Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: smallduck on May 15, 2006, 05:20 PM

Title: Ngày về không còn xa
Post by: smallduck on May 15, 2006, 05:20 PM
Tôi cho là ngày trở lại của Juve nếu có bị gián hạn thì chuyện lên lại là cực kỳ khó khăn. Báo bóng đá cho biết là nếu Juve xuống hạng sẽ lổ từ 200-250 triệu Euro. Thế thì các cô bác anh chị cho là dù có xuống hạn thì Juve se lên ngay chứ gì. Tôi cho các ông biết lá khả năng đó có thể không xảy ra ngay đau nha. Các ông mà diển hình là chàng juverofan kìa cho là cứ cổ vũ Milan chừng vài năm cho đở buồn. Thì tôi khuyên ông hãy chuyễn hộ khẩu qua bên diển đàng của cổ động viên Milan luôn đi. Tôi chưa thấy bât kỳ một tifosi của Juve lại có thể nói ra lời đó. Chưa có kết luận gì hết mà như chuẩn bị bỏ của chạy lấy người rồi. MÀ có thể bị xuống hạng thì phải xem nó như bài học chứ . tôi đả là tifosi của Juventus được 6 năm rồi nhưng tui đả xem như đội bóng quê hương của tui rồi. Các ông nhớlại xem Juve đá thế nào ở mùa2004-2005 Ai mà chẳng thấy, Juve được bên cở nào, cái đó dường như trong mỏi chúng ta đả bắt đầu xem nó nhu chuyện thường rồi nên đùng một cái là có kỷ luật. Tôi cho rằng như thế là các để Juve sẽ bắt đầu chơi khác hơn sẻ có lối chơi khác (do không con được dựa vào trọng tài nửa) và sẽ có cổ đông viên nhiều hơn. Tôi đả thử so sánh Juve bây giờ với Milan thời kỳ những năm 80 . Tôi cho là chuyện mà đội bóng của ta phải làm còn nhiều hơn của MIlan rất nhiều vì ta không chỉ phải lấy lại niềm tin của người hâm mộ     mà còn phải có sự đầu tư rất lớn từ tổng công ty FIAT mới có thể hy vong ta sẽ trở lại vào năm 2007 hoặc 2008. Ta giờ phải làm gì để cho Juve sớm quay lại ư ? Xin thưa ta nhất quyết không quay lưng lại với đội bóng như tên juverofan kia .
Xin kết lại là vụ việc này có thể như vụ tiêu cực ở VN nhưng nó sẽ là bước đệm cho ta tiến lên chứ nó không làm cho ta bị tụt hậu như ta lầm tưởng. Dù có gì thì ta cứ tưởng tượng là Juve la Milan thứ 2 thì mới có niềm tin cho CLB Juventus chứ.
Title: Ngày về không còn xa
Post by: basana on May 15, 2006, 05:22 PM
Quote
Tôi cho là ngày trở lại của Juve nếu có bị gián hạn thì chuyện lên lại là cực kỳ khó khăn. Báo bóng đá cho biết là nếu Juve xuống hạng sẽ lổ từ 200-250 triệu Euro. Thế thì các cô bác anh chị cho là dù có xuống hạn thì Juve se lên ngay chứ gì. Tôi cho các ông biết lá khả năng đó có thể không xảy ra ngay đau nha. Các ông mà diển hình là chàng juverofan kìa cho là cứ cổ vũ Milan chừng vài năm cho đở buồn. Thì tôi khuyên ông hãy chuyễn hộ khẩu qua bên diển đàng của cổ động viên Milan luôn đi. Tôi chưa thấy bât kỳ một tifosi của Juve lại có thể nói ra lời đó. Chưa có kết luận gì hết mà như chuẩn bị bỏ của chạy lấy người rồi. MÀ có thể bị xuống hạng thì phải xem nó như bài học chứ . tôi đả là tifosi của Juventus được 6 năm rồi nhưng tui đả xem như đội bóng quê hương của tui rồi. Các ông nhớlại xem Juve đá thế nào ở mùa2004-2005 Ai mà chẳng thấy, Juve được bên cở nào, cái đó dường như trong mỏi chúng ta đả bắt đầu xem nó nhu chuyện thường rồi nên đùng một cái là có kỷ luật. Tôi cho rằng như thế là các để Juve sẽ bắt đầu chơi khác hơn sẻ có lối chơi khác (do không con được dựa vào trọng tài nửa) và sẽ có cổ đông viên nhiều hơn. Tôi đả thử so sánh Juve bây giờ với Milan thời kỳ những năm 80 . Tôi cho là chuyện mà đội bóng của ta phải làm còn nhiều hơn của MIlan rất nhiều vì ta không chỉ phải lấy lại niềm tin của người hâm mộ     mà còn phải có sự đầu tư rất lớn từ tổng công ty FIAT mới có thể hy vong ta sẽ trở lại vào năm 2007 hoặc 2008. Ta giờ phải làm gì để cho Juve sớm quay lại ư ? Xin thưa ta nhất quyết không quay lưng lại với đội bóng như tên juverofan kia .
Xin kết lại là vụ việc này có thể như vụ tiêu cực ở VN nhưng nó sẽ là bước đệm cho ta tiến lên chứ nó không làm cho ta bị tụt hậu như ta lầm tưởng. Dù có gì thì ta cứ tưởng tượng là Juve la Milan thứ 2 thì mới có niềm tin cho CLB Juventus chứ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]53420[/snapback][/div]

Oái chú này nhiệt huyết quá   - Nhưng lần sau chú phải click vào cái reply nhé- chứ ko phải là new topic đâu.
Title: Ngày về không còn xa
Post by: cloud38 on May 15, 2006, 05:37 PM
Có lỗ đến 300 triệu euro thì vẫn thừa sức lên hạng ngay lập tức, Juve nhà ta giàu lắm đó , mấy mùa này tài chính có vẻ đi xuống nhưng ngân quỹ thì vẫn đầy chán ,đó là chưa kể còn tập đoàn FIAT đứng sau.
  mấy đội nhỏ ở serie a ngân quỹ có bao nhiêu đâu mà vẫn trụ được đó thôi. Mà như Fio mấy mùa trước đó , đá một hai mùa thì cho thăng lên serie a luôn (lí do :Fio là câu lạc bộ giàu thành tích  ).Juve mình thì thành tích gấp mấy chúng nó , một mùa lên luôn   lúc đó tiền bản quyền truyền hình , tiền áo , tiền..... lại đổ về ầm ầm , lo gì
Title: Ngày về không còn xa
Post by: RaiSad on May 15, 2006, 05:52 PM
Đọc báo bóng đá hôm nay rồi có xem bọn phóng viên liệt kê đủ các ông chủ tịch hay cán bộ cao cấp của vài CLB lớn rồi chứ? Hay cái trò thủ đoạn THẻ đỏ để triệt hạ đối thủ từ xa của Moggi? Sao không ý kiến về cái đó mà chỉ tính chuyện tiền nong không vậy?      

 Juve đã ra đi đâu mà trở lại?
Title: Ngày về không còn xa
Post by: minh1103 on May 21, 2006, 04:59 PM
Cái tin này là tự cậu trực tiếp nghe thấy, nhìn thấy hay là chỉ qua miệng Anh Ngọc phỏng đoán. Ngay cả Anh Ngọc cũng chỉ phỏng đoán chứ có biết cái quái gì đâu. Tinh tướng ăn khoai nướng  
Title: Ngày về không còn xa
Post by: A Chance Of Sunshine on May 21, 2006, 06:57 PM
-Các anh fan Milan bình thường thì chửi báo bóng đá như tró thế mà giờ theo dõi cũng sát sao nhỉ, chắc sau đợt này BBĐ trở thành tờ báo gối đầu giường của fan milan mất
Title: Ngày về không còn xa
Post by: juverofan on May 21, 2006, 07:06 PM
Quote
Tôi cho là ngày trở lại của Juve nếu có bị gián hạn thì chuyện lên lại là cực kỳ khó khăn. Báo bóng đá cho biết là nếu Juve xuống hạng sẽ lổ từ 200-250 triệu Euro. Thế thì các cô bác anh chị cho là dù có xuống hạn thì Juve se lên ngay chứ gì. Tôi cho các ông biết lá khả năng đó có thể không xảy ra ngay đau nha. Các ông mà diển hình là chàng juverofan kìa cho là cứ cổ vũ Milan chừng vài năm cho đở buồn. Thì tôi khuyên ông hãy chuyễn hộ khẩu qua bên diển đàng của cổ động viên Milan luôn đi. Tôi chưa thấy bât kỳ một tifosi của Juve lại có thể nói ra lời đó. Chưa có kết luận gì hết mà như chuẩn bị bỏ của chạy lấy người rồi. MÀ có thể bị xuống hạng thì phải xem nó như bài học chứ . tôi đả là tifosi của Juventus được 6 năm rồi nhưng tui đả xem như đội bóng quê hương của tui rồi. Các ông nhớlại xem Juve đá thế nào ở mùa2004-2005 Ai mà chẳng thấy, Juve được bên cở nào, cái đó dường như trong mỏi chúng ta đả bắt đầu xem nó nhu chuyện thường rồi nên đùng một cái là có kỷ luật. Tôi cho rằng như thế là các để Juve sẽ bắt đầu chơi khác hơn sẻ có lối chơi khác (do không con được dựa vào trọng tài nửa) và sẽ có cổ đông viên nhiều hơn. Tôi đả thử so sánh Juve bây giờ với Milan thời kỳ những năm 80 . Tôi cho là chuyện mà đội bóng của ta phải làm còn nhiều hơn của MIlan rất nhiều vì ta không chỉ phải lấy lại niềm tin của người hâm mộ     mà còn phải có sự đầu tư rất lớn từ tổng công ty FIAT mới có thể hy vong ta sẽ trở lại vào năm 2007 hoặc 2008. Ta giờ phải làm gì để cho Juve sớm quay lại ư ? Xin thưa ta nhất quyết không quay lưng lại với đội bóng như tên juverofan kia .
Xin kết lại là vụ việc này có thể như vụ tiêu cực ở VN nhưng nó sẽ là bước đệm cho ta tiến lên chứ nó không làm cho ta bị tụt hậu như ta lầm tưởng. Dù có gì thì ta cứ tưởng tượng là Juve la Milan thứ 2 thì mới có niềm tin cho CLB Juventus chứ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]53420[/snapback][/div]

Ui, xúc động quá! Mình là nhân vật được nói đến trong bài viết này  
smallduck type xong bài nì, em đọc cũng chả hiểu mấy vì nhiều lỗi chính tả quá!!!  
Dưng mà đại loại em đoán là smallduck nói chúng ta ko nên quay lưng với đội bóng dù như thế nào... Đoán là thế...
Ko bàn luận nhiều, tớ chỉ nói với smallduck 1 câu: Hãy bình tĩnh, thằng nào quay lưng với đội bóng thì hạ hồi phân giải  
Title: Ngày về không còn xa
Post by: tidus_juve on May 22, 2006, 04:03 PM
Capello đã ở lại và mọi chuyện tiế9 tục theo chiều hướng tốt ... Juve đang tiến bước mà, trở lại đâu bây giờ ?
Title: Ngày về không còn xa
Post by: whiteeyes on May 23, 2006, 04:34 PM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Capello đã ở lại và mọi chuyện tiế9 tục theo chiều hướng tốt ... Juve đang tiến bước mà, trở lại đâu bây giờ ?[/quote]

Trở lại ngai vàng châu Âu chớ còn trở lại đâu nữa    
Đầu tiên Capello ở lại, rồi sao ở lại Juve và Juve ở lại SerieA, và TRỞ lại là ông vua của châu Âu hồi chục năm về trước  
Title: Ngày về không còn xa
Post by: alexdel80 on May 23, 2006, 05:08 PM
Juve sẽ ở lại SERIE A và tiếp tục chiến thằng cho dù có thế nào đi chăng nữa.
Các ông bị dở hơi à, Juve đã xuống hạng đâu mà cứ nói chuyện như là đã xuống rồi ấy. Khi nào xuống thì tính như tôi cổ vũ Juve 10 năm rồi,không bao giờ có chuyện gặp khó rồi bỏ đâu
Title: Ngày về không còn xa
Post by: Casanova on May 23, 2006, 06:17 PM
Có cơ hội đoạt thêm danh hiệu nữa bổ xung vào phòng chưng bày. Cũng tốt
Title: Ngày về không còn xa
Post by: delpiero_juve_italya on May 24, 2006, 11:44 AM
Bỏ làm sao được, dẫu cho có xuống địa ngục
Title: Ngày về không còn xa
Post by: JTF1987 on May 24, 2006, 04:41 PM
Serie A giờ đã hỗn độn và tối tăm quá rồi, cần một "cơn địa chấn" cỡ "đại hồng thuỷ" quét tất cả đi. Juve rất có thể sẽ xuống Serie B (hoặc cả Serie C1) nhưng các Juvetini sẽ luôn đứng về phía họ.
   


to alexdel80: hic, sao avatar giống thế    
Title: Ngày về không còn xa
Post by: cloud38 on May 24, 2006, 06:04 PM
Quả thật là khó dự đoán án phạt của Juve , mọi việc dường như diễn ra bình thường , Capello ở lại , C.Zanetti vẫn tới , palladino vẫn mong muốn quay về , chẳng có dấu hiệu gì cho 1 cuộc khủng hoảng.
Title: Ngày về không còn xa
Post by: tidus_juve on June 07, 2006, 02:27 PM
cho dù khủng hoảng cũng vượt qua được , đó là bản lĩnh của Juventus ...
Title: Ngày về không còn xa
Post by: cloud38 on June 07, 2006, 10:54 PM
chẳng đi đâu cả , juve vẫn ở trong trái tim , dù nó có bị xoay chuyển thế nào đi nữa.
Title: Ngày về không còn xa
Post by: Delpiero_Juventus88 on June 08, 2006, 11:58 AM
đúng đúng đó mãi yêu Juve à
Title: Ngày về không còn xa
Post by: juventus_it_s_my_life on June 08, 2006, 12:27 PM
 EM VỪA VÀO BOX INTER MILAN Ở TTVN CHÚNG NÓ KHÁO ẦM NHAU LÊN LÀ ĐÁNH TỤT JUVE XUỐNG SERIE C LUN CHO JUVE KHỎI CÓ NGÀY TRỞ VỀ ( CHÚNG NÓ ĐANG MƠ CHẮC)BẢO JUVE CHƠI BẨN THẾ BỌN NÓ CÓ HƠN JÌ ĐÂU . TỨC WÁ ĐI THUI. NGÀY JUVE TRỞ LẠI SẼ LÀ NGÀY TÀN CỦA CHÚNG BÂY ĐÓ JUVE VẪN NGỰ TRỊ TRÊN ĐỈNH CHÂU ÂU VÀ TRONG TRÁI TIM NHỮNG FAN TRUNG THÀNH NHẤT MÃI MÃI  


                                               JUVE LÀ NHẤT   JUVE VÔ ĐỊCH  
Title: Ngày về không còn xa
Post by: tiamo on June 08, 2006, 03:44 PM
Quote from: juventus_it_s_my_life
EM VỪA VÀO BOX INTER MILAN Ở TTVN CHÚNG NÓ KHÁO ẦM NHAU LÊN LÀ ĐÁNH TỤT JUVE XUỐNG SERIE C LUN CHO JUVE KHỎI CÓ NGÀY TRỞ VỀ ( CHÚNG NÓ ĐANG MƠ CHẮC)BẢO JUVE CHƠI BẨN THẾ BỌN NÓ CÓ HƠN JÌ ĐÂU . TỨC WÁ ĐI THUI. NGÀY JUVE TRỞ LẠI SẼ LÀ NGÀY TÀN CỦA CHÚNG BÂY ĐÓ JUVE VẪN NGỰ TRỊ TRÊN ĐỈNH CHÂU ÂU VÀ TRONG TRÁI TIM NHỮNG FAN TRUNG THÀNH NHẤT MÃI MÃI  
                                               JUVE LÀ NHẤT   JUVE VÔ ĐỊCH  


 Oái ở trong JFC còn chưa có tin chính thức cơ mà lại đi tin vào box Inter.Chờ đợi đi.
Title: Ngày về không còn xa
Post by: unnamed_kt on June 08, 2006, 08:37 PM
Chẳng có j là trở lại cả. Juve vẫn thế, vẫn luôn là số 1. Dù có hay không Moggi Juve vẫn luôn thành công. Mạnh vì gạo bạo vì tiền. Những chuyện mà Moggi làm chẳng qua cũng chỉ là xu thế tất yếu của bóng đá hiện đại. đá thì vẫn đá nhưng......... No problem !
Title: Ngày về không còn xa
Post by: tidus_juve on June 09, 2006, 07:06 PM
Juve vẫn mãi là Juve, 1 kẻ mạnh thực sự thì sẽ phải biết làm sao đứng dậy khi đã ngã và khi đứng dậy sẽ kiên cường hơn . Đó chính là bản lĩnh của Juve , bản lĩnh của 1 đội bóng mạnh thật sự ! Hãy đứng dậy và làm câm họng những kẻ đã từng đạp đổ mình , đó là điều mà tôi luôn mong mỏi ở Juve , đội bóng con cưng...
Té ngã không có nghĩa là thất bại , chỉ có té ngã mà không đứng dậy được mới gọi là thất bại  .Người Ấn Độ có 1 câu danh ngôn ( tôi chỉ biết câu này qua 1 tờ báo của Pháp) " Il est heureux de tomber , car on y retrouve une diamant" ( có nghĩa là thật hạnh phúc khi té ngã vì biết đâu ta có thể thấy 1 viên kim cương ) . Viên kim cương đó nghĩa là gì, đó là bài học kinh nghiệm để giúp mình mạnh mẽ hơn ... Hãy đứng dậy và tiến lên hỡi Juve thân thương, tôi luôn ở bên cạnh các bạn ...
Title: Ngày về không còn xa
Post by: Always Juventus and Italy on July 25, 2006, 08:23 PM
Chúng ta đã thống nhất với nhau rằng dù Juve có thể bị đầy ải nơi Serie B tẻ nhạt  hai năm, ba năm hay nhiều hơn nữa thì điều đó cũng không ảnh hưởng một chút nào đến tình yêu của chúng ta với Quý bà thành Torino xinh đẹp. Tuy nhiên sẽ còn gì tuyệt vời hơn nếu ngay ngày mai Juve đã trở lại, để tiếp tục thói quen chiến thắng và mang đến cảm xúc cho tất cả.Tôi đã chuẩn bị cho mình tinh thần để đón nhận những điều rất tệ, rất cay đắng bởi những bản phán quyết khắc nghiệt và sự quay lưng. Nhưng có vẻ như chúng ta, trong đó có tôi đã quá lo lắng bởi với những gì đang diễn ra, Juve vẫn đang đứng rất vững. Đã có những sự ra đi, tôi không gọi là sự "chạy trốn" như nhiều vẫn nói như vậy, bởi vì thực ra đó cũng chỉ là những sự thay đổi sau mỗi kỳ nghỉ hè hàng năm mà thôi.Juve là như thế, họ biết tìm cho mình những con người thích hợp cho mục tiêu của mình. Có thể nhận thấy rằng, những cầu thủ đã rời clb đều đã ở những năm cuối của sự nghiệp, Cannavaro, Thuram, Vieira , Emerson hay sắp tới có thể sẽ là Camoranesi hay ai khác cũng vậy. Họ đã có được rất nhiều cũng Juve, và họ cũng là những cầu thủ thực sự lớn, cho nên hãy để họ có thể tìm kiếm những sự đổi mới, những thành công mới trong những năm cuối sự nghiệp. Còn tương lai của Juve ưh, hãy để cho những Valeri Borinov, Rafaelle Palladino, Gateano Guzman, Matteo Paro và rất nhiều cầu thủ trẻ khác đã trưởng thành từ Juve quyết định. Tôi thực sự cảm thấy rất tôn trọng họ, những con người đã bị ruồng bỏ, đã phải phiêu bạt khắp Calcio để tồn tại để rồi trở về đúng lúc Juve cần họ nhất. Còn những con người như Nicola Legrottaglie,  Olier Kapo đã có lúc họ bị xem là sự thất vọng, và nhiều người trong đó có tôi đã không có cái nhìn đúng đắn về họ. Nhưng giờ đây, khi họ trở về,họ trở về khi họ hoàn toàn có đủ lý do để chọn cho mình những bến đỗ tốt hơn nơi Serie A thì tôi tin chắc rằng giờ đây họ đã thực sự là những người hùng của tất cả Bianconeri.Cũng không thể không nhắc đến những Valeri Borinov, Marco Marchioni, họ là những cầu thủ có tài, những ngôi sao thực sự tại Serie A, họ chọn Juve vì họ muốn khẳng định mình, họ muốn tìm kiếm danh hiệu vậy mà giờ đây điều đó đã ở tương đối xa. Nhưng hãy xem họ đã nói gì, tôi không tin đó là những lời nói xã giao, tôi tin họ, họ sẽ ở lại với chúng tav để cùng vực dậy Juve. Và cuối cùng là Didier Deschamps, cầu thủ, huyấn luyện viên quả cảm của Juve.Tôi tin đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Vậy đấy, với tất cả những con người ấy, sự quyết tâm đồng lòng của tất cả còn lý do gì để chúng ta phải lo lắng đây? Juve sẽ trở lại ngay với chúng ta, có thể ko phải ngày mai như mong muốn nhưng sẽ nhanh thôi.Có thể Guzman không thể trở thành một cầu thủ lớn, nhưng tôi tin chắc rằng anh và những đồng đội của mình sẽ đi vào lịch sử của Juve. Mà đi vào lịch sử của Juve cũng có nghĩa tên tuổi họ sẽ còn được tôn vinh mãi, không chỉ ở Ý mà là trên toàn thế giới.
Tôi không phải là là một người hay viết báo, tôi chỉ viết những gì tôi nghĩ về Juve ,clb trong tim tôi.Và tôi viết cũng không phải để níu kéo ai đó ở lại cũng Juve, tôi chỉ viết cho chúng tôi , những người yêu Juve mãi mãi.
Title: Ngày về không còn xa
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 27, 2006, 07:45 PM
Ko tôi ko tin rằng chúng ta sẽ ở Serie B quá 1 năm chúng ta sẽ trở lại nhanh thui. Và khi trở lại nhất định chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đáng sợ hơn nhiều. Tôi tin Delpiero người đội trưởng mẫu mực của chúng ta sẽ vực dậy cả đội bóng vào lúc khó khăn này, anh sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu vinh quang của mình ở Serie A chứ ko phải Serie B. Cái tên Juventus sẽ mãi là nỗi khiếp sợ của bất cứ đội bóng nào trên thế giới mỗi khi phải đối đầu, Juve mãi là Juve chúng ta sẽ mãi thống trị Serie A ,chúng ta luôn sản sinh ra những trụ cột cho Azzurri. Với tất cả những con người có trong tay Juve hoàn toàn có thể xây dựng 1 đội bóng với những cầu thủ chất lương là niềm mơ ước của những đội bóng khác. Chúng ta sẽ chẳng việc gì phải lo lắng chúng ta sẽ trở lại nhanh thui , 1 mùa giải đó ko phải là thời gian quá dài với mỗi chúng ta đó chỉ là khoảng thời gian thử thách tình yêu của chúng ta với Juve mà thôi. Nếu bạn là 1 bianconeri chân chính thì khoảng thời gian đó sẽ hơi dài 1 chút đấy . Nhưng trong thời gian tới bạn cũng sẽ có nhiều việc để quan tâm như ASIAN CUP 2007 chẳng hạn, nên tôi tin mọi thứ sẽ trôi qua rất nhanh thôi . Chúng ta sẽ mãi 1 tình yêu với JUVENTUS    
Title: Ngày về không còn xa
Post by: antiUK on July 27, 2006, 08:09 PM
Với 30 điểm bị trừ(sơ thẩm) bèo thì 2,3 năm để trở lại SerieA
Với 17 điểm bị trừ, 1,2 năm vậy
Còn thống trị SerieA, dưới 4,5 năm là 1 chuyện thần kỳ
Đâu fải quay lại SerieA ngay thì có tiền ngay đâu mà củng cố lực lượng,với lực lượng thế mà đòi 2,3 năm nữa lại thống trị serieA thì...nói phét cho vui thôi!
Title: Ngày về không còn xa
Post by: solo_enti on July 28, 2006, 08:21 AM
Năm sau roài. Hỏi làm giề...
Năm sau lại lại làm mưa làm gió.
Tiếc nhất là mất 2 năm C1
Title: Ngày về không còn xa
Post by: alexdel80 on July 28, 2006, 11:18 AM
Quote from: Delpiero_Juventus88
Nhanh thui chắc chắn mùa sau chúng ta sẽ lại có mặt ỏ Serie A và  lấy lại ngai vàng ngay mùa sau
Nếu không bán chú nào nữa thì năm sau lên hạng còn có hy vọng, sang năm mua thêm 3-4 chú chất lượng nữa thì có khả năng VĐ, mà có lẽ cũng chỉ đủ tiền mua thế thôi làm sao mà có nhiều tiền mua sắm tràn lan được
Title: Ngày về không còn xa
Post by: alex on July 28, 2006, 02:06 PM
 
Hỡi tất cả các fan của Juve ! Chúng ta luôn tin rằng Juve luôn luôn sống. Quá khứ, hiện tại và tương lai đều đã, đang và sẽ chứng minh điều đó. Dưới đây là một món quà với rất nhiều điều thú vị dành cho các fan của Juve.
http://www.soccer-desktop.com/team.php?Juventus (http://www.soccer-desktop.com/team.php?Juventus)
Title: Ngày về không còn xa
Post by: menrekcuf on July 29, 2006, 03:28 PM
Theo tớ là 3 năm : 1 năm serie B , 1 năm để chiêu mộ lại các ngôi sao , 1 năm để vô địch  
Title: Ngày về không còn xa
Post by: shocknang on July 29, 2006, 08:18 PM
trở lại là cái chắc rồi nhưng cũng phải đính chính thêm là Juve không phải là Milan thứ 2 đâu. Juve chính là Juve, không thể so sánh với bất kỳ câu lạc bộ nào khác cả. mà có thể Juve cũng làm 1 cú dành scudetto ngay sau một năm chơi ở seri B luôn í chứ, cũng như kaiselauten ở đức hay hoàng anh gia lai ở mình í he he...
Title: Ngày về không còn xa
Post by: alexdel80 on July 31, 2006, 09:49 AM
Quote from: shocknang
trở lại là cái chắc rồi nhưng cũng phải đính chính thêm là Juve không phải là Milan thứ 2 đâu. Juve chính là Juve, không thể so sánh với bất kỳ câu lạc bộ nào khác cả. mà có thể Juve cũng làm 1 cú dành scudetto ngay sau một năm chơi ở seri B luôn í chứ, cũng như kaiselauten ở đức hay hoàng anh gia lai ở mình í he he...

Ý tưởng này cũng hay đấy mà có lẽ thế thật nhưng anh HAGL ở VN mình lố bịch quá mới có 2 chức VĐQG mà đã đeo 2 ngôi sao lên ngực áo roài, đúng là không biết ngượng. Nếu Juve nhà mình mà đeo 27 ngôi sao lên áo thì không biết in ở đâu cho hết hê he (Còn chưa tính 2 chức VĐ mới bị tước)
Title: Ngày về không còn xa
Post by: menrekcuf on August 01, 2006, 02:50 PM
du` có thế nào đi nữa thì Juve vẫn là đội bóng số 1 thế giới . Chúng ta sẽ trở lại sau 1 năm nghỉ ngơi và tiếp tục những bước chạy của 1 nhà vô địch điền kinh luôn khiến các câu lạc bộ chiếu dưới phải hụt hơi để đuổi theo . Hơn thế nữa , là những chiếc cúp C1 để tô điểm vào bảng vàng thành tích của Juve và các câu lạc bộ bóng đá lớn của Italia   Nào mọi người , hãy chuẩn bị cho những thành công sắp tới của Juve !  
Title: Ngày về không còn xa
Post by: ngansao_juventus on August 03, 2006, 05:31 PM
lên hạng là một chyuện nhưng thử hỏi làm sao trong một thời gian juve có thể ''phục hồi sinh lực'' một cách nhan chóng được. Ngày về không xa, nhưng ngày thật sự trở lại thì không thể hy vọng trong một hai mùa bóng được.
Title: Ngày về không còn xa
Post by: Delpiero_Juventus88 on August 31, 2006, 02:48 PM
tại sao ko với lực lượng hiện tại chúng ta hoàn toàn có quyền hi vọng