Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Offline :. => JFC MIỀN BẮC => Topic started by: asfrom9 on July 07, 2006, 06:41 PM
-
Xin mời các anh chị em đến quán cafe World Cup - Ngọc Linh để xem trận chung kết và cổ vũ Italia cho chức VĐTG 2006.
Thời gian: từ 22h00 ngày chủ nhật 09/07/2006
Địa điểm: Cafe World Cup Ngọc Linh, cuối phố Thái Hà. Đối diện trụ sở FPT, bên trái giáp bia hơi Bò Tùng Xẻo, bên phải giáp Trung tâm chiếu phim Quốc gia. Địa điểm đẹp, thoáng, có màn hình lớn... sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của các anh chị em. Đề nghị các anh chị em đến sớm để có được chỗ ngồi tốt và chúng ta có thể "khởi động" cho trận chung kết.
Liên hệ: Hoàng, CELL: 0915077416, YM: phpama
Xin trân trọng thông báo và kính mời!
-
Xem đi. Chả mấy khi chúng ta được cổ vũ Italia hết mình như lần này đâu. Nhớ mặc áo Ý ko thì áo Juve cũng được.
:
-
Em gửi cái linh hồn tới vào buổi hôm đó
-
Thôi em ở nhà lạy Phật cho Ý vô địch vậy ! !
-
Có cách chỗ nào 200m về phía đông không bác? Em mới học được cách xác định phương hướng .
Điều trở ngại thứ 2 của mình là nếu mò đi tứ 21h30, mò về lúc 5h thì hôm sau đi làm thế nào được. Nhưng cũng không thể nghỉ vì thứ 2 là ngày lĩnh lương.
Còn điều trở ngại thứ nhất, đương nhiên là chuyện thân gái 1 mình, không biết BBB có đi không.. Chắc là có để ACL còn yên tĩnh ôn bài lần cuối...
-
Đính chính là quán đó là cafe Phương Linh chứ không phải Ngọc Linh như bác Asfrom9 đã thông báo. Quán này xác định phương hướng cực dễ, nằm sát kề trung tâm chiếu phim quốc gia và quán bò tùng xẻo hồi trước. Muốn ngồi ở đây thì phải đặt chỗ trước không thì không có ngó nghiêng được gì đâu, cây và cột chắn nhau nhiều lắm
-
Em ở nhà, vừa coi .. vừa ngủ, chứ em ko có khả năng thức đêm
Nếu Ý vô địch, mọi người đi đua thì kêu em một câu đi ăn sáng hen'
-
2h sáng mới đá mà 10h đã đi đến đấy rồi à???
Ngồi đấy làm gì mà sớm thế???
-
Đang ở xa không đi được , chán thật
-
CHÚC ĐỘI Ý GIÀNH THẮNG LỢI. CHO SỰ CÔNG BẰNG ĐỘI CHƠI TỐT VÀ ĐẸP NHẤT GIẢI và trên hết cho em trai của chị, đứa em hiếu thảo, tốt bụng và thông minh nhất thế gian!!!!!!!! Duyên là của chị, ngày chị ra đời là những ngày đầu tiên của chặng đg chinh phục chiếc cup thế giới lần thứ 3 của nước Ý, mối tình đầu lại là milan. Còn em đã nhận lấy chữ phận mà gắn bó mãi mãi với màu áo thiên thanh. Vậy mà đã có lúc vì Hà lan mà chị cãi nhau, ko nói chuyện với em cả tháng trời và hả hê khi Ý thua Pháp, cái mùa hè Euro2000 ngớ ngẩn ấy?!!!???Tại sao chị lại đánh đổi ~ tình cảm yêu thương ruột thịt lấy một trò chơi????Mẹ sẽ đến đất nước xa xôi của em chỉ mấy giờ sau khi trận đấu kết thúc. Ý ơi, thắng 2-0 nhé!!!Em sẽ đón mẹ với niềm vui và hạnh phúc nhân đôi, nhất định là thế
Á à, Mai mít, sao lại lo thân gái một mình, ko định rủ chị hử, cách 1500m Đông-Nam nhé
-
Lúc ấy ngồi cổ vũ cho Ý vậy
Nhưng sau trận đó sẽ buồn hay vui
Cứ chờ xem trên VTV ròai bít
-
tôi ko có điều kiện đi xem được nhưng tui sẽ ở nhà thắp hương cầu nguyện cho Azzurri của chúng ta
-
Không biết là có những ai sẽ đi đây nhỉ?
Nhưng mà em sẽ đến!
Vì 4h30 sáng t2 em cũng phải ra ga HN đón mẹ từ Lào Cai về!
-
Không biết là có những ai sẽ đi đây nhỉ?
Nhưng mà em sẽ đến!
Vì 4h30 sáng t2 em cũng phải ra ga HN đón mẹ từ Lào Cai về!
đi hết mà.
-
Italy vô địch rồi ! Serie A được cứu rồi. Juve trở lại Serie A rồi.
-
Italy vô địch rồi ! Serie A được cứu rồi. Juve trở lại Serie A rồi.
Thật không???
Cám lươn đấy nhá!
Không phải thì chết với tớ!
-
vẫn xuống hạng như thường bà con à