Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: SATHUKHONGVOTINH on September 28, 2006, 09:01 AM
-
AC Milan đội hình mỏng, đôi phần già yếu, Ancelotti khá bảo thủ và hơi cẩn trọng. Đá với Lille của Pháp dùng đội hình một tiền đạo. Nội bộ bất ổn, Kaka, Clarence Seedorf đều không phục.
Roma, Inter quá lởm, đá thất thường. Khá yếu đuối trước hầu hết các đội bóng của Tây Ban Nha hay Anh. Họ có những trận đấu rất từng bừng, ngay sau đó có thể thua một cách tức tưởi.
Tuần này một tuần không phải là cả của người Ý, khi họ không thể có nổi một chiến thắng.
-
Một lượt trận thất bại của Seria ở Champion League.Milan trong chuyến làm khách ở Lille đã không thể có được 3 điểm trước đội bóng Pháp khi cá chân sút tỏ ra quá vô duyên với những cơ hội mười mươi.Trong khi đó bàn thắng của Seedolf lại không được công nhận dù pha chiếu chậm cho thấy anh ta không việt vị.
Inter và Roma đều thất bại trong lượt trận thứ 2 này.Inter đang dần trở thành một đội bóng chơi xấu nhất ở CL mùa này khi liên tiếp nhận đến 3 thẻ đỏ ở 2 trận đầu ra quân ở vòng bảng.Ở trận gặp Lisbon thì Viera phải rời sân với thẻ đỏ trực tiếp,và Nerazurri tiếp tục nhận 2 thẻ đỏ nữa của Ibrahimovich và Rosso trong trận tiếp Bayer trên sân nhà Meazza.Thất bại này của Inter đã làm cho cánh cửa đi tiếp của họ trở nên hẹp hơn sau 2 thất bại và đứng chót bảng,thất vọng cho các nhà ĐKVĐ.
Roma có trận làm khách trên sân của Valencia và có một thế trận tương đối cân bằng,và đội may mắn hơn đã giành chiến thắng,chiến thắng thứ 2 liên tiếp đưa Los Che lên ngôi đầu bảng,trong khi Roma vẫn tạm thời xếp thứ 2 với 3 điểm.Tuy thất bại nhưng cửa đi tiếp của Roma là rất sáng.
Roma,Inter thất bại,Milan hòa,một vòng đấu không vui của người Ý.Trong khi Roma và Milan vẫn còn cơ hội đi tiếp thì Inter đang gặp khó khăn....buồn cho Seria
-
có lẽ chẳng có cơ hội gì cho các đại diện của Serie A tại đấu trường cúp C1 năm nay, AC suy yếu còn Inter thì ko đủ tầm vô địch được. Có lẽ chỉ nên hi vọng vào Roma may ra làm nên kì tích mà thôi
-
có lẽ chẳng có cơ hội gì cho các đại diện của Serie A tại đấu trường cúp C1 năm nay, AC suy yếu còn Inter thì ko đủ tầm vô địch được. Có lẽ chỉ nên hi vọng vào Roma may ra làm nên kì tích mà thôi
Không Roma có cơ hội nhiều nhất mà là Milan,lực của Roma không đủ,những trận thắng gần đây chưa thể nói lên được điều gì,Milan tuy có khởi đầu không thật tốt lắm nhưng họ luôn là vậy,hi vọng Milan sẽ làm nên chuyện cho Serie A....
-
Tui thấy mùa này bóng đá Ý sẽ chắn tay trên đấu trường quốc tế thui. AC thì đang vật vờ ở Seria, As thì thất thường , còn Inter thì khỏi nói mặc dù đựoc trang bị kỹ nhưng đá cũng chã ra làm sao. còn Sam thì khó có thể đi xâu vào vòng trong cúp UF ...Chẳng còn hi vọng .
-
Có lẽ nước Ý chỉ có thể trông chờ vào Milan thôi chứ Inter và Roma chưa có kinh nghiệm và chưa đủ tầm.
-
Chắc chắn là năm nay Italy sẽ trắng tay tại đấu trường Châu Âu, Inter cho dù có bao nhiêu cầu thủ thì vẫn là Inter không thể khác được, năm nay Inter bị loại ở vòng bảng cố lắm thì vớt vát cái UEFA CUP. Roma thì lực bất tòng tâm, giỏi lắm thì vào được đến tứ kết. Có hy vọng thì đặt vào Milan họ có khả năng tiến xa với kinh nghiệm trên đấu trường Châu âu, có thể họ vào tứ kết hoặc hơn nhưng có lẽ khó VĐ, theo tôi thành tích tốt nhất của họ có thể đạt được là bán kết vì hiện nay họ không có những tiền đạo thực sự sắc bén.
Đừng hy vọng gì ở năm nay và sang năm mà hãy hy vọng vào mùa bóng 2008-2009 với JUVE
-
Chắc chắn là năm nay Italy sẽ trắng tay tại đấu trường Châu Âu, Inter cho dù có bao nhiêu cầu thủ thì vẫn là Inter không thể khác được, năm nay Inter bị loại ở vòng bảng cố lắm thì vớt vát cái UEFA CUP. Roma thì lực bất tòng tâm, giỏi lắm thì vào được đến tứ kết. Có hy vọng thì đặt vào Milan họ có khả năng tiến xa với kinh nghiệm trên đấu trường Châu âu, có thể họ vào tứ kết hoặc hơn nhưng có lẽ khó VĐ, theo tôi thành tích tốt nhất của họ có thể đạt được là bán kết vì hiện nay họ không có những tiền đạo thực sự sắc bén.
Đừng hy vọng gì ở năm nay và sang năm mà hãy hy vọng vào mùa bóng 2008-2009 với JUVE
Inter mà xuống UEFA cúp có khi dọa được mấy đội bóng ở giải này cũng nên....
AC năm nay hàng tiền đạo hơi củ chuối,tưởng đâu Olivera về sẽ cải thiện được hàng công của Rossonerri vậy mà anh này chỉ chơi nổi bật ở mấy trận đầu tiên của Milan thôi....
-
Cả 3 đội bóng Seria góp mặt ở Champion League đều có được chiến thắng ở loạt trận vòng bảng vừa qua,trong đó có lẽ chiến thắng nhọc nhằn của Inter là đáng bàn nhất.
Trên sân nhà Meazza,đội bóng sọc đen trắng Inter đã tìm được chiến thắng đầu tiên ở vòng bảng năm nay khi có chiến thắng 2-1 trước đội bóng được đánh giá là yếu nhất bảng đấu,Spartak Moscow,chiến thắng này của ĐKVĐ Seria đã nhen nhóm lại hi vọng đi tiếp của Nerazurri khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp lúc này của họ là Sporrting Lisbon thất thủ 0-1 trước đối thủ đến từ Bundesliga là Bayer 0-1 ngay trên sân nhà.Hiện Inter đang có 3 điểm và kém Sporting 3 điểm,trong khi đó Bayer đã gần như chắc chắn có một vé sau chiến thắng thứ 3 liên tiếp được 9 điểm.
Milan cũng đã đặt một chân vào vòng sau với 7 điểm tạm thời dẫn đầu bnagr sau chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 ngay trên sân của Anderlecht.Có thể nói,chiến thắng này là rất quan trọng với Rosonerri sau những trận đấu chỉ biết hòa của đội bóng sọc đỏ đen thành Milan.
Cũng phải thi đấu sân khách ở lượt trận này và được đánh giá cao hơn,đội bóng đến từ thủ đô Roma cũng đã có được chiến thắng 1-0 ngay trên sân đội bóng Hy Lạp là Olympiakos Piraeus.Đội chủ nhà swur hữu chân sút một thời là Rivaldo nhưng vẫn không thể giành được dù là một điểm trước Giallorossi.
Với những chiến thắng này,Seria đang dần trở lại ở đấu trường châu lục...
-
cũng mong bọn nó ko làm mất mặt italia, qốc gia vô địch thế giới mà ko có đội nào vào tới bán kết thì nhục lắm
-
sẽ chẳng có đội bóng nào của Ý vào sâu vòng trong nói gì đến vô địch.xem inter và ac đá kìa.ặccccccccccc..........ặccccccccccccccc
-
Tôi nghĩ Milan là đội có khả năng vào sâu nhất dù hiện tại họ ko có được phong độ tốt nhất. Milan là đội bóng có tổ chức tốt với nhiều cầu thủ giỏi, hơn nữa họ rất có kinh nghiệm ở đấu trường này. Mặc dù ko thích Milan nhưng tôi nghĩ họ vẫn có khả năng đi đến trận đấu cuối cùng.
-
Rút cuộc Milan của mình luôn có duyên với C1 hơn.... Đá SA lởm quá toàn hòa.... Hy vọng mùa này ăn đc cái cúp nào cũng đc, C1 càng tốt mà cú đúp càng hay (có vẻ mơ giữa ban ngày nhỉ ? Nhưng chả ai đánh thuế ước mơ, kệ, cứ mơ )
-
Serie A vừa có một vòng đấu thành công ở CL khi họ có 2 chiến thắng và một trận hòa.Chiến thắng 4-1 trước Anderlecht của Milan đã giúp họ có được chiếc vé đầu tiên của bảng này vào vòng đấu loại trực tiếp.
Trong khi đó,Inter đã dần lấy lại được vị thế ĐKVĐ Serie A của mình khi đã có thể tự quyết định được số phận ở vòng bảng CL, nếu ở trận tới gặp Sporting,Inter chiến thắng thì chiếc vé còn lại của bảng đấu này sẽ thuộc về họ.
Roma với 7 điểm có được sau trận hòa 1-1 với Olympiakos cũng rất rộng cửa vào vòng sau.
-
càng đá các đội của italia càng khẳng định được sức mạnh của mình, có lẽ vào được vòng trong thì tình hình sẽ khác thôi
-
Rút cuộc Milan của mình luôn có duyên với C1 hơn.... Đá SA lởm quá toàn hòa.... Hy vọng mùa này ăn đc cái cúp nào cũng đc, C1 càng tốt mà cú đúp càng hay (có vẻ mơ giữa ban ngày nhỉ ? Nhưng chả ai đánh thuế ước mơ, kệ, cứ mơ )
Hãy cứ tin là giấc mơ có thật đi em . Có lẽ cả 3 đội bóng của Ý sẽ vào vòng đấu loại trực tiếp nhưng Milan có lẽ là có kinh nghiệm và được hi vọng nhất.
-
đến thời điểm này thì ko thấy j đặc biệt của bóng đá Ý ở Cl cả
Milan đang dẫn đầu đấy nhưng bảng đấu cũa họ quá nhẹ
Inter ,Roma thì đang hùng hục chiến đấu nếu ko muốn bị loại
Tóm lại là ko có Juve thì ko có ai giương ngọn cờ SRA ở CL cả
-
Milan vừa có một trận đấu tốt tại CL và ngay sau đó là trận thua đáng xấu hổ trước Atalanta...các cầu thủ Rossoneri có vẻ vẫn chưa thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn sau cơn bão Calciopoli,như Juve thế mà lại khỏe,có thời gian chuẩn bị lại tất cả....mùa sau nữa hi vọng sẽ lại được thấy một Juve hùng mạnh ở CL...
-
Inter đã trở lại phần nào tương lai của bóng đá Ý là ở Inter mùa giải năm nay ! ACM tuy có Kaka nhưng một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân lưch lượng của AC kô đủ dầy để căng sức trên các mmawtj trận đ.c .
-
Bọn Inter lực lượng khủng nhưng màh lại ko biết cách tận dụng , phong độ trồi sụp thất thường => ko thể tiến xa được đâu . Muốn thành công tại C1 cần có 1 đội hình ko những tốt màh còn phải có phong độ tốt trong thời gian dài .
AC thì thôi , năm nay là năm suy thoái rồi , ko có cơ hội . Trừ khi họ xốc lại tinh thần và tìm được phong độ vốn có , với những Kaka hay Pirlo thì AC vẫn có thể làm nên bất ngờ.
Roma thì chưa đủ kinh nghiệm + bản lĩnh cho nên ko có cơ hội
=> năm nay Ý thất bát rồi
-
Có thể là thêm cả sang năm nữa,với thành phần tham dự CL như Palermo,Livorno,...thì làm sao có thể cạnh tranh nổi....hi vọng kỳ nghỉ đông năm nay Milan mua được cầu thủ tiền đạo tốt tốt chút,nói chung thì ở CL,Serie A chỉ có thể hi vọng và Juve và Milan,các CLB khác thì phong độ chập chờn quá...
-
Nếu chỉ tính đến vòng 1/16 đội thì tin rằng 3 đội bóng thuộc Serie A sẽ bảo toàn lực lượng. AC thì đã chắc xuất. Roma còn 2 trận nữa mà cách biệt của họ đã là 5 điểm, chẳng lẽ họ lại không muốn nắm bắt lấy cơ hội dễ như thò tay vào túi mình lấy kẹo ấy? Còn Inter, họ chỉ cần chiến thắng tối thiểu trước Sporting ngay trên sân nhà ở vòng đấu tiếp theo là ung dung chấp hẳn trận cầu cuối cùng với Bayern. Sau thời gian đầu trồi sụt, phong độ của họ hiện nay là rất ấn tượng, vì vậy người viết tin rằng họ sẽ nắm bắt được chiếc vé thứ 2 của bảng B.
Hãy phấn đấu vì danh dự của quốc gia đang vô địch thế giới, Inter, Roma và Milan nhé.
-
Vì danh dự nước ý , fan Juve sẽ cổ vũ Inter , Milan , Roma . Nếu Inter có thể giữ phong độ thì việc tiếp tục tiến xa đối với họ chả khó khăn j` . Còn Milan và Roma năm nay ko có cơ hội đâu , . Năm nay chỉ có Chel , Barca , Inter có đủ tiềm lực để cạnh tranh chức vô địch thôi
-
Hãy phấn đấu vì danh dự của quốc gia đang vô địch thế giới, Inter, Roma và Milan nhé.
Nhòm đi nhòm lại thấy câu này là ấn tượng nhất....
Phải chiến đấu vì danh dự của đất nước vô địch WC chứ....
-
SerieA đã chính thức đón chào 2 đại diện của mình vào vòng trong của Champion league mùa giải năm nay.
Tuy thất bại 0-1 trên sân của AEK Athen,nhưng Milan cũng đã chính thức có một suất ở vòng đấu loại trực tiếp sau khi 2 đội bóng còn lại là Lille và Anderlecht cầm chân nhau 2-2 trên sân của đội bóng Pháp.Milan đang có phong độ cực kỳ tồi tệ,chơi áp đảo trước đàn em Athen nhưng hàng tiền đạo của Rossonerri lại không thể tìm được bàn thắng trước cả tá cơ hội và để chủ nhà có bàn thắng duy nhất,mang lại chiến thắng quý giá giúp Athen có được vị trí thứ 2 tạm thời trên bảng xếp hạng với 7 điểm.Nếu vẫn chơi với phong độ này,hi vọng đi tiếp của Milan là khá mờ mịt.
Trong khi đó,một đội bóng khác của thành Milan là Inter đã có được chiến thắng vô cùng quan trọng trước đối thủ trực tiếp là Lisbon trên sân nhà Meaza để lấy chiếc vé thứ 2 của bảng đấu vào vòng 1/16.Inter đã chơi không tốt ở những vòng đấu đầu tiên nhưng họ đã vươn lên mạnh mẽ ở các vòng đấu sau và có được vé đi tiếp khá xuất sắc.Phong độ của Inter hiện nay có thể là niềm hi vọng duy nhất của SerieA ở Champion League.
Một đại diện khác của SerieA là Roma đã không thể giành vé đi tiếp ngay trong vòng đấu này khi thất bại 0-1 trên sân của Shakhtar Donetsk,tuy nhiên mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm tay Roma khi họ chỉ cần có điểm ở vòng đấu cuối trước Valencia trên sân nhà Olympico là sẽ bảo toàn lực lượng của SerieA ở vòng đấu sau.
-
Chiến thắng 1-0 trước Valencia đã giúp SerieA bảo toàn được lực lượng ở vòng 1/8 Champion League năm nay.
Có thể nói đây là một năm đầy biến động của bóng đá Italia,vui có buồn có,đứng trên đỉnh cao có,và có cả sự thất vọng.Con bão Calciopoli đã mang lại một SerieA mới,SerieA không có sự thống trị của cả Juve(xuống hạng) lẫn Milan(trầy trật do khủng hoảng).SerieA hiện nay là của các đội bóng "không lớn" như Inter hay những "chị cả" sa cơ như Roma và cả chú lùn mới nổi Palermo.
Ngay sau khi Italia bước lên đỉnh cao bóng đá thế giới bằng chức vô địch tuyệt vời trên đất Đức thì bóng đá trong nước chứng kiến đứa con cưng Juve bị đánh rớt hạng,và cả một Milan,vua của người Ý ở Châu Âu trầy trật do khủng hoảng.Giờ đây,SerieA đang trông chờ vào một Inter không thật sự xuất sắc lắm tại CL,hay một Roma "chưa lớn" và một Milan mất đi sự tinh ranh cũng như sức mạnh ở mọi tuyến.
Nhưng bóng đá Italiav vẫn sống,chết làm sao được một nền bóng đá hùng mạnh xếp thứ 2 thế giới chỉ sau mỗi Brazil,Italia là nhất ở Châu Âu.Và vòng đấu vừa qua chứng kiến việc SerieA bảo toàn được lực lượng của mình tại CL.Dù không được đánh giá cao như những năm trước,nhưng SerieA vẫn cho mọi người thấy được sức mạnh của mình,dù mới chặt đứt cánh tai phải Juve phải bắn vào đôi chân Milan.
Một SerieA làm cả châu Âu phải kính trọng sẽ trở lại trong một thời gian không xa,tôi luôn hi vọng như vậy.Bóng đá là SerieA,SerieA là bóng đá...
-
Chỉ có Inter là có khả năng nhất, nhưng năm nay nghiêng về khả năng vô địch của Real(chỉ là cảm giác)
-
Theo kết quả bốc thăm vòng 1/16 thì nhiều khả năng chỉ còn mỗi Milan là có cơ hội vào vòng trong thôi.
-
Gặp Valencia kô phải là quá khó đối với Inter !
-
mình chỉ hi vọng vào mỗi bác Inter nhưng mà kiểu mấy trận trước đá đấm chán lắm cơ
-
Valencia là "người cũ" của Inter, ho rất hay gặp nhau và những lần đụng độ gần đây chiến thắng luôn nghiên về Inter. Mong rằng lần gặp nhau trong tháng 2 này cũng không ngoại lệ.
-
Cơ hội đi tiếp của cả 3 đại diện SerieA ở vòng đấu loại trực tiếp này xem là rất rất sáng,chỉ duy nhất Inter là khá nhọc nhằn khi phải tiếp Valencia.Nhưng nhìn vào cặp đấu này,lợi thế vẫn nghiêng về Inter,Valencia đang chơi lận đận ở giải trong nước trong khi Inter đã có kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp của mình ở SerieA và có chuôic trận bất bại trên tất cả các mặt trận.
Milan có thể nói là rất may mắn khi chỉ phải đụng Celtic,một đội bóng không thể nói là quá mạnh,nhưng điều quan trọng bây giờ là Milan sẽ đá như thế nào khi vẫn còn đang khủng hoảng,hi vọng quãng thời gian nghĩ hờ đến vòng đá loại trực tiếp,Rossonerri sẽ có những thay đổi đáng kể,cả về mặt lực lượng và tinh thần.
Roma gặp Lyon.Đã 4 mùa giả rồi,Lyon luôn được đánh giá cao ở đấu trường Châu Âu với những chiến thắng oanh liệt trước Real.Nhưng Roma không phải là Real,và Lyon cũng đang gặp khó khăn về lực lượng,trong khi Roma đang chơi dần ổn định với những chiến thắng đậm đà ở giải nội địa.
Mình tin là cả 3 đại diện SerieA sẽ được góp mặt ở vòng sau.
-
Mình lại nghĩ khác. Với mình thì Inter và Milan có khả năng đi tiếp lớn hơn Roma. Lion là đội bóng quá mạnh, trong khi Roma rất thất thường trên đấu trường châu lục. Ngay tại vòng bảng, trong bảng đấu có thể gọi là dễ thở mà mãi đến vòng cuối họ mới quyết định được số phận của mình khi được đối đầu với 1 đội bóng chẳng còn mục tiêu nào để phấn đấu nữa.
Tuy nhiên rất mong là tất cả 3 đại gia sẽ không bị trầy da tróc vảy để góp mặt tại vòng tứ kết.
-
Với phong độ hiện tại, chỉ duy nhất Inter có khả năng vào sâu ở C1. Hy vọng của nước ý đặt cả vào Inter
-
Có lẽ BW nói đúng, Inter là đôi bóng ổn định nhất trong 3 đội. Lion là một đội bóng quá khó chịu, nhưng xét về lịch sử thì CLB Pháp kị CLB Ý, còn Milan thì thất thừong quá, dựa vào Thiên thần Kaka quá nhiều.
-
Thật tình tôi vô cùng vô cùng ... ghét Inter nhưng phải công nhận một điều là BW nói đúng , Hix !
-
Hi vọng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này Milan sẽ củng cố lại hàng tiền đạo và hậu vệ.Nhưng cũng kho cho Rossonerri khi không thể đưa về những cầu thủ nổi bật ở những CLb đã góp mặt ở CL,chắc Milan chỉ trông chờ vào những cầu thủ ít tên tuổi và sẽ chơi tốt ơt CL.
-
ML lúc này nên nghĩ nhiều cho tương lai và Serie A hơn. Sau Inter sẽ là AS Roma
-
Nếu 1 CLB nào đó của Italia vd CL mùa nay thì hãy là Milan hoặc Rome
Inter chỉ là những kẻ tệ hại ăn may
-
Như người ta đã nói : " chúa sinh ra Juve để thống trị SerrieA, Milan để đi Champions League và...." Vì vậy như mọi năm hãy chờ ở Milan!
-
Với phong độ như hiện nay các CLB của Serie A có thể "RỤNG" hết , Barca hiện này là đối thủ rất mạnh ở Champions League !
-
"Với phong độ như hiện nay các CLB của Serie A có thể "RỤNG" hết , Barca hiện này là đối thủ rất mạnh ở Champions League !"
Khi trái bóng chưa lăn thì không thể nói trước được điều gì cả. Mới mùa giải trước, Barca thật kiêu hùng, họ đứng trên mọi đối thủ. Nhưng năm nay thì sao? Tại Liga sau 22 vòng đấu họ được 46 điểm (/66điểm), với 13 trận thắng, 7 trận hòa và 2 trận thua. Còn tại đấu trường Champion league mà bác nhận định là họ rất mạnh thì kết quả thế nào? Sau vòng bảng với 6 trận Barca đứng thứ 2 sau Chelsea với 11 điểm. Họ có 3 trận thắng, 2 hòa và 1 thua. Điều đáng nói là 3 trận thắng của họ thì có 2 trận thắng trước đội bóng vô danh tiểu tốt Levski Sofia và 1 trận cuối thắng Bremen trên sân nhà. Không những thế hiện nay nội bộ họ đang lủng củng và HLV muốn ra đi. Như thế thì không thể kết luận là họ quá mạnh.
Còn các CLB ở Serie A thì sao? Inter hiện nay đang rất mạnh, họ có một đội hình có chiều sâu với những tiền vệ trứ danh và các tiền đạo là niềm mơ ước của bất cứ một đội bóng nào. Có thể thử thách đang chờ đón họ, nhưng Valencia cũng không phải là đối thủ quá tầm với họ, đội bóng mà cách đây 3 năm đã bị chính Inter cho đo ván 5-1 trên sân nhà.
Còn Milan? Cho dù nửa mùa bóng vừa qua họ bị chìm trong khủng hoảng, nhưng có thể nói là hiện nay họ đã hồi phục và đang trên đà trở lại. Vả lại lá thăm may mắn đã đưa đến cho họ một trong 2 đội bóng thấp bé nhẹ cân nhất vòng 1/16, đó là Celtic, và như thế không có lí do gì để họ không vượt qua được.
So với Inter và Milan thì Roma có lẽ sẽ gặp khó hơn vì đối thủ của họ là nhà vô tịch tuyệt đối của nước Pháp: Lion. Nhưng có một tín hiệu mừng cho Roma là Lion hiện đang không còn là đội bóng bất khả chiến bại như hồi đầu mùa bóng. Sau một giai đoạn thịnh vượng gần như chỉ biết chiến thắng, từ vòng 20 đến vòng 24, 5 vòng đấu liền Lion chỉ biết hòa và thua, mãi đến vòng 25 (10/2) Lion mới có được chiến thằng 1-0 trước Lorient, một đội bóng mà có lẽ hầu hết chúng ta chẳng ai biết đến. Như vậy thì cơ hội vẫn còn với Roma, nếu trong một ngày đẹp trời, Totti và Macini chói sáng thì không có điều gì là không thể.
Như thế có thể kết luận là cơ hội vẫn còn với cả 3 đại gia của Serie A, chỉ cần họ phải biết nắm bắt lấy vận mệnh của mình.
-
Nói chung là khi bóng chưa năn thì cũng chưa thể đoán trước được , mặc dù vẫn còn nguyên cơ hội nhưng không thể nói trước điều gì , đợi xem nhé ...!
-
Maldini và cột mốc 100 trận tại Champions League
Paolo Maldini sẽ là cầu thủ thứ 5 và là người Italia đầu tiên đạt tới cột mốc 100 trận tại Champions League nếu như thủ quân AC Milan ra sân ở cuộc chạm trán với Celtic.
Năm nay 38 tuổi, Maldini chỉ còn thiếu 1 trận nữa để chạm tới cột mốc 100 trận tại Champions League, mà trước anh đã có những cầu thủ đạt được như bộ ba của Real Madrid, gồm Raul (106 trận), Roberto Carlos (105) và David Beckham (102), cũng như thủ môn Bayern Munich Oliver Kahn (100).
Kể từ khi ra mắt Milan tại Serie A ở trận gặp Udinese vào tháng 1/1985, Maldini luôn có một suất chính thức trong đội hình Rossoneri.
Với Maldini, Milan đã 7 lần giành danh hiệu VĐ Serie A và 4 lần bước lên bục cao nhất tại đấu trường châu Âu vào các năm 1989, 1990, 1994 và 2003.
Hiện nay Maldini cũng đang có trong tay 2 kỷ lục ở Champions League. Bàn thắng mà anh ghi được ở giây thứ 51 trong trận chung kết năm 2005 với Liverpool là pha lập công nhanh nhất trong một trận chung kết, và Maldini cũng là cầu thủ cao tuổi nhất đã có bàn thắng ở một trận chung kết Champions League.
Ở sắc áo Thiên thanh, Maldini cũng đã lập kỷ lục với 126 lần khoác áo Azzurri trước khi giải nghệ vào năm 2002.
-
Milan có vẻ "nhẹ nhàng" nhất khi chỉ phải đối mặt với Celtic,hi vọng Maldini sẽ có một trận đấu tốt trong trận đấu 100 của anh ở Champion League....
-
Celtic-Milan:0-0
Đại diện đầu tiên của SerieA đã xuất trận ở vòng 1/16.Milan đến Celtic để tìm một chiến thắng và làm rạng danh SerieA sau bao sóng gió.Nhưng một Milan không có Ronaldo đã không thễ kiếm được hơn một điểm trước đội bóng đến từ Scotland.
Trước trận đấu này,nhiều người đã chỉ ra Celtic là một trong những đội bóng yếu nhất tại vòng đấu loại trực tiếp này và việc Milan chỉ phải gặp Celtic là một may mắn của Rossonerri, loại Celtic để đi tiếp vào vòng trong là một món quà tặng các tifosi của đội bóng áo sọc đỏ đen sau cuộc khủng hoảng kể từ đầu mùa của họ.Nhưng có vẻ như Milan vẫn chưa thể tiếp nhận được cơ hội này.Hòa 0 bàn thắng trên đất Scotland là một bất lợi đối với Milan.Khổng thể điền tên tân tiền đạo của mình là Ronaldo do anh đã có tên trong danh sách đăng ký dự Champion League của Real là một thiệt thòi đối với Milan,chúng ta đã từng thấy hàng tiện đạo của họ chơi tồi tệ thế nào dù có những tên tuổi lớn như Inzaghi hay Gilardino.
Milan cần phải làm nhiều hơn ở trận đấu lượt về trên sân nhà San Siro và chỉ có chiến thắng mới giúp Milan đi tiếp...
-
*Tỷ số hòa 0-0 là một thuận lợi nhỏ cho Milan trước trận lượt về 2 tuần sau trên sân San Siro bởi Celtic nổi tiếng là chơi rất kém trên sân khách. Trong 12 trận sân khách mùa bóng năm nay, Celtic đã thua đến 11 trận và chỉ hòa duy nhất 1 trận
-
Roma-Lyon: 0-0
Trận đấu kết thức với tỉ số 0-0 có thể là một lợi thế cho Lyon trước trận đấu lượt về trên sân nhà của đội bóng Pháp nhưng cầm chân Lyon không bàn thắng cũng không phải là kết quả tồi đối với Roma.Roma chỉ cần có một kết quả hòa có bàn thắng trên sân của Lyon là có quyền đi tiếp.
Inter-Valencia:2-2
Liên tiếp dần trước,liên tiếp bị gỡ hòa,cơ hội của Inter đang nhỏ dần khi bị Valencia cầm hòa 2-2 trên sân nhà Meazza.Inter chơi rất tiến bộ ở SerieA,họ đang không có đối thủ ở giải trong nước,nhưng ra đấu trường châu Âu,Inter vẫn vậy,vẫn chơi rất không ổn định.Điều này được kiểm chứng ở vòng bảng năm nay.Bị Valencia ghi đến 2 bàn trên sân nhà,xem ra đội bóng Ý càng thêm khó khăn trong trận lượt về trên sân của đội bóng Tây ban Nha, gần như chỉ có chiến thắng mới có thể giúp Inter đi tiếp...
-
-Một đêm buồn cho Serie A khi Inter bị Valencia gỡ hòa trong những phút cuối còn Roma bị Lyon cầm chân trong trận đấu có đến 11 thẻ vàng ! Có lẽ viễn cảnh Bóng đá Ý rơi vào cảnh chông chênh là đang hiện hữu và họ sẽ ra sao đây sau 2 tuần nữa ?
-
"Trận đấu kết thức với tỉ số 0-0 có thể là một lợi thế cho Lyon trước trận đấu lượt về trên sân nhà của đội bóng Pháp nhưng cầm chân Lyon không bàn thắng cũng không phải là kết quả tồi đối với Roma.Roma chỉ cần có một kết quả hòa có bàn thắng trên sân của Lyon là có quyền đi tiếp."
Đúng là cầm chân Lion trên sân nhà đối với Roma quả là không tồi, bởi Lion là một đội bóng đã từng làm cho bao ông lớn châu Âu điêu đứng. Theo mình, tỉ số 0-0 chính là lợi thế của Roma chứ không phải là của đội bóng Pháp. Bởi trận lượt về nếu ai thắng thì đương nhiên đi tiếp, còn nếu hòa với bất cứ tỉ số nào (miễn không phải 0-0) là Roma sẽ đi tiếp chứ không phải Lion.
"Liên tiếp dần trước,liên tiếp bị gỡ hòa,cơ hội của Inter đang nhỏ dần khi bị Valencia cầm hòa 2-2 trên sân nhà Meazza.Inter chơi rất tiến bộ ở SerieA,họ đang không có đối thủ ở giải trong nước,nhưng ra đấu trường châu Âu,Inter vẫn vậy,vẫn chơi rất không ổn định.Điều này được kiểm chứng ở vòng bảng năm nay.Bị Valencia ghi đến 2 bàn trên sân nhà,xem ra đội bóng Ý càng thêm khó khăn trong trận lượt về trên sân của đội bóng Tây ban Nha, gần như chỉ có chiến thắng mới có thể giúp Inter đi tiếp..."
Inter đúng là đáng trách, họ là đội lấn lướt và bỏ lỡ nhiều cơ hội mười mươi để nâng cao tỉ số trong hiệp 1. Ngoài ra HLV của họ thật kì lạ, Adriano là một sát thủ bẩm sinh và anh đang có phong độ cực tốt (gần như mỗi trận /1 bàn thắng ở 5 vòng đấu gần đây), trong trận đấu với cagliari cuối tuần trước đã được Macini cho nghĩ dưỡng sức, thế mà trong trận đấu này ông không cho anh ta vào sân để sát cánh cùng Ibrahimovic trên hàng công. Nhưng nhìn thế trận của 2 đội đêm qua thì thấy cửa đi tiếp của Inter vẫn còn rất sáng.
Trong 3 đội bóng Ý thì chính Milan là đội tậm tịt nhất. Có thể cơ hội đi tiếp của họ có thể là sáng nhất do đối thủ của họ quá yếu, nhưng với trận lượt đi hòa 0-0, niềm tin ở họ đã vơi đi nhiều.
-
*Inter: vẫn chỉ “khôn nhà dại chợ”? . Chuỗi 16 trận thắng liên tiếp của Inter ở Serie A đã không thể giúp họ đánh bại được Valencia trên đấu trường Champions League dù chơi trên sân nhà. Phải chăng Inter vẫn chỉ là kẻ “khôn nhà dại chợ”?. Khi David Silva thực hiện cú vô-lê tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm làm tung lưới Julio Cesar đồng thời cân bằng tỉ số 2-2 cho Valencia, tất cả những CĐV Inter theo dõi trận đấu này trên khán đài và qua màn ảnh TV bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tương lai của đội nhà ở đấu trường Champions League. Bàn thắng đẹp như tranh vẽ của Silva như một gáo nước lạnh tạt vào niềm kiêu hãnh của Inter. Nó khiến đội quân sọc xanh - đen nếu muốn đi tiếp buộc phải giành chiến thắng trong trận lượt về ở “thánh địa” Mestalla, một điều không hề đơn giản. Hoặc ít nhất là phải có được trận hòa với tỉ số 3-3 trở lên.Rõ ràng, Valencia đã không hề bị chuỗi 16 trận thắng liên tiếp ở Serie A của Inter làm cho run sợ. Cho dù đội chủ nhà đã kiểm soát toàn bộ thế trận, đẩy Valencia vào thế chống đỡ vất vả, nhưng họ đã không thể dập tắt được ý chí chiến đấu không biết mệt mỏi của “những chú dơi”.
*Trận hòa với Valencia là trận hòa thứ 2 của Inter trên đấu trường Champions League mùa này (trước đó hòa Bayern Munich), bên cạnh hai trận thua (trước Munich và Sporting). Điều đó một lần nữa cho thấy Inter vẫn vẫn chỉ là một kẻ “khôn nhà dại chợ” mà chưa có được bản lĩnh như Milan hay Juve.
Một Inter “hợp chủng quốc” (chỉ có Materazzi là người duy nhất trong đội hình Inter trong trận gặp Valencia mang quốc tịch Italia) chỉ có thể “bắt nạt” các đối thủ ở Serie A chứ chưa thể trở thành một quyền lực ở châu Âu, cho dù họ đang giữ kỷ lục 16 trận thắng liên tiếp.
Trong trận hòa với Valencia, Inter nên tự trách mình hơn là đổ lỗi cho thiếu may mắn. Và một phần trong thất bại này có lỗi của HLV Mancini, cả về chiến thuật cũng như yếu tố con người.
-
----------------------------------CHÂU ÂU CHỨ ĐÂU PHẢI LÀ SERIE A--------------------------------
- Có thể tại Serie A, Inter Milan vẫn đang được hưởng một đặc ân xa xỉ là được phép... thua đến 4 trận đấu liên tiếp mà vẫn có thể giữ vững ngôi đầu bảng bất chấp những Roma, Palermo hay Milan vùng vẫy mạnh đến đâu, nhưng tại châu Âu, cái đội bóng Inter Invincible như lời tán tụng của báo chí Italia lại đang đứng trước nguy cơ bị loại sớm ngay từ vòng đấu knock-out đầu tiên.
-Những vòng đấu knock-out, dù đó là tại World Cup hay Champions League, Cúp UEFA thì lúc nào cũng luôn khắc nghiệt. Mọi sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá một cách cay đắng mà cơ hội để chuộc lại lỗi lầm không hề có nhiều.
-Tại loạt trận Champions League đêm 21/02 vừa qua, người ta đã vừa chứng kiến một cú sốc như thế. Nếu như nhìn vào 30 phút đầu tiên của cuộc đối đầu Barcelona - Liverpool tại Nou Camp, người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không dám mơ về một kết quả, thậm chí là hòa cho đội bóng Anh.
-Thế nhưng 2 sai lầm, chỉ 2 sai lầm thôi, một của thủ thành Victor Valdes, một của trung vệ Rafael Marquez, đã khiến nhà ĐKVĐ Champions League phải sa cơ. 2 bàn thắng của Bellamy và Riise đồng nghĩa với thất bại 1-2 ngay tại Nou Camp cho Barca, cho một viễn cảnh có đến 99,99% khả năng bị loại sớm đối với thầy trò Rijkaard.
-Trong khi đó, nếu so với thất bại của Barca thì kết quả hòa 2-2 tại Giuseppe Meazza của Inter Milan trước Valencia có vẻ vẫn còn khả dĩ hơn nhiều, bởi dù sao, hòa vẫn tốt hơn nhiều so với thất bại. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác hẳn bởi với một thể thức knock-out đầy khắc nghiệt như tại Champions League, hòa như cái cách của Inter cũng tệ ngang như thất bại.
-Lý do cũng đơn giản thôi. Nếu một kết quả hòa 0-0 tại sân nhà Parkhead được xem là rất có lợi cho Celtic bởi tất cả những gì họ cần để đi tiếp vào vòng tứ kết Champions League là một trận hòa có tỷ số trong trận lượt về tại San Siro của Milan, thì tỷ số 2-2 của Inter giống như một thảm họa.
-Luật về lợi thế của bàn thắng sân khách đã làm hại thầy trò Mancini quá nhiều. Việc Julio Cesar để lọt lưới 2 bàn thua cũng có nghĩa rằng Inter Milan cần phải giành chiến thắng ngay tại Mestalla hoặc là kiếm một trận hòa có tỷ số cao như 3-3 hay 4-4 (!?) thì mới có cơ đi tiếp.
-Đúng là việc giành chiến thắng tại Valencia là điều Inter đã làm được, không chỉ một mà tới 2 lần (tại TK Cúp UEFA 01/02 và vòng bảng Champions League 04/05), trong đó có chiến thắng vang dội với tỷ số 5-1 tại vòng bảng Champions League 04/05 với cú hattrick siêu đẳng của Adriano, nhưng liệu có lần thứ 3 hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.
-Inter của Mancini đang là một Inter của những kỷ lục. Mạch 16 trận toàn thắng tại Serie A là mạch toàn thắng dài nhất trong lịch sử các giải VĐQG tại châu Âu, cách biệt 14 điểm với Roma tại thời điểm vòng 23 cũng là một trong những cách biệt lớn nhất trong lịch sử Serie A. Mạch trận bất bại của thầy trò Mancini trên mọi mặt trận đã được bắt đầu từ ngày 27/09/2006 kéo dài cho đến nay đã được 148 ngày có lẻ với con số 30 trận liền (tính cả trận Valencia).
-Thế nhưng những con số đó có nói lên được nhiều điều? Không nhiều lắm bởi Inter Milan đang thống trị Serie A như là điều đương nhiên... phải như thế, nhất là khi các đối thủ lớn nhất như Juve, Milan, Lazio hay Fiorentina bị làm cho suy yếu đến hết mức có thể, còn Inter lại lợi dụng được cơ hội để vơ vét cầu thủ để có một đội hình mạnh nhất.
-Chỉ có điều sức mạnh "độc bá" đó đã không dành cho Inter tại đấu trường châu Âu. Mở màn cho chiến dịch Champions League là một đòn đau choáng váng cho thầy trò Mancini khi thất bại 0-1 trước Sporting Lisbon, tiếp theo sau đó là trận thua 0-2 tâm phục, khẩu phục trước Bayern Munich ngay tại Giuseppe Meazza và họ chỉ giành quyền vào vòng 2 nhờ sự sa sút không phanh của Sporting trong giai đoạn cuối cùng.
-Trở lại với trận đấu gặp Valencia, đúng là Inter Milan đã chiếm ưu thế nhưng rõ ràng, họ đã phải trả giá vì sự hoang phí trước khung thành đối phương. Một đội bóng tạo ra đến hàng tá cơ hội có thể ăn bàn nhưng đa phần đều bỏ lỡ so với một kẻ gần như chỉ có 2 cơ hội, lại không mấy rõ rệt lại tận dụng thành công, thì ai cũng hiểu rằng Inter chỉ nên tự trách mình. Cùng sai lầm như vậy tại Serie A, Inter vẫn cứ chiến thắng chỉ vì đối thủ quá yếu kém, nhưng điều này không tồn tại ở châu Âu.
-Dưới sự dẫn dắt của Mancini, dù cho Inter đang là ông vua đấu Cúp "nội địa" khi giành Coppa Italia 2 năm gần đây nhất và mới đây đã vào đến tận trận chung kết năm nay nhưng tại Cúp châu Âu, bảng thành tích vẫn cứ "xậm xịt" như ngày nào.
-Mùa giải 04/05, sau sự khởi đầu khá sáng sủa, trong đó, có chiến thắng 5-1 trên sân Mestalla của Valencia, chiến dịch Champions League đã kết thúc trong tủi hổ với vụ scandal 13/04/2005 khi các CĐV Inter ném pháo xuống sân trong trận tứ kết lượt về trước kình địch cùng thành phố AC Milan.
-Mùa giải 05/06, Inter của Mancini lại một lần nữa quỵ ngã ở vòng tứ kết, lần này là trước đội bóng tý hon Villarreal, kẻ được đánh giá là yếu nhất tại vòng tứ kết của Champions League năm đó.
-Bản thân Mancini cũng không thiếu thất vọng với những chiến dịch châu Âu. Từ năm 2002 đến năm 2004, trên cương vị HLV của Lazio Roma, Mancini cùng đội bóng của mình đã phải dừng bước tại vòng bán kết Cúp UEFA 02/03 trước FC Porto.
-Đến vòng bảng Champions League 03/04, sự thể còn tệ hại hơn nữa khi Lazio của Mancini xếp bét bảng tại một bảng đấu có mặt Chelsea, Sparta Prague và Besiktas, thậm chí còn không kiếm được chiếc vé an ủi xuống chơi tại Cúp UEFA.
-Và như để "phụ họa" cho lời khẳng định đầy tin tưởng của ông trùm Massimo Moratti: "Tôi tin rằng Inter sẽ lọt vào vòng tứ kết (!?)", người ta đang tự hỏi là bằng cách nào khi mà Inter Milan đang bắt đầu gặp vấn đề sau một giai đoạn rực sáng vừa qua.
-Đã 2 trận đấu liên tiếp tại cả Serie A và Champions League, hàng tấn công danh tiếng của Inter với những Crespo, Ibrahimovic, Adriano, Stankovic... dường như đang đi nghỉ hè, nhường nhiệm vụ ghi bàn lại cho 2 hậu vệ, 1 TV phòng ngự là Burdisso, Maicon và Cambiasso.
-Rồi một cú ngã vô thưởng, vô phạt buộc Cambiasso phải rời sân ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp trận gặp Valencia gần như cũng khiến cầu thủ này vắng mặt trong chuyến làm khách đến Catania cuối tuần này, không dám chắc sẽ bình phục để góp mặt trong trận lượt về gặp Valencia. Vieira tái phát chấn thương và nghỉ thi đấu 1 tháng.
-Adriano sau một thời gian im ắng chuyện ăn chơi, bùng nổ trên sân cỏ đã lại gây chuyện bằng một vụ ăn chơi kỷ niệm lần sinh nhật thứ 25 "bốc trời" đến nỗi đã tự ngã làm sái cả cổ chân để phải vắng mặt trong trận gặp Valencia vừa qua.
-Luis Figo đang công khai cuộc nổi loạn chống lại Mancini và gia nhập vào cuộc chiến nội bộ này còn có thêm Solari, Cambiasso, Vieira những kẻ đang lo sợ chuyện mất vị trí trước tin đồn về hàng loạt cuộc đổ bộ của Diarra, Cassano vào mùa hè sắp tới đây.
* Theo VTC !
-
Ở đây là diễn đàn của JFC, chúng ta vào đây để bộc bạch những suy nghĩ của bản thân và để lắng nghe tâm tư của những người bạn cùng hội cùng thuyền. Còn những bài bình luận, nhận định của VTC hay bất cứ trang báo điện tử nào khác hà tất chúng ta lại đi làm cái việc phổ biến tuyên truyền giùm họ?
-
Có, hy vọng nhiều nữa là khác. Hy vọng là mùa này các đối thủ đau ốm nhiều, bị án phạt hay khủng hoảng tài chính... để rồi bị xử hay phải ra sân với đội hình 2 hoặc 3... Có như vậy mới VĐ được, phải ko AC, Inter, Roma????????????
-
Hết hiệp 1 bất ngờ đã xảy ra ở sân Gerland khi Roma đang dẫn Lyon tới 2 bàn nhờ công của Totti và Mancini, trong khi đó đội đang dẫn đầu Serie A vẫn chưa ghi được bàn thắng và vẫn nhường lợi thế điểm số cho Valencia
-
Bất ngờ nhất đối với các fan của bóng đá Ý có thể là Roma sau chiến thắng cực kỳ ấn tượng trước Lyon.Ở vòng đấu tiếp theo, Roma chỉ phải gặp PSV, hi vọng Giallorossi có thể chơi tốt như trong trận đâu với Lyon và giành vé đi tiếp vào vòng bán kết.
Milan sau khi vượt qua Celtic một cách rất cực nhọc sẽ gặp Liverpool ở vòng tứ kết, một cặp đấu duyên nợ. Chúng ta vẫn còn nhớ trận chung kết giữa Milan và Liver tại Istalbul, hi vọng Milan sẽ trả được món nợ.Milan vẫn luôn thế, chơi và thắng đôi lúc không thuyết phục, nhưng cũng giống Italia, mỗi khi họ đã tiến vào sâu thì rất khó để đánh bại họ.
-
Nếu mấy năm trước Juve Nhà Ta và AcMilan luôn là ngọn cờ đầu của các đội bóng Ý ở Champuons League. Năm nay thiếu Juve là Ý ko phải là đối thủ của Anh & Tây Ban Nha Nữa rồi. Hãy chờ Juve trở về rồi có quyền hy vọng
-
Nếu mấy năm trước Juve Nhà Ta và AcMilan luôn là ngọn cờ đầu của các đội bóng Ý ở Champuons League. Năm nay thiếu Juve là Ý ko phải là đối thủ của Anh & Tây Ban Nha Nữa rồi. Hãy chờ Juve trở về rồi có quyền hy vọng
TBN năm nay cũng suýt tắt may mà còn Valen không thì... quá mất mặt. Ý năm nay tuy không có Juve nhưng huện tại ở C1 vẫn còn 2 đội
-
chúng ta chờ tin chiến thắng của Roma , hi vọng họ sẽ lấy lại danh dự cho bóng đá Ý chúng ta sau nỗi nhục Inter
-
chúng ta chờ tin chiến thắng của Roma , hi vọng họ sẽ lấy lại danh dự cho bóng đá Ý chúng ta sau nỗi nhục Inter
Roma chiến thắng và mở ra hi vọng cho SerieA ở Champion League mùa giải năm nay. Trong khi đó, với hàng thủ quá tồi, Milan đã gây thất vọng quá lớn, cửa vào bán kết của Milan gần như đã khép lại rồi.
Nói lại trận Milan-Bayer thì mình tiếc nhất cho vị trí của Oddo, giá như Milan có cầu thủ hay hơn chơi ở vị trí đó thì hay quá, có vẻ như cựu đội trưởng Lazio đã bị "khớp" khi thi đấu ở một môi trường đỉnh cao của Châu Âu....
-
Nếu mà ngồi giá như được thì không khéo cả đội hình Mlan hôm đó còn mỗi Kaka là không được thay thế...
Còn Roma ?!!
Có đến 70% đội thắng 2-1 trên sân nhà bị loại.
Bản thân tớ đánh giá Roma cao hơn MU thời điểm này nhưng thống kê là như thế!
Nhưng cũng có thể tin tưởng,MU còn nhiều thứ để lo trong khi Roma chẳng còn gì để mất..hehe.
Còn Milan ?!
Cố gắng xếp một nửa đội hình chính thức trận gặp Bayern vào danh sách giải nghệ thì may ra mới có thể trông mong một điều gì đó
-
2-1 cũng không phải là lợi thế quá lớn cho Roma , khi trận lượt về đội bóng thủ đô sẽ phải làm khách trên sân "Quỷ đỏ" , một chuyến đi dễ khó về cho Roma ? đại diện còn lại của Serie A , AC Milan thì cơ hội chưa phải đã hết với họ , nhưng chiến thắng ngay tại sào huyệt của "Hùm sám" cũng không phải chuyện dễ , hơn hết lối chơi của đội bóng Đức rất khó chịu khi mà lợi thế đang nghiêng về họ ! Nói chung là cơ hội vẫn chia đề cho tất cả ....
-
Milan gỡ lại thể diện cho SerieA mùa này, thảm bại của AS thật xấu mặt cho SerieA.
-
ừ hi vọng Milan lấy lại danh dự cho Serie A chứ ko thế này thì nhục quá
-
1h45, Sân Oldtraford : ManU-Milan, VTV3 trực tiếp
Đội hình dự kiến:
Man. United: Van der Sar; Neville, O’Shea, Wes Brown, Heinze; Ronaldo, Carrick, Paul Scholes, Giggs; Rooney, Smith.
Milan: Dida; Oddo, Nesta, Maldini, Jankulovski; Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Seedorf; Kaka; Gilardino.
Dự đoán: 0-1
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi14.photobucket.com%2Falbums%2Fa312%2Fjuventusvn%2Fmilan.jpg&hash=dd302acfbce6084d3c33b9076d24057953a97544)
-
Lịch sử đứng về ACM , nhưng hiện tại thì không , ACM đã bị thủng lưới tới 6/7 trận gần đây. Mặc dù hàng thủ MU không có nhân sự tốt nhất nhưng quyết định trận đấu này sẽ ở hàng công, Milan thủ cũng không tốt, nhất là chống phản công nhanh và không chiến. Dẫn sao cũng hi vọng trận đấu hay để xem đỡ buồn ngủ .
-
Cũng tiếc cho Milan, kết thúc hiệp 1 dẫn 2-1 với lợi thế về tinh thần cũng như thế trận, vậy mà cuối cùng không giữ được tỉ số.
Nhưng dù sao tỉ số 3-2 thì lợi thế cũng có phần nghiêng về Milan ở trận lượt về, chỉ cần một chiến thắng tối thiểu là có thể loại được đối thủ.Xem trận lúc tối mới thấy được sức mạnh về kinh nghiệm của hàng thủ Milan, cái thằng Ronaldo hầu như không hoạt động được gì!
-
Milan hôm qua thi đấu khá tốt.Đá chậm và chắc chắn, kiếm soát khá tốt thế trận và không bị cuốn vào lối chơi của MU.Kaka đã thi đấu rất xuất sắc nhưng Rooney hôm qua cũng chơi xuất thần .Hi vọng trận lượt về cũng hay và kịch tính.
-
Vậy là AC đã thua 2-3 tại sân MU, cơ hội ở lượt về cũng vẫn còn tương đối. Không biết liệu có thể xảy ra kịch bản tương tự như Juve-Wender mùa trước không
-
một trận đấu nhiều cảm xúc. mặc dù mình không mấy thích Ac . nhưng ở đó có những cầu thủ mà mình yêu mến. Một Maldini nhiệt huyết và tận tụy"cận vệ già.". một Nesta trầm tĩnh và thầm lặng"hoàng tử thầm lặng". một Pirlo lãng tử , một Kaka thánh thiện với khuôn mặt thiên thần. những cầu thủ tài năng với những cá tính khác nhau. đại diện cho phong cách đàn ông ý. lạnh lùng trầm tĩnh và không kém phần lãng mạng. lối chơi của Ac cũng toát nên cái gì đó rất cá tính. nhẹ nhàng. điềm tĩnh. nhưng hơn hết vẫn là phong cách của Juve. lạnh lùng, kiêu ngạo, sâu lắng. vẫn có những nét tinh tế riêng. và cũng đấy nhạy cảm. tất cả điều đó địa diện cho bóng đá ý. nơi mà chất trí tuệ lên ngôi. ở đó những trận đấu với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. mà không phải ai cũng có thể cảm nhận. nó không mang đậm tính công hiến và kĩ thuật như ở TBN. không mang tính kỉ luật như ở Đức. không tốc độ như ở anh. nó không phải là một môn thể thao đơn thuần mang tính giải trí và thương mại. mà nó biểu hiện chính cuộc sống của bạn vơi muôn màu ảm xúc khác nhau
-
cánh cửa vào vòng sau của Milan vẫn còn rất sáng sủa họ hoàn toàn có thể vượt qua MU , điều sợ nhất với Milan lúc này chỉ là gánh nặng tuổi tác của hàng phòng ngự mà thôi. Thật khó để những Nesta, hay Maldini, Oddo có thể thi đấu tốt trong suốt 90 phút, nhưng dù sao cũng mong AC có thể vượt qua Mu để lấy lại danh dự cho người Ý
-
Năm 2005 cũng tại vòng đấu loại trực tiếp ( gần giống năm nay ) MU cũng bị AC hạ đo ván và Liv cũng tiễn Chel ra khỏi cúp C1 nhưng năm nay có lẽ việc này khó xảy ra.
-
Chả biết được nhưng cứ cái kiểu cuối trận chạy hộc bơ ra thế thì có khi AC bị loại thật. Kiểu này hết hy vọng rồi, đợi năm sau nhé bóng đá Ý !
-
Chả biết được nhưng cứ cái kiểu cuối trận chạy hộc bơ ra thế thì có khi AC bị loại thật. Kiểu này hết hy vọng rồi, đợi năm sau nhé bóng đá Ý !
Ầy, việc chi mà bi quan thế, còn 90 phút trận lượt về mà, với lại mình cũng rất tin tưởng khả năng của Milan....hê!
-
Tất cả chỉ còn trông chờ vào Milan và hi vọng Box này không bị Lock sau mấy hôm nữa.
-
1h 45, sân San Siro, Milan-ManU, VTV3 trực tiếp
Đội hình dự kiến:
Milan: Dida; Oddo, Nesta, Maldini, Jankulovski; Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Seedorf; Kaka; Inzaghi.
Man Utd: Van der Sar; O’Shea, Vidic, Ferdinand, Heinze; Fletcher, Carrick; C.Ronaldo, Scholes, Giggs; Rooney.
Dự đoán: 2-1
-
Cố gắng lên Milan đường đến Athen chỉ còn cách có 90' nữa ( có thể hơn ) và đừng để lịch sử 2005 tái hiện.....
-
Milan vào CK rồi, mà thắng 3 - 0 ^^
mỗi tội Liver 2 năm trước cũng loại Chelsea ở BK T__T
vậy là bóng đá Ý vẫn còn hy vọng ở CL
-
Vào CK CL rồi đấy
-
Milan vào chung kết và mang theo hi vọng cho người Ý. Lại đối mặt với Liver trong trận chung kết, nhưng "tội đồ" ngày nào là Sheva đã ra đi, liệu Milan có đòi được món nợ cách đây 2 năm?
Có lẽ đây là năm của bóng đá Ý
-
Đóng Topic này lại thôi, mọi chuyện đã ngã ngũ rồi. Các bác đã phục AC Milan chưa. Không còn gì để bàn luận nữa. Là một Juventini và Milanista tôi vô cùng vui mừng vì những gì Milan đã làm được. Là một antifan của Inter tôi cũng rất mừng vì đội này đã bị loại khà khà khà...
-
1h45, sân Olympic,Athens, Milan-Liverpool
Đội hình dự kiến:
Milan: Dida; Massimo Oddo, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Marek Jankulovski; Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini; Kaká, Clarence Seedorf; Filippo Inzaghi.
Liverpool: Pepe Reina; Steve Finnan, Jamie Carragher, Daniel Agger, John Arne Riise; Steven Gerrard, Javier Mascherano, Xabi Alonso, Harry Kewell; Peter Crouch, Dirk Kuyt.
Dự đoán: Milan thắng 2-1
-
Milan-Liverpool:2-1
Đêm Athens huyền thoại đã kết thúc khi "những vị thần" mỉm cười với người Milan, chơi không thật sự lấn áp đối thủ như những gì Milan đã từng làm trong hiệp 1 trận chung kết ở Istanbul cách đây 2 năm, nhưng các cầu thủ Milan đã có được thứ mong muốn, chức vô địch Champions League quý giá và trả được món nợ với "những người Anh".
Một trận đấu tôn vinh các cầu thủ đã lớn tuổi của Milan, những Inzaghi, Maldini.... có thể sẽ rất ít được thấy trên sân đấu ở những mùa giải sau. Chức vô địch vào cuối sự nghiệp cầu thủ là một món quà lớn giành cho những đóng góp của các anh cho bóng đá. Cú đúp của Inzaghi đã nói lên quyết tâm của anh, quyết tâm để mọi người phải luôn nhắc đến anh như một người hùng ở Athens năm 2007.
Chúc mừng Milan, chúc mừng các Milanista và cho cả những ai yêu mến bóng đá Italia
-
Chúc mừng Milan, như vậy là Sờ Ku của Inter sẽ có giá trị hơn, hehe...
-
Vậy là sau 13 năm thần may mắn vẫn mỉm cười với Milan tại Athel, họ đã có trong tay 7 cái c1 và hiện đang là CLB đứng thứ 2 chỉ sau Real về số lần đoạt cup này. Chúc mừng Milan, họ đã trả hết món nợ tại Istambul 2 năm trước với sự suất sắc của vua cơ hội Inzaghi.
-
chúc mừng Milan , chiến thắng của họ cũng là chiến thắng chung của bóng đá Ý . Chúng ta đã cân bằng được số cúp C1 với TBN là 11 chiếc và hơn người Anh 1 chiếc và điều quan trọng là lấy lại vị thế cho Serie A chúng ta, 3 đội bóng của Anh đối đầu với 1 của Ý mà chúng ta vẫn vô địch điều đấy cho thấy giá trị đích thực của Serie A