Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: Exit on August 27, 2006, 08:34 PM
-
Theo nhiều thông tin , người ta cho rằng giới trẻ VN đang trong cơn sốt tạo Blog , 1 loại nhật kí cá nhân trên mạng , mỗi ngày có hàng ngàn blog Việt ra đời ... ( Báo Tuổi Trẻ)
Hằng ngày trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng , mọi người vẫn thường gán lớp trẻ 8X ,9X rất nhiều từ ngữ dành cho những con người của thế kỉ mới , nhưng chưa bao giờ giới trẻ lại cảm thấy xung quanh họ có một thế giới public như thế này ,với một thế giới mở đang hiện hữu , họ cảm nhận được nhịp sống cuồn cuộn , hào hứng hoà mình vào nhưng cũng lo lắng tìm cách bắt kịp với dòng chảy của thời đại ...
Thực sự mỗi blog cá nhân đã tạo nên những phong cách sống mới cho chính chủ nhân của chúng : năng động hơn và tự tin hơn ... Bà kon , chắc hẳn ai cũng cảm nhận được nhiều giá trị khác mà blog cá nhân mang lại , chia sẻ nào !!!
-
Theo nhiều thông tin , người ta cho rằng giới trẻ VN đang trong cơn sốt tạo Blog , 1 loại nhật kí cá nhân trên mạng , mỗi ngày có hàng ngàn blog Việt ra đời ... ( Báo Tuổi Trẻ)
Hằng ngày trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng , mọi người vẫn thường gán lớp trẻ 8X ,9X rất nhiều từ ngữ dành cho những con người của thế kỉ mới , nhưng chưa bao giờ giới trẻ lại cảm thấy xung quanh họ có một thế giới public như thế này ,với một thế giới mở đang hiện hữu , họ cảm nhận được nhịp sống cuồn cuộn , hào hứng hoà mình vào nhưng cũng lo lắng tìm cách bắt kịp với dòng chảy của thời đại ...
Thực sự mỗi blog cá nhân đã tạo nên những phong cách sống mới cho chính chủ nhân của chúng : năng động hơn và tự tin hơn ... Bà kon , chắc hẳn ai cũng cảm nhận được nhiều giá trị khác mà blog cá nhân mang lại , chia sẻ nào !!!
Hic, mình không có blog~~> không năng động, không tự tin và cũng không có xìn tin riêng
-
Nhìu lúc bức xúc ko biết vả vào đâu lại vả vào bờ lóc, bạn bè lò dò vào đọc.
Có cái bờ lóc cũng hay, nhòm ngó nhà cửa người khác, kết bạn... oài vui phết!
Quên bờ lóc của em:
http://360.yahoo.com/profile-xPvbXbIwa5mRxKVVwBhYdw--?cq=1 (http://360.yahoo.com/profile-xPvbXbIwa5mRxKVVwBhYdw--?cq=1)
-
Tớ cũng có 1 cái. Hay...Vì tớ quen được nhìu bạn qua blog
http://360.yahoo.com/kawaii_hp83 (http://360.yahoo.com/kawaii_hp83)
-
Blog hay mà....nơi trao đổi thông tin rất tiện và bổ ích
-
Blog là nơi thể hiện cá tính của bản thân.,là nơi có thể xì trét Và nó cũng là nơi để giao lưu rất tốt
-
Theo mình , điều quan trọng nhất mà blog mang lại là cho mình những góc nhìn khác .
-
Góc nhìn khác là góc nhìn gì thế em?
Chị thì thấy là nơi xìpem xả láng khỏi sợ mod cảnh cáo.
-
Là nơi có thề tâm sự xả láng...
-
Là nơi tự tạo cho mình một style riêng
-
Nhiều lúc nó còn là 1 cách quảng bá hình ảnh rất tiện lợi
-
Với em,đó là nơi thể hiện bản thân,mọi cái về mình,em không lấy nó làm nơi kết bạn.
-
Là nơi khoe hình
-
Là nơi để chửi nhau
Là nơi để tán nhau nữa!
-
Blog đúng là một nơi người ta có thể tùy ý trút tâm sự của mình, làm mọi người hiểu nhau hơn.. Và đôi khi lọ mọ vào blog người khác ta lại tìm được một vài đứa bạn lâu ngày mất liên lạc nào đó! Thú vị ra phết.
Mình cũng khá hi vọng chuyện sau này tập hợp những bài viết trên blog của mình để làm một quyển gọi là Thùy Mai trước tác. Nhưng hiềm nỗi đến giờ mới có được mấy bài blog gọi là tàm tạm đọc được. Y' tưởng thì nhiều vô kể, mỗi tội ở chỗ làm thì không tài nào tập trung được, về đến nhà ăn cơm xong là chữ nghĩa ý tứ trôi tuột hết.. Đến khi cảm thấy hơi hơi có tâm trạng viết blog thì lại buồn ngủ. Mệt thật đấy.
-
Là nơi để kết bạn
-
Là nơi để kết bạn
Hình như cái này anh zai viết roài. Xì pem à?
Là nơi để tỏ tình mà hok sợ xí hổ.
Là nơi xin lỗi mà hok sợ mất mặt
-
Blog à, ở đó là nơi ta muốn nói những gì không dám nói. Ở trong Blog, chúng ta sẽ sống thật với mình hơn.
-
Điều đó gần như là giá trị mà internet đem lại mà...
Cũng chẳng khác gì so với dd cả
-
Bạn binscop luôn có những nhận xét rất đúng và rất hay đấy!
-
Là nơi mình có thể trút bỏ những bức xúc
-
Giá trị blog được tính bằng page view và số friend
-
các bác nói toàn lợi ích của bờ nóc ,nhiều lợi ích quá ko thấy hại gì cả
bờ nóc là lơi đốt thời gian ,tốn quá nhiều time vào đó , nơi nhiều kẻ quảng bá những hình ảnh ... chửi nhau nói tục...
-
Để đong hàng...
-
sathu chỉ được cái đấy là nhanh thôi mà không biết đã đong được em nào chưa hay chỉ phát biểu xong rồi để đấy kekeke
-
Là nơi ta có thể hiểu thêm rât nhiều về chủ nhân của no
-
Là nơi mà từ đó em link qua blog của 1 người khác rồi link vào badamgia.com và giờ đang có mặt ở đây để câu bài đấy
-
Chưa chắc blog đã là nơi người ta dám nói tất cả mọi thứ...dù gì thì blog cũng mang tính quảng bá và giới thiệu bản thân...Làm gì có ai mang cái xấu của mình ra nói lung tung chứ...Mạng thì vẫn cứ là mạng thôi.
-
cái lớn nhất blog mang lại cho tớ là cơ hội biết đến JFC
-
Là nơi mà từ đó em link qua blog của 1 người khác rồi link vào badamgia.com và giờ đang có mặt ở đây để câu bài đấy
Sao câu mãi mới được 1 bài vậy em? Cần anh share cho 1 nửa ko?
Blog dạo này chán phèo, chán như badamgia.com vậy
-
Blog là nơi xâu hàng, chăn gà, PR bản thân blah blah..
-
Dạ, từ hôm qua đến hôm nay em được hơn 8000 lượt view, khủng khiếp thật, cứ đà này chắc là sẽ thành hot boy mất
-
Hình như từ hồi phong trào Blog rộ lên, thì nhu cầu Forum giảm hẳn thì phải..........
-
Nhờ Blog, tớ đã có được rất nhiều thứ
-
mình thì chưa biết tí teo j về blog?chắc là hay lắm phải tìm hiểu ngay thôi
-
thể hiện cá Tôi cá nhân!
-
Quảng bá avatar xì tin mới của mình!
-
Ờ,mình cũng vừa được nghía qua avatar của anh Hiếu,quá ấn tượng.
-
Nhìn PMCG cứ kiểu gì ấy chứ chả thấy ấn tượng
-
Blog khiến tớ đỡ nhớ cậu một phần
-
Blog để giao lưu và tâm sự!
-
Những điều bí mật không chia sẻ cùng ai thì đem phơi bày cho...cả làng cùng biết
-
Blog để bạn của bạn của bạn được biết đến
-
Chỉ để viết linh tinh
-
Blog là nơi mình tìm đc rất nhiều ng bạn mới và liên lạc đc mới rất nhiều bạn cũ của mìh đã mất liên lạc
-
blog là nơi mình dọa được rất nhiều người yếu bóng vía vì sợ ma
-
Là nơi mình show những cái theme rất là yêu ý :X
-
Là nơi mình sắp đóng cửa
-
Là nơi tớ biết bạn Phởn yêu quý!
-
Là nơi tớ sắp phải tạm biệt bạn Cam yêu quý!
-
Là nơi tớ luôn luôn nghĩ đến bạn Phởn yêu quý. Là nơi tớ chẳng muốn xa bạn Phởn của tớ tẹo nào...
-
Nó là nơi chứa biết bao nhiêu kỷ niệm
-
Trong đó có cả những kỷ niệm với bạn Phởn yêu quý và bạn Pin thân thương. Hix... Tớ không muốn xa nó teọ nào!
-
Nơi có tiết mục Đối thơ vô cùng hoành tráng!
-
Nơi đó có những bài thơ của thi sĩ VKS. Của nhà thơ A Phởn nữa. ÔI, tớ không muốn xa nơi đó tẹo nào.
-
Và cả tác phẩm của ca sĩ Bạch Tờ Rà nữa!
-
Ôi. Cái Blog thân thương. Nơi có bao nhiêu kỷ niệm.
Cái tác phẩm ấy tớ xóa rồi.
-
Tớ còn!
-
sao lai co the xoa blog di duoc nhi. Có xóa thì xóa comment thôi chứ. Tội nghiệp quá. Chắc có chuyện gì kinh khủng đây.
-
Tớ còn!
Nhưng tớ biết bạn Phởn không đem rao bán linh tinh đâu nhờ!
-
Ừ, tớ chỉ đem cho thôi!
-