Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: old_trot on June 28, 2006, 07:20 AM
-
Mỗi người có những ưu điểm nhược điểm. Điểm ở người ta mà bạn cảm thấy tự hào với những người xung quanh mình ?
-
Quan tâm tới gia đình
-
Plump cheeks và vui tính
-
Thông minh, cống hiến.
-
oày, em cũng khó tính lém nên phải là người có nhiều cá tính em mới rung rinh cơ... nhưng đúng là người ta vừa hiền, vừa thông minh lại là người mắng đc em nên em nể lắm, vừa tôn trọng lại vừa được bắt nạt...
-
Giữ được linh hồn mình không lang thang nữa.
-
tự hào vì mình yêu người ta, chỉ đơn giản là con tim mình rung động trước người ta... ngay cả lúc này mình cần người ta, người ta cũng biết vậy nhưng vẫn lạnh lùng, ực ko hiểu sao mình lại càng tự hào
-
là vì cái miệng cong cong
và nhất là vì người ta được mẹ mình khen nhiều hơn cả mình
trong số đó thì cái duyên trêu chó mèo đúng là siêu khủng
-
Hic mình toàn bị chúng nó gọi là mỏ nhọn hay mỏ chim mới đau chứ, kô biết sau này mình có người thương thì nó có tự hào kô nhỉ ???
-
Bận thế nào nhưng rảnh là nhớ tới mình...
-
Ngay cả lúc bận bịu hay là đang chơi, đang đi du lịch với bạn bè cũng phải nhắn tin hỏi mình đang làm gì và nhớ đến mình. Tự hào lắm, tự hào vì là người mang lại nhiều cảm xúc cho mình...
-
tự hào vì ng ấy luôn quan tâm đến mình đến mọi ng xung quanh
-
Anh ấy uống rượu chửa thua mình bao giờ
-
rau ria ram rap.
-
vui tinh,vui tính và vui tính
mình cực yêu những người làm mình cười
-
Vì hum nay cho em 200k uống trà sữa alô nguyên 1 tuần
-
Luôn lo lắng cho gia đình. Nhưng...khi rảnh 1 phát là rủ em đi chơi ngay (vì anh là con nguời của công việc mà)
-
lạnh lùng nhưng luôn đặt cho mình 1 vị trí cao nhất, ko bao giờ khiến mình phải nghi ngờ hay thắc mắc về bất cứ mối quan hệ nào và ko cần nói mình cũng hiểu ý là đang làm j... và luôn làm những j tốt nhất cho mình
-
Hắn dám tuyên bố: "...tiền thì chị không thiếu, nhưng chú phải ngoan! thích gì chị cũng chiều!" ...
-
luôn cười và nói "ko sao, mình có thể tìm cách khác" khi mình mắc lỗi
-
Anh mang lại cho em cảm giác được che chở,ở bên cạnh anh em như một đứa trẻ nhỏ...BÌNH YÊN bên anh!
-
Anh vui tính và dễ chịu , lúc nào ở bên anh em cũng muốn mỉm cười
-
Khôngvif cái gì cả, thế mới đáng tự hào.