Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: Casanova on August 29, 2006, 12:07 PM

Title: Premier League.
Post by: Casanova on August 29, 2006, 12:07 PM

 Giải bóng đã Ngoại Hạng Anh đã bắt đầu, chúng ta có thể thảo luận với nhau về từng trận đấu và các đội bóng mình yêu thích ở giải này tại đây. Hãy chia sẻ mọi hiểu biết của mình để mọi người cũng biết đến. Welcome!
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on September 07, 2006, 07:09 PM
Cái topic này lâu rùi mà sao không ai vào bình loạn thía này......
Title: Premier League.
Post by: Casanova on September 10, 2006, 12:42 PM
- Chelsea thắng theo phong cách của một đội bóng lớn. Khi các cầu thủ tuyến trên không khi bàn, thì các trung vệ lập công. Đó là bản lĩnh.
- Man U gặp khó khăn trước một Spurs trẻ trung và đầy quyết tâm. Tuy nhiên, họ có một thủ môn xuất sắc và ... một ngày may mắn. Thắng bốn trận liên tiếp ngay khi khởi đầu mùa giải. Man U đã có bước chạy đà rất tốt. Hi vọng họ không hụt hơi về cuối mùa giải.
- Cách mà Arsenal có được một điểm không thuyết phục. Họ có quá nhiều điều phải làm với một hàng hậu vệ thiếu thốn và hàng tiền vệ dư thừa. Có vẻ Giáo sư chưa có được sự điều chỉnh hợp lí ở tuyến tiền vệ. Nơi được coi là mạnh nhất của họ vào thời điển hiện tại.
- Liverpool với trận derby kinh hoàng. Không thể làm gì khác khi Everton chơi quá hay. Trong mùa hè vừa qua Benitez chưa mang về thành phố càng một hậu vệ thực thụ nào cả, thật đáng lo nếu Hypia và Carragher cứ chơi như thế này.
Title: Premier League.
Post by: GianluigiBuffon on September 10, 2006, 01:57 PM
Đội bóng lớn cái gì Chelsea. Ghi bàn bằng cái cẳng gỗ của Drogba nhìn mà không cười nổi. Lối đá thì bế tắc. Năm nay mà Chelsea ko gặp may mắn thì Man lại vô địch thôi.
Title: Premier League.
Post by: Casanova on September 10, 2006, 02:09 PM
May mắn là một yếu tố mà anh. Nếu Man U năm ngoái có đựơc sự may mắn đó thì chắc hẳn giờ này Chelsea chắc đã là nhà vô địch.
Title: Premier League.
Post by: EATLIV on September 10, 2006, 05:31 PM
MU có phong độ thất thường, thiếu ổn định, vô địch thế quái nào được.
Title: Premier League.
Post by: Casanova on September 10, 2006, 06:39 PM
Vậy thì theo cậu, đội nào có khả năng vô địch lớn nhất mùa giải này. Và xin hãy đưa ra lí do khiến đội đó có khả năng ấy.
Title: Premier League.
Post by: GianluigiBuffon on September 10, 2006, 09:31 PM
Chắc là cái đội đá ổn định vừa thua Everton 3-0 í mà.
Title: Premier League.
Post by: Pinturicchio on September 25, 2006, 09:01 AM
Mình lỡ mất một vòng vì mải chơi.  

Vòng 6 giải ngoại hạng Anh đã đánh dấu sự trở lại của nhà cựu vô địch Arsenal. Họ đã có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Emirates và tiền đạo đội trưởng của họ Thiery Henry đánh dấu sự trở lại một cách đầy ấn tượng bằng bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 vào lưới đội bóng mới lên hạng Sheffield United.
Lampard đã chứng tỏ duyên ghi bàn vào lưới Fullham bằng một cú đúp qua đó giúp Chelsea dành lại ngôi đầu bảng từ tay Portsmouth khi mà đội bóng này sẽ bắt đầu vòng 6 vào ngày 25 với một đội bóng hết sức khó chịu là Bolton Wanderers. Liệu Sân nhà Fratton Park và phong độ rất cao của "Pompey" có giúp họ bước tiếp trên thiên đường hay chăng?
Trong một trận đấu mà chỉ có chiến thắng mới giúp cho Westham thoát khỏi cảnh khốn cùng và các CĐV của họ được quyền hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn thì Man City lại bóp chết hi vọng ấy. Cũng bằng một cú đúp, Samaras giúp đội bóng áo xanh thành Manchester dành chiến thắng và biến cặp đôi Argentina là Tevez và Mascherano thành những kẻ bỏ đi tại Westham.
Tại một trận đấu được coi là kịch tính bậc nhất vòng 6. Spurs đã gây bất ngờ khi thất thủ ba bàn không gỡ khi tới làm khách trên sân Anfield.
Nếu như hai pha ghi bàn của M. Gonzalez và D. Kuijt quá dễ dàng và thể hiện tốt ý đồ của HLV R. Benitez thì pha làm bàn thứ ba lại mang dấu ấn của riêng John Riise. Một cú sút từ khoảng cách 30m vào góc xa đã khiến thủ môn của đội tuyển Anh, Robinson phải bó tay. Một cú sút ghi nhận dấu ấn của riêng Riise.
Bất ngờ của vòng đấu này là việc đội bóng đang có phong độ rất cao M.U phải chia điểm với đội bóng mới lên hạng Reading. Tuy nhiên, đội chủ nhà xứng đáng có được 1 điểm khi đã thi đấu với tinh thần rất cao và tuân thủ lối đá phòng ngự phản công mà HLV Steve Coppell đã đề ra.
*****************
Luân Đôn vốn rất náo nhiệt nay lại càng rộn ràng hơn với việc có đến năm đội bóng cùng góp mặt tại Premier League. Tuy nhiên thành Luân Đôn sau đêm qua đã phải chia làm hai khi có đến ba đội cùng thất bại.
Arsenal đã có trận thắng đầu tiên tại Emirates, Chelsea đã phục thù được trận thua 1 - 2 trước Fullham, nhưng vị trí các đội bóng của Luân Đôn thật khiến người ta bật cười. Đến khi nào niềm vui của Luân Đôn với chung vào làm một....
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on September 25, 2006, 09:36 AM
ManU lại có thêm một trận đấu không thành công nữa,vết xe đổ của Arsenal năm trước đây....  
Vậy là cuối cùng Chelsea cũng mò lên được đầu bảng xếp hạng,nếu trong trận đấu muộn,Postmouth không thắng được Bolton thì mất ngôi đầu bảng vào tay The Blues.
Title: Premier League.
Post by: Pinturicchio on September 26, 2006, 09:13 AM
Portsmouth đã có trận thua đầu tiên trong mùa giải. D. James đã phải vào lưới nhặt bóng. Tuy nhiên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng cũng không khiến các CĐV quá thất vọng.
Man U phải chia điểm vì đội chủ nhà đã chơi khá hay, những gì đội khách có được chỉ là những pha hãm thành và 1 bàn thắng gỡ hoà.
Nếu so sánh tên tuổi và cấp độ, mọi người có thể cho đó là một trận đấu đáng thất vọng của Man U. Nhưng khi chứng kiến trận đấu đó thì mọi người phải công nhận rằng Reading xứng đáng có được điểm trong trận đấu đó.
Title: Premier League.
Post by: tiamo on September 26, 2006, 09:52 AM

 Chelsea vẫn sẽ là chân giá trị của giải Anh thôi.
Title: Premier League.
Post by: Pinturicchio on September 26, 2006, 10:21 AM
Nói vậy có quá không khi Chelsea mới chỉ nổi lên ở 2 mùa giải gần đây. Mùa giải này mới bắt đầu và Chelsea đã có những biểu hiện không chắc chắn trong lối chơi. Khó nói lắm cưng ạ.
Title: Premier League.
Post by: tiamo on September 26, 2006, 10:27 AM
Quote from: Pinturicchio
Nói vậy có quá không khi Chelsea mới chỉ nổi lên ở 2 mùa giải gần đây. Mùa giải này mới bắt đầu và Chelsea đã có những biểu hiện không chắc chắn trong lối chơi. Khó nói lắm cưng ạ.

 Có cần phải nêu giá trị truyền thống ra ở đây không? Ờ thì Chel mới nổi 2 mùa gần đây nhưng nó là kẻ mạnh ở cái xứ sở đó.Biểu hiện không chắc chắn trong lối chơi? Ồ có đội nào ở đó mà không bất ổn đâu.Với tiềm lực và sức mạnh như Chel thì còn thống trị cái giải đó dài dài. À hi vọng có sự thay đổi khi 1 ông tỷ phú Nga nào đó thôn tính xong Ars, lại rót tiền cạnh tranh chơi
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on September 26, 2006, 11:40 AM
Quote from: tiamo
Có cần phải nêu giá trị truyền thống ra ở đây không? Ờ thì Chel mới nổi 2 mùa gần đây nhưng nó là kẻ mạnh ở cái xứ sở đó.Biểu hiện không chắc chắn trong lối chơi? Ồ có đội nào ở đó mà không bất ổn đâu.Với tiềm lực và sức mạnh như Chel thì còn thống trị cái giải đó dài dài. À hi vọng có sự thay đổi khi 1 ông tỷ phú Nga nào đó thôn tính xong Ars, lại rót tiền cạnh tranh chơi
Cũng hay,như vậy thì PL sẽ hấp dẫn hơn nữa với cuộc rượt đuổi của những tỉ phú người Nga.....
Title: Premier League.
Post by: Pinturicchio on September 27, 2006, 08:44 PM
Quote from: tiamo
Có cần phải nêu giá trị truyền thống ra ở đây không? Ờ thì Chel mới nổi 2 mùa gần đây nhưng nó là kẻ mạnh ở cái xứ sở đó.Biểu hiện không chắc chắn trong lối chơi? Ồ có đội nào ở đó mà không bất ổn đâu.Với tiềm lực và sức mạnh như Chel thì còn thống trị cái giải đó dài dài. À hi vọng có sự thay đổi khi 1 ông tỷ phú Nga nào đó thôn tính xong Ars, lại rót tiền cạnh tranh chơi

 Lấy lí do gì để cậu nói rằng Chelsea đang là mạnh nhất tại PL? Vị trí thứ nhất trong bẳng xếp hạng? Đội hình nhiều ngôi sao và một két sắt không bao giờ cạn tiền?
Title: Premier League.
Post by: Sleeping_Sun on September 28, 2006, 10:42 AM

Chelsea chưa xuống phong độ được ngay đâu , vài năm nữa
Liv cố gắng giữ phong độ nhé  
Title: Premier League.
Post by: shocknang on September 28, 2006, 08:12 PM
nếu ars thục sự hoàn tất quá trình trẻ hóa thì họ sẽ thật sự rất đáng sợ, chelsea tuy vẫn còn rất mạnh nhưng sự nuông chiều của abramovich đang dần làm hỏng các cầu thủ của chelsea .MU lại quá chú trọng vào việc kiếm lời nhiều hơn là đá bóng, liv thì vẫn đi tìm bản sắc riêng của mình. nói chung mùa bóng năm nay của PL sẽ rất chuối, sẽ ko có cách biệt quá lớn giữa các đội đứng đầu.
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on September 29, 2006, 01:03 PM
Quote from: shocknang
nếu ars thục sự hoàn tất quá trình trẻ hóa thì họ sẽ thật sự rất đáng sợ, chelsea tuy vẫn còn rất mạnh nhưng sự nuông chiều của abramovich đang dần làm hỏng các cầu thủ của chelsea .MU lại quá chú trọng vào việc kiếm lời nhiều hơn là đá bóng, liv thì vẫn đi tìm bản sắc riêng của mình. nói chung mùa bóng năm nay của PL sẽ rất chuối, sẽ ko có cách biệt quá lớn giữa các đội đứng đầu.

Ở PL thì cồn bằng mà nói,hiện giờ không CLB nào có thể vượt mặt được MU,không thể nói là Abramovich nuông chiều làm hư hỏng cầu thủ,rõ ràng phần đông các sao về Chel vẫn chơi tốt và giúp CLB có được 2 chiếc cúp PL liên tiếp đó thôi...
Là một fan của Ars,mình vẫn luôn hi vọng một Ars trẻ trung sẽ chơi ngày càng tiến bộ và có thể gây khó khăn cho các CLB khác,nếu có cơ hội thì ẵm luôn chức vô địch....
Title: Premier League.
Post by: tiamo on September 29, 2006, 05:09 PM
Quote from: Pinturicchio
Lấy lí do gì để cậu nói rằng Chelsea đang là mạnh nhất tại PL? Vị trí thứ nhất trong bẳng xếp hạng? Đội hình nhiều ngôi sao và một két sắt không bao giờ cạn tiền?

 Lí do gì bạn phủ định việc Chelsea không phải là mạnh nhất PL? Lối chơi chưa bay bướm kiểu Barca? Chưa thắng tăng bừng kiểu 4-0, 5-0 ?
Title: Premier League.
Post by: Pinturicchio on September 30, 2006, 10:57 PM
Lí do chính bây giờ mới là khởi đầu mùa giải, Chelsea chưa chứng tỏ được vị thế của một đại gia. Thua Liverpoool, Middlesbrough và bây giờ là trận hòa ngay tại  Stamford Bridge. Rõ ràng Chelsea chưa có được phong độ tốt nhất để thống trị giải ngoại hạng tại thời điểm này.
Title: Premier League.
Post by: menrekcuf on October 01, 2006, 08:13 AM
giải anh toàn bàn thắng đẹp . Không phải toàn mà là rất nhiều bàn thắng đẹp. Hôm qua xem bàn của thằng Pép-xi của Ars   , sút quả điên loạn , sau đấy là bàn của đội trưởng sép-fiu (quên tên òi ) , sút xa quả đúng là vừa đẹp vừa quan trọng - mang lại  chiến thắng đầu tay cho sép . Đội duy nhất chưa có chiến thắng là oắt-fót  
Title: Premier League.
Post by: tiamo on October 01, 2006, 04:14 PM
Quote from: Pinturicchio
Lí do chính bây giờ mới là khởi đầu mùa giải, Chelsea chưa chứng tỏ được vị thế của một đại gia. Thua Liverpoool, Middlesbrough và bây giờ là trận hòa ngay tại  Stamford Bridge. Rõ ràng Chelsea chưa có được phong độ tốt nhất để thống trị giải ngoại hạng tại thời điểm này.

 Trận thua : Liver chả quan trọng lắm. Trận thua Mid thì là do cũng hơi chủ quan và do Mid nó xung (  Mid vẫn hay có kiểu đó)
 Nhưng dù gì Chel vẫn cứ thống trị PL thôi.
Title: Premier League.
Post by: Sleeping_Sun on October 01, 2006, 04:16 PM
Quote from: tiamo
Trận thua : Liver chả quan trọng lắm. Trận thua Mid thì là do cũng hơi chủ quan và do Mid nó xung (  Mid vẫn hay có kiểu đó)
 Nhưng dù gì Chel vẫn cứ thống trị PL thôi.

Đó là điều ko muốn nhưng phải công nhận  
Dù sao mình vẫn hy vọng Liv , Ars hay thậm chí MU cũng được lật đổ Chel  
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on October 01, 2006, 08:01 PM
Quote from: Sleeping_Sun

Đó là điều ko muốn nhưng phải công nhận  
Dù sao mình vẫn hy vọng Liv , Ars hay thậm chí MU cũng được lật đổ Chel  
Tất nhiên tất cả mọi người trừ fan của Chel đều mong muốn một cuộc lật đổ năm nay rùi,Chel vừa có một trận hòa đáng thất vọng trước Villa,cơ hội cho những CLB khác tiến lên đây!
Title: Premier League.
Post by: shocknang on October 02, 2006, 08:45 AM
năm nay chelsea ko còn giữ được phong độ như 2 năm vừa rồi nữa bởi sự kiêu ngạo một cách quá đáng của mourinho bị lây qua các cầu thủ hơn nữa abramovich cũng quá nuông chiều cầu thủ của mình, liên tục tăng lương cho các cầu thủ trụ cột, điều này làm gia tăng sự bất mãn đối với các cầu thủ dự bị hơn nữa lại làm cho các cầu thủ trụ cột thêm mắc bệnh ngôi sao. nhìn lối đá hiện nay của chelsea có thể nhận ra điều ấy, họ mất đi sự gắn kết và luôn phải nhờ tới những nỗ lực cá nhân để ghi bàn
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on October 16, 2006, 07:45 PM
Hum qua nghe thông tin trận Reading-Chelsea mà cười vãi....ha ha,trận tới gặp Barca trên sân nhà không biết có trụ nổi không đây...
Title: Premier League.
Post by: cannavaroftu on October 24, 2006, 10:41 AM
mặc dù năm nay man utd đang hồi sinh mạnh mẽ và Arsenal cũng thăng tiến vượt bậc nhưng theo tôi chức vô địch vẫn sẽ ko thoát khỏi tay CHelsea, đơn giản vì ngựa hay mới biết đường dài, chelsea có đủ lực và khôn ngoan, đành rằng Wenger và Fergi cũng khôn ngoan ko kém nhưng lực họ ko đủ cho cuôc đua đường dài. Điều này có thể nhận thấy rõ nhất khi Rooney tịt ngòi thì ManU cũng vô dụng còn Chelsea thì ko cần Sheva xuất sắc họ vẫn thắng và Mou khôn hơn Fergi ở điểm là ông luôn tìm cách nhận mọi sự cỉ trích về mình để làm giảm tâm lí cho cầu thủ, có lẽ vì thế mà Sheva mặc dù bị chỉ trích nhưng rất ít còn Rooney thì liên tục nhận được những lời ca thán.
Tôi nghĩ rằng Chức Vô Địch vẫn là của Chelski
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on October 24, 2006, 11:34 AM
Quote from: cannavaroftu
mặc dù năm nay man utd đang hồi sinh mạnh mẽ và Arsenal cũng thăng tiến vượt bậc nhưng theo tôi chức vô địch vẫn sẽ ko thoát khỏi tay CHelsea, đơn giản vì ngựa hay mới biết đường dài, chelsea có đủ lực và khôn ngoan, đành rằng Wenger và Fergi cũng khôn ngoan ko kém nhưng lực họ ko đủ cho cuôc đua đường dài. Điều này có thể nhận thấy rõ nhất khi Rooney tịt ngòi thì ManU cũng vô dụng còn Chelsea thì ko cần Sheva xuất sắc họ vẫn thắng và Mou khôn hơn Fergi ở điểm là ông luôn tìm cách nhận mọi sự cỉ trích về mình để làm giảm tâm lí cho cầu thủ, có lẽ vì thế mà Sheva mặc dù bị chỉ trích nhưng rất ít còn Rooney thì liên tục nhận được những lời ca thán.
Tôi nghĩ rằng Chức Vô Địch vẫn là của Chelski
Đến cuối mùa giải rồi nói đội nào giành được chức vô địch là chính xác nhất bác à....
Title: Premier League.
Post by: cannavaroftu on October 27, 2006, 10:00 AM
Quote from: alex_arsenal
Đến cuối mùa giải rồi nói đội nào giành được chức vô địch là chính xác nhất bác à....

  đúng, như thế là chính xác nhất, lúc đấy tôi và bác làm trận cá độ xem thằng nào vô địch nhá
     
Title: Premier League.
Post by: tiamo on October 27, 2006, 10:06 AM

 Cuộc đua đang là của MU và Chel nhưng có lẽ Chel sẽ lại lên ngôi. Còn Ars tớ nghĩ thứ 3 là thành công rồi. Giờ đang đoán xem thì khi nào thì Westham biết thắng
Title: Premier League.
Post by: Sleeping_Sun on October 27, 2006, 10:11 AM

Lại một trận thua nữa cho đội bóng của tôi
Liv ơi , đừng mãi như thế chứ  
Title: Premier League.
Post by: tiamo on October 27, 2006, 10:13 AM
Quote from: Sleeping_Sun

Lại một trận thua nữa cho đội bóng của tôi
Liv ơi , đừng mãi như thế chứ  

 Cái việc Liver thua là hết sức bình thường em nên quen với việc đó.
Title: Premier League.
Post by: Sleeping_Sun on October 27, 2006, 10:18 AM

Anh Ti đừng nói linh tinh nha , đúng là phong độ của Liv luôn không ổn định nhưng đó chính là nét khiến Liv luôn khiến các CDV bất ngờ dù là thắng hay thua  [
Dù sao ta vẫn tự tin trên đầu trường CL , yeah  
Title: Premier League.
Post by: tiamo on October 27, 2006, 10:24 AM
Quote from: Sleeping_Sun

Dù sao ta vẫn tự tin trên đầu trường CL , yeah  

 Ừ cố lên . Dù sao Liver cũng có duyên đá cúp. Hi vọng năm nay kiếm được cái cúp Carling cup là thành công lắm rùi
Title: Premier League.
Post by: Sleeping_Sun on October 27, 2006, 10:30 AM

Em ko bảo Carling Cup đâu mà em nói Champions Leage ấy  
Thôi chẳng lấy cúp PL , lấy FA , Leage Cup mí cả Champions cũng được , anh Gerrard yêu quý nhờ ?  
Title: Premier League.
Post by: Casanova on October 27, 2006, 11:31 AM
Năm nay The Kop có được một cái cup nào thì Pintu cứ chết ngay tại chỗ.
Đau lắm, nhưng Benitez hình như quá lạm dụng chiến thuật xoay vòng cầu thủ, khiến các cầu thủ mất nhiệt dần trong các trận đấu và tinh thần cũng như lòng quyết tâm giảm sút. Lấy gì ra mà chiến đấu chứ.
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on October 27, 2006, 03:01 PM
Quote from: tiamo
Cuộc đua đang là của MU và Chel nhưng có lẽ Chel sẽ lại lên ngôi. Còn Ars tớ nghĩ thứ 3 là thành công rồi. Giờ đang đoán xem thì khi nào thì Westham biết thắng
Westham sau cú sốc vớ được "của lạ" vẫn chưa biết chiến thắng là gì,lại mới thua đau đàng em ở League cup,không biết CLB đã sa thải HLV chưa nhey....không chừng năm nay rớt hạng luôn...
Title: Premier League.
Post by: menrekcuf on October 27, 2006, 07:30 PM
Mua được cầu thủ giỏi đâu có nghĩa là đá hay . Tevez sang Anh chết đứ đừ .
Live càng đá càng thấy chán   Crouch đá đang hay đã vội vàng xoay vòng => mất hết cả cảm giác . Ko hiểu Benitez đang nghĩ gì luôn . Sếu vườn ghi bàn mấy trận tự nhiên cho ngồi ngoài để 2 thằng mới đến làm quen là Quýt   và bellamy ra đá rồi => chết là phải  
ManU càng đá càng thuần thục nhưng chỉ được 2 cánh => bắt chết 2 cành là giết được quỷ . Với cả lực lường ManU ngày càng mỏng => ko chạy được dài được đâu  
Arsenal có khởi đầu chậm chạp nhưng càng đá càng hay => đối thủ chính của Chel là đây .
Chel : Việc 2 tân binh đáng giá đều toả sáng + ghi bàn => cổ vũ tinh thần . 1 khi Sheva và Ba lắc chơi đúng phong độ , cộng thêm Essien , lampard và Make' năng nổ thì Chel vẫn sẽ tiếp tục thống trị giải ngoại hạng  
Title: Premier League.
Post by: shocknang on October 28, 2006, 08:17 PM
nói chung đội nào đá thế nào cũng được, chỉ có liv là ... thua càng nhiều mình càng ... sướng
Title: Premier League.
Post by: Sleeping_Sun on October 29, 2006, 08:11 PM
Quote from: menrekcuf
Mua được cầu thủ giỏi đâu có nghĩa là đá hay . Tevez sang Anh chết đứ đừ .
Live càng đá càng thấy chán   Crouch đá đang hay đã vội vàng xoay vòng => mất hết cả cảm giác . Ko hiểu Benitez đang nghĩ gì luôn . Sếu vườn ghi bàn mấy trận tự nhiên cho ngồi ngoài để 2 thằng mới đến làm quen là Quýt   và bellamy ra đá rồi => chết là phải  
ManU càng đá càng thuần thục nhưng chỉ được 2 cánh => bắt chết 2 cành là giết được quỷ . Với cả lực lường ManU ngày càng mỏng => ko chạy được dài được đâu  
Arsenal có khởi đầu chậm chạp nhưng càng đá càng hay => đối thủ chính của Chel là đây .
Chel : Việc 2 tân binh đáng giá đều toả sáng + ghi bàn => cổ vũ tinh thần . 1 khi Sheva và Ba lắc chơi đúng phong độ , cộng thêm Essien , lampard và Make' năng nổ thì Chel vẫn sẽ tiếp tục thống trị giải ngoại hạng

Đau khổ mà vẫn phải thừa nhận
Hôm qua mình xem ManU đá , chẳng hiểu sao ngày xưa mình ghét thế bây giờ lại thấy bọn nó còn đáng yêu hơn Chel
Ơ mà nhìn bạn Runi dạo này trông người nhớn hơn hẳn , thích rồi đấy  
Title: Premier League.
Post by: tiamo on October 30, 2006, 04:33 PM

 Liver vẫn mạnh mẽ trên sân nhà nhưng ngờ nghệch khi đá ở sân khách
Title: Premier League.
Post by: Sleeping_Sun on October 30, 2006, 04:48 PM

Có lẽ xa sân Anfield mất thiêng
Trận thắng Aston Villa hum trước làm mình mừng rơi lệ  
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on October 30, 2006, 06:02 PM
Quote from: Sleeping_Sun

Có lẽ xa sân Anfield mất thiêng
Trận thắng Aston Villa hum trước làm mình mừng rơi lệ  
Thắng rồi lại thua,thua khi mà nhiều người nghĩ là Liver sẽ thắng....không biết đến bao giờ Liver mới có thể lấy lại được cái gianh "quỷ đỏ" từ tay Mờ U...
Title: Premier League.
Post by: tiamo on October 31, 2006, 10:18 AM

 Mừng cho Westham ghê. Có trận thắng rồi dù không có Tevez và Mascherano. Hi vọng sẽ là sự bắt đầu cho chuỗi trận thắng.
Title: Premier League.
Post by: Sleeping_Sun on November 01, 2006, 05:04 PM
Quote from: alex_arsenal
Thắng rồi lại thua,thua khi mà nhiều người nghĩ là Liver sẽ thắng....không biết đến bao giờ Liver mới có thể lấy lại được cái gianh "quỷ đỏ" từ tay Mờ U...

Tôi cóc quan tâm bao giờ Liver mới giành lại được cái gì
Điều quan trọng với tôi là tình yêu ko bao giờ thay đổi , nhá , giản dị thế thôi  
Bao giờ Ác xê nan mới lại.....?  
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on November 02, 2006, 08:29 PM
Hê,Arsenal có cái gì?danh à?Nhiều người vẫn gọi họ là The Gunners đó thôi,chớ đâu bị đội khác cướp đâu...hi hi
Title: Premier League.
Post by: Sleeping_Sun on November 03, 2006, 09:02 AM
Quote from: alex_arsenal
Hê,Arsenal có cái gì?danh à?Nhiều người vẫn gọi họ là The Gunners đó thôi,chớ đâu bị đội khác cướp đâu...hi hi

Giành được 3 cái Cup        
Title: Premier League.
Post by: whiteeyes on November 06, 2006, 09:15 AM
Chelsea, Arsenal thua khi không ai nghĩ họ thua
Liver, ManU thắng khi ai cũng nghĩ họ thắng

Mà bọn Man dạo này đá kinh thế, 4-0 rồi 3-0

Quýt với Sếu tạo thành một cặp quá ổn đấy,  , cho Luis đá hộ công dịch sang trái. Benitez bây giờ mới đc ít hiệu quả khi quay như chong chóng  .

Ủng hộ ManU, NewU và Liv
Title: Premier League.
Post by: Tiểu Phương on November 09, 2006, 06:30 PM
Newcastle vẫn thể hiện một phong độ tệ hại. Có lẽ Roeder nên ra đi.
Title: Premier League.
Post by: tiamo on November 10, 2006, 11:14 AM
Quote from: Tiểu Phương
Newcastle vẫn thể hiện một phong độ tệ hại. Có lẽ Roeder nên ra đi.

Có lẽ như thế là tốt. Quá nhớ Owen dù vẫn còn rất nhiều tiền đạo trong tay.
Title: Premier League.
Post by: Vicenzo on November 13, 2006, 01:30 AM
Thua 0-3,Liverpool tiếp tục ko thắng trên sân khách.
Sự chắc chắn của hàng tiền vệ với bộ ba Fabergas,Flamini,Hleb nhỏ người nhưng rất kỹ thuật đã giúp Arsenal nắm bắt toàn bộ thế trận.Ở trận này Henry chỉ đóng vai trò chim mồi nhưng mũi nhọn còn lại là Van Persie đã khai thác rất tốt sự chậm chạp của cặp trung vệ bên phía Liverpool bằng những pha chọc khe thẳng vào trung lộ,điển hình là bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Kolo Toure ở phút thứ 56.Trước đó,phút 41 Flamini đã mở tỷ số sau pha phối hợp trung lộ tuyệt đẹp. Những điều chỉnh trong hiệp 2 của Benitez ko phát huy tác dụng.Phút 80 Galas thoải mái đánh đầu ấn định chiến thắng nhẹ nhàng cho Arsenal.
Sau bàn thắng của Galas,khi camera quay lại cảnh cãi vã của Gerrard và Risse.BLV Quang Huy có nói 1 câu: Đây là thất bại ngơ ngác của các cầu thủ Liverpool. Chiến thắng này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Arsenal,mùa giải còn rất dài và ko ai có thể nói trước điều gì.
Title: Premier League.
Post by: tiamo on November 13, 2006, 09:59 AM

 Mình thấy bất ngờ về khả năng dứt điểm ngày càng tinh tế của Drogba
Title: Premier League.
Post by: shocknang on November 13, 2006, 03:46 PM
chelsea trận vừa ròi đá ác thật, arsenal với cả Mu cũng thắng cả, chỉ có liv vẫn bất lực trên sân khách, kiểu này chắc ko trụ lâu nổi ở champion league
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on November 13, 2006, 06:07 PM
Tối qua xem Ars đá với Liver sướng thật.Ars toàn có những chiến thắng những lúc nhiều người không nghĩ là họ thắng trận.3 bàn thắng của hàng thủ....
Title: Premier League.
Post by: tiamo on November 13, 2006, 07:51 PM
Quote from: alex_arsenal
Tối qua xem Ars đá với Liver sướng thật.Ars toàn có những chiến thắng những lúc nhiều người không nghĩ là họ thắng trận.3 bàn thắng của hàng thủ....

 Chúc mừng chiến thắng rất đẹp của Ars nhé.
Title: Premier League.
Post by: menrekcuf on November 13, 2006, 08:23 PM
Arsenal trận rồi trước 1 Liverpool chơi chặt chẽ đã thi đấu 1 cách rất mưu mẹo , có thể nói rafa đã thua đứt giáo sư Wenger .   . Ebouee và Henry có nhiều quả đi bóng hay thế , lại còn cả Clicy nữa chứ   . AR xứng đáng chiến thắng .
liverpool lại có phong độ cực kì thất thường , tiếc cho Gerard và risse khi Gallas đánh đầu ấn định tỉ số 3 - 0 . KO nên chôn vùi n~ tài năng như thế   .
Trong lối đá của Drogba em thấy có 1 chút gì đó khá là may mắn , trong n~ góc cực khó thì hắn ta lại ghi bàn. CÒn lại toàn là những bàn thắng quá dễ dàng .   .
ManU đá thì ko nên nhận xét bởi vì em ghét nó he he  
ManU vs Chelski => trận đấu cực kì đáng xem đây he he  
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on November 14, 2006, 11:50 AM
Quote from: menrekcuf

ManU đá thì ko nên nhận xét bởi vì em ghét nó he he  
ManU vs Chelski => trận đấu cực kì đáng xem đây he he  
Không thix Chel nhưng sẽ cổ vũ tụi này trong trận này,dù sao cũng cực kỳ ghét Mờ U mà....  

@Tiamo:xem xong trận này đúng là khó ngủ thật,không biết cảm giác của bà SS thế nào nhey....
Title: Premier League.
Post by: shocknang on November 14, 2006, 04:23 PM
arsenal trận này đá thật tưng bừng, đập cho liv ko còn giấu mặt vào đâu được nữa. benitez cú này chắc đau lắm đây, đầu mùa bỏ ra bao nhiêu tiền thế mà thành quả thu được chẳng có bao nhiêu.
Title: Premier League.
Post by: cannavaroftu on November 17, 2006, 10:20 AM
Ars đá hay thật nhưng mà chỉ mỗi tội dứt điểm kém chứ nếu không thì ăn đứt thằng Man U.
Title: Premier League.
Post by: Sleeping_Sun on November 17, 2006, 10:33 AM
Quote from: alex_arsenal
Không thix Chel nhưng sẽ cổ vũ tụi này trong trận này,dù sao cũng cực kỳ ghét Mờ U mà....  

@Tiamo:xem xong trận này đúng là khó ngủ thật,không biết cảm giác của bà SS thế nào nhey....

Cảm giác của tớ là rất buồn  , có muốn hỏi gì nữa ko ông alex_arsenal ?
Cả 3 trận thua trước MU , Chelsea và Arsenal , có lẽ nhiều người ko còn tin vào Liverpool nữa nhưng với tôi thì không , và các Liverpudlians cũng vậy , yeah        
Title: Premier League.
Post by: whiteeyes on November 22, 2006, 02:21 PM
Ủng hộ MU, dù sao thì cũng ko muốn Chel vo địch mãi  .
Mờ U sẽ thắng, Cristiano sẽ ghi bàn, heheh. Cái thằng đấy,... bựa thật. Rooney cũng ghi bàn, Saha cũng ghi bàn,.... sao dạo này mình lại khoái ManU nhỉ? Tội lỗi quá, hi vọng cái ý nghĩ ngu xuẩn này sẽ bay nhanh khỏi đầu, hic...
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on November 22, 2006, 06:09 PM
Ủng hộ Chel,dù là fan của Ars, cực kỳ ghét ba cái thắng U Mờ này...cố lên Chel,cho lão Fê và mấy thằng đồng bóng ê mặt chơi,tiếp bước Ars đạp đổ U Mờ nào....
Title: Premier League.
Post by: cannavaroftu on November 24, 2006, 09:14 AM
Ghét man nhất thế giới, thứ nhì là C.Ronaldo, hehe. Cầu cho Man thua Chel tơi tả.

   
Title: Premier League.
Post by: tiamo on November 24, 2006, 12:01 PM

 Trận cầu tâm điểm : MU_Chelski  Mọi người chọn chỗ đặt niềm tin nào
Title: Premier League.
Post by: Sleeping_Sun on November 24, 2006, 01:20 PM
Quote from: tiamo
Trận cầu tâm điểm : MU_Chelski  Mọi người chọn chỗ đặt niềm tin nào

Cổ vũ cho Chel đê  
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on November 24, 2006, 05:12 PM
Quote from: Sleeping_Sun

Cổ vũ cho Chel đê  
Lúc này thì tôi và bà chị tạm có cùng chí hướng,ủng hộ Chel....
Title: Premier League.
Post by: cannavaroftu on November 27, 2006, 03:41 PM
Hòa mất rùi, ghét thật chỉ mong Man thua mà lại hòa mới đau chứ, dù sao thì trên sân khách thé cũng là ổn. Mong sao thằng C.Ronaldo bị chấn thương vài tháng thì tốt
Title: Premier League.
Post by: Sleeping_Sun on November 27, 2006, 04:35 PM

Liv - Man C : 1-0
ManU - Chel : 0-0

Vui nhất là trận thua của Arsenal  
Title: Premier League.
Post by: Casanova on November 28, 2006, 09:09 PM
Nhắng. Sun ăn nói hàm hồ lại chết đuối giữa các bài post của người ta bây giờ.
thằng ManU vừa hòa với Chelsea1-1 xong.  
Có nhầm thì nhầm trận Arsenal với Bolton ấy, keke.
Title: Premier League.
Post by: Sleeping_Sun on December 03, 2006, 09:38 AM
Quote from: Casanova
Nhắng. Sun ăn nói hàm hồ lại chết đuối giữa các bài post của người ta bây giờ.
thằng ManU vừa hòa với Chelsea1-1 xong.  
Có nhầm thì nhầm trận Arsenal với Bolton ấy, keke.

Tớ nhầm chút mà Pin nũn cũn ghê thế
Hôm qua Liv thắng trên sân khách ; 4-0 , chết vì hạnh phúc      
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on December 04, 2006, 12:42 PM
Hề,xem trận Ars giã tụi Tot sướng thiệt

@SS: chúc mừng Liver của bà chị kiếm được trận thắng sân khách đầu tiên nhá...
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on December 05, 2006, 11:11 AM
Vậy là Liver cuối cùng cùng cũng đã có ông chủ mới,một tỉ phú đến từ Dubai.PL đang dần bị rơi vào tay các ông chủ nước ngoài giàu có.
Những trái với các fan MO,fan Liver đón nhận tin này với những hi vọng mới,không biết bà chị SS nghĩ sao về tin này...
Title: Premier League.
Post by: Sleeping_Sun on December 05, 2006, 02:50 PM
Quote from: alex_arsenal
Vậy là Liver cuối cùng cùng cũng đã có ông chủ mới,một tỉ phú đến từ Dubai.PL đang dần bị rơi vào tay các ông chủ nước ngoài giàu có.
Những trái với các fan MO,fan Liver đón nhận tin này với những hi vọng mới,không biết bà chị SS nghĩ sao về tin này...

Oh , I have no idea
Mà sao chú alex lại quan tâm đến chị thế chứ lị ?  
Title: Premier League.
Post by: tiamo on December 05, 2006, 02:58 PM
Liver đá trận vừa rồi thuyết phục đấy chứ nhỉ
Title: Premier League.
Post by: Sleeping_Sun on December 05, 2006, 03:11 PM
Quote from: tiamo
Liver đá trận vừa rồi thuyết phục đấy chứ nhỉ

Quá ấy chứ  
Title: Premier League.
Post by: Best Bianconeri on December 05, 2006, 05:19 PM
ặc !!!!!
trận Liv đó tui thấy có mỗi bellamy đá hay còn lại cũng bình thường, nhưng công nhận là cũng khá hơn mấy trận trước.
sắp tới ARS -CHEL tui nghĩ Ars sẽ thắng , vấn đề là Henry có đá không.
Nếu Henry đá có khi Ars thua, (mặc dù tôi rất thích Henry)bởi vì khi đó các tiền vệ của Ars sẽ không sáng tạo được nhiều, việc chuyền cho Henry đã quá quen thuộc với đội bạn rồi (khả năng bị bắt bài sẽ cao hơn)

đem nay nhiều trận rất hay - bayern - Inter (11h20' giờ địa phương)
                                           AS- Valen       (_________________)
nhưng đáng xem nhất là trận: Barca- Werder B   (hi vọng barca thua quá)
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on December 06, 2006, 02:13 PM
Quote from: Sleeping_Sun

Quá ấy chứ  
Cười nhỏ lại để giành lần sau,chơ bà chị cười luôn một lúc thì sau này không còn cười được,phải khóc đấy bà chị ạ....
Title: Premier League.
Post by: Romeo on December 10, 2006, 01:50 AM
lần nà y ars-chel hòa đi cho vui nhờ  mình ghét cả 2 thằng này thế ko biết
Title: Premier League.
Post by: Sleeping_Sun on December 12, 2006, 01:18 PM
Quote from: alex_arsenal
Cười nhỏ lại để giành lần sau,chơ bà chị cười luôn một lúc thì sau này không còn cười được,phải khóc đấy bà chị ạ....

Uh, để giành cho trận thắng Bolton vừa rồi ấy chú alex_ác sê nan nhể ?  
Title: Premier League.
Post by: Romeo on December 12, 2006, 05:42 PM
@SS: em thì lúc nào chả mồm cười ko biết hình hài nước VN nó thế nào
Title: Premier League.
Post by: Vicenzo on December 12, 2006, 10:56 PM
MU đang có phong độ ổn định nhất nhưng Chelsea sẽ ko dễ dàng bỏ cuộc.
Vô địch Premier League ư? Lần thứ 3 liên tiếp cho Chelsea thôi.
Title: Premier League.
Post by: Romeo on December 12, 2006, 11:16 PM
đường còn dài chúgn ta chưa thể nói trước được điều gì
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on December 13, 2006, 06:52 PM
Quote from: Sleeping_Sun

Uh, để giành cho trận thắng Bolton vừa rồi ấy chú alex_ác sê nan nhể ?  
Liver mãi chỉ thắng được những đội bóng cỡ như vậy ở PL thôi bà chị à....
Title: Premier League.
Post by: Sleeping_Sun on December 14, 2006, 09:43 AM
Quote from: alex_arsenal
Liver mãi chỉ thắng được những đội bóng cỡ như vậy ở PL thôi bà chị à....

Uh,cũng giống như Arsenal mãi mãi ko vô địch được CL đâu  
Title: Premier League.
Post by: Vicenzo on December 17, 2006, 08:36 AM
3 trận 11 bàn.Liverpool đang có phong độ cực kỳ ấn tượng. Chiến thắng 3-0 ngay tại sân của Charlton tối qua giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH. Còn Arsenal đã bị tụt xuống vị trí thứ 4 sau khi để Portsmouth cầm hòa 2-2 ngay tại Emirates.
Ở các trận đấu còn lại:
Newcastle – Watford: 2 - 1
Reading – Blackburn: 1 - 2
Wigan Athletic – Sheffield: 0 - 1
Aston Villa – Bolton: 0 - 1



 

Title: Premier League.
Post by: Duong Quang on December 17, 2006, 02:05 PM
Arsenal gà quá chắc dốc hết sức cho trận Chel rồi nên tí thua Post, mà thằng Andbayor dạo này đá đấm ghê phết nhỉ?
Title: Premier League.
Post by: Vicenzo on December 17, 2006, 11:57 PM
Chelsea đã có một trận đấu vất vả trên sân của Everton. Luôn bị dẫn trước nhưng Chelsea đã lội ngược dòng thành công khi thắng lại 3-2. Trong đó có một cú đại bác của Lampard và một kiệt tác của Drogba. Thủ môn phát bóng, Sheva đánh đầu chiến thuật. Sau một nhịp đỡ ngực Drogba xoay người vuốt bóng từ cự ly khoảng 30m. Chậc chậc, mùa này Drogba ghi nhiều bàn khủng quá(10 goal, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn). Mà dạo này Chelsea toàn ghi bàn đẹp.
Title: Premier League.
Post by: juveinheart on December 18, 2006, 02:46 AM
Còn MU có một trận thua trên sân của Westham ! Hy vọng là những chuệch choạc ở trận này sớm được giải quyết !
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on December 18, 2006, 08:56 AM
Vậy là Chel chỉ còn cách Mờ U có 2 điểm,kiểu này Mờ U mệt rồi đây
Title: Premier League.
Post by: juverofan on December 19, 2006, 11:04 PM
Chú Mourinho độc mồm vừa bảo khoảng cách còn 2 điểm giờ còn 2 điểm thật. Ko hiểu sao cứ nhìn thấy chú Park Ji Sung chạy trên sân trong màu áo của Man là mình lại nghĩ đến 1 thất bại cho Man.Utd. thằng cu này hơi đen thì phải, Fergie nên mua thằng Ahn Jung Hwan tóc đỏ thì đúng hơn!
Title: Premier League.
Post by: tiamo on December 20, 2006, 08:45 AM

 Chel dạo này đá hiệp 2 hay thật.
Title: Premier League.
Post by: Best Bianconeri on December 20, 2006, 09:55 AM
Ặc , anh Juverofan ơi , Park đá quá hay rồi, mà mới bihnf phục trấn thương đó thôi. mà mua Ahn Jung Hwan về để làm mắm à, không đủ tuổi.
Title: Premier League.
Post by: basana on December 20, 2006, 10:23 AM
Quote from: tiamo
Chel dạo này đá hiệp 2 hay thật.

thằng Dờ tóc ba đá như một thằng điên. Năm nay nó điên quá. Được phong độ này Chel chắc vô địch CL.
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on December 20, 2006, 10:44 AM
Quote from: basana
thằng Dờ tóc ba đá như một thằng điên. Năm nay nó điên quá. Được phong độ này Chel chắc vô địch CL.
Trước đây toàn gọi nó là đầu đất chân gỗ,vậy mà năm nay đá đúng là điên thiệt,toàn ghi mấy bàn thắng "độc" không à.
Title: Premier League.
Post by: cannavaroftu on December 21, 2006, 08:55 AM
Vô địch CL thì khỏi phải bàn, Man Utd không đủ lực đá đường dài đâu. Vấn đề là Chel có vvoo địch được C1 ko mói quan trọng
thằng ôn Liv chắc chỉ bắt nạt mấy thằng còi con thôi, gặp bọn nào hòng thủ thì đi ngay, thằng Liv chẳng biết tấn công gì cả, chỉ máu lửa thôi. Giá mà VN học được cái máu lửa ấy thì tốt keke
Title: Premier League.
Post by: Best Bianconeri on December 21, 2006, 09:28 AM
Hix, bao giờ VN có Lampard , Drogba ,... thì hãy nói .Hu hu
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on December 22, 2006, 09:41 AM
Cuối tuần này mà U Mờ bị Villa cho ăn cám nữa là nhường vị trí đầu bảng lại được rồi đó...

Mùa này Ars của em hết hi vọng rồi thi ai vô địch cũng được,trừ cái bọn U Mờ này...he he
Title: Premier League.
Post by: tiamo on December 22, 2006, 10:12 AM
Quote from: alex_arsenal
Cuối tuần này mà U Mờ bị Villa cho ăn cám nữa là nhường vị trí đầu bảng lại được rồi đó...

Mùa này Ars của em hết hi vọng rồi thi ai vô địch cũng được,trừ cái bọn U Mờ này...he he

 Chú quan liêu quá.Phải xứng đáng mới vô địch chứ sao lại mong vô địch linh tinh thế.
Title: Premier League.
Post by: majesty on December 22, 2006, 10:33 AM
Thì cũng chỉ còn song mã đua với nhau thôi..
Thật ra thì 2 thằng đấy thằng nào vô địch cũng xứng đáng





   
Title: Premier League.
Post by: cannavaroftu on December 22, 2006, 10:48 AM
Quote from: majesty
Thì cũng chỉ còn song mã đua với nhau thôi..
Thật ra thì 2 thằng đấy thằng nào vô địch cũng xứng đáng
   

Ghét thằng C.Ronaldo nhất thế giới nên thấy Mu không xứng đáng
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on December 23, 2006, 09:33 AM
Quote from: tiamo
Chú quan liêu quá.Phải xứng đáng mới vô địch chứ sao lại mong vô địch linh tinh thế.
 Trong mắt người qun liêu thì đội nào cũng xứng đáng,chỉ có đội mình ghét nhất không xứng đáng thôi đại ca à.....
Title: Premier League.
Post by: Best Bianconeri on December 24, 2006, 10:27 AM
He he, nhưng mà em thấy mấy mùa gần đây Premier ship ko còn hấp dẫn như trước nữa, cứ đội nào đã mạnh là mạnh luôn suốt mấy năm, năm nay còn đỡ.Hix, hi vọng mấy đội như Newcastle hay Tottenham vô địch sao mà khó thế.
Title: Premier League.
Post by: Vicenzo on December 26, 2006, 05:55 PM
26/12: Boxing Day

Chelsea - Reading
Tottenham - Aston Villa
West Ham - Portsmouth
Blackburn - Liverpool
Bolton - Newcastle
Everton - Boro
Man Utd - Wigan
Sheff Utd - Man City
Watford - Arsenal

Chelsea thắng và MU cũng thắng.
Title: Premier League.
Post by: khongko on December 26, 2006, 11:53 PM
Chán. Chelsea lại hòa 2-2 với thằng Reading trên sân nhà mới đau chứ, đau hơn nữa là bàn gỡ 2-2 lại chính do Essien đốt lưới nhà. Thế này thì nguy cơ bị MU bỏ cách 5 điểm là nhỡn tiền rồi Chelsea ơi.
Title: Premier League.
Post by: Vicenzo on December 27, 2006, 08:01 AM
A.Cole và Essien giúp đội khách có 1 điểm. Boxing Day mà.  
Cách biệt với MU giờ là 4 điểm. Chelsea cứ đá như thế này thì còn lâu mới đuổi kịp MU.  Bọn MU đá nhàn quá, gặp những thằng như Reading bọn nó chẳng bao giờ mất điểm.
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on December 27, 2006, 08:16 PM
Tưởng như Chel sẽ có một trận đấu dễ dàng trước Reading để "báo thù" cho 2 thủ môn của họ,nào ngờ Reading chơi quá quả cảm.1 điểm xứng đáng cho tân binh PremierLeague.
Ars cũng có được chiến thắng dù khó khăn trước Watford để lấy lại vị trí thứ 2 của Liver,hi vọng mùa này Ars của mình sẽ nằm trong top 3....Chào Liver
Title: Premier League.
Post by: Vicenzo on December 30, 2006, 12:44 PM
30/12   19:45  Charlton vs Aston Villa  
30/12   22:00  Blackburn vs Middlesbrough  
30/12   22:00  Bolton vs Portsmouth  
30/12   22:00  Chelsea vs Fulham  
30/12   22:00  Everton vs Newcastle  
30/12   22:00  Manchester Utd vs Reading  
30/12   22:00  Tottenham vs Liverpool  
30/12   22:00  Watford vs Wigan Athletic
30/12   22:00  West Ham vs Manchester City  
31/12   00:15  Sheffield Utd vs Arsenal  
Title: Premier League.
Post by: juveinheart on December 30, 2006, 03:54 PM
MU chắc vào trận đấu cuối cùng của năm mới lại được chơi trên sân nhà, dù là Reading vừa thủ hòa được Chelsea nhưng trận này khó có cửa cho đội khách .Gọi điện báo bóng thôi !
Title: Premier League.
Post by: david_hoanganh on December 31, 2006, 12:28 PM
  _ Tỉ lệ vòng đấu đầu tiên của năm 2007 Premier League
English Premier League Asian Handicap Odds Fixed Odds
Home Handicap Away Home Draw Away
01/1   19:45  Liverpool vs Bolton  1.875 0 : 3/4 2.025   1.59  3.51  5.72  
01/1   22:00  Fulham vs Watford   1.95 0 : 3/4 1.95   1.67  3.41  5.03  
01/1   22:00  Manchester City vs Everton   2.10 0 : 1/4 1.80   2.31  3.21  2.91  
01/1   22:00  Middlesbrough vs Sheffield Utd  1.875 0 : 1/2 2.025   1.81  3.31  4.27  
01/1   22:00  Portsmouth vs Tottenham   2.125 0 : 1/4 1.775   2.31  3.22  2.89  
01/1   22:00  Reading vs West Ham   1.875 0 : 1/4 2.025   2.03  3.27  3.43  
01/1   22:00  Wigan Athletic vs Blackburn   2.10 0 : 1/4 1.80   2.28  3.21  2.96  
02/1   00:15  Newcastle vs Manchester Utd   1.825 1 : 0 2.075   5.73  3.57  1.57  
03/1   02:45  Arsenal vs Charlton  2.025 0 : 1 3/4 1.875   1.20  5.57  13.04  
03/1   03:00  Aston Villa vs Chelsea   1.85 1 : 0 2.05   6.10  3.63  1.54  


Vòng này sẽ lại chứng kiến cuộc bứt phá của MU , hình như MU đang di theo bước chân Juve chủa chúng ta , họ làm với Chelsea như chúng ta đã làm với AC Milan ngày xưa !      
Title: Premier League.
Post by: Best Bianconeri on December 31, 2006, 12:35 PM
ặc ông anh làm thế này thì ai ai xem mà hiểu được thì người đó công nhận là kiên trì.


Ôi ! Trận Man - New, chọn ai bây giờ , tỉ lệ thích cả hai đội là như nhau.Thôi tốt nhất là huề.
Title: Premier League.
Post by: david_hoanganh on December 31, 2006, 01:49 PM
Quote from: Best Bianconeri
ặc ông anh làm thế này thì ai ai xem mà hiểu được thì người đó công nhận là kiên trì.
Ôi ! Trận Man - New, chọn ai bây giờ , tỉ lệ thích cả hai đội là như nhau.Thôi tốt nhất là huề.
Ông bạn thông cảm vội quá đấy mà : Ở trận Man vs New ông bạn lên chọn MAN thì ngon hơn , bóng có lẽ là Man chấp 1 trái , chọn Man đen thì về tiền , cả thành tích đối đầu lẫn phong độ và lực lượng Man nhỉnh hơn rất nhiều :
Dự đoán : Man thắng 3 - 1
chúc ông bạn có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc !
Title: Premier League.
Post by: juveinheart on December 31, 2006, 06:03 PM
Và Chelsea lại hòa , năm mới có vẻ như đang diễn ra rất có lợi với MU .MU đá với newcastle luôn đá hay và ghi được nhiều bàn. Ronaldo lại tiếp tục ghi bàn !
Title: Premier League.
Post by: david_hoanganh on December 31, 2006, 06:53 PM
Và khoảng cách sẽ được nới rộng , có lẽ Chelsea đã hụt hơi mất rồi  
Title: Premier League.
Post by: juveinheart on January 01, 2007, 03:08 AM
Xem cái cách thằng Mourinho khích lệ học trò nó mới buồn cười chứ , ai đời lại bảo vắng Terry Chelsea kô biết phòng ngự, thế thì cầu thủ lấy đâu ra sự thoải mái mà đá !
Title: Premier League.
Post by: Best Bianconeri on January 01, 2007, 08:21 AM
hehe thằng Carvalho đá được đấy chứ hả, nhưng mà bây giờ ông Bo     (bô -ra-ru viết thế nào ấy nhỉ ) đá lởm thật , công nhận.
Title: Premier League.
Post by: david_hoanganh on January 01, 2007, 11:54 AM
Chelsea năm nay toi rồi ! Dội hình lởm quá , nhìn thằng Boularouz ( lại còn đeo số 9 nữa chứ ) đá còn kém hơn NHƯ THÀNH của VN  
Title: Premier League.
Post by: tiamo on January 01, 2007, 01:10 PM

 Các chú cứ bình tĩnh , còn cả lượt về nữa cơ mà
Title: Premier League.
Post by: majesty on January 01, 2007, 01:57 PM
MU ăn tết vui vẻ rồi nhưng chưa chủ quan đc...







   
Title: Premier League.
Post by: david_hoanganh on January 01, 2007, 02:16 PM
Vòng đấu đầu tiên của năm 2007 - Premier League
                                     
                                                                 19h-45  : Liverpool (4)   vs   Bolton (3)
             
       _  Nhận định: Liverpool đang lấy lại được những chiến thắng quan trọng để tiếp tục cải thiện vị trí trên BXH, mặt khác, họ buộc phải thi đấu tốt hơn để chuẩn bị tâm lý để thi đấu tại đấu trường Champions League sắp tới. Tiếp Bolton trên sân nhà, Liverpool luôn phải thận trọng trước vị khách có lối chơi thực dụng này, tuy nhiên, ưu thế vẫn nghiêng về phía Liverpool vì họ luôn giành thắng lợi trong phần lớn các lần chạm trán Bolton trên sân nhà.

         _Danh sách những cầu thủ có thể thi đấu:
Liverpool: Reina, Finnan, Agger, Carragher, Riise, Gerrard, Luis Garcia, Aurelio, Alonso, Bellamy, Kuyt, Hyypia, Gonzalez, Crouch, Fowler, Pennant, Paletta, Martin, Dudek.
Bolton: Jaaskelainen, Hunt, Meite, Faye, Ben Haim, Giannakopoulos, Speed, Campo, Nolan, Diouf, Anelka, Davies, Walker, Pedersen, Gardner, Vaz Te, Tal, Teimourian, Fojut.

          _Dự đoán : Liverpool thắng 3 - 1 .            
                             
                                                                   22h-00  :  Fulham (11) vs Watford (20)

        _ Nhận định: Trận hoà Chelsea tại vòng đấu trước cho thấy Fulham luôn là một đối thủ nặng ký mà các CLB khác phải dè chừng, họ có những cầu thủ có thể tạo được áp lực trận đấu và chuyển cơ hội thành bàn thắng. Mặt khác, Watford luôn tỏ ra yếu kém trong những lần phải làm khách trên sân đối phương. Vì vậy, chuyến làm khác trên sân Fulham của Watford tại vòng đấu này sẽ gặp rất nhiều khó khăn

          _Danh sách những cầu thủ có thể thi đấu:
Fulham: Niemi, Batista, Volz, Bocanegra, Queudrue, Christanval, Rosenior, Brown, Radzinski, John, Helguson, McBride, Routledge, Omozusi, Zakuani, Boa Morte, Runstrom.
Watford: Foster, Lee, Mariappa, DeMerit, Shittu, Stewart, Doyley, Mackay, Powell, Smith, Mahon, Bangura, McNamee, Spring, Francis, Jarrett, Young, Priskin, Henderson

           _Dự đoán : Fulham thắng 2 - 0

                                                                      22h-00  :  Man City (10) vs Everton (7)

            _Nhận định: Everton đang tỏ ra rất mạnh ngay cả khi họ phải thi đấu trên sân khách. Mặt khác, Man City luôn cho thấy sự thiếu ổn định của CLB này khi luôn phải chấp nhận những thất bại khó hiểu. Vì thế, sân nhà cũng chưa hẳn là lợi thế của Man City khi phải tiếp Everton tại vòng đấu này.

             _Danh sách những cầu thủ có thể thi đấu:
Man City: Weaver, Onuoha, Distin, Dunne, Thatcher, Miller, Richards, Dabo, Jordan, Ireland, Trabelsi, Beasley, Vassell, Corradi, Samaras, Dickov, Isaksson, Mills.
Everton: Howard, Neville, Yobo, Lescott, Weir, Naysmith, Osman, Carsley, Davies, Arteta, Van der Meyde, McFadden, Johnson, Beattie, Vaughan, Wright, Stubbs, Anichebe
           
              _Dự đoán :  Everton thắng 2-1

                                                                       22h-00  :  Middlesbrough (17) vs Sheffield (15)

               _Nhận định: Middlesbrough đã có những chiến thắng quan trọng mà những cầu thủ mang lại chiến thắng đó không phải ai khác là Yakubu và Mark Viduka - những nhân tố quan trọng của CLB này. mặt khác Boro luôn tỏ ra lấn lướt khi được thi đấu trên sân nhà. Vì vậy, sẽ rất khó khăn khi phải đối đầu với Boro mặc dù Sheffield đã có những cải thiện nhất định trong lối chơi của mình.

                _Danh sách những cầu thủ có thể thi đấu:
Middlesbrough: Schwarzer, Davies, Taylor, Woodgate, Pogatetz, Boateng, Cattermole, Arca, Morrison, Downing, Viduka, Yakubu, Jones, Parnaby, Xavier, Mendieta, Rochemback, Christie, Euell, Maccarone, Johnson.
Sheffield: Gerrard, Davis, Morgan, Jagielka, Gillespie, Kozluk, Tonge, Armstrong, Bromby, A Quinn, Montgomery, Webber, Hulse, Law, Kazim-Richards, Nade, Sommeil.
 
                _ Boro thắng 3--1.
 
                                                                      22h-00  :  Portsmouth (6) vs Tottenham (8)

                 _Nhận định: Portsmouth đang có 1 mùa giải thành công với chuỗi 7 trận bất bại trên sân nhà. Mặt khác, Tottenham luôn tỏ ra yếu kém khi phải thi đấu trên sân khách. Vì vậy, rất có thể đây sẽ là một chiến thắng cho đội chủ nhà nếu như họ tận dụng được những sơ hở của Tottenham đang mắc phải.

                 _Danh sách những cầu thủ có thể thi đấu:
Portsmouth: James, Johnson, Primus, Campbell, Pamarot, O'Neil, Mendes, Davis, Taylor, Benjani, Ashdown, O'Brien, Griffin, Krancjar, Hughes, Thompson, Kanu, Cole, Douala.
Tottenham: Robinson, Chimbonda, Lee, Dawson, Davenport, Zokora, Huddlestone, Malbranque, Ghaly, Defoe, Berbatov, Mido, Cerny, Murphy, Ziegler, Gardner, Lennon, Davids, Tainio, Stalteri, Assou-Ek

                  _Hòa 1 - 1 .

                                                                         22h-00  :  Reading (9) vs West Ham (18)

                  _Nhận định: Reading đã có những bước tiến dài so với mùa giải năm ngoái cả về phong độ và vị trí trên BXH, với lối chơi không ngại va chạm và bản năng ghi bàn nhạy bén của các tiền đạo đã mang về nhiều thắng lợi cho Reading tại mùa giải này. Tuy nhiên, trước một West Ham sở hữu lối chơi phòng ngự phản công thì chiến thắng là điều không dễ dàng chút nào.

                   _Danh sách những cầu thủ có thể thi đấu:
Reading: Hahnemann, Murty, Sonko, Ingimarsson, Shorey, Little, Gunnarsson, Sidwell, Harper, Doyle, Lita, Hunt, Bikey, Seol, Long, De La Cruz, Federici, Oster.
West Ham: Green, Dailly, Spector, Ferdinand, Gabbidon, Konchesky, Benayoun, Reo-Coker, Mullins, Bowyer, Etherington, Tevez, Sheringham, Harewood, Zamora, Carroll, Mears, Cole, Noble

                   _Hòa 1 - 1 .

                                                                          22h-00  :  Wigan (16) vs Blackburn (14)

                   _Nhận định: Wigan đang dần lấy lại được phong độ khi họ luôn dành được kết quả có lợi trước những đội bóng ngang tầm. Mặt khác, Blackburn lại tỏ ra rất thất thường mỗi khi phải làm khách trên sân đối phương. Đồng nghĩa với việc Blackburn sẽ gặp nhiều trở ngại trên con đường tìm tới thắng lợi trên sân nhà Wigan , nhưng ko có nghĩa là Blackburn sẽ ko thắng .

                   _Danh sách những cầu thủ có thể thi đấu:
Wigan: Kirkland, Jackson, Hall, Kilbane, Cywka, Johansson, Landzaat, Heskey, Boyce, Cotterill, Skoko, Baines, De Zeeuw, Wright, Teale, Pollitt.
Blackburn: Friedel, Brown, Neill, Todd, Ooijer, Gray, Emerton, Savage, Kerimoglu, Pedersen, Bentley, Nonda, McCarthy, Brown, Derbyshire, Mokoena, Henchoz, Peter, Khizanishvili.

                    _Blackburn thắng 2-1 .

                                                                           00h-00  :  Newcastle (13) vs Man Utd (1)


                     _Nhận định: Man Utd đang sở hữu lối chơi hiệu quả nhất giải NHA, họ có những cá nhân xuất sắc, luôn biết biến những cơ hội thành bàn thắng. Bằng lối chơi tấn công đa dạng, Man Utd luôn giành thắng lợi ngay cả khi phải thi đấu trên sân khách. Vì vậy, chuyến làm khách trên sân Newcastle - CLB luôn tỏ ra thất thường, có thể sẽ nối tiếp chuỗi trận thắng của MU tại mùa giải năm nay.

                      _Danh sách những cầu thủ có thể thi đấu:
Newcastle: Given, Srnicek, Krul, Solano, Edgar, Taylor, Huntington, Parker, Butt, Emre, Milner, Pattison, Troisi, Gate, Martins, Dyer, Sibierski, Luque, Carroll.
Man Utd: Van der Sar, Kuszczak, Neville, Brown, Ferdinand, Vidic, Silvestre, Evra, Heinze, Ronaldo, Park, Fletcher, Carrick, Scholes, O'Shea, Giggs, Richardson, Rooney, Solskjaer, Saha.

                       _Dự đoán: Man Utd thắng 4-1

 + Thực hiện david_hoanganh : Chúc các bạn may mắn và thành công !  







           
                   


Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on January 01, 2007, 05:39 PM
6 điểm đã là cái gì,U Mờ cuối cùng cũng sẽ bị Chel vượt mặt thôi...
Title: Premier League.
Post by: Best Bianconeri on January 01, 2007, 09:41 PM
chán ông anh David quá , ở trên ông anh dự đoán 3-1 giờ lại 4-1, tình hình này thì hình như càng xem càng kết MU đá rồi.
Title: Premier League.
Post by: tiamo on January 01, 2007, 09:47 PM

CHú Hoang Anh toàn copy mấy cái vớ vỉn thôi
Title: Premier League.
Post by: david_hoanganh on January 01, 2007, 10:16 PM
Anh ah ! coppy lên cho anh em đọc cho qua mùa nghỉ đông mà ! hiiiiiiiiii

Quote from: Best Bianconeri
chán ông anh David quá , ở trên ông anh dự đoán 3-1 giờ lại 4-1, tình hình này thì hình như càng xem càng kết MU đá rồi.
Ùa ! hôm qua nó khác hôm nay mà ! Để tí xem kết quả nhé ! 3-1 là mình dự đoán còn 4-1 là hội MUSVN dự đoán mà ! heeeeeeeeeeeeeee
Title: Premier League.
Post by: Best Bianconeri on January 02, 2007, 09:21 AM
Heh ehee nhưng lần này ông anh sai cả hai roài, em mới là người đúng nè, hòa mà thấy không , cựu cầu thủ Juv ghi bàn đó, hehehee
Title: Premier League.
Post by: david_hoanganh on January 02, 2007, 09:33 AM
Ùa ! heeeeeeeeee đúng rối ông bạn đoán đung hơn tôi ! để lần sau ta lại đoán lại nhé ! chúc môt ngày mới vui vẻ và hanh phúc !  

Còn thằng Chelski hôm nay thì sao ông bạn ! tôi đoán nó sẽ thắng 2 bàn trở lên ! ông bạn thì sao !  
Title: Premier League.
Post by: Best Bianconeri on January 03, 2007, 09:46 AM
lại sai rồi, hix, công nhận ông anh đoán tệ thật ^^, còn Ars , với sự trở lại của Henry , thắng 4-0 (trận này thì chịu , 4-0 bao giờ )

lại sai rồi, hix, công nhận ông anh đoán tệ thật ^^, còn Ars , với sự trở lại của Henry , thắng 4-0 (trận này thì chịu , 4-0 bao giờ )
Title: Premier League.
Post by: david_hoanganh on January 03, 2007, 10:41 AM
Ùa đúng thật ! tại sao mình lại đoán toàn sai mới chết chứ rễ phải bỏ nghề mất thui   hiiiiiiiiiiiiii
Title: Premier League.
Post by: tiamo on January 03, 2007, 03:16 PM

 thằng Charton đá lởm quá làm mất tiền oan
Title: Premier League.
Post by: majesty on January 03, 2007, 03:19 PM
thằng này lấy charlton dại vật





   
Title: Premier League.
Post by: david_hoanganh on January 03, 2007, 03:32 PM
thằng Charlton đá lởm lắm mấy bác à , thằng này ko có bà gì ra hồn được mỗi thằng D Bent thì tịt ngòi thế mới chết chứ !  
Title: Premier League.
Post by: Best Bianconeri on January 03, 2007, 05:33 PM
nói chung ông anh lấy Charlton là không ổn roài
Title: Premier League.
Post by: Romeo on January 03, 2007, 06:10 PM
nói chung là nên bây h bắt thằng MU hay thằng Liver còn thằng chel chỉ bắt hòa thôi
Title: Premier League.
Post by: david_hoanganh on January 03, 2007, 06:20 PM
thằng Liverpool còn được , thằng chelski mới lởm đá quá tệ !  
Title: Premier League.
Post by: khongko on January 03, 2007, 11:01 PM
"thằng Liverpool còn được , thằng chelski mới lởm đá quá tệ"

Sông có khúc, người có lúc, Chelsea cũng không là ngoại lệ. Nhưng đến cuối mùa giải nó lại vô địch thôi. Thập niên này là của Chelsea mà, MU cứ đợi đấy.
Title: Premier League.
Post by: juveinheart on January 04, 2007, 12:03 AM
MU đá hay hơn chelsea mùa này nhiều cái MU cần thiếu là một tiền vệ có thể lực sung mãn và tranh chấp quyết liệt .Có Owen H thì MU sẽ vô cùng mạnh . Chelsea năm nay chỉ đá  hay ở CL thôi, chứ Chelsea đã kô làm các đội bóng khác tại ngoại hạng khiếp sợ như 2 năm qua. Chỉ cần có sự tự tin thì các đối thủ của Chelsea sẽ đá hay bởi Chelsea kô duy trì được lối chơi tấn công khiến đối thủ lo chỗng đỡ như MU năm nay. Thêm hàng thủ quá vật vờ. Khó cho Chelsea.
Title: Premier League.
Post by: majesty on January 04, 2007, 12:48 AM
thằng Tuấn nói giống BLV trên TV phết






   
Title: Premier League.
Post by: Best Bianconeri on January 04, 2007, 08:23 AM
Quote from: majesty
thằng Tuấn nói giống BLV trên TV phết
   

He he , công nhận .
Nhưng mà nếu theo lơi đổ lỗi của Mourinho thì hàng phòng thủ kém cỏi là do họ mất Petr Cech , cả J Terry , hai ông này thì quá quan trọng rồi còn gì. Đúng là hiện giờ MU thiếu 1 tiền vệ trụ như Hagreaves , nhưng nếu không có thì Carrick cũng có thể đá được ở vị trí này mà, kém OH một chút thôi.
Title: Premier League.
Post by: david_hoanganh on January 04, 2007, 10:39 AM
Chelski phong độ đi xuống không hẳn là do hàng thủ mất đội trưởng J Terry và P Cech , ở mấy trận gần đây may mắn luôn đứng về phía  Chelski , đầu tiên là trận thắng 3-2 trước Wigan (vòng 18) với pha lập công ở những phút cuối cùng của A Robben , rồi đên trận thắng Everton 3-2 ( vòng 19) , phải nhờ bàn thắng suất thần của D Drogba . Khi vận may ko còn là một chuỗi trân hòa mất mặt 2-2 trước "Kẻ nổi loạn " Reading (vòng 20) , Fulham 2-2 ( vòng 21 ) ngay trên sân Stamford Bridge ( thế mới đau ) thử hỏi Chelski luôn hất văng mọi chướng ngại vật cản  họ đâu rồi ? Có lẽ là bài của Mourinho " kiêu ngạo " đã hết để rồi không có một chút võ vẽ gì có thể bắt nạt được A Villa và tỉ số thật buôn 0-0 (vòng 22) . Còn đoàn quân của ngai Sỉ Alex thì thi đấu rất tốt họ biết thu nhặt từng điểm , hơn hết phong độ của họ vào thời điểm này là rất tốt đặc biệt là cầu thủ người BDN C Ronaldo . Chúng ta sẽ không bất ngờ nếu cuối mùa chức VD Premier League 06/07 sẽ mang tên MANCHESTER UNITED !  
Title: Premier League.
Post by: nghia nguyen on January 04, 2007, 03:39 PM
Premier League chỉ là cuộc đua của MU và Chelsea,vấp ngã là chuyện bình thường trong BĐ,chưa biết ai hơn ai đâu,nhưng mà cuối cùng chelsea sẽ vô địch
Title: Premier League.
Post by: david_hoanganh on January 04, 2007, 03:53 PM
Dùng tiền mua chức vô đich như Abramovic và kiểu huấn luyện như Mourinho " kiêu ngạo " thì như hiện nay là đáng đời không ai thương cho đâu mà ngược lại người ta còn nguyền "Rủa" cho nữa ! Thật đáng đời ........  
Title: Premier League.
Post by: Duong Quang on January 04, 2007, 07:05 PM
Bọn Chel năm nay mất Cezh nên gà rồi, MU vô địch là cái chắc.
Title: Premier League.
Post by: david_hoanganh on January 04, 2007, 08:01 PM
Phải chăng đó là điềm gở cho bọn chúng !    
Title: Premier League.
Post by: khongko on January 04, 2007, 10:53 PM
"Dùng tiền mua chức vô đich như Abramovic và kiểu huấn luyện như Mourinho " kiêu ngạo " thì như hiện nay là đáng đời không ai thương cho đâu mà ngược lại người ta còn nguyền "Rủa" cho nữa ! Thật đáng đời ........"

Đâu phải cứ có tiền là "mua" được chức vô địch? Nói như bác sao Real bỏ ra bao nhiêu tiền mà vẫn cứ 3 mùa trắng tay?
Riêng mình vẫn thích Chelsea nhất Anh quốc. Mourinho tuy có kiêu ngạo nhưng mình thích những người có cá tính như ông ấy. Đội bóng nào cũng có lúc vấp ngã. Rồi Chelsea sẽ đứng dậy và họ lại vô địch cho bác coi.
Title: Premier League.
Post by: david_hoanganh on January 05, 2007, 11:15 AM
Tối công nhận vấp ngã sẽ đứng dậy đuợc ! Nhưng theo tôi năm nay Chelski rất khó VĐ vì hình như họ bị các CLB ở Premier League bắt bà rồi , hết võ rồi đúng không ! Tôi chi có thể tin là họ chỉ về đích ở League Cup màu này ........ ?
Title: Premier League.
Post by: majesty on January 05, 2007, 12:09 PM
Đánh nhau vỡ đầu tranh cái PL thôi chứ lấy đâu ra mà đòi CL





   
Title: Premier League.
Post by: david_hoanganh on January 05, 2007, 12:29 PM
Bác nhầm rồi League Cup chứ không phải là Champion League (C1) đâu ,  League Cup còn dưới cả FA Cup ! keeee
Title: Premier League.
Post by: juveinheart on January 05, 2007, 05:56 PM
Năm nay cho thằng Liverpool giữ cái CUP đấy he he he thương nó quá cơ .
Title: Premier League.
Post by: david_hoanganh on January 05, 2007, 06:20 PM
Chưa chắc vì nó còn trận BK và trận CK nữa cơ mà , đến 99% nó phải gặp Chelski ! Mà chắc gì nó vượt qua được Arsenal (ở trận đá lại ) ...
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on January 05, 2007, 07:13 PM
Quote from: majesty
thằng này lấy charlton dại vật
   
Hơ,gặp Ars mà lại đá trên sân của Ars mà bác bắt Charton thì thua là phải roài....
Title: Premier League.
Post by: david_hoanganh on January 05, 2007, 07:41 PM
Bị đuổi người oan thi Arsenal mới có cơ hội , nhớ lại trận gặp Watford ở (vòng20) mà xem , đá như vậy mà gặp Thể Công Viettel thì chắc cũng thua thôi ......... !
Title: Premier League.
Post by: juveinheart on January 05, 2007, 08:22 PM
Ha ha ha nghe hài hước quá nhỉ ?     . Nói chung thì Liverpool vẫn là vua đấu cup ở nước Anh !
Title: Premier League.
Post by: david_hoanganh on January 05, 2007, 08:43 PM
Lirverpool năm nay phong độ phập phùng quá , không như ngày họ đánh bại Juve của chúng ta , hiện nay chiến thuật xoay vòng của Benitez có vẻ không hợp lý , nhưng tôi vẫn mong Liverpool vô địch hơn là để "pháo thủ" Arsenal & "gã nhà giầu" Chelski vô địch !
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on January 12, 2007, 06:02 PM
Không biết bà chị SS nghĩ sao khi Liver của bà chị bị Arsenal giã cho cả 3 trận,trong đó có 2 trận trên sân nhà của Liver nhey...
Xin chia buồn cùng bà chị và chúc mừng em...khà khà
Title: Premier League.
Post by: juveinheart on January 12, 2007, 06:36 PM
Hic 2 trận thua ghi được 4 bàn và lọt lưới 9 lần .Có thể tại lượt đi này Liverpool chưa gặp đội mạnh nào trên sân nhà nên mới có cái thành tích tốt nhất trên sân nhà thôi, gặp Arsenal mấy thằng tuổi teen còn đập cho bầm dập .
Title: Premier League.
Post by: juverofan on January 12, 2007, 06:55 PM
Quote from: david_hoanganh
Dùng tiền mua chức vô đich như Abramovic và kiểu huấn luyện như Mourinho " kiêu ngạo " thì như hiện nay là đáng đời không ai thương cho đâu mà ngược lại người ta còn nguyền "Rủa" cho nữa ! Thật đáng đời ........  
Nói ngu bỏ m... cứ kiêu được như Mourinho đã phúc, cứ có tiền như Abrahamovic đã may...
Title: Premier League.
Post by: Duong Quang on January 12, 2007, 06:58 PM
Mấy khẩu thần công gỉ sét Arsenal mới được tân trang và nạn nhân đầu tiên là Liv. Liv đội bóng vô địch Premier League nhiều nhất nay chỉ còn cái vỏ.
Title: Premier League.
Post by: juveinheart on January 12, 2007, 11:14 PM
Đời lúc đỏ lúc đen là thế mà, gặp thời thì phất như diều gặp gió nhưng khi đã lên cao quá thì đứt dây không gìm lại được. Dẫu sao Liverpool cũng là một đội bóng có bản lĩnh nên chắc chắn họ sẽ sớm trở lại thôi.
Title: Premier League.
Post by: alex_arsenal on January 13, 2007, 08:37 AM
Quote from: juveinheart
Đời lúc đỏ lúc đen là thế mà, gặp thời thì phất như diều gặp gió nhưng khi đã lên cao quá thì đứt dây không gìm lại được. Dẫu sao Liverpool cũng là một đội bóng có bản lĩnh nên chắc chắn họ sẽ sớm trở lại thôi.
Cũng hi vọng là vậy,cho các fan Liver chút hi vọng chứ....
Title: Premier League.
Post by: Pinturicchio on January 14, 2007, 10:53 AM
thằng ___ nào cũng giống nhau hết. Lúc chúng nó thằng thì tâng bốc, thua thì dìm xuống.
Sao ko thằng nào đi chê M.U, Chelsea đi. Té nước theo mưa.
Title: Premier League.
Post by: juveinheart on January 15, 2007, 07:45 PM
Chịu thua !
Title: Premier League.
Post by: Vicenzo on January 20, 2007, 10:02 PM
Chelsea đã thua. Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên vì thất bại quá dễ dàng của Chelsea nhưng Mourinho thì ko. Khi Liver có 2 bàn ngay trong hiệp một và có một thế trận áp đảo thì Mourinho đã ko làm gì, lại còn thay Robben bằng Wright quá sớm. Để Essien đá trung vệ là sai lầm khi ko có Makelele. Trong tình thế thiếu người Mourinho đã ko thể hiện được khả năng hoặc có thể ông ta chủ động buông trận này vì biết đá kiểu gì cũng ko thắng? Nói chung là Muorinho xếp đội  hình trận này cực ngu.  
Chỉ thấy tội chú Sheva, vào sân từ phút 74 mà chỉ chạm bóng 1 lần(phá bóng ra biên).
Title: Premier League.
Post by: Pinturicchio on January 21, 2007, 03:58 PM
Quote from: Vicenzo
Chelsea đã thua. Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên vì thất bại quá dễ dàng của Chelsea nhưng Mourinho thì ko. Khi Liver có 2 bàn ngay trong hiệp một và có một thế trận áp đảo thì Mourinho đã ko làm gì, lại còn thay Robben bằng Wright quá sớm. Để Essien đá trung vệ là sai lầm khi ko có Makelele. Trong tình thế thiếu người Mourinho đã ko thể hiện được khả năng hoặc có thể ông ta chủ động buông trận này vì biết đá kiểu gì cũng ko thắng? Nói chung là Muorinho xếp đội  hình trận này cực ngu.  
Chỉ thấy tội chú Sheva, vào sân từ phút 74 mà chỉ chạm bóng 1 lần(phá bóng ra biên).

Trước hết là Chelsea đã bị tiên đoán là thua cuộc vì thiếu hụt lực lượng nên số người ngạc nhiên là ít chứ ko nhiều. Mourinho bất lực là đúng vì lão ko thể làm gì hơn.
 Lão ấy ngu chỗ nào?
Thử hỏi còn thằng nào đá được ở đúng vị trí chứ. thằng chấn thương, thằng dính án phạt.
Ko thay thằng Robben ra để nó chống gậy trên sân xem cho gần à?
Khi ko có các trung vệ thực thụ thì chỉ còn cách kéo 2 hậu vệ biên hoặc tiền vệ trụ về chứ chẳng nhẽ kéo Lampard, Ballack hay Kalou về đá trung vệ à?  
Chẳng qua Chelsea vào thế bất khả kháng nên Mourinho phải bó tay thôi.
Sao lúc nó vô địch hay thắng các đội khác ko chê nó ngu đi. Khốn nạn.
Title: Premier League.
Post by: khongko on January 21, 2007, 08:02 PM
"Trước hết là Chelsea đã bị tiên đoán là thua cuộc vì thiếu hụt lực lượng nên số người ngạc nhiên là ít chứ ko nhiều. Mourinho bất lực là đúng vì lão ko thể làm gì hơn.
 Lão ấy ngu chỗ nào?
Thử hỏi còn thằng nào đá được ở đúng vị trí chứ. thằng chấn thương, thằng dính án phạt.
Ko thay thằng Robben ra để nó chống gậy trên sân xem cho gần à?
Khi ko có các trung vệ thực thụ thì chỉ còn cách kéo 2 hậu vệ biên hoặc tiền vệ trụ về chứ chẳng nhẽ kéo Lampard, Ballack hay Kalou về đá trung vệ à?  
Chẳng qua Chelsea vào thế bất khả kháng nên Mourinho phải bó tay thôi.
Sao lúc nó vô địch hay thắng các đội khác ko chê nó ngu đi. Khốn nạn."

Sao bác nóng tính thế, ai lại nói bạn mình là "khốn nạn"?. Chẳng qua bác không cùng quan điểm với người ta mà thôi.
Riêng tui lại hoàn toàn nhất trí với bác. Nếu ở hoàn cảnh thiếu quân như thế có lẽ bất cứ HLV bào cũng phải giương cờ trắng thôi. Mourinho là 1 HLV tài ba, nhưng như thế không có nghĩa là ông cứ phải thắng liên tiếp, không được thất bại. Bao nhiêu HLV lớn dính thất bại, chẳng thấy ai bình luận gì, chỉ thấy Mou là bị săm soi quá kĩ.
Title: Premier League.
Post by: david_hoanganh on January 21, 2007, 09:52 PM
Chelsea không còn là chính mình nữa. Sự quỷ quyệt đã phải nhường chỗ cho những sợ hãi. Sức mạnh của cỗ xe tăng đầy ắp những vũ khí hủy diệt giờ đã bị thay bằng sự cô độc. Và những ngôi sao rực sáng giờ đây đã chỉ còn là một tổ hợp phức tạp của những phép tính sai.Thất bại ở Anfield không chỉ khiến giấc mơ bảo vệ ngai vàng của The Blues ngày một xa vời, mà nó còn là một đòn mạnh, rất mạnh giáng vào sự tự tin, cũng như niềm kiêu hãnh màu xanh thành London. Tuyệt vọng rồi chăng?
Chelsea đã đầu hàng rồi chăng ?