Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: Kaka on September 04, 2006, 10:50 AM
-
Như vậy cũng giống như Serie B ( sẽ được quan tâm nhiều hơn vì sắp tới sẽ là giải đấu quen thuộc của bà đầm già thành Turin ), giải Serie A năm nay sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 9/9/2006. Hứa hẹn một mùa giải trong sạch, công bằng và hấp dẫn hơn bởi bóng ma tiêu cực đã bị đẩy lùi, kẻ có tội đã bị trừng phạt thích đáng.
Sau đây là lịch thi đấu vòng đầu tiên của Serie A:
Ngày 9/9
Fiorentina-Inter
Roma-Livorno
Ngày 10/9
Sampdoria-Empoli
Torino-Parma
Atalanta-Ascoli
Cagliari-Catania
Chievo-Siena
Milan-Lazio
Messina-Udinese
Palermo-Reggina
-
Ngay trận mở mà đã được xem 2 cuộc đụng độ của các CLB mạnh ở Seria rồi.Milan sẽ gặp khó khăn trước Lazio trong khi Inter khó vượt mặt một Fio chơi rất tiến bộ trong mùa giải vừa qua.
-
Điểm mặt các CLB tham dự Seria mùa bóng 06-07:
(Vietnamnet)
1- ASCOLI
Thành lập: 1898. Màu áo: Trắng - đen.
SVĐ: Cino e Lillo Del Duca (sức chứa 24,000).
HLV: Attilio Tesser.
Tân binh: Zanetti, Pecchia, Pagliuca, Nastase, Foglio, Fontana, Paolucci, Corallo, Minieri, Boudianski, Pecorari, Lukovic, Iyock, Gallopa, N'Siabamfumu.
Ra đi: Comotto, Foggia, Coppola, Paci, Guana, Parola, Quagliarella, Cordova, Tosto, Lauro, Del Grosso.
2- ATALANTA
Thành lập: 1907. Màu áo: Xanh - đen.
SVĐ: Azzurri d'Italia (sức chứa 26.500).
HLV: Stefano Colantuono.
Thành tích: Vô địch Cúp Italia
Tân binh: Carrozzieri, Innocenti, Donati, Magrin, Manfredini, Pinto, Tissone, Vieri.
Ra đi: D'Agostino, Marcolini, Osvaldo, Lazzari, Terra, Consigli, Tiboni, Rinaldi.
3 - CAGLIARI
Thành lập: 1920. Màu áo: Đỏ - xanh.
SVĐ: Sant'Elia (40.000).
HLV: Marco Giampaolo.
Thành tích: 1 lần vô địch
Tân binh: Fortin, Semedo, Penalba, Del Grosso, D'Agostino, Pepe.
Ra đi: Gobbi, Bega, Abeijon, Campagnolo, Vignati.
4- CATANIA
Thành lập: 1946. Màu áo: Đỏ - xanh
SVĐ: Angelo Massimino (30.000).
HLV: Pasquale Marino.
Tân binh: Sardo, Minelli, Millesi, Edusei, Izco, Morimoto, Colucci, Corona, Rossini, Stovini, Vargas.
Ra đi: De Zerbi, Paschetta, Brevi, Romano, Patane, Marchese, Fanelli, Russo.
5- CHIEVO VERONA
Thành lập: 1929. Màu áo: Vàng.
SVĐ: Bentegodi (39.000).
HLV: Giuseppe Pillon.
Tân binh: Sicignano, Marcolini, Marchese, Garzon, Agomeri, Bruno, Cariello, Passarini.
Ra đi: Franceschini, Fontana.
6- EMPOLI
Thành lập: 1920. Màu áo: Xanh.
SVĐ: Carlo Castellani (20.000).
HLV: Luigi Cagni.
Tân binh: Baldanzeddu, Matteini, Pellecchia, Marzoratti, Saudati, Marianini, Gasparetto, Tosto.
Ra đi: Berti, Rigano, Serafini, Coda,
Zanetti, Lodi, Tavano, Bonetto, Maxwell.
7-FIORENTINA
Tái thành lập: 2002. Màu áo: Tím.
SVĐ: Artermio Franchi (sức chứa 47.000).
HLV: Cesare Prandelli.
Thành tích: 2 chức vô địch Serie A, Cúp C2, Siêu Cúp Italia, 6 Cúp Italia.
Tân binh: Blasio, Mutu, Potenza, Gobbi, Liverani, Lupatelli, Santana, Avramov, Reginaldo, Lepiller, Rigano.
Ra đi: Bojinov, Brocchi, Fiore, Jimenez,
Pancaro, Loreto, Fantini, Parravicini, Rigano.
8- INTER MILAN
Thành lập: 1908. Màu áo: Xanh - đen
SVĐ: San Siro (sức chứa 83.600).
HLV: Roberto Mancini.
Thành tích: 14 chức vô địch Serie A, 2 chức vô địch Champions League, 5 Cúp Italia, 2 Cúp liên lục địa, 3 Siêu Cúp Italia.
Tân binh: Carini, Maxwell, Maicon,
Dacourt, Grosso, Coco, Choutos, Vieira, Ibrahimovic, Crespo.
Ra đi: Martins, Veron, Favalli, Wome, Zanetti, Ze Maria, Zicu, Kily, Pizarro, Germinale, Boumsong, Siqueira.
9-LAZIO
Thành lập: 1900. Màu áo: Trắng - xanh
SVĐ: Olimpico (80.000).
HLV: Delio Rossi.
Thành tích: 2 chức vô địch Serie A, 2 Siêu Cúp Italia, 2 Siêu Cúp châu Âu, Cúp C2, 4 Cúp Italia.
Tân binh: Makinwa, Mutarelli, Bonetto, Sereni, Ledesma, Berni, Diakite, Quadri, Baronio, Gimelli.
Ra đi: Liverani, Piccolo, Giallombardo,
Bonanni, Dabo, Di Canio.
10-LIVORNO
Thành lập: 1915. Màu áo: Đỏ.
SVĐ: Armando Picchi (18.000).
HLV: Daniele Arrigoni.
Tân binh: Da Cruz, Pasquale, Manitta, Giallombardo, Vigiani, Danilevicius, Pavan.
Ra đi: Vargas, Coco, De Ascentis, Palladino, Acerbis, Ruotolo, Colucci.
-
Messina
Giống như nhiều đội bóng khác, đại diện đảo Sicily cũng hưởng lợi lớn từ phiên toà xét xử tiêu cực khi suất xuống hạng của họ bị ấn vào tay "trùm dàn xếp tỷ số" Juve và nhờ thế mà được ở lại Serie A. Tuy nhiên, với lực lượng vốn đã yếu sẵn lại không có sự bổ sung đáng kể nào, xem ra Messina khó có cơ hội "sống sót" sau mùa giải này.
Milan
Thất thế so với "người anh em" Inter trên thị trường chuyển nhượng cộng với việc phải khởi đầu với điểm số -8 vì tội dàn xếp tỷ số, thày trò HLV Ancelotti sẽ phải cố gắng vượt bậc nếu muốn cạnh tranh scudetto. Như một vài mùa giải gần đây, ưu tiên hàng đầu của họ sẽ là mặt trận Champions League, nhưng nếu khởi đầu tốt còn các đối thủ khác vấp ngã ở một số trận, cơ hội đăng quang ở Serie A vẫn chưa hoàn toàn khép lại với Milan.
Mục tiêu: Lập cú đúp vô địch Serie A và Champions League.
Palermo
Chơi rất tốt ở mùa giải trước nhưng sự thiếu ổn định buộc họ phải chấp nhận vị trí dự Cup UEFA. Quyết định bán 2 trụ cột Grosso và Terlizzi chắc chắn sẽ khiến hàng thủ Palermo bị suy yếu nhiều. Nhưng không vì thế tương lai của đại gia xứ Sicily này bị đe dọa bởi họ được tăng cường tới 3 mặt hàng chất lượng cao là Aimo Diana, Bresciano và Amauri.
Mục tiêu: Có thể lọt vào nhóm 4 đội đầu bảng
Parma
Mùa trước, đội chủ sân Tardini thường nằm ngấp nghé bên trên khu vực cầm đèn đỏ và phải toát mồ hôi mới trụ hạng thành công, trước khi được Tòa án thể thao Italy trao cho một suất dự Cup UEFA sau phiên xét xử tiêu cực. Mất hai trụ cột Marchioni và Bresciano sẽ ảnh hưởng phần nào đến sức mạnh của Parma nhưng so với nhiều CLB khác ở Serie A, lực lượng hiện có vẫn đủ để họ tự tin lọt vào nửa trên bảng xếp hạng.
Mục tiêu: Đoạt vé dự Cup UEFA.
Reggina
Đại diện xứ Reggio Calabria có truyền thống trụ hạng chật vật từ vài mùa giải trở lại đây. Nhưng lần này, nhiệm vụ của Reggina sẽ khó khăn hơn bộ phần nếu muốn duy trì truyền thống tốt đẹp đó bởi họ bị phạt trừ 15 vì những hành vi tiêu cực ở mùa giải 2004/2005. Án phạt này cùng với sự thiếu hụt lực lượng sẽ đẩy Reggina đi nhanh hơn trên hành trình về lại Serie B.
Mục tiêu: Trụ hạng
Roma
Nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên nặng ký cho scudetto nhờ tác động của vụ xét xử tiêu cực, nhưng với nguồn tài chính không dư giật, Roma khó cạnh tranh với Inter trong cuộc đua khốc liệt ở Serie A mùa này. Mùa hè vừa qua, họ chỉ có 2 sự bổ sung đáng kể là tiền đạo Vucinic và tiền vệ Pizarro, quá ít và quá kém tiếng tăm khi đặt cạnh những tân binh như Crespo, Vieira, Ibrahimovic mà đội đang giữ scudetto mua về. HLV Spaletti cũng ý thức được điều này khi phủ nhận tư cách ứng cử viên của giallarossi. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện ở mùa trước, đoạt vé dự Champions League là điều nằm trong tầm tay Totti và đồng đội.
Mục tiêu: Đoạt scudetto.
Sampdoria
Mùa giải năm ngoái là một cơn ác mộng với CLB từng vào đến chung kết Cup C1 năm 1992 bởi họ thường xuyên ngấp nghé khu vực các đội có khả năng xuống hạng, thay vì nhóm cạnh tranh vé dự Cup châu Âu. Không có sự tăng cường đáng kể nào trong mùa hè vừa qua, nhưng với tài thao lược của HLV Novellino và những trụ cột đang ở độ chín như Bonazzoli, Palombo, Del Vecchio.., Sampdoria vẫn hy vọng sẽ khởi sắc ở mùa giải này.
Mục tiêu: Đoạt vé dự Cup châu Âu
Siena
Nhẵn mặt trong nhóm các đội phải vật lộn để trụ hạng, nhưng Siena vẫn đạt chỉ tiêu ở lại Serie A năm thứ 4 liên tiếp khi cán đích ở vị trí thứ 17 mùa trước (không cần đến tác động phiên tòa xét xử tiêu cực). Giờ đây, khi không còn những trụ cột mà họ mượn của Juve, Siena chỉ biết trông chờ vào tài năng của tân HLV Mario Beretta để tiếp tục cuộc chiến trốn xuống hạng.
Mục tiêu: Trụ hạng
Torino
Fiore là sự tăng cường đáng kể cho tân binh Torino.
Một trong những tên tuổi lớn nhất của bóng đá Italy đã trở lại Serie A sau một giai đoạn ngắn chìm trong cuộc khủng hoảng tài chính. Với vị thế tân binh, rõ ràng trụ hạng là cái đích đầu tiên mà Torino nhắm đến ở mùa giải này. Sự hiện diện của thủ thành Abbiati, tiền vệ Barone và hộ công Fiore sẽ là cơ sở vững chắc để CLB này duy trì vị trí trong hàng ngũ Serie A ở mùa giải 2007/2008.
Mục tiêu: Trụ hạng
Udinese
Không may mắn bị loại khỏi vòng 16 đội Champions League, rồi phải toát mồ hôi hột mới giành quyền trụ hạng ở Serie A, chắc chắn đây không phải là kết quả mà BLĐ giàu tham vọng của Udinese mong đợi ở mùa giải trước. Tuy nhiên, với những tài năng như Iaquinta, Ali Muntari, Felipe và De Sanctis, đại diện thành Udine vẫn có cơ hội trở lại với sân chơi cấp châu lục.
Mục tiêu: Đoạt vé dự Cup châu Âu.
-
Kết quả các trận đấu vòng 1 Seria:
AS Roma 2 - 0 Livorno
Fiorentina 2 - 3 Inter Milan
AC Milan 2 - 1 Lazio
Atalanta 3 - 1 Ascoli
Cagliari 0 - 1 Catania
Chievo 1 - 2 Siena
Messina 1 - 0 Udinese
Palermo 4 - 3 Reggina
Sampdoria 1 - 2 Empoli
Torino 1 - 1 Parma
Một vòng đấu đánh dấu sự hấp dẫn của Seria với rất nhiều bàn thắng,trên sân của Fio,ĐKVĐ Inter đã tìm được chiến thắng đầu tiên cho chiến dịch bảo bệ ngôi vô địch may mắn có được ở mùa trước.Tân binh Ibra tỏ ra rất có duyên với đội bóng thành Milan khi lại tiếp tục có được một bàn thắng trong màu áo mới.Trong khi đó ở phầ sân bên kia,Luca Toni cũng đã tìm lại cảm giác ghi bàn với 2 bàn thắng cho Fio.
Milan và Lazio gặp nhau trong bối cảnh cả 2 đều đang tìm kiếm điểm để lấp vào số điểm bị trừ sau Calciopoli,8 điểm trừ giành cho Milan và với Lazio là 11.Đội bóng thành Milan đã có một trận đấu rất hay trước Lazio với sự xuất sắc của tân binh Olivera với một bàn thắng chỉ ít phút sau khi được tung vào sân thay Gilardino.Chiến thắng này giúp Milan có được 3 điểm quý giá để rút ngắn số điểm trừ của mình.
-
Các trận đấu vòng 3:
AC Milan 1 - 0 Ascoli
AS Roma 0 - 1 Inter Milan
Atalanta 0 - 0 Empoli
Cagliari 2 - 2 Livorno
Chievo 0 - 1 Lazio
Fiorentina 1 - 0 Parma
Messina 2 - 0 Reggina
Palermo 5 - 3 Catania
Sampdoria 3 - 3 Udinese
Torino 1 - 2 Siena
-
Vòng 4:
Livorno 0 - 0 AC Milan
Catania 2 - 2 Messina
Ascoli 1 - 1 Sampdoria
Empoli 2 - 0 Palermo
Inter Milan 4 - 3 Chievo
Lazio 1 - 0 Atalanta
Parma 0 - 4 AS Roma
Reggina 1 - 1 Torino
Siena 0 - 0 Cagliari
Udinese 1 - 0 Fiorentina
-
Thành Milan một vòng đấu buồn
Cả hai đội bóng thành Milan đều đã kết thức vòng 5 Seria với những kết quả không mong muốn,trong khi Milan bị cầm hòa 0 bàn thắng trên sân nhà trước một Siena không mấy tên tuổi thì Inter lại rất chật vật mới kiếm được một điểm trên sân của Cagliari sau khi bị dẫn trước.
Đây là trận thứ 3 liên tiếp Milan không ghi nổi một bàn thắng,ông Ancelotti đang bắt đầu nhớ Sheva,chân sút xuất sắc của đội bóng đỏ đen,Milan vẫn chơi tấn công khá đẹp mắt và hàng tiền vệ vẫn tỏ rõ sự chắc chắn,nhưng hàng công thì tỏ ra vô cùng tệ hại.Xuất phát với cặp tấn công Inzaghi và Gilardino,cả hai đều có tư tưởng chờ bóng,Milan đã gặp khó khăn.
Inter có vẻ như đang khủng hoảng thật sự,hàng tiền vệ bị cấm thi đấu và chấn thương đến nôiir họ phải đẩy Zanetti lên tiền vệ cánh,trong khi cầu thủ người Arghentia này thix hợp hơn với vị tí hậu vệ cánh.Kết quả hòa 1-1 trên sân của Cagliari đã tạo cơ hội cho Roma leo lên vị trí đầu bảng.
Có thể nói đây là một vòng đấu thành công của người Roma khi cả Lazio và AS Roma đều giành chiến thắng,trong khi Lazio có trận thắng tưng bừng 4-0 ngay trên sân của Torino thì Roma nhẹ nhàng vượt qua Empoli 1-0 ngay trên sân nhà để vươn lên ngôi đầu bảng.Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của LAzio và họ chỉ còn cách mức khởi đầu chỉ là 2 điểm...
Atalanta 1 - 1 Reggina
Torino 0 - 4 Lazio
AC Milan 0 - 0 Siena
AS Roma 1 - 0 Empoli
Cagliari 1 - 1 Inter Milan
Fiorentina 3 - 0 Catania
Messina 0 - 1 Livorno
Sampdoria 3 - 2 Parma
Udinese 0 - 0 Ascoli
Chievo 0 - 1 Palermo
-
Vòng 6 Serie A: Inter trở lại ngôi đầu!
Với chiến thắng khá chật vật 2-1 trước tân binh Catania,đội bóng sọc xanh đen của thành Milan đã trở lại ngôi đầu sau khi 2 đội bóng xếp trên Inter trước vòng 6 là Palermo và Roma thất bại trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn.
Roma đã làm cho các fan hâm mộ thất vọng khi bị đội chủ nhà Reggina đánh bại với tỉ số 1-0,trước trận đấu thì rất nhiều fan của Giallorossi đã hi vọng đội bóng màu bã trầu có thể tmf được một chiến thắng trước đối thủ đứng áp choit trên bảng xếp hạng để tiếp tục dẫn đầu Serie A nhưng Amoruso đã giúp chủ nhà Reg có được 3 điểm quý giá để giảm số điểm âm xuống còn -8.
Palermo còn tệ hại hơn khi thua Atalanta 2-3 trên sân nhà,có vẻ như Serie A thiếu Juve là một Serie A không ổn định khi các đội dẫn đầu luôn thi đấu với một phong độ rất không ổn định.
Ở trận đấu trước đó 1 ngày thì Milan có trận hoàn thứ 4 liên tiếp đầy thất vọng trước đội chủ nhà Sampdoria mà đáng ra chủ nhà xứng đáng có được 3 điểm.
Kết quả vòng 6:
Sampdoria 1 - 1 AC Milan
Siena 3 - 1 Messina
Ascoli 0 - 2 Livorno
Empoli 1 - 2 Fiorentina
Inter Milan 2 - 1 Catania
Palermo 2 - 3 Atalanta
Parma 0 - 3 Udinese
Reggina 1 - 0 AS Roma
Torino 1 - 0 Chievo
Lazio 0 - 0 Cagliari
-
Vòng 7 :Thắng Milan 2-0,Palermo leo lên ngôi đầu
Bất ngờ nhất vòng 7 giải Sere A đã diễn ra khi Palermo bất ngờ có được trận thắng 2-0 ngay trên sân "ông lớn" Milan và tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A sau 7 vòng đấu,hiện đội bóng áo hồng có cùng 15 điểm với Inter Milan nhưng được xếp trên do hơn chỉ số phụ.
Vừa mới có được chiến thắng khá ấn tượng trước Eintracht Frankfurt ở cúp UEFA hôig giữa tuần,các cầu thủ Palermo đã tỏ ra rất phấn khích và tiếp tục tìm một chiến thắng còn ấn tượng hơn,và lần này là trước Milan.Vẫn biét là Milan đã suy yếu rát nhiều sau vụ Calciopoli nhưng thất bại trước Palermo ngay trên sân nhà là điều rất ít người nghĩ đến trước trận đấu này.
Cả 2 đội bóng dươdcj xem là ƯCV cho gianh hiệu Scudetto năm nay là Roma và Inter đều có những trận hoàn khá vất vả,Inter đã không thể tận dụng cơ hội bức lên trên bảng tống xắp khi bị chủ nhà Udinese càm chân với tỉ số 0-0.Hàng công của Inter đang có phong độ không tốt mà cụ thể là Adriano khi anh còn không có được một vị trí trên băng ghé dự bị sau một khoảng thời gian dài không biết đến niềm vui ăn mừng bàn thắng.
Trong khi đó,Roma suýt bại trận trước Chievo khi tìm được bàn thắng gỡ hòa phút 66 do công của Totti sau khi bị dẫn trước từ phút 40.
Messina 2 - 2 Empoli
Cagliari 0 - 0 Torino
AS Roma 1 - 1 Chievo
Atalanta 3 - 2 Sampdoria
Catania 3 - 1 Lazio
Fiorentina 3 - 0 Reggina
Livorno 0 - 0 Siena
Parma 1 - 0 Ascoli
Udinese 0 - 0 Inter Milan
AC Milan 0 - 2 Palermo
-
Xém chút quên đưa thông tin lượt trận diễn ra hồi cuối tuần.
Chuẩn bị cho trận Derby "kinh điển" của Serie A diễn ra cuối tuần này,các trận đấu vòng 8 diễn ra giữa tuần của Milan và Inter đều thu được những kết quả mong muốn cho cả hai đội bóng thành Milan.
Trên sân nhà Meazza,Inter đã có một chiến thắng đậm 4-1 trước một đội bóng đang chơi khá tốt từ đầu giải là Livorno,hàng tiền đạo của Inter sau nhiều ngày lận đận đã có được những bàn thắng để giải tỏa cơn khát bàn thắng,đặc biệt là Ibrahimovich khi anh lập được một cú đíp trong trận đấu này.Tỉ số thắng 4-1 đã đưa Inter trở lại ngôi đầu khi có hiệu số bàn thắng tốt hơn đội bóng cùng điểm là Palermo.
Cũng không chịu kem cạnh đội bóng cùng thành phố,Milan cũng đã có được một chiến thắng quan trọng 1-0 ngay trên sân của Livorno,tuy chiến thắng nhưng các cổ động viên Rosonerri sẽ không mấy làm vui vẻ khi hàng công đội bóng sọc đỏ đen vẫn tịt ngòi.Phải nhờ đến bàn thắng duy nhất của Jankulovski ở phút 31,Mlan mới đem về 3 điể, để tiếp tục hi vọng bám đuổi nhóm đầu.Chiến thắng là một liệu pháp tinh thần tốt cho Milan bước vào trận đại chiến với Inter cuối tuần này...
Kết quả:
AS Roma 2 - 2 Ascoli
Atalanta 3 - 3 Cagliari
Chievo 0 - 1 AC Milan
Empoli 1 - 1 Udinese
Inter Milan 4 - 1 Livorno
Palermo 2 - 1 Messina
Reggina 3 - 2 Parma
Sampdoria 2 - 0 Lazio
Siena 1 - 1 Catania
Torino 0 - 1 Fiorentina
-
Trận đấu đáng chờ đợi nhất Serie A cuối tuần qua,trận Derby thành Milan đã kết thúc với một chiến thắng giành cho đội bóng được đánh giá cao hơn,Inter Milan.Với chiến thắng này,gần như Inter đã cắt được cái đuôi Milan trong cuộc chiếc đến với Scudetto mùa giải năm nay.
Một mùa giải Serie A đầy cảm xúc,vâng,Juve xuống hạng,lần đầu tiên cuộc đối đầu giữa hai đội bóng lớn nhất Milan không có sự chứng kiến của Bà đầm già,không còn sức ép của Juve,cuộc chiến như để người hâm mộ có thể đánh giá được sức mạnh cả 2 sau cơn bão Calciopoli.Milan,khởi đầu với số điểm âm,mất chân sút chủ lực Sheva tỏ ra khó khăn từ vòng đấu đầu tiên đến nay,đã thất bại trước một Inter được bổ sung nhiều vị trí rất xuất sắc từ con tàu đắm Juve.Chiến thắng đã giúp Inter giữ vững được ngôi đầu và khẳng định sức mạnh của họ trước Milan ở thời điểm hiện tại.
Một đội bóng khác cũng đang gây sự chú ý mạnh mẽ ở Serie A là Palermo tiếp tục có được chiến thắng rất ấn tượng 3-2 ngay trên sân của Fiorentina.Palermo đang chứng tỏ là những trận đấu xuất sắc của họ gần đây không phải là do may mắn mà họ đang rất tiến bộ.Với chiến thắng này,Palermo tiếp tục cùng Inter ngự trị ngôi đầu bảng.
Kết quả:
Udinese 0 - 1 AS Roma
AC Milan 3 - 4 Inter Milan
Ascoli 0 - 1 Siena
Cagliari 1 - 0 Sampdoria
Catania 1 - 1 Torino
Fiorentina 2 - 3 Palermo
Lazio 0 - 0 Reggina
Messina 2 - 1 Chievo
Parma 3 - 1 Atalanta
Livorno 0 - 0 Empoli
-
Palermo,Inter cùng tiến.Milan thụt lùi!
Vòng đấu cuối tuần qua lại chứng kiến thêm một trận thi đấu tồi tệ của đội bóng thành Milan là AC Milan khi họ thất bại 0-2 trên sân của Atalanta.Milan vừa có một trận đấu rất thành công khi có chiến thắng 4-1 trước Alderletch hồi giữa tuần,nhưng trở lại Serie A,họ vẫn là một đội bóng đang thật sự gặp khó khắn,đặc biệt là ở hàn tiền đạo khi có thêm một trận đấu nữa tịt ngòi.Thất bại này đã là thất bại thứ 3 của Milan kể từ đầu mùa và họ bị các đội dẫn đầu bỏ xa đến 14 điểm.Xem ra tuyên bố của ông Berlusconi khi cho rằng Milan sẽ đuổi kịp Inter trước giáng sinh đã không thể thực hiện,chức Scudetto năm nay đang dần rời xa đội bóng áo sọc đỏ đen.
Trong khi đó,Palermo và Inter đều chứng tỏ được phong độ tương đối ổn định ở Serie A mùa này khi tiếp tục có những chiến thắng để cùng nhau dẫn đầu Serie A sau 10 vòng đấu.Cả 2 đều có được chiến thắng 2-0 trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn là Sampdoria và Ascoli.Palermo đang chứng tỏ rằng cú ngã ngựa trước Newcatle hồi giữa tuần chỉ là tức thời,họ vẫn đang là một đối thủ đáng gờm của Inter trong cuộc chiến tiến tới chức vô địch Scudetto mùa giải năm nay.
Một trận đấu khác cũng được chú ý là trận đâu trên sân Olympico giữa Fiorentina và chủ nhà Roma,Roma đã có một cuộc lội ngược dòng hoàn hảo khi giành thắng lợi chung cuộc 3-1.Chiến thắng này giúp Giallorosi tiếp tục bám đuổi 2 đối thủ dẫn đầu với 4 điểm ít hơn.
Kết quả vòng 10:
Siena 2 - 2 Parma
Reggina 0 - 1 Catania
Atalanta 2 - 0 AC Milan
Chievo 0 - 0 Cagliari
Empoli 1 - 1 Lazio
Inter Milan 2 - 0 Ascoli
Livorno 1 - 0 Udinese
Palermo 2 - 0 Sampdoria
Torino 1 - 1 Messina
AS Roma 3 - 1 Fiorentina
-
Palermo leo lên ngôi đầu
Có được chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Torino,đội bóng áo hồng đã chiếm được ngôi đầu bảng Serie A từ tay Inter do hơn hiệu số bàn thắng bại.Vòng này chứng kiến cuộc đua song mã giữa Inter và Palermo khi cả 2 cùng có được chiến thắng.Trên sân của Parma,bằng các bàn thắng của Ibrahimovich và Cruz,Inter đã giành trọn được 3 điểm từ tay đội chủ sân Tardini.
Trận cầu tâm điểm của vòng đấu này giữa Roma và Milanb trên sân San Siro cũng có một kết quả tất yếu,chiến thắng giành cho đội bóng đang có phong độ tốt hơn là Roma.Đây là chiến thắng đầu tiên của Roma trên sân San Siro sau 19 năm chờ đợi.Về phía Milan,thất bại này đã làm cho các fan hâm mộ Rossonerri bắt đầu lo lắng cho tương lai của đội bóng.Hàng công của Milan đang thật sự khủng hoảng,và thông tin gần đây cho rằng Sheva sẽ trở lại liệu có phần nào làm yên lòng các tifosi đội bóng áo đỏ đen?
Fiorentina 3 - 1 Atalanta
AC Milan 1 - 2 AS Roma
Ascoli 0 - 1 Empoli
Catania 3 - 2 Livorno
Lazio 5 - 0 Udinese
Messina 2 - 2 Cagliari
Palermo 3 - 0 Torino
Sampdoria 3 - 0 Chievo
Siena 0 - 1 Reggina
Parma 1 - 2 Inter Milan
-
Inter độc chiếm ngôi đầu
Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà trước Reggina,Inter đã chiếm lại được ngôi đầu bảng từ tay Palermo sau khi đội bóng này chịu thất bại thứ 2 kể từ đầu mùa trước Cagliari.Như vậy là với 3 điểm hơn đối thủ,Inter một lần nữa độc chiếm ngôi đầu.
Thất bại ở vòng đấu này,Palermo chỉ còn cách Roma 1 điểm sau khi Giallorossi có chiến thắng đậm nhất vòng đấu,7-0 trước tân binh Catania,Mặc dù chơi với một đội hình không có tiền đạo thực thụ nào nhưng các cầu thủ Roma cũng kiếm được 7 bàn thắng và khẳng định đang trở lại cuộc đua đến Scudetto năm nay.
Trong khi đó,Milan tiếp tục gây thất vọng,đặc biết là ở hàng tiền đạo khi họ không thể ghi nổi một bàn thắng vào lưới Empoli và đành chấp nhận để chủ nhà kiếm được 1 điểm quý giá.Bao giờ Milan trở lại?
Empoli 0 - 0 AC Milan
Cagliari 1 - 0 Palermo
AS Roma 7 - 0 Catania
Ascoli 1 - 1 Fiorentina
Chievo 2 - 2 Atalanta
Inter Milan 1 - 0 Reggina
Livorno 3 - 0 Parma
Messina 1 - 4 Lazio
Udinese 3 - 0 Siena
Torino 1 - 0 Sampdoria
-
Thắng Palermo,Inter vững vàng ở ngôi đầu
Trận cầu đáng chú ý nhất vòng đấu này giữa Inter và Palermo trên sân của đội bóng xứ Sicilia đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội bóng được đánh giá cao hơn Inter.Vậy là Palermo đã bị Inter bỏ xa trên bảng xếp hạng đồng thòi bị Roma,đội bóng có chiến thắng cực kỳ ấn tương 4-1 ngay trên sân của Sampdoria qua mặt.Palermo có vẻ như đang hụt hơi,ở vòng trước,họ thất bại trước Cagliari và lần này là trước Inter ngay trên sân nhà.Chiến thắng của Inter gần như khẳng định rằng Palermo chưa phải là một đội bóng lớn,những trận thắng trước đó của họ chỉ thể hiện quyết tâm vươn lên của đội bóng áo hồng.
Trên sân của Sampdoria,sau chiến thắng từng bừng 7-0 trước Catania,Roma lại tiếp tục có một chiến thắng đậm trước chủ nhà Samp với tỉ số 4-2 trong dó có một bàn thắng rất đẹp mắt của Totti,một pha vô lê chân trái ở góc phải của khung thành tuyệt đẹp làm bó tay thủ thành Sampdoria,bàn thắng này đã khiến cho các fan hâm mộ chủ nhà phải bật dậy vỗ tay chúc mừng hoàng tử thành Rome.Roma chiến thắng,và họ trở thành đối trọng của Inter trên con đường đến với Scudetto mùa này với 4 điểm ít hơn Inter.
Milan cũng có một chiến thắng quan trọng 1-0 trước đội khách Messina,bàn thắng được ghi do công của đội trưởng Maldini,anh đã có một sự trở lại tuyệt vời sau những ngày tháng chấn thương,chiến thắng đã giải tỏa cơn khát chiến thắng của người Milan,nhưng các tifosi của Rossonerri vẫn còn đó một nỗi lo,đó là hàng tiền đạo của họ tiếp tục tịt ngòi.
Chievo 2 - 0 Udinese
AC Milan 1 - 0 Messina
Atalanta 1 - 2 Torino
Catania 2 - 0 Parma
Empoli 1 - 0 Cagliari
Lazio 3 - 1 Ascoli
Reggina 2 - 2 Livorno
Sampdoria 2 - 4 AS Roma
Siena 1 - 1 Fiorentina
Palermo 1 - 2 Inter Milan
-
Trấn thắng thứ 11 liên tiếp của Inter
Nerazurri bắt đầu vòng đấu này sau những chiến thắng tưng bừng trên mọi mặt trận với một phong độ khá ổn định.Inter cũng đã có được 1 suất đi tiếp tại Champion League sau chiến thắng trước Sporting tuần rồi.Thầy trò Mancini quyết tâm có trận thắng thứ 11 liên tiếp trên tất cả các mặt trận để cắt đứt những cái đuổi đeo bám trong con đường đến với Scudetto năm nay.Và họ đã có được chiến thắng khá dễ dàng 2-0 trước Messina trên sân nhà Meazza với các bàn thắng của Burdisso và Crespo.
Trong khi đó,Palermo và Milan tiếp tục gây thất vọng khi chỉ kêism được một điểm ở vòng đấu vừa qua.Milan đã gần như hết hi vọng cạnh tranh với Inter và các đội bóng dẫn đầu trong cuộc đua đến Scudetto năm nay khi bị Cagliari cầm hòa 2-2.Trong khi đó,Palermo đang có dấu hiệu hụt hơi khi không thể vượt qua Parma và chấp nhận để 2 điểm ở lại sân Tardini.
Roma tiếp tục có được 1 chiến thắng 2-1 trước Atalanta để bám đuổi Inter trên bảng xếp hạng.
Inter Milan 2 - 0 Siena
AS Roma 2 - 1 Atalanta
Cagliari 2 - 2 AC Milan
Fiorentina 1 - 0 Lazio
Livorno 0 - 2 Chievo
Messina 0 - 2 Sampdoria
Parma 0 - 0 Palermo
Torino 1 - 0 Empoli
Udinese 1 - 1 Reggina
Ascoli 2 - 2 Catania
-
Inter đi vào lịch sử,Roma đại thắng ở Olympico.
Như vậy là với chiến thắng 2-0 trước Messina trên sân nhà Meazza,Inter đã có được chuỗi trận thắng dài nhất trong lịch sử của mình,8 trận thắng liên tiếp và họ đang độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 7 điểm hơn đội thứ 2 là Roma.Có thể nói,Inter đang không có đối thủ ở mùa giải năm nay và việc họ đoạt Scudetto sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.Với việc Juve bị giáng hạn và Milan khủng hoảng,Inter đang một mình chiếm lĩnh SerieA,Inter đang dần một Juve bách chiến bách thắng ở SerieA lại hiện hữu ở mùa giải này.
SerieA đang là của Inter,nhưng Roma vẫn quyết tâm theo đuổi Nerazurri đến cùng,điều đó thể hiện ở trận đại thắng trước đối thủ chính trong cuộc đua đến vị trí thứ 2 là Palermo đến 4-0 trên sân nhà Olympico.Chiến thắng này cỏa Roma đã loại đại diện đến từ đảo Sicile khỏi cuộc đua tranh đến với Scudetto năm nay khi Palermo đã bị Inter bỏ xa đến 11 điểm.cả Seria giờ đây chỉ còn hi vọng vào Roma có thể ngáng đường đội ĐKVĐ.
Milan đã có một trận đấu tốt trước chủ nhà Fiorentina.Tuy chỉ kiếm được một trận hòa,nhưng với một Milan đan khủng hoảng như hiện nay,thì kết quả đó là chấp nhận được.
Vòng 16
Fiorentina 2 - 2 AC Milan
Udinese 3 - 1 Cagliari
Ascoli 0 - 2 Torino
Inter Milan 2 - 0 Messina
Livorno 1 - 1 Lazio
Parma 2 - 2 Chievo
Reggina 0 - 1 Sampdoria
Siena 1 - 1 Atalanta
AS Roma 4 - 0 Palermo
-
Milan tìm lại được chiến thắng
Cuối cùng thì các tifosi của đội bóng áo sọc đỏ đen thành Milan cũng tìm lại được cảm giác mừng chiến thắng cho đội nhà.Chiến thắng vàng dội 3-0 trước Catania sẽ là liều thuốc tình thần rất quý giá cho Milan để họ tiếp tuịc vượt qua được khủng hoảng và chơi tiến bộ ở SerieA mùa giải năm nay.Kaka đang chứng tỏ là người không thể thiếu trong màu áo Rossonerri khi có cúp đú trong trận đấu này,trong khi đó,Gilardino,sau cú đúp ở cúp quốc gia Italia vừa qua,cùng tiếp tục có được 1 bàn thắng ở trận đấu này.Gilar đang trở lai?Các fan hâm mộ Milan đều mong như vậy.Chiến thắng trước hiện tượng Catania,Milan đã tàm thời leo lên vị trí thứ 13 của bảng xếp hạng.
Một đội bóng khác của thành Milan cũng có được chiến thắng ở trận đấu này,Inter đã có được trận thắng thứ 9 liên tiếp của mình tại SerieA.Ai sẽ cản bước được Inter?Các fan hâm mộ SerieA đã hi vọng Lazio có thể cản được bước tiến Nerazurri ở vòng đấu này khi được thi đấu trên sân nhà Olympico,Lazio cũng đang chơi rất tiến bộ trong thời gian gần đây.Nhưng dù chơi hơn 1 người khi Ibrahimovich nhận thẻ vàng thứ 2,Lazio vẫn không thể tìm được đường vào khung thành một Julio Cesar chơi quá hay và đành nhìn Inter ra về với 3 điểm.
Cả hai ứng cử viên đeo báo Inter khác cũng đều có được chiến thắng ở vòng đấu này.Palermo đã trở lại với chiến thắng hủy diệt 4-0 trước đội cuối bảng Ascoli,trong khi Roma cũng tìm được chiến thắng quan trọng 2-1 ngay trên sân của Torino.
Vòng 17
AC Milan 3 - 0 Catania
Atalanta 1 - 2 Udinese
Cagliari 0 - 2 Fiorentina
Chievo 3 - 2 Reggina
Empoli 1 - 0 Siena
Lazio 0 - 2 Inter Milan
Messina 1 - 1 Parma
Palermo 4 - 0 Ascoli
Sampdoria 4 - 1 Livorno
Torino 1 - 2 AS Roma
-
Danh sách ghi bàn thế nào rồi ấy nhỉ?
-
Danh sách ghi bàn thế nào rồi ấy nhỉ?
Danh sách vua phá lưới của bác Tí nè...
12: Totti (Roma)
9: Mutu (Fiorentina), Quagliarella (Sampdoria), Riganò (Messina)
8: Amauri (Palermo), Bianchi (Reggina), Iaquinta (Udinese), Spinesi (Catania), Toni (Fiorentina)
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.k48ca.org%2Fap%2FQuatangamnhac%2Ftopscorer.jpg&hash=e865a92be18d003df7be4599e30779e2769d0c2c)
-
Hix, bực thật, nhìn vào bảng danh sách này thì càng thêm bực ,
thằng Mutu, từ khi sang Fio đá ghê thật , hừm ,lại một tên phản bội lên hương.
-
Hix, bực thật, nhìn vào bảng danh sách này thì càng thêm bực , thằng Mutu, từ khi sang Fio đá ghê thật , hừm ,lại một tên phản bội lên hương.
Ai bảo nó phản bội, vớ vẩn!
-
ai bảo nó phản bội
-
Không phải những cầu thủ ra đi là những kẻ phản bội. Chính Moggi và phe cánh của ông ta mới chính là những kẻ phản bội. Họ đã phản bội lại lòng tin của tất cả chúng ta, cả cầu thủ, cả các fan hâm mộ, tất cả nhưng người Juve chân chính. Chính vì thế, chúng ta đừng bao giờ quy kết tội PHẢN BỘI cho những người đã có thời chung sức chung lòng với chúng ta để giành lấy những vinh quang trong quá khứ.
-
Vòng 18:
AS Roma 2 - 0 Cagliari
Ascoli 3 - 0 Chievo
Catania 4 - 2 Sampdoria
Fiorentina 4 - 0 Messina
Inter Milan 2 - 1 Atalanta
Livorno 1 - 1 Torino
Parma 1 - 3 Lazio
Reggina 4 - 1 Empoli
Siena 1 - 1 Palermo
Udinese 0 - 3 AC Milan
-
Hix, bực thật, nhìn vào bảng danh sách này thì càng thêm bực , thằng Mutu, từ khi sang Fio đá ghê thật , hừm ,lại một tên phản bội lên hương.
Tự bán Mutu đấy chứ. Ông này chả biết gì về chuyển nhượng à ? Hội chứng nhiều cầu thủ Juve ra đi quá nên chắc nhầm lẫn 1 cách hơi quá tự nhiên thì fải
-
Thông cảm cho Best , chắc cậu ấy cũng chỉ bức xúc thôi mà , và cũng vì tinh yêu JUVE mà thôi !
-
Hix , sorry, vụ này thì em sai thật..
-
Không có gì mà tất cả chúng ta là người một nhà mà !
-
Vòng 19:
Empoli 2 - 0 Parma
Torino 1 - 3 Inter Milan
AC Milan 3 - 1 Reggina
Atalanta 5 - 1 Livorno
Cagliari 1 - 0 Ascoli
Chievo 2 - 1 Catania
Messina 1 - 1 AS Roma
Palermo 2 - 0 Udinese
Sampdoria 0 - 0 Fiorentina
Lazio 1 - 1 Siena
Như vậy là Inter đã lập được kỷ lục mới về số trận thắng ở SerieA sau chiến thắng 3-1 trước Torino ngay trên sân của đội bóng này.Chiến thắng này giúp Inter càng tiến gần hơn đến Scudetto mùa giải năm nay khi đối thủ nặng ký nhất của họ,Roma,bị chia điểm trên sân của Messina,có lẽ cái đích bây giờ của đội bóng thành Rome là vị trí thứ 2 bởi Palermo đang trở lại sau chiến thắng 2-0 trước Udinese.
Một CLB cũng được chú ý ở những vòng đấu gần đây là Milan,Rossonerri đang thực sự trở lại cuộc đua tranh ở top đầu sau những chiến thắng liên tiếp,và lần này là Reggina,một đội bóng cũng được trông chờ sau khi đã thi đấu rất tốt để có thể trụ hạng.Chiến thắng của thầy trò Ancelotti là một món quà rất ý nghĩa cho các fan hâm mộ đội bóng áo sọc đỏ đen thành Milan,sau một khởi đầu quá tồi tệ.
-
Inter quá mạnh. Điều đáng nói là trong khi họ lập kỉ lục mới: thắng 12 trận liên tiếp ở Serie A (vượt qua kỉ lục thắng 11 trận liên tiếp của Roma mùa trước), trong khi họ dẫm đạp lên tất cả các đội bóng có tên tuổi: Fio, Roma, Milan, Lazio... thì Juve của chúng ta lại bị một đội bóng mà trong chúng ta chẳng ai biết tên tuổi hạ nhục. Nỗi đau của chúng ta như bị ai xát thêm muối, nó cay đắng, xót xa làm sao.
-
Ai bảo nó phản bội, vớ vẩn!
cũng tội cho nó Lận đận quá rồi mà(Chel). Ở Juve thì có dự bị ê mông
-
Vòng 20:
Ascoli 1 - 3 Atalanta
Reggina 0 - 0 Palermo
Catania 0 - 1 Cagliari
Empoli 2 - 0 Sampdoria
Inter Milan 3 - 1 Fiorentina
Livorno 1 - 1 AS Roma
Parma 1 - 0 Torino
Siena 2 - 1 Chievo
Udinese 1 - 0 Messina
Lazio 0 - 0 AC Milan
-
Vòng 21:Milan và Roma đều chiến thắng tối thiểu,Inter có trận thắng thứ 14 liên tiếp
Sampdoria vẫn không thể cản nổi bước tiến của Inter.Vâng,vòng đấu 21 lại chứng kiến thêm một chiến thắng nữa giành cho đội bóng áo sọc xanh đen thành Milan và càng nối dài chiến tích thắng trận liên tiếp của thầy trò Mancini.Inter quá mạnh,trong bối cảnh mà các CLB bám đuổi tỏ ra hụt hơi,giải SerieA lại lặp lại cái điệp khúc một người một ngựa như những năm gần đây,chỉ khác ở chỗ Inter thay thế Juve liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng.Chiến thắng 2-0 trước Sampdoria là trận thắng thứ 14 liên tiếp của Nerazurri ở SerieA mùa giải năm nay,có lẽ cái đích lúc này của Inter là bất bại từ đây cho đến hết mùa giải.
Trong khi Palermo thất bại 0-3 trước Lazio trên sân nhà thì Roma có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Siena để bỏ xa đội bóng bám đuổi là Palermo tới 7 điểm.Xem ra người hâm mộ SerieA hiện giờ chỉ còn trông đợi vào khả năng bám đuổi của Roma trước Inter.
Milan cũng tìm được chiến thắng 1-0 trước đội bóng đang lận đận ở nhóm cầm đèn đỏ là Parma với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Inzaghi.Chơi lấn lướt đội khách,nhưgn phải đến phút 76 Milan mới có được bàn thắng.Chiến thắng này giúp Milan có được 27 điểm sau 21 vòng và tiếp tục nuôi hi vọng có được suất dự cúp Champion League mùa giải năm sau.
Torino 2 - 3 Udinese
Palermo 0 - 3 Lazio
AC Milan 1 - 0 Parma
AS Roma 1 - 0 Siena
Atalanta 1 - 1 Catania
Cagliari 0 - 2 Reggina
Chievo 0 - 0 Empoli
Fiorentina 2 - 1 Livorno
Messina 1 - 2 Ascoli
Sampdoria 0 - 2 Inter Milan
-
Vòng 24:
Empoli 1 - 0 AS Roma
Inter Milan 1 - 0 Cagliari
Siena 3 - 4 AC Milan
Ascoli 2 - 2 Udinese
Catania 0 - 1 Fiorentina
Lazio 2 - 0 Torino
Livorno 2 - 1 Messina
Palermo 1 - 1 Chievo
Parma 0 - 1 Sampdoria
Reggina 1 - 1 Atalanta
-
Vòng 25: Inter tiếp tục kỷ lục chiến thắng.
Inter tiếp tục có chiến thắng thứ 17 ở giải SerieA và nâng cao kỷ lục chiến thắng liên tiếp của mình trong các giải đấu lớn của Châu âu. Đây đã là chiến thắng thứ 17 liên tiếp của Nerazurri.Ai sẽ cản đựoc bước tiến của họ?
Sau trận hòa thiếu may mắn của Inter ở đấu trường châu lục và cơ hội đi tiếp của đội bóng áo sọc xanh trắng ở Champion League đang rất nhỏ, họ đã có cơn trút giận lên tân binh Catania ở giải trong nước với tỉ số đậm 5-2.Chiến thắng này không những giúp Inter duy trì tốc độ băng về đích mà còn là liều thuốc tinh thần cho các cầu thủ sau trận hòa đáng tiếc với Valencia, cắt đứt chuỗi trận thắng liên tiếp của Inter trên mọi mặt trận.
Một đội bóng khác của thành Milan là AC Milan cũng tìm được chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Sampdoria bằng bàn thắng duy nhất của Ambrosini ở phút cuối cùng của trận đấu, chiến thắng này giúp Milan có được 36 điểm và chỉ còn kém đội bóng đang đứng thứ 4 là Lazio 1 điểm, cơ hội của Milan để tham dự Chapion League mùa giải năm sau là rất lớn.Họ đang quyết tâm có một suất Champion League mùa giải năm sau để giữ chân các cầu thủ trụ cột cũng như lôi kéo các mục tiêu là Ronaldinho và HLV trưởng của Barca.
Chievo 3 - 0 Torino
Atalanta 1 - 1 Palermo
AS Roma 3 - 0 Reggina
Cagliari 0 - 2 Lazio
Catania 2 - 5 Inter Milan
Fiorentina 2 - 0 Empoli
Livorno 0 - 0 Ascoli
Messina 1 - 0 Siena
Udinese 3 - 3 Parma
AC Milan 1 - 0 Sampdoria
-
Vòng 26 :
Ascoli 0 - 0 Parma
Chievo 2 - 2 AS Roma
Empoli 3 - 1 Messina
Lazio 3 - 1 Catania
Palermo 0 - 0 AC Milan
Reggina 1 - 1 Fiorentina
Sampdoria 2 - 1 Atalanta
Siena 0 - 0 Livorno
Torino 1 - 0 Cagliari
Inter Milan 1 - 1 Udinese
Inter Milan sau trận hòa 1-1 trước đội khách Udinese đã bị cắt mạch chiến thắng tại SerieA. Vậy là số trận thắng của Nerazurri chỉ dừng lại ở con số 17. Tuy nhiên khoảng cách giữa họ với Roma vẫn là 14 điểm sau khi Giallorossi chỉ có thể kiếm được 1 điểm trước "lừa bay" Chievo. Roma suýt phải nhận thất bại trươcc Chievo sao khi bị đối thủ dẫn trước 2-0 và phải nhờ đến 2 bàn thắng của Totti, Roma mới có thể lấy lại được 1 điểm từ tay chủ nhà.
Trận đấu đáng chủ ý nhất vòng đấu này giữa Milan và chủ nhà Palermo đã kết thúc với tỉ số 0-0. Vậy là Milan đã không thể có được vị trí thứ 4 sau vòng đấu này và tạm xếp thứ 6 sau khi cả Empoli và Lazio đều có được chiến thắng và tạm vượt trên Rossonerri trên bảng xếp hạng
-
Vòng 27:Fio đại thắng
Ascoli 1 - 1 AS Roma
Livorno 1 - 2 Inter Milan
AC Milan 3 - 1 Chievo
Cagliari 2 - 0 Atalanta
Catania 1 - 1 Siena
Fiorentina 5 - 1 Torino
Lazio 1 - 0 Sampdoria
Messina 2 - 0 Palermo
Parma 2 - 2 Reggina
Udinese 0 - 1 Empoli
Fiorentina đã làm nên trận thắng đậm nhất của vòng đấu này khi có chiến thắng hủy diệt 5-1 trước đối thủ đến từ thành phố Turin là Torino.CLB cùng thành phố với Juve sau khi thay đổi HLV và có chiến thắng đầu tiên đã phải chịu một thất bại quá nặng nề.Thất bại này đẩy Torino lún sâu hơn vào nửa cuối bảng xếp hạng và giấc mơ tham dự cúp châu Âu của họ mùa giải năm sau coi như đã tan biến.Trong khi đó, chiến thắng này của Fiorentina càng chứng tỏ hơn họ đang trở lại cực kỳ mạnh mẽ sau cơn khủng hoảng bị trừ điểm đầu mùa giải.Luca Toni có cú đúp ở trận đấu này và như vậy là anh đã có được 15 bàn thắng, sau khoảng thời gian đầu mùa chơi không tốt, cầu thủ ghi bàn tốt nhất châu Âu mùa giải rồi đang lấy lại được phong độ rất tốt của mình.
-
Vòng 28
Sampdoria 1 - 1 Cagliari
Atalanta 1 - 1 Parma
Chievo 1 - 1 Messina
Empoli 2 - 2 Livorno
Inter Milan 2 - 1 AC Milan
Palermo 1 - 1 Fiorentina
Reggina 2 - 3 Lazio
Siena 0 - 1 Ascoli
Torino 1 - 0 Catania
AS Roma 3 - 1 Udinese
Cả hai đội bóng thành Roma đều tìm được những chiến thắng rất quan trọng để tiếp tục cuộc đua đến với một suất dự Champion League mùa giải năm sau. Lazio đã có chiến thắng 3-2 ngay trên sân của một đội bóng cũng rất "cứng cựa" là Reggina,chiến thắng này đã giúp Biancocelesti có được vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng và chiếc vé cho chuyến tàu "châu Âu" mùa giải năm sau đang nằm trong tầm tay của Lazio
Một CLB khác của thành Roma cũng có đựoc niềm vui chiến thắng là Roma sau chiến thắng 3-1 trước đội khách Udinese.Với 2 pha lập công ở trận đấu này, Totti đã có được 18 bàn thắng và đang hiện dẫn đầu danh sách vua phá lưới của SerieA,hơn Toni của Fiorentina 3 bàn.
-
Vòng 31: thắng Empoli 3-1, Milan leo lên vị trí thứ 5.
Chiến thắng qun trọng 3-1 trước Empoli đã đưa đội bóng của Ancelotti lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng đồng thời cơ hội được dự Chalpion League của Rossoneri đang rất lớn. Hiện tại thì đội bóng thành Milan chỉ còn cách đội xếp vị trí thứ 4 là Palermo chỉ một điểm trong khi Milan còn một trận chưa đá. Nếu vẫn chơi với phong độ như ở trận đấu cừa qua, Milan sẽ đạt được cái đích như ý.
Trong khi đó, Lazio gần như sẽ có được vị trí thứ 3 khi kết thúc mùa giải. Phong độ của đội bóng áo xanh thành Rome đang rất tốt, gọ đã có một chuỗi trận thắng và từ vị trí thư 5, Lazio bây giờ đang có vị trí thứ 3 và đang hơn đội xếp thứ 4 là Palermo tới 7 điểm cùng một trận chưa đá. Chiến thắng 1-0 trước Messina với bàn thắng duy nhâtc của G. Stendardo càng tỏ rõ quyết tâm có được một suất dự Chalpion League mùa giải năm sau của Biancocelesti.
Atalanta 1 - 0 Chievo
Catania 0 - 2 AS Roma
Fiorentina 4 - 0 Ascoli
Lazio 1 - 0 Messina
Palermo 1 - 3 Cagliari
Parma 1 - 0 Livorno
Reggina 0 - 0 Inter Milan
Sampdoria 1 - 0 Torino
Siena 2 - 2 Udinese
AC Milan 3 - 1 Empoli
-
Vòng 32:Milan có được vị trí thứ 4, Inter hút chết trên sân nhà
Trận đấu tâm điểm của vòng này giữa Inter và Palermo đã kết thúc với tỉ số 2-2. Đội khách là những người có được 2 bàn thắng trước nhưng Inter với bản lĩnh của mình, đã lội ngược dòng và có được 2 bàn thắng của Cruz và Adriano. Trận hòa này chỉ làm cho Inter chưa thể vô địch sớm trước mấy vòng đấu, còn với Palermo, trận hòa này có thể là một thảm họa. Chiếc vé tham dự Champion league mà họ tưởng như đã nắm chắc trong tay đang bị đe dọa trầm trọng khi Palermo đã bị rơi xuống vị trí thứ 5.
Milan đã tìm được chiến thắng quan trọng 3-1 ngay trên sân của Messina để củng cố tham vọng giành vị trí thứ 4 của mình khi mùa giải kết thúc, hiện Rossonerri đang có 50 điểm sau 31 vòng đấu và đang tạm hơn đội bóng thứ 5 là Palermo 1 điểm và Milan còn một trận chưa đá. Nếu vẫn chơi với phong độ thế này thì chiếc vé cuối cùng tham dự Champion League mùa giải năm sau khó thoát khỏi tay đội bóng sọc đỏ đen thành Milan.
Roma sau thất bại lịch sử 1-7 trước ManU, cũng đã tìm lại cảm giác chiến thắng khi trở về với sân nhà Olympico và có được chiến thắng đậm 4-0 trước Sampdoria với cú đúp của đội trưởng Totti. Với 2 bàn thắng ghi được ở trận này, Totti đã nâng tổng số bàn thắng ghi được của mình tại SerieA mùa này lên tới 21 bàn và đang tạm dẫn đầu danh sách các chân sút hàng đầu của SerieA mùa giải năm nay.
Cagliari 0 - 0 Empoli
Udinese 2 - 1 Chievo
AS Roma 4 - 0 Sampdoria
Ascoli 2 - 2 Lazio
Fiorentina 1 - 0 Siena
Livorno 1 - 1 Reggina
Messina 1 - 3 AC Milan
Parma 1 - 1 Catania
Torino 1 - 2 Atalanta
Inter Milan 2 - 2 Palermo
-
Đá bù vòng 22:
Các trận đấu bù vòng 22 tưởng như sẽ chứng kiến nhà vô địch Inter nhận Scudetto lần thứ 15, vậy nhưng Roma đã phá hỏng bữa tiệc của các tifosi đội bóng áo xanh đen sau chiến thắng ấn tượng 3-1 trước chủ nhà và rút ngắn khoảng cách giữa họ với Inter xuống còn 13 điểm. Dẫu biết chiến thắng này khó có thể thay đổi cục diện bảng xếp hạng, nhưng đây là một chiến thắng rất có ý nghĩa của Totti và các đồng đội.
Trong khi đó, lợi dụng tình hình là Palermo không đá vòng này (do đã đá với Catania trước đây), Milan đã có được chiến thắng tưng bừng 5-2 ngay trên sân đội bóng cuối bảng Ascoli, đồng thời tiễn đội bóng này xuống chơi ở SerieB mùa giải năm sau. Sau chiến thắng này, chiếc vé dự Champion League mùa giải năm sau của Rossonerria đang sáng hơn bao gờ hết, hiện Milan có được 53 điểm và đang tạm hơn hai đội xếp thứ 5 là Empoli và Palermo 4 điểm.
Cuộc chiến trụ hạng cũng hấp dẫn không kém cuộc chiến giành vé Champion League khi cả Parma và Reggina đều có được chiến thắng quan trọng trước Fiorentina và Messina để tiếp tục chạy đuổi vị trí xuống hạng, trong khi đó, thất bại trước Parma đã gần như dập tắt hi vọng có được vị trí thứ 4 của Fiorentina, có lẽ giờ đây Toni và đồng đội sẽ quyết tâm có được một vị trí dự UEFA cúp.
Ascoli 2 - 5 AC Milan
Empoli 2 - 0 Atalanta
Inter Milan 1 - 3 AS Roma
Lazio 0 - 0 Chievo
Livorno 2 - 1 Cagliari
Reggina 3 - 1 Messina
Udinese 1 - 0 Sampdoria
Parma 2 - 0 Fiorentina
Siena 1 - 0 Torino
Với bàn thắng vào lưới Inter, Totti đã có được 21 bàn thắng và đang tạm xếp đầu danh sác vua phá lưới của SerieA
-
Vòng 33:
Nhiều người đã nghĩ rằng Ronaldo đã hết thời, ở Real, anh vẫn ghi bàn, nhưng việc Real mua về cựu tiền đạo của MU, Ronaldo đã phải làm quen nhiều hơn với chiếc ghế dự bị. Đén Milan, các fan hâm mộ "người ngoài hanh tinh: hi vọng Ronaldo sẽ lấy lại được phần nào phong độ một thời của mình. Còn các fan Milan, họ muốn thấy rằng việc mùa Ronaldo của ban lãnh đạo đội bóng không phải là một sai lầm!12 trận ra sân, Ronaldo có được 7 bàn thắng cho Rossonerri, một phong độ cực tốt, và vòng đấu vừa qua, Ronaldo có đựoc cú đúp thứ hai cho CLB mới của mình. Còn gì tốt hơn? Ronaldo đang dần lấy lại được phong độ đỉnh cao của mình, anh chơi thật sự quyết tâm, giảm cân và bàn thắng cứ đến, và Milan của anh lại rộng cửa có vé dự Champion League mùa giải năm sau hơn lúc nào hết.Với chiến thắng 3-1 trước Cagliari, Milan đã có được 56 điểm và hiện đang kém đội xếp trên là Lazio đúng 1 điểm.
Trong khi đó, Palermo tiếp tục cho thấy phong độ tồi tệ của mình sau thất bại 3-4 trước đội khách đang trầy trật ở cuối bảng xếp hạng là Parma. Chiến thắng này của Parma đã giúp họ có được 32 điểm, bằng điểm với Chievo nhưng tạm xếp sau (thứ 17) do kém hiện số bàn thắng bại.
Sampdoria 3 - 1 Messina
AC Milan 3 - 1 Cagliari
Atalanta 2 - 1 AS Roma
Chievo 2 - 1 Livorno
Empoli 0 - 0 Torino
Lazio 0 - 1 Fiorentina
Reggina 1 - 1 Udinese
Siena 1 - 2 Inter Milan
Palermo 3 - 4 Parma
-
Vòng 34: Milan lần đầu tiên vào tốp 3
Chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Torino đã giúp Milan lần đầu tiên có mặt ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng SerieA mùa giải năm nay với 1 điểm hơn đội xếp thứ 2 là Lazio. Có vẻ như Milan đang tiến gần đến mục đích có vé tham dự Champion league mùa giải năm sau hơn lúc nào hết. Khởi đầu với số điểm âm và những trận đấu chệch choạc, nhưng Milan đã dần đi vào quỹ đạo chiến thắng kể từ lượt về, họ đã trở lại là chính mình, luôn gây áp lực và biết cách chiến thắng trước mọi đối thủ. Điều quan trọng trong chiến thắng này là Milan đã có được một Kaka khỏe mạnh cho trận lượt về gặp ManU ở sân San Siro, việc cất Kaka trong trận đấu này thể hiện sự quyết tâm của Milan trong trận bán kết lượt về với ManU.
Trong khi đó, trận đấu đáng quan tâm nhất vòng đấu này giữa Roma và Lazio đã kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng, một trận derby tẻ nhạt và Roma đã không thể trả được món nợ thua 0-3 ở lượt đi. Trận hòa này cũng đã đánh bật Lazio ra khỏi vị trí thứ 3 và nhường nó lại cho đối thủ Milan. Tuy nhiên, khoảng cách 6 điểm với đội xếp thứ 5 là Palermo cũng giúp Lazio yên tâm phần nào!
Torino 0 - 1 AC Milan
Fiorentina 1 - 0 Chievo
AS Roma 0 - 0 Lazio
Ascoli 2 - 3 Reggina
Livorno 1 - 2 Palermo
Messina 0 - 0 Atalanta
Parma 2 - 1 Cagliari
Siena 0 - 2 Sampdoria
Udinese 0 - 1 Catania
Inter Milan 3 - 1 Empoli
-
Vòng 35
Catania 3 - 3 Ascoli
AC Milan 0 - 0 Fiorentina
Atalanta 3 - 1 Siena
Cagliari 2 - 1 Udinese
Chievo 1 - 0 Parma
Empoli 2 - 1 Catania
Lazio 1 - 0 Livorno
Messina 0 - 1 Inter Milan
Palermo 1 - 2 AS Roma
Sampdoria 0 - 0 Reggina
Torino 1 - 0 Ascoli
-
Vòng 36:
Hattrick của Crespo đã giúp Inter có được trận lội ngược dòng và chiến thắng trước đội khách Lazio. Nhà vô địch mới của SerieA có vẻ vẫn dâng gặp khó khăn, thất bại kinh hoàng trước Roma tại Coppa, và giờ đây là một chiến thắng vất vả trước một đại diện khác của thủ đô, Lazio. Crespo vẫn tỏ ra có duyên với bóng đá Ý, một mùa giải khá tốt và có thể đây là Hattrick cuối cùng của anh cho Inter khi Chelsea đang có ý định đưa anh về lại sân Stamford Bridge.
Parma có chiến thắng quan trọng trước Messina, qua đó vươn lên vị trí thứ 14 với 38 điểm và nhường lại vị trí thứ 18 cho Reggina, đội bóng đã bị Chievo cầm hòa ngay trên sân nhà.
AS Roma 0 - 1 Torino
Ascoli 3 - 2 Palermo
Catania 1 - 1 AC Milan
Fiorentina 1 - 0 Cagliari
Inter Milan 4 - 3 Lazio
Livorno 1 - 0 Sampdoria
Parma 4 - 1 Messina
Reggina 1 - 1 Chievo
Siena 2 - 0 Empoli
Udinese 2 - 3 Atalanta
-
Vào thời điểm này Torino đang rất cần điểm và may thay họ đã được AS tặng cho thứ họ cần - 3đ - vậy là mùa sau chúng ta sẽ được chứng kiến trận Derby thành Tuỉn rồi, vui ghê
-
Vòng 37
Như vậy là sau lượt đấu áp chót này, những chiếc vé dự cúp châu Âu mùa giải năm sau của SerieA đã có chủ.4 chiếc vé dự Champions League thì đã được định đoạt từ vòng đấu trước, và đến vòng đấu này thù 3 chiếc vé dự UEFA của bóng đá Ý cũng đã được định đoạt. Có trận hòa 3-3 trước Reggina, Empoli đã lần đầu tiên trong lịch sử của mình được tham dự cúp Châu Âu, đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của các cầu thủ Empoli. Một mùa giải tuyệt vời của họ, đã có lúc Empoli nằm trong top dự cúp Champions Legue, nhưng dù sao, UEFA cúp cũng đã là phần thưởng lớn cho Empoli. 2 chiếc vé còn lại lần lượt thuộc về Palermo và Fiorentina.
Ở trận đấu giữa Cagliari và Roma, dù Roma thất bại nhưng người đội trưởng của họ, Totti cũng có thể tìm thấy niềm vui. Cúp đúp của Totti và lưới Cagliari gần như đảm bảo cho anh vị trí đứng đầu trong danh hiệu vua phá lưới SerieA mùa giải năm nay. Khong những vậy, Totti, với 22 bàn thắng, còn có thể có được danh hiệu chiếc dày vàng Châu Âu nếu anh có thể ghi được 2 bàn nữa trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. liệu sẽ là lần thứ 2 liên tiếp danh hiệu này thuộc về người Italia?
AC Milan 2 - 3 Udinese
Atalanta 1 - 1 Inter Milan
Cagliari 3 - 2 AS Roma
Chievo 1 - 0 Ascoli
Empoli 3 - 3 Reggina
Lazio 0 - 0 Parma
Messina 2 - 2 Fiorentina
Palermo 2 - 1 Siena
Sampdoria 1 - 0 Catania
Torino 0 - 0 Livorno
-
Một mùa giải SerieA đầy biến động rồi cũng có hồi kết, một hồi kết có thể là đẹp cho nhiều cổ động viên của bóng đá Ý. Sau một loạt những "mờ ám" bị vạch trần, và có lúc tưởng chừng như SerieA sẽ kết thúc muộn, nhưng cuối cùng, cái gì đến cũng phải đến.
Một mùa giải SerieA đầy thăng trầm, nhưng người Ý vẫn chứng tỏ được tinh thần của mình, ở đó sản sinh ra một Milan với 7 lần vô địch C1/Champions League, nơi đó sản sinh ra những nhà vô dịch thế giới, và vị thế của người Italia vẫn được cả thế giới công nhận.
Kết thúc có thể là niêumf vui của kẻ này và cũng có thể là nỗi buồn của kẻ khác. Xin nói lời chào tạm biệt với Ascoli, Messina và Chievo, có thể sẽ rất lâu chúng ta mới có thể gặp lại những cái tên này trên bảng xếp hạng SerieA. Tạm biệt người này và nói lời chào mừng đối với người khác. Juve sẽ trở lại, sẽ lại mạnh mẽ, sẽ lại là vua của người Ý ở SerieA như lịch sử đã xếp đặt.
Chúc mừng Inter với chức vô địch SerieA chính thức đầu tiên ( với nhiều người là như thế) . Cuối cùng sau nhiều năm chờ đợi, các Interista mới có thể ăn mừng được chiếc Scudetto cho đội nhà.
Chúc mừng riêng bản thân Totti, với 26 bàn thắng có được, anh đã trở thành vua phá lưới mới của SerieA mùa giải này. Và anh chỉ còn chờ giải Liga kết thúc để có thể ăn mừng gianh hiệu chiếc giày vàng Châu Âu, chúc anh thành công!