Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: Casanova on September 05, 2006, 04:09 PM
-
Một mùa giải mới đã lại bắt đầu trên xứ sở đấu bò tót. Bạn yêu thích đội bóng nào? Bạn nghĩ đội bóng nào sẽ có cơ hội vô địch nhiều nhất? Hãy tham gia thảo luận qua từng trận đấu để bày tỏ quan điểm của về giải đấu được coi hay nhất trong các giải vô địch quốc gia này.
Welcome!
-
Tớ thích Villareal với Valencia nhưng xem chừng 2 đội này cũng khó vô địch. Đống còn lại thì
thằng nào ít tên tuổi vô địch sướng hơn là mấy thằng như Barca với Real Madrid.
-
Ớ, sao cậu này giống mình ở khoản này thế nhể. Năm nay Valencia có thêm Joanquin, sướng ko để đâu cho hết. Hehe, 2 cánh của Valen là niềm mơ ước bây lâu của mình. Khà khà, nay đã thành hiện thực.
-
Valen mua thêm những
thằng nào thế ? Màh hình như Joaquin là bản hợp đồng đắt thứ 2 La liga đúng ko ?Cái thằng Diarra về Real sao đắt thế trước đây em chưa nghe thấy nó bao giờ . Vô địch thì chắc vẫn là Barca chỉ có điều khó hơn năm ngoái
-
Uầy, thê lí do gì để cậu cho rằng Barca vô địch nhỉ?
-
Mỗi người có 1 quan điểm riêng barca năm nay có thực lực màh , ko chỉ có La Liga màh cả thể giới cũng ko ai có lực lượng mạnh như nó , chỉ cần biết kết hợp lại là Barca quá ổn rồi , những lúc thế này nhớ Juve quá
-
Mỗi người có 1 quan điểm riêng barca năm nay có thực lực màh , ko chỉ có La Liga màh cả thể giới cũng ko ai có lực lượng mạnh như nó , chỉ cần biết kết hợp lại là Barca quá ổn rồi , những lúc thế này nhớ Juve quá
Tớ lại ko nghĩ vậy, kể cả La Liga việc bảo vệ chức vô địch đối với Barca cũng là rất khó khăn!
-
Mình vẫn kết nhất Valencia.Hi vọng năm nay Los Che có thể làm nên chuyện,có thể lật đổ được Barca.
Nhìn vào đội hình các đội bóng Liga năm nay thì chỉ có Valencia,Barca và Real tranh nhau chức vô địch.
-
umh ai vô địch cũng đc trừ
thằng Real ra
-
Sao con bé này nó thù
thằng Real ghê thế nhỉ?
Dù sao thì cũng là 1 trong 2 đội đựơc đặt cược cao nhất cho chức vô địch La Liga mùa này.
Tuy nhiên,Real lại có thêm một người không muốn họ vô địch mùa giải này. Sau Morientes, Hierro, Munitis thì Ivan Helguera là người tiếp theo phải ra đi sau khi đã cống hiến hết mình cho đội bóng hoàng gia TBN. Vắt chanh bỏ vỏ, đã không thích, nay mình còn cảm thấy chán hơn.
-
thằng Real tuy là 1 trong những ông lớn nhưng mình vẫn thấy nó vớ vẩn.
Năm nay mình vẫn hi vong Barca vô địch vì tên này vốn mạnh giờ lại câu thêm mấy thằng ổn nữa vô đội tuyển thì chắc lại vô đich thui....
Càng tốt, ghét Real, mà trình nó thì chưa chắc nhì bảng....
Đã đời trận Juve thắng Real ở C1 năm ngoái...Cú lội ngược dòng ngoạn mục
-
Ngày xưa cũng thích bacca lắm ,chỉ thua mỗi juve .Bây giờ thấy nó cứ thường thường thế nào .Dù sao cũng không thích đội nào ở liga .Hy vọng năm nay valenxia sẽ làm nên bất ngờ cho giải liga nó hồi hộp tí . .
-
Ngày xưa cũng thích bacca lắm ,chỉ thua mỗi juve .Bây giờ thấy nó cứ thường thường thế nào .Dù sao cũng không thích đội nào ở liga .Hy vọng năm nay valenxia sẽ làm nên bất ngờ cho giải liga nó hồi hộp tí . .
Tớ thì đời nảo đời nào rùi chưa lần nào thix Barca.... năm nay vẫn luôn hi vọng vào một Valencia mới với hai tiền vệ cánh xuất sắc nhất Tây Ban Nha hiện nay,với thêm thằng ku Villa đá rất lên chân nữa,hi vọng lật đổ được Barca.
-
Tớ nghĩ Barca sẽ vô địch thoai
-
cố lập hatrick hửi khói Barca đi Real cố lên chị ủng hộ mấy kưng
-
Barca sẽ vô địch năm nay thui, dù Real có được nhìu sự bổ sung đi nữa thì cũng không thể nào qua mặt được Barca.
-
Barca sẽ vô địch năm nay thui, dù Real có được nhìu sự bổ sung đi nữa thì cũng không thể nào qua mặt được Barca.
Ơ hay,mùa giải cũng chỉ mới bắt đầu thôi mà,cứ đá như mấy trận đại bại 0-3 trước Seville hay trận thắng vất vả 3-2 trước Celta thì cơ hộ vẫn còn cho Valencia và Real....
-
- Barca thắng trong một trận cầu nhàn nhã. Lối chơi lả lướt, uyển chuyển đầy quyến rũ vẫn được thể hiện rất bài bản với sự trở lại cần thiết của Ronnie. Eto'o có 3 bàn trong 2 trận đấu. Phong độ của anh thực sự khiến các hàng thủ phải lo sợ.
- Valencia gặp phải một đối thủ cứng cựa, thật sự khó khăn cho Los Ches trong trận này. Có lẽ, sự trở lại của Joanquin sẽ giúp cho CLB chủ sân Mestalla thi đấu khởi sắc hơn.
-
Tớ thì đời nảo đời nào rùi chưa lần nào thix Barca.... năm nay vẫn luôn hi vọng vào một Valencia mới với hai tiền vệ cánh xuất sắc nhất Tây Ban Nha hiện nay,với thêm thằng ku Villa đá rất lên chân nữa,hi vọng lật đổ được Barca.
ai co the vo dich ngoai barca viho da thu hoach tu juve hai cau thu chat luong.cung voi ronaldinho ....Vay chi co the la ho
-
Năm nay Barca lại thống lĩnh Thế Giới thoai. Barca quá hay còn giề... Bi giờ chả có ai được như Barca cả
-
Nói chung không có gì bất ngờ thì Barca lại vô địch nhưng chủ yếu là vô địch như thế nào có khó khăn khi Real có sự thay đổi đồng thời như các đội khác như Valecia , Alentic ..
-
Tại sao lại có thể nói dễ dàng như vậy nhỉ? Barca vẫn toàn thắng. Nhưng Valencia và Sevilla cũng chưa hề thất bại. Đây chỉ là so sánh đơn thuần.
Còn về lực lượng. Hãy xem xem ở mùa giải này Barca có thể đưa ra sân bao nhiêu cầu thủ và có những người nào khiến bạn yên tâm khi thi đấu. Và những đối thủ của họ như Real, Valencia, Sevilla.... mùa giải này thế nào sau đó hãy hi vọng không có chấn thương nghiêm trọng nào dành cho các cầu thủ thì hãy nói là " Nói chung không có gì bất ngờ thì Barca lại vô địch..."
-
Los Che đang chơi cực kỳ khởi sắc với phong độ tót của Morientes....biết là đường còn dài nhưng vẫn hi vọng Valencia sẽ thành công.Năm nay đội hình của Valen tương đối ổn định với một hàng tiền vệ và tiền đạo khỏi chê,trong khi hàng hậu vệ vẫn giữ được sự chắc chắn truyền thống.
-
Trận đấu đáng chú ý nhất vòng này là Barca-Valencia đã kết thúc với tỉ số 1-1 với các bàn thắng của Villa (17) và Iniesta(49).Cuộc chiến giữa Valencia và Barca ở vòng đấu này như là một cuộc chiến để vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng La Liga.Với lợi thế sân nhà nhưng Barca vẫn không thể vượt lên một Valencia đang tràn trề sức sống mới.Trận hoà này cũng đã tạo cơ hội cho Real vươn lên trong top dẫn đầu sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Betis,chơi không thật tốt trong trận đấu này nhưng Real cũng kịp giành chiến thắng rất quý giá.
Và sau đấy là kết quả các trận đấu diễn ra cuối tuần:
Real Betis 0 - 1 Real Madrid
Atletico Madrid 2 - 1 Sevilla
Celta de Vigo 0 - 2 Osasuna
Getafe 0 - 0 Athletic Bilbao
Gimnastic 2 - 2 Racing Santander
Levante 2 - 0 Deportivo La Coruna
Mallorca 1 - 0 Espanyol
Real Sociedad 2 - 3 Recreativo Huelva
Villarreal 3 - 2 Zaragoza
Barcelona 1 - 1 Valencia
-
Vậy là sau chiến thắng duy nhất vào năm ngoái trên sân A. Madrid, Sevilla tiếp tục chuỗi trận tồi tệ khi làm khách tại đây. Sau 17 năm, bất chấp việc đang có phong độ cao Sevilla đã không dành được chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở Vicente Calderon. Mặc dù đã dẫn trước đội chủ nhà ngay từ hiệp một nhờ công của Renato nhưng với việc mất liên tiếp 2 cầu thủ (Julien Escude, Javi Navarro) khiến Sevilla không thể nào chống đỡ được sức tấn công liên tiếp từ đội bóng thành Madrid. Với phong độ xuất sắc của mình. Maxi Rodriguez đã giúp cho đội bóng của mình dành chiến thắng với cú đúp vào lưới của thủ thành Andres Palop.
Sau trận đấu Atletico Madrid đã vươn lên và dành vị trí thứ tư của chính Sevilla.
-
có thể là barca không nhỉ? chắc là không đâu
còn real thì tuyệt đối là không rồi
thế thì còn ai nhỉ?valencia chăng
-
Là Racing Santander. Những đội hàng đầu đều không thể thì chỉ có thể là Racing, kẻ luôn luôn lo mất ăn mất ngủ để suy nghĩ xem thế nào không bị xuống hạng.
-
La Liga mình chỉ thích Real
Barca là một đối thủ đáng sợ nhưng ko sao , mình ủng hộ cho CLB hoàng gia
-
barca đá cũng khủng lắm ko biết real ứng phó nổi ko
-
Barca đã có chiến thắng khi không có Eto'o nhưng ai mà biết được liệu Gudjohnsen hay Saviola có lại tiếp bước Eto'o vào bệnh viện hay không.
Duy chỉ có Valencia không bị sứt mẻ và "thế lực mới" Sevilla là có thể khiến Rijkaard phải lo nghĩ.
Don Fabio chưa thể khiến các cdv của Los Blancos hài lòng khi bị Atletico Madrid cầm hòa ngay tại Bernabeu, thậm chí là suýt mất điểm nếu Aguero có pha lốp bóng chính xác hơn.
Bất ngờ lớn nhất là việc R. Betis bị Recreativo lật đổ. Có vẻ như La Liga 2 năm về đây ưu ái các đội bóng mới nhiều hơn, hay khoảng cách giữa Sengunda và La Liga đã được rút ngắn?
Hãy chờ xem còn những bất ngờ gì từ các đội bóng mới lên hạng ở những vòng sau.
-
Tiếc cho Saviola vì đến lúc Eto'o chấn thương rồi mà anh vẫn phải là dự bị cho Eidur.Bàn thắng của Saviola trong trận vừa rồi như là để chứng tỏ khả năng của mình với HLV Barca.
-
Không ngờ Real lại có một trận đấu tệ hại đến thế,thua đàn em Getafe trong một thế trận thất bại hoàn toàn,có vẻ như Capello đã trở lại không đúng lúc....
Nếu Real mà cứ đá như thế này thì lại một lần nữa Barca sẽ vô địch Liga thôi...
Valencia lại thất bại rồi....buồn quá!!!!!
-
Barca là đội duy nhất giữ được thành tích bất bại tại La Liga. Có vẻ như Valencia và Sevilla đã không còn đủ sức để cùng Barca cạnh tranh thành tích bất bại ở thời điểm hiện tại.
Real lại làm cho người hâm mộ thất vọng. Phải chăng Capello cũng bất lực trước giải ngân hà đầy rắc rối này?
La Liga đang là của Barca? Sẽ có bất ngờ nào xảy ra? Ai sẽ là đội đầu tiên đánh bại Barca mùa này?
Biết đâu vòng 8 sẽ có sự thay đổi, hãy cứ chờ xem...
-
Tôi bầu một phiếu cho Barca
-
Real thắng với cách biệt lớn. Barca có một trận thắng nhờ scandal của G.Millito Valencia tiếp tục chuỗi trận tồi tệ và Sevilla phải nhường lại ngôi vị đầu bảng cho Barca. La Liga lại quay về trật tự cũ.
-
Chắc lại cá basa thôi, chơi ổ định thế còn gì.
-
Real đã chính thức trở lại ngôi đầu bảng sau một thời gian quá lâu. Trận hòa của Barca trước Betis đã mang lại cho các cổ động viên Real một khoảnh khắc thật tuyệt vời, họ đã trở lại ngôi đầu Liga sau nhiều năm chờ đợi.
3 năm gần đây, Liga là của riêng Barca, họ thi đấu có lúc hay lúc dở, nhưng tất cả mọi sự bám đuổi có vẻ như vô vọng, lúc Barca "ngã", các đối thủ "ngã" theo. Sự trở lại của HLV Capello mang lại cho người Real hi vọng có thể quật ngã được đối thủ không đội trời chung, để có thẻ mang về chiếc cúp mà các CĐV "kền kền trắng" đang "khát"...nhưng đã có lúc, các cổ động viên đội bóng áo trắng đã thất vọng, đã gào thét đòi Capello ra đi, BHL đã có chủ trường về một sự thay thế vị thuyền trưởng ở mùa giải năm sau. Vậy nhưng lúc khó khăn nhất, ông HLV đầy tài năng của bóng đá Ý đã thể hiện được bãn lĩnh của mình. Real đã chiến thắng 7/8 trận gần đây, và có thể là cả 8 trận nếu không bị trọng tài "ép". Nhưng bỏ qua tất cả, giờ đây Real đã tạm thời trở lại ngôi vua, và đó có thể là bước ngoặt của mùa giải, có thể là lợi thế của thấy trò Capello trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga!
-
Cuộc đua tam mã đang diễn ra quyết liệt khi khoảng cách chỉ 1 điểm . Điều gì cũng có thể xảy ra nhưng có lẽ chức vô địch năm nay sẽ thuộc về Real khi họ đang có phong độ ổn định hơn Barca, còn Sevilla phải dưỡng sức cho CK UEFA và Cúp QG
-
Bacar thực sự gặp bất lợi khi vòng đấu tới họ phải làm khách tại Aletico Madrid đối thủ mà họ rất kị dơ và theo mình có tới 90% Bacar sẽ mất điểm trong trận đấu này đó chính là cơ hội để Real bứt phá thậm chí là cả Sevilla, Bacar mùa này đã thua hầu như tất cả các đối thủ trực tiếp như Real , Sevilla, Valencia... điều đó chứng tỏ ko còn là nhà vô địch thực sự, trong khi đó Real lại làm rất tốt điều này khi Real đã thắng tất cả đối thủ trực tiếp họ mới xứng đáng là nhà vô địch. Vì vậy tôi ủng hộ Real
-
Cho tiền cũng ko bít đội Bacar với đội Real là đội nào. Bacar thì bó tay hẳn, còn Real thì ở La Liga ko bít có bao nhiêu đội Real nữa
-
kì này chắc barca sẽ vô đich thôi dù Real có trở lại như thế nào em vẫn tin Barca sẽ vô địch
-
thật ko thể tin nổi khi Barca đã vượt qua Aletico Maldrid với tỉ số kinh hoàng 6-0 ngay tại Vicente Calderon , giờ thì cuộc đua mới thực sự hấp dẫn khi có đến 4 đội còn có cơ hội vô địch, ngay cả Valencia vẫn còn cơ hội khi họ chỉ cách đội đầu bảng Real có 4 điểm, mặc dù đang dẫn đầu nhưng Real lại là đội gặp bất lợi nhiều nhất trong 3 trận còn lại và mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi bất cứ lúc nào, giờ ngôi vô địch thật khó lường ko ai có cơ hội rõ ràng và cũng chưa đội nào bị loại khỏi cuộc chơi
-
Vậy là mọi chuyện đã ngã ngũ khi ở vòng cuối cả Real và Barca cùng thắng, nhưng Real hơn về chỉ số đối đầu và họ đã đoạt CUP
-
Nhìn mặt mấy tên ở Barca buồn thê lương, dẫu sao thì Real vô địch xứng đáng !