Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: phươngthuỳ on September 23, 2006, 11:41 AM
-
KO biết bao lần báo chí đã nói đến ngôi vị hoàng tử này theo bạn ai là hoàng tử đây????totti hay delpiero
-
Nesta hoàng tử Lazio
Del Piero hoàng tử Juve
Totti hoàng tử Roma
Cannavaro hoàng tử Parma
Maldini hoàng tử Milan
Toni hoàng tử Fio
Lippi hoàng tử Azzurra
-
Tiêu chuẩn để chọn một hoàng tử là anh ta phải đá hay và đẹp trai nhiều fan .Chỉnh theo tiêu chuẩn trên bố già Lippi chỉ được gọi là quốc vương thôi( bố của các hoàng tử)
-
Theo những gì minhg được biết thì hoàng tử của Italia hiện tại là Totti chứ không phải Del
-
Nesta hoàng tử Lazio
Del Piero hoàng tử Juve
Totti hoàng tử Roma
Cannavaro hoàng tử Parma
Maldini hoàng tử Milan
Toni hoàng tử Fio
Lippi hoàng tử Azzurra
Đúng rồi,mỗi người là hoàng tử của một phương....
-
Bạn có thấy hoàng tử nào nhổ nước bọt vào mặt người khác ko??????
-
Bạn có thấy hoàng tử nào nhổ nước bọt vào mặt người khác ko??????
Vậy thì phong cho Totti danh hiệu "Hoàng tử nhổ nước bọt"
-
HOÀNG tử là người lich sự nhé
-
Mấy anh chị đang xem phim Hồng Kông à? và dù có phim thì cũng có bạo chúa, và đặc biệt ở cái đất nước Italia lắm điều tai tiếng này thì có gì mà ko thể?
Del piero có thể là hoàng tử của Juve, ông vua của Juve nhưng ko phải của đội tuyển Ý. Ngay từ France 98 lúc trẻ anh cũng chả đóng góp tích được gì dù có khá nhiều cơ hội (lấy vị trí chính thức của Baggio nhưng rốt cuộc France 98 Baggio lại toả sáng) , và tôi nhớ ko nhầm thì tại Euro 2000 anh còn được xem là tội đồ của Italia, WC 2002 thì Del cũng chẳng có dấu ấn nào, E2004 thì quá tệ (cả hai ông)và WC 2006 thì khá hơn.
Từ năm 2000, Totti đã được coi là hoàng tử mới của nước Ý ( hoàng tử cũ hiển nhiên là Baggio ), sau khi đã đạt được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa giải 1999-2000 và thi đấu khá ấn tượng tại Euro 2000 cộng với việc dẫn dắt AS vô địch năm 2000-2001, sau đó anh trở thành nhân tố chính của đội tuyển áo thiên thanh và được sự ưu ái của rất nhiều danh thủ. Họ dùng rất nhiều mĩ từ dành cho cầu thủ "lắm tài nhiều tật này"
Dù là thế nào, xét ở mức độ ĐTQG dù là DEl đàn anh đi trước nhưng những gì đạt được có lẽ Totti nhỉnh hơn.
-
Xét trên nhiều khía cạnh DEl xứng đáng làm hoàng tử nhất ngôi vị có bị lung lay là do anh quá đen dính chấn thương liên tục .Còn totti ư người được kỳ vọng ấy đã làm gì ở WC 2006 nào chẳng gì cả.CÒn EU thì sao nhổ nước bọt làm trò cười cho thiên hạ
-
Federico Balzaretti thiên thần tóc vàng
-
Ờ,
thằng Totti như thế đấy, ít ra thì nó cũng ko là nguyên nhân chính làm mất chức vô địch Euro 2000.
Không là người mà người khác phải đặt cho biệt danh Godot.
Nói rằng Totti không làm gì được ở WC 2006 thì hãy xem lại Del Piero đã làm được gì cho tuyển Ý cùng trong thời gian đó.
-
Ít ra cũng ghi được 2 bàn thắng ( 1 bàn là gián tiếp chuyền bóng) còn totti ăn sái từ một pha của kịch sỹ tài ba
-
Ít ra cũng ghi được 2 bàn thắng ( 1 bàn là gián tiếp chuyền bóng) còn totti ăn sái từ một pha của kịch sỹ tài ba
Hehe nhưng nếu ko có bàn thắng của Totti ko biết giờ này Italia đang ở đâu còn bàn thắng của Del ko có Italia vẫn thắng Đức 1-0
-
Haha, hài hước thật. Đem bàn thắng để so sánh à?
Được thôi, Alex hơn về số bàn thắng. Nhưng phong độ mà Alex thể hiện ở WC 2006 không xứng đáng để khiến NHM hài lòng. Về mặt này, Totti đã làm tốt khi đã chơi ít nhất là tròn vai khi còn trên sân. Thậm chí đã chơi rất tốt trong trận gặp Séc.
Thế đấy.
-
Haha, hài hước thật. Đem bàn thắng để so sánh à?
Được thôi, Alex hơn về số bàn thắng. Nhưng phong độ mà Alex thể hiện ở WC 2006 không xứng đáng để khiến NHM hài lòng. Về mặt này, Totti đã làm tốt khi đã chơi ít nhất là tròn vai khi còn trên sân. Thậm chí đã chơi rất tốt trong trận gặp Séc.
Thế đấy.
Nhớ ko nhầm thì Alex chỉ ghi được 1 bàn à trong phút cuối của trận gặp Đức ( chứ tính một đường chuyến thành công = 1 bàn thắng thì hoá ra Pirlo là người ghi bàn nhìu nhất cho Italia à ), còn Totti thực hiện thành công quả Penalty trong trận gặp Úc (cũng những phút cuối)
-
Có mâm cỗ bày sẵn đấyTOTTI ko ăn được thì về vườn cho sớm .Còn người thưòng tạo ra đột biến trong trấn đấu luôn là DEL.NGười ghi nhiều bàn nhất cho ITALIA cũng là DEl.Ngườ văn minh lịch sự nhất cũng là DEl
-
Nhưng hoàng tử của Italia ko phải là Del
-
công bằng mà nói thì tui cũng thấy vai trò của Totti nhỉnh hơn, nếu chỉ nói bây giờ thì Totti mới là người chính ở tuyển Italia chứ ko phải Del Piero. nhưng hoàng tử Italia hiện nay là Pirlo
-
Mình nghĩ hoàng tử nước Ý là Marco Materazzi chứ. Quả đỡ ngực quá đỉnh. Loại Zidane ra khỏi trận chung kết. Làm cả đội tuyển Pháp ngỡ ngàng.....hihi.... Còn nói tính công lao tỏa sáng ở hoặc cứu đổi tuyển Ý phải là Grosso chứ. Del Piero chỉ có thể là hoàng tử cửa Juve. Chỉ thế thôi là quá đủ. Đừng đẩy Del lên quá cao. . Mà Del Piero cũng già rùi. Hoàng tử nỗi gì.
-
Không có quốc vương Lippi thì cũng chẳng có hoàng tử nào ráo
Có bố thì mới có con chứ,
-
Cãi nhau làm cái gì, công bằng mà nói trước khi Totti nổi lên, Del là hoàng tử của Italia sau Baggio, nhưng khi Totti xuất hiện thì Totti được gọi là hoàng tử của Ý, nhưng hãy xem các Hoàng tử của chúng ta làm được gì, Baggio đá Penalty hỏng làm mất chức VĐ WC1994, Del kết thúc tệ hại làm mất chức VĐ Euro 2000, Totti nhổ nước bọt làm Italia bị loại sớm mặc dù không hề thua trận nào, và giờ đây khi Azzurri đã là nhà VĐTG, mặc dù không được đánh giá cao nhưng Pirlo đã làm được nhiều hơn tất cả, theo tôi ở thời điểm hiện tại Pirlo xứng đáng là Hoàng Tử Azzurri nhất, Del vẫn mãi là Hoàng tử thành Turin, Totti thì cứ làm Hoàng Tử thành Rome đi.
Nói về những đóng góp cho Azzurri ở WC lần này ư, không có gì phải so sánh nếu các bạn nhìn tổng thể, một lối chơi đồng đội ghi được 12 bàn thắng với 10 cầu thủ ghi bàn, mọi người thử nghĩ xem thế nào với tôi Lippi đã chứng minh cho mọi người thấy không nên phụ thuộc quá nhiều vào một người mà nên xây dựng một đội hình đồng đều chiến đấu với tinh thần đồng đội thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả.
Nếu dựa vào tiêu chí bàn thắng thì có lẽ Marterazi xứng đáng là Hoàng tử ở WC lần này mặc dù anh là Hậu vệ.
Nếu dựa vào sự chắc chắn thì có lẽ nên bầu cho Buffon hoặc Cana.
Nếu dựa vào sự tinh tế và sắc sảo thì ta nên bầu cho Pirlo.
Nếu dựa vào sự đa năng thì nên chọn Zam
Nếu dựa vào bàn thắng quyết định thì nên bầu cho Grosso
Hàng tiền đạo có lẽ ở WC này không có ai xứng đáng được bầu.
Người cuối cùng và có công lớn nhất có lẽ nên bầu chọn cho LIPPI.
Đến bây giờ mọi người còn muốn bầu nữa không? có lẽ không cần phải nói nhiều tất cả chiến thắng này là công của Lippi, ông đã xây dựng lên một đội hình toàn diện từ các Hoàng tử
-
Nhng em muốn tìm hoàng tử thực sự của ITALIA trên mọi phương diện ai là người được coi là hoàng tử.Xem ra hình như là Baggio thì phải
-
Sau một thế hệ vàng Espana 82' thì cái tên của Baggio xứng đáng được danh hiệu hoàng tử nhất Italia cho đến khi anh tự sát bằng cú penalty bắn thủng cái máy bay Boeing 747. Và....... Del Piero nổi lên như một người xứng đáng nhất để thay thế bóng đá đẹp và quyến rũ của Baggio. Nhưng Del Piero đã không vượt qua được cái bóng quá lớn của Baggio mặc dù ở Juventus Del Piero đã có những thành công vượt trội so với người tiến nhiệm của mình. Del Piero khuất bóng khi suýt trở thành hoàng tử bằng 2 cú nhằm đầu và mặt của Bathez để dứt điểm và Totti lại nổi lên như một tài năng trẻ triển vọng nhất nước Ý. Nhưng không quá ba lần thì đúng ba lần mấy cái ông "hoàng tử" này gây nỗi thất vọng, Totti ăn thẻ đỏ trong trận quyết định với Hàn Quốc, mặc dù Tifosi có thể đổ lỗi cho trọng tài người Colombia nhưng sự thật là ông Totti đã ăn vạ; rồi sau đó là pha nhổ nước bọt vào mặt Poulsen đã khiến Italia của Trap về có một mùa Euro ê chề và nhục nhã. Đến WC 2006 thì 2 ông "hoàng tử" Totti và Del Piero lại phải nhường vai trò dẫn dắt lối chơi cho Pirlo ~> dù có đoạt HCV nhưng cũng chỉ là nền cho cái tên Cannavaro và Pirlo. Cuối cùng, hoàng tử không thể không có ngai, nên theo đánh giá của chuyên gia chúng ta kết luận: cầu thủ xuất sắc thứ 2 WC 2006 Cannavaro xứng đáng là hoàng tử của Italia nhất (Các cụ bảo thế, cấm có sai )
-
Bây giờ mới thấy cái bảng bình chọn,có Baggio nữa à,vậy alex bỏ một phiếu cho Baggio....
-
Cãi nhau làm gì, nếu như cái tiêu chí mấy người đưa ra có ai xưng đáng hơn P.Maldini.
-
Có lý, chỉ mỗi tội hoàng tử Maldini đầy đủ nhân cách phẩm chất nhưng lại ko có được danh hiệu WC và đã............ già. Có thể đó là một cầu thủ lớn, vĩ đại nhưng hỏng phải hoàng tử.
-
Thế nên mới nói là phải xét trên nhiều phuơng diện vậy Del là xứng đáng nhất còn gì
-
Có lý, chỉ mỗi tội hoàng tử Maldini đầy đủ nhân cách phẩm chất nhưng lại ko có được danh hiệu WC và đã............ già. Có thể đó là một cầu thủ lớn, vĩ đại nhưng hỏng phải hoàng tử.
Cũng tiếc cho Paolo,khi mà anh nói lời từ giã đội tuyển thì Italia lại đứng trên đỉnh thế giới... .Nhưng không ai có thể phủ nhận những đóng góp của anh,một tượng đài ở Azzurra.
-
Alex là hoàng tử trẻ, Baggio là ngai vàng ; trước sau gìAlex sẽ là người kế vị ... hehehehe
-
Alex là hoàng tử trẻ, Baggio là ngai vàng ; trước sau gìAlex sẽ là người kế vị ... hehehehe
Alex mà còn trẻ thì ko biết ai mới già
-
Roby Baggio! Mãi mãi là hoàng tử bé trong lòng các tifosi nước Ý. Ko bao giờ thay đổi.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.levelup.cn%2Fnmrad%2Fhalo%2Fdvd8%2Fbaggio.jpg&hash=e8767009bf5245c90e03e8e15dcb7878252869a9)
-
Cũng tiếc cho Paolo,khi mà anh nói lời từ giã đội tuyển thì Italia lại đứng trên đỉnh thế giới... .Nhưng không ai có thể phủ nhận những đóng góp của anh,một tượng đài ở Azzurra.
Nếu anh không từ giã thì biết đến bao giờ Italy mới lên đến đỉnh cao thế giới. Những người đóng góp thực sự mới là người đáng được tôn vinh, WC này người cần tôn vinh là Buffon, Cannavaro, Pirlo, Grosso, Matterazzi và những người còn lại chứ không phải những người gắn liền với thất bại như Baggio hay Maldini.
-
Alex mà còn trẻ thì ko biết ai mới già
Thì là trẻ hơn so với Baggio,ở Italia thì cầu thủ đầu tiên mà mình thix là Baggio,sau này mới được biết thêm alex nữa....
-
Đứng trên phương diện khách quan mà nói thì rất khó so sánh Del với Baggio nói một công công bằng là Baggio có số phận khá hẩm hiu
-
Del Piero xứng đáng là hoàng tử của Juve vì những jì anh đã thể hiện và cống hiến cho Juve . Chỉ tiếc là anh hok thể là hoàng tử của nước Ý vì anh chưa thể hiện đc jì nhìu ở màu áo thiên thanh
-
Đứng trên phương diện khách quan mà nói thì rất khó so sánh Del với Baggio nói một công công bằng là Baggio có số phận khá hẩm hiu
Trên phương diện CLB thì DEL đứng trên hết, trên cả Baggio nhưng ở bình diện ĐTQG thì Baggio xứng đáng hơn, ở WC'94 mặc dù không thành công ở trân chung kết nhưng chính Baggio là người đưa Ý là CK còn DEL không có những đóng góp rõ rệt như của BG. Nếu xét đến cả trong quá khứ thì còn nhiều lắm nhưng anh cũng dành 1 phiếu cho BG. DEL xứng đáng với những gì anh đóng góp cho CLB và mãi mà Hoàng Tử thành Turin.
Trong sự nghiệp có lẽ DEL chính là cầu thủ đầy đủ danh hiệu cao quý nhất Italy. Phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của anh
-
Có lẽ Alex chưa bao giờ thực sự thành công ở đội tuyển QG và chưa xứng đáng là hoàng tử của cả nước Ý. Nhưng nếu xét về số lượng cổ động viên yêu mến anh trên toàn thế giới và số thành tích anh đạt được thì chắc chắn ngai vị hoàng tử Italya là của Alessandro Delpiero.
-
Thì ngay từ hồi trẻ Alex đã được coi là hoàng tử của nước Ý roài còn gì. Chắc chắn là Alex roài. Chỉ là 1 người mà thoai... Alessandro Delpiero
-
Alessandro Del Piero, chứ k phải Alessandro Delpiero, gõ tên người ta đã sai thì chớ, lại bắt người ta làm hoàng tử, ai mà chịu được
-
hoàng tử của Italia thì chỉ có baggio mà thôi
-
Có người bảo tôi nên nhận thức rõ hơn là Alex đã già ,đã không còn là hoàng tử từ lâu rồi. Tôi biết điều này chứ ,tôi ko phải là người mắc hội chứng cuồng Alex mà đơn giản tôi chỉ muốn ở một nơi nào đấy anh vẫn là một hoàng tử. Ở trong JFc mà Alex có 58% phiếu là quá ít bạn tôi bảo thế đấy nhưng có sao đâu bởi trong những người yêu Alex có người có cái đầu tỉnh táo nhưng cũng có người vẫn yêu quý anh như luc anh còn ở đỉnh cao phong độ.
58 % thế là đủ. để làm nên 1 hoàng tử
-
hoàng tử của Italia thì chỉ có baggio mà thôi
Ôi, Baggio là thần thánh roài. Hoàng tử là Alex... Alex hoàng tử
-
Ko hiểu sao tui lại có thể hâm mộ Del đến vậy nhỉ. Đã từ lâu lắm rùi. Chắc tại tui ăn nhầm cái j từ hồi bé
-
Tớ cũng hâm mộ Alex từ lâu lắm roài. Có lẽ chính xác là từ năm 99. Lúc trước tớ luôn thích Baggio, ghét Alex vì Alex chiếm cái áo số 10 của Robby. Luôn tự nhận Baggio 9,5 thì mình 10. Nhưng chính vì những cái chảnh đó, mà tớ theo dõi... rồi tớ thích Alex từ khi nào hok biết nữa. Mà chắc chắn Alex là hoàng tử của nước Ý roài vì có 1 bài báo trên vnexpress thời gian gần đây đã ghi "hoàng tử Delpiero" mà.
-
Thế nên mới nói là phải xét trên nhiều phuơng diện vậy Del là xứng đáng nhất còn gì
Tiêu chí như nào mà bảo là alex xứng đáng?
Alex không hề có duyên với đội tuyển quốc gia, và cũng chưa bao giờ thể hiện được phong độ tốt khi đá cho đội tuyển quốc gia, người đáng nhận " danh hiệu" này là Roby
-
Tiêu chí như nào mà bảo là alex xứng đáng?
Alex không hề có duyên với đội tuyển quốc gia, và cũng chưa bao giờ thể hiện được phong độ tốt khi đá cho đội tuyển quốc gia, người đáng nhận " danh hiệu" này là Roby
Thôi Alex là hoàng tử Juve
Roby là hoàng tử Ý
Thế là vui nhỉ
-
Thôi Alex là hoàng tử Juve
Roby là hoàng tử Ý
Thế là vui nhỉ
uh thế mới đúng
-
Chẳng đúng tý nào. Cứ thử nhìn mọi phương diện và mọi góc độ từ sự nghiệp , danh hiệu,cá tính với toàn bộ các cầu thủ Italia thì ko ai xứng đáng hơn Alex
-
baggio chứ ai! tuy anh ko có một quá khứ gắn bó với clb như alex nhưng tại bất kỳ clb nào anh cũng giành được sự tín nhiệm và yêu mến của các cô động viên
-
Một vị hoàng tử phải có nhiều hơn là những sự hâm mộ thuần túy
-
Một vị hoàng tử phải có nhiều hơn là những sự hâm mộ thuần túy
Vậy có ai xứng đáng không?
-
Oi trời tranh nhau cái chức hoàng tử làm cái gì, ai mà chẳng được. Cái quan trọng ai mãi mãi được tôn vinh mới quan trọng. Cái này chắc Baggio thôi chứ Alex và Totti cũng chẳng ăn thua.
Hic tiếc cho Alex luôn luôn đen đủi tại đội tuyển QG
-
Đâu phải cứ muốn phong ai là được. Alex rồi. Dân tình Ý toàn gọi thía. Totti làm gì có vé tranh cái chức này. Chỉ là Alex hay Robby thôi.
-
Hoàng tử Juve là Delpiero
Hoàng tử của Italia là Totti
Nhưng huyền thoại nước Ý là Alessandro Delpiero
-
Huyền thoại, delpiero sinh ra để trở thành huyền thoại của nước Ý và cả toàn thế giới
-
Huyền thoại, delpiero sinh ra để trở thành huyền thoại của nước Ý và cả toàn thế giới
Ôi,lại thêm một Cờ rây zì fan của alex nữa.....
-
Thật ra cái việc ai là hoàng tử cũng chẳng phải là quan trọng nhất đâu.
-
Thật ra cái việc ai là hoàng tử cũng chẳng phải là quan trọng nhất đâu.
Nó quan trọng với những ai thích Delpiero
-
Không hẳn thế đâu nó còn quan trọng với ai yêu Juve nữa mà
-
Baggio đã không còn tham gia thi đấu, anh chính là 1 huyền thoại của bóng đá Ý. Trong khi chờ đợi lớp măng mọc tỏa sáng thì HOÀNG TỬ vẫn là Alex. Còn nếu có danh hiệu "hoàng tử đỏng đảnh" thì người viết bài này sẽ bầu cho Totti đấy.
-
Lại một lần nữa, Totti thẳng thừng từ chối việc quay về phục vụ cho Azzurri, đối với anh ta hiện nay tất cả những gì có ý nghĩa là Roma, gia đình và nghỉ ngơi. Không hiểu với 1 cầu thủ như thế thì liệu có đáng để Donadoni hết lần này đến lần khác làm như Lưu Bị đi chèo kéo Gia cát Lượng hay không? Totti đúng là 1 cầu thủ có tài, nhưng cái tài ấy chỉ thể hiện khi anh ta là 1 cầu thủ của Roma. Còn với đội tuyển Italia kì vọng đối với anh ta càng nhiều bao nhiêu thì thất vọng về anh ta lại càng lớn bấy nhiêu. Có lẽ những ai đã là tifosi sẽ không bao giờ quên được chiếc thẻ đỏ của anh ta tại Hàn quốc và bãi nước bọt nhổ vào mặt đối phương tại Bồ đào Nha. trong vinh quang tột đỉnh của đội tuyển Italia trên đất Đức, anh ta đóng góp được gì, hay chỉ là 1 bóng hình nhợt nhạt trước các đồng đội chói sáng. Một con người như thế có thể gọi là vị " Hoàng tử của nước Ý" được chăng?
-
Chắc chắn là Alex roài
-
Hic, bạn phân tích rất đúng. Tui đọc xong cũng thấy có j đó rất chính xác. Nhưng dù sao, tôi vẫn muốn vẫn hy vọng ngôi vị này là của alex!!! Nói thực nhé, cho đến bây h tôi vẫn đặt niềm tin và hy vọng vào anh cho EURO sắp tới. Có thể nhiều người nghe sẽ thấy thật điên rồ. Nhưng tôi vẫn hy vọng có một điều thần kỳ, một phép mầu để anh có thể đi vào huyền thoại của cả đội tuyển Ý cũng như là trên toàn thế giới trong mọi thời đại.
-
Hic, bạn phân tích rất đúng. Tui đọc xong cũng thấy có j đó rất chính xác. Nhưng dù sao, tôi vẫn muốn vẫn hy vọng ngôi vị này là của alex!!! Nói thực nhé, cho đến bây h tôi vẫn đặt niềm tin và hy vọng vào anh cho EURO sắp tới. Có thể nhiều người nghe sẽ thấy thật điên rồ. Nhưng tôi vẫn hy vọng có một điều thần kỳ, một phép mầu để anh có thể đi vào huyền thoại của cả đội tuyển Ý cũng như là trên toàn thế giới trong mọi thời đại.
Euro sắp tới, nếu được được gọi, thì khả năng được ra sân của Alex chắc chắn sẽ là rất thấp, như vậy cơ hội tỏa sáng cho anh sẽ là ko nhiều => Thực sự sẽ chẳng có nổi điều thần kì nào giúp Alex được nữa đâu. Người ta nói, đôi khi già néo đứt dây, với Alex như thế là quá đủ rồi, sẽ chẳng có cầu thủ nào được như Alex, khi mà đã có đủ những cung bậc tình cảm với trái bóng. Và có 1 điều chắc chắn là rồi đây khi giải nghệ anh cũng sẽ có 1 chỗ đứng tương tự trong lòng người hâm mộ như Roby Baggio.
-
Euro sắp tới, nếu được được gọi, thì khả năng được ra sân của Alex chắc chắn sẽ là rất thấp, như vậy cơ hội tỏa sáng cho anh sẽ là ko nhiều => Thực sự sẽ chẳng có nổi điều thần kì nào giúp Alex được nữa đâu. Người ta nói, đôi khi già néo đứt dây, với Alex như thế là quá đủ rồi, sẽ chẳng có cầu thủ nào được như Alex, khi mà đã có đủ những cung bậc tình cảm với trái bóng. Và có 1 điều chắc chắn là rồi đây khi giải nghệ anh cũng sẽ có 1 chỗ đứng tương tự trong lòng người hâm mộ như Roby Baggio.
Điều đúng đắn nhất với Alex là từ giã đội tuyển quốc gia tập trung sức cho Juve thôi.
-
Xin lỗi chú Juverofan. Tại trong nick Solo chị có post lý do rồi. bi giờ chỉ khẳng định thoai.
Đơn giản vì chả ai nói Tôtti là hoàng tử của cái gì cả. Người ta toàn nhắ đến Alex như là hoàng tử, là đứa con cưng của bóng đá Ý còn gì
-
Xin lỗi chú Juverofan. Tại trong nick Solo chị có post lý do rồi. bi giờ chỉ khẳng định thoai.
Đơn giản vì chả ai nói Tôtti là hoàng tử của cái gì cả. Người ta toàn nhắ đến Alex như là hoàng tử, là đứa con cưng của bóng đá Ý còn gì
Thực ra thì do chị chưa nghe hay chị thích Alex quá nên cố tình ko biết chứ sau Euro 2000 đã ko biết bao nhiêu người gọi Totti là hoàng tử mới của nước Ý còn Alex khi đó là 1 tội đồ ko hơn không kém, chính anh chứ ko phải ai khác đã phung phí những cơ hội không thể tốt hơn và rồi Ý đã thất bại trong trận chung kết đó. Người Ý nổi tiếng bảo thủ là thế nhưng họ đã tha thứ cho Alex, và người hâm mộ vẫn mở rộng cánh cửa để Alex có thể sửa chữa. Xét cho cùng với Alex, thật sự đó là 1 điều mà anh cần cảm ơn người hâm mộ, và chỉ khi ấy người ta mới thấy Baggio bị đối xử như thế nào khi đá hỏng quả 11m trong trận CK năm 94, thậm chí khi anh trở lại màu áo thiên thanh năm 98, đã có ko ít lời ra tiếng vào. Thế đấy, Alex mãi chỉ là hoàng tử của Turin và giờ đây anh thừa xứng đáng để được gọi là 1 ông hoàng của Juve, cũng giống Totti cũng chỉ mãi là hoàng tử của thành Rome và cái danh hoàng tử nước Ý ấy vẫn chưa ai xứng đáng và thực ra tranh để làm gì khi mà điều cần thiết là 1 sự đoàn kết của đoàn quân thiên thanh và chiến thắng của Azzurri! Thế là quá đủ!
Hãy nhìn vào vinh quang trên đất Đức, vinh quang được tạo lên bởi 1 tập thể đoàn kết, ko cần 1 hoàng tử hào nhoáng, người Ý đã nâng cao chiếc cup vô địch thế giới! Nhắc lại phát nữa, thế là quá đủ!
-
Alex đã từng là hoàng tử của nước Ý. Còn bây giờ ngôi vị đó không có ai xứng đáng cả. Nhẽ ra sẽ là Cassano - từng là thần đồng của Bóng đá Ý - nhưng thật đáng tiếc cho cầu thủ tài năng này. Còn Totti thì không thể. Sự nghiệp của Totti chỉ là ở Roma, mặc dù thực tế anh ta là cầu thủ tài năng. CÓ thể nói trong nhưng cái tên: R.Baggio, Alex, Totti, Cassano thì Totti mới là cầu thủ toàn diện nhất, nhưng anh ta không phải là niếm hy vọng số 1. Sự nghiệp của Totti được biết đến khá muộn. Mãi đến năm 2000 khi chơi cho Italia trong đội hình của Zoft tại Euro, người ta mới để ý nhiều hơn tới cầu thủ này. Và sự nghiệp của anh ta thực sự thăng hoa với Scudetto đầu tiên và duy nhất cho đến nay cùng Roma vào năm 2001(hình như thế). Tại WC 2002, cũng như Euro 2004 anh ta cũng được đặt hy vọng và gây ra thất vọng giống Alex, WC 2006 thực sự là của Lippi. Totti chỉ có thể là Hoàng tử thành Roma, còn đối với nước Ý anh ta chẳng là gì. Còn Baggio luôn được gọi với cái tên Đuôi ngựa thần thánh, Alex từng là Cậu bé vàng của người Italia, và Cassano cũng từng được coi là Thần đồng. Totti do nổi muộn nên không được gọi với cái tên nào cả. Trong 4 cái tên trên bây giờ chẳng có ai là Hoang tử của người Ý cả. Tuyến trẻ của Ý bây giờ cũng chưa thấy một thần đồng mới sau Cassano cả.
-
Kính thưa quý ông, quý bà quý các cô các cậu thích Del Piero và cả quý ông quý bà, quý các cô các cậu thích Totti. Tranh luận thì cứ tranh luận nhưng chả việc gì ko ngó nghiêng xem 2 cậu chàng này đã làm được những gì khiến nhiều người hâm... mộ đến như thế.
Mời mọi người click here:
http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=8424 (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=8424)
-
Hehe nhưng nếu ko có bàn thắng của Totti ko biết giờ này Italia đang ở đâu còn bàn thắng của Del ko có Italia vẫn thắng Đức 1-0
ko có totti thì có thằng khác .italia thiếu gì thằng đá penalti giỏi
-
Hoàng tử thành Turin-Hoàng tử nước Ý- Alex
-
nói chung bây h không có hoàng tử nước Ý đâu mà ngồi bình loạn. Bởi vì mỗi ngưởi có chính kiến riêng cho nên totti vẫn là hoàng tử thành Rome còn Alex vẫn mãi là hoàng tử thành Turin thôi