Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: old_trot on August 11, 2005, 02:45 PM
-
Có bao giờ các bạn tự hỏi, Tại sao đàn ông con trai hay nổi nóng, tại sao đàn ông con trai lại hay đa nghi, tại sao dàn ông con trai lại ko thích làm việc nhà, tại sao đàn ông con trai sợ cảm giác cô độc, tại sao đàn ông con trai thích những cô gái còn trong trắng, tại sao đàn ông con trai không thích nói ANH YÊU EM, tại sao đàn ông con trai cần có: Chất đàn ông, tại sao đàn ông con trai lại giao lưu bạn bè rất thận trọng, tại sao đàn ông con trai lại thích lén soi gương, tại sao đàn ông con trai thích rung đùi, tại sao lại có thành kiến với phụ nữ, tại sao lại dễ say mê phụ nữ thế, tại sao lại cứ đòi tỏ ra giỏi giang, tại sao đàn ông con trai lại lệ khó rơi, tại sao lại khắt khe vinh dự đến vậy ....
Topic này để bới móc đàn ông. Mục đích là để tìm ra những nhược điểm tâm lí cố hữu của đàn ông nói chung, và có cái nhìn thật đúng đắn về bản tính tố chất của đàn ông nói chung.
-
Hehe, thỉnh thoảng phân tâm cho thư giãn, ngồi nghiên cứu một tí, chặt pha cuốn: "Nhược điểm của đàn ông", thêm chút cảm nhận của mình. Có ngay một "bữa ăn ngon" !!!!!!
-
Gặm thỏ non còn hơn gặm thỏ già.
"Đàn ông là thế !!! "
Tại sao?
"Cứ có cảm tình với thằng nào một chút là y như rằng nó lại tỏ ra thiếu tự tin. Chắc tại nó mới lớn !!! "
" Có rất nhiều vệ tinh xung quanh mình, nhưng chả ai có tình cảm đủ mạnh,để có thể làm mình rung động !!!"
" ôi,tìm một nửa của mình thật khó !!!"
Sự thật là thế nào????
-
Đàn ông là người có nhiều cố gắng và nỗ lực để đóng góp nhiều cho xã hội. Ai dám phủ nhận. Tại sao có những người đàn ông thành đạt và hạnh phúc? Tại sao có những người đàn ông lại phải bằng lòng với cs bình thường gia đình và những công việc vặt (xếp vào loại công việc của đàn ông trong gđ)........ hay tại sao anh kia lại cưa đổ đc con bé ấy. Tại sao tại sao ???
Thôi, để em tiếp tục vậy ......
-
Tại sao đàn ông con trai luôn thích những cô gái trong trắng ?
Hãy hình dung một người thanh niên tráng niên trưởng thành rồi, đứng trước hai cô gái. Một cô vừa bước chân ra khỏi mái trường. Một cô dày dạn một chút rồi... Tâm lí chọn lựa của mỗi người sẽ khác nhau.
OT thấy rằng, sẽ có hai tâm lí xảy ra: một là thiếu tự tin vì khó nắm bắt với một người con gái dày dặn; hai là, cảm thấy có thể nhào nặn được em bé còn trong trắng kia (trong trắng ngây thơ)...
Các em gái JFC à, hãy tập nhìn vào mắt đàn ông nhé !!!
Tiếp nhé, Hãy dừng lại ở ...... đôi mắt trong veo đen nhánh, da thịt đầy đặn, thần thái cũng rạng rỡ,bông hoa giấc mơ vừa mới mở, và cũng có một số suy nghĩ mới mới vừa hé mở trong chốc lát. Vì ko có nhiều thứ cần phải tuân thủ nên dáng vẻ nhẹ nhàng. Không có ký ức tình yêu trước đó nên hoa luôn nở dưới chân và con đường luôn ngát hương thơm.... Còn những người phụ nữ đã có kinh nghiệm yêu, thì khắc cốt ghi tâm, những ký ức .. có chăng sẽ là những viên đá cản đường...
Không thể nói mấy cô gái trong trắng này là một trang giấy trắng, chẳng qua là một trang giấy có chút mầu, có thể vẽ đủ thứ tranh lên đó, mấu chốt là, nó còn có thể hút nước (giấy mới mà !). Và quan trọng là cô ấy sẽ nhìn mấy anh với một con mắt không có ác ý, ngưỡng mộ và một ánh mắt dò hỏi nữa ... và...
Cái này làm thoả mãn thói hư vinh của đàn ông rất nhiều.....
Cô ta cũng cáu giận đôi chút, nhưng tính khí nóng nảy của cô ta ngược lại, có phần làm cô ta đáng yêu hơn đôi chút ... Đàn ông có thể tha hồ xem cô ta là một tác phẩm của mình, có thể tạo dựng, dạy dỗ .... và có thể khiến tinh thần cô ấy thấm đượm hình ảnh của mình.
Đàn ông chinh phục thế giới thông qua chinh phục phụ nữ. Thế giới thì ở xa, mà phụ nữ thì ở gần !!! (Ôi, xin đừng trách em !!! )
Với những người phụ nữ chín chắn thì họ không như vậy. Thường khiến đàn ông lo sợ về sự thật bại, và đôi khi cảm thấy thiếu tự tin. Các anh chắc chắn là sẽ ko thể dựa vào một món quà nhỏ hay sự giả tạo mà làm cô ta cảm động đc. Cô ta sẽ mài rũa tinh thần các anh rất nhiều. Vì cô ta có lịch sử là bạn mà. Đôi khi là trái tim cô ta còn lỗ chỗ vết sẹo, chỉ có một tình yêu mới đủ mạnh mới có thể làm xoá tan và chữa trị lành vết thương cho cô ấy, và trả về một bộ mặt vốn dĩ có của cô ấy ...
OT và những người bạn, đến độ tuổi 23, 24 này rồi, cũng hiếm người là chưa lỗ chỗ trong lòng. Nhưng quan điểm luôn nhìn Man bằng một con mắt lạc quan. Và đây là lời nói từ phía chúng em nè. "Mình thật sự ko cảm nhận thấy một tình yêu đủ mạnh mặc dù xung quanh mình có rất nhiều người!", "Ko, mình nghĩ rằng, yêu là phải nói thẳng, nói thật. Bởi vì độ tuổi này rồi nên tất cả cần phải có độ cảm nhận tốt hơn ...", "tìm đc một nửa thật sự của mình cảm thấy khó thật!"....
Xin các anh đừng nản.
Vì, một người phụ nữ chín chắn biết mình cần cái gì, ko phải là cô ta thích ứng người khác, mà là muốn người khác nhảy vào cái bẫy mà cô ta giăng sẵn.
Và chính vì vậy, rất nhiều người đàn ông muốn tìm cho mình những cô gái còn trong trắng. ko chỉ vì cô ta trẻ, ko có ký ức.... nhưng đổi lại, anh ta lại phải chịu đựng rất nhiều sự phiền phức của những phụ nữ mới lớn ....
Và sự thật là, tất sẽ đến ngày các cô gái trong trắng sẽ trưởng thành và chính chắn, thậm chí là dung tục. Cô ta sẽ nhìn chăm chú vào bạn và sự khinh khỉnh sẽ xuất hiện thay vì ánh mắt ngưỡng mộ và sùng bái.
Giống kiểu một buổi sáng tỉnh mắt, OT nhận thấy rằng bữa sáng thường ngày của mình nay hương vị quen thuộc chỉ còn một nửa hấp dẫn vì đã ngộ ra cs thật sự trước mắt mà mình phải đối mặt.
..........
Thôi, em nói thế thôi, cho mọi người nghĩ tiếp ....
Các anh sẽ có hai kết cục, một là, sẽ đc mẹnh danh là một tên "Đao phủ", tàn sát tâm hồn phụ nữ với một nick name Satthutraitimden.... Và các anh có thể sẽ đau buốt đầu với cái nỗi đau ko thể nói ra được... Nhỉ !!! Cũng có thể, các anh sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn, sẽ 7 h trong một ngày cảm thấy mình là người hạnh phúc thay vì dành cả thời gian trôn vùi trong công việc .....
-
Tại sao đàn ông thường có xu hướng muốn đòi hỏi sự thân mật về thể xác ?
"Thật đáng ghét, vừa mới quen anh ta đc ko lâu, đã đưa ra đòi hỏi... Mình cảm thấy lợm giọng !"
Và lập tức bị qui kết ngay :
"Đúng, cái loại này theo đuổi con gái dường như chỉ để thoả mãn ham muốn, hình như nhân cách của anh ta có vấn đề !!!"
<-- R u worried about it?
<-- R u sure that U've never think about it ? Or U forget all ...?
Thấy hậu quả chưa nào?
...
Oops, thế nhưng nếu 2 người đã thật sự yêu nhau thì anh ta đưa ra đòi hỏi ...?? Sẽ như thế nào? Các bạn gái cũng ko nên chụp mũ ngay từ đầu mà đánh giá nhân cách anh ta có vấn đề . vì chỉ cần là người đàn ông trẻ khoẻ mạnh đều sẽ có ham muốn này, ngược lại .. thì tình trạng sức khoẻ của anh ta có vấn đề.
Vấn đề là ở chỗ, anh ta có nói ra không hay giấu kín trong lòng. Cho nên, ko phải vì anh ta đưa ra khá sớm thì nhân cách anh ta có vấn đề !!!
Trong tình huống này mọi người thấy sao?
Anh X, quen cô Y, Z. Cô Y đầy đặn, gợi cảm. Cô Z thuộc tuýp lý trí, nhưng thiếu sức hấp dẫn của phụ nữ, nhưng lại là người yêu của anh ta...
Trong tình huống đó, anh Y sẽ chỉ có thể đưa ra đòi hỏi với cô Z. (HIC !!! )
Tóm lại là: đưa ra đòi hỏi không có mối quan hệ mật thiết với nhân cách phẩm chất cả anh ta. Đừng nên bàng hoàng vì cách cư xử của anh ta, hãy hướng anh ta tới những điều khác ... ...
Có câu: "Càng ít nói thì càng phong tình!". Ối giời ơi, đúng thế !!! có khi sau khi cưới anh ta lại điên cuồng thái quá một cách bệnh hoạn đi ấy ... Hic, thân chúng em như hạt mưa sa ...
Thường thì, đại bộ phận đàn ông con trai thường hay bậy bạ to mồm tại các quán bia, quán nước, cá tính của những người này thường xởi lởi. Còn những người ko muốn nói ra miệng thường lại là những con quỉ phong tình. (hic, lấy rồi sau này mới biết tay ông !!!"). Tiếp xúc với họ có thể khiến người ta hoảng sợ ko yên...
Trên báo gần đây có vụ cô dâu lấy chồng về, sau đêm tân hôn phải đi bệnh viện và đến sáng hôm sau thì chết !!! Hic, tội nghiệp, người ta chỉ chết vì thiếu hiểu biết !!!
Vì thế, chị em thấy đc điều gì? Hành vi tính dục (ko phải là hành vi tình dục) là điều cần phải đc xem xét kỹ càng. Nếu chọn nhầm "kẻ biến thái" hoặc "con quỉ phong tình" làm chồng thì vấn đề lớn roài.
Vậy vấn đề về "tính xấu" mí anh ở đây cần phải đc xem xét một cách cụ thể !!!
Điều này có nghĩa là, lý do SINH LÝ + lý do TÂM LÝ --> đòi hỏi trc khi cưới, và ko liên quan tới nhân cách của họ. Và ko nên tuỳ tiện chụp mũ, qui kết nhân cách.
Nhưng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cũng ko thể đáp ứng họ một cách khinh xuất !!! Hãy tỉnh táo nhé !!!
-
Khẩu phi tâm thị_ thực chất là gì ???
“Phụ nữ không ổn! Tóc dài kiến thức ngắn”
“Phụ nữ là đồ vô dụng, có có tí việc mà cũng ko làm đc …”
Đại loại những lời như vậy, mọi người thường đc nghe từ miệng của một số anh đàn ông.
Nhật bản thời trước có một bài hát thịnh hành, mà các nhà bình luận hai giới đã từng một trận bút chiến kịch liệt, gây xôn xao một thời. Đó là một ca khúc nhấn mạnh chủ nghĩa đàn ông, vừa mới tung ra đã nhận đc một sự hưởng ứng mạnh mẽ của thính giả nam. Và tất nhiên bài hát cũng gây phản cảm phổ biến ở nữ giới. Cuộc chiến bình luận đã nổ ra, một nhà bình luận nữ đã mạnh dạn phát biểu ý kiến của mình:
”Hiếu cường là một cách làm hư trương thanh thế của đàn ông. Trên thực tế, kiểu ảo tưởng muốn làm bá vương trong gia đình của đàn ông này trong xã hội hiện thực gần như không thể nào thực hiện được, vì vậy bèn gửi gắm tình cảm vào ca khúc loại này để biểu đạt tr ạng thái tâm lí…” … đã đánh trúng tim đen của vô số người.
Phụ nữ khi thấy đàn ông hễ mở miệng là “phụ nữ thì đáng gì” sẽ cho rằng người đàn ông kia thực sự coi thường phụ nữ, trong lòng sẽ xuất hiện tâm lí hiểu lầm kiểu vậy. Nếu sống với loại này, thì sau khi cưới anh ta nhất định sẽ đè nén mình đến ngạt thở mất.
Thực ra lo lắng này là không cần thiết !
Nếu nhìn xuyên suốt tâm lý của những người đàn ông này thì có thể thấy họ có tình cảm vô hạn đối với phụ nữ. Loại này thường thiếu kinh nghiệm giao tiếp với phụ nữ. Họ hy vọng mình có thể hiểu đc phụ nữ, được phụ nữ tin tưởng, nhưng lại rất sợ, ko cẩn thận một tí là dễ bị phụ nữ khinh thường hoặc ruồng rẫy. Mâu thuẫn này dẫn đến những “khẩu phi tâm thị”
Trong ngụ ngôn có câu chuyện con cáo không ăn được chùm nho nên nói rằng nho chua. Những người đàn ông không theo đuổi đc phụ nữ thì thường treo những lời coi thường phụ nữ nơi cửa miệng vậy, thực tế chính là kiểu tâm lý “nho chua”. Trong Tâm lý học, gọi đây là “Cơ chế phòng vệ”
Hãy nhìn 2 người đàn ông chơi cờ, trong lòng ai cũng có ước muốn chiến thắng mãnh liệt, nhưng lúc nào cũng khiêm tốn bằng một câu: “Tôi trình độ chơi thấp, mong bác nương tay!” là đã làm tốt việc phòng vệ. Về mặt tâm lý, nếu thất bại cũng đỡ bị xấu hổ hơn.
Khi yêu đương, nếu ko nắm chắc đc thành công trong tình yêu, cũng sẽ có biểu hiện tâm lý này.
Stop !!!
Điều gì khi họ đã giành đc chùm “nho chua”?
Một khi đã giành đc sự tin tưởng của nữ giới, họ sẽ đối xử với họ một cách toàn tâm toàn ý. Họ đã giải phóng đc ước muốn gần gũi phụ nữ bị dồn nén lâu ngày, lực hoãn xung tâm lý đc tạo thành sẽ rất lớn.
( Lược từ: Nhược điểm đàn ông)
Thế nên, chị em chúng mình nhớ nhé, lực hoãn xung tâm lý đc tạo thành sẽ là rất lớn. Thôi bản tính bao dung, bỏ qua lòng vị kỷ, cảm hoá họ từ từ và phải có thời gian … ….
PS: hờ hờ, có ai giựt mình ko nhỉ?? ALô alô !!!!!!!!!!!!!!
-
Bà này nghiên cứu tâm lý đàn ông kĩ dễ sợ luôn ! tôi đây bái phục đấy !
chẳng dám "xen" vào chữ nào nữa !
-
Kiểu này chắc fải bái làm sư phọ mới d0ược
-
Ai gặp vấn đề gì với cánh đờn ông. Cứ PM nhé, chị bầy cách gài bẫy lại cho đỡ tủi thân ấm ức
-
Bản tính cố hữu của cánh đàn ông là ghen, ghen kinh người, sợ lắm!
-
Ơ hơ, GHEN à?
Có ngay ... ! Wait !
-
bản tính của con trai là thích che chở cho con gái lúc con gái thấy buồn!
-
Ơ hơ, GHEN à?
Có ngay ... ! Wait !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]3123[/snapback][/div]
Cổ dài quá rồi. Không đợi nữa đâu. Về đi ngủ đây. Bye bye OT nhé.
-
Đang thu thập thông tin của bên diễn đàn khác, về phân tích roài mới đưa ra nhận định của OT chứ. Căn cứ trên thực tế kết hợp trên sách vở thì mới làm cho Buffon "tâm khục tẩu phục" chứ... với lại, phải có hứng với cánh đàn ông thì mới phân tích đc chứ :D
-
Ai có cao kiến gì, cứ bới móc một chút đi ..........
-
ôi, các bà này điên mất rồi , không biết các bà đã từng trải chưa nhỉ.Tuy ta còn bé nhưng ta cũng biết đàn ông là sản phẩm thông minh nhất của thượng đế.Tuy họ có một vài điểm yếu nhưng đều rất dễ thương và không phải các quí bà cũng thích những nét hấp dẫn ấy ở đàn ông sao.Sao không thử yêu và thử đi.
-
Đàn ông có môt ưu điểm lớn nhất là luôn muốn che chở cho người mình yeu , và cũng bởi yêu quá nhiều nen hay ghen , và vân vân khác nữa. Nói chung Đàn ông là môt nửa của thế giới , sẽ thât nhàm chán nếu như không có đần ông , chỉ có mấy chi em phu nữ với nhau thì lấy đâu ra người để nói xấu , để chúng ta cùng bàn như thế này
-
Đang thu thập thông tin của bên diễn đàn khác, về phân tích roài mới đưa ra nhận định của OT chứ. Căn cứ trên thực tế kết hợp trên sách vở thì mới làm cho Buffon "tâm khục tẩu phục" chứ... với lại, phải có hứng với cánh đàn ông thì mới phân tích đc chứ :D
[div align=\\\"right\\\"][snapback]3465[/snapback][/div]
Để biệt phái Phi công trẻ Gianluca Letf đến giúp OT có hứng với đàn ông nhé Chứ cứ đợi vầy mỏi cổ lắm
-
Buffon nói chí fải....đàn em gianluca là một nhân tài hiếm có.....chúng ta fải dìu dắt nó từ những bước chập chững thế này.
Trong tương lai sẽ ko thể lường trước được một điều gì đâu
-
Tại sao Man thường có xu hướng không chuyên nhất trong tình yêu?
( Tớ lại chỉ đề cập đến Man, Woman, xin khất !!! …)
Nếu ai đó cảm thấy bức xúc, thì cũng đừng nóng vội, đời còn dài, và gái còn nhiều !!!
Xem phim “Hãy để tình yêu lên tiếng” (chiếu dịp VTV1 gần đây buổi trưa) có cô vợ, đến lúc chồng chết mới biết chồng ngoại tình … Mà cô nhân tình cũng làm sao có thể sống lạnh lùng với kẻ đắp chăn với người khác được nhỉ ?
Rõ ràng là ko phải tình yêu đã chuyển dịch, anh ta vẫn yêu cả hai, yêu sâu sắc là khác. “anh thật lòng yêu em, nhưng cô ấy có những sự hấp dẫn khác!”…
Điều này khiến phụ nữ làm sao mà chịu đựng nổi ! Họ chỉ có thể bỏ qua, nhưng những tổn thương như vậy, giống như vết đinh đóng trên gô ấy, dẫu rút đinh ra thì vẫn lỗ chỗ trong lòng… Từ sâu thẳm trong tâm hồn… Rất nhiều nỗi buồn !!!
Quan điểm của mình cũng giống như biết bao các bạn gái, những người phụ nữ khác: Trong đầu mình lúc nào cũng chỉ có duy nhất một hình ảnh người đàn ông !
Và, tôi lại ko phải tuýp phụ nữ: nàng Magrita trong “Trà Hoa Nữ” được:
“Khi anh ở bên em, chúng ta yêu nhau, nhưng khi em và anh xa nhau, anh đừng lo nghĩ gì cho em !”. Ko thể có nhiều mối tình liền một lúc…
Mình từng rao một câu xanh rờn trước mặt mấy thằng bạn trai:
“cho đi ăn phở thoải mái, nhưng đừng để tôi biết được. Nếu biết được, cọi như Ko còn gì để nói nữa rồi !!!”
Bọn chúng nó chỉ cười và quay ra: “Biết thóp roài đấy nhé !”
Tôi cười, bọn nó đâu hiểu đc hàm ý sâu xa của tôi ….. Tuy có tấm lòng bao dung độ lượng, sau này dẫu vì con vì cái mà quên đi, nhưng lại có bản tính hiếu thắng, há chỉ li dị là xong à? … Và đánh ghen với tôi chỉ là một tâm lí phản kháng hèn hạ mà thôi … Chắc chắn sẽ là một sự trả thù ngọt ngào …
Từ nhỏ, đã chứng kiến những gia đình, những Man mà mình rất yêu quí và tôn trọng, họ vẫn ngoại tình. Có khi chỉ là ngoại tình giờ cơm trưa, cũng có thể là những mối quan hệ lâu dài nay Quảng Ninh, mai Hải Phòng. Những kiểu đánh ghen, những phi vụ tính tang đc nghe kể … Những tình huống gần như chỉ cách nửa bước chân …
Tại sao đàn ông không chuyên nhất trong tình yêu ?
Mấy tên đàn ông con trai chưa vợ rủ nhau đi chơi xa, thế nào cũng có vị … Nhưng tôi cảm thấy có gì đó tôn trọng một người, dẫu chỉ là nghe kể, ko hùng hục mà chơi như mấy tên kia. Dẫu sao, anh ta cũng khống buông mình theo cái thứ: “Văn hoá bầy đàn” của đám đàn ông con trai kia….
Thế thật sự ntn?
“Trái tim đàn ông con trai như đám mây trên trời?”
“ Thích mới nới cũ ?”
“ Hoa vườn nhà không thơm bằng hoa ngoài đồng?”
“ ăn cơm mãi cũng chán, phải qua ăn tạm bát phở cho thèm cơm bữa sau?”
___ nó, lạ thế cơ chứ !!! Lạ đến thế là cùng !!!
Lý giải ntn đây nhỉ… Tham lam !! đàn ông ko chịu vứt bỏ cái tốt đẹp, nhưng lại dễ bị cuốn hút bởi những điều mới lạ.
Nếu ko bị dằn vặt, hoặc “Ngoại tình trong tư tưởng” thì chắc chắn, họ sẽ chạy đi chạy lại như một trái bóng, ko thể xác định đc, đâu là sức hút tinh thần, đâu là sức hút về thể xác.
Đố tên đàn ông nào vừa ăn món Sườn xào ngũ vị, quay ra ăn cá rán mà nói đc, món nào ngon hơn ! Tại sao món đó ngon hơn !!!
Và lời khuyên dành cho các bạn gái mới lớn, các tân cô dâu trong 1 2 năm tới:
“Nếu bạn là người hiền thục, hãy là món ăn chính của chồng!”
và nhớ câu này:
“chính vì có người vợ tháo vát, nên tôi mới dám làm bừa ở bên ngoài”
Một lời kết lấy nguyên từ sách vở :
Hành vi không chuyên chính trong tình yêu, dù là tình yêu trước và sau hôn nhân… ko bị các quan niệm đạo đức, truyền thống, hay chuẩn mực xã hội ràng buộc.
Tất cả chúng ta đều biết: có những người vẫn theo quan niệm, không phá hoại gia đình là được ! Nhưng, những gì phụ nữ muốn, và những gì người ta vẫn hằng ca ngợi tán dương về tình yêu, thì lâu nay ko bao giờ thay đổi !
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Nếu ko bị dằn vặt, hoặc “Ngoại tình trong tư tưởng” thì chắc chắn, họ sẽ chạy đi chạy lại như một trái bóng, ko thể xác định đc, đâu là sức hút tinh thần, đâu là sức hút về thể xác.[/quote]
<-- Đàn bà cũng dăm bẩy loại :D:D
-
Đúng
-
Thì đành chấp nhận nhỉ Cố hữu rùi sao đổi được
-
Mình chỉ sợ cái tính chiếm hữu đôi khi quá đáng của người yêu thôi.
-
Mình chỉ sợ cái tính chiếm hữu đôi khi quá đáng của người yêu thôi.
Chiếm hữu là bàn năng của đàn ông
-
Có lẽ là yêu ít ít. Ghen thật nhiều. Nói dối y như thật và có thể yêu được nhiều người cùng một lúc.
-
Có lẽ là yêu ít ít. Ghen thật nhiều. Nói dối y như thật và có thể yêu được nhiều người cùng một lúc.
Yêu nhiều người một lúc không phải bản năng mà là khả năng trời phú cho đàn ông
-
Đàn ông ích kỷ lém, bạn em toàn khuyên em bọn đàn ông bi giờ nó tồi lắm, khè khè, biết thế mà vẫn yêu... chấp nhận mà
-
Tại sao lại chỉ trách đàn ông nhỉ. Nếu không có con gái ....thì làm sao đàn ngoại tình, hay yêu nhiều. Con gái cũng có nhiều người cũng lăng nhăng. Nếu ko có họ thì làm sao có đàn ông có bản tính cố hữu. Nói chung mình thích quan niệm hiện đại, mỗi người đều có sự lựa chọn của mình. Quan niệm tình yêu của họ cũng khác nhau. .
-
mà dù đàn ông có thế nào thì vẫn ko thể thiếu cơ mà, đàn ông đàn bà đều là những nhân tố tạo nên thế giới muôn màu, mỗi người một đặc điểm nhận dạng, đàn ông xấu tốt thế nào thì cũng vẫn luôn đc đàn bà yêu, hic nói cho công bằng thì đàn ông có cố hữu thì đàn bà cũng ích kỷ mà thôi
-
Ừ..tức là đàn ông và đàn bà có như thế nào đi nữa thì ko thể phủ nhận 1 điều họ vẫn là của nhau
Còn j đúng hơn nữa hả anh Maj, em ưng nhất câu này của anh đấy, em chẳng bao giờ chê bai đàn ông, mỗi phái có một khía cạnh khác nhau, mỗi người có một điểm xấu của nhau, chả ai giống nhau, ta sinh ra là để bù trừ cho nhau cơ mà.
-
Ừ thì mọi người vẫn biết em là con gái mà có ai fản đối chuyện đó đâu.
Trừ khi em tuyên bố điều ngược lại thì mới nói
Nhưng dù sao thì đây là ý kiến của mỗi người...em hiểu vấn đề thế này nhưng có thể người khác họ ko đồng ý quan điểm với em
-
Tiêu chí của con trai VN : Thủy chung (Có từ thời xưa) , Gaxlăng(Có từ thời xưa), Thông minh(Có từ thời xưa).... Còn nhiêu hơn nữa !
-
Cố chấp, không bao giờ tự nhận mình sai ( dù tự họ biết là họ đã sai)
-
Có bao giờ các bạn tự hỏi, Tại sao đàn ông con trai hay nổi nóng, tại sao đàn ông con trai lại hay đa nghi, tại sao dàn ông con trai lại ko thích làm việc nhà, tại sao đàn ông con trai sợ cảm giác cô độc, tại sao đàn ông con trai thích những cô gái còn trong trắng, tại sao đàn ông con trai không thích nói ANH YÊU EM, tại sao đàn ông con trai cần có: Chất đàn ông, tại sao đàn ông con trai lại giao lưu bạn bè rất thận trọng, tại sao đàn ông con trai lại thích lén soi gương, tại sao đàn ông con trai thích rung đùi, tại sao lại có thành kiến với phụ nữ, tại sao lại dễ say mê phụ nữ thế, tại sao lại cứ đòi tỏ ra giỏi giang, tại sao đàn ông con trai lại lệ khó rơi, tại sao lại khắt khe vinh dự đến vậy ....
Topic này để bới móc đàn ông. Mục đích là để tìm ra những nhược điểm tâm lí cố hữu của đàn ông nói chung, và có cái nhìn thật đúng đắn về bản tính tố chất của đàn ông nói chung.
Đàn ông cũng là người mà đàn bà con gái cũng là người.Tự dưng lại muốn làm thân phận kẻ chuyên bới móc....
-
Sĩ diện,100%
-
Vô tâm 90%
-
Không,có lẽ vô tâm phải 95%
-
Tham lam 99%
-
Tham lam 30%, ích kỷ 30%, vô tâm 30%, lợi dụng 10%---> tham lam, ích kỷ, vô tâm, lợi dụng 100%
-
Lạnh lùng 30%, tham lam 30%, lười 30%, ích kỷ 10%
-
Vô duyên 2%
-
Dễ thương 99%, dễ ghét 99%,
Còn loại nào ko nằm trong hai loại trên thì là loại... bí mật, không nói!
-
Tham lam 30%, ích kỷ 30%, vô tâm 30%, lợi dụng 10%---> tham lam, ích kỷ, vô tâm, lợi dụng 100%
hài hước 30% ,galant 30% ,may mắn 5% , mạnh mẽ 20% , dê ...%
-
Ngốc 80%
-
Rất gia trưởng, chẳng biết quan tâm cảm xúc của người khác
-
Rất gia trưởng, chẳng biết quan tâm cảm xúc của người khác
Đúng là thế Thật sự đúng là thế
-
Đúng 1000/100 lun ah
-
Đúng 1 triệu/1 triệu lun ý chị ạ
-
Ko, phải 1 tỷ trên 1 cơ
-
Phải 1 tỉ/ 1 tỉ chứ Chị Phi bênh đàn ông con zai nhớ
-
khó hiểu!