Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => TIẾU LÂM QUÁN => Topic started by: SATHUKHONGVOTINH on September 27, 2006, 06:14 PM
-
Bực quá tối nay rủ được mỗi 1 em đi chơi
-
anh sathu rủ em nào đi chơi kiểu gì mà hay xế, giờ vẫn onl^^
======
Bực mình xế, hum nay thầy tức giận cái gì mà ghê ui là ghê, toàn mắng thui, mí cả k cho vào web nữa, hum nay thầy giận, xấu trai đi bao nhiu
-
Bực mình quá!Hôm nay cái máy tính lại dở chứng hix...hix cũng do ta mà ra cả lúc đầu cái máy chỉ bị nhẹ thôi tớ lúc mình xuất chiêu để sửa nó thì hix...hix .
-
Bực mình ghê...ST mở cái topic hơi bị đc!
-
Bực mình vì ACLove tò mò quá.
Bực mình quá, mình chỉ mún đi chơi chẳng mún làm.
-
bực mình vì chán đời, chán chán chán, cực chán, hix
-
Bực mình quá...mod miếc đâu mà để như vầy.
-
Bực mình vì lần trước điểm bết bát ,hức,ai đời ,toán văn tổng điểm 13,5,văn gấp đôi toán,hic
-
Khó chịu lắm rồi đấy , tiền nhiều thế này làm gì bây giờ ?
-
Điên tiết quá vì có 1 buổi sáng chẳng ra gì
-
Khó chịu lắm rồi đấy , tiền nhiều thế này làm gì bây giờ ?
Thế thì chị Sò Sò cho em đi!Em đang cần tiền nè!
Cám ơn chị trước nha!
Bực mình vì làm Toán chỉ được 8đ!
-
Bực mình óa hà , điểm thi của mình sao lại cao nhu thế
Đã địng để thi lại rồi mà
Hỏng hết kế hoạch của người ta
-
Bực mình quá...suốt ngày ăn chơi ngủ nghỉ...
-
Bức xúc ghê ta, sáng nay lại được nghỉ tiết, chiều nay lại phải nghĩ học
-
Bực lắm rồi đấy. Đã quyết định là sáng nay sẽ k làm được bài kiểm tra cơ mà. Thế mà lại làm tốt mới tức chứ.
-
Bực mình quá tối nay mình lại đi đong hàng
-
Bực mình quá, vừa ăn chân gà nướng no quá.....không ngủ được....
-
Bực mình quá em nó rủ ra bến "Hàn Quốc " thế mà ra đó mình lại sợ tối
-
Bực mình quá. Đang chat với cb ngon trớn thì sếp đến, phải out. Bực quá. Bực quá
-
Bực mình quá phải thay chữ ký tiamo
-
Khủng hoảng thần kinh,stress!!!!!!!!!!!!
mấy bài tập di truyền Sinh chết tiệt chết hết đi!!!!!!!!!!!
-
Bực mình ghê cho kẹo gì mà lắm thế ko biết!!!!
-
Bực mình óa muốn mời mọi người đi ăn hải sản mà chẳng thấy ai cả
-
Bực mình vì... chuyện con mực quá.
Bực mình vì ăn no quá
-
Bực mình vì ko khí sao mà lanh thế!!! lạnh hơn cả HAnoi lun. Buc!
-
Bực mình ghê cho kẹo gì mà lắm thế ko biết!!!!
Bực mình quá chẳng được ai cho kẹo cả!!!
Khủng hoảng thần kinh,stress!!!!!!!!!!!!
mấy bài tập di truyền Sinh chết tiệt chết hết đi!!!!!!!!!!!
Chị học về DT nè! Chú hông hỉu bài nào thì mang giấy, bút… ra đây chị giảng cho,
ai lại không làm được bài mà đòi chết thế kia
-
Bực mình quá. Bùn ngủ mà sếp cứ ngồi đây, làm sao ngủ được
-
Bực mình quá phải thay chữ ký tiamo
Bực mình quá sao lại thay
-
Bực mình quá sao lại thay
Bực mình vì cb hok chat với mình cứ đi đong đưa linh tinh
-
Bực mình , mãi chưa hết tiền
-
Bực mình mãi hok nhận được 1 rổ vàng và 1 bao tải ngọc trai của SS gửi vào
-
Bực mình óa vì nhiều vàng và ngọc trai óa mà hông có tiền gửi vào cho chị Xiu
-
Bực mình quá 5h đi xem RCV , 7h lại bị mời đi uống " lavie" , mà 9h lại có hen với . Huhu thu xếp thế nào đây
-
Bực mình vì Ti điêu , chơi bời thế mà kêu phá sản
-
Bực mình quá vì cb và SS cứ đi ăn với nhau
-
Bực mình vì trưa nay phải đi ăn nhiều quá ! Huh
-
Bực mình quá vì người ta cứ cố tình đùa cợt và không hiểu mình cũng có cái khó xử chứ. Đã muốn vậy thì mình sẽ làm đúng công việc của 1 Mod cần làm.
-
Bực mình vì hôm nay trêu chị Vân, cười điên người luôn
-
Bực mình quá vì trêu đc có mỗii 1 người tức điên lên!
-
Bực mình vì hok biết cái cuộc hẹn lúc 9h của cb là đi đâu? đi với ai? làm những gì?
-
___ nhà cái máy tính, làm bà mỏi cả mắt !
-
Việc đâu mà lắm thía hok biết? Nếu hok vì cái chuyện sớm mới nói thứ 6 sau sếp ra Bắc chắc mình về roài
-
Bực mình vì hôm nay chẳng có chuyện gì để bực mình
-
Bực mình quá tối qua bọn VTV nó biết mình khoái lên tivi sao ấy mà nó cứ bắt mình vỗ tay nhiều thế. Mỏi hết cả tay may mà vớt vát lại là được bắt tay ca sĩ Đoan Trang 1 lúc , tay ca sĩ có khác mát và thơm thế
-
Bực mình vì phát hiện cb ở dơ
-
Bực mình vì tối nay nhiều kế hoạch , chọn cái nào bi h ?
-
Bực mình vì hôm nay là thứ 6 ngày 13
Bực mình vì vào đây thấy Tiamo chuẩn bị được lên tivi
-
Bực mình vì vào đây thấy Tiamo chuẩn bị được lên tivi
Bực mình vì sao em PT lại bực về chuyện này chứ
-
Bực mình vì trong một buổi tối đã thành Juvetini
-
Bực mình , lẽ ra bây giờ phải là hero rồi cơ
-
Bực mình vì không có xiền để đi bảo dưỡng con ngụa sắt của mình
-
Bực mình vì hôm nay thứ 7
-
Bực mình vì phải học toán
-
Bực mình vì ko được học Toán
-
Bực mình vì hum wa buồn bực mà hok có gì để fang ,định fang đại cái máy tính nhưng nghĩ lại thấy tội nghiê5p nó nên thôi ....bực
-
Bực mình vì hôm nay phải ở nhà
-
Bực mình vì phuongthuy cứ thích so thành tích với mình
-
Bực mình vì bản thân quá đa cảm
-
Bực cái con nhân viên mới quá. Cứ thế này, mình tăgn xông chết sớm mất
-
Bực mình vì số trang tăng hơi bị nhanh .\ /.
-
Bực mình vì chẳng còn ai để vượt qua
-
Hôm nay độc lập tác chiến
-
Bực mình vì định làm bài để lấy điểm 6 thôi , nhưng thế này thì khéo được 8 mất
-
Bực mình vì cứ đc cho chó ...
-
hay đấy bực mình mấy
thằng tinh vi sờ ti con lợn
-
Bực mình vì mệt quá. Hok có hứng xì
-
Bực mình vì lo lắng quá
-
Bình mực vì hok vào YM được
-
Bực mình vì buồn ngủ
-
Bực mình vì phải về
-
Bực mình vì sáng nay ko có tiền lẻ để ăn sáng
-
Bực mình quá vì thèm ngủ quá...hihi.........
-
Bực mình vì ông sếp quá
-
Bực mình vì cứ suy nghĩ lung tung
-
Bực mình vì công việc nhiều quá
-
Bực mình vì công việc nhiều quá
Tuan' beo' lai bo? hoc, ko den' lop', buc he't ca? minh`
-
Bực mình vì nghe tin anh làm đám hỏi
-
Tối qua đá bóng xong, đi uống,sáng về nhà mà ko bít đôi giày ở đâu, hix, chán vãi
-
ôi giời ơi cái
thằng mình ghét nhất lớp hôm trước hỏi nó có đi tham quan ko,bảo ko,mình chưa kịp sướng thì sáng nay đi tham quan thấy cái mặt nó lù lù ở đấy,ối giời ơi,điên quá,mất cả vui
-
bực mình vì ngày sinh nhật mà cũng phải làm quần quật như trâu
-
Bực cái thằng nhân viên của New Window nó lại ra hỏi giờ mình trong khi mình có đồng hồ đâu
-
Bực mình vì sáng nay có tờ 500k, hok ăn sáng dươdjc
-
Bực quá vì rạp chiếu phim ko mở cửa
-
Bực mình vì hok có ai đi xem phim " Kỳ đà cản muũi" với mình
-
Bực mình vì phải suy nghĩ về một đứa dở hơi đấy..
-
Bực thật đấy. Cái đường đó thì làm gì cơ chứ, đã thế về nhà chơi cho sướng.
-
Bực quá , anh lúc nào cũng thế
-
Bực quá chẳng ai kêu bực cả
-
Bực mấy ngày rồi chứ không riêng hôm nay. Chỉ ăn ngủ , xem tivi cho hết ngày. Cuộc sống nhàm chán quá
-
Bực mình vì ko đủ tiền để mua hết Rừng Na Uy , Cuốn theo chiều gió , Jane Eyere....
-
Bực mình vì chả có chuyện gì để bực mình ! Huh`
-
Bực mình vì sáng nay chải đầu đang mơ mơ thế nào cầm cái lược cào rách mặt mình
-
Người gì mà ngu thế. Ko biết thì phải hỏi chứ. Bực mình quá
-
Bực thật cái lọ sữa tắm mình mới mua thơm ghê
-
Bực mình thật, mình hết tiền mua lọ sữa tắm mới rồi
-
Mệt quá...muốn vả cho đứa nào một cái....
-
Bực mình quá, muốn hun anh mà hok dám
-
Bực mình quá ra công trường mà chả có ai
-
Bực mình quá. Cb ngố quá... thì đào đường 1 mình
-
Bực mình vì vui quá
-
Bực quá , chẳng biết bọn đấy nó trừ cái gì
-
Bực mình vì đôi giày rộng
-
Bực quá , bọn nó tính đắt thế
-
Bực mình vì ko vào đựoc YM
-
Bực mình vì nhớ
-
Bực mình vì SS hok nt cho mình
-
Bực vì nhà cúp điên phải ra quán ngồi
Bực vì chiều học lý nhưng mình quyết định cúp ,vừa thi xong đi ăn mừng cái đã ^ ^ ( mà mình cũng biết hôm nay chẳng đứa nào điên chui vào lớp cả ^ ^)
-
Bực mình vì dt hết pin
-
Bực mình vì chị Xiu hông nt cho mình
-
tự nhiên bực mình thể nhỉ?
-
Bực vì mình out khỏi YM rùi nhưng nó vẫn sáng. Mọi người chào hỏi lại thấy ko trả lời......Chắc lại chửi um lên..hihi.....
-
Bực mình vì hết tiền
-
Bực mình vì chẳng có chuyện gì bực mình cả.
-
Bực mình vì Alex thấy bực mình
-
Thật sự bực mình vì vào Blog mà nó trắng toát không đọc được gì cả
-
Bực mình cả 1 ngày chết dí 1 chỗ
-
Bực mình vì bị ốm
-
em đang bực mình vì hôm nay rất làg mệt mõi ko làm gì được
-
Bực mình vì tóc đẹp
-
Bực mình vì chị Sò cứ rủ mình đua xe
-
Bực mình vì em Lắc cứ đổ tiếng xấu cho mình
-
Bực mình 2 đứa kia quá.
-
Bực mình có đứa chặn đầu xe mình để quẹo, mà ko nhường để qua phía sau đuôi ?
-
Cáu tiết vì lũ quỷ trong lớp đã ko biết gì về bógn đá lại dám coi thường Del Piero và Juventus
-
Bực mình 2 đứa kia quá.
Bực anh thế nhờ
-
Bực hai đứa kia lun ..
-
Bực mình vì ho hoài
-
Bực vì hông đc zui
-
Bực mình vì cứ đau đầu hoài
-
Bực mình vì k có j để mình bực mình
-
Bực mình vì... đang đau lưng, đau bụng
-
Bực mình vì sắp tới giờ về roài
-
Hôm nay em bực mình với cái mồm của em quá
-
bực mình vì con Kha nó điqua đêm chả nghĩ gì đến việc chủ nó phải đợi cửa cả
-
phù !hum nay mình ko bực !vì quá bực !
-
Hôm nay thua trận chung kết giải trường , được có 200K (
-
Bực mình vì bị xóa bài vô duyên vô cớ
-
Bực mình vì mọi thứ
-
Bực mình vì mai mới có tiền
-
bực mình vì Mu để bọn chel gỡ hòa !
-
Bực mình vì thời gian bên anh quá ngắn
-
Bực mình , tự dưng mất cả triệu bạc
-
dạo này cuộc sống xô bồ ,dòng đời đưa đẩy tợn !bực vãi !
-
Bực vì bị ép phải vô Đoàn ..ghét ...vô chẳng làm ji..ko vô bị hạ hạnh kiểm ..học 1 đống lí tưởng sáo rổng..bực
-
hôm nay mình bị mất cái khăn mặt mà hỏi bọn cùng phong bọn nó cứ chu mõm lên bảo là ko biết, tức thế cơ chứ ( mà sáng trước khi đi học vẫn còn thế mới đau)
-
Mất nhiều thứ và lo lắng nhiều thứ
-
lại còn mất thêm quyển vở ghi bài trên lớp nữa chứ chuối thế là cùng
-
_M_
Mất đủ thứ , chân toàn sẹo . Tham quan mệt mỏi thật . Khá vui nhưng đáng lẽ vui hơn nếu ko bị ép ~~> Công ty Long Trang làm ăn như ...
Chiều nay ko biết có phải đi học = xe đạp ko nhờ
-
Mẹ ___ con dog nào sáng nay ị bậy làm bố mày trót dãm phải đen thế kô biết. Nhưng phải tính xem tối oánh con lô nào đây nhỉ ? À mà anh Romeo cũng học tiếng nga à anh học ngoại ngữ à anh ?
-
Bực mình thiệt ai "đực cáp" rồi vào đây, bốc mùi ghê quá
-
@juve: ở đây cấm nói bậy phải nói từ mà mod ko biết như "хуйня блядь" ko anh đang học làm mafia chuyện dài dòng lắm kekekke
-
bực mình vì hôm nay mạng của mình củ chuối ko thể tả được, cứ đứt liên tục như dùng mạng của miền núi chứ ko phải ở thủ đô đau thế ko biết.
-
vậy cũng bực mình nua ha anh Romeo. Em tưởng anh bi Juliet đá đít chứ. Em moi là ng` bực mình, mới sáng ra chưa đến trường đã thấy quải, hôm nay 2 tiết bà Chủ nhiệm. mặt như bà la sát, chắc lát bị bắt trả bài. Bựccccccccc mìnhhhhhhh quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
-
Bực bội vì con nhỏ bạn, nó đã ngu lại còn nói ngang. Muốn nói chuyện mà không biết bắt đầu ra sao, kết thúc như nào.
-
Thương thay con nhỏ nói chuyện nhảm nhí nhất Công ty. Nó sắp chết rồi, tội nghiệp. Cũng tại
thằng chồng không dạy được nó.
-
Bực mình vì bị mod xóa hết bài
-
bực mình vì Free có thế mà cũng kêu ca
-
Bực mình vì
con chó nhà kế bên nó cứ sủa tùm lum, mấy lần mình định đá nó nhưng thấy thằng chủ của nó nên đành thôi. Hôm nay làm liều dám sủa mình, mình đá nó một phát ngay mỏ thế là con chó sợ quá chạy vào nhà luôn Kekeke... cảm giác lạ thật đấy, rất Dzo Mót Bớt đc chút bực..... .....minh
-
RB ơi, chó cắn càn là sợ lắm nghe
-
RB ơi, chó cắn càn là sợ lắm nghe
Tất nhiên là sợ, nó đâu biết suy nghĩ. Mà sơ lỡ nó bị bệnh dại thì chắc tiêu, may mà chưa để nó cắn chứ ko phải đi chích ngứa, đau lắm.
-
Bực mình vì sắp mãn nhiệm kì rồi mà HT vẫn chưa tìm ra người đảm trách
-
bực mình vì cái ji ư ..bực tất ..kì thi này ,bài vở này ,.bực lun cái bàn cái ghế mình ngồi học hixx,bực vì ko có nhìu thì gian ,bực cả con ruồi chết tiệt nãy giờ cứ vo ve trước màn hình máy tính ..mún đập nó 1 phát ..nhưng thôi (nhỡ điên tiết lên đập bể cái màn hình là hok bi't đào đâu ra xiền để sửa )..thế mà nó đc nước làm tới ...bực ..cứ vo ve đinh cả óc.... Mà thôi cúi cùng cũng đuổi đc nó đi keke ,chỉ bằng 1 cái phẩy nhẹ..cây đập ruồi ..hic tội nghiêp nó vốn dĩ chỉ định đuổi nó đi thôi ai dè.. mà ai bảo chú mày ngu né làm ji ..để bẹp dí vào tường ..ko phải lỗi của tao nhé
-
Bực mình vì lại nghèo đói
-
Bực mình mặc dù năn nỉ mod dung` warn mình nhưng cuối cùng cũng bị warn, Mod khó tính quá. Lần sau phải cẩn thận
-
Bực vì ngay mai gặp MOD ngoài đời, dù dự định chưa muốn gặp
-
Bực vì ngay mai gặp MOD ngoài đời, dù dự định chưa muốn gặp
Wowow.... sao BW đc vinh dự quá vậy, thế lại còn bực mình. Vậy nhường cho RB đeee. Mod là ai vậy?? Chác mod đẹp dzai, hay là xinh gái lắm.... Sường thế còn muốn gì nữa.
Bực mình vì ko đuoc gap MOd
-
Trời ơi, MOD này MOD công việc chứ không phải mấy pa MOD ở diễn đàn. Hiểu lầm rùi RB ơi.
-
Trời ơi, MOD này MOD công việc chứ không phải mấy pa MOD ở diễn đàn. Hiểu lầm rùi RB ơi.
Nói chuyện với BW này bực mình ghê, toàn nói gi ko đâu
Hôm nay sao nhiều chuyện bực mình thế'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
-
Nói chuyện với RB bực bội quá. MOD nào chẳng là MOD. MOD ngoài đời quản lí công việc (có thu nhập), MOD ở đây quản lí vui chơi (giải trí).
-
Nói chuyện với RB bực bội quá. MOD nào chẳng là MOD. MOD ngoài đời quản lí công việc (có thu nhập), MOD ở đây quản lí vui chơi (giải trí).
Uh, BW nói cũng đúng. nhưng bây giờ những ngừoi làm về vui chơi giải trí thu nhập cao lắm. Như chú Thanh Bạch, ông Lại Văn Sâm, cô Thảo Vân, chú Giang Còi, chú Xuân Hinh, anh Xuân Bắc. Nhưng RB chưa đc gặp bao giờ, bực mình quá''''''''
-
Trời, vậy là anh RB xui rồi. Bữa kia e đi đám cưới gặp chú Thanh Bạch, cô Xuân Bạch và nhìn thấy em chuột bạch.
-
Bực mình vì có em BW nói chuyện dô duyên
-
Bực mình vì a RB không hiểu e gái chút nào. Ghét
-
Vậy qua Box , chat chit đi, nói chuyện cho hết bực mình OK !?
-
Eh, đại ca đừng thế mà. Kh thèm chat chit với đại ca. Ghét
-
tửong vào đây dc hết bực vui vẻ , ai ngờ lại bực mình thêm. Mới mở Web, đã thấy 1ku nào nick gi cũng ko nhớ, hinh như là Juvefran gì đó nhìn thôngtin thì thấy là Ma na gẻ ,nói mình trên núi xuống mà mình có làm gì sai đâu hic..hic.... thôi, đi qua box khác nói chuyện vơi BW vui hơn mà lai ko bi ai nói sipam gì hết. Đo bực
-
bực mình vì hôm nay Tiamo warn một lúc 2 lần liền
-
Trời ah...quá bực mình 2 cái đứa làm ăn sống nhăn ở trên.
-
Bực mình vì mấy hôm vừa rồi ko thấy free đâu cả
-
Bực mình vì mấy hôm nay bận quá hong pem được!!!
-
Bực quá , ốm ko có tiền mua thuốc
-
bực mình vì thấy free không an ui lại còn chù dập nhà người ta
-
Tự mình bực mình với mình vì cứ nghĩ gặp MOD là chết. Ai dè còn sướng hơn tiên, hehehehe, ngày nào cũng gặp MOD là tốt
-
Bực ghê vì hok hiểu thèng Ro` nó nói cái giề !
-
Bực mình vì Phi chỗ type tiếng việt chỗ ko
-
Bực mình vì sói già soi mói mình
-
Bực mình có
thằng nói nhảm
-
Bực mình vì bị chó dại cắn và mất gần 50$ để đi tiêm phòng tức nổ máu mắt
-
Bực mình vì chỗ
thằng Ro mạng ko bị lỗi như ở VN
-
bực mình vì đi tiêm phòng chó dại, mà năm mới mình không được tham gia thi tửu lượng cùng bọn bạn huhuhuhu,
-
Bực mình vì mạng Internet của toàn Châu Á đang bị lỗi
-
Mạng như điên ấy.
-
bực mình vì cứ nghe mọi người than trong khi đang chat ầm ầm
-
Bực mình vì ko có tiền để tiêu
-
Bực mình vì tham tiền Oánh
thằng Westham thua sạch cả trì lẫ trài thế mới buồn
-
Bực mình quá vì chấn thương ở phút trót trận CK giải KIM NHẠC mở rộng ! Vậy là ko cùng anh em FC.BG.Thanh Long tham gia trận Derby với FC CƠN LỐC TRẺ và chuyến du đấu Lạng Sơn lại phải ở nhà mất rồi ! Buồn muốn chết đi được thèm ra sân quá ! Ươc gì bậy giờ có một phép màu thì tôi sẽ ươc sẽ cùng anh em đánh bại FC CƠN LỐC TRẺ và đi du đấu Lang Sơn thật tốt và mình ko phải là một CDV bất đắc rĩ !
-
trên đời này còn lắm kẻ háo danh. Hữu danh vô thực, vỗ ngực khoe khoang. Bực mình ko cơ chứ.
Hết bực chưa
-
Bực mình quá ! Năm mới đã có
thằng MỒM THÚI đã phun ra toàn từ ngữ chẵng ra gì ! Chắc năm nay thằng này sẽ chẳng ra sao ! Eo ơi KINH quá !
-
Bực mình vì năm mới đã phải thấy cái topic này
-
Bực mình vì năm mới mà đã hết tiền
-
Bực mình vì năm mới đã phải đi vay tiền
-
Bực mình vì năm mới đã phải xa người ui !
-
Bực mình năm mới có tiền
-
bực mình vì mới đầu năm đã nghe thấy mọi người than thở
-
Bực mình vì bực mình thế thôi mà !
-
Bực mình vì bị áp lực
-
Bực mìn vì chưa làm xong việc cần làm !
-
Bực mình vì thấy nhiều người bực mình
-
Bực mình vì phải xem
thằng MU đá chán quá , mất cả công thức đêm
-
Bực mình vì thấy HA nói vớ vẩn...
-
Bực mình vì suốt ngày phải đi ăn nhà hàng!
-
Bực mình vì mình không may mắn như lan già
-
Bực mình vì mục tiêu ko đạt được !
-
Bực mình vì mấy cái môn thi, cộng thêm chán đời môn sinh. Sao trên đời này lại có cái môn quái gở như thế nhỉ????Sinh với chả Vật, lắm chuyện!!!!!
-
mạng chậm Bực mìn quá đi !
-
Bực mình vì hôm qua ko có mạng dùng
-
Bực mình vì trưa nay lại tiếp tục ăn nhà hàng
-
Bực mình vì có người sướng lại còn làm bộ
-
Bực vì thằng Charton đá lởm quá
-
Bực mình vì có người ganh tỵ với mình
-
Bực mình vì có người đã sướng lại còn bực mình
-
Bực mình vì có người cứ bảo người khác sướng!
-
bực mình vì hôm nay giáo nó cho mình thi lại tức thế không biết mất cả đêm ngồi cày
-
Bực mình vì lại mất của , sao đầu năm 2007 minh đen vậy nhỉ ?
-
Bực mình vì hôm nay có đt
-
Bự mình vì hôm nay Maj có đt:(
-
Bực mình vì Phi ko hiểu đt mang tới tin gì
-
Quá bực vì ko ai giải thích cho mình hiểu đt mang tới tin gì
-
Thật ra cực kỳ bực mình vì đt mang tới tin xấu
-
Mình cũng thấy bực là đt mình chả mang tin gì xấu cả!
-
Rất bực mình vì có người ko hỉu tin xấu là gì
-
Cực kỳ bực vì mình chả có tin xấu để hiểu!
-
Bực mình vì có người sắp nhận được tin xấu mà ko biết
-
Bực mình vì mãi vẫn không thấy tx
-
Bực mình vì tx chưa đến với Phi
-
Bực mình waaaaaaaaaaaa ah ! Lý do tế nhị không nói ra nhé .... ! Trời ơi ............ !
-
Bực vì phi và maj đi đâu cũng cãi nhau loạn cả lên
-
Bực mình vì
thằng Tí nó gần 3000 roài
-
Bực mình vì hôm nay mình trả lời thế mà giáo nó cho mình 3 cú không thể chịu được
-
Trời lạnh waaaaaaaaaaaaa không làm được việc mất roài , thế mới BỰC !
-
Bực mình vì
thằng Ro toàn viết sai chính tả làm mình chả hiểu gì cả
-
Ôi.. ôi... thứ 2 mới có lương. Còn gì bình mực hơn
-
Trời....quá bực vì thứ 2 basa mới có lương T_T
-
bực mình vì phi cứ xoáy vào nỗi đau của mình thế
-
Quá bực vì nỗi đau của
thằng Ro cũng là nỗi đau của nhân loại
-
................bực quá các bạn ơi ............Tiếc quá dẫn trước thế mà.....................
-
bực mình vì phi cứ linh tinh nỗi đau của nhân loại là thế nào
-
Bực mình vì nhớ anh quá
-
Bực mình vì cái máy tính chết tiệt này bị Cúm H5N10 mất roài ...
-
Bực mình vì cái bình mực
-
Bực mình vì thèng người yêu nó lĩnh lương lâu rồi mà chưa dẫn mình đi ăn. mình phải giận , ko thèm nói chuyện 1tuan cho hắn sợ.
-
Bực mình vì Mydung_juve cứ đòi đi ăn mà mình thì đang không được đi ăn phải ở nhà
-
Mydung_Juve lúc nào cũng nói yêu mình mà lại muốn đi ăn cùng
thằng khác.
-
Ôi.. ôi... thứ 2 mới có lương. Còn gì bình mực hơn
Trời....quá bực vì thứ 2 basa mới có lương T_T
Nghe hơi giống "chủ nợ" và "con nợ"
-
Bực mình hết chỗ nói ...........
-
Hôm nay đen vãi, lại thua . Càng ngày càng chìm trong mớ bòng bong.
-
thế thì mày phải mời mọi người đi giải đen đi cu tí ơi
-
Bực mình vì tự nhiên hôm nay hăng hái làm việc quá
-
thế thì mày phải mời mọi người đi giải đen đi cu tí ơi
Bực mình vì rất muốn nhưng không có khả năng.
-
Bực mình vì mấy ông CSGT... !
-
bực mình vì hôm qua mới chia tay bồ nhí xong T_T
-
Bực mình vì đau bụng quá
-
Bực mình vì no quá!
-
bực mình vì nằm ác mộng ghê
-
mạng chán ko thể chịu !ko biết post bài này có được ko ?
-
Bị mọi người mắng. Lớn rồi mà chẳng làm được gì, suốt ngày lông bông. Mình cung ko biết mình định làm gì nữa. Chán
-
Bực mình vì hết nằm mơ thấy mèo chết giờ lại nằm mơ thấy chó chết..toàn là con nít mới đau chứ
-
Bực cả mình mạng mới cả miếc !
-
Bực quá. Mình đứng Vn chấp Lào 3.5 trái mà lại ăn 9 trái. Cứ thế này thì mất hết cả bạn cá độ
Bực quá. Mình đứng Vn chấp Lào 3.5 trái mà lại ăn 9 trái. Cứ thế này thì mất hết cả bạn cá độ
-
Bực mình vì đang ăn sữa chua đánh đá ngon ghê!
-
Bực mình vì đang mệt và buồn ngủ
-
hum nay kô co' buc minh ,
-
bực mình vì mệt quá đi mất thôi
-
Bực mình vì buồn ngủ qua
-
Bực mình vì lại ăn sữa chua ngon ngon
-
Bực mình vì Phi đc ăn sữa chua ngon
-
Bực mình vì những thứ không đủ tiền mua!
-
Uhm bực mình vì hum nay cả mình lẫn anh Tuấn death_vodanh đều thi Cơ được có 5 điểm, đúng là sai một li đi một dặm !
-
Bực mình vì hôm qua uống bia bây giờ vẫn còn say
-
Bực mình vì đi cả ngày hôm nay mà ko kiếm được xu nào
-
Bực cả mình vì trời hôm nay tự yên lai mưa chứ thế mới cán đời ...
-
Quá bực mình khi hôm nay đá PS2 thua
thằng bạn liểng xiểng, trong khi mọi hôm toàn thắng.
-
Bực quá là bực mà chẳng biết bực vì cái gì
-
Bực mình vì sắp đến tết rồi mà không thấy Xiền đâu cả ...thế mới bực cơ chứ !
-
Làm suốt cả ngày => Bực!
-
Tết đến mà Xiền đi đâu hết thế mới bực ...
-
hôm giao thừa !đang đi với bọn bạn thì 1 lũ những
thằng oắt con bé tí tuổi đầu phóng qua nhả khói thuốc vào mặt mình !bực vãi !
-
Tết hết mà chẳng thu hoạch được gì.
-
Bực mình vì quá mệt
-
Tết hết rồi mà "Hàng Họ" biến đi đâu hết ... thế mới ...
-
hum nay cái máy mình kinh khủng thật!cái nút enter chán quá ,toàn bị viết liền
đánh như mổ cò vậy
-
Trời lại mưa rồi ... buồn quá
-
Ở Turin mưa suốt ngày hay sao mà suốt ngày thấy David gặp mưa vậy.
-
Bực mình vì hôm này đã buồn chuyện gia đình rồi lại còn gặp những hạng người không ra gì nữa thế mới bực cơ chứ...
-
Bực quá vì cứ làm việc lại đau đầu.
-
mưa, bực mình T_T
-
Bực ghê vì đọc tin không hay.
-
quá bực ... gãy móng tay vi bowling
-
Rơi ví
-
Có lương
-
Thật là buồn
-
Bực mình vì đau tim
-
ngày nào cũng bực mình chắc chết sớm quá, lấy cái bình mực đô vào mặt mấy con bực mình là hết luôn bình mực.
-
Bực mình vì dài tim
-
bực mình quá vì hôm này không được sử dụng phòng tập thể thao của trường
-
Bực mình thật đấy, nghĩ mãi mà chẳng có chuyện gì bực mình để mà nói chứ
-
Xổ số điện toán 6x36.
-
Bực mình quá phải đi công tác mấy ngày hỏng hết kế hoạch
-
BỰc mình vì chè ngọt quá
-
Bực mình vì hôm nay không mua được đĩa Game Stalker tức ơi là tức
-
Mạng lác, lác mạng
-
Bực mình cái nhà
-
bực mình vì hôm nay không mượn được vở leksi
-
Bực vì ổi ngon mà ít quá
-
Bực mình vì chị phi đã ăn tham rồi còn hay khoe
-
Bực mình vì có đứa cứ hay ganh tỵ
-
Bực đủ thứ
-
bực mình đã thế có người còn cố nói được
-
Hôm nay không có chuyện gì bực mình hết.
-
Bực gì bực thế!
-
Khoa học đã chứng minh là con người già nhanh vì hay bực bội, nhăn nhó... khoa học quả là thiên tài
-
bực mình vì hôm nay kiểm tra chả khác gì ngày thường làm mình thức đêm học mệt hết cả đầu
-
Bực mình vì để quên cơm trên cty T_T
-
Bực mình vì để quên cơm trên cty T_T
Bực mình thật
-
bực mình vì hôm nay được ngủ ít quá
-
Bực mình vì ngủ nhiều mắt sưng húp
-
Bực mình vì cảm cúm
-
Bực vì trễ hẹn.
-
Bực quá lại hòa.
-
Bực vì có người sao nghĩ đến chuyện cưới xin dễ dàng đến thế !
-
Bực vì ho mãi mà không khỏi....
-
Bực mình vì thấy satthu ở topic này
-
bực mình vì trong này không ai chịu nhận mình là số một.AI LÀ SỐ MỘT GIƠ TAY? .quái lạ,ngoài kia tranh nhau đánh nhau vì số một ,mà trong này không ai chịu nhận mình là số một. ^ ^.
-
bực mình vì trong này không ai chịu nhận mình là số một.AI LÀ SỐ MỘT GIƠ TAY? .quái lạ,ngoài kia tranh nhau đánh nhau vì số một ,mà trong này không ai chịu nhận mình là số một. ^ ^.
Bực mình vì mình là số 1 trong danh sách những người có số bài viết nhiều của 4rum
-
Bực vì Dowm mãi mà không được.
-
Bực thiệt cơ chẳng ai vô topic mình cả
-
Bực mình vì hôm nay bị bỏng bô xe máy. Huhuhu, giờ mà chân nó có cái sẹo thì hết dám mặc quần ngố. Huhuhuhuh. Bực mình thế kô biết (
Đã thế bây giờ lại còn đi chấm phẩy nữa chứ (
-
Bực mình vì có cái
thằng hâm hâm nó cứ sán vào mình đến là mệt,nói thẳng ra thì sợ hớ mà không nói thì bức xúc quá,bực mình thật.
-
Bực mình vì cái vết bỏng càng ngày càng đau, đã thế lại còn hay bị chạm vào nữa chứ, bực hết cả mình, đã đau lại càng đau hơn X-(
-
bực mình vì cái phòng của mình như cái lò bát quái í
-
Bực wá câu mãi mà không thấy rồng...
-
Bực mình vì bọn QLCT bố nháo bố nhếu...
-
bực mình vì giáo bắt đến ngày thi mới được bảo vệ đề tài khoa học chán thế cơ chứ
-
Trời ơi cái mạng nó lác...
-
chán chả biết làm gì
-
ui ,uống thuốc tăng cân này vào buồn ngủ kinh,nhưng hy vọng là cơ nó lành lại cho.
bực mình vì câu mãi chả có gì để xì pam cho vui.grừ. Bực nhất là tự lấy dây buộc mình.
-
bực cả mình vì cái mạng của mình nó củ chuối ơi là chuối
-
xem nhầm lịch thi thành ra chạy một vòng đông tây sài gòn mà chẳng được lợi ích gì... + +
-
chán chả biết làm cái gì nữa máy lại vừa bị fomat mất hết dữ liệu huhuhu
-
bực cả mình ăn ngủ rùi chơi chán quá
-
Bực mình vì ko có quà sinh nhật
-
Bực mình đến nỗi chả buồn xì pam!
-
bực vì phong độ kém
-
trời! chen mãi mà ko chép nổi cái tkb
-
bực mình ko juve đang bị UDi dẫn bàn
-
Bực vì chả có gì để bực!
-
Hai tuần rồi không đc nghỉ thứ 7 CN, lại toàn việc đột xuất cty mới đau ! Thế thì lấy cái j bỏ vào mồm đây, mà mệt chứ
-
bực mình quá và chán nản vì Juve đã thất bại
-
Suy cho cùng em chả có gì để bực nhưng e cứ bực để khỏi phải bực vì những người bực )
-
bực mình lão ranieri
-
Bực mình vì thèm cơm mà cứ phải ăn gà nướng Pháp mãi
-
bực mình vì ko ngụ được
-
Bực mình vì thèm cơm mà cứ phải ăn gà nướng Pháp mãi
Bực mình vì ...
-
Bực mình vì ...
Anh định nói bực mình vì thèm ăn tôm sú mà cứ phải ăn cơm chứ giề
-
Bực mình vì cái đồ án mãi không xong
-
Bực mình vì đi học mà lại thấy .... chán , lại phải bùng về sớm 1 tiết
-
Bực mình vì mấy cái chị trả lời của Viettel. Tiếp khách hàng mà cứ mải chat chit như đúng rồi!
-
Bực mình vì thấy
thằng CR7 mất dzi hôm wa lại ghi bàn cho MU
-
bực mình vì Morinho ko về Juvetus
-
Hic, ko ngủ đc
-
Bực mình vì sáng đi học quên thẻ SV phải về nhà lấy
Bực mình vì về nhà lấy thẻ sv thì xe hết xăng=> phải dắt
Bực mình vì về nhà lấy thẻ sv rồi đến lớp muộn không được vào lớp
BỰC MÌNH QUÁ ĐI MẤT
-
Bực mình vì cái mạng Mega VNN như ***
-
Sư bọn photobucket
-
Bực mình vì hôm nay quá nhiều chuyện bực mình!
-
bực mình vì hôm nay ăn phở ít quá
-
Bực mình vì hôm nay phải đi làm
-
bực mình vì tivi hư làm hết coi trận juve gặp roma
-
bực mình vì tìm không ra tài liệu ở mạng
-
bực mình vì máy mình nóng như lửa
-
Bực mình hộ tất cả mọi người trên kia vì mọi người toàn chuyện bực mình. Hôm nay không có gì để bực... Dù cũng chẳng có chuyện gì vui!
-
bực mình vì hôm nay
thằng del piero đá như hạch và bạn cammy ở trên kia phát biểu linh tinh
-
Lẽ ra không bực mình, nhưng bực mình vì bạn Romeo đã đá vào cả lòng tốt của mình!
-
bực mình vì hộc tốc phi như điên trên đường ,không được xem juve đá .
-
bực mình vì Juve không thắng
-
bực mình vì bạn cammy hiểu sai ý của mình
-
bực mình vì người ấy quên nhắn tin
-
Bực mình vì đúng ngày Trung Thu thì ... hết tiền coi như hết đi chơi luôn
-
bực mình hôm nay chả làm được gì cả
-
Bực mình vì hôm nay đang câu bài bị bắt quả tang ^^
-
bực mình vì mạng nhu khui
-
bực mình vì cái quick cm bị lag
-
bực mình vì mạng dở hơi quá! chả làm được j cả!
-
bực mình vì tự nhiên đẻ đâu ra thêm cai kusavoi dở hơi
-
bực mình quá! đúng hôm mình không mang áo mưa thì lại mưa to!
-
Bực mình. Đơn giản là bực mình. Đơn giản là quá nhiều việc để bực mình. Kể không hết được nên bực mình!
-
Bực mình. Đơn giản là bực mình. Đơn giản là quá nhiều việc để bực mình. Kể không hết được nên bực mình!
hnay rất nà vui được thành tri kỉ leo cột của bạn cammy đấy
-
hnay rất nà vui được thành tri kỉ leo cột của bạn cammy đấy
Vui mà viết vô đây không sợ bị treo cột à? (Câu cá nhầm ao đấy!)
Về nhà chưa có cơm ăn, lại phải nấu. Bực mình
-
Vui mà viết vô đây không sợ bị treo cột à? (Câu cá nhầm ao đấy!)
Về nhà chưa có cơm ăn, lại phải nấu. Bực mình
đằng nào chả là nhầm ao, câu ao nào chả được, cứ câu bừa đi, mod box này đi nghỉ mát rồi
-
đằng nào chả là nhầm ao, câu ao nào chả được, cứ câu bừa đi, mod box này đi nghỉ mát rồi
Không được! PHải tuân thủ luật pháp. Tớ sợ lên đấy ngồi lắm. Buôn vui thì vui thật, nhưng vẫn buồn.
Ai bảo mod box này đi nghỉ mát nhỉ? Tớ thấy AClove vẫn còn đấy thôi, còn cả Basana, nghỉ mát thì cũng còn có lúc liếc xéo, vào treo thì thôi, khỏi cựa quậy.
Hôm nay bực Pin điên.
-
ban camy sợ mod thế cơ à keke gì chứ 3sa hiền lắm
-
ban camy sợ mod thế cơ à keke gì chứ 3sa hiền lắm
Tớ thì từ trước giờ không sợ đâu, nhưng mà từ hồi chiều bị Pintu treo cột, sợ lắm! Bi giờ vẫn còn run nè. Tại trước kia cứ tưởng nó hiền
3sa hiền mà tớ cũng vẫn sợ. Làm nào hết sợ b giờ nhỉ?
À mà romeo viết nhầm tên nhé. Là Cammy, hoặc chỉ là Cam thôi
-
viết gọn thế còn gì vắn tắt đủ nghĩ nhé
thằng pin tiểu nó mà hiền thì trời sập từ lâu rồi nó đểu thì có . Yên tâm đê 3sa với tớ là anh em mà
-
viết gọn thế còn gì vắn tắt đủ nghĩ nhé thằng pin tiểu nó mà hiền thì trời sập từ lâu rồi nó đểu thì có . Yên tâm đê 3sa với tớ là anh em mà
ờ, ro với anh cá là bạn thâm giao, k biết anh cá cho thằng này lên cột ngồi bao nhiêu lần rồi k biết
-
kekke chưa thì chưa nhưng đang rất bực mình
thằng bian vì dám gợi ý cho mod .
-
bớ anh Cá ơi, nó đang kêu gọi anh cho nó lên cột kìa
-
viết gọn thế còn gì vắn tắt đủ nghĩ nhé thằng pin tiểu nó mà hiền thì trời sập từ lâu rồi nó đểu thì có . Yên tâm đê 3sa với tớ là anh em mà
Thì trước tớ tưởng thế thôi. Trông mặt nó hiền thế mà
Cậu với 3sa là anh em thì cậu chỉ lo cho cậu được thôi, đâu có lo cho tớ được nhỉ?
bớ anh Cá ơi, nó đang kêu gọi anh cho nó lên cột kìa
Bian lại thích lên cột nốt cái nick này hả?
-
viết gọn thế còn gì vắn tắt đủ nghĩ nhé thằng pin tiểu nó mà hiền thì trời sập từ lâu rồi nó đểu thì có . Yên tâm đê 3sa với tớ là anh em mà
Chết cha mày rồi con ơi.
Bực mình với bọn vớ vẩn quá. Suốt ngày đòi leo cột.
@Kelly: Em ơi thằng Rô nó cậy quen quan chức định làm càn kìa.
-
Chết cha mày rồi con ơi.
Bực mình với bọn vớ vẩn quá. Suốt ngày đòi leo cột.
@Kelly: Em ơi thằng Rô nó cậy quen quan chức định làm càn kìa.
Ối giời ôi. Rô mê ô ơi chết rồi nhá! Ai bảo cậy quan chức cơ!
Tưởng bạn Pin chỉ có đểu thôi, giờ lại còn chơi quả... mách nữa cơ à?
Kelly ơi đừng có nghe Pin nó bơm đểu nhá! Chứ cứ treo cột chị lên là chị hết đường cựa quậy (Pin còn được gọi là em, chẳng lẽ mình không được xưng chị. )
-
bực mình vì
thằng pin tiểu phát biểu những câu rất chi là linh tinh gây mất trật tự nhé
-
bực mình vì thằng pin tiểu phát biểu những câu rất chi là linh tinh gây mất trật tự nhé
Tớ cũng bực mình cùng một lý do như thế!
-
bưc mình vì hôm nay chả làm được cái gì mà bạn cammy hôm nay chay xe điên vậy ?
-
bưc mình vì hôm nay chả làm được cái gì mà bạn cammy hôm nay chay xe điên vậy ?
Bực mình vì chẳng hiểu bạn Romeo đang nói gì? Sao lại nhắc đến tên mình hôm nay nhỉ?
-
bực mình vì câu nói của mình dễ thế mà ban cammy lại không hiểu
-
bực mình vì câu nói của mình dễ thế mà ban cammy lại không hiểu
Bực mình vì mình gà quá, Câu nói của bạn Romeo dễ thế mà mình cũng không hiểu
Bực mình vì mình đã không hiểu rồi mà bạn Romeo không giải thích, làm mình bực mình!
-
bực mình vì bạn cammy đã nhận là gà rồi mà cứ bắt mình giải thích với gà là thế nào nhỉ
-
Bực mình vì bạn romeo không hiểu một điều đơn giản là: "gà thì mới cần giải thích"
-
bực mình cái là gà nó có hiểu tiếng người đâu mà nói
-
bực mình cái là gà nó có hiểu tiếng người đâu mà nói
Bực mình là không hiểu từ nãy giờ bạn Romeo nói tiếng gì mà gà vẫn nghe thấy.
Bực mình nữa là từ nãy giờ bạn í vẫn hiểu tiếng Gà
-
bực mình vì bạn cammy cùn vô cùng
-
Bực mình vì hai đứa này nói chuyện mà chả hiểu nhau
-
bực mình vì bạn cammy cùn vô cùng
Bực mình vì người cùn là bạn romeo
Bực mình vì bạn romeo đang đánh trống lảng
Bực mình vì hai đứa này nói chuyện mà chả hiểu nhau
Bực mình vì đang nói chuyện thì Bian lại xen vô nói linh ta linh tinh
-
Bực mình vì hôm nay vừa phải tặng thêm cho anh Rồ, new mem và anh BianJuve mỗi người 10%
-
Bực mình vì hôm nay vừa phải tặng thêm cho anh Rồ, new mem và anh BianJuve mỗi người 10%
Bực mình vì nếu AClove tặng 10% một cách rất vô lý. Topic này lập ra để nói chuyện bực mình, thì toàn là chuyện bực mình đó thôi!
-
Mời bạn New xem lại trang 21 nhá~
-
Mời bạn New xem lại trang 21 nhá~
Uh nhỉ. Vì mình vừa mới vào chưa biết nhá! Lại toàn là đi trả lời người khác! Buồn thế! Sao Pin vào đó buôn mà không bị phạt nhỉ? Bực thật!
-
Bực vãi vì mấy đứa ở trên nó làm một tràng 3 trang
-
Bực vãi vì mấy đứa ở trên nó làm một tràng 3 trang
Bực mình vì có thế mà chị Phi cũng bon chen!
-
Hum`.... bực mình vì quá mỏi mắt mà cũng phải cố bon chen cho bằng chị bằng em
-
Hum`.... bực mình vì quá mỏi mắt mà cũng phải cố bon chen cho bằng chị bằng em
Bực mình vì thương chị Phi quá mà chả biết làm nào!
-
Bực mình vì nm nói dối
-
Bực mình vì chị Phi không chịu tin những lời thật lòng của em!
-
Khá bực vì cu GIồ đang cố bóp méo sự thật
-
Bực mình vì tự dưng có vấn đề phát sinh
-
Bực mình vì tò mò không hiểu phát sinh cái gì!
-
Bực mình vì sinh của maj lại phát
-
Eo...langia bóp méo sự thật
-
Bực mình vì chả hiểu gì cả!
-
Bực mình vì có người ko hiểu cũng thắc mắc
-
Bực mình vì thắc mắc mà cũng có người bực!
-
Chán chẳng buồn bực mình nữa
-
Bực mình vì Ro nói rất linh tinh và vớ vẩn. Bực thế nên là tớ về đây. Tối lên xả xì trét tiếp!
-
Bực mình vì ku Ro phát biểu linh tinh..
Bực mình luôn vì có kẻ giả vờ dỗi
-
Mình cũng cảm thấy bực mình vì chuyện này...
Tự dưng bao lâu rồi chẳng thích post bài tự dưng hôm nay lại bị post bài nhiều mới ức
-
Bực mình vì
thằng Ro nó kêu mình lý do trong khi mình chẳng lý do mà chỉ có nó mới thế
-
bực mình quá đi mất mấy
thằng hàng xóm mất dạy nó bật nhạc to quá đi mất
-
Bực mình vì mình chả có nhạc để nghe!
-
bực mình vì vẫn không tìm được bài nhạc mà mình cần mới cú
-
Nhạc nào ko cần mày cứ hỏi anh
-
bực mình vì hôm nay tìm đc bài hát mà vẫn không thể down được về
-
bực mình vì hôm nay tìm đc bài hát mà vẫn không thể down được về
Bực mình là có thể mình có mà bạn Ro không hỏi mình!
-
bực mình là bạn cammy không hỏi thăm khó khăn của bạn ở chỗ nào
-
Bực mình với
thằng Ro vì có chuyện vớ vẩn thế nó cũng bực mình
-
Bực mình vì lý do giống Ma. Nhưng cũng hơi vui tẹo vì có Ma biết câu hỏi của Ro là vớ vẩn
-
Bực mình vì khéo mình lại phải warn rồi
-
bực mình vì anh có lý do chính đáng đấy chứ mà em lắc cứ dọa
-
Bực mình vì suốt ngày AClove dọa warning trong khi mình bực mình với những lý do rõ ràng chính đáng
-
bực mình vì cammy cứ thích đú theo mình là thế nào nhờ
-
Bực mình vì không hiểu sao Ro lại bảo mình đú nhể
-
bực mình thế co chứ lại sắp đi ăn cơm rồi mà con bạn vẫn chưa buông tha cho mình
-
Bực mình vì không hiểu ở chỗ bạn Ro đang là mấy giờ nhỉ
-
bực mình thế cơ chứ lại bạn cammy không có đồng hồ cứ thích đá đểu mình
-
Ủa. Tớ đang hỏi ở chỗ cậu là mấy giờ rồi chứ. Có thế mà cũng bực. Sao mà bực thế.
-
@cammy: chỗ tớ bây h là 9h20 tối ( xin lỗi mod nhé)
-
Bực mình vì giờ đấy rồi mà bạn Ro vẫn chưa chịu ăn tối!
-
bực mình quá đi muốn yên tĩnh mà mấy
thằng hàng xóm nó không cho yên
-
Bực mình vì muốn đi làm mà trời mưa to quá nên ở nhà!
-
bực mình thế cơ chứ trời hôm nay lại tự nhiên không có nắng để cho mình chụp ảnh lá vàng mùa thu
-
Lên trường làm thủ tục mà chả giải quyết đc gì>>> Bực quá
-
Bực mình vì trời vừa mới ngớt mưa xong giờ lại mưa mất rồi!
-
Bực mình vì tới giờ ngủ trưa
-
bực mình vì hôm nay thầy kí rồi mà còn ngừng lại T_T
-
bực mình vì hôm nay đi học chán quá
-
Bực mình vì đêm hôm ko ngủ được còn đói
-
BỰC MÌNH VÌ HÔM NAY LẠI BẬN. BỰC MÌNH VÌ HÔM QUA MA ĐIÊN ĐI NGỦ MUỘN!
-
Bực mình vì vô vàn vấn đề ...bực mình vì Cam dở hơi bực mình vô lý
-
Bực mình vì bị sếp mắng vì lí do rất dở hơi! Bực mình vì Ma điên bảo mình bực mình vô lý!
-
Bực mình vì có người ko hiểu j cả
-
Bực mình vì chẳng hiểu gì cả!
-
BỰc mình vì bình mực quá
-
Bực mình vì hôm nay Ro ăn nói rất linh tinh nhé
-
Không bực mình nữa...buồn rồi
-
Cảm xúc thay đổi vì có những chuyện đến bất ngờ , đột ngột quá
-
Bực mình vì mình cứ nhìn thấy cái avatar của anh Ma là lại muốn cười. Yêu thế không biết!
Thế mà sao anh lại có thể để cảm xúc thay đổi liên tục thế à? Anh có thể bật mí không? Lại để em thắc mắc!
-
Bực vì mọi ng đua xe mà ko rủ mình ^^
-
Bực mình vì thật vớ vẩn!
-
Chân mãi chả khỏi
-
Bực mình vì ngày sao không kéo ra thành 50h nhỉ!
-
bực mình vì mình không thể bực khi Forever Young là con gái . con trai thất hứa là mình ghét nhắm, thế mới bực chứ
-
Bực mình vì hình như mình thất hứa mà không nhớ là đã hứa cái gì!
-
Bình mực nó lại làm mình bực mình nữa rầu
-
bực mình vì hôm này bị bà kinh tế đuổi ra ngoài vì bàn tán nhiều quá
-
Bực mình vì đi học về mệt quá ^^
-
Bực mình vì mải chơi quá. Về muộn. Mong là hôm nay ngủ sớm!
-
Bực mình vì cái em mà ai cũng biết là em nào đấy
-
Bực mình vì đi làm rõ sớm rồi lại về nhà. Trốn!
-
Bực mình vì thèm chơi bô ninh mà ko đc đi
-
Bực mình vì thèm nhiều thứ mà đek được
-
Bực mình vì mình bị điên xừ nó rồi
-
Bực mình vì hết bố nó mưa rồi!
-
Bực mình vì ACL bị điên còn FY thì nói bậy
-
Bực mình vì anh gao cứ thích đổ thêm dầu vào lửa
bực mình vì chồng mình đổ oan cho mình
-
@ Bực mình vì nói mỗi thế cũng bị nói bậy! Lại hết mưa rồi! Hôm nay muốn mưa cả ngày cho đã.
-
Hôm nay...chẳng muốn gì...bực mình vì nhiều chuyện chẳng muốn làm tẹo nào
-
Hôm nay, bực mình vì phải đứng suốt ngày! Mệt!
-
bực mình vì mình vẫn chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề với cái driver wifi for Mac
-
Bực mình vì đang rất mệt
-
Bực mình vì mình lười quá! Bực vì mình chả muốn làm gì nữa. Bực mình vì muốn ngủ mà ko chịu buồn ngủ!
-
Bực mình vì mình quá mệt
-
Bực mình vì sáng nay mình dậy sớm quá!
-
Mấy h mà sớm?
-
Sớm cũng ko đọ được với anh Ma. Sớm là do sớm hơn mọi ngày.
Bực mình vì hôm nay không muốn ăn trưa.
-
Bực mình vì chiều nay lại phải học KTCT, lại phải leo lên tận tầng 6 mà mình thì đang buồn ngủ
-
Bực mình vì mệt hết cả hơi mà vẫn chưa ốm
-
Bực mình vì có người lại dở hơi thích ốm!
-
Bực mình vì có người ko hiểu
-
Bực mình vì người thích ốm thì chả được ốm.
-
Bực mình vì sáng nay dậy đã nhận ra là mình bị ốm.
@ Ốc: Bắt đền ai bi giờ? Chắc cậu này làm mình lây quá!
-
Bực thật vì cả ngày phải học qs...
-
Bực mình vì cả ngày chẳng đc việc j ra hồn
-
Bực mình vì cả ngày chẳng đc việc j ra hồn
)
Chả có cái quái j đáng để bực, thế mới bực chứ !!
-
Bực mình vì ngày hôm nay mình bơ phờ như một bóng ma. Đã thế còn sinh nhật sinh nhọt đến mãi giờ mới đc về chứ.
-
Bực mình vì FY lờ mờ như bóng ma đã thế còn về muộn chứ ^^ COn gái con lứa mà cứ đi đêm về khuya ^^
-
Bực mình vì hôm nay còn bơ phờ hơn hôm qua và thế là quyết định ở nhà.
-
Bực mình...vì tự dưng cảm thấy bực mình.
Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng mà sự thật nó thế
-
Bực mình vì anh Gao dạo này bơ mình, ứ thèm hát siu nhân Gao mí mình nữa
-
Bực mình vì mất xừ nó bài siu nhân Gao của chim ri rồi
-
Bực mình vì Ma điên hay phát biểu linh tinh làm mình bực mình!
-
Bực mình vì FY ko hiểu cái j cũng nhảy ra mà bình luận đc...thần kinh
-
Bực mình vì Ma nói linh ta linh tinh. Lại còn bảo mình thần kinh nữa chứ!
-
2 bạn dều liệt vào hàng bất bình thường cả, cãi nhau làm chi cho tớ bực mình
-
Bực mình vì đã có Ma linh tinh lại còn có ốc hay hóng nữa chứ. Không biết thì dựa cột mà nghe chứ ai mượn bực mình?
-
Dựa cột rùi nhưng mà cột có kiến nó cắn nên lại nhảy ra ^^
Hôm nay bực mình thì ít mà bùn thì nhiều vì bạn FY ignore mình T_T
-
Bực mình vì anh Gao làm mất bài siu nhưn Gao òi (
-
Anh ứ làm mất mà là có down đâu cơ chứ...thế SNG đâu rồi??
-
bực mình vì người nó cứ thế nào ko ngủ được chán thế
-
Bực mình vì bạn ỐC không nói thật để mình ignore. Đã nói rồi, không tin thì mới thế chứ! =))
-
Bực mình vì anh Gao chẳng biết vào blog chị BB mà nghe SNG!
-
Bực mình vì bi h mới bit blog của BB có SNG...bực luôn chim ri vì chim ri chuối
-
Hôm nay rất là bực mình vì ko có tiền. Chán thật.
-
Bực mình vì đã chỉ cho anh Gao chỗ có SNG mà anh Gao lại còn mắng mình mí cả bực mìh
-
Mai đi sinh nhật FC rồi. Vui wa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
Hôm nay chả hiểu sao rất bùn, tâm trạng ức chế lắm nhé >_<
-
Bực mình vì Chủ nhật phải đi học. Đã thế còn có đứa nghi ngờ mình nói điêu mới đau chứ!
-
bực mình vì bạn Cam ko nói thẳng ra nó là ai mà cứ lấp liếm
-
Bực mình lắm rồi! Không nói đc gì nữa rồi!
-
bực mình vì ko có chỗ nào để thư giãn
-
Bực mình vì chỉ ngày mai thôi, cái chân mình nó sẽ phồng lên!
-
Bực mình vì cái đầu của mình nó đau như búa bổ ,mà bọn bạn nó vẫn còn tra tấn mình mới cú chứ
-
Bực mình vì có kẻ vừa ra đi mà không lời từ biệt!
-
Bực mình lắm rồi! Không nói đc gì nữa rồi!
Bực mình quá hôm qua quên ko chụp ảnh với mọi người ở JFC
-
Bực mình vì chán, vì mệt mỏi
-
Hôm nay thật là bực mình. Mới sáng ra đã ko có để ăn
-
Bực mình vì không biết làm sao nói được mình bực như thế nào! Mà rõ ràng là mình đang bực
-
bực mình quá hôm qua ngồi cổ vũ bọn CSKA mà nó lại thua mới đâu chứ.
-
Bực mình vì chả có gì đáng để bực cả
-
Bực mình vì trưa nay bị nhịn đói
-
hihi. Bực mình làm gì. Bực vì có quá nhiều người bực mình.
-
Bực mình vì mệt
-
Bực mình vì chả thích làm, chỉ thích chơi.
-
bực mình vì
thằng cùng phòng nó bắt mình dọn nhà trong khi nó đi du hí với gái
-
Bực mình hộ cho
thằng Ro
-
Bực mình vì nhiều việc quá (
-
Bực mình vì nhiều việc quá
-
Bực quá đi mất
-
Bực mình vì ngày hôm nay mình không được vui trọn vẹn!
-
bực mình vì hôm nay chỗ mình mạng lởm quá đi mất
-
Bực mình vì xe mình hôm nay lởm quá Đi mãi chẳng cán đích!
-
Bực mình vì mãi vẫn chưa thấy cái mình muốn
-
Bực mình vì đến lúc này mình lại nghĩ linh tinh rồi!
-
Bực mình vì thần kinh h này vẫn còn nghĩ linh tinh
-
Bực mình vì anh Q bảo mình thần kinh.
-
Sự thật nó thế...nói mãi rồi ko hiểu...bực thật
-
Bực mình vì anh Quang lại nói linh tinh rồi!
-
Nói đi nói lại mệt cả người...bực rồi đấy
-
Học quân sữ thi bắn súng.Hic,bắn khí thế 3 phát xong đã máy báo diểm: 0 0 0 không đạt....hic choáng tốn 10k thi lại,chiều nay rớt nữa là năm sau học lại ..
Ai bày ra cái môn quái quỉ này thía ko bít biết là đây cho 1 phát
-
Bực mình vì hôm nay vừa mệt lại vừa bận! Bực mình vì cả cái mạng dở hơi nữa
-
Bực vì thấy ai cũng bực
-
Bực mình vì Phi pót cái ảnh ko đúng sự thật tí nào
-
Bực mình vì xem phim như dở hơi
-
Bực mình vì có người không chịu ăn tối!
-
Bực mình vì ko ngủ tiếp được
-
Bực mình vì cu Giồ ko nhìn nhận sự thật
-
Biển đểu quá !!
-
Bực quá.
-
Bực mình nhất là khi không biết mình bực vì cái gì! Cái đầu nó cứ lòng vòng loay quay!
-
Bực mình vì hôm nay cũng chẳng mấy có chuyện bực mình
-
Bực mình vì hôm nay lười quá, ko đc việc gì ^^
-
bực mình vì
thằng ruồi cùng anh em đi rừng mà ko nhắn cho mình mơi đau mặc dù mình đã viết trên 360 rồi
-
Bực mình vì
thằng Giồ nó sắp dí kịp mình roài
-
thằng Ro nó dí cái j mà kịp...
-
Bực mình vì hồi này mình quyết định không online đêm nữa!
-
Bực mình vì maj hỏi rất chi là ngớ ngẩn
-
Bực mình vì từ nãy giờ chả làm được cái gì cả!
Bực mình vì cái mạng ở nhà nó bị điên!
-
Bực mình vì cái
thằng của nợ kia nó chưa đến lấy BG
-
thế nên mày đập đầu vào gối mà tự tử đi em ạ
-
Bực mình vì ku ocluoc làm việc tội lỗi lại còn cảm thấy tội lỗi
-
bực mình vì anh maj cứ thích đú thế cơ chứ
-
Thật bực mình khi ku RO nghĩ mình như thế
-
cực kì bực mình vì anh Maj lại thêm được lý do câu bài
-
Bực mình với
thằng Ro vì nó quên hồi xưa nó từng tuyên bố 1 ngày post 200 bài
-
bực mình với anh Maj vì anh í toàn nói sai sự thật
-
Bực mình vì
thằng Ro đã quên lại còn cãi càn..
Có SS làm chứng cho tao nữa nhá
-
ối zời bực mình thôi rồi lại còn lôi cả SS ra đỡ đạn nữa chứ
-
Đấy...nó còn quên là nó tâm sự với chính SS...
Mà thôi ko thèm bực mình nữa...đang thoải mái vì mới thu nhận thêm đc 1 đệ tử ngoan
-
Bực mình vì lần nào vào câu bài cũng gặp anh Maj và RO đua xe
Hehehe
-
Bực mình vì sáng ngày ra đã gặp ocluoc động chạm đến mình rồi
-
Bực mình vì sao có lắm người bực mình thế! Mà sao cũng có lắm lý do để bực mình thế!
Thế ra bạn Ro đã có ý định Post 200 bài một ngày à?
-
Có thế mà cũng phải bực..
Bực mình thời tiết đùng cái mưa gió như điên
Bực mình vì mình bị ho
-
Bực mình vì anh Quang đã bị ho rồi còn không chịu mặc áo mưa khi ra đường!
-
Bực mình vì FY chẳng hiểu j cũng cứ thích bon chen
Bực mình vì xăng xe đã hết
-
Bực mình vì anh Quang lại bảo mình bon chen!
Bực mình vì hôm qua đã ngủ rất nhiều mà hôm nay vẫn thấy buồn ngủ!
-
Bực mình vì hôm nay mình bực khá nhiều
Bực mình vì FY đã đc ngủ nhiều lại còn ti toe
-
Bực mình vì anh Quang chẳng biết gì cũng nói linh tinh!
Bực mình vì mình muốn làm nhiều thứ quá mà chẳng làm được kí rì!
-
Bực mình vì chưa nhận đc cuộc đt qtrong mà mình muốn
Bực mình vì FY rất vớ vẩn mà ko nhận ra
-
Bực mình vì anh Quang lúc nào cũng bảo mình vớ vẩn.
Bực mình vì mình muốn đọc truyện mà không thể đọc nổi
-
Chán chẳng buồn bực mình nữa
-
Hết cả bực mình rồi, vì mình đang vui!
-
Bực mình vì cam vui...
mà vui chuyện j?
-
Bực mình vì anh Quang bực mình chuyện rất chi là vớ vẩn
Vui vì em dự đoán được 21 điểm chứ còn vui gì nữa
-
Bực mình vì đang bực mình vì vừa ăn xịt cún xong
-
Bực mình vì không hiểu sao trên đầu mình lại có một cục u rõ to. Chẳng biết hôm qua đập đầu vào chỗ nào nữa
-
Bực mình vì bị bà nội mắng
-
Bực mình vì cháu iu lại bực mình khi bị ng lớn mắng
-
BỰc mình vì ai vào đây cũng bực mình
-
Bực mình vì đúng là nên bực bản thân mình! Hậu đậu, ẩu, đoảng!
Chẳng còn gì đáng bực hơn nữa!
Giá như có thể đập đầu vào cái gì đấy nhỉ!
-
bực mình vì sáng giờ đánh chữ stronger toan thieu "R"hic
-
bực mình vì down cái hellgate cả đêm mà cũng mới chỉ được có 1%
-
bực minhg fi hômq ua chơi điệnt tử rõ khuya
-
Bực mình bạn TA đêm qua thức khuya chơi ĐT làm hôm nau đấu thua
-
Bực mình vì biết chơi điện tử là xấu nhưng mà ko dứt ra đc
-
:::::bực mình vì nhớ::~_~::
-
Sáng dây sớm xế ông bạn vàng đi bảo hành cái cây máy tính ở Trần Anh Computer, nghe nó bảo là nguồn chập chờn . Hôm nọ đến thì nó hẹn sáng nay đến nhận , đã kiểm tra một thôi một hồi đợi dàicoor ra rồi thế mà hôm nay lại đợi dài cổ hơn 1 tí sau đó một anh tóc dài lắm dài gần bằng tóc em ra gọi và bảo là tem bảo hành bị bung, hok chấp nhận, ơ *********** nó chứ . Bực thế, SV nghèo còn hạn bảo hành 1 dổi 1 thik thì đêm đổi việc j phải đem đi sửa mà bung tem ! Ghét rồi đấy !
-
Bực mình vì chả có ai nói chuyện
-
Bị cảm,cứ sốt với cả hắt hơi xổ mũi bực mình thật
-
Bực mình vì đọc mãi mới đến tập 6
-
Bực mình vì say quá , quên cả xem Juve đá
-
Bực mình vì cứ nhớ người ta
-
Bực mình vì cứ nhớ người ta
bực mình vì có người nhớ mình
-
bực mình vì chả hiểu bực chuyện gì
-
Bực cái mạng Viettel , Viết Reply cả trang giấy rùi lúc post lại bị lag, mất hết cả .Đúng là......bực mình
-
Bực cái mạng Viettel , Viết Reply cả trang giấy rùi lúc post lại bị lag, mất hết cả .Đúng là......bực mình
Giống hệt mình. Mạng Vịt teo như điên ấy Bực cả mình
-
Viết cái dự án mất gần 1 tuần, xong cut vào USB rồi xóa nhầm mất luôn, can tội folder để tên giống nhau quá !! Bó tay !!
-
Vừa cãi nhau với 2 con điên,lộn hết cả ruột,bực mình,ức chế,mai về HP cho bõ tức
-
Vừa cãi nhau với 2 con điên,lộn hết cả ruột,bực mình,ức chế,mai về HP cho bõ tức
Cũng bực mình vì 2 con điên
À hay là 3 nhỉ ?
-
Mẹ chúng nó,có mỗi cái bài cũ rích rình rịch ấy mà cũng làm không xong,tự nhiên cho cái nhạc chát bụp ấy vào làm gì cho nó ngứa tai,mất hết cả tính hàn lâm,ngu ơi là ngu.
-
Bực mình vì chả hiểu mình quên hay là mất máy nữa. Ôi, cầu trời, mong là con quên!
-
Sáng giờ hơi bị bực mình, suốt ngày điện thoại, gọi gì mà lắm thế
@Cam: sao vậy? quên hay mất máy thế?
-
Bực mình vì con điên gặp hôm thứ 3
-
Bực mình vì JFC có qua nhìu người gặp người điên(còn mình thì chẳng đc,chẳng biết cãi lộn zới ai,ngưa mồm quá)
-
Bực wé vì hôm nay đá PS toàn thua
thằng bạn,sao mà AC ngon thế còn Juve thì yếu xìu
Bực wé vì hôm nay đá PS toàn thua thằng bạn,sao mà AC ngon thế còn Juve thì yếu xìu
-
Tức wá mang điện thoại vào phòng thi mà cứ bị giám thị nhìn chằm chằm làm mình pótay.com lun.
-
Bực vì dạo này mình chỉ ham chơi!
-
Bực mình ghia,Inter bị loại rồi,tội thía,huhuhuhuhahahahahahahaakekekekekek
-
Inter bị loại đi ăn mừng , mới uống có 16 cốc bia mà đã loạng choạng rồi , hic !Ai bảo Trái dất hok quay nào !
-
Bực mình với con Duyên hấp
-
Chẳng có gì bực mình cả
rất vui là đằng khác
dùng Juve đá PS3 thắng tất cả bọn bạn
từ Barca, Inter, Man U đến Chelsea
-
Merde! Kh.k thế ko biết. Rõ cái lũ zở người, càng thêm lý do ghét Mù ơ!
-
Lẩn thẩn vào đọc blog của một người rồi quyết định giận!!!Giận vô lý và không có lời giải thích.Thích giận là giận!!Ghét quá trời..Giận giận giận giận giận giận!!!!
Sao mình không có một chút gì ảnh hưởng được đến người ta hết vậy nhỉ???Àh,mà vì người ta có là gì của mình đâu.Mày vô duyên quá mày ơi!!!
Thôi kệ,vô duyên cũng được.Nhưng vẫn quyết định giận chứ bộ.Hixhix...
-
Xăng lên 19k - đơn giản tôi là ... bus...er.
-
19K có chuyện gì xảy ra ở đây thế này! F... thật đấy
-
19K có chuyện gì xảy ra ở đây thế này! F... thật đấy
vãi linh hồn xăng
-
Bực mình vì ko coi dc trận Palermo-juventus.
-
Mấy cái link toàn virut
-
bực bội vì Juve thua buồn vì Nedved chính thức tuyên bố giải nghệ khi mùa giải kết thúc ..... muốn
giết người quá
-
trời mưa, nồm ẩm ướt, quần phơi mãi không khô...
-
sáng thức dậy gặp mắm nào gọi nhầm số , nói toàn tiếng miền Trung đố ai mà hiểu , lúc này toàn bị nhầm số ....... bực bội !
-
bị mấy lão bên cái hội trác táng chết tiệt ăn
hiếp , bực bội quá
-
Mình ko
hiếp mà cũng bị vơ đũa cả nắm.
Ai bực thì đấm ngực mà chết, mình ko bực. Mình hơi a cay thôi.
-
đã bực bội mấy lão bên cái hội đáng bực bội kia thì lại còn thêm 1 lão vào cay cú , đã bảo là mấy lão chứ có bảo là tất cả các lão đâu bực bội hiệp 2
-
Chả ai hiểu dùm là mình thuộc hội trác táng cả. Đểu thế
-
bây giờ thì bực tất , cay tất roài , hội dở hơi toàn mấy lão dở hơi
-
Mình vẫn muốn nói rằng bực thì cứ đấm ngực mà chết. Cay thì cứ ra đường ray tàu hoả mà nằm.
-
Bực vì mình vẫn thế, chẳng thay đổi tí nào cả
-
Hôm nay ngày đẹp trời, lalala. Juve sẽ thắng
-
viết xong cái entry cho Juve tự nhiên bục mình,khi không bị loại,điên
-
Bực mà chẳng biết tại sao
-
giờ mới nhớ , sáng Juve vừa thắng xong hí hửng ngồi viết ntry dài ơi là dài . xong post bị lỗi wê quá nghĩ viết luôn
ghét 360 òy
-
Mình bực vì cái Hackintosh bị một lỗi mà fix hoài k được
-
Bực với 1 mem JFC kinh khủng lần sau mà gặp chém chít luôn
-
Thật là bực mình khi phải ngồi máy của người khác
-
Bực mình vì đang xem Udenise đá thì bị mất tín hiệu. Giờ ngồi vêu mõm ra
-
sao bữa nàomình đi học thầy lại choa nghỉ thế nhờ
-
Bực mình thật đấy, sao người ta lại có thể nghĩ ra những chiêu lừa đảo cao thủ thế nhỉ? Cuộc sống bây giờ muốn có lòng tin cũng khó biết bao...
-
Bực mình quá . Hôm nay đi uống rựu với xếp. Đến công ty ngủ ngon quá. 3h mới tỉnh
Thế sao phải bực mình hả anh, vừa được ăn lại đinh la làng hả anh.
-
Bực mình quá. Cái chức năng chống tràn dữ liệu làm mình hết cả hứng viết.
-
Hôm nay lại phải uống rượu, lẩu Vịt. Bực thế cơ chứ
-
Bực quá lỡ mất mấy cốc bia rồi
-
bực bội , dạo này 4r lâu lâu bị die ........
-
chơi điên tử toàn thua
-
...không chịu nổi sức ép học hành nữa rồi...
-
chơi điên tử toàn thua
Bực mình nhở sao lại có thằng chơi điện tử toàn thua
-
Bực quá. Kiêu binh tất bại. Juve thua bị báo giới đánh tơi bời. Mình thua cũng bị anh Tiamo chửi mới đau chứ. Nhớ đấy.....
-
Bực mình những
thằng ku mà không có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi, phê bình để tiến bộ mà không chịu tiếp thu
-
Bực mình những thằng ku mà không có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi, phê bình để tiến bộ mà không chịu tiếp thu
Em hơi bị ham học hỏi đấy chứ. Bực mình vì anh không hiểu hoàn cảnh của em. Cũng như Juve thôi, lực bất tòng tâm.
-
Bực mình vì vừa phải uống rượu mà tối lại phải uống rượu vì có thịt chuột
-
Bực mình vì có người thịt chuột để uống rượu mà k đc ké
-
Bực mình vì có người thịt chuột để uống rượu mà k đc ké
Bực vì có kẻ được ăn được uống mà còn la làng. Mình đang đói vêu mép mà chẳng cso ý kiến gì thì thôi.
-
bực bội - sắp phải bị đau bụng siêng suốt 3 4 ngày ...... chán
-
Bực mình vì rượu bây giờ vớ vẩn thật., uống vào rõ là mệt
-
Bực vì biết uống rượu thịt chuột k rủ mọi người là k tốt mà có người cứ uống để rồi kêu mệt
-
Bực vì biết uống rượu thịt chuột k rủ mọi người là k tốt mà có người cứ uống để rồi kêu mệt
Bực mình vì giờ vẫn đau đầu mà lại có người cứ đòi rượu chứ
-
Bực mình vì giờ vẫn đau đầu mà lại có người cứ đòi rượu chứ
Bực mình vì ở đây chẳng tìm được Voka còn ở nhà có đứa uống lại kêu đau đầu.
-
Bực mình vì ở đây chẳng tìm được Voka còn ở nhà có đứa uống lại kêu đau đầu.
Bực mình vì bọn trẻ nó không hiểu ở VN bây giờ toàn Voka tầu
-
Bực mình vì tiền lương mình quá thấp
-
Bực mình vì tiền lương mình quá thấp
Thảo nào từ trước tới giờ mình thấy về cơ bản Colin khá là ít nói, chỉ cười là chính.
-
Bực mình vì tiền lương mình quá thấp
Bực vì đi học không có lương, mà lương ở nhà bị cắt hết.
-
đã bực vào đây thấy ai cũng bực ...... nóng nực thèm ken thế
-
Bực mình vì dòi rượu mà không đc lại còn bị kêu, hux hux
-
Bực mình vì hôm nay chẳng ma nào xem bóng cả? Lại mình ta lang thang thôi.
-
Bực quá đêm nay lại phải thức cả đêm xem bóng đá
-
Bực quá. Dạo này cứ học hành triền miên thôi.
-
bực vì trời thì mưa ầm ầm mưa xong chả thấy mát tẹo nào
-
Bực mình quá. Cái Topic giảm án cho Kaka Lạng bị thế lực đen tối khóa mất rùi.
-
Bực quá. Thế là cả MU và Ars đều vào vòng trong.
-
mỗi mục trong miệng vì cơ thể bị nóng , chẳng ăn uống đc là bao ......... bực quá
-
Bực quá. Thế là cả MU và Ars đều vào vòng trong.
Porto đá như kẹc uổng công mong chờ
Cuộc biểu tình giảm án cho Lạng kk đã bị dìm trong bể máu... thằng lào vào box tau khóa topic của tau
-
Bực mình vì chiều nay bị 1 em xinh gái rủ đi bơi mà ứ đi được
-
Bực mình quá. hôm nay bao nhiêu là việc phải làm. làm nốt để ngày mai nghỉ ngơi mà
-
Bực mình vì chiều nay bị 1 em xinh gái rủ đi bơi mà ứ đi được
Bực mình vì mình cũng muốn có 1 em xinh gái rủ đi bơi mà ko được
-
Bực mình vì mình cũng muốn có 1 em xinh gái rủ đi bơi mà ko được
Bực mình vì Cô Lin Ko đáng tin muốn có một em xinh gái rủ đi bơi
-
Bực mình vì Cô Lin Ko đáng tin muốn có một em xinh gái rủ đi bơi
bực mình vì đáng lẻ chuyện ấy phải là mình bực mình thế mà có kẻ bực mình dùm
-
bực mình vì đáng lẻ chuyện ấy phải là mình bực mình thế mà có kẻ bực mình dùm
Bực mình vì họ rủ nhau đi bơi mà mình chẳng ai rủ
-
Bực mình vì ko rủ được juve4ever đi bơi
-
bực mình vì các fan nam Juve ngày càng dở hơi
-
Bực mình vì nữ nhi JFC ngày càng hâm hấp thì phải
-
bực mình vì các fan nam Juve ngày càng dở hơi
Bực mình vì có những người không biết mình là ai.
-
bực mình vì các fan nam Juve ngày càng dở hơi
Bực mình vì có người vơ đũa cả nắm
-
Bực mình vì mình biết sẽ có đôi tiên đồng ngọc nữ lên cột với Lạng ca ca mà
-
Bực nhất là có cái topic này <
-
Bực mình quá hôm nay phải nghỉ không được đi làm
-
Bực mình vì hôm nay mình ại phải bực mình
-
bực mình vì đáng lẻ chuyện ấy phải là mình bực mình thế mà có kẻ bực mình dùm
Bực mình vì chân mình lởm
-
Mình ghét những
thằng tinh tướng hách dịch
-
Mình ghét những thằng tinh tướng hách dịch
Em cũng ghét
-
Bực mình quá hôm nay lại phải đi đám cưới. hết xiền
Bực mình vì thằng Pintu lại khóa topic vận động hành lang giảm án cho kaka lạng
-
bực mình vì hôm nay em xinh xinh kia lại rủ mình đi bơi trong cái ngày như thế này mới bưc mình
-
Hôm nay bực mình vì lại phải nhìn mấy cô em xinh xinh
-
... nghe tin hoãn lương tới tuần sau
-
Thua độ ... 30/4 trời nắng thì ở nhà đắp chăn
-
Nóng thật trời này thì làm ăn gì được
-
bực mình quá ..đau mắt ứ ngủ được
-
Nóng quá. mìnhlaij hay phải ra ngoài hóng nóng chứ
-
Bực quá. Ở đây bọn nó toàn mặc Bikini tắm nắm thôi. Mình thì bị cận chứ.
-
Hôm nay lớn cớn có đứa rủ mình đi mua áo thì trời mưa mới điên
-
Bực vì MU thắng, Barca hòa và có thể Juve sẽ thua...
-
Bực mình quá. chỉ muốn chém
thằng nào đó một nhát cho xong
-
Bực vì tại sao một ngày lại chỉ có 24h. Lúc nào cũng thiếu ngủ, thiếu thời gian chơi...
-
Bực quá. Xem đá bóng mà tức anh ác, Barca mãi mà không ghi được bàn. Thng trọng tài chán quá...
thằng hiddink thực dụng không thực dụng không tả được.. Nó mang cả hai chiếc xe chắn trước cầu môn luôn...
-
Bực mình vì
thằng IL DIvo chơi đểu mình chứ?
Bực mình vì thằng IL DIvo chơi đểu mình chứ?
-
chơi đểu cái j, nói thử coi
-
thua độ Barca vỡ mặt , vừa lẫu vừa kem ,
thằng chen si chơi thứ bóng đá bẩn
-
Bực vì Barca thua mà mình chẳng được gì... ở nhà còn được cá cược với bạn bè, cá độ được đi ăn mà lại còn kêu bực chứ....
-
Bực mình vì Mu thắng
-
Hôm nay la cà Đs như thiên hạ ... ai ngờ bị vạ vì mấy chú giao thông
-
Bực cả mình vì hôm nay nhận tin nhắn khủng bố của thắng bạn
-
Bực quá. hết đồ ăn rồi. Hết cả chỗ chơi. Sao hôm nay mình lại khổ thế này.
-
Bực vì trời mưa từ sáng đến giờ vẫn còn ==>> nằm dài ở nhà.......
-
Trời nắng quá. Họ đi tắm nắng, mình đi ngắm con gái tắm nắng. Kể cũng có cái thú vui này. Ko thì ở nhà chết rũ mất
-
Hòa ....và thế là được 1 chầu capuchino ... vui hay buồn đây .. Bực mình
-
Sánh ngồi vẽ vẽ mấy cái hình , sắp nộp bt đến nơi rồi, bên ngoài người ta làm đường hay đào đường gì đấy, kêu như ong vỡ tổ, ức chế quá !
-
Bực vì hôm qua xem được 13 phút đã biết kết quả. MU lại thắng. Chán mấy chú trẻ con quá.
-
Bực mình trọng tài quá ... Nhưng mà đúng là ko có pen thật
-
Bực mình trọng tài quá ... Nhưng mà đúng là ko có pen thật
Bực vì trọng tài bắt dở hơi. Đoạn đầu toàn thiên vị chelsea, may mà cuối cùng vẫn còn sáng suốt.
-
Nhìn tỉ lệ giữ bóng thê thảm cho Chelsea quá .. cả 2 lượt .. thất vọng thì không .. nhưng hơi bực mình vì phong độ các chú làm sao ấy 10 đá 11
-
Nhìn tỉ lệ giữ bóng thê thảm cho Chelsea quá .. cả 2 lượt .. thất vọng thì không .. nhưng hơi bực mình vì phong độ các chú làm sao ấy 10 đá 11
Đáng thôi. Vì làm chi có cái xe bus nào biết chơi bóng đâu.
-
Ấy thế mà cái xe bus ấy vẫn ghi được bàn từ sớm mới buồn cười nhờ
-
Bực mình vì có kẻ bảo thủ....
-
mưa to đếch ngủ được
-
Bực vì lúc mình có hứng thì bị treo nick mà không biết lí do... cũng không biết ai treo nick của mình nữa chứ. Đúng là cách làm việc của các quan chức Vietnam.
-
Bực mình vì đêm nay không ngủ được
-
Bực mình vì ngày hôm nay nắng quá! ghét con ấy quá!
-
Bực mình vì ngày nào mình cũng có chuyện bực mình
-
Bực mình vì có kẻ nói đểu mình. chém cho nó phát!
-
Bực vì mấy bữa nay bệnh hoài chưa hết,mệt ___
-
Bực cái Lão Cá quá!
-
Đã đau đầu mà còn nghe vợ gọi trẻ con khóc có bực mình ko?
-
nấu chè , ăn chè ........ rửa chén làm bể hết cái chén --> bị chửi
-
nấu chè , ăn chè ........ rửa chén làm bể hết cái chén --> bị chửi
Thế bị mắng là đúng rồi, bực chi nữa cưng.
Bực quá vì đầu mình đâu quá.
-
bực vì chưa lấy đc xe
-
Bực vì "ấy" lại đi ăn với ng` khác !!!
-
Bực mình vì buổi sáng dậy mà chẳng biết làm chi nữa. Thấy mệt quá.
-
Bực mình vì suốt ngày bị sếp soi thế này.Cayyyyyyyyyyyyyyyyy
-
Bực mình vì đầu tuần mà vẫn phải học, rủ bạn đi chơi nó bảo ơ nhà học mới đau chứ... đúng là một lũ hâm
-
Bực mình vì thấy có quá ít anh em than bực mình
-
Bực mình vì
thằng nào treo nick kaka Lạng. A ___
-
Bực vì chả có j vui cả
-
Bực thật, điểm ko đủ rớt để thi lại
-
Bực mình quá có ai hiểu cho tôi không? sống thế này ai mà chịu được
Đập đầu vào tuơng đâu có chết được hả anh. Nhảy sông tự tử mùa này mát hơn
-
Bực mình vì thấy anh em tối ngày cứ than với thở quài........
-
Bực vì lâu lâu không vào phải dọn một đống rác
-
Bực vì lâu lâu không vào phải dọn một đống rác
Bực vì nhiều người không vứt rác mà vẫn bị nghe chửi
-
Bực mình vì phải lên cột........
Gió lạnh quá.................
@Cammy: Sao chị lại xem em là đống rác...?
-
Bực mình vì hôm nay sếp đến đúng lúc mấy thằng đang nằm ngủ, mình thì không nằm ngủ nhưng mà không nhắc nhở cấp dưới thế là cũng bị nghe cải lương cùng chúng nó.
May mà đại ca chưa bị đuổi việc đấy, lại còn kêu than chi nữa hả...
-
May mà đại ca chưa bị đuổi việc đấy, lại còn kêu than chi nữa hả...
Bực vì nóng quá đi
-
Bực mình vì lại mưa rùi
-
Bực mình vì trới cứ lúc nắng lúc mưa. ốm mất
-
Bực mình vì trời mưa làm mình phải đi chân đất cả buổi sáng!
Giờ gọi đại ca là chân đất mắt toét.
Bực vì chẳng biết làm chi nữa....
-
Máy tính hư mất rồi...... ức chế...ức chế...ức chế......
---Đả đảo Cuộc đời...Đả đảo Cuộc đời...Đả đảo Cuộc đời...---
-
Bực mình vì hôm nay mình cứ mong trời mưa mà nó lại nắng
-
Bực tất cả mọi người...
-
Bực bác dịu dàng ghê.......
-
Bực tất cả mọi người...
Bực vì có những người luôn tức giận vô cớ
-
Bực mình!! Có người làm cho mình bực mình.....tức chết đc......!!!!!:(
-
Bực mình vì trời lại nắng ( nóng thế này thì ko có mỡ cũng cứ ra mỡ
-
Bực mình vì JFC mầy ngày nay không có gì mới lạ
-
Mưa nữa rồi.......!!! Chắc kì này não nhiễm nước quá....
-
Bực mình vì đứa nào lấy của tao cái áo hôm qua (
-
mãi vẫn còn bực bội vì trận thua của Juve
-
vừa onl 1 đống tin nhắn offline chưa kịp đọc 1 chữ thì bị dis ......... bực ko chịu đc
-
Chả có việc quoái j làm, khôn có kế hoạch ăn chơi nào trong ngày nghỉ thế này
-
Bực mình vì xếp chẳng bít cái ___ gì cũng ti toe
-
3 ngày rồi , mỗi ngày chỉ đc lau mình với nước ấm chả đc tắm mà trời thì nóng bỏ mịe , đấy còn chưa kể cái khoản mặc đồ ấm
3 ngày rồi , chưa gội đầu
-
bực...bực ....bực quá.......
mọi chuyện luôn làm em bực bực bực quá đi.............chắc em khóc mất....
-
Qua mấy ngày mà phải xem 2 trận bức xúc vãi linh hồn, có cần phải thế k???
-
Hôm nay ko bực mình, mà buồn ngẩn người...Việt Nam thua Malaysia..huhu....
-
Lương chưa được tăng. Sếp cằn nhằn
Bật lại sếp, sếp nhăn nhăn
Kệ bố anh. em lướttttttttttttttttttttttt
-
Bực mình vì đang post bài thì cứ bị father la...
-
10 phút 3-0.
93 phút 3-3. Bực ko???
X-(
-
10 phút 3-0.
93 phút 3-3. Bực ko???
X-(
Trước trận 1-3
+ 2 phút 1-4
93 phút 5-4. Bực không!
-
Vừa sáng sớm chưa ngủ dậy đã bị mấy
thằng bạn là fan của chelsea và FCB goi điện" chia buồn" chán quá
đợt này đang bị huyết áp cao chắc không dám xem Juve đá nữa mất.huhu
-
Đã đói mà bà chủ nhà lại bắt đóng tiền 3 tháng một, cái gì cũng tăng chỉ có lương không tăng. quả này thì ăn cháo cả tháng
-
sang tháng cả tuần mà lương vẫn ở phương trời nào ấy. Cụ sôi máu rồi nhá sếp. Điên điên là đốt vp.
-
Lại bị ghi tên và sổ đầu bài ko giặt giẻ lau bảng
-
lại bị khách hàng cho leo cây. M nó lần thứ 3 rồi đấy, mãi ko chịu trả xiền cho cậu
-
Dạo này làm dự án toàn FALL
-
Vừa đi đánh Bi-A về. như thường lệ, Lại Thua
-
Sếp già lại nhăn nhăn, tí nữa là vả lão phát rồi. May mà kìm chế được
-
Hum nay đi thi gặp bà giám thỉ khó như quỷ
-
bực cả minh. đi làm hộ chiếu mà mấy ông công An không làm cho chỉ vì CMTND đã ép lụa
-
Bực ghê cơ, cứ nhìn mặt
thằng sếp là bực
-
Đêm nay có trận siêu kinh điển thế mà lại phải đi làm
-
tự dưng lại bị chứng ko tiêu , đáng ghét ức chế ......... ăn bao nhiêu đồ ăn ngon mà lại phải nôn ra
-
ối sài gòn kiểu gì thế này... nóng cứ như gió lào... chẳng có tí mưa....
-
hum nay đi làm lại quên thẻ lần thứ 3 trong tháng coi như hum nay làm ko cong rùi
-
hum nay đi làm lại quên thẻ lần thứ 3 trong tháng coi như hum nay làm ko cong rùi
sao ko le lưỡi bấm thay
Chán thế cơ, nhìn mặt lão sếp hãm quá. Chả biết có ok cái plan cũ quật mồ ni ko nữa. (ngu j mà ngu thế, tham j mà tham thế)
-
Hôm nay code mà chẳng được gì cả. Đánh dota với chúng bạn cũng lose luôn.
-
Nghỉ có 1 ngày mà hum nay đi làm bị
thằng cha sếp ca cải lương
-
Hnay ngủ cũng k dc ngon, tự nhiên bị gọi dậy
-
Buồn ngủ quá! Cay xòe 2 mắt rùi.
hôm qua đi vui vẻ với người iu cũ cả đem chứ gì, thảo nào đêm qua vui thế
-
hôm qua đi vui vẻ với người iu cũ cả đem chứ gì, thảo nào đêm qua vui thế
Để quên mất cái nón Juve
-
Hum nay là tròn 3 năm làm tại công ty thế mà chiều lúc họp nhóm bị cha phó bộ phận nêu tên vì cái tội ko đi giày
-
Hum nay đá độ bị gỡ hòa ngay phút cuối kêu đá nữa mà tụi nó ko chịu đá thế lúc đá còn bị chuột rút nữa chứ giờ vẫn còn đau
-
Lại cô đơn rùi
-
Bực cả mình vì sáng nay ko có việc gì để làm!
Bực cả mình vì sáng nay ko có việc gì để làm!
-
bực bội những kẻ vớ vẩn
-
Bực mình vì học bài hoài ko vào
-
Đầu tuần lại cúp điện?????
Cuối tháng phải làm báo cáo? cúp điện thế này thì chết mất
-
đi gửi qua sn chuyển phát nhanh cho bạn thì bọn nó bảo lọ thủy tinh ko gửi
Trời nóng thế này cái là môi chảy máu .
Cái áo đồng phục Juve to đùng đem ra cho thợ may sửa thì lão bảo nếu mình mặc vừa thì mất hết mấy chi tiết ko thì ko sửa đc ......... đành để mặc ngủ vậy
-
Hum nay đi tái khám về lại bị mấy
thằng giao thông thổi làm đi toi 2 xị
-
Hơn 300 cái đơn kiện, kiến nghị, khiếu nại... Thêm Thanh tra Thành phố về làm việc, phải làm báo cáo!!! Cái gì sếp cũng yêu cầu xong sớm???
-
Hay thịt từ lúc mềnh bị bệnh ko đi đá đc mà trận nào mềnh đi coi cũng xảy ra chuyện ko hay
-
Treo cái ava cái ảnh chụp hồi Tết chưa gì đã có mấy đứa bay vào hỏi mình có bầu hả , nghe mà điên tiết ......... mình nhìn có thấy giống có bầu gì đâu
-
Bực cả mình với cái lũ "ô hợp"
-
Sao ko vào đc face vậy trời
-
bị chôm mất con ngựa sắt
-
con người bây giờ sao mà vô cảm
-
Mình ghét bọn JC,cứ nhìn thấy ở đâu là mình lại điên tiết >"<
-
Hôm nay bị ai ám hay sao mà xui đủ chuyện.Sáng sớm đi ra đường thì xe bị hư cục IC,sửa mất 150K.Đi tiếp để mua đồ thì phát hiện bị mất cái ví(hên ko đem giấy tờ theo),đi tiếp thì lại bị "bồ câu" túm.Năn nỉ mún trẹo lưỡi và "boa" thêm 100K nữa.Nguyên buổi sáng gần như mất sạch tiền tiêu vặt cho 1 tuần,còn tối thì cũng ko có gì khá hơn,thật là.............tức quá
Hơn 300 cái đơn kiện, kiến nghị, khiếu nại... Thêm Thanh tra Thành phố về làm việc, phải làm báo cáo!!! Cái gì sếp cũng yêu cầu xong sớm???
Anh xui chưa bằng em đâu,anh là công chức nên phải chấp nhận chứ .Cố gắng để sau này lên làm boss để có tiền mời anh em trong JFCMN ra đá giao hữu chứ nhỉ,cố lên.............GO GO GO GO
-
cả ngày đang nắng tự nhiên tối lại mưa ào ào?
-
Tự nhiên trời mưa làm hại hủy tất cả kế hoạch buổi tối ...@@
Biết chọn ngày mưa ghê ???
-
Bực mình với cách sống của chính bản thân mình.
-
Bực mình với cách sống của chính bản thân mình.
Thay đổi đi Lạng ca, học theo cách sống 1 ai đó >:)
-
Thay đổi đi Lạng ca, học theo cách sống 1 ai đó >:)
Ai nhỉ?
-
Hôm nay gặp nhiều rắc rối quá!
Cuộc đời này chán nhỉ?
-
Vừa ngã xe rơi mất con E 63 cái đã mất ngay lập tức, điên quá đi mất. mất sim, mất sdt thì còn làm ăn gì nữa cơ chứ
có 2 ngày đầu tuần mà đen như mực
-
lướt qua khá nhiều trang, đi đến đâu máu đánh Tàu Lao lên đến đó...
-
Cháy mẹ cái monitor rồi X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( X(
-
Bực mình với đứa nào cứ nháy máy mình quá, điên không chịu được. X(
-
Mình ghét con bé đó thật, ăn cháo đá bát...
-
Cho vay mà không đòi được ~X( ~X(
-
Chả hiểu ai làm bung bét hết lên, mình bỏ hết công việc vào sửa lại mà còn bị thái độ hằn hộc cứ như là mình làm. Đê a mờ nờ i tờ.
-
Bực thật, hôm nay thi mà không chép được bài :(( :(( :(( :((
-
bực vì chưa chọc tức được đứa nào, haiz