Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: delpiero on September 11, 2006, 09:44 AM
-
ngoai juve ra ban con yeu thich cau lac bo nao?va tinh yeu danh cho clb do co the bang juve duoc khong
ngoai juve ra ban con yeu thich cau lac bo nao?va tinh yeu danh cho clb do co the bang juve duoc khong
do se la asroma
-
Đội chủ sân Stamford Bridge, Chelsea FC. Cầu thủ Chelsea tớ thích nhất Joe Cole
-
Liverpool, chắc chắn roài. Cũng có thể đó là Arsenal.
-
Bayern munich
-
Arsenal,tất nhiên rồi....nhòm cái acc cũng biết.....
-
Barcelona
-
Napoli
-
Chả thích đội nào ngoài Juve cả (hơi cực đoan nhảy )
-
Barcelona,I love it
-
Đã thích nhất Juve...thì đội bóng thứ 2 chỉ là thích nhì thoai
Nhất Juve, nhì Barca
-
Liverpool , oh thực ra thì mình thích Liverpool nhất trên đời
I'm a liverpudlian
-
Liverpool , oh thực ra thì mình thích Liverpool nhất trên đời
I'm a liverpudlian
Thế là "Mặt trời ngủ" của chúng ta đã nói thật lòng mình,thật là một con người thật thà
Mình chỉ yêu nhất đội tuyển nước nhà Việt Nam mình thôi!
Forza Việt Nam!Việt Nam!Việt Nam!
------------------------------------------
PS:Nhưng tình cảm dành cho Juve của mình là một tình cảm chân thật và cũng rất nồng nhiệt tuy kém hơn 1 tí so với đội tuyển Việt Nam!
-
Thích tất cả các đội bóng trung bình với lối đá tập thể, không cần dựa quá nhiều vào một ngôi sao...
-
Thế là "Mặt trời ngủ" của chúng ta đã nói thật lòng mình,thật là một con người thật thà
Mình chỉ yêu nhất đội tuyển nước nhà Việt Nam mình thôi!
Forza Việt Nam!Việt Nam!Việt Nam!
------------------------------------------
PS:Nhưng tình cảm dành cho Juve của mình là một tình cảm chân thật và cũng rất nồng nhiệt tuy kém hơn 1 tí so với đội tuyển Việt Nam!
Hơ, junior hóng hớt nhỉ ? Thì chị có bao giờ bảo chị thích juve hơn Liv đâu mà junior lại bảo chị là " đã nói thật lòng mình " , vớ vẩn
Ngoài Liverpool ra thì còn Bayern nữa cơ
-
Hừmmm chỉ tại bà chị bianconera, à quên bà ấy phải bianconeri chứ, xúi giục mà mình tham gia cái forum này, chứ Juve là CLB mình ghét nhất trên đời! Chưa từng thấy đội bóng nào đá lại lắm toan tính và coi thường người xem đến thế!
Cái đó không thể đổ lỗi cho HLV hay các cầu thủ vì chẳng phải họ có lỗi trong việc làm người xem ngủ gật, đấy chẳng qua chỉ là vì một cái tên Juve mà thôi! Juve đồng nghĩa với "boring"! Đúng là "bà đầm già", đổi tên miền đúng bản chất!
Nhìn Capello xem, đâu rồi lối chơi quyến rũ nhưng vẫn hiệu quả mà nhờ đó AS Roma năm 2001 của ông chinh phục cả Scudetto lẫn người xem! Và giờ đây ông đang "chết chìm" cùng với galaticos, di chứng những năm dẫn dắt lối chơi thực dụng của Juve!
Xin lỗi vì mình đã nói những điều nằm ngoài chủ đề, nhưng mình muốn hỏi các Bianconeri 1 câu: các người thấy gì hay ở Juve????
Mình không thích đội nào cụ thể, thích bất kì đội nào làm mình không thấy buồn ngủ như Juve!
-
Xin lỗi vì mình đã nói những điều nằm ngoài chủ đề, nhưng mình muốn hỏi các Bianconeri 1 câu: các người thấy gì hay ở Juve????
Bạn có suy nghĩ trước khi đặt câu hỏi?
Bạn thấy cái gì , và thế nào là không buồn ngủ?
-
Xin lỗi vì mình đã nói những điều nằm ngoài chủ đề, nhưng mình muốn hỏi các Bianconeri 1 câu: các người thấy gì hay ở Juve????
Một câu hỏi phải nói là vô cùng siêu vớ vẩn!
-
Thứ nhất: JUVE!
Thứ nhì: JUVE!
Thứ ba: JUVE!
.....
Thứ n: Barca!
Thứ n+1: AC!
Ngoài lề một tẹo:
Ghét nhứt: Arse!
Ghét nhì: MU!
Ghét tam: Inter!
-
tất nhiên là các đội bóng Ý roài, còn hơn các clb khác
-
Yêu Juve chỉ 1 mình Juve ,yêu cái lối đã đầy toan tính mà nhiều người ghét
-
Xin lỗi vì mình đã nói những điều nằm ngoài chủ đề, nhưng mình muốn hỏi các Bianconeri 1 câu: các người thấy gì hay ở Juve????
thằng ngốc này thậm chí còn không biết cụm từ để chỉ các tifosi của Juventus là Juventini mà đi gọi là Bianconeri mà dám vào đây ăn nói lung tung. Chán chả buồn nói, các Cụ đã dạy " Biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe ". Muốn gây ấn tượng à ? Chỉ có để lộ cái sự kém hiểu biết của mình ra thôi...
-
@adonis: híc, hok suy nghĩ trước khi nói à?
-
Juve 50%
Milan 30%
Roma 10%
các CLB Italia khác 10%
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Xin lỗi vì mình đã nói những điều nằm ngoài chủ đề, nhưng mình muốn hỏi các Bianconeri 1 câu: các người thấy gì hay ở Juve????[/quote]
cái tui thấy hay chính là cái thực dụng mà hiệu quả chứ ko phải lối đá vẽ vời mà mất bóng
cái tui thấy hay chính là đá bằng cái đầu chứ ko đá kiểu cắm đầu chạy từ đầu sân đến cuối sân rồi chạy về vì mất bóng
-
Bạn có suy nghĩ trước khi đặt câu hỏi?
Bạn thấy cái gì , và thế nào là không buồn ngủ?
Xin nhấn mạnh: tớ đã suy nghĩ trước khi đặt câu hỏi, và tớ thực lòng muốn biết cái gì cuốn hút các cậu đến với Juve, khi mà ngay cả ở Serie A, người ta cũng chỉ tán dương Juve vì mấy cái cúp "đáng ngờ" gần đây?
Tớ ít xem Juve đá, vì sao ấy hả? Vì lối đá của họ làm tớ "ngủ gật", chán đến mức không mở mắt ra nổi!
Một câu hỏi phải nói là vô cùng siêu vớ vẩn!
Vớ vẩn thì trả lời đi chứ?! Chỉ biết nói người khác vở vẩn mà không thấy chính bản thân mình cũng đang phát ngôn "vờ vẩn" hả?
Tới tất cả các Juvenista khác: tôi không quan tâm các vị nói sao, tôi không ưa được Juve, tôi không thích cái kiểu có bóng thì lập tức... chuyền về cho hậu vệ và thủ môn để khỏi phải "cắm đầu cắm cổ chạy từ đầu sân đến cuối sân" (tôi phân vân là nếu không chạy thì các cầu thủ phải làm gì? Đi bộ dưỡng sinh hà?!) và chả lẽ tất cả những người tham gia forum đều phải nhất mực: Forza Juve, forza Juve hay sao!? Thế thì có ngay đây:
FORZA JUVE! FORZA JUVE! Thế nào đã hài lòng chưa?
-
Adonis hâm àh ? Anti tiêu cực - việc gì mà phải thế
-
buồn ngủ thì sao chứ, cái dáng sợ của juve là ở chỗ đó, lúc xem họ đá thì quả thật rất buồn ngủ ngung khi họ đã đưa bóng vào lưới thì có cảm giác toàn bộ trận đấu là do họ thao túng, muốn đưa bóng vào lưới lúc nào cũng được
-
Ngoài Juve ra còn Manchester United nữa
-
Xin nhấn mạnh: tớ đã suy nghĩ trước khi đặt câu hỏi, và tớ thực lòng muốn biết cái gì cuốn hút các cậu đến với Juve, khi mà ngay cả ở Serie A, người ta cũng chỉ tán dương Juve vì mấy cái cúp "đáng ngờ" gần đây?
Tớ ít xem Juve đá, vì sao ấy hả? Vì lối đá của họ làm tớ "ngủ gật", chán đến mức không mở mắt ra nổi!
Vớ vẩn thì trả lời đi chứ?! Chỉ biết nói người khác vở vẩn mà không thấy chính bản thân mình cũng đang phát ngôn "vờ vẩn" hả?
Tới tất cả các Juvenista khác: tôi không quan tâm các vị nói sao, tôi không ưa được Juve, tôi không thích cái kiểu có bóng thì lập tức... chuyền về cho hậu vệ và thủ môn để khỏi phải "cắm đầu cắm cổ chạy từ đầu sân đến cuối sân" (tôi phân vân là nếu không chạy thì các cầu thủ phải làm gì? Đi bộ dưỡng sinh hà?!) và chả lẽ tất cả những người tham gia forum đều phải nhất mực: Forza Juve, forza Juve hay sao!? Thế thì có ngay đây:
FORZA JUVE! FORZA JUVE! Thế nào đã hài lòng chưa?
này ăn nói cho cẩn thận nhá ,cậu biết bản chất của Calicopoli là sao hok ?Bọn FIGC hok hề có chứng cứ nói Juve gian lận mùa 05-06 mà vẫn tước Scu của Juve Mỗi độ bóng có một lối đá khác nhau bạn hok thix thì người khác thix, việc jì fải lăng mạ người khác như thế
Cậu bảo chúng tôi vớ vẩn vậy cậu xem lại đống bài viết của cậu cách dùng từ ngữ của cậu thì sao ? Tự mà kiểm điểm lại nhá Tớ hok cần biết cậu là fan đội nào ,nhưng đề nghị cậu tôn trọng người khác một chút .Lối đá của Juve đậm chất Ý nhất trong các đội bóng ớ Serie A và thực tế hiện nay rất nhiều đội tuyển quốc gia và CLB bắt đầu đá theo lối này ,và chiến thuật của mỗi lối đá có cái hay cái dở riêng đâu có cái nào trọn vẹn .Bạn chê lối đá chúng tôi dờ thì làm ơn xem lại lịch sử thành tích CLB đi .Chúng tớ tham gia forum là vì tình yêu cho Juve ,thì việc jì chúng tớ hok đc tung hô Juve , và chúng tớ có bắt cậu fải tung hô Juve đâu ,trong JFC đâu thiếu những anti ,họ cũng có ưa jì Juve đâu ,nhưng 1một số vẫn pót bài với lời lẽ rất lịch sự chứ đâu có cái kiểu trêu ngươi người khác như cậu .Tự cậu chọc giận chúng tớ rồi lại bảo chúng tớ bắt cậu fải làm cái này cái kia rõ buồn cười
-
^
Bình tĩnh đi bạn làm gì nóng zữ vậy . Thực tế đã chứng minh là hầu như các đội bóng lớn bây giờ đuề áp dùng chiến thuật mang dam chất Calicopoli àh . Chẳng wa người ta ganh tị đó thui
-
Ơ hơ
thằng ranh, lâu nay chị 0 để ý là mày lên đây quậy phá
Đc lắm, liệu hồn đấy em!
Chị thích cái nick và chữ kí của mày lắm!
Mà dạo này biến mất khỏi forum rồi à?
Chị mày hiện vẫn là juvenista đấy nhá!
-
thằng ngốc này thậm chí còn không biết cụm từ để chỉ các tifosi của Juventus là Juventini mà đi gọi là Bianconeri mà dám vào đây ăn nói lung tung. Chán chả buồn nói, các Cụ đã dạy " Biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe ". Muốn gây ấn tượng à ? Chỉ có để lộ cái sự kém hiểu biết của mình ra thôi...
Nói sai câu các cụ dạy rồi, phải là: "Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe" chứ anh bạn.
ngoài Juve ra ư ? Milan, Inter, Roma...( túm lại các đội bóng Ý)
Ghét nhất các đội bóng Anh (trừ Chelsea).
-
Xin nhấn mạnh: tớ đã suy nghĩ trước khi đặt câu hỏi, và tớ thực lòng muốn biết cái gì cuốn hút các cậu đến với Juve, khi mà ngay cả ở Serie A, người ta cũng chỉ tán dương Juve vì mấy cái cúp "đáng ngờ" gần đây?
Tớ ít xem Juve đá, vì sao ấy hả? Vì lối đá của họ làm tớ "ngủ gật", chán đến mức không mở mắt ra nổi!
Vớ vẩn thì trả lời đi chứ?! Chỉ biết nói người khác vở vẩn mà không thấy chính bản thân mình cũng đang phát ngôn "vờ vẩn" hả?
Tới tất cả các Juvenista khác: tôi không quan tâm các vị nói sao, tôi không ưa được Juve, tôi không thích cái kiểu có bóng thì lập tức... chuyền về cho hậu vệ và thủ môn để khỏi phải "cắm đầu cắm cổ chạy từ đầu sân đến cuối sân" (tôi phân vân là nếu không chạy thì các cầu thủ phải làm gì? Đi bộ dưỡng sinh hà?!) và chả lẽ tất cả những người tham gia forum đều phải nhất mực: Forza Juve, forza Juve hay sao!? Thế thì có ngay đây:
FORZA JUVE! FORZA JUVE! Thế nào đã hài lòng chưa?
Tôi trả lời cậu nhé. Mong các bạn nữ khác thứ tội.
Tôi giả sử cậu là con trai và đang có người yêu tên là H. Tớ thực lòng muốn biết cái gì cuốn hút các cậu đến với cô ấy, khi mà ngay cả ở trong cuộc sống, người ta cũng chỉ tán dương H vì mấy cái thứ "đáng ngờ" của cô ta?
Tớ không dám nhìn cô ấy, vì sao ấy hả? Vì mặt cô ấy làm tớ "buồn nôn", tởm đến mức không mở mắt ra nổi!
Cậu trả lời đi chứ?! Chỉ biết nói người khác vở vẩn mà không thấy chính bản thân mình cũng đang phát ngôn "vờ vẩn" hả?
Tới tất cả các người đàn ông khác: tôi không quan tâm các vị nói sao, tôi không ưa nổi H, tôi không thích cái kiểu giả nai của cô ta, cứ có mặt người khác thì làm ra vẻ ngoan ngoãn hiền lành để khỏi bị chê là "đanh đá, điêu ngoa và kiêu căng" (tôi phân vân là nếu không kiêu thì các cô gái sẽ phải làm gì khi gặp bất kì ai chọc ghẹo họ ngoài đường? Khóc nhè hà?!) và chả lẽ tất cả những người đàn ông biết yêu trên thế giới này đều phải nhất mực: Yêu em H, yêu em H hay sao!? Thế thì có ngay đây:
Yêu em H! FORZA H! Thế nào đã hài lòng chưa?
Thôi nhé, cậu tự suy nghĩ xem tại sao. Dù sao tôi cũng phải xin lỗi cô H nào đấy của cậu.
-
@mien_pavel: hừm, tại chị lôi em vào đấy nhé, em thiết gì, bây giờ còn cười đểu người ta hả? Được đấy. Lâu nay em không vô, không ngờ bị các bạn chị chửi dữ thế Ha ha ha cứ nhìn bà chị "Bianconeri" của em là biết JFC thế nào mà, phải không?
Fernando của chị thắng rồi, sướng chưa, hơi tội cho Schumacher phải không? Mà ở JFC của chị có bạn nào mà "bàn luận" mấy cái thứ đó với chị chưa?
@alex: tớ chả hiểu cậu nói gì và tớ cũng chả coi mấy thứ đó liên quan đến tớ! Nếu muốn biết thêm thì không cần giả sử "cậu là con trai" vì tớ là con trai thật, và cũng đừng giả sử tớ "đang có người yêu tên là H." vì người yêu tớ tên là A. Và thêm nữa thì các mod nên đưa cái bài này của cậu vào thùng rác vì nó cực kì nằm ngoài chủ đề và cực kì "vớ vẩn"!
Và có lẽ nên đưa luôn mấy bài của tớ vào thùng rác nữa nhỉ, không lại làm các "tifosi của Juventus là Juventini" thấy ngứa mắt!
Kết thúc vấn đề này: Forza Juve! Forza H.! ha ha ha!
-
Adonis, nợ cậu câu chuyện về cái nick của cậu đấy, để sau nhé. Ah, gây sự vừa thôi, các bạn chị 0 mún chửi em đâu nhưng mà phá thế, phải tay chị thì chị cũng chửi
@Alex: anh Minh phải không? Uhm, dạo này rỗi hơi à hay sao mà lên chọc ngoáy thế? Mà đúng là anh vít cái gì, đọc chả hỉu, vớ vẩn quá
Đúng chủ đề này: ngoài Juve thì mình thích nhứt Liverpool, AS Roma cũng có thích, nhất là cái hồi còn Batigol năm 2001! Kể ra Deportivo năm 2000 cũng khá hay!
-
Thực ra tớ nghĩ cái việc yêu hay thích nó là của mỗi người nhưng không nhất thiết phải ghét đội khác làm gì. Cãi nhau để làm gì nhỉ?
-
thích hay ko thích là chuyện của mỗi người, nếu có thể giải thích vì sao mà mình thích hay ko thích, yêu hay ko yêu thì sự thực việc đó chỉ là hệ quả của một sự phân tích ý chí chứ ko phải là tình yêu xuất phát từ con tim. cũng giống như tiêu chuẩn chọn bạn gái của mỗi người vậy, người thích con gái dịu dàng, người thích con gái mạnh mẽ, nhưng chúng ta ko thể nói tiêu chuẩn về con gái thế nào là đúng cả. ko thể áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác còn về adonis cậu có thích ko khi người khác giễu cợt sở thích của cậu hay trêu chọc bạn gái của cậu, cậu có thể ko thích juve hay bất kì một đội nào khác nhưng đừng nên xúc phạm juve hay xúc phạm chúng tôi. chúng tôi có thể ko thích Milan, ko thích MU, ko thích LIV nhưng chúng tôi luôn tôn trọng họ, cậu cũng nên như vậy
-
Yêu Juve sau người yêu , yêu Valen sau Juve. Chính xác hơn là nơi nào có Joaquin , tình yêu của em sẽ bay đến đó .
Nhất Nedved , Del . Nhì Joaquin' sanchez
-
Mỗi nước tui thích một vài đội. Ở Ý ngoài Juve, tui thích Parma, Đức: Hertha Berlin, Mochenglabach. Pháp: O.Marseille, Monaco. Spain: Barca, Valencia. Anh: Ipswich Town(đang chơi hạng nhất).Argentina : River Plate
-
Trước em còn thích Corinthians với bộ đôi Apache Carlos Tevez và Marcherano . Nhưng màh chúng nó lại sang West ham thì lại ko thích West ham . Nói tóm lại ở Anh chả có đội nào hợp nhãn cả , toàn cái kiểu đâm thẳng xuyên thủng , ko tư duy chiến thuật nặng nề như ý
-
Bayern munich
bayern munchen ev win2001
-
còn em ngoài juve ra thì còn manchester united ke
-
1 - Juve
2 - Real Madrid
3 - MU
4 - PSV
5 - Liverpool
-
Ngồai Juve ra thì mình đã từng thích Fiorentina của Batistuta và Chelsea của Zola, nhưng giờ thì hết rối chỉ còn tình yêu với Juventus là mãi mãi
-
Mỗi nước tớ đều thích một đội. Ở Ý (ngoài Juve - tất nhiên) là Parma, Tây Ban Nha có Barca, Đức có Hertha Berlin,còn ở Pháp là Olympique Marseille và Anh là CLB mà chắc anh em cũng chưa bao giờ quan tâm(vì đang chơi ở hạng dưới): Ipswich Town. Nhưng nếu ai xem ngoại hạng Anh cách đây 6 năm thì sẽ biết K.Philips, K.Kilbane, N.Quinne, N.Amstrong.... chơi hay đến thế nào. Tiếc là bây giờ họ cũng đang ngụp lặn ở nửa sau Champion Ship.
Còn phải kể tới S.Lisbon(Bồ Đào Nha), PSV(Hà Lan), Galatasaray(Thổ Nhĩ Kì), Basel(Thụy Sỹ), A.Vienna(Áo), D.Zagrep(Croatia), D.Slavia(Slovakia), D.Kiew(Ukraina), S.Mowsow(Russia), D.Budapest(Hungary), Olympiacos(Hy Lạp), L.Sofia(Bungaria), S.Prague(Czech), R.S.Belgrade(Serbia), D.Bucharest(Rumania), Hensingborg(Thụy Điển), Copenhagens(Đan Mạch), D.Tbilisi(Gergia), T.Oslo(Na Uy), River Plate(Argentina), National(Urugoay), B.Assunsion(Paragoay), Palmeiras(Brazil), Al Tihatte(Ai Cập), Casablanca(Ma Rốc), J.Iwata(Nhật Bản), S.Bluewing(Hàn Quốc), Vạt Đạt Đại Liên( Trung Quốc), Al Hasan(U.A.E), Bangkok Bank(Thái Lan), Makasa(Indonesia), Perak(Malaysia), Myanmar Military(Myanmar) và tất nhiên ở Việt Nam là Đồng Tháp.
Chú này type tên CLB sai tùm lum. Chán chết
-
Vạn Hoa Hải Phòng Mình yêu Vạn Hoa Hải Phòng
-
Tình yêu của tôi chỉ giành cho Juve và người yêu , còn thích thì Man U , PSG , Boca J , Thể Công Viettel...
-
Em thì ngoài tình yêu JUVE và người yêu ra, thì còn thix W.Bremen, Chelsea.
1 JUVE
2 W. BREMEN
3 CHELSEA
4 ROMA
5 LYON
-
ROMA
ROMA
ROMA
-
AC Milan và AS Roma. He he he....
-
Ngoài Juve thì
thằng Chelsea đá cũng được,rất thích phong cách đá của Lampard và Terry,đặc biệt là cách dẫn dắt của Mourinho,có gì đó hơi tự tôn cá nhân nhưng nói chung là phải khác người thì mới thành công được
-
Hừmmm chỉ tại bà chị bianconera, à quên bà ấy phải bianconeri chứ, xúi giục mà mình tham gia cái forum này, chứ Juve là CLB mình ghét nhất trên đời! Chưa từng thấy đội bóng nào đá lại lắm toan tính và coi thường người xem đến thế!
Cái đó không thể đổ lỗi cho HLV hay các cầu thủ vì chẳng phải họ có lỗi trong việc làm người xem ngủ gật, đấy chẳng qua chỉ là vì một cái tên Juve mà thôi! Juve đồng nghĩa với "boring"! Đúng là "bà đầm già", đổi tên miền đúng bản chất!
Nhìn Capello xem, đâu rồi lối chơi quyến rũ nhưng vẫn hiệu quả mà nhờ đó AS Roma năm 2001 của ông chinh phục cả Scudetto lẫn người xem! Và giờ đây ông đang "chết chìm" cùng với galaticos, di chứng những năm dẫn dắt lối chơi thực dụng của Juve!
Xin lỗi vì mình đã nói những điều nằm ngoài chủ đề, nhưng mình muốn hỏi các Bianconeri 1 câu: các người thấy gì hay ở Juve????
Mình không thích đội nào cụ thể, thích bất kì đội nào làm mình không thấy buồn ngủ như Juve!
khong thich juve thi dung vao day? chac IC sap no roi ha ? len moi phat biet bua bai nhu vay.Juve chang co diem ji che ca
-
thằng ngốc này thậm chí còn không biết cụm từ để chỉ các tifosi của Juventus là Juventini mà đi gọi là Bianconeri mà dám vào đây ăn nói lung tung. Chán chả buồn nói, các Cụ đã dạy " Biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe ". Muốn gây ấn tượng à ? Chỉ có để lộ cái sự kém hiểu biết của mình ra thôi...
thế bạn yêu đội bóng nào. và bạn thấy đội bóng đó có gì hay.với chúng tôi juve là tình yêu thôi
-
Bayern Munchen và Barcelona
-
AC Milan
-
Yêu nhất
1. Juve
2. Real Madrid
3. Liverpool
4. Ajax
5. PSG
6. Borussia Dortmund
...
Ghét nhất
1. MU
2. Lyon
3. Bayern Munich
...
-
chi minh Juve
-
Đã thích thì chỉ có 1 : Juve
Ngoài ra xét tạm có cảm tình là Barca
-
1 Juve
2 Real
3 Công An Hà Nội ngày xưa.( bây h ghét bóng đá VN kinh khủng)
-
thích bóng đá ý ,các clb inter,juve,ac+đội tuyển ý
nhưng vẫn thích đội bóng của lopứ nhất vì em được đá chính =))
-
.....JFC.....
-
Barcelona,Real Madrid
-
Sau Juve mình thích Roma, sau Roma là k ai khác
-
Mãi mãi một tình yêu
Chỉ có một mình Juve mà thôi
-
theo chủ đề thì yêu nhất Juve và Ý
còn thích àh : thích phần còn lại của Serie A ( trừ intơ ) , Barca , Stuttgat ......... tùm lum
-
Tự nhiên giờ lại yêu Barca thế. Có lẽ lối chơi của Barca giờ mới là đẹp nhất châu Âu.
-
ngoai juve ra ban con yeu thich cau lac bo nao?va tinh yeu danh cho clb do co the bang juve duoc khong
do se la asroma
chỉ một mình juve ma thôi,đội tuyển y
-
Thực sự không có đội nào mình thích như Juve, thích chỉ có 1 và chỉ hơi thích 1
thằng nữa đó là Liver Pool
-
thẳng liverpoor mà Lạng mày cũng thích
mình 1 phiếu cho Chelsea - vì hồi xưa nó là clb Anh có nhiều cầu thủ Ý đá (zola, Vieli...)
-
Nói Ra LúC Trước Còn Yêu Thích Thêm manu nhưng giờ chỉ còn mình Juve mà thôi hehe
-
Chonburi của Thái Lan
-
BEC Tero Sasana FC tới từ Thai League, đội bóng cũ của Therdsak Chaiman, Worrawoot Srimaka, Datsakorn Thonglao ...
-
Mila
real
valencia
-
Manchester United
-
thích bóng đá ý ,các clb inter,juve,ac+đội tuyển ý
nhưng vẫn thích đội bóng của lopứ nhất vì em được đá chính
đã thick Inter còn thik cả Juve và AC 0
tình yêu chỉ có 1 đó là : Milan!
-
1-ITALIA
2-Juventus
2-Hòa Phát Hà Nội
4-Scuderia Ferrari F1 (hì hì chen ngang tí)
5-FIAT Yamaha
6-Hà Nội ACB
hehe đúng thứ tự lun.
Hòa Phát ...Phát ...Phát...Phát... Hà Nội ...Nội...Nội...Nội...
Juve ...ve...ve...ve
-
Ngoài Juve ra thì khi xem các trận đấu khác tớ thích ủng hộ đội tuyển ý và các clb italia...
Ở các giải đấu khác thì thích Liverpool, Bayern, Barca.
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Mỗi nước tớ đều thích một đội. Ở Ý (ngoài Juve - tất nhiên) là Parma, Tây Ban Nha có Barca, Đức có Hertha Berlin,còn ở Pháp là Olympique Marseille và Anh là CLB mà chắc anh em cũng chưa bao giờ quan tâm(vì đang chơi ở hạng dưới): Ipswich Town. Nhưng nếu ai xem ngoại hạng Anh cách đây 6 năm thì sẽ biết K.Philips, K.Kilbane, N.Quinne, N.Amstrong.... chơi hay đến thế nào. Tiếc là bây giờ họ cũng đang ngụp lặn ở nửa sau Champion Ship.
Còn phải kể tới S.Lisbon(Bồ Đào Nha), PSV(Hà Lan), Galatasaray(Thổ Nhĩ Kì), Basel(Thụy Sỹ), A.Vienna(Áo), D.Zagrep(Croatia), D.Slavia(Slovakia), D.Kiew(Ukraina), S.Mowsow(Russia), D.Budapest(Hungary), Olympiacos(Hy Lạp), L.Sofia(Bungaria), S.Prague(Czech), R.S.Belgrade(Serbia), D.Bucharest(Rumania), Hensingborg(Thụy Điển), Copenhagens(Đan Mạch), D.Tbilisi(Gergia), T.Oslo(Na Uy), River Plate(Argentina), National(Urugoay), B.Assunsion(Paragoay), Palmeiras(Brazil), Al Tihatte(Ai Cập), Casablanca(Ma Rốc), J.Iwata(Nhật Bản), S.Bluewing(Hàn Quốc), Vạt Đạt Đại Liên( Trung Quốc), Al Hasan(U.A.E), Bangkok Bank(Thái Lan), Makasa(Indonesia), Perak(Malaysia), Myanmar Military(Myanmar) và tất nhiên ở Việt Nam là Đồng Tháp.
[/quote]
Chú này copy cái list vòng sơ loại Europa champion league vào đây ah
Tất nhiên đã thích Juve thì chả thích 1 đội nào nữa ở châu Âu cả , mà lâu lắm cũng ko xem trận nào mà không có juve đá
-
Ngoài Juve thì sẽ là MU
-
Thích những clb có cá tính: Milan,The Vissai Ninh Binh,Mu, Real, Valencia
-
Ngoài Juve thì ở mỗi nước mình cũng thích 1 đội:
+)Anh:Liverpool
+)TBN:Barcelona
+)Pháp:PSG
+)Đức:Wender Bremen
+)Và ở VN là Thể Công
-
Juventus---------yêu thích nhất
ManU---------thứ nhì
Liverpool---------về ba
-
Chính là BARCA
-
AC Milan
Fiorentina, Bologna, Brescia ( Các đội mà Baggio từng thi đấu, trừ Inter )
Atalanta, Piacenza: Những lò đào tạo trẻ nổi tiếng.
-
AC Milan
Fiorentina, Bologna, Brescia ( Các đội mà Baggio từng thi đấu, trừ Inter )
Atalanta, Piacenza: Những lò đào tạo trẻ nổi tiếng.
Arsenal và Wender Bremen
-
Juve - Liverpool - Valencia theo thứ tự là vậy
tiếc là ở VN không có diễn đàn của Valencia CF
-
Sau Juve đây
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.dailymail.co.uk%2Fi%2Fpix%2F2008%2F07%2F24%2Farticle-1038237-020CA8B100000578-712_468x764.jpg&hash=6f8aed093b764f597d7894fb47cdcab2a1332a3f)
-
Vậy tóm lại là chú em thích Barca hay thích cái cô người mẫu này???
-
Sau Juve mình thich Chelsea và Frank Lampard.
Năm ngoái Juve gặp chel ở tứ kết cúp C1.....
Tất cả cũng chỉ ghét bọn Man.utd ,năm ngoái chelsea vô địch ngoại hang Anh cũng hả dạ.
-
AC Milan , ManchesterUnited, HAGL , Corintians , Fiorentina ...
-
Công an HN giải thế hay đổi tên rồi nhỉ
-
Nói chung tui chẳng thích thêm bất cứ 1 CLB nào trừ Juventus ra(trừ ĐT Việt Nam thui) vì chẳng có CLB nào xứng đáng để đem ra so sánh với Juve cả
-
Juve - Liverpool - Valencia theo thứ tự là vậy
tiếc là ở VN không có diễn đàn của Valencia CF
Ủa Valencia và nhìu CLB "chicken" khác như Lokomotiv Moscow,Dynamo Moscow,Celtic,v.v.............mà cũng có FC ở Việt Nam sao
Sau Juve mình thich Chelsea và Frank Lampard.
Năm ngoái Juve gặp chel ở tứ kết cúp C1.....
Tất cả cũng chỉ ghét bọn Man.utd ,năm ngoái chelsea vô địch ngoại hang Anh cũng hả dạ.
Ờ mà Chelsea thấy từ hồi Mr Special về dẫn dắt thì hay hơn trước nhìu chứ nhỉ
-
Thể Công - Những người lính đá bóng
-
Từ trái tim xin 1 lời ..
Em Yêu Việt Nam \:d/
Juve nữa