Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
JFC History => JFC Archive => WORLD CUP 2006 => Topic started by: AC/DC on June 26, 2006, 02:50 PM
-
Trân trọng Kính gửi anh Quang Huy, anh Quang Tùng, anh Thành Lương, anh Hồ Hiệp và anh Biên Cương, những bình luận viên yêu mến của chúng ta.
"Khi nào đội Anh chưa về thì còn nhức đầu". Kính thưa các Anh, câu nói này tôi trích từ một bài viết của một thành viên trên diễn đàn này. Và tôi tự hỏi vì sao lại như vậy. Và tối qua tôi cũng tự có câu trả lời cho mình rồi. Kính thưa các Anh, có lẽ từ "Ecuado" quá khó phát âm so với từ "Anh". Cho nên, từ "ĐỘI TUYỂN ANH" yêu quý của các Anh có lẽ được nhắc đến nhiều quá, nhiều đến mức quá bội thực. Còn thân thương thay, Ecuado miệt mài tấn công thì chẳng được các anh "Chiếu cố" đến đôi lần. "ĐỘI TUYỂN ANH" yêu mến của các Anh có lẽ đã làm thất vọng người xem nếu so với những sự quan tâm quá mức của các Anh.
Tôi có một anh bạn người Anh Quốc chính hiệu, lại ở London hẳn hoi, thế nhưng anh bạn này chẳng thích xem bóng đá. Thật là đặc biệt, một người Anh chính hiệu lại chẳng quan tâm gì đến màn trình diễn của "ĐỘI TUYỂN ANH". Tôi nói thế chỉ để nhấn mạnh một điều rằng, không phải người Anh nào cũng thích bóng đá, và vì thế không phải người Việt Nam nào cũng thích "ĐỘI TUYỂN ANH".
Vậy kính mong các Anh, với tư cách là bình luận viên, các anh đừng để người xem (không phải là ít) tắt tiếng khi xem "ĐỘI TUYỂN ANH" của các Anh đá hoặc là phải chuyển sang kênh nước ngoài với hi vọng có được những bình luận công tâm hơn. Và nếu như thế thì xem bóng đá còn gì hay nữa.
Kính thư,
Người thích xem tất cả các đội đá bóng, không thích riêng "ĐỘI TUYỂN ANH"
P/S: ấy chết, tôi lại lây cái bệnh của các Anh rồi, bài viết có tí mà toàn "ĐỘI TUYỂN ANH"
-
Hôm qua các anh ấy còn "táng" một câu: "chúng ta những người yêu thích đội tuyển Anh" - ối jời... làm mình xây xẩm mặt mày
-
Xin cảm ơn Bạn đã trích dẫn lời... tôi.
Và xin được viết thêm vài lời nhân đọc bài của bạn. Đừng trách tôi Xì pam nhé.
Trong danh sách "Võ lâm Phong thần bảng" của bạn còn thiếu vài cái tên nữa đấy......
Đó là:
- Anh Thế Phương, chị Thuý Hằng của VTV3.
- Một anh tôi chưa bao giờ thấy mặt, chuyên làm điểm tin mục Tin thể thao hay phát đằng sau các chương trình Thời sự của VTV nói chung.
- Một anh nữa cũng làm mục điểm Tin thể thao của Đài PTTH Hà Nội.
- Và một số anh nữa....
Họ đã làm cho tôi thực sự ngán ngẩm khi xem Bóng đá và các chương trình thông tin khác liên quan đến Bóng đá trên Truyền hình.
Tôi nghĩ rằng ÂM THANH quan trọng nhất của một trận đấu Bóng đá chính là Tiếng động trên Sân cỏ: tiếng chân đá vào quả bóng bịch bịch..., tiếng còi của Trọng tài..., tiếng Hỏ reo cổ vũ cũng như la ó huýt sáo của Khán giả..., tiếng... nói chung là mô tả không khí náo nhiệt trên sân cỏ... mà trong Thuật ngữ của nhà Đài gọi là Tiếng NỀN. Xem bóng đá mà không có tiếng Nền thì cứ gọi là... vứt. Thế mà khi xem Tường thuật World Cup 2006, họ đã để tiếng Nền quá nhỏ, hầu như không có. Thay vào đó là những giọng Bình luận chứ không phải... Tường thuật của các BLV với thứ tiếng Việt không chuẩn, tên cầu thủ đọc sai và rất nhiều thông tin vô bổ cũng như nhận định chủ quan.... Đã thế lại còn lúc to lúc nhỏ, lúc thì thầm lúc gào thét... làm cho tôi lúc nào cũng phải lăm lăm Remote trong tay để hỉnh Âm lượng theo... Và thường cuối cùng bao giờ cũng chỉ còn một giải pháp.... MUTE!
Và với cách đưa tin một chiều, họ đã tạo ra một đội tuyển được ưu ái hơn tất cả các đội khác. Tôi tạm gọi đó là đội tuyển của giới Truyền thông - đội Anh.
Trước đây tôi không có tình cảm rõ ràng dành cho đội này, và bây giờ thì đã có.
Ôi.... Bóng đá!
-
Tôi nghĩ rằng ÂM THANH quan trọng nhất của một trận đấu Bóng đá chính là Tiếng động trên Sân cỏ: tiếng chân đá vào quả bóng bịch bịch..., tiếng còi của Trọng tài..., tiếng Hỏ reo cổ vũ cũng như la ó huýt sáo của Khán giả..., tiếng... nói chung là mô tả không khí náo nhiệt trên sân cỏ... mà trong Thuật ngữ của nhà Đài gọi là Tiếng NỀN. Xem bóng đá mà không có tiếng Nền thì cứ gọi là... vứt. Thế mà khi xem Tường thuật World Cup 2006, họ đã để tiếng Nền quá nhỏ, hầu như không có. Thay vào đó là những giọng Bình luận chứ không phải...
Đồng chí không bít roài
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]VTC và FPT “lục đục” chuyện bản quyền World Cup?
Một nguồn tin cho biết, FPT đang xem xét huỷ bỏ hợp đồng bản quyền World Cup 2006 với Truyền hình kỹ thuật số VTC. Tuy nhiên trả lời báo chí tối 14/6, ông Lê Đoàn Quân - Phó trưởng ban biên tập VTC cho biết ông không nhận được thông tin này và bản hợp đồng vẫn đang được thực hiện.
“Tuy nhiên, giữa 2 bên đang có rất nhiều mâu thuẫn xung quanh việc thực hiện bản quyền World Cup 2006” - ông Quân thừa nhận.
Mâu thuẫn lớn nhất, theo ông Quân, là VTC dành một phần góc dưới màn hình để quảng cáo trong khi FPT không đồng ý điều này. Trả lời câu hỏi vì sao VTC lại phát sóng các trận đấu có lời bình bằng tiếng Anh, ông Quân cho biết do tín hiệu không đảm bảo nên VTC thu lại sóng từ vệ tinh ASEAN SAT.
Với câu hỏi liệu VTC có vi phạm hợp đồng khi đài này phát sóng World Cup 2006 trên cả truyền hình analog (VTC 1) trong khi hợp đồng chỉ cho phép VTC phát sóng kỹ thuật số như tuyên bố của ông Trần Tuấn Việt - Phó Giám đốc FPT Media, ông Quân cho biết theo quy định, nội dung của bản hợp đồng phải được tuyệt đối giữ kín.
“Tuyên bố của FPT đồng nghĩa với việc họ đã vi phạm hợp đồng. Nếu tìm thấy bằng chứng cụ thể, chúng tôi sẽ phạt FPT” - ông Quân khẳng định. [/quote]
Giờ nó mà bật to thì đồng chí nghe được tiếng bóng, tiếng khán giả, ... và tiếng Anh
-
Tôi thì lại nghĩ rằng bạn xem không kỹ!
Đúng là có một số trận VTC phải dùng sóng của Hãng UBC, qua kênh Super Sport 3.
Nhưng chỉ một hôm cãi nhau đó và mấy hôm mưa gió làm tín hiệu yếu thôi.
Còn lại thì đểu là Sóng "sạch".
Mà tôi xem cả 3 kênh sau: VTV3, VTC1, HTV9 (tp Hồ Chí Minh), trong đó tiếng Nền của HTV9 là tốt nhất!
Biết làm sao bi giờ????
-
Các anh BLV yêu quý!
Em chả quan tâm các anh thích đội bóng nào, và cũng chả hề phiền lòng khi các anh có thiên vị đội mình thích hay không... Vì đã là 1 người yêu bóng đá, ko ai mà ko có trong tim mình 1 đội bóng. Điều em mong muốn ở các anh chỉ là: Mong các anh trau dồi thêm, củng cố thêm về kiến thức của một môn học luôn tồn tại trong trường phổ thông đó là môn Văn học, mong các anh hãy cố gắng gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. Đừng để những khán giả xem truyền hình trên cả nước phải bực mình về những câu văn không đầu không cuối, những câu văn không có nội dung hoặc cực kì hời hợt, thậm chí là sai trầm trọng về ngữ pháp, những cụm từ được sử dụng sai về ngữ cảnh sử dụng,...
Có thể khi còn đi học, môn Văn đã không được các anh lưu tâm để ý nhưng giờ đây khi các anh đã bước vào nghề BLV, là cái nghề mà anh nói hàng nghìn hàng vạn khán thính giả trên cả nước sẽ nghe. Hãy đừng để người ta chê cười các anh nhiều thêm nữa. Vẫn chưa muộn để tăng trình độ môn Văn Tiếng Việt của mình lên đâu các anh ạ!
p/s: Em vừa xem xong trận Ý gặp Úc, em vẫn còn nhớ 1 câu được nói ngay khi trận đấu bắt đầu: "Chúng tôi đã quan sát thấy Kewell ra sân với 1 đôi cáng trên tay" mà không hiểu đôi cáng là đôi gì?
-
liệu chúng ta nói thế nay thì có đến tai jhọ được ko
nếu chí nói xuông thì đúng là phí công mà tui nhớ forum nhà mình cũng có 1 mục tương tự thế này rôì thì phải
-
Củ chuối nhất là đang muốn mấy chú mèo hen về nhà cho rồi mà cứ phải nghe bác bờ lờ vờ léo nhéo: " Chúng ta những người yêu mến đội tuyển Anh".
Đúng là khắm nằm nặm
-
Hôm qua xem VTC 1 mà thấy buồn cười quá, Quang Huy và Anh Ngọc tìm cách xúc xiểng nhau, vui quá . Mặc dù Quang Huy thích bóng đá Anh nhưng ông ấy lại dành cho Juve rất nhiều lời kính nể và tìm cách trù dập Milan của chú Anh Ngọc, chsu Anh Ngọc chắc akay lắm nhưng do đẳng cấp thấp hơn nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nhưng mà phải công nhận mấy cầu thủ của Juve trong Azzurra chơi tốt thật, nhất là trận hôm qua, trận đấu mang đậm chất Juventus trong Italia
-
-Uh, bên ta cả Zam, Cann, Buffon đều chơi tốt, có mỗi Alex vẫn tệ như thường lệ, cho Camo vào có khi nó còn khá hơn, nhìn
thằng Perotta mấy lần chạy sang cánh phải tạt bóng như down mà buồn wá
-
Cứ nghe cụm từ "đội tuyển anh" lại thấy dị ứng,em có thèm xem VTV3 tường thuật trực tiếp đâu,chuyển sàn HTV2 xem luôn,dù bình luận không tốt bằng như tránh nghe mấy cụm từ mà em rất dị ứng này....
-
liệu chúng ta nói thế nay thì có đến tai jhọ được ko
nếu chí nói xuông thì đúng là phí công mà tui nhớ forum nhà mình cũng có 1 mục tương tự thế này rôì thì phải
Có đến tai nó thì cũng thế thôi. Đôi khi ngành giáo dục cũng phải bó tay với học sinh thiểu năng mà....
Hôm qua, tớ có xem qua 1 tí VTC để xem anh Huy mà hồi trước nhận là fan Milan với anh Anh Ngọc nếu ngồi cạnh nhau thì sẽ hót cái gì về tuyển Ý... Vô phúc làm sao, sự thể nó lại ra nông nỗi này:
Anh Huy: nhìn sự gắn kết trong lối đá của Australia , ta có thể thấy rất rõ tính chất dân tộc của họ. Điều này giống như ở Australia, những con Kanguru luôn sống thành bầy đàn. Bác nào đọc thông viết thạo ở đây xem hộ em ở cái DTBĐ của quốc gia đa dân tộc Australia ấy có bao nhiêu chú người gốc Úc hộ em với...
Anh Ngọc: Tôi xin bổ sung thêm. Còn như Italia, đất rộng mà dân cư lại thưa thớt, miền Bắc và miền Nam luôn ghét nhau. Anh Huy có thấy đội hình của họ luôn giữ khoảng cách khá xa nhau không?
Hết thuốc chữa...
Thôi không nói thêm gì nữa.... Lại quay sang vui vẻ với pé PIÊN KƯƠNG...
-
Trong đội tuyển đó là gì có dân chính gốc Úc nàu.....chưa gì đã thấy đến 3 tên gốc Italia roài....oạch
-
liệu chúng ta nói thế nay thì có đến tai jhọ được ko
nếu chí nói xuông thì đúng là phí công mà tui nhớ forum nhà mình cũng có 1 mục tương tự thế này rôì thì phải
Cái này phải nhờ các bác quản trị đưa thẳng lên trang chủ làm một Hot topic thì mới ăn thua. Diễn đàn tin học đã làm nhiều hot topic căng thẳng hơn thế này rất nhiều rồi, ví dụ như vụ iCMS và mới đây là vụ Game thời loạn dùng open sources
-
Nhờ mấy bác bình luận viên mà embiết được thêm mấy câu nghe hay ghê
"2 đội duy nhất lần đầu tiên tham dự WC đã vào đến vòng 2 là Ghana và Urkraina" (thế là sao nhỉ? Đã duy nhất mà lại có 2 đội)
" Đội tuyển TBN chỉ có 2 cầu thủ đang thi đấu tại giải nước ngoài là Fabegas đá cho Arsernal, (1 chú nữa thì em ko nhớ). Còn lại 9 cầu thủ đang thi đấu tại giải đấu TBN" (Ặc, thế người nghe ko biết đếm à mà còn fải trừ ra như thế? Câu nói đã nói quá rõ ràng là tại giải đấu nước ngàoi, thía mà còn thêm vào giải TBN, ko lẽ là giải Mỹ...)
Lần đầu tiên, nghe cái tên Thuram đọc thành "Thurong" làm cứ đi tìm thằng Thurong, tìm mãi chả thấy
-
BLV ĐTH Trung Quốc... phát cuồng trước màn hình vì Italia!
BLV Huang Jianxiang được yêu thích của ĐTH CCTV quên khuấy rằng mình đang bình luận trực tiếp trước hàng triệu khán giả nên đã reo hò ầm ĩ với đầy vẻ phấn khích khi Italia đánh bại Australia...
Chiến thắng khó ngờ của đoàn quân Azzurri đúng vào những giây cuối cùng của trận đấu nhờ cú ngã điệu nghệ của Grosso đã khiến cho BHL Huang Jianxiang vui sướng đến phát cuồng, quên mất mình là ai và đang làm công việc gì.
Trước hàng triệu khán giả truyền hình đang chăm chú theo dõi trận đấu, lúc Grosso té ngã và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, BLV dày dạn kinh nghiệm này đã la toáng lên như đang xem bóng đá ở nhà: ''Phạt đền! Phạt đền! Phạt đền! Grosso mang lại penalty, Grosso mang lại penalty!".
Chưa hết, khán giả tiếp tục bị "tra tấn" với: ''Một hậu vệ trái vĩ đại. Anh ấy đã kế tục xứng đáng những người đi trước. Phẩm chất của Facchetti, Cabrini và Maldini đã được truyền cho anh ấy...".
Và các "thượng đế" trước màn hình tỏ ra khó chịu thực sự vì BLV của họ vẫn chưa "tỉnh" khi Totti sút thành công quả 11m. Trong sự phấn khích lên đến đỉnh điểm, Huang Jianxiang bộc lộ luôn sự hả hê dành cho HLV Guus Hiddink.
Anh này như hét lên: ''Vào! Hết trận! Italia chiến thắng! Người Australia bại trận! Azzurri đã không gục ngã trước Hiddink một lần nữa. Italia thật vĩ đại! Chúc mừng SN Maldini! Italia tiến lên!,...
Hiddink đã mất hết nhuệ khí khi đối đầu với lịch sử và truyền thống của bóng đá Italia. Cuối cùng thì ông ta cũng gieo gì gặt nấy...". Có lẽ BLV này còn ấm ức việc Hàn Quốc của Hiddink cách đây 4 năm về trước đã loại Italia bằng bàn thắng vàng ở vòng 2, trong đó Totti bị lãnh chiếc thẻ đỏ.
Cuối cùng thì mọi việc cũng kết thúc do thời gian thi đấu cũng đã hết. Tuy nhiên, sau đó Huang không hề bào chữa về cái sự quá khích của mình. Anh cho biết, lúc ấy chẳng còn nhớ đã nói gì và sở dĩ yêu thích bóng đá Italia vì đã nhiều năm gắn bó với giải Serie A.
Anh thừa nhận: ''Tôi không thích Australia nên tôi muốn họ thua!". Qua chuyện của BLV nước bạn mới thấy, BLV của nhà đài Việt Nam tuy nhiều lúc có... thiên vị với đội bóng họ yêu thích thật nhưng vẫn còn làm chủ được cảm xúc ở mức chấp nhận được.
-
Thế mới là bình luận viên chứ.Việt Nam ta được mấy người như BLV Huang này.Không nói về trình độ vì các BLV của ta(đặc biệt mấy bác còn trẻ trung) đều có thể coi là các Giáo sư ,tiến sĩ,chuyên gia đầu ngành trong mọi lĩnh vực về bóng đá rồi mà nói về cái tinh thần không adua,không chạy theo thị hiếu chung,công tâm,thẳng thắn,dám nói thẳng,nói thật thì hiếm lắm,hiếm lắm.Hiếm lắm cơ.
-
Kể ra thì không có bình luận viên thì mất hay , có bình luận viên nhưng cứ ngồi nói tên cầu thủ thì còn chán hơn . Bình luận viên thì cũng là con người nên không thể kô có tình cảm với đội bóng mà chính mình đang bình luận chứ => Nên thông cảm
-
Anh Huy: nhìn sự gắn kết trong lối đá của Australia , ta có thể thấy rất rõ tính chất dân tộc của họ. Điều này giống như ở Australia, những con Kanguru luôn sống thành bầy đàn. :
Anh Ngọc: Tôi xin bổ sung thêm. Còn như Italia, đất rộng mà dân cư lại thưa thớt, miền Bắc và miền Nam luôn ghét nhau. Anh Huy có thấy đội hình của họ luôn giữ khoảng cách khá xa nhau không?
Hay quá
Anh vẫn bầy tỏ sự hâm mộ với BLV Huang Jianxiang của TQ;
Vào! Xong! Italy đã thắng! Họ không còn gục ngã trước Hiddink nữa! Người hùng Italy! Chúc mừng sinh nhật Maldini! Italy muôn năm! Chiến thắng thuộc về Italy, Grosso, bất kỳ ai yêu bóng đá Italy! Hiddink cuối cùng đã hái trái đắng! Họ phải cuốn gói thôi. Họ cũng không cần về tận Australia vì đa số họ dù sao cũng đang sống ở châu Âu. Vĩnh biệt!”
-
-Nói vậy có hơi quá khích, vì bít đâu có người xem thích aus thì sao
-
-Nói vậy có hơi quá khích, vì bít đâu có người xem thích aus thì sao
Ở Trung Quốc mấy ngày này người ta không bàn về chuyện anh BLV này quá khích nữa trong khi BL trận Ita - Aus nữa mà người ta xem xét sự cầu thị trong việc nhận lỗi của anh ta.
Huang giải thích khi đưa ra lời xin lỗi: “Tôi đã xem lại đoạn băng và cảm thấy những lời lẽ của mình quá thiên vị và có thể đã làm buồn lòng nhiều fan bóng đá Trung Quốc. Vì thế tôi muốn xin lỗi tất cả người xem”.
http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/06/3B9EB5CD/ (http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/06/3B9EB5CD/)
Điều này thì chắc còn lâu nữa (hay là không bao giờ?) các BLV VN mới được như anh BLV Tung Của này được.
Cho nên thiết ta gửi các anh BLV VN:
1. Công tâm
2. Nếu anh không công tâm, anh phải biết nhận lỗi và sửa sai.
3. Có gì thắc mắc xem lại 2 điều trên.
Trong khi đoá: Vậy là Di đan và Henry đã góp phần điem chiến thắng về choa Tây Ban Nha...
-
Huang Xiang đã bị buộc thôi việc rồi, sao anh Anh Ngọc không chịu thôi việc cho bản mặt đỡ ngứa nhẩy?
-
Cám ơn ai đó đã mở topic này để tôi xả stress rất kịp thời. Sao mà lắm
thằng nó thích bon anh thế ko biết đá ra cái đ gì đâu mà cứ gào.Đây là ảnh hưởng của giải anh đến VTV3 rồi, chắc ăn ít lợi nhuận rồi nên nói như mất trí.Đã ghét bọn anh rồi nó lại còn may nữa chứ.Mẹ nó tránh đc thằng chủ nhà rồi lại gặp 1 BĐN què quặt vì chấn thương và thẻ phạt.Nhưng mấy thằng ngố anh ơi con đường đến Berlin còn phải bước qua 1 cái xác thối Brazil cứ nằm đấy mà mơ cúp vàng
-
hơn hai jờ khuya mờ vẫn còn thấy bản mặt tên Anh Ngọc bình lựng là tức hít mún ngủ lun
Đề nghị nhà đài khi fát bóng đá đừng có thêm BLV nghe chỉ tổ ngứa lỗ tai