Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

JFC History => JFC Archive => FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA 2010 => Topic started by: JTF1987 on July 12, 2006, 11:22 AM

Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: JTF1987 on July 12, 2006, 11:22 AM
"Những ai ngưỡng mộ nền văn minh châu Âu đều không hiểu tại sao ở giữa trung tâm của nền văn minh nhân loại lại tồn tại một nền văn hoá bóng đá "mọi rợ" đến thế."

"Nhưng thật trớ trêu, chức vô địch thế giới mà họ giành được bằng tất cả những thủ đoạn bẩn thỉu đúng kiểu Italia có thể sẽ là sự cứu rỗi cho những kẻ tội đồ đang chờ nghị án, như Lippi, như Buffon."

Không tin được là trên tay tôi đang cầm tờ báo Thể thao - Văn hoá. Không ngờ những dòng trên được trích ra từ tờ báo "cơ quan ngôn luận của Thông tấn xã Việt Nam". Đọc những dòng trên tôi có cảm tưởng như đang đọc một bài viết trong các forum đối địch hoặc một blog rẻ tiền của một tên có chút tài viết văn nhưng đang ở cùng quẫn của sự thù hận. Nhưng bài báo đầy tính chất phiến diện, cá nhân ấy lại được đưa lên trang báo với tiêu đề "Mafia" Italia và thằng viết bài ấy lại là một cây bút khá có tiếng Hồng Ngọc.

Nếu một người trung lập đọc vào bài báo ấy thì sẽ nghĩ gì về Italia, về chức VĐ mà họ đã chiến đấu trên cả khả năng của mình để giành được. Nghĩ gì với những đề mục "Dằn mặt", "Tiểu xảo", "Khiêu khích", "Tẩy rửa bóng đá Italia" mà trong đó nhan nhản những câu văn như ở trên...
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 12, 2006, 12:32 PM
Nếu là 1 người trung lập khi đọc những bài báo này bạn sẽ cho rằng đó là chiến thắng của những kẻ xấu xa, chiến thắng đó là ko xứng đáng . Nhưng điều đó ko quan trọng với chúng ta vì chúng ta là những Tifosi chân chính. Chúng ta yêu bóng đá Ý , yêu phong cách của Ý,yêu con người Ý vì vậy cho nên bạn đừng để ý đến những điều đó làm gì , Chỉ cần biết rằng chúng ta đang rất hạnh phúc vì chiến thắng của đội bóng mà chúng ta yêu quý mà thôi
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: minh1103 on July 12, 2006, 12:36 PM
Anh cũng đọc và cũng giật mình khi người viết lại là Hồng Ngọc, người trước đây luôn có những ánh mắt rất công tâm trước mọi tình huống. Không hiểu vì nguyên do gì mà anh lại bẻ cong cây bút của mình
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: basana on July 12, 2006, 12:43 PM
Không thể tin được  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: PhuongHoang on July 12, 2006, 01:02 PM
hôm qua tui mua hết tất cả báo thể thao đến tờ TT&VH cũng đọc qua và muốn đấm vào mồm tên đó, 1 sự xỉ nhục không thể diễn tả nổi, hắn tưởng hắn là ai mà có thể phê phán 1 nền bóng đá và FIFA
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: basana on July 12, 2006, 01:04 PM
Quote from: minh1103
Anh cũng đọc và cũng giật mình khi người viết lại là Hồng Ngọc, người trước đây luôn có những ánh mắt rất công tâm trước mọi tình huống. Không hiểu vì nguyên do gì mà anh lại bẻ cong cây bút của mình

Chắc nó đặt hết tiền vào cửa Pháp rồi.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: basana on July 12, 2006, 02:15 PM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg84.imageshack.us%2Fimg84%2F2710%2Fdsc00138resized9ox.jpg&hash=84aef7d44759109a01f01c270f50863137287ad2)
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: old_trot on July 12, 2006, 02:24 PM
Gửi lời phản ảnh, đòi thằng horse *** đó phải xin lỗi trước ngôn luận đi chứ. Viết bố láo quá, nhận định thái quá !!!
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Laoai_Delpiero on July 12, 2006, 02:25 PM
Đó mới là bọn nhà báo. Ha Ha. Sau WC ko có gì để viết thì chúng nó phải ói ra 1 cục gì đấy để gây xôn xao dư luận thôi. Chả có gì đâu. Chiến thắng của chúng ta được cả thế giớ công nhận chứ đâu cần cái thắng ôn Hồng Ngọc này công nhận đâu. Có lẽ điều này chỉ làm đấy thêm các trang báo của chúng nó thôi. Sau WC thì làm gì có ai mua báo đọc nữa.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: basana on July 12, 2006, 02:28 PM
Quote from: Laoai_Delpiero
Đó mới là bọn nhà báo. Ha Ha. Sau WC ko có gì để viết thì chúng nó phải ói ra 1 cục gì đấy để gây xôn xao dư luận thôi. Chả có gì đâu. ....Sau WC thì làm gì có ai mua báo đọc nữa.


Đây là một ý kiến đáng chú ý. Có thể nó được chỉ đạo viết một bài gây "shốc" nhằm lôi kéo độc giả.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: old_trot on July 12, 2006, 02:28 PM
Cũng giống như trên báo đầu tư, có chửi thậm tệ Brazil và Đức, chỉ là cái thùng rỗng kêu to. Thực chất, chỉ là lời nhận xét cá nhân của những cá nhân khi đội bóng cưng của họ bị thất trận mà thôi. Nhưng mà dẫu sao, nghe cũng bực cả mình vì lời lẽ. ___ nhà bọn nhà báo bố láo.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: majesty on July 12, 2006, 02:35 PM
Không thể tin được....
Trước đây mình khá có cảm tình với thằng HN này...thế mà giờ nó viết bài báo sặc mùi cá nhân trong đó...
Đúng hơn là nó viết để bôi nhọ chứ ko fải là để bình luận....thất vọng thật....





   
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: solo_enti on July 12, 2006, 02:39 PM
Chúa ơi, ko thể tin được. Chỉ còn biết bật khóc, khóc vì oán giận..Ko còn lời nào đề nói nữa
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: mainoel on July 12, 2006, 02:44 PM
Tớ lại rất thông cảm với anh chàng Hồng Ngọc này. Đơn giản là có AN viết khen rồi thì phải có người viết chê. Tớ chắc chắn khi BBT giao nhiệm vụ này cho anh í, anh í cũng buồn lắm đấy! Nhưng thôi, nhiệm vụ mà, lại cả vấn đề áo cơm nữa đằng tặc lưõi cho xong dù biết chắc thế nào cũng bị bọn JFC mắng chửi, kekeke...
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: bolarlost on July 12, 2006, 03:11 PM
ko tin nổi là bài viết như thế lại được tương lên báo! bố khỉ! toàn ý kiến cá nhân! ko nói đến tình huống Zizou và Mate. pha bóng giữa Canavaro và thằng Ry mà nói dc như lão Hồng Ngọc thì thật là....!
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: RaiSad on July 12, 2006, 03:25 PM
Quote from: JTF1987
"Những ai ngưỡng mộ nền văn minh châu Âu đều không hiểu tại sao ở giữa trung tâm của nền văn minh nhân loại lại tồn tại một nền văn hoá bóng đá "mọi rợ" đến thế."

"Nhưng thật trớ trêu, chức vô địch thế giới mà họ giành được bằng tất cả những thủ đoạn bẩn thỉu đúng kiểu Italia có thể sẽ là sự cứu rỗi cho những kẻ tội đồ đang chờ nghị án, như Lippi, như Buffon."

Không tin được là trên tay tôi đang cầm tờ báo Thể thao - Văn hoá. Không ngờ những dòng trên được trích ra từ tờ báo "cơ quan ngôn luận của Thông tấn xã Việt Nam". Đọc những dòng trên tôi có cảm tưởng như đang đọc một bài viết trong các forum đối địch hoặc một blog rẻ tiền của một tên có chút tài viết văn nhưng đang ở cùng quẫn của sự thù hận. Nhưng bài báo đầy tính chất phiến diện, cá nhân ấy lại được đưa lên trang báo với tiêu đề "Mafia" Italia và thằng viết bài ấy lại là một cây bút khá có tiếng Hồng Ngọc.

Nếu một người trung lập đọc vào bài báo ấy thì sẽ nghĩ gì về Italia, về chức VĐ mà họ đã chiến đấu trên cả khả năng của mình để giành được. Nghĩ gì với những đề mục "Dằn mặt", "Tiểu xảo", "Khiêu khích", "Tẩy rửa bóng đá Italia" mà trong đó nhan nhản những câu văn như ở trên...


 Đọc thấy quen quen, thậm chí là y hệt!  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: CCCP on July 12, 2006, 05:39 PM
Quote from: Laoai_Delpiero
Đó mới là bọn nhà báo. Ha Ha. Sau WC ko có gì để viết thì chúng nó phải ói ra 1 cục gì đấy để gây xôn xao dư luận thôi. Chả có gì đâu. Chiến thắng của chúng ta được cả thế giớ công nhận chứ đâu cần cái thắng ôn Hồng Ngọc này công nhận đâu. Có lẽ điều này chỉ làm đấy thêm các trang báo của chúng nó thôi. Sau WC thì làm gì có ai mua báo đọc nữa.

 Chú mày lại làm mấy người hay viết bài buồn rồi đấy
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: alex_arsenal on July 12, 2006, 07:15 PM
thằng Hồng Ngọc đó không biết viết bài xong có nghĩ là sẽ bị mấy fan trung thành của Juve mình chém cho mấy phát không ta....ha ha ha

Mà không hiểu sao báo VHTT lại để cái tên ôn dịch đó đưa bài lên nhỉ....không có bác nào phản ánh với cánh nhà báo à...hic
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: asturiasvn on July 12, 2006, 07:53 PM
thằng Hồng Ngọc đó là fan của bọn Pháp ấy mà, anh em ta chấp làm gì với cái thằng vô văn hoá như nó ...
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: forever on July 12, 2006, 08:39 PM
hôm trước xem thằng này bình luận với ong Anh Tú trên Vtv3 nó ra sức khen đội Pháp nhưng bị 2 người kia phản pháo nói Pháp cũng ăn vạ nên no trút giận vào tờ báo.Bài báo này sặc mùi khinh miệt
!$!@$!@#$  ___ cái thằng đàn bà này
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: GianluigiBuffon on July 12, 2006, 09:36 PM
Nói về ăn vạ thì pha ăn vạ bẩn nhất World Cup phải thuộc về Henry trong trận Pháp - Tây Ban Nha. Có ai nhớ tình huống Henry lao vào người Puyol (lúc đấy đang đứng yên) rồi lăn ra ăn vạ không nhỉ? Đó là tình huống dẫn tới quả đá phạt và Vieira đã nâng tỷ số lên thành 2-1.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: ¸.·´¯`·.¸¸.¤Tuna¤ on July 12, 2006, 10:08 PM
hohoho, nó tức wá ko bít làm j nên vít đại 1 bài cho bõ, nói j chẳng được, chỉ khổ nỗi nhục mặt làng báo chí Việt Nam khi có mấy thằng khốn rảnh hơi chuyên vít mấy tin gây scandal như nó. Cứ chờ coi nó ko sống yên thân được đâu, đúng là mấy bài như dzậy mới làm "danh tiếng" của nó dzới tờ báo đó được rạng hơn...bi giờ tifosi nào cũng bít tới bọn nó rùi đó hoho, cũng dễ hỉu vì sao TTVH để nó đăng bài đó...lấy tiếng mà lị....nó khen Ý thì đâu có được nổi danh như dzậy kaka
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Ciao on July 13, 2006, 08:06 AM
Sao các bác bên Juve lại để yên chuyện này nhỉ.Bên ACMVN tụi em đã nổ súng rồi đấy:

http://acmilanvn.com/hotcomment.asp?tinid=1586 (http://acmilanvn.com/hotcomment.asp?tinid=1586).

Các bác phải có bài viết phản đối kịch liệt chứ nói suông thế này thì độ vài ba ngày nữa khi Juve của các bác và Milan của tụi em nhỡ may bị mấy thằng cha phe cánh tả ở Ý chơi thật thì sẽ còn khối bài kiểu tương tự và thậm chí là còn tệ hại hơn nhiều giăng khắp các mặt báo ở Việt Nam.Và khi đó biết đâu người ta lại chẳng tung hô đồng chí Hồng Ngọc này như 1 thầy Đỗ Việt Khoa mới trong ngành lăng xê,bới móc thì sao.
Em nghe đâu đã có người đưa bài báo trên cho đại sứ quán Italia rồi thì phải?Không biết chuyện này đúng được bao nhiêu % đây .
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: alexthuyduong on July 13, 2006, 09:37 AM
Thật không thể tin được!
Một nhà báo, một người có trí thức, được ăn học mà lại nói ra những câu nói #%^&*(() như vậy!
Không biết hắn có phải là một người đã thức và xem trận đấu đó không???
Nói những câu trắng trợn, kết tội một cách có hệ thống với bóng đá Ý, với các cầu thủ Ý... Tất cả chỉ thể hiện sự thiếu iot ở 1 người luôn tự cho mình là thông minh!
Người chơi "không sạch sẽ nhất" là ai? Mọi người đều biết.
Có.... thì cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ???
Tự bịt mắt mình rồi thống thiết kêu gào ra vẻ ta đây oan ức lắm!
Đã bất tài vô tướng còn ngạo mạn tự cao!  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: basana on July 13, 2006, 10:49 AM
Anh em mình có cần viết bài "Tẩy chay "nhà báo" Hồng Ngọc và Báo TTVH" không nhỉ  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Ciao on July 13, 2006, 10:59 AM
Không nên bác Basana à.Không cần tẩy chay đâu mà chỉ cần phản công 1 cách ác liệt thôi để từ lần sau trở đi các báo nếu có đăng bài nào thì cũng cần phải kiểm duyệt 1 cách hẳn hoi chứ không thể vớ cái nào là đăng cái đấy được.Nói thật thì dù sao em vẫn thích đọc báo TTVH nhất
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: solo_enti on July 13, 2006, 11:06 AM
Híc, đêm qua em ứ ngủ được ức. Sáng nay có viết 1 bài nhưng gửi lên báo Tuổi Trẻ roài...Huhu, ko biết thế nào nữa. Nhưng ức quá...!
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 13, 2006, 11:34 AM
Italia đã vô địch thế giới đâu chỉ bằng những câu bình luận, những sự đánh giá ,nhận xét 1 cách qua loa và phù phiếm. Họ cũng đâu vô địch thế giới bằng những thủ đoạn âm mưu và cạm bẫy hết sức tinh vi và đểu giả. Họ vô địch thế giới bằng thực lực của chính mình, bằng niềm tin, sự khao khát mãnh liệt. Những CĐV Italia ở Việt Nam khi cầm trên tay bài báo này có lẽ không muốn trở thành kẻ thù của tác giả mà thật sự họ cảm thấy thất vọng cho báo chí nước nhà, thấy buồn thay cho chính họ và cho cả ĐTQG màu thiên thanh nữa. Thật không thể nói gì hơn khi đọc 1 bài báo gây ra sự bức xúc đến nhường này. Nếu như những gì viết ra trong bài báo là sự thật thì hoá ra từ bấy lâu nay chúng ta đã bị lừa dối, bị che dấu 1 cách quá dễ dàng hay sao.
Nói chung thằng Hồng Ngọc là 1 thằng ko biết viết báo
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: basana on July 13, 2006, 11:52 AM
"Mafia Italia."

(Juventus) - "Những ai ngưỡng mộ nền văn minh châu Âu đều không hiểu tại sao ở giữa trung tâm của nền văn minh nhân loại lại tồn tại một nền văn hoá bóng đá "mọi rợ" đến thế.....Nhưng thật trớ trêu, chức vô địch thế giới mà họ giành được bằng tất cả những thủ đoạn bẩn thỉu đúng kiểu Italia có thể sẽ là sự cứu rỗi cho những kẻ tội đồ đang chờ nghị án, như Lippi, như Buffon."

Vâng tất cả những ngôn từ trên đây lại được "viết" ra bởi một nhà báo có tiếng và được đăng trên một tờ báo Thể thao hàng đầu, tờ TTVH. Tôi không biết khi viết ra những lời lẽ như thế này nhà báo Hồng Ngọc (HN) đang ở tâm trạng nào, phải chăng anh đang ra sức cố gắng cổ vũ đội tuyển Pháp, đội tuyển của những con "gà trống" yếu ớt và liên tục bị "đánh hội đồng" bởi những tên đồ tể "mafia" đến từ Italia.

Đành rằng đó là chuyên mục "Một góc nhìn", tức là HN viết bài trên bất cứ cái góc nhìn nào anh ta muốn, cho dù cái góc nhìn đó có là góc nhìn đúng, góc nhìn sai, hay góc nhìn từ một kẻ cố tình lờ đi những kiến thức tối thiểu trong bóng đá và hơn cả là một góc nhìn của thủ đoạn thu hút sự chú ý... Nhưng chúng ta, nhưng độc giả đã yêu và chọn tờ TTVH là một tờ báo có chất lượng, có những bài viết xâu sắc và nhiều chuyên môn, tức là chúng ta đã "chọn mặt, gửi vàng" cho tờ báo đó để đọc để có thể hiểu hơn về các luồng ý kiến khác nhau.

Vậy mà Hồng Ngọc đã xúc phạm đọc giả nói chung và cụ thể hơn những người yêu thích bóng đá Italia, những người đã hài lòng về một sự công bằng cho đội tuyển Italia, hài lòng vì ước mơ 24 năm của họ trở thành hiện thực. Tôi đang tưởng tượng nếu Pháp vô địch WC lần này, liệu HN có viết một bài báo "Góc nhìn Hồng Ngọc" có tên - "Gà rù" Pháp lên ngôi - và trong bài đó anh ta sẽ viết. Một đội tuyển của những "con gà già" và nhiều lươn lẹo khi chiến thắng bằng những pha lừa dối trọng tài nhằm kiếm chiến thắng. Zidane hiện thân của thứ bóng đá bạo lực khi không ngần ngại húc đầu vào trung vệ Materazzi vì anh này đã ghi bàn gỡ hoà cho đội tuyển Italia.... Và ở giữa Châu Âu ồn ào náo nhiệt lại tồn tại một nền bóng đá "gà rù" như thế..."

Nhưng tôi dám chắc là HN sẽ không đứng ở góc nhìn đấy đâu thưa các bạn - "Phượng hoàng" Pháp lên ngôi, và những tên Mafia Italia đã xách vali về nước" - đó sẽ là góc nhìn của anh ấy, nhà báo Hồng Ngọc người mà không ít độc giả đã rất cảm tình với anh vì cách viết cộng với kiến thức sâu rộng. Tất nhiên nó chỉ là giả thuyết và bài báo của Hồng Ngọc cũng chỉ là một góc nhìn của một con người dành tình cảm cho đội Pháp.

Và tất nhiên những con người đã chót yêu mến nền bóng đá "mọi rợ", "Mafia và chót đọc bài của Hồng Ngọc cũng chỉ biết bầy tỏ sự phản đối với "Góc nhìn Hồng Ngọc" bằng cách kêu gọi tẩy chay tên của nhà báo này, rồi phẫn nộ tức tối với bài viết, hơn cả là rất nhiều bạn đọc đã đề nghị gửi thư tới toà soạn báo TTVH để yêu cầu HN xin lỗi độc giả....

Rất nhiều ý kiến nhưng đối với tôi thì tôi cũng chỉ chép miệng "Vì miếng cơm manh áo mà thôi..."
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: minh1103 on July 13, 2006, 12:22 PM
Quote from: Ciao
Sao các bác bên Juve lại để yên chuyện này nhỉ.Bên ACMVN tụi em đã nổ súng rồi đấy:

http://acmilanvn.com/hotcomment.asp?tinid=1586 (http://acmilanvn.com/hotcomment.asp?tinid=1586).

Các bác phải có bài viết phản đối kịch liệt chứ nói suông thế này thì độ vài ba ngày nữa khi Juve của các bác và Milan của tụi em nhỡ may bị mấy thằng cha phe cánh tả ở Ý chơi thật thì sẽ còn khối bài kiểu tương tự và thậm chí là còn tệ hại hơn nhiều giăng khắp các mặt báo ở Việt Nam.Và khi đó biết đâu người ta lại chẳng tung hô đồng chí Hồng Ngọc này như 1 thầy Đỗ Việt Khoa mới trong ngành lăng xê,bới móc thì sao.
Em nghe đâu đã có người đưa bài báo trên cho đại sứ quán Italia rồi thì phải?Không biết chuyện này đúng được bao nhiêu % đây .

Làm cổ động viên Juve mà cứ phản pháo lại khi bị nói xấu như thế thì không biết một năm phải viết bao nhiêu bài, phản đối bao nhiêu tờ báo và bao nhiêu người viết báo. Cứ để phản pháo cho đã đi, cho qua cái guồng này đi, có một bài là đủ. Tôi vẫn đang chờ cho hết động thái của các tờ báo xem thế nào mới định viết kekeke, biết trước là thế nào Ý cũng bị bôi nhọ mà
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Fantomas on July 13, 2006, 12:30 PM
Tin mới nhận ngày mai  14/7 báo TTVH sẽ có một trang phản hồi ý kiến bạn đọc về bài báo "đen" này. Các bạn nhớ chú ý đón đọc và gửi ý kiến của mình tới báo theo địa chỉ sau:
[email protected]
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: majesty on July 13, 2006, 01:05 PM
Hơ hơ...với cái tin này thì báo TTVH lại bán chạy rồi đây





   
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: mainoel on July 13, 2006, 01:11 PM
Quote from: majesty
Hơ hơ...với cái tin này thì báo TTVH lại bán chạy rồi đây
   

Ờ. Mình đã chuẩn bị sẵn 3 nghìn rưỡi tiền lẻ, sáng mai chỉ cần ra hàng quen là xong...  

Không hiểu sao bài báo lần này không làm mình bức xúc mấy! Vì vui quá, vì quen rồi, hay vì vừa mới xem xong mấy bộ phim có nói về các nhà báo BẺ CONG NGỎI BÚT!  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: JTF1987 on July 13, 2006, 01:33 PM
Nếu ngày mai mà TT&VH không đưa ra được những lời nhận lỗi chân thành hoặc những bài viết phê bình của ACM và JFC thì chúng ta nên viết thư gửi thẳng lên báo và tẩy chay tờ báo này đi (đây là tờ báo thể thao trường kỳ của tôi nhưng giờ thì không thể chịu được nữa!!)

Để xem ngày mai có phải là tờ TT&VH cuối cùng của tôi hay không!!  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Laoai_Delpiero on July 13, 2006, 01:59 PM
Quote from: JTF1987
Nếu ngày mai mà TT&VH không đưa ra được những lời nhận lỗi chân thành hoặc những bài viết phê bình của ACM và JFC thì chúng ta nên viết thư gửi thẳng lên báo và tẩy chay tờ báo này đi (đây là tờ báo thể thao trường kỳ của tôi nhưng giờ thì không thể chịu được nữa!!)

Để xem ngày mai có phải là tờ TT&VH cuối cùng của tôi hay không!!  
Anh em mua làm đếch gì cho bọn nó bán chạy. Chả có gì đâu. Mưu lược của bọn TTVH cả đấy. Mua nhiều bán chạy nó lại cười hố hố. Tốt nhất là để huynh Basana đi mua xong post lên đây cũng được. Đừng mắc lừa bọn này. Từ giờ đến lúc khai mạc Giải vô địch các nước thì bọn này chỉ có mà ế dài. HỐ HỐ
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: alexdel80 on July 13, 2006, 04:31 PM
Hello Các anh em trong Forum
Tôi thực sự cảm thấy Sốc khi đọc bài báo của Hồng Ngọc, một người am hiểu khá sâu về bóng đá và bình luận khá tốt, Trước trận CK WC'06 anh ta bắt đội Pháp và cho rằng Pháp sẽ thắng 1-0 hoặc 2-1 trong 90' hoặc 120' nhưng tôi không thể tin được khi con người trở lên mù quáng và quá cảm tính như vậy. Báo chí VN thì rất khắt khe trong các vấn đề nhưng sao tôi thấy chỉ có báo thể thao là tự do muốn nói gì thì nói mà thậm chí đến mức viết báo không thèm quan tâm đến khán giả nữa, Với bài báo này anh ta đã sỉ nhục, trà đạp lên những cố gắng của các chàng trai áo Thiên Thanh, đã coi thường và xúc phạm đến các Tifosi đặc biệt là các Tifosi VN, Tôi không hiểu khi người Italy đọc được bài báo này thì chuyện gì sẽ xảy ra, có lẽ báo TTVH sẽ tổn thất một số tiền không nhỏ để bồi thường danh dự cho LĐBĐ Italia (IFF).
Các anh em ta phải làm gì đi chứ, chúng ta phải liên hệ với tòa soạn báo TTVH để Hồng Ngọc (Tên qúa Đàn Bà nên tính cũng đàn bà mới viết bài báo như thế) hoặc anh em mình cũng mỗi người viết cho HNgọc thư để nó hiểu thế nào là nhà báo, đã phân tích thì phải công tâm để mà truyền đạt cho độc giả hiểu giá trị đích thực và đánh giá đúng giá trị cũng như những có gắng của các đội bóng khôn chỉ riêng gì Italy, lần này anh ta viết về Italy, giả sử một đội bóng khác cũng thành công nhưng lại không phải đội bóng anh ta yêu thích thì anh ta sẽ viết thế nào.
ANh em nào có Mail của Hồng Ngọc xin đưa lên để anh em biết nhé
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Fantomas on July 13, 2006, 04:54 PM
Quote from: alexdel80
Hello Các anh em trong Forum
Tôi thực sự cảm thấy Sốc khi đọc bài báo của Hồng Ngọc, một người am hiểu khá sâu về bóng đá và bình luận khá tốt, Trước trận CK WC'06 anh ta bắt đội Pháp và cho rằng Pháp sẽ thắng 1-0 hoặc 2-1 trong 90' hoặc 120' ...

thằng này chắc thua độ trận này (chắc là đánh vị, còn đánh trận thì thắng nửa) nên điên dại cắn càn !
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: basana on July 13, 2006, 04:57 PM
Lâu lắm ko mua TTVH. Chúc mừng TTVH khi có thêm 1 người sẽ mua số báo kế tiếp.  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: juventus_it_s_my_life on July 13, 2006, 05:31 PM
Kệ thằng mất dạy ấy nó mún viết jì mặc nó , có ai biết cái mail hay call của tòa báo ấy ko cho em đi để gọi chửi thằng biên tập nó 1 trận
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: GianluigiBuffon on July 13, 2006, 07:20 PM
Hehe. Sau vụ này chắc TTVH tha hồ liên hoan thắng lợi về số luợng xuất bản tăng đột ngột. Mua đọc xong vụ này rồi luớt, toàn con ma marketting kekeke
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: die_hard on July 13, 2006, 07:33 PM
Code: [Select]
Hello Các anh em trong Forum
Tôi thực sự cảm thấy Sốc khi đọc bài báo của Hồng Ngọc, một người am hiểu khá sâu về bóng đá và bình luận khá tốt, Trước trận CK WC'06 anh ta bắt đội Pháp và cho rằng Pháp sẽ thắng 1-0 hoặc 2-1 trong 90' hoặc 120' nhưng tôi không thể tin được khi con người trở lên mù quáng và quá cảm tính như vậy. Báo chí VN thì rất khắt khe trong các vấn đề nhưng sao tôi thấy chỉ có báo thể thao là tự do muốn nói gì thì nói mà thậm chí đến mức viết báo không thèm quan tâm đến khán giả nữa, Với bài báo này anh ta đã sỉ nhục, trà đạp lên những cố gắng của các chàng trai áo Thiên Thanh, đã coi thường và xúc phạm đến các Tifosi đặc biệt là các Tifosi VN, Tôi không hiểu khi người Italy đọc được bài báo này thì chuyện gì sẽ xảy ra, có lẽ báo TTVH sẽ tổn thất một số tiền không nhỏ để bồi thường danh dự cho LĐBĐ Italia (IFF).
Các anh em ta phải làm gì đi chứ, chúng ta phải liên hệ với tòa soạn báo TTVH để Hồng Ngọc (Tên qúa Đàn Bà nên tính cũng đàn bà mới viết bài báo như thế) hoặc anh em mình cũng mỗi người viết cho HNgọc thư để nó hiểu thế nào là nhà báo, đã phân tích thì phải công tâm để mà truyền đạt cho độc giả hiểu giá trị đích thực và đánh giá đúng giá trị cũng như những có gắng của các đội bóng khôn chỉ riêng gì Italy, lần này anh ta viết về Italy, giả sử một đội bóng khác cũng thành công nhưng lại không phải đội bóng anh ta yêu thích thì anh ta sẽ viết thế nào.
Anh em nào có Mail của Hồng Ngọc xin đưa lên để anh em biết nhé
Cho Bro này 10 điểm vì nói rất hay
Chào tất cả các bạn. Tui năm nay thật ra cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì cho lắm nên có thể hiểu được thế nào là MAFIA,thế nào là bóng đá đẹp.Nhưng thú thật không thể hiểu nỗi 1 tờ báo như TTVH lại có thằng dở hơi như Hồng Ngọc  .Đọc xong bài báo thì muốn tìm ngay thằng khốn kiếp ấy rồi nện vào mặt nó cho hả giận."F......"Cũng may cho nó là chẳng có mấy người Ý biết được tiếng Việt.Mà dẫu có biết thì cũng chẳng có ai thèmđọc TTVH.Nếu không thì tui e là thằng khốn nạn đó sẽ biết thế nào là MAFIA  
TB:Qúa bức xúc nên lang thang tìm cái để giải khuây.Thấy forum này hợp ý nên vào reg nick viết vài dòng.Thanks tất cả các bạn vì có cùng ý nghĩ như tui
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: sonlc on July 13, 2006, 08:44 PM
He, đọc bài viết của Hồng Ngọc tôi thấy đúng là bó tay.com.

Mà tôi cũng thấy kỳ lạ cho Hồng Ngọc, anh em có biết title bài viết trên TTVH Tin nhanh trước lượt trận cuối vòng bảng Pháp gặp Togo của Hồng Ngọc là gì không?: "Đội Pháp, hãy biến đi !!!!" (ý nói là mong cho Pháp bị loại   ). Anh ta có còn xứng đáng là nhà báo???
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: juventus_it_s_my_life on July 13, 2006, 09:03 PM
chịu hít nổi rùi ai đó viết bài cho  tòa soạn  yêu cầu báo xin lỗi rùi  cho thằng HNgọc ấy nghỉ việc được rùi ,mai ko ai phản ánh chắc em điên tiết lên call chửi cho thằnng tổng biên tập ấy một trận .Thôi mà chắc em cũng chờ ko được roài tối về call ngay thui
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Fantomas on July 14, 2006, 07:56 AM
Bài báo hôm nay 14/7 ___ có ý kiến của Ban biên tập báo TTVH mà chỉ toàn ý kiến của bạn đọc. ___ thể chấp nhận được. Tôi cần một lời xin lỗi từ TTVH hoặc là tẩy chay vĩnh viễn tờ báo này.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: basana on July 14, 2006, 08:33 AM
Chúng ta nên kêu gọi các tifosi tẩy chay với tờ báo này trong 1 tuần nhằm thể hiện tiếng nói của độc giả (nhất là các tifosi) cũng không kém phần quan trọng.

Phải đi kêu gọi tất cả những tifosi mà chúng ta biết thôi. Dự kiến từ hôm nay tới chủ nhật chúng ta sẽ kêu gọi tất cả các tifosi tại VN không mua TTVH trong vòng 1 tuần, từ ngày 16-22/7.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: A Chance Of Sunshine on July 14, 2006, 08:37 AM
-Mới 8h30 đã hết báo rùi T_T, trong khi bình thường 9h30-10h mới hết
-Bác nào có báo post lên dđàn cho anh em xem với
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: forever on July 14, 2006, 09:33 AM
tẩy chay tờ báo này thôi.Người ta cần lời nói từ ban biên tập chứ
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Fantomas on July 14, 2006, 09:37 AM
Tẩy chay thôi
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi63.photobucket.com%2Falbums%2Fh153%2Ffantomas_photo%2FBaongay14-7.jpg&hash=c094d939ca194bc4295dd6d53c7adb02bd807696)
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: mainoel on July 14, 2006, 10:16 AM
Cả cái ông Anh Ngọc nữa! Rất hí hửng tiên lịêu chỉ có Juve bị mất cầu thủ, còn Milan cứ như thể toà chưa phán đã ở lại Serie A. Đồng ý là lúc này đứa nào cũng như ngồi trên đống lửa, nhưng cũng bớt bớt cái trò khoác lấy khoác để cái chết cho người khác rồi tự vỗ về mình thế đi chứ! Sốt hết cả ruột.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: alexdel80 on July 14, 2006, 10:19 AM
Tôi vừa đọc xong phần phản hồi của bài báo Mafia Italia của Báo TTVH, chỉ đơn giản thế thôi sao? Báo chỉ đưa ra những đoạn ngắn, nhỏ để nói rằng "Có một góc nhìn khác", Có lẽ tẩy chay thôi, anh em Tifosi hãy tẩy chay báo này đi, họ chẳng coi đọc giả ra gì, không tôn trọng đọc giả thì tốt hơn hết là không xem nữa, chúng ta còn rất nhiều báo khác để xem, Báo Bóng Đá chẳng hạn vửa hay lại còn rẻ nữa chứ he he
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: minh1103 on July 14, 2006, 10:28 AM
ha ha ha, sao phải tẩy chay những một tuần nhỉ, trong khi đã từ lâu tôi chả mua báo này nữa rồi. Trước đây thì vì cách viết của một người tên Ngọc khác, giờ lại một người tên Ngọc khác. Đáng tiếc Hồng Ngọc là một trong những người duy nhất tôi luyến tiếc khi trước đây từ bỏ tờ báo này, nhưng giờ thì đúng là nghỉ khỏe kekeke. TTVH - Thông tấn xã Việt Nam - Cơ quan ngôn luận có thể nói là có ý nghĩa cực kỳ quan trọng ở Việt Nam đó kekeke
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: basana on July 14, 2006, 11:02 AM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fbasana%2FNew_album%2FBao14_7.gif&hash=fb5af0d1238984c8abc7db4d84b292b51db7846c)
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 14, 2006, 11:31 AM
có ai biết địa chỉ thằng Hồng Ngọc ko ?
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: forever on July 14, 2006, 11:56 AM
cái này đưa ra là nhằm xoa dịu, đánh trống lảng trách nhiệm của tác giả vả ban biên tập.Ssau số này họ cho vào qua khứ hết.CHÁN
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Fantomas on July 14, 2006, 12:21 PM
Quote from: Delpiero_Juventus88
có ai biết địa chỉ thằng Hồng Ngọc ko ?
Có số điện thoại nè, số này đẹp lắm "bát thất, bát thất" chắc bây giờ thành "thất bát, thất bát" 0913048787
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: tiamo on July 14, 2006, 01:05 PM
Không tin được là TTVN chỉ cho đăng mấy ý kiến phản hồi mà họ coi như là một góc nhìn khác mà không hề có ý kiến gì về phía Toà Soạn  .
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: mainoel on July 14, 2006, 01:05 PM
Khác của mình mỗi 4 số đuôi. Từ giờ mình gọi nó là thằng bát thất!
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: JTF1987 on July 14, 2006, 01:20 PM
Trời ơi, thêm cái khỉ gì nữa nè:

http://thethao.vtc.vn/quandiem/3617/index.htm (http://thethao.vtc.vn/quandiem/3617/index.htm)

Nếu như theo bài này thì hành động húc đầu hung bạo của Zidane "sẽ nhiều phần đáng thương và ít phần đáng trách" còn những lời nói độc địa của Materazzi "sẽ chẳng có chút nào đáng thương, mà đó chỉ là sự đáng trách hoàn toàn". Lại còn cho "Bóng đá chấp nhận thủ đoạn nhưng hãy là những thủ đoạn cao thủ của trí tuệ". "Cao thủ của trí tuệ", giờ tôi mới biết bóng đá là sân chơi của các giám đốc, các giáo sư tiến sĩ đầy trí tuệ đấy.

Nếu như những lời nói của Zidane được coi như "một câu nói đầy tinh khôn nhưng cũng đầy kiêu ngạo trước sự yếu kém của Materazzi" thì những lời đáp trả của Materazzi lại được cho rằng "không có đủ “neuron” thần kinh để đáp lại một cách thông minh". Như vậy tức là lời nói của kẻ tự cho mình là "bề trên" để sỉ nhục "người dưới" là tinh khôn, còn lời "người dưới" đáp trả thì lại là đần độn. Lời nói khiêu khích của Zidane trong bài này thì được dịch là "nếu muốn lấy áo của tôi hãy đợi sau trận ta đổi", nhưng nếu như một bài khác dịch là "nếu mày muốn xin cái áo của tao đến mức thế thì ráng mà đợi đến cuối trận" thì nghĩa vẫn tương đương nhưng mức sỉ nhục nặng nề hơn rất nhiều. Sao không hỏi ngược lại là nếu Zidane chỉ nói đơn giản "cuối trận đổi áo" thì tại sao Materazzi lại tức giận xỉa xói lại đội trưởng ĐT Pháp. Có lẽ tại vì trước giờ người ta quen với một Zidane tinh tế, hoa mĩ, đẹp mắt mà quên đi một Zidane đã nhận đến 14 thẻ đỏ trong sự nghiệp của mình mặc dù anh là một tiền vệ tấn công. Có lẽ tại vì từ trước giờ người ta đã quen với việc "phòng thủ là dơ bẩn" nên trung vệ nào họ cũng gán ghép là tiểu xảo, thủ đoạn, bỉ ổi. Tại sao lại nói "hành động ấy của Zidane chứng tỏ những lời nói của Mate rất độc địa", mà không cho rằng "Mate đã tức giận mà xỉa xói đến mức vậy thì tức là lời nói của Zidane cũng không phải là hiền lành gì".

Tôi không bênh vực cho Materazzi, vì tôi không thích cũng không ghét tên này. Thực ra, tôi thích Zidane hơn. Nhưng trước những bài phiến diện một chiều như thế này, tôi chỉ muốn có sự công bằng!
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: basana on July 14, 2006, 01:30 PM
Các Tifosi thân mến!

Sau bài báo "Mafia" Italia của phóng viên Hồng Ngọc vừa rồi, chúng ta không phải bàn luận thêm về nội dung của bài báo. Nhưng chúng ta những tifosi của Italia, những độc giả của báo TTVH cần có tiếng nói rõ hơn và có trọng lượng hơn trong vụ việc này. Những phản hồi của tờ báo TTVH cũng như của phóng viên HN đã chứng tỏ rằng tờ báo cũng như phóng viên HN chưa nhận ra rõ sức mạnh của độc giả mà rõ hơn là sức mạnh và tiếng nói của các Tifosi đang sống tại Việt Nam.

Đã đến lúc cần chứng minh cho Hồng Ngọc và báo TTVH biết lực lượng của các tifosi tại Việt Nam hùng mạnh như thế nào. Tôi kêu gọi một làn sóng tifosi tại Việt Nam cùng nhau đứng lên phản đối. Nhưng rõ ràng phản đối bằng lời thôi chưa đủ, chúng ta cần hành động. Vậy chúng ta sẽ làm gì? Thưa các bạn, rất đơn giản và hiệu quả:

Trong vòng 1 tuần kể từ ngày 17 cho tới ngày 23/07 toàn thể Tifosi tại Việt Nam cương quyết không mua tờ báo TTVH.

Vâng 1 tuần không đọc báo quả thật là không dễ dàng cho các tifosi "nghiện" thể thao của chúng ta, nhưng chúng ta hãy biến sự phẫn nộ đó thành sức mạnh, sức mạnh của độc giả, sự phản hồi của những người bỏ tiền mua một món ăn (trước đấy là rất ngon) nhưng giờ đây cảm thấy phẫn nộ vì không được tôn trọng.

Trong thời đại Internet hiện nay, việc kêu gọi một tập thể những tifosi ở Việt Nam là không khó, nếu bạn ủng hộ cuộc "chiến" này, hãy thông báo cho bạn bè của mình, những người yêu mến đội tuyển Italia và coi việc xúc phạm đội tuyển mình yêu quý là không thể chấp nhận được.

Forza Italia.


P/S: Sau sự kiện bài báo "Mafia" Italia được đăng lên, số tiếp theo của tờ TTVH đột ngột bán chạy hơn mọi khi, trong khi nội dung của số báo này không hề đả động tới việc xin lỗi độc giả và các tifosi. Điều này khiến tôi cảm thấy mình bị lừa, dường như mình đã bị một trò câu khách rẻ tiền của những tờ báo lá cải.


 
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Laoai_Delpiero on July 14, 2006, 01:41 PM
Chán mấy bác quá. Đã bảo đừng mua rồi mà ko nghe.thằng ngu Hồng Ngọc này thích đánh mất hình ảnh của mình và cùa tờ báo thì cho nó thích. Mà giờ cũng làm gì có thông tin gì đâu mà phải cần mua báo. Vài thông tin chuyển nhượng thì chỉ cần lên mạng đọc thôi. Các bác cứ nghỉ hẳn 1 tháng cho em. Sẽ có hậu quả ngay thôi.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: A Chance Of Sunshine on July 14, 2006, 01:43 PM
-Liệu số lượng của tifosi ở vn có đáng kể ko, ảnh hưởng có làm cho TTVH phải để tâm ko
-Riêng em thì ko xem TTVH từ hồi có scandal của juve, thấy cũng chẳng khó khăn gì, tiết kiệm 7k/tuần online chat
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: alexdel80 on July 14, 2006, 01:44 PM
Một tuần không là gì cả, tôi sẽ không bao giờ mua báo TTVH nữa chỉ phí tiền thôi, tôi sẽ mua các báo khác Bóng Đá chẳng hạn, có phải chỉ có báo TTVH mới đưa tin, không có TTVH chúng ta không chết, chúng ta không mù thông tin, chúng ta sẽ xem các báo khác, xem báo điện tử... Bye bye TTVH
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: A Chance Of Sunshine on July 14, 2006, 01:46 PM
-Điều quan trọng là phải kéo được nhìu người ko đọc cho nó trắng mắt ra, nhưng mà cái này khó à
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: JTF1987 on July 14, 2006, 02:22 PM
Nhờ bên ACM, mới biết vụ này:

Nếu tôi là Totti...

TT - Các bậc tiền bối trong làng bóng VN đã từng kể cho nghe rằng ngày xưa những quả phạt đền từ trên trời rơi xuống, theo cái kiểu bóng chạm tay, hay gặp trọng tài mắt bù lệch (!) thì cách xử sự của người sút là hai tay chống nạnh, sút nhẹ cho thủ môn bắt, hoặc đá ra ngoài.

 Bóng đá thời sơ khai nghe có vẻ "quân tử Tàu", nhưng rõ ràng là đẹp.

Bóng đá ngày nay không thể làm được chuyện đó. Totti đêm 26 rạng sáng 27-6 nếu sút ra ngoài quả phạt đền ở phút 90+3, không khéo sẽ bị xử như anh chàng Escoba xấu số của Colombia năm 1994!

Vì vậy, nếu là Totti, tôi cũng sẽ sút thắng quả phạt đền ấy. Nhưng, sau khi sút, tôi sẽ không câng câng cái mặt lên trời, đưa tay vào miệng mút chùn chụt với vẻ khoái trá; mà tôi sẽ cúi gằm mặt đi vào sân.

 Bởi, có gì là sung sướng đâu, khi một đội bóng đàn anh - ba lần vô địch thế giới - gặp một đội lần đầu tiên được vào vòng hai, vậy mà phải nhờ một quả phạt đền có được từ một cú té "đểu"!

Anh Hoài Lê - đồng nghiệp đàn anh của tôi - khi đọc bài này đã nói thêm: "Phải thêm cả Lippi vào đấy nữa chứ. Bởi suy cho cùng tất cả các cầu thủ chỉ là người lính. Người đưa đội Ý đến lối chơi hủy diệt bóng đá chính là tướng Lippi"...

Vâng, thế thì cả Lippi. Thậm chí cả tuyển Ý. Bởi một chiến thắng như thế không đáng để nhảy tưng tưng...

HUY THỌ (Tuổi Trẻ Online)

http://www.tuoitre.com.vn/WorldCup2006/Ind...1&ChannelID=353 (http://www.tuoitre.com.vn/WorldCup2006/Index.aspx?ArticleID=147151&ChannelID=353)

My God!

Vâng, nếu ông là Totti đi hẵng...



---------------------------
Hết chịu nổi mấy tờ báo bài viết kiểu này rồi, không bao giờ mua báo TTVH cho đến khi tụi nó chính thức xin lỗi trên trang báo thì thôi
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: baggio_dung on July 14, 2006, 02:31 PM
Fax! Fax! Fax Hồng Ngọc!
Ức không tưởng được!
Mà may mình cũng đã bỏ báo này lâu rồi! Khoảng đâu 3 năm rồi đó!        
       
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: JTF1987 on July 14, 2006, 02:48 PM
Như vậy là đã có những động thái phản công từ các Fan Club của các CLB Italia. Juve của chúng ta đã có bài Mafia Italia (https://juvevn.net/index.php?act=view&code=post&cid=11&id=7987) phản kích lại bài báo cùng tên này của Hồng Ngọc.

ACM cũng tỏ ra rất tức giận và họ đã tung liền 4 bài lên trang chủ để nói về những bài báo lệch lạc kệch cỡm nhất là bài của Hồng Ngọc trên TTVH:

Ôi! Báo chí (http://acmilanvn.com/hotfan.asp?tinid=676) - Một bài rất ấn tượng và sâu sắc

Đừng nói Italia như thế (http://acmilanvn.com/hotcomment.asp?tinid=1586) - Đáng suy nghĩ

Thịt chó mẹt - Hậu WC 2006 (http://acmilanvn.com/hotlife.asp?tinid=1121) - Một bài khá gay gắt

Phỏng vấn một con gà (http://acmilanvn.com/hotlife.asp?tinid=1122) - đầy tính châm biếm

Để xem đến lúc nào thì TTVH cũng như các báo đã từng có cái nhìn lệch lạc về chức VĐ Italia mới mở lời xin lỗi độc giả đây!!
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: julove on July 14, 2006, 02:52 PM
việc gì fải nể nang bọn nó nữa !f**k thằng ngọc !
em kú quá các pác ạ  !sao bọn nó lại có thể nói 1-điều-ko-đúng-sự-thật-như-thế !
đếu mẹ bọn nó chỉ ăn nói linh tinh        
mọi người hãy gửi e-mail đến địa chỉ của báo thể thao-văn hoá:[email protected] để lên tiếng phản hồi !
hehe .em cũng vừa gửi  1 ý kiến xong ! mong các pác gửi nhìu cho thằng ngọc vềquê chăn vịt luôn
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Fantomas on July 14, 2006, 04:50 PM
Bác nào có email của đại sứ quán Italy gửi cho họ bài báo này. Đảm bảo rằng sẽ có nhiều chuyện hay sau đó. Tui chỉ biết địa chỉ là số Đại sứ quán Italia 9 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội, điện thoại 04.825 6256
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: basana on July 14, 2006, 04:59 PM
Nhờ Binh Alex nói ông thầy người Italia đọc và dịch ra, sau đó gởi cho đại sứ quán Italia, nếu ko thì mình lấy và gởi qua các forum của các câu lạc bộ Italia ở nước ngoài.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: sonlc on July 14, 2006, 05:38 PM
Italy embassy

9, Le Phung Hieu Street
Tel:  +84.4.8256 246/256
Fax: +84.4.8267 602
E-mail: [email protected]

Quote from: basana
Nhờ Binh Alex nói ông thầy người Italia đọc và dịch ra, sau đó gởi cho đại sứ quán Italia, nếu ko thì mình lấy và gởi qua các forum của các câu lạc bộ Italia ở nước ngoài.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: juventus_it_s_my_life on July 14, 2006, 06:37 PM
Quote from: mainoel
Cả cái ông Anh Ngọc nữa! Rất hí hửng tiên lịêu chỉ có Juve bị mất cầu thủ, còn Milan cứ như thể toà chưa phán đã ở lại Serie A. Đồng ý là lúc này đứa nào cũng như ngồi trên đống lửa, nhưng cũng bớt bớt cái trò khoác lấy khoác để cái chết cho người khác rồi tự vỗ về mình thế đi chứ! Sốt hết cả ruột.
thui chấp làm jề thằng khốn Anh Ngọc nó là fan Milan mà mà ko hỉu tại sao mí phương tiện truyền thông VN lại để cho mấy thằng vô học ấy bình luận (chắc tại VN hết người tài rùi)

Quote from: Fantomas
Có số điện thoại nè, số này đẹp lắm "bát thất, bát thất" chắc bây giờ thành "thất bát, thất bát" 0913048787
cái call này ko liên lạc được em vừa gọi xong (chắc nó bị chửi nhìu oá nên ko dám bắt điện thoại )còn cái toà soạn đó em gọi sáng nay em vừa  mới nói "sao mấy người lại cho đăng cái bài báo lá cải ấy lên " bên kia hỏi bài nào em bảo bài viết về chức Vđ của Ý và Mafia nó vội cúp máy ngay. jờ tức wá rùi ko call chi cho tốn money nữa viết ngay bài fản hồi.Em nghĩ việc mọi người tẩy chay tờ báo là chưa đủ fải  bảo tờ báo và thằng Hồng Ngọc fải chính thức viết bài xin lỗi các tifosi của Ý , Juve
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: JTF1987 on July 14, 2006, 06:37 PM
Theo tôi thì không nên đưa chuyện này ra Đại Sứ Quán Italia làm gì. Nếu phải đến thế thì đây sẽ là sự việc rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nước (vì TTVH là cơ quan ngôn luận của Thông tấn xã VN).

Bị lên án đồng loạt và mạnh mẽ, đồng thời bị tẩy chay trên phạm vi lớn, có lẽ thế là đủ và thấm thía đối với tờ TT&VH rồi.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: die_hard on July 14, 2006, 06:50 PM
Code: [Select]
Theo tôi thì không nên đưa chuyện này ra Đại Sứ Quán Italia làm gì. Nếu phải đến thế thì đây sẽ là sự việc rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nước (vì TTVH là cơ quan ngôn luận của Thông tấn xã VN). Bị lên án đồng loạt và mạnh mẽ, đồng thời bị tẩy chay trên phạm vi lớn, có lẽ thế là đủ và thấm thía đối với tờ TT&VH rồi. Không đồng ý với Bro rùi
 Chài ơi , các đồng chí nếu được thì scan cái bài báo khốn kiếp đó, xong dịch ra gửi mail cho đại sứ quán Italia đê. Cho thằng súc vật đó biết thế nào là khốn khổ...
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Laoai_Delpiero on July 14, 2006, 07:14 PM
Quote from: die_hard
Code: [Select]
Theo tôi thì không nên đưa chuyện này ra Đại Sứ Quán Italia làm gì. Nếu phải đến thế thì đây sẽ là sự việc rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nước (vì TTVH là cơ quan ngôn luận của Thông tấn xã VN). Bị lên án đồng loạt và mạnh mẽ, đồng thời bị tẩy chay trên phạm vi lớn, có lẽ thế là đủ và thấm thía đối với tờ TT&VH rồi. Không đồng ý với Bro rùi
 Chài ơi , các đồng chí nếu được thì scan cái bài báo khốn kiếp đó, xong dịch ra gửi mail cho đại sứ quán Italia đê. Cho thằng súc vật đó biết thế nào là khốn khổ...
Mình mà gửi đi thì người ta cũng chỉ coi là thư rác thôi. Cố gắng làm gì. Chả có ai công nhận đâu.
Mà nếu ta là người VN lại đi ám hại VN thì hoá ra chúng ra là phản động à. Ai chả cay thằng Hồng Ngọc này nhưng chỉ có cách tẩy chay duy nhất là ko mua báo thôi.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: menrekcuf on July 14, 2006, 07:17 PM
Quote from: alexdel80
Một tuần không là gì cả, tôi sẽ không bao giờ mua báo TTVH nữa chỉ phí tiền thôi, tôi sẽ mua các báo khác Bóng Đá chẳng hạn, có phải chỉ có báo TTVH mới đưa tin, không có TTVH chúng ta không chết, chúng ta không mù thông tin, chúng ta sẽ xem các báo khác, xem báo điện tử... Bye bye TTVH
Cứ mua ttvh đê , có nó mới có chuyện để cãi nhau chứ   Dù có chuyện gì xảy ra thì người chiến thắng vẫn cứ là người chiến thắng . Phải biết gạt bỏ mọi vật cản để đi đến thành công , kệ bọn họ viết gì chăng nữa , tôi vẫn yêu Italia
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: juventus_it_s_my_life on July 14, 2006, 07:47 PM
cho  fép em trích dẫn vài lời của mí bác vài bài viết fản hồi nhé
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: minh1103 on July 15, 2006, 03:05 AM
Tôi nghĩ có lẽ đại sứ quán Italia cũng đã biết tin này và TTVH chắc cũng phải rối rít xin lỗi rồi, chẳng qua bưng bít không muốn cho người khác biết thôi. Thời buổi này, ông đại sứ nào chẳng có phiên dịch như là tai mắt của mình trước mọi thông tin về đất nước của họ, nhất lại là với một vấn đề đang HOT trong thời điểm hiện nay. Ai thích đá đểu thì viết mail hỏi:"Các bác xin lỗi ĐSQ Italia tại Việt Nam như thế nào giỏi thế mà chúng cháu không thấy phản hồi của họ sau sự kiến đắt sô trên. Bọn cháu vốn chỉ quen đút phong bì chạy điểm hoặc chạy việc làm thôi, các bác có cách nào hay chỉ bọn cháu với" kekeke, hay đấy nhỉ, hay mai làm phát, thế nào thằng đọc cũng hộc máu mà chết hehehe
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: HebeTurin on July 15, 2006, 07:18 AM
Bố khỉ,đi học phương xa,ko có bao nhiêu bạn bè,được vài thằng thì hết fan của Anh đến fan cua Bra.Ko thằng nào ủng hộ Ý nhà ta.Thôi kệ,coi 1 mình,cóc cần thằng nào.Đến khi vô địch,vui ko thể tả,ureshii kana!!!Lên mạng kiếm tí thông tin đọc để tìm tí bình luận chia vui.Thì hết mấy thằng trời ơi bên VNExpress(http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/The-thao/2006/07/3B9EBF82/),đến lúc về lại juvevn nhà ta thì ở đâu lòi ra cái thằng Hồng Ngọc chết toi này.Bực ko chịu được!!!!Sao lại có loại nhà báo vậy chứ.Bộ cái gã này ko nghĩ rằng trong số những người đọc báo có fan của Ý,sẽ làm thịt hắn sao?Thiện tai,thiện tai.Muốn chém nó 1 phát wá!!!!
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: minh1103 on July 15, 2006, 09:08 AM
he he, thật buồn cười khi cái chú viết thư phản hồi cho vnexpress.net mà bro HebeTurin cho link ở trên lại đang gán tội Materazzi đánh cùi chỏ thằng Mỹ kìa. Không hiểu ban biên tập bên vnexpress có bao nhiêu bã đậu trong đầu mà trí nhớ tồi đến thế. Hiệu ứng Hồng Ngọc có vẻ đang được các báo tích cực đẩy mạnh như trở thành chiêu thức mới của quá nhiều mặt báo, đáng buồn trong đó có một số tờ báo rất uy tín. Cách viết thừa cảm tính, thiếu chuyên môn và sự công tâm đang được đề cao, bẩn thỉu không khác gì cách họ nói người khác bẩn bỉu
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: tomsk0003 on July 15, 2006, 09:14 AM
Có bác nào giỏi văn chương thì theo nghề báo chí đi, sau này có gì viết chửi bỏ tổ mấy cái thằng như "hồng ngọc" gì đấy đi. Bực lắm rồi đấy.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: tiamo on July 15, 2006, 09:35 AM
Thật sự thấy bất bình vì một tờ báo có uy tín như báo TT&VH và một nhà bá có tài năng và học thức như Hồng Ngọc lại viết một bài báo sặc tính " đường phố" , " thất học" đến vậy. Không biết anh ta có nghĩ đến nguyên tắc , lương tâm của một nhà báo. Và tại sao báo TT&VH lại không có lời xin lỗi chính thức đến các tifosi.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: minh1103 on July 15, 2006, 09:36 AM
Mà sao mấy mặt báo khác thời điểm này không tận dụng sự xuống dốc tồi tề về mặt chất lượng của TTVH mà đá vài bài phản pháo, tạo lợi thế cho mình nhỉ mà toàn thấy vào hùa theo bố này
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: famydmx on July 15, 2006, 10:11 AM
Hehe, bác Hồng Ngọc nhà ta muốn tạo xi` căng đan để nổi tiếng hơn í ma`. Giống như cái anh chàng bình luận viên nào đo' của Trung Quốc cũng đã từng la`m thế.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: tomsk0003 on July 15, 2006, 10:32 AM
Quote from: minh1103
Mà sao mấy mặt báo khác thời điểm này không tận dụng sự xuống dốc tồi tề về mặt chất lượng của TTVH mà đá vài bài phản pháo, tạo lợi thế cho mình nhỉ mà toàn thấy vào hùa theo bố này

Vậy là bác chưa đọc báo "Bóng đá" số ra ngày hôm nay rồi. Bài "Sự áp đạt đáng phê phán" trang 8 đã phản bác lại đính danh tên "hồng ngọc" và bênh vực cho bóng đá Italia đấy, mọi người nhớ đọc nhé. Như thế cũng đã hả dạ được phần nào rồi haha.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Pachenka on July 15, 2006, 11:26 AM
Từ lý trí đến cảm xúc

Tuôi luôn tôn trọng đội tuyển Italia nói chung và năng lực của họ tại giải đấu này nói riêng. Trong cuốn sổ tay mà tôi còn lưu giữ, phác thảo của tôi trước giải đấu là họ vào đến bán kết. Sau khi Đức loại Argentina ở tứ kết, tôi đã chat với đồng nghiệp Anh Ngọc và là tifosi của Italia là họ sẽ vào đến chung kết, và thậm chí là vô địch. Tôi không coi thường năng lực cũng như phẩm chất của họ.

Nhưng những nhận định không tốt đẹp của tôi về đội tuyển này sau trận chung kết đến từ việc khớp nối những tình huống diễn ra trong suốt trận đấu, đúng vào thời điểm "nhạy cảm" của bóng đá Italia. Đó là kết quả lí trí chứ không phải cảm xúc.

Tôi tin vào sự khớp nối của mình. Tôi cũng tin rằng nó sẽ không gây ra sự phản ứng mạnh mẽ như đã diễn ra từ phía độc giả, nhất là các tifosi Italia, nếu như không phải vào thời điểm mà đội tuyển này khiến họ phấn khích với chức vô địch thế giới vừa giành được.

Nhưng tôi tin rằng nếu mình kiểm soát tốt hơn cảm xúc thì việc lựa chọn từ ngữ sẽ được chắt lọc, và tôi có thể sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng & thích hợp hơn. Và nếu những từ ngữ ở cuối bài viết đó làm tổn thương tới tình cảm của các tifosi thì đó là điều đáng tiếc.

Nhưng tất cả mọi người yêu bóng đá và tôi đều không thể chắc chắn rằng mình loại hoàn toàn mọi ngôn ngữ hay những hành vi thể hiện trong những tình huống có vấn đề. Cũng như bạn không thể yêu cầu Zidane ứng xử như người câm hay điếc trước những lời kích động. Vì chúng ta đều là con người.

(Hồng Ngọc - TT&VH 15/7/06)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lí trí của thằng này rất ngu nên tôi ủng hộ các bạn tiếp tục khủng bố nó
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: basana on July 15, 2006, 11:30 AM
Quote from: Pachenka

Tôi tin vào sự khớp nối của mình. Tôi cũng tin rằng nó sẽ không gây ra sự phản ứng mạnh mẽ như đã diễn ra từ phía độc giả, nhất là các tifosi Italia, nếu như không phải vào thời điểm mà đội tuyển này khiến họ phấn khích với chức vô địch thế giới vừa giành được.


(Hồng Ngọc - TT&VH 15/7/06)

ối trời ơi. Nó vẫn còn tin kìa anh em..??? Mà đã nói là ko mua báo TTVH mà, sao Pavel lại tốn 3,5K cho những bài viết này nhỉ.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: ghet_ghet on July 15, 2006, 11:41 AM
Ối trời! hihi (bắt chước basana) Cái anh Hồng Ngọc này đã bị buộc tội phỉ báng dân tộc Ý chưa ta? ăn nói bậy quá à! Đọc những gì hắn ta viết trông đến ghét cay ghét đắng.

Viết cho chính hắn đọc thì không để ý mần chi. Đằng này hắn ta viết báo đăng tin cho cả nước cùng đọc. Vậy mà, vậy mà chính hắn suýt làm tan nát "chái" tim tôi. Hihi! Dám bôi nhọ hình ảnh bóng đá Ý trong tâm tưởng tôi, dám cả gan bôi đen toàn bộ nền bóng đá Ý (gì mà Mafia) có chính hắn-HN mới là mafia đầu độc những người đọc báo hắn viết.

Thực may mắn cho người dân đọc báo hắn viết bởi người dân là người có học đầy đủ (không như hắn tưởng hắn nghĩ chỉ mỗi hắn biết đọc, biết viết ''báo'' mà hắn chưa chi đã vội nghênh cái giọng ngêu ngao ngang tàn phát ghét) hihi. Hắn tưởng không ai có học bằng hắn nên hắn không những phát ngôn bậy mà còn viết bậy nữa chứ. Hắn cho rằng người dân ai cũng mù thông tin mỗi hắn biết thông tin thôi á? hắn còn cho gì nữa ta? (hết bịa nổi rồi -mùi thơm của xịt (thịt) bay phập vào mũi khó mà ngồi đây tiếp tục thả cơn phẫn nộ của tui tới hắn)

Mà lạ! Tôi chẳng hề biết anh từ trước cho đến nay, cũng chẳng quan tâm đến những gì anh viết nhưng khi anh viết bài anh động đến Ý thì tôi không thể không khủng bố anh bằng những nhời cay cú. Tôi không biết cái bản mặt anh sao nhưng chỉ với cái tên Hồng Ngọc -chỉ với cái tên thôi nghe đã phát ghét - tên gì mà y như tên con gái vậy (viên Hồng Ngọc đẹp lắm mà - đâu có như hắn ta- xấu tính xấu nết)

Vừa rôi, gg đọc đoạn trên thấy ai đó khuyến khích mọi người khủng bố "cái" anh Hồng Ngặc này nên tôi thẳng tay gõ lia lịa mà không để ý đến chuyện mình có phải cũng đang mang tội phỉ báng tên Hồng Ngạc không ta? kaka

Mà anh Hồng Ngọc ới ời ơi! anh có hư thì hư ít ít thôi, hư nhiều thế! Sao bắt chước gg hư thế hư?.

Ý ẹ xương ẹ quá cơ! hihi! GG viết sai chính tả - đọc mắc cười "không" chết.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: majesty on July 15, 2006, 12:36 PM
Càng nguỵ biện thì càng làm cho nhiều tifosi thêm căm phẫn mà thôi
TTVH cố gắng bán nốt mấy số cho chạy đi vậy






   
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Fantomas on July 15, 2006, 01:23 PM
thằng Hồng Ngọc này là hệ quả tất yếu của việc chạy điểm hiện nay. Cuối cùng thì bản chất của trong con người nó đã bật ra đó là sự thô lỗ, lố bịnh , còn gì nữa nhỉ? Mình chưa nghĩ ra những từ "chợ búa" hay hơn nó
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Pachenka on July 15, 2006, 01:29 PM
Quote from: Pachenka
Từ lý trí đến cảm xúc

Tuôi luôn tôn trọng đội tuyển Italia nói chung và năng lực của họ tại giải đấu này nói riêng. Trong cuốn sổ tay mà tôi còn lưu giữ, phác thảo của tôi trước giải đấu là họ vào đến bán kết. Sau khi Đức loại Argentina ở tứ kết, tôi đã chat với đồng nghiệp Anh Ngọc và là tifosi của Italia là họ sẽ vào đến chung kết, và thậm chí là vô địch. Tôi không coi thường năng lực cũng như phẩm chất của họ.

Nhưng những nhận định không tốt đẹp của tôi về đội tuyển này sau trận chung kết đến từ việc khớp nối những tình huống diễn ra trong suốt trận đấu, đúng vào thời điểm "nhạy cảm" của bóng đá Italia. Đó là kết quả lí trí chứ không phải cảm xúc.

Tôi tin vào sự khớp nối của mình. Tôi cũng tin rằng nó sẽ không gây ra sự phản ứng mạnh mẽ như đã diễn ra từ phía độc giả, nhất là các tifosi Italia, nếu như không phải vào thời điểm mà đội tuyển này khiến họ phấn khích với chức vô địch thế giới vừa giành được.

Nhưng tôi tin rằng nếu mình kiểm soát tốt hơn cảm xúc thì việc lựa chọn từ ngữ sẽ được chắt lọc, và tôi có thể sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng & thích hợp hơn. Và nếu những từ ngữ ở cuối bài viết đó làm tổn thương tới tình cảm của các tifosi thì đó là điều đáng tiếc.

Nhưng tất cả mọi người yêu bóng đá và tôi đều không thể chắc chắn rằng mình loại hoàn toàn mọi ngôn ngữ hay những hành vi thể hiện trong những tình huống có vấn đề. Cũng như bạn không thể yêu cầu Zidane ứng xử như người câm hay điếc trước những lời kích động. Vì chúng ta đều là con người.

(Hồng Ngọc - TT&VH 15/7/06)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lí trí của thằng này rất ngu nên tôi ủng hộ các bạn tiếp tục khủng bố nó
Quote from: basana
Mà đã nói là ko mua báo TTVH mà, sao Pavel lại tốn 3,5K cho những bài viết này nhỉ.

Tại thừa 3,5k chả biết làm gì nên mua tờ báo  

Vừa đọc báo BĐ xong, trên trang 8 có một bài chửi Hồng Ngọc. Nhưng đây không phải là bài của một pv báo BĐ mà là của một bạn đọc gần xa, bà con khối phố khóc anh HN. Hi vọng đến số thứ 3 này có bài của TT&VH phản pháo lại BĐ. Xem báo chí oánh nhau cũng hay  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: basana on July 15, 2006, 01:31 PM
Quote from: Pachenka

Vừa đọc báo BĐ xong, trên trang 8 có một bài chửi Hồng Ngọc. Nhưng đây không phải là bài của một pv báo BĐ mà là của một bạn đọc gần xa, bà con khối phố khóc anh HN. Hi vọng đến số thứ 3 này có bài của TT&VH phản pháo lại BĐ. Xem báo chí oánh nhau cũng hay  

Chắc chú làm Marketing cho TTVH hay sao mà cứ khuyến khích anh em mua báo thế  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Pachenka on July 15, 2006, 01:47 PM
Quote from: basana
Chắc chú làm Marketing cho TTVH hay sao mà cứ khuyến khích anh em mua báo thế  
Không marketing, đang tập sự. Có gì anh em ủng hộ để sau này có dân đen trắng ở trong đó  Với cả em quen mua báo TT&VH từ lúc còn đóng bỉm, giờ không mua nó cứ thể nào ấy  .

Nếu mọi người máu chiến thì vào BMG mà bàn, bqt quyết định kêu gọi members tẩy chay báo TT&VH 1, 2 tuần. Đăng bài lên trang chủ (phần focus hẳn hoi). Đồng thời mời cả ACM & IVN tham gia. Khi nào có tiếng súng từ pháo đài Láng nổ đòm một phát thì anh em ta cùng tẩy. (TT&VH có thể thiệt hại khoảng 3 - 4 nghìn bản /1 số).

Chứ ý kiến của bác, 1 bài trên 4rum này thì ai nghe ai
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: mainoel on July 15, 2006, 01:50 PM
Sáng nay tớ đã không mua rồi!
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Pachenka on July 15, 2006, 01:55 PM
Quên mất, nếu máu thì nhanh nhanh lên kẻo nguội, dân VN mình mó thế. Ăn nhau ở cái thời điểm. Giờ có ai bàn về em gì viết láo trong lúc thi hsg Văn nữa đâu
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: vuminh on July 15, 2006, 03:54 PM
Mình cũng không ngờ ông HN này lại dùng từ ngữ như thế. Công nhận tên này khá, làm cho mình cũng bị kích động chứng tỏ cao tay lắm   Đọc xong điên hết cả người. Muốn chửi cho 1 trận nhưng nghĩ lại thôi, vào 4rum ACMVN với JFC nói với các bạn cho đỡ tức.

Nói như bác nào đó kêu nó thua độ do đặt vào cửa của Pháp chắc đúng quá   Thua đau nên cay cú đó  

Nhìn người Đức mà xem, họ thua vào những phút cuối, bù giờ mà vẫn tâm phục khẩu phục, chỉ có tên điên này nói Ý dùng thủ đoạn để đoạt cup      

May mà mình bỏ TTVH cả năm rồi  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: minh1103 on July 15, 2006, 04:28 PM
he he, ủng hộ Pachenka, lý trí thằng này ngu quá, chưa chấp nhận được. Bài báo của ông toàn bao biện cái tôi, cái cá nhân rất tầm thường của anh ta trong khi trên vai anh gánh vác trách nhiệm của một nhà báo có uy tín, ở một tờ báo thuộc TTXVN. Cái kiểu đưa đẩy trách nhiệm cảm tính của con người trong khi anh ta là một nhà báo chả khác cái cách người chăn lợn lăn đùng ngã ngửa ra ăn vạ khi lợn đực không chịu đẻ kekeke
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: hitman on July 15, 2006, 09:19 PM
cả mấy tuần nay em đã không mua TTVH rồi  
AN hót kinh quá nên ngại    
Bây giờ lại có thêm lý do-cũng may là em chưa đọc được tận mắt  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: juveinheart on July 15, 2006, 09:49 PM
Thật buồn cười khi lại có dòng "tâm sự" như vậy của nhà báo Hồng Ngọc !Bóng đá là như vậy đấy !
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Pizza on July 15, 2006, 10:22 PM
Tờ Bóng Đá số hôm nay đã có đăng 1 bài phản đối của 1 bạn đọc đối với bài viết của HN và có vẻ tờ BĐ rất hoan nghênh những ý kiến về vấn đế này, đây là địa chỉ mail [email protected] ai muốn dập ông HN thì cứ viết bài gởi về đấy.

Bài viết của bạn Hoàng Anh  ([email protected]) đăng trên tờ Bóng Đá số ra ngày 15/7

Sự áp đặt đáng phê phán

Tôi không muốn vòng vo! sự áp đặt, cái nhìn phản cảm của tác giả Hồng Ngọc đăng trên báo TTVH số ra ngày 11/7/2006 đã xúc phạm đến lòng tự tôn, nỗ lực của bóng đá Italia và những người yêu mến họ.
Tôi thấy giật mình về cách đánh giá đầy hằn học và cái nhìn miệt thị của tác giả với chiến công oanh liệt của ĐT Italia. Tất nhiên, trong bóng đá, mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau. Trong mắt người này, ĐT Italia là những anh hùnh có tinh thần thép. Nhưng, ở một góc cạnh khác, với những trái tim không đồng cảm, chiến thắng của Marcello Lippi chẳng có một chút giá trị gì.
Đánh giá thuộc về thế giới, nhưng không phải vì thế mà chúng ta đứng trên đỉnh cao miệt thị người khác. Có quá lời không khi cho rằng bóng đá Italia là "nền văn hoá bóng đá mọi rợ" và "chức vô địch thế giới mà họ giành được bằng tất cả những thủ đoạn bẩn thỉu". Ngột ngạt và cay độc qua' chăng? Tôi nhớ đến cơn thịnh nộ của rất nhiều người dân của thế giới Hồi giáo trước vụ bức tranh biếm hoạ vị tiên tri Mohameh. Xin đừng đùa giỡn với danh dự của một dân tộc. Thử hỏi, chúng ta sẽ trả lời  sao nếu người Italia hỏi BĐVN ở đâu và thuộc trình độ nào trên thế giới?
Ai đó nhắc đến chiếc thẻ đỏ của Zidane và việc Vieira rời sân sớm vì chấn thương như hệ quả tất yếu của mưu đồ "mafia Ý". Xin đừng ngộ nhận và cường điệu hoá điều hết sức bình thường của bóng đá theo hướng tiêu cực. Có thể, Materazzi sử dụng tiểu xảo với Zidane. Nhưng cần phải chấp nhận thực tế rằng, tiểu xảo luôn song hành cùng bóng đá. Hơn một lần, người Pháp đã thành công nhờ thần may mắn (và cả một chút tiểu xảo nữa). Bạn còn nhớ đến những cú ngã của Henry, Malouda trong trận bán kết và chung kết? Thế mới có chuyện trên sân cỏ, "những cái chết không vì bệnh tật" luôn xảy ra.
Có lẽ, nếu không giành ngôi vộ địch lần này thì việc ĐT Italia bước đến trận chung kết cũng xứng đáng nhận được những lời tụng ca. Họ tự làm mới mình. Lối chơi tiêu cực của người Ý đã được thay thế bằng sự lạnh lùng trong phòng thủ và sắc sảo ở mỗi đường lên bóng. Nhưng có lẽ, thế giới phải nghiêng mình trước bản lĩnh của các cầu thủ mang sắc áo Thiên Thanh. Họ bước lên thiên đường trong nỗi ám ảnh về sự phán quyết của công lý. Thử hỏi, có mấy người hội tụ được phẩm chất đó.

(Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào? Hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected])

Type lên cho bạn nào chưa được đọc thì đọc. Một bài viết khá hiền, người viết đứng trên lập trường của 1 người khách quan chứ ko phải 1 tifosi cuồng nhiệt, mặc dù đọc ko đã nhưng cũng thấy an ủi phần nào..
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: solo_enti on July 15, 2006, 10:42 PM
Tớ ko đọc báo lá cải đó từ thứ 3 roài....
Tầy chay lun...
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: tiamo on July 16, 2006, 09:21 AM
Điều đáng khinh hơn là thằng HN nó bảo " những lời tôi dùng ở cuối cái có làm tổn thương các tifosi thì đó là điều đáng tiếc". Nó vẫn tin rằng cái " khốp nối"  " lí trí" của nó là đúng nên không cần phải có lời xin lỗi đến các tifosi.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: juventus_it_s_my_life on July 16, 2006, 10:09 AM
Quote from: Pachenka
Từ lý trí đến cảm xúc

Tuôi luôn tôn trọng đội tuyển Italia nói chung và năng lực của họ tại giải đấu này nói riêng. Trong cuốn sổ tay mà tôi còn lưu giữ, phác thảo của tôi trước giải đấu là họ vào đến bán kết. Sau khi Đức loại Argentina ở tứ kết, tôi đã chat với đồng nghiệp Anh Ngọc và là tifosi của Italia là họ sẽ vào đến chung kết, và thậm chí là vô địch. Tôi không coi thường năng lực cũng như phẩm chất của họ.

Nhưng những nhận định không tốt đẹp của tôi về đội tuyển này sau trận chung kết đến từ việc khớp nối những tình huống diễn ra trong suốt trận đấu, đúng vào thời điểm "nhạy cảm" của bóng đá Italia. Đó là kết quả lí trí chứ không phải cảm xúc.

Tôi tin vào sự khớp nối của mình. Tôi cũng tin rằng nó sẽ không gây ra sự phản ứng mạnh mẽ như đã diễn ra từ phía độc giả, nhất là các tifosi Italia, nếu như không phải vào thời điểm mà đội tuyển này khiến họ phấn khích với chức vô địch thế giới vừa giành được.

Nhưng tôi tin rằng nếu mình kiểm soát tốt hơn cảm xúc thì việc lựa chọn từ ngữ sẽ được chắt lọc, và tôi có thể sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng & thích hợp hơn. Và nếu những từ ngữ ở cuối bài viết đó làm tổn thương tới tình cảm của các tifosi thì đó là điều đáng tiếc.

Nhưng tất cả mọi người yêu bóng đá và tôi đều không thể chắc chắn rằng mình loại hoàn toàn mọi ngôn ngữ hay những hành vi thể hiện trong những tình huống có vấn đề. Cũng như bạn không thể yêu cầu Zidane ứng xử như người câm hay điếc trước những lời kích động. Vì chúng ta đều là con người.

(Hồng Ngọc - TT&VH 15/7/06)



Quote from: tiamo
Điều đáng khinh hơn là thằng HN nó bảo " những lời tôi dùng ở cuối cái có làm tổn thương các tifosi thì đó là điều đáng tiếc". Nó vẫn tin rằng cái " khốp nối"  " lí trí" của nó là đúng nên không cần phải có lời xin lỗi đến các tifosi.
thằng HN vô học này thích lí sự cùn lí sự kiểu con lợn  ,được mày cứ ko xin lỗi thì sau đó đừng khóc khi lãnh hậu wả .Tẩy chay ko mua báo chưa đủ em nghĩ nen call khủng bố liên tục cái điện thoại thằng này và toà soạn của nó mà mí bác có ai bít nhà nó đâu ko cả hình nó nữa ai co' share cho em gấp  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Paparazzi on July 16, 2006, 12:22 PM
 Tui mà gặp thằng con lừa này chắc tui xúc nó chết  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: buom_nho on July 16, 2006, 04:00 PM
Cơ mà anh em à tôi vẫn chưa biết mẹt ngang mũi dọc cái bài báo đó ra sao, anh em nào có post lên xem tí hoặc cho tí link nhỉ
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: solo_enti on July 16, 2006, 05:03 PM
Quote from: Paparazzi
Tui mà gặp thằng con lừa này chắc tui xúc nó chết  

Hí hí, còn tớ thì cào cho rách mặt nó  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: juventus_it_s_my_life on July 16, 2006, 06:21 PM
Em thì mún chặt oè tay nó để nó khỏi vít bậy nữa  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: alexthuyduong on July 16, 2006, 07:46 PM
Tối qua đọc bài "Xin lỗi" của HN!  
Thế mà là...
Điên cả ruột. Ngược lại bên BĐ lại có mấy bài đọc thấy sướng!
Có vẻ như HN vẫn chưa "ngộ ra được" cái gì đó!
CÓ lẽ cần mạnh tay thêm nữa cả nhà ạ.
Em viết mấy cái email gửi sang báo TTVH mà chẳng thấy hồi âm.\
Để em bom tiếp cho biết mặt  
Ủng hộ cách gọi điện lên toà soạn, nhưng mà cái toà soạn củ chuối đấy cứ nghe phong phanh về chuyện này là... gác máy!  
Có ai biết số của tổng biên tập báo TTVH không ạ?
Cho em xin cái!
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: juventus_it_s_my_life on July 16, 2006, 08:14 PM
Quote from: alexthuyduong
Tối qua đọc bài "Xin lỗi" của HN!  
Thế mà là...
Điên cả ruột. Ngược lại bên BĐ lại có mấy bài đọc thấy sướng!
Có vẻ như HN vẫn chưa "ngộ ra được" cái gì đó!
CÓ lẽ cần mạnh tay thêm nữa cả nhà ạ.
Em viết mấy cái email gửi sang báo TTVH mà chẳng thấy hồi âm.\
Để em bom tiếp cho biết mặt  
Ủng hộ cách gọi điện lên toà soạn, nhưng mà cái toà soạn củ chuối đấy cứ nghe phong phanh về chuyện này là... gác máy!  
Có ai biết số của tổng biên tập báo TTVH không ạ?
Cho em xin cái!
em gọi rùi đê nó gác máy cái rụp   điên cả người ,call:08. 9305922
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: solo_enti on July 16, 2006, 11:18 PM
Quote from: alexthuyduong
Tối qua đọc bài "Xin lỗi" của HN!  
Thế mà là...
Điên cả ruột. Ngược lại bên BĐ lại có mấy bài đọc thấy sướng!
Có vẻ như HN vẫn chưa "ngộ ra được" cái gì đó!
CÓ lẽ cần mạnh tay thêm nữa cả nhà ạ.
Em viết mấy cái email gửi sang báo TTVH mà chẳng thấy hồi âm.\
Để em bom tiếp cho biết mặt  
Ủng hộ cách gọi điện lên toà soạn, nhưng mà cái toà soạn củ chuối đấy cứ nghe phong phanh về chuyện này là... gác máy!  
Có ai biết số của tổng biên tập báo TTVH không ạ?
Cho em xin cái!

Da94 nhất trí là ko thèm đọc tờ báo lá cải đó mừ. Đọc chi rồi thêm ức
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: asturiasvn on July 17, 2006, 02:15 AM
Em cũng vừa viết cái mail cho bọn TTVH rồi, chửi nó một trận cho đã
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Fantomas on July 17, 2006, 08:18 AM
Quân tử dùng trí không dùng sức. Tôi có một ý kiến như thế này: Chúng ta sẽ đại diện cho các Tifosi tại Việt Nam kiện tờ báo TTVH vì đã xúc phạm tới đất nước Italy nói chung và làm tổn thương tới Tifosi tại ViệtNam nói riêng. Cụ thể là bắt tờ báo phải xin lỗi tới độc giả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tôi nghĩ mình có thể kiện được. Có bác nào tốt nghiệp về luật không tư vấn giúp. Theo tôi nghĩ tốt nhất Administrator sẽ đại diện cho anh em thực hiện việc kiện này, các member sẽ ký tên ủng hộ.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: buom_nho on July 17, 2006, 08:42 AM
--------------

Oạch, anh Khánh nóng tính quá...
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: basana on July 17, 2006, 09:06 AM
Quote from: hitman
cả mấy tuần nay em đã không mua TTVH rồi  
AN hót kinh quá nên ngại    
Bây giờ lại có thêm lý do-cũng may là em chưa đọc được tận mắt  

http://img84.imageshack.us/img84/2710/dsc00138resized9ox.jpg (http://img84.imageshack.us/img84/2710/dsc00138resized9ox.jpg) <-- chú vào đây chiêm ngưỡng nhé. Anh ko dám post [img] lên.. sợ anh em nói "Đống phân thối đấy mà 3sana cứ mang ra vãi khắp nơi"

Quote from: Paparazzi
Tui mà gặp thằng con lừa này chắc tui xúc nó chết  

áI jà "phóng viên" lên tiếng   - Hoá ra cũng dành chút quan tâm nhờ  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Duong Qua on July 17, 2006, 10:53 AM
Quote from: buom_nho
Ô hay xịt mẹ chả hiểu fo`rum kiểu li`n gì xin tí thông tin cung không có toàn nói lăng nhăng thế này làm gì mà chả xuống hạng.Juve xuống hạng sẽ đồng nghĩa với fo`rum này xuống hạng luôn bực vãi cả li`n

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg84.imageshack.us%2Fimg84%2F2710%2Fdsc00138resized9ox.jpg&hash=84aef7d44759109a01f01c270f50863137287ad2)

Người ta post lên từ ngày 12 rồi đấy, không xem kỹ còn nhảy chồm chồm lên.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: alex_princes on July 17, 2006, 11:25 AM
Hic hic chót đặt báo cả quý rồi ko đọc ko được .Mà ko đọc ko được ko đọc thì lấy cái gì để chửi nó đây ? Nói chung là anh em cũng nên nghe ngóng 1 chút


Mà ko hiểu thằng đấy là fan của ai ? Nếu nó thích bóng đá đẹp thì nên gặm nhấm 1 mình cần gì phải oang oang với thiên hạ . Tôi ghét nhất là bọn tự xưng là bóng đá đẹp đi mỉa mai những cái được gán là thực dụng .Thử hỏi xem những cái gọi là bóng đá đẹp làm gì ở WC,hãy nhìn Brazil,Pháp,Hà Lan,BĐN,Anh .... những đội được sử dụng các mĩ từ để tôn thêm vẻ đẹp của họ trong khi xem họ đá có khi ko hay = tuyển VN,như đội tuyển Argen đúng là đá đẹp thật đấy hay thật đấy nhưng xem cả giải họ có bao nhiêu pha ngã ăn vạ ,cũng có thể hỏi điều tương tự với Pháp .Nếu họ VĐ thì chúng ta wên ngay nhưng pha tiểu xảo đó còn với Ý thì ko bao giờ vì Ý được người ta bao giờ cũng gán cho cái biệt danh ''chơi bẩn'' .Đến bây giờ người ta còn nhai đi nhai lại pha ngã của Grosso,bảo Ý thắng là ăn may ,thử hỏi xem người ta có nhớ pha ngã đẹp ko kém của Henry trong trận gặp TBN hay BĐN hay quả ngã đến các cầu thủ Ý bái phục như của Malouda,chắc chắn là ko bởi vì các nhà báo bao giờ chả yêu cái đẹp ,họ luôn yêu bóng đá tấn công nên họ luôn đứng về phía đội chơi đẹp mà dìm chết cái gọi là thực dụng .Thử hỏi xem tính tổ chức,nghệ thuật phòng ngự của người Ý có được coi là đẹp ko ? Theo tôi là wá đẹp wá hay . Nếu mà đẹp là chỉ có tấn công thì người ta ''đẻ'' ra hậu vệ và thủ môn làm gì thà cứ để gôn trống mà ghi bàn cho nó đẹp cho nó lãng mạn.Hỡi các nhà báo hãy có 1 cái nhìn công tâm về bóng đá thực dụng đừng bao giờ có cái nhìn lệch lạc như lão Hồng Ngọc
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: alexdel80 on July 17, 2006, 07:38 PM
thằng HN là cái thằng vẫn bình luận trên VTV3 đó, nó cũng còn trẻ thôi. Tôi cũng viết mail lên tòa soạn mấy cái nhưng không thấy nó trả lời
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: alex_arsenal on July 18, 2006, 10:38 AM
Không biết cái thằng vô học mà đòi làm nhà báo này có dám trực tiếp đối chất với người hâm mộ Azzurri không.

Mấy hum nay đọc báo bóng đá có mấy bài báo phản hồi về bài viết của thằng này và đa số phản đối với lời lẽ mà đáng ra không theo ngành báo thì hơn của thằng này.Không biết nếu người Italia mà nghe thấy những lời lẽ này thì sao nhỉ? Họ sẽ nói gì khi dân tộc bị xúc phạm,chúng ta từng biết đến sức mạnh Việt Nam khi bị ngoại xâm xâm chiếm,có thể alex quá lời khi so sánh 2 hình tượng này nhưng alex vẫn có lý của alex....rõ ràng mà một cá nhân đã làm lu mờ hình ảnh của người viết báo trong mắt người hâm mộ bóng đá nói chung và người hâm mộ Azzurri nói riêng.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: alexdel80 on July 18, 2006, 11:48 AM
Bọn này giỏi lắm nó không biết đã xoa dịu các Bác ở ĐSQ Italia Thế nào mà không thấy các Bác có ý kiến gì mới lạ chứ, Phải công nhận bọn TTVH này giỏi thật. THế nó mới chả coi các tifosi ra gì, chúng nó có thèm xin lỗi anh em mình câu nào đâu. Chó thật chó đến thế là cùng ___ bố thằng Hồng Ngọc .....ha ha
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: juventus_it_s_my_life on July 18, 2006, 01:25 PM
Quote from: Fantomas
Quân tử dùng trí không dùng sức. Tôi có một ý kiến như thế này: Chúng ta sẽ đại diện cho các Tifosi tại Việt Nam kiện tờ báo TTVH vì đã xúc phạm tới đất nước Italy nói chung và làm tổn thương tới Tifosi tại ViệtNam nói riêng. Cụ thể là bắt tờ báo phải xin lỗi tới độc giả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tôi nghĩ mình có thể kiện được. Có bác nào tốt nghiệp về luật không tư vấn giúp. Theo tôi nghĩ tốt nhất Administrator sẽ đại diện cho anh em thực hiện việc kiện này, các member sẽ ký tên ủng hộ.
em ủng hộ việc này cho em là người kí tên đầu tiên nhá ,cho bọn noù bít mặt
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: alexdel80 on July 18, 2006, 01:30 PM
nghe cũng có thể thực hiện được đấy
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Pavelvnr on June 14, 2010, 01:09 PM
Cảm ơn bạn Milano đã chỉ đường,

Các bạn ạ, bốn năm qua đi mà bản chất của một con người cũng không thay đổi được. Sau bốn năm, hôm nay Hồng Ngọc lại cất lên những tiếng ọ ẹ trên mặt báo về đội tuyển Italia. Cá nhân tôi đánh giá Hồng Ngọc chẳng khác gì một ả ___ ___ của báo TT&VH.

http://thethaovanhoa.vn/129N20100614101806...cap-neu-thi.htm (http://thethaovanhoa.vn/129N20100614101806441T0/doi-tuyen-y-va-cap-neu-thi.htm)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi108.photobucket.com%2Falbums%2Fn10%2FPAVELVNR%2FFriends%2FHN2.jpg&hash=94c06d1f69380469880158000d021e01a93602d8)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi108.photobucket.com%2Falbums%2Fn10%2FPAVELVNR%2FFriends%2FHN.jpg&hash=9054b0c0feb6262d119f9af16a54fc8932417826)
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: souslevent on June 14, 2010, 02:44 PM
Quote from: PAVELVNR
Cảm ơn bạn Milano đã chỉ đường,

Các bạn ạ, bốn năm qua đi mà bản chất của một con người cũng không thay đổi được. Sau bốn năm, hôm nay Hồng Ngọc lại cất lên những tiếng ọ ẹ trên mặt báo về đội tuyển Italia. Cá nhân tôi đánh giá Hồng Ngọc chẳng khác gì một ả ___ ___ của báo TT&VH.

http://thethaovanhoa.vn/129N20100614101806...cap-neu-thi.htm (http://thethaovanhoa.vn/129N20100614101806441T0/doi-tuyen-y-va-cap-neu-thi.htm)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi108.photobucket.com%2Falbums%2Fn10%2FPAVELVNR%2FFriends%2FHN2.jpg&hash=94c06d1f69380469880158000d021e01a93602d8)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi108.photobucket.com%2Falbums%2Fn10%2FPAVELVNR%2FFriends%2FHN.jpg&hash=9054b0c0feb6262d119f9af16a54fc8932417826)
Nói chung báo chí Việt Nam hoặc là dịch bài hoặc trọ trẹ kiểu này thôi. Thế nên lâu rồi ko có thú vui tìm cái gì ở mấy báo thể thao vn cả
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: akazzurri on June 14, 2010, 02:50 PM
Mình mà gặp "chị" này thì thế nào cũng cho cái dép vào mõm, vừa sang đó chửi xong  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: thailam on June 14, 2010, 02:52 PM
Quote from: Souslevent
Nói chung báo chí Việt Nam hoặc là dịch bài hoặc trọ trẹ kiểu này thôi. Thế nên lâu rồi ko có thú vui tìm cái gì ở mấy báo thể thao vn cả
Không chỉ trong lĩnh vực thể thao, mà còn nhiều lĩnh vực khác nữa.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: péAn_Juve on June 14, 2010, 03:18 PM
tưởng bỏ nghề sau bài viết năm 2006 rồi chứ .

Có ai có ảnh pv cùi bắp này ko cho em diện kiến chút để ra đường còn biết mà đập  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: thailam on June 14, 2010, 03:25 PM
Quote from: pe'An_Juve
tưởng bỏ nghề sau bài viết năm 2006 rồi chứ .

Có ai có ảnh pv cùi bắp này ko cho em diện kiến chút để ra đường còn biết mà đập  
Em phang được đấy, chứ bọn anh con trai đâu có đánh được con gái nhỉ?
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: péAn_Juve on June 14, 2010, 03:29 PM
Quote from: thailam
Em phang được đấy, chứ bọn anh con trai đâu có đánh được con gái nhỉ?

nó ở đâu anh ? Năm 2006 em có viết 1 mail gửi lên báo rồi xong em gọi cả điện lên tòa soạn đòi gặp Hồng Ngọc mà bên đó nó cụp máy .

Em thề em mà gặp đánh ko lại em cũng chọi đá bể đầu hay đâm cho nó lòi ruột  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: thailam on June 14, 2010, 03:37 PM
Quote from: pe'An_Juve
nó ở đâu anh ? Năm 2006 em có viết 1 mail gửi lên báo rồi xong em gọi cả điện lên tòa soạn đòi gặp Hồng Ngọc mà bên đó nó cụp máy .

Em thề em mà gặp đánh ko lại em cũng chọi đá bể đầu hay đâm cho nó lòi ruột  
Ủa nó là thắng HN hả? thế thì anh đập được đấy. Em không đập được thì qua thẳng bài viết của nó mà chửi cho sướng.
Anh cũng vừa qua đó làm mấy phát hehe. Cho bõ tức.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: péAn_Juve on June 14, 2010, 03:39 PM
Quote from: thailam
Ủa nó là thắng HN hả? thế thì anh đập được đấy. Em không đập được thì qua thẳng bài viết của nó mà chửi cho sướng.
Anh cũng vừa qua đó làm mấy phát hehe. Cho bõ tức.

chửi chi cho mệt , loại đó chỉ muốn đối mặt mà chửi thôi anh ơi , con đấy mặt lì lắm .. Ý đồ của nó là chọc cho tifosi tức mà , thế bọn mình phản ứng chả phải nó khoái chí lắm sao
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: souslevent on June 14, 2010, 04:22 PM
Quote from: pe'An_Juve
chửi chi cho mệt , loại đó chỉ muốn đối mặt mà chửi thôi anh ơi , con đấy mặt lì lắm .. Ý đồ của nó là chọc cho tifosi tức mà , thế bọn mình phản ứng chả phải nó khoái chí lắm sao
Năm đấy bị đập cho tơi bời, nhưng không hiểu năm nay lại trọ trẹ tiếp nhỉ. Đúng là dốt nhưng hay khoe. Chắc bạn của anh TBC  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: basana on June 14, 2010, 05:34 PM
thằng mặt lợn này vẫn còn chưa quên bài báo của nó cách đây 4 năm rồi. Mình đọc bài báo cách đây 4 năm và bài báo này thấy nó như cách nhau có 4 ngày. Năm nay do Italia yếu nên ku cậu mạnh mõm rằng Ý ko  làm nên chuyện (vô địch lần thứ 5) nó sẽ không bao giờ viết tuyển Ý. .. Mie Hồng Ngọc nên biết rằng từ bài báo cách đay 4 năm nếu HN còn viết về tuyển Ý thì người ta cũng đoán được "ý tứ" rồi.

Lần này nó còn lôi kéo cả những cầu thủ VN vào nữa   - Gửi cho VFF đi, nói là thằng Hồng Ngọc nói bóng gió là các cầu thủ VN toàn đứa lươn lẹo, không có tính thần hiệp sĩ... Haiz..nếu đội tuyển Ý hay các cầu thủ VN có những tính cách như thế thì Hồng Ngọc nên là fan hâm mộ vì nó là 1 đại diện của bệnh SĨ (mà cái bệnh SĨ như Diu_dang nói thằng đàn ông nào có bệnh sĩ đều là những thằng HÈN)  

 Lan Anh  Đàn ông, phàm là những thằng sĩ đều là những thằng hèn và *** làm được gì cho đời! (http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100000174734661&v=wall&story_fbid=127748040582461)
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: akazzurri on June 15, 2010, 08:44 AM
Quote from: Souslevent
Năm đấy bị đập cho tơi bời, nhưng không hiểu năm nay lại trọ trẹ tiếp nhỉ. Đúng là dốt nhưng hay khoe. Chắc bạn của anh TBC  

Chắc là có mâu thuẫn sâu sắc với Anh Ngọc                            
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: ruudro on June 15, 2010, 12:37 PM
Con nhỏ này được cái dốt moa la làng !!!!! Chả hiểu thằng tổng biên tập nó có vắng đề hả gì ? mòa đọc bài viết cho dăng lên ..... khốn thật
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: PhuongHoang on June 15, 2010, 01:45 PM
Dung nhan của "bựa" Hồng Ngọc đây các bạn ạh



Là fan Arsenal nên hắn lôi cả Wenger vào

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/football/2..._comments.shtml (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/football/2009/03/090305_hong_ngoc_comments.shtml)
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: HoangtuTurin on June 15, 2010, 01:54 PM
Viết như ku ni thì ai chẳng làm báo được
mai ra đường éo dám nhận làm báo nữa mất công lại bị hỏi là có họ với HN hay ko nữa

Khiếp quá nghe anh TBC bình luận hay kin (cảm giác bác này bị thiểu năng ngôn từ, nên ngoài việc nói bình luận vô duyên còn thêm bệnh nói nhảm vô đối). Cái ngữ như TBC mà còn lên sóng nhà đài làm mình phải đối diện bức tường mà tự kiểm tại sao đợt thi tuyển BLV mình ko apply nhỉ
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: ruudro on June 15, 2010, 02:18 PM
Cái nhà đài việt nam càng làm càng tệ ..... đưa mấy đứa con ông cháu cha vào bình luận ..... nói lang mang + tiếng kèn ở NAm Phi .
Xem World Cup mòa toàn bắt nút Mute .............
Đang kiếm wan cafe nào có VTC để xem ..... hic hic
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: minh1103 on June 16, 2010, 10:04 AM
Hehe, Hồng Ngọc lại bị chém rồi, còn nhớ cách đây 4 năm, chỉ vì bài báo của Hồng Ngọc mà mình tẩy chay báo TTVH đến tận thời điểm bây giờ sau khi đã 6-7 năm zời tuần nào cũng phải bỏ tiền ra mua. Thấy nhiều người chê Hồng Ngọc kém rồi không có tài nhưng tôi nghĩ đây là một tay viết khá sâu sắc và có hiểu biết về bóng đá, trước đây tôi đã từng rất mê những bài bình luận của anh, những bài bình luận sắc sảo và rất "khéo". Tôi cùng quan điểm với PavelNVR rằng có cảm giác cách cư xử và đưa ra bài viết trên của Hồng Ngọc như một con ___ ___, tôi không nghĩ anh này ngu đến mức mà trong 4 năm viết 2 bài báo để rồi đứng mũi chịu sào ăn chửi. Không hơn không kém, anh ta cũng chỉ là một phóng viên trong vô số phóng viên trong thông tấn xã Việt Nam và cũng chỉ là một con tốt thí hehhehe . Anh đã trở lại lợi hại gấp trăm lần kakak
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Eazy-E on June 17, 2010, 11:18 AM
Chị này cũng hay lên TV trong những buổi có phần bình luận trước sau trận đấu mà ko để ý ... Đến hôm qua ko định xem trận Tây Ban Nha-Thuỵ Sĩ đâu nhưng thấy cái tên "Hồng Ngọc" ngồn ngộn hiện lên thế là nhủ lòng phải xem cho bằng hết để cảm nhận dc tinh hoa của chị

Phải đề nghị với nhà đài trận nào có Italia đá thì mời chị Hồng Ngọc vào bình luận giữa trận đấu với anh Cương xem cho thư giãn  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: juveinheart on June 17, 2010, 11:25 AM
Bản chất sau vài năm qua chả có gì khác, bẩn bựa éo chịu nổi !
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Pavelvnr on June 17, 2010, 12:47 PM
Quote from: PhuongHoang
Dung nhan của "bựa" Hồng Ngọc đây các bạn ạh



Là fan Arsenal nên hắn lôi cả Wenger vào

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/football/2..._comments.shtml (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/football/2009/03/090305_hong_ngoc_comments.shtml)
Ờ hôm qua tôi thấy gã này lòm dòm bình luận trên VTV2, dung nhan cái thằng bút tặc này nhìn kinh kinh ^0^. Vợ mình bảo nhìn mặt thằng này trông ganh ghét, xấu tính, đố kỵ. Còn mình thì bảo trông mặt nó có tướng bẩn tính, tội phạm, dám cá từ giờ đến cuối đời kiểu gì nó cũng vào vòng lao lí một lần >:)

(P/S: Nhận xét thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Nếu quý vị độc giả có phản đối thì mời tham gia bình luận trên www.thethaovanhoa.vn
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: alex_arsenal on June 17, 2010, 01:49 PM
Định nhắn tin bác Pavel là lão Hồng Ngọc đang ở nhà đài, nhờ bác lên phang cho em cái dép, mà quên là điện thoại hồi trước hỏng nền mất số của bác, tiếc thật....
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Duong Qua on June 17, 2010, 04:07 PM
Bữa nay bò vô TT&VH mới biết bên đó có hẳn một "góc Hồng Ngọc", đọc qua là biết cái góc xinh xinh của HN nằm gần hoặc nằm hẳn trong WC

TT&VH càng ngày càng đáng ngưỡng mộ!
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Milanno on June 18, 2010, 08:42 AM
Pháp của Domenech người yêu của bạn Hồng Ngọc  bị đá tung đít rùi nên bạn Hồng Ngọc ko dám o oe nữa rùi  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: minh1103 on June 18, 2010, 10:33 AM
Pháp loại thật là sướng. Thứ nhất là chú Hồng Ngọc hết nổ, thứ hai Pháp có nhiều thằng có bộ mặt kiêu căng, nhìn chỉ muốn đấm. Cay cú Italia nuốt WC 2006 của Pháp yêu quý của anh hay sao mà anh đì khỏe thế, mà chả đì đội khác, đì mỗi Italia. Giờ mấy chú gà trống về chuồng đẻ trứng, hết nổ nhé anh blah blah
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Duong Qua on June 18, 2010, 10:58 AM
Quote from: Milanno
Pháp của Domenech người yêu của bạn Hồng Ngọc  bị đá tung đít rùi nên bạn Hồng Ngọc ko dám o oe nữa rùi  


Quote from: minh1103
Pháp loại thật là sướng. Thứ nhất là chú Hồng Ngọc hết nổ, thứ hai Pháp có nhiều thằng có bộ mặt kiêu căng, nhìn chỉ muốn đấm. Cay cú Italia nuốt WC 2006 của Pháp yêu quý của anh hay sao mà anh đì khỏe thế, mà chả đì đội khác, đì mỗi Italia. Giờ mấy chú gà trống về chuồng đẻ trứng, hết nổ nhé anh blah blah

Có thật HN ủng hộ Pháp không, thấy cái góc HN này thiệt là hết ý  
http://thethaovanhoa.vn/457N20100617093134...ho-domenech.htm (http://thethaovanhoa.vn/457N20100617093134323T454/goc-hong-ngoc-boc-thuoc-cho-domenech.htm)
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: minh1103 on June 18, 2010, 08:55 PM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Gạt bỏ Trezeguet, Henry thì sa sút, Higuain thì quay lưng, còn Anelka chỉ thích làm chim mồi, Pháp đang rơi vào cảnh khô hạn bàn thắng, như thể sông Hồng ngày trơ đáy hay thủy điện Hòa Bình ở vào mực nước chết đến nỗi đá World Cup mà mất điện ở cả… đài truyền hình.[/quote]

ủa, sao lại có cả vụ Higuain vào đây nhảy, Hồng Ngọc nhầm hay em nhầm nhảy? Higuain có bố hay mẹ người Pháp ạ, thông tin này em không biết
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Duong Qua on June 20, 2010, 05:29 PM
Tương tự như David Trezeguet, Gonzalo Higuaín là người Argentina gốc Pháp, được sinh ra tại Pháp.
http://vietbao.vn/Bong-da/Higuain-bo-Phap-...a/40184199/307/ (http://vietbao.vn/Bong-da/Higuain-bo-Phap-chon-Argentina/40184199/307/)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Higua%C3%ADn (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Higua%C3%ADn)
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: basana on June 24, 2010, 12:57 PM
Nếu không kể đến 2 chức vô địch thế giới thời Mussollini, trong 2 lần còn lại, đội tuyển Ý đăng quang đều với một đội trưởng trứ danh ở hàng thủ, và 1-2 nhân tố gây đột biến trong tấn công. Giờ là ai?

Không còn trứ danh, chỉ có xú danh!

Cannavaro của World Cup 4 năm trước vẫn còn đó. 4 năm trước, anh là đội trưởng trứ danh của Thiên thanh, đang ở thời phong độ đỉnh cao, và màn trình diễn của anh ở World Cup ấn tượng đến mức anh đoạt mọi giải thưởng danh giá năm đó.


4 năm sau, vẫn là Cannavaro với chiếc băng đội trưởng trên tay. Nhưng giờ không còn là trứ danh. Sau khi bị thanh lọc khỏi Real Madrid, anh trở lại Juventus, và mùa giải vừa rồi là mùa thảm họa đối với anh cùng Juve. Anh chưa định giải nghệ, nhưng giờ chả có CLB nào đáng kể thèm để mắt đến anh (sau World Cup, Canna sẽ đến Qatar).

Và 2 trận đầu tiên của đội Ý tại World Cup lần này, Canna như muốn lên tiếng mạnh mẽ hơn về tuyên ngôn hết thời của anh. Cả 2 bàn thua của Ý đến lúc này đều do anh đóng góp công đầu. Bàn thua trước Paraguay là việc chọn sai điểm rơi. Còn bàn thua trước New Zealand, không hiểu sao anh lại giật mình mà chuyền bóng bằng ngực rất đẹp cho đối phương.

Cũng trong trận đấu với New Zealand, Canna còn có một quả “chuyền hai” bằng đầu rất thuận lợi cho đối phương sút xa, dù anh hoàn toàn rảnh rang. Ngay cả ở cuộc chiến dưới mặt đất, Canna cũng bị một anh chàng cầu thủ dự bị nào đó của New Zealand lừa qua không thể dễ dàng hơn.

Với một trung vệ như thế, không hiểu người Ý có cách nào để giữ được lưới, ngoài việc cầu nguyện cho đối phương sút ra ngoài sau khi vượt qua hay nhận bóng từ Canna. Vì phía sau anh giờ chẳng còn Buffon nữa.

Và với một đội trưởng như thế, không lẽ các đồng đội xung quanh anh… học tập vị thủ lĩnh của mình? Hay tất cả phải có trách nhiệm luôn sẵn sàng bọc lót cho người đội trưởng?

Không lẽ lại nhờ FIFA cấm các cầu thủ đối phương nhận bóng từ Canna, hay không được tranh chấp với anh?

Bàn thắng đến từ đâu?

Những World Cup mà Ý vào sâu từ nhiều năm qua đều có hoặc là một chân sút xuất sắc (Paolo Rossi năm 82, Schilaci năm 90), hoặc là 1-2 cầu thủ có khả năng kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật bậc thầy (Roberto Baggio năm 94 và bộ đôi Pirlo – Totti năm 2006).

Gilardino hay Iaquita sẽ là Paolo Rossi? Chỉ có Lippi mới chờ đợi điều đó. Họ đều không còn trẻ nữa mà vẫn chưa thể hiện được phẩm chất sát thủ ngay ở CLB. Sát thủ tốt nhất ở cấp CLB mùa bóng vừa qua là Di Natale lại có vẻ không thích hợp với vai trò tiền đạo ở một đội bóng thuộc chiếu trên.

Không có sát thủ, ai sẽ mang lại nhãn quan chiến thuật để đội Ý có thể tìm đường vào cầu môn đối phương? Người khả dĩ nhất lúc này là De Rossi, nhưng anh không phải là tiền vệ công hay tiền đạo lùi để thay vai trò của Baggio hay Totti. Anh chỉ thay được Pirlo thôi. Thiếu vắng một tiền vệ công hay tiền đạo lùi có lối chơi sáng tạo, Lippi từng hơn 1 lần cầu cạnh Totti trở lại nhưng bất thành. Thế nhưng Lippi cũng lại chối bỏ những cầu thủ có lối chơi tương tự nhưng đã không kịp lớn khi ông dẫn dắt họ ở CLB: Micolli và Cassano.

Để người Ý khỏi lải nhải, Lippi hướng dư luận vào việc Marchisio sẽ là nhà đạo diễn tài năng của Thiên thanh. Nhưng anh chàng này công khai sự bực bội của mình với truyền thông rằng anh chỉ là một tiền vệ phòng ngự, đang bị chơi sai vị trí ở đội Thiên thanh, khi thì tiền vệ công, khi thì tiền vệ trái. Và thực tế là anh không tồn tại trên sân ở 2 trận đầu tiên.

Vậy người Ý tìm bàn thắng bằng cách nào? 1 là chờ cho đối phương tặng quà, như thủ môn Paraguay chẳng hạn. 2 là ngã vờ trong vòng cấm, như De Rossi có vẻ đang tiếp tục truyền thống của Grosso. 3 là sút xa, họ thực hiện thường xuyên nhất nhưng vẫn còn thiếu một chút duyên.

Nếu hết vòng bảng mà hàng tiền đạo của Ý vẫn chưa ghi bàn mà được đi tiếp (không tính bàn thắng từ chấm phạt đền của Iaquinta), đội Ý có thể xin với FIFA coi đó là tình trạng khẩn cấp để lại một lần nữa cầu cạnh đến Totti. Hay Micolli cũng được.

Hồng Ngọc

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Mời quý vị chia sẻ ý kiến trên thethaovanhoa.vn.

Anh Học Ngông quyết tâm chơi đội tuyển Ý tới cùng. Dường như a khoái viết về Italy hơn cả.
Đúng là loại tiểu nhân đắc chí. Nó càng viết bài mình càng thấy kinh tởm con người nó...khó có thể tin được khi mình đọc bài viết này, nó chả có ý nghĩa nhiều về bóng đá, cũng chả thâm độc, chua cay như những bài viết trước, nhưng nó lại nói lên bản chất cú vọ đặc chưng của con người thằng này. Thật đ éo hiểu đc 1 con người có học vấn lại cú vọ đến vậy, phải chăng từ bài Italia cách đây 4 năm, nó đã bị một vết đen trong đời làm báo nên thù này anh mãi không quên?
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: Milanno on June 24, 2010, 01:49 PM
cảm ơn Basana đã kịp updates và con rối Hồng Ngọc lại bắt đầu làm trò  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: basana on June 24, 2010, 02:55 PM
Quote from: Duong Qua
Bữa nay bò vô TT&VH mới biết bên đó có hẳn một "góc Hồng Ngọc", đọc qua là biết cái góc xinh xinh của HN nằm gần hoặc nằm hẳn trong WC

TT&VH càng ngày càng đáng ngưỡng mộ!

Mình nghĩ TTVH nên đổi chỗ đó là Hốc Hồng Ngọc.  
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: PhuongHoang on June 24, 2010, 03:56 PM
Ngậm giấm nỗi căm hờn với kẻ thù đến khi kẻ thù lên ngôi thì con ả phát cuồng và bộc lộ thú tính
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: pq1002 on June 24, 2010, 04:56 PM
Làm báo mà chỉ giỏi xỉa xói, mà xỉa xói 1 cách thô thiển.
Đoán ko nhầm thì anh này thích nghe chửi, chửi càng nhiều càng thích.
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: juveforever on June 24, 2010, 05:42 PM
Đọc mà vui quá. Đúng là tiểu nhân đắc chí. Hehe. Thể thao văn hòa giờ chẳng còn đáng giá và đáng chờ đợi như ngày xưa. Lá cải nhiều, và sâu bọ cũng chẳng ít    
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: littlerock on June 24, 2010, 11:37 PM
Thử dự đoán xem ngày mai hắn sẽ viết cái gì ?
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: juveforever on June 24, 2010, 11:39 PM
lại thêm một bài báo rác rưởi sắp ra đời
Title: Báo chí về chức vô địch của Italia
Post by: basana on June 25, 2010, 09:18 AM
ít ra có 1 bài viết vui để mình quên nỗi buồn Ý