Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: solo_enti on September 18, 2006, 05:00 PM

Title: Tình bạn online
Post by: solo_enti on September 18, 2006, 05:00 PM
Tôi ko biết các bạn thế nào? Các bạn nghĩ gì về những dòng online, chat chit vô cảm trên máy tính. Còn tôi, tôi đã có 1 tình bạn online. 1 tình bạn đúng nghĩa của nó. 1 tình bạn ko vụ lợi, 1 tình bạn mà tôi có thể chia sẻ mọi chuyện với bạn ấy, và bạn ấy cũng có thể tâm sự với tôi tất cả.
  Tôi quen bạn ấy rất tình cờ. Tôi thích Juventus, còn bạn ấy thích AC Milan cơ. Nhưng chúng tôi quen nhau trên diễn đàn Juve. Lúc đó tôi đang có chuyện buồn về tình cảm. Tôi đã lên diễn đàn viết rất nhiều. Dường bạn ấy hiểu được những gì tôi viết, bạn ấy cảm nhận dc nỗi đau của tôi. Bạn ý đã nhắn cho tôi những dòng tin offline đầu tiên. Tôi add nick bạn ý. Thời gian, thới gian trôi qua đã hơn 1 năm kể từ ngày tôi quen bạn ý. Bạn ý đã trở thành 1 người bạn thân thiết nhất của tôi. Dù tôi chưa bao giờ gặp bạn ấy. Chúng tôi chỉ chat với nhau, gửi quà cho nhau và đương nhiên có gửi hình cho nhau. Chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, qua chat với nhau suốt. Có bạn ấy, tôi cảm thấy mình có người chia sẻ với tôi những vui buồn của cuộc sống. Tôi có thể kể những chuyện tôi ko thể nói với gia đình, có những chuyện tôi lại ko thể chia xẻ với ai. Bạn ý cũng thế, bạn ý tin tưởng tôi, kể cho tôi nghe những điều bạn ý ko dám nói với ai. Nghe chừng có vẻ tôi và bạn ấy thật xa xôi. Nhưng bạn ý ở Hà Nội, còn tôi ở Sài Gòn. Xa nhưng mà gần, gần mà xa.
  Tôi chưa bao giờ dấu giếm mối quan hệ này giữa tôi và bạn ấy. Tôi tự hào vì chúng tôi có 1 tình bạn online trong sáng và chân thật. Tôi luôn khoe với mọi người về mối quan hệ của chúng tôi.
  Hí hí, tôi biết bi giờ ấy iu của tôi chả còn vào diễn đàn này nữa. Nhưng tôi vẫn viết. Viết vì tôi muốn mọi người biết đến ấy iu của tôi
 Tớ viết tặng ấy đấy ấy iu à. Có lẽ cái bài tớ viết thi trên báo H2T bị đáng rớt roài nên hok thấy kết quả gì cả. Thực ra tớ đã viết để tặng sinh nhật ấy cơ nhưng mãi chả thấy hồi âm...  . Chắc tại tớ viết văn kém quá. Mà cũng có khi tại tớ hết tuổi Hoa học trò roài nên nó hok được.
 
Title: Tình bạn online
Post by: 1314520 on September 18, 2006, 08:36 PM
sao chủ đề không phải là "tình yêu ol " nhỉ ,hihi  
 Mình không chỉ có 1 tình bạn mà còn có 1 tình yêu, dù là rất mong manh
Title: Tình bạn online
Post by: old_trot on September 19, 2006, 12:33 PM
Sống online nhiều quá đâm ra nhiều người trẻ tuổi bây giờ dễ mắc phải "hội chứng ảo". Đôi lúc khó phân biệt đc gianh giới giữa bạn và bè.

Tình bạn, thậm chí tình yêu online là có. Nhưng chỉ là sự xúc tiến giai đoạn đầu thôi. Một tình bạn, một tình yêu cần phải có quá trình sống và sự giao lưu mặt đối mặt lâu dài, có thăng có trầm. Có quí nhau, rồi lại mâu thuẫn, ghét nhau một chút, rồi lại quí nhau.... trân trọng nhau....  

Nói là tình bạn online, thì tức là việc giao lưu đối thoại mọi thứ là online hết. Nhưng vấn đề online với đối tượng nào? Thời nay đôi khi bạn bè busy, ko có nhiều điều kiện đi chơi, tụ tập, tâm tình. Người ta chuyển sang email, chát ... cũng là một cách để duy trì mối quan hệ bạn bè.

Thời nay online, bạn thì ít, mà bè thì vô số như lá rụng mùa thu ấy !!!
Title: Tình bạn online
Post by: solo_enti on September 19, 2006, 05:28 PM
Đúng roài đó, chị old-tot nói đúng đó.  Kiếm dc 1 người bạn online thực sự rất khó. Nên em rất trân trọng cái tình bạn online giữa em và Thảo.
Title: Tình bạn online
Post by: Fly on September 19, 2006, 05:39 PM
Có anh Khánh, có anh Khánh. Yêu anh Khánh lắm, anh zai bướng của em Ruồi   Chưa thấy ai nói chuyện hợp với mình thế, vừa hiểu lại vừa cãi nhau rất tài  
Title: Tình bạn online
Post by: Sleeping_Sun on September 19, 2006, 08:03 PM

Hì , đọc mí dòng chị Xiu viết cho ấy iu của chị Xiu mà cảm động oá
Kể từ ngày bắt đầu biết đến net , có lẽ em đã có rất nhiều những tình bạn online , thậm chí , cả tình yêu online... . Nhiều người trong số đó , đến bây giờ em ko còn liên lạc gì nữa . Xét cho cùng , tất cả chỉ là một thế giới online  - thế giới ảo. Mà cuộc sống đôi khi ko phải chỉ là chat , là e-mail , là mobile....Nhiều lúc chúng ta cần một bờ vai , một nụ cười , một bàn tay....Em nói vậy hông có nghĩa là em hông tin vào tình bạn online đâu nha , bản thân em vẫn có nhiều người bạn online em rất quý nè , còn cả một ông anh trai kết nghĩa vô cùng thân thiết nữa . Có một thời gian , hình như em dành cho net quá nhiều thời gian ,  đứa bạn thân nhất của em nó nói với em một câu làm em  phải suy nghĩ " Tao biết cuộc sống ảo rất quan trọng với mày , tao biết cuộc sống thực dường như chỉ là cuộc sống thứ 2 của mày....." . Từ đó em bớt đặt  lòng kỳ vọng vào những tình bạn , những tình cảm online hơn...Để biết xung quanh mình còn nhiều bạn bè , nhiều người quan tâm với mình hơn ....Để biết trung hoà cuộc sống online và cuộc sống thật
 
P/S : Tốt nhất là cứ như HAT ý nhỉ , online rồi offline  
Title: Tình bạn online
Post by: solo_enti on September 19, 2006, 08:18 PM
Đúng là nếu online mà offline được nhìu như HAT thì tốt biết mấy. Chị cũng rất muốn được như thế. Nhưng chả bao giờ có cơ hội vì chị và ấy iu thì... quá xa. Cũng có lúc chị cần 1 bờ vai, 1 cánh tay, 1 cái vỗ về để an ủi chị lắm. Nhưng... đã bao giờ em có 1 tình bạn mà người đó hiểu em nghĩ gì, đau vì gì, buồn vì gì chưa? Chị thấy ấy iu của chị ko ở bên chị nhưng lại có thể hiểu những chuyện đang xảy ra xung quanh chị. Và chị cũng là nơi ấy iu của chị chia sẻ những buồn vui, bí mật đó.
 Chị trân trọng tình bạn với ấy iu của chị.
 Có lẽ tại vì em chưa thật sự may mắn như chị để có 1 tình bạn online quá đẹp và đáng trân trọng như thế. Hy vọng... 1 ngày nào đó sẽ có 1 người online làm em tin tưởng và chia sẻ được với em như chị đã có
Title: Tình bạn online
Post by: menrekcuf on November 14, 2006, 09:34 PM
Em có nhiều lắm , từ khi nhà có mạng <=> online suốt ngày , em đã có thêm ko biết bao nhiêu bạn mới , n` ng` sẵn sàng ngồi cả giờ nghe em tâm sự và cho em lời khuyên đúng đắn  
Title: Tình bạn online
Post by: TUANMINH on November 18, 2006, 09:59 PM
Cũng hay nhưng không biết có thật không nữa . Nhưng tôi thấy anh obl - trot nói đúng đấy chắc là người từng qua rồi .
Title: Tình bạn online
Post by: only_you on November 19, 2006, 08:53 AM
Ngoài 2 người bạn mà tôi quen qua online là tôi thấy họ sống thật. Còn lại thì toàn giả dối. Nên tôi rất trân trọng cái tình bạn này
Title: Tình bạn online
Post by: old_trot on November 20, 2006, 09:18 AM
Sáng nay có xem ch trình phỏng vấn về tình bạn, tình yêu, kết bạn Online. Có rất nhiều ý kiến được nói ra. Có người từng trải qua, và có đc những mối quan hệ tốt đẹp ngoài đời sau khi đã gặp nhau, thì họ tin tưởng ở mối quan hệ có khởi đầu là online. Có những người chưa từng trải qua thì lại có những hoài nghi. Tại sao lại có sự khác nhau trong suy nghĩ của mỗi người như vậy?

Cũng khá dễ hiểu thôi. Thường thì người ta nhìn nhận thông qua sự từng trải, hoặc hiểu biết của mình. Tuy nhiên không nên nhất nhất suy nghĩ về một vấn đề. Nếu cách nhìn và cách nhận thức mọi việc của ai đó đúng đắn thì cho dù khởi đầu là Online, sau đó thì bắt đầu với buổi Offline cà phê cà pháo, sau là những tình cảm trân thành, sau đó thì có các mối quan hệ thật sự bền vững. Tình bạn, tình yêu không thể vội vàng được. Nên có khởi đầu từ Online thì cũng dần dần ai cũng có mong muốn chuyển sang Offline. Rồi cả on cả off tiếp diễn. Dù sao thì các tin Nhắn qua điện thoại cũng mang những tình cảm thân thiết hơn những lời chát chít hoặc offline qua diễn đàn. Nếu ai còn hoài nghi hoặc tôn sùng quá mức tình yêu tình bạn online thì hãy mau chóng thoát khỏi các suy nghĩ lẫn cẫn đi và tìm cho mình những cảm nhận riêng về vấn đề này. Không có gì là tuyệt đối và nhất nhất cả, nên suy nghĩ theo đủ cả 2 mặt cho vấn đề này.

Bản thân OT cũng có những người bạn mà chỉ Online, rất ít khi SMS hoặc gọi điện. Nhưng những tình cảm dành cho nhau là thật. Cũng từng có một ty với xuất phát là tình bạn online. Nên là cho tới bây giờ coi việc Online chẳng qua là một hình thức giao lưu thôi, chứ không phải tất cả. Ở bất cứ một hình thức giao lưu nào, cũng đều có cái gì đó ấn tượng, chân thành với mình, và xuất phát từ cái ấn tượng, sự chân thành này mà hình thành lên các mối quan hệ thật sự.
Title: Tình bạn online
Post by: tiamo on November 20, 2006, 09:31 AM

 Dạo này sống online nhiều quá  . Nói chung mình tin là cho đi sự chân thành sẽ nhận lại sự chân thành thế thôi.
Title: Tình bạn online
Post by: Romeo on January 30, 2007, 11:08 AM
online chỉ thú vị khi 2 người không biết mặt nhau thôi
Title: Tình bạn online
Post by: Romeo on January 30, 2007, 11:17 AM
trường hơp 1: không nói chuyện nữa vì đối tượng là mất hứng
trường hợp 2: chuyển sang nói chuyện offline
Title: Tình bạn online
Post by: Azzurri on March 30, 2007, 09:13 PM
(Viết tặng những người bạn đã từng vui buồn cùng Net với lời nhắn: Buồn làm gì, tất cả chỉ là trò chơi)

History của Yahoo Mesenger bắt đầu dày đặt những cuộc hẹn . Lúc đầu là dăm ba phút, sau lại kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Anh ấy bảo không thể quên cô đuợc ngay cả trong giờ học hay lúc lang thang trên đường phố. Anh ấy van xin được nhìn thấy cô, được nghe giọng cô nói. Những lời năn nỉ mới đáng yêu làm sao. Mặc dù rất mệt nhưng sau giờ học cô cũng cố gắng đáo qua cửa hàng mua cái Webcam phục vụ sự nghiêp « chat » với anh. Có hôm cô giả vờ bảo rằng cái webcam nhà mình nó hỏng rồi . Anh ấy như thằng điên quát tháo ầm ĩ : « Trời ạ, sao lại thế chứ ??? Ngày mai em có thể nhờ ai đó sữa nó giùm cho anh được không ???, Anh không thể một ngày không nhìn thấy em. »… Và cứ thế, những đêm chát không ngủ kéo dài như vô tận. Chưa bao giờ những con Icons lại sống động đến thế. Chúng nhảy nhót hát ca, méo mặt , cười đùa, van xin, lắc đầu..và chu miệng hôn chúm chím. Cô bắt đầu thấy say sưa với chúng. Những bản tình ca, những câu thơ tình cũng từ đó được gửi đi.

Ước mong được nhìn thấy nhau ngày càng cháy bỏng. Cô bắt đầu tự hỏi anh ấy là ai ? Anh ấy trông như thế nào ??? Có galant không ??? Anh ấy có thật tình yêu cô không ???…..Đối với cô bây giờ anh là tất cả những điều lung linh huyền ảo nhất, là giấc mơ, là chàng hoàng tử mặt áo choàng đỏ. Một ngày nào đó nếu gặp nhau, chắc là cô sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn….

History bắt đầu thưa dần những cuộc hẹn. Anh ấy bảo « thời gian này bận quá, phải đi thực tập và có quá nhiều cours. Sorry em ». Cô hiểu nhưng vẫn nhớ lắm, nhớ những nụ hôn Icon, nhớ những tin nhắn offline quen thuộc. Mỗi lần ở trường về cô lại bật máy hy vọng sẽ có tin anh. Những đêm chat không ngủ đã tạo cho cô thói quen không ngủ sớm được nữa rồi. Trằn trọc một mình trên giường mãi cô lại lọ mọ ngồi dậy bật "net" mong rằng sẽ nhận được tin anh. Mặc cho cô buồn tủi, mặc cho cô quay quắt ngóng chờ, Nick anh vẫn im lìm không dấu hiệu . Cái webcam thường ngày vẫn chạy hết công suất nay nằm chỏng chơ dưới hộc bàn buồn thiu vì không người động đến. Hằng đêm cô vẫn thức, invisible ngồi đợi anh.

Rồi một ngày nick của cả cô và anh đều visible đỏ sáng, nhưng không ai nói với ai câu nào.Họ như chưa từng quen nhau, chưa từng có cùng nhau những đêm chuyện trò không ngủ. Cô cũng không còn thức để chờ anh mỗi tối và anh cũng không còn cần phải invisible để tránh nói chuyện với cô. Anh ấy là ai đến bây giờ cô cũng không hay biết mà thật tình cũng không còn cần biết đến nữa . Tất cả chỉ như một trò chơi điện tử trẻ con. Thắng hay thua cũng đâu có gì là quan trọng. Game over rồi muốn tiếp tục lại bấm nút restart.

                                                (ST)
Title: Tình bạn online
Post by: RaiSad on April 30, 2007, 09:02 AM
Quote from: old_trot

Tình bạn, thậm chí tình yêu online là có. Nhưng chỉ là sự xúc tiến giai đoạn đầu thôi. Một tình bạn, một tình yêu cần phải có quá trình sống và sự giao lưu mặt đối mặt lâu dài, có thăng có trầm. Có quí nhau, rồi lại mâu thuẫn, ghét nhau một chút, rồi lại quí nhau.... trân trọng nhau....  


 hic, xem đoạn này thấy buồn buồn, không lẽ ko có ty onl?  

 đang ở giai đoạn đầu như chị nói