Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: alexdel80 on July 17, 2006, 10:30 PM

Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alexdel80 on July 17, 2006, 10:30 PM
Các Juvetini chắc chắn  không ai không biết đến Del Piero của chúng ta phải không các bạn?
Tôi yêu Juve từ 11 năm nay và cũng chính con người Alex đã làm cho tôi yêu mến anh, yêu mến CLB này, cũng thật hoàn hảo cho tôi đã đặt niềm tin đúng người, đúng chỗ. Một con người đã là lịch sử của CLB với số bàn thắng kỷ lục, hết lòng yêu CLB và luôn biết vượt lên mọi khó khăn, đóng góp cho CLB hết mình bất kể đó là dưới thời HLV nào.
Alex đã quyết tâm ở lại với CLB để vượt ra khó khăn trong hoàn cảnh hiện nay, thật tuyệt vời là Alex đã được đền đáp xứng đáng với lòng trung thành của mình với biết bao danh hiệu cao quý như: Champions League, Scudetto, Copa Italia, Siêu Cúp Italia, Siêu cúp Châu Âu, Cup liên lục địa  ....  cùng với Juve và cuối cùng là danh hiệu cao quý tại World Cup 2006, có chăng là thiếu chiếc Cup vô địch Euro, nhưng như thế đã là quá đủ với Alex, hy vọng Italia sẽ VĐ Euro 2008 với sự góp mặt của Alex nữa thì sự nghiệp của anh thực sự trọn vẹn.
Juve xuống hạng nhưng chúng ta vẫn có Alex và đó chính là chỗ để chúng ta đặt niềm tin vào Sự trở lại của CLB, anh sẽ dẫn dắt các cầu thủ để đưa Juve của chúng ta trở về nơi của chúng ta  là Serie A.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alex_arsenal on July 18, 2006, 10:09 AM
Alex là một con người tuyệt vời,những đóng góp của anh cho đội bóng là to lớn...anng sẽ mãi là một tượng đầi trong mắt các tifosi của Delle Alpi,nếu anh tiếp tục gắn bó với Juve thì còn gì quý hơn...
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 18, 2006, 11:14 AM
Đó là người tôi yêu mến nhất trong suốt nhiều năm qua, anh ấy mãi là thần tượng số 1 của đời tôi . Tôi ko hiểu tại sao tôi lại yêu anh ấy đến vậy, cảm ơn anh đã ở lại Juve vào lúc mà chúng tôi cần anh nhất. Tôi mong anh sẽ xây dựng lại 1 Juve hùng mạnh rồi hãy giã từ sự nghiệp
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alexdel80 on July 18, 2006, 11:28 AM
Khả năng và trình độ của Alex thì khỏi phải bàn, chiến ở Serie B thì có lẽ sức của anh ấy có thể chiến 10 năm nữa ấy chứ. Hy vọng 1 năm sau chúng ta lại được thấy anh ấy Chinh chiến cùng Juve ở Serie A
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: juventus_it_s_my_life on July 18, 2006, 02:48 PM
Alex   dù thế nào vẫn yêu Alex  my princess
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alexdel80 on July 18, 2006, 03:30 PM
yêu quá đi chứ sao lại không yêu, một con người hết lòng vì CLB như thế
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: juve_immortallove on July 18, 2006, 03:46 PM
Del Piero là một cầu thủ vĩ đại, một nhân cách lớn.

Hãy xem cách mà Alex đã quyết tâm ở lại juve cho dù CLB có fait xuống hạng đi chăng nữa. trong thời đại ngày nay thật khó mà kiếm được một con người như vậy. Alex không khởi đầu sự nghiẹp tại juve nhưng những năm tháng anh đóng góp cho juve thực sự đã đi vào lịch sự CLB. Và bây giờ, việc thể hiện tình yêu, lòng trung thành tuyệt đối với juve là minh chứng rõ ràng nhất cho việc lựa chọn Alex là biểu tượng của CLB trong suốt thời gian qua.

Alex là điển hình của một juventino. Khi đã là ngưòi của juve, là fan của juve thì như một lẽ tự nhiên, sẽ không chỉ là bóng đá mà còn là tình yêu mãnh liệt với CLB.

             
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: tidus_juve on July 18, 2006, 04:13 PM
Chỉ cần nhìn trái tim anh dành cho Juve là chúng ta có thể đánh giá ngay tâm hồn cao thượng của anh ... Nếu như có quyần lựa chọn truyện để nói về lòng tận tuỵ và trung thành , tôi sẽ chọn ngay câu chuyện về Del Piero để kể ... Thật tuyệt vời ! Hy vọng thành công sẽ tới với những con người như thế...
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alexdel80 on July 19, 2006, 09:39 AM
hi hi đúng thế đã là juventini thì làm sao mà không biết đến alex Del chứ, làm sao mà lại không biết cám ơn anh vì những gì đã đóng góp và cùng quyết tâm xây dựng lại CLB. Tôi hy vọng sau này sẽ được thấy Alex trong cương vị lãnh đạo hoặc HLV của Juve thì tuyệt vì sự nghiệp cầu thủ của anh cũng không còn lâu nữa
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: delpiero_juve_italya on July 19, 2006, 05:52 PM
Còn tôi. Tôi lại tin rằng Alex sẽ đi xa hơn nữa. Có thể anh sẽ trở thành một vị chủ tịnh vĩ đại nhất trong lịch sử của Juve. Hoặc cũng có thể anh sẽ là một nhân vật, một tượng đại vĩ đại của bóng đá thế giới giống như Beckenbauer hay Plantini. Fozza Alex
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: tidus_juve on July 19, 2006, 07:39 PM
bây giờ có tin cannavaro cũng đòi đi , chỉ còn hoàng tử Alex ở lại , nhưng với khả năng và tinh thần của Alex , mọi chuyện sẽ suôn sẻ cùng Juve ...
 
Yêu Juve từ lần đầu coi bóng đá và yêu Juve mãi mãi
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: juventus_it_s_my_life on July 20, 2006, 06:06 PM
chỉ hơi tiếc cho Del là anh có thể fài kết thúc sự nghiệp ở Serie B  
  Del  my princess
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 20, 2006, 07:34 PM
ko tôi ko tin anh sẽ kết thúc sự nhiệp ở Serie B nhất định anh sẽ đưa Juve trở lại Serie A rồi mới kết thúc sự nghiệp
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: Fly on July 21, 2006, 06:23 PM
Thật ra thì Alex ko ra đi vì 1 lý do nữa: Chẳng ai thích mua  
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: nguyenquocviet on July 21, 2006, 08:17 PM
 Del Piero đã có một kết thúc đẹp ở đội tuyển ý .Giờ có lẽ anh cũng muốn có một kết thúc đẹp ở juvetus ,câu lạc bộ đã cho anh tất cả .Thật buồn cười nếu Del Piero có thể thi đấu cho một câu lạc bộ khác.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: greatalex on July 22, 2006, 06:46 AM
greatalex. Đó là nickname của tui, nhưng cũng là tình yêu tôi dành cho một tượng đài của Juve. Alex vĩ đại(tui nói có quá không zậy)
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 22, 2006, 11:01 AM
Đối với chúng ta Del là 1  tượng đài, ko biết đối với mọi người thì sao nhưng đối với riêng bản thân tôi cái tên là 1 phần của cuộc đời tôi . Tôi yêu anh ấy và rõi theo từng bước chân của anh ấy, và khi anh ấy ở lại tôi càng yêu anh ấy hơn
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: juventus_it_s_my_life on July 22, 2006, 05:23 PM
Alex sẽ còn tiến xa hơn nữa bít đâu có ngày Alex   sẽ trở thành Chủ tịch Juve thì sao
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: Vẫn_là_CRonaldo on July 22, 2006, 05:45 PM
thằng này không ở lại thì đi đâu, không club nào mua

 2 năm nay đá chẳng đúng phong độ hay nói đúng hơn chỉ còn là cái bóng của chính mình. Một bàn ở cuối trận gặp Đức là quá đủ với anh ta. giống hệt Raul ở Real cũng như ở đội tuyển TBN
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: PhuongHoang on July 22, 2006, 06:13 PM
ko co' y' kien' ve` Alex mac du` thich' Gigi va` Zam hon , Nesta ben Milan nua~

Alex ko di vi` co dong vien cua Juve rat' thich' Alex , co' the thay' dieu` nay` boi nhung~ nick o forum nay` phan` lon' la` ten cua Alex chu' chua noi' ca the' gioi' . neu' Alex muon' di thi` beo` nhat' cung~ co' vai` CLB o serie A doi` mua do'

Alex chang thieu' thu' gi` nua~. coppa italia, scudetto, champions league, world cup. chi thiu' uefa cup va` euro cup nhung so voi' champions league va` world cup thi` thua xa
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alexdel80 on July 24, 2006, 09:21 AM
Quote from: Fly
Thật ra thì Alex ko ra đi vì 1 lý do nữa: Chẳng ai thích mua  
FLY nói đùa đấy à, năm ngoái Barca còn đánh tiếng mời Alex cùng một số CLB của Anh, nếu bây giờ Alex tuyên bố sẽ ra đi thì chắc chắn sẽ có nhiều CLB muốn có anh, có thể không có nhiều CLB lớn thì cũng có những CLB khá như Boro, Bolton, Fulham, ... nhưng đó chỉ là giả sử. Chúng ta cũng chẳng bao giờ muốn Alex ra đi ....ha ha
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 24, 2006, 10:23 AM
thậm chí mùa giải trước Arsenal từng muốn có Del để thay thế D. Bergkamp mà
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: shocknang on July 24, 2006, 06:45 PM
Quote from: Delpiero_Juventus88
thậm chí mùa giải trước Arsenal từng muốn có Del để thay thế D. Bergkamp mà
đúng vậy, tuy phong độ không còn như thời kì đỉnh cao nhưng alẽ cũng như Bergkamp, đều là những cầu thủ có thể quyết định trận đấu trong khoảnh khắc
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alexdel80 on July 25, 2006, 08:50 AM
Chấp làm gì thằng Ranh Ronaldo thiếu hiểu biết ấy, nó thích Ronaldo thì chắc chắn cũng rất trẻ thôi vì Ronaldo mới có 21 mà. Ở đời thiếu hiểu biết nó khổ thế đấy các bác ạ
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: mien_pavel on July 25, 2006, 03:42 PM
Tôi 0 thích Alex nhg có 1 điều tôi phải công nhận: mọi lời nói xấu anh chỉ là để chọc nhau cho vui thôi, đừng cay cú làm gì! Mấy bác Rosso với cả quỷ đỏ cũng vui tính đáo để!
Thật sự phải thừa nhận Alex đã chứng tỏ mình là 1 nhân cách lớn, 1 đội trưởng mẫu mực! 0 chỉ qua việc anh ở lại với đội bóng mình gắn bó dù đội bóng đó đang ở giai đoạn "xuống chó", mà còn ở nhiều biểu hiện đúng mực trên sân cỏ cũng như trên... băng ghế dự bị! Túm lại, Alex xứng đáng là 1 tượng đài của Bianconeri, chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với anh và đội bóng iu quý của anh! (Hơ hơ nghe xem mình có giống 1 bian 0 cơ chứ!?)
Ah mà Pavel có chắc sẽ ở lại 0 nhỉ? (lạc đề hay sao í? Sozy!)
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: tidus_juve on July 25, 2006, 04:09 PM
cậu C Ronaldo gì đó ... Zô đây thì hãy tôn trọng người trong đây nha ku , anh em tụi này ko quậy phá gì bên forum MU thì qua đây nhã nhặn chút ... Alex ko có ai mua hả? đơn giản , anh ko phải để bán ... còn chú thích ai thì mặc kệ , rõ chưa ?

thôi nói về Alex tiếp , Alex chính là động lực giúp các cầu thủ khác có lại niềm tin . Tuy phong độ anh ko tốt nhưng anh vẫn là nồng cốt , chỗ dựa tinh thần cho đồng đội tiến lên ...
 Cám ơn Alex vì những gì anh đã đóng góp cho Juve ...
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alexdel80 on July 26, 2006, 08:46 AM
Cũng không thể trách một cầu thủ 32 tuổi có thể duy trì phong độ tốt trong cả mùa giải được, mặt khác việc thường xuyên dự bị trong sơ đồ của Capello cũng là một phần nguyên nhân anh không thể hiện được khả năng của mình đơn giản là chỉ vào sân ở những phút cuối thì muốn thể hiện được phải tận dụng những cơ hội dù là nhỏ nhất đó chính là cái khó nhưng anh vẫn thể hiện được khả năng bằng 12 bàn thắng vào mùa bóng năm ngoái chỉ thua Trezeguet, mùa bóng trước nữa anh cũng đóng góp không ít bàn thắng quan trọng vào chức vô đich (đã bị tước)
Những người không thích thì có thể nói xấu về alex, cũng như chúng ta không thích Beck đó cũng là điều bình thường
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: tiamo on July 27, 2006, 06:16 PM
Không cần phải nói nhiều chỉ cần biết Alex là thần tượng của tớ thế là đủ
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: phươngthuỳ on July 30, 2006, 11:19 PM
oài chẳng hiểu dạo này mắt mủi cận mấy điop mà cái topíc này mãi hôm nay mình mới đọc đươc.Nghe thấy topic phải chạy thật nhanh vào ,đọc xong thấy sướng ơi là sướng .Tôi yêu Alex từ lúc nào chẳng rõ ,cái cách mà tôi đến với anh thật tình cờ .Hồi còn là một con bé lớp 6 có bít gì về bóng đá đâu xem trên tờ HHt có ảnh 1 thằng bé trai xinh ơi la xinh (là Alex đó) thì thích mê đi chẳng hiểu sao lại thế, lời giới thiêu của bài báo đó  cũng thật hay ho nữa đại ý là vào ngày 9 thàng 11năm 1974 khi sao băng xuất hiện ở  khắp nơi trên nước Ý thì tại 1 gia đình nhỏ bé họ đang vui sướng chào đón một hoàng tử mà sau này đã trở thành hoàng tử  ko ngai ỏ ý.Từ đó tôi bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn 1 chút so với những cầu thủ hay hay mà tôi bít ,sau rồi nghe chuyện INZAGHI bắt nạt anh, toàn tranh công bàn thắng của anh thấy thương anh quá chừng l.Nhưng phải đến khi tôi xem trận Ý đá với Hàn quốc khi Ý thua đau tôi nhìn thấy anh khóc và lúc đó tự nhiên tôi thấy cái vị mằn mặt ở đâu rơi trên má tôi  Alex và juve đã bước vào cuộc đời  thực sự vào giây phút đóvà đã là một phần đời của tôi trở thành những kỷ niệm ko bao giờ quên của 1 thời học sinh. Tôi là 1 đứa con gái hơi đanh đá thích cãi nhau ở lớp cấp 2 tôi suốt ngày tranh cãi với mấy đứa con trai về alex và juve rất vui tuy la chẳng có đúa nào thích juve bọn nó toàn nói xấu juve nhung khi ra truong dua nao cung nho la minh thich Alex va juve.khi juve thua ở trận chung kêt cúp c1 với Ac mà hôm đó lại thi tốt nghiệp đứa nào cũng động viên hoi han hix hix thấy cảm động wá trời .thế rồi lên cấp 3 mình có 1 cái anh bé rât đẹp của Alex dán vào hộp bút thế mà mấy thằng con trai đã vẽ linh tinh và khi mình hỏi ko đứa nà nhận đã thế bọn nó còn bảo Alex là cài thằng lùn chuyên dự bị ngay lúc đó đó mình ức phát khóc và ko làm gì được đến bây giờ vẫn còn cú .và từ hôm đó cho đến tận bây giờ minh đã ko chơi với 1 đứa ban con trai nào suốt cả  3 năm cấp 3.dẫu sao đó cũng là những kỷ niệm thật buồn khi Alex phải ngồi ghế dự bị.khi Wc khởi tranh mình ngày nào cũng cầu cho totti bị chấn thương dể ALex được vào rồi ghi bàn mình đã rất mong mỏi bàn thắng của anh khăc khoải theo dõi để thấy anh trên các bản tin thể thao mà ít thấy quá thế rồi niềm vui cũng đến khi alex ghi bàn ở trận gặp đức mìng sung sướng đến ngạt thở khóc tutu như 1 đứa trẻ lúc 4h30 sáng thì phải với 1 cái tivi.tình yêu đúng là kỳ diệu khi nghe tin alex ở lại cùng JUVe ban đầu nói thực là mình hơi buồn một chút vì chẵng nhẽ Alex lại kết thúc sự nghiêp ở serib hay saonhưng sau đó lại thấy rất vui vì đã hiểu được rằng trái tim alex đẹp wa .mình cảm ơn vì anh đã ở lại cho dù có ai đó có nói là ko ai mua anh nữa mình vẫn thấy alex thật tuyệt .xin lỗi vì đă viết dài như thế này các bạn yêu Alex ơi chúng mình cùng chia sẻ thông tin về alex đi chẳng hạn như hồi trươc alex đă từng yêu 1 cô gáiow vũ trường rất xinh thì phải
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: buffon on July 31, 2006, 07:27 AM
Alex, 1 con người vĩ đại, 1 người đội trưởng mẫu mực.
FORZA ALEX
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alexdel80 on July 31, 2006, 09:45 AM
phươngthuỳ chắc mới là thành viên của JUVEVN mới không thấy chứ, anh lập cái Topic này cũng lâu roài. Còn anh hôm Alex ghi bàn thắng vào lưới Đức sướng quá chả ngủ được he he,  mãi mới ngủ một tí thức giấc đã 9h kém mất roài đi làm muộn không được tính công... hic hic nhưng không sao không có gì bằng hạnh phúc, đến cơ quan gặp mấy chú em thích Milan chả ai nói gì cứ nhìn thấy nhau là cười hả hê. Hôm Chung Kết xem xong sướng quá chả đi ngủ nữa thức luôn đến giờ đi làm (Sợ không được tính công ... ha ha) chiều mấy anh em rủ nhau đi uống bia ăn mừng ha ha mãi 12h đêm mới ngủ thế là thức hơn 40 tiếng mà không mệt ha ha
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: phươngthuỳ on July 31, 2006, 11:34 AM
thế các anh có bít gì về đời tư của ALEX ko? nếu bìt thì cùng sẻ chia đi
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alexdel80 on July 31, 2006, 04:20 PM
Quote from: phươngthuỳ
thế các anh có bít gì về đời tư của ALEX ko? nếu bìt thì cùng sẻ chia đi

"ALEX EM YÊU ANH" phươngthuỳ yêu Alex mà anh cũng là Alex      hi hi nhận vơ tí nhỉ. Alex Del cưới vợ rồi, một đám cưới bí mật đúng với tính cách của anh, một người nổi tiếng nhưng không khoe khoang không lăng xê lấy tiếng kiểu Beck, có lẽ chính vì thế mà tôi ghét nhất Beck, còn thêm thông tin Thùy có thể vào www.alessandrodelpiero.com
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: phươngthuỳ on July 31, 2006, 10:45 PM
ALEX EM YÊU ANH" phươngthuỳ yêu Alex mà anh cũng là Alex   hi hi nhận vơ tí nhỉ. Alex Del cưới vợ rồi, một đám cưới bí mật đúng với tính cách của anh, một người nổi tiếng nhưng không khoe khoang không lăng xê lấy tiếng kiểu Beck, có lẽ chính vì thế mà tôi ghét nhất Beck, còn thêm thông tin Thùy có thể vào www.alessandrodelpiero.com                                                    cái này thì em cũng biết cả việc cưới vợ nữa nhưng em nghe nói có 1 thời gian ALEx yêu say đắm 1 cô gái giang hồ thì phải xong rồi bị đá đau khổ vật vả suốt mấy năm thì mới lấy vợ
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: thuydiep37 on August 02, 2006, 06:35 PM
TÔI YÊU ALEX
TÔI YÊU BIANCONERI
TÔI YÊU NƯỚC Ý
JUVE LÀ ALEX
ALEX LÀ JUVE
ANH KHONG NHỮNG LÀ MỘT HUYỀN THỌAI CỦAA SÂN DELLE ALPI MÀ CÒN LÀ MỘT CON NGƯỜI VĨ ĐẠI TRONG MẮT MỌI NGƯỜI. MỘT CẦU THỦ SUỐT 13 NĂM TRỜI DÂNG TRỌN TÌNH YÊU CỦA MÌNH CHO '' NHỮNG CHÚ NGỰA VẰN''. KHÔNG MỘT ĐÒI HỎI VỀ TIỀN LƯƠNG , LỢI LỘC HAY DÍNH VÀO NHỮNG SCANDAL NHƯ NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP, KHÔNG MỘT LỜI THAN VÃN , OÁN TRÁCH KHI BỊ ĐÀY TRÊN GHẾ DỰ BỊ, ÂM THẦM, LẶNG LẼ CỐNG HIẾN CHO CÂU LẠC BỘ ĐÃ NUÔI DƯỠNG MÌNH, ALEX ĐANG VÀ SẼ MÃI MÃI LÀ MỘT HUYỀN THỌAI, MỘT CON NGƯỜI MẪU MỰC CẢ TRONG LẪN NGÒAI SÂN CỎ CỦA SÂN DELLE ALPI.
CÁM ƠN ALEX! CÁM ƠN VỀ NHỮNG GÌ ANH ĐÃ CỐNG HIẾN CHO BIANCONERI! CHÚNG TÔI MÃI NHỚ ĐẾN ANH NHƯ LÀ MỘT TRONG NHỮNG CÂY GHI BÀN HÀNG ĐẦU TRONG LỊCH SỬ CLB!
CẦU CHÚC CHO ANH VÀ CÁC ĐỒNG ĐỘI SẼ SỚM ĐƯA CON TÀU JUVE TRỞ LẠI ĐÚNG VỚI QUỸ ĐẠO ĐÍCH THỰC CỦA NÓ          
ALEX! TÔI YÊU ANH!
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: nhoctg on August 02, 2006, 06:57 PM
Thì Del suốt đời mãi là Del và chẳng ai có thể thay đổi làm cho Del k fải là Del đc cả nhở
Uhm, nói chung thì trung thành thế là tốt rùi
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: delpiero228 on August 02, 2006, 10:18 PM
Còn gì để nói về Alex ko nhỉ. Ôi một con người quá hoàn hảo.Tình yêu bóng đá của tôi được bắt nguồn từ baggio và phát triển bởi Alex        
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: ngansao_juventus on August 03, 2006, 05:39 PM
Alex, huân chương lao động hạng nhất
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: juventus_it_s_my_life on August 03, 2006, 08:43 PM
Alex My love    niềm tự hào của các Juventini và của Juventus
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: lemon_chua on August 06, 2006, 10:44 AM
Có tiếp xúc ảnh lần nào đâu mà có thể nhận xét về ảnh được. Nhìn ảnh đẹp "chai" thế thì ấn tượng đầu tiên là hiền và chai. Hehehe!

Mình ước gì ảnh sang Việt Nam để mình nhìn ảnh tận mắt người thật của ảnh. Tuy trong tuyển Ý mình không thích ảnh lắm nhưng nếu nói về ảnh thì mình chủ quan một tí: ảnh khiêm tốn và đầy tình cảm (khi đồng đội của anh í ở Juve tự tử hụt ảnh tức tốc từ Đức bay về thăm) Không hiểu lúc ảnh khóc thì nước mắt của anh chảy xuống hay chảy lên, nhỉ? hihihi
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alex on August 07, 2006, 03:49 PM
  Với tôi, Alex là số 1 và không ai có thể thay thế anh trong trái tim tôi. Tôi nghĩ rằng không cần phải nói nhiều về Alex bới vì cái tên và những cử chỉ, hành động của Alex đã nói lên tất cả. Cái cách mà anh cống hiến cho Juve, cái cách mà anh cư xử với đồng đội, quan chức CLB, với các tifosi, cái cách mà anh ấy thi đấu và ghi bàn ngay sau khi chịu tang cha, cái cách mà anh cư xử khi bị Capello đày đọa trên băng ghế dự bị, và giờ đây, cách mà anh ở lại để cùng đồng đội vực dậy Juve. Anh là một đội trưởng vĩ đại, thế thôi.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: juveinheart on August 07, 2006, 08:24 PM
Alex  kô chỉ là Alex trong chính con người anh mà còn là Alex trong nhiều trái tim NHM !
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alex_in_my_heart on August 07, 2006, 08:58 PM
Liên đoàn bóng đá Ý la` một lũ mọi rợ. Không thể tin nổi là Juve lại xuống hạng trong khi bọn kia lại được đá ở SerieA.Còn Alex ư? Anh ấy là một con người trên cả tuyệt vời
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: binscop on August 07, 2006, 09:14 PM
hãy nhìn cách mà anh ấy làm cho ta thấy anh là một cầu thủ có nhân cách lớn, là một cầu thủ lớn không chỉ của Juve mà còn của tuyển Italy. anh đã không quay lưng bỏ mặc CLB như một số cầu thủ khác mà ngược lại, anh đã ở lại cùng giúp Juve mau chóng quay lại nơi mà dành cho họ đó chính là Seri A. Hẹn ngày sớm nhất tái ngộ tại Seri A.
Good luck to Juve!!!
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alex on August 08, 2006, 06:07 PM
 
Chào anh em! Hiện nay tôi đang cần một số Poster khổ lớn về Alex. Có ai giúp đỡ tôi với. Nếu biết chỗ nào bán tại Hà Nội thì mách với. Nếu ai có thì tôi sẽ mua lại. Mấy cái poster ở Nguyến Thái Học trông chán đời quá. Không xứng đáng để làm poster. Thanks
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alex on August 10, 2006, 07:55 AM
 
[attachmentid=642]
Phương thùy ! Em yêu Alex lắm hả? Nhìn lại ID của anh xem nào!  
Em in ảnh ở đâu vậy? Chỉ cho anh một vài địa chỉ nhé.
Xin hỏi cả làng là ai có thời gian và khả năng tiếng Anh thi dịch hộ tôi bức thư của Alex gửi các tifosi. Tôi định dịch và post lên cho cả làng nhưng dịch xong, đọc lại thấy chuối không chịu được, không dám post.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alex on August 10, 2006, 12:30 PM
Thôi, tôi tự Post bài dịch của mình lên vậy. Mọi người xem song rồi góp ý hộ tôi cái, tôi đang muốn học tiếng Anh mà.
Tiếng anh thật là khó!

                                           



Xin chào các bạn !
Mấy ngày qua, tôi đã ngồi hồi tưởng về toàn quá trình mùa giải, nơi Scudetto 29 của chúng ta và cũng là lần thứ 7 trong màu áo Bianconeri của tôi đi qua. Có thật nhiều những khoảnh khắc đã đưa chúng ta đến với nhau, in dấu ấn vào tâm trí tôi, trái tim tôi. Và tôi lại muốn được bắt đầu từ khoảnh khắc cuối cùng ấy, tiếng hoan hô rợp trời đón tôi ở Bari, nơi các bạn đã đến từ khắp miền nước Ý, một biểu hiện lớn lao của tình yêu mến mà tôi đã nhận được từ các bạn trong suốt 13 năm qua. 13 năm, nhưng thực sự còn hơn thế nhiều.

Tôi nhớ lại thời thơ ấu và lần đầu tiên tôi nhận được chiếc áo thi đấu của Juventus. Tôi mặc vào và cảm thấy rõ một niềm xúc động dâng trào qua năm tháng đã thành lòng kiêu hãnh, một cảm giác “thuộc về” khó tả, như những tình cảm từ lâu vẫn ăn sâu trong lòng mỗi fan Juventus thực thụ, như một phần của gia đình lớn, của tình anh em biểu trưng bởi một truyền thống huyền thoại. Cảm động biết bao khi nhìn lại lịch sử của chúng ta, kể từ buổi đầu 1/11/1897 một nhóm người trên ghế đá đã quyết định lập ra đội bóng đến đội bóng gần đây nhất được bảo trợ bởi nhà Agnelli, những người chưa bao giờ từ bỏ và sẽ còn tiếp tục, thế hệ nối tiếp thế hệ, chăm sóc cho đội bóng lớn mạnh và phát triển bằng đam mê lớn lao. Cái đam mê đã liên kết tất cả chúng ta lại.  

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Giovanni Agnelli đó là năm 1993, người đàn ông cao lớn tầm thước cũng hệt như anh trai Umberto của ông. Tôi nhớ những bàn thắng đầu tiên, những trận thắng đầu tiên và tình cảm của các bạn cứ lớn lên qua thời gian: chúng ta đã lớn lên cùng với nhau, nếm trải niềm vui và đôi khi cả sự thất vọng, nhưng chính là những phút giây được chia sẻ vĩ đại này, đúng thế, đã gắn kết chúng ta lại. Tôi yêu câu lạc bộ này, tôi đã từng nói thế và sẽ còn mãi nói thế, và yêu cái mà nó đại diện cho, cho tôi, cho bạn, cho chúng ta. Khi chúng ta cùng ăn mừng thành tích ghi bàn của tôi, điều làm tôi hạnh phúc nhất không phải là bản thân những bàn thắng mà hơn cả là cái mà những bàn thắng ấy đại diện cho: đó là một dấu ấn trong lịch sử của Juventus, một cái gì đó tôi đã mơ ước từ khi còn là cậu bé con mà chưa bao giờ dám tin rằng nó có thể trở thành sự thật.

Tôi vô cùng tự hào được là một cầu thủ Juventus, một người cầm cờ như các bạn vẫn yêu mến gọi, nhưng thật sự, tôi chỉ là một phần bé nhỏ của tập thể Juventus đang lớn dần theo năm tháng. Và nếu bạn nhìn thật gần vào, bạn sẽ thấy tên của mình trong đó… bởi đội tuyển muốn lớn mạnh cần đến sự góp sức của tất cả chúng ta: Đoàn kết là sức mạnh chiến thắng.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alexdel80 on August 10, 2006, 04:08 PM
Có lẽ phương Thùy phải đổi câu "ALEX EM YÊU ANH" đi thôi vì ở đây có nhiều Alex quá không biết em yêu anh nào, mà anh Alex Del thì ở tận bên Ý biết khi nào mới gặp hihi, mà anh chàng Alex đẹp trai cũng có nhiều các em thích lắm đó
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: juventus_it_s_my_life on August 10, 2006, 05:45 PM
Quote from: alex

Cám ơn PhươngThùy "Người yêu anh"!


Quote from: alexdel80
Có lẽ phương Thùy phải đổi câu "ALEX EM YÊU ANH" đi thôi vì ở đây có nhiều Alex quá không biết em yêu anh nào, mà anh Alex Del thì ở tận bên Ý biết khi nào mới gặp hihi, mà anh chàng Alex đẹp trai cũng có nhiều các em thích lắm đó

Ôi các mem tán tỉnh nhau  
       Alex tượng đài vĩnh cửu của Juve .Tiamo
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alexdel80 on August 11, 2006, 10:28 AM
Với anh có lẽ 3 hình ảnh đáng nhớ nhất chính là những lần ALEX dương cao những chiếc cup danh giá:
1. Champions League 1995-1996  
2. Scudetto (01/02,02/03, hoặc 24/04, 05/06) Tuy bị tước 2 danh hiệu nhưng trong thâm tâm của các Juvetini các cầu thủ Juve vẫn xứng đáng nhận 2 Scu trên    
3. Worldcup 2006  
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: phươngthuỳ on August 11, 2006, 02:58 PM
cái hôm đá WC ngày nào em cũng cầu cho TOTTI bị chấn thương để ALex được đá ,và khi Inghaghi có 1 bàn thắng em lại ước được thấy bộ đôi này ở WC nhưng thật tiếc là ko được,còn cái hôm nhận cup vô địch thế giới niềm vui bị hạn chế bởi người đứng trên bục vinh quang giơ cao chiếc cup pháo hoa bắn ra ko phải là ALEX hix hix  hơi bị đau 1 ít
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: nguyenquocviet on August 11, 2006, 09:34 PM
Theo đánh giá ,khảo sát thì juve là câu lạc bộ đông cổ động viên nhất ở châu âu .Còn trên thế giới thì không thể có số liệu chính xác >Vì Real ,MU hay AC đều khoái bảo mình là câu lạc bộ nhiều cổ động viên nhất thế giới .Nếu biết ở Việt Nam có một câu lạc bộ JFC luôn luôn ủng hộ nhiệt tình dù juve ở bất kì hoàn cảnh nào ,chắc chắn câu lạc bộ sẽ rất hạnh phúc và cảm động rồi .Nhưng giá như chúng ta cho họ biết được tình cảm của chúng ta nhỉ .Bên AC đã làm được điều này rồi .
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alexdel80 on August 26, 2006, 09:02 AM
Quote from: phươngthuỳ
cái hôm đá WC ngày nào em cũng cầu cho TOTTI bị chấn thương để ALex được đá ,và khi Inghaghi có 1 bàn thắng em lại ước được thấy bộ đôi này ở WC nhưng thật tiếc là ko được,còn cái hôm nhận cup vô địch thế giới niềm vui bị hạn chế bởi người đứng trên bục vinh quang giơ cao chiếc cup pháo hoa bắn ra ko phải là ALEX hix hix  hơi bị đau 1 ít
ALEX không được đứng lên bục là đúng rồi ở ĐT Ý Alex của chúng ta không có tầm anh hưởng lớn như tại CLB, Trước đây Maldini làm đội trưởng bây giờ đến lượt Cana, Đội Tuyển Ý chơi thiên về phòng ngự nên hầu hết băng đội trưởng là dành cho các cầu thủ ở hàng hậu vệ, tuy có một số tiền đạo làm đội trưởng nhưng thời gian thường không kéo dài.
Tại Juve thì Alex luôn là người chạm tay đầu tiên vào bất kỳ chiếc cup nào khi JUVE vô địch, hãy nhìn 2 Scudetto gần đây nhất đấy, Juve luôn luôn là người tiên phong.
Em phương Thùy cũng không nên buồn vì chuyện này, điều quan trọng nhất là chúng ta được nhìn thấy một lần trong đời Alex nâng cao chiếc cup thế giới là mãn nguyện rồi
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: delpiero_mylove on August 31, 2006, 09:11 AM
dis,đứa ranh con nào nói Pintu không có ai mua.Chẳng qua là vì Alex là biểu tượng của Juve,có muốn cũng không thể mua được.Tuy Alex không còn ở thời kì đỉnh cao nhưng "phong độ là nhất thời,đẳng cấp là mãi mãi",tài năng của Del thì cả thế giới đều biết đó là một sự thật và sự thật đó lại càng được khẳng định khi Alex cùng Italy vô địch thế giới và mới đây nhất anh ấy đã ghi 2 bàn trong trận gặp Napoli.
Đã có nhiều CLB của Nhật mời Del thi đấu với mức lương cao ngất ngương nhưng Alẽ vãn ở lại Juv,đó là 1 sự trung thành tuyệt đối chứ đâu như những kẻ phản phúc Cannavaro,Zambrotta,Thuram,Emerson,Viera,Ibrahimovic thấy tiền là quên hết tình yêu với CLB.Alẽ là cầu thủ vĩ đại nhất trong những cầu thủ vĩ đại của Juv,của Italy cũng như của cả thế giới   "Viva alex" -Alex muôn năm
    -----------------------------------------------  
    LOVE ALEX 4EVER
rất muốn lam wen với những bạn yêu Ale và Juve
                nick chat: lemaitrang9a9_hyp2209

em cũng biết chút ít tiếng anh nhưng đủ để cho người ta biết về các Juvefan o vn,em sẽ tham ja  
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: Mộ_Vân on August 31, 2006, 11:38 PM
Đến h phút này, Alex vẫn cho mọi người thấy, anh là cầu thủ lớn thuộc Juventus, nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi khâm phục cầu thủ này, vì bản thân anh cũng không có sự lựa chọn nào tốt hơn là ở lại với Juventus suốt sự nghiệp cầu thủ
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alex on September 01, 2006, 09:31 AM
Quote from: Mộ_Vân
Đến h phút này, Alex vẫn cho mọi người thấy, anh là cầu thủ lớn thuộc Juventus, nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi khâm phục cầu thủ này, vì bản thân anh cũng không có sự lựa chọn nào tốt hơn là ở lại với Juventus suốt sự nghiệp cầu thủ
 
Còn tôi thì thực sự khâm phục anh ấy. Không chỉ vì cách anh ấy gắn bó với Juve mà còn vì cách xử sự của anh trong suốt những năm tháng qua. Những hành động của anh đều thể hiện những suy nghĩ chín chắn. Anh không phải mẫu người ồn ào, thích phô trương như nhiều cầu thủ nổi tiếng khác. Anh nổi tiếng nhờ tài năng thực sự và cách sống, đó mới là điều tạo nên sự bền vững. Mà đó cũng là cách thể hiện của các ngôi sao tại Juve. Chẳng cầu thủ màu mè đồng bóng nào có thể hợp với phong cách Juve được.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: phươngthuỳ on September 01, 2006, 11:04 AM
ai bảo DEL ko có sự lựa chọn nào khác ngoài JUVe nếu mà thích tiền thì del sẽ ko thiếu gì các câu lạc bộ giàu có mời chào chảng qua là một người quân tử nên mới ỏ lại thôi .Cần phải phân biệt rõ ràng việc ở lại của del là vì tình cảm chứ ko phải là vì ko có sự lựa chọn nào khác
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: Mộ_Vân on September 01, 2006, 05:06 PM
Quote from: phươngthuỳ
ai bảo DEL ko có sự lựa chọn nào khác ngoài JUVe nếu mà thích tiền thì del sẽ ko thiếu gì các câu lạc bộ giàu có mời chào chảng qua là một người quân tử nên mới ỏ lại thôi .Cần phải phân biệt rõ ràng việc ở lại của del là vì tình cảm chứ ko phải là vì ko có sự lựa chọn nào khác

Tôi chỉ bảo là không còn sự lựa chọn nào tốt hơn chứ không nói là không có sự lựa chọn nào cả, ở Juventus, Alex có tất cả, tiền tài và danh vọng...
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: phươngthuỳ on September 02, 2006, 08:22 AM
Ai bảo là Del có tất cả khi ở lại JUVe nào .Một khi ở lại Juve có nghĩa là chấp nhận kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình tại một giải đấu ko thể gọi là danh giá được ,việc tiếp theo làm đội trưởng một đội bóng đang bị người ta cười vào mũi thì chẳng hay ho gì cho cam,cuối cùng là tiền lương ko thể xông xênh như lúc trước
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: Mộ_Vân on September 02, 2006, 09:11 AM
Quote from: phươngthuỳ
Ai bảo là Del có tất cả khi ở lại JUVe nào .Một khi ở lại Juve có nghĩa là chấp nhận kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình tại một giải đấu ko thể gọi là danh giá được ,việc tiếp theo làm đội trưởng một đội bóng đang bị người ta cười vào mũi thì chẳng hay ho gì cho cam,cuối cùng là tiền lương ko thể xông xênh như lúc trước

Tôi nghĩ chẳng ai ngoài cậu là không bảo thế, một cầu thủ đã sắp 33 tuổi thử hỏi có thể đi đến CLB nào mà có thể vẫn được coi là tượng đài lớn như Juve không? Alex ở lại Juve mà bị người ta cười vào mũi thì cậu không xứng đáng để gọi là người hâm mộ Del Piero vì cậu đã suy nghĩ lệch lạc mà còn ăn nói ngông cuồng.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: phươngthuỳ on September 02, 2006, 10:58 AM
tôi ko phải là một người cười vào mũi ai cả bởi đơn giản tôi là một fan của del và JUVe thế nhưng bạn ko thể ngăn trở những người khác có ý như vậy .Bạn có nghĩ là những đúa ở các clb khác nghĩ như thế ko? tôi ko cho mình là một kẻ ăn nói ngông cuồng như bạn nói .chúng ta có mặt trong diễn đàn là để bày tỏ ý kiến của mình .Tôi tự cảm thấy ko cần phzải có vụ này thì Del mới là tượng đài của JUVe anh ý là tượng đài của juve ko phải vì anh ở lại JUVe mà là vì anh ấy đã gắn bó và cống hiến nhiều cho juve.33 tuổi del vẫn có bản lĩnh để đến 1 câu lạc bộ ở chiếu trên nếu anhy s muốn
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: kiki on September 17, 2006, 05:15 PM
Dạo này có nhiều chuyện buồn quá .chiều nay đi lên "Hẻm Xéo" thấy hai cái ảnh của DEL bày ở trong cửa hàng tự nhiên thấy vui lạ lùng sau đó mình đã đẩy ảnh của mấy thăng ranh thủ khác ra để một mình Del đứng hàng đầu  Hơi bị xấu tính một tí
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: phươngthuỳ on September 19, 2006, 04:08 PM
Mùa đông năm 1974, ở Conigliano (Treviso) - một thị trấn nhỏ nằm bền dãy Alpes thơ mộng giáp biên giới nước Áo, tuyết rơi nhiều phủ trắng mọi lối đi, thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn ở nơi vốn rất lạnh giá. Duy có 2 người dường như không để ý đến điều đó là Gino và Bruna bởi ông bà vừa có thêm được cậu con trai thứ 2 mà theo như lời bà kể lại: "Nó đẹp trai và có nụ cười rất hiền. Ngay từ khi sinh ra tôi đã thấy trong mắt nó ánh lên một ngọn lửa của sự đam mê và lòng quyết tâm...". Chắc hẳn bà cũng không nghĩ rằng sau này các Bianconeri phải cảm ơn bà và cậu con trai với mái tóc xoăn và nụ cười đẹp như những bức tượng thần Hi Lạp ấy bởi những gì cậu sẽ mang đến cho Juventus và Calcio. Đó là ngày 9/11/1974 và cậu bé được đặt tên là Alessandro Del Piero...

Cậu bé rụt rè trở thành Pinturicchio

Del Piero lớn lên trong căn nhà bên dãy Alpes ấy cùng ba, mẹ, anh trai Stefano, và thường chơi bóng ở vườn sau nhà cùng hai người bạn Nelso và Pierpaolo. Cả ba đều mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá, nhưng chỉ có Del Piero mới thực hiện được giấc mơ đó. Cậu bé rụt rè ấy đã bắt đầu ở vị trí thủ môn. Mẹ anh nghĩ anh sẽ khỏe hơn nếu làm thủ môn, vì sẽ không bị ra mồ hôi và sẽ ít bị ốm. Nhưng một ngày, Stefano nói với mẹ: “Mẹ không thấy là Alex sẽ rất giỏi nếu ở vị trí tấn công sao?”... Đó cũng là lúc Alex nhìn thấy Paolo Rossi toả sáng trong màu áo thiên thanh vô địch World cup 1982, hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí của cậu.



San Vendemiano là đội đầu tiên Alex đã chơi. Khi 13 tuổi, cậu gia nhập Padova - nơi tài năng bước đầu được khẳng định. Del Piero ở đó 2 mùa bóng và Juventus đã nhanh chóng ký một hợp đồng với chàng trai trẻ khi anh mới 15 tuổi rồi cho Padova mượn lại. Để rồi 2 năm sau "Bà đầm già" chính thức giang rộng đôi tay đón đứa con của mình trở về... Ở Padova, Del Piero đã ghi được 1 bàn trong 14 trận ở giải Serie B. Năm 1993 ấy, Del Piero cũng nhận được lời mời từ Milan. Piero Aggradi, giám đốc thể thao của Padova, người “phát hiện” ra Alex, đã quyết định để mọi thứ diễn ra theo ý muốn của anh. Và như một món quà thiên sứ dành cho các tifosi của Vecchia Signora, Del Piero chọn Juventus của thần tượng Paolo Rossi, khi ấy anh 18 tuổi.

Ở câu lạc bộ mới, ngay từ những ngày đầu, anh đã cùng giành giải Viareggio. Nhưng anh cũng gặp rất nhiều khó khăn vì bị chấn thương từ mùa giải trước. Song khi đã bình phục, Alex lại trở lại đội hình chính. Trận đấu đầu tiên trong giải Serie A của Del Piero là trận gặp Foggia, hoà 1-1. Trong trận gặp Reggiana, ngày 19/9/93, anh ghi được bàn đầu tiên trong giải Serie A, rạng rỡ hân hoan chia vui cùng "gã đầu bạc" Ravanelli. Trên khán đài sân Delle Alpi, huyền thoại Boniperti mỉm cười. Chính ông, trong vai trò tuyển trạch viên, đã đưa Del Piero về Juventus. Nhưng có lẽ, lúc ấy ông cũng khó tưởng tượng ra rằng một ngày kia chàng trai ấy sẽ xô đổ kỉ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho Juventus của ông. Bởi tất cả mới chỉ là bắt đầu của những điều kì diệu...



Delle Alpi chiều 4/12/94, những tifosi còn nhớ như in giây phút ấy, Juventus đối mặt với kình địch Fiorentina của Batistuta. Khi tỉ số đang là 2-2 và thời gian dần trôi về những phút cuối, Del Piero đã tung một cú vuốt bóng bằng má ngoài chân phải đưa bóng vào góc cao khung thành Viola sau đường chuyển bổng, sâu của đồng đội từ giữa sân. 3-2 cho Juventus! Chiến thắng ấy đưa Bà đầm già thẳng tiến đến Scudetto lần thứ 23 sau 9 năm đằng đẵng chờ đợi.

Đó cũng là chiến thắng dành cho Alex. Pha ghi bàn quyết định ấy, sau này được bình chọn là một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử Serie A, đã khiến cho các tifosi bắt đầu gọi anh là Pinturicchio. Khi Alex gia nhập Juve, R. Baggio đã là vua ở Turin. Biệt danh của Baggio lúc đó là Tintoretto - theo tên của một trong những hoạ sỹ nổi tiếng nhất của Italia. Chủ tịch Agnelli đã nói rằng Alex xứng đáng với một biệt danh tương tự. Và Alex được ông gọi là Pinturicchio - theo tên của một hoạ sỹ có phong cách độc đáo và sáng tạo thời kỳ đầu Italia phục hưng.

Rõ ràng Agnelli đã đúng bởi những bàn thắng của Alex có thể được so sánh như những nét vẽ tài hoa của người hoạ sỹ ấy. Điểm lại các bàn thắng của Del Piero cho Juve, có thể thấy không dưới 5 bàn anh ghi từ các pha đánh gót (thật ấn tượng!). Một trong số ấy được người ta nhớ mãi, trong cuộc đối đầu với đội bóng vùng Ruhr Brussia Dortmund tại chung kết Champions League mùa bóng 96/97. Phút thứ 19 của hiệp 2, Del Piero ghi bàn từ một cú đánh gót rất tinh tế và nhạy cảm sau đường lật căng từ cánh trái của Alan Bocksic. Nhưng đó là một kỉ niệm buồn bởi Juve đã bị nhấn chìm bởi một tài năng trẻ khác của nước Đức - L. Ricken - chỉ mới 18 tuổi...



Những pha đi bóng kĩ thuật, những cú sút phạt với đường cong hiều ảo của Del Piero thực sự đã làm các đối thủ phải e rè. Anh được coi là một trong những cầu thủ đá phạt hàng rào hay nhất châu Âu. Dễ hiểu tại sao khi trước trận chung kết Champions League mùa bóng 97/98 (trận chung kết thứ 3 liên tiếp cho Juve) giữa Juventus và Real Madrid, tất cả các tờ báo thể thao lớn ở châu Âu đều cảnh báo cả hai đội hạn chế những pha phạm lỗi trước vòng 16m50. Bởi đơn giản, Real Madrid có R. Carlos, người có thể dùng má ngoài chân trái đưa trái bóng đi theo những quỹ đạo không tưởng với tốc độ đáng sợ. Còn Juve không kém khi sở hữu những chân sút thượng thặng Z. Zidane, Del Piero. Thực tế, cả trận đấu đó, chỉ có duy nhất một cú đá phạt nguy hiểm trước vòng 16m50. Và bàn thắng duy nhất của trận đấu đó tiếc thay không phải là của Juventus khi Mijatovic ghi tên mình vào lịch sử bằng một cú xoạc bóng. Juventus đã thất bại dù trước đó họ đã vượt qua AS Monaco ở bán kết với tổng tỉ số 6-4 bằng phong độ chói sáng của Del Piero, Zidane. Cũng như một năm trước, họ đã bị Dortmund nhấn chìm dù đã vùi dập Ajax kiêu hùng của Luis van Gal với tỉ số không tưởng 6-2 sau hai lượt đấu!

Sau khi Del Piero sút tung lưới AS Monaco từ một pha đá phạt ở trận bán kết lượt đi Champions League mùa bóng 97/98 (Juve thắng 4-1), một bình luận viên truyền hình đã thốt lên: "một bàn thắng tuyệt đẹp của Del Piero và trông anh cũng đẹp như một bức tượng thời phục hưng!". Phải rồi, chàng trai có mái tóc xoăn dài và nụ cười hiền khô sau mỗi bàn thắng ấy đã trở thành hình tượng được yêu quý nhất trong lòng các cổ động viên Juventus, đã đẩy R. Baggio đi vào dĩ vãng (ở Juve, người ta nói đến số 10 là nhớ tới Del Piero chứ không phải R. Baggio nữa). Không chỉ bởi vẻ bề ngoài cùng nụ cười hiền hậu mà còn bởi những bàn thắng mang nhiều cảm xúc.

Cảm nhận được những vinh quang ấy, chính anh Del Piero chứ không phải ai khác thấy rõ nhất. Bởi đơ giản, bên cạnh đó là cả những đau đớn, đắng cay, chịu đựng mà anh phải trải qua với những chấn thương, những bước đi thăng trầm của cuộc đời cầu thủ, hay cả sự kì vọng và yêu thương quá mức của các tifosi trong cuộc hành trình kéo dài hơn 10 năm ấy...

Đợi chờ Godot

Từ khi khoác lên mình màu áo đen trắng, Del Piero đã có tất cả. Bắt đầu từ một cậu học trò tỉnh lẻ rụt rè trở thành một ngôi sao nhỏ rồi một biểu tượng ở Juventus, Del Piero đã cảm nhận được những hương vị ngọt ngào nhất của Champage trong lễ mừng Scudetto lần thứ 23 sau bao năm dài chờ đợi của các Bianconeri; đã cùng những Ravanelli, Vialli, Conte, Deschamps, Paolo Sousa,... nâng cao cup Champions League trong tiếng nhạc và pháo hoa nhiều màu. Nhưng anh cũng đã phải buồn bã làm bạn với chiếc nạng gỗ suốt mấy tháng ròng, đã cay đắng nhận lấy những lời đay nghiến của hàng triệu tifosi trên khắp nước Ý, đã tủi hờn lặng lẽ ngồi bên băng ghế dự bị lạnh giá ở Delle Alpi ngày càng trống vắng...

Del Piero đã làm người ta quên đi hình bóng R. Baggio ở Delle Alpi bằng tài năng của mình khi cùng các đồng đội xuất sắc lập nên một giai đoạn huy hoàng của Juve với 6 Scudetto, Champions League và nhiều danh hiệu khác. Anh ra mắt trong màu áo thiên thanh khi mới 21 tuổi (trận gặp Estonia, 1995). Nhưng rồi thành công dường như xá lánh anh thay vào đó là những lời trỉ trích, những tranh cãi xung quanh.



Tất cả bắt đầu từ một buổi chiều đáng nguyền rủa năm 1998. Một ngày trước sinh nhật lần thứ 24 của mình (8/11/98), ở Udine, Juve hoà Udinese 2-2 và Del Piero gặp phải một chấn thương đầu gối sau pha vào bóng ác ý của đối phương. Chấn thương ấy là một điều khủng khiếp bởi nó buộc anh vắng mặt 6 tháng và từ đó, những bản tin có nhắc đến Del Piero là những tin về chấn thương, về phong độ giảm sút. Những chuỗi ngày dài khổ sở của Del Piero bắt đầu bằng việc Juventus Juve bị Manchester Utd đánh bại tại bán kết Champions League với tỉ số 3-2 ngay trên sân Delle Alpi (đó vẫn là một trong những thất bại lớn nhất của Juve), ở Serie A Juventus thi đấu thảm hại không được tham dự Champions League mùa bóng sau đó mà phải tham dự cup UEFA qua cánh cửa hậu là Intertoto cup.

Trở lại ở mùa bóng 1999/2000, Del Piero không phải là chính mình nữa. Phong độ giảm sút và những chấn thương nhỏ khác khiến anh chỉ ghi được 9 bàn thắng ở Serie A với một kỉ lục tồi tệ: 8 trong số đó đến từ các quả đá phạt penalty (bàn cuối cùng vào lưới Parma từ một pha đánh đầu). Sau mỗi bàn thắng bằng penalty ấy, người ta vẫn thấy anh cười, nhưng nụ cười ấy lập tức tắt đi nhường chỗ cho vẻ mặt đăm chiêu và lo lắng, tâm lí nặng nề. Và điều gì đến đã đến, Scudetto đã bị đội quân triệu phú Lazio mang về Roma, sau khi Juve thất thủ 0-1 trước Perugia trong một chiều mưa tầm tã ở vòng đấu cuối cùng.

Trong cả mùa bóng đó, trên tất cả các mặt trận, Del Piero chỉ ghi được 10 bàn thắng. Trên đấu trường châu Âu, Celta Vigo như xát muối vào lòng các Bianconeri khi nã vào lưới thủ thành Van der Sar 4 bàn trắng và loại họ ngay tại vòng tứ kết cup UEFA (Juventus thua 1-4 sau 2 lượt trận). Mùa bóng sau đó cũng tồi tệ không kém khi Juve bị loại ngay tại vòng bảng Champions League và Scudetto một lần nữa ở lại Roma (lần này đội vô địch là AS Roma)

Ở đội tuyển Italia, Del Piero lúc nào cũng được kì vọng, nhưng đã qua hơn 70 trận cho đội tuyển ấy, vẫn chỉ là những thất vọng. Tại giải vô địch châu Âu năm 1996, anh chơi chỉ 45 phút trong suốt giảic còn World Cup '98, anh không đạt được phong độ tốt nhất. Năm 2000, nhiều người đổ lỗi cho anh khi Ý thất bại trước Pháp trong trận chung kết Euro vì đã bỏ lỡ 2 cơ hội ăn bàn. Ở đâu đó bên ngoài SVĐ và cả trên các đườc phố của Italia nữa, người ta thấy những đám lửa cháy mà "nguyên liệu" của nó là chiếc áo của cầu thủ mang áo số 10. Họ đổ lỗi cho thất bại này cứ như thể sai lầm là của riêng số 10 vậy (thực ra trong đội tuyển Italia, Del Piero thường mang áo số 7). Đứa con cưng của nước Ý đã bị đối xử như thế đó. World cup 2002 và Euro 2000 thực sự là những thảm hoạ bởi "ông già gàn dở" Trapattoni đã bám riết lấy sơ đồ 4-2-3-1 mà ông tưởng đã rất hoàn hảo với bộ ba Totti - Del Piero - Vieri (có lẽ bộ ba này chỉ thành công duy nhất một lần trong trận giao hữu thắng đội CHLB Đức 1-0) ấy đã hại ông bởi người Hàn và trọng tài, những người Scandinavi cùng những sai lầm cá nhân thô thiển (Totti). Ở cái xứ sở mà bóng đá còn hơn cả tình yêu Italia thì một thất bại cũng đồng nghĩa với cái chết...

Người ta thống kê rằng không một cầu thủ nào bị chấn thương nhiều như Del Piero. Trong hơn 10 năm thi đấu, anh đã phải ngồi ngoài hơn... 500 ngày vì chấn thương! Nó lí giải tại sao phong độ của anh trở nên rất thất thường và ngày càng nhiều những nghi ngờ về khả năng của anh. Khi chứng kiến tất cả những điều ấy, chủ tịch đáng kính U. Agnelli đã gọi anh một cách trìu mến là Godot - tên nhân vật trong vở kịch Waitting for Godot của Susan Sontag - một người luôn được chờ đợi, nhưng không bao giờ đến như muốn nói đến phong độ của anh. Một niềm tin yêu của chủ tịch dành cho Alex và cũng là một lời nhắn nhủ để Alex tìm lại được chính mình. Và người ta chưa thấy một lần thực sự Godot đến như sự toả sáng trở lại của anh.

Những mùa bóng sau, với sự xuất hiện của lần lượt D. Trezeguet, L. Thuram, G. Buffon, P. Nedved, z. Ibrahimovic,... gánh nặng của Del Piero ở Juventus được giảm xuống và Juventus trở lại quỹ đạo thành công cùng với các HLV Lippi và Capello. Juventus đã không quá phụ thuộc vào Del Piero nữa. Nhưng người ta lại tranh cãi về sự xuất hiện của anh thường xuyên trong đôi hình.



Capello là một huấn luyện viên có cá tính mạnh mà ông không bao giờ bằng lòng với những cầu thủ ngôi sao. Ở Milan, ông đã bất đồng với Gullit, thẳng thừng từ chối sự có mặt của R. Mancini; ở Roma là Montella và ở Juve hiển nhiên là Del Piero. Bất chấp rằng trên khán đài mang tên huyền thoại Sicrea, những cổ động viên trung thành và cuồng nhiệt nhất của Juve vẫn ngồi, huýt sao, căng băng rôn đòi đưa Del Piero vào sân thi đấu, Capello vẫn không bận tâm. Thậm chí đến những trận đưa anh vào sân, ông cũng thay ra ngay giữa hiệp 2 bất chấp sự là ó. Chỉ có chiến thắng của Juve mới khiến Capello không bị các fan nguyền rủa. Và ông đã chiến thắng. Nhưng Del Piero cũng chiến thắng!

Đã đến lúc rồi niềm vui và kỉ lục

Del Piero yên lặng trước mọi sự nghi ngờ, trỉ trích về phong độ. Thay bằng việc tranh cãi hay phát biểu trên báo chí anh đến với những hoạt động từ thiện, hay đơn giản ở trong phòng ngồi nghe những khúc nhạc yêu thích, ngày ngày tập luyện chăm chỉ. Mùa bóng 2004/2005 chứng kiến một kỉ lục không lấy gì làm tự hào của Del Piero: anh bị thay ra tổng cộng 28 lần! Nhưng cũng từ những lần bị thay ra ấy, anh đã ghi từng bàn thắng quan trọng đưa Juve đến với Scudetto và bám đuổi kỉ lục ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại cho Juventus của G. Boniperti (182 bàn) thuyết phục được cả HLV Lippi đưa anh tham gia đội tuyển Italia thường xuyên.

Cuối mùa bóng ấy, anh đã ghi một bàn thắng quan trọng... ngoài sân cỏ: kết hôn với Sonia Amoruso. Họ đã bên nhau khoảng 5 năm. Sonia Amoruso luôn ở bên Del Piero những lúc khó khăn, như trận chung kết Euro 2000 và khi cha Alex qua đời. Và có lẽ chính vì Sonia chẳng biết chút gì về bóng đá lại khiến họ thêm hạnh phúc... Và giữa mùa bóng 2005/2006 anh ghi một bàn thắng quan trọng nữa: lần này là bàn thắng thực sự ở trong sân cỏ, bàn thắng thứ 2 anh ghi trong trận gặp Rapid Viena chính là bàn thắng xổ đổ kỉ lục của Boniperti, thật tuyệt vời. Anh đã trở thành huyền thoại của Juventus ngay từ khi còn đang thi đấu.



Hôm nay, giữa sự yêu quý của các tifosi, sự nể trọng của đồng nghiệp (kể cả HLV Capello), Del Piero càng thêm hạnh phúc hơn nữa với thành tích tuyệt vời của mình. Người ta nghĩ Godot không bao giờ đến, nhưng có lẽ họ đã nhầm chăng, Godot đã đến từ lâu rồi đó thôi...

Đã có lúc, trong những ngày tháng mệt mỏi nhất của mình, Del Piero đã yêu cầu BTC sân Delle Alpi trước mỗi trận đấu hãy mở một bản nhạc của Metallica - ban nhạc rock mà anh yêu thích - để có thêm tinh thần chiến đấu . Nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của Del Piero, người ta cũng dễ liên tưởng đến một bản Thrash Metal của Metallica nghe lúc buồn vậy. Có lúc thăng hoa đẹp đẽ, có lúc đau khổ và đắng cay, đôi khi lúc thành công nhất, huy hoàng nhất cũng có thể biến thành cơn đau tàn phá. Cả sự nghiệp ấy không có có những bi kịch đi đến đỉnh điểm như Roberto Baggio nhưng lại chất chứa day dứt. Nhưng có lẽ giờ đây Del Piero không cần phải nhờ đến âm nhạc của Metallica để động viên, chia sẻ cùng mình nữa. Anh đã có Sonia, có những tifosi yêu mến, có sự nể trọng của đồng nghiệp và có cả kỉ lục của riêng mình, sự nghiệp cũng như con người anh là một bức hoạ của Pinturicchio...

Mình vừa được giới thiệu bài này từ 1 thành viên trong diễn đàn viết đã khá lâu rồi thấy nó hay nên pót lại cho mọi người cùng đọc bởi biết đâu có 1 người nào đó đã quên
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: shocknang on September 21, 2006, 08:13 PM
nếu xét về bản lĩnh và sự cống hiến thì alex xứng đáng là một huyền thoại của juve tuy nhiên phong độ của anh tại đội tuyển không được tốt lắm nên có lẽ sự nghiệp của anh sẽ chỉ gói gọn trong Italia mà thôi, thật đáng tiếc.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: delpiero_mylove on September 22, 2006, 08:06 PM
Alex là thần tượng của em vì thế trong mắt em Alex là người tuyệt vời nhất
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: phươngthuỳ on September 22, 2006, 10:11 PM
Chẳng hiểu có phải người tạo ra chữ quốc ngữ của nước ta là một ông thầy tu nươc ý ko mà cái tên Delpiero rất chính xác với anh .Anh có 1 số phận đôi khi cũng thật đen đui y như tên anh vậy
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alexdel80 on September 24, 2006, 04:53 PM
Quote from: phươngthuỳ
Chẳng hiểu có phải người tạo ra chữ quốc ngữ của nước ta là một ông thầy tu nươc ý ko mà cái tên Delpiero rất chính xác với anh .Anh có 1 số phận đôi khi cũng thật đen đui y như tên anh vậy

Đúng thế chữ quốc ngữ của VN bắt nguồn từ chữ latinh của Thiên Chúa Giáo mà trung tâm Đạo Thiên Chúa Giáo là ở Thành ROME, em cứ để ý xem cách phát âm của người Ý cũng không khác gì nhiều so với Tiếng Việt chỉ có nghĩa là khác thôi.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: juventus_it_s_my_life on September 27, 2006, 06:43 PM
Điểm tỉnh và hùng dũng trên sân cỏ ,đơn jản và ko ồn ào ngoài đời anh xứng đáng là vị thũ lĩnh đáng kính trọng trong lòng ko những các Juventino mà còn trong lòng các Juventisna   .  13 năm cùng Juve vươt wa bao bao thăng trầm là 13 năm anh cống hiến hết mình ,cho dù trong khỏang thời jan đó có ko ít tiền đạo danh tiếng đến với Juve và điều này khiến anh ko ít lần fải ngồi ghế dự bị như mùa jải 05-06 vừa wa   .Tuy nhiên điều này ko làm chúng tôi những Juventini hết yêu anh .Khác với 1 số Juventino khác họ đến với Juve vì tiền vì danh vọng của Juve ,họ thề thốt sẽ mãi trung thành với Juve nhưng khi Juve gặp khó khăn họ rũ áo ra đi ,Nhưng Del khác họ anh đến với Juve bằng 1 tình yêu rực cháy bằng lòng trung thành ,anh yêu Juve Juve thực sự ở luôn trong trái tim anh .Ko thể nói jì hơn là ALEX MÃI MÃI ANH LÀ TƯỢNG ĐÀI VĨ ĐẠI CỦA JUVE ,ANH RẤT XỨNG ĐÁNG VỚI TÌNH YÊU CHÚNG TÔI DÀNH CHO ANH  

Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: cannavaroftu on September 28, 2006, 11:37 AM
Quote from: phươngthuỳ
Chẳng hiểu có phải người tạo ra chữ quốc ngữ của nước ta là một ông thầy tu nươc ý ko mà cái tên Delpiero rất chính xác với anh .Anh có 1 số phận đôi khi cũng thật đen đui y như tên anh vậy

Thùy lại ăn nói linh tinh roài, đúng là tiếng việt do một người ý sáng lập ra và là sự kết hợp giữa chữ nôm và latinh nên tiếng Ý cũng rất dễ đọc, y như tiếng việt vậy. Nhưng như thế Delpiero ko có nghĩa là "del" đâu. Người Ý chỉ có đúng 365 cái tên trùng với 365 ngày trong năm và đó cũng chính là tên của 365 vị thánh, ai sinh vào ngày nào thì sẽ lấy đúng tên của vị thánh đó, vì thế người Ý chỉ cần nghe tên là họ biết ngay là sinh vào ngày nào (chỉ có điều không biết họ có nhớ được hết hay không). Do đó Alessandro Delpiero chính là một vị thánh đó, thánh Alessandro và anh cũng chính là vị thánh, là hoàng tử của thành Turin.
Alex  
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: phươngthuỳ on September 28, 2006, 05:39 PM
Thanks ! Vì đã cho tui bít thông tin thú vị này .Tui sẽ đi tìm hiểu lại
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: delpiero_juve_italya on September 29, 2006, 11:26 AM
Delpiero - một vị thánh. Tui thích nhất câu này!!! ước gì sau này anh là chủ tịch vĩ đại của Juventus  
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alex_princes on September 30, 2006, 12:59 PM
Bác nào bảo sự nghiệp của Del chỉ trong Italia mà tiếc là nông cạn wá .Nếu Alex mà đá ở nước ngoài thì làm sao mà giữ trọn tình yêu chung thuỷ với Juve được phải giống như : Baresi , Maldini , Costacuta ... cống hiến trọn đời cho tình yêu của mình chứ ....
Còn cái tôi mến Del ko phải vì 199 bàn anh ghi cho Juve hay 134 bàn cho Juve ở Serie A vì cái đó sẽ có 1 người khác đạt được . Cái tôi thích ở anh chính là ko có "khái niệm quyền lực" như ở 1 số đội khác hãy nhìn Raul dù phong độ kém hay tốt anh ta cũng được đá chính và góp phần "đá" HLV khỏi đội nhưng Del của chúng ta thì ko anh chấp nhận ngồi dự bị chấp nhận những lời qua tiếng lại của thiên hạ . Anh chỉ "nói ít làm nhiều" tất cả vì mục tiêu của CLB . Còn việc Del ở lại khi Juve xuống hạng ko làm tôi ngạc nhiên vì 1 người như Del ko thể làm điều đó . Anh xứng đáng được dựng tượng ở TORINO.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: shocknang on September 30, 2006, 07:24 PM
alex có lối đá thực sự là rất đồng đội. anh ko bao giờ cố gắng ghi bàn bằng mọi giá mà luôn quan sát để tạo ra những cơ hội tốt nhất cho đồng đội. tôi chỉ thích 2 tiền đạo duy nhất đó là denis berckam của hà lan và alex bởi họ mới thực sự là những tiền đạo vĩ đại, dù thi đấu trực tiếp hay vào sân từ ghế dự bị, họ luôn tạo ra sự hưng phấn cho toàn đội. đáng tiếc những cầu thủ như vậy bây giờ quá ít
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: shocknang on October 12, 2006, 10:28 AM
delpiero dự định treo giày ở tuổi 40, ko biết anh có đủ khả năng thực hiện chuyện đó hay ko
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: Mộ_Vân on October 12, 2006, 06:17 PM
Quote from: shocknang
delpiero dự định treo giày ở tuổi 40, ko biết anh có đủ khả năng thực hiện chuyện đó hay ko

Chắc định chứng tỏ mình hoành tráng hơn Baggio.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alex_arsenal on October 12, 2006, 07:22 PM
Quote from: Mộ_Vân
Chắc định chứng tỏ mình hoành tráng hơn Baggio.
Thì bây giờ anh cũng hoành tráng hơn Baggio ở CLB Juve rồi còn gì....
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: phươngthuỳ on October 12, 2006, 07:46 PM
Theo E nghĩ thì 35 dừng là được rồi chứ để đến 40 thì chậc........khó lắm
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: Mộ_Vân on October 12, 2006, 07:54 PM
Quote from: alex_arsenal
Thì bây giờ anh cũng hoành tráng hơn Baggio ở CLB Juve rồi còn gì....

Nói bóng đá chung chung thôi.... chứ trong sự nghiệp thi đấu cầu thủ ít khi thấy tiền đạo nào thi đấu đến 39 tuổi mà vẫn chơi tốt như Baggio lắm. Thì cứ chờ, nếu Alex mà thực sự thi đấu tốt khi anh ở độ tuổi 40 thì thực sự là một siêu sao 100 năm có 1.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: Melody on October 12, 2006, 08:00 PM
Thế sau khi treo giầy anh ta sẽ làm gì nhỉ?
Hy vongv sẽ tiếp tục gắn bó với JJUVENTUS
Một HLV tài giỏi, một vị chủ tịch danh tiếng, hay một Moggi thứ hai?
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: delpiero_juve_italya on October 13, 2006, 09:43 PM
Quote from: Melody
Thế sau khi treo giầy anh ta sẽ làm gì nhỉ?
Hy vongv sẽ tiếp tục gắn bó với JJUVENTUS
Một HLV tài giỏi, một vị chủ tịch danh tiếng, hay một Moggi thứ hai?
một vị chủ tịch vĩ đại
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: minhj on October 13, 2006, 10:21 PM
alex , với tôi , anh luôn đứng ở giữa ranh giới giữa 1 người bình thường và 1 người vĩ đại.Anh luôn gây cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt , thât' vọng xen lẫn cảm phục, yêu mến.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: phươngthuỳ on October 13, 2006, 10:26 PM
Alex làm huấn luyện viên là tuyệt nhất
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alexdel80 on October 17, 2006, 11:40 AM
40 tuổi mới treo giày trước nay chỉ có ở vị trí thủ môn thì tốt chứ ở vị trí một tiền đạo thì khó lắm. Biết đâu DEL lại là một người ngoại lệ, bởi anh là một con người đặc biệt mà.    
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: thanhgis on October 20, 2006, 05:45 PM
Quote from: alexdel80
Các Juvetini chắc chắn  không ai không biết đến Del Piero của chúng ta phải không các bạn?
Tôi yêu Juve từ 11 năm nay và cũng chính con người Alex đã làm cho tôi yêu mến anh, yêu mến CLB này, cũng thật hoàn hảo cho tôi đã đặt niềm tin đúng người, đúng chỗ. Một con người đã là lịch sử của CLB với số bàn thắng kỷ lục, hết lòng yêu CLB và luôn biết vượt lên mọi khó khăn, đóng góp cho CLB hết mình bất kể đó là dưới thời HLV nào.
Alex đã quyết tâm ở lại với CLB để vượt ra khó khăn trong hoàn cảnh hiện nay, thật tuyệt vời là Alex đã được đền đáp xứng đáng với lòng trung thành của mình với biết bao danh hiệu cao quý như: Champions League, Scudetto, Copa Italia, Siêu Cúp Italia, Siêu cúp Châu Âu, Cup liên lục địa  ....  cùng với Juve và cuối cùng là danh hiệu cao quý tại World Cup 2006, có chăng là thiếu chiếc Cup vô địch Euro, nhưng như thế đã là quá đủ với Alex, hy vọng Italia sẽ VĐ Euro 2008 với sự góp mặt của Alex nữa thì sự nghiệp của anh thực sự trọn vẹn.
Juve xuống hạng nhưng chúng ta vẫn có Alex và đó chính là chỗ để chúng ta đặt niềm tin vào Sự trở lại của CLB, anh sẽ dẫn dắt các cầu thủ để đưa Juve của chúng ta trở về nơi của chúng ta  là Serie A.

Lúc khó khăn như vầy mới biết rõ thế nào là tình yêu thực sự. Chúng ta không trách Cana, Zambrotta, Thuram.... nhưng để ngưỡng mộ thì chỉ có anh - Alex. Dù ở Seri A hay B thì cũng vậy, anh vẫn là một ngôi saolớn về tài năng l và nhân cách.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: shocknang on October 20, 2006, 06:43 PM
kể ra thì đúng là hơi khó nhưng biết đâu với 1 chút may mắn, alex sẽ làm được điều mà những người khác ko làm được.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: KySiBac on October 26, 2006, 12:16 AM
 

 
Ngày sinh:
09/11/1974

Nơi sinh:
Conegliano, Ý

Quốc tịch
Ý
 
 
 Tên thật:
 Alessandro Del Piero
 Cao / nặng: 1.73m/73kg
 
 Vị trí: Tiền đạo (trái, trung tâm)
 
 CLB:
 (1991) Padova > (1993) Juventus  
 Thành tích:
 World Cup (2006)
Champions League (1996)
Intercontinental Cup (1996)
Siêu cúp Châu Âu (1996)
Cúp quốc gia Ý (1995)
Serie A (1995, 1997, 1998, 2002, 2003)
Siêu cúp Ý (1995, 1997, 2002, 2003)
Cầu thủ U21 xuất sắc nhất Châu Âu (1996)
Cầu thủ xuất sắc nhất Intercontinental Cup (1996)
Vua phá lưới Champions League (1997, 1998)
Anh đang là một trong những món quà quý giá nhất mà “chúa” ban tặng cho bóng đá Italia. Một con người hết lòng vì danh dự quốc gia, một con người không thờ hai chủ, dù CLB của anh, Juventus đã xuống Serie B vì scandal. Anh là ai? Anh chính là Alessandro Del Piero, “Hoàng tử nước Ý”.

Alessandro đã được “chúa” ban tặng những kĩ năng qua người tuyệt vời cùng một tầm nhìn chiến thuật hoàn hảo. Dù khởi đầu sự nghiệp ở vị trí tiền đạo cắm nhưng ngay sau đó anh trở thành một tiền đạo hộ công hiệu quả. Khả năng sáng tạo của anh đã được phô diễn dù các HLV áp dụng bất kì sơ đồ chiến thuật nào, cả ở cấp độ CLB hay đội tuyển quốc gia (Juventus hay đội tuyển Italia).

Chào đời ở Conegliano năm 1974, tài năng của Del Piero được khai quật khi anh đang chơi cho đội bóng quê hương San Vendemiano. Ở tuổi 16, anh bắt đầu chinh chiến ở sân chơi chuyên nghiệp trong màu áo Padova, một CLB thuộc Serie B. Chỉ sau 14 trận, tài năng của anh đã lọt vào những con mắt tinh đời của những nhà tuyển mộ hàng đầu của bóng đá Italia, Del Piero gia nhập gã khổng lồ Juventus năm 1991.

Marcello Lippi, một chiến lược gia bậc thầy, người đã có công lớn trong sự nghiệp chói lọi của Del Piero. Ông đã xây dựng một đội bóng lấy anh làm nòng cốt. Trả ơn thầy anh đã đưa Juventus đi hết từ vinh quang này đến vinh quang khác.

Ở mùa bóng 1994/95, ngôi sao trẻ mới nổi Del Piero đã giành danh hiệu scudetto đầu tiên trong sự nghiệp của mình và kể từ đó tới nay anh đã đoạt thêm 6 danh hiệu Italia khác, vinh quang gần đây nhất thuộc về mùa bóng trước, mùa giải anh đã đóng góp tới 14 bàn thắng. Mặc dù chức vô địch Serie A mùa giải 2005/06 đã được trao lại cho Inter nhưng trong trái tim người hâm mộ, nó vẫn gắn với tên anh.

Sự nghiệp của Del Piero không những toả sáng tại sân chơi trong nước mà còn thăng hoa ở đấu trường quốc tế, điển hình là chức vô địch Châu Âu (Champions League) cùng Juventus năm 1996. Cũng trong năm này, Bàn thắng mà “Alexander đại đế” - biệt danh mà giới hâm mộ trìu mến tặng anh, ghi vào lưới River Plate mang chiến thắng về cho “Lão phu nhân” trong khuôn khổ Cúp Liên lục địa ở Tokyo từ một pha đá phạt góc đã được mệnh danh là bàn thắng để đời.

Đến nay, Del Piero đã chơi cho “Bà đầm già” thành Turin hơn 330 trận và mùa giải trước, anh đã trở thành cây ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại trong lịch sử CLB với hơn 180 bàn thắng trên mọi mặt trận.

Ở cấp độ quốc gia, dù chưa bao giờ được đánh giá là một cầu thủ không thể thay thế nhưng những dấu ấn anh để lại trong màu áo thiên thanh là không thể phủ nhận. Alessandro đã ghi 25 bàn thắng trong 70 trận chơi cho đội tuyển quốc gia.

Năm 1998 Del Piero đã dính phải một chấn thương đầu gối nghiêm trọng và nó chính là một bước ngoặt trong cuộc đời “bóng nghiệp” của anh. Khi trở lại, Juventus đã không bỏ rơi anh và kì diệu thay, “đứa con cưng” lại tiếp tục toả sáng. Del Piero đã bền bỉ sát cánh cùng các siêu sao Zinedine Zidane và Filipo Inzaghi, Pavel Nedved và David Trezeguet trong các giai đoạn khác nhau để đem lại thành công cho “Lão bà”.

Kể từ khi Alessandro hồi sinh, dường như Juventus đã tạo nên một kỉ nguyên vàng khác trong lịch sử của mình, liên tục gặt hái các danh hiệu. Tuy nhiên, mọi thứ đã xoay chuyển 180 độ ở mùa bóng trước khi “Những chú ngựa vằn” bị kết tội chủ mưu trong vụ scandal dàn xếp tỉ số lớn nhất Italia. Tổng giám đốc Juve, “bố già” Luciano Moggi, chính là kẻ cầm đầu trong vụ bê bối này.

Thật may cho bóng đá Italia khi đội tuyển quốc gia nước này đăng quang tại sân chơi lớn quốc tế, vô địch WC 2006 trên đất Đức. Del Piero đã có tên trong đội hình đó, và mặc dù không phải là cầu thủ tạo nên nhiều ảnh hưởng nhất nhưng những đóng góp của anh cho thành công của Italia rất đáng trân trọng.

Sau WC, CLB của anh, Juventus đã bị trừng phạt, phải xuống hạng Serie B, Del Piero có thể ra đi nhưng anh đã không làm thế. Trong lịch sử bóng đá khó có một người đội trưởng nào có được một hành động dũng cảm và lòng trung thành như anh.

“Tình yêu đầu tiên mãi mãi là tình yêu bất diệt” và Del Piero sẽ không đành lòng “dứt áo ra đi”, ai có thể rời bỏ CLB đã từng cưu mang mình trong những thời khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp. Cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Juventus sẽ ở lại để dẫn dắt “Bầy ngựa vằn” trở lại Serie A và sẽ chiếm một vị trí khá trang trọng trong lịch sử hào hùng của Bianconeri.

Và phần thưởng dành cho anh trong tuần này chính là việc được gọi trở lại đội hình Azzurri tham dự vòng loại Euro 2008.

 

 
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: tiamo on October 26, 2006, 04:10 PM

 Alex người đội trưởng mẫu mực của Juve. Mong cho anh luôn luôn hạnh phúc.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: alex_arsenal on October 26, 2006, 04:28 PM
Quote from: tiamo
Alex người đội trưởng mẫu mực của Juve. Mong cho anh luôn luôn hạnh phúc.
Được thi đấu cho đội bóng yêu thix...
Được các fan hâm mộ yêu mến...
Có được nhiều thành tích trong cuộc đời cầu thủ....
Là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của Bianconerri...
Tất nhiên alex là người hạnh phúc rồi....
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: tidus_juve on October 26, 2006, 08:29 PM
thi đấu cho đội bóng yêu thích , cùng đội bóng này chinh phục thử thách , vượt qua kỉ lục của mọi thời đại , Alex của chúng ta thật đáng tự hào ... hy vọng vinh quang sẽ đến với anh nhiều hơn nữa
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: Delpiero_Juventus88 on November 11, 2006, 06:04 PM
Đơn giản anh là người vĩ đại nhất là huyền thoại số 1
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: delpiero_juve_italya on November 11, 2006, 08:06 PM
bây h tui mới đọc bài viết này. tuyệt thật. alex -  một thiên thần
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: solo_enti on November 11, 2006, 09:50 PM
Anh luôn luôn là 1 biểu tượng của Juve  
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: thanhgis on November 12, 2006, 01:09 PM
Quote from: alex_arsenal
Được thi đấu cho đội bóng yêu thix...
Được các fan hâm mộ yêu mến...
Có được nhiều thành tích trong cuộc đời cầu thủ....
Là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của Bianconerri...
Tất nhiên alex là người hạnh phúc rồi....
Chắc chắn, chắc chắn là vậy....
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: juveinheart on November 12, 2006, 01:23 PM
Hic trong trận đấu chiều qua mặc dù giành thắng lợi 2-0 nhưng Del Piero đã bị dính 1 chấn thương ở bắp trong H 1. Hy vọng anh sớm bình phục để tiếp tục cống hiến cho CLB .
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: Delpiero_Juventus88 on November 12, 2006, 02:03 PM
này liệu chấn thương của anh ấy có nặng ko?Và liệu phải nghỉ bao lâu?
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: david_hoanganh on January 04, 2007, 09:38 PM
" Trái tim tôi chỉ có Juve và cuộc đời này tôi đã dành cho Juve " đó là những gì mà Del muốn nói ! Và chúng tôi những tín đồ của Bianconeri xin cảm ơn anh vì những gì mà anh đã dành cho Juve và cho các CĐV , anh là linh hồn của đội bóng , là đội trưởng mẫu mực , hơn hết anh là một phần lịch sử của CLB ... Chúc anh sẽ mãi mãi thành công với Bà đầm già !  
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: thanhgis on January 08, 2007, 10:28 AM
chắc ko phải cần bình phẩm nhiều đâu. Alex sinh ra là dành cho Juve
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: JUVE_MyDung on January 13, 2007, 11:03 AM
Chắc DEL là Mr PERFECT nhỉ, nhiều ưu điểm quá  

chuyện gì mà Juve ko thể làm được ko thể giải quyết được là cần DEL ngay. Không có DEL thì Juve kho thể làm đuọc nhiều điều, DEL là một phần tất yếu của Juve phải khong Juve Fan.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: juveinheart on January 23, 2007, 09:16 AM
Chúc mừng Alex với trận đấu thứ 500 cho Juventus, anh xứng đáng là người đội trưởng mẫu mực tại Juventus .
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: ductai on January 23, 2007, 07:51 PM
Alex mãi là thần tượng của tôi bởi lòng trung thành và lòng nhiệt thành, hết lòng vì CLB

           Alex is my love
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: Laoai_Delpiero on May 31, 2007, 09:10 AM
Del Piero và Juventus: Một góc nhìn khác  
 
  Làm thế nào để có thể sống được một cách thanh thản khi đêm hôm trước mình vừa là nhà vô địch thế giới, giơ cao chiếc Cúp vàng dành cho người chiến thắng, sau những trận đấu với các đội bóng mạnh nhất thế giới. Và đêm hôm sau đối mặt với những ác mộng khi phải chiến đấu với những đội bóng tầm thường mà trước đó anh chưa hề biết mặt thuộc tên?  

 Đó là câu hỏi cho người đội trưởng Juventus vào mùa hè nóng bỏng 2006, khi Juventus bị giáng hạng Serie B lần đầu tiên trong lịch sử, đang đứng trước một tương lai đen tối vì vụ bê bối lớn nhất trong hơn 100 năm tồn tại không phải với tư cách của một CLB bóng đá bình thường mà đã là một thiết chế mạnh mẽ, một biểu tượng của niềm tự hào Ý, là xương sống của cả nền bóng đá Italia.

Câu trả lời của Alex là cái nhìn dửng dưng và một sự bình thản kỳ lạ. Anh không bỏ chạy khỏi Juve như những đồng đội khác và ông thầy cũ Capello, không dùng dẳng đòi bỏ đi như một số ngôi sao còn lại và cũng không ở lại Juventus để lấy trái tim của các CĐV sẵn sàng phong anh lên hàng thánh cho sự tử vì đạo.

Anh cũng không rời Juve chỉ bởi anh ngại thay đổi hay không có tham vọng như những người bỏ đi khác, vì một lẽ đơn giản, anh luôn biết cách chấp nhận sự thật, biết vươn lên trong những khó khăn tưởng chừng không thể ngoi lên được, biết lao động và nếm trải mọi đắng cay của đời. Cuộc sống, sự thăng trầm của anh, những vinh quang và cay đắng của anh gắn liền với Juve. Anh chính là Juve.

15 năm gắn bó cho đội bóng lớn nhất nước Ý là 15 năm của biết bao sự kiện, chiến thắng và những scandal đã làm nên Juve. Chàng trai bẽn lẽn đến từ một vùng hẻo lánh đông bắc nước Ý đã đi lên và trở thành một biểu tượng của Juventus không phải chỉ vì những bàn thắng mỗi ngày một dày lên trong những cuốn sách thống kê bóng đá khi anh đã trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử CLB (217 bàn thắng), vì ảnh hưởng lớn lao của anh với đồng đội dựa trên kinh nghiệm và uy tín vốn có, mà còn là biểu tượng của cả một thời hoàng kim và bê bối của Juve. 12 năm Juve gắn bó với cái tên Moggi, 12 năm sóng gió trong sự nghiệp của Del Piero.

Những chiến thắng của Juve từ 1994-1998 bị phủ bóng đen bởi những cáo buộc về việc sử dụng doping. Một trong những người đầu tiên bị tố cáo, bị điều tra và bị rơi vào mối nghi ngờ thường trực của công luận về sự phát triển cơ bắp không bình thường nhờ doping chính là nhờ Alex.

Chấn thương khủng khiếp của anh vào cuối năm 1998, một sự trùng lặp ngẫu nhiên, vào năm cuối cùng của thời kỳ doping trong chu kỳ thắng lợi của Juventus, đã khiến Del Piero không bao giờ còn có được phong độ xuất sắc như trước nữa, và tất cả tự hỏi: Có nên chia ra 2 thời kỳ trong sự nghiệp của Alex là trước 1998 và sau 1998, như người ta sẽ viết về Juve với thời kỳ Moggi và hậu Moggi không?

Cũng như chính Juventus, Del Piero đã sống trong những mối nghi ngờ thường trực, những đám mây đen bao quanh thế giới mang màu đen-trắng, đen vì bê bối, điều đó là chắc chắn, và trắng vì sự trong sạch, nhưng ngay cả điều đó cũng có thể bị đặt dấu hỏi. Hầu hết những số 10 huyền thoại của Calcio đều có sự nghiệp kết thúc trong bi kịch.

Valentino Mazzola đã tàn lụi trong đống đổ nát trong vụ rơi máy bay Superga của Torino năm 1949. Roberto Baggio đã trải qua bao năm tháng trong sự ghẻ lạnh của các đội bóng lớn và sự nghiệp của anh là một bi kịch. Với Del Piero, là những scandal của đội bóng đã được đưa ra ánh sáng và còn nhiều bí mật bê bối chưa được tiết lộ.

Nhiều CĐV Juve nói: "Những bê bối ngoài sân là của các quan chức, còn trên sân, chiến thắng là thuộc về các cầu thủ". Tôi không tin. Không thể tách bạch được 2 điều ấy ra khi chúng có liên quan mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau, và bản thân Del Piero không thể nằm ngoài những bê bối ấy. Nhưng vì Juve là Del Piero và ngược lại, thì những sai lầm đã và sẽ còn phải trả giá, những cuộc chinh phục mới sẽ còn phải thực hiện vì tham vọng chiến thắng là không có giới hạn và Juve cũng như tinh thần Del Piero không bao giờ chết.

Giờ đây, Del Piero đã cùng Juventus về Serie A và mùa bóng mới sẽ cho họ một cảm giác kỳ lạ nhất mà họ chưa từng biết: Chinh phục trở lại trái tim những CĐV đã đau đớn vì họ, làm cho Serie A tiêu điều vì chính họ và vụ scandal Moggi trở nên hấp dẫn không chỉ vì thương hiệu của họ và nếu có một điều thần kỳ nào đó, làm cái điều mà họ đã luôn làm trong quá khứ trước khi chìm xuống địa ngục trong tủi hổ mới một năm về trước: Đoạt Scudetto.

Trong lịch sử, chưa có một đội bóng nào mới lên hạng Serie A đoạt được Scudetto ngay trong mùa bóng sau đó. Liệu Del Piero và Juve có thực hiện được kỳ tích còn khó hơn việc Ý đoạt Cúp vàng thế giới ở World Cup 2006 không?
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: bladdun on May 31, 2007, 02:22 PM

Cám ơn Del Piero vì anh đã ghi rất nhìu bàn thắng, giúp JUV lên hạng SRA nhưng theo tui qua những trận đấu của JUV mùa vừa rùi, Del Piero đã "chảy" lắm rùi, chậm chạp, lười di chuyển và hơi ỳ => đó là điều thường thấy ở độ tuổi của anh. Có lẽ mùa sau anh chỉ nên là một cầu thủ dự bị thui thì hợp hơn.
Và nếu đẹp hơn nữa thì anh nên treo giày vào cuối mùa giải khi đã là một tượng đài ở JUV, đã giúp JUV lên hạng sau Calciopoli. Hãy nhường cho những người trẻ tuổi hơn, làm thay đổi bộ mặt của JUV mùa tới.
Thêm nữa, JUV cũng nên bán Zalayeta đi, ko bít anh này còn định "quai bị" đến bao h nữa !!!
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: juveinheart on May 31, 2007, 06:12 PM
Sau Gattuso, đến lượt Del Piero phản pháo lại những lời châm chọc kô đúng chỗ của Inter . Dĩ nhiên là nó nhắm vào Juve và ACM . Điều đó cho thấy anh ấy yêu Juve tha thiết và là một con người đứng đắn !
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: juveturindel on June 01, 2007, 08:49 AM
tớ thích nhất Alex ở chỗ anh ý là người rất trung thành và yêu Juve thực lòng  ,tớ căm ghét những kẻ đào tẩu
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: juverofan on June 04, 2007, 10:59 AM
@all: Đừng có đẹp trai với xấu trai ở đây, đây là box Bình luận chứ ko phải box tuyển trai.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: Delpiero_Juventus88 on June 04, 2007, 04:17 PM
Đối với mình Delpiero là huyền thoại, là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử của Juve và mình mãi yêu Delpiero có lẽ là đến hết cả đời này
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: Series A on June 07, 2007, 04:10 PM
Del Piero là thần tượng mà tôi luôn ủng hộ nhất cho dù có lúc anh chơi hay, lúc chơi dở
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: thanhgis on June 07, 2007, 05:17 PM
Trong hoàn cảnh bóng đá hiện đại dần làm phai nhạt những giá trị truyền thống thì vẫn còn đó những giá trị "cổ điển" mà vĩnh cửu: cống hiến hết mình cho đội bóng mình gắn bó. MU có R.Giss, AC có Maldini, Raul của Real còn Juve của chúng ta có Alex.

Có vài tin tức lá cải xung quanh chuyện mâu thuẫn của Alex với BLĐ Juve, thậm chí có tờ báo còn cho rằng Alex có khả năng sang Chel hoặc Barca!!! Nhưng dù đó là sự thật thì tớ vẫn ủng hộ Alex. Anh đã cống hiến quá nhiều cho Juve, giờ anh muốn đi đâu, đá cho đội nào thì trong mỗi Juventini, Alex luôn là bất tử!
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: PhuongHoang on June 07, 2007, 11:05 PM
khi nào anh vẫn còn "giá trị lợi dụng" (nói cho hoa mỹ)  thì Juve vẫn cần anh, nếu sắp tới anh chịu giảm lương như Maldini thì có lẽ anh vẫn còn có thể lợi dụng dc  hy vọng anh sẽ đồng ý giảm lương để ở lại với chúng ta
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: jf_pc on June 10, 2007, 03:18 PM
ngắn gọn
Alex siêu đội trưởng
Nedved siêu tiền vệ
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: coolboy on June 12, 2007, 10:05 PM
Quote from: juventus_it_s_my_life
chỉ hơi tiếc cho Del là anh có thể fài kết thúc sự nghiệp ở Serie B  
  Del  my princess
Alex mãi là con cưng của Juve ... biểu tượng của Juve là anh... cho dù thế nào đi nữa Alex chắc sẽ " sống làm người Juve ... chết làm ma Juve
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: solorock on June 19, 2007, 08:33 AM
Alex là người đã mang tình yêu với Juve lại cho em . Làm sao mà ko yêu anh ấy cho được :X

Con người Alex, cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời , có điều gì đáng để chê trách không ?

Em đã mừng phát khóc khi Azurri giành WC. Giấc mơ cả đời của anh ấy đã thành hiện thực . Giấc mơ của cả 1 thế hệ tài năng.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: thanhtu_vjp on June 19, 2007, 09:59 AM
Anh Del là số 1.Lần đầu tiên em biết đến bóng đá vào năm 98 thì cũng là lần đầu tiên em biết về anh,lúc đấy em hok biết mọi người nghĩ gì về anh nhưng em đã thực sự thích anh,con người anh và cả lối chơi cống hiến hết mình vì đội bóng nữa.Những yếu tố đấy đã quá đủ để một con người vĩ đại như anh được mọi người tôn trọng và yêu quý.Em sẽ luôn luôn giữ gìn và cất giữ hình ảnh của anh trong tim-một hình ảnh của con người vĩ đại,hình ảnh của một vị thánh(như nhiều người đã nói)
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: louisevar on June 19, 2007, 11:38 AM
alex là cầu thủ tuyệt vời , có lẽ sự nghiệp đã thành công hơn rất nhiều nếu ko có chấn thương hồi 2000 ... mình thích thấy alex đá cặp với inzaghi khi 2 cầu thủ này còn trẻ , họ là một bộ đôi tuyệt vời ^^
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: Melody on August 28, 2007, 03:23 PM
Bây giờ có thể nói là gừng càng già càng cay. Có lẽ phải 2 đến 3 mùa nữa anh ta mới giải nghệ, và sẽ không phải lúc nào cũng ra sân và thi đấu nhưng anh vẫn luôn luôn giành được tình cảm của người hâm mộ cho tài năng và nhân cách của mình.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: juventusbr1 on August 28, 2007, 06:01 PM
1 Huyền Thoại. 1 Thần Tượng Ko Bao Giờ Phai. Anh Sẽ Kết Thúc Sự Nghiệp Ở Juve  
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: TÙNG_JUVE on August 28, 2007, 07:25 PM
Tôi vẫn nhớ như in cái hình ảnh alex ăn mừng bàn thắng với những giọt nước mắt trong trận juve_livorno .Bàn thắng ấy anh để tặng người cha vừa qua đời cách đó không lâu.Với tôi,bố là người tôi kính trọng và tôn thờ nhất.Và chắc chắn với del cung vậy, nếu tôi là del tôi ko biết mình có thể làm như anh không.?
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: letatrinh on October 25, 2007, 02:39 AM
không thành công ở ĐTQG theo tôi là do SỐ PHẬN , chưa bao giờ anh đóng góp đc gì nhiều cho đội tuyển , mặc dù có những thời điểm anh đạt phong độ đỉnh cao không chỉ tại Juve . Cuộc đời , sự nghiệp , vinh quang và kể cả đau khổ , tuyệt vọng , tất cả đều là có ở Turin . Nhưng ý chí vươn lên , âm thầm vượt qua tất cả , một lòng trung hiếu với CLB thì là điều tuyệt vời mà có lẽ chỉ thấy ở những tượng đài thực thụ . Phong cách sống giản gị chín chắn của anh và gia đình anh : không phô trương , xa xỉ như rất nhiều " đại gia túc cầu " khác , mặc dù anh là người có thu nhập cao bậc nhất , nổi tiếng bậc nhất và Sonia , vợ anh cũng vậy , nó hoàn toàn trái ngược với những vợ chồng cầu thủ mà tôi ghét cay ghét đắng . Bấy nhiêu đó là quá đủ để tôi dành cho anh sự tôn trọng vĩnh cửu .

tôi thích anh từ lúc thấy anh buồn!
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: juveforever on October 25, 2007, 08:33 AM
Mong rằng sau khi Alex giải nghệ Juve sẽ luôn tìm được một người nhw thế. Anh là một tượng đài và Juve cũng cần có nhiều tượng đài. hihi. Để khi không có khán giả thì mang vào sân cho đỡ trống. Ở Asernal  đúc tượng Wenger không biết có ai đúc tượng Alex chưa. Khi Baggio đi Juve có Alex- Zidan đi Juve có Nedved nhưng Alex và Nedved đi Juve có ai nhỉ? Ngoài Buffon tôi chẳng thấy ai nữa.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: ruudro on October 25, 2007, 11:23 AM
Cầu mong sao cho Cristico mang trường thành sẽ là thủ lĩnh tương lai của Juve vì cầu thủ này có phẩm chắc 1 tv hay ... chỉ còn chút kinh nghiệm nữa thui ....
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: gaara on October 25, 2007, 04:03 PM
Alex là con người như thế nào chắc chúng ta đã quá rõ rồi. Em cũng chẳng biết nói gì thêm. Chỉ mong Alex sẽ giữ vững phong độ như trận gặp Genoa để giúp Juve nhà ta chiến thắng.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: dudu on October 25, 2007, 06:41 PM
Chúng ta yêu Alex không chỉ vì tài năng mà còn vì tính cách của anh, Juve luôn có những cầu thủ tài năng nhưng họ luôn khiêm tốn, vẫn luôn chăm chỉ, luôn cần mẫn cống hiến như Alex, Nedved và trước đó là cả Zidane nữa, đó là một trong những điều tuyệt vời nhất mà Juve có: những cầu thủ không chỉ có tài năng, bản lĩnh mà còn có cả tình yêu với clb.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: gaara on October 25, 2007, 07:41 PM
Quote from: dudu
Chúng ta yêu Alex không chỉ vì tài năng mà còn vì tính cách của anh, Juve luôn có những cầu thủ tài năng nhưng họ luôn khiêm tốn, vẫn luôn chăm chỉ, luôn cần mẫn cống hiến như Alex, Nedved và trước đó là cả Zidane nữa, đó là một trong những điều tuyệt vời nhất mà Juve có: những cầu thủ không chỉ có tài năng, bản lĩnh mà còn có cả tình yêu với clb.
Công nhận chúng tao phải cảm ơn Zidane vì nhờ có Zidane mà chúng ta có một khoảng tiền lớn để mang buffon và nedved về. ^^
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: trile_azzurri on October 31, 2007, 09:07 AM
ALEx sẽ ở lại Juve thêm 2 năm nữa. Còn điều gì tuyệt với hơn nữa đâu. Chúng ta sẽ vẫn còn ít nhất 2 năm nữa để chứng kiến Alex chơi bóng cùng Juve. Alex luôn ở lại Juve và trong mỗi chúng ta

Tường đại lớn nhất của Juve... Alessandro Del Piero
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: trile_azzurri on January 08, 2008, 07:30 PM
Alex thời gian gần đây đã chơi tốt hơn. Việc dc làm bố sẽ giúp Alex có thêm động lực để thi đấu
Tiến lên nào Alex....
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: nguyenvu on January 09, 2008, 08:02 PM
Alex ư => ko cần bàn cãi đó là cầu thủ hay nhất của Juve và của tôi
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: badboy8884 on January 10, 2008, 10:21 AM
nói thật với các bác chứ vì co del piero em mới yêu thích juve đó thần tượng của em mà del piero la tuyệt vời nhất
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: namhtc1984 on January 11, 2008, 11:57 AM
trong cac cau thu thi minh thich nhat la R.Baggio. nhung ma xet ve su dong gap cho cau lac bo va su trung thanh thi ko ai co the so sanh duoc voi Alex do la 1 cau thu vi dai xung dang vo danh hieu "Hoang tu thanh Turin"
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: phươngthuỳ on January 19, 2008, 09:40 PM
Cái topic này được hơn 1 năm rồi. DÙ sao cũng vẫn phải thừa nhận là Del Piero đã già một thức tế ko chối cãi được. Nên xây dựng 1 topic với 1 tài năng trẻ khác của Juve hơn là bàn mãi về Del Piero
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: AlexDel - Legend of Juve on January 21, 2008, 10:35 AM
Cứ bàn về Del đi, Del ma ra đi tớ giảm 1 nửa tình yêu với Juve mất....( nói thế thôi chứ không yêu Juve thì yêu ai, ngấm vào máu cái phong cách đấy rồi).
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: 246 on January 21, 2008, 01:02 PM
Nói chung thì Del vẫn là một tượng đài sống của clb. Mình yêu Juve cũng chỉ vì yêu Del. Cố lên đội trưởng của tôi.
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: ruudro on January 21, 2008, 02:04 PM
thử nghĩ đến vĩ cảnh sau khi giải nghệ Alex sẽ thành HLV trường của Juve nhỉ rùi làm HLV tuyển QG ... như thế là wa tuyệt ....
Nếu Alex không theo nghiệp HLV thì có thề sẽ là Chủ Tịch Danh Dự của CLB hay làm Giám Đốc Điều Hành hay Kĩ thuật ji đó cho Juve ...
Alex là người của Juve bây giờ và mãi mãi như thế ....
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: namhtc1984 on January 21, 2008, 04:14 PM
thu hoi may cau thu noi tieng ma co tinh yeu thuc su voi cau lac bo ma minh dang da, May nguoi ko co scanda, may nguoi ko co vo va bo bich la nguoi mau. Noi tom lai Alex la tuyen voi la mau cau thu ma bat ki ai cung phai yeu qui (sau R.Baggio)
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: 246 on January 22, 2008, 11:04 PM
Quote from: namhtc1984
thu hoi may cau thu noi tieng ma co tinh yeu thuc su voi cau lac bo ma minh dang da, May nguoi ko co scanda, may nguoi ko co vo va bo bich la nguoi mau. Noi tom lai Alex la tuyen voi la mau cau thu ma bat ki ai cung phai yeu qui (sau R.Baggio)
Nói chung thì mình có cảm tình với Del hơn. Baggio là một cầu thủ vĩ đại nhưng anh ta không gắn bó với một clb nào. Nếu Juve có xuống hạng vào thời điểm anh ấy đá cho Juve thì liệu anh ấy có chấp nhận xuống Serie B đá không? Câu trả lời là không.

Thanks my captain. You're always the greatest legend of Juventus
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: namhtc1984 on January 23, 2008, 11:22 PM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Nói chung thì mình có cảm tình với Del hơn. Baggio là một cầu thủ vĩ đại nhưng anh ta không gắn bó với một clb nào. Nếu Juve có xuống hạng vào thời điểm anh ấy đá cho Juve thì liệu anh ấy có chấp nhận xuống Serie B đá không? Câu trả lời là không.
[/quote]
quả là đúng như bạn nói thật. Chổ này mình hơi ý kiến cá nhân bởi lẻ mình biết xem đá bóng từ năm 94 và khi đó chính R.Baggio làm mình thích JV và Ý mà. Hiiiiiiiiiii
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: juveinheart on January 24, 2008, 08:35 AM
Hôm qua,Del Piero ghi một bàn cực đẹp vào lưới Inter ,ngoài ra còn giúp Burdiso ra sân nghỉ sớm cho đỡ mệt.Hoan hô Del Piero, nhưng trận này cả  tập thể Juve nên nhìn nhận lại bản thân, đá hơn người từ sớm mà để thua 2-0 thì quả là ...
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: TÙNG_JUVE on January 24, 2008, 01:14 PM
Quote from: juveinheart
Hôm qua,Del Piero ghi một bàn cực đẹp vào lưới Inter ,ngoài ra còn giúp Burdiso ra sân nghỉ sớm cho đỡ mệt.Hoan hô Del Piero, nhưng trận này cả  tập thể Juve nên nhìn nhận lại bản thân, đá hơn người từ sớm mà để thua 2-0 thì quả là ...
Thế chứ!tuyệt vời,những bước chạy ,những pha xử lí và cuối cùng là những bàn thắng quyết định.Juve cần alex và đội tuyển Ý cũng vậy.Donadoni,hãy đợi đấy???
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: péAn_Juve on January 24, 2008, 06:07 PM
voi em a` , ko co ai co the la` 1 Alex thu' 2 , iu nhiu` nhiu` , iu mai mai thia thoi a` ! iu den chet luon a' ! va` Juve cung vay , da cung sat canh ca nam buon ba o hang 2 thi` 1 tran thua hay 1 tran hoa` co la` gi na` ! yeu Alex nhat , iu Juve nhat !                  
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: juveinheart on January 25, 2008, 02:48 PM
Mình thì vẫn có thể có 1 Alex thứ 2 nhưng chắc sẽ hok thik nhiều như Alex hiện tại.Như yêu đương ấy mà, hok yêu người này nữa thì yêu người khác nhưng chắc sẽ hok được như mối tình đầu, hehehe, đùa thôi nhé !
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: nguyenvu on January 26, 2008, 12:08 PM
ko có lời nào để bàn trong topic này
mình cảm tưởng topic này để câu bài ấy nhỉ
Alex thì có j` để nói ngoài trung thành, tận tụy, tuyệt vời và hoàn hảo ?
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: Hieu_Juve on January 26, 2008, 01:38 PM
Đơn jan vi anh ấy là anh trai tớ
Title: Bạn nghĩ thế nào về con người Alex Del Piero?
Post by: trile_azzurri on February 03, 2008, 12:03 AM
Một công thức đơn giản: Fan's Del Piero = Fan's Juve ( chỉ là tương đối thôi)
Nhưng tui thích Juve vì Alex nhưng khi ALex ko còn thì tình yêu cho Juve vẫn thế

Chúc mừng Alex dc gọi lại đội tuyển quốc gia. Hãy cống hiến hết sức nhé Alex và hãy là chính mình khi còn là một số 10 của Juve

Theo tôi, nếu Alex dc gọi tập trung tham dự Euro 2008 hãy để anh mang chiếc áo số 10 vì Totti vì tự ái mà ko chơi cho ĐTQG nữa. Với vị trí hộ công Alex sẽ phát huy hết tất cả...