Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => KIẾN THỨC CHUNG => CÂU LẠC BỘ THƠ VĂN => Topic started by: SATHUKHONGVOTINH on October 03, 2006, 09:53 AM
-
Truyện nào của Kim Dung mình đều thấy có tình yêu rất đẹp.
Quách Tĩnh -Hoàng Dung
Tiểu Long Nữ và Dương Quá
Nhậm Doanh Doanh -Lệnh Hồ Xung
............
Mình khâm phục tình yêu của Đoàn Chính Thuần. Thích tình yêu của Tiêu Phong và A Châu.
-
Em chưa bao giờ đọc truyện Kim Dung nhưng em thấy trong văn học, tình yêu Chí Phèo Thị Nở là hay nhất (hay nhất thôi chứ đẹp em ko dám nói).
Rất thích câu: "Giá cứ như thế này mãi thì thích nhỉ?"
-
Truyện nào của Kim Dung mình đều thấy có tình yêu rất đẹp.
Nhậm Doanh Doanh -Lệnh Hồ Xung
............
:
Muốn nói nhiều về mối tình này nhưng sợ ở đây có nhiều cao thủ nên thôi. Đó là mối tình em thấy thích
-
Tớ thích Đoàn Dự cơ , Đoàn Dự cơ
Ơ nhưng mà nói về chuyện tình yêu thì thích anh Quách Tĩnh mí chị Hoàng Dung
-
Nói đến tình yêu thì đúng là trong kiếm hiệp hay có kiểu 1 anh nhiều em .
Không nói đến KD thì có ai thích Vi Tiểu Bảo ko??
-
nói chung tui thích nhất chuyện tình hoàng dung - quách tĩnh. tình yêu ko phân biệt thân phận
-
Nhưng nói về tình yêu đẹp thì cần xem lại bởi QT có vấn đề về iot
-
Nhưng nói về tình yêu đẹp thì cần xem lại bởi QT có vấn đề về iot
QT chỉ thật thà quá mức cần thiết thôi mà , anh nặng lời thế
-
Nhưng nói về tình yêu đẹp thì cần xem lại bởi QT có vấn đề về iot
Có là tiêu chỉ của tình yêu đẹp không nhỉ?
-
Dương Quá- Tiểu Long Nữ
-
Quách Tĩnh - Hoàng Dung
(dễ thương)
Tiêu Phong - A Châu
(người lớn)
-
Tớ đang xem Ỷ thiên đồ long kí. Thích Trương Vô Kỵ - Triệu Mẫn!
-
Em thích mối tình đơn phương "hoa trong gương, trăng trong nước" mà Quách Tương dành cho Dương Quá nhất. Đồng thời cũng thích luôn cả mối tình mà Côn Luân Tam thánh Hà Túc Đạo dành cho cô. Một vòng tròn đuổi bắt luẩn quẩn mà Quách Tương tự dựng lên cho mình nhưng lại ko thể tìm được lối thoát. Trước và sau Dương Quá vẫn luôn là của Tiểu Long Nữ. Còn Quách Tương và anh chàng kia lại chẳng thể nào đến được với nhau vì trong lòng cô đã chọn và mãi mãi chỉ biết có 1 mình đại ca ca của mình mà thôi.
-
Em thích mối tình đơn phương "hoa trong gương, trăng trong nước" mà Quách Tương dành cho Dương Quá nhất. Đồng thời cũng thích luôn cả mối tình mà Côn Luân Tam thánh Hà Túc Đạo dành cho cô. Một vòng tròn đuổi bắt luẩn quẩn mà Quách Tương tự dựng lên cho mình nhưng lại ko thể tìm được lối thoát. Trước và sau Dương Quá vẫn luôn là của Tiểu Long Nữ. Còn Quách Tương và anh chàng kia lại chẳng thể nào đến được với nhau vì trong lòng cô đã chọn và mãi mãi chỉ biết có 1 mình đại ca ca của mình mà thôi.
Nếu Kẹo đã nói đến những mối tình đơn phương thì tình yêu của A Tử dành cho Tiêu Phong cũng rất đáng chân trọng.
Tuy nhiên tớ lại thích tình cảm của Lý Văn Tú dành cho Tô Phổ trong Bạch Mã Khiếu Tây Phong. Không kém éo le như hoàn cảnh của Quách Tương. Tuy nhiên Lý Văn Tú chững chạc hơn do tình thế và hoàn cảnh rất đặc biệt của mình.
Lưu lạc ở sa mạc, dành tình cảm của mình cho một người con trai Cáp Tát Khắc, tuy nhiên đã không được đáp lại bởi Tô Phổ đem lòng yêu A Mạn-một cô gái cùng bộ tộc. Lý Văn Tú đã hết lòng vì người mình yêu và sau đó chấp nhận rời bỏ tình yêu chỉ mong cho người yêu được hạnh phúc. Một suy nghĩ hết sức ngốc nghếch nhưng hoàn toàn trong sáng vì tình yêu. Rất đáng để ngưỡng mộ.
-
Nếu Kẹo đã nói đến những mối tình đơn phương thì tình yêu của A Tử dành cho Tiêu Phong cũng rất đáng trân trọng.
Tuy nhiên tớ lại thích tình cảm của Lý Văn Tú dành cho Tô Phổ trong Bạch Mã Khiếu Tây Phong. Không kém éo le như hoàn cảnh của Quách Tương. Tuy nhiên Lý Văn Tú chững chạc hơn do tình thế và hoàn cảnh rất đặc biệt của mình.
Lưu lạc ở sa mạc, dành tình cảm của mình cho một người con trai Cáp Tát Khắc, tuy nhiên đã không được đáp lại bởi Tô Phổ đem lòng yêu A Mạn-một cô gái cùng bộ tộc. Lý Văn Tú đã hết lòng vì người mình yêu và sau đó chấp nhận rời bỏ tình yêu chỉ mong cho người yêu được hạnh phúc. Một suy nghĩ hết sức ngốc nghếch nhưng hoàn toàn trong sáng vì tình yêu. Rất đáng để ngưỡng mộ.
Uh! tớ cũng được anh Huỳnh kể cho nghe về câu chuyện này rùi. Thật cảm động và cao thượng phải ko? Ngoài ra đối với tớ, mối tình đơn phương mà Công Tôn Lục Ngạc dành cho Dương Quá cũng đáng trân trọng vô cùng.
-
Mối tình vĩ đại nhất là trong Ỷ thiên đồ long ký của nàng Triệu Mẫn dành cho Trương Vô Kỵ
- Có ai bỏ cả quê hương bản quán, nguồn gốc theo người mình yêu không
Còn nữa Mối tình của Quách Hòe dành cho Hoàng Hậu trong Bao Công xử án Quách Hòe cũng vĩ đại không kém
- Tự biến mình thành thái giám để phục vụ người mình yêu thì có gì vĩ đại bằng
-
Tất nhiên là Dương Quá và tiểu long nữ.
-
Nói đến tình yêu thì đúng là trong kiếm hiệp hay có kiểu 1 anh nhiều em .
Không nói đến KD thì có ai thích Vi Tiểu Bảo ko??
Yeap, tớ cũng thích Vi Tiêu Bảo . Thích cách sống phóng khoáng, chí khí nhưng lại hơi luồn lách của Vi Tiểu Bảo . Lộc Đỉnh Ký là bộ truyện của Kim Dung mà tớ thích nhất
-
Có một tình yêu rất đẹp mà mọi người chắc chưa bít
-
mỗi tình yêu đều có vẻ đẹp khác nhau. ai thich tình iu nào thì có nghĩa là họ mong muốn tình iu của mình như thía. hehe. ai cung thích vi tiểu bảo, hay đoàn dự vì..... cái này
thằng con trai nào chảng rứa
-
Thương em Tiểu Siêu nhất, hiền lành, thông minh, xinh đẹp nhưng phải làm "Thánh Cô" cho Minh Giáo Ba Tư thay mẹ. Chẹp.
Dễ thương nhất là em Nghi Lâm của Hành Sơn.
-
trong các cặp trên thì tiêu phong- a châu và DQ-TLN là đẹp đôi nhất tình yêu chân thành
-
Hờ hờ, mối tình giữa Dương Quá - Tiêu Long Nữ là đẹp . Nhưng em lại thích Quách Tĩnh- Hoàng Dung nhất !
-
thằng QT phải nói là mèo mù vớ cá rán một thằng thiếu Iốt như nó lấy được một con vợ vừa quái thai vừa xinh đẹp nhưng mà tình yêu thì chả thấy thể hiện được nhiều
-
mỗi tình yêu đều có vẻ đẹp khác nhau. ai thich tình iu nào thì có nghĩa là họ mong muốn tình iu của mình như thía. hehe. ai cung thích vi tiểu bảo, hay đoàn dự vì..... cái này thằng con trai nào chảng rứa
Không đúng Vi Tiểu Bảo rất chí khí, nhưng biết tiến lui hợp thời. Không phải cương cường như Tiêu Phong, yêu dám nói yêu và cũng rất hết mình với những người con gái yêu VTB. Đàn ông không nhất thiết cứ phải căng ra như dây đàn mới là đàn ông, phải biết tiến lui đúng cách nhưng luôn biết yêu thương quý giá những người thân yêu gần gũi của mình. Không phải suy nghĩ hủ lậu rất đạo đức giả của Nho giáo, Khổng Tử rằng: "vợ chỉ là cái áo, cần là có thể bỏ ra" như những người khác. Quá đạo đức giả.
Ôi, nhưng đây chỉ là ý kiến riêng của tớ.
-
Vi tiểu bảo và Trương Vô Kỵ có nét tính cách giống nhau là đào hoa, nhưng VTB thông minh hơn TVK nên các cô mới tự nguyện như thế. CHứ như TVK thì các cô cứ gọi là đánh nhau ầm ầm
Riêng mình thì ko thích tính cách ấy mà cũng ko ghét.
Còn tình yêu đẹp nhất thì mình vẫn thích Romeo và Juliet nhất!
-
Còn tình yêu đẹp nhất thì mình vẫn thích Romeo và Juliet nhất!
Mình không thích cái chết lắm. Dù chết cho cái gì cũng không thích. Bởi vậy không thích tình yêu của A Tử với Tiêu phong, tình yêu của Du Thản Chi với A Tử, tình yêu của Mộc Niệm Từ với Dương Khang, mặc dù những tình yêu đấy mang đầy tính hy sinh.
Chẳng hiểu sao mình thấy các mối tình trong tiểu thuyết Kim Dung cứ có cái gì đó không tròn đầy, không tuyệt đối hạnh phúc, kể cả khi người ta đi được đến đích với nhau. Hay cái lẽ đời là thế? cứ phải khuyết thiếu thì mới có cái để ấn tượng để nhớ nhung? để thấy hấp dẫn. Nhưng mình không thực sự thích một mối tình nào trong chuyện Kim Dung cả.
-
[quote name='ghet_ghet' date='Oct 21 2006, 03:41 PM' post='87588']
Quách Tĩnh - Hoàng Dung
(dễ thương)
Tiêu Phong - A Châu
(người lớn)
đấy mình cũng thấy vậy
mình dất thích Tiêu phong va Hoàng Dung
Để hai ngươi nay yêu nhau thi thật tuyệt vòi
có ai cùng ý kiên vơi mình không
-
Dú sao mình cũng thích TY của Quách Tỉnh và Hoàng DUng nhất ^^ bởi vì tình yêu chân thành, ko vụ lợi, chấp nhận khuyết điểm của nhau ^^ Đặc biệt bay giờ bảo em gái xinh như HD lấy
thằng ngu như QT là rất khó, cái gì khó thì hiếm --> cần tuyên dương
CÒn TY của TLN và DQ thì... là 1 vụ phi công trẻ lái máy bay bà già ^^ Rất hấp dẫn
-
Mình thích Dương Khang với Mộc Niệm Từ
-
Em lại thích tình yêu của QT với HD. Tại em thích cái tay Quách Tĩnh lù đà lù đù, nhưng thật thà như đếm, cái loại ấy chả linh tinh lăng nhăng được . Hoàng Dung thì vừa xinh xắn lại thông minh... Yêu cô í thế!
Nhưng nếu là mình chắc mình chả yêu anh QT đâu, chán lắm! Thế nên mình mới càng thích tình yêu này.
Còn Đoàn Dự với VNY nữa, tình yêu hài thế. Cứ nghĩ đến là buồn cười.
-
Nhưng tình yêu để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất lại là của LHX với NDD. Vì mình thích nhất hai nhân vật ấy. Thích NDD với tình yêu e ấp của nàng ấy, còn LHX vì ... tớ thích.