Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: Mộ_Vân on August 28, 2006, 06:47 PM
-
Lý lịch trích chéo:
Tên đầy đủ: Jean-Alain Boumsong
Ngày sinh: 14/12/1979
Nơi sinh: Douala, Cameroon.
Vị trí: Hậu vệ phải, trung vệ.
Sự nghiệp cá nhân: Le Havre AC, Auxerre (2000), Rangers (2004), Newcastle united (2005).
20 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp (rất ít ỏi)
Chuyển tới Juventus với kì vọng là thay thế Lilian Thuram , chưa thi đấu trận nào cho Juve. Chuyển tới từ Newcastle Utd với phí chuyển nhượng 3,2 triệu bảng sau 1 năm thi đấu không thành công. Được HLV "Les Bleus" Raymond Domenech cũng kì vọng thay thế xứng đáng hậu vệ kì cựu Thuram. Liệu cái tên nhỏ bé này có thực sự thay thế được xứng đáng chỗ trống mà Thuram (con người đứng đắn nhưng bội bạc [với Juve]) không?
-
Đã từng biết đến Buomsong khi còn thi đấu cho Auxerre. Khi đó anh đã được coi là tài năng và triển vọng trong tương lai thế nhưng mãi vẫn không nổi được. Mùa giải vừa qua thi đấu không thành công trong màu áo New nhưng hi vọng về Juve anh sẽ thi đấu tốt và trưởng thành hơn.
-
Các báo nước ngoài như Skysport, Channel 4 đánh giá Boumsong như sau:
Boumsong cao, khỏe, có sức tì đè, tốc độ đạt mức khá, kèm người chắc nhưng hay mắc lỗi vị trí và đá thiếu ăn í với hậu vệ cánh. Thiếu kinh nghiệm cũng như khả năng về tâm lý ko chắc chắn.
Vì thế trong giải Ngoại Hạng Anh, ta đôi lúc thấy Boumsong đá rất tốt nhưng đôi khi lại mắc các lỗi rất ngớ ngẩn, trung vệ Titus của Newcastle cũng vậy. Vì thế tôi nghĩ có thể là do HLV Newcastle chưa đào tạo được Boumsong hết khả năng, hy vọng Deschamp sẽ làm được điều đó và Boumsong biết đâu sẽ lại trở thành một Desaily thứ 2
-
Vẫn thix cái cách anh ta gia nhập một đội bóng đã xuống hạng như Juve...Không quan tâm anh đến Juve vì mục đích gì,nhưng anh sẽ là một thàn tượng mới của các fan ngựa vằn.
-
JUVE của chúng ta luôn có chính sách đúng đắn và chiêu mộ được những cầu thủ tài năng nhưng chưa thể hiện được hết khả năng, Tôi tin rằng BOUMSONG sẽ thành công trong đội hình của chúng ta, anh ta mới 26 tuổi và số tiền bỏ ra cũng không cao, tôi nghĩ đây là một thương vụ thành công của Juve và là chiến lược lâu dài của CLB, quá khập khiễng nếu so sánh với Zidane nhưng đây cũng là một vụ chuyển nhượng tương tự, từ một cầu thủ vô danh đến với Juve Zidane đã thành một siêu sao ở hàng tiền vệ và hy vọng Boumsong sẽ thành ngôi sao trong hàng hậu vệ trong vài năm tới
-
-Giờ thì chỉ biết hy vọng thui, chứ nhìn vào phong độ của nó ở New thì....
-
phải chờ xem chú này đá sao đã chứ jờ chả bít jò cẳng thế nào Hi vọng
-
Các báo nước ngoài như Skysport, Channel 4 đánh giá Boumsong như sau:
Boumsong cao, khỏe, có sức tì đè, tốc độ đạt mức khá, kèm người chắc nhưng hay mắc lỗi vị trí và đá thiếu ăn í với hậu vệ cánh. Thiếu kinh nghiệm cũng như khả năng về tâm lý ko chắc chắn.
Vì thế trong giải Ngoại Hạng Anh, ta đôi lúc thấy Boumsong đá rất tốt nhưng đôi khi lại mắc các lỗi rất ngớ ngẩn, trung vệ Titus của Newcastle cũng vậy. Vì thế tôi nghĩ có thể là do HLV Newcastle chưa đào tạo được Boumsong hết khả năng, hy vọng Deschamp sẽ làm được điều đó và Boumsong biết đâu sẽ lại trở thành một Desaily thứ 2
Vậy là vấn đề của Boumsong là kinh nghiệm và tâm lý? Kinh nghiệm thì qua thời gian sẽ có, nhưng tâm lý thì quả là vấn đề khó khăn, mà liệu trong tương lai, các HLV của Juve có gắn bó với Juve không nhỉ? Hi vọng là sẽ lạc quan cho Boumsong
-
Đúng là Boumsong có một mùa bóng không được tốt ở Newcatle nhưng đá ở một hạng không cáo như Seri B sẽ cho anh được tự tin trước khi cùng Juve chiến đấu ở Seria sang năm....
-
đó thực sự là 1 cầu thủ chất lượng mà chúng ta cần vào lúc này
-
Hai trận có hai sai lầm nghiêm trọng. Nguy hiểm quá "Thuram mới"
-
-Giờ thì cũng chỉ bít hy vọng là nó sẽ tiến bộ thui, lỡ cả rùi
-
Phải đá nhiều với đồng đội thì mới lên chân được ... Hậu vệ quan trọng nhất là ăn ý , hy vọng Deschamps sẽ đào tạo được anh ... Juve là nơi phát triển các nhân tài mà , các chú pác đừng lo ...
-
Phải đá nhiều với đồng đội thì mới lên chân được ... Hậu vệ quan trọng nhất là ăn ý , hy vọng Deschamps sẽ đào tạo được anh ... Juve là nơi phát triển các nhân tài mà , các chú pác đừng lo ...
Tôi không tin vào thằng này. Hắn ta có lẽ mãi mãi chỉ là ở dạng tiềm năng thôi. Một hậu vệ ( Nhất là chơi tại Ý ) thì cái cần nhất là một cái đầu tỉnh táo và thông minh, biết chọn vị trí tốt. Những cái đó nó đều không có. Làm sao có thể yên tâm được.
-
Xem mấy trận nó đá đúng là dễ mất niềm tin thật...đá đấm gì mà suốt ngày mắc lỗi.
Mà đấy là còn chỉ đá ở SB thôi đấy
-
Mình vẫn chưa được xem 1 trận nào của juve mùa giải mới .Nhưng nghe đâu các cầu thủ juve đang phải chiến đấu bằng tinh thần thì phải .Nhẽ ra họ phải đá với tư cách những người làm chủ trận đấu chứ .Tại sao lại như vậy nhỉ ?
-
Một hậu vệ ( Nhất là chơi tại Ý ) thì cái cần nhất là một cái đầu tỉnh táo và thông minh, biết chọn vị trí tốt. Những cái đó nó đều không có. Làm sao có thể yên tâm được.
Đúng đấy, không có tâm lý tỉnh táo và một cái đầu lạnh thì dù có chơi ở vị trí nào cũng chẳng thể thành tài được. Boumsong thì có cái tật là hay giật mình và chần chừ...... suy nghĩ để đưa ra tình huống xử lý bóng, mà tôi nghĩ thì cầu thủ rất cần khả năng chơi bóng theo bản năng nhiều, nhất là những tình huống nhanh. Tất cả chỉ là vấn đề tâm lý nhưng khó khắc phục, đành hi vọng mọi chuyện khả quan hơn thôi.
-
Vậy là Boumsong đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Juventus. Cùng chung với tinh thần hiện nay của cả đội, chắc Boumsong sẽ tự tin hơn trong quãng thời gian tiếp theo; trận này không có sai lầm nào nghiêm trọng dẫn đến nguy hiểm hay bị ghi bàn, hi vọng mọi chuyện sẽ tiếp tục thuận lợi với anh cũng như với Juve
-
boumsong đá cũng được đấy chứ chỉ phải cái hơi quá tự tin mà thôi. anh ta thích hợp ở vị trí sau tiền vệ trụ hơn, bởi tuy có sức càn lướt tốt nhưng lại quá ham tranh cướp bóng dẫn tới bị hở sườn hoặc hở lưng.
-
anh ta đã được trao cơ hội sau những sai lầm ở 2 trận đấu đầu tiên .Và anh đã biết cách tận dụng những cơ hội đó .
-
Theo nhiều người có chuyên môn đánh giá thì rất có thể trong tương lai anh ta sẽ là một cầu thủ giỏi cái gì cũng phải từ từ chứ
-
Theo nhiều người có chuyên môn đánh giá thì rất có thể trong tương lai anh ta sẽ là một cầu thủ giỏi cái gì cũng phải từ từ chứ
Từ từ là đến khi nào? Đến khi Juve thủng lưới liên tiếp trước các đội khác à? không bịt nổi đường vào khung thành của Buffon thì toi. Hắn mới ghi được 1 bàn thắng mà đã được ca ngợi ầm ĩ. Hắn là một hậu vệ cơ mà, nếu hắn phòng ngự tốt, ngăn chặn hầu hết các đợt tấn công của đối phương hoặc có nhiều pha tắc bóng, cứu thua thì tôi sẵn sàng ca ngợi ngay. Một hậu vệ ghi bàn thì thường là từ một tình huống cố định, cái đó cũng tốt nhưng nhiệm vụ chính của hắn là gì? Phòng ngự hay ghi bàn? Nếu chơi tốt thì trước hết phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đã. Tôi chỉ muốn hắn cải thiện khả năng phòng ngự trước đã ( Bởi vì hắn không phải hậu vệ biên nên khả năng dâng cao tấn công không cần nhiều ). Bao giờ đây Boumsong?
-
Trận đấu này, Juve lại trắng lưới. Không được xem nhưng hi vọng Boumsong sẽ thực sự chơi tốt chứ không phải do đội bạn không biết tận dụng sai lầm