Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: Always Juventus and Italy on July 13, 2006, 07:20 PM

Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: Always Juventus and Italy on July 13, 2006, 07:20 PM

Tôi là một cổ động viên của Juventus, của Roberto Baggio và của đội tuyển Italia.
Năm nay 25 tuổi và tôi yêu màu áo sọc đỏ đen của Juve 13 năm, con số mà với tôi là thiếu may mắn.Nhưng lần này mọi chuyện có vẻ khác, vì hôm nay tôi được là một thành viên của Juve Việt Nam.Điều này có thể sẽ không làm tôi yêu Juve hơn,vì tôi đã yêu với tất cả những gì mình có thể mất rồi, cũng sẽ không làm tôi ít yêu Juve đi được, đơn giản điều đó là không bao giờ xảy ra cả. Nhưng tôi cảm nhận được một điều gần như là chắc chắn, từ hôm nay tôi sẽ được yêu Juve một cách khác, chuyên nghiệp hơn, cuồng nhiệt hơn và có thể chia sẻ tâm trạng của mình cùng mọi người. Rất mong mọi người cùng đón nhận tôi, một người hâm mộ clb Juventus nhiệt thành, như các bạn.
Người ta bảo "trong khó khăn mới thấy được lòng người", các bạn có đồng ý với ý kiến đó không? Tôi thì hoàn toàn đồng ý.
Tôi đã từng nhiều lần bảo với người bạn thân của tôi, một người yêu ACM rằng, "Dù Juve có xuống Serie C1, hay C2 thì tôi vẫn yêu Juve, vẫn sẽ luôn dõi theo từng bước của họ".Còn bạn thì sao, hãy đừng vội trả lời bởi tôi đã biết bạn sẽ nói như thế nào rồi. Tại sao ưh? Đơn giản những cổ động viên Juve chân chính là như thế. Ở đất nước chúng ta, khi ngành truyền hình viễn thông còn chưa có nhiều sự lựa chọn, khi mà mỗi buổi sáng bạn phải nhận thông tin "Rooney bị sổ mũi, Jemant Penant của Arsenal bị tai nạn ôtô" thay cho kết quả trận derby Italia Juventus vs Inter thì ai cũng biết việc tìm được một cổ động viên Juventus không phải là hiếm nhưng cũng chẳng dễ dàng gì.Chúng ta đã nghe quá nhiều về cái gọi là bóng đá đẹp, là lối chơi tấn công và tất cả những cái tương tự thế. Bạn nghĩ sao, tôi thì chỉ cười mà thôi,biết làm sao được. Hãy để kệ cho họ theo đuổi cái quan niệm của họ, còn chúng ta hãy cứ yêu Juve như chúng ta vẫn hằng yêu đi. Họ thích sự phù phiếm, họ thích sự nửa vời còn chúng ta, chúng ta chấp nhận kham khổ, chấp nhận dư luận để được có những giây phút vỡ oà lúc đăng quang.Giống như một học sinh chăm chỉ, không ham chơi để đạt được cái giấy trúng tuyển vậy. Giờ đây khi Juve đang khó khăn, chúng ta lo lắng, vâng, đúng là chơi ở Serie B hay C2 chả sung sướng gì nhưng có vẻ như tôi lại không cảm thấy như vậy. Một năm, nhanh thôi mà, hai năm ưh, cũng bình thường thôi.Juve rồi sẽ trở lại, tươi mới hơn, mạnh mẽ hơn để chứng minh cho tất cả.Hãy cùng đợi nhé, các bạn.
Một phút, tôi xin được nói thêm một chút về chủ đề nóng hổi nhất, xin chúc mừng đội tuyển Italia, chúc mừng các cổ động viên Ý và chúc mừng chúng ta.
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: Vit on July 14, 2006, 08:18 AM
Chào mừng bạn đến với ngôi nhà chung của JFC. Hy vọng bạn sẽ tìm được cảm giác tuyệt vời của một Juventino khi tham gia JFC.
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: Alt-f4 on July 14, 2006, 09:00 AM
Quote from: Always Juventus and Italy

Tôi là một cổ động viên của Juventus, của Roberto Baggio và của đội tuyển Italia.
...
Người ta bảo "trong khó khăn mới thấy được lòng người", các bạn có đồng ý với ý kiến đó không? Tôi thì hoàn toàn đồng ý.
Tôi đã từng nhiều lần bảo với người bạn thân của tôi, một người yêu ACM rằng, "Dù Juve có xuống Serie C1, hay C2 thì tôi vẫn yêu Juve, vẫn sẽ luôn dõi theo từng bước của họ".Còn bạn thì sao, hãy đừng vội trả lời bởi tôi đã biết bạn sẽ nói như thế nào rồi. Tại sao ưh? Đơn giản những cổ động viên Juve chân chính là như thế. ...
Bạn nghĩ sao, tôi thì chỉ cười mà thôi,biết làm sao được. Hãy để kệ cho họ theo đuổi cái quan niệm của họ, còn chúng ta hãy cứ yêu Juve như chúng ta vẫn hằng yêu đi. ...
Tôi cũng chỉ cười giống hệt như Bạn vậy! Juve là bản thân tôi và tôi cũng là bản thân Juve. Trong Juve có hình ảnh của tôi và ngược lại. Rất chân thành cảm ơn và chung vui với Bạn.
Hãy chia sẻ những cảm xúc của mình với mọi người trong JFC.
Thân ái,
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: SATHUKHONGVOTINH on July 14, 2006, 03:42 PM
Quote from: Always Juventus and Italy
Tôi là một cổ động viên của Juventus, của Roberto Baggio và của đội tuyển Italia.
Năm nay 25 tuổi và tôi yêu màu áo sọc đỏ đen của Juve 13 năm, con số mà với tôi là thiếu may mắn.Nhưng lần này mọi chuyện có vẻ khác, vì hôm nay tôi được là một thành viên của Juve Việt Nam.Điều này có thể sẽ không làm tôi yêu Juve hơn,vì tôi đã yêu với tất cả những gì mình có thể mất rồi, cũng sẽ không làm tôi ít yêu Juve đi được, đơn giản điều đó là không bao giờ xảy ra cả. Nhưng tôi cảm nhận được một điều gần như là chắc chắn, từ hôm nay tôi sẽ được yêu Juve một cách khác, chuyên nghiệp hơn, cuồng nhiệt hơn và có thể chia sẻ tâm trạng của mình cùng mọi người. Rất mong mọi người cùng đón nhận tôi, một người hâm mộ clb Juventus nhiệt thành, như các bạn.
Người ta bảo "trong khó khăn mới thấy được lòng người", các bạn có đồng ý với ý kiến đó không? Tôi thì hoàn toàn đồng ý.
Tôi đã từng nhiều lần bảo với người bạn thân của tôi, một người yêu ACM rằng, "Dù Juve có xuống Serie C1, hay C2 thì tôi vẫn yêu Juve, vẫn sẽ luôn dõi theo từng bước của họ".Còn bạn thì sao, hãy đừng vội trả lời bởi tôi đã biết bạn sẽ nói như thế nào rồi. Tại sao ưh? Đơn giản những cổ động viên Juve chân chính là như thế. Ở đất nước chúng ta, khi ngành truyền hình viễn thông còn chưa có nhiều sự lựa chọn, khi mà mỗi buổi sáng bạn phải nhận thông tin "Rooney bị sổ mũi, Jemant Penant của Arsenal bị tai nạn ôtô" thay cho kết quả trận derby Italia Juventus vs Inter thì ai cũng biết việc tìm được một cổ động viên Juventus không phải là hiếm nhưng cũng chẳng dễ dàng gì.Chúng ta đã nghe quá nhiều về cái gọi là bóng đá đẹp, là lối chơi tấn công và tất cả những cái tương tự thế. Bạn nghĩ sao, tôi thì chỉ cười mà thôi,biết làm sao được. Hãy để kệ cho họ theo đuổi cái quan niệm của họ, còn chúng ta hãy cứ yêu Juve như chúng ta vẫn hằng yêu đi. Họ thích sự phù phiếm, họ thích sự nửa vời còn chúng ta, chúng ta chấp nhận kham khổ, chấp nhận dư luận để được có những giây phút vỡ oà lúc đăng quang.Giống như một học sinh chăm chỉ, không ham chơi để đạt được cái giấy trúng tuyển vậy. Giờ đây khi Juve đang khó khăn, chúng ta lo lắng, vâng, đúng là chơi ở Serie B hay C2 chả sung sướng gì nhưng có vẻ như tôi lại không cảm thấy như vậy. Một năm, nhanh thôi mà, hai năm ưh, cũng bình thường thôi.Juve rồi sẽ trở lại, tươi mới hơn, mạnh mẽ hơn để chứng minh cho tất cả.Hãy cùng đợi nhé, các bạn.
Một phút, tôi xin được nói thêm một chút về chủ đề nóng hổi nhất, xin chúc mừng đội tuyển Italia, chúc mừng các cổ động viên Ý và chúc mừng chúng ta.
Thật tuyệt vời khi đọc được bài viết này.

Code: [Select]
Hãy để kệ cho họ theo đuổi cái quan niệm của họ, còn chúng ta hãy cứ yêu Juve như chúng ta vẫn hằng yêu đi. Mình rất thích câu trên của bạn. Cứ kệ họ, kệ dư luận và cho dù Juve xuống Serie C1, C2  chúng ta cứ yêu Juve như chúng ta vẫn hằng yêu.  Dù thế nào đi nữa....

Chào mừng bạn đến với JFC. Và xin phép bạn, mình sẽ đăng bài viết này lên trang chủ.  
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: juventus_it_s_my_life on July 14, 2006, 08:47 PM
Quote from: Always Juventus and Italy

Tôi là một cổ động viên của Juventus, của Roberto Baggio và của đội tuyển Italia.
Năm nay 25 tuổi và tôi yêu màu áo sọc đỏ đen của Juve 13 năm, con số mà với tôi là thiếu may mắn.Nhưng lần này mọi chuyện có vẻ khác, vì hôm nay tôi được là một thành viên của Juve Việt Nam.Điều này có thể sẽ không làm tôi yêu Juve hơn,vì tôi đã yêu với tất cả những gì mình có thể mất rồi, cũng sẽ không làm tôi ít yêu Juve đi được, đơn giản điều đó là không bao giờ xảy ra cả. Nhưng tôi cảm nhận được một điều gần như là chắc chắn, từ hôm nay tôi sẽ được yêu Juve một cách khác, chuyên nghiệp hơn, cuồng nhiệt hơn và có thể chia sẻ tâm trạng của mình cùng mọi người. Rất mong mọi người cùng đón nhận tôi, một người hâm mộ clb Juventus nhiệt thành, như các bạn.
Người ta bảo "trong khó khăn mới thấy được lòng người", các bạn có đồng ý với ý kiến đó không? Tôi thì hoàn toàn đồng ý.
Tôi đã từng nhiều lần bảo với người bạn thân của tôi, một người yêu ACM rằng, "Dù Juve có xuống Serie C1, hay C2 thì tôi vẫn yêu Juve, vẫn sẽ luôn dõi theo từng bước của họ".Còn bạn thì sao, hãy đừng vội trả lời bởi tôi đã biết bạn sẽ nói như thế nào rồi. Tại sao ưh? Đơn giản những cổ động viên Juve chân chính là như thế. Ở đất nước chúng ta, khi ngành truyền hình viễn thông còn chưa có nhiều sự lựa chọn, khi mà mỗi buổi sáng bạn phải nhận thông tin "Rooney bị sổ mũi, Jemant Penant của Arsenal bị tai nạn ôtô" thay cho kết quả trận derby Italia Juventus vs Inter thì ai cũng biết việc tìm được một cổ động viên Juventus không phải là hiếm nhưng cũng chẳng dễ dàng gì.Chúng ta đã nghe quá nhiều về cái gọi là bóng đá đẹp, là lối chơi tấn công và tất cả những cái tương tự thế. Bạn nghĩ sao, tôi thì chỉ cười mà thôi,biết làm sao được. Hãy để kệ cho họ theo đuổi cái quan niệm của họ, còn chúng ta hãy cứ yêu Juve như chúng ta vẫn hằng yêu đi. Họ thích sự phù phiếm, họ thích sự nửa vời còn chúng ta, chúng ta chấp nhận kham khổ, chấp nhận dư luận để được có những giây phút vỡ oà lúc đăng quang.Giống như một học sinh chăm chỉ, không ham chơi để đạt được cái giấy trúng tuyển vậy. Giờ đây khi Juve đang khó khăn, chúng ta lo lắng, vâng, đúng là chơi ở Serie B hay C2 chả sung sướng gì nhưng có vẻ như tôi lại không cảm thấy như vậy. Một năm, nhanh thôi mà, hai năm ưh, cũng bình thường thôi.Juve rồi sẽ trở lại, tươi mới hơn, mạnh mẽ hơn để chứng minh cho tất cả.Hãy cùng đợi nhé, các bạn.
Một phút, tôi xin được nói thêm một chút về chủ đề nóng hổi nhất, xin chúc mừng đội tuyển Italia, chúc mừng các cổ động viên Ý và chúc mừng chúng ta.
chả cầm được nứoc mắt  welcome to JFC  
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: sealight on July 15, 2006, 10:52 PM
Dù thế nào thì Juve vẫn mãi trong tim!

 Tôi tin là bất cứ CĐV nào của Juve đều nghĩ về điều này. Tất cả những ai yêu và hâm mộ Juve đều là những người ít nhiều có cá tính riêng, và những người có cá tính khi đặt niềm tin vào một điều gì thì đó là bất diệt.

 Juve đã xuống seri B và dù có phải xuống C thì các Bianconeri vẫn luôn đứng đằng sau và ủng hộ Juve. Còn seri A vẫn là seri A, chúng ta vẫn sẽ theo dõi seri A vì có mấy khi được xem seri A khi không có Juve, phải không các bạn?
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: juventus_it_s_my_life on July 16, 2006, 05:54 PM
 forza Juve lun sát cánh cùng Juve bất kể là ở Serie A, B hay C
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: solo_enti on July 16, 2006, 11:43 PM
Đã iu thì xuống đâu chả iu. Cứ coi như Juve đi nghỉ mát, thay máu đeeeee
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: SATHUKHONGVOTINH on July 17, 2006, 09:46 AM
 Forza Juve lun sát cánh cùng Juve và JFC bất kể là ở Serie A, B hay C      
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: veronica842003 on July 17, 2006, 11:57 AM
Quote from: Always Juventus and Italy

Tôi là một cổ động viên của Juventus, của Roberto Baggio và của đội tuyển Italia.
Năm nay 25 tuổi và tôi yêu màu áo sọc đỏ đen của Juve 13 năm,

https://juvevn.net/index.php?act=view&code=...06bf09313db188d (https://juvevn.net/index.php?act=view&code=post&cid=11&id=7997&header=17510b65ec28b280106bf09313db188d)

Sathu ơi là sathu, bê y nguyên lên trang chủ sao ?
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: SATHUKHONGVOTINH on July 17, 2006, 12:31 PM
Quote from: veronica842003
https://juvevn.net/index.php?act=view&code=...06bf09313db188d (https://juvevn.net/index.php?act=view&code=post&cid=11&id=7997&header=17510b65ec28b280106bf09313db188d)

Sathu ơi là sathu, bê y nguyên lên trang chủ sao ?
Đọc đi đọc lại nhiều lần rùi mà vẫn bỏ sót. hihi.....  . Cảm ơn em...
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: nguyenquocviet on July 18, 2006, 09:30 PM
Quote from: Always Juventus and Italy

. Hãy để kệ cho họ theo đuổi cái quan niệm của họ, còn chúng ta hãy cứ yêu Juve như chúng ta vẫn hằng yêu đi.

Mình rất thích câu này của bạn .thật đấy .
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: bianconerivn on July 19, 2006, 10:44 AM
Khi Juve lâm vào hoàn cảnh như hiện tại, những người đã ghét Juve thì họ sẽ ngày càng ghét Juve và họ có thêm lý do để ghét Juve, còn những người đã yêu Juve, tình yêu của họ sẽ ngày càng sâu đậm hơn, kệ tất cả những quan niệm của họ, chúng ta hãy yêu Juve như chúng ta hãy hằng yêu đi:)
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: Giangdel on July 19, 2006, 05:52 PM
"Đẳng cấp"  Juve có điều đó và hơn tất cả những đội bóng khác ở điều đó .Dù cả thế giới này có quay lưng lại với Juve nhưng em vẫn nói rằng em yêu Juve hơn tất thảy.    
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: Always Juventus and Italy on July 19, 2006, 06:23 PM
Vậy là cái phán quyết khắc nghiệt kia đã buộc Juve của chúng ta xuống Serie B, và điều đáng buồn hơn là sẽ trừ 30 điểm vào thành tích mùa giải mới. Bắt đầu mùa giải với số điểm -30, có vẻ như họ đã cố tình muốn Juve phải trả giá bằng 2 năm ở Serie B rôi. Dù vần còn có thể kháng án nhưng dường như không ai muốn ủng hộ Juve nữa, họ đang muốn tước đi tất cả những gì mà Juve đã chiến đấu để có được.Chúng ta buồn nhưng không nên thất vọng, và không thể suy sụp lúc này được. Hơn lúc nào hết, chúng ta, những người yêu Juve chân chính cần vững tâm để có thể góp sức dìu Juve trở lại. Mình hãy nhìn cách Alex làm, và cũng đừng trách Cannavaro, Zambrotta hay ai đó, nếu họ ra đi. Điều quan trọng là mọi người đều tin rằng Juve, 2 năm nữa sẽ quay về ngôi nhà Serie A quen thuộc. Để giành lại những gì đáng ra thuộc về Juve.Phải không các bạn ?
Tôi xin có ý kiến thế này, hãy để cho tất cả các cầu thủ muốn ra đi, được ra đi như họ muốn. Khi họ không đủ kiên nhẫn, hoặc cũng có thể để họ có thể cứu vớt sự nghiệp của họ. Juve nên chỉ có những người sẵn sàng hy sinh tất cả vì Juve như lâu nay vẫn vậy.Tôi không thích lối đá của Alex bằng Nedved hay Thuram nhưng chắc chắn khi nghĩ về Juve, tôi sẽ nhớ đến anh.Bởi đơn giản anh là biểu tượng của Juve và hơn thế nữa anh là chỗ dựa về tinh thần cho tất cả. Hãy làm theo cách của anh ấy các bạn nhé.
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: juventus_it_s_my_life on July 20, 2006, 05:43 PM
     mãi sát cánh cùng Bianconeri
  P/s: cánh chứ không phải "cáng" em à!
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 23, 2006, 08:31 PM
Đó là điều tất nhiên mà, Juve của chúng ta sẽ trở lại nhanh thui mà
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 23, 2006, 08:36 PM
Đó là điều tất nhiên thui mà, khi bạn là 1 bianconeri chân chính thì chúng ta sẽ chờ đợi được dù có bao lâu đi chăng nữa . Đối với tôi cái tên Delpiero- Juventus sẽ còn theo tôi cả đời
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: juverofan on July 30, 2006, 12:41 PM
Quote from: bianconerivn
Khi Juve lâm vào hoàn cảnh như hiện tại, những người đã ghét Juve thì họ sẽ ngày càng ghét Juve và họ có thêm lý do để ghét Juve, còn những người đã yêu Juve, tình yêu của họ sẽ ngày càng sâu đậm hơn, kệ tất cả những quan niệm của họ, chúng ta hãy yêu Juve như chúng ta hãy hằng yêu đi:)
Và cũng loại bớt được ko ít kẻ yêu Juve một cách nhợt nhạt nữa.

@Delpiero_Juventus88: Alessandro Del Piero chứ ko phải là AlessandroDelpiero nhé. Cũng bằng ý chữ cái nhưng cách viết thì khác nhau đấy  Lười quá, có mỗi việc nhấn phím Space thôi mà cũng ...
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: juveinheart on July 30, 2006, 01:19 PM
Thế mới biết CĐV của Inter chờ đợi và trung thành như thế nào , 17 năm để nhặt được 1 cái SCU!  !!!
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: juventus_it_s_my_life on August 06, 2006, 09:50 AM
Quote from: juveinheart
Thế mới biết CĐV của Inter chờ đợi và trung thành như thế nào , 17 năm để nhặt được 1 cái SCU!  !!!
mà Scu có được nhờ công sức người khác ,nhặt đồ thừa của người khác nhục lắm thay   JUVE MÃI MÃI LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH MILAN VÀ INTER VẪN LÀ NHỮNG KẺ THEO ĐUÔI
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: tiamo on August 06, 2006, 09:52 AM
Quote from: juventus_it_s_my_life
JUVE MÃI MÃI LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH MILAN VÀ INTER VẪN LÀ NHỮNG KẺ THEO ĐUÔI
   
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: Delpiero_Juventus88 on August 09, 2006, 11:59 AM
chúc mừng cho Inter họ đã vô địch sau 17 năm chờ đợi
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: juventus_it_s_my_life on August 09, 2006, 05:55 PM
Quote from: Delpiero_Juventus88
chúc mừng cho Inter họ đã vô địch sau 17 năm chờ đợi

hehe fải chúc vậy nè "Chúc mừng kẻ theo đuôi vĩ đại nhứt trong lịch sử nước Ý  "
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: delpiero_mylove on August 31, 2006, 09:38 AM
Juve là thế đấy rất Scandal nhưng không có Juve Serie A sẽ không còn là Serie A nữa,chỉ những kẻ ngu mới muốn Juv xuống hạng        
Title: Hãy tin vào lựa chọn của chúng ta
Post by: alexdel80 on August 31, 2006, 10:06 AM
Quote from: juveinheart
Thế mới biết CĐV của Inter chờ đợi và trung thành như thế nào , 17 năm để nhặt được 1 cái SCU!  !!!

Không phải là nhặt được mà là Bọn Inter này chạy theo JUVE mệt quá mỏi chân quá nằm vật ra giữa đường đột nhiên có cái Scu rơi vào đầu, chẳng có lễ trao Scu, chẳng có tiệc ăn mừng ha ha ha