Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
JFC History => JFC Archive => WORLD CUP 2006 => Topic started by: mainoel on June 24, 2006, 11:21 AM
-
Mọi người vào bàn luận Vòng 1/8 ở đây nhé. Trừ những trận của Thiên Thanh.
-
Có vẻ như Anh là nhẹ nhàng nhất . Chờ đợi Pháp thi đấu thế nào trước TBN.
-
tôi nghĩ Đức dễ dừng lại ở vòng này lắm,Đức thường đá dở khi được tung hê nhiều mà Thuy Điển được cái có thuốc với mấy đội mạnh,hoà 2 hiệp chính chăng.
Còn Arg chắc cũng khó khăn vượt qua Mexi thôi,Mexi cũng bình thường nhưng cũng lại có thuốc với mấy đội Nam Mỹ mà
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsoftvnn.com%2Fforums%2Fimages%2Felement%2Fmisc%2Flogo_blue.gif&hash=4d326d4aa5c3b78d0c0c9f29c18ab7db86f7d5ba)
-
Dễ như trở bàn tay ! Đức càng đá càng hay. Nhưng Michael vẫn chưa có bàn thắng
-
Anh cố gắng lên để tớ còn được anh mời bia
-
Mấy quả sút xa của Ballack thì cứ gọi là..Isakson của Sờ-uy-đần vãi cả kứt....khà khà,mà tội cho mấy con gà Bắc Âu-Quang Huy bảo "luật sinh ra là để phục vụ cho cuộc chơi,các trọng tài không sai nhưng......" <--Trách lão trọng tài chuyện thẻ đỏ của Lucic-mịa,không thẻ đỏ thì Miro đã có 5 bàn rồi.
Và nhớ nhất,ấn tượng nhất là pha bắn penalty của Lắc-xơn..keke,nhìn cái mặt thất thần....Thank you for your shoot-bài hát mới của ABBA
-
Hí hí, ko ngờ Đức đá hay zậy? Cứ kiểu này, Đức sẽ còn vào sâu...
Đức ui, cố lên nhá...
thằng quá xứng đáng
-
Đã bảo là năm nay Đức vô địch mà
Hôm qua đồng chí thủ môn của Thuỵ Điển bắt tốt nhỉ ?
Cứ tưởng là phải thêm mấy quả nữa chứ , giá mà Ballack ghi bàn nhỉ ?
-
Năm nay
thằng Đức chỉ giải 3 thôi
Anh đã nói từ đầu rồi mà...
Nhiều khả năng nó tranh giải 3 với thằng Anh lắm
Lúc đấy bi hài lẫn lộn nhỉ
-
Đội Anh đá hay vãi,... đá thế chắc là VN nhà mình ko địch nổi đâu
-
Ôi!.... Bồ thắng nhưng đội hình sứt mẻ ghê wá!
Xem trận Bồ gặp Hà Lan làm tôi nhớ các vị Trọng tài Serie A quá. Tôi đã từng được xem rất nhiều trận căng thẳng thậm chí có mầu sắc thù địch, nhưng chưa bao giờ thấy các Trọng tài bắt... lung tung làm vỡ trận đấu như thế này!
Ngài Ivanop chắc người Nga gốc... Châu Quỳ quá!!!!!!
Bồ bị 9 thẻ vàng và 2 chú bị chuyển mầu thẻ, Hà Lan 7 thẻ vàng và cũng có 2 chú dính miểng. Mịa!!!!!
Kết quả: trận đấu nát nhừ!!!!!!!!!!!!
Đội Hà Lan đã mắc lỗi nghiêm trọng khi chơi không "fair" trong tình huống không trả bóng cho Bồ!!! mất điểm... ghê!!!
Thật đáng tiếc cho Deco, không biết Bồ có tổ chức kháng án không nhỉ???
Thế là cái chốt chặn quan trọng bị suy yếu mất rồi, ức thật!
Ý của tôi không phải là Deco đá Tiền vệ phòng ngự, mà có lẽ tôi phải giải thích vòng vèo một chút. Số là tôi rất nhức đầu với mấy tay BLV đáng.... tắt tiếng của VTV3. Ngày nào đội Anh chưa về, là ngày ấy còn nhức đầu!!!
-
Anh đá chán quá. Lứa này ko vô địch được, chả còn cơ hội. Híc, nhưng đá với đấm như hôm qua thì còn khướt xa mướt mới nghĩ tới chuyện vô địch. Eriksson huấn luyện chán quá. Híc, mướn thêm
thằng Sony nữa vào làm trợ lý đêê
-
Như a Tùng nói: " đội Anh đá chẳng có tí bản sắc nào" đá gì mà cứ như trẻ con đá. Sợ trẻ con Việt Nam đá còn hay hơn, sôi nổi và đoàn kết hơn. Xem cả trận mà thấy ghét Anh quá à! Mà cũng do mình: Ai biểu mình đặt hy vọng vào tuyển Anh nhiều mần chi để giờ đây cảm giác hụt hẩng xuất hiện ở mình.
Mèn ơi! ghét Anh quá à! Becks vẫn là người hùng của tuyển Anh (cậu bé con của Becks dễ thương thật! muốn bẹo má em ý ghê!) hihi.
Thôi! ghét tí thôi rồi lại thương. Dẫu sao tuyển Anh vẫn tiếp tục "bò" cùng với tuyển Bồ. Heyda (thở dài) chỉ thương Hà Lan....
-
Anh cũng chỉ ở lại thêm vài ngày thui. Cố mà hưởng thụ cái khỏang thời gian này đêêe....
-
Vòng sau Anh gặp
thằng Bồ sứt mẻ. Ai dám bảo là Bồ sẽ loại Anh nào. Anh là vậy đấy, cứ tà tà thằng kiểu rùa rùa. Nhiều người ghét nhưng mà chả làm gì được. Có khác gì Juve đâu
-
Vòng sau Anh gặp thằng Bồ sứt mẻ. Ai dám bảo là Bồ sẽ loại Anh nào. Anh là vậy đấy, cứ tà tà thằng kiểu rùa rùa. Nhiều người ghét nhưng mà chả làm gì được. Có khác gì Juve đâu
Gặp mấy thằng yếu còn cầu "rùa" được chứ gặp Brazil, Đức, Agen .. hơ hơ..
-
Nhìn Deco với Gio sôi nổi buôn chuyện trên ghế của những cầu thủ được "nghỉ sớm" thấy thảm ghê cơ. Con dân Barca dạo này tệ quá!
-
Hum qua
thằng Anh thắng rùa rạm quá,cả một đội tuyển toàn sao mà cuối cùng chỉ có mỗi Becks toả sáng,vào tới vòng này rùi mà vẫn còn loay hoay tìm kiếm đội hình thix hợp thì....gặp Bồ sẽ khó "nhai" lắm đây...
-
Năm nay thằng Đức chỉ giải 3 thôi
Anh đã nói từ đầu rồi mà...
Nhiều khả năng nó tranh giải 3 với thằng Anh lắm
Lúc đấy bi hài lẫn lộn nhỉ
Ừ , tứ kết gặp BỒ mà Deco ko được đá thì....biết đâu Gerrard của mình năm nay hên
Nói thế chứ em vẫn nghĩ Anh bị loại vòng tứ két , còn Đức vô địch
-
Gét cái lối đá cầu may của
thằng Anh thế ko biết. Tiếc là BĐN bị sứt mẻ nghiêm trọng. Khó cho Bồ quá.
-
Đại ka yên tâm đi , ông Erik vẫn sắp xếp đội hình và chỉ đạo lối chơi của Anh như thế thì sẽ có 1 vé BK cho Bồ
-
Đại ka yên tâm đi , ông Erik vẫn sắp xếp đội hình và chỉ đạo lối chơi của Anh như thế thì sẽ có 1 vé BK cho Bồ
Bác này học tiên tri ở đâu mà thiêng thế. Khoái quá, mấy chú mèo hen bị BĐN nấu tiểu hổ rồi. Công an hà nội đá luân lưu chắc còn khá hơn mấy chú mèo hen ăng lê. Đúng là phong độ nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Đẳng cấp ăng lê cũng chỉ muôn đời tứ kết thôi . Đỡ phải nghe "chúng ta những nguòi yêu quý đờ tờ anh nữa' Bravo Ricardo.