Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

JFC History => JFC Archive => WORLD CUP 2006 => Topic started by: mainoel on June 25, 2006, 06:55 PM

Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: mainoel on June 25, 2006, 06:55 PM
  Vậy là Đại hội Võ lâm quần hùng Túc cầu giới trên giang hồ đã đi được già nửa chặng đường. Những trận đấu loại đã trôi qua và Võ lâm bây giờ mới được chứng kiến những cuộc thư hùng danh tiếng nhất. Đó là cuộc gặp gỡ đỉnh cao giữa Ngũ bá châu Âu là Đức, Hà Lan, Ý, Anh, Pháp cùng với 2 đại phái lừng danh Thiếu Lâm Brasil và Võ Đang Argen mới xuống núi bay sang. Thật tiếc vì đại hội này thiếu mất sự góp mặt của Cái Bang Phái Nigeria (hay là Ca mơ run nhẩy) nên đã không thành lập được đủ phường Bát Âm (à quên đủ bộ Bát quái), nhưng với dàn Thất tinh sáng chói kể trên, quần hùng hai phái hắc bạch trên giang hồ hẳn hứa hẹn sẽ được chứng kiến nhiều cuộc chạm trán mãn nhãn.

Cầu được ước thấy, 2 đại diện đầu tiên góp mặt trong Bộ Bát tú trên bầu trời kì này hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả một trận đấu hội tụ đầy đủ tinh hoa của 2 bang phái. Đó là Hoa Sơn Tây nhạc phái chủ nhà Đức và anh hùng Võ Đang phái từ núi Thiếu Thất bay sang. Tây Nhạc phái sau khi oai dũng đả bại Viking giáo Thuỵ Điển ở ngoài động Scandinavi đã sẵn sàng tiếp đón những anh hùng Võ Đang sau cuộc huyết chiến với những người anh em Mexico cùng đến từ châu Mỹ. Hoa Sơn phái trước đây ưa dùng những kiếm chiêu kì diệu của Phong Thanh Dương Beckenbauer đã đoạt ngôi soái vào những năm 74, 90 của Thế kỉ trước. Sau này Hoa Sơn chuyển sang sử khí tông với lá cờ đầu Nhạc Bất Quần Berti Vogts dù đã lên ngôi đầu ngũ bá năm 1996 nhưng lại bị quần hùng nội phái tẩy chay. Hiện tại, bằng kiếm pháp sử vô chiêu thắng hữu chiêu sớm gặt hái nhiều hiệu quả, chàng Chưởng phái Lệnh Hồ Xung Klinsi đang dần từng bước đưa Hoa Sơn kiếm pháp quay lại thống trị giang hồ.

Lại nói đến Võ đang phái Argentina, tuy khá chật vật mới vượt qua được người hàng xóm Mexico nhưng hiện tại Võ đang đang ráo riết tập luyện để chứng tỏ sức mạnh của giáo phái lừng danh thiên hạ, nhất là trước chướng ngại khó khăn Hoa Sơn phái chủ nhà. Nhưng với những đệ tử trung thành của lối chơi hắc bạch, chính tà kết hợp nhuần nhuyễn (Kĩ thuật biến diệu của Nam Mỹ và ma chiêu kì ảo của châu Âu) như  Sorin Chưởng môn, Ayala, Crespo tiên sinh và các bậc hậu thế tinh thông võ nghệ Messi, Tevez dưới sự dẫn dắt của Lão trượng Pekeman, Argentina đang tràn trề hi vọng có một chuyến "đánh bắt xa bờ" thành công, như chính người hàng xóm Thiếu Lâm đã làm được chính tại Ngọc nữ Phong của Ngũ nhạc phái 48 năm về trước. Ngoài ra, Võ đang đang muốn giúp cho Cựu Bang Chủ Maradona lẫy lừng nguôi ngoai những giọt nước mắt tức tưởi 16 năm trước trước Hoa Sơn phái.

Cuộc chiến này sẽ là cuộc chiến một mất một còn. Kẻ thắng sẽ được Giang hồ suy tôn và kiêng nể, còn người thua sẽ phải ôm mối cừu hận lên núi bế môn ráo riết tập luyện phục thù. Liệu Ballack, Klose, Podolsky có thành công trong việc dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu trước những Ayala, Heinze, Sorin võ nghệ cao cường và thủ thuật đầy mình? Hay trong một lúc sơ suất Hoa Sơn kiếm phái đành oan uổng bỏ mạng bởi ám khí của Võ đang? Quần hùng chờ hồi sau sẽ rõ.  
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: Delpiero_Juventus88 on June 25, 2006, 07:03 PM
sẽ là 1 trận đấu hứa hẹn với nhiều pha bóng tấn công của cả 2 đội, về Argentina thì ko phải bàn cãi đơn giản là họ đã chứng minh cho thế giới thấy khả năng tấn công đa dạng đến như thế  nào, họ là những bậc thầy về kĩ thuật. Nhưng đội chủ nhà cũng đang cho thế giới thấy họ tấn công hay đến mức nào, cứ nhìn cái cảnh khổ sở của các cầu thủ Thụy Điển phải chống đỡ trước những đợt tấn công khủng khiếp của người Đức thì biết, họ đã chơi Presing toàn diện từ đầu tới cuối
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: binscop on June 26, 2006, 09:52 AM
tái hiện lại trận chung kết năm 90, và cũng sẽ hứa hẹn một trận đấu hấp dẫn, không biết Đức có chơi cởi mở và thoáng như trận gặp Thuỵ Điển không nhểy, còn Argen sẽ chảy một điệu tango cho người Đức xem. sẽ là một bất công nữa nếu điệu Tango của Argen bị chặn bởi cỗ xe tăng Đức. tôi tin Argen sẽ dành chiến thắng.
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: GianluigiBuffon on June 26, 2006, 11:16 AM
23/12 dạo này luyện Võ lâm ngày đêm hay sao mà giọng văn sặc mùi Kim Dung thế nhỉ?
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: juverofan on June 26, 2006, 12:52 PM
Đọc xong mà ù tai hoa mắt, đầu óc quay cuồng, ... Em ghét truyện chưởng
Dù sao cũng hi vọng Argentina sẽ vượt qua được Đức
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: alex_arsenal on June 26, 2006, 02:51 PM
Vẫn hi vọng Argentina sẽ đè bẹp cổ xe tắng Đức...Arg luôn là đội mình yêu thix sau Italia....
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: Sleeping_Sun on June 26, 2006, 05:52 PM

Em tin vào chiến thắng của nhà em - Klinsmann  
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: tiamo on June 26, 2006, 06:56 PM
Quote from: Sleeping_Sun

Em tin vào chiến thắng của nhà em - Klinsmann  

 Mình lại đặt cửa cho Arghentina sẽ thắng Đức và thua Ý ở BK
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: solo_enti on June 26, 2006, 07:30 PM
Tớ thì thấy 2 thằng này gặp nhau thật oan nghiệt. Tớ thích cả 2. Đức năm nay đá hay phết . Arghentina thì cũng tuyệt. Híc, trận này thật khó đoán tỷ số. Nhìn chung, 2 thằng này vào đều xứng đáng cả...
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: alex_arsenal on June 26, 2006, 08:51 PM
Vẫn thix Arg hơn,bỏ một phiếu cho Arg vào vòng sau....
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: TUANMINH on June 27, 2006, 11:06 AM
Có vẻ  Hoa sơn mạnh hơn đấy được chiến đấu trên sân nhà mà . Nhưng Võ Đang cũng có nguồn gốc của thiếu lâm thì họ sẽ biết cách đánh vào chỗ yếu của Hoa sơn nhưng chân thư hùng ỏ núi Phú sĩ vậy 4 năm về trước . Arg thắng Đức bằng những đường kiếm sẻ khe của nhạc trưởng Riquemle .Tỷ số 1-0 nghiêng về Võ Đang
 À thế Võ Đang có kiếm pháp vô song phải không ?
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: hitman on June 27, 2006, 12:11 PM
ặc....Võ Đang thất hiệp:Sorin-Roman-Crespo-Maxi-Saviola-Cambiaso-Messi có chơi lại Độc cô cầu bại Klinsi không ?! Điều đó cho đến lúc này thì chưa ai khẳng định được nhưng mọi người cứ tính toán một chút đi-Nếu xét về tuyến giữa thì Roman hay Cambiaso cho đến lúc này không thể chọi lại Ballack và Frings (cặp đôi song sát này cho đến lúc này của giải vẫn chưa tham gia nhiều vào các pha tấn công của Hoa sơn kiếm phái Đức-có chăng chỉ là những pha tung chưởng từ xa với cự ly ngoài 23m...).Có lẽ Mertesacker và Metzelder sẽ bị Saviola hoặc Messi biến thành những chàng ngốc nhưng cái đầu của Klose sẽ có ích trước Ayala và Bua-đít-xô và thậm chí là cả Hen-zơ....
Đây sẽ là trận quyết đấu mà độc cô cầu bại Klinsi sẽ ra lệnh cho truyền nhân của mình là Ballack xộc thẳng vào trận địa của Abbondazieri với những pha không chiến dũng mãnh
Có lẽ kịch bản của hai trận vòng hai đầu tiên sẽ được lặp lại
Đức ghi bàn sớm,có thể là từ một pha dàn xếp đá phạt từ cánh phải (những pha đánh đầu từ những quả câu bóng từ cánh phải của Ballạc đặc biệt mạnh),về phía Võ Đang,ngại nhất là tiểu đệ Messi của thất hiệp-mặc dù là đệ tử chân truyền của Võ Đang nhưng vì bôn tẩu giang hồ từ bé nên ngay cả món Lăng ba Vi bộ của Vô lượng phái cũng rất sành (riêng món này thì trên giang hồ hiện nay có Răng hô Ronaldinho-đệ tử tục gia của Thiếu Lâm -là khủng khiếp nhất )
Phòng ngự cánh phải của Đức Hoa sơn khá yếu với sự chậm chạp và thiếu tinh tế của Friedrich nên có lẽ Võ Đang sẽ đánh nhiều vào chỗ này với sự mạnh mẽ của đại ca Sorin-nhưng có lẽ cần thêm một ít kỹ thuật vào,có thể là Luis Gonzalez hoặc Tevez (truyền nhân không chính thức của Diego Armando Maradona-huyền thoại của võ lâm-một người chính phái nhưng hành động thì chánh tà lẫn lộn).Bù lại cánh phải của Arg cũng khá yếu với sự vắng mặt của trưởng lão Javier Zanetti và sự thay thế không ổn định của Bua-đít-xô hay Scaloni sẽ tạo điều kiện cho Lahm và Schwennie xộc thẳng vào từ đây......
Trận tứ kết hấp dẫn nhất-có khả năng trận tứ kết hay thứ hai là giữa thái sơn bắc đẩu  võ lâm chính phái là Thiếu Lâm Bờ-ra-xin với một bang phái có tiếng là hùng mạnh trên giang hồ những chưa có thành tích nào đáng nể kể từ khi ra đời đến nay-ngũ độc Tây Ban Nha
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: basana on June 27, 2006, 12:32 PM
Độc cô Klisman dễ bị "tẩu hoả nhập ma" lắm.   . Nói chung từ trước đến này Agen và Đức gần như lửa với nước, nhưng gần đây "nước" của Đức đang nóng gần với "lửa" của Agen. Trận này sẽ được giải quyết bằng sai lầm của... trọng tài và các hậu vệ đội tuyển.. Đức  
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: chuoi_hot on June 27, 2006, 06:16 PM
Quote from: basana
Độc cô Klisman dễ bị "tẩu hoả nhập ma" lắm.   . Nói chung từ trước đến này Agen và Đức gần như lửa với nước, nhưng gần đây "nước" của Đức đang nóng gần với "lửa" của Agen. Trận này sẽ được giải quyết bằng sai lầm của... trọng tài và các hậu vệ đội tuyển.. Đức  

Trận này các bác đừng háo hức nhiều qúa mà thất vọng. Thế nào cũng có thẻ đỏ thì gần như chắc rồi. Nếu phải đá 11 m thì Đức chắc là cầm vé vào BK. Chỉ mong hai đội này "một con chết với một con què để Ý hưởng lợi
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: Mộ_Vân on June 27, 2006, 06:28 PM
Quote from: chuoi_hot
Trận này các bác đừng háo hức nhiều qúa mà thất vọng. Thế nào cũng có thẻ đỏ thì gần như chắc rồi. Nếu phải đá 11 m thì Đức chắc là cầm vé vào BK. Chỉ mong hai đội này "một con chết với một con què để Ý hưởng lợi
Ý thì lợi giê ? Chủ nhà nào chẳng được thiên vị, nếu Đức vượt qua Arg thì Ý chắc chẳng có cơ đâu.
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: Pavelvnr on June 27, 2006, 06:45 PM
Quote from: chuoi_hot
Trận này các bác đừng háo hức nhiều qúa mà thất vọng. Thế nào cũng có thẻ đỏ thì gần như chắc rồi. Nếu phải đá 11 m thì Đức chắc là cầm vé vào BK. Chỉ mong hai đội này "một con chết với một con què để Ý hưởng lợi
Quote from: Mộ_Vân
Ý thì lợi giê ? Chủ nhà nào chẳng được thiên vị, nếu Đức vượt qua Arg thì Ý chắc chẳng có cơ đâu.
Làm gì tính xa thế, đá đấm như ăn hại thế khéo Ukraina nó vặt lông, mấy cha Ukraina toàn pace 17/20 nhìn mà kinh, mỗi tội phối hợp hơi ngu, ngu hơn cả Italia.

Đến bây giờ thấy tình thế có vẻ rất giống Italia 90. Năm nó là giải đấu nghèo nàn chất lượng nhất trong các loại mundial, còn bây giờ là giải các trọng tài mất dạy nhất trong các loại trọng tài, chất lượng thì cũng thảm không kém. Năm đó Italia bị loại ở Bán kết & Đức lên ngôi vì Argen đá cả đội dùng có 2 người (Goycoechea & Maradona). Bây giờ đến lượt Đức bị loại ở bán kết còn Italia vô địch. Thì cứ mơ thế
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: Delpiero_Juventus88 on June 27, 2006, 07:00 PM
Argentina sẽ đè bẹp cỗ xe tăng Đức là chắc
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: Sleeping_Sun on June 27, 2006, 07:23 PM
Quote from: Delpiero_Juventus88
Argentina sẽ đè bẹp cỗ xe tăng Đức là chắc

Cứ chờ xem mèo nào cắn mỉu nào nhé  
Hãy xem cái cách mà Đức chiến thắng trong những trận vừa qua        
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: Truong Tam Phong on June 28, 2006, 06:25 AM
dự đóan Đức sẽ thắng 2-1 và bye bye đại diện của Nam Mỹ . Hy vọng sễ được thấy Klose ghi bàn .
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: alex_arsenal on June 28, 2006, 08:03 AM
Klose chơi càng ngày càng hay.
Đức có lợi thế chủ nhà nhưng có vẻ Argentina có lợi thế về đội hình đồng đều và một hàng tiền đạo chơ sắc nét hơn.....ủng hộ Argentina
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: ghet_ghet on June 28, 2006, 08:31 AM
Hình ảnh tuyển Đức chậm chạp rù rì đã tan biến trong suy nghĩ của gg gòi. Thay vào đó là một chàng trai trẻ thiệt hào hoa với những trận bóng không thiếu bàn thắng, pha tấn công hoành "chán" khiến gg mê. Tuyển Đức đá trận nào là trận ấy sôi nổi. Nếu không có gì thay đổi, gg nghĩ Đức sẽ ẵm cúp. Tuy nhiên ...

Ý - Anh - Braxin đang chiếm trái tim mình nhiều hơn là Đức vì thế keke xin lỗi Đức nghe! chỉ có thể ủng hộ Đức trong lượt trận này còn lượt tiếp theo sau thì e rằng không có chuyện đó rồi. Nhưng biết đâu được nhỡ khi đến khi ấy mình dở chứng
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: Fly on June 28, 2006, 08:52 AM
Trận này anh iu phải ghi 1 bàn thì mới thích. Mà anh Lukas càng đá càng bốc, hay thế chứ. Nhưng mà........ tự nhiên lại nhớ Deisler rồi  
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: basana on June 28, 2006, 11:08 AM
quá là ban căng.. nhưng mình tin vào một chiến thắng của Argentina, một chiến thắng dành cho "đệ tử " Maradona.  
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: freeoluv on June 28, 2006, 11:14 AM
Trận này hay cực...fải nói là WC năm nay coi hứng hơn đợt trước nhiều. Toàn đội mạnh vào vòng trong.
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: solo_enti on June 28, 2006, 11:46 AM
Chắc chắn đây sẽ là 1 trận đáng xem nhất đấy.
Khó đoán tỷ số nhở. Cả 2 đội tớ đều thích.
Nhưng xem ra, Arg có vẻ nhỉnh hơn
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: Ciao on June 28, 2006, 02:08 PM
Nói chung thì Argentina sẽ hạ gục đội Đức bởi đơn giản đó là đội bóng có 1 lối chơi tập thể thật tuyệt vời từ đầu giải đến giờ.ĐT Đức chỉ còn có cái danh là 1 cỗ xe tăng bất khả chiến bại mà thôi còn giờ đây Argentina mới thực sự là đội bóng xứng đáng với cái tên gọi đấy nhất.Chậm chạp và lạnh lùng,lù khù và tàn nhẫn.Sẽ không có đội nào có thể cản nổi Argentina bước tiến của Argentina cả.Lịch sử sẽ ghi tên Argentina trong năm 2006 này.
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: Sleeping_Sun on June 28, 2006, 06:04 PM
Quote from: alex_arsenal
Klose chơi càng ngày càng hay.
Đức có lợi thế chủ nhà nhưng có vẻ Argentina có lợi thế về đội hình đồng đều và một hàng tiền đạo chơ sắc nét hơn.....ủng hộ Argentina

Nếu nhớ lại những gì Klose đã thể hiện từ WC 2002 thì phải thấy Klose đã có những tiến bộ đáng kể      
Giờ đây anh là 1 tiền đạo khá toàn diện , đặt niềm tin vào anh đấy nhé  
Cả Ballack nữa , trận sau anh sẽ ghi bàn    
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: lemon_chua on June 29, 2006, 10:23 AM
Đức không còn là cổ xe tăng nữa đâu, bây giờ Đức nhà mình biến thành tên lửa rồi đó. Mục tiêu lần này là cái cúp vàng - Được mà, cố lên Đức nghe!
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: menrekcuf on June 29, 2006, 10:41 AM
Không biết nên cổ vũ cho thằng nào đây . Mới cả trận này khó dự đoán quá . Theo em thì đức thắng 1 - 2  
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: Xương on July 01, 2006, 09:06 AM

Một trận đấu thể hiện bản lĩnh Đức , đừng nói với em rằng năm nay chúng ta ko vô địch nhé Klins  
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: buom_nho on July 01, 2006, 09:28 AM
1 trận đấu như *** dành cho cả 2 đội.Xịt mẹ Đức đá như...Xử ép vãi cả ra.11 đá 14 người thì đá thế đ nào được.Công bằng mà nói Arg không tự bảo vệ đc mình khi ghi bàn trước mà  không giữ được  lợi thế đến phút chót.Những tình huống xử lý có lợi cho chủ nhà là 1 chuỗi hành động đưa Arg vào thế bị chèn ép, ức chế hệ quả là 1 bàn bị gỡ.Trọng tài đưa Đức đến với những quả Pen còn khán giả và một chút cầu thủ Đức tự mình đưa nốt mình vào vòng trong.thằng Balack đá như thằng ngố vật vờ như xác chêt trôi thế mà fifa bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận mới thú chứ, như ***.Fifa nó xếp thằng Đức gặp thằng Bra rồi kiểu này thằng nào gặp Đức cũng thế thôi kiểu gì nó cũng đá chung kết còn cho chúng mày tranh nhau thằng nào vào đá với Đức thì không quan trọng.Trận này nghi nó xếp đá pen để đưa Đức vào cho dư luận ít xôn xao đây mà.Giờ mới cảm nhận được những đối thủ của JUVE khi họ đứng ở phía bị xử ép.Chỉ muốn ném mẹ tivi đi( tiền nhiều thích thật muốn ném cái gì thì ném)
Ý đá thì cứ gọi là hay thế mượt mà ngon trớn.Mà đáng ra cầu thủ hay nhất trận phải là ZAM mới đúng ai lại chon Gattuso, chết thật! Anh em góp tiền mua hoa tiễn chân Ý sau một chiến thắng thăng hoa với Ukrai là "một kết cục chết chóc" ( nói theo kiểu HUGO) khi gặp phát xít Đức
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: Xương on July 01, 2006, 09:32 AM
Quote from: buom_nho
1 trận đấu như *** dành cho cả 2 đội.Xịt mẹ Đức đá như...Xử ép vãi cả ra.11 đá 14 người thì đá thế đ nào được.Công bằng mà nói Arg không tự bảo vệ đc mình khi ghi bàn trước mà  không giữ được  lợi thế đến phút chót.Những tình huống xử lý có lợi cho chủ nhà là 1 chuỗi hành động đưa Arg vào thế bị chèn ép, ức chế hệ quả là 1 bàn bị gỡ.Trọng tài đưa Đức đến với những quả Pen còn khán giả và một chút cầu thủ Đức tự mình đưa nốt mình vào vòng trong.thằng Balack đá như thằng ngố vật vờ như xác chêt trôi thế mà fifa bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận mới thú chứ, như ***.Fifa nó xếp thằng Đức gặp thằng Bra rồi kiểu này thằng nào gặp Đức cũng thế thôi kiểu gì nó cũng đá chung kết còn cho chúng mày tranh nhau thằng nào vào đá với Đức thì không quan trọng.Trận này nghi nó xếp đá pen để đưa Đức vào cho dư luận ít xôn xao đây mà.Giờ mới cảm nhận được những đối thủ của JUVE khi họ đứng ở phía bị xử ép.Chỉ muốn ném mẹ tivi đi( tiền nhiều thích thật muốn ném cái gì thì ném)
Ý đá thì cứ gọi là hay thế mượt mà ngon trớn.Mà đáng ra cầu thủ hay nhất trận phải là ZAM mới đúng ai lại chon Gattuso, chết thật! Anh em góp tiền mua hoa tiễn chân Ý sau một chiến thắng thăng hoa với Ukrai là "một kết cục chết chóc" ( nói theo kiểu HUGO) khi gặp phát xít Đức

Dũng cảm wá , tớ sẽ đợi công an đến xử lý thế nèo  
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: basana on July 01, 2006, 09:44 AM
Quote from: buom_nho
1 trận đấu như ...

Cậu nói cũng đúng về việc trọng tài và việc FIfa năm nay xếp Brazil gặp Đức, nhưng nếu tôi đoán ko sai thì năm nay "fifa" còn xếp Đức vô địch nữa cơ.  Châu âu đang ít cúp hơn thì phải.

Trận hôm qua tội nghiệp mấy chú Argen quá, đá trên chân và xứng đáng thắng trong 90 phút. Rất tiếc họ không để ý tới chú Lubos Michel (Trọng tài)   - ối jời nhìn 15 phút cuối cứ gọi là. Đức ngã thì được đá phạt, Argen ngã thì... đá tiếp, đá tiếp. Nhớ lại hồi xưa Maradona khóc ròng cũng vì lý do này  
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: solo_enti on July 01, 2006, 09:58 AM
Em lại ko nghĩ là trọng tàithiên vị. Đơngiàn là hôm qua đấu pháp co về phòng ngự của Pekerman phá sản. Đức đá hay thế, tấn công hăng thế cơ mà. Phút 65 đã rút Riqueme và Crespo ra roài. Híc, lúc thua bàn kia thì trong sân chỉ còn thợ thui, mất nhạc trưởng roài làm giề đ0ược nữa. Còn Klinsman thì thay người tuyệt vời. Thay Okondor vào làm Sorin ko dám lên...Nhìn chung Arg cũng ko có giề fải buồn vì thua trên canh bạc lôtô thì bình thường thui, may rủi mà
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: basana on July 01, 2006, 10:07 AM
Quote from: solo_enti
Em lại ko nghĩ là trọng tàithiên vị. Đơngiàn là hôm qua đấu pháp co về phòng ngự của Pekerman phá sản. Đức đá hay thế, tấn công hăng thế cơ mà. Phút 65 đã rút Riqueme và Crespo ra roài. Híc, lúc thua bàn kia thì trong sân chỉ còn thợ thui, mất nhạc trưởng roài làm giề đ0ược nữa. Còn Klinsman thì thay người tuyệt vời. Thay Okondor vào làm Sorin ko dám lên...Nhìn chung Arg cũng ko có giề fải buồn vì thua trên canh bạc lôtô thì bình thường thui, may rủi mà

Việc rút riquelme ra ngoài sớm cũng hơi sai. Nhưng trọng tài mới là "nhạc trưởng" của đội Đức,. Trong bóng đá chuyên nghiệp. Việc trọng tài thổi thiên vị sẽ khiến cầu thủ bị ức chế. Hơn nữa trong trận cầu căng thẳng thế này thì chỉ được quyết định bằng những tình huống bóng chết mà 15 phút cuối trận nhìn qua tivi cũng thấy Đức cứ tranh chấp và ... ngã là được hưởng phạt (còn nhớ cú tỉa bóng ra khỏi tầm sút Neuville của Tevez - trọng tài thổi phạt... ặc ặc... phát sặc)
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: duoi ngua than thanh on July 01, 2006, 10:55 AM
Vậy là Arg đã thua, thua vì trọng tài 75 và 25%tại bản thân họ.
Quả thật tôi thấy lo cho Italia khi mà sắptới họ sẽ phải đối mặt với Đức khi xem trọng tài bắt trong đêm qua.
Những tình huống đơn giản hay mức độ là 5-5 thì ông luôn nổi còi để mang lại lợi thế cho Đức. Vớ vẫn nhất là tình huống của vận động viên điền kinh David Odonkor khi đá trượt bóng trong tình huống Đức tấn công và ngã lăn quay...thì tiếng còi cất lên. Và hể Arg đá quyết liệt là ông ta nổi còi ngay...Ôi trọng tài Michel có lẻ sẽ bắt trận chung kết ... mà người Đức đã dự định là Bra-Đức.( Các nhà cái ...có lẻ có kèo ông Michel bắt trận chung kết rồi đó 100 ăn 1 chăng.....) Arg thua vì tại Berlin họ chỉ có 11 người khi người Đức thi đấu tới 13 ng ( 11+ trọng tài+ khán giả). nhưng người hâm mộ bóng đá xem qua VTV3 lại cho rằng Đức thi đấu tới 13,5 ng khi mà BLV Quang Tùng hết sức tung hô Đức ( yêu BM). tôi dám chắc số lượng ng Việt yêu Arg se áp đảo ng yeu Đức đấy ... Thực tình thì Đức đá hoàn toàn dưới cơ trong 120 phút, và nếu thủ môn Abbondanzieri ko bi Đức loại ra thì chưa hẳn tại chấm phạt họ đã thua.
và 25% tại Arg khi mà Teves đá "lăng tăng" khắp sân trừ khu vực cấm địa khi mà anh là tiền đạo và cũng không phối hợp với Crespo. Tình huống tiếc nhất là pha bật tường của Riquelme cho Teves thì Teves đã không bật tường lại, mà đột phá trong vô vọng ...1 tình huống với khả năng sút xa của Riquelme thì hoàn toàn làm nên chuyện. Và cách phải của Arg choi quá tệ gần hết thời gian, tại sao ko là Mesi bên cách phải. Và  quyết đinh thay người quá vội vã của Pekerman tại sao lại thay Riquelme mà ko là Teves, ông đã ko dự định được tình huống sẽ bị gỡ hoà.
Ko ít cổ độg viên cho Italia sẽ lo lắng khi mà xem trận đấuđêm qua, và thảm kịch 2002 vẫn còn nhiều người chưa quên
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: Ivana on July 01, 2006, 01:20 PM
Đêm qua lại là 1 đêm ko ngủ với người dân Đức. Agr-Germany, họ là 2 đại gia lớn trên đấu trường sân cỏ thế giới. Song họ đã fải gặp nhau quá sớm. Chỉ có 1 chiếc vé vào BK mà cả 2 đội đều muốn. Vì vậy họ đã chơi như 1 trận chung kết thực sự. May mắn (1 chút) đã dành cho người Đức. Trận này công nhận Argentina chơi hay hơn. Bàn thắng mở tỉ số cho Arg of Ayala (49') đường như đã chấm hết hi vọng của người Đức, mãi cho đến fút 80 bản lĩnh của đội chủ nhà mới thực sự fát huy hiệu quả. Quả đánh đầu của Klose là miễn chê. Đến lượt đá Penalty thì mình thực sự run lên. Mặc dù thích Arg hơn song mình muốn xem Đức và Ý đá bán kết ntn. Cả hai đội cố nhá......hà hà
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: solo_enti on July 01, 2006, 02:17 PM
Hì hì, tinhthần thép, bản lĩnh của người Đức mừ. Dù Arg thua cũng đáng tiếc nhưng mừ Đức vào thì cũng xứng đáng thui.
Anh cá ui, dù sao thằng trongtại cũng ko xử ép, thiênvị đội nhà, ép đội khách mấy như trên đất Hàn. Có ép mấy ép nữa thì Ý cũng thăngmá vào chung kết à
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: alexthuyduong on July 01, 2006, 06:10 PM
Đau nhất là em chọn cửa Arg...
Hiệp 1 đã sướng vì dẫn trước rồi, cuối cùng thì      

Trọng tài chết tiệt @#$%^&*()_+))()^(%$%#$#%%^*

Trận sau gặp Ý mà còn bắt như thế dám....

Hic!
 
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: buom_nho on July 01, 2006, 07:46 PM
___ cái fo`rum này không cho chửi mới bực chửi toàn biến thành ************************************************* ức chế vãi cả l************************ kệ mẹ nó có del nick cũng chửi bọn đức.Mà thôi cũng có đc ăn cái giải gì nữa đau mà phải nói bậy con mẹ trọng tài
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: TUANMINH on July 01, 2006, 09:32 PM
Hơi buồn  cho Võ Đang hi vọng kì sau sẽ không bị rơi vào tình cảnh chơi hay hơn trong suốt trận đấu để rồi phải phân thắng bại trong loại đá đầy may mắn nay . Nhưng dù sao thì cũng công nhận rằng người Đức có tình thần thép đúng là một cỗ xe tăng bọc thép , tuy họ không làm chủ trận đấu nhưng họ biết cách quyết tâm trong nhưng thời điểm cần thiết đó là đẳng cấp của đội bóng lớn có thể vô địch. May mắn cho Đức là thủ môn chính của Arg bị chân thương đồng thời việc thay một số vị trí của Arg là hơi sớm . Dù sao thì cũng chúc mừng đội chủ nhà họ may mắn hơn hi vọng họ sẽ có thể vô địch . Với đội hình trẻ của Arg này khi họ giành được vô địch Olimpic kì sau sẽ sáng hơn .
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: chuoi_hot on July 02, 2006, 04:43 PM
Quote from: TUANMINH
Hơi buồn  cho Võ Đang hi vọng kì sau sẽ không bị rơi vào tình cảnh chơi hay hơn trong suốt trận đấu để rồi phải phân thắng bại trong loại đá đầy may mắn nay . Nhưng dù sao thì cũng công nhận rằng người Đức có tình thần thép đúng là một cỗ xe tăng bọc thép , tuy họ không làm chủ trận đấu nhưng họ biết cách quyết tâm trong nhưng thời điểm cần thiết đó là đẳng cấp của đội bóng lớn có thể vô địch. May mắn cho Đức là thủ môn chính của Arg bị chân thương đồng thời việc thay một số vị trí của Arg là hơi sớm . Dù sao thì cũng chúc mừng đội chủ nhà họ may mắn hơn hi vọng họ sẽ có thể vô địch . Với đội hình trẻ của Arg này khi họ giành được vô địch Olimpic kì sau sẽ sáng hơn .

Như thường lệ, ngôi sao duy nhất trong lịch sử bóng đá Đức là trọng tài
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: solo_enti on July 02, 2006, 07:30 PM
làm giề mà mấy bác cứ chỉ trích trọng tài trong trận đấu đó thế nhở. Tớ nghỉ trọng tài chỉ bắt hơi ức chế 1 tí thôi, chứ thiên vị thì đâu có như đợt ở Hàn...
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: juveinheart on July 02, 2006, 07:48 PM
Tui đếm ít nhất cũng phải đến 5 tình huống trọng tài xử lí sai, thiên vị cho đội bóng nước chủ nhà . Giải năm nay Đức và Brazil là 2 đội nhận được rất nhiều sự " ưu ái " của các trọng tài . Nhẽ ra Argentina phải lọt vào vòng sau, một phần lỗi cũng thuộc về Pekerman khi ông thay hết những cầu thủ quan trọng nhất ở giữa sân và tiên đạo ra sân ??? !!!
Title: Tứ kết 1: Đức - Argen
Post by: alex_arsenal on July 04, 2006, 09:35 PM
Thì nước chủ nhà lúc nào chẳng được xử lợi thế hơn....để tối này người Ý báo thù cho người Argentina là được chớ gì....