Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: Colin_Farell on August 11, 2005, 05:49 PM
-
Mặt nạ ở đây tôi muốn nói đến vấn đề một số người đang sống bằng mặt nạ để che dấu khuôn mặt thật của mình.
Có thể do hoàn cảnh, cũng có thể họ không muốn ai biết họ thực sự là con người thế nào.
riêng tôi thật sự vui khi ở JFC chúng ta luôn luôn là khuôn mặt rạng ngời, khuôn mặt nam thanh nữ tú, và chỉ có ở đây chúng ta mới dường như thể hiện hết mình.
Cám ơn mọi người
-
Mình thì luôn tạo ra một chiếc mặt nạ khiến mọi người ban đầu... là ứ có yêu quí ngay. Nhưng đúng là, mẹ mình từng dặn khi chân ướt chân ráo lên HN, "ra ngoài, mới đầu tiếp xúc với mọi người, cũng không nên phải yêu cầu họ yêu quí mình ngay con ạ. Cũng ko nên đánh giá mọi người một cách vội vàng .... " Quá đúng !!!
nghĩ đến điều này khi chuẩn bị bước vào một môi trường mới (đi làm) ...
Tính cách mỗi người khác nhau, họ có cách tiếp cận với cộng đồng khác nhau. Nhưng theo mình, ở đâu cũng vậy, cứ có năng lực và ko chơi xấu mọi người thì kiểu gì cũng đc đánh giá tốt !
-
Nhưng theo mình, ở đâu cũng vậy, cứ có năng lực và ko chơi xấu mọi người thì kiểu gì cũng đc đánh giá tốt !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]1894[/snapback][/div]
Đúng là chưa có kinh nghiệm thương trường
-
Dà, OT theo chủ nghĩa: Khôn ngoan không lại thật thà à.
Tuy nhiên cũng ko đến nỗi "ngu" mà để bị thiệt thòi. OT biết cân đo đong đếm giữa Đc, và Mất mờ
-
Em thấy có nhiều người đeo mặt nạ giả nhân giả nghĩa, mèo khóc chuột giả từ bi. Biết thừa mà giả bộ ngây ngô...Nhưng con người đó chắc chả bao giờ sống thật với mình đâu nhở. Chắc chẳng dám soi gương, nhìn lên ánh đèn hay dám đối diện với lương tâm mình đâu.
-
Mấy giờ còn chơi con nít ---> chat nhiều nick, gửi webcam của đứa khác hay post ảnh đứa khác lên diễn đàn rồi tự nhận là mình <--- as old as the earth
Có muốn dùng nhiều user mà ko để người khác biết thì chịu khó đăng nhập các user trên nhiều máy nhau - nếu ngại fake IP mỗi khi out user này rồi đăng nhập ngay user khác. Ban user này có thể đăng ký user khác, nhưng ban IP thì chịu khó chuyển máy dài dài
-
Mặt nạ ở đây tôi muốn nói đến vấn đề một số người đang sống bằng mặt nạ để che dấu khuôn mặt thật của mình.
Có thể do hoàn cảnh, cũng có thể họ không muốn ai biết họ thực sự là con người thế nào.
riêng tôi thật sự vui khi ở JFC chúng ta luôn luôn là khuôn mặt rạng ngời, khuôn mặt nam thanh nữ tú, và chỉ có ở đây chúng ta mới dường như thể hiện hết mình.
Cám ơn mọi người
[div align=\\\"right\\\"][snapback]1751[/snapback][/div]
Nhiều khi mình đã sống thật đểu giả thật tồi tệ ... vậy mà nhiều người vẫn ko ghét mà lại còn thương nhiều nhiều sao lại nhẫn tâm thế chứ hoá ra muốn được người khác ghét cũng ko phải là dễ đúng là bản chất con người ngoan hiền thì dù dưới mặt nạ nào vẫn ko thay đổi nổi bản chất kaka.
-
Nhiều khi mình đã sống thật đểu giả thật tồi tệ ... vậy mà nhiều người vẫn ko ghét mà lại còn thương nhiều nhiều sao lại nhẫn tâm thế chứ hoá ra muốn được người khác ghét cũng ko phải là dễ đúng là bản chất con người ngoan hiền thì dù dưới mặt nạ nào vẫn ko thay đổi nổi bản chất kaka.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]2435[/snapback][/div]
Khổ thân con người tội nghiệp Như Bồ Công Anh, sao cứ mãi lừa dối mình như thế nhi
-
Dà, OT theo chủ nghĩa: Khôn ngoan không lại thật thà à.
Tuy nhiên cũng ko đến nỗi "ngu" mà để bị thiệt thòi. OT biết cân đo đong đếm giữa Đc, và Mất mờ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]1903[/snapback][/div]
Trong cuộc sống không gi` quí = sự trung thực, thật đấy.
Giả dối có thể giúp bạn thoát hiểm trong thời gian ngắn nhưng không bao giờ tồn tại lâu được.
Có thể nói trung thực là đức tính quí nhất của con người, dù trong bất kì hoàn cảnh nào và ai cũng quí người trung thực cả...
Hãy sống là chính mình,khi ấy một nửa còn lại sẽ tự tìm đến với bạn.Hehe.Sự thật này đã được kiểm chứng...
-
trong
-
Về cơ bản, khi người ta không sống thật với chính mình, thì với bất kỳ lý do gì, đó cũng là một nỗi thống khổ.
Người ta nói, cuộc đời của mỗi người là tấm gương phản chiếu tính cách của người ấy. Bạn đối với cuộc đời như thế nào thì bạn sẽ nhận lại những thứ tương ứng. Sự trá ngụy có thể lừa người trong chốc lát chứ không thể lừa người ta cả đời. Vả lại, vào một lúc nào đó, có thể bạn chợt nhận ra rằng, chẳng việc gì phải gian manh, lừa lọc cho mệt óc.
-
Tự "trang bị" cho mình 1 cái hay nhiều cái "mặt nạ" cũng khg có điều gì xấu, đôi khi cũng cần phải thế, nhất là trong cuộc sống nhiều rắc rối này. Có thể điều đó giúp chúng ta thích nghi hơn với con người vạn biến xung quanh.
Có thể sống với cái "mặt nạ" nhưng bản chất của mỗi người thì vẫn khg có mặt nạ nào có thể thay đổi, che dấu được.
Sẽ có lúc bạn sống thật với bản thân, đối mặt với những vấn đề của bản thân mà khg có cái "mặt nạ" nào giải quyết được.
-
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải tòi ra , chẳng có cái mặt nạ nào có thể che giấu được mãi
-
Mặt nạ ở đây tôi muốn nói đến vấn đề một số người đang sống bằng mặt nạ để che dấu khuôn mặt thật của mình.
Có thể do hoàn cảnh, cũng có thể họ không muốn ai biết họ thực sự là con người thế nào.
riêng tôi thật sự vui khi ở JFC chúng ta luôn luôn là khuôn mặt rạng ngời, khuôn mặt nam thanh nữ tú, và chỉ có ở đây chúng ta mới dường như thể hiện hết mình.
Cám ơn mọi người
[div align=\\\"right\\\"][snapback]1751[/snapback][/div]
Lão mún jề
Ai cũng có cách sống của mình , họ làm vậy cốt làm cho cuộc sống đúng theo ý họ muốn , vậy thui .
-
Tôi cũng là một người tự tạo cho mình một cái mặt nà.rất dày, rất chặt và rất giống... Tôi thường làm cho người ta cảm thấy tôi khá yêu đời và không mấy khi có gì phải phàn nàn cả... Đơn giản vì tôi không thích than vãn với ai cả, nhất là những chuyện mà tôi cho rằng mình có thể giải quyết được, chỉ phụ thuộc vào thời gian... Nhìn chung, tôi khá mềm mỏng và dễ tiếp xúc, nhưng nếu có điều gì làm tôi không hài lòng thì chẳng ai biết, nhưng cách cư xử của tôi sau đó thì...
Tôi thích chữ kí của mình vô cùng... .
-
Con người ta không phải cứ đeo cái mặt nạ vào là xấu, đôi khi nó cần phải vậy.
Có phải ai cũng được hết con người của mình và đâu thật sự là khuon mặt của mình. Có thể là rất nồng nhiệt vui vẻ ở chỗ này , nhưng cũng có thể khô khan lạnh lùng trong môi trường khác.Như vậy có thể kết luận họ giả dối? không sống đúng với bản thân mình? Con người ta sống ở trên đời đâu phải muốn thế nào là được vậy đâu.
-
Tôi cũng là một người tự tạo cho mình một cái mặt nà.rất dày, rất chặt và rất giống...
Cô em gái của chị cũng thía nì, cái mặt nạ lại dày, chắc chắn lên nhiều nhiều nữa rùi
-
in
-
Khuôn mặt của ta chính là mặt nạ, bộ mặt mà ta che dấu chỉ khiến ta cảm thấy cô độc và tổn thương dần dần, cuộc sống, giá ta không còn cuộc sống
-
:ph34r: Nhận ra ai không? TháiĐẹpGiaiTốtBụngĐaTài dưới khuôn mặt lầm lỳ ít nói. (... Bỏ mẹ, Hơi giống Víp...)
-
Theo tuổi đời của mình thì bọn con trai đang đi tán gái và bọn con gái được tán là mang mặt nạ dầy nhất.
-
Theo tuổi đời của mình thì bọn con trai đang đi tán gái và bọn con gái được tán là mang mặt nạ dầy nhất.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]22677[/snapback][/div]
Bọn con gái: Không biết mình chạy thế này có nhanh quá không?
Bọn con trai: Được thì được, mà không được thì coi như mình tập thể dục...
Đùa tí thôi...
-
<= Cười, lúc nào cũng thấy cười, đã thấy cười nhạt chưa
-
<===== Nhạt thì có nhạt, nhưng vẫn phải cười .
-
<==== Thế nên ngươì ta mới nói là mặt nạ ==> cười nhạt
-
Ko hiểu cái mặt nạ mình đang mang có dày quá ko nhỉ???
Chết dở ko để ý đến y kiến bác nguyenquocviet .
Nhưng có lúc người ta ko cảm nhận dc đâu là mặt mình và đâu là mặt nạ!!!
-
Mặt nạ khi bị lột trần thì ...............
-
Thì mất tự tin chứ sao !!!
-
Thì....hãy trở lại là chính mình khi chưa muộn
-
Thì....hãy trở lại là chính mình khi chưa muộn
[div align=\\\"right\\\"][snapback]24121[/snapback][/div]
Là chính mình? Mà chính mình là thế nào?
-
Là con người thực...
Chẳng hạn như tiamo là lòng lang dạ sói
-
Là con người thực...
Chẳng hạn như tiamo là lòng lang dạ sói
[div align=\\\"right\\\"][snapback]24312[/snapback][/div]
Oái . Là chính mình. Ok lah. Nhưng mấy bác đã vác cái mặt nạ vào thì đâu còn biết đâu mới chính là con người mình .
Tiamo....> trung quân ái quốc. Thiếu niên anh hùng
-
Đeo cho mình 1 chiếc mặt nạ, che dấu đi tất cả bên trong...
Biết là mệt mỏi.
Biết là đau đớn.
Nhưng nó là cách tốt nhất cho tất cả mọi người.
Bé yêu của chị!
Hãy cứng rắn lên nhé. Tình cảm chẳng thể là có tội. Cứ sống thật với cảm giác của mình. Không phải nghĩ đến chị đâu. Chị có thể chịu đựng được mà. Với lại, nó cũng nên kết thúc từ lâu rồi mới phải.
-
<<<--- đang đeo 4 cái mặt nạ <<<--- lòng lang dạ sói không đang tin
-
Ta không còn mặt nạ và thật đáng mừng là mọi người vẫn nhận ra ta
-
Mặt nạ...
Khỉ thật, mình phải sống thế nào cho những ngày sau?
Không thể đeo mãi 1 bộ mặt như thế này...
Không thể...
Giận hờn, oán ghét, và cả yêu thương...
Cư xử sao cho phải?
Làm gì cho đúng...
Vẫn là 1 bà chị tốt, vẫn là 1 chỗ dựa vững chắc...
Vẫn là 1 người bạn... thân...
Mặt nạ...
Quá mệt mỏi rồi...
Đáng ghét... Sao mình muốn gạt phăng nó ra để được sống thật là mình, để được hờn, giận, yêu, thương... Sao lại không đủ can đảm thế này?
-
Mình vừa chứng kiến hồi hạ màn cái "mặt nạ" của chính người bạn mà đã từng xem mình là 1 người bạn thân, còn mình thì cứ như 1 đứa ngốc chỉ biết nghe mà không biết suy. Thật thất vọng, thất vọng cho chính bản thân nó đã và đang tự dối người và dối cả bản thân.
Mình đã không thể tưởng tượng là nó "đóng kịch" hay đến như vậy và nó đã tìm được 1 "khán giả lý tưởng" như mình. Nghĩ lại tất cả những gì nó nói với mình về cái "hạnh phúc ảo" mà nó xây dựng trong đầu trong suốt gần 2 năm qua mà mình cảm thấy con người nó thật đáng sợ.
Bây giờ còn đâu 1 tình bạn hoặc có chăng cũng chỉ còn là sự xã giao giữa người với người.
Mình thật sự không trách những gì nó đã làm bởi vì khối người khác họ vẫn chọn cách ấy để "vươn tới đc ước mơ" của họ nhưng điều làm mình thấy hụt hẫng về 1 tình bạn nữa thực nữa ảo như thế này là nó đã dối mình, thật ghê sợ khi bây giờ nghĩ lại những sự việc mà nó "tự vẽ" ra trong suốt khoảng thời gian qua. Nếu so ra với mình thì nó quá khôn, quá liều và may mắn.
Bây giờ chắc có lẽ nó cũng giống như mình cũng không cần giữ cái tình bạn này làm jì nữa. "Mặt nạ" đã tự nó bóc xuống, sự thật về 1 người bạn mình cũng đã nhận ra, ráng gượng cười với nó nhưng chỉ là 1 nụ cười chua chát. Đến phút cuối cùng mình vẫn tin nó, tận trong lòng luôn cầu chúc nó được hạnh phúc thật sự, và có lẽ bây giờ nó đã cảm thấy hạnh phúc thật sự vì những gì nó bỏ công theo đuổi cuối cùng đã thành hiện thực. Còn đối với mình, kết thúc 1 tình bạn, sẽ không còn 1 chút cảm xúc gì dành cho nhau nữa đâu bạn ạ, đánh mất niềm tin của người khác cũng có nghĩa là đặt dấu chấm hết cho tất cả.
------------------
Có thể bạn nghĩ mình thông cảm cho bạn, mình thông cảm nhưng mình không thể tiếp tục, bạn hãy đi tiếp cái con đường mà bạn đã chọn ấy đi, trên ấy chắc sẽ có nhiều người mới sẵn sàng làm bạn với bạn nhưng mình thì không.
Cảm giác mình luôn luôn đúng, trước đây mình đã không thể lý giải tại sao bạn đối xử với mình tốt thế, nhiệt tình đến thế nhưng mình lại không có cảm giác thích gần gũi bạn và xem nhau như bạn bè thân thiết nhất ngược lại mình lại luôn có cảm giác muốn lánh bạn mỗi khi bạn nhiệt tình với mình. Mình khg thể ngờ rằng bạn có thể bỏ ra hằng giờ để ngồi kể cho mình những câu chuyện "cổ tích" của bạn... nhưng công nhận nó đã có tác dụng với mình, bằng chứng là mình không hề có 1 chút nghi ngờ về cuộc sống thực của bạn cho đến tận bây giờ. Nếu không có sự việc bất ngờ xảy ra thì chắc giờ này mình vẫn đang nghĩ bạn hạnh phúc với cái gia đình bạn đã "vẽ" ra.
Dù sao mình cũng cám ơn vì bạn đã tự nói hết tất cả với mình để mình khg mãi là 1 con ngốc trong mắt bạn, để mình khg mãi cảm thấy day dứt vì cách cư xử quá thờ ơ với bạn trong thời gian qua, để mình thấy rằng không nên quá cả tin một ai, để mình thấy rằng sao quá nhìu người vẫn đang sống với những cái mặt nạ của họ để 1 lúc nào đó cái mặt nạ ấy trở thành chính con người ấy mà khg hề nhận ra điều đó.
Mình tự hỏi những người đến với bạn có phải xuất phát từ t/y chân thành không hay chúng cũng đang đeo mặt nạ với bạn.
Đôi khi sau khi biết sự thật sau chiếc mặt nạ ấy thì tcảm cũng không thể quay lại như xưa, mình không cao thượng để hiểu điều ấy và thông cảm cho bạn và mình biết có lẽ bạn cũng khg cần phải giữ lại tình bạn này nữa.
Buồn lắm, tiếc lắm nhưng... Tưởng được gặp lại nhau sớm thế này sẽ vui lắm nhưng đó cũng là lúc chấm hết.
-
Đọc những dòng tâm sự của bạn mình rất thông cảm với cảm xúc của bạn lúc này, vì mình cũng đã từng gặp phải, muốn nói với bạn rất nhiều nhưng mình lại ko có khiếu viết. Hy vọng có dịp để trao đổi thêm. Mong bạn luôn có đủ nghị lực để có cái nhìn rộng lượng với đời để mình vẫn sống vui vẻ...
-
Một người ko muốn nói ra tất cả vì người đó không cảm thấy sự an toàn trong tâm lý. Không phải vì lo ngại sự việc bị bung bét ra là vì, người ta sợ người khác sẽ phản đối cách nghĩ của mình; hoặc ko rõ người đó sẽ phản ứng như thế nào!
Ai cũng mong tâm sự ra là để tìm cho mình một sự an ủi về tâm lý. Vì thế khi lắng nghe bất kỳ một lời tâm sự của ai, điều mọi người nên làm, là .. hãy lắng nghe. Việc bộc lộ quan điểm của mình ngay có thể dẫn đến những cảm giác không an toàn ở người nghe. Và lần sau, có thể người đó sẽ ko dám bộc lộ nhiều hơn những tâm sự bất ổn của họ.
Bản thân mỗi người dù sớm hay muộn thì cũng sẽ nhận ra chính vấn đề của mình. Hãy giúp người đó nhận ra vấn đề của mình nếu có thể bạn à. Hãy ghét lỗi lầm, đừng ghét người gây ra lỗi lầm bạn ơi ...
-
Lại phải đeo lên cái mặt nạ này... Vui vẻ và hạnh phúc...
Giáng sinh an lành...
Sáng sớm, nhận được lời chúc từ xứ sở sương mù xa xôi.
Cám ơn sư phụ!
Trong những lúc như thế này, em cần bạn bè biết bao...
Giáng sinh an lành
-
Không biết là do cố tình hay do bản chất của mình như thế mà lúc nào mình cũng có một cái mặt nạ tươi cười trước mặt tất cả mọi người, những lúc tháo bỏ mặt nạ là những lúc ngồi một mình với những dòng chữ trong JFC forum..
Nhưng dù có đeo mặt nạ hay không, thì mình luôn luôn chân thành đối với tất cả những người bạn của mình.. Mình luôn muốn thấy mọi người xung quanh mình được vui vẻ...
-
Thực chất, tập hợp tất cả những chiếc mặt nạ chính là cuộc sống, là cá tính, nhân cách của chta đấy bạn ạ. Quá trình từ tâm lý cá nhân biểu hiện thành hành động xã hội (là hđ có hướng tới ng` khác trong quá trình hđộng) hiểu một cách hình tượng chính là quá trình đeo những chiếc mặt nạ. Do đó, mỗi chiếc mặt nạ là một phần con ng` bạn bộc lộ ra (dù nó theo cách thông thường hay theo cách của riêng bạn), bạn muốn ng` khác nhìn mình qua chiếc mặt nạ đó. Chẳng hạn, bạn là ng` hay buồn, bình thường sẽ đeo chiếc mặt nạ ủ dột cau có nhưng bạn lại thích chiếc vui vẻ cười toe toét thì ko thể bảo đấy là giả dối, là ko phải chính mình. Đó chính là cách bạn chọn để ứng xử với cuộc sống và nếu tôi suy diễn đúng qua chiếc mặt nạ (cực khó và cần một quá trình), tôi sẽ hiểu con ng` bạn.
Đấy, chẳng hạn như sự "im lặng" (cái mặt nạ) của bạn Ma-zét-xờ-ti trc sự tỉnh tò nhiệt tình của mình có ý nghĩa j` nhỉ ???Giá mà mài đũng quần thêm vài năm ở cấp 4 nữa thì chắc hỉu đc đây . Hay là các bạn giải mã dùm tớ đi
-
Có phải mình đang sống chung với mặt nạ của mình hay ko? Lúc nào mình cũng vui vẻ cười đùa. Nhưng trong lòng thì... nhìn chung là có những lưc mình sợ ngay chính con người mình nữa Liệu đâu mới là mình thật sự nhờ?
-
Doãn Chí Bình cũng chỉ là mặt nạ thôi!
-
Phân biệt làm gì, mặt nạ cũng là mặt thật mà mặt thật cũng là mặt nạ
Tóm lại là đề cao cảnh giác là đc
Chúng ta trẻ tuổi, chũng ta thoáng, thoai mái, vô tư với mọi ng` nhưng mà chúng ta ko ngu hehehe ai đeo mặt nạ kệ ai chứ miễn ko hại đến mình mà đã hại đến mình thì mặt gì cũng oánh ^^
-
Những lúc như thế này thì chẳng biết đâu là mặt nạ,đâu là mặt thật nữa
-
Mọi cái mặt nạ được hình thành đều bắt nguồn từ cuộc sống!
-
Mình hok có mặt nạ
-
Mình không biết. Nhưng hình như mình có vài cái mặt nạ như thế. Chính vì thế nên mình cảm thấy ghét mình, ghét kinh khủng.
-
Hồi ấy, cậu đã nói rằng: Cậu có một vỏ bọc đẹp một bản chất xấu xa... Tớ không tin, và đến giờ tớ vẫn cứ tự lừa phỉnh mình... Mình vẫn không tin... cho đến tận giờ vẫn mãi không tin...
Nhưng có lẽ cậu có đeo mặt nạ.
-
Mặt nạ Trung thu có nhiều lắm
-
Lâu lắm ròi trung thu mình kô đc mua mặt nạ nữa