Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

JFC History => JFC Archive => Bình luận Juventus 2005 -2006 => Topic started by: Mr_KOP on July 05, 2006, 06:54 AM

Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: Mr_KOP on July 05, 2006, 06:54 AM
Như vậy lão capelo đã nhẫn tâm bỏ juve mà qua với tụi kền kền real,thật sự làm nhìu người bất bình >"<
Vậy mà mới mấy hôm trước lão còn noái sẽ ở lại.Ko bít juve giờ sẽ đi về đâu Y_Y
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: basana on July 05, 2006, 09:58 AM
Đi về Serie C chứ đi đâu. Mong rằng làm cái cúp vô địch thế giới cho đỡ buồn.  
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: GianluigiBuffon on July 05, 2006, 10:17 AM
Lão đấy fắn đi cho nhẹ nợ. Cái thể loại bóng đá của Juve hai mùa vừa rồi đúng là không thể ngửi nổi. Xem Lippi kìa! Đấy mới đích thực là bóng đá.
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: A Chance Of Sunshine on July 05, 2006, 01:01 PM
-Vậy là chắc 99% juve xuống serie C rùi à , sao nặng thế, cùng lắm thì serie B cộng thêm trừ điểm thui chứ (
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: JTF1987 on July 06, 2006, 07:16 AM
Rồi cũng sẽ đi hết thôi, chẳng ai lại chịu đá cái giải hạng ba SerieC cả đâu    
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: SATHUKHONGVOTINH on July 06, 2006, 08:45 AM
Capello người đầu tiên. Lại đang muốn lôi kéo cả Emerson về Real nữa. Giờ mới thấy cảm giác của Roma và Totti ngày xưa thế nào. Chẳng còn gì để nói. Chỉ biết rằng " Hãy quên Capello đi "
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: menrekcuf on July 06, 2006, 09:33 AM
Phải biết thông cảm cho ông ta thôi . 1 Huấn luyện viên có đẳng cấp không đời nào chịu đi huấn luyện cho 1 đội bóng ở hạng quá thấp được . Cái đáng nói ở đây là ông ta lật lọng quá nhanh khi mà Juve vẫn chưa bị chính thức khai tử . Kẻ bỏ đi khi người ta đang hấp hối thì không đáng được nhắc đến tên . Đáng ra ông ta nên tuyên bố ra đi sau khi Juve chính thức xuống hạng mới đúng  
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: alexdel80 on July 06, 2006, 04:56 PM
Thông cảm cái giè chứ, vẫn biết là sẽ khủng hoảng, vẫn biết là Juve có thể phải xuống hạng nhưng 1 tháng trước thì khẳng định là sẽ ở lại, bây giờ nguy cơ JUVE xuống hạng trước mắt thì ông ta đã bỏ chạy, bây giờ Fan JUVE mới biết cảm giác phản bội và quay 180 độ của ông ta đối với Roma là thế nào, chắc chắn rằng ông ta sẽ lôi kéo các trụ cột của Juve giống như ông ta đã làm với Roma, Thành quả mà ông ta mang lại cũng có thể đổ xuống sông xuống bể khi Juve bị tước 2 danh hiệu. Người như ông ta đáng quên hơn là đáng nhớ, Tôi căm thù sự phản bội. JUVE muôn năm, Del Piero muôn năm vì anh ta luôn trung thành.
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: SATHUKHONGVOTINH on July 06, 2006, 05:10 PM
Quote from: alexdel80
Thông cảm cái giè chứ, vẫn biết là sẽ khủng hoảng, vẫn biết là Juve có thể phải xuống hạng nhưng 1 tháng trước thì khẳng định là sẽ ở lại, bây giờ nguy cơ JUVE xuống hạng trước mắt thì ông ta đã bỏ chạy, bây giờ Fan JUVE mới biết cảm giác phản bội và quay 180 độ của ông ta đối với Roma là thế nào, chắc chắn rằng ông ta sẽ lôi kéo các trụ cột của Juve giống như ông ta đã làm với Roma, Thành quả mà ông ta mang lại cũng có thể đổ xuống sông xuống bể khi Juve bị tước 2 danh hiệu. Người như ông ta đáng quên hơn là đáng nhớ, Tôi căm thù sự phản bội. JUVE muôn năm, Del Piero muôn năm vì anh ta luôn trung thành.
Cũng chưa chắc Del đã ở lại. Vì ở lại có thể phải giảm lương xuống 1/4 đến 1/10 lương hiện tại. Liệu Del có ở lại không ? Hay sang Nhật hay Quatar kiếm chút tiền trước khi về hưu.      .Batigol từng là tượng đài của Fiorientina cũng rời bỏ đội bóng này vì tiền và khủng hoảng. Sau khi rời Roma cũng chẳng quay lại mà sang Quatar kiếm tiền. Bóng đá hiện đại chẳng có chỗ có sự trung thành.
Cuộc sống là thế mà.
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: menrekcuf on July 07, 2006, 09:08 AM
Quote from: alexdel80
Thông cảm cái giè chứ, vẫn biết là sẽ khủng hoảng, vẫn biết là Juve có thể phải xuống hạng nhưng 1 tháng trước thì khẳng định là sẽ ở lại, bây giờ nguy cơ JUVE xuống hạng trước mắt thì ông ta đã bỏ chạy, bây giờ Fan JUVE mới biết cảm giác phản bội và quay 180 độ của ông ta đối với Roma là thế nào, chắc chắn rằng ông ta sẽ lôi kéo các trụ cột của Juve giống như ông ta đã làm với Roma, Thành quả mà ông ta mang lại cũng có thể đổ xuống sông xuống bể khi Juve bị tước 2 danh hiệu. Người như ông ta đáng quên hơn là đáng nhớ, Tôi căm thù sự phản bội. JUVE muôn năm, Del Piero muôn năm vì anh ta luôn trung thành.
Ông ấy lam` cho Juve được 2 Scu rồi Juve lại mất 2 cái Scu đó , không những thế còn có thêm trong bảng vàng của mình mấy cái vô địch Serie C .  
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: juveinheart on July 07, 2006, 03:58 PM
Thật ra thì việc Capello chuyển sang Real Madrid là chuyện có thể dự đoán từ lâu rồi, nay Juve lại lâm vào hoàn cảnh như thế thì chắc chắn là Capello sẽ chẳng bao giờ ở lại cả ! Với một con người có phong cách huấn luyện kỉ luật như Capello thì chắc là Real sẽ tiến bộ  rất nhiều !
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: juventus_it_s_my_life on July 07, 2006, 06:09 PM
sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp cho những tên fản bội này đâu .Đề nghị Holigan của Juve làm gỏi bớt bọn fản bội này đi
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: nhuboconganh on July 07, 2006, 06:15 PM
Quote from: kingofpc
Như vậy lão capelo đã nhẫn tâm bỏ juve mà qua với tụi kền kền real,thật sự làm nhìu người bất bình >"<
Vậy mà mới mấy hôm trước lão còn noái sẽ ở lại.Ko bít juve giờ sẽ đi về đâu Y_Y


Bình thường mà   Ơ thế lại sang đội mà sếp của mình thích ah, cũng chẳng chạy mất đi đâu ah'  
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: PhuongHoang on July 08, 2006, 06:06 AM
2 Scudeto mà Capello giành được thật sự mà nói chẳng có ý nghĩa gì lắm vì đó là truyền thống cho dù HLV khác lên huấn luyện cũng giành được , điều cần thiết cho Juve là cái cup C1 thì Capello cũng ko mang về được hoặc ít nhất cũng vào sâu chứ ko phải chỉ ở tứ kết , tui thấy thứ bóng đá của Capello khó ngửi thiệt ko biết huấn luyện kiểu gì mà để thua Arsenal toàn diện như mùa rồi , hạng HLV cứ nhờ danh tiếng mà đi dẫn dắt mấy CLB mạnh thì chẳng hay ho gì , dù Juve ko xuống hạng tui cũng ko muốn Capello ở lại
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: minh1103 on July 08, 2006, 09:48 AM
Chuyên nghiệp mà, tình cảm chỉ là một phần thôi. Thích thì ở, thích thì đi, thích thì giữ, ko thích thì đuổi. Chuyện đi ở của HLV không quan trọng, nhất là đối với Juventus khi họ luôn tìm được những ứng cử viên xứng đáng thay thế.
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: majesty on July 08, 2006, 01:11 PM
Đúng là mọi chuyện đang có nhiều fức tạp nhưng rồi đâu cũng sẽ vào đó cả thôi chẳng có vấn đề gì cả...Ý vô địch và Juve bình an....kết cục quá đẹp cho người Ý rồi






   
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: tiamo on July 08, 2006, 04:01 PM
Quote from: majesty
Đúng là mọi chuyện đang có nhiều fức tạp nhưng rồi đâu cũng sẽ vào đó cả thôi chẳng có vấn đề gì cả...Ý vô địch và Juve bình an....kết cục quá đẹp cho người Ý rồi
   

 Hi vọng là như vậy, không thì không chỉ 1 mình Capello ra đi đâu.
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: juveinheart on July 09, 2006, 10:50 AM
Xuống hạng C thì quá nửa đội hình ra đi tìm bến mới là cái chắc !
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: Delpiero_Juventus88 on July 09, 2006, 10:58 AM
đừng trách ông ấy, Cappello đã làm rất nhiều cho Juve ông ấy đáng được chúng ta cảm ơn hơn là trách móc
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: sealight on July 09, 2006, 11:16 PM
Đừng để sự tức giận lấn át lí trí thế này chứ mọi người!

 Hãy thử đặt mình vào vị trí của Cap thì sẽ thấy vấn đề theo hướng khác ngay. Tôi nghĩ bóng đá không nên chỉ coi tiền là quan trọng nhưng cũng không nên coi tình cảm là trên hết. Riêng tôi tôi nghĩ Cap không phải vì tiền đâu các bạn ạ! Với đẳng cấp và quá khứ huy hoàng của ông ta, không cho phép ông ta xuống seri C để thể hiện đẳng cấp thế giới của mình với đẳng cấp "huyện" của các HLV seri C được. Đó gọi là niềm kiêu hãnh đấy các bạn ạ!

 "Bóng đá còn quan trọng hơn cả sự sống và cái chết cơ mà" nếu phải đứng ở ranh giới quan trọng hơn cả sống chết thì tôi, bạn và tất cả mọi người đều thế thôi!
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: tidus_juve on July 10, 2006, 04:15 PM
Giữa ranh giới sống và chết thì mỗi người đều có sự lựa chọn cho mình : chết vì nghĩa hay là sống vì danh lợi ... Chúng ta không phải là các nhân vật anh hùng trong tiểu thuyết hongkong nên cũng khó lựa chọn... nhưng nếu là tôi , tuy không phải là 1 anh hùng hảo hán , nhưng tôi sẽ chọn chết cùng Juve và để rồi sống dậy trong vinh quang , bởi vì Juve ko bao giờ chết , Juve chỉ té ngã và sẽ đứng dậy mạnh mẽ hơn ...

  ai biểu trái tim tôi đã yêu Juve và mãi mãi yêu Juve
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: Juve-FC on July 14, 2006, 03:47 AM
Ông Capello này ra đi là vừa,phong cách của ông không thích hợp cho Champoin League trong khi Juve chỉ cần danh hiệu Champoin League
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: Cristiano Ronaldo on July 14, 2006, 08:56 AM
Người ta đi vì mục đích tài chinh lẫn chuyên môn sao lại bảo người ta phản bội, thế tất cả những người ra đi chuyển club đề phản bội ah. Đúng là hoang tưởng. chắc phải xuống Seri C cùng mới  vui chắc( chắc chắn giảm lương, không danh hiệu vì biết bao giờ lên hạng).
 Rồi còn nhiều người như thế
Title: Pố già capelo đã ra đi thật sự
Post by: menrekcuf on July 14, 2006, 11:49 AM
Quote from: Cristiano Ronaldo
Người ta đi vì mục đích tài chinh lẫn chuyên môn sao lại bảo người ta phản bội, thế tất cả những người ra đi chuyển club đề phản bội ah. Đúng là hoang tưởng. chắc phải xuống Seri C cùng mới  vui chắc( chắc chắn giảm lương, không danh hiệu vì biết bao giờ lên hạng).
 Rồi còn nhiều người như thế
Vấn đề là khi Juve còn vô đối thì xoen xoét là sẽ ở lại = mọi giá nhưng khi Juve xuống hạng thì lại bỏ chạy   Chỉ có Del piero là ổn thôi