Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: dongta on August 10, 2006, 10:38 PM
-
Phải nói là số mệnh của Neved gắng liền với nhiều trách nhiệm nặng nề trên vai
nhớ lại hồi anh tới Juve để thay thế cho Zizou . Anh đến với Juve với bao anh mắt hoài nghi
cả khi anh còn là một cầu thủ vô danh tôi có nhớ cái ngày mà anh nhận danh hiệu quả bóng vàng
châu âu anh có nói rằng anh muốn chuyển lời tới HLV người mà đã không xem trọng anh . Nhưng bây
giờ HLV đó đã thấy được Neved là người như thế nào. Phải nói là một người đàn ông thực thụ hãy nhìn
vào hoàn cảnh của anh hiện tại dù đã lớn tuổi nhưng giờ anh lại phải lãnh trách nhiệm vô cùng khó
khăn là phải giúp Juve vượt qua kho khăn 1 lần nữa . Cuộc sống đôi khi quá tàn nhẫn với Neved một tượng
đài thật sự c ủa Juve . Thank Neved một người đàn ông thực thụ của bóng đá đương đại.
-
công nhận là sau ALEX ,neved là 1 con người tuyệt vời anh ý đá bóng hay nhân phẩm thì miễn chê trầm kiểu đúng đàn ông tiệp khắc với mái tóc màu vàng đẹp chít người .phải ca ngợi anh ý mơi được
-
Cám ơn Nedved vì những gì anh đã cống hiến cho Juve chỉ tiếc một điều Ned không thể có được danh hiệu Champions League cùng Juve, đây cũng là điều khao khát lớn nhất của anh, tiếc là sự nghiệp của anh sắp hết mà Juve thì mất ít nhất 2 năm không được tham dự Champions League
-
Nedved ,thành viên tài năng và có phẩm chất nhất juve .Quả bóng vàng duy nhất trong đội hình nhà vô địch seria.Trong những năm gần đây ,không ai đá hay hơn anh ở juve.
-
thôi với NEVED thiếu 1 cái cupC1 thì cũng chẳng sao ,anh đãcó cái cup C1 ở trong lòng mọi người là được rồi .
-
thôi với NEVED thiếu 1 cái cupC1 thì cũng chẳng sao ,anh đãcó cái cup C1 ở trong lòng mọi người là được rồi .
Điên ,không có cup vẫn là không có cúp .Chả có ai nghĩ là nedved đã vô địch champions league với juve cả .Dù mọi người rất thương và đồng cảm với Nedved ,nhưng đó là sự thật .
-
Nhưng anh đã không sai lầm khi đến với Juve, có lẽ đó là tình yêu thực sự của anh, dù anh cũng đã gắn bó với Lazio đc 5 năm!
Ở Laz anh có 1 cúp C2 và đi vào lịch sử là cầu thủ cuối cùng ghi bàn ở giải đấu đó cùng 1 Scudetto, còn ở Juve, anh có quả bóng vàng châu Âu và... 1 tình yêu thật sự! Mừng cho anh, mừng cho Juve, anh không thể là một huyền thoại của Juve nhưng anh là một cầu thủ sẽ còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử của CLB!
Tuy nhiên.... chỉ tiếc một chiếc cúp C1 năm 2003!
-
Mình khâm phục Pavel ở nhân cách và tinh thần cống hiến của anh. Đúng là mẫu cầu thủ không dính đến scandal như anh ngày càng hiếm. Khâm phục Pavel hơn khi anh vì tình yêu thựa sự với Juve để ở lại dù vẫn còn nhiều CLB muốn có anh.
Cảm ơn Pavel
-
Nedved là người đàn ông thực thụ, thế còn những người khác là hoạn quan à? Hay dân gay?
Là đàn ông thực thụ, nhưng ko phải là Juventino thực thụ hehe.... Dù sao thì cũng cám ơn rất nhiều Neved vì anh đã ở lại, 1 trong những người hiếm hoi được nhiều CLB chú ý đến mà vẫn ở lại.
-
Cám ơn Neved, cám ơn vì những gì anh đã cống hiến cho Juve .
-
Nedved xứng đáng có được tất cả : thành công trong sự nghiệp , gia đình yên vui , và đb là tình iu của người hâm mộ
-
Đúng vậy,Pavel Nedved là 1 người đàn ông chân chính,1 ngôi sao lớn thực thụ,anh ta đã cống hiến rất nhiều cho Juve và đã quyết định ở lại với Juve trong thời gian khó khăn nhất này mặc dù còn có rất nhiều câu lạc bộ muốn có anh ta và đưa ra những lời mời hấp dẫn nhưng "thiên thần tóc vàng" của chúng ta đã bỏ mặc tất cả để quyết định ở lại với Juve ,có lẽ tình yêu của anh ta dành cho Juve đã giữ chân anh ở lại và giúp cho anh vượt qua được mọi cám dỗ .Chỉ tiếc cho anh là giấc mơ vô địch Champions League cùng với Juve của anh đã mãi mãi ko thể thực hiện được nhưng anh cũng sẽ được an ủi phần nào nếu năm sau anh sẽ lại cùng Juve quay trở lại tung hoàng tại Serie A và lại một lần nữa nâng cao chiếc cúp vô địch Serie A trên tay ,mong rằng tất cả sẽ trở thành hiện thực,thiên thần của chúng ta xứng đáng được như vậy .
-
mình thích Juve vì Juve có nedved, một tiền vệ mà chả cần phải nói nhiều về anh nữa. Một cẩu thủ đúng nghĩa cả về trình đọ cũng như đức độ, nhưng mà mình kô thể hiểu nổi là một cầu thủ như anh luôn bị những danh hiệu cao lẩn trốn(ngoài danh hiệu quả bóng vàng năm 2003)
-
Nedved thật tuyệt vời và anh cũng xứng đáng là một tượng đài của Juve
-
đúng nedved xứng đáng là một tương đài để cho chúng ta học tập noi gương anh
-
Thanks. NEDVED ! Hy vọng là với những chiến binh dày dạn như anh thì sẽ giúp cho JUVENTUS sớm trở lại vị trí như trước kia đã từng !Các cầu thủ mới nên học tập Nedved !
-
Mình thix Nedved vì khả năng chơi bóng của anh,vì anh đã tring thành và cống hiến hết mình cho Juve mà mình yêu thix....cảm ơn anh,Nedved...
-
Trên các diễn đàn này mọi người toàn ca ngợi các cầu thủ. Có thứ gì khác đi chứ. Tôi cũng thích Nedved nhưng mà lượn qua các topic Del, Buffon, Nedved toàn thấy ca ngợi những câu tương tự nhau. Tôi nghĩ ca ngợi thế đủ rồi vì ai ở lại Juve thời điểm này đều đáng quý cả. Nhưng nên có những chủ đề khác, những cách nói khác, những hoạt động khác về Juve nếu không forum của chúng ta sẽ trở nên nhàm chán mất.
Change your mind, please!
-
1 cầu thủ cần mẫn xứng đãng với biệt danh con ong cánh trái
-
nedved là người như thế nào thì chả cần ai nói các fan của juve cũng đều biết cả rồi. nhung anh sẽ là một huyền thoại thực sự của câu lạc bộ lại bắt đầu chính từ mùa bóng năm nay.
-
Chúc mừng sinh nhật Nedved nào.... Hi vọng tuổi 34 ko làm giảm sức chiến đấu của anh!
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Feur.news1.yimg.com%2Feur.i1.yimg.com%2Feur.yimg.com%2Fng%2Fsp%2Freuters%2F20060816%2F12%2F2621469145.jpg&hash=e7b2d1b148419fe908d4cd8d56df45ae700b5639)
-
Chúc mừng sinh nhật Pavel. Hi vọng anh sẽ cống hiến hết mình cho juve
-
30/8/1972, một ngày đặc biệt! Pavel....
-
30/8/1972, một ngày đặc biệt! Pavel....
34 tuổi chưa phải là hết thời,anh đã từ giả tuyển quốc gia và dốc hết sức cho Juve....Juve sang năm lên hạng chắc sẽ đúc tượng bán thân cho Nedved quá....
-
(câu này nghe hay đấy) Nhìn Nedved xông xáo trong các trận đấu gần đây của juve cũng đủ hỉu anh thực sự yêu đội bóng đấn dường nào
-
Tuổi tác ko co' nghĩa li' gi` với em...
Anh vẫn là người em ngưỡng mộ nhất....
Anh đã mang lại cho em 1 sức sống mới.....
Em tin Anh, Czech và Juve sẽ vượt qua được mọi thử thách để chứng minh bản lĩnh của 1 sức mạnh ko biết đến khuất phục...........
-
Có cái ảnh hay hay, định post lâu roài nhưng hôm nay mới post
-
ca ngợi như thế là đủ rồi và sau đây xin các bạn hãy cho 1 cái tên có thể đảm đương được nhiệm vụ của nedved trong tương lai, khi mà anh bị chấn thương hay ko còn có thể tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ được nữa. đây là điều làm tôi thấy lo lắng.
-
ca ngợi như thế là đủ rồi và sau đây xin các bạn hãy cho 1 cái tên có thể đảm đương được nhiệm vụ của nedved trong tương lai, khi mà anh bị chấn thương hay ko còn có thể tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ được nữa. đây là điều làm tôi thấy lo lắng.
Thì chê, thì chua chát cho mà xem này. Đây là đoạn trích trong một bài viết dang dở:
" Khi cuộc khủng hoảng cuốn đi tất cả những ngôi sao của Juve, hai chữ "trung thành" và "đàn ông" thường được nhắc đến. Chính Pavel Neved, người thường xuyên phát biểu trên báo chí thời gian vừa qua như là một "phát ngôn viên" đã cố sức níu kéo. Anh nói "những cầu thủ ra đi còn những người đàn ông thì ở lại". Nhưng rất nhiều người đã ra đi mà bạn không thể nói rằng họ không phải là những người đàn ông chân chính. Bóng đá chuyên nghiệp đã làm đúng phận sự của mình là đưa những cầu thủ tốt nhất đến những nơi tốt nhất. Những người ở lại còn ai? Là Del Piero, Buffon, Nedved, mà lòng trung thành được đảm bảo bằng hơn 5 triệu Euro tiền lương mỗi năm; là Camoranesi, là Trezequet mà lòng trung thành được đảm bảo bằng một ánh mắt thấm thỏm chạy đi (Camoranesi) và một lời hứa tăng lương (Trezeguet). Zanetti, Bojinov, Marchioni, Paro, Boumsong tình yêu Juve được đảm bảo bằng ước mơ thi đấu đỉnh cao thường xuyên trở thành hiện thực. Còn những người như Birindelli, Legrottaglie hay Zalayetta, có bao giờ bạn chua chát tự hỏi liệu họ có trung thành không khi là một ngôi sao được lôi kéo chứ không phải suốt ngày mài đũng trên băng ghế dự bị trước đây. Bóng đá hiện đại là như thế đấy, lòng trung thành là như thế đấy."
-
với các biaconeri nedved luon là một tượng đài.
cám ơn anh về những gì anh mang lại cho đội bóng.