Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: JTF1987 on July 14, 2006, 08:46 AM
-
Juve gần như chắc chắn sẽ xuống hạng. Bạn sẽ cổ vũ CLB nào ở giải Serie A 06/07
-
Bỏ phiếu cho người nhà của Juve - Fiorentina kekeke
-
Thế chú Torino thì sao?
-
Vẫn cổ vũ cho Juve ở Serie B, còn Serie A thì thôi....giành nhiều thời gian hơn cho người iu vậy!
-
Nếu Fiorentina không chết cùng thì mình cổ vũ chú ấy! Vả lại ngày xưa cũng có tí tình cảm với bác Batigol...
Thế là sang năm chỉ phải tập trung chủ yếu chuyên môn vào Liga...
-
đúng như vậy ngoài Juve là CLB suốt đời thì Fiorentina chính là CLB tôi yêu mến nhất, từ thời còn Batistuta và Ruicosta. Hãy cổ vũ cho Fio đi cả nhà, nhưng mà hình như cũng phải xuống hạng thì phải
-
-Tớ cổ vũ cho đội nào gặp Inter và Milan (nếu nó ko xuống hạng)
-
Không có juve thì chỉ xem thôi chả cổ vũ đội nào , tập trung cho sự nghiệp cao cả ( lấy vợ )
-
Tui cổ vũ cho Fio nơi thần tượng của tôi từng thi đấu Batigol.
-
Juve gần như chắc chắn sẽ xuống hạng. Bạn sẽ cổ vũ CLB nào ở giải Serie A 06/07
một câu hỏi ngốc nghếch nhất mà một juventino có thể nói ra. Phải hỏi là sẽ... "xem" đội nào đá. "Cổ vũ" là cái gì thế, chẳng lẽ câu hỏi này giống câu: "không yêu Juve được nữa thì bạn yêu đội nào"
tuy nhiên có thể vỗ tay cho... Siena
-
Cho thêm Torino đi nào. Nhưng có lẽ tôi cổ vũ Inter
-
Mod thêm vào mục "CLB khác" đi, quên mất
-
đúng như vậy ngoài Juve là CLB suốt đời thì Fiorentina chính là CLB tôi yêu mến nhất, từ thời còn Batistuta và Ruicosta. Hãy cổ vũ cho Fio đi cả nhà, nhưng mà hình như cũng phải xuống hạng thì phải
Này thế cái vụ 4 CLB của Serie A xuống hạng rút cục 0 phải là đùa ah? Thế thì từ rày chúng ta phải quay ra xem Serie B thay vì A rồi! Dù sao thì chức vô địch Serie B mùa tới có thể còn đáng chú ý hơn Serie A ấy nhỉ (derby Italy mà!)
Không có juve thì chỉ xem thôi chả cổ vũ đội nào , tập trung cho sự nghiệp cao cả ( lấy vợ )
Híc, thế nhớ mời em đi đám cưới đấy nhá! Chỉ có điều đáng băn khoăn... cô nào hâm hấp đến nỗi bị anh Vịt cho vô chòng thế nhỉ? Đáng thương cho cô nàng làm sao!
Tui cổ vũ cho Fio nơi thần tượng của tôi từng thi đấu Batigol.
Chà tớ lại khác đồng chí ở chỗ sẽ cổ vũ cho AS Roma thay vì Fio mặc dù cũng mê Vua Sư Tử như ai! Fio bi h hầu như chả còn vết tích nào thời Bati nữa! Tuy nhiên điều đáng nói là Bati vẫn yêu Fio, chỉ Fio mà thôi! Lạ thật! Nhg tôi thì lại thích Roma hơn!
-
Thực tình chả muốn cổ vũ cho ai cả. Dù sao ở tất cả các giả đấu mình luôn cổ vũ cho đội giành đc vị trí số 1 gần đây nhất. Tất nhiên là trừ Juve ( xuống hạng mấy cũng vẫn cổ vũ ) và mấy đội chúa ghét thì ko tài nào thix...
Dù sao cũng bỏ fiếu cho Lazio vì là Club cũ của Nedved mà.......
-
Vẫn cổ vũ cho Juve ở Seria B còn ở Seria A thì quan tấm nhiều đến Inter
-
Chỉ có Juve,còn tụi ở Serie A ,cầu mong tụi nó đá vào chân nhau cho chấn thương hết đi
-
chưa thấy topic nào vớ vỉn thế Juve xuống hạng thì em cũng way lưng nốt với Serie A xuống cỗ vũ cho Juve sẽ ko bao jờ có chiện em cổ vũ cho bọn Milan hay Inter đâu Juve mãi mãi trong trái tim
-
chưa thấy topic nào vớ vỉn thế Juve xuống hạng thì em cũng way lưng nốt với Serie A xuống cỗ vũ cho Juve sẽ ko bao jờ có chiện em cổ vũ cho bọn Milan hay Inter đâu Juve mãi mãi trong trái tim
Topic vớ vỉn này là của anh đấy nhá
Thì có bẩu là phải chuyển sang hâm một đội khác đâu nèo, nhưng Serie A không có Juve thì chẳng lẽ không xem à , mà xem thì phải có đội để xem chứ
-
Topic vớ vỉn này là của anh đấy nhá
Thì có bẩu là phải chuyển sang hâm một đội khác đâu nèo, nhưng Serie A không có Juve thì chẳng lẽ không xem à , mà xem thì phải có đội để xem chứ
Hic em đâu cố í sao anh óanh em . Seie A ko có Juve thì em chả xem nữa về mà xem thằng em em nó đá bóng nhi đồng vậy .
-
Dù sao khi không có Juve thì seri A vẫn còn đó. Đúng là phải chọn một đội để ủng hộ, mình chưa nghĩ đến điều này.
Có lẽ mình sẽ ủng hộ cho Roma, họ khá trẻ và tài năng, lối đá cũng dễ gây thiện cảm. Đành tạm quyết định như vậy khi Juve vắng nhà!
-
Bóng đá mà ko co Juve thì coi làm wé gì nữa!Dẹp SerieA,đề nghị HTV chiếu SerieB đi!Mấy ông nội của SerieA xuống SerieB hết ráo rồi còn đâu!
-
Thôi, chả cổ vũ cho đứa nào nữa! Fio cũng chết rồi!
-
Hề hề... Mĩnh vẫn là Inter.
-
Forza Inter Milan, anti AC Milan
-
Torino, vì chả có đội nào mình ưa ở trên này ngaòi Juve...
Đặc biệt ghét nhất chú AS Roma (tại có Totti)
-
Híc, Juve tụi xuống Serie B thì quan tâm Serie B thôi chứ quan tâm gì phần nhỏ còn lại của thế giới chứ (vì Juve luôn là nhất, là tất cả mà ). Chả cổ vũ đội nào hết, tốt nhất là không xem bóng đá nưa. (Hihi mà có muốn cũng có xem được đâu )
À, thế cho hỏi: giữa Parma va AC Parma có gì khác nhau à
-
À, thế cho hỏi: giữa Parma va AC Parma có gì khác nhau à
Có khác gì đâu vẫn đội đó mà nhưng chỉ khác trước là giờ hãng sữa Pamalat không nắm Parma nữa thôi.
-
chả ủng hộ đội nào hết mãi mãi Juve
-
Juve ! luôn luôn là thế . Tuy không thể xem Juve đá nhưng sẽ cố theo dõi thông tin .
-
1 phieu' cho Milan o Serie A va` 2 phieu' cho Inter va` Roma o C1
-
chắc chắn là theo Juve xuống hạng rồi.Ko bao giờ cổ vũ
thằng nào khác ngoài Juve
-
Dở hơi à mà đi cổ vũ cho đội khác tôi sẽ chẳng cổ vũ cho đội nào ở Serie A nữa. xem tin thì xem thôi, xuống Serie B để cổ vũ Juve
-
tất nhiên là lun cổ vũ juven rùi nhưng mừ ngoài juven ra thì cũng khoái AS .Rome !chỉ hơi thinh thích thôi nhưng vẫn mong cho chúng nó được !vì có anh totti mừ
-
Tôi nếu có thời gian thì xem thôi chứ cũng không cổ vũ đội nào cả, có chăng cổ vũ Azzurri-Italia ha ha
-
cổ vũ đội bóng JFC rùi cầu mong AS Roma hay đội nào đó trên Serie A đá tơi tả AC và Inter (ko cần đá thắng đá cho bọn nó wè bớt là được rùi )
-
Bóng đá mà ko co Juve thì coi làm wé gì nữa!Dẹp SerieA,đề nghị HTV chiếu SerieB đi!Mấy ông nội của SerieA xuống SerieB hết ráo rồi còn đâu!
Hơhh ..... Đúng rồi để sem ông nội gặp bà nội nhà chú đánh đấm như thế nào nhé ????
-
Sang năm khi không còn Juve ở Serie A, tôi sẽ cổ vũ cho những đội bóng mặc áo màu Đen Trắng (như Siena hay Udinese chẳng hạn) trong khi chờ Juve lên hạng.
Chắc sẽ có khoảng 2 năm không được xem Juve đá, đành chờ vậy. Tôi sẽ luôn theo dõi tin tức của Juve ở Serie B, chả biết làm thế nào nữa
Forza Juve
-
Cổ vũ tất cả những đội bóng thi đấu với Milan (mỗi đội 1,2 trận hehe...)
-
-cổ vũ cho những đội thi đấu với inter nữa chứ )
-
không ai cổ vũ cho Parma à .Năm nay parma sẽ vô địch đấy .
-
Không Juve ở Serie A thì ủng hộ Juve ở Serie B vậy
-
Em sẽ cổ vũ cho CLB màu áo bã trầu,(Totti ơi)
-
Cổ vũ cho Siena và Udinese tại vì 2 CLB này có màu áo giống JUVE wa' nên coi cho đỡ nhớ JUVE .
-
Cổ vũ tất cả những đội bóng thi đấu với Milan (mỗi đội 1,2 trận hehe...)
-cổ vũ cho những đội thi đấu với inter nữa chứ )
cỗ vũ mí đội này đá wè bớt lũ Milan và Inter
-
hờ nếu jải Anh thì tui vẫn Arsenal
còn jải Ý tui ủng hộ Roma
-
Juve phải xuống seriB rồi thì seri A còn gì hấp dẫn ?!?!
--> sang PL hoặc La Liga xem cho đỡ buồn vì thấy năm nay họ chiêu mộ được cũng kha khá nhân tài nên chắc là sẽ hấp dẫn hơn chăng ^^
-
Cổ vũ tất cả những đội bóng thi đấu với Milan (mỗi đội 1,2 trận hehe...)
Đùa chứ sao lão già này lại anti Milan đến tận xương tuỷ thế đc nhỉ ? Chị HT ko truyền tí lửa nào đc cho anh à ?
Nếu Milan của em mà lỡ vận thì em sẽ cổ vũ Juve tại SA ngay. Đằng này, Juve nhảy xuống SB mà các juventini mình thấy chả ai là có vẻ hứng thú với Milan gì cả. Chán nhờ. Nhưng thui hông sao, dù gì thì milanista là milanista còn juvenista là juvenista. Mọi thứ đều khác biệt. Và lạnh lùng.
-
-Mình khó mà có tình cảm giống bạn fly, thấy nó sao sao ấy, chịu ko làm được
-
-Mình khó mà có tình cảm giống bạn fly, thấy nó sao sao ấy, chịu ko làm được
Đấy là tớ nói nếu chả may Milan của tớ xuống hạng thì tớ sẽ cổ vũ cho Juve ở SA chứ ko fải là tớ chuyển sang làm fan của Juve. Với tớ, dù Milan có xuống hạng bét thì đấy vẫn là đội bóng tớ yêu nhất. Tớ chưa bao h thù ghét Juve, thậm chí dạo gần đây còn hơi thinh thích là khác, vì..... anh Zambrotta đẹp zai wá
-
-Tớ thì tất cả những đội nào chống lại juve tớ đều ko cổ vũ được, dù ở serie A hay CL ^^
-
-Tớ thì tất cả những đội nào chống lại juve tớ đều ko cổ vũ được, dù ở serie A hay CL ^^
anti tất lũ nào chống lại Juve & căm thù Mialn đến tận xương tủy
-
anti tất lũ nào chống lại Juve & căm thù Mialn đến tận xương tủy
Tình hình là bạn này cần Fly uốn nắn lại 1 chút về tư tưởng cái nhở ? Học tập lão MV là ko tốt chút nào. Đảm bảo 1 tháng theo học bạn sẽ ít nhất là ko anti Milan nữa và nếu thời gian học tập kéo dài hơn thì..... hehe..... yêu Milan phát thì tớ cũng ko chịu trách nhiệm đâu đấy. Hí hí.
-
Khi Juve xuống hạng thì mình cần phải cổ vũ Juve mạnh hơn nữa, yêu Juve nhiều hơn nữa và ....thương Juve nhiều hơn nữa
Riêng câu hỏi sẽ cổ vũ đội bóng nào ở Serie A nếu không có Juve thì hẳn nhiên AC Mí lờn.
Mà ai lại căm thù AC Milan đến tận xương tủy vậy ta? AC Milan giỏi ghê, AC đã khiến cho người ta lưu giữ AC đến tận xương, tận tủy kia đấy! Nếu thế ai kia sẽ chẳng thể nào quên AC, AC luôn ở trong tủy của ai kia và thế là ai kia "khắc cốt ghi tâm" với AC.
Phút giây khùng khùng điên điên đã hết!
-
Tất nhiên là vẫn cổ vũ cho Juve ròy, chả bao giờ cổ vũ cho cái đội vớ vẩn nào ở giải Serie A cả, Milan thì chỉ được cái may hơn thoy, còn Inter thì cực kì vớ vẩn, đá thì chả ra cái gì mà cũng đòi Scu, hơ, đời thật là...
-
Tình hình là bạn này cần Fly uốn nắn lại 1 chút về tư tưởng cái nhở ? Học tập lão MV là ko tốt chút nào. Đảm bảo 1 tháng theo học bạn sẽ ít nhất là ko anti Milan nữa và nếu thời gian học tập kéo dài hơn thì..... hehe..... yêu Milan phát thì tớ cũng ko chịu trách nhiệm đâu đấy. Hí hí.
jờ cậu có lấy dao dí vào cổ tớ thì tớ cũng nói rằng "ko bao vờ có chiện tớ hít căm lũ Milan " .Con bạn thân tớ là một Milanista chính hiệu đó nhưng ko hỉu tại sao tớ và nó lại chơi thân được với nhau và tớ lại ko bị nhiễm kí tinh thần Milan của nó (có lẽ vì lòng căm ghét Milan wá nhớn )
-
ko cổ vũ cho đội nào hết , chỉ mong Scudetto đừng về Milan ...
-
??? Vẫn cho Juve chứ đâu, nhưng vẫn phải xem Seria để còn giò biết cẳng các đối thủ sắp tới của Juvve chứ .
-
Khi Juve xuống hạng thì mình cần phải cổ vũ Juve mạnh hơn nữa, yêu Juve nhiều hơn nữa và ....thương Juve nhiều hơn nữa
Riêng câu hỏi sẽ cổ vũ đội bóng nào ở Serie A nếu không có Juve thì hẳn nhiên AC Mí lờn.
Mà ai lại căm thù AC Milan đến tận xương tủy vậy ta? AC Milan giỏi ghê, AC đã khiến cho người ta lưu giữ AC đến tận xương, tận tủy kia đấy! Nếu thế ai kia sẽ chẳng thể nào quên AC, AC luôn ở trong tủy của ai kia và thế là ai kia "khắc cốt ghi tâm" với AC.
Phút giây khùng khùng điên điên đã hết!
pó tay .com lun