Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Offline :. => JFC MIỀN BẮC => Topic started by: Alessandro on August 28, 2006, 06:30 PM
-
Tôi tuyên bố thành lập hội " cafe đen đá không đường ".
Thành viên hiện tại gồm có:
01 - Alessandro ( chủ tịch hội quán ) ( Uống cafe đen đá không đường, không bọt, không thìa luôn )
02 - Linh^_^Honey ( Thành viên số 1 ) ( Đen đá không đường và rất thích ăn bọt )
03 - Gianluca_letf ( fan ruột của cafe đen đặc ko đường đây. )
04 - Basana ( Anh trai với ly cafe trên 13 Đinh Tiên Hoàng )
05 - Inzaghi ( Có vẻ am hiểu nhiều quán )
Hiện tại hội quán đang tuyển thêm thành viên, các bạn nào thích đen đá không đường thì tham gia nhé, không có đòi hỏi gì cả...
Nhắn nhủ Mod Tiamo : Có thể cho hội quán của tớ lên Sticky được không ?
-
Tôi tuyên bố thành lập hội " cafe đen đá không đường ".
Thành viên hiện tại gồm có:
01 - Alessandro ( chủ tịch hội quán ) ( Uống cafe đen đá không đường, không bọt, không thìa luôn )
02 - Linh^_^Honey ( Thành viên số 1 ) ( Đen đá không đường và rất thích ăn bọt )
Hiện tại hội quán đang tuyển thêm thành viên, các bạn nào thích đen đá không đường thì tham gia nhé, không có đòi hỏi gì cả...
Nhắn nhủ Mod Tiamo : Có thể cho hội quán của tớ lên Sticky được không ?
Thật ra cái hội này hơi vớ vỉn nhờ . Chú Toku cứ bày vẽ. Cứ đưa hết vào Hội ẩm thực
-
Ông chú vừa từ buôn mê thuật ra , cho nhiều cà fe lắm , hôm nào giao lưu nhờ thành viên hội quán uống hộ cho hết .
-
Thật ra cái hội này hơi vớ vỉn nhờ . Chú Toku cứ bày vẽ. Cứ đưa hết vào Hội ẩm thực
Xin lỗi Tiamo, cậu tôn trọng tớ được không ? hội ẩm thực khác nhá, đề nghị cậu nói nghiêm túc tẹo. Hội ẩm thực chuyên về ăn, còn tụi tớ chỉ thưởng thức cafe thôi.
Ông chú vừa từ buôn mê thuật ra , cho nhiều cà fe lắm , hôm nào giao lưu nhờ thành viên hội quán uống hộ cho hết .
cậu vào hội quán đi, có chỗ cho anh em ta pha cafe mà
-
Em tham gia với, một fan ruột của cafe đen đặc ko đường đây.
-
Xin lỗi Tiamo, cậu tôn trọng tớ được không ? hội ẩm thực khác nhá, đề nghị cậu nói nghiêm túc tẹo. Hội ẩm thực chuyên về ăn, còn tụi tớ chỉ thưởng thức cafe thôi.
Toku lại sai rồi. Hội Ẩm Thực không chỉ ăn mà còn uống
-
Hu hu.. cho anh vào với - Sao anh ở Sì gòn nì. Cứ gọi Cafe đen không bỏ chút đường nào, dân tình cứ nhìn mình mắt tròn mắt dẹt thế nhờ
-----------------------------------
Hà Nội, cuối tháng 11 mới có được cơn gió mùa đông bắc lành lạnh cho người Hà Nội được dịp khoe áo ấm... Đó cũng là thời điểm cho tất cả mọi người tìm cho mình một chỗ riêng ấm cúng trong một quán cafe nào đó.
Người Hà Nội xưa nay có thói quen ăn quà sáng lưng lửng dạ, rồi làm 1 tách cafe nóng. Như vậy vừa tỉnh táo, lại vừa thư thái sảng khoái đầu óc trước khi bước vào 1 ngày mới. Chả thế mà những quán cafe hồi ấy (và có lẽ cả bây giờ nữa) lại không hề bề thế, đèn đuốc sáng trưng, mà bé nhỏ khiêm tốn nằm rải rác xen giữa những hàng quà. Không cần bàn, chẳng cầu kỳ ghế tựa, nhiều khi tách cafe bưng ra đặt trên một cái ghế đẩu con con tạm gọi là bàn, nếu chỉ có một người thì chỉ với 1 tờ báo là có thể nhâm nhi đến tận xế trưa; nếu khách đông thì lưng xoay ra, đôi mái đầu nghiêng chụm bên tách cafe mới pha nóng hổi, ngầy ngậy thơm, dìu dịu đắng – rồi câu chuyện bắt đầu.
Có điều lạ là hầu như không mấy quán café có không khí ồn ào náo nhiệt. Người rì rầm trao đổi, bàn bạc, ngưòi lại trầm tư lơ đãng. Không ai can thiệp hay tò mò để ý tới ai. Một không khí trầm, ấm cúng nhưng cũng rất riêng tư. Có lẽ sắc nâu và vị cafe đắng khiến người ta trầm hơn, tạm thời lắng xuống những lo toan vất vả của đời thường.
Giờ đã sắp sang xuân, tiết trời vẫn còn đang se lạnh, thật không còn gì thú hơn bằng việc tìm một góc cafe Lâm, ngồi một mình nhâm nhi cafe ngắm tranh Phái . Hay thật, Hà Nội giờ vẫn còn những góc phố nhỏ với những quán cafe không nhạc ầm ĩ và mang phong cách rất riêng như Lâm cafe. Đã thành thói quen, cứ cuối mỗi buổi lượn lờ, hai anh em lại chui vào cafe Lâm, gọi hai cốc đen nóng rồi cứ thế ngồi tào lao trong cái giá rét của mùa đông Hà thành.
-----------------------------------------
Những khi tối rảnh rỗi và thấy cô đơn, tôi lại một mình ra Nhạc Tranh quán ở Thái Thịnh, chọn cho mình một chỗ ngồi độc lập, gọi một tách đen đá ít đường... Được cái thuận lợi là ngay gần nhà, nên quán cũng đã trở thành nơi quen thuộc với tôi. Giành ra cho mình một tiếng, ngồi tận hưởng một chút bình dị, và cảm thấy thanh thản. Với những người nghiền Beatles như tôi thì quán là địa điểm lý tưởng để thường xuyên lui tới. Cũng không có gì là đặc biệt, thậm chí có thể nói là đơn sơ giản dị, rất đỗi bình thường nhưng cũng tạo ra được cảm giác ấm cúng, riêng biệt khác hẳn với những nơi khác. Và bên tách cafê đậm đà ấy, tôi lại nhớ đến cảm giác và không khí đầm ấm nơi phố cổ, nơi tôi đã từng sống chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cùng những kỷ niệm tuổi thơ.
Nhạc Tranh từ lâu cũng đã được nhiều người biết đến như một quán cafe nhạc Trịnh (ngoài ra còn có Cuối Ngõ và Vô Thường Quán)... "Bao nhiêu năm làm kiếp con ngừơi, chợt một chiều tóc trắng như vôi" - buông mình trên chiếc ghế đẩu, chỉ thấy trên tường là người hát rong cõi tạm đang nở một nụ cười thanh thản. Con thạch sùng chạy bên tường tặc lưỡi, tiếng bước chân thời gian...
Nếu muốn tìm cho mình những giây phút thư thái bên tách cafe, tôi e bạn phải có chút "duyên nợ" với nó bởi nhiều người không hợp với loại đồ uống này. Một khi đã quen với nó, bạn có thể hoà mình vào "gia đình nho nhỏ" ấy nhâm nhi tách cafe đen đặc sánh đậm chất Hà Nội, trong không khí trầm, ấm cúng, nghi ngút khói cafê quyện vị dìu dịu ngọt, nhân nhẩn đắng, ngầy ngậy chút bơ... thơm và quyến rũ đến lạ lùng.
st
-
@Gianluca: Welcome chú Gianluca,
@anh trai Basana: Cảm ơn anh về bài viết.... ( anh ơi em thích uống với anh ở trên 13 Đinh Tiên Hoàng )
@Tiamo: Uống của các cậu hỗn loạn lắm, không có 1 đặc trưng riêng mà... Bọn tớ chỉ ĐEN ĐÁ KHÔNG ĐƯỜNG thôi
-
Ôi , ngày xưa của mình cũng có những ngày chỉ đen đá ko đường.... , nhớ cái ngày ấy quá
Dù ko phải là fan ruột của Đ2KĐ ( Đen đá ko đường ) nhưng em cũng xin một chân hóng hớt , anh Toku nhá ?
-
13 Đinh tiên Hoàng ngồi chán rồi, phải đến 3 tháng rồi tôi chưa lên đấy. Một phần lên đấy mất 2k tiền gửi xe. Nên chuyển sang Lâm.
Tôi thích Lâm 92 hơn là Lâm 60, vỉa hè rộng hơn và ko mất tiền gửi xe.
Quán Nhạc Tranh tui cũng ngồi rồi, uống không ngon. Hôm nào có biểu diễn thì khá đắt. Không thích lắm mặc dù tôi cũng thích nhạc Trịnh.
Dạo này Tôi hay lên Phố Nhỏ ở đường Cao Bá Khoát ngồi, hơi đắt 1 chút được cái nghe nhạc và xem biểu diễn thoải mái.
Tui đăng ký vào hội.
-
Ôi , ngày xưa của mình cũng có những ngày chỉ đen đá ko đường.... , nhớ cái ngày ấy quá
Dù ko phải là fan ruột của Đ2KĐ ( Đen đá ko đường ) nhưng em cũng xin một chân hóng hớt , anh Toku nhá ?
Hí, chân hóng hớt ư ? nhưng khi đi với tụi anh thì vẫn phải uống ĐEN ĐÁ KHÔNG ĐƯỜNG đó em à
-
Đđ0đ thì em ngồi ở nhà thôi công nhận G4 càng uống càng ngon , àh , nghe bảo ở Sài gòn người ta uống cà fê loãng lắm , 1 ngày 10 cốc cũng được .
-
13 Đinh tiên Hoàng ngồi chán rồi, phải đến 3 tháng rồi tôi chưa lên đấy. Một phần lên đấy mất 2k tiền gửi xe. Nên chuyển sang Lâm.
Tôi thích Lâm 92 hơn là Lâm 60, vỉa hè rộng hơn và ko mất tiền gửi xe.
Quán Nhạc Tranh tui cũng ngồi rồi, uống không ngon. Hôm nào có biểu diễn thì khá đắt. Không thích lắm mặc dù tôi cũng thích nhạc Trịnh.
Dạo này Tôi hay lên Phố Nhỏ ở đường Cao Bá Khoát ngồi, hơi đắt 1 chút được cái nghe nhạc và xem biểu diễn thoải mái.
Tui đăng ký vào hội.
Ặc ặc , hôm nào cho em đi ké lên Phố Nhỏ với anh , em là em kết cái quán ấy lắm í
30k 1 cốc bia
Hơ , 13 ĐTH là chỗ nào thế nhể ?
Em thích Lâm 60 hơn Lâm 92 , mà nói về cafe trên phố cổ thì em thích cafe ở Nuôi hơn cơ , cafe Năng cũng ổn , ôi nhớ cái ban công tầng 2 trên đấy quá
-
13 Đinh tiên Hoàng ngồi chán rồi, phải đến 3 tháng rồi tôi chưa lên đấy. Một phần lên đấy mất 2k tiền gửi xe. Nên chuyển sang Lâm.
Tôi thích Lâm 92 hơn là Lâm 60, vỉa hè rộng hơn và ko mất tiền gửi xe.
Quán Nhạc Tranh tui cũng ngồi rồi, uống không ngon. Hôm nào có biểu diễn thì khá đắt. Không thích lắm mặc dù tôi cũng thích nhạc Trịnh.
Dạo này Tôi hay lên Phố Nhỏ ở đường Cao Bá Khoát ngồi, hơi đắt 1 chút được cái nghe nhạc và xem biểu diễn thoải mái.
Tui đăng ký vào hội.
Cảm ơn Trịnh Thành, hôm nào đưa cả hội đến cái quán cậu thích nhé... Tớ thích ngồi nhất ở 105 Lò Đúc, ngon dã man
Đđ0đ thì em ngồi ở nhà thôi công nhận G4 càng uống càng ngon , àh , nghe bảo ở Sài gòn người ta uống cà fê loãng lắm , 1 ngày 10 cốc cũng được .
ơ, vậy là ngồi ở nhà và không tham gia hội à .
Ở SG thường thì con trai thích uống đen đá có đường, đa số là như vậy, còn phụ nữ thường uống cafe nước 2, nhẹ nhàng và uống nhiều cũng không ảnh hưởng lắm.
Ặc ặc , hôm nào cho em đi ké lên Phố Nhỏ với anh , em là em kết cái quán ấy lắm í
30k 1 cốc bia
Hơ , 13 ĐTH là chỗ nào thế nhể ?
Em thích Lâm 60 hơn Lâm 92 , mà nói về cafe trên phố cổ thì em thích cafe ở Nuôi hơn cơ , cafe Năng cũng ổn , ôi nhớ cái ban công tầng 2 trên đấy quá
Chúc mừng em vào hội
-
Sao anh lại chấp nhận em 1 cách miễn cưỡng thế nhờ ?
-
Có được uống sinh tố na ko Toku?
-
Uống cafe đắng ngắt lại còn buồn ngủ. Uống làm giề...Coca cola ngon hưn
-
Sao anh lại chấp nhận em 1 cách miễn cưỡng thế nhờ ?
Vậy anh không hiểu ý em là em có muốn vào hội không ?
Có được uống sinh tố na ko Toku?
Pintu cẩn thận không ta cắt bây giờ ăn nói lung tung.
Uống cafe đắng ngắt lại còn buồn ngủ. Uống làm giề...Coca cola ngon hưn
Hê hê, cậu thì làm sao mà cafe được
-
Hội này mà do Toku làm chủ tịch thì liệu duy trì được trong bao lâu?
Câu hỏi này hỏi khó giải quyết à nha
-
Em thích nhất là quán nhà sàn ở cạnh khách sạn Asia ấy. K phải vì cafe ở đó ngon, mà chỉ đơn giản là vì nó ở gần nhà em nhất, hì hì.
To Maj: Anh đừng có mà phá đám nhá, hội em chắc chắn sẽ tồn tại lâu hơn HAT của bọn anh cho xem, hehe, cứ chờ đó.
-
Có lẽ thằng Toku nó chỉ nổi hứng thế thôi , chắc nó sớm bỏ hội ngay ấy mà
-
Rất buồn vì nhận định của anh Majesty và cậu bạn Tiamo.... Thất vọng quá...
-
Thôi , anh Tiamo và anh maj ko nên như thế , vì sự phát triển của box Giao lưu Offline chứ nhể ?
Mỗi người có một sở thích khác nhau mà , nhưng nói về cafe thì thật sự em chỉ thích uống cafe do tự tay em pha
-
Cho một đen đá không đường và 1 sinh tố na bên cạnh. Chậc, cái mùi khen khét của ly đen đá có lẽ đến 2 năm nay không đụng vào không biết ra sao nhỉ?
-
@Tiamo: Nếu cậu cảm thấy không tin tưởng thì không nên tham gia, còn nếu đủ tin tưởng thì tham gia hội của tớ .
@Sleeping Sun: Em nên để anh pha, anh pha ngon lắm
@Casanova: Nếu cứ sinh tố thì nghỉ nhé cưng....
Mùi vị khét khét của ly ĐEN ĐÁ KHÔNG ĐƯỜNG không có nhiều bằng ĐEN NÓNG đâu, nhưng rõ ràng mùi đó làm ta cảm thấy thoải mái....
Thời gian vừa qua gặp quá nhiều rắc rối, không thể làm được điều mình thích, còn bi giờ thì có thể
-
Không uống sinh tố sao có cảm giác mạnh của đen đá chứ.
-
Uống cafe đắng ngắt lại còn buồn ngủ. Uống làm giề...Coca cola ngon hưn
Đúng 1 phần, đó là càng uống em càng thấy buồn ngủ , còn lại sai tất , uống cà fê trước đắng sau thơm lừng lừng ,
-
Đã ngộ ra nhiều điều sau buổi uống rượu hôm nay, hi vọng mọi người hiểu Toku hơn
-
Hôm nay thấy thất vọng vô cùng về TIAMO và SS với MAJ nữa.... \
-
Chia buồn cùng anh Toku.
-
Hôm nay thấy thất vọng vô cùng về TIAMO và SS với MAJ nữa.... \
Sao anh Toku lại nói thế nhờ ? Có gì anh phải nói rõ ràng ra chứ , anh cứ làm em phải khóc thôi
-
Em thick mút sữa vào buổi sáng và uống cafe vào buổi tối. Cappuccino của Ý tuyệt đỉnh nhất, rùi đến cafe Trung Nguyên nhà mình Uống cafe ko đường thì cũng hay nhưng hơi "trầm" thì fải.
-
Thật ra mà nói thì 2 trang rồi mà vẫn chưa thấy off
-
Anh Maj nói đúng , muốn hoạt động vững mạnh thì phải thực hiện offline anh Toku ơi
-
Chia buồn cùng anh Toku.
Cảm ơn em, cái gì cũng khó khăn lúc đầu mà, sẽ vượt qua được.
Sao anh Toku lại nói thế nhờ ? Có gì anh phải nói rõ ràng ra chứ , anh cứ làm em phải khóc thôi
Uh em cứ khóc đi.............
Em thick mút sữa vào buổi sáng và uống cafe vào buổi tối. Cappuccino của Ý tuyệt đỉnh nhất, rùi đến cafe Trung Nguyên nhà mình Uống cafe ko đường thì cũng hay nhưng hơi "trầm" thì fải.
Trầm 1 chút nhưng mà ngon và tuyệt em gái à, rảnh thì cafe cùng tụi anh.... Có gì tham gia nhóm, sẽ có thông báo cụ thể...
Thật ra mà nói thì 2 trang rồi mà vẫn chưa thấy off
Anh Maj nói đúng , muốn hoạt động vững mạnh thì phải thực hiện offline anh Toku ơi
Không tốn quá nhiều thời gian offline như hội ẩm thực đâu, cứ dần dần, cuối tuần nghỉ ngơi thì offline cho nó sướng.... ai cứ như hội ẩm thực, thích lúc nào là làm lúc đó, chả có giờ giấc gì cả... không hợp lí.
-
Phì, off đê, cuối tuần về HP, thích Capucchino có Capucchino, thích Trung Nguyên có Trung Nguyên, thích đắng có đắng, đen hay nâu cũng có hết, off đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
Cuối tuần này về nhà rùi, Linh Hâm có lên nhà tớ chơi không? hehe, to đưa sang TQ chơi,
-
Chiều nay về sớm lên 13 đinh tiên hoàng ngồi từ 4h-6h. Ko thấy Toku đâu cả.
-
Chúc hội cafe trong ý tưởng của Toku thành công
-
Chào mọi người, vậy là Hội quán cũng đã hoạt động được 1 tuần rồi, chưa có buổi offline nào phải không nhỉ.
Ngày mai em Linh^_^HonEy sẽ xuống Hà Nội, và Inzaghi sẽ từ THanh Hoá ra, chính vì vậy, chúng ta nên có một buổi offline
Ngày mai lúc 5h chiều, ai có thời gian thì ra quán cafe anh Tuấn ở hồ Hale nhé.... Buổi offline đầu tiên. Mong mọi người tham dự.
@HAT: Nếu các bạn có thời gian thì đi cùng cho vui.
@All: Mọi người ai đi thì liên hệ tôi nhé.
-
Hị hị, chờ mãi mới đến ngày hôm nay. Cho tớ đen đá k đường với. Nghe nói uống vào k ngủ được. Mình đang cần thức khuya để học bài
Ơ, thế cái quán anh Tuấn đấy địa chỉ chính xác là như thế nào?
-
Vì trục trặc kĩ thuật, nên tạm thời hoãn
-
Vì trục trặc kĩ thuật, nên tạm thời hoãn
-
Vấn đề là chỗ quán cafe đó mưa to quá, nên anh Tuấn nghỉ... Tôi muốn hội của mình có uống thì uống từng nơi một mới vui... he he.
@Tiamo: Xin bạn đừng cười... dẫu sao thì cũng gặp chút rắc rối do trời mưa, mong HAT thông cảm.
-
Anh ủng hộ toku ....hôm nào có dịp cho anh đi mới
-
Sáng nay nhâm nhi kafe ở Huy 1 , lâu lém rùi mới gọi kafe nhỉ , hơ , hình như mình bắt đầu kết kafe Huy rồi đấy , độ đậm y hệt kafe mình pha
-
Mấy ngày không uống cafe, ặc, nhầm,vừa uống ngày hôm wa but dnay ở nhà lười pha nên cảm giác cứ as là lâu lắm rùi k uống ấy.
Chẹp, hội trưởng ơi cuối này off đi chứ nhểy?
-
uh, cuối tuần này off 1 phát. Mai viết thông tin lên sau he he.. có gì thì nt cho mọi người.
-
uh, cuối tuần này off 1 phát. Mai viết thông tin lên sau he he.. có gì thì nt cho mọi người.
Tớ nghĩ ĐA nên PM cho mọi người
-
Tớ nghĩ ĐA nên PM cho mọi người
Thật ra thì anh Toku nên làm như vậy
-
Nhưng nếu ai ko có đk ol thì nhắn tin theo cách của TOKU cũng là 1 cách hay mà
-
Cuối tuần rùi mà ko off hả anh Đức Anh ?
-
chắc phải cuối tuần của tuần sau, sau sau sau sau.......nữa em ạ )
-
Chả thấy anh ĐA nói gì nhở
-
Ối trời, hôm qua vừa say 1 trận ghê hồn, đâm ra hôm nay oải he he... Hội quán hiện tại mới có 3 người ở HN thui, nên cũng chưa cần vội lắm nhỉ ? :">.... Chờ nha.
-
Hơ , thế mà anh cứ nói trước
-
hichic lâu lắm roài ko lên diễn đàn, giờ mới biết cũng có nhiều người thích uống cafe đen ko đường, xin lỗi một số bạn nhé nhưng tui thấy nhiều người hình như chỉ uống theo fong trào thì fải, ko biết cảm nhận cafe đâu là ngon hay sao thía, thấy toàn chỉ ra các quán uống chán fèo, ví như Nhạc Tranh thì vào nghe nhạc thú vị thoai chứ uống chán lắm, cafe Huy bjo cũng chẳng ra j, chắc tại nó thương mại hoá quá...
Hom nao off thì cho em đi với nhể
-
hichic lâu lắm roài ko lên diễn đàn, giờ mới biết cũng có nhiều người thích uống cafe đen ko đường, xin lỗi một số bạn nhé nhưng tui thấy nhiều người hình như chỉ uống theo fong trào thì fải, ko biết cảm nhận cafe đâu là ngon hay sao thía, thấy toàn chỉ ra các quán uống chán fèo, ví như Nhạc Tranh thì vào nghe nhạc thú vị thoai chứ uống chán lắm, cafe Huy bjo cũng chẳng ra j, chắc tại nó thương mại hoá quá...
Hom nao off thì cho em đi với nhể
Vâng , bác pờ rồ thì cho em hỏi cái quán kafe nào uống vừa miệng bác ạh ?
-
Vâng , bác pờ rồ thì cho em hỏi cái quán kafe nào uống vừa miệng bác ạh ?
Nắng Sài Gòn đi
-
Chợt nhớ đi:)
-
Vâng , bác pờ rồ thì cho em hỏi cái quán kafe nào uống vừa miệng bác ạh ?
hehe trên đời này thì thiếu j quán nhưng tìm được quán ngon thì hơi khó. Trước đây rõ ràng là rất nhiều quán ngon bjo chẳng thấy quán nào cả, nhân, cuối ngõ, huy, thọ.. tất cả đều ko ngon như trước nên h ko đi uống nữa roài.
tốt nhất là cafe tan hehe
-
Nếu vậy thì tốt nhất là ko đi uống cafe nữa...
Uống sữa chua đánh đá đi
-
Ciao uống đuợc đó
-
em đề nghị ra Cuối Ngõ uống cafe tan!
-
Em thích uống cafe but cũng chả bít chỗ nào uống ngon or k ngon cả, cứ chỗ nào gần nhà em nhất thì em ra thui à, hehe. Các bác cứ nói quán này quán kia làm em thấy ngại ghê, mang tiếng thích uống cafe mà chả bít gì
Em đề nghị thành lập hội sữa chua. Ai đồng ý giơ tay! Lưu ý là Hội sữa chua chú k phải sửa chữa đâu nhá, em phải nói thế vì có lần bạn em rủ em đi ăn sữa chưa but cuối cùng lại chỉ đúng cái hàng sửa chữa đấy hehe (Sửa gì thì k nhớ, các bác đừng hỏi)
-
Em thích uống cafe but cũng chả bít chỗ nào uống ngon or k ngon cả, cứ chỗ nào gần nhà em nhất thì em ra thui à, hehe. Các bác cứ nói quán này quán kia làm em thấy ngại ghê, mang tiếng thích uống cafe mà chả bít gì
Em đề nghị thành lập hội sữa chua. Ai đồng ý giơ tay! Lưu ý là Hội sữa chua chú k phải sửa chữa đâu nhá, em phải nói thế vì có lần bạn em rủ em đi ăn sữa chưa but cuối cùng lại chỉ đúng cái hàng sửa chữa đấy hehe (Sửa gì thì k nhớ, các bác đừng hỏi)
Vậy có mặc áo mưa đi off không? Hay thành lập hội áo mưa đi
-
Vậy có mặc áo mưa đi off không? Hay thành lập hội áo mưa đi
Áo mưa thì liên quan gì ?
Có ai đã từng ún cafe Tuấn chưa nhỉ ?
Mình nhớ nó óa
-
Ủa....đây là topic bình luận về quán cafe hay là topic offline
Hình như đi sai chủ đề rồi
-
Mới biết quán cafe Hưng ở dưới Thanh Xuân ngon cực kì , không gian đẹp mà không ồn ào.
-
Nếu vậy thì khi nào đi uống thôi
-
Mới biết quán cafe Hưng ở dưới Thanh Xuân ngon cực kì , không gian đẹp mà không ồn ào.
Ở đâu cơ anh ?
Mà anh đi uống mảnh hả ?
-
Theo anh thì để cuối tuần này thực hiện luôn đi...chứ ai lại để uống cốc cafe hàng mấy tháng ko đc thì buồn lắm
-
Theo anh thì để cuối tuần này thực hiện luôn đi...chứ ai lại để uống cốc cafe hàng mấy tháng ko đc thì buồn lắm
Ùa để cuối tuần em thi xong đã nhá , nhưng thế thì lâu quá nhỉ ?
-
Ùa để cuối tuần em thi xong đã nhá , nhưng thế thì lâu quá nhỉ ?
Tran trong kinh moi anh chi em JFC:
Hom nay trung thu co ai ranh khong. Neu ranh toi moi ca phe mot bua, nhan tien de ra mat JFC.
DC: Ca phe Nang Sai Gon 1 - 33 Nguyen Chi Thanh . Neu ranh thi ghe qua, goi cho toi theo so 0904152587.
Luu y: Thoi gian tu 19h00 den 22h00 thoi nhe.
-
Ơ, cái hội này chết rồi à? Chán nhể
-
Đọc cái topic này lại nhớ đến 35-Lê Đại Hành (cà phê Lân, cạnh cổng Bộ XD) một thời của mình. Vui thật, ngày nào mấy
thằng cũng kéo nhau ra đấy, gọi di động chỉ cần kêu hai tiếng " ba nhăm". Thưởng thức cà phê thì ít, à ơi là nhiều vậy mà đến giờ lâu rồi không qua đấy cũng thấy nhơ nhớ. Không phải tại cà phê ở đấy có gì đặc biệt, cũng không vì cách phục vụ tận tình của chủ quán... mình chắc là thế.
Có lẽ đó là nỗi nhớ về 1 quãng thời gian thân thuộc, gần gụi đã qua đi từ lâu mà vẫn mới như ngày hôm qua...
Giờ thì không hay qua đấy nữa, vị cà phê cũng quên rồi, vậy mà thỉnh thoảng bất giác giật mình như thấy ai đó gọi mình
"ba nhăm"
-
Lên iem , iem đưa mấy anh đi Băng Nhi Đại Thượng Wan' )
-
Lâu lắm rồi không được thưởng thức một cốc cà phê đúng nghĩa. Bùn!
-
Ơ, cái topic của mình được dựng lên rồi à .... Sướng chế nhỉ, tui nhớ cafe và nhớ anh em cafe quá....
Tối nay làm 1 ly double Đen đá không đường không bọt không thìa he he
-
Toku hôm qua uống nâu nhé