Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: PhuongHoang on September 22, 2006, 08:39 PM
-
tui luôn tự hào Juve luôn là CLB đóng góp cho tuyển Italia nhiều cầu thủ nhất và lối chơi của Italia cũng mang đậm phong cách Juve. CLB tui ít tự hào nhất Italia là Inter vì toàn cầu thủ ngoại mà điển hình là Argentina và luôn là kẻ bại của Juve cùng Milan
-
Điều tự hào nhất với Juve hiện nay là có nhiều cầu thủ và các fan sống chết trung thành
-
Chuyện nhiều cầu thủ đóng góp cho tuyển Italia một phần do Juve giàu có , trả lương được cho các cầu thủ lớn !!! Mà cái gì do tiền bạc quyết định thì tui rất ghét ...
Điều tự hào nhất với Juve hiện nay là có nhiều cầu thủ và các fan sống chết trung thành
Hehe , đợi 1 năm nữa ở Serie B , xem còn mấy fan trung thành , chẳng bao giờ có kết luận về mấy cái trung thành hay sống chết cả đâu !!!
-
ko có tiền thì chẳng có CLB nào giữ dc cầu thủ, nhưng chuyện tiền bạc chẳng liên quan gì đến cầu thủ nội ngoại, chẳng hạn Inter tiền có thiếu đâu mà sao toàn Argentina vậy. arsenal bị xem là kẹo kéo sao toàn Pháp vậy
-
Tự hào vì Juve mang lối chơi đậm chất Italia nhất.
Tự hào vì sự quyết tâm lên Seria của các cầu thủ Juve.
Tự hào vì trong đội hình có một alex tài năng và trung thành....
.....
-
Tự hào vì Juve là chính Juve
Tự hào vì Juve là mãi mãi là bất diệt
và chính em tự hào em là 1 Juventini
-
Tôi yêu Juve vì cái gì ư?
Có nhiều cái làm nên một juve như ngày hôm nay: một phong cách Italia điển hình (giác đấu mà gian giảo ),tiền bạc và ảnh hưởng của nhà Agnelli ,các CĐV trung thành và cả Scandal nữa ...Nhưng cái mà người ta yêu nhất ở Juve chính là những cái mà họ không có được trong khi Juve luôn có thừa :đó là bản lĩnh , may mắn ,vinh quang nhiều khi cả thủ đoạn ...
những cái đó là ước muốn của con người ,là cái mà người ta luôn thiếu .JUVE như một cá tính lớn ,một vĩ nhân nhưng quái kiệt khi ta yêu Juve ta cảm thấy mình như là Juve vậy !...... trưởng thành hơn ,nhiều toan tính hơn (cả đen và trắng ) được coi trọng hơn trong mắt người khác.Có thể nói rằng khi yêu Juve ta thấy mình là một phần của juve,ta thấy juve trong con người mình,thấy những thứ ta còn thiếu trong juve....Một tình yêu cuồng si ,đôi khi mù quáng .Nhưng tình yêu mà ! PHẢI VẬY THÔI!
-
Ơ khó nhỉ? Tôi yêu juve vì cái gì? Tôi tự hào nhất gì về Juve? Ôi tôi cũng chả biết nữa chỉ biết rằng tôi yêu Juve.
-
Juve tự hào với chính cái tên của mình .
-
Tự hào vì Juve là truyền thống của bóng đá Ý
Tự hào vì Juve là biểu tượng của bóng đá Ý
Yêu Juve từ trận đầu coi bóng đá và yêu Juve đến suốt đời ...
-
Tự hào vì những gì Juve đã, đang và sẽ có. Tự hào vì mình là 1 fan chân thành của CLB.
FORZA JUVE!!!
-
Juve tự hào vì họ chính là biểu tượng của bóng đá Ý, thiếu Juve cũng có nghĩa là Serie A thiếu bản sắc và Italia sẽ ko còn là Italia nếu thiếu Juve
Tự hào với Juve đơn giản bởi họ chính là niềm tự hào của các cổ động viên
-
tự hào vì juve có hàng thủ khủng nhất!
-
Tự hào là Juve đã xuống hạng
Xuống hạng mà cũng tự hào, Sìcandal như vậy mà cũng đem ra tự hào. potay & chan.com.juve
Ko lẽ đem tài bán độ của mình ra fe Tụi Inter nó giàu nó thích mua ai kệ nó, tại nó bờm ko thực dụng như Juve, thích đa tấn công đẹp mà tấn công chẳng ra gì, định làm Bẩc tại Italia ) méc cười thiêt. Đá dở mà đòi làm chính nah6n quân tử. Bùn cho Inter. Fai "gian giảo" và "thưc dụng" thêm 1ti' mời = Juve. Inter fai nhận Juve làm thầy mới đc.
-
Tự hào là Juve đã xuống hạng
Đây cũng là cách tự hào ... Bị té ngã nhưng đứng dậy được và mạnh mẽ hơn ... FORZA JUVE
-
Tự hào vì trên ngực áo có 2 ngôi sao còn bọn nhãi nhét khác chỉ có 1 cái là cùng
-
Khi nói đến bóng đá đẹp và quyến rũ, ta có thể kể đến hàng loạt CLB như: Real, Barca, ManU v..v...........
Nhưng khi nói đến sự đáng sợ của bóng đá thì chỉ có 1 cái tên:" Juve".
Đó là điều tôi tự hào nhất ở Juve!
-
cũng kô biết nhưng chỉ biết 1 điều là kô có Juve thì chẳng thiết xem bóng đã nữa
-
hề hề bây giờ tôi chả xem Serie A cũng chẳng xem Champions league ngủ cho sướng, còn lại là quan tâm đến Serie B, he he. 5 trận đấu khoảng cách chỉ còn 15 điểm làm sao mà Juve không lên hạng được, trận đấu với Bresscia sẽ là trận đấu 6 điểm
-
tôi tự hào về Juventus vì đây là CLB vĩ đại nhất Italia ,đây là biểu tượng là linh hồn của bóng đá Italia hãy xem liệu Azzurri thân yêu của chúng ta có vô địch World cup 1982 được ko nếu ko có Paolo Rossi , hay có thể vô địch World Cup 2006 nếu ko có Delpiero, Canvaro, Buffon, Camonaressi, Zambrotta . Juventus là đội bóng vĩ đại nhất Italia, mãi là nỗi khiếp sợ của bất kì đội bóng nào phải đối đầu
-
Mình tự hào vì lịch sử của Juve, những cầu thủ giỏi của họ!!!
-
Mình tự hào vì chiếc áo kẻ sọc 2 mầu đen-trắng đã đi vào lịch sử
-
Một lối chơi ko quá ồn ào, có tổ chức cao của những cái đầu lạnh và tỉnh táo trong một tố chất bản lĩnh. Hay đơn giản hơn, tôi tự hào nhất về Juve là vi....tôi là JuveFans Chỉ vậy thôi!
-
Mình tự hào về những gì Juve đã có, đang có và sẽ có. Tự hào vì Juve luôn đứng vững dù bị những kẻ chả ra gì nói xấu. Tất cả đều tự hào nếu nó gắn mác Juve
-
trong bóng đá hầu như ko có khgais niệm về sự trung thành, đơn giản đó chỉ là sự trao đổi qua lại giữa đội bóng và cầu thủ mà thôi. nếu juve ko cần đến delpiero hay AC ko cần đến maldini nữa thì chắc chắn họ sẽ lựa chọn những đội bóng khác để cứu vãn sự nghiệp của mình.
-
tự hào vì là cổ động viên của Juve hùng mạnh,đơn giản là thế
-
:
Tự hào vì Juve là chính Juve
Tự hào vì Juve là mãi mãi là bất diệt
và chính em tự hào em là 1 Juventini
Tu hao vi JUVE luon co mot ban linh!Ban linh the hien minh o bat ky hoan canh nao!
-
Mình đã từng nghĩ rằng 1 năm mong chờ chắc cũng không có vấn đề gì lắm.. Nhưng thực tế bao giờ cũng nghiệt ngã hơn chúng ta tưởng! Theo dõi 1 thứ bóng đá "ngó", tin tức, hình ảnh nhận được lúc nào cũng chỉ như là nhờ ân huệ của người ta ban cho, người ta mới thấy mình đang thiếu thốn nhiều quá.. Không đựoc xem 1 trận đấu nào, càng ngày nối đau và sự tiếc nuối càng ăn sâu... Không biết khoảng thời gian Juve thử thách chúng ta này có được coi là 1 niềm tự hào không? Theo tôi là có...
-
Lúc nghe tin juve dính tiêu cực. bị xuống hạng, tớ thấy shock kinh khủng, dù mọi ng nghĩ thế nào chăng nữa thì đã có lúc tớ thực sự mất lòng tin vào Juve, nhưng rồi lòng yêu mến kinh khủng of tớ với Juve đã chiến thắng tất cả, rồi time cũng trôi qua, WC được chờ đợi rồi cũng qua, niềm khát khao of 24 năm đã trở thành hiện thực, ko có nỗi vui nào tả xiết, điều tự hào là nhưgx gì Juve cống hiến cho Italy là ko hề nhỏ, con h đây, khi Juve chỉ còn cách đội đầu bảng 2 điểm, con dường trở lại Serie A rộng mở, tớ lại càng thấy yêu mến và tự hào về Juve, tớ ko ân hận khi love Juve, dù cho h đây cả Del lẫn Tre đều đang bị chấn thương but tớ tin Juve sẽ ko bao h gục ngã, Fozza Juve!!!!!!!!! Tớ tự hào vì tớ là fan bự of Juve:BandieraJuve:
-
Đơn giản thôi, tôi tự hào vì ý chí của những người con thành Torino chưa bao giờ biết lùi bước trước khó khăn, và hơn cả, em tự hào vì Juve có những fan rất dễ thương.
-
Điều duy nhất khiến tôi thấy tự hào về Juventus là ở đó có Del Piero có Buffon có Neved chấm hết
-
Điều tôi tự hào nhất ở JUVE từ trước đến nay là giám nghĩ, giám làm những điều mà người khác không giám. Hãy thử nghĩ JUVE đặt mục tiêu lên hạng ngay khi bị xử chơi ở SB với -30 điểm, tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Và giờ đây chính chủ tịch của CLB tuyên bố mục tiêu mùa bóng năm sau là Scu ngay khi lên hạng, đấy chính là điều chúng ta cần, và chính là điều chúng ta tự hào JUVE muôn năm muôn năm
http://badamgia.com/index.php?act=view&...d=4&id=9094 (http://badamgia.com/index.php?act=view&code=post&cid=4&id=9094)
-
tất cả nhưngc gì mọi người tự hào thì tui cũng tự hào
-
Em tên là Ý.CLB yêu thích là Juve,có lẽ nó đã ăn sâu vào máu.Và tự hào vì Juve là CLB yêu thích của mình
-
JUVE là câu lạc bộ có nhiều chức vô địch quốc gia nhất TG thì phải.
-
JUVE là câu lạc bộ có nhiều chức vô địch quốc gia nhất TG thì phải.
Sau Real Madrid:D
-
Du~ng ca?m
Y' chi'
Quyet' tam
Chinh fuc trai' tim moi ng`
-
Xuống giải hạng hai thì còn gì tự hào hả trời, chả có gì đáng để nói Juve vào thời điểm này, cảm thấy nhục nhã và ê chề quá, một đội bóng vô địch nhiều lần ở Seria như thế lại có thể dính vào vụ Calciopoli, bây giờ mà vô đich Serib thì sao chứ, chẳng có gì vẻ vang cả.
-
Xuống giải hạng hai thì còn gì tự hào hả trời, chả có gì đáng để nói Juve vào thời điểm này, cảm thấy nhục nhã và ê chề quá, một đội bóng vô địch nhiều lần ở Seria như thế lại có thể dính vào vụ Calciopoli, bây giờ mà vô đich Serib thì sao chứ, chẳng có gì vẻ vang cả.
Thưa anh noname, em chẳng biết anh là thằng nào, thích đội nào? Vì chắc chắn là anh ko thích Juve, thế cho thằng em hỏi anh chui vào cái xó này làm gì? Để chọc ngoáy hả? Thế thì ông anh phắn đi cho anh em nhờ. Ở đây chỉ có fan của Juve thôi, fan của 1 CLB nhục nhã và ê chề như ông anh bảo đấy, liệu có xứng đáng với sự vẻ vang của ông anh ko? Thưa ông anh, nếu ông anh biết gì thì ông anh hãy mở mồm ra nói, nếu ko thì ngậm miệng vào. Nói kiểu như ông anh, một thằng trẻ con mặc quần thủng đít, hàng ngày vẫn tè dầm ra đường nhưng bố nó thích bóng đá Anh cũng có thể nói được. (thằng em k nghĩ ông anh là 1 thằng thích bóng đá Ý hay thích 1 đội bóng nào của Ý vì nếu như thế ông anh sẽ ko ngu đến mức gõ Serie A là seria và Serie B là serib). Ông anh biết gì về Calciopoli? Hay ông anh cũng chỉ đi đọc mấy tờ báo lá cải rùi phán bậy. Biết thì nói, ko biết ngậm mồm lại.
-
JUVE là câu lạc bộ có nhiều chức vô địch quốc gia nhất TG thì phải.
Không phải đâu, trên thế giới có nhiều CLB có thành tích hơn JUVE nhưng họ ở những nền bóng đá thấp hơn nên tôi không biết.
Trong số các CLB nổi tiếng thì JUVE chỉ sau REAL, nếu không bị tước 2 chức VĐ thì JUVE đã bằng REAL rồi. Đáng ghét lũ Bồi thẩm đoàn xử mà như C, lại còn trao cho Inter 1 cái Scu mới ghét chứ
Thưa anh noname, em chẳng biết anh là thằng nào, thích đội nào? Vì chắc chắn là anh ko thích Juve, thế cho thằng em hỏi anh chui vào cái xó này làm gì? Để chọc ngoáy hả? Thế thì ông anh phắn đi cho anh em nhờ. Ở đây chỉ có fan của Juve thôi, fan của 1 CLB nhục nhã và ê chề như ông anh bảo đấy, liệu có xứng đáng với sự vẻ vang của ông anh ko? Thưa ông anh, nếu ông anh biết gì thì ông anh hãy mở mồm ra nói, nếu ko thì ngậm miệng vào. Nói kiểu như ông anh, một thằng trẻ con mặc quần thủng đít, hàng ngày vẫn tè dầm ra đường nhưng bố nó thích bóng đá Anh cũng có thể nói được. (thằng em k nghĩ ông anh là 1 thằng thích bóng đá Ý hay thích 1 đội bóng nào của Ý vì nếu như thế ông anh sẽ ko ngu đến mức gõ Serie A là seria và Serie B là serib). Ông anh biết gì về Calciopoli? Hay ông anh cũng chỉ đi đọc mấy tờ báo lá cải rùi phán bậy. Biết thì nói, ko biết ngậm mồm lại.
Thôi chấp làm gì cái thằng không biết suy nghĩ, tự nhiên ở đâu chui ra vào đây nói linh tinh, Topic này dành cho những người tự hào về JUVE "Điều tự hào nhất về JUVE" nó không biết chữ mới nhảy vào nói thế
-
Xuống giải hạng hai thì còn gì tự hào hả trời, chả có gì đáng để nói Juve vào thời điểm này, cảm thấy nhục nhã và ê chề quá, một đội bóng vô địch nhiều lần ở Seria như thế lại có thể dính vào vụ Calciopoli, bây giờ mà vô đich Serib thì sao chứ, chẳng có gì vẻ vang cả.
Em đoán được rồi.Chắc anh là cổ động viên Milan hoặc Inter hả.Vì thế nên nhân cơ hội này mới dám lên tiếng
-
^ ^ Tự hào vì dù bị xuống Serie B Juve vẫn hùng dũng chiến đấu chứ ko hề gục ngã
Tự hào vì Juve chẳng bao giờ thèm chấp những tên chuyên nói xấu sau lưng mình
Tự hào Juve là biểu tượng vĩ đại của Serie A (những 2 ngôi sao trên ngực áo ^^ )
Tựi hào với tất cả nhưng gì Juve đã đang và sẽ có
-
^ ^ Tự hào vì dù bị xuống Serie B Juve vẫn hùng dũng chiến đấu chứ ko hề gục ngã
Tự hào vì Juve chẳng bao giờ thèm chấp những tên chuyên nói xấu sau lưng mình
Tự hào Juve là biểu tượng vĩ đại của Serie A (những 2 ngôi sao trên ngực áo ^^ )
Tựi hào với tất cả nhưng gì Juve đã đang và sẽ có
Quá Tự hào vì Juve đã đạt được mọi thứ và cũng như góp những anh tài cho đội tuyển Ý làm nên chiến thắng , và mới đây nhất là chức vô địch thế giới
-
Xuống giải hạng hai thì còn gì tự hào hả trời, chả có gì đáng để nói Juve vào thời điểm này, cảm thấy nhục nhã và ê chề quá, một đội bóng vô địch nhiều lần ở Seria như thế lại có thể dính vào vụ Calciopoli, bây giờ mà vô đich Serib thì sao chứ, chẳng có gì vẻ vang cả.
Tên ngốc này nói gì thế nhỉ, có lẽ hắn không phải là người của ta rùi. Nói cho mà biết nhé nếu nói như ngươi thì chữ vô địch chẳng có ý nghỉa gì hay sao? nếu ông là cổ động viên của AC, INTER hay bất cứ thằng nào thì cũng suốt đời mà ngước nhìn mười năm cũng không thấy được cái móng chân của JUVE đâu nhá.
-
Một trong những đội giàu thành tích nhất Ý. Tui thích họ lãnh
-
Lôi cái topic này lên nào..
Nói đến Juve.. người ta hình dung đến đội tuyển Ý.. và ngược lại.. khi nhắc đến Ý.. người ta nghĩ ngay tới Juve
Năm nay, Olympic có Criscito, De Ceglie, Marchisio, Giovinco..
công với Chiellini, Buffon.. tại WC 2010 tới đây.. tuyển Ý vẫn sống trên đôi vai của Juve với bộ não là một người con của Juve Lippi..
-
Tui tự hào nhất về juve về 2 cái sao, áo mặc đẹp, chơi fairlplay, tên cũng đẹp.Tui hứa sẽ trung thành sống chết với juve.Ăn juve,ngủ juve,chết juve.
-
Tự hào vì đó là tình yêu đầu tiên và lớn nhất cho đến lúc này
-
Thích từ hồi năm 95 với gã đầu bạc và Vialli. Sau đó có Zidane thì khỏi nói, làm mình mê luôn.
-
T hật đơn giản, những đối thủ khi thi đấu với Juve đều cảm thấy lo sợ, lo sợ "lão bà" không vui...mà không vui thì có nhiều chuyện xảy ra....có trời mới biết.....
-
Tự hào vì mọi danh hiệu của đội tuyển quốc gia Italia đều gắn liền với những cầu thủ đang chơi cho lão bà hay những huấn luyện viên đã từng thành danh ở câu lạc bộ vĩ đại nhất ở đất nước hình chiếc ủng này
-
Thật khó để nói mình tự hào nhất về Juve , cũng chẳng hiểu tại sao mình lại yêu Del Piero và Juventus cũng như Azzurra đến vậy . Có lẽ tại vì chúng ta là 1 trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới , nơi sản sinh ra những huyền thoại như Baggio , Delpiero, Zidane, Neved, Buffon......
-
Tình yêu Juve đó là bản lĩnh 1 ông lớn ở bóng đá Ý. Không bao giờ có cảm giác hồi hộp khi Juve bị tấn công, các ngôi sao thì fairplay, không bao giờ trả đũa hay đánh nguội đối phương khi bị chơi xấu (Alex là điển hình nhất); không bao giờ cố gắng giữ chân những cầu thủ đã muốn dứt áo ra đi (do đó trong tập thể Juve luôn là những chiến binh thật sự hết lòng vì Juve)...
-
Là gì nhỉ, là một tinh thần đoàn kết và quá khứ lịch sủ hào hùng !
-
chả có gì đáng tự hào ngoài bề dày lịch sử bậc nhất Ita và TG, một phong cách rất Juve và cả một mafia cáo già hehe
-
Chỉ cần thấy các cầu thủ Juve ra sân là đã thấy tự hào, đặc biệt nếu có sự xuất hiện của những lão tướng như King Alex, Trez, Nedved, Buffon hay những ngôi sao mới như Chiellini và Sissoko.Mong sao Juve sẽ ko bao h phụ tấm lòng mong đợi của các fan
-
Tự hào vì tình yêu của các cầu thủ với đội bóng
Đó là những cái tên mà chỉ nói ra thôi ko ai ko dành chí ít là một lời khen ngợi, Alessandro Del Piero, David Trezeguet, Gianluigi, Pavel hay Mauro Camoranesi... Những nhà vô địch chấp nhận cả Serie B vì một tình yêu lớn...
Tự hào vì những khát vọng không bao giờ tắt trong mắt mỗi người ra sân, những điều bất ngờ mà họ mang lại, những niềm vui và cả những giọt nước mắt hạnh phúc khi Juve nâng cao những chiếc cup...
Tự hào về những vị huấn luyện viên huyền thoại, họ không cần nói nhiều...
Tự hào vì màu trắng và đen, đối lập nhưng hòa hợp, gay gắt nhưng lại không phản cảm... là hai cực của mọi điều...
Tự hào vì cái tên "bà đầm già", "bầy ngựa vằn"...
Tự hào về bản sắc không bao giờ phai nhạt....
Juve... mãi mãi một tình yêu...
-
Đúng vậy tự hào vì mọi điều về Juve trừ những kẻ phản bội.
-
Đúng vậy tự hào vì mọi điều về Juve trừ những kẻ phản bội.
Nói chung là thoải mái đi đồng chí. Cứ kẻ phản bội này nọ dễ đi theo hướng Ultra lắm. Bóng đá ngoài niềm đam mê, còn là 1 công việc. Không thể chơi bằng niềm đam mê với một mức lương bèo bọt được. Sau 35 tuổi thì làm gì để sống. Hay đi bán bể bơi như Stéphane Guivarc'h (Cựu tuyển thủ Pháp, vô địch năm 98)
-
hàng thủ
-
Hàng thủ luôn là thương hiệu số 1 của Juve và cũng là của đội tuyển Ý.
-
Hàng thủ luôn là thương hiệu số 1 của Juve và cũng là của đội tuyển Ý.
Có gì mới hơn không? Ví dụ như Juve luôn sở hữu 1 hàng tiền vệ mạnh nhất Châu Âu (khi ở đỉnh cao), một tinh thần thi đấu và đấu pháp Juve chẳng hạn. Yêu một người con gái thì cũng nên xem em em có cái gì khác ngoài khuôn mặt đẹp không chứ!
-
Có Moggi
-
tự hào vì em chưa bao h thất vọng về JU ( chỉ buồn )
tự hào vì trong mắt em ko đội bóng nào hay hơn Ju
tự hào vì em là 1 Bianco , em ko bao giờ thôi tự hào vì ở Ju có Alex , Ned , Trez , Gigi ...... và tương lại là Giovinco !!
# cả nhà : lâu quá ko về nhà , nhớ có ai còn nhớ mình là ai ko nhỉ ??
-
Tự hào vì Tiago, 1 cầu thủ bt nhưng dám nhốt chủ tịch Cobolli Gigli trong nhà vệ sinh. Thật là bản lĩnh. Tạm biệt Tiago,.. bye bye
-
bản lĩnh,lạnh lùng,thực dụng
-
Chuyện nhiều cầu thủ đóng góp cho tuyển Italia một phần do Juve giàu có , trả lương được cho các cầu thủ lớn !!! Mà cái gì do tiền bạc quyết định thì tui rất ghét ...
Hehe , đợi 1 năm nữa ở Serie B , xem còn mấy fan trung thành , chẳng bao giờ có kết luận về mấy cái trung thành hay sống chết cả đâu !!!
nếu bạn thực sự thích 1 đội bóng thì dù thi đấu ở giải hạng mấy cũng phải ủng hộ chứ,đâu thể nói như vậy được.khi Juve xuống Serie B,các cầu thủ như Delpiero,Trezeguet,nedved.camoranesi.Buffon...vẫn ở lại đấy thui.Tất cả là vì tình yêu dành cho Juve,chứ đâu phải là vì tiền.Mà bạn có phải là fan của juve hog vậy.
-
Tự hào vì tình yêu của các cầu thủ với đội bóng
Đó là những cái tên mà chỉ nói ra thôi ko ai ko dành chí ít là một lời khen ngợi, Alessandro Del Piero, David Trezeguet, Gianluigi, Pavel hay Mauro Camoranesi... Những nhà vô địch chấp nhận cả Serie B vì một tình yêu lớn...
Tự hào vì những khát vọng không bao giờ tắt trong mắt mỗi người ra sân, những điều bất ngờ mà họ mang lại, những niềm vui và cả những giọt nước mắt hạnh phúc khi Juve nâng cao những chiếc cup...
Tự hào về những vị huấn luyện viên huyền thoại, họ không cần nói nhiều...
Tự hào vì màu trắng và đen, đối lập nhưng hòa hợp, gay gắt nhưng lại không phản cảm... là hai cực của mọi điều...
Tự hào vì cái tên "bà đầm già", "bầy ngựa vằn"...
Tự hào về bản sắc không bao giờ phai nhạt....
Juve... mãi mãi một tình yêu...
Tự hào vì là 1 fan trung thành của Juventus
-
Là đây
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcs229.vkontakte.ru%2Fu193393%2Fa_67bcdd44.jpg&hash=d38106fcea7b7773d3deb1a892cbb145c4792522)
-
Giovinco mà thấy cái này khéo nó xé luôn đấy , đàn em thôi, anh em 1 nàh thì còn được chứ bố con thì
-
Điều tự hào nhất về Juve chính là sự tự tin bản lĩnh lầm lỳ, truyền thóng hào hùng của CLB, thêm vào nữa CLB luôn có những cầu thủ tài hoa tô điểm cho chất Ý của CLB nên xem ra Juve bao giờ cũng để lại trong tôi mốtuwj hào hứng, CLB cũng biết đứng dậy sau cơn bĩ cực vừa rồi. Juve đang khát khao trở lại là số 1 của nước Ý và các cổ động viên trung thành của Juve chắc chắn sẽ kô bao giờ quay lưng với CLB, ít ra với những người hoài cổ như tôi !
-
Lối chơi chặt chẽ,tinh thần quả cảm_đó là điều tuyệt vời nhất ở Juve
-
Ko bao giờ đầu hàng , ko bao giờ từ bỏ mặc dù gần như đã hết hy vọng.
Tinh thần thi đấu để chiến thắng dc ghi trong DNA của mọi cầu thủ
-
cái tên là điều tự hào nhất. Cứ nghe tên là mình thấy tự hào rồi. Có những cái tên nghe rùi quên lãng, nhưng Juventus thì không? Cũng giống như ở Anh có liverpool.
-
tui luôn tự hào Juve luôn là CLB đóng góp cho tuyển Italia nhiều cầu thủ nhất và lối chơi của Italia cũng mang đậm phong cách Juve. CLB tui ít tự hào nhất Italia là Inter vì toàn cầu thủ ngoại mà điển hình là Argentina và luôn là kẻ bại của Juve cùng Milan
To yeu Juve vi Juve luon la chinh minh, ke ca nhung luc kho khan nhat.
Ban linh va truyen thong cua doi bong so 1 nuoc Y chinh la dieu ma moi nguoi luon nhan ra duoc.
Cau thu co the thay doi, loi choi co the bien the, nhung hinh anh va dac trung Nam Au cua Ba Dam Gia van the.
Cung khong nen che bai Inter hay doi nao su dung nhieu cau thu nuoc ngoai, don gian, trong bong da, khong chuyen j la khong the.
Cung can thay rang, bong da luon phai co su sang tao, sau khac biet va....nhu the moi la bong da.
-
vào nói 1 câu ngay lúc này để khơi dậy lòng dân nào , ....... tự hào vì tự bản thân mình hiểu ko bao giờ bỏ Juve dù Juve có như thế nào , và Juve biết điều đó .... phong độ nhất thời đẳng cấp mới mãi mãi
-
dù Juve có 1 lịch sử rất hào hùng có thể nói rất đáng tự hào, nhưng đến với Juve thì Chickenboy ko phải đến để tự hào, mà Cb đến với Juve đơn giản vì Juve chính là trái tim của CB. Cho dù nếu Juve ko đạt thêm được danh hiệu nào và thi đấu ở hạng nào đi chăng nữa thì Juve sẽ vẫn luôn ngự trị trong trái tim tôi. đơn giản là tôi iu Juve
-
dù Juve có 1 lịch sử rất hào hùng có thể nói rất đáng tự hào, nhưng đến với Juve thì Chickenboy ko phải đến để tự hào, mà Cb đến với Juve đơn giản vì Juve chính là trái tim của CB. Cho dù nếu Juve ko đạt thêm được danh hiệu nào và thi đấu ở hạng nào đi chăng nữa thì Juve sẽ vẫn luôn ngự trị trong trái tim tôi. đơn giản là tôi iu Juve
pe'An tự hào về những Bian như thế này nè , yêu anh JTR thế cơ chứ fora Juve , forza Biaco
-
tự hào về Ju ah??? chẳng biết nói sao nũa mỗi thứ ở JU mính biết 1 chút() kể cả coi Ju cũng ít mà . Nhưng mà khi ngheai nói đến JUVENTUS là có cảm giác, mà cảm giác này như lần đầu VN mình vô địch vậy. có lẽ JU đã ăn vào máu để dù lâu , rất lâu mới dc nghe lại 3 tiếng JUVENTUS thì lại thấy 1 sức sống mới trong cơ theer mình. tôi yêu Ju và tôi chỉ biết yêu JU . đừng ai hỏi tôi vì sao tôi lai yêu Ju nha
-
tự hào về Ju ah??? chẳng biết nói sao nũa mỗi thứ ở JU mính biết 1 chút() kể cả coi Ju cũng ít mà . Nhưng mà khi ngheai nói đến JUVENTUS là có cảm giác, mà cảm giác này như lần đầu VN mình vô địch vậy. có lẽ JU đã ăn vào máu để dù lâu , rất lâu mới dc nghe lại 3 tiếng JUVENTUS thì lại thấy 1 sức sống mới trong cơ theer mình. tôi yêu Ju và tôi chỉ biết yêu JU . đừng ai hỏi tôi vì sao tôi lai yêu Ju nha
Giờ phát hiện ra mình tự hào về Juve có Neved... có một thiên thần hhiihih.
Tự hào vì Juve không bao giờ đấu hàng ( thỉnh thoảng cũng có lần buông xuôi thôi)...
-
Giờ phát hiện ra mình tự hào về Juve có Neved... có một thiên thần hhiihih.
Tự hào vì Juve không bao giờ đấu hàng ( thỉnh thoảng cũng có lần buông xuôi thôi)...
Thích những người như Pavel, Di Livio, Conte, Tarchinardi, Deschamps, Ferrara....
-
em tự hào vì Juve có Alex , hôm kia vừa ghi 2 bàn kia mà ! tự hào vì Nedved , Ned sắp giải nghệ và niềm tự hào vẫn còn vì có 1 Gio rất sắc nét ( lần đầu tiên em cảm thấy tin tưởng vào 1 cầu thủ trẻ trong đội hình Juve như thế này )
-
Thích những người như Pavel, Di Livio, Conte, Tarchinardi, Deschamps, Ferrara....
Mình cũng rất thích Tacchinardi, hy vọng Marchisio bây giờ bằng đc vài phần của Tacchinardi
-
Độ lì thì Marchisio có thể ko kém đâu. Sút xa cũng có triển vọng, hy vọng đừng như Blasi, Maresca
-
mình thích Davids, ôi, nhớ....
-
nếu ai hỏi tôi tự hào điều gì về Vietnam? câu trả lời sẽ là tôi ko biết, nhưng tôi yêu Vietnam và tự hào mình là người Vietnam (chẳng cần biết tại sao nữa) và với Juve cũng vậy, tôi ko biết nhưng tôi yêu Juve và tự hào vì mình là 1 Bianconeri
-
Mong các bạn, các anh chị cho ý kiến. Em thấy cái này hay hay, nhưng ko biết đưa vào box này có đc ko?
-
Tớ thích Juve từ lần đầu tiên biết xem đá banh, nhỏ xíu, ko nhớ rõ nữa.
Tớ thích Juve vì lối đá cù nhây, dây dưa, chắc chắn và chính xác đến lạnh lùng. Tớ tôn thờ sự thực dụng.
-
Mong các bạn, các anh chị cho ý kiến. Em thấy cái này hay hay, nhưng ko biết đưa vào box này có đc ko?
Có nhiều topic có chủ đề thế này rồi. Lập thêm cũng không sao. Nhưng có điều từ lâu mọi người rất ghét phong cách ai đó lập topic ra, chỉ đặt câu hỏi vu vơ mà không có ý gì của mình trong đó nhé. Em nên chia sẻ suy nghĩ của mình trước khi hỏi các bạn. Như thế topic sẽ hay hơn.
-
Bữa mới nói 1 lần rùi, tưởng topic cũ hỏa ra mới ah.
Thích Juve từ sau khi mặc cái áo mang tên Del Piero ( áo mình nhỏ em ghi chữ Del Piero lên )
-
Có nhiều topic có chủ đề thế này rồi. Lập thêm cũng không sao. Nhưng có điều từ lâu mọi người rất ghét phong cách ai đó lập topic ra, chỉ đặt câu hỏi vu vơ mà không có ý gì của mình trong đó nhé. Em nên chia sẻ suy nghĩ của mình trước khi hỏi các bạn. Như thế topic sẽ hay hơn.
Vâng. Em thích Juve từ năm 4 tuổi, sang nhà hàng xóm thấy đang đá bóng, đội mặc áo đen trắng có cái chú gì ghi bàn, sau biết là Alex. Từ đó ko nhớ thế nào, chỉ nhớ đêm có dạy xem đá là trận Real- Juve chung kết C1, bố bảo hòa thì đá luân lưu, lúc tỉ số là 1-0, hỏi 1 câu rất ngu là thế này có đá luân lưu ko. Tiếc là Juve thua...(
-
Vâng. Em thích Juve từ năm 4 tuổi, sang nhà hàng xóm thấy đang đá bóng, đội mặc áo đen trắng có cái chú gì ghi bàn, sau biết là Alex. Từ đó ko nhớ thế nào, chỉ nhớ đêm có dạy xem đá là trận Real- Juve chung kết C1, bố bảo hòa thì đá luân lưu, lúc tỉ số là 1-0, hỏi 1 câu rất ngu là thế này có đá luân lưu ko. Tiếc là Juve thua...(
Thế đây là em kể chuyện biết với thích Juventus từ khi nào chứ có giống tên chủ đề đâu Ý của em thì nên tìm đến topic này:
http://www.badamgia.com/forum/index.php?sh...ic=2049&hl= (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=2049&hl=)
-
Thế đây là em kể chuyện biết với thích Juventus từ khi nào chứ có giống tên chủ đề đâu Ý của em thì nên tìm đến topic này:
http://www.badamgia.com/forum/index.php?sh...ic=2049&hl= (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=2049&hl=)
Ơ kìa, lúc nãy em lập topic thích như thế nào và tại sao thích, câu này em nói thiếu thích thế nào nhưng có nói tại sao thích, mỗi tội lý do nghe hơi hài
-
điều đáng tự hào nhất về JV là truyền thống và phong cách thi đấu. Hix từ ngày bị giang xuống SeriB JV đã dần đánh mất phong cách rồi. Giá như Mr Special mà huấn luyện JV thì hay biết mấy
-
Tự hào vì Juve mang lối chơi đậm chất Italia nhất.
Tự hào vì sự quyết tâm lên Seria của các cầu thủ Juve.
Tự hào vì trong đội hình có một alex tài năng và trung thành....
.....