Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Online :. => RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH => Topic started by: Casanova on September 21, 2006, 01:05 PM

Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Casanova on September 21, 2006, 01:05 PM
[div align=\\\"right\\\"]Khởi đầu.[/div]

JFC buồn bã và tẻ nhạt. Mọi thứ cứ ảm đạm như tiết trời thu vậy. Mọi người thì lặng lẽ. Bài viết thì tồi tệ.
Chậc, thằng juverofan kiếm đâu mí bài hát nhanh thía, mình mò mãi có được đâu nhỉ. Tài thật đấy. Sun, chị già Lan với Solo lại câu. Chậc, mọi người thích trò này nhỉ. Ờ, hình như chán rồi hay là không hợp rơ mà câu ít thía nhỉ? Mới có vài bài mà đã thôi rồi. Kiểu này chị Blue với chị Old trot khoẻ re rồi.
Mụ jà emsapyeu cà chớn thiệt. Đến giờ out rồi còn vào  mình fát. Cụt hứng.
Chết toi thật, đội bóng Miền Nam thiếu nhân lực trầm trọng khi mọi người đều bận rộn. Chả kiểu cái thằng JTF nó mần răng mà ko tham gia được với một người nữa.
Còn đội bóng của Miền Bắc thì không muốn nói nữa. Hị hị, im thin thít và lặn mất tăm, chả thấy bóng dáng ai cả. Quái lạ thật. Nó có die ko nhỉ?  
Qua box bóng đá Ý mà bực mình thằng Alex Arsenal quá. Cái topic SeriA lù lù vậy rồi mà nó còn nặn ra 4,5 cái topic mới mà mỗi topic có vài dòng tin tức mới bực chứ. Ức mà nó lại off cha gòi, xả ở đâu bi h.  
Hị hị, ông thần Tiamo onl. May mà ko có ai onl cùng chứ nếu không thì lại loạn hết cả lên cho xem.

Hết hứng viết tiếp gòi. Mình khởi đầu dở tệ. Hi vọng ai rảnh rỗi viết tiếp phía sau sẽ viết hay hơn.  Mong rằng cái topic này sẽ cùng song hành với JFC trong thời gian tới, kekeke.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: 1314520 on September 21, 2006, 02:06 PM
Mình đã vào JFc gần nửa năm rồi. Thực ra mà nói, mình không thích xem bóng đá, cũng không thích juve, nhưng 1 lí do đặc biệt khiến mình tham gia diễn đàn. Có lẽ vì người ấy mình đã cố gắng hoà nhập với những người bạn ở đây. Đó là suy nghĩ của mình khi lần đầu tiên biết đến juve club. Nhưng giờ mình không vì người ấy nữa, người ấy giờ đối với mình cũng chỉ như bao nhiêu người khác trong JFC. Mình đã có những người bạn ,( dù là không có nhiều thời gian để hiểu hết về nhau , ) nhưng đó là niềm vui của mình. SS... đứa bạn mới chỉ quen 2 tháng hè khi mình về Vn . 2 đứa lần đầu tiên gặp nhau , sao lại có thể thân thiết như đã quen thân từ lâu . Maj.. cũng không hiểu từ lúc nào mình nhận làm sư phụ nữa , ( hình như hối hận roài) . Nhưng thật sự sư phụ là người rất đáng iu, hhehhe" học rộng biết nhiều. Chỉ thỉnh thoảng hâm hâm , nói năng lảm nhảm , linh tinh . Và với tính cách ăn ốc thanh tao, nên sp luôn có tính đoán mò ra ốc  Anh colin.. thật sự là mình rất iu cái câu : thật ra thì.... không phải là quan trọng nhất trong cuộc sống" của anh ý.  Cái lần đầu tiên mình gặp anh colin... đó là 1 buổi tối mùa hè... hihi, nhìn phát nhận ra luôn, tại mình xem ảnh roài mà  .... Lần tiếp theo gặp là hôm đi uống nước hồ Hale... hôm đó LA lên hà nội... Hôm đó mình đã chẳng nói gì với LA cả, tại mới quen... Lúc đó đã không nghĩ rằng, nó chính là đứa an ủi mình nhiều nhất để vượt qua khó khăn. ... còn rất nhiều người bạn nữa, mình chưa thể kể hết ra đây được , nhưng họ cũng là những người bạn rất tốt...
 @pintu : mèo ủng hộ pintu rùi nhé... vì pintu cũng là 1 trong những người bạn trong số những người mèo chưa kịp kể tên ...
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: wildrock on September 23, 2006, 10:44 AM
Thật buồn...Mình thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với JFCMN, thật sự không hiểu cái gì đang xảy đến với Đội bóng. Mọi người dường như đang đối nghịch lẫn nhau, không còn biết ai sai, ai đúng nữa. Đội bóng đã phát triển nhưng lại không còn giá trị của tình đoàn kết nữa...Thật buồn
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: solo_enti on September 23, 2006, 11:29 AM
Hum nay onl vào JFC, sao thấy không khí nó nặng nề thế ko biết. Nhất là trong box đội bóng miền Nam. Mình chả biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Ngày trước mình ít tham gia những cái hoạt động như thế... Hay tại dạo này mình chăm tham gia nên nó... lây cái xui xẻo của mình. Híc híc
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: mainoel on September 23, 2006, 04:23 PM
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ! Như cái chùa Bà Đanh. Mình chán cả mình trở đi thì còn thiết tha cái gì được nữa? Mày đừng trách chị để cái Box của chị hương tàn khói lạnh, hay sau mỗi vòng chỉ gửi Ym giục mày viết bài thay em ạ. Đã có nhiều đứa giận dỗi chị lắm rồi, mày đừng điền thêm tên mày vào danh sách nữa nhé. Đến cả thân chị bây giờ chị cũng còn chẳng biết ra làm sao thì.... Bây giờ mình phải lam sao, bây giờ mình phải làm sao bây giờ?

Còn non 1 tuần nữa là chẵn 2 năm mình tham gia cái JFC này. Còn non 1 tháng nữa là cái diễn đàn này tròn 2 tuổi... Thế mà...

Em ơi lửa tắt, bình khô rượu
Đời vắng em rồi, vui với ai?
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: phươngthuỳ on September 23, 2006, 04:58 PM
Ngày.....tháng............năm........
Lần đầu tiên khi đặt chân vào JFC cảm giác đó.......... có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên cả .
Hạnh phúc vui sướng như khi nhìn thấy ALEX ghi bàn ở WC vậy ,hôm đó tôi đã thức suốt đêm để đọc các box ,đọc hoài mà chẳng thấy hết gì cả ......sáng hôm sau tỉnh giấc tưởng là mình đang mơ.

Ngày......... tháng.......năm....
Thế rồi bỗng một ngày JFC đột nhiên bị tử, một buổi sáng  tôi check ko biết bao lần vào cái địa chỉ và chỉ nhận được một dòng tin ngắn ngủi ..........vừa buồn, vừa bực .Đi vào TTVNOL thì chẳng thấy tin gì của JFC cả thất vọng.......
Ngày.........tháng .........năm.........
Tự nhiên dạo này thấy JFC nhạt hẳn chẳng thấy mấy tên quen thuộc hay post bài đâu ....chợt thấy chạnh lòng ghê
Ngày.........tháng .............năm
Chẳng hiểu tại sao mọi người lại thờ ơ với JUVE như vậy hay là vì Juve xuống SerieB,hay những người ở trong JFC do mâu thuẫn đã ra đi ........
Ngày..........tháng..........năm..........
Hôm nay bài mình viết được đăng ở trang chủ thấy vui ghê bài ấy mình viết tặng những ai đã rời bỏ JFC nhưng lúc đưa lên trang chủ thì bị xén gọt mất tiêu........buồn gì đâu....
Ngày .............tháng ...............năm..........
Thứ 7 chuẩn bị đi chơi ,trước khi đi ghé JUVE một chút vào blog juve đọc chơi 1 tý........đọc xong buồn đến thần người...........phải chăng trong JFC thiếu nguời yêu nó đến vậy sao thế mà dạo này mình cứ y như một con ngốc ngồi cặm cụi dịch bài để post ........
Rất muốn làm gì đó để cho JFC ko buồn nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu như thế nào .........một mình mình muốn thì chẳng thể làm được gì
Buồn gì đâu.........tối nay vẫn phải đi chơi ..........trong lòng ko vui nữa........
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: phươngthuỳ on September 23, 2006, 09:56 PM
Đi chơi về xong vẫn thấy mọi người than thân trách phận! Chán! Chẳng thấy tia sáng nào loé lên ở phía cuối đường hầm cả
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: phươngthuỳ on September 23, 2006, 10:54 PM
Nếu như ko còn yêu juve chẳng thấy gì từ JFC thì người đó nên khăn gói mà ra đi cho chóng vánh .Ở lại chỉ làm người khác thêm rầu lòng .Còn muốn vứt bài người khác ra bãi rác thì bạn thử tự đóng góp gì cho box bóng đá đi xem khi người khác cũng muốn vứt bài bạn ra sọt rác thì bạn tính sao.Đã ko xây dựng rồi lại thích phá hoại
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: SATHUKHONGVOTINH on September 24, 2006, 12:02 AM
Đọc topic này buồn cười quá. Mình vào comment mới được. Blog cho comment không Pin. ? Vào đây ném đá tí cho vui. ...Vèo...vèo.....!

Lâu lém rùi ko được đi xem bóng đá cùng JFC. Thấy Juventus đá hay vật mà ko xem được tiếc quá. Thèm được xem bóng đá quá.
Sắp sinh nhật website rùi. Không biết Pintu và Thanh_ala có xuống dự sinh nhật không.   .    
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: black_skined on September 24, 2006, 08:33 AM
Cơ mà có chỗ nào xem Juve à, bác SATTHU này ko nói cho em nhá ><
Mà SN website có cho lính mới đi ko
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: SATHUKHONGVOTINH on September 24, 2006, 09:40 AM
Quote from: black_skined
Cơ mà có chỗ nào xem Juve à, bác SATTHU này ko nói cho em nhá ><
Mà SN website có cho lính mới đi ko

Anh chưa tìm được chỗ xem Juventus đá. Bùn thế. Sinh Nhật Website welcome tất cả mọi người. Càng đông càng vui.   . Sắp công bố ngày sinh nhật website của JFC roài.   . Nhớ sinh nhật năm ngoái vui thiệt. Năm nay hi vọng sẽ vui hơn.....hihi......
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Colin_Farell on September 24, 2006, 05:07 PM
Buồn nhỉ!
Việc hiểu nhau bây giờ ở JFC cũng là một vấn đề khá quan trọng đấy nhỉ! Đáng lý ra Pintu nên đưa topic này vào một trong các mục bóng đá kia để tránh việc mod box cuộc sống được lôi ra làm ví dụ híc. Một diễn đàn về bóng đá lại luôn đưa box cuộc sống làm tâm điểm. Mọi sự chú luôn đặt box cuộc sống vào tình trạng báo động. Nhưng cả diễn đàn đang ở tình trạng báo động chứ đâu có riêng gì box cuộc sống. Có ai không công nhận sự cố gắng của mod cuộc sống chưa nhỉ, họ có những ý kiến riêng nhưng họ không đưa ra giải pháp, bởi họ không tin rằng họ có thể làm tốt hơn các bạn, các mod của box cuộc sống ý. Những người đã rời khỏi box cuộc sống càng không đáng trách. Tất cả những lý do họ đưa ra đều hợp lý, thời gian, sự mệt mỏi, khó quản lý ... Thế thì mới cần những người quản lý giỏi hơn, những người chịu đựng giỏi hơn ... Thế nên các mod của box cuộc sống đừng buồn, nhìn vào những box xếp trên kia kìa, hờ hờ, thú vị thật ....
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: freeoluv on September 25, 2006, 01:10 PM
Lại vào JFC, đọc mấy bài của cu Tí...thấy cu Tí nói thật đúng cái tình trạng hiện giờ. . Theo bản thân mình...JFC còn tồn tại đc là do các mối quan hệ chằng chịt kết nối nhau lại trong tình trạng Juventus đang bị sụt hạng. Là một DD về bóng đá mà đội bóng lại rơi vào tình trạng khủng hoảng thì hỏi làm sao các mem ko buồn cho đc,cái mọi người đang trông chờ chắc chắn là sự trở lại của Juve. Vậy thì thời gian này hãy dành để nuôi dưỡng những mối quan hệ vốn dĩ tốt đẹp để DD luôn hoạt động trong trạng thái sẵn sàng. Đừng bới móc hay đỗ lỗi cho bất cứ ai hay bất cứ điều gì.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: wildrock on September 25, 2006, 01:11 PM
Hôm nay vào đọc box Đội Bóng Miền Nam. Thấy vui và nhẹ nhàng...Mọi việc đã được giải quyết đâu vào đấy, JFCMN đang tiến tới giải Fans League lần 2 với một đội hình có chất lượng và không thiếu tinh thần...Chỉ còn khoảng 3 trận giao hữu nữa sẽ bước vào giải.
Sau những gì đã xảy ra, những mâu thuẩn, hiểu lầm đã không làm cho nội bộ đội bóng rạn nứt mà đã làm mọi người hiểu nhau hơn, dám nói ra những điều mình suy nghĩ. Cuộc sống là vậy, có mâu thuẫn mới có sự phát triển và JFCMN đang đi đúng hướng như vậy.
Hôm nay, J lại thắng...trời mưa, nhẹ nhàng...và yên bình .
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: juverofan on September 25, 2006, 09:21 PM
Hôm nay mới biết có cái topic này, vào bon chen viết 1 bài...

Chẳng biết từ lúc nào, cái diễn đàn này lại trở lên quen thuộc với mình đến thế, bất kì lúc nào rành mình lại vào đây, có thể viết bài có thể không nhưng nó đã thành một thói quen. Thời gian gần đây JFC như chùng xuống, mọi hoạt động của diễn đàn trở lên lặng lẽ lạ thường, các bài viết ko còn sôi nổi, có chăng chỉ là những topic mở một cách vội vàng, những chủ đề bàn luận ko còn sâu sắc. Nhớ lại hơn 1 năm 8 tháng trước đây, khi mình đăng kí làm thành viên của diễn đàn, mình đã vui đến thế nào khi tìm được mái nhà của những người cùng tình yêu với Juve, đặc biệt là với không khí nhộn nhịp của diễn đàn. Cũng nhờ JFC, mình đã được làm quen với rất nhiều người và có thể thẳng thắn để nói rằng mình cảm thấy thật sự yêu quý những con người ấy. Thời gian trôi đi, diễn đàn cũng có biết bao thăng trầm biến động cũng như chính tình hình của đội bóng mà chúng ta yêu mến. Thật buồn vì xét một cách khách quan, diễn đàn đang đi xuống. Những người mới đến hoặc là những kẻ đâm bị thóc chọc bị gạo đến từ các FC khác hoặc là những con người yêu Juve nhưng chưa biết cách thể hiện mình. Cũng rất buồn vì biết thế nhưng chẳng biết phải làm gì cả, nhiều khi đọc các bài viết của bọn chọc ngoáy tức ói máu lên chả nhẽ lại chửi nhau với bọn nó, còn với các topic hàng ngày vẫn đang được lập ra một cách vô tội vạ thì nhiều lúc đọc xong vừa tức vừa buồn cười...  Thực sự là rất buồn.  Buồn hơn nữa, là không phải lúc nào trong JFC cũng có sự yên ấm, một câu than mà không ít thành viên JFC đã phải kêu lên: "Những người muôn năm cũ ...", phải sự ra đi của những con người tâm huyết ấy là điều thật đáng tiếc, chưa bao giờ hơn lúc này, JFC lại cần những người ấy đến như thế...
Vẫn biết những con người ngày nào cũng log in vào diễn đàn ấy, là những người luôn mong cho diễn đàn trở lên tươi đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng dường như cách thức của mỗi người lại khác nhau và họ vẫn tiếp tục tiến theo cách của mình, dường như JFC vẫn chưa có một tiếng nói chung.
Luôn mong JFC sẽ vượt qua thời điểm này, ngày một phát triển, to đẹp hơn, hoành tráng hơn, cùng với một niềm hi vọng, niềm khao khát được thấy Juve trở lại tung hoành trên mảnh đất Serie A quen thuộc.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: alex on September 26, 2006, 08:07 PM
 
Tôi là một trong số những thành viên ít quan tâm đến DD nhất nhưng tôi cung xin góp ý như thế này. Phải công nhận là DD hiện nay hơi bị loãng, nhiều khi tôi vào đọc cũng thấy chán. Nhưng vì tôi yêu Juve và tôi biết có nhiều người tâm huyết với diễn đàn nên tôi cảm thấy phục các bạn, những người ngày nào cũng dành thời gian và công sức để chăm lo cho diễn đàn. Tôi không có nhiều thời gian để chăm lo xây dựng cho DD này nhưng tôi vẫn quan tâm đến nó. Tôi cảm thấy gắn bó với JFC vì nó là nơi tôi có thể chia sẻ quan điểm, thể hiện tình yêu với Juve và với những người như các bạn. Tôi nghĩ các bạn có thể lock hoặc del một số box đi cho dù sẽ vấp phải sự phản đối của một số người. Các bạn nên có một cái nhìn tổng thể để xây dựng DD theo một cấu trúc định hình từ trước. Có lẽ các bạn mở nhiều Box quá nên đến tận bây giờ tôi vẫn không có được một cái nhìn tổng thể về DD. Vào đâu cũng gặp box nhưng cứ na ná nhau hoặc lâu không có người post. Các bạn không thể chiều lòng tất cả mọi người được đâu. Cố gắng xây dựng DD vì lợi ích chung và có phong cách của JFC chứ không phải là phong cách của tất cả mọi người như hiện nay. Tôi lấy ví dụ những Box như : Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?, Bạn nghĩ gì về Buffon?, Pavel Neved một người đàn ông thật thụ, .... có thể bỏ được rồi. Xin lỗi mấy bạn lập ra box đó nhưng chuyện gì cũng đến lúc nên kết thúc. Lúc trước tôi rất thích mấy box đó, nhưng đọc mãi thì chán rồi, không muốn đọc nữa vì nội dung của chúng na ná như nhau và để lâu thì nó gây ra cảm giác loãng và cũ, không có tư duy đổi mới. Các bạn đã nghĩ được ra những chủ đề đó thì các bạn hoàn toàn có thể nghĩ ra được những chủ đề khác. Cái chính là các bạn có muốn nghĩ ra cái mới hay không thôi. Tôi so sánh như sau: Ổ cứng trong máy tính của các bạn toàn những thứ các bạn thích, những thứ các bạn thực sự quan tâm và cho là cần thiết. Nhưng thử lâu lâu mà các bạn không dọn dẹp nó thì sao? nó có giống như một cái ổ cứng nữa không? Lúc các bạn cần tìm kiếm dữ liệu trong đó thì quả là một cuộc truy tìm kho báu nếu như bạn không phải là người sắp xếp khoa học, gọn gàng và ngăn nắp. Đấy là tôi ví dụ như vậy còn việc sắp xếp thế nào là của các bạn.
Dù sao thì cũng cám ơn các bạn rất nhiều vì DD này.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: juverofan on October 05, 2006, 11:54 AM
Vẫn bật máy vẫn vào diễn đàn nhưng thực sự là diễn đàn đang trôi đi rất lặng lẽ  Hơi shock và choáng khi nghe ai đó đã nói rất thẳng: "Diễn đàn như đang chết vậy"
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: SATHUKHONGVOTINH on October 05, 2006, 12:25 PM
Chẳng hơi đâu ngồi nghe những lời than vãn rằng diễn đàn thế này thế nọ. JFC vẫn còn đó những con người hàng ngày đã dành rất nhiều thời gian cống hiến hết mình để xây dựng diễn đàn ngày càng tốt đẹp hơn. JFC vẫn còn có rất nhiều tình yêu, tình bạn đẹp và gắn bó.

Đừng để những kẻ bi quan hay bất mãn làm ảnh hưởng tới bạn. Chỉ có thời gian và sự khó khăn mới chứng tỏ lòng người. Chỉ có người lạc quan mới nhìn thấy tương lai ở phía trước.

Fan của Juventus và Inter Milan nổi tiếng là trung thành và tình yêu sâu sắc có phải không nhỉ ?
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: phươngthuỳ on October 05, 2006, 10:00 PM
hix gần 10 h rồi mà mình chưa dịch mấy cái tin cho Juve, thôi thì cố được đến đâu thì cố mọi người đừng chán nản nữa nhé, hãy coi việc vào JFc như là công việc của mình dù đôi lúc thật nản nhưng hãy cố qua đi cái năm đen tối này để năm sau sẽ xây dựng củng cố lại lực lượng.HAY ya!
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: basana on October 06, 2006, 12:25 PM
Quote from: phươngthuỳ
hix gần 10 h rồi mà mình chưa dịch mấy cái tin cho Juve, thôi thì cố được đến đâu thì cố mọi người đừng chán nản nữa nhé, hãy coi việc vào JFc như là công việc của mình dù đôi lúc thật nản nhưng hãy cố qua đi cái năm đen tối này để năm sau sẽ xây dựng củng cố lại lực lượng.HAY ya!

Đúng là năm đen tối của Juve, và JFC đương nhiên là không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Việc bị tách ra khỏi những hoạt động của bóng đá đỉnh cao khiến các Fan bóng đá không thể theo dõi diến biến tình hình Juve.... Điều này cũng dễ hiểu, nhưng đến lúc này, được như thế này chúng ta cũng tự hào về JFC lắm chứ....Tôi cũng chẳng phải nói quá. Những ai sống ở JFC này lâu lâu cũng thấy và cũng biết năm nay với tình hình này là khó tránh khỏi, việc duy trì nó cũng đã là một thành công lớn. Chúng ta hãy cố gắng, và nếu bạn muốnn ghỉ ngơi thì tại sao không? Hãy dành thời gian cho cá nhân mình, để rồi năm sau Juve lên hạng chúng ta tiếp tục biến www.badamgia.com là một trang web hot nhất của các Fan tại Việt Nam....

Tôi đang nghỉ ngơi...  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: juveinheart on October 06, 2006, 04:26 PM
Tình yêu đầu thật đẹp đúng không mọi người, và tôi cảm thấy thật may mắn ( hay là duyên số nhẩy ) khi đã yêu Juventus ngay từ thủa ban đầu( tức cái lúc còn bé ý ) nhất là Del Piero ! Tình yêu đầu tiên bao giờ cũng đẹp và khó phai mờ - kể cả trong tình yêu nếu bạn trót có chia tay với nửa kia của mình thì bạn cũng sẽ kô bao giờ có thể xóa nhòa được hình ảnh kí ức về người ấy . Tôi đối với Juve cũng thế chỉ khác là mặc dù tôi có trót yêu thêm một vài CLB khác nhưng mãi mãi Juve vẫn là CLB tôi yêu quý nhất ,mặc dù có thể mọi người khác nói Juve thế này thế kia, tôi lắng nghe nhưng chắc chắn một điều :Juveinmyheart !
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: wildrock on October 11, 2006, 07:59 PM
Ngày 22/10/2006 : Khai mạc giải FFCS ( Sài Gòn )...JFCMN chỉ còn một trận đấu cuối cùng vào tuần này để tập dượt đội hình...Tất cả anh em đều đang quyết tâm để có một chiến thắng trong ngày khai mạc ấy...
Tuy rằng, JFC chưa bao giờ được đánh giá là một đội mạnh trong các giải gần đây nhưng vẫn sẽ thi đấu với tất cả lòng quyết tâm, giữ trong mình một niềm tin chiến thắng...Cứ ra sân, vào trận...thế thôi, nghĩ nhiều làm gì...được khoác cái áo có dòng chữ JuventusVN là hạnh phúc...Ra sân, hết mình nhé ...JFC !
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: phươngthuỳ on October 12, 2006, 08:00 PM
Biết làm sao được khi JUve đang ở Serie B chứ ,không dày đặc các trận đấu như trước nữa, chẳng nhiều điều để nói hay bình luận web trở nên bùn là điều dễ hiểu thôi .Mình nghĩ trong thời gian tĩnh lặng này nên làm gì đó để thay đổi bộ mặt của web
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: solo_enti on October 14, 2006, 09:56 PM
Mình chưa bao giờ cảm thấy thèm và nhớ trang jfc đến như thế. Có lẽ là nó đã trở thành một thói quen với mình. Nên dù thế nào thì ngày nào mình cũng sẽ vào trang juve vì nó đã trở thành 1  cái gì quá thân thuộc với mình rồi
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Flowersin_ice_2005 on October 15, 2006, 12:28 AM
Quote from: Mộ_Vân
Còn hơn nó có bao giờ "chết" đâu vì vốn dĩ chẳng bao giờ tồn tại cả
Lại không hiểu ý nhau rồi   .
Lại có mâu thuẫn cực kỳ từ trong câu nói  
Lại vẫn một tính cách trong 1 con người  

chả trách sao...  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Mộ_Vân on October 15, 2006, 12:51 AM
Quote from: Flowersin_ice_2005
Lại không hiểu ý nhau rồi
Lại có mâu thuẫn cực kỳ từ trong câu nói
Lại vẫn một tính cách trong 1 con người

chả trách sao...

Chả trách   có bao giờ nói chuyện với nhau đâu mà hiểu ý.

Đã lâu lắm rồi không có thời gian để ngồi với JFC lâu đến như vậy. Juve đang trong thời kì không hay và cũng it nhiều JFC thay đổi. Tiêu cực ưh? Có thể lắm chứ, mình cũng chẳng biết làm gì; thì cứ làm vậy dù có thể chỉ mình làm với bản thân mình, nhưng cũng nhớ cái không khí của mấy tháng trước, mấy tháng mà Juve, Moggi, Scandal Calciopoli chưa nổ ra.... Lúc đó Juventus đang hừng hực khí thế chiến thắng, băng băng về đích mà không hề e ngại điều gì. Nhưng tại sao khi khó khăn thì lại vắng teo thế nhỉ, do sự xuất hiện của mình chăng  ? Trước đây, trong mọi box của diễn đàn, luôn rất rất nhiều những cái tên quen thuộc đóng góp, những cái tên như "manager của năm", "member của năm" với số bài viết tăng lên hàng chục một ngày.... Thì bây giờ, số người tham gia như là khách vãng lai, "mới chưa tới mà cũ thì chán nản". Số còn lại thì quay sang trách lẫn nhau mà vẫn chưa tìm ra con đường để đi qua "thời kì quá độ"  . Nhiều lúc mình cũng tự hỏi "Juventini là gì" hay "JFC member là gì?" và liệu 2 điều đó có liên quan gì với nhau không? Nếu là Juventini, liệu bạn có thể vứt bỏ JFC một cách dễ dàng như vậy? Nếu đã từng là JFC member thì lúc khó khăn như thế này sao chẳng thấy đâu. Mình chưa bao giờ là Juventini, có lẽ vậy, bởi vì có lẽ mình là người nói Juve xài dopping và mua trọng tài trước khi Scandal nổ ra ; duy chỉ có một điều duy nhất có thể khẳng định, đó là tình yêu dành cho Juventus là sâu sắc, cho dù Juventus có tệ hại như thế nào, một tình cảm mà luôn luôn sẵn sàng để tha thứ. Là JFC member? Có lẽ chỉ là quá khứ. Bây giờ ở đây, có lẽ mình đem lại sự khó chịu hơn là được chấp nhận, dù sao cũng tự an ủi mình không ở đây, thì liệu còn mấy ai vui vẻ để gắn bó với JFC thực sự  , vẫn là một bài toán nan giải "cũ thì ra đi mà mới thì chưa tới" . Nếu năm sau Juve thăng hạng thì chắc mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn, chứ không thì diễn đàn luôn trẻ còn người thì già rồi, JFC sẽ đi đâu về đâu? Thuộc về thế hệ trẻ, mà thế hệ trẻ thì đâu mất tiêu? Mấy ông già thì "an phận" với cách sống riêng của mình, sau một thời kì "nổi loạn" và "bất mãn". Có lẽ JFC có quá nhiều cá tính mạnh và một nơi có quá nhiều cá tính đặc biệt thì sẽ rất rất nhiều mâu thuẫn, sẽ chẳng có ai cảm thấy hài lòng và chỉ có JFC là thiệt thòi, vì ai cũng có cái tôi quá lớn... Mình cũng vậy  nhưng hi vọng sẽ chịu đựng được. Nếu ai cũng nghiêm túc và lắng nghe những lời người khác nói thì hay biết mấy.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: tiamo on October 16, 2006, 04:08 PM

 Mấy hôm nay muốn viết ra một cái gì đó nhưng biết bắt đầu thế nào nhỉ? Ôi vậy là mình lại đang chuẩn bị cho một chuyến đi nữa ... không biết nơi đó sẽ thế nào nhưng có lẽ sẽ cố gắng vậy. Cuộc sống mưu sinh mà. Nhưng có lẽ ở đó cũng không đến nỗi không được vào JFC đâu  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Mars on October 17, 2006, 03:22 PM
Đúng là JFC dạo này quá buồn, đó như là một điều tất yếu xảy ra, Đời là thế, và thời thế là thế. Nhưng chúng ta than van có ích gì? Thực ra chúng ta phải tập "sống chung với lũ" chứ  ^^. Với tình hình của Juve hiện tại và tình hình của nhiều member nói chung thì JFC sẽ trở lại như xưa khi mà Juve lên hạng. Không biết tại làm sao, bây h JFc có phần tan rã, mất quyết tâm. Xét về mặt "chính trị" ta thấy, ngày xưa có nhiều  fan của các clb khác qua tranh luận và cả JFC đoàn kết lại để bảo vệ clb của mình tạo nên một sự kết dính, bây h "đất nước hòa bình" thì lo ăn chơi   . hì đùa tí

Thật ra trong tình thế nào thì cũng có những quyết định sáng suốt, mùa hè thì bán trà đá còn mùa đông trà đá ai mà uống   Việc Juve lên hạng là điều chắc chắn, hoàn toàn có thể là sau khi kết thúc một mùa giải này. Vậy chúng ta làm gì trong mùa giải này khi mà gần như chắc chắn cả thế giới đang "bỏ quên" chúng ta?

Khi người ta quan tâm đến JFC thì chúng ta chỉnh trang bề mặt, các thành viên tích cực luôn phải căn sức để dịch tin ........ để cho JFc có một bộ mặt đẹp đẽ nhất. Còn bây h? Theo tớ bây h chúng ta phát triển bên trong. Như Juve vậy với đấu trường Serie A thì đưa những siêu sao còn Serie B sẽ là cơ hội cho cầu thủ trẻ.

Vấn đề đầu tiên là các thành viên trẻ tuổi thực sự có tình yêu với Juve và có tâm huyết với JFC. Đây là cơ hội cho chúng ta đào tạo lực lượng trẻ khi "nồng độ" của diễn đàn không quá gắt gao vì tình hình "chiền tranh" "chiến sự". Tôi thấy cô bé PhươngThuỳ dạo này rất tiến bộ, đó là do sự giúp đỡ rất nhiều của các thành viên khác. Vậy tại sao chúng ta không đào tạo thêm. Như là chúng ta đào tạo nội lực để sau này dùng. Tôi nghĩ BQT nên lập ra một vài phong trào nào đó một ít phần thưởng nhỏ để khuyến khích các member trẻ của diễn đàn.

Tôi thì đang bận bù đầu với các cầu thủ đã từng khoác áo của Juve. Có người từng bảo đó là việc làm "đâm đầu vào đống gạch", (oạch tưởng tượng cái đầu này mà đâm đầu vào đống gạch chắc .............gạch vỡ thành cám mất  ) nhưng tôi vẫn cố làm. Vì sao ư? Đơn giản là tôi muốn tạo một cái gì đó về lịch sử của Juve để khi Juve trở lại các member mới có thể vào đấy tìm hiểu một phần nào về các cầu thủ của Juve. Trong tình hình 4r ít được quan tâm, tôi cứ từ từ mà làm, chắc hết mùa giải này cũng được khá nhiều.

Nếu như tình hình JFC không thể phát triển lên trong giai đoạn này sao chúng ta không quay lại làm "nền móng" cho vững chắc nhỉ? Mỗi người một cách làm và cách thể hiện tình yêu tốt nhất không phải là lời nói mà là hành động cơ ^^

Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Sleeping_Sun on October 17, 2006, 03:28 PM

Mình chẳng hiểu sao mọi người cứ thích vào đây để kêu chán thế nhỉ ? Cứ kêu chán thì nó sẽ bớt chán sao ? Khó hiểu
Ngày nào mình cũng vào JFC , cũng post rất nhiều bài , với nhiều người , có lẽ họ coi đó là hành động phá hoại diễn đàn , nhưng với mình , đó là tình cảm giành cho JFC
Và mình sẽ ko thay đổi , đơn giản thế thôi  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: old_trot on October 18, 2006, 12:41 PM
  Chẳng hiểu nổi mấy người quan niệm buồn vui ntn nữa.

Không kiểm soát được cả cảm xúc tâm trạng của mình thế ư !

Mình chỉ vui khi vào JFC bắt gặp bài viết nào đó hay hay, bổ ích, đọc có hứng thú thôi chứ chẳng bao giờ cảm thấy JFC buồn, vui cả. Có chăng chỉ thấy là, ơ, member thứ 7, Cn đi chơi đâu hết, chẳng thấy lên diễn đàn post bài thôi. Thế thì thôi, xem có gì hay không, thì vào, ko thì té. Rảnh rỗi thì  ngồi lại xem có topic nào hay hay thì làm phát, post lên. Làm gì mà lúc nào cũng cứ thi vị hóa buồn vui lên thế !

Lúc nào cũng phải biết Okie mọi thứ chứ nhỉ ! Thế cho nó thoải mái, than nhiều ng khác đâm ra đánh giá này nọ đấy !
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: alexthuyduong on October 18, 2006, 12:54 PM
Cuộc sống nhiều khi khó khăn hơn chúng ta tưởng. Đã 3 tuần rồi không thể post được bài nào,chỉ có thể đọc, đọc, đọc và đọc...
Thời gian???
Bề bộn nhiều thứ...
Ngày này năm xưa...
Hỏi em Giang: "SN website tổ chức khi nào vậy?
Hình như là tuần sau chị ạ.
OK".
Nhớ cả nhà quá... Hic
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: phươngthuỳ on October 18, 2006, 09:31 PM
Bạn Mars ơi đọc bài của bạn tôi thấy vui lắm . Nhưng đào tạo một lớp người tiếp theo yêu Juve là khó lắm. Tôi rất muốn thay máu cho JFC ở các trang diễn đàn bạn thấy sao? Liệu mọi người có nên đổi mới  JFc ko?Khi diến đàn bây giờ cũ quá rồi đang hấp hối rồi .Muốn làm cái gì đó cho JFC nhưng mà lại ko biết làm gì tôi lại  sắp sửa rất bận hix
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: phươngthuỳ on October 19, 2006, 01:58 PM
Tạm thời bây giờ em nghĩ nên rút gọn các topic lại do số lượng người vào bây giờ không nhiều đặc biệt là về bóng đá san ra nhiều bị loãng mọi người ko thể xem hết nên cho gọn lại cái nào cũ quá thì cho vào viện bảo tàng nên thanh lọc bớt những thứ ko cần thiết. JFC dạo này giống một gia đình hơn vì những người bây giờ vào là người thực sự yêu Juve nên ta thu gọn dễ thảo luận hơn còn khi Juve lên Serie A thì tính sau
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Flowersin_ice_2005 on October 26, 2006, 12:51 PM
"Cuộc sống" của 1 forum tác động hay còn có thể điều khiển rất nhiều đến csống (bao gồm cả tâm tư, tình cảm và hành động) của những member của forum đó. Hình như không mấy ai thoát đc cái "vòng tròn khép kín" này. Biết và suy nghĩ về nhiều chuyện đã và đang xảy ra mới thấy điều này là đúng !
...
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: menrekcuf on October 26, 2006, 02:25 PM
Các anh chị hiểu nhẩm rồi , thấy chán ko phải vì hết yêu Juve màh là quá quen thuộc rồi , ko có gì mới cả . bây giờ nghĩ ra trò gì vui vui trong 4rum nèo . Trò gì đấy phải gay cấn và làm người chơi phải theo dõi thường xuyên  => hết nhàm chán ngay . Chẳng hạn như cá độ vui vui về cái j` đó , hoặc là bán đấu giá  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: julove on October 26, 2006, 03:17 PM
1 sự thay đổi rất nhanh đang diễn ra mà có thể cảm nhận qua từng ngày !đôi khi cũng ko  hiểu là có chiện gì đang xảy ra !juve xuống hạng thì sao chứ !chúng ta vẫn vào web này nói chiện  với nhau ,chả ảnh hưởng gì cả !
nhưng sự thật là ko phải vậy !bắt đầu khi juve xuống serie B tất cả vẫn còn đang hào hứng vẫn vui vẻ ,vẫn luôn nói rằng dù juve có ở đâu thì chúng ta vẫn yêu juve ,vẫn bày tỏ tình cảm với juve !nhưng thực tế thì mọi thứ đã đổi khác !
mặc dù ko ở gần bên các bạn ,chỉ biết mọi người qua web site này nhưng chỉ cần vào trang web là đã  có thể cảm nhận được 1 cái gì đó diễn ra ở ngay ngoài cuộc  sống chứ ko còn gói gọn ở trong phạm vi nhỏ hẹp của 1 trang web nữa !
còn về trang web !mọi thứ như bị đình trệ !ngay cả đến bản thân tớ nhiều khi cũng ngại vào trang web !thật điên rồ !vẫn yêu nó nhưng biết vào mọi thứ vẫn như thế ,vẫn là những topic ấy ,những câu chiện ấy !và hình như nhiều topic cũng chả có ai điều hành !buồn đến lặng lẽ và nhiều khi chợt tỉnh ngộ và ngơ ngác :sao lại như thế này !
giờ hình như nói gì cũng là những lời sáo rỗng mà thôi !vả lại biết nói gì bây giờ !hãy nhìn lại và có khi nên tỉnh ngộ lại !bởi hình như đôi khi  chúng ta cứ hài lòng với trang web này!biết là thay đổi rất khó nhưng nếu cứ nghĩ là khó thì nó quá khó !
thực tế tớ nói vậy nhưng tớ chư biết làm thế nào cả !  
đoàn kết lại và đừng đổ tội cho ai cho cái gì !có lẽ do chính nhiệt huyết của chúng ta đã ko còn hoặc ko còn nhiều !  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: phươngthuỳ on October 26, 2006, 08:56 PM
Hôm nay đây tôi lại thất vọng lại bùn rồi các tin dành cho Juve bây giờ có nhiều chỗ tôi không hiểu vì kiến thức bóng đá của mình quá nông cạn tôi thấy chán ,thấy nản giá như giá như có ai đó có thể giúp tôi thì tốt biết bao tôi chỉ cần 1 chút rất nhỏ thôi từ sự hỗ trỡ của một ai đó bất kỳ trong JFc nhưng mà chẳng có. Tôi chỉ muốn hỏi cái tên này là cầu thủ nào hay đây là đội bóng ở đâu hay chỉ đơn giản tại sao lại sử dụng bảng Anh trong việc mua bán cầu thủ hay cái anh này đá có hay ko. Vậy mà chẳng ai giúp thỉnh thoảng nhờ được thì phải khó khăn lắm người ta mới trả lời hay những lời từ chối khéo hôm nay anh bận lắm....hix chán đời ức chế kinh dị ,ức chế lắm rồi
 Tôi thấy mệt lắm. Tôi đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua đã dành hết những thời giản rãnh của mình cho JFC đã cố muốn làm gì đó cho JFc muốn thay đổi một ít .Nhưng khó quá thì phải khi nêu ra ý kiến thay đổi Jfc ko nhiều người đồng tình có người lại bảo tôi mơ hồ ở đâu đâu. Buồn và thất vọng cộng thêm sự ức chế rất ức chế vào đây để xả.Giá mà khóc được hôm nay tôi cũng muốn khóc. Hôm sinh nhật JFc tôi cũng muốn đi lắm chứ nhưng tôi không thể tôi có lý do của mình những lý do ko thế nói
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: juverofan on October 26, 2006, 10:09 PM
Quote from: phươngthuỳ
Hôm sinh nhật JFc tôi cũng muốn đi lắm chứ nhưng tôi không thể tôi có lý do của mình những lý do ko thế nói
Chả có lí do nào có thể chấp nhận được mà lại tên là Ngại cả! Khi bạn còn ngại người này người kia thì làm sao bạn có thể tìm được từ họ những tình cảm, những sự giúp đỡ. Bạn bảo bạn đã cố gắng vì JFC, tôi biết và tôi cũng đã thấy điều đó, nhưng trong bằng này con người, những người hàng ngày vẫn vào ra JFC như một nơi thân thuộc, có ai là ko cố gắng vì JFC ko? Tất cả đều cố gắng để xây dựng 1 JFC tốt đẹp hơn, các thành viên được gần nhau hơn nhưng bạn thì sao, chính bạn muốn tách ra, bạn ko muốn gần mọi người, thế thì bạn còn kêu nỗi gì?
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: SATHUKHONGVOTINH on October 27, 2006, 09:05 AM
Mình đánh giá rất cao phương thùy. Mỗi người ai cũng có lý do riêng. Chúng ta nên đứng ở vị trí hay hoàn cảnh của mọi người mà đánh giá.

Thời gian vừa rồi thật sự đánh giá rất cao sự đóng góp không biết mệt mỏi của phương thùy, những nỗ lực hết mình. Tiếp sau Juvenis, Bupbe_buon giờ mới xuất hiện phương thùy. Hi vọng PT tiếp tục cùng các thành viên tâm huyết của JFC cùng xây dựng, cùng chia sẻ cho một JFC tốt đẹp hơn.

Và mình cũng ước ai cũng có tinh thần lạc quan, luôn hướng về phía trước, hy vọng ai đó đừng quá ủy mị, như không dám vào JFC, hay chán nản, hay than khóc cho những ngày đã qua.....

Và cũng đừng ngạc nhiên hay sốc khi có những việc đã, đang và sẽ xảy ra. Cuộc sống là thế.  

Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: tiamo on October 27, 2006, 09:45 AM
Quote from: juverofan
Chả có lí do nào có thể chấp nhận được mà lại tên là Ngại cả! Khi bạn còn ngại người này người kia thì làm sao bạn có thể tìm được từ họ những tình cảm, những sự giúp đỡ. Bạn bảo bạn đã cố gắng vì JFC, tôi biết và tôi cũng đã thấy điều đó, nhưng trong bằng này con người, những người hàng ngày vẫn vào ra JFC như một nơi thân thuộc, có ai là ko cố gắng vì JFC ko? Tất cả đều cố gắng để xây dựng 1 JFC tốt đẹp hơn, các thành viên được gần nhau hơn nhưng bạn thì sao, chính bạn muốn tách ra, bạn ko muốn gần mọi người, thế thì bạn còn kêu nỗi gì?

 Chú Juverofan dùng từ cũng hơi quá nhưng thật sự thì chú ấy nói đúng. Mỗi người đều cố gắng theo đóng góp theo cách mà mình có thể. Tôi cũng rất cảm ơn PT vì mảng dịch tin mà bạn đang làm , thật sự là tôi không có khả năng trong việc dịch tin nên không thể giúp bạn nhưng tôi thiết nghĩ chúng ta đâu cứ phải tự cố tách mình ra như vậy. Sao bạn không thử hòa đồng vào không khí chung xem.
 Tôi nói những điều này không có ý gì trách móc bạn thế này thế kia đâu mà chỉ muốn bạn cảm thấy rằng mọi người cũng rất quan tâm đến bạn và muốn bạn hòa nhập hơn nữa ,  bạn sẽ có cảm giác thân  thiết mà chúng ta nên có.
 Chúc bạn vui vẻ.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: blueweb on October 27, 2006, 01:44 PM
Quote from: phươngthuỳ
Hôm nay đây tôi lại thất vọng lại bùn rồi các tin dành cho Juve bây giờ có nhiều chỗ tôi không hiểu vì kiến thức bóng đá của mình quá nông cạn tôi thấy chán ,thấy nản giá như giá như có ai đó có thể giúp tôi thì tốt biết bao tôi chỉ cần 1 chút rất nhỏ thôi từ sự hỗ trỡ của một ai đó bất kỳ trong JFc nhưng mà chẳng có. Tôi chỉ muốn hỏi cái tên này là cầu thủ nào hay đây là đội bóng ở đâu hay chỉ đơn giản tại sao lại sử dụng bảng Anh trong việc mua bán cầu thủ hay cái anh này đá có hay ko. Vậy mà chẳng ai giúp thỉnh thoảng nhờ được thì phải khó khăn lắm người ta mới trả lời hay những lời từ chối khéo hôm nay anh bận lắm....hix chán đời ức chế kinh dị ,ức chế lắm rồi
 Tôi thấy mệt lắm. Tôi đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua đã dành hết những thời giản rãnh của mình cho JFC đã cố muốn làm gì đó cho JFc muốn thay đổi một ít .Nhưng khó quá thì phải khi nêu ra ý kiến thay đổi Jfc ko nhiều người đồng tình có người lại bảo tôi mơ hồ ở đâu đâu. Buồn và thất vọng cộng thêm sự ức chế rất ức chế vào đây để xả.Giá mà khóc được hôm nay tôi cũng muốn khóc. Hôm sinh nhật JFc tôi cũng muốn đi lắm chứ nhưng tôi không thể tôi có lý do của mình những lý do ko thế nói
Muốn gắn bó, theo đuổi 1 điều gì mình thích (đặc biệt là gắn bó với forum Juve) thì nên chấp nhận việc sẽ phải chịu Thất vọng, chán nản, buồn, mệt mõi, đôi khi giật mình tự hỏi mình đang làm những việc này vì điều jì ? vì ai ?... Câu trả lời vẫn luôn bỏ ngõ...
Phải rồi !, cuộc sống là thế mà... hãy sống như cái cách nó đang sống, đang tồn tại, còn muốn thay đổi ư ! "Hãy tự làm", hành động đó có thể như là muối bỏ biển nhưng dù sao mình cũng đã thỏa mãn rằng mình đã làm theo cái cách mà mình muốn. Trong tập thể việc mong muốn theo ý kiến cá nhân khg phải là điều không thể nhưng KHÓ, chính điều đó làm bạn chán nản, thất vọng. Bạn luôn muốn thay đổi cái chung theo hướng riêng mà bạn muốn nó thế, nhưng sao mà đc.
Đã 2 năm qua, 4rum khg phải khg có những lúc thăng trầm, khó khăn, mất mát... Có những người đã từng thất vọng đến thế nào khi 4rum bị hack mất sạch dữ liệu... nhưng tất cả lại chấp nhận bắt đầu từ con số 0.
Bao nhiêu người online trên 4rum 1 ngày khg là vấn đề jì cả, quan trọng là bao nhiêu người đang sống vì nó, những người với những đóng góp thực tế, sống và chia sẻ cảm giác thật cùng những con người thật ngoài đời mới chính là điều nên làm cho nhau.

Biết rằng có rất nhiều người mong muốn có sự thay đổi, mong rằng 1 ngày nào đó các bạn sẽ thực hiện được điều mong muốn này.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Mars on October 27, 2006, 05:13 PM
Quote from: phươngthuỳ
Hôm nay đây tôi lại thất vọng lại bùn rồi các tin dành cho Juve bây giờ có nhiều chỗ tôi không hiểu vì kiến thức bóng đá của mình quá nông cạn tôi thấy chán ,thấy nản giá như giá như có ai đó có thể giúp tôi thì tốt biết bao tôi chỉ cần 1 chút rất nhỏ thôi từ sự hỗ trỡ của một ai đó bất kỳ trong JFc nhưng mà chẳng có. Tôi chỉ muốn hỏi cái tên này là cầu thủ nào hay đây là đội bóng ở đâu hay chỉ đơn giản tại sao lại sử dụng bảng Anh trong việc mua bán cầu thủ hay cái anh này đá có hay ko. Vậy mà chẳng ai giúp thỉnh thoảng nhờ được thì phải khó khăn lắm người ta mới trả lời hay những lời từ chối khéo hôm nay anh bận lắm....hix chán đời ức chế kinh dị ,ức chế lắm rồi
 Tôi thấy mệt lắm. Tôi đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua đã dành hết những thời giản rãnh của mình cho JFC đã cố muốn làm gì đó cho JFc muốn thay đổi một ít .Nhưng khó quá thì phải khi nêu ra ý kiến thay đổi Jfc ko nhiều người đồng tình có người lại bảo tôi mơ hồ ở đâu đâu. Buồn và thất vọng cộng thêm sự ức chế rất ức chế vào đây để xả.Giá mà khóc được hôm nay tôi cũng muốn khóc. Hôm sinh nhật JFc tôi cũng muốn đi lắm chứ nhưng tôi không thể tôi có lý do của mình những lý do ko thế nói

Cô bé ạ, cuộc sống có rất nhiều thứ không như ý mình, do đó con người mới luôn tìm cách tiến lên.

Từ xa xưa, cái nguồn gốc con người ấy, người ta bắt đầu từ hai bàn tay. Mà là bàn tay thô kệt vụng về. Mọi thứ bắt đầu như thế và chính hết khó khăn này đến khó khăn khác loài người mới có nền văn minh hiện đại như ngày hôm nay (và tương lai sẽ còn tiến xa). Người ta thường nổ lực khi gặp khó khăn, ngay cả tình yêu cũng vậy, trông giông bão tình yêu mới rực cháy. Đó là quy luật của cuộc sống, và chúng ta cứ hãy chấp nhận nó.

Hiển nhiên không phải ai cũng đứng vững trước khó khăn, khi mà lúc ấy cái cảm giác cô đơn chiếm lấy tâm hồn, muốn tìm một chỗ tựa vào, muốn tìm một người tâm sự. Cô bé là người có tâm huyết nhưng đang lạc lõng như một con én không làm nên mùa  xuân. Bình tâm nào, chim én bay một mình, nếu có thể tồn tại nó sẽ trở thành con chim cứng cáp nhất. Cố lên nhé.

Nếu thực sự thấy cần, cứ PM cho tớ, sẽ cố gắng giúp bất cứ lúc nào, cần tài liệu gì, cứ nói sẽ cung cấp cho ( nếu có ).

Phương Thuỳ cố lên nhé, có gì phải buồn khi những gì mình làm đều được mọi người ghi nhận và ai cũng thế, ai cũng có "cái ngu" của mình vì trên đời này có ai là biết tất cả đâu. Tìm được càng nhiều thứ ta không biết rồi tìm hiểu chúng là một điều tuyệt vời nhất. Chúng ta luôn tìm những gì chúng ta thiều chứ không tìm những gì mình đã có bao giờ.

Tớ biết tâm trạng của cậu, khi mà điều mình cần làm lúc này lại vượt quá sức của mình thì cảm thấy bất lực lắm. Lời khuyên duy nhất là hãy "nghỉ ngơi" lấy sức đi tiếp. Cái nghỉ ngơi ở đây chính là hãy tìm hiểu những gì mình chưa biết đã.

Cố lên nhé.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: solo_enti on November 03, 2006, 08:25 AM
2 ngày, 2 ngày bận công chuyện ko có thời gian online. Mình mới cảm nhận được là mình xư thấy thiếu thiếu cái gì trong người. Mình cứ hỏii linh tinh về JFC. Mình vào GPRS nhưng... cái giao diện của nó làm mình ko thể đủ kiên nhẫn tiếp tục xem. Sáng nay, việc đấu tiên là mình vào JFC, mình cảm thấy đỡ đi 1 phần nào những bực bội trong người. JFC đã như là 1 người bạn của mình
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: phươngthuỳ on November 16, 2006, 11:58 AM
Hôm qua khi biết tin Canavaro thừa khả năng đoạt giải quả bóng vàng và hắn đã phát biểu những câu kinh dị như điều đó xứng đáng với tôi hay nếu chẳng may có 2 quả thì tối sẽ đưa cho tôi 1 buffon 1 quả. Dịch xong thấy ức chế kinh dị. Rồi nhìn lại JFC có cái topic đại ý như là bạn có quay lưng với họ khi họ xuống hạng ko trời ơi nhiều người vào nói gì đó to tát lắm rốt cuộc thì sao những người đang hàng ngày cố gắng duy trì sự sống của JFC ko quá 6 người. Còn những người khác thì chết đâu hết cũng không biết chẳng khác gì cái thằng Canavaro . Bực cả mình. Lại còn vừa biết thêm một thằng Zambro kêu là giải này nên trao cho 1 bianconerihawns cũng xét mình thuộc bian và xưng đáng được nhận giải trong khi đó thì bay sang Barca từ đời nào
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: emsapyeu on November 18, 2006, 01:39 PM
Khởi đầu và kết thúc...

Đang nghe bài hát mình thích, đang chăm cái blog của mình và đang buồn vì JFC. Tối qua ngồi cafe cùng nhỏ bạn, bảo rằng" chán JFC rồi"...sáng nay onl, có người bảo mình"chán JFC rồi", tự nhiên thấy quen quen cái điệp khúc này, chợt nhận ra rằng ngày nào mình cũng than "chán..."    
 Dạo này, ai gặp mình cũng hỏi" còn vào JFC không?" hoặc than thở rằng" đã lâu lắm rồi không vào đó.." Tình cảm của mọi người dành cho JFC kết thúc rồi ư? Mình không biết !!! Nhưng mình tin đó sẽ là sự khởi đầu cho những tình cảm khác..còn bản thân mình, thì điều đó chẳng có gì thay đổi...như bài hát mình đang nghe chẳng hạn :

"Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em "  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: blueweb on November 19, 2006, 01:05 AM
Chưa thấy có chút jì tươi sáng và đc cải thiện trước vấn đề bức xúc hiện nay của JFCMN... nhớ rằng F4 bảo mọi người đã họp và đã phần nào đã hiểu được vấn đề. Mình vẫn tin ở những người mình cảm thấy tin tưởng cho dù có ai nói gì đi chăng nữa, mình vẫn tin.
Vấn đề của đb không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết đc, theo thời gian những kết quả khả quan sẽ là thước đo đánh giá tốt nhất cho nổ lực của mỗi người.

Nhớ lại thời gian đầu vào JFC, nghĩ lại mới thấy lạ rằng khg biết vì lý do gì mà 1 người ghét bóng đá như mình lại có thể làm mod cho 1 4rum bóng đá, lại có thể "la lết" 2-3 tiếng đồng hồ để xem đb JFCMN thi đấu vào mỗi CN hàng tuần... coi mà có hiểu jì đâu, nhìu khi nản lắm nhưng chỉ có 1 cú đt gọi đến kêu đi thì mình lại tất tả phóng xe đến. Mình thật sự tự hào vì những gì mình đã đóng góp cho JFCMN trong suốt thời gian qua, khen thì hiếm mà bị chê thì nhận đủ nhưng mình mặc kệ. Nhiều lúc đứng trc những vấn đề nan giải, bản thân biết rằng chẳng thể làm jì đc, cũng thấy thật buồn, tự hỏi những người kia có thể giải quyết đc khg ?.
Nếu bây giờ có thể gặp đc mọi người, cùng đi ăn, đi hét như những lần offline trc thì có lẽ tâm trạng mình sẽ đỡ hơn nhiều và niềm tin vẫn còn đó...

Bát nước đổ đi có bao giờ hốt lại đc trọn vẹn... tình cảm con người chắc cũng thế !!!
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: juverofan on November 19, 2006, 01:37 AM
Mọi người ơi cố lên, lúc này JFC đang sống dù ko được như nhiều người mong muốn nhưng nó vẫn đang sống, vẫn có những người hết mình vì nó.
Sau cơn mưa trời lại sáng, đẹp hơn và trong lành hơn. JFC cũng như Juventus, sẽ trở lại, to đẹp hơn, hoành tráng hơn! Em tin là như thế!
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: phươngthuỳ on November 19, 2006, 12:10 PM
Ai cũng biết là giai đoạn khó khăn nyaf sẽ qua đi nhường chỗ cho 1 bình minh tươi sáng hơn nhưng để vượt qua đượcc thử thách này thì quả là khó khăn và mệt mỏi lúc nào cũng như  muốn gục ngã vậy Juventus ơi chỉ còn 6 tháng nữa là về mặt đất rồi .
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: freeoluv on December 06, 2006, 04:47 PM
Dạo này JFC lạnh tanh... các chiến hữu đã gác kiếm hết roài... mình cũng lu bu đủ thứ việc nên cũng ít online. Nhớ lại thời gian tranh đua thành tích với SS, với cu Tí và maj già vui ghê... ngày nào cũng có chuyện để bàn, để xì pem... thời gian thì ko thể quay lại, nhưng mong tình bạn thì vẫn còn đó. Nhớ các chiến hữu nhìu nhìu.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: SATHUKHONGVOTINH on December 11, 2006, 08:20 AM
@Colin & emsapyeu: Mình cũng có cảm giác như thế. Mình cũng đang nghĩ giải pháp nào để có được không khí vui vẻ, gần gũi. Không muốn diễn đàn chết dần chết mòn. Người tâm huyết thì ra đi dần. Cũng không hiểu làm thế nào để sốc lại tinh thần của mọi người.
Vẫn biết là không thể bắt trái tim yêu được. Không thể nào bắt mọi người post bài và yêu JFC được. Phải làm gì đây ???
Ai có giải pháp gì về nội dung có thể tư vấn giúp BQT nhé. JFC cần một cái gì mới, cần một cái gì thay đổi ?
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: basana on December 11, 2006, 09:42 AM
Đã lâu lắm rồi không post bài tại các box ngoài Đội bóng JFC Miền Nam. 3 tháng nay với đủ thứ thay đổi cá nhân khiến mình không thể thường xuyên đóng góp cho JFC được nữa. Nhưng ngày nào cũng vào trang chủ và thấy nó vẫn và đang hoạt động tốt. Và hôm nay ngồi đọc những cảm nhận của mọi người về JFC. Tất cả đều có 1 tâm trạng buồn, buồn vì JFC đang đi xuống.... Còn mình thì sao,... mình là người lạc quan và mình nghĩ dù thế nào JFC cũng trở lại, thăng trầm mà, có những nốt trầm mới khiến ta có thời gian suy nghĩ, có thời gian nhìn lại những gì đã qua, đã có. Một nốt trầm nhẹ nhàng, sâu lắng đủ đế nhìn thấy những gì ấm ám nhất, những gì thuộc về bản chất JFC vẫn đang lan tỏa, nó khiến ta nhẹ nhàng mỉm cười, nhẹ nhàng tự hào, nhẹ nhàng vì cảm thấy ta là một phần của nó.....

"Nó" là cái tình cảm của JFC, nơi mà mọi người không chỉ tới với nhau bằng lòng đam mê bóng đá mà còn tới với nhau vì tình bạn. Những lúc JFC lạnh lẽo thế này, nhìn BW mặc áo rét cùng với tất cả JFC miền Bắc. Những lúc JFC lạnh lẽo như thế này chững kiến sự kiên trì bền bỉ của Phương Thùy, sự bền bỉ của ai đó đang post bài tại trang chủ.... "Nó" vẫn còn thì có nghĩa phần quan trong nhất, gốc rễ của JFC vẫn còn.

Juventus rồi sẽ lên Sierie A và JFC lại là nơi tập trung của tất cả những con người yêu bóng đá, yêu mến cái gia đình lớn này. (Những ai mới vào thì sẽ không bao giờ hiểu tại sao  JFC lại có thể tạo ra nhiều cảm xúc như vậy). JFC là thế cởi mở với tất cả nhưng với bản chất của mình, nó sẽ chỉ phân phát cái quý giá nhất, một thứ tình cảm khó tin mà có thật, tưởng chừng không ràng buộc nhưng rất gắn kết...  hòa mình vào nó, cởi mở tấm lòng chúng ta thấy được nhận nhiều hơn mất.

Nếu bạn đang bận, bạn đang buồn, bạn không thấy JFC hiện tại có sức hấp dẫn... có thể vì bạn đã chán, có thể vì tất cả... nhưng JFC là một điều kỳ lạ.... Thật khó để nói chính xác nó là gì... một hơi thuốc trong ngày giá rét, một ngụm chè nhỏ còn dư âm vị ngọt, miếng ớt cay xè khiến ta chảy nước mắt,... một cái gì đó bất chợt ta nhớ nó đến thèm thuồng.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: blueweb on December 11, 2006, 02:23 PM
Trước khi ra HN, BW trong lòng cũng mang một tâm trạng buồn khó tả, nhìn thấy sự vắng vẻ của 4rum mà lo rằng khi ra HN cũng sẽ phải chịu sự vắng vẻ, cô đơn như thế này.
Để có được chuyến đi vừa rồi quả là không phải dễ dàng với BW, bất chấp tất cả những khó khăn từ gia đình, cviệc, tiền bạc... ngay cả việc phải nói dối ba mẹ để đc đi như thế này...
Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy thật hạnh phúc trong suốt thời gian vừa qua, cảm thấy khg một chút hối hận vì quyết định liều lĩnh của mình. Biết phải nói làm sao cho hết được những cảm xúc của bản thân khi đc cùng JFCMB ăn uống, trò chuyện, tâm sự, ca hát...
Mình cảm nhận rằng ai cũng yêu 4rum này, "nó" đã gần như một phần csống của mỗi người hoặc ít ra thì "nó" cũng là một trong những "người bạn" của mỗi thành viên. Trong csống này không có gì là trọn vẹn, không có gì là tuyệt đối nhưng BW tin rằng niềm tin và tình yêu của mỗi người luôn luôn tồn tại mãi.
Hãy để những khoảng lặng như thế này để mỗi chúng ta cùng suy nghĩ, cùng nhìn lại những gì đã qua và sẽ tới. Sau BW có thể sẽ còn nhiều người nữa của JFCMN ra HN hoặc trong tương lai JFCMB sẽ vào Nam. Lúc nào còn chào đón nhau thì lúc đó JFC vẫn là một gia đình. Những bức hình kỷ niệm luôn luôn đẹp nhưng đẹp nhất vẫn là những tình cảm mà mọi người dành cho nhau, dành cho riêng BW.
JFCMN dạo này cũng cần cố gắng gặp gỡ, nói chuyện với nhau nhiều hơn để hiểu nhau, thông cảm nhau và có được hướng đi tốt nhất trong tương lai  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: blueweb on December 28, 2006, 01:57 AM
Nhận ra một điều là thời gian gần đây có những bài viết hay và sâu sắc (xuất phát từ những tâm sự của bản thân) trong Box Cuộc Sống  

Số lượng 'bài viết chất lượng' tuy chưa nhiều nhưng mỗi bài viết đều thể hiện rõ suy nghĩ của bản thân, ít còn những bài hời hợt như lúc trước. Biết rằng đây là box Cuộc sống - Tình bạn - tình yêu nên sẽ là nơi tiếp nhận những tâm tư tình cảm của mọi người dù là buồn hay vui, vì vậy khi các bạn chọn nơi đây để giãi bày cũng có nghĩa là các bạn vẫn tin tưởng và yêu quý nơi này, dù nơi đây chỉ là ngôi nhà ảo.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: juverofan on December 28, 2006, 04:37 PM
JFC tồn tại hay không tồn tại?
Câu trả lời là nó vẫn tồn tại, và sẽ tiếp tục tồn tại, dù đó là lúc diễn đàn nhộn nhịp với lượng bài viết tăng theo từng phút, các thành viên nhiệt tình dốc sức cho JFC, hay là lúc này khi diễn đàn đang cực kỳ vắng vẻ, các hoạt động trầm hơn bao giờ hết, và thậm chí cả lúc diễn đàn bị hack hay ko hoạt động, JFC vẫn tồn tại, ít nhất là trong lòng mọi người. Bản thân em, là một người hoạt động chủ yếu trên diễn đàn, em luôn buồn khi thấy JFC ko còn được như trước nhưng ko phải vì thế mà sẽ ko tham gia gì nữa. Vì em biết nhiều thành viên chủ chốt giờ ko có nhiều thời gian để viết bài nhưng hàng ngày hoặc ít nhất là 1 vài ngày cũng vẫn lượn qua xem xét tình hình của diễn đàn. Rồi các thành viên rất nhiều người chỉ đăng ký nick rồi đọc bài, thậm chí chỉ đọc bài không mà ko viết bài, họ vẫn theo dõi vào theo sát từng bước đi của diễn đàn.   Đấy là mặt online, còn offline, nói đến phần này mà ... Thực tình mà nói, em thường rất tiếc vì đi off ít, trước đây thì toàn có việc bất khả kháng đúng buổi off, sau này thì vì ko có xe cộ nên dẫn đến lười đi, nhưng tất cả những buổi off em đi đều thấy có cảm giác rất vui vẻ và gần gũi, mọi người rất quan tâm đến nhau. Với em, JFC là một nơi thoải mái nhất mà em có thể quên đi những căng thẳng hàng ngày, là nơi mà em đã quen thêm được rất nhiều người bạn tốt. Hiện tại đang là 1 nốt trầm, nhưng chắc chắn JFC sẽ trở lại, em nghĩ ngày ấy sẽ ko xa.


Bài này được viết trong thời gian hơn 6 tiếng từ lúc 10h sáng đến hơn 4h30 chiều mới xong nên ý tứ có thể lộn xộn nhưng chắc chắn là thật lòng
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: juverofan on December 28, 2006, 07:54 PM
Hơ, viết nhiều thì thành nhà văn à? Thực ra em viết được 1 đoạn thì đến giờ đi chợ nấu cơm. Nấu cơm xong khò khò 1 giấc, dậy hì hục làm bài tập lớn, làm xong mới nhìn cái bài mình viết lúc sáng vẫn còn đấy, chưa Submit, nên viết nốt rồi submit  Ít tắt máy nó vậy đấy
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: phươngthuỳ on December 28, 2006, 09:24 PM
Em vào JFC vào thời gian mà nó im ắng vắng lặng nhất lúc mới vào em nhiệt tình hơi thái quá cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó mình lại có thể tâm huyết với JFC đến thế để mà giờ đây chỉ có lảng vảng qua JFC chứ chẳng post bài nào cả. Có lẽ do em là người cả thèm chóng chán. Bây giờ thực sự rất muốn đi tìm lại cảm xúc của mấy tháng trước mà sao khó quá
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: juverofan on December 28, 2006, 10:15 PM
Quote from: phươngthuỳ
Em vào JFC vào thời gian mà nó im ắng vắng lặng nhất lúc mới vào em nhiệt tình hơi thái quá cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó mình lại có thể tâm huyết với JFC đến thế để mà giờ đây chỉ có lảng vảng qua JFC chứ chẳng post bài nào cả. Có lẽ do em là người cả thèm chóng chán. Bây giờ thực sự rất muốn đi tìm lại cảm xúc của mấy tháng trước mà sao khó quá
Không có sự cố gắng nào là vô nghĩa, chẳng có sự tâm huyết nào lại ko được đền đáp. JFC chắc chắn sẽ ko bao giờ quên em!

(Hi hi, tự nhiên văn phết nhỉ  )
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Tran Luan on December 30, 2006, 10:36 PM
Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi không post bài về JFC của chúng ta nhỉ!Để xem....e hèm...e hèm!  
Hôm nay "người đần độn nhất JFC" xin có đôi lời phát biểu về JFC của chúng ta theo kiểu của những người đần:(mọi người chú ý lắng nghe kĩ đấy!)  

Thứ nhất,nhìn tổng quan thì JFC của chúng ta lúc này cũng đã có vẻ khả quan lên lắm rồi,điển hình là tuần trước có một "vụ kiện" nổi đình nổi đám của một anh chàng bianconeri mới toanh,chàng này đã kiện mod Juve Rớt... của chúng ta  (mà công nhận chàng ngốc này cũng gan thiệt!),thế là khiến các anh em trong JFC phải hoạt động sôi nổi hẳn cả lên để giảng hòa,giải thích cũng như góp ý cho hắn!Vụ kiện này thật sự khá thú vị đấy chứ,các anh em có công nhận với tôi rằng là đã lâu lắm rồi JFC của chúng ta mới có một vụ kiện lớn như vậy không?  
Nó dường như làm cho diễn đàn sôi động hẳn lên đấy chứ!(các anh em nghĩ có đúng ko? không đúng thì cũng chẳng được trách tôi đâu đấy nhá,tôi đần nhất JFC mà!  )Và cũng nhờ như thế mà mới thấy được rõ những mặt tốt cũng như những mặt còn hạn chế của JFC chúng ta,nhưng cái điều quan trọng nhất trong vụ kiện này là chúng ta đã thấy được tình đoàn kết của các anh em JFC,cũng như cách xử lý hợp lý và khôn ngoan của những con người lãnh đạo trong JFC,những con người mà một lần nữa đã khẳng định cho chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đã rất sáng suốt khi chọn họ là những người điều hành forum của chúng ta!  

Thứ hai,oa...oa buồn ngủ rồi!Sorry anh em nhá!Tôi buồn ngủ quá rồi phải đi ngủ đây(buồn ngủ thì đâu óc sẽ không được minh mẫn vì vậy không nên tiếp tục!) chừng nào rảnh tôi sẽ post tiếp!
Chúc anh em ngủ ngon!
---------------------------------
PS:Hỡi anh em "đần" nếu có ai rảnh thì post tiếp giúp tôi cũng được!
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: tiamo on December 31, 2006, 03:39 PM

                              Nối Vòng Tay Lớn!

 Vừa xem xong chương trình " Nối vòng tay lớn" trên kênh VTV3 của Đài Truyền Hình Việt Nam họ có mấy phóng sự về người nghèo thấy xúc động quá.

 1.Phóng sự đầu tiên là về những người dân ở Quảng Bình nơi đã từng hứng chịu biết bao bom đạn và chất độc của thực dân Mỹ và giờ nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân một vài xã nơi đây.Đất đai thì khô cằn không canh tác được, chất độc đioxin ảnh hưởng đến các thế hệ trẻ... họ luôn trong tình trạng nghèo đói và phải sống bằng nghề thu nhặt phế liệu ( Hay chính xác là việc đi dò tìm bom đạn dưới lòng đất để bán sắt vụn kiếm sống). Hàng ngày họ phải ra khỏi nhà rất sớm từ 4h sáng đi dò tìm kim loại đến 16h chiều mới về nhà với hi vọng kiếm đủ miếng ăn cho gia đình. Công việc của họ vô cùng khó khăn và luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm rất lớn, những trái bom đạn có thể nổ bất cứ lúc nào.Và đã có rất nhiều tai nạn thương tâm xảy ra nhưng họ vẫn phải tiếp tục công vì cuộc sống
(  _ Anh đã từng bị tai nạn vì bom nổ cụt mất mấy ngón tay vậy giờ anh có tiếp tục công việc không?
   _  Tất nhiên tôi vẫn tiếp tục làm chứ vì chỉ có công việc đó để kiếm sống mà.                                )

          Lối thoát nào cho họ đây?

2.Phóng sự tiếp theo là về việc đi học , đi lại của học sinh, người dân đồng bào sông nước.Chúng ta ắt hẳn chưa thể quên được những thảm họa đắm đò xảy ra ở Nghệ An. ĐBSCL, Phú Thọ...Người dân đồng băng sông nước luôn phải lo lắng về hiểm họa sông nước có thể xảy ra với mình bất cứ lúc nào và đặc biệt là học sinh những người luôn có nguy cơ gặp tai nạn rất cao.
Họ luôn mong mỏi có những cây cầu thay cho những chuyến đò nguy hiểm....

          Giải pháp nào cho người dân vùng sông nước? Tất cả phụ thuộc vào tôi và các bạn....

Còn nhiều nhiều phóng sự về những số phận , những hoàn cảnh thương tâm nữa kể ra thì không hết được...
 
 Chúng ta cảm thấy ấm cúng khi mùa đông về được mặc những chiếc áo ấm dạo phố cùng người thân nhưng người nghèo họ rất sợ mùa đông và những ngày giáp tết.Mùa đông họ không có tiền để mua áo ấm cho con cái, cho bản thân nên luôn bị lạnh và đặc biệt là không có khả năng mua được cái gì để đặt lên bàn thờ tổ tiên vào ngày tết...Trong khi chúng ta nhiều khi có những buổi đi chơi, những bữa ăn tốn vài trăm, vài triệu ... trong khi với người nghèo vài chục nghìn đối với họ là rất lớn. Vậy chúng ta không thể bớt một bữa ăn, một buổi đi chơi ư ?
 Đất nước ta gia nhập WTO là cơ lợi rất lớn mở ra cho đất nước phát triển, những người nghèo có cơ hội thay đổi cuộc sống.Khi tham gia vào đó cơ hội của các nước là bình đẳng nhưng cơ hội và điều kiện của các nước , của mỗi người là khác nhau vì sự giàu nghèo không thể giải quyết ngay được nhưng chúng ta sẽ nỗ lực hết mình .
 Nhà nước ta đã có nhiều chính sách để hỗ trợ người nghèo , những phong trào , những đợt quyên góp ủng hộ để giúp đỡ cuộc sống người nghèo đỡ khó khăn hơn và giúp họ cảm nhận được họ luôn được quan tâm chia sẻ...Đặc biệt là quỹ " Nối vòng tay lớn vì người nghèo " trong mấy năm vừa qua đã thu được hàng nghìn tỉ đồng từ những tấm lòng hảo tâm của người dân các đơn vị , các tổ chức... Số tiền chúng ta nghe rất lớn nhưng với cả cộng đồng người nghèo thì cũng chưa thể giải quyết hết được, nhưng điều đó không quan trọng mà quan trọng đó là tấm lòng của người dân chúng ta với người nghèo điều đó giúp họ hạnh phúc rồi.
Cổ nhân xưa đã nói " Chúng ta chia sẻ hạnh phúc cho người khác chính là chúng ta đem lại hạnh phúc cho chính mình "
Hỡi những cư dân của mobile chúng ta hãy sử dụng 15 giây để soạn 1 tin nhắn theo mẫu:

 UH < dấu cánh> < nội dung tin nhắn> rồi gửi đến số 8733  
Cứ mỗi tin như vậy là bạn đã ủng hộ 15.000 VND vào quỹ người nghèo rồi đấy.

Tất cả chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để không còn phải thấy phải nghe về những hoàn cảnh éo le, những số phận thương tâm ... làm cho đất nước ngày càng phát triển nhé.




Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: SATHUKHONGVOTINH on January 03, 2007, 09:51 AM
Nhìn tình hình diễn đàn vắng vẻ nhỉ. Không biết nên bắt đầu từ đâu đây. Sẽ làm gì đây để diễn đàn trở lên sôi động vui vẻ hơn đây. Có nên lập box mới để nói về các chủ đề cuộc sống hiện tại không ? Do dự không biết có nên làm hay không. Hay cứ để ì ra như  bây giờ. Mình ghét cái trạng thái vắng vẻ này.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Colin_Farell on January 03, 2007, 10:20 AM
Th­­ư giãn đi nào, đừng quá căng thẳng như thế chứ satthu. Đâu thể lúc nào cũng đòi hỏi sôi động như ngày xưa. Chắc ông cũng nghĩ rằng ông đã làm quá nhiều việc để giúp JFC rồi và bây giờ cảm thấy chán nản!!! Đừng vội chán nản như thế chứ. Ông đi lôi kéo thành viên mới đi, lôi đi offline đi. À, đưa tóc đen dài ngang lưng vào JFC đi ....
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: SATHUKHONGVOTINH on January 03, 2007, 11:49 AM
Quote from: Colin_Farell
Th­­ư giãn đi nào, đừng quá căng thẳng như thế chứ satthu. Đâu thể lúc nào cũng đòi hỏi sôi động như ngày xưa. Chắc ông cũng nghĩ rằng ông đã làm quá nhiều việc để giúp JFC rồi và bây giờ cảm thấy chán nản!!! Đừng vội chán nản như thế chứ. Ông đi lôi kéo thành viên mới đi, lôi đi offline đi. À, đưa tóc đen dài ngang lưng vào JFC đi ....
Thực ra không phải mong muốn là lúc nào cũng như ngày xưa được. Mà đang muốn làm một cái gì đấy để giữ mọi người ở lại. Chứ cứ để vườn không nhà trống đợi Juventus lên Serie A không phải là một giải pháp hay. JFC chờ đợi 8 tháng, mà cuộc sống online luôn luôn động cứ để im lìm mãi sẽ không tốt. Mình sợ diễn đàn chết dần chết mòn, mọi người ra đi dần. 8 tháng nữa sẽ còn lại mấy ai. Chúng ta nên nghĩ ra cách để giữ chân mọi người lại, làm cho diễn đàn JFC (phần online) luôn vui vẻ, gần gũi, gắn kết mọi người trong lúc không Juve ở Serie B.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: SATHUKHONGVOTINH on January 03, 2007, 07:21 PM
Quote from: majesty
Người ta muốn đi thì mình có cố giữ cũng chẳng được...
Mà tình hình cũng có phải quá bi đát lắm đâu.
Tán phét tí nhé.
Kiểu tình yêu với JFC giống như 2 người yêu nhau chẳng hạn. Rùi một ngày có người nhận ra nó tẻ nhạt đến mức họ chán ngấy và ra đi chứ không phải ai giữ chân ai.

Và tình hình chưa đến mức bi đát phải đóng cửa nên nghĩ đến cách để thay đổi hơn là bi đát đến mức chẳng còn ai, chẳng còn gì,  hay chẳng còn chút nhiệt tình nào để thay đổi.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: david_hoanganh on January 03, 2007, 08:42 PM
Tình yêu là nó nằm ở Trái Tim có phải nằm ở bàn chân đâu , mọi người đều yêu và đêu muốn dành chọn TY của mình một thứ gì đẹp đẽ nhất , nhưng đôi khì trong cái TY đó người ta nhận ra một sự thật đau buồn và không thể nào đối mặt với nó và tự trách bản thân để rồi quay lưng và bỏ chạy , chốn tránh sự thật ! Trong tình hình này cũng vậy , rất nhiều tín đồ của bianconeri ko thể nào tin chuyện gì đẫ xảy ra và họ sợ phải đối diện với sự thật ( vì sự thật luôn phũ phàng mà ) , sợ phải nghe ,sợ phải  bàn tản về những điều đã xảy ra ... tất cả họ đều là nhưng kẻ HÈN nhát ! Còn chúng ta , một khi TY đã dành cho Juve thì chúng ta mãi yêu và sống trong thăng trầm của CLB . Không một cái gì là hoàn thiện mãi được , đôi khi cũng phải một lần vấp ngã và cũng phải đứng lên , phải sống ... JFC của chúng ta cũng vậy , chúng ta vẫn sống vẫn tồn tại cho dù chúng ta chịu không biết bao nhiêu sóng gió và mặc cảm , hơn hết trong JFC vẫn luôn tồn tại một TY , một TY mãi dành riêng JUVENTUS ! Còn riêng tôi trong trái tim tôi luôn luôn chỉ có một hình ảnh Bianconeri sống mãi , tôi tin một ngày ko xa JUVE của chúng ta trở lại và mang đến hạnh phúc cho riêng tôi cũng như toàn thể tín đồ Bianconeri trên toàn thế giới này ! WE LOVE JUVENTUS  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: juverofan on January 03, 2007, 11:16 PM
Em đồng ý với Phuơng Thùy, co các box về bóng đá lại và mở rộng các box phần giải trí, vì các thành viên hiện tại của JFC thích mấy box phía dưới hơn là tham gia vào mấy box về bóng đá phía trên, đồng thời khi mà Juve ở hạng B, nhiều box trở lên loãng và nhàm 1 cách khủng khiếp
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: SATHUKHONGVOTINH on January 04, 2007, 08:51 AM
Quote from: juverofan
Em đồng ý với Phuơng Thùy, co các box về bóng đá lại và mở rộng các box phần giải trí, vì các thành viên hiện tại của JFC thích mấy box phía dưới hơn là tham gia vào mấy box về bóng đá phía trên, đồng thời khi mà Juve ở hạng B, nhiều box trở lên loãng và nhàm 1 cách khủng khiếp

Gộp các box bóng đá như thế nào ?

Và thêm box giải trí gì ?

------------
Anh thì có ý tưởng là mở box Thảo Luận: Nói về các vấn đề của cuộc sống hiện tại, có tính chất thời sự.

Không hiểu box giải trí của em là về phần gì ?
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: juverofan on January 05, 2007, 10:36 AM
Quote from: SATHUKHONGVOTINH
Gộp các box bóng đá như thế nào ?

Và thêm box giải trí gì ?

------------
Anh thì có ý tưởng là mở box Thảo Luận: Nói về các vấn đề của cuộc sống hiện tại, có tính chất thời sự.

Không hiểu box giải trí của em là về phần gì ?
Multimedia gộp vào box Bảo Tàng, đặt tên khác đi, em chưa nghĩ được cái tên nào hay  
Anti chuyển vào làm Sub của Thế Giới bóng đá.

Mở lại thảo luận (dù trước kia em là 1 trong những người muốn gộm nó lại, và vẫn biết mở lại các mod lại được dịp vất vả.)
Đưa các box như CLB Thơ văn ra làm box chính. Box đấy hay nhiều người post phết.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: emsapyeu on March 05, 2007, 12:28 PM
Mùa ĐH lại đến, công tác chuẩn bị, bầu cử, ăn chơi, vui vẻ..mình chưa tham gia được kì DH nào, và dự định năm nay cũng không nốt..
Chúc JFC đại hội ấm áp và ý nghĩa.  
Chúc tân chủ tịch sẽ cùng mọi người có hướng đi mới cho JFC.  
Chúc các thành viên yêu JFC nhiều hơn nữa.  
Và cả nhà nhớ chúc esy cuối năm mẹ tròn con vuông(mà là con trai nhá).  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: freeoluv on March 31, 2007, 02:39 PM
Thật hiếm khi có một trưa thứ bảy mình lại online như thế này. Có thời gian dạo quanh các blog, tình cờ đọc được những bài viết của một nhân vật lạ hoắc, nhưng không ngờ lại làm mình xúc cảm đến thế. Mình chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để đọc những bài viết dài ngoằng của một người thân nữa huống chi là một người ko quen biết, thật lạ, mình như bị cuốn hút vào câu chuyện của người ấy...có một sự đồng cảm, đồng ý và rất gần với những điều mà mình từng nghĩ tới nhưng chưa bao giờ viết được thành lời như thế! haha, nó thật đến nỗi mình có thể tưỡng tượng được nét mặt của tác giả trong từng câu chữ!
 
Rồi lại nghĩ về mình, có lẽ là mình chưa bao giờ thể hiện hết được tất cả những điều mình muốn nói qua lời văn, hay dưới một câu chuyện nào đó! Mình thường vắn tắt mọi thứ để bao lần mang lại sự hiểu lầm cho người đối diện. Đó là một điểm yếu khó có thể khắc phục được...và mình muốn thay đổi!
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: freeoluv on April 06, 2007, 03:34 PM
HÔm nay dd buồn ghê ghớm... mà mình thì lại đang rãnh để pam... thế mà nó cứ vắng lặng như tờ thế có chán ko.
Lại cuối tuần rồi...tuần này nó qua sao mà chậm chạp với mình thế...hôm nay là ngày mình mong hơn bao giờ hết thế mà giờ lại thấy buồn buồn! Anh đang làm gì nhỉ... Em biết anh đang rất nóng lòng với công việc, nhưng lại ko giúp gì được cho anh, cảm giác bất lực thật khó tả, muốn hỏi han anh thật nhiều nhưng lại sợ anh lại phiền lòng, em chỉ biết đứng sau lưng để cổ vũ... cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, hãy nhớ luôn có em bên cạnh anh nhé! Chúc anh thành công...
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: phươngthuỳ on May 05, 2007, 11:01 AM
Đã mấy tháng rồi chẳng post bài gì ở JFC cả ko đọc bất cứ thứ gì liên quan đến bóng đá, ko vào blog của Anh Ngọc, của Pavel, mọi tin tức về bóng đá đều bị đóng băng mình ko còn quan tâm nữa. Mình trở nên vô cảm ko còn chút cảm xúc nào với niềm đam mê gắn bó từ rất lâu ấy chẳng hiểu tại sao cả. Có lẽ khi dịch tin ở Juve các tin giống nhau là những trận những lời nói ko có chút bất ngờ nào hết. Thật sự thì mệt mỏi rồi chả biết lấy lại cảm xúc từ đâu nữa. Cứ như một con người mắc bệnh lãnh cảm vậy chứng lãnh cảm với bóng đá. Ngay cả trận C1 giữa MU và Ac cũng ko xem chẳng biết tỉ số là bao nhiêu nữa, Inter đã vô địch Serie A, Ac thì rất có thể vô địch cúp C1 còn Juve thì sao nhỉ ? How long do JUventus return?
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: SATHUKHONGVOTINH on May 05, 2007, 11:17 AM
Quote from: phươngthuỳ
Đã mấy tháng rồi chẳng post bài gì ở JFC cả ko đọc bất cứ thứ gì liên quan đến bóng đá, ko vào blog của Anh Ngọc, của Pavel, mọi tin tức về bóng đá đều bị đóng băng mình ko còn quan tâm nữa. Mình trở nên vô cảm ko còn chút cảm xúc nào với niềm đam mê gắn bó từ rất lâu ấy chẳng hiểu tại sao cả. Có lẽ khi dịch tin ở Juve các tin giống nhau là những trận những lời nói ko có chút bất ngờ nào hết. Thật sự thì mệt mỏi rồi chả biết lấy lại cảm xúc từ đâu nữa. Cứ như một con người mắc bệnh lãnh cảm vậy chứng lãnh cảm với bóng đá. Ngay cả trận C1 giữa MU và Ac cũng ko xem chẳng biết tỉ số là bao nhiêu nữa, Inter đã vô địch Serie A, Ac thì rất có thể vô địch cúp C1 còn Juve thì sao nhỉ ? How long do JUventus return?

Chúc em sớm tìm lại cảm hứng. Trái tim nguội lạnh sớm trở lại thành trái tim nóng để trở lại như ngày xưa. Ngày xưa anh luôn hy vọng em sẽ là một lớp trẻ mới vào JFC, tương lại của JFC. Một cô bé cá tính dám phê phán lại cả Mộ Vân. Nghe em nói về kế hoạch phát triển JFC, về cách lôi kéo mọi người anh thật sự cảm động. Rùi một ngày em ra đi. Hơi bùn một chút, nhưng ở lâu cũng khá quen cảnh tan hợp, chia ly và gặp gỡ.  

Và cũng đừng bắt trái tim phải yêu...nếu đó không phải là tình yêu.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: emsapyeu on May 05, 2007, 12:04 PM
JFC vẫn là 1 cái gì đó khó quên trong mình...gặp Sathu trong 1 buổi trưa nắng rồi lại cùng đi off trong 1 chiều mưa tầm tã miền biển..1 cái gì đó trong mình lại trỗi dậy, cảm xúc chợt ùa về..nhanh thật, 4 năm rồi đấy....
"và cũng đừng bắt trái tim phải yêu..nếu đó không phải là tình yêu"..
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Colin_Farell on May 23, 2007, 01:58 PM
Mùa hè! Vào JFC cũng đã lâu rồi. Cũng muốn JFC có những vụ offline xa 1 chút để mọi người được thân thiết nhau hơn. Năm kia cũng đi biển, đi Đồ sơn cuối cùng chỉ có 5 người đi. Năm ngoái không đi biển thì đi Suối Mỡ còn có 3 người đi. Chả biết liệu kế hoạch đi Cát Bà đợt tới này cuối cùng có hoàn thành được không nữa nhỉ! Chán! Nhân tiện viết vào đây để ai ko hay vào phần offline còn biết không lại trách móc nhau. Hì!
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: old_trot on May 26, 2007, 04:45 PM
Lâu rồi ko viết bài cho forum. Hic. Cảm giác về JFC của mình ko phải là thứ cảm giác liên quan tới bóng đá. Mà là cảm giác về những lớp người trẻ tuổi mà mình có cơ hội gặp và trò chuyện, uống nước ...  Khó nói lắm. Định đôi dòng tâm sự ở đây nhưng mà, chẳng biết nói gì !  

Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: jf_pc on June 10, 2007, 03:41 PM
hôm nay vào JFC đọc nhiều bài về Juve và các cầu thủ của Juve mình lại càng thấy yêu Juve hơn ,mặc dù vẫn anh hưởng bởi Juve bị đày xuống serieB & mấy bài viết của BLV Anh ngọc về Juve và Alex ,nhưng lại càng thấy yêu Juve hơn
ngay lúc này đây rằng mình muốn nói
TÔI YÊU JUVE
JUVETUS MUÔN NĂM
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: CCCP on June 12, 2007, 01:20 PM
Quote from: majesty
Tổ chức off thôi
   

Chiều qua uống bia say, chẳng biết làm gì ngồi nháy máy liên tục cho 20 chú gà (toàn con gái chưa chồng  ). Rốt rồi cũng có mấy chú gà recall  

Thốt nhiên mình nghĩ JFC đang có hàng trăm nhân mạng đơn độc. Và tự hỏi không biết đứa nào ấn tượng, đứa nào là hàng hiếm nhưng không quý  

Thốt nhiên lại muốn nghịch, lập cái poll người độc thân hot nhất JFC.

Thốt nhiên lại nghĩ giờ đám bạn cũ chẳng đứa nào đủ hơi để đùa với mình nữa rồi  

Làm sao giờ anh em, giờ mình mới vào tuổi ăn tuổi lớn mà  ?!


và cũng đừng bắt trái tim phải yêu..nếu đó không phải là tình yêu...
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: SATHUKHONGVOTINH on June 16, 2007, 09:57 AM
Lại trăn trở, lại suy nghĩ, mình tổ chức offline như có thế có đúng không ? Có cách nào khác không ? Offline của JFC có gì khác so với các diễn đàn khác ? Làm gì để offline JFC có gì đó khác biệt ?

Và chuyện hòa nhập, làm thế nào để thành viên mới. Một số thành viên mới rất yêu Juve rất khó hòa nhập vào JFC, họ thấy JFC gồm những nhóm nhỏ chơi với nhau. Cũng khó thật, chẳng thể nào thay đổi được. Vì các thành viên chơi với nhau 3,4 năm rùi.

Thành viên cũ của JFC, họ cũng cởi mở, cũng hòa đồng đấy chứ, họ cũng nói chuyện, cũng cười đùa, cũng làm quen các thành viên mới. Nhưng offline đôi khi họ cũng ngồi với nhau, để một số thành viên mới bơ vơ một mình.  

Để phát triển và thu hút thành viên tham gia tích cực vào cộng đồng JFC cũng khó nhỉ.  

Còn chuyện trên blog nữa, mình gặp rất nhiều fan của Juve, có người rất hay vào JFC, nhưng họ không biết cách tham gia như thế nào ? Mỗi khi biết mình ở JFC, họ rất vui, họ hỏi rất nhiều về JFC, họ cảm giác như có cầu nối để bước vào JFC. Ước gì mình có nhiều thời gian hơn, có thể hướng dẫn nhiều người hơn.  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: phươngthuỳ on August 09, 2007, 09:09 PM
Hôm nay một ngày trời mưa và bao nhiêu kỷ niệm với Juve lại tràn về thật nhiều. Cuộc sống bận rộn khiến mình đã nhét Juve vào một miền ký ức xa xôi nào đó. Ồ thì ra cũng 1 năm rồi ko còn như ngày nào nữa. Juve bây h thế nào những con người Juve ra sao rồi. Nhớ quá đi thôi
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: phươngthuỳ on August 31, 2007, 08:28 PM
Hôm nay nghe lại bài quốc ca của Ý nhớ tiếng Ý, nhớ Del Piero và nhớ Juventus.
Đã bao lâu rồi mình ko còn quan tâm đến Juve, đã bao lâu rồi ko còn những buổi tối dù mệt mỏi vẫn miệt mài ngồi dịch tin rồi hỏi hết người này đến người kia xem cái này dịch ra sao, cái kia dịch như thế nào đấy
Lại nhớ những ngày đầu tiên dịch bài cho Juventus được các anh bắt đầu dạy cho từng vị trí, những ngày tháng Juve long đong ở Serie B, từng phát biểu, từng sự ra đi mình đều chứng kiến, chứng kiến cả những trăn trở muốn đổi thay trong diễn đàn
Nhớ những ngày mình suốt ngày hỏi satthu vì sao người này ra đi, vì sao người kia ra đi
Nhớ cả những lần cãi nhau rất gay gắt trên diễn đàn với những người cùng yêu Juve
Nhớ hồi đó mình đã đem cả Del Piero cả Juve ra làm tất cả trái tim mình
Cuộc sống uh thì cứ cho là mình lại đổ tội cho nó đi đã làm tình yêu của mình với Juve với Del Piero ko còn được như trước, ko còn sức mạnh để tiếp tục làm công việc trước đây mình vẫn làm
Có những thói quen dường như đã bị lãng quên trang web đầu tiên mở ra ko phải là JFC nữa, ko còn là một con bé cứ online là sẽ ở trong JFC. Bây giờ chỉ còn là một người quen cũ mà thôi
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Fly on November 03, 2007, 12:53 PM
Nhân dịp SN website JFC lần thứ 3, 23/10/2007  

Part 1: http://blog.360.yahoo.com/blog-k3O1.Vk3d79...;p=414#comments (http://blog.360.yahoo.com/blog-k3O1.Vk3d79CyLafj7xr0aXOVA--?cq=1&p=414#comments)


Part 2: http://blog.360.yahoo.com/blog-k3O1.Vk3d79...;p=451#comments (http://blog.360.yahoo.com/blog-k3O1.Vk3d79CyLafj7xr0aXOVA--?cq=1&p=451#comments)


Khi nào nhớ JFC, hãy vào đây  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: alexthuyduong on September 22, 2008, 01:15 PM
Cũng giống như phương thùy... tớ cũng đã trở thành "người quen cũ" khi quay trở lại JFC...
Hơn 1 năm... cuộc sống cứ vội vã trôi qua từng ngày... và thói quen vào JFC cũng dần nhường chỗ cho những thói quen khác: công việc. Cơ mà... vẫn đau đáu về 1 nơi đã từng gắn bó... với những người bạn... satthu, MuaHN, Blueweb, old_trot, Alt_f4, Vit, basana, dịu dàng, bồ câu, SS, colin, majesty, nothing, nguoi bao ve, đệ đệ...
Không hẳn là buông tay... nhưng cũng không hẳn là còn nhiệt tình như trước... mình thật tệ...  
Vội vã trên chặng đường dài và hiếm khi dành cho mình cơ hội để quay đầu nhìn lại... tớ đang trượt dài khỏi JFC...
Có điều, giờ cũng không hẳn là quá muộn nhỉ?
Ít ra thì... tớ cũng hi vọng như thế!!!
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: alexthuyduong on September 23, 2008, 05:43 PM
 
Thanks mọi người nhiều  
Hôm qua tớ lang thang bên Tiếu Lâm quán ^^
Vui tay post vài câu đố vui => sáng đã thấy nguoi bao ve chui vào YM 888
Cũng sắp đến tháng 10 rùi nè ^^
Tháng 10 & JFC!!!
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Cammy on March 03, 2009, 06:34 PM
Lâu lắm rồi...

Hồi này bắt đầu viết lại ở đâu đó (bất cứ ở đâu) là mình lại sử dụng cụm từ "lâu lắm rồi...". Mà nó là lâu thật, vì trước mình viết nhiều, và một thời gian dài (mình gọi nó là "lâu lắm rồi ":P) chẳng có hứng viết bất cứ gì cả. Typing không, writing không, nói chung là ghét chuyện chữ nghĩa. Ấy thế mà công việc cũng như là sở thích của mình lại gắn bó với những con chữ mới tệ chứ! Nói thẳng ra là trong suốt thời gian khủng khiếp ấy tớ chỉ chơi, ngủ, ăn, và chẳng có hứng làm gì khác... kể cả dính dáng vô cái mà đã trong một thời gian dài gọi là sở thích của tớ (giờ thì nó đã quay trở lại, về một khía cạnh nào đó thì nó đang quay trở lại)

Và tớ viết...

Viết cho những người mà tớ đã yêu quý, vẫn yêu và mãi yêu... Hôm qua có để một cái status là "Mẹ ơi con yêu mất rồi!" Thực ra thì có gì để lo lắng gọi mẹ đâu. Tớ vẫn yêu mà...

Quả thực JFC đã mang lại cho tớ một số thứ mà giờ không thể nào lấy gì đánh đổi được. Đó là những người bạn.  Tớ chẳng nói thế để khiến ai vui lòng, nhưng có ai đó vui lòng thì tớ cũng rất vui! Thật thế!

Hồi này tớ lại không thích "nói trắng ra" như ngày trước, nhưng tớ thực sự muốn nói rằng tớ cảm ơn JFC, vì có JFC mà tớ biết bạn ấy, chơi với bạn ấy. We are happy!

You know who I'm telling about?
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: tiamo on March 18, 2009, 12:32 AM
Trở lại HN hơn 1 tháng rồi nhưng mình thấy sao mình không còn nhiệt huyết như hồi xưa nhỉ? Hai năm xa diễn đàn đã làm mình trở nên lạc lõng ư? Hay tại thời gian, công việc và tuổi tác lấy đi nhiệt huyết của mình? Có lẽ nó bị giảm đi nhưng thật sự vẫn đau đáu khi nhìn diễn đàn và các buổi offline cứ ngày càng thưa dần và không còn đông như trước.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Pavelvnr on April 22, 2010, 10:00 AM
Quote from: bone clinkz
Hiện nay em đang cố gắng dịch nè. Em có nhờ thêm bạn em (Vy   ) dịch phụ đó. Phần dịch tin thì đâu phải ngày nào cũng có tin mới đâu mà ngày nào cũng có bài.  
Đây là blog của JFC nhá, nên có gì giải thích với nó, không giải thích với anh.

22.4.2010

- Bone Clinkz trốn dịch bài, đi hú hí với ai đó gần tuần (chính hắn thú nhận với Pavel). Thế mà hắn lại bảo với anh trai là về ĐN thăm nhà  
- Lâu rồi mới phát hiện ra đã để chức năng không tính bài trong các box giao lưu offline và đội bóng. Thế mà admin chỉ tích chức năng này ở box mẹ, còn box con thì không để   Thế là tự nhiên luật bị lách. May mà có người phát hiện ra, hôm qua admin đã sửa rồi, cũng lại có người phát hiện ra rồi.  
- Đội bóng MB đá giải hoành tráng trên sân đất đỏ, còn đội bóng MN đá tập trên sân cỏ nhựa, thế là thế nào  
- JFC giờ có một số manager hoạt động như ma trơi, Pintu, Juverofan, Bz, Souslevent, Lavie. Thỉnh thoảng họ chui từ lỗ nào ra, bụp một bải xong hình ảnh lại tan đi như khói
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: bone clinkz on April 22, 2010, 10:27 AM
Quote from: PAVELVNR
- Bone Clinkz trốn dịch bài, đi hú hí với ai đó gần tuần (chính hắn thú nhận với Pavel). Thế mà hắn lại bảo với anh trai là về ĐN thăm nhà  

- JFC giờ có một số manager hoạt động như ma chơi, Pintu, Juverofan, Bz, Souslevent, Lavie. Thỉnh thoảng họ chui từ lỗ nào ra, bụp một bải xong hình ảnh lại tan đi như khói

Bone Clinkz nó về thăm nhà trên ĐN rồi nhân tiện nó đi hú hí luôn   . Cho nên nó không có gì sai.    Vả lại giờ nó đã quay lại với trách nhiệm dịch bài rồi này.  

Quote from: PAVELVNR
- JFC giờ có một số manager hoạt động như ma chơi, Pintu, Juverofan, Bz, Souslevent, Lavie. Thỉnh thoảng họ chui từ lỗ nào ra, bụp một bải xong hình ảnh lại tan đi như khói

Nếu mà họ không thể có mặt thường xuyên thì hãy để Bone Clinkz làm manager    Nó có thể thường xuyên xuất hiện và post bài có ích cho 4r.  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: juverofan on April 22, 2010, 01:58 PM
22.04.2010
- Lâu lắm mới thấy cái topic này thò ra, lại thấy là mình được coi như ma trơi  dù ngày nào cũng lượn lờ, rảnh ra là lượn
- Thấy JFC MN vui như Tết mà thèm
- JFC giờ khác nhiều quá, bài viết cũng nhiều nên mình k theo dõi hết nổi, trong khi ngày trước 1 ngày được vài bài, đọc veo cái là hết, ấn F5 mỏi tay không thấy thay đổi gì.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Bz on April 22, 2010, 10:14 PM
Quote from: PAVELVNR
- JFC giờ có một số manager hoạt động như ma trơi, Pintu, Juverofan, Bz, Souslevent, Lavie. Thỉnh thoảng họ chui từ lỗ nào ra, bụp một bải xong hình ảnh lại tan đi như khói

Ngồi trong lớp mà cứ thấy hắt xì hơi liên tục. Hóa ra là đây. Giờ người ta sợ ma người, chứ ma trơi thì ai sợ nữa. ^^
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: madkiller_2008 on April 23, 2010, 12:27 AM
23-4-2010

- Nào giờ mới thấy 2pic lày nhòi lên
- Vào đây mới thấy Pavel đang thắc mắc về mình. Tự thú vậy. Đúng là tháng rồi hơi lơ là JFC nhưng ko sao, bây giờ đâu lại vào đấy rồi.
- Cũng tự thú là ko nhớ đã mail nốt mấy bài SVĐ Juve với 2 huyền thoại cho Pavel chưa. Bác Pavel có vào nhắc khéo em với
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Pinturicchio on April 25, 2010, 12:32 AM
Quote from: Bz
Ngồi trong lớp mà cứ thấy hắt xì hơi liên tục. Hóa ra là đây. Giờ người ta sợ ma người, chứ ma trơi thì ai sợ nữa. ^^

 Mình cũng hắt xì  
Mà mình là ma trơi thật. Lượn lờ thôi.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: akazzurri on April 26, 2010, 12:07 PM
Quote from: Pinturicchio
Mình cũng hắt xì  
Mà mình là ma trơi thật. Lượn lờ thôi.

Thế chiều qua có hắt xì không    Bảo đến thì lại không đến, mà không đến cũng không nói một lời    Tuần sau nộp phạt nhé  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: bone clinkz on April 30, 2010, 09:50 PM
30.4.2010

Hôm nay, mình đã quay trở lại công việc sau mấy ngày cân bằng tâm lý. Mà sao trong lúc mình vắng, nó chẳng có gì mới đáng kể nhỉ. Có người nói mình ngang tàng. Giờ mới biết thì cũng chưa muộn. Đợi khi bị mình ngang tàng rồi mới biết thì lúc đó mới muộn.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: bone clinkz on May 05, 2010, 03:31 PM
05.05.2010

Hôm nay, tâm trạng mình bỗng buồn quá. Nhớ quá.    Mình giao việc lại cho mấy nhóc mà giờ này vào chỉ có một con nhóc post bài  
Không biết làm ăn kiểu gì mà chẳng cho biết lý do không có bài post nhỉ.    Khổ nỗi lão Pavel cứ như nước sôi đổ háng, công việc mà chậm trễ thì...  
Bây giờ mà chường mặt ra gặp lão thì có mà...  
Xem ra nên tiến hành kỷ luật thép dành cho mấy nhóc nếu không làm sao nói chuyện với lão Pavel  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Pinturicchio on May 06, 2010, 04:51 PM
Nghe chửi quen đi ku ạ  
Với lại ko nói chuyện với lão ấy cả năm cũng chẳng sao. Rảnh rỗi mời rượu lão là được rồi.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: madkiller_2008 on May 14, 2010, 06:51 PM
Dạo này những việc làm cho JFC chưa đâu đến đâu. Có thể vì thế mà bị lão Đức Anh nói là giảm nhiệt.
Haizz...nhiệt vẫn còn đấy nhưng thời gian khó mà sắp xếp được. Ước gì 2 cái máy mình ngồi nhiều nhất 2 tuần qua có PTS. . Thậm chí cái bàn phím ra hồn để dễ gõ tí cũng được.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: bone clinkz on May 18, 2010, 12:00 PM
18.05.2010

Sao cái 4r JFC này cứ mãi nghĩ đến quá khứ fan Inter của mình nhỉ? Không lẽ những gì mình làm là chưa đủ để chứng minh lòng trung thành của mình với JFC hả ta?

Làm mình liên tưởng tới những kẻ danh môn chính phái trong truyện kiếm hiệp. Những kẻ lúc nào cũng tự cho mình là thanh cao, luôn cho rằng kẻ có quá khứ không tốt thì suốt đời không thể trở thành người tốt.

Trong Harry Potter có những kẻ luôn cho mình là cao quý bởi họ thuần chủng phù thủy mà coi khinh những người nữa người nữa phù thủy. Nhưng họ đâu biết rằng những kẻ mà họ gọi là "máu bùn" đó còn đáng quý hơn họ gấp ngàn lần.

Đúng là chán nản. Haizzzz. Có lẽ là một sai lầm lớn.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: péAn_Juve on May 18, 2010, 01:21 PM
Lần đầu tiên mò vào đây đấy . Mùa giải kết thúc rồi , bây giờ chỉ biết trông chờ vào tình yêu thứ 2 là Azzurri và dĩ nhiên mong ước những cái tên Juve ở Azzurri thể hiện khác hẳn và tốt hơn thế là đủ .

Còn JFC , ư ? Vẫn vui vẫn rất hào hứng mà .

Nhưng mà sao từ lâu ko thấy những người wen thuộc đã từng gắn bó với JFC vào JFC nữa , đúng là hiểu 1 phần lý do nhưng mà vẫn thấy buồn ...........   .

Nhớ còn nợ Pavel 1 bài , mãi chưa hoàn thành  

Ôi đội bóng , chỉ muốn dùng bạo lức với những tên cốt đột . Làm sao tìm đc 1 nhà tài trợ nhỉ ?

Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Pavelvnr on August 30, 2010, 01:06 AM
Ngày 30 tháng 8 năm 2010.

Sự độc quyền của hãng K+ vô tình lại kéo các thành viên sát lại bên nhau hơn, nhiều người vào diễn đàn và xem online trận mở màn Serie A. Khi thế thật. Nhưng Juventus lại thua. JFC tôi thực sự không muốn điều nay xảy ra, như những gì đã đến vào năm ngoái: Khởi đầu đầy hi vọng để rồi chết dần chết mòn. Chính điều này đã khiến diễn đàn sống leo lắt và những người quản lí đã phải rất khổ sở để duy trì hoạt động của nó. Không ai muốn quản lí một cái diễn đàn như thế cả, thà họ đóng cửa còn hơn.

Dẫu biết đó mới chỉ là trận đầu tiên của 38 trận Serie A, dẫu biết vạn sự khởi đầu nan, dẫu biết chuyện thua của Juve bây giờ cũng không phải là tin giật gân lắm, thì JFC tôi vẫn phải dành một đôi phút để buồn.

Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: madkiller_2008 on August 31, 2010, 11:39 AM
31/08/2010

- Cách đây 2 ngày, Juve thua Bari, nhưng mình vẫn vui. Vui vì diễn đàn đã rộn hơn, dù cho ko trọn vẹn vì 1 số comment quá khích. Nhưng vì sao vui, vì giờ đây biết rằng JFC đã là một cái gì đó thân thiết với mình rồi. Thấy nó sôi động cũng mừng.

- Chợt nhìn xuống cái Box "Bài viết cho trang chủ" thì lại thấy buồn. Buồn vì bây giờ trông nó ko khác gì cái nhà hoang chết chủ. Buồn cho nhiệt tình của thằng nhóc Vũ An. thằng dịch tin tệ nhât nhưng hiện nay là người nhiệt tình nhất. Buồn lắm khi mà những hoạch định được vạch ra trong Box đó, nào là preview trước trận, tổng hợp Serie A..v..v... Nhưng rồi tìm 1 cái tin để up làm tổng hợp sau trận đấu cũng ko có, dù cho đó là lời phát biểu, mắng vốn của một cầu thủ, HLV nào đó để ép vào cũng ko. Ko hiểu mọi người quá bận rộn với công việc hay là do cả thèm chóng chán, đã hết nhiệt tình với anh em? Buồn cho box này!
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: vuan1995 on August 31, 2010, 11:48 PM
Quote from: madkiller_2008
31/08/2010

- Cách đây 2 ngày, Juve thua Bari, nhưng mình vẫn vui. Vui vì diễn đàn đã rộn hơn, dù cho ko trọn vẹn vì 1 số comment quá khích. Nhưng vì sao vui, vì giờ đây biết rằng JFC đã là một cái gì đó thân thiết với mình rồi. Thấy nó sôi động cũng mừng.

- Chợt nhìn xuống cái Box "Bài viết cho trang chủ" thì lại thấy buồn. Buồn vì bây giờ trông nó ko khác gì cái nhà hoang chết chủ. Buồn cho nhiệt tình của thằng nhóc Vũ An. thằng dịch tin tệ nhât nhưng hiện nay là người nhiệt tình nhất. Buồn lắm khi mà những hoạch định được vạch ra trong Box đó, nào là preview trước trận, tổng hợp Serie A..v..v... Nhưng rồi tìm 1 cái tin để up làm tổng hợp sau trận đấu cũng ko có, dù cho đó là lời phát biểu, mắng vốn của một cầu thủ, HLV nào đó để ép vào cũng ko. Ko hiểu mọi người quá bận rộn với công việc hay là do cả thèm chóng chán, đã hết nhiệt tình với anh em? Buồn cho box này!
Thông cảm cho em nhiều khi em cũng muốn dịch lắm nhưng khi tiến hành công việc thì hai mắt nhíu lại.Sáng lại phải đi học sớm ko thì coca cô la  nữa
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: emsapyeu on October 17, 2010, 10:10 PM
18 khách, 37 thành viên 3 người ẩn danh
Jforever, alessandro10, Nguyen Hai Long, blakes, akazzurri, azzurra1412, sieumathanthanh, forza_alex, Ju_ve, Giodelna, PhuongHoang, Alex_254, Pinturicchio, Linkno1, juveforever, PAVELVNR, HuyDuong, quocbaopht, Gaetano Scirea, tung359, lavecsi, AC/DC, dudu, Delpenalty, vuan1995, Duy Tran, meohoang11, AlexDelPiero, badamgia33, juve1996, Võ Ngọc Đăng, kingofpc, nemo, hiepbeo, dndung, sir_noxit, luunhat
Hiển thị thông tin theo: Lần xem cuối, Tên thành viên

Sốc chưa  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: madkiller_2008 on October 21, 2010, 11:46 PM
21/10/2010

24 khách, 30 thành viên 3 người ẩn danh
madkiller_2008, phanliem, Duong Qua, trile_azzurri, TÙNG_JUVE, ruudro, buffon, Gaetano Scirea, Ray.Ju, nemo, PAVELVNR, partygirl, quang_pro, Liên, tung359, vuan1995, quangvn87, tdtr, học trò Moggi, dkv, Pinturicchio, dudu, ales, juveforever, nthaiha, Jforever, Ju_ve, alexnguyen26, HuyDuong, Nguyen Hai Long

Hiển thị thông tin theo: Lần xem cuối, Tên thành viên

========================

Dạo này JFC hút khách ghê thật. Đáng mừng nhỉ!  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: ruudro on October 22, 2010, 12:49 AM
00:49 Ngày 22 tháng 10
47 người đang truy cập diễn đàn
20 khách, 25 thành viên 2 người ẩn danh

Gaetano Scirea, ruudro, madkiller_2008, Duong Qua, Genie, học trò Moggi, phanliem, pnminh83, fanstasistaofjuve, Ray.Ju, Delpenalty, Laoai_Delpiero, nedvedqa, trile_azzurri, TÙNG_JUVE, buffon, nemo, PAVELVNR, partygirl, quang_pro, Liên, tung359, vuan1995, quangvn87, tdtr
Hiển thị thông tin theo: Lần xem cuối, Tên thành viên

Sock nè !!!! Chắc xem Juventus đánh Tennis nè
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Juventa on October 24, 2010, 08:54 PM
88 người đang truy cập diễn đàn
42 khách, 45 thành viên 1 người ẩn danh

Juventa, nthaiha, Duong Qua, forza_alex, AC/DC, Duong Quang, phanliem, vuan1995, pipi9489, kingofpc, TÙNG_JUVE, Ju_ve, Giodelna, juve1996, luunhat, madkiller_2008, azzurra1412, Souslevent, dkv, akazzurri, Mr Present, pq1002, blakes, Gaetano Scirea, tqhoa, quangvn87, Liên, buffon, PhuongHoang, Luka, Eazy-E, tranngocchien_20, robypham, Alex_254, lavecsi, Finazzi, hoangveron, Ray.Ju, sir_noxit, ductai, partygirl, Alessandro, tung359, Duy Tran, CrisHeaven
 
Hiển thị thông tin theo: Lần xem cuối, Tên thành viên  

Vầy mới sock
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Pinturicchio on October 24, 2010, 09:40 PM
Bọn này điên hết rồi hay sao mà cứ ngồi đếm không vậy?
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: akazzurri on October 24, 2010, 09:58 PM
Quote from: Pinturicchio
Bọn này điên hết rồi hay sao mà cứ ngồi đếm không vậy?
Xem Juve đá chán quá nên ngồi đếm chơi vậy thôi
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: souslevent on October 25, 2010, 09:19 PM
19 khách, 21 thành viên 0 người ẩn danh
The_Lover, Souslevent, Duy Tran, nguoi bao ve, madkiller_2008, partygirl, Laoai_Delpiero, HoangtuTurin, học trò Moggi, vuan1995, Liên, phanliem, dkv, quang_pro, mainoel, AlexDelPiero, tung359, Duong Qua, Eazy-E, CrisHeaven, namhtc1984

Chả thấy hoạt động gì cả, thế mà có bằng này anh hùng Núp  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: juvehistory on December 09, 2010, 03:25 PM
Box Juventus ở TTVNOL bị đóng cửa. Kết thúc cho một thời kỳ. Một quá khứ đã được đóng chặt lại và đi vào lãng quên.  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: robypham on December 09, 2010, 03:48 PM
Quote from: juvehistory
Box Juventus ở TTVNOL bị đóng cửa. Kết thúc cho một thời kỳ. Một quá khứ đã được đóng chặt lại và đi vào lãng quên.  
vui chứ, vì những kẻ bơ vơ kia sẽ về đầu quân tại badamgia.com, đúng hông nờ.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Pavelvnr on December 09, 2010, 03:57 PM
@Roby: badamgia.com là con đẻ của Jfc ttvn đấy ạ.

Quote from: juvehistory
Box Juventus ở TTVNOL bị đóng cửa. Kết thúc cho một thời kỳ. Một quá khứ đã được đóng chặt lại và đi vào lãng quên.  
Hôm trước em vào thấy đòi pass   Hôm nay thì đánh sập rồi. ttvn cũng khai tử 1/2 số box của nó thì phải, thấy trống lắm. Trước nó làm mất hết ảnh của Jfc rồi, coi như giờ nó giết cái xác không hồn
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: akazzurri on December 09, 2010, 04:01 PM
em thấy nó bỏ đến 2/3 đấy chứ, may mà còn cái Thị trường HP để hoạt động .
à, cũng tiện em đưa cái này lên để mọi người có ý kiến thế nào:

Code: [Select]
Liên kết ngoài

    * Trang chủ chính thức
    * Hội cổ động viên câu lạc bộ Juventus tại Việt Nam
    * Juve Combatants - Hội những tifosi trung thành của Juventus ở Việt Nam

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Juventus_F.C (http://vi.wikipedia.org/wiki/Juventus_F.C).
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: emsapyeu on December 09, 2010, 04:17 PM
Quote from: juvehistory
Box Juventus ở TTVNOL bị đóng cửa. Kết thúc cho một thời kỳ. Một quá khứ đã được đóng chặt lại và đi vào lãng quên.  
   tại sâu

Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: madkiller_2008 on February 02, 2011, 04:26 PM
2.2.2011 - 30 Tết:

Dạo này Juve đá đấm dở hơi, JFC cũng bị ảnh hưởng lớn. Ế khách và cũng ko còn nhiều chủ đề nóng để anh em chém gió.

Nếu có một điều ước thì ước ngay ngày mai Juve hạ đo ván Palermo và sau đó là ủi một phát lên Top 3 vào cuối mùa luôn.

Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: emsapyeu on February 03, 2011, 12:38 AM
Những giờ phút đầu tiên của năm Tân Mão...

ESY xin cầu chúc tất cả các thành viên JFC cùng gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng  

Chúc JFC phát triển mạnh mẽ nhiều hơn nữa, chúc tình anh em của chúng ta càng bền chặt hơn nữa  

Hi vọng Đại hội võ lâm JFC năm nay thành công tốt đẹp  

Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Pinturicchio on February 03, 2011, 09:41 AM
Chúc cả nhà một năm tràn đầy sức khoẻ, tiền bạc và may mắn ^^
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Dkv on February 03, 2011, 07:50 PM
Mới ngày mồng một, vào trang chủ thấy dạo này anh em chém bão to quá, sợ nhảy vào bị chém mất xác, lủi thủi vào forum đọc bài. Chúc mọi người năm mới vui vẻ....
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Gaetano Scirea on February 03, 2011, 08:19 PM
 Ae ăn tết vui vẻ cả chứ
Forum ta hoạt động mạnh thế,chém gió trên phạm vi toàn TG.không biết bác  Agnelli có biết đến mà gửi thư chúc tết ko nhỉ
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Pavelvnr on February 04, 2011, 10:35 PM
Quote from: Pinturicchio
Chúc cả nhà một năm tràn đầy sức khoẻ, tiền bạc và may mắn ^^
Chờ cho tết qua mau, diễn đàn trở lại giao diện cũ. Nhìn cái giao diện giáng sinh với năm mới hóa hết cả mắt rồi. Có khi Juve thua liên miên cũng vì cái giao diện này mất  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: souslevent on February 04, 2011, 10:36 PM
04.04.2011 - 02 Tết
Càng ngày càng ghét Moggi. Già rồi mà mồm vẫn dẻo gớm, nói ra rả suốt ngày.
Ghét ko phải vì ông ta nói những điều không dễ nghe, nhưng thường thì nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Hơn nữa, cực ghét loại đàn ông lèm bèm.

Cho Moggi vào cùng một giỏ với Moratti
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: emsapyeu on February 05, 2011, 03:28 PM
Quote from: PAVELVNR
Chờ cho tết qua mau, diễn đàn trở lại giao diện cũ. Nhìn cái giao diện giáng sinh với năm mới hóa hết cả mắt rồi. Có khi Juve thua liên miên cũng vì cái giao diện này mất  

ĐIÊN!!!
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Pavelvnr on February 08, 2011, 03:17 PM
Quote from: emsapyeu
ĐIÊN!!!
Đổi skin, trở về nét dung dị của Juventus thường ngày. Forza Juve
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: KinhKoDeu on February 08, 2011, 03:44 PM
Đỏ lòm mấy tháng trời , quên mất là skin cũ của mình - Sao đẹp thế !
21k8 Lira JFC cũng quay trở lại .
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Dkv on February 23, 2011, 12:42 AM
Vừa lên trang chủ đọc comment. Thấy hồn vía bay hết lên mây. Sao trong forum yên bình thế, mà trang chủ toàn những cao thủ chém người không tiếc tay vậy.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: péAn_Juve on February 23, 2011, 12:44 PM
Juve chán quá , JFC vẫn rôm rã chém bảo còn JFCMN thì nhậu nhẹt suốt ngày , thật là tỉ lệ nghịch      
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: akazzurri on February 24, 2011, 09:45 AM
Quote from: dkv
Vừa lên trang chủ đọc comment. Thấy hồn vía bay hết lên mây. Sao trong forum yên bình thế, mà trang chủ toàn những cao thủ chém người không tiếc tay vậy.

rất nhiều cao thủ, nhưng có lẽ họ không có nhiều thời gian để onl diễn đàn.
@An: Nghe nói sắp lấy chồng hả em!
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Liên on February 25, 2011, 02:27 PM
Pé An : lấy chồng chắc nhiều mem bỏ cuộc chơi luôn, hok vào 4r nữa
thiệt thòi quá???/hu...........hu
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: robypham on March 05, 2011, 07:50 PM
Quote from: Liên
Pé An : lấy chồng chắc nhiều mem bỏ cuộc chơi luôn, hok vào 4r nữa
thiệt thòi quá???/hu...........hu
bé An ấy chồng nhiều thằng vui ra mặt, có đi ọp nó biểu chồng chở đi, mấy thằng kia khỏi chở.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: péAn_Juve on March 05, 2011, 07:53 PM
haiz , JFC có mấy người thật là xấu xa , nghĩ tới cái lợi trc mắt mà ruồng rẩy Juventina của JFC ..... xấu xa quá .

P.s aka và c Liên : chưa mà , sắp thôi     . Mà em nào rởi bỏ cuộc chơi , ít lại thì có thể chứ rời bỏ chắc ko rồi  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Liên on March 05, 2011, 10:50 PM
hả? vậy thì tốt
lấy chồng mà bắt phải rời cuộc chơi chắc chịu không nổi mô
thằng nào không chịu được thì BƯỚC.............ha................ha
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: chianti on March 07, 2011, 09:32 PM
Ngày mai là 8/3   vẫn chưa thấy anh em ý kiến ý cò gì với chị em hết  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: akazzurri on March 08, 2011, 08:36 AM
Chúc mừng chị em nhân ngày 8/3!
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Liên on March 08, 2011, 09:47 AM
chúc mấy chị em ở 4r luôn vui vẻ, tươi trẻ và hạnh phúc nhé!
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Cold Blood on March 08, 2011, 04:26 PM
Chúc các chị em 8/3 thật nhiều niềm vui.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: péAn_Juve on March 09, 2011, 12:27 AM
về Cà Mau thôi , gió đầu cành , bánh lá , bánh tằm , bánh tráng chuối , khoai lang nướng mở hành , chuối nướng yeah    
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Liên on March 09, 2011, 09:42 PM
về nhanh còn kịp pé An ơi
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: madkiller_2008 on March 17, 2011, 10:59 AM
17-03-2011.

Lâu rồi ko up bài lên trang chủ. Hôm nay định dạ up bài Lucas về Cheski thì thấy rằng các bạn ngoài trang chủ "nguy hiểm" thật sự.  


Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Dkv on March 17, 2011, 02:22 PM
các bạn ngoài tranh chủ "nguy hiểm" lắm. Bản lĩnh ko vững vàng, lang thang ngoài đó là ko có đường về đâu. Trước anh có thói quen đọc comment ngoài đó nhưng từ khi làn sóng "biểu tình" tăng cao thì anh ko dám nữa rồi
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: akazzurri on March 17, 2011, 04:57 PM
Cũng có mấy cậu xưng là ở HP thế mà chả thấy ai vào diễn đàn chơi với mình cả
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: akazzurri on March 23, 2011, 08:40 AM
Comments trên trang chủ còn nhiều hơn bài post trên diễn đàn
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Liên on March 23, 2011, 09:45 AM
Dư âm của đại hội vẫn còn!!!!!!!!!!!!!!
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: péAn_Juve on March 24, 2011, 07:40 AM
ôi , chị Liên ơi em vẫn còn thấy tiếc vì ko đi ĐN đc đây nè ......... suốt ngày thây chị nhắc đại hội hoài làm em  

Tự dưng mưa hoài , mà mình thì thích mưa , đi chơi đi ăn đi đâu có mưa là thấy khoái ( mặc dù dễ bị cảm sốt ) .........

Hôm qua xem phim thấy họ hôn nhau làm mình cũng muốn hôn .... thật tiếc ngồi kế bên lại là em Thảo  

Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Liên on March 24, 2011, 09:20 AM
uhm, năm nay BTC khéo chọn ngày để Đại hội
2 ngày ni ở đây cũng mưa tầm tả, làm mình ở nhà dưỡng sức hok đi làm được
Vui thật là vui đó
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: akazzurri on April 01, 2011, 01:40 PM
Sáng nay post tin lên trang chủ, không biết là bao nhiêu anh em Juventini ăn cá nữa
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: akazzurri on April 06, 2011, 03:26 PM
hơ, vừa đi lạc vào diễn đàn của SS Lazio, thấy có nick akazzurri mà lại không phải là mình mới ức chứ http://laziale-vn.forumvi.com/ (http://laziale-vn.forumvi.com/)
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: souslevent on April 06, 2011, 04:21 PM
Quote from: akazzurri
hơ, vừa đi lạc vào diễn đàn của SS Lazio, thấy có nick akazzurri mà lại không phải là mình mới ức chứ http://laziale-vn.forumvi.com/ (http://laziale-vn.forumvi.com/)
Ai bảo không đăng ký bản quyền, thôi sang đấy làm môt níck khác kiểu Ak47azzurri chơi lại bạn ấy cho vui  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Pinturicchio on May 04, 2011, 06:11 AM
04/05

 Chào buổi sáng cả nhà.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: péAn_Juve on May 04, 2011, 09:16 AM
sàng sớm trời đã mưa , mưa xong lại nóng kinh khủng ....... haiz , SG riết rồi chẳng biết như thế nào nữa !
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: akazzurri on May 17, 2011, 04:02 PM
Trong diễn đàn thì im ắng mà ngoài trang chủ các bác chém nhau kinh thật
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Dkv on May 17, 2011, 09:47 PM
Ban Kingkodeu như Triệu Vân. Một mình giữ trăm vạn quân Tào. Mình đợt trước cũng có lên đấy tranh luận nhưng trên đấy "đông và nguy hiểm lắm".
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Eazy-E on May 17, 2011, 11:59 PM
Nghe giang hồ đồn đại mới lượn ra trang chủ hóng mát, ai ngờ quá lạnh so với quy định lại phải nhảy vào đây
Mà cụ KinhKoDieu cũng ko kém phần nguy hiểm so với các thành phần khác đâu  :")
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Eazy-E on May 21, 2011, 10:28 AM
Sao từ ngày Zoff ra đi ko những ko ai khóc thương mà còn sôi nổi hơn vậy (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F46.gif&hash=20c8f52161e2b6dc77b837f2fd4202b559b7eca0)
Cùng với đó là sự xuất hiện của 2 tay to Marotta và Rainieri  (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F27.gif&hash=5a32c982e7b329b3b15666d45809efd6374e0633)
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: souslevent on May 24, 2011, 06:53 PM
Chianti thông cảm, dạo này Gay có vấn đề về tiêu hóa lại bị vợ bắt lao động khổ sai, nên bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn và phun ... gió bừa bãi. Có lẽ cho hắn ra ngoài trang chủ lao động
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Eazy-E on May 24, 2011, 07:58 PM
Em là em thấy treo cổ công chúa thành Turin còn đáng hơn chém Zốp (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F9.gif&hash=2624cb0cce4c8a989fa47b74a9d73d8cf6fdffc8)
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: souslevent on May 24, 2011, 08:43 PM
Có lẽ cho nó ra cổng thành ôm Zoff cho thân thiết. Đồng hồ quả lắc hay ngũ mã nhỉ? )
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: HoangtuTurin on May 24, 2011, 08:45 PM
@ Chianti: a ko nói là tin bài của lực lượng làm tin ngoài đới khó ngửi. Nhưng còm mên ngoài nớ thì lạy chúa lòng lành. Lao ra dám bọn cảm tử đó nó hô "Vì thánh Anal, gangbang nó" thì bỏ mợ em ạh
Không phải anh kì thị gì trang chủ. Nhưng mà tin bài của ace làm thì đọc, còn còm mên thì thôi em ạh, anh ko muốn phải pha orezon uống sớm.
@bác Sous: bác mà ném e ra ngoài đấy đương đầu cái bọn nớ là e đu gió chúng nó đấy
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Dkv on May 24, 2011, 09:04 PM
Bác HoangtuTurin nên viết bài ngắn lại. Viết ý chính thôi. Đọc bài của bác tuy ko ức chế như đọc bài của Zoff nhưng dài quá, đọc chữ sau quên chữ trước, rốt cuộc chẳng nhớ bác viếc cái gì nữa.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: HoangtuTurin on May 24, 2011, 09:12 PM
Quote from: dkv
Bác HoangtuTurin nên viết bài ngắn lại. Viết ý chính thôi. Đọc bài của bác tuy ko ức chế như đọc bài của Zoff nhưng dài quá, đọc chữ sau quên chữ trước, rốt cuộc chẳng nhớ bác viếc cái gì nữa.
Bẩm bác dạo này là em viết ngắn lắm rồi đấy ạh. Đã rất kiềm chế khả năng chém gió của bản thân . Ngày xưa được đào tạo để từ 3 cái gạch đầu dòng bôi ra 1 trang A4 cơ ạh )
Ghi nhận đóng góp của các bác

Cụ Sous cứ hăm hành hình e là thế lào ấy nhỉ. Ngắn thì các cụ bẩu câu bài, vài ba từ. Dài thì bảo sao dài, đọc mệt. Hầu các cụ đến khổ.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: souslevent on May 24, 2011, 11:53 PM
Quote from: HoangtuTurin
Bẩm bác dạo này là em viết ngắn lắm rồi đấy ạh. Đã rất kiềm chế khả năng chém gió của bản thân . Ngày xưa được đào tạo để từ 3 cái gạch đầu dòng bôi ra 1 trang A4 cơ ạh )
Ghi nhận đóng góp của các bác

Cụ Sous cứ hăm hành hình e là thế lào ấy nhỉ. Ngắn thì các cụ bẩu câu bài, vài ba từ. Dài thì bảo sao dài, đọc mệt. Hầu các cụ đến khổ.
Có lẽ sắp có poll xem có nên cho HoangTuTurin đi chăn cò không rồi đấy. Bảo trọng  
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: madkiller_2008 on May 25, 2011, 12:12 AM
Quote from: HoangtuTurin
@ Chianti: a ko nói là tin bài của lực lượng làm tin ngoài đới khó ngửi. Nhưng còm mên ngoài nớ thì lạy chúa lòng lành. Lao ra dám bọn cảm tử đó nó hô "Vì thánh Anal, gangbang nó" thì bỏ mợ em ạh
Không phải anh kì thị gì trang chủ. Nhưng mà tin bài của ace làm thì đọc, còn còm mên thì thôi em ạh, anh ko muốn phải pha orezon uống sớm.
@bác Sous: bác mà ném e ra ngoài đấy đương đầu cái bọn nớ là e đu gió chúng nó đấy

Ngôn từ ko phù hợp! Em vote 1 vé cho Đức Anh đi thêm vài ngày nhằm trả lại môi trường trong sạch cho giới trẻ. Trong đây có vài em bé, ko phù hợp dùng những ngôn từ như trên.  

P/S all: Trả cái topic này về đúng tên nó đi. Muốn gì xuống box Giao Lưu.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: HoangtuTurin on May 25, 2011, 09:42 AM
@All: Mọi người cứ lập Poll nếu cảm thấy cần. hết hạn tớ lại Nguyễn Y Vân thôi
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Eazy-E on June 06, 2011, 09:26 PM
Mời anh Souslevent vào quét mạng nhện cái ổ của mình đi kìa (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F46.gif&hash=20c8f52161e2b6dc77b837f2fd4202b559b7eca0)
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: akazzurri on June 07, 2011, 09:25 AM
Cũng phải để cho bác ấy nghỉ hè chứ!
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Eazy-E on June 09, 2011, 09:46 AM
Sau khi update lên mọi người còn ngại ngùng hay sao ấy :"> ... mấy box hẻo tin quá =((

Mà kỳ này có đống emoticon yahoo rồi, ko phải chèn link vào nữa rồi \m/ ... Yêu BQT nhất nhààààààààààààà  :-* :-* :-*
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: akazzurri on June 09, 2011, 02:08 PM
Thấy bóng dáng của dinozoff1991, mới đó mà đã 1 tháng rồi sao
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: souslevent on June 09, 2011, 02:41 PM
Chú Aka nhớ em nó vậy sao ? Zoff quả là có sức hút nhỉ ?


Đại xá thiên hạ đó, tất cả tù chính trị cũng được tha
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Dkv on June 19, 2011, 03:56 PM
Bó tay trang chủ rồi. Loạn ko còn gì để loạn hơn. Sau 1 thời gian chửi Marotta chán, các member trên đấy lôi họ hành của nhau ra chửi. Mà cái chỗ thị phi đó sao lắm người vào thế nhỉ, trong khi forum thì có vài người.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: hoangtu_turin92 on June 19, 2011, 04:50 PM
Em thấy gao diện Forum mới khá bắt mắt nhưng mà hình như nhiều người chưa quen dùng tiếng anh hay sao mà dạo này hẻo quá. Còn bên ngoài trang chủ em nghĩ cũng nên delete bớt những nội dung không liên quan, chú ko dễ gây căng thẳng lắm.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Eazy-E on June 19, 2011, 10:55 PM
Làm sao để từ forum bay ra thẳng trang chủ :|

Ngày xưa click vào banner trên đầu là có đường dẫn ra ngoài, giờ hình như sửa lại thành link của forum luôn @@
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Pinturicchio on June 20, 2011, 11:19 AM
 Bình tõm đê. Tất cả sẽ được giải quyết theo thời gian ^^.
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: akazzurri on June 23, 2011, 05:49 PM
Lần đầu tiên mình đi máy bay mà sao lại mưa to thế này  :|
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: péAn_Juve on June 23, 2011, 10:04 PM
chắc bị nhồi lắm nhỉ ?  :-t
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: emsapyeu on July 02, 2011, 09:16 AM
Tình hình là mình thấy rối với cái diễn đàn mới  :( :( :(
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: akazzurri on October 01, 2011, 08:07 PM
JFC có 5021 nick đăng kí  =D>
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: Duong Qua on October 03, 2011, 03:59 AM
Anh em làm một bài cho nó thỏa mãn cái sự sung sướng khi Juventus đá cho AC Milan tắt điện nào =D> =D> =D>
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=HbOPUVxQ0u
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: madkiller_2008 on October 03, 2011, 04:06 AM
4h06' - 03/10/2011:

Một đêm mất ngủ. Mất ngủ thật sự. 5 năm rồi...5 năm rồi mới lại có cảm giác này. Quá tuyệt vời!!!

Forza 'Il Principino'...Forza 'Il Capitano'...Forza La Vecchia Signoria... juve1 juve1 juve1

Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: péAn_Juve on October 03, 2011, 09:14 AM
trận Juve ăn Milan 4-1 là năm nào nhỉ ?  =P~ =P~ =P~ . Hôm qua coi xong ngủ liền nhưng sáng dậy bao nhiêu cái phởn nó dồn 1 cục , hehe chắc hí hửng đến cả tuần  :">
Title: JFC blog - của JFC, không phải của chị em nhá :p
Post by: akazzurri on November 05, 2011, 08:38 AM
wow, diễn đàn có cái banner mới đẹp ghê