Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

JFC History => JFC Archive => WORLD CUP 2006 => Topic started by: JTF1987 on July 06, 2006, 06:59 AM

Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: JTF1987 on July 06, 2006, 06:59 AM
Như vậy là WC 2006 cũng đã đến trận cuối cùng. Italia và Pháp, hai đội bóng chơi hiệu quả nhất đang hiện chỉ còn cách một trận đấu nữa để đoạt cúp. Xét về thực lực lẫn lối chơi, Italia đang nhỉnh hơn Pháp nhưng ở trận CK thì không thể nói trước điều gì. Đặc biệt hơn, trận CK WC2006 này sẽ trở lại thành trận CK Euro 2000 tại Hà Lan, nơi mà Trezeguet đã kết thúc giấc mơ người Italia trong một đêm thiếu may mắn của đất nước hình chiếc ủng. Liệu lịch sử có lặp lại? hay Italia sẽ hoàn tất chu kỳ 24 năm đoạt cúp?
       
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: SATHUKHONGVOTINH on July 06, 2006, 08:17 AM
Pháp đá như những trận vừa qua thì chẳng có gì có thể nói trước được. Đá tử thủ, phòng ngự nhiều lớp. Cộng với sự may mắn. Mà Lippi thường hay thất bại tại trận chung kết. Nhưng trừ những trận chung kết đầu tiên nhỉ.  
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: solo_enti on July 06, 2006, 08:20 AM
Hí hí, lần này thì làm giề có Trezequet...Ông Domenech có sử dụng đâu.
Híc, nhưng Ý kị dơ Pháp lắm. Lo sợ về cái chân của Zizou...Híc, ko biết Nesta đá được chưa nhỉ? Bình phục chưa nhi?
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 06, 2006, 12:43 PM
tôi chờ trận đấu này từ lâu lắm rồi, tui ko bao giờ quyên được khoảnh khắc Trezeguet ghi bàn thắng vàng vào lưới Toldo tại trận chung kết EURO 2000, lúc đó tôi đã gần như chết lặng đi thua đau quá chúng ta chỉ còn cách chức vô địch có 13 giây nữa huuuuuuu . Giờ chính là lúc để chúng ta chả mối hận đó tốt nhất. Giờ là Buffon chứ ko phải Toldo, chưa bao giờ tui lại tin vào chiến thắng của chúng ta như lúc này, đó là trận đấu của cả đời người của nhiểu cầu thủ Azzurri vì vậy họ sẽ chiến đấu như thể họ ko bao giờ được đá bóng nữa .Ngay từ bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều cho những chàng trai thân yêu của chúng ta
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: trang_trai_tre on July 06, 2006, 03:39 PM
Ý năm nay vô địch là cái chắc. Tôi tin vào các cầu thủ Italia. Pháp chỉ trông cậy mỗi vào Zidance. Lippi đủ bản lĩnh để chiến thắng. Trận này Toni sẽ ghi bàn và Ý thắng 2-0
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: buffon on July 06, 2006, 04:36 PM
Azzurri sẽ trả món nợ 6 năm về trước. Hỡi gã hói Zidane và tên đầu bư Henry, hãy đợi đấy  , người Italia sẽ đè bẹp các chú gà trống đến từ nước Pháp.    
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: nhuboconganh on July 06, 2006, 04:49 PM
Hổng dám cổ vũ, sợ mình vía lớn  
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: SATHUKHONGVOTINH on July 06, 2006, 05:04 PM
Không biết trận này De Rossi có được đá không nhỉ ?
Pháp đá chắc quá. Ý khó nhằn đây.
Có khi lại đá luân lưu.  Lippi nên cho các cầu thủ tập sút phạt đi là vừa.
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: Duong Qua on July 06, 2006, 05:30 PM
Trận đấu đem lại nhiều kỷ niệm. 6 năm trước, Pháp đã thắng Italia để khẳng định danh hiệu Vô địch thế giới trên sân nhà không phải chỉ nhờ may mắn. Thế hệ xuất sắc nhất nước Pháp đã ở trên đỉnh cao của thế giới. Những cầu thủ Pháp mình thích nhất bước lên bục vinh quang lần cuối trước khi bị dìm xuống bùn hai năm sau ở Viễn Đông.

Lần này, chúc cho Italia giành chiến thắng. Chiến thắng sau nhiều năm chờ đợi, cho những cầu thủ đã chiến đấu nhiều năm nhưng không gặt hái những gì tương xứng với tài năng của họ.

Italia đã chơi tốt trong cả giải trong khi Pháp luôn sống giữa hai trạng thái thăng hoa và tầm thường. Chiến thắng cho người Ý là một kết cục đẹp cho một World Cup có quá nhiều điều thất vọng. Italia có hơn đối thủ một ngày nghỉ nhưng Pháp không phải trải qua 120 phút mệt mỏi. Nhưng có cảm giác lòng tự trọng, tinh thần đoàn kết và quyết tâm của người Pháp đã được dồn cả vào hai trận đấu với Tây Ban Nha và Brazil. Một tập thể gồm nhiều cầu thủ chất lượng cao nhưng chưa phải là một khối đoàn kết thật sự.

Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: alex_arsenal on July 06, 2006, 07:42 PM
Đã đến thời của người Ý,chiến thắng để theo quy luật của lịch sử và chiến thắng để tăng các tifosi hết lòng vì màu thiên thanh....
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: menrekcuf on July 06, 2006, 08:23 PM
Mong là Ý thắng ! Em cổ vũ Ý nhưng lại rất kết Pháp , Dù gì thì nòng cốt 2 đội lúc này cũng là của Juve . Pháp chắc không thắng được đâu bởi tuy vào chung kết nhưng hàng công của Pháp làm sao mà bật được hàng thủ cũng như Buffon - chưa đội bóng nào khoan thủng được lưới của tuyển Ý cả. Pháp giỏi phản công nhưng lối chơi ấy không phát huy được gì đâu . Bởi dù có tấn công thì lực lượng phòng thủ của Ý vẫn còn khá dầy vời con trâu Gattuso , Canavaro , Matterazzi . Ý vô địch rồi .  Forza Juve   forza Italia  
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: Mộ_Vân on July 06, 2006, 08:50 PM
Sau 6 năm trời, mình mong mỏi thì cuối cùng cũng đã đến. Đến đúng lúc mình ko ngờ tới, ko hi vọng Ý và Pháp có thể đi sâu tại kì WC này, thì đến h này 2 đội gặp nhau trong trận chung kết. Cái ngày diễn ra trận bán kết E2000, Ý may mắn vượt qua được Hà Lan, thì Pháp cũng vượt qua Bố Đào Nha nhờ 1 quả penalty của Zidane. Trước đó 1 trận, Ý vượt qua Romania bằng 2 bàn thắng của Inzaghi thì Pháp cũng vượt qua TBN. WC này cũng gần giống như vậy, Ý thắng đội chủ nhà, thắng 1 đội bóng Đông Âu thì Pháp cũng thắng cả TBN và BDN + 1 chiến thắng  vượt quá sự mong đợi là Brasil. Lịch sử đang lặp lại, chỉ khác 1 điều, năm đó tôi nghiêng tình cảm của mình cho Ý còn bây h, tôi dành tình cảm nhiều cho Pháp ---------> hi vọng kết quả cũng khác
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: delpiero_juve_italya on July 06, 2006, 09:37 PM
fozza italya. chỉ vì mất thời gian bảo vệ luận văn mà đến hôm nay tôi mới lên được diễn đàn. vui quá, italy nhà ta thật là tuyệt vời. đã quá lâu, thật là lâu rồi mới có khoảnh khắc đẹp đến vậy. delpiero và các đồng đội quả thực đã ko làm tôi thất vọng một lần nữa. cám ơn những thiên thần của tôi... italya vô địch    
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: alex_princes on July 06, 2006, 09:41 PM
Lịch sử đã cho thấy sự kị giơ giữa các đối thủ và chu kì 12 năm của Ý vào CK 1 lần . Còn năm nay cũng có sự ngẫu nhiên khi 3 đội vào BK là: Ý ,BĐN,Pháp đều tham dự BK EURO 2000 và Ý đã thắng đội chủ nhà còn Pháp thắng Bồ rồi cuối cùng ....
Còn năm 70 Ý thua -82 Ý thắng - 94 Ý thua  
Khôg bbiết Ý có theo chu kì 24 năm ko nhỉ ? Lịch Sử chiến thắng hay sự ngẫu nhiên chiến thắng  
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: alexthuyduong on July 06, 2006, 10:35 PM
Từ WC 98 đến Euro 2000, từ WC 2002 đến Euro 2004...
8 năm trông mong trong mòn mỏi giờ cũng đã đến lúc đội tuyển Ý của ta trả món nợ máu!  
Zizu đã già, về vườn được rồi.
Còn Alex của ta thì cần chức vô địch thế giới này và các đồng đội ở juve nữa.
Thời thế đã thay đổi, và đây là lúc để cả TG phải ngả mũ kính chào Juve, Italia! Những chiến binh quả cảm!
===============
Tất nhiên là Ý sẽ vô địch, đó là điều ta chưa từng nghi ngờ trong suốt 8 năm qua!    
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: sealight on July 06, 2006, 11:09 PM
Thực ra theo dõi sát sao đội Ý thi đấu từ đầu giải đến giờ thì thấy Ý cũng không có gì là quá ghê gớm. Hàng công thì khá là sắc sảo đấy, nhưng không hiểu do chiến thuật của Lip hay do chủ động chơi rình rập mà các chàng Romano không phát huy khả năng này (ở WC này, hàng công sắc sảo như thế là của hiếm, đến Brazin còn vật vờ).
 
   Còn về hàng thủ thì ngoài "người nhện" Buffon và "thần canh đền" Canavaro (2 ông này thì khỏi phải nói) ra thì chẳng có ai gọi là ghê gớm cả. Zambro thì chơi năng động và hiệu quả nhưng chỉ trong tấn công thui, ông này chơi tiền vệ cánh có vẻ phát huy sở trường tốt hơn. Còn Pirlo và Gatuso thì hỗ trợ phòng thủ không hay như trước nữa, riêng Pirlo anh khả năng kiến thiết và phát động tấn công đang hay lên nhưng lại tỉ lệ nghịch với khả năng hỗ trợ phòng thủ.
   
   Thật ra Italia cũng chưa gặp phải đối thủ nào thật sự hay trong tấn công. Mấy ông Úc với Ukraina thì không nói lên gì cả vì 2 vị này tấn công siêu lởm, tiền đạo gần như không biết dứt điểm cho chính xác (nếu để yên cho sút thì o nói làm gì). Còn Đức thì thật ra Đức vào đến bán kết cũng chỉ dựa vào mỗi tinh thần kiêu hãnh của một dân tộc bất khuất và sự hậu thuẫn của "Sân nhà", họ tấn công có đường nét nhưng thiếu sáng tạo và thiếu cá nhân "quyết định", phòng thủ thì "hồn nhiên" dễ bị lừa, Đức chỉ đá hay khi gặp đội dưới cơ. Ý gặp mấy đội này thì nhàn cho Buffon quá còn gì!
 
   Nhưng Pháp thì khác đấy các bạn ạ! Pháp trông vật vờ thế thôi nhưng đó là vũ khí nguy hiểm của họ đó! Để đua sức và nhiệt tình thì họ không thể ganh với Ý được vì quá nửa đội hình trên 30 rùi, nhưng khả năng ru ngủ và kìm hãm lối chơi đối thủ của Pháp là vô cùng nguy hiểm. Cầu thủ của họ quá "già dơ", quá "quái", hãy nhìn các Henry chơi, dù rất ghét anh chàng này nhưng tôi cũng phải phục sự "quái vật" của chú nhọ này. Nếu trận đấu này Ý không áp đặt lối chơi và phát huy khả năng tấn công sắc bén như dao cạo của mình ngay từ đầu thì khá khó khăn đấy. Nên hiểu ngưòi Pháp khác Đức rất nhiều, họ tinh tế và vô cùng kinh nghiệm. Hãy nhìn Brazin làm gương, hàng tấn công huỷ diệt như thế mà khi để đội pháp kìm hãm còn chết tức tưởi nữa là, chỉ một đường chuyền phản công của "lão hói già" và một pha bứt như gió của Henry là trận đấu được quyết định ngay. Nếu Ý lại áp dụng kiểu nhùng nhằng cả trận và tung đòn quyết định vào phút chót thì tôi dám khẳng định người Ý lại phải nuối tiếc như năm 94 đó. Vì thứ nhất bài này đã lộ rồi (ý áp dụng bài này khá nhiều), thứ hai người pháp thừa hiểu điều này vì chính họ cũng từng chơi như thế (CK euro 2004 với chính Italia), thứ 3 là hậu vệ Pháp thừa kinh nghiệm để tập chung vào phút chót chứ không "ngây thơ" như hậu vệ Đức.

  Chỉ có một điều làm tôi tin tưởng vào chiến thắng của người Ý đó là sự may mắn, họ quá được thần may mắn ưu ái, đến cột dọc và sà ngang là 2 điều đen nhất trong bóng đá còn không lấn át được vận may của họ nữa là. Nếu cứ bất ngờ có cơ hội vào phút chót như trận gặp Úc thì đến thượng đế cũng phải ngả mũ trước người Ý.
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: minh1103 on July 07, 2006, 02:32 AM
Nếu như bài viết này với những luận lý trên đây được viết cách đây một tháng thì đến thời điểm này sẽ khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ. Nhưng bài viết vào thời điểm này thì không đáng xem
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: Truong Tam Phong on July 07, 2006, 06:51 AM
Quote from: alexthuyduong
Từ WC 98 đến Euro 2000, từ WC 2002 đến Euro 2004...
8 năm trông mong trong mòn mỏi giờ cũng đã đến lúc đội tuyển Ý của ta trả món nợ máu!  
Zizu đã già, về vườn được rồi.
Còn Alex của ta thì cần chức vô địch thế giới này và các đồng đội ở juve nữa.
Thời thế đã thay đổi, và đây là lúc để cả TG phải ngả mũ kính chào Juve, Italia! Những chiến binh quả cảm!
===============
Tất nhiên là Ý sẽ vô địch, đó là điều ta chưa từng nghi ngờ trong suốt 8 năm qua!    


tất nhiên là Ý phải vô địch rồi , đã đến lúc Pháp và Zidane về làng , món nợ cũ đến lúc cần phải đòi , hi vọng Ý thắng 3-0  
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: basana on July 07, 2006, 08:44 AM
Trận này thật căng thẳng. Hàng phòng ngự Italia nhỉnh hơn, nhưng hàng tiền vệ của Pháp lại tốt hơn. Hàng tiền đạo thì theo tôi là ngang nhau vì từ đầu giải đến giờ Henri ngoài mấy pha ăn vạ và một pha làm bàn ko ai kèm thì cũng chưa có gì. Italia cũng vậy hàng tiền đạo nhiều cơ hội nhưng dứt điểm tồi cộng thêm thiếu may mắn.

Trận đấu này sẽ phân định thắng thua bằng .. cảm tính. Tôi linh cảm rằng Italia sẽ đè bẹp Pháp với tỉ số 2-0 cho dù nếu làm phép so sánh thì ko có cơ sở.
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: menrekcuf on July 07, 2006, 09:15 AM
Các vị trí của Ý đều hơn hoặc ngang bằng của Pháp . Nhưng không vì thế mà được phép coi thường . Dù sao thì  Pháp đã loại cả Tây Ban Nha , Brasil , Bồ Đào Nha ( 3 thằng khủng ) trong khi đó Ý mới chỉ phải đối đầu với Đức là thực sự khó khăn .
Không sao , năm nay là photocopy của 1982   Forza Italia
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: Ivana on July 07, 2006, 01:40 PM
Mình muốn Ý thắng để lấn át cái vụ bê bôi hiện h. Với lại mình có mối thâm thù với bọn Pháp từ 8 năm trc, nhất là chị Zi hói.
Cái này là mượn dao giết người. Hahà. Còn việc dao có đủ sắc để chọc thủng tim đối fương hay ko thì còn fải trông chờ vào bản lĩnh of Ý nhà ta.
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: juveinheart on July 07, 2006, 03:39 PM
Cố lên chiến thắng Pháp trả thù món nợ năm 2000 , năm nay với phong độ tuyệt vời của hàng thủ cùng với sự quyết tâm của các cầu thủ muốn chứng minh với các CĐV nhà thì Pháp sẽ thành một món ăn ngon cho Ý .
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: majesty on July 07, 2006, 03:49 PM
Trước một trận CK thì chẳng thể nói trước 1 điều gì....đội nào ghi bàn trước đội đó sẽ có lợi thế rất lớn






   
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: julove on July 07, 2006, 04:03 PM
thực sự là WC năm nay bọn pháp chơi đếu hay !thế mà vào được chung kết !thực sự là rất lo cho ý !france 98 thua nó trong loạt bắn súng,Euro 2000 thì thua trong hiệp fụ do thằng trezeguet ghi bàn thắng vàng !thực sự là ko sao quên được euro 2000 khi mà sắp hết giờ, khi mà các cầu thủ dự bị của ý đứng hết cả dậy mừng chiến thăngsắp đếnthì .........ko thể tin được khi bọn nó ghi bàn gỡ hoà !trông vẻ mặt đáng thương của paolo manini ko thể chịu được !
lo sợ khi gặp pháp mặc dù bọn nó đá ko ra cái gì !  
suốt mấy ngày hum nay l lắng cho ý !nếu ý ko vô địch thì .........ko thể tưởng tượng nổi
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: delpiero_juve_italya on July 07, 2006, 07:00 PM
Quote from: alexthuyduong
Từ WC 98 đến Euro 2000, từ WC 2002 đến Euro 2004...
8 năm trông mong trong mòn mỏi giờ cũng đã đến lúc đội tuyển Ý của ta trả món nợ máu!  
Zizu đã già, về vườn được rồi.
Còn Alex của ta thì cần chức vô địch thế giới này và các đồng đội ở juve nữa.
Thời thế đã thay đổi, và đây là lúc để cả TG phải ngả mũ kính chào Juve, Italia! Những chiến binh quả cảm!
===============
Tất nhiên là Ý sẽ vô địch, đó là điều ta chưa từng nghi ngờ trong suốt 8 năm qua!    

Nói thật với mọi người. Đã từ lâu tôi đợi cái ngày này rồi. nhưng từ trước đến nay, italy vẫn thế.Kể từ cái năm 82 mà tôi chưa có trên cõi đời này thì Ý chỉ vô địch đc vào năm đó. Tôi là người rất yêu nước Ý và như người ta nói, khi yêu thì rất sợ thua. Mong rằng như bạn nói "thời thế đã thay đổi và đây là lúc cả TG phải ngả mũ kính chào Juve, Italya".      
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: ledinhbatri on July 07, 2006, 08:52 PM
Chung kết WC 2006 đã trỡ thành chung kết EURO2000 Itaky-Pháp. Một WC với rất nhiều thứ được lịch sử lập lại. Như vậy thì Pháp sẽ thắng Italy như năm 2000 hay là Italy với Spanha 82 lịch sử, thật khó mà nói trước. Những gì hai đội thể hiện thì đều ấn tượng như nhau cả nhưng sẽ một chút lợi thế cho người Italy. Người Ý bản lĩnh hơn người Pháp giàu truyền thống hơn người Pháp, ITaly90 người Đức vô địchtrên đất Ý và năm nay người Ý sẽ vô địch trên đất Đức ( nếu Đức thắng BồĐN sẽ được hạng 3 như nguời Ý hạng 3 ở Itaky 90) sẽ công bằng hơn... mong rằng người Italy sẽ ko thiếu may mắn như những giải đấu lớn trước và cái kịch bản EUro2000 tái diễn => người Ý sẽ vô địch  
   Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy
Vô địch cũng là động cơ để các cầu thủ Ý hướng tới nh8àm xoa diệu và lấy lại hình ảnhcuả bóng đá Italy sau những vụ scadal tại nước nhà. "Supperman" Canavaro sẽ thi đấu một trận trên cả tuyệt vời để củng cố danh hiệu quả bóng vàng vì anh đang dẫn đầu danh sách những cầu thủ xuất sắc mà. Luca Toni sẽ lậy một hattrick trở thành vua phá lưới cùng Klose  (Klose ko ghi đuợc bàn nào tại trận chung kết mà xem) và cầu thủ thứ 2 lập 1 hattrick trong 1 trận chung kết
 ITALY VÔ ĐỊCH
ITALY MUÔN NĂM
PHÁP KẺ NGÁN ĐƯỜNG ĐÁNG GHÉT TUỊ SẼ BỊ GIẪM NÁT BỠI ĐOÀN QUÂN  THIÊN THANH
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: juventus1101 on July 08, 2006, 08:26 AM
quote apr 24 2006 10:18AM by juventus1101


theo suy luận lozic của tui thì từ năm 1970 đến nay khi Wc đổi tên thì cup cư' 1 nam về châu âu 1 nam lại về nam mĩ ( vì bọn châu á và chau phi chưa đủ trình dúng ko nào)
mà từ nam đó đến nay cư' 12 nam ý lại vào chung kết 1 lần nam 70 thua brazil nam 82 vô địch và 12 nam sau là 94 thì lại vào chung kết và thua brazil và 2006 tròn 12 nam sau WC 94 mà WC 02 thì brazil vô địch rôi thì năm nay cup sẽ về châu âu  
=> italia sẽ vô địch chư' còn sao nữa và trên ngực mỗi câù thủ italia về sau sẽ có
4 ngôi sao  
mặc dù bóng đá ko có 1 qui luật nào nhưng em vẫn tin vào đìu này  

ITALIA GRANDE    



mọi người đã thấy tui suy luận đúng chưa chắc chắn italia sẽ zô địch mừ  
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: ghet_ghet on July 08, 2006, 10:39 AM
Sao ác độc thế? Cắt tiết Zidane làm gì? Ý sẽ thắng Pháp bằng sức mạnh và ý chí đồng đội cùng sự yêu mến của mọi người. Mình không cần phải cắt tiết người Pháp (cụ thể ở đây là Zidane và đồng đội của anh ý).

thằng càng hoành tráng càng nổ mũi. Thôi! dừng ở đây! Có câu :"nói trước bước không qua" - sợ điều ấy xảy ra lắm!
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: mainoel on July 08, 2006, 04:54 PM
Ghet ghet ơi, nếu không đủ thông minh để hiểu nghĩa bóng của Chủ đề thì cũng đừng đặt câu hỏi ngây ngô như thế chứ, tụt hết cả hứng...

Hỏi mọi ng chút, FIFA đã bốc thăm màu áo chưa? Trong trận Chung kết Italy mặc áo màu gì nhỉ?
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: Fly on July 08, 2006, 05:10 PM
Quote from: mainoel
Ghet ghet ơi, nếu không đủ thông minh để hiểu nghĩa bóng của Chủ đề thì cũng đừng đặt câu hỏi ngây ngô như thế chứ, tụt hết cả hứng...

Hỏi mọi ng chút, FIFA đã bốc thăm màu áo chưa? Trong trận Chung kết Italy mặc áo màu gì nhỉ?

Anh Cá link cho em Ruồi cái link, nó bảo rằng: Ý mặc áo trắng và Pháp mặc áo xanh - Hệt như trong trận CK Euro 2K. Nhưng số phận sẽ đổi thay    
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: basana on July 08, 2006, 05:40 PM
Quote from: Fly
Anh Cá link cho em Ruồi cái link, nó bảo rằng: Ý mặc áo trắng và Pháp mặc áo xanh - Hệt như trong trận CK Euro 2K. Nhưng số phận sẽ đổi thay    

 Ồ trận này Nesta "điên" không được đá, tiếc ghê, Italia sẽ vô địch và thiếu Nesta "điên" nhưng vẫn có Cannavaro đẹp trai và đẳng cấp.. yeahhhhhhhhhhhhh.  

Càng tới gần giờ G, mình càng run   - Italia ơi... Vô địch đi nào.  
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: Kazenka on July 08, 2006, 06:00 PM
Quote from: Fly
Anh Cá link cho em Ruồi cái link, nó bảo rằng: Ý mặc áo trắng và Pháp mặc áo xanh - Hệt như trong trận CK Euro 2K. Nhưng số phận sẽ đổi thay    

Italia sẽ mặc áo xanh, còn Pháp mặc áo trắng. Như vậy là ĐT Italia cả 7 trận ở WC đều mặc áo xanh.
Nguồn: http://thethao.vietnamnet.vn/wc2006/2006/07/588973/ (http://thethao.vietnamnet.vn/wc2006/2006/07/588973/)
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: Fly on July 08, 2006, 06:03 PM
Quote from: basana
Ồ trận này Nesta "điên" không được đá, tiếc ghê, Italia sẽ vô địch và thiếu Nesta "điên" nhưng vẫn có Cannavaro đẹp trai và đẳng cấp.. yeahhhhhhhhhhhhh.  

Càng tới gần giờ G, mình càng run   - Italia ơi... Vô địch đi nào.  

Cá điên về bảo với thằng Canna điên là Nesta đang chấn thương nên ko thèm thôi, nhường cho Canna điên thể hiện, sướng nhá  mà thằng canna đấy có cái wái gì mà ai cũng khen nó thế nhờ, vớ vẩn, mình thấy như thằng điên ấy. Anh Cá cứ chờ đấy, bảo em mù bóng đá chỉ vì em ghét nó à. Đc rồi, đồ cá điên, nhớ đây  
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: alex_arsenal on July 08, 2006, 06:57 PM
Người Ý lúc bị bức bách đến cùng vì những bê bối trong nuowcs thì sẽ giành được một thắng lợi để xoá tan những ánh mắt của những kẻ chống đối....và hi vọng lần nỳa sẽ là một Espana 82 khác,khi chúng ta cũng đi theo gần như cùng một quỷ đạo đó.

Năm 1990 Đức vô địch trên đất Ý,còn năm nay Ý sẽ đòi lại món nợ đó,tức là sẽ mang chiếc cúp về từ đất Đức,với lại chiếc cúp hiện nay là thành quả của người Ý,cũng đã đến lúc hồi hương rồi....
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: sealight on July 08, 2006, 10:46 PM
Quá ảo tưởng!

 Ở đây toàn đạo diễn Trương Nghệ Mưu hay sao ý! Có cần đề cử giải Oscar không đây!

 Ý có thể thắng nhưng không thắng theo những kịch bản như thế đâu!
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: May15 on July 09, 2006, 08:50 AM
Juventus là đội bóng sẽ đóng góp 8 cầu thủ cho trận chung kết này Bên phía Italy, đó là Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Mauro Camoranesi và Alessandro Del Piero. Trong khi bên phía Pháp là Liliam Thuram, Patrick Vieira và David Trezeguet.
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: alex_princes on July 09, 2006, 08:52 AM
Cho lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng của các ngôi sao Ý trong trận CK của 1 giải WC .Nếu tính theo chu kì 12 năm thì ko ai trong số các cầu thủ Ý sẽ có 1 trận CK khác và khả năng nâng cao chiếc cúp vàng cũng rất khó .Vậy các cầu thủ Ý hãy cố lên hãy chiến đấu như chưa bao giờ biết sợ ,hãy chiến đấu làm cho tuyển Pháp như nhũng chú nhóc ,làm cho Đan hói thấy mình già cỗi,làm cho Domenech trở nên lố bịch, làm cho dân Pháp trở nên câm lặng,làm Khải Hoàn Môn ko một bóng người,làm cho Tour de France trở thành kép chính.


HỠI NGƯỜI Ý HÃY CỐ LÊN!!!!!!!!!!!!!!!!
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: solo_enti on July 09, 2006, 09:37 AM
Chúc cho Ý có 1 trận đá hay như Đức hôm qua. Mang về chiến thắng cho thành Rome
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: juveinheart on July 09, 2006, 10:14 AM
Có nhiều lí do để tin rằng chúng ta sẽ thắng Pháp và trả món nợ 2k :

Người ta nhắc nhiều đến hai từ ‘’định mệnh’’ trước trận chung kết tại Berlin, ám chỉ đến trận thua tức tưởi của Italia trước Pháp tại chung kết EURO 2000. Cứ như một bản sao của giải đấu cách đây 6 năm, hành trình tới trận chung kết của Pháp cũng qua hai đội bóng trên bán đảo Iberia còn Italia cũng vượt qua đội chủ nhà. Nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy Azzurri có thể cưỡng lại quy luật đó trong trận đấu cuối cùng.

Thứ nhất, tội đồ năm xưa nay đã trở thành người hùng. Fabio Cannavaro, tác giả cú đánh đầu bất cẩn khiến Pháp san bằng tỷ số vào phút cuối cùng, nay trở thành trung vệ hay nhất thế giới và là ứng viên tiềm tàng cho danh hiệu cầu thủ hay nhất giải. Del Piero, người khiến các tifosi phát điên bởi hai pha hỏng ăn đáng tiếc, nay cũng biết cách ghi bàn.

Thứ hai, Italia không còn ‘’chết’’ vào những phút cuối cùng (trận chung kết EURO 2000 là điển hình) mà trái lại còn biết cách vượt lên giành chiến thắng ngay trước khi mãn cuộc. Có thể lấy ví dụ hai trận đấu với Australia tại vòng hai và Đức tại bán kết.

Thứ ba, hơi duy tâm một chút: Màu áo đổi thay. Sáu năm trước Italia phải chấp nhận nhường chiếc áo màu xanh cho ‘’Les Bleus’’ để khoác chiếc áo trắng lạ lẫm, nhưng trận chung kết tại Berlin đội quân của Lippi sẽ được khoác chiếc áo thiên thanh truyền thống.

2. Đoàn kết.  Lilian Thuram nhận xét: ‘’Trước đây đội tuyển Italia thường có những chuyện này nọ giữa các cầu thủ, nhưng thời điểm này họ là một khối thống nhất chưa từng thấy’’. Phóng viên Reutes đồng tình: ‘’Những mâu thuẫn trong phòng thay quần áo không còn, giờ đây Italia thể hiện một tình đoàn kết đầy ấn tượng’’.

|Chính những khó khăn, hiểm hoạ nơi quên nhà (các quan toà đang ngồi chờ ‘’hỏi thăm’’ về những scandal) khiến các tuyển thủ Italia trở nên đoàn kết với nhau hơn bao giờ hết.
Khi De Rossi nhận án treo giò 4 trận do đánh nguội trong trận gặp Mỹ, có ý kiến nên đuổi cầu thủ này về nước vì làm xấu hình ảnh quốc gia. Materazzi lập tức lên tiếng: ‘’Không, cậu ấy là một phần của đội bóng’’. Trong khi đó dù cực kỳ háo hức được ra sân để báo thù người Pháp, dù cho rằng mình xứng đáng có mặt trong đội hình chính đá chung kết, nhưng Del Piero cũng phủ nhận nguồn tin cho rằng anh hậm hực chuyện phải nhường chỗ cho Totti.

Lọt vào tới trận chung kết bằng lối chơi khôn ngoan nhưng trong lòng đội tuyển Pháp vẫn còn những bất ổn. Trezeguet buồn, thậm chí hận Domenech khi gọi anh tới Đức chỉ để làm khách du lịch. Phải ngồi ngoài để tuân thủ chiến thuật một tiền đạo đã đành, nhưng đến khi thay người thì Domenech luôn chọn Saha. Trận bán kết với Bồ Đào Nha, Saha suýt giết đội tuyển Pháp bằng một pha bóng bất cẩn khiến Thuram nổi giận đùng đùng vì phải ‘’chữa cháy’’.

Bất bình không kém là thủ môn Gregory Coupet. Lúc Barthez giật mình đỡ cú sút phạt của Cristiano Ronaldo theo phong cách một VĐV bóng chuyền, truyền hình chiếu ngay cảnh Coupet lắc đầu chán ngán. Có tin được không khi Domenech nói: ‘’Chúng tôi là một tập thể cùng nhìn về một hướng’’?

3. Đồng đều. Ngoại trừ hai thủ môn Angelo Peruzzi và Marco Amelia, toàn bộ cầu thủ Italia tới Đức mùa hè này đều có dịp ra sân. Không những không gây thất vọng mà có người còn trở thành người hung.
Vậy nên khi De Rossi, Materazzi nhận áo treo giò hay Nesta không thể ra sân do chấn thương, Azzurri vẫn là một khối đầy sức mạnh. Không chỉ đồng đều về chuyên môn giữa các vị trí chính thức và dự bị, khả năng ghi bàn của Azzurri cũng đồng đều đến đáng kinh ngạc. Mười một bàn thắng của họ đến thời điểm này do công của 10 cầu thủ khác nhau.

Pháp không được như vậy. Mỗi khi Wiltord, Saha hay Govou vào sân, sức mạnh của ‘’gà trống Gaulois’’ giảm đi thấy rõ. Duy nhất Trezeguet xứng đáng là siêu dự bị nhưng lại không được sử dụng. Pháp tiến vào chung kết với một đội hình gần như cố định, sẽ ra sao nếu bị bắt bài trong trận chung kết?
4. Ngoài ra, Italia con vô địch vì

- Quy luật 12 năm: Cứ 12 năm một lần Azzurri lại thành công tại World Cup. Quy luật, năm 1970 á quân, năm 1982 vô địch, năm 1994 á quân và năm 2006 … vô địch.

- Sân tốt. Azzurri có nhiều kỷ niệm đẹp trên sân vận động thành phố Berlin. Năm 1934, Italia giành HCV bóng đá Olympic tại đây.

- Thủ môn từ Juventus. Trong những lần Azzurri đăng quang, thủ môn đều khoác áo Juventus. Combi năm 1934, Dino Zoff năm 1982 và … Buffon năm 2006?
Title: Trận chung kết: ITALIA - FRANCE
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 09, 2006, 10:44 AM
           tôi chờ trận đấu này 6 năm nay rồi, đây là cơ hội cho chúng ta trả mối hận cách đây 6 năm. Nhất định chúng ta vô địch, chúng ta đã mặc áo xanh truyền thống còn Pháp thì ko nên chúng ta nhất định vô địch