Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: mainoel on August 25, 2006, 01:28 PM

Title: Champions League 06/07
Post by: mainoel on August 25, 2006, 01:28 PM
[div align=\\\"center\\\"]      
Hâm nóng cái Box này lên phát! Nghỉ phép hơi lâu rồi!
 
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fvnexpress.net%2FVietnam%2FThe-thao%2F2006%2F08%2F3B9ED853%2F4.jpg&hash=1fa8311da9d7e65e8c8f5973775f9a458d5804ea)

Bảng A
Barcelona
Chelsea
Werder Bremen
Levski Sofia

 Bảng B
Inter
Bayer Munich
Sporting Lisbon
Spartak Moscow

Bảng C
Liverpool
PSV Eindhoven
Bordeaux
Galatasaray

 Bảng D
Valencia
Roma
Olympiakos
Shakhtar Donetsk

Bảng E
Real Madrid
Lyon
Steaua Bucarest
Dinamo Kiev

 Bảng F
MU
Celtic
Benfica
Copenhagen

Bảng G
Arsenal
Porto
CSKA Moscow
Hamburg

Bảng H
Milan
Lille
AEK Athens
Anderlecht

==============================
Barca và Chelsea, quá tam ba bận![/div]
Title: Champions League 06/07
Post by: Gianluca_letf on August 25, 2006, 01:40 PM
Hài hước! Không hiểu ai là người bốc mà hay dã man.

Bremen lại cùng bảng với Barca, và tự nhiên có thêm Chels nhảy vào. Rõ ràng Chúa muốn xem Barca đá bại Chels một lần nữa.

MU sẽ phải gặp lại cơn ác mộng mang tên Benfica, kẻ đã làm họ phải bẽ mặt mà rời khỏi CL mùa trước. Và Roy Keane hoàn toàn có khả năng tặng cho những đồng đội cũ sự trả thù không mấy ngọt ngào.

Những lá thăm oan nghiệt tiếp tục đẩy Lyon và Real vào nhau. Liệu Cannavaro và Emerson có giúp đội bóng hoàng gia thay đổi bộ mặt của mình???

Milan, kẻ từng phải cố gắng đẩy người khác ra ở cup UEFA thì nay lại chễm chệ ở CL, và gặp toàn những đối thủ dưới cơ.

Đời lắm cái hài hước thật!
Title: Champions League 06/07
Post by: menrekcuf on August 25, 2006, 02:55 PM
bảng A nhiều cái hay quá . bảng A hot !!!! Weder bremen có Klose đúng không ?
Năm nay cuộc chiến chắc chỉ xoay quanh 4 tuyển sau : Inter , Barca , Chelsea , Real . Ac , ManU , Arsenal xem ra cũng chỉ đứng chầu rìa thôi ( đấy là xét trên thế trận thực lực nhân sự của các cầu thủ )  
Title: Champions League 06/07
Post by: juverofan on August 26, 2006, 12:40 AM
Một lần nữa lại chứng kiến Barca đụng Chelsea. Trái với những người đã post bài ở topic nì, tớ hi vọng Chelsea sẽ thắng được Barca, vì tớ thích Chelski chỉ sau Juve mà thôi. Tuy nhiên lần này cuộc đối đấu Barca và Chelsea ko còn tính chất căng thẳng như 2 lần trước khi họ gặp nhau ở vòng loại trực tiếp. Tỉ số có là bao nhiêu thì cơ hội đi tiếp của cả 2 đội là đều rất lớn, tuy nhiên đây vẫn là 1 cặp đấu đáng xem, đầy duyên nợ. Hi vọng Chelsea sẽ ổn định lại hàng thủ của mình trước cuộc chinh chiến mới tại châu Âu. Juve đang lận đận nên chỉ còn biết cổ vũ cho Chelsea mà thôi.
Title: Champions League 06/07
Post by: juverofan on August 26, 2006, 02:36 AM
Hết hiệp 1 trận tranh siêu cup, đương kim vô địch Champions League đang bị Sevilla dẫn trước 2 bàn thắng. Dù vẫn chưa tung ra hết những cầu thủ xuất sắc đang có nhưng với bộ khung làm lên chiến thắng của mùa giải trước, Barca vẫn ko thể làm gì trước Sevilla, hàng phòng thủ chơi ko tốt thường xuyên để lộ những khoảng trống giữa cặp trung vệ Marquez và Puyol. Nếu tiếp tục thế này liệu Barca có thể bảo vệ thành công chức vô địch?
Title: Champions League 06/07
Post by: tery on August 28, 2006, 02:21 PM
Bảo vệ thành công chức vô địch thế quái nào được. Mùa này là của Chel, nhưng gặp nhau ở vòng bảng thì Barca sẽ may mắn hòa được Chel.
Title: Champions League 06/07
Post by: juverofan on August 28, 2006, 06:24 PM
Quote from: tery
Bảo vệ thành công chức vô địch thế quái nào được. Mùa này là của Chel, nhưng gặp nhau ở vòng bảng thì Barca sẽ may mắn hòa được Chel.
Tớ cũng là fan của Chelsea nhưng tớ ko thích cách ăn nói của cậu. Các cụ nhà mình có câu: "Nói trước bước ko qua", đừng hùng hồn tuyên bố điều gì khi cả một mùa giải còn dài lê thê đang ở phía trước.
Title: Champions League 06/07
Post by: menrekcuf on August 28, 2006, 09:56 PM
năm nay bảng A đáng xem quá   Ko thể nói trước như vậy được bởi năm nay theo em có tới 4 đội bóng mà thực lực ko hề thua kém nhau và đều có khả năng đoạt chức vô địch là Chelsea , Barca , Inter , Real . Có thể nói C1 năm nay rất đáng xem  
Title: Champions League 06/07
Post by: alex_arsenal on August 29, 2006, 10:22 AM
Năm nay Chel và Barca vẫn là ƯCV nặng ký cho chức vô địch....và Inter cũng đang nổi lên như là một thế lực mới của Seria sau khi vơ vét được nhiều tài năng của Juve chúng ta....
Nhưng Seria vẫn hi vọng vào Milan,mọ luôn là một thế lực thật sự của Seria,là bộ mặt của bóng đá Ý trước châu Âu....mới tăng cường Olivera và có khả năng là cả Tevez nữa,mất Sheva chưa phải là mất tất cả.
Title: Champions League 06/07
Post by: qua_TaO_tau on August 30, 2006, 12:23 PM
Năm nay có bảng C và bảng G là có vẻ cân. Còn bảng A thì đã ngã ngũ, vấn đề là ai nhất ai nhì thôi. Bremen hàng phòng thủ quá yếu, không thể có bất ngờ, nhất là lại mới mât micoud, tiền vệ phòng ngự xuất sắc.
Title: Champions League 06/07
Post by: Ken_Chu on September 01, 2006, 08:35 PM
trơi a ! micoud là tiền vệ tấn công , mất anh nhưng bremen đã có diego thay thế 1 cách xuất xắc.
Title: Champions League 06/07
Post by: Delpiero_Juventus88 on September 02, 2006, 11:20 AM
có lẽ đây là 1 trong những mùa C1 mới mà tôi ko mấy hứng thú đơn giản vì Juve ko còn ở đón , buồn thật chẳng biết đến bao giờ chúng ta mới lại có mặt ở C1 1 mùa, 2 mùa hay thậm chí nhiều năm nữa
Title: Champions League 06/07
Post by: Ivana on September 13, 2006, 04:15 PM

 Bảng A lại 2 gã khổng lồ chạm mặt với nhau. Chả biết cổ vũ cho Chel hay Barca nữa. 2 tên này mình đều thix. Dù sao đụng độ nhau sớm thì các vòng sâu hơn sẽ thuận lợi cho cả 2 vì ko bị loại nhau trực tiếp.
 Chúa lại 1 lần nữa nhân nhượng cho Milan. Cái tên này nằm trong cái bảng dễ ăn. Phát chán!
 Bảng B, Bayer 1 lần nữa lại cùng bảng với 1 club Ita-Inter-cái tên tự nhiên đc hưởng ko 2 scudeto của Juve. Lần này ủng hộ Bayer, nhưng Bayer vừa mất Ballack, còn Inter sức mạnh ngày càng tăng..... 2 đại diện này rồi sẽ cùng dắt tay nhau vào vòng trong thôi...
 Còn Juve, fải 1 thời gian dài vắng bóng trên đấu trường C1 thật là 1 thiệt thòi. Cứ nghĩ vậy lại ức chế bọn Milan...
Title: Champions League 06/07
Post by: Casanova on September 13, 2006, 04:54 PM

 Levski Sofia có thể là vua tại Bulgari, Dynamo Kiev không có đối thủ tại Ucraina, hay Steaua Bucharest là số 1 tại Rumani. Những điều đó sẽ chẳng nói lên điều gì bởi nếu chúng ta so sánh họ với những Real, Barca hay M.U, AC Milan thì thật là hài hước, trông họ giống như những chú bé bên cạnh những gã khồng lồ mà thôi. Tuy nhiên, những chú bé này sẽ được cùng đọ sức với những gã khổng lồ tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, giải đấu dành cho những đội bóng hàng đầu tại mỗi quốc gia thuộc Châu Âu.
Mọi người có thể bàn tán rằng đây chỉ là giải đấu dành cho những "ông lớn", những đội bóng tên tuổi trên đấu trước quốc tế. Nhưng chắc hẳn mọi người không thể quên những bất ngờ mà các đội bóng nhỏ đã làm lên. Thế đấy, bóng đá luôn có bất ngờ, những bất ngờ đầy thú vị và làm cuộc chơi thêm phần hấp dẫn.
Năm nay, bất ngờ đã xảy ra khi cựu vương Ajax thất thủ trước đội bóng ít tên tuổi đến từ Đan Mạch. Nối tiếp theo đó, đêm qua Inter đã trắng tay trước một đội bóng nhỏ con Sporting Lisbon. Champions League hứa hẹn có nhiều bất ngờ phía trước.
Đêm nay, loạt trận đầu tiên tại các bảng E, F, G, H sẽ còn nhiều kịch tính hơn khi các cuộc đối đầu của các đội bóng là cuộc gặp gỡ của các cầu thủ với đội bóng cũ. ( Diarra_Real - Lyon ) Hay của những người cũ nhiều duyên nợ. ( Strachan_Celtic - Sir Ferguson_M.U)
Mùa giải trước, Barca đã là nhà vô địch, liệu họ có phải là đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch hay không? Hay lại có một cuộc lật đổ ngoạn mục khác.
Hãy đưa ra các lí do để đội bóng bạn yêu thích hay đội bóng theo bạn là có khả năng cao nhất dành chức vô địch. Hãy cùng nhau bình luận qua từng trận đấu.
Welcome!  
Title: Champions League 06/07
Post by: GianluigiBuffon on September 13, 2006, 08:28 PM
Hy vọng năm nay sẽ trở lại là chú ngựa ô của giải đấu. Sau nhiều năm đầu tư vào tích luỹ, Valencia đang sở hữu một đội hình đồng đều và khá toàn diện. Không có ngôi sao nổi bật nhưng họ là một tập thể rất khó đánh bại.

Roma cũng là một trở ngại lớn bởi khi là chiếu dưới họ thừa đủ tiềm lực để gây ra khó khăn cho các đội bóng khác. Thế nhưng đội bóng này có điểm yếu là tâm lý thi đấu không ổn định, hay vấp ngã vào những thời khắc quyết định.

Inter thì sẽ vẫn là một quả cầu gai không hơn không kém, rất nhiều gai nhọn trước đối thủ nhưng lại không bao giờ lăn được đúng hướng bởi họ là một tập thể quá nhiều cá tính. Mancini khi mới về Inter đã tỏ ra "rắn" khi đẩy đi một loạt những người hay gây rắc rồi nhưng rồi đến giờ lại vác về mấy cái tổ kiến lửa khác.

Ẩn số nữa của CL năm nay chính ra ... Real Madrid . Dù không tin tưởng vào tài cầm quân của Capello nhưng với nhiều ngôi sao thì cũng chẳng ai nói trước được điều gì. Chỉ cần một pha tạt bóng của Beckham và cú chạm đầu nhẹ nhàng của Ruud là mọi chuyện lại khác

Chắc chức vô địch lại chẳng chạy đi đâu khỏi Chelsea, Valencia, AC Milan và Barca đâu.
Title: Champions League 06/07
Post by: TUANMINH on September 14, 2006, 09:07 PM
Hôm qua không có gì ở các bảng đấu E F G H với những trận đấu
 Mu - Cetic : 3-2
 Asenal - Hambur : 2-1
 Acmilan - AEK athens : 3 -0
 Lyon - Real : 2-0
Đúng là không có gì về những đội bóng trên thắng chỉ có Real là không vượt qua chính mình khi cả đội hình đã thay đổi mà vẫn không thể chơi hay hơn chắc cũng chính Lyon là đội kị của Real . Nhưng với vòng đầu thì không có gì nói lên cả . Ngoại trừ các đội Liver và Inter là không may mắn nhưng đẳng cấp mới là mãi lên các trận đấu tiếp mới hấp dẫn .
Mong rằng có nhiều bất ngờ vòng tiếp ....
Title: Champions League 06/07
Post by: Vicenzo on October 31, 2006, 10:57 AM
Chelsea sẽ thắng Barca 2-1.
Title: Champions League 06/07
Post by: juverofan on October 31, 2006, 12:21 PM
Quote from: Vicenzo
Chelsea sẽ thắng Barca 2-1.
Ô sao ít thế? Champions League ko Juve chỉ còn mong mỏi vào Chelsea mà thôi! Nhìn Mourinho, he he, cứ phải thế chúng nó mới sợ
Title: Champions League 06/07
Post by: Vicenzo on November 01, 2006, 10:36 AM
Ko thắng được nó nhưng hòa cũng ổn. Trận sau hòa nốt chú Bremen, Barca sẽ phải thắng Bremen ở lượt cuối mới mong đi tiếp.
Title: Champions League 06/07
Post by: tiamo on November 01, 2006, 11:09 AM

 Ôi Lampard ! Bàn thắng đẳng cấp quá. Một trận đấu đáng xem.
Title: Champions League 06/07
Post by: khongko on December 15, 2006, 10:38 PM
Tin nóng hổi, bốc thăm vòng 1/8 Champion League:

FC Porto - Chelsea
Celtic -AC Milan
PSV Eindhoven - Arsenal
Lille - MU
Roma - Lyon
Barca - Liverpool
Real Madrid - Bayer Munich
Inter - Valencia

3 đội bóng của Italia chỉ có Roma là gắp trúng cục xương, còn 2 đội bóng thành Milan đều dễ thở cả.
Title: Champions League 06/07
Post by: Vicenzo on December 15, 2006, 11:23 PM
Chia cặp vòng 1/16 UEFA Champions League

FC Porto (BĐN) v Chelsea FC (Anh)
 
Celtic FC (Scotland) v AC Milan (Italia)
 
PSV Eindhoven (Hà Lan) v Arsenal FC (Anh)
 
LOSC Lille Métropole (Pháp) v Manchester United FC (Anh)
 
AS Roma (Italia) v Olympique Lyonnais (Pháp)
 
FC Barcelona v Liverpool FC (Anh)
 
Real Madrid CF (TBN) v FC Bayern Munich (Đức)
 
FC Internazionale Milano (Italia) v Valencia CF (TBN)
 
He he. Bốc thăm được đấy. Anh em vào bình luận tý đi.
Title: Champions League 06/07
Post by: juveinheart on December 16, 2006, 01:32 AM
Chung kết MU - Barca nghe có vẻ hay đấy nhỉ ?
Title: Champions League 06/07
Post by: Romeo on December 16, 2006, 03:25 AM
mình thích nhất lyon-roma 2 trường phái tấn công xem hay phải biết
Title: Champions League 06/07
Post by: khongko on December 16, 2006, 08:31 AM
Số phận luôn ưu ái các đội bóng Anh. Ở vòng bảng. ngoài Chelsea ra còn 3 đội còn lại nằm ở những bảng đấu dễ dàng. Vào vòng 1/8, chỉ có Liverpool là bị hóc, còn 3 đội còn lại không thể dễ dàng hơn, đúng là trong bóng đá, may mắn có khi chiếm tỉ trọng đến 50%.
Title: Champions League 06/07
Post by: Vicenzo on December 16, 2006, 10:52 AM
Barca-Liverpool: Lịch sử các cuộc đối đầu đang nghiêng về phía Liverpool nhưng gần gặp nhau gần đây nhất tại Champions League, Barca đã thắng Liverpool với tỷ số 3-1 ngay tại Anfield.
Chủ tịch của Barca tỏ vẻ rất hí hửng với kết quả bốc thăm này và tự coi đây là một cặp đấu đặc biệt vì cả 2 đều là những nhà vô địch gần đây nhất(chuối). Ông ta cũng tin tưởng Barca sẽ dễ dàng vượt qua một Liverpool thiên về thể lực và sẽ lại vô địch C1 năm nay. Còn Benitez thì nói rằng Liverpool ko có gì để mất và họ sẽ cố gắng để đánh bại Barca. Tại thời điểm này mọi người đều nghĩ Barca trên cơ Liverpool nhưng 2 tháng nữa thì chưa chắc.
Title: Champions League 06/07
Post by: juverofan on December 16, 2006, 11:00 AM
Nhìn mấy đội bóng Ý nản nhỉ? Chắc chẳng hi vọng gì. Milan cười toe toét khi gặp Celtic nhưng chắc gì đã ăn được. Bóng đá Ý lại lỡ hẹn thôi
Title: Champions League 06/07
Post by: RBaggio on December 16, 2006, 11:30 AM
Làm gì bi quan thế......  
Title: Champions League 06/07
Post by: khongko on December 16, 2006, 10:40 PM
Nhiều nhà báo vin vào những thất bại của Barca trước các đội bóng Anh trong lịch sử để lí giải rằng lần này Barca (chứ không phải Liverpool) sẽ là kẻ không may khi đụng phải Liverpool. Nhưng lịch sử chẳng qua là để các nhà báo diễn giải cho có vẻ logic thôi chứ lần này Liverpool chết là cái chắc. Đáng lí ra Real nên gặp MU để loại thêm 1 đội bóng Anh nữa cho chúng đỡ huênh hoang
Title: Champions League 06/07
Post by: RBaggio on December 16, 2006, 10:45 PM
Nhưng xem ra MU là đội có chắc 1 vé đi tiếp. Còn Barca thì hơi khó
Title: Champions League 06/07
Post by: Romeo on December 17, 2006, 03:36 AM
chưa biết được đâu, mùa giải trước chú ko thấy MU-lille hòa nhau đấy à mà về sân nhà lille còn đập cho MU tơi bời còn gì.
Title: Champions League 06/07
Post by: Duong Quang on December 17, 2006, 02:07 PM
Bar gặp Liv 2 nhà vô địch của 2 năm liên tiếp quá hay còn gì?
Title: Champions League 06/07
Post by: alex_arsenal on December 19, 2006, 08:35 PM
Quote from: juverofan
Nhìn mấy đội bóng Ý nản nhỉ? Chắc chẳng hi vọng gì. Milan cười toe toét khi gặp Celtic nhưng chắc gì đã ăn được. Bóng đá Ý lại lỡ hẹn thôi
Năm nay là một năm của bóng đá Ý mà bác,cứ hi vọng đi,Canna rinh hết các giải thưởng của FIFA và Châu Âu,Italia lên ngôi,và một đội bóng của SerieA sẽ đưa về đất nước hình chiếc ủng chiếc cúp cap quý giành cho các CLB của châu Âu?Cứ chờ xem....  
Có thể đấy là Inter,đội bóng mà hầu hết các fan Juve đều rất ghét.....
Title: Champions League 06/07
Post by: juverofan on December 19, 2006, 10:22 PM
Quote from: alex_arsenal
Năm nay là một năm của bóng đá Ý mà bác,cứ hi vọng đi,Canna rinh hết các giải thưởng của FIFA và Châu Âu,Italia lên ngôi,và một đội bóng của SerieA sẽ đưa về đất nước hình chiếc ủng chiếc cúp cap quý giành cho các CLB của châu Âu?Cứ chờ xem....  
Có thể đấy là Inter,đội bóng mà hầu hết các fan Juve đều rất ghét.....
Đáng tiếc sẽ ko phải là Inter, năm nay là năm của bóng đá Ý, nhưng Champions League năm nay lại thuộc về Barca, còn chung kết CL mùa này lại vào năm sau cơ. Cứ để xem Inter có cắn được Valencia ko? Hay lại bị nó ị vào đầu  
Title: Champions League 06/07
Post by: majesty on December 19, 2006, 10:27 PM
Chia cặp như vậy là đẹp rồi..
Căng nhất có lẽ là Barca-Liv





   
Title: Champions League 06/07
Post by: khongko on December 19, 2006, 10:34 PM
"...Cứ để xem Inter có cắn được Valencia ko? Hay lại bị nó ị vào đầu"
Sao bác lại nói thế. Cổ nhân có câu:
                                                     "Khôn ngoan đối đáp người ngoài
                                                      Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau"
Cho dù có ghét Inter đến đâu thì cũng mong họ thành công ở Châu lục để mang vinh dự về cho nước Ý chứ ? Vả lại nhìn xa một tí, nếu kết quả ở Châu lục không tốt dần dà sẽ mất bớt suất dự Champion league thì nguy.
Title: Champions League 06/07
Post by: juverofan on December 19, 2006, 10:45 PM
Quote from: Vicenzo
Chia cặp vòng 1/16 UEFA Champions League

FC Porto (BĐN) v Chelsea FC (Anh)
 
Celtic FC (Scotland) v AC Milan (Italia)
 
PSV Eindhoven (Hà Lan) v Arsenal FC (Anh)
 
LOSC Lille Métropole (Pháp) v Manchester United FC (Anh)
 
AS Roma (Italia) v Olympique Lyonnais (Pháp)
 
FC Barcelona v Liverpool FC (Anh)
 
Real Madrid CF (TBN) v FC Bayern Munich (Đức)
 
FC Internazionale Milano (Italia) v Valencia CF (TBN)
 
Bình luận và dự đoán tí xíu nhỉ?

FC Porto (BĐN) v Chelsea FC (Anh)
Một trận đấu đáng chú ý, khi Mourinho sẽ phải đối đầu với FC Porto, đội bóng đã cùng ông gây dựng tên tuổi với 1 CL và 1 UEFA Cup. FC Porto giờ vẫn là 1 đội bóng khó chơi, nhưng ko còn quá khó chịu và cũng khó có khả năng gây bất ngờ như năm 2004 nữa.
Dự đoán: Chelsea đi tiếp

Celtic FC (Scotland) v AC Milan (Italia)
Hàng công AC Milan đang khủng hoảng, Celtic luôn khó đoán, nhưng rõ ràng AC Milan luôn chơi tốt ở CL, vì vậy việc họ đi tiếp là chuyện dễ hiểu, dù có thể nó sẽ rất chật vật.

PSV Eindhoven (Hà Lan) v Arsenal FC (Anh): Chiến thắng cho người Hà Lan.
PSV gần đây thi đấu ở CL càng ngày càng hay, Arsenal vẫn thất thường ở cả CL và giải quốc nội, các cầu thủ trẻ của họ liệu còn có thể làm lên chuyện như mùa giải trước?
Dự đoán: PSV sẽ thắng.

LOSC Lille Métropole (Pháp) v Manchester United FC (Anh)
Các đội bóng  Pháp thời gian gần đây đã cho thấy 1 bộ mặt khác hẳn ở CL, Lille ko phải là đội mạnh, ko được đánh giá cao bằng MU nhưng họ là 1 đội bóng khó chơi và có khả năng gây bất ngờ. MU đang có phong độ tốt từ đầu giải, nhưng ai biết đâu đấy, trận thua West Ham Utd tuần vừa rồi sẽ đánh dấu một phong độ khác cho MU? Chờ đợi bất ngờ từ cặp đấu này.

AS Roma (Italia) v Olympique Lyonnais (Pháp): Cơ hội nào cho Roma?
Lyon ngày càng mạnh, ko ai phủ nhận điều đó, những mùa giải lỗi hẹn trước với CL khiến khát khao muốn khẳng định vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các  CLB hàng đầu thế giới của Lyon càng trở lên mạnh mẽ. Roma đang thi đấu đẹp mắt, nhưng ở CL, Roma luôn chỉ là 1 kẻ tí hon. Nhiều khả năng đội bóng thủ đô sẽ phải dừng bước ngay từ vòng đấu này.

FC Barcelona v Liverpool FC (Anh): Một cặp đấu khó nói trước
Cả Barca và Liverpool đều ko mạnh và ổn định như những mùa giải trước. Nhưng đây rõ ràng vẫn là những đội bóng có khả năng đăng quang. Đội nào sẽ đi tiếp là 1 câu hỏi lớn, nhưng theo dự đoán của tôi có lẽ là Barca.

Real Madrid CF (TBN) v FC Bayern Munich (Đức)

Capello đến mang theo triết lí bóng đá của mình đến cho CLB hoàng gia nhưng RM ko còn là RM của 1 vài năm trước đây nữa, họ thi đấu bất ổn và ko còn là 1 đối thủ khó chịu. Bayern dù vẫn chưa lấy lại được vị trí số 1 của mình ở Bundesliga nhưng ở CL họ thi đấu đang rất ổn định.
Dự đoán: B.Munich thắng.

FC Internazionale Milano (Italia) v Valencia CF (TBN): Inter, nhà quê ra tỉnh.
Inter là ai? Đương kim vô địch Serie A, đang thống trị giải đấu từng được coi là khắc nghiệt nhất hành tinh. Nhưng chức vô địch năm ngoái là cướp thành quả của người khác, việc thống trị Serie A mùa giải này cũng ko được đánh giá cao khi mà đại gia Juve ko còn ở Serie A, AC Milan và 1 loạt đối thủ khởi đầu với 1 số điểm âm, tất cả làm lu mờ vị trí đầu bảng của họ. Khi ra tới CL, Inter chỉ như 1 anh nhà quê ra tỉnh. Trong một bảng đấu mà giới chuyên môn đều nhận định Inter cùng B.M sẽ dễ dàng vượt qua thì nhà vô địch Serie A lại trèo qua nó 1 cách đầy khó nhọc, trong thế bị dồn vào chân tường. Chưa khi nào Inter là 1 đối thủ được đánh giá cao ở CL. Lần này đối thủ của họ là Valencia, đội bóng đang tìm lại vinh quang của mình ở CL, nơi họ đã làm á quân tới mấy mùa lận  . Thi đấu ko quá ấn tượng ở Liga nhưng ở CL, Valencia đã thi đấu rất tốt. Vượt qua Inter ko phải là 1 nhiệm vụ bất khả thi với họ. Villa và các đồng đội sẽ khiến Mancini cùng học trò phải ôm hận.
Title: Champions League 06/07
Post by: Fly on January 03, 2007, 05:01 PM
Cám cảnh cho Munchen lại gặp thằng Real. Chắc lần này sẽ thắng, vì những lần trước toàn thua!

Milan của mình gặp Celtic, ko vào TK thì thôi, năm nay coi như ko xem đá bóng nữa. A` đâu, đến tháng 5 thôi

Nhưng, mình nghĩ Munchen sẽ VĐ năm nay. 13 tiếc phải biết. Chứ còn gì, ai bảo dứt áo ra đi  

Title: Champions League 06/07
Post by: david_hoanganh on January 03, 2007, 05:11 PM
Phải nói lẽ đời trái ngang ! Tại sao thằng AC Milan toan gặp may thôi , từ việc ko được dự  Champions League đến việc đươc đặc cách vào vòng sơ loại và lá thăm may mắn giúp Hắn gặp Celtic FC (Scotland) ở vòng 1/6 , cũng rễ sơi . Nhưng vẫn còn phải đá mà chúng ta hãy đợi bất ngờ nhé !   Nói chung các cặp đấu như vậy cũng phản ánh được sự hấp dẫn ngoại trừ MU và A Milan ..
Title: Champions League 06/07
Post by: Best Bianconeri on January 03, 2007, 05:37 PM
dù nói thế nào đi nữa, dù có ghét Inter đến đâu đi nữa ,thì chúng ta cũng nên cổ vũ cho họ, vì đa phần đã thích Juv là thích bóng đá Ý mà, ai chẳng muốn một đại diện Ý vô địch
Title: Champions League 06/07
Post by: david_hoanganh on January 03, 2007, 07:16 PM
Ngoại trừ Milan may mắn gặp phải Celtic FC (Scotland) có vẻ dễ sơi hơn thì 2 đại diện còn lại của Italia có vẻ gặp khó , 2 đối thủ của Inter và AS Roma lần lượt là Valencia (TBN) và O Lyon (Pháp) không phải là đối thủ dễ sơi , mong rằng vào vòng tiếp theo Italia sẽ giữ nguyên được đại diện của mình ! Nhìn vào vong 1/6 chúng ta lại nhớ JUVE của chúng ta ngày nào , nhưng sẽ ko bao xa nữa chúng ta sẽ trở lại và thống trị Châu Âu !  
Title: Champions League 06/07
Post by: Best Bianconeri on January 03, 2007, 09:44 PM
Phải công nhận là gặp Valen thì khoai thật , còn AS thì phập phù quá, có lẽ khó đi xa được  . Nhưng hi vọng vẫn là hi vọng, đâu phải tỉ lệ thắng sẽ nghiêng về Valen đâu.
Title: Champions League 06/07
Post by: david_hoanganh on January 03, 2007, 10:26 PM
Phong độ hiện tại của O Lyon là rất đáng sợ nhưng ko biết qua đợt nghỉ đông này họ có giữ được phong độ và điểm rơi như trước kì nghỉ đông ko , cơ hội của đội bón thủ đô cũng rất sáng họ phải hạ được đại diện đến từ nước pháp trên sân nhà Olimpico và có một kết quả tốt trên đất Pháp 2 tuần sau đó thì mới mong đi tiếp ! Theo tôi thì đại diện của nước Pháp sẽ có mặt ở vòng sau .
còn Inter , ở vòng bảng Inter đã thể hiện phong độ đáng thất vọng ở lượt đi nhưng mà họ đã kịp thời sửa sai ở lượt về và kịp ghi tên mình ở vòng 1/16 . Nếu Inter cứ chơi như lượt đi thì Valencia sẽ ko cho họ một cơ hội dù là nhỏ nhất . Đang có phong độ rất cao cặp tiền đạo D Villa và F Morientes sẽ làm cho các hậu vệ và thủ môn của Inter một ngày vất vả ! Ở trận này theo tôi bất ngờ sẽ xảy ra và Valencia sẽ đi tiếp "Good bye Inter " , và khi quay lại Serie A Inter đẫ thấy AS Roma vượt mặt lúc nào ko hay !  
Title: Champions League 06/07
Post by: khongko on January 03, 2007, 10:53 PM
Mình linh tính trận chung kết Champion League năm nay là sự đối đầu giữa Barca và Inter. Kết quả ư? Inter sẽ thắng 1-0 với pha ghi bàn duy nhất của Adriano. Đấy chính là sự lặp lại hoàn hảo của trận tranh cúp liên lục địa xảy ra ở Nhật bản vào tháng trước. Cũng Inter (chỉ thiếu chữ Milan) thắng Barca với 1 bàn thắng duy nhất, người ghi bàn cũng tên là Adriano.
Title: Champions League 06/07
Post by: Fly on January 05, 2007, 03:58 PM
Quote from: david_hoanganh
Phải nói lẽ đời trái ngang ! Tại sao thằng AC Milan toan gặp may thôi , từ việc ko được dự  Champions League đến việc đươc đặc cách vào vòng sơ loại và lá thăm may mắn giúp Hắn gặp Celtic FC (Scotland) ở vòng 1/6 , cũng rễ sơi . Nhưng vẫn còn phải đá mà chúng ta hãy đợi bất ngờ nhé !   Nói chung các cặp đấu như vậy cũng phản ánh được sự hấp dẫn ngoại trừ MU và A Milan ..

Chả biết ai may! Trg thời điểm hiện tại thì Milan nên có 1 năm như Juve  
Title: Champions League 06/07
Post by: david_hoanganh on January 05, 2007, 04:27 PM
Nó mà như Juve thì làm sao chịu nổi ........Juve muôn năm  
Title: Champions League 06/07
Post by: alex_arsenal on January 05, 2007, 07:16 PM
Quote from: khongko
Mình linh tính trận chung kết Champion League năm nay là sự đối đầu giữa Barca và Inter. Kết quả ư? Inter sẽ thắng 1-0 với pha ghi bàn duy nhất của Adriano. Đấy chính là sự lặp lại hoàn hảo của trận tranh cúp liên lục địa xảy ra ở Nhật bản vào tháng trước. Cũng Inter (chỉ thiếu chữ Milan) thắng Barca với 1 bàn thắng duy nhất, người ghi bàn cũng tên là Adriano.
Cũng mong cái viễn cảnh này xảy ra...mình không thích Inter ở SerieA thôi,còn vẫn cổ vũ cho họ ở CL,đơn giảnh vì giờ đây họ đang là niềm hi vọng lớn nhất của SerieA ở Champion League....
Title: Champions League 06/07
Post by: david_hoanganh on January 05, 2007, 07:30 PM
Còn tôi , tôi chỉ mong MU và Milan sẽ tái đấu ở chung kết .......!
Title: Champions League 06/07
Post by: alex_arsenal on February 20, 2007, 02:57 PM
Mình gần như chỉ quan tâm các trận đấu có các đại diện của SerieA và Arsenal....hi vọng những đội bóng mình cổ vũ sẽ đạt kết quả tốt.Tối này sẽ là Milan và Arsenal...cố lên!
Title: Champions League 06/07
Post by: menrekcuf on February 20, 2007, 10:11 PM
Mọi người có vẻ ghét Inter quá nhỉ ?? Thử hỏi xem trên hành tinh này có một đội bóng nào có thực lực có thể sánh ngang với Inter kể cả Barca ? Soi mãi mà chả thấy Inter kém ở chỗ nào    Trước C1 thì em rất ghét Inter nhưng bây giờ thì nên cổ vũ cho nó   .
Title: Champions League 06/07
Post by: alex_arsenal on February 21, 2007, 08:22 AM
Ngoài ManU có chiến thắng sân khách thì trong những đội khách ở loạt trận vừa qua,Milan và Bayer đều đang có lợi thế nhất định.
Trong khi Milan cầm hòa Celtic tại Scotland và chờ đợi một chiến thắng ở lượt về thì Bayer sau bàn thắng muộn của Van Bommel chỉ cần một chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trong trận tái đấu tại sân nhà là có thể đi tiếp.
Trận đấu giữa hai kẻ sa cơ Bayer và Real có thể nói là trận đấu hay nhất trong lượt đấu rạng sáng nay.Cả hai đều đem đến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn.Tiếc cho real khi họ đánh mất cơ hội ở những phút cuối...
Title: Champions League 06/07
Post by: VinDiesel on March 03, 2007, 02:39 PM
Vào đến vòng này chả có đội nào yếu cả. Cứ nhìn lượt đi thì biết. Có mỗi MU, Liv là có lợi thế trước trận lượt về thôi. Các trận lượt về đều đáng xem cả. Thích thật.
Title: Champions League 06/07
Post by: ductai on March 07, 2007, 06:45 PM
Roma, Chelsea ,Vanlencia, Livepool vao`. Barca, Inter, Lyon bi loai ro`i anh emoi

Title: Champions League 06/07
Post by: thanhgis on March 08, 2007, 11:10 AM
Quote from: khongko
Mình linh tính trận chung kết Champion League năm nay là sự đối đầu giữa Barca và Inter. Kết quả ư? Inter sẽ thắng 1-0 với pha ghi bàn duy nhất của Adriano. Đấy chính là sự lặp lại hoàn hảo của trận tranh cúp liên lục địa xảy ra ở Nhật bản vào tháng trước. Cũng Inter (chỉ thiếu chữ Milan) thắng Barca với 1 bàn thắng duy nhất, người ghi bàn cũng tên là Adriano.
Trong 8 đội lọt vào tứ kết, Anh góp 3, Ý: 2, Tây Ban Nha: 1, Đức: 1, Hà Lan:1. Trong 5 giải được coi là hàng đầu Lục Địa Già, Ligue1 ngày càng hụt hơi (3 năm vừa qua, Lyon đều vào tứ kết, thậm chí mùa 2003-2004, Monaco đã tới CK). Cũng may là Anh "chỉ" còn 3 đội (nếu chơi với lực lượng đầy đủ, Ars mạnh hơn hẳn PSV). Năm nay La Liga xem như thất bát khi 2 ông lớn Barca & Real "được" rảnh rang cho trận "Siêu kinh điển" vào cuối tuần này. Bayer vớt vát danh dự cho Bundesliga. SeriA mang nỗi tủi hổ của "Nhà vô địch 2006" Inter nhưng phần nào được cứu rỗi bởi AC, đặc biệt là Roma. Một chút bất ngờ thú vị mang tên PSV nhưng thật ra mấy mùa CL gần đây họ đều là những người Hà Lan cuối cùng.
Kết quả đã rõ. Cậu này mà chơi số đề chắc chỉ có nước... bán nhà, khà khà
Title: Champions League 06/07
Post by: ductai on March 08, 2007, 07:35 PM
Hỗn loạn ở Mestalla. Đầu tiên là Burdisso của Inter gây sự với Macherna. Sau đó anh này cũng trả đũa lại. Ibrahimovic nhịn không nỗi cũng xông vào xô xát....Sau khi cuộc xô xát có phần dịu đi thì tới Navarro bên Valencia chạy vào đấm vỡ mũi của Burdisso.Thấy vậy các cầu thủ của Inter rượt theo Navarro để đánh cho bằng được anh này. Trong phòng thay đồ thì Figo,Cambiasso, ngay cả HLV Mancini cũng lao vào phòng thay đồ của Valencia để gây sự...
 Nếu muốn coi hình ảnh của cuộc xô xát thì xin vào theo địa chỉ này :http://thethao.dec.vn/viewnews/3352/0.dec
 Inter nóng wá, chẳng bao giờ bình tĩnh như Juve cả
Title: Champions League 06/07
Post by: juverofan on March 09, 2007, 07:43 PM
Các cặp đấu tứ kết:

AC Milan v Bayern Munchen
PSV Eindhoven v Liverpool
Roma v Manchester United
Chelsea v Valencia

(Lượt đi diễn ra vào các ngày 4 và 5/4. Lượt về: 11 và12/4)

Các cặp đấu bán kết:

Đội thắng cặp Chelsea - Valencia gặp đội thắng cặp PSV Eindhoven - Liverpool.

Đội thắng cặp Roma - MU gặp đội thắng cặp AC Milan - Bayern Munchen
Title: Champions League 06/07
Post by: phamthanhthuan on March 14, 2007, 09:45 AM
Bốc thăm tứ kết Champions League
Theo kết quả bốc thăm phân cặp tứ kết Champions League, ba ông lớn của giải Ngoại hạng là MU, Chelsea và Liverpool tránh được việc phải "nội chiến". Họ thậm chí chỉ phải gặp những đội dưới hoặc ngang cơ. Trong khi đó, Milan và Bayern phải loại nhau trước thềm bán kết.

Các cặp đấu tứ kết (Lượt đi diễn ra vào các ngày 3 và 4/4. Lượt về: 10 và 11/4. Đội đứng trước đá trên sân nhà ở lượt đi).

AC Milan v Bayern Munich
PSV Eindhoven v Liverpool
Roma v Manchester United
Chelsea v Valencia
Các cặp đấu bán kết (Lượt đi diễn ra vào các ngày 24 và 25/4. Lượt về: 1 và 2/5)

Đội thắng cặp Chelsea - Valencia gặp đội thắng cặp PSV Eindhoven - Liverpool.

Đội thắng cặp Roma - MU gặp đội thắng cặp AC Milan - Bayern Munich.
Nguồn: VNexpress
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fvnexpress.net%2FVietnam%2FThe-thao%2F2007%2F03%2F3B9F402D%2Fm1.jpg&hash=6c84e631b89cf459872939e7f9f2d239285c0f83)
Title: Champions League 06/07
Post by: Pinturicchio on April 04, 2007, 02:17 PM
2-2 là kết quả của trận lượt đi giữa AC Milan và Bayern Munich. Phải nói là trong trận đấu này Milan đá có nét hơn và tạo được nhiêu pha bóng nguy hiểm về phía cầu môn đối phương hơn. Có điều Gilardino đã ko tận dụng được cơ hội khi có một pha đánh đầu vào tay Rensing và một va đệm bóng hụt ở vạch 5m50. Ngoài ra, trong những pha phối hợp trước vạch 16m50 thì Kaka và đồng đội thường làm hỏng những đường chuyền quyết định.
Phải nói rằng Nesta đã có một trận đấu hay khi mà anh đã ngăn chặn được hầu hết các đợt tấn công của đối phương. Tuy nhiên một đồng nghiệp khác của anh bên kia chiến tuyến là Van Buyten còn thi đấu tốt hơn khi đặt dấu ấn của mình tại San Siro với cú đúp vào lưới của Dida.
Trận hòa này sẽ khiến Milan gặp khó khăn khi một tuần nữa sẽ phải làm khách trên sân của Munich.
Title: Champions League 06/07
Post by: alex_arsenal on April 04, 2007, 02:25 PM
Cũng phải công nhận là thủ môn dự bị của Bayer là Rensing đã chơi khá tốt trọng trận đấu này khi anh cản phá được 2 pha đánh đầu cận thành của Maldini và Gilardino.Trận tới có sự xuất hiện của Kahn và Bommel ở giữa sân,liệu có hi vọng gì cho Rossonerri không?
Mùa giải trước, cũng với Rensing trong khung gỗ, Milan cũng bị Munich cầm hòa 1-1 trên sân Arena.Hi vọng đi tiếp của Milan xem ra đang nhỏ dần.
------------------------------------
Trận đấu còn lại rạng sáng nay, Liverpool coi như đã đặt một vé đi tiếp sau chiến thắng 3-0 ngay tại sân khách.Kết quả này đúng là bất ngờ lớn khi PSV vốn có phong độ khá tốt ở cúp Châu Âu, đặc biệt là trước các "ông lớn".Về phía "quỷ đỏ", họ đang chứng tỏ mình đang có phong độ rất tốt sau những chiến thắng liên tiếp gần đây!
Title: Champions League 06/07
Post by: juveinheart on April 05, 2007, 03:48 AM
Vậy là Valencia đã cầm hòa chủ nhà Chelsea 1- 1 . Trận lượt về trên sân Valencia sẽ làm tất cả để đánh bại Chelsea hay chí ít là không để Chelsea ghi bàn nào vào lưới. Còn Mu lại bị đội chủ nhà Roma đánh bại 2-1. Một trận đấu tẻ nhạt. Hậu vệ MU đá quá dở và trong một trận đấu mà Scholes bị thẻ đỏ ngay cuối hiệp 1 thì như vậy là tt cho Mu, trọng tài bắt trận này quá nặng với thẻ đỏ của Scholes, nếu kô chắc chắc trận đấu sẽ khác . Valencia và MU sẽ vào bán kết .
Title: Champions League 06/07
Post by: thanhgis on April 11, 2007, 12:24 PM
1-7, một thảm bại nhục nhã, một cú sốc kinh hoàng và một vết nhơ khó rửa!
    Điều gì đã xảy ra ở Old Trafford đêm 10/04? Ai có thể giàu trí tưởng tượng(hay tưởng bở) mà dám nghĩ đến một kết cục như vậy! MU fans ư? Không, họ mơ mộng nhưng không "mơ quá hóa rồ". Người Anh ư? Không, họ cũng không mắc chứng hoang tưởng. Người Ý hoàn toàn khỏe mạnh về thần kinh để không bao giờ dám nghĩ tới điều này và cả thế giới túc cầu cũng không...
   Vậy mà các cầu thủ ưu tú nhất của Roma - nhà "Á quân" Seri A không chỉ nghĩ mà dám thực hiện điều đó. Và quả thật họ đã "hoàn thành" mục tiêu này với phương pháp không thể "hòa hảo" hơn. Qua đó họ cũng đã bôi nhọ thương hiệu bóng đá Ý hơn bao giờ hết!
   Chợt nhớ đến trận thua 0 - 15 của Đà Nẵng trước Gamba Osaka ở vòng loại cúp C1 châu Á năm ngoái mà thấy... thương cho Đà Nẵng. Dù gì họ chỉ là đại diện của một nền bóng đá kém phát triển, đối đầu với một đội bóng của một quốc gia ở trình độ hơn hẳn... Đằng này Roma - "Á quân" giải VĐQG của nhà đương kim VĐTG...
   Người Ý và tất cả các fans của nền bóng đá xứ mỳ ống nhục thay cho Roma!
Title: Champions League 06/07
Post by: viethungtifosi on April 11, 2007, 02:55 PM
Roma vỡ trận nhanh quá.Nhìn cách chơi phòng ngự của các hậu vệ Roma cứ như 1 đội bóng Vleague vậy. Không biết Milan có làm được như Chel không nhỉ?
Title: Champions League 06/07
Post by: ductai on April 11, 2007, 07:06 PM
Cầu mong là thế. Vì hàng fòng thủ của Milan đã wá già. Có lẽ trận này sẽ bị thủng ít nhất 1 bàn

Trận còn lại thì chiến thắng về Chelsea với tỉ số 2-1. Các bàn thắng của The Blues do công của Sheva và Essien ở phút cuối cùng. Ai sẽ là đối thủ của Chels đây ? Liverpool hay 1 điều kì diệu sẽ xảy ra với PSV ( mơ cũng hk có )
Title: Champions League 06/07
Post by: juverofan on April 11, 2007, 07:07 PM
Bít đâu PSV lại thắng được như Man hôm qua nhẩy!
Title: Champions League 06/07
Post by: Melody on April 11, 2007, 08:00 PM
quá là bạc nhược. một sự sỉ nhục ghê gơm. chúng ta nên đạt hy vòng vào Ac hơn là Roma. tối nay Ac sẽ vượt qua Munich với chiến thắng 2-1. và tiếp theo sẽ là trận đấu rửa nhục với Mu
Title: Champions League 06/07
Post by: juveinheart on April 12, 2007, 12:29 AM
Mình lại cổ vũ cho Mu , mình nhớ có lần Juve cũng thua 7-0 trước đội nào không nhớ rõ nữa ở C1. Nói chung là AS Roma vừa non vừa gặp vận xui !
Title: Champions League 06/07
Post by: alex_arsenal on April 12, 2007, 12:57 PM
Cuối cùng thì lịch sử lại lặp lại và Milan có được chiến thắng trước Bayer.Vậy là đội bóng mà mình ít tin tưởng hơn lại trở thành niềm hi vọng của SerieA tại Champion League mùa giải năm nay. Đúng là sau loạt trận lượt đi, Roma cũng tạo sự tin tưởng lớn hơn Milan.

Milan sẽ phải chiến đấu với 3 đại diện của Anh tại bán kết, họ sẽ gặp ManU trong trận bán kết thứ nhất và trong đội hình Milan hiện giờ vẫn còn đó những Nesta, Pippo, Maldini...trong trận thắng ManU cách đây 1 mùa giải, cũng trong trận đấu Knock out ở Champion League. Hi vọng Milan sẽ lặp lại được thành tích dù cho ManU hiện nay mạnh hơn ManU của một năm về trước và Milan thì ngược lại...
Title: Champions League 06/07
Post by: juverofan on April 12, 2007, 01:06 PM
Quote from: alex_arsenal
Milan sẽ phải chiến đấu với 3 đại diện của Anh tại bán kết...
Chỉ chiến đấu với 1 thôi, giỏi lắm là chiến đấu với 2, còn đội kia họ chiến đấu với đội Anh khác à!
Title: Champions League 06/07
Post by: alex_arsenal on April 12, 2007, 01:14 PM
Quote from: juverofan
Chỉ chiến đấu với 1 thôi, giỏi lắm là chiến đấu với 2, còn đội kia họ chiến đấu với đội Anh khác à!
Ôi trời, ý em là Milan sẽ là một trong 4 CLB chiến đấu cho 1 cái cúp và 3 đội bóng còn lại đều là đại diện của Anh.....
Title: Champions League 06/07
Post by: Laoai_Delpiero on April 12, 2007, 04:04 PM
7-1 ko khác gì 1-0 đâu. Vẫn là bị loại thôi. Chỉ tội nghiệp Totti và De Rossi  thôi. Là tài năng lớn của bóng đá thế giới nhưng thất bại này thật quá với Totti. Chưa bao h Totti thể hiện được mình ở C1 cả. De Rossi sẽ là tuơng lai của bóng đá Ý.  Hy vọng Juve mình sẽ có cầu thủ này trong tương lai. Nếu Milan ko vô địch thì hy vọng vào Chelsea.
Title: Champions League 06/07
Post by: juveinheart on April 12, 2007, 05:19 PM
Có khi Mu vượt qua 2 đội bóng Ý để giành Cup không nhỉ ? Năm 1999 MU đánh bại Juventus sau đó giành chức vô địch, lần này đã vượt qua AS Roma rồi, AC Milan chắc sắp hết thở rồi, chịu được mấy thở nữa, thử tưởng tượng mấy ông già bên cánh chạy theo Ronaldo hay Rooney là thấy buồn cười rồi .
Title: Champions League 06/07
Post by: Melody on April 13, 2007, 11:30 AM
nói thế. bọn ROma thua vì non kinh nghiệm. lợi thế có đầy mà không bít tận dụng. Spalleti quả là non. biết là Roma thường chơi tấn công. nhưng cũng không nên quá mạo hiểm. có mỗi De Rossi là tiền vệ phòng ngự. hỗ trợ cho cặp trung vệ. Còn lại Pizzaro, Totti, Mancini, Whilhemson thì tít phía trên. như thế đỡ là sao được. mà khi đã thua ban thứ nhất rồi đến bàn thứ 2. cũng chẳng thấy Spalleti có 1 sự thay đổi nào cả về thế trận lẫn con người. phải nói khả năng đọc trận đấu cực kém. chỉ thấy một khuôn mặt thể hiện sự bất lực. còn các cầu thủ ROma trên sân thì không có sức chiến đấu. tinh thần kém cỏi. nản...
 Còn với Milan thì khác. 6 chức vô địch C1 cũng đủ nói lên kinh nghiệm và sự lão luyện. vượt qua Mu không phải là dễ những cũng không phải là không thể vượt qua. và tôi tin Ac sẽ làm được điều đó. có thể Totti đã thua ROnaldo, nhưng Kaka sẽ tạo nên sự khác biệt. sự khác biệt mà cả ROnaldo lẫn Totti đều không có. Vì Italia tiến lên Ac...
Title: Champions League 06/07
Post by: juveinheart on April 13, 2007, 02:05 PM
Uhm dẫu sao thì ACM cũng cố lên vậy, không biết cổ vũ cho đội nào nữa đây ?
Title: Champions League 06/07
Post by: ductai on April 13, 2007, 07:02 PM
em ủng hộ Chelsea và Milan. Em mong là họ sẽ góp mặt ở trận chung kết ( dù đối thủ của họ toàn xịn ko )
Title: Champions League 06/07
Post by: khongko on April 14, 2007, 12:12 AM
"7-1 ko khác gì 1-0 đâu. Vẫn là bị loại thôi. Chỉ tội nghiệp Totti và De Rossi  thôi. Là tài năng lớn của bóng đá thế giới nhưng thất bại này thật quá với Totti. Chưa bao h Totti thể hiện được mình ở C1 cả. De Rossi sẽ là tuơng lai của bóng đá Ý.  Hy vọng Juve mình sẽ có cầu thủ này trong tương lai. Nếu Milan ko vô địch thì hy vọng vào Chelsea."

Khác xa đấy bác ạ. Nếu tỉ số là 1-0 thì anh là đối thủ của họ, họ sẽ phải rất nổ lực và căng thẳng cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Còn 7-1 thì anh chẳng qua chỉ là cái bịch bông để cho họ đấm họ đá sao cho thỏa thích, họ vờn anh như mèo vờn chuột và làm nhục anh tùy thích.
Đừng bao giờ hy vọng Totti ở những trận cầu đinh trên tầm châu lục. Hãy nhớ lại thành tích nghèo nàn của anh ta trong đội tuyển Ý ở các kì EURO và WC thì biết ngay. Có điều trước khi gặp MU anh ta đã lên tiếng sẽ cho ông Ferguson biết anh ta là ai(?). Qua màn trình diễn của anh ta và toàn đội Roma tại Old Trafford vừa qua thì ko chỉ mình ông Fer biết mà cả toàn thế giới đều đã biết anh ta là ai.
Title: Champions League 06/07
Post by: juveinheart on April 14, 2007, 12:39 AM
Dẫu sao đấy cũng chỉ là do Totti bị chạm tự ái thui, thực ra đá cũng tạm được, trong trận đấu thua trước Mu ai trong roma đá cũng dở cả. Mình có cảm giác Mu làm cú ăn ba giống năm 99, loại Inter và Juventus , còn năm nay sẽ là Roma và AC Milan ?
Title: Champions League 06/07
Post by: alex_arsenal on April 14, 2007, 07:28 PM
"Trong lịch sử, M.U đã hai lần gặp Milan ở vòng bán kết và đều phải ôm hận. Mùa giải 1957/58, trên sân nhà M.U đánh bại Milan 2-1 nhưng trong trận lượt về sau đó ở San Siro, Milan với sự tỏa sáng của Schiaffino đã nã vào lưới đối thủ 4 bàn không gỡ (Milan sau đó thua Real trong trận chung kết vì thiếu may mắn).

Đúng 11 năm sau, hai đội lại tái ngộ ở bán kết. Lần này, Milan thắng 2-0 trong trận lượt đi trên sân nhà với sự tỏa sáng của huyền thoại người Thụy Điển Hamrin (có biệt danh "cánh chim nhỏ"). M.U thắng 1-0 trong trận lượt về nhưng điều đó không thể ngăn cản Milan vào chung kết và đăng quang với trận thắng Ajax 4-1.

Mới đây nhất, trong mùa giải 2004/2005, hai đội gặp nhau ở vòng knock-out và Milan giành chiến thắng trong cả 2 lượt trận (cùng tỉ số 1-0, Crespo ghi cả 2 bàn). Ở trận chung kết, Milan thua Liverpool trong một trận đấu điên rồ với một bàn thắng hợp lệ của Shevchenko bị từ chối bởi trọng tài Mejuto Gonzalez (người bắt trận Milan thắng Bayern vừa qua)."


Mình muốn dẫn một bài báo của Vietnamnet để nói lên hi vọng của người Ý và các tifosi của bóng đá Ý vào Milan.Milan luôn biết "tận dụng" lịch sử, như là lịch sử đối đầu với Bayer chẳng hạn...
Title: Champions League 06/07
Post by: ductai on April 14, 2007, 08:20 PM
Mong là thế ! Nếu Milan loại dc Mu thì em mừng lắm.
Mong là trận chung kết ở Athens kì này là trận cầu đinh giữa Milan và Chelsea.
Anh em dự đoán thế nào ?
Title: Champions League 06/07
Post by: thanhgis on April 15, 2007, 11:53 AM
Quote from: alex_arsenal
Mình muốn dẫn một bài báo của Vietnamnet để nói lên hi vọng của người Ý và các tifosi của bóng đá Ý vào Milan.Milan luôn biết "tận dụng" lịch sử, như là lịch sử đối đầu với Bayer chẳng hạn...

Tớ cũng nghĩ vậy. Nhìn chung AC rất có duyên với các CLB Anh và thắng lợi thường thuộc về họ. Tớ có xem cuộc đối đầu AC - MU 2 năm trước đây. Với bản lĩnh của một đội bóng lớn của nền bóng đá Ý, sẽ không có chuyện như MU từng làm mùa 99-2000 đâu. Chỉ tiếc là đội giữ sứ mệnh này là AC chứ không phải Juve nhà mình.
  AC và Chelsea, tớ tin đó là trận chung kết!

 
Title: Champions League 06/07
Post by: adonis on April 23, 2007, 07:30 PM
AS Roma - kẻ làm hoen ố bóng đá Italy!

Nghe hay đấy nhỉ, nhưng nói cho cùng, bóng đá Ý nói chung cũng đang xuống dốc rồi, vụ Roma chỉ là giọt nước tràn ly thôi! Ai đời đội tuyển QG vừa ăn mừng vô địch TG xong thì Juve xuống hạng, Inter từ một tay "làng nhàng" trở thành nhà vô địch Serie A hoành tráng, sớm 5 vòng đấu! Serie A chả còn gì tính hấp dẫn quyết liệt của một giải bóng đá từng là số 1 thế giới nữa.

Roma là á quân vì cái đám còn lại đá không ra làm sao cả. Có thế thôi!  Đến nhà vô địch Serie A mà còn không qua nổi tứ kết thì hi vọng gì được vào "nhà á quân" khi họ đang thua Inter đến 16 điểm trên bảng xếp hạng Serie A! Chỉ kì quặc một nỗi: Roma thất thường đến không ngờ! Đó là dấu hiệu của một đội bóng còn xa mới đạt đến tầm của "một ông lớn"! Đến "ngựa ô" cũng không phải nốt!

Thêm nữa, đừng đặt hi vọng quá vào AC Milan, nhỡ MU cho phát 8-1 thì mình lại lập cái topic "AC Milan - kẻ làm hoen ố bóng đá Italy" à?  (Chết phỉ phui cái mồm, mình cũng có yêu quý gì bọn Mờ U cho cam, hehe). Thôi nói vậy chứ tôi cũng mong một chiến thắng cho Milan vì tôi đứng vào hàng ngũ căm ghét MU!

Trận còn lại, đặt một vé cho Liverpool!

Trận CK: như năm 2005, KQ sao mọi người biết rồi đấy

À, Juve hiện đang giữ kỉ lục trận đấu có cách biệt tỉ số cao nhất tại Champions league với một trận thắng 7-0 cách đây mấy năm nhỉ? Không nhớ rõ lắm.
Title: Champions League 06/07
Post by: Melody on April 23, 2007, 07:49 PM
mùa giải 2003 - 2004. Juventus đã đè bẹp OLYMPIAKOS với tỉ số 7-0
Title: Champions League 06/07
Post by: thanhgis on April 24, 2007, 05:43 PM
Quote from: adonis

Thêm nữa, đừng đặt hi vọng quá vào AC Milan, nhỡ MU cho phát 8-1 thì mình lại lập cái topic "AC Milan - kẻ làm hoen ố bóng đá Italy" à?  (Chết phỉ phui cái mồm, mình cũng có yêu quý gì bọn Mờ U cho cam, hehe). Thôi nói vậy chứ tôi cũng mong một chiến thắng cho Milan vì tôi đứng vào hàng ngũ căm ghét MU!


Cậu này đến từ Sìn Hồ, Phong Thổ hay Mèo Vạc mà có thể hàm hồ như vậy? Cậu ko ưa MU, mong chiến thắng cho AC, nhưng cậu có biết gì về AC ko mà nói? 8 - 1 cho MU hả? Haha. Nghe có vẻ cổ tích nhỉ? Chỉ có những gã cả đời chỉ xem vài trận bóng đá mới nghĩ được những chuyện cổ tích kiểu đó. Đặt Roma ngang AC hả? Hoang đường và ngớ ngẩn.

Chưa bao giờ ưa AC, nhưng những gì là sự thật thì phải được tôn trọng.
 
Title: Champions League 06/07
Post by: juverofan on April 24, 2007, 06:15 PM
Quote from: thanhgis
Cậu này đến từ Sìn Hồ, Phong Thổ hay Mèo Vạc mà có thể hàm hồ như vậy? Cậu ko ưa MU, mong chiến thắng cho AC, nhưng cậu có biết gì về AC ko mà nói? 8 - 1 cho MU hả? Haha. Nghe có vẻ cổ tích nhỉ? Chỉ có những gã cả đời chỉ xem vài trận bóng đá mới nghĩ được những chuyện cổ tích kiểu đó. Đặt Roma ngang AC hả? Hoang đường và ngớ ngẩn.

Chưa bao giờ ưa AC, nhưng những gì là sự thật thì phải được tôn trọng.
 
Thưa cậu, những gã cả đời mới xem vài trận bóng đá và cả cậu cả đời chắc ko đếm được mình đã xem bao nhiêu trận bóng đá có ai nghĩ rằng MU sẽ hạ Roma 7-1 không? Nếu trước khi trận đấu đó diễn ra có ai nói đến cái tỉ số ấy (kể cả là 1 fan của MU) chắc là cũng bị người khác cười cho thối mũi, ấy thế mà cuối cùng cái chuyện hoang đường ấy nó vẫn đến đấy. Cậu ạ, nói trước bước ko qua, quả bóng tròn. Đúng là AC Milan ko phải là Roma, nhưng đặt Roma ngang AC hả, tại sao ko? Thậm chí có thể đặt cao hơn ý chứ, vì dù gì thì Roma cũng đang xếp trên Milan ở Serie A, cậu đừng nói là Serie A chẳng có nghĩa lý gì nhé, vì những năm gần đây Juventus luôn xếp trên Milan ở Serie A nhưng lại ko bằng ở Champions League, có ai dám nói Juve hay Milan ai hơn ai đâu.
Tôi thấy cậu mới là người hàm hồ, một khi mọi chuyện chưa diễn ra thì tất cả mọi điều đều có thể xảy ra. Đây ko phải là chuyện cổ tích, nhưng trái bóng luôn tròn và kèm theo sự bất ngờ. Và tôi đang ngờ rằng cậu toàn xem bóng đá trong tình trạng ngủ gật còn anh bạn cậu nói là chỉ xem bóng đá vài trận ấy lại xem một cách chăm chú nhất đấy!
Title: Champions League 06/07
Post by: alex_arsenal on April 25, 2007, 03:31 PM
Xem trận lúc tối mà cứ có cảm giác an tâm, thật ra thì trước trận đấu cũng có phần lo lắng, vì ManU đang có phong độ quá cao, vậy mà xem cách đá rất "nhẹ nhàng" của Rossoneri mình lại rất yên tâm, có thể thấy là cầu thủ xuất sắc nhất ManU hiện nay là Ronaldo gần như bị bắt chết bởi Nesta hay Maldini, Gattuso. Tiếc là tỉ số cuối cùng không như mong muốn, nhưng 2 bàn thắng ghi được trên sân của ManU là một lợi thế không nhỏ cho Milan trước trận lượt về!
Title: Champions League 06/07
Post by: tiamo on April 25, 2007, 03:48 PM
Quote from: alex_arsenal
Xem trận lúc tối mà cứ có cảm giác an tâm, thật ra thì trước trận đấu cũng có phần lo lắng, vì ManU đang có phong độ quá cao, vậy mà xem cách đá rất "nhẹ nhàng" của Rossoneri mình lại rất yên tâm, có thể thấy là cầu thủ xuất sắc nhất ManU hiện nay là Ronaldo gần như bị bắt chết bởi Nesta hay Maldini, Gattuso. Tiếc là tỉ số cuối cùng không như mong muốn, nhưng 2 bàn thắng ghi được trên sân của ManU là một lợi thế không nhỏ cho Milan trước trận lượt về!

Hôm qua hàng thủ của MU chắp vá nhưng hơi tiếc là chỉ Kaka tận dụng được.Thế trận hôm qua cũng thấy là Milan đã tiếp cận trận đấu khá tốt.Hi vọng trận lượt về sẽ có nhiều kịch tính.
Title: Champions League 06/07
Post by: Sleeping_Sun on April 25, 2007, 03:57 PM

Mong 1 chiến thắng 1-0 hoặc 2-1 cho Milan trên sân SS ở trận lượt về  
Title: Champions League 06/07
Post by: adonis on April 25, 2007, 10:52 PM
Quote from: thanhgis
Cậu này đến từ Sìn Hồ, Phong Thổ hay Mèo Vạc mà có thể hàm hồ như vậy? Cậu ko ưa MU, mong chiến thắng cho AC, nhưng cậu có biết gì về AC ko mà nói? 8 - 1 cho MU hả? Haha. Nghe có vẻ cổ tích nhỉ? Chỉ có những gã cả đời chỉ xem vài trận bóng đá mới nghĩ được những chuyện cổ tích kiểu đó. Đặt Roma ngang AC hả? Hoang đường và ngớ ngẩn.

Chưa bao giờ ưa AC, nhưng những gì là sự thật thì phải được tôn trọng.
 

Chẹp chẹp anh bạn ơi, anh bạn không biết nói đùa là thế nào hả?  Ngay cả hai cái câu "xanh xanh" mà anh bạn viết lại dựa trên ý của tôi cũng đã đá nhau chan chát rồi còn nói gì nữa! Tôi đoán anh bạn không có năng khiếu diễn đạt ý kiến cho lắm!
Thêm nữa tôi không đến từ Sìn Hồ, Phong Thổ hay Mèo Vạc đâu! Tôi là người Mù Cang Chải hahaha!

Quote from: juverofan
Thưa cậu, những gã cả đời mới xem vài trận bóng đá và cả cậu cả đời chắc ko đếm được mình đã xem bao nhiêu trận bóng đá có ai nghĩ rằng MU sẽ hạ Roma 7-1 không? Nếu trước khi trận đấu đó diễn ra có ai nói đến cái tỉ số ấy (kể cả là 1 fan của MU) chắc là cũng bị người khác cười cho thối mũi, ấy thế mà cuối cùng cái chuyện hoang đường ấy nó vẫn đến đấy. Cậu ạ, nói trước bước ko qua, quả bóng tròn. Đúng là AC Milan ko phải là Roma, nhưng đặt Roma ngang AC hả, tại sao ko? Thậm chí có thể đặt cao hơn ý chứ, vì dù gì thì Roma cũng đang xếp trên Milan ở Serie A, cậu đừng nói là Serie A chẳng có nghĩa lý gì nhé, vì những năm gần đây Juventus luôn xếp trên Milan ở Serie A nhưng lại ko bằng ở Champions League, có ai dám nói Juve hay Milan ai hơn ai đâu.
Tôi thấy cậu mới là người hàm hồ, một khi mọi chuyện chưa diễn ra thì tất cả mọi điều đều có thể xảy ra. Đây ko phải là chuyện cổ tích, nhưng trái bóng luôn tròn và kèm theo sự bất ngờ. Và tôi đang ngờ rằng cậu toàn xem bóng đá trong tình trạng ngủ gật còn anh bạn cậu nói là chỉ xem bóng đá vài trận ấy lại xem một cách chăm chú nhất đấy!

Chà cám ơn anh bạn đã "bênh vực" tôi. Lại hai câu "xanh xanh", tôi thấy anh bạn hơi quá khích rồi. Milan ăn đứt Roma về cái mà chúng ta vẫn quen gọi là "đẳng cấp". Đó là lý do tại sao mà Milan mới là đội bóng cùng với Juve tạo nên trận Derby Italy chứ không phải Inter hay Roma! Cả hai cái tên vừa kể chưa thể nào sánh được với Juve hay Milan!
Xem trận đêm qua thấy Milan "bản lĩnh" nhưng vẫn phải khuất phục sự "hưng phấn" nhất thời của MU. Nhưng ngay cả MU cũng không thể so sánh được với Milan đâu. Cơ hội cho Milan ở trận lượt về theo tôi là lớn hơn 50%.

Còn Roma, chưa đủ tầm ở C1!
Title: Champions League 06/07
Post by: ductai on April 26, 2007, 08:25 AM
Sau khi thất bại với tỉ số 3-2 với MU trên Old Trafford nhưng với 2 bàn thắng có dc trên sân khách thì Milan vẫn còn hi vọng để vào CK. Cách biệt 1 bàn mong manh mà lại bị dẫn trước với 2 bàn thua trên sân nhà thì MU xem ra còn lo lắng hơn Milan
Trận còn lại thì chiến thắng thuộc về Chelsea với 1 bàn thắng duy nhất do công của Joe Cole. Tỉ lệ vào chung kết của 2 đội này là ngang nhau khi Chelsea mới chỉ có 1 bàn làm vốn, Liverpool phải khi ít nhất 2 bàn thắng và ko để lọt lưới bàn nào vào trận sau thì còn vô dc
Title: Champions League 06/07
Post by: Thienthantocvang on April 28, 2007, 03:37 PM
Mong manh




Nhắc đến MU và Milan, người ta thường tưởng nhớ đến hai đội bóng với lối chơi cống hiến quyến rũ đến mê hoặc. Và đêm qua, các học trò của Alex Ferguson cũng như HLV Ancelotti bên phía AC Milan đã đem lại cho khán giả một bữa tiệc cực kỳ thịnh soạn...


 

Sai lầm chết người của Dida
 
Được đánh giá cao hơn đổi thủ chút ít do có lợi thế sân nhà, MU vào cuộc với đội hình có sức tấn công cao nhất. Bộ ba Ronaldo, Rooney và Ryan Giggs được đẩy lên chơi rất cao tạo thành sức mạnh tấn công mãnh liệt lên hàng thủ Milan. Và đội chủ nhà đã có bàn thắng ngay ở phút thứ 5. Tuy nhiên, công đầu trong bàn mở tỷ số của MU thuộc về... Dida. Từ một pha đá phạt góc của MU, “người gác đền” dày dạn kinh nghiệm của Milan đã mắc một sai lầm chết người khi bắt bóng lập bập và tự để bóng rơi vào lưới.

 

Kaká tỏa sáng lần đầu...
Có bàn thắng sớm, với tâm lý thoải mái, 11 học trò trên sân của Sir Alex tha hồ làm mưa làm gió. Nhưng đó cũng chính là lúc MU phải trả giá. Ổn định thế trận sau bàn thua có phần ngớ ngẩn, Milan đã chứng minh rằng họ còn có... Kaká. Phút 22, từ một đường chọc khe của Seedorf, tiền vệ người Brazil bắt tốc độ vượt qua Heinze và dứt điểm nhẹ nhàng vào góc xa khung thành trước con mắt ngỡ ngàng của thủ môn Van der Sar. 1-1 cho người Italia!


Chưa dừng lại ở đó, Milan thừa thắng xông lên và đến phút 37, tỷ số đã được nâng lên 2-1 cho các cầu thủ khách. Tận dụng sai lầm của Evra và Heinze, vẫn là Kaká với một pha dứt điểm hoàn hảo đã khiến toàn “nhà hát” câm nín. Rời sân với tỷ số 1-2, Ferguson hiểu rằng ông còn rất nhiều việc để làm nếu muốn đi tới trận đấu cuối cùng.


Bước vào hiệp đấu thứ 2, Ancelotti thể hiện rõ quyết tâm bảo toàn tỷ số bằng việc rút Maldini đã già nua rời sân để thay bằng Bonera đầy thể lực. Thế nhưng, bóng đá là thế, tính bất ngờ chính là yếu tố tạo nên vẻ đẹp diệu kỳ của môn thể thao Vua. Phút 59, Rooney sau một pha bật tường với Ronaldo đã đưa bóng đối mặt với thủ thành Dida và tiền đạo ĐT Anh đã không phạm phải một sai lầm nào đưa 2 đội trở lại vạch xuất phát. MU 2 – Milan 2.


 
 
...rồi lần thứ 2
 
Cho đến lúc này, lợi thế vẫn thuộc về người Italia khi có tới 2 bàn trên sân khách làm vốn. Hiểu rõ điều đó, “cáo già” Ancelotti tiếp tục chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự chắc chắn. Bên kia chiến tuyến, MU liên tục gây sức ép. Lần lượt là Ronaldo, Rooney, Giggs rồi Fletcher đều không thể hạ gục Dida trong một đêm quá xuất sắc.
 

Nhưng 2 bàn thắng của Rooney đã khiến Old Trafford tràn ngập nắng
 
Nhưng, vâng, lại một lần nữa phải nói nhưng khi MU bất ngờ có bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 vào những giây cuối cùng. Cú đi bóng rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Rooney ở những giây bù giờ cuối cùng đã khép lại một bộ phim kinh điển tại Old Trafford. MU giành chiến thắng xứng đáng với tỷ số 3-2 và chỉ cần một kết quả hòa tại Milan, người Anh sẽ thống trị Champions League mùa này.

Bóng đá là thế, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một khoảng được tính bằng giây...


HOÀNG LÂN


MU 3 – 2 AC Milan

Ghi bàn:
MU: Ronaldo 6, Rooney 59, 90;
Milan: Kaka 22, 37.

Man Utd: Van der Sar, O'Shea, Brown, Heinze, Evra, Fletcher, Carrick, Scholes, Ronaldo, Rooney, Giggs.


Milan: Dida, Oddo, Nesta, Maldini (Bonera 46), Jankulovski, Gattuso (Brocchi 52), Pirlo, Ambrosini, Seedorf, Kaka, Gilardino (Gourcuff 84).
                                Bài viết của THIÊN THẦN TÓC VÀNG và FC HOÀNGANH
Title: Champions League 06/07
Post by: ductai on April 29, 2007, 07:42 AM
Chỉ cần Milan ghi dc 2 bàn thắng và chỉ để lủng lưới 1 bàn là cũng dc vô rồi
2 bàn thằng trên sân khách cũng là 1 lợi thế cho Milan nhưng họ phải biết khắc phục những yếu kém nơi hàng phòng ngự khi thiếu Gattuso và Maldini. Nhất là thủ môn Dida không dc mắc những sai lầm sơ đẳng như thế nữa  
Title: Champions League 06/07
Post by: thanhgis on May 01, 2007, 04:30 PM
Quote from: adonis
Chẹp chẹp anh bạn ơi, anh bạn không biết nói đùa là thế nào hả?  Ngay cả hai cái câu "xanh xanh" mà anh bạn viết lại dựa trên ý của tôi cũng đã đá nhau chan chát rồi còn nói gì nữa! Tôi đoán anh bạn không có năng khiếu diễn đạt ý kiến cho lắm!
Thêm nữa tôi không đến từ Sìn Hồ, Phong Thổ hay Mèo Vạc đâu! Tôi là người Mù Cang Chải hahaha!

ok, thực ra tớ là người rất thích đùa nữa. Nhưng nghe anh bạn nói có vẻ "ca ngợi" MU hơi nhiều nên khá bức xúc (Tớ căm thù MU).   Có thể tớ dốt văn nhưng trận lượt đi đã phản ánh phần nào ý tớ định nói. Bao giờ AC cũng ở trên Roma một bậc. Thứ hạng ở Seri A mãi chỉ thuộc về Seri A thôi. Và trận đại thắng của MU phần lớn đến từ sự non nớt của Roma.

To juverofan: Quan điểm "trái bóng tròn" của bác, em thấy nó méo nhiều rồi đấy.
Title: Champions League 06/07
Post by: thanhgis on May 03, 2007, 11:42 AM
Tuyệt vời Milan, phải nói một cách công bằng như vậy (Mặc dù là Juvetini). Với thế trận áp đảo như hôm qua, 3 trái là hơi ít.
Cũng phải thừa nhận rằng MU chỉ giỏi ở Anh và nhờ các phương tiện truyền thông thôi. Hãy xem ở châu Âu họ làm được gì ngoại trừ mùa giải 99 - 2000 và năm 1968 xa lơ xa lắc. Từ ngày biết xem bóng đá, hình như trừ mùa giải đầy may mắn trên, chưa năm nào MU qua khỏi vòng tứ kết.
Vậy cho nên vào đến BK năm nay là quá thành công rồi, MU ạ. Và tuy rất buồn nhưng các fans MU cũng nên tỉnh lại trước liều thuốc mê mà các phương tiện truyền thông đem lại đi. Thực tế chẳng có cú "ăn ba vĩ đại" nào cho MU đâu. Vô địch ngoai hạng sau mấy năm chờ đợi là đủ rồi. Bởi MU chỉ mạnh ở nước Anh thôi. Và nếu có hoang tưởng, nguy cơ về "cú ăn mày vĩ đại" có nhiều khả năng hơn.
Vì tất cả, căm thù MU!
 
Title: Champions League 06/07
Post by: basana on May 03, 2007, 12:58 PM
Đúng là Milan.. dù thế nào thì trên đấu trường C1 Milan vẫn là ông kẹ. 3 lần vào tk trong 5 năm.. đáng nể.
Title: Champions League 06/07
Post by: Fly on May 03, 2007, 04:25 PM
Đó là Milan - luôn làm nên những điều ít người ngờ đến nhất. Đó là Milan - luôn biết cách để vươn dậy trong cuộc khủng hoảng, bằng một cách nào đó. Đó là Milan - chiến thắng tuyệt vời và tỏa sáng kì diệu. Là Milan, của lịch sử và hiện tại. Là Milan của đêm tháng 5 huyền thoại tới đây - đè bẹp Liverpool để đem lại nụ cười trong bóng tối, để ám ảnh của 2 năm trước sẽ nhạt nhòa đi như một vết mờ. Milan, của tôi  


giết Mù ơ và đập Li vơ phun. Một Ý chấp 3 Anh vào CK CL. Đấy là đẳng cấp rồi      
Title: Champions League 06/07
Post by: Fly on May 03, 2007, 04:33 PM
Chung kết CL 07: Milan vs Liverpool. Quá khứ 2005 trở về.... Nhưng 2007 khác rồi. Milan sẽ không ngủ mê nữa đâu.

 
Title: Champions League 06/07
Post by: Duong Quang on May 03, 2007, 05:10 PM
trận chung kết toàn Anh đã bị Milan từ chối, đơn giản vì Milan sinh ra là để đi C1 mà.
Title: Champions League 06/07
Post by: ductai on May 03, 2007, 07:16 PM
Yahoo ! Milan thắng MU. Mà ghi dc tới 3 bàn, zậy là những dự đoán của em đã thành sự thật ( trúng số rồi, thắng độ zới mấy thằng bạn ) Milan thắng đã khiến cho cả thế giới biết rằng họ là của cúp C1 và Mu không phải là vô địch ( C.Ronaldo là con người mà khà khà)
Title: Champions League 06/07
Post by: alex_arsenal on May 03, 2007, 08:31 PM
Những chiến binh bóp nát lũ quỹ lùn....một chiến thắng quá xứng đáng cho Milan khi mà ManU không có pha bóng nào ra trò trong trận đấu này!

Chúc mừng Milan...tiếp theo là trả món nợ với Liver nhá!
Title: Champions League 06/07
Post by: RaiSad on May 04, 2007, 06:05 AM
Liver đá cũng ghê gớm, lần trc cũng vượt qua Chelsea ở BK rồi vô địch

 mà hy vọng Milan trả đc nợ  
Title: Champions League 06/07
Post by: HuyDuong on May 04, 2007, 08:21 PM
Thấy Liv mùa này có nhiều may mắn lắm, trong trận gặp Chels cũng thế. Dù vậy vẫn mong Milan vô địch
Title: Champions League 06/07
Post by: mien_pavel on May 06, 2007, 11:34 AM
Ruồi ơi, em lạc quan quá thế?   Quên trận CK 2005 nhanh vậy?
Tình hình là thế này, nếu Milan vô địch, thằng Dê an sẽ chỉ còn hơn Milan đc... 2 năm nữa (ặc ặc, ko phải Milanista mà mình cũng lạc quan quá, chắc tại đang "hưng phấn" hì!). Còn nếu Liver vô địch, bóng đá Anh sẽ sánh ngang với bóng đá Ý trên đấu trường châu Âu (rùng rợn thật)
Thế nên mặc dù rất muốn cổ vũ Liver nhưng chị lại cực ghét cái "hậu quả" bóng đá Anh "sánh ngang" bóng đá Ý. Thật là... bế tắc!
Title: Champions League 06/07
Post by: mainoel on May 06, 2007, 04:52 PM
Nếu Liver vô địch, BD Anh sẽ vượt Ý, bằng TBN (11 C1 - CL) đấy em Miên.
Chị thì thấy bế tắc vì sợ em Ruồi buồn thôi, hehe..

Tối nay đi Karaoke không? New Century bị đột kích nên dân chơi chuyển về 139 Bùi Thị Xuân rồi. Đọc được thì đi nhá!
Title: Champions League 06/07
Post by: alex_arsenal on May 07, 2007, 01:52 PM
Sẽ không có một trạn chung kết mà Milan dẫn trước 3-0 rồi thua ngược nữa.
Sẽ không còn một trận chung kết "lịch sử" nữa.
Sẽ không có chuyện có đến 6 bàn thắng trong một trận chung kết nữa.
Ở Athen sẽ là một trận đấu chặt chẽ cho cả hai.
...Và hi vọng ở Milan!
Title: Champions League 06/07
Post by: Delpiero_Juventus88 on May 09, 2007, 06:31 PM
Milan đã lấy lại danh dự cho người Ý, cho Serie A của chúng ta. Dù rất ghét phải nói điều này nhưng công nhận là Milan đẳng cấp thật. Xem trận bán kết với MU mới thấy đẳng cấp thực sự của Milan và có lẽ ngoài Juve của chúng ta ở Serie A ra thì ko còn 1 đội bóng nào có đẳng cấp như vậy nữa. Chúc mừng các Milannista, mong sao C1 năm nay là của người Ý
Title: Champions League 06/07
Post by: mien_pavel on May 10, 2007, 02:32 PM
Quote from: mainoel
Nếu Liver vô địch, BD Anh sẽ vượt Ý, bằng TBN (11 C1 - CL) đấy em Miên.
Chị thì thấy bế tắc vì sợ em Ruồi buồn thôi, hehe..

Tối nay đi Karaoke không? New Century bị đột kích nên dân chơi chuyển về 139 Bùi Thị Xuân rồi. Đọc được thì đi nhá!

À, cái đấy thì em không rõ lắm (11 C1 í mà), ý em "sánh ngang" ở đây là Liver sẽ có 6 cái C1 như Milan (híc lại cái bệnh lấy 1 CLB đại diện cho cả giải hì). Em chả thích như thế lắm . Vẫn muốn Milan là đội bám đuôi Dê an cơ! Thế nên giá Liver mới có... 3 cái C1 thôi thì cổ vũ Liver ngay

Hôm đấy em có biết nhưng bận bù đầu bù óc với cái lũ bài tiểu luận ở trường nên ko đi được, tiếc quá hic!
Title: Champions League 06/07
Post by: Fly on May 10, 2007, 05:10 PM
Quote from: mien_pavel
Ruồi ơi, em lạc quan quá thế?   Quên trận CK 2005 nhanh vậy?
Tình hình là thế này, nếu Milan vô địch, thằng Dê an sẽ chỉ còn hơn Milan đc... 2 năm nữa (ặc ặc, ko phải Milanista mà mình cũng lạc quan quá, chắc tại đang "hưng phấn" hì!). Còn nếu Liver vô địch, bóng đá Anh sẽ sánh ngang với bóng đá Ý trên đấu trường châu Âu (rùng rợn thật)
Thế nên mặc dù rất muốn cổ vũ Liver nhưng chị lại cực ghét cái "hậu quả" bóng đá Anh "sánh ngang" bóng đá Ý. Thật là... bế tắc!

Lạc quan làm nên chiến thắng trong tưởng tượng mà. Còn thực tế thì đợi cho cảm hứng ấy thăng hoa trên nền phong độ, sự nỗ lực và chút ít (hoặc hơn chút ít) may mắn. Em tin Milan của em làm đc điều đó. Vì cuộc sống luôn công bằng mà   Ví như cái đau khổ đến kinh ngạc mà trận CK CL 2 năm trước quay trở lại một lần nữa với milanista thì em tin chính em sẽ cảm thấy bóng đá thật điên đảo  

Bế tắc? Là "ngứa mắt" thì đúng hơn đấy chị Miên ạ  


Quote from: mainoel
Nếu Liver vô địch, BD Anh sẽ vượt Ý, bằng TBN (11 C1 - CL) đấy em Miên.
Chị thì thấy bế tắc vì sợ em Ruồi buồn thôi, hehe..

Kể cả BĐ Anh vượt Ý thì may mắn sao cũng chẳng phải do công chủ yếu là thằng Mù ơ chị yêu nhỉ   Liver truyền thống nhưng dạo này có vẻ hên  ở C1 thế không biết, chắc do số   Sao thấy nhớ bé Nót tinh ham fo rét thế chứ  

Em cũng sợ mình bế tắc nếu nỗi đau của 2 năm trước lại đến..... Đó là một nỗi buồn đau, của bóng đá và của tình yêu.
Title: Champions League 06/07
Post by: thanhgis on May 11, 2007, 07:11 PM
Sẽ khó có chuyện giống như Istanbul 2005...
Reina xuất sắc nhưng ko phải là Dudek...
Kaka sẽ làm nên sự khác biệt...
Nhưng dù gì cũng phải ngán Gerrard!

Vì một năm nhiều biến động của bóng đá Ý, đặt cửa cho Milan!

Cố lên AC! Dù trước sau gì chúng ta vẫn mãi ko đội trời chung
 
Title: Champions League 06/07
Post by: Delpiero_Juventus88 on May 16, 2007, 06:21 PM
Đây là Athen ko phải Istanbul vì vậy chắc chuyện điên rồ đó sẽ ko lặp lại , chúng ta sẽ cân bằng với người TBN số lần vô địch C1 là 11 chiếc
Title: Champions League 06/07
Post by: juverofan on May 22, 2007, 12:01 PM
Lão độc mồm Pele đã dự đoán Milan thắng Liverpool, xong đời Milan rồi.
Title: Champions League 06/07
Post by: mainoel on May 22, 2007, 02:19 PM
Đêm nay rạng sáng mai, Liver wins Milan 5 - 4 on penalties. Kaka đá trúng cột dọc, hí hí.
Title: Champions League 06/07
Post by: ductai on May 22, 2007, 07:08 PM
Em ủng hộ của Milan để cho Champion League thêm hấp dẫn chứ nếu đã Liverpool thắng mãi thì đâm ra Serie A mình lại ko có duyên trước các trận chung kết khi đối đầu với các đội bóng Anh
Dự đoán : 3-2 cho Milan
Title: Champions League 06/07
Post by: tomsk0003 on May 22, 2007, 08:33 PM
Quote from: juverofan
Lão độc mồm Pele đã dự đoán Milan thắng Liverpool, xong đời Milan rồi.

Ặc, thèng này mang tiếng đá hay mà ngu thía, hi vọng lâu lâu hắn cũng thông minh xuất thần được 1 lần  

Dự đoán cho Milan thắng 2-0
Title: Champions League 06/07
Post by: Fly on May 23, 2007, 10:37 AM
Quote from: mainoel
Đêm nay rạng sáng mai, Liver wins Milan 5 - 4 on penalties. Kaka đá trúng cột dọc, hí hí.


     

Chị yêu đùa hay thật, thật hay đùa?

Đùa thì thật là thế  
Mà thật thì chị yêu cứ đợi em thi xong nhá, rồi thì......  
Title: Champions League 06/07
Post by: Fly on May 23, 2007, 11:21 AM
Đêm nay rồi. Đêm nay rồi. Đêm nay rồi  






Tin tưởng. Tin tưởng. Tin tưởng  








Chiến đấu. Chiến đấu. Chiến đấu  









Chiến thắng. Chiến thắng. Chiến thắng  










Milan đấy! Milan sẽ như thế!












Forza mio Milan.




Title: Champions League 06/07
Post by: juverofan on May 23, 2007, 12:10 PM
Tội nghiệp Milan quá! Chắc lại thua thôi! Giá như...
Title: Champions League 06/07
Post by: alex_arsenal on May 23, 2007, 01:05 PM
Hi vọng Milan sẽ không để lặp lại trận chung kết ở Istanbul và không để Liverpool cân bằng về số lần vô địch C1/Champions League
Title: Champions League 06/07
Post by: alex on May 24, 2007, 03:44 AM
Milan 2 - 1 Liverpool
Milan đã ở trên đỉnh của Châu Âu.
Người Ý lại là người chiến thắng.
Title: Champions League 06/07
Post by: basana on May 24, 2007, 10:47 AM
Quote from: juverofan
Nhìn mấy đội bóng Ý nản nhỉ? Chắc chẳng hi vọng gì. Milan cười toe toét khi gặp Celtic nhưng chắc gì đã ăn được. Bóng đá Ý lại lỡ hẹn thôi

Giờ sao kưng??  

Hôm qua mình kết nhất là... Mascherano - thi đấu quái vật vãi cả ___, Kaka bị thằng khủng này bắt chết. Nhưng mà với chiến thuật của Liver thì vẫn chưa dùng hết khả năng của thằng này.
Title: Champions League 06/07
Post by: juverofan on May 24, 2007, 11:01 AM
Tại mấy đội còn lại kém quá í mà
Title: Champions League 06/07
Post by: Fly on May 24, 2007, 11:39 AM
Milan của em thắng rồi.
Milan của em vô địch rồi.
Milan của em ghi 2 bàn.
Milan của em chơi bóng hay đang đứng lên giữa một đống đầm lầy để sống sót ?




Em không biết.
Em chỉ biết Milan của em thắng rồi !
Em chỉ biết là em đã thức trọn một đêm, bên cạnh vẫn để một quyển sách đang học dở.
Đó là đêm đầu tiên trong năm em thức xem đá bóng vì thời gian đến khi em thi chẳng còn nhiều.
Và đó là một trong những đêm hạnh phúc nhất của em.

Em vui lắm!


Em vui trọn niềm vui mà Milan đã mang lại cho những ai mang trong mình dòng máu đỏ và mái tóc đen, ở Việt Nam  
Em thấy mình như được thổi vào trong lòng một ngọn gió tin tưởng.
Vì sao ?
Vì Milan của em luôn làm được những gì mà chẳng ai tin!

Tạm biệt Istanbul ám ảnh với bóng đêm kinh hoàng.
Khắc ghi Athens huyền thoại với ánh sáng tỏa rạng.
Trong một đêm tháng năm. Tất cả ở lại trong trái tim.




Vô địch rồi. Chiến thắng rồi.
Milan của em đấy!



Và tình yêu vẫn ở lại mãi nơi ấy, trên thảm cỏ xanh của Athens thần thoại, trên từng gương mặt rạng rỡ và trong từng nụ cười như Mặt trời.... Bởi vì bóng đêm Istanbul không làm chúng ta nhòa mờ đi những mơ ước vinh quang và những giọt nước mắt ngày ấy là niềm hạnh phúc hôm nay. Chiếc cúp thứ 7 tại C1 của Milan. Giấc mơ thứ 7. Thiên đường thứ 7. Tình yêu thứ mấy? Mãi mãi......  






P/S của một ngày tháng 5: Em yêu Milan.
Title: Champions League 06/07
Post by: ductai on May 24, 2007, 08:01 PM
Milan vô địch !! Pippo vô địch, Pippo thần thánh, anh lun bít tỏa sáng đúng lúc khi đội bóng cần đến những kinh nghiệm và tốc độ như 1 bóng ma của anh khi mà Kaka lẫn Seedoff bị kèm chặt và đá mập mờ . 2 bàn thắng đã chứng tỏ phần nào đẳng cấp siêu hạng của Pippo. Thật tiếc khi anh ko còn đá cho Juve nữa. Dù sao cũng xin chúc mừng anh và Milan đã chiến thắng chính họ 2 năm trước  
Title: Champions League 06/07
Post by: Duong Quang on May 25, 2007, 05:10 PM
Quote from: ductai
Milan vô địch !! Pippo vô địch, Pippo thần thánh, anh lun bít tỏa sáng đúng lúc khi đội bóng cần đến những kinh nghiệm và tốc độ như 1 bóng ma của anh khi mà Kaka lẫn Seedoff bị kèm chặt và đá mập mờ . 2 bàn thắng đã chứng tỏ phần nào đẳng cấp siêu hạng của Pippo. Thật tiếc khi anh ko còn đá cho Juve nữa. Dù sao cũng xin chúc mừng anh và Milan đã chiến thắng chính họ 2 năm trước  
Pippo vẫn luôn là Pippo - cầu thủ chớp thời cơ cực nhanh và việt vị thì cục nhiều  - Anh không đá cho Juve nữa là do không thể cạnh tranh được với Trezegol nên chúng ta không có gì phải tiếc cả, Tre ngon hơn nhiều...
Title: Champions League 06/07
Post by: gaara on September 05, 2007, 10:04 PM
em bây h chẳng muốn đọc box này tí nào cả. Chẳng thấy Juve nhà ta đâu cả  mong là năm sau sẽ đc vào đây để bình luận về Juve nhà ta. Juve cố lên
       
Title: Champions League 06/07
Post by: PhuongHoang on December 21, 2007, 06:26 PM
kết quả bốc thăm lượt trận knock-out đầu tiên:

Cetic - Barca
Lyon - MU
Schalke - Porto
Liverpool - Inter
Roma - Real
Arsenal - Milan
Olympiakos - Chelsea
Fenerbahce - Sevilla
Title: Champions League 06/07
Post by: basana on February 20, 2008, 08:55 AM
bye bye Inter, see you next year.  
Title: Champions League 06/07
Post by: thanhgis on February 20, 2008, 10:13 AM
2h45, ngày 20/2

Schalke - FC Porto 1-0
(Kuranyi 4')

Roma - Real Madrid 2-1
(Pizzaro 24', Mancini 58' - Raul 8')

Olympiakos - Chelsea 0-0

Liverpool - Inter 2-0
(Kuyt 85', Gerrard 90')

Inter hả? Coi như xong. Đừng đổ lỗi cho trọng tài, trước khi mất người, Inter cũng chơi như gà mắc tóc.

Đáng khen cho Roma! Nhưng để lọt một bàn trên sân nhà, xem ra Roma khó thoát khỏi móng vuốt kền kền trong trận lượt về.

Một chút lợi thế cho Schalke, tương lai đang chờ Chelsea!

Title: Champions League 06/07
Post by: Duong Quang on March 12, 2008, 06:52 PM
Vậy là ở C1 Inter đã chính thức byebye. Vậy là Ý chỉ còn 1 đại diện tại C1 và xem chừng chắc cũng sắp out nốt.Vậy là Scu năm nay chắc chắn là của Inter nhưng năm sau sẽ khác bởi lẽ Mancini sắp ra đi http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/12080322178/ (http://baobongda.com.vn/tin-tuc/tin-nong/12080322178/)
Title: Champions League 06/07
Post by: Delpiero_Juventus88 on March 19, 2008, 08:57 AM
chúng ta chờ đợi Roma đem về 1 chiếc C1 nữa cho Serie A , mình tin Roma sẽ làm được nhiều điều hơn năm ngoái , những lá thăm may rủi đã đưa Roma gặp lại MU và đây là cơ hội để Roma đòi lại món nợ năm ngoái
Title: Champions League 06/07
Post by: thanhgis on April 23, 2008, 04:09 AM
[div align=\\\"center\\\"]Bán kết lươt đi Champion League
Liverpool 1 - 1   Chelsea
Bàn thắng: D. Kuyt 43', J. A. Riise 90 + 4' (og)[/div]


Cơ hội cho Chel vào chơi chung kết như từ trên trời rơi xuống. Một trận đấu đáng thất vọng của hầu hết các cầu thủ Chelsea (trừ P. Cech) nhưng kết quả lại rất có lợi cho họ. Có cảm giác như nhiều cầu thủ Chel ko còn động lực chơi bóng. Đứng đầu phải kể đến Drogba & LamPard, cả hai chơi cực kì tệ hại.
Công nhận chú Riise dứt điểm hiểm thật. Thay vì tung chân phá bóng, Riise chúi đầu làm một quả đốt lưới điệu nghệ  => Droba, Kalou hay Anelka cũng phải thua.

Xem trận này (kênh VTV3) còn thấy ức chế khi thằng BLV bênh Liv ra mặt, nói mấy câu chuối ko tả dc.  
Title: Champions League 06/07
Post by: alex_arsenal on April 23, 2008, 08:13 AM
Phải công nhận rằng trận này Liverpool chơi hay hơn, tiếc là các tiền đạo của Liverpool chỉ thắng được P.Cech có một lần...

Hòa 1-1 thì vẫn chưa thể nói được điều gì!!!!
Title: Champions League 06/07
Post by: Duong Quang on May 14, 2008, 06:34 PM
Theo anh em năm nay bọn nào sẽ vô địch C1, MU sẽ có cái thứ 3 hay Chel sẽ có cái đầu tiên??? Theo mình là MU
Title: Champions League 06/07
Post by: 246 on May 14, 2008, 09:54 PM
Mình ghét nhất cái bọn lấy tiền đè người như Chel

Vì thế đành phải ủng hộ cho Man thui

Ít ra Man thành công nhờ huấn luyện viên

Còn Chel thành công nhờ vào chủ tịch câu lạc bộ

Nếu ông Mai Đức Chung mà sang Chel làm huấn luyện viên

Thì có lẽ cũng ẵm được cái EPL về Việt Nam cái nhẩy  
Title: Champions League 06/07
Post by: basana on May 07, 2009, 03:51 AM
Chel đá quá hay... nhưng trọng tài còn hay hơn.  Chia buồn với Terrie, ko có cơ hội phục thù Manu roài  
Title: Champions League 06/07
Post by: juveforever on May 07, 2009, 03:56 AM
Quote from: basana
Chel đá quá hay... nhưng trọng tài còn hay hơn.  Chia buồn với Terrie, ko có cơ hội phục thù Manu roài  
Trọng tài hôm nay hơi bị hay. Chính ông ta đã giết trận đấu rồi. Dù sao Chelsea bị loại cũng đáng thôi. Mình chẳng thích hắn mang xe Bus đến thành Rome để làm ô nhiễm thành phố vĩnh hằng đâu.
Title: Champions League 06/07
Post by: Junioh on May 07, 2009, 03:56 AM
chelsea ko thua . chelsea bị loại thôi  Tiếc cho 13 quá ...
Title: Champions League 06/07
Post by: juveforever on May 07, 2009, 04:09 AM
Quote from: Junioh
chelsea ko thua . chelsea bị loại thôi  Tiếc cho 13 quá ...
Chelsea không thua, mà là chelsea không đáng nhận chiến thắng. Chưa bao giờ mình ghét Chelsea như thời điểm này. Họ chơi trâu bò quá, thực dụng quá, hơn cả Juve nhà mình nữa
Title: Champions League 06/07
Post by: alex_arsenal on May 07, 2009, 08:48 AM
May mắn có phần thuộc về Barca, nhưng thế là tớ thích rồi...

Ít ra trận chung kết cũng có đội bóng để mà ủng hộ!
Title: Champions League 06/07
Post by: juveinheart on May 07, 2009, 12:02 PM
MU sẽ thắng và là đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công UCL. MU- đội bóng chinh phục những kỉ lục !
Title: Champions League 06/07
Post by: basana on May 07, 2009, 01:34 PM
Quote from: juveinheart
MU sẽ thắng và là đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công UCL. MU- đội bóng chinh phục những kỉ lục !

cút.. chém ..
Title: Champions League 06/07
Post by: Junioh on May 07, 2009, 04:04 PM
Rồi các anh Barca sẽ đá đýt được thằng Mu thôi bác Cá yên tâm
Title: Champions League 06/07
Post by: Laoai_Delpiero on May 07, 2009, 04:35 PM
1 ý kiến rất hay tình cờ đọc được trên mạng
Tôi, 1 fan cua Chensi 10 năm nay, xin có 1 đôi lời: Trận thua của Chensi hôm qua không làm tôi buồn phiền hay giận dữ. Gud chỉ đến thế mà thôi, nên nhớ Gud tuy là người có tài nhưng không là HLV vĩ đại, ông ta chưa từng giành được 1 cúp C1, mặt khác từ trước đến nay thành công chủ yếu đến từ những đội bóng nhỏ, dưới cơ. Nếu là 1 người vĩ đại trước trận đấu đã phải quán triệt cầu thủ của mình:
-   EU không thích 2 lần liên tiếp chận CK C1 là của 2 đội bóng anh, như vậy C1 = cup FA? nếu tư tưởng thông thì Drogba, Anenka thay vì vật ra đòi pen hãy đứng dậy nhằm trúng và đá rung lưới Barca sau khi dẫn 1-0.
- Hãy nhìn trận MU-Inter Feg vẫn chỉ đạo học trò tấn công khi tỷ số là 1-0 và kết quả là 2-0.
- Khi 11 chọi 10 trong gần 30 phút cuối Chen tiếp tục cắm 1 tiền đạo thay vì tăng cường hỏa lực kết liễu đối phương mặc dù chất lượng cầu thủ chen-bar là 1 9, 1 10.
- Không dùng ivanovic và vẫn tin dùng Cole.
- Cuối cùng Chen quá khát cup C1, khi quá khát các cầu thủ sẽ không còn tỉnh táo nữa.
Title: Champions League 06/07
Post by: ALEX-DEL-PIERO on May 08, 2009, 08:26 AM
Quote from: Laoai_Delpiero
1 ý kiến rất hay tình cờ đọc được trên mạng
Tôi, 1 fan cua Chensi 10 năm nay, xin có 1 đôi lời: Trận thua của Chensi hôm qua không làm tôi buồn phiền hay giận dữ. Gud chỉ đến thế mà thôi, nên nhớ Gud tuy là người có tài nhưng không là HLV vĩ đại, ông ta chưa từng giành được 1 cúp C1,  mặt khác từ trước đến nay thành công chủ yếu đến từ những đội bóng nhỏ, dưới cơ. Nếu là 1 người vĩ đại trước trận đấu đã phải quán triệt cầu thủ của mình:
-   EU không thích 2 lần liên tiếp chận CK C1 là của 2 đội bóng anh, như vậy C1 = cup FA? nếu tư tưởng thông thì Drogba, Anenka thay vì vật ra đòi pen hãy đứng dậy nhằm trúng và đá rung lưới Barca sau khi dẫn 1-0.
- Hãy nhìn trận MU-Inter Feg vẫn chỉ đạo học trò tấn công khi tỷ số là 1-0 và kết quả là 2-0.
- Khi 11 chọi 10 trong gần 30 phút cuối Chen tiếp tục cắm 1 tiền đạo thay vì tăng cường hỏa lực kết liễu đối phương mặc dù chất lượng cầu thủ chen-bar là 1 9, 1 10.
- Không dùng ivanovic và vẫn tin dùng Cole.
- Cuối cùng Chen quá khát cup C1, khi quá khát các cầu thủ sẽ không còn tỉnh táo nữa.

     Sai rồi... Ông ấy là người dẫn dắt CLB PSV Eindhoven dành chiếc Cup C1 năm 1988, chiếc Cup C1 duy nhất của CLB Hà Lan...

Mà khát thì thằng nào chả khát