp,mát "xoa" cộng vv và vv(được ăn hai lương ) .
Cho ly sữa tươi, uống cho ngủ dễ coi...........
vất vả quá,thanh kiu vinamiu chiu chiu
chủ quán cho cốc mơ muối nào uống cho nó đỡ khát
oải quá,thôi,phục vụ nốt bác rô rồi quán đóng cửa đây, dạo này thời tiết bên đó đó thế nào bác rô(nhanh không HT đi ngang qua,rồi cà kê dê ngỗng thì chết em. . hôm rồi ,VN vào vòng trong,bác có bị em hàn quốc bá vai bá cổ rồi làm cái "chút " không bác. . mai mốt về lại thấy bác thành thạo cả tiếng Hàn mới "máu" .
-
bác ăn khỏe thế ,để em làm cho bác món này ,vừa thanh tao,vừa no bụng mà lại đượm hồn dân tộc,để được lâu ,ok con dê, , cơm lam(để lâu hơn) hoặc cơm nắm muối vừng,trứng luộc hoặc gói bò khô(có date) cộng với một chai bia( loại tùy bác )để ăn uống kèm.nhưng có cược vỏ chai.
à, hai thằng đấy hôm rồi có ghé quán em,độ này hai cu cũng sơ vin như ai, nó mang theo nhiều thằng mù dở lắm,vào quán còn đeo kính đen trong mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng .may không va vào đâu ,nhưng dạo này hai cu ấy trả tiền việt cho em rồi. cám ơn bác, khi nào ghé quán ,em mời bác một ly. thật em không biết hai cu ấy còn dẫn ai đến nữa không?
Bác mời nhầm người rồi em ko khoái bia, thôi cứ cho em chai Whisky Scott được rồi uống cho bõ tức, hic hôm nay JFC_MNcho em leo cây đang bực đây.Ah cho em cái j ăn nhá đói quá, đi làm về phóng vội qua chỗ Op sợ mọi người chờ may à đến đúng h rùi chả có ma nào cả.Hic, bác này may thế nó đến quán bác mà ko phá phách, cầm nhầm cại ah, hôm trước nó gửi em tấm ảnh bảo gửi cho bác dằn mặt mà em quên mất, may ma nó ko phá j,ko thì em áy náy lắm.
-
uầy ngồi thức khuya mai thi,đói,khát,nóng........ Cho em 1 bát mỳ tôm cho 2 gói đập thêm 3 quả trứng,1 quả dưa hấu,1 cốc chanh leo......đỡ đói phục vụ mai thi nào ^^
-
cho cốc nhân trần đá với mấy điếu thuốc
-
chủ quán cho mấy điếu parliament nào hút cho đỡ nghiền nào lâu rồi không hút tay nó cứ run run
-
thằng Ro bậy bạ còn hút thuốc cơ đấy
Mày cứ liệu hồn...về VN mà thất hứa với mọi người là ko đc đâu nhé...
Cho đĩa mực xào ra đây chủ quán
-
Cho ly Sting dâu đi. Tăng lực cái. Mẹt quá
-
cho cốc nâu đá nèo
-
Cho tớ ly Scott và xì gà Lahabana nào.
-
Cho ly rau má uống cho mát đê
-
anh bảo vệ ác quá ,em mới vào giảm cho em chớ ,quý khách khách mới đến nhà
cho em 1 lipton chà tranh đê
-
Tớ 1 sâm lạnh.
-
Đang ốm thì ăn uống j
-
Đang ốm thì ăn uống j
quá dễ,làm bát cháo hành Hoàng thủy nấu nhá ( Hoàng thủy bỏ qua há ) nồi Hoàng thủy nấu giống như nồi cháo trong phim"chiến trường chia nửa vầng trăng " nghĩa là ....
úi ,mải cười cợt ,HT ốm à, chắc lại bị trúng gió đây mà.HT cạo gió đi rồi ăn cái gì không lạnh như thủy ,hải sản vv .tốt nhất làm nồi thịt chó cho bổ dương.không uống bia nhé!
Bác mời nhầm người rồi em ko khoái bia, thôi cứ cho em chai Whisky Scott được rồi uống cho bõ tức, hic hôm nay JFC_MNcho em leo cây đang bực đây.Ah cho em cái j ăn nhá đói quá, đi làm về phóng vội qua chỗ Op sợ mọi người chờ may à đến đúng h rùi chả có ma nào cả.Hic, bác này may thế nó đến quán bác mà ko phá phách, cầm nhầm cại ah, hôm trước nó gửi em tấm ảnh bảo gửi cho bác dằn mặt mà em quên mất, may ma nó ko phá j,ko thì em áy náy lắm.
thực ra ,chỉ bác chả để ý gì cả,em thấy BW và bác Ba có xem cái "tít" của bác liên mấy hôm nhưng không có ý kiến ý cò gì thì em đã biết rốt cục ra sao rồi . thôi,uống rượu đi cho vui đời,sống được mấy tí bác nhỉ. hê hê,thế bác làm đĩa bít tết kiểu Đức nhé,ăn kèm củ cải đỏ,hành tây,ớt tây màu xanh và một ít bánh mỳ trắng.
thế hôm nay làm cá basa khô cộng một chai nhỏ whisky ăn kèm ít rau diếp cá, một big mac chứ?
uầy ngồi thức khuya mai thi,đói,khát,nóng........ Cho em 1 bát mỳ tôm cho 2 gói đập thêm 3 quả trứng,1 quả dưa hấu,1 cốc chanh leo......đỡ đói phục vụ mai thi nào ^^
quái lạ,cậu này không biết càng no no,càng buồn ngủ à ,có kéo đến chục cái khẩu hiệu kiểu "thà hy sinh tất cả chứ không chịu trèo lên giường" .nhưng chỉ một lúc là ngáy to như sấm.thôi ăn xong thì ngồi học ở trên tầng trên của quán đi,hôm nay nghỉ không cho khách lên đấy,dưa hấu ,chanh leo để tủ lạnh cho mát ,nhưng để tìm cái ghế và cái bàn nào ngắn ngắn và thấp một tí để hansome không thể nằm dài ra được.
cho cốc nhân trần đá với mấy điếu thuốc
trông bác phởn chí thế, à ,sát thủ có gửi cho bác ít hoa nhờ bác chuẩn bị óp iếc gì đấy,em trông bó hoa quen kinh .nghĩ mai mới nhớ hoa đấy cô khách "phi" tặng sinh nhật sát thủ. kiểm tra vẫn thấy cái ruy băng nhỏ có in chữ "iu baby thía^^" .
có ngay,có ngay 1cốc nhân trần đá với hai điếu thuốc
-
chủ quán cho mấy điếu parliament nào hút cho đỡ nghiền nào lâu rồi không hút tay nó cứ run run
é,món này quán em không có bán,bác hút mal hay 555, camel vv em còn đi vay được .mà có ai thấy bác rô hút bao giờ đâu nhỉ, lại đú với mấy em hàn quốc hở.nói thế chứ,nước Nga lạnh thế ,không biết hút cũng sẽ biết hút ,biết uống rượu mạnh cho ấm người. dạo này HAT bên Nga thế nào bác? chắc hè này đi tắm biển ăn cá tầm hở bác.nhắm mắt ,tưởng tượng bác rô cởi trần khoe bộ ngực vạm vỡ với em Hàn ,mồm cắn điếu thuốc ,gọi đĩa trứng cá muối với sâm banh .thôi ,em chả đú với bác,khi nào về ,bác mang cho quán ít trứng cá muối nhé!
thằng Ro bậy bạ còn hút thuốc cơ đấy
Mày cứ liệu hồn...về VN mà thất hứa với mọi người là ko đc đâu nhé...
Cho đĩa mực xào ra đây chủ quán
có ngay,mực thẻ tươi xào với cần tây,tỏi tây ,HT uống gì nhể? Hôm nay ,bác rô đến lượt giả tiền cơ mà .HT cứ gọi những món đắt tiền( để em thanh lý hàng cũ ) .
Cho ly Sting dâu đi. Tăng lực cái. Mẹt quá
thế sao không uống sting nhân sâm ?. chắc thấy món dâu đỏ đỏ đẹp mắt .ai dám bảo con gái yêu bằng tai ý nhể? .solo ăn gì nào ?.khoai tây chiên hay đậu phộng nước cốt dừa,thịt bò khô .làm đĩa xoài xanh nhé,ăn hay phết.
Cho tớ ly Scott và xì gà Lahabana nào.
(đú với hoàng tử ) .chậc,hoàng thủy nhà ta mà hút hết một điếu xì gà mà còn đứng dậy được ,em đi xin tự bóp mũi mình kêu :"gâu gâu" . cái máy ảnh em để ở trên nóc tủ lạnh ấy, nhìn cái biết ngay máy con gái(chỗ tay cầm như có mèo cào ,há há há )
anh bảo vệ ác quá ,em mới vào giảm cho em chớ ,quý khách khách mới đến nhà
cho em 1 lipton chà tranh đê
thế tại sao người ta gọi khách vãng lai là "gà" . hế hế,đùa tí,tưởng là chỉ vào ngó ngiêng.rõ ràng quán bar JFC lúc nào chả "cầm tiền khách đến,cất tiền khách đi" ý nhầm "vui lòng khách đến,vừa lòng khách đi". một lipton hả ok. bồi dưỡng nửa thanh kẹo lạc(nửa còn lại,ai muốn đoán ra sao thì đoán )
cho cốc nâu đá nèo
lời khuyên cho những ai không đủ dũng khí cãi lại người yêu,hãy uống nâu đá ở quán bar JFC ,hãy thử một lần rồi xem ,bạn sẽ thích ngay mà .
Tớ 1 sâm lạnh.
chúc một ngày tốt lành và nhiều may mắn.
dạo này tớ ngoan ngoãn hiền lành mà chả "bo"gì cả,thèm được "bo "chết đi được .><
-
Đầu đang đau như búa bổ bi h ăn uống j cũng chẳng ngon ....huhu
Chữa khỏi ốm cái đã
-
Xin 1 Tonic
-
Một Redbull pha whiskey-tỉ lệ 1/3
-
Bác nguoibaove xấu nhé hơi tí cái j rươui thuốc là bảo đú theo em là sao. ghét hôm nay lăn ngay ra cho em 1 thùng whisky Scott nhá, xì gà 1 thùng, 3 số 5 1 thùng, điếu cày để mỗi bàn 1 có cái j ngon, đắt đem hết cả lên. Hôm nay em bao quán, ăn mừng cho em tháng vừa rồi cày hộc máu cuối cùng thì cái dự án thành công mỹ mãn.
-
Cho hộp sữa đậu nành hương bắp coiiiii
-
Cho 1 trà sữa đi
-
1 chanh muối nào!
-
Bác chủ quán mấy hôm nay đi dâu rồi nhỉ, có j dọn nhanh nhanh lên đi chứ nhỉ. Hôm nay em bao quán nhá. Mọi người ăn chơi thả cửa, phá banh quán của bác nguoibaove đê chả mấy khi bác ấy đi vắng chả tội j mình ko quậy. Ăn chơi thả cửa đi mọi người ơi.
-
Cho lon bò húc...
-
Lại 1 cốc nâu đá nào !
-
Cho 1 ly aspirin coiiiiiii. Đau đầu quá
-
bác nào mà phá quán em ,em "dít"^^ . độ này bận túi bụi ,mệt thở nên có gì em đi vắng mấy hôm,chìa khóa cửa hàng tầng trệt em giấu dưới lọ hoa.bác nào vô ngồi ăn thì lấy nhé .trong quán em cất hết những cái gì có thể bê lên tầng trên rồi gắn còi báo động rồi nên các bác cứ vô sờ tư ^^ dùng tầng một .lâu lâu em đảo qua ,thấy xả rác em đau lòng lắm nhá.
Nhắn HT và bác rô là khóa tủ lạnh có mật mã xyz,em nhắn riêng bằng SMS (ưu tiên không nhỡ hết date ,đổ đi trời bắt tội chết)
chúc một ngày tốt lành và nhiều may mắn.
-
Cảm ơn NBV nhưng dạo này ốm nên ko mặn mà với việc ăn uống
-
oạch thế khác gì mình là thùng nước gạo đâu cơ chứ
-
Chẳng hiểu ku Ro nhảm nhí cái gì...vào quán mà ko gọi đồ cứ nói linh tinh
-
thôi tự mở tủ lấy chai bò húc vậy
-
Mày lấy được cho mỗi mình mày thế thôi à???
Chai bia của anh đâu?
-
thôi anh uống bia làm gì cho bụng nó phệ, anh em mình làm cốc trà đàm đạo nhờ
-
Mày lo hão nhờ...anh vận động ầm ầm phệ thế nào đc mà phệ...
Trời nóng mày cứ mang bia ra đây cho anh
-
thế anh thích bia nào đây để em còn khui nào ? tiger hay ken hay chơi luôn Miler nhờ
-
Cho bát phở chín, 2 đĩa quẩy với một cốc trà đá, nhanh nào bồi
-
dạo này em mất ngủ kinh khủng
đêm ko thể nào mà ngủ được ,cho em 1 đen đá đi anh (đặc đặc vào anh nhe)
cám ơn
-
Thèm bún thế, 1 bát bún trứng nhá. Chẹp nhắc lại nhớ, lâu rồi không được ăn chanh.
-
Xin chén sầu!
-
Cho xin lọ thuốc độc!
-
chủ quán cho chai standar nào hôm nay vừa có cái mạng ngon
-
Cho một cocktail tươi và một bánh flan có cawe nhen
-
tôm sú mù tạt
-
Bia... bia đâu
-
cho HAT chai miler em ơi còn cho anh bát phở tái lăn kèm quẩy nhé
-
Bồi: 1 cốc nước chanh. Sao mà thèm vị chua của chanh thế chứ.
-
Trưa hôm nay nóng quá. Uống tí bia cho mát, cho dễ ngủ. Mời mọi người nhé. Cuối tuần vui vẻ nhé.
sao nào cho tí ni cô tin đi nào
-
Cho bát phở với 2 quả trứng...nhớ là có cả lòng trắng nữa
-
bồi cho tớ 1 bát phở nào đói quá cả đêm thức download
-
Cha cha đi vắng mấy hôm quán đông vui nhỉ, bồi đâu cho chai Corona với đĩa hoa quả nhá.Ăn cho mát ruột khiếp nóng j mà nóng thế
-
Hôm nay mình thèm cà pháo mắm tôm
-
Bowling - giầy số 41 và 36. Game open
-
sao quán nước lại chở thành quán bowling là thế nào nhờ mới nâng cấp thêm à
-
Phục vụ lấy bi ra đi làm vài ván bida giải trí nhỉ,cho bao 3 số mấy chai ken và 1 e ghi điểm nhá.
-
Cho xin cốc nước đắng trị mụn nha
-
Cho cốc Nhớ HN
-
cho cốc dưa hấu dầm nào thèm quá kekek sắp về tổ quốc rồi
-
sao quán nước lại chở thành quán bowling là thế nào nhờ mới nâng cấp thêm à
Dạo này lên quá Bar gồm Bi-a, Bowling, PS II ....
-
Ơ anh ơi bây h còn kinh doanh PS 2 ạ em tưởng lên PS 3 với XBOX 360 rồi chứ nhẩy
cho lon bò húc nào
-
Cho 2 trái vú sữa
-
HT ăn uống cầu kỳ quá...cho 1 ly ngon ngon ra đây
ban dang o ha noi ? vay ban biet dia chi cua quay bar jfc?
minh cung muon biet de den mot lan xem sao?
-
yêu cầu viết có dấu nhé.
chủ quán ơi cho 1 cốc nhân trần đá đê
-
Cho 2 trái vú sữa
Ở đây có Sầu riêng thoai, ông có ăn ko ?
-
Cho chái chuối
-
Cho em bát phở kèm 10 cái quẩy nhé
-
Lâu rùi ko vào BADAMGIA, nhớ quá!! cho ly nươc lọc đá!!!thanks!!!!!!!!!!!!!
-
Ở đây có Sầu riêng thoai, ông có ăn ko ?
Thế ăn cả sầu riêng với vú sữa ko được à...chẹp
Cho lon tăng lực đi
-
cho em 1 đen đá ,đặc đặc vào anh nhé ,thank
-
ôi lâu lắm không ghé quán . chủ quán cho lon tăng lực nào
-
Bia...1 chai bia
-
maj anh cũng đú theo em nhờ
chử cho ly cà fe sữa nào
-
Sáng ngày ra cho bát phở tái lăn với 2 quả trứng nào....nhờ trần cả lòng trắng đấy
-
anh maj ăn ít thế chủ quán cho 2 bát tái lăn nào
-
Anh ăn thế thôi...tiền ít chứ có phải đại gia như mày đâu
-
em đại gia gì anh HT của HAT mà thế ạ thất vọng quá kekekekke
chủ quán cho ấm trè mạn nào
-
Mệt...cho 1 mátxa viên ra đây
-
thôi đi uống nước đê anh đê
-
Mat xa sau na !
-
Cho iem cẩm chua
-
Lần đầu ghé quán. Ở đây có thuốc ngủ không,cho 1 liều với cốc nước lọc nhé
-
thằng juve mày đừng có vớ vỉn ở đây nhé, đây là quán ăn chứ có phải là quán matxa đâu lượn đê cho nước nó trong nào kekeke.
chủ quán ơi cho bát phở tráng miệng nào