Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: juverofan on September 07, 2006, 06:58 AM
-
Sau khi đăng quang ở nước Đức, đoàn quân Azzurri dưới triều đại mới Donadoni đã có 3 trận đấu ê chề. Vầng hào quang của chức vô địch đã không thể che lấp được bóng đen của Calciopioli giờ đây nó lại càng nhạt nhòa hơn sau những thất bại của đội nhà. Donadoni vẫn đang tìm cho mình một chiến thắng, các nhà vô địch thế giới đang đi tìm lại vinh quang mà họ đã tạo ra ở nước Đức.
Trận thua Pháp đã đẩy Donadoni vào một tình thế rất khó khăn. Liệu có phải Azzurri vẫn chưa tìm lại được phong độ thật sự? Liệu bản lĩnh của những nhà vô địch thế giới có được thể hiện giúp họ vượt qua những khó khăn? Dù sao thì chúng ta, những tifosi mang trong mình tình yêu với đội bóng áo thiên thanh cũng chỉ còn biết hi vọng, và đặt niềm tin vào đội bóng chúng ta yêu quý như đã từng hi vọng và tin tưởng ở World cup 2006! Forza Azzurri!!
-
Chán. Hum qua xem đá xong, hok buồn đi ngủ luôn. Ức quá ngủ hok dc. Chả hỉu nủi đá với đấm...
Dù sao thì cũng cố lên đội Ý. Chắc do HLV chưa kinh nghiệm mấy
-
Đội tuyển Ý bây giờ không còn Ý của Juventus, Ý luôn chiến thắng với hình bóng của bà đầm già. Xem Ý đá bây giờ khác gì xem Inter, hay Livorno đá. Trong bảng đấu tử thần đấy nhiều khả năng Ý không qua được vòng loại.
No Juventus, No Italia, No Win.
Từ giờ đến khi Juventus trở lại Serie A, cóc thèm xem và cổ vũ đội tuyển Ý.
-
Anh Cún chỉ được cái nói đúng. Em cũng cóc thèm xem Ý và serie A nữa
-
tui cũng chán quá rồi, hồi sáng xem Ý đá vớ Pháp mà phát chán y như trận gặp Croatia và Litva ko có tiến bộ gì hơn, ko biết
thằng Donadoni huấn luyện cái kiểu gì, nhìn cái mặt của nó là hết muốn xem rồi, Ý quan trọng kinh nghiệm mà đưa cái thằng HLV non như nó là tui thấy tiêu, nếu nó còn dẫn dắt với lối đá kiểu này thì ko hi vọng gì ở Euro 2008 đâu
-
Đội tuyển Ý bây giờ không còn Ý của Juventus, Ý luôn chiến thắng với hình bóng của bà đầm già. Xem Ý đá bây giờ khác gì xem Inter, hay Livorno đá. Trong bảng đấu tử thần đấy nhiều khả năng Ý không qua được vòng loại.
No Juventus, No Italia, No Win.
Từ giờ đến khi Juventus trở lại Serie A, cóc thèm xem và cổ vũ đội tuyển Ý.
Anh ko phải là tifosi của Azzurra. Anh chỉ là Juventini mà thôi. Thế nên, no comment
-
Thất bại rồi,không hiểu đá với đấm gì mà cứ để dẫn trước 2 bàn rùi cuối cùng chịu lép vế với tỉ số 1-3...hic
-
tui cũng chán quá rồi, hồi sáng xem Ý đá vớ Pháp mà phát chán y như trận gặp Croatia và Litva ko có tiến bộ gì hơn, ko biết thằng Donadoni huấn luyện cái kiểu gì, nhìn cái mặt của nó là hết muốn xem rồi, Ý quan trọng kinh nghiệm mà đưa cái thằng HLV non như nó là tui thấy tiêu, nếu nó còn dẫn dắt với lối đá kiểu này thì ko hi vọng gì ở Euro 2008 đâu
Hy vọng sẽ được suất đá vớt.
-
nếu cứ tiếp tục triều đại này thì có thể italia có thể sẽ không được tham dự euro2008 mất
-
Người ta nhìn thấy sự thành công của các HLV trẻ và đặt niềm tin vào Donadoni. Nhưng không phải bao giờ tất cả cũng đại diện cho xu thế. Có lẽ Donadoni chưa đủ tầm để dẫn dắt đội tuyển quốc gia.
-
Rất có thể là như vậy . Câu trả lời sẽ rõ hơn Vào lượt trận sau của đội
-
Rất có thể là như vậy . Câu trả lời sẽ rõ hơn Vào lượt trận sau của đội
Lượt sau hình như Azzurri sẽ gặp Ukraina,có một chiến thắng ấn tượng trước đội bóng của Sheva thì mọi lời chỉ trích đối với tân HLV Donadoni sẽ bị dập tắt ngay ấy mà.....
-
Biết thế này Juve cứ kiện tới, vì Italia có vượt qua đc vòng loại đâu mà cấm tham gia <~~FIFA , nhể!
-
xem ra Ý hết HLV rồi, người có tài lạ nổi tiếng thì già, người trẻ nổi tiếng thì ko có tài, người vừa trẻ, vừa nổi tiếng lại ko có tài. ôi! thất vọng làm sao!
-
chúng ta đang dần bắt nhịp lại với cuộc đua tới Áo và Thụy Sĩ năm sau, sớm muộn gì chúng ta nhất định sẽ vượt lên và nằm trong tốp 2 đội dẫn đầu thôi
-
Trong lịch sử chưa từng có ĐT nào vừa đoạt World cup lại bị rớt tại vòng loại Euro cả vì thế mình tin Ý cũng không phải trường hợp ngoại lệ...
-
Trong lịch sử chưa từng có ĐT nào vừa đoạt World cup lại bị rớt tại vòng loại Euro cả vì thế mình tin Ý cũng không phải trường hợp ngoại lệ...
Năm 1984, khi Ý là đương kim vô địch thế giới, Ý đã ko thể vượt qua vòng loại và ngồi xem Euro năm đó qua tivi đấy, và năm 1984 tại Pháp, Pháp đã thằng Tây Ban Nha trong trận chung kết với tỉ số 2-0 do công của Platini 57' và Bellone 90', qua đó đăng quang ngôi vô địch châu Âu đấy. Lần sau nếu ko biết thì bạn đừng có nói, người ta cười cho đấy!
-
Đội tuyển Ý bây giờ không còn Ý của Juventus, Ý luôn chiến thắng với hình bóng của bà đầm già. Xem Ý đá bây giờ khác gì xem Inter, hay Livorno đá. Trong bảng đấu tử thần đấy nhiều khả năng Ý không qua được vòng loại.
No Juventus, No Italia, No Win.
Từ giờ đến khi Juventus trở lại Serie A, cóc thèm xem và cổ vũ đội tuyển Ý.
Hừ, vớ vẩn, Ý là Ý, Juve là Juve, liên quan gì mà hắt hủi. Ông phủ nhận đóng góp của một CLB lớn không kém gì Juve là AC Milan cho Italia à.
Dù mọi chuyện xảy ra, Italia always in my heart.
-
Chú này đọc kĩ bài của anh Sathu nhé.
thằng đóng góp của thằng Milan ko thể so với Juve đc đâu.
-
Tất nhiên là Milan đóng góp không nhiều bằng Juve, nhưng công bằng mà nói những vị trí chủ lực không thể thiếu trên sân thì hai CLB đóng góp như nhau.
-
Ngoài
thằng Pirlo ra thì anh thấy Milan chả có đóng góp gì gọi là to tát. Từ Nesta đến Gattuso. Còn Juve, hãy cứ nhìn cả ba tuyến của đội tuyển Ý sẽ rõ.
-
Ừm, công nhận là Juve đóng góp rất nhiều cho Italia. Về vấn đề này thì chịu thua ông vậy.
-
Tớ nghĩ là Italia sẽ qua được vòng loại thôi,nhưng có lẽ sẽ đứng thứ 2 sau Pháp,vào thời điểm hiện tại thì rất khó để Ý có thể thắng được Pháp vì đội hình Pháp tương đối ổn định và chiến thuật cũng tốt hơn Ý.Còn về đóng góp của Juve hay Milan cho Italia thì tớ nghĩ cũng như nhau thôi,tuy nhiên về mặt bản sắc thì Juve mới là đội mang bản sắc Ý.
FORZA JUVE ! FORZA ITALIA!
-
Vẫn còn mấy trận đấu phía trước mà, có phải Italia đang thua 2 đội dẫn đầu 3 điểm và còn trận đấu cuối cùng đâu....cứ từ từ mà tính thôi!