Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Offline :. => JFC MIỀN BẮC => Topic started by: Colin_Farell on June 20, 2006, 02:25 AM
-
Vậy là một mùa hè lại đến, chẳng cần bàn tính gì nhiều.
Sáng CN tới này (25/6/06) đi chơi suối Mỡ với BBB.
Cơ hội để phỏng vấn trực tiếp, ai có hứng thú sáng CN tập trung ở cửa nhà hát lớn, lúc 5h sáng, phương tiện là xe máy, cố gắng sao cho đủ xe, mọi việc ăn uống, nghỉ trưa sẽ được bàn bạc bằng những ý kiến của mọi người.
Đây chỉ là một dịp offline nhỏ, vì vậy ko có lý do gì phải hoãn cả, wellcome !!
-
welcome to BG city!!!!!!!!
-
Thứ 2 em thi
-
Đăng kí cho Kem và Kem Khỏi cần ai đưa đón
Oái, nhưng hình như chủ nhật này học ở nhà mày cơ mà, Kem nhỉ?
-
Để em hỏi lại mami em lịch đi Cát Bà đã
Vẫn chưa biết là đi từ chủ nhật hay thứ 2
Nếu thứ 2 mí đi thì hum đấy em cũng đi được
Mà ai cho em quá giang mí nhá
-
Thứ 2 đi cát bà thì làm sao CN em đi BG được
-
OK.
Nhưng đêm thứ 7 có những trận nào ấy nhẩy?
Lâu lâu con dâu hụt chưa về BG, .
-
Thứ 2 đi cát bà thì làm sao CN em đi BG được
Sao hông đi được ?
-
Cứ thử đi thì biết anh đỡ phải trình bày
-
Hơ, đăng ký một suất nhỉ... nhưng có ai cho quá giang không đã. Định cho cô em gái đi... nhưng nó ngại anh Sathu... ặc...
@ SS: Cố đi đi em ơi, không ai hát cho chị nghe chứ?! Kệ bác Ma
@ Mainoel: Chân ấy khỏi chưa?! Hôm trước ko đi, fí thế
@ BTC: có cần chuẩn bị đồ gì không?! Ví dụ như: áo bơi, phao cứu hộ, hô hấp nhân tạo....
MuaHN
-
Cho em đăng kí 1 suất nha
-
Ặc!
Đánh quả lẻ nhé Colin, cả Mưa nữa.
Hôm trước bàn vụ đi công viên nước cơ mà???
Thôi được rồi. Đi suối Mỡ hả?
Ok?
Mà 5h sáng thì sớm quá.
Tài chính ra sao đây chị BBB?
Có cần mua sắm gì trước không ạ?
-
thằng cùng chỗ làm với con bạn em. Hai đứa khùng, chắc tại nóng quá.
Hix, mua điếu thuốc mất tiền trăm. Đắt quá.
Ừa nhưng mà bạn Pin nũn cũn post cái đó vô đây làm chi vậy ?
@ Maj : Thoai anh em mình được cái giống nhau , anh đừng cản em
@ chị Mưa : Dạ nếu thứ 2 em mí đi Cát Bà thì em sẽ đi mờ , nhưng hông ai cho em quá giang àh ?
@ tiamo : Ủa hum đó anh lên HN roài hả ? Tuyệt , nhớ ghê cơ
-
@SS: thôi anh ko cản em nữa
@Pin: đây đang bàn về offline mày lôi chuyện cưới xin của bạn mày ra đây làm gì...anh gõ cho mày tỉnh nhé
-
Em xin lỗi vì đã chạm vào nỗi đau của anh
Mà chẳng biết là mình có đi được ko nữa đây
-
Thế hoá ra là vẫn chưa biết có được đi hay ko à??
Thôi thế thì ở nhà chuẩn bị cho kế hoạch CB cũng được mà
-
Hôm wa em hỏi mẹ rồi , chính xác là thứ 2 mí đi Cát Bà , nên tình hình là chủ nhật em sẽ đi cùng mọi người lên BG , khổ thân ai fải ở nhà ôn thi nhể
-
Đi BG hôm sau mới về HN....thôi cố gắng bắt tàu vào CB 1 mình cũng được em ạ...
Cố lên vì tiêu chí ăn chơi tẹt ga
-
Ặc , đùa hay thật dzị ? Cho em hỏi đi 1 ngày hay 2 ngày xế ạh ?
Maj xấu xa ko đi được đừng có ném đá
-
Từ ngày học TA mí biết mày dốt thế
Có đi lên Bắc Giang city ko cưng ?
Ho`, thich lem'.....nhung chua chac ddi duoc
-
@SS: đi xe khách đi. Đến bến BG anh ra đón
-
Ặc!
Colin!
Ban tổ chức gì kì thía?
Chẳng trả lời gì cả!
Mà cho em hỏi: Suối Mỡ ở đâu?
Đi đường nào?
Cách HN bao xa?
Đi 1 hay 2 ngày?
Em chỉ đi được 1 ngày thôi
-
Ặc!
Colin!
Ban tổ chức gì kì thía?
Chẳng trả lời gì cả!
Mà cho em hỏi: Suối Mỡ ở đâu?
Đi đường nào?
Cách HN bao xa?
Đi 1 hay 2 ngày?
Em chỉ đi được 1 ngày thôi
Cách Hà Nội khoảng 50-60Km.
Ở Bắc Giang
Đi đường QL5 sau đó rẽ qua Bắc Ninh. Đường cực đẹp. Nên đội mũ bảo hiểm.
Đi một ngày.
Sẽ được uống rượu làng Vân (cứ gọi là tiên tửu) và tắm tiên. Sướng cực. Ai không đi tiếc hùi hụi....!
-
Cách Hà Nội khoảng 50-60Km.
Ở Bắc Giang
Đi đường QL5 sau đó rẽ qua Bắc Ninh. Đường cực đẹp. Nên đội mũ bảo hiểm.
Đi một ngày.
Sẽ được uống rượu làng Vân (cứ gọi là tiên tửu) và tắm tiên. Sướng cực. Ai không đi tiếc hùi hụi....!
ặc , bác sát thủ nói làm em thèm vãi ,tắm tiên ư, lại còn tiên tửu nữa chứ, thích nhỉ.Ai ko đi đúng là tiếc thật đó .
-
lão già sathu xấu xa kia nhá
-
Ừ...satthu đúng thật là kẻ xấu xa cực kỳ..
Không phải vì được thành tiên ông mà lại có thể hồn nhiên thế chứ..
Ai cũng biết satthu có tâm hồn thiên nhiên rồi mà...
-
Chán nhờ, ko đi với chị búp bê đc, vì chắc em phải đi với Pin ngố quá
-
Nếu đi như cái bác sathu gì gì nói thì mình nghĩ nên bỏ qua chuyện uống rượu, cứ thế đi là tốt nhất ...
-
Sathú, ma xó già xấu xa hết
-
Nếu đi như cái bác sathu gì gì nói thì mình nghĩ nên bỏ qua chuyện uống rượu, cứ thế đi là tốt nhất ...
Thế có đi hông ? Đùa thế thui chứ không ai ở tình trạng say mà ở trên xe đâu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương trình có thể thế này nè:
SÁng tập trung 5h.
7h tới Bắc giang - ăn sáng
9h đi Suối Mỡ - Tắm tiên
12h về ăn trưa, uống rượu của bố BBB ( Tùy tâm - Tốt nhất ai không uống được thì ko nên uống còn rửa bát )
1h ngủ thân mật
4h từ Bắc giang về
6h về Hà Nội.
Mọi người ai có thời gian tham gia cho vui. !
----------------------------------------------------------------------
Chú ý: Mọi người nhớ mặc áo dài tay, không cháy da.
Nhớ mang mũ bảo hiểm (Có khi chỉ cần một cái cho người ngồi trước )
Và nhớ đi dép lê nhé. Đừng đi giầy. Nhất là giầy cao gót. Không lội suối được.
Nhớ mang đồ bơi nếu bạn ngại không muốn tắm tiên.
Đi một ngày không mang nhiều đồ linh tinh như (đồ trang điểm, quần áo....)
Mọi người nên đăng ký danh sách để bố trí xe cộ.
Nào chuẩn bị chúng ta lên đường nào !
-
Em bị vẫn wè chân, quá giang ST nhờ?
-
Em bị vẫn wè chân, quá giang ST nhờ?
. Hì, em cứ đến nơi tập trung, sẽ có người chở em đi ! Đảm bảo an toàn, không đau.
-
Đóng góp thế nào anh anh cún mập Nếu free thì cho em vào danh sách nhá
Em cho ai đèo em mượn mũ bảo hiểm (nữ ) nhưng ai đó cho em mượn đồ bơi nhá
Ớ, nhìn lại hổng có ngày thì phải hehe,
-
Chủ nhật ngày (25/6/06) tập trung ở cửa Nhà Hát Lớn, lúc 5h sáng
Đóng góp khoảng 30K đến 50k . Tùy lượng vào số người đi.
@Coolilo: Toàn những điều kiện không tưởng.
-
Satthu nhớ mang theo chiếc Lá.
-
Satthu nhớ mang theo chiếc Lá.
Lá thông hả.....!
@all: Nhớ đổ xăng đầy trước khi đi nhé !
-
Chủ nhật ngày (25/6/06) tập trung ở cửa Nhà Hát Lớn, lúc 5h sáng
Đóng góp khoảng 30K đến 50k . Tùy lượng vào số người đi.
@Coolilo: Toàn những điều kiện không tưởng.
Em thích biến những điều ko tưởng thành có tưởng đó
@ma mút, colin: mỗi người ủng hộ em một nửa nhé Dạo nì em ở nhà bùn quá ah
Thui quay ra rủ bạn Inzaghi để đi ké xe
@Inzaghi ới: đi nhé
-
ui' bây h mới phát hiện box này , mình dân chủ nhà nè , rất vui được đón tiếp mọi người,
Thôi chết sáng chủ nhật mình bận mất rồi , mọi người sao không đi vào các ngày trong tuần ấy hu hu .Nhưng hôm đó em sin được chào hỏi mọi người
-
ui' bây h mới phát hiện box này , mình dân chủ nhà nè , rất vui được đón tiếp mọi người,
Thôi chết sáng chủ nhật mình bận mất rồi , mọi người sao không đi vào các ngày trong tuần ấy hu hu .Nhưng hôm đó em sin được chào hỏi mọi người
-
@SS: đi xe khách đi. Đến bến BG anh ra đón
Có nghĩa là anh nhận đèo em hả ? Tuyệt ! Nhà anh cũng hơi hơi gần nhà em
-
Buffon có đi đâu mà đòi đèo..
Hay là buffon đèo em đến đấy rồi đi về
-
Danh sách người đi và xe nào.
Bupbe_buon
Colin
Mainoel
MuaHN
Alexthuyduong
Sleeping_Sun
Nhuboconganh
Mọi người thử bố trí sắp xếp xe như thế nào cho phù hợp nhé !
Mà hình như chỉ có Colin và 7 nàng bạch tuyết hả. ? . Con trai JFC chạy đâu hết rùi. Chán quá.
Mình không chắc là có đi được hay không. Híc !
-
Ôi trời ơi, tui thất vọng về đàn ông JFC quá Mà người thất vọng đầu tiên là cái ông satthu xấu tính kia kìa
-
Mọi người bố trí xe nhé. Xem xe cộ thế nào. Ai đi với ai sớm nhé !
-
Đàn ông JFC đâu hết cả rồi, chán!
-
Khục, giá mà mình đi được có phải có 2 người đèo các cô bé ko nhỉ
-
Uầy, JFC làm j có đàn ông, toàn những chàng trai trong sáng, ngây thơ và...!
@ Mr Colin: Như tình hình hôm qua tớ đã nói nhé! Ké ké ké...
-
Ơ...thế satthu đề ra kế hoạch mà lại ko đi à???
Satthu dở hơi ko biết bơi kia
-
Hớ, bác Sathu hay nhỉ?!
Cô lin à, 4h30 qua nhà tớ nhé!!! Hihihi, có fải nồi cơm điện ko nhỉ?!
MuaHN
-
Hè, hóa ra mọi người đi Bg à? Em bận đi học, không đi với mọi người đc. huhu.
Nhưng thui, em đón mọi người ở nhà nhé, có em Nhung đi theo roài mà ^^
-
Có nghĩa là anh nhận đèo em hả ? Tuyệt ! Nhà anh cũng hơi hơi gần nhà em
Uh, cứ hẹn ở bến xe BG nhé. Anh sẽ đón ở đấy.
@BBB: ở suối Mỡ mà cũng bơi được cơ á? Nghe có vẻ thú vị nhỉ
-
Thui ko đi nữa nhỉ ở nhà ngủ.. đỡ đen da
-
ơ hay cái bà ACLOVE này không đi àh mà lại nói thế? em đấm chết chị bây h
-
Đùa àh ? Thế thì thoai em ko đi nữa
-
Không đi là ko đi thế nào??
Ô hay...sao mọi người ai cũng bảo là ko đi thế kia???
Đi đê
-
Mình lại đang cảm giác bất lực vì .. tiền
-
Vậy mai là thứ 7 rồi, đến 6h tối mai là rút danh sách đi Suối Mỡ, ai có việc gì bận thì thôi, ai vướng mắc vấn đề tiền bạc ko muốn đi cũng đành chịu(mình cũng đang hết tiền mới đau chứ), đề nghị mọi người thống nhất trước 6h tối mai, và ngay cả đến 5h sáng hôm sau cũng có thể ko đi nữa nhưng phải báo lại cho tôi SĐT 0989580183.
Về tiền bạc, có lẽ ko cần nhiều như sathu đã nói chỉ cần khoảng tầm 50K - 100K là có thể đi một cách thoải mái, việc ăn uống chỉ là chuyện nhỏ, ai có máy ảnh nhớ mang theo. Ngày mai, ai đăng ký thì nhớ báo luôn là có xe hay ko để tiết kiệm tiền gửi xe.
Về đồ đạc thì thấy bảo cần phải có một mũ bảo hiểm cho 1 xe, ai có cũng báo luôn, mang theo người đề nghị bỏ tư trang đồ trang sức, dây chuyền ở nhà, nếu thích tắm suối có thể mang đồ bơi..
Ban tổ chức thông báo để mọi người cố gắng thông báo việc đi hay ko sớm cho ban tổ chức để còn sắp xếp.
-
Em đang đau đầu về vấn đề tiền bạc quá, hic hic, có ai hảo tâm không nhỉ?
-
Có vẻ ít người đi nhỉ Đã vậy đành ở nhà cố hết ngày chủ nhật vậy
-
Đi chứ, nhưng để xoay tiền cái đã, hớ hớ
-
thằng bian chỉ bốc phét giỏi thôi...
Có mà bảo mày đi HN còn khó ý chứ nói gì là đi đến chỗ xa xôi mỡ màng
-
Mọi người cho tớ danh sách đi SM đi nào? Vậy là cuối cùng sẽ có những ai đi được để tớ còn biết, thông báo lại cho gia đình.
-
Tớ chắc chắn đi. Tí nữa tớ SMS cho ấy.
-
Em chắc chắn ko đi nhá
Thứ 1 : Hết tiền
Thứ 2 : Hết hứng
-
Xin rút vì chiều mai mới lên hn được
-
Chậc, cn này mình ko dính phải cái đám cưới thì mình cũng đi đấy. Chậc, tiếc ghê đi cơ.
-
Buồn quá, hổng có xiền đi Thui rùi sớm có dịp mà, cuối năm được ăn cưới bubbê rùi về thăm nhà bubbê dc ko nhỉ
-
Đã lại ngoằng sang vụ cuối năm BB cưới rồi cơ à?
Nhưng mà anh chưa biết fần còn lại của BB thế nào??
Mà anh gặp chưa nhỉ?? Có fải gặp hôm tết rồi hay ko?
-
Thôi ko ọp ở SM thì ọp ở HN vậy
-
Tình hình colin thế nào nhỉ??
Đã về HN chưa??
-
Theo chương trình là 6h về đến đây , ko biết có gì ngoài luồng ko
-
Bé Mưa dạt xuống Hạ Long ko lời nhắn nhủ trước.
Em thì chết dí với lũ trẻ và lớp học cũng không ngắc ngoải để đi cùng được,
Đành để 2/7 đi công viên nước với Mưa thui.
Có ai đăng kí thêm ko?
-
Vui nổ trời anh Colin và chị Mai nhờ.
Thui thì em văn ít nên không tường thuật đâu, nhưng có lẽ người sướng nhẩt trong chuyến đi này là anh satthu Hic, ông anh zai mũi zài ở nhà ngồi mát mà đc chị Mai mang về cho bn là thứ nhá, lại còn cái lá lá gì gì ấy đầu tiên nó là cành hoa, sau khi tha từ suối mỡ về nhà em nó thành đống lá. Nhưng sau khi nghe mẹ em nói lá đấy lành lắm nên chị Mai nhất định mang về chia cho anh sathu 1/2 để anh ấy fơi khô đem sắc nước uống
anh sathu còn đc tặng cho nhìu ảnh 'tiên nữ' lém . Nhất anh nhá anh sathu mũi zài
Còn bác Conin thì sau khi tắm suối với các tiên nữ về nhà đã uống hết 2 lon tiger (mãi tối em mới biết đấy). À mà sáng lúc mới đến bác conin làm cho em bé nhà AClove khóc ầm ĩ, dỗ mãi mà nó hông chịu nín
Sau hum nay em mới bít anh conin rửa bát giỏi thật. Chuẩn bị thần tượng anh roài đó á ^^
@ chị Mai: Em quên mất lúc về k nói lại mí chị. Chị hiền lắm, k ghê gớm như hùi trc em thấy đâu
-
Đúng như hò hẹn, sau khi chứng kiến việc
thằng em Messi ôm hôn thắm thiết từ biệt ông anh Marquez, mỗi người có 1 tiếng mơ màng trước khi chuẩn bị đến nơi tập kết. Mainoel với cái chân chưa hồi phục 100% phong độ phải chầu chực gần hai chục phút đồng hồ trước ngõ mới thấy Colin mát mẻ và tươi trẻ trong áo caro, quần sooc từ từ tiến đến cùng với một lí do rất dễ thương: Tớ xin bố mẹ đi đá bóng. . Muộn so với BBB 15p, khi 2 ng đến NHL đã thấy BBB và ông anh họ đứng đó tự bao giờ. BBB giục Colin: Gọi thằng Bian xem nào. Chuông đổ không ai nhấc, Colin cười nham hiểm: Chắc nó cố tình để mình biết nó đang ngủ . Nhưng cứ gọi thêm cho nó 2 cuộc nữa, để khi nó thấy có 3 "mít côn" thì cũng khó trách mình là người tiền hậu bất nhất. 6h30, cả bọn lên đường.
Con đường từ Thủ đô ngàn năm văn hiến tới Bắc Giang City phải đi qua xứ Kinh Bắc với những sắc màu văn hoá đã đi vào tiềm thức của nhiều người dân Việt. Xe bon bon trên đường, và sau 1 tiếng ê hết cả tất cả những thứ gì có thể ê, ngắm hết những gì có thể ngắm, đoàn đã tới Bắc Giang. Ra đón đoàn là ACL tiểu thư xinh tươi cùng với hai bậc Lão gia nhà họ Tống niềm nở và hiếu khách. Sau khi thi Đại lễ với hai bậc tiền bối, cả bọn đi ăn sáng và bắt đầu hành trình:
[div align=\\\"center\\\"]SUỐI MỠ PHIÊU LƯU KÝ[/div]
Thời tiết một ngày chính hạ như hôm nay thế là cũng không làm cho 4 nhân vật hiếu kì mải chơi này quá phải bận lòng. Trên đường thiên lí, Mainoel kịp chỉ cho Colin biết ở bên đường cây nào là cây rau lang, cây nào là cây lạc, cây nào là cây đào, và cây nào là cây mày lòi . Vất vả hơn chục cây số, Colin bỗng giật mình bảo Mainoel: Hình như xe mình non hơi. Đến trạm thu phí cầu Lục Nam, trong khi BBB mua vé thì 2 nhân còn lại táp vào một hàng sửa xe: Bác ơi bơm cho cháu cái xe... Ô anh nó đi chở thóc rồi cháu ạ . Khừ khừ khừ, Mainoel với đôi mắt thần nhìn xa vạn dặm bảo Colin: Phía trước có hàng nữa kìa... Nhưng Colin nhìn sang bên đường: Hàng này gần hơn chứ... Bơm xe xong liền nghe thấy ngay tiếng lốp xì xì, 2 đứa bảo nhau: Cháo cố thêm chục cây nữa, lúc về sửa sau... Từ đấy trở đi, Mainoel và Colin rất chịu khó quan sát xem hai bên đường có bao nhiêu hàng sửa xe.. Và ré lên cười vì không quá chục mét lại thấy một cửa hiệu, à thì ra thế: "Có cung mới có cầu". Từ đó, trong khi vừa phóng xe như ma đuổi cùng cái kiểu như thể ta đây biết đường, Colin tâm sự với Mainoel: Tớ sẽ mua một mảnh đất ở đây để mở hiệu sửa xe, Mainoel đi rải đinh hộ tớ nhé. Và Mainoel chẳng có lí do gì để không hào hứng nhận lời.
Đến cái gọi là đền Suối Mỡ khi lốp xe Colin vẫn ở trong tình trạng chưa đến mức báo động, cả bọn ngồi nghỉ hỏi thăm đường và 2 chàng trai trẻ xui 2 cô gái: Đi vào đền cầu đi. Thôi thì có thờ có thiêng, mặc dù chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc lễ bái, BBB và MNL cũng cứ sắm hương sắm hoa và mang theo lời dặn của Colin: Cầu cho tớ có 4 bà vợ nhé... Sau một hồi thắp hương lạy tạ, MNL ra doạ Colin: Các cụ bảo chỉ cho thằng Colin 3 vợ thôi... Đến giờ hoàng đạo, cả nhóm quyết định lên Suối Mỡ, nhưng xe Colin phải gửi lại dọc đường. 1 con Dream chiến chở 4 người lên SM, thật khổ thân cái xe.
Khi xe đến trạm soát vé khu du lịch SM, Mainoel hăng hái tiến vào: Cho cháu mua vé cho cả nhóm. thằng bé bán vé trẻ măng ngẩng đầu lên và không nói thêm được câu nào . Ngay sau khi mua vé thì có một xe khác tiến vào bảo ku bán vé: Bà Quỷnh đây mà, và lập tức tiếp tục cuộc hành trình.. Colin thắc mắc: Sao thế nhỉ, lần sau lên SM Mai thử bảo nó Mai đây mà xem có phải mua vé không nhé... Khè khè khè, và cả bọn bắt đầu hành trình vào SM thực sứ.
==============
Tạm dừng part 1 ở đây. Ảnh của buổi đi chơi tối nay BBB sẽ post, nội dung tường thuật Colin và BBB bổ sung thêm nhé.
Mainoel có mang quà về cho mọi người, đăng kí ở đây để nhận nó nhanh nhất. Nhanh lên số lượng có hạn.
@ ACL: Chị vừa hiền vừa dễ thương mờ lị
-
Em đăng kí có đc k hả chị Mai? Em tưởng chị bảo quà của anh sathu cơ mà
Mà anh bian nhiệt tình nhờ, 13g chiều định fóng xe từ HN về BG đi chơi suối mỡ part2 đấy ^^
-
Mainoel có mang quà về cho mọi người, đăng kí ở đây để nhận nó nhanh nhất. Nhanh lên số lượng có hạn.
@ ACL: Chị vừa hiền vừa dễ thương mờ lị
Em đăng kí nhá. Mà quà gì thế chị? Có được quyền lựa chọn ko?
-
Trọn một ngày vui!
Điểm dừng chân đầu tiên: Đền suối Mỡ, phong cảnh nên thơ phết.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2FTrunganh%2FSuoiMo%2F3.jpg&hash=1abdb4f711a5e7e9bae7584401347bb799dd5479)
Sau những khó khăn như kẹp 4 trên một cái xe, hỏng xe, nóng bức... thì cuối cùng cũng đến nơi cần đến
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2FTrunganh%2FSuoiMo%2F12.jpg&hash=e5167dfd2c5a395295260c7dab8edfc1832beda0)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2FTrunganh%2FSuoiMo%2F9.jpg&hash=d0f9ab1db2f4f1a2f337e9df74317bf2cfb4514c)
Ở đây thật nhiều hoa mua tím và cây leo ...
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2FTrunganh%2FSuoiMo%2F4.jpg&hash=3e9a48bb220c64e4b3f0f0200f4d8dd555f58a91)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi2.photobucket.com%2Falbums%2Fy41%2Fhoanghaphuong0420%2Fsuoimo%2F2.jpg&hash=1cd11bc89f7035262705391e6b9da73990eeb342)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi2.photobucket.com%2Falbums%2Fy41%2Fhoanghaphuong0420%2Fsuoimo%2F11.jpg&hash=82de70ed96a71e5acf3d01596ae4ce037f8dada3)
.....
-
[div align=\\\"center\\\"]... đến nỗi Mainoel đã vất vả hái hoa, vặt cành để có được bó hoa này (nghe nói để tặng anh Satthu thì phải )
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi2.photobucket.com%2Falbums%2Fy41%2Fhoanghaphuong0420%2Fsuoimo%2F6.jpg&hash=d8b216e1000b3d05c1951c08222fcb018b8fe375)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi2.photobucket.com%2Falbums%2Fy41%2Fhoanghaphuong0420%2Fsuoimo%2F7.jpg&hash=4befafde55f5e39f9ed8cb4369b1e0e1c698ec00)[/div]
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]
Và không thể thiếu màn tắm tiên
@ Anh Bin: hehe, có quà đấy. Chị Mai ưu ái cho anh Bin đê
-
Đẹp quá !
Mình vốn rất yêu thiên nhiên
Thật là tiếc
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fbasana%2Fa1.jpg&hash=f9ca2020be5a2b39766115e951e11b9d78faa064)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fbasana%2Fa2.jpg&hash=e3aeb3e6c3957083a8a9bfcec81c0978b7bc1cd7)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fbasana%2Fa3.jpg&hash=6e1d34bf43470ba32b0b46ab880bbe93b7dd4074)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fbasana%2Fa4.jpg&hash=302b0f2ee182b4889efbbd6d195748a8b25d871d)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fbasana%2Fa5.jpg&hash=f94659cf724bc6b50f6040995878f4716aa7c557)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fbasana%2Fa6.jpg&hash=733c5f531a8de079c8366e8f9a5dce45f602a74b)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fbasana%2Fa7.jpg&hash=bdd7fdb9480a83369a2735249d32a14d0cfbd77a)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fbasana%2Fa8.jpg&hash=aa8813366a2163f83f12ea9baa7740ffc63c9f27)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fbasana%2Fa9.jpg&hash=554f12e4ac9bf90b06bffe1f2a8652752cb4cdd8)
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Fbasana%2Fa4.jpg&hash=302b0f2ee182b4889efbbd6d195748a8b25d871d)
Đúng lúc đang đói mới nhục chứ. Thôi, đi ăn đã.
-
Tới ngày thứ 7 thì mới biết có cái vụ này, hic.
-
Tới ngày thứ 7 thì mới biết có cái vụ này, hic.
Biết thì ông cũng có đi đâu mà sớm hay muộn
-
Chú quên là quê anh ở BG à, gần nhà BBB.
-
Sắp tới có kế hoạch đi đâu ko nhỉ?
Dạo này nghèo đói quá...chán chẳng muốn đi đâu rồi đấy
-
Ảnh đẹp thế ,ăn ngon thế
Sao anh Colin ko mang xôi về cho em nhỉ ? Em thích xôi
-
Sao đòi hỏi đơn giản thế nhỉ??
Có kế hoạch nào to tát hơn ko??
-
Sao đòi hỏi đơn giản thế nhỉ??
Có kế hoạch nào to tát hơn ko??
HP off, có sự tham gia của con mèo máy và thằng Rớt, rất có thẻ là cả Tiamo. Lão thấy thế nào?
Kế hoạch đon giản thì là thịt chó, cafe bóng đá. Còn kế hoạch hơn thế nữa thì xuống anh em mình bàn. Lão thấy sao?
Chắc chắn là từ chối rồi.
-
Pin ko mời tớ ?
-
Ờ...
thằng pin có kế hoạch nghe cũng được..
Thế bao h thực hiện để còn bàn bạc với tiamo và colin nào
-
Mọi người đi nhớ có quà cho em
-
Dở hưi à??
Đến đó là để giao lưu chứ ko fải là đi du lịch
-
Đi đâu mà chẳng fải có quà
-
Thế mà bao lần em về VT sao ko thấy có quà cáp gì hết
Toàn giấu để ăn mảnh này
-
Sao ko bảo em trước ?
PT nhiều sắn nhiều cọ lắm
-
Dự tính là chiều thứ 7 này 5h chiều đi ô tô xuống HP, ở nhờ nhà Pintu một đêm, nhân tiện theo dõi 2 trận tứ kết ngày thứ 7, sáng CN pintu đưa đi dạo quanh Hải Phòng, cụ thể là chỗ nào thì cái đó Pintu giải quyết, khi đi mang theo 60K để chi phí đi lại, còn tiền ăn ở thì chủ nhà đãi. Chiều Chủ nhật lên xe về HN. Kế hoạch tạm thời như vậy. Chờ đợi câu trả lời của chủ nhà....
-
Pin ko mời em
-
Anh Bintu ui, có nhìn thấy cái đầu cá to to kia không? To nhờ, ngon nhờ. Hum đấy AClove nấu canh cá đó á ^^
huhu, em cũng mún đi HP thế k bít, nhưng mà em sợ em đi cùng các anh các chị lần này lão Bin sẽ trốn lên HN mất, lão bảo là khi nào em xuống HP lão sẽ lên HN mờ.
Anh Tiamo: chưa đầy 2 tuần nữa em sẽ xuống nhà anh nhá ^^ anh hứa roài đấy, chuẩn bị thóc gạo nuôi em nhá
-
Dự tính là chiều thứ 7 này 5h chiều đi ô tô xuống HP, ở nhờ nhà Pintu một đêm, nhân tiện theo dõi 2 trận tứ kết ngày thứ 7, sáng CN pintu đưa đi dạo quanh Hải Phòng, cụ thể là chỗ nào thì cái đó Pintu giải quyết, khi đi mang theo 60K để chi phí đi lại, còn tiền ăn ở thì chủ nhà đãi. Chiều Chủ nhật lên xe về HN. Kế hoạch tạm thời như vậy. Chờ đợi câu trả lời của chủ nhà....
Ok, sơ bộ thì ngay sau khi anh xuống, anh em mình sẽ nghỉ ngơi = một chầu bia ở Lạch Tray. Tiếp sau đó thì làm vui lòng ông anh ruột bằng một số món ăn ưa thích. ăn xong thì thời gian cafe cũng cận kề với trận bóng đầu tiên nên xuống Minh Khai luôn, vừa tán fét vừa chờ đợi vậy. Xong trận một thi giải lao và kiếm gì bỏ bụng để có thể theo dõi trận 2. Sau đó dĩ nhiên là về ngủ. Ngày hôm sau thì ngẫu hứng, thích gì làm lấy. Nhể ?
Pin ko mời em
Tớ có biết những ai đi đâu. Phải đăng kí ở chỗ thằng Ti chứ.
Mình có nên xuống đòi nợ ko nhỉ sợ lại bỏ quên đồ
Khi đi nhớ mang theo kinh phí, à, tài trợ luôn cũng được. Anh và mọi người sẽ đa tạ lắm lắm.
Oai....chiều thứ 7 nghe cũng có vẻ được đấy....
Hay là đến HP ngày hôm sau mấy anh em mình vào Đồ Sơn tắm biển đi
Đến HP vào chiều CN thì đẹp. Nhưng lão Colin thứ 2 lại phải đi làm, hừ.
Nhất trí
Mọi con mắt đều đang hướng về Colin , Pin và maj - những real stars
Pintu thì muôn đời nghèo kiết xác.
Tốt hơn hết là hi vọng vào sự may mắn của thằng Ti, keke. Maj tính sao đây?
-
Mọi thứ đều được lên lịch, đúng như những dự toán của Colin thì khi đi Colin mang theo 50K làm lộ phí đi và về. Còn đón tiếp ra sao thì tuỳ vào chủ nhà.
Khoảng 8h15 xuống tàu, lần này đi tàu cho rẻ. Sau đó đi ăn theo lời mời của ku pin, rồi cổ vũ cho Anh vì mình dự đoán 3 - 1, sau đó là quãng thời gian cần được thưởng thức hương vị HP về đêm, rồi quay trở lại quán để tống tiễn Brazil trở về Nam mỹ...
Rất mong sự tài trợ từ phía một số Star đang đứng cao ngất ngưởng
-
Mọi thứ đều được lên lịch, đúng như những dự toán của Colin thì khi đi Colin mang theo 50K làm lộ phí đi và về. Còn đón tiếp ra sao thì tuỳ vào chủ nhà.
Khoảng 8h15 xe xuống tàu, lần này đi tàu cho rẻ. Sau đó đi ăn theo lời mời của ku pin, rồi cổ vũ cho Anh vì mình dự đoán 3 - 1, sau đó là quãng thời gian cần được thưởng thức hương vị HP về đêm, rồi quay trở lại quán để tống tiễn Brazil trở về Nam mỹ...
Rất mong sự tài trợ từ phía một số Star đang đứng cao ngất ngưởng
Lão đi xe à?
Huhu, sao lão ko mang theo cái thứ mà anh em ai cũng muốn có đi vậy.
Hình như đây là thời kì nghèo đói của tất cả các thành viên JFC thì phải, ai cũng than hết xiền.
Mình thì nghèo mãn kiếp rồi, nhưng những kẻ như Maj và ku Ti lại lâm vào kiếp nạn này thì cũng đáng để thắc mắc lắm chứ.
Thông nhất như vậy nhá, hạn cuối cho những kẻ ham vui là 23h ngày 30/6. Ai đăng kí thì nhanh chân để tớ biết đường thu tiền sâu.
-
Thôi anh cố gắng lo tiền tàu xe ...còn nếu ko được thì ai có lòng hảo tâm bỏ ra chi vụ tàu xe rồi đến
thằng Pin nó trả nhá
-
Buộc phải rút lại kế hoạch . Để tích cớp được 100k để cho phi vụ này rồi nhưng mà tối qua lại gặp em nhỏ rủ đi chơi nên lại hết . ( Bù lại được lời mời đi ăn của em hôm ngày mai
-
Khi đi nhớ mang theo kinh phí, à, tài trợ luôn cũng được. Anh và mọi người sẽ đa tạ lắm lắm.
Thui mờ anh tài trợ đê, chờ vài tháng nữa em xin được việc ở HP, xuống cày trả nợ anh sau, nhé
Trời đang bão, mình thích ra biển quá Đề nghị Colin đi xe máy để tiết kiệm chi phí đi đường cho em
-
Lại 1 năm trôi qua rồi!
1 năm ở JFC mang theo nhiều kỷ niệm, niềm vui, nỗi buồn .....
1 năm để lại đến 1 mùa hè nóng bỏng cần được tắm suối
1 năm để xem Suối Mỡ giờ như thế nào!
Chọn 1 trong 2 CN ngày 8/7 và 15/7 cơ hội để tắm suối cùng JFC!
Mọi người cho sự lựa chọn hợp lý nhé!
-
Tình hình là một mùa hè nữa lại đến!
Được sự đồng ý của admin kiêm chủ tịch SATHU, Aclove em mạn phép pozt bài nêu ý kiến của anh sathu về vụ đi chơi Suối mỡ part 2 cho tất cả mọi người.
Suối mỡ rất đẹp và đang rất nhiều nước.
Đây, 1 fần rất nhỏ của suối mỡ đây!
AClove!
-
Anh đăng ký nhé nhưng ngày h thì ko biết thế nào vì...
-
hay để đầu tháng 8 đê mọi người ơi
-
Mọi người cho ý kiến và đăng ký đi đi nào.
Có thể sẽ đi vào ngày 15/7/07
Ai có ý kiến gì khác về ngày giờ koạ>
-
anh có ý kiến chúng ta nên tổ chức vào đầu tháng 8 khi đấy có nhiều bạn ở quê lên và cái chính là $$$$ nhiều
-
1 là ý kiến
thằng Ro 2 là tuần sau đi luôn đi
-
em nghĩ tuần sau nên đi luôn, để lâu, đêm dài lắm mộng
-
Thế mày có đi ko???
Hay là chỉ hô hào
-
Mình đang ở VT
-
Ở VT thì cứ ngồi im đấy để mọi người đi
-
ặc HT có cần nhanh thế không hả
-
Còn cả tuần để chuẩn bị....nhanh nhẹn cái gì...
-
keke nói thế chứ thứ 2 cũng là tuần sau rồi còn gì ạ
-
không biết mới hỏi đấy nhé,thế định đi hai ngày hay đi một ngày thía? ??
-
không biết mới hỏi đấy nhé,thế định đi hai ngày hay đi một ngày thía? ??
Chương trình sẽ đi một ngày, sáng đi, chiều về. :
-
Danh sách đi Suối Mỡ - Bắc Giang kì này chắc có Sathu, Colin, Kelly và chị Búp bê. Thiếu mất chị Mai.
-
Đúng là năm nay mình có sao đi lung tung chiếu mạng. Đi HL 2 ngày toàn ngồi trong phòng chơi tá lả vì mưa, đi SG nửa tháng thì 2 tuần dính chặt lưng trên ô tô, mỗi chỗ này có khả năng chơi bời thì về chả kịp.
Chán!
-
Đi đê. Tiếc mãi vì năm ngoái bận hông đi được. 15/7 là hợp lý đấy ạ. Em vẫn tò mò vụ tắm tiên.
Thử tưởng tượng xem...
Mình hư quá!
-
Thế là có thêm chị Nothing!
Mọi người đăng kí đê, đi đê, Suối Mỡ đẹp lém ý.
-
Chương Trình Suối Mỡ ngày CN xin tái ngộ cùng các bằng hữu JFC!
Để tham dự chương trình quý vị cần chuẩn bị những đồ dùng sau đây.
1. Xe máy, ai chưa có tự liên hệ để chia tiền đổ xăng
2. Mũ bảo hiểm, tránh mất tiền mấy ngày cao điểm
3. Một tờ Polime 50K (Cái này mang theo lúc bắt đầu đi sẽ thu)
4. Quần áo (tránh bị sathu rủ tắm cùng) <= tuỳ thôi cái này không ép buộc
Tập trung lúc 6h sáng ngày 15/7 tại cổng Nhà hát lớn. Sau 16' không thấy bạn, chúng tôi biết phải làm gì!
Đăng ký tham gia chương trình tại đây.
Như vậy là bạn đã tham gia vào chương trình của chúng tôi!
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Sathu _ ym: cunconfss _ ĐT: 0953314380
Colin _ ym: S2teven _ ĐT: 0989580183
-
cũng hay,hẹn kiểu này không có hạn chót.^^sát ngày để xem nếu vi vu được là vù đi liền^^. chỉ sợ các bác hạn sớm quá lỡ hôm đó có vụ gì thì lại thất hứa xấu hổ lắm.^^
hôm đó nếu chở nothing, đi cúp 80 cho máu(xe có yên sắt đằng sau^^),nếu nothing không đi(có xe khác) thì đi xe thường^^.
-->nothing nhể^^ mà nothing hư nhề,quả này mà nothing chụp ảnh thì vệ sĩ hiện nguyên hình "lực sĩ xì po,chân bằng dây thép ,mông bằng hòn bi"--> Cấm tiệt chụp ảnh đê ????sát thủ ơi,"em" sợ.
Mà tận tháng chín mới hết hạn dùng tiền giấy cơ mà?.
sát thủ mà rủ bơi dễ bị sát thủ ỷ bơi giỏi rồi dìm lắm.hê hê.nên chuẩn bị sẵn đôi săm .Mục đích chống bị sát thủ và colin dìm hội đồng^^.
rồi.6h15'59'' hạn chót trước cổng nhà hát nhớn.
-
1. Xe máy, ai chưa có tự liên hệ để chia tiền đổ xăng Anh Conin phũ phàng với em vậy á?
Sau 16' không thấy bạn, chúng tôi biết phải làm gì!
Sao lại 16'? Bây giờ lại chơi tính giờ kiểu này à?
-
Sao lại 16'? Bây giờ lại chơi tính giờ kiểu này à?
Xe ở JFC thoải mái. Ai không có xe yên tâm. Cứ liên lạc với Sathu hoặc Colin.
Sau 6h16 phút nếu bạn chưa đến, bạn có thể chạy xe máy theo sau. Đường từ Hà Nội đến Bắc Giang dễ đi và dễ tìm.
Chú ý để tránh tình trạng chờ đợi trong khi đi yêu cầu mọi người không phóng quá nhanh hay đi quá chậm.
Quá nhanh dễ gây tai nạn,
Quá chậm làm chậm chuyến đi và mọi người phải chờ đợi.
Nhớ mặc thêm áo dài tay để tránh nắng.
Mọi thắc mắc cứ post tại đây hoặc liên lạc trực tiếp với Sathu, Colin hoặc xế bạn muốn ôm
-
Anh colin đèo em nhé ^^
-
Chán thế cơ chứ,chả biết hôm đó có rỗi mà đi không.Ước gì đi vào ...giữa tuần!
Em đang nghỉ hè mà,các pác thông cảm nhá.
-
Chẳng ai liên hệ với mình để share tiền xăng nhỉ, mình cũng muốn đi...
-
Thế để tao. Tao cũng đi. Chia thế nào? 3/7 à?
-
Ờ, nhưng đi với mày thì chán chết... Mày đi với anh Vũ đi, để
thằng Bian chạy bộ theo cũng được.
-
thằng đểu. Mày đi mà rủ em Miên với bạn Gen.
Hix, anh Vũ ơi.
-
Juvero vớ vẩn nhỉ? tớ có phải VĐV điền kinh đâu
-
Mày rủ bạn Lyli đi đi.
-
Mày rủ bạn Lyli đi đi.
hok, tao đi với anh VŨ, anh Vũ ới ời
-
Tóm lại danh sách thêm được 3 người: juverofan, Pintu, và Bian. Ai chở ai, tính sau
-
Ai rủ thêm bạn gái đi cho vui!
-
Ừa, toàn đực rựa,
thằng Bian rủ bạn gái theo thì cho đi cùng anh Vũ, còn bạn gái ... ko phải lo đâu, để tớ
-
Đang bị gái Đà Nẵng vùi dập, nhưng cứ đăng ký 1 phát nhé, vì có người bạn gái cần đèo đi rồi Tranh thủ lúc người iu đang ở Sg chưa về làm loạn tý )
-
Chưa nhìn thấy tương lai của mình ở đâu cả. Có lẽ phải cầu cạnh Sathu mất.
-
4 ngày tới ko có gì thay đổi thì chắc chắn mình sẽ đi
-
Hơ hơ, cuối tuần này mình chắc chắn về đến HN. Lại đi được rồi!
-
Hí hí, đi đông thế là vui roài...
-
ÔI! Mai Noel!
-
Danh sách sơ bộ đợt đi Suối Mỡ
Nhớ tập trung 6h sáng ở trước cổng nhà Hát Lớn nhá. Tránh cao su. Đi càng muộn càng nắng nóng.
Colin (xế) - có xe
AClove (ôm)
Bupbe (ôm) - có xe
nguoi bao ve (xế ) - có xe
nothing (ôm của người bảo vệ)
juverofan (xế)
bianconeri(xế) - có xe
Pinturicchio (xế)
sathu(xế) - có xe
Vin(xế) - có xe
Mainoel (ôm) - có xe
--------------------------------------------------
Yên tâm là mọi người có đủ xe để đi nhá.
-
Danh sách sơ bộ đợt đi Suối Mỡ
Nhớ tập trung 6h sáng ở trước cổng nhà Hát Lớn nhá. Tránh cao su. Đi càng muộn càng nắng nóng.
Colin (xế) - có xe
AClove (ôm)
Bupbe (ôm) - có xe
nguoi bao ve (xế ) - có xe
nothing (ôm của người bảo vệ)
juverofan (xế)
bianconeri(ôm)
Pinturicchio (xế)
sathu(xế) - có xe
Vin(xế) - có xe
Mainoel (ôm) - có xe
--------------------------------------------------
Yên tâm là mọi người có đủ xe để đi nhá.
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]
Danh sách sơ bộ đợt đi Suối Mỡ
Nhớ tập trung 6h sáng ở trước cổng nhà Hát Lớn nhá. Tránh cao su. Đi càng muộn càng nắng nóng.
Colin (xế) - có xe
AClove (ôm)
Bupbe (ôm) - có xe
nguoi bao ve (xế ) - có xe
nothing (ôm của người bảo vệ)
juverofan (xế)
bianconeri(ôm ai? )
Pinturicchio (xế)
sathu(xế) - có xe
Vin(xế) - có xe
Mainoel (ôm) - có xe
--------------------------------------------------
Yên tâm là mọi người có đủ xe để đi nhá.
[/quote]
-
Thế có cần mũ bảo hiểm ko??
Mang theo mũ, chưng minh thư, giấy tờ xe nhá.
-
Thế thì cướp đâu ra mũ
-
Anh ơi, cập nhập lại đi. Hôm ấy em Kelly bận rồi. Thêm nữa là em có xe đâu mà xế. Hay đợi chị Mai về xế?
-
Kelly kêu bận từ tuần này sang tuần khác
-
Xế cái vào mắt. Với cái công ty mà kế hoạch thay đổi theo everyfiveminutes này thì tớ chẳng hứa, chẳng tham gia cái gì được nữa đâu.
Chính thức là không đi Suối Mỡ được!
-
Danh sách sơ bộ đợt đi Suối Mỡ
Nhớ tập trung 6h sáng ở trước cổng nhà Hát Lớn nhá. Tránh cao su. Đi càng muộn càng nắng nóng.
Colin (xế) - có xe
AClove (ôm)
Bupbe (ôm) - có xe
nguoi bao ve (xế ) - có xe
nothing (ôm của người bảo vệ)
juverofan (xế)
bianconeri(ôm ai cho ôm ) - có xe
Pinturicchio (xế)
sathu(xế) - có xe
Vin(xế) - có xe
Mainoel (ôm) - có xe
--------------------------------------------------
Yên tâm là mọi người có đủ xe để đi nhá.
-
Ko đc khoe khoang ở đây. Anh Vũ suy nghĩ thấu đáo chưa hử chị Conin?
-
lại thêm 1 nhân nữa không đi, các thống kê đều cho thấy, từ chắc chắn đi chưa chắc đã đúng
-
Thế kể cũng khó nhỉ...dạo này công an giao thông làm việc chặt lắm...bao nhiêu người đi thì bấy nhiêu người nên mang theo mũ bảo hiểm ko thì dễ bị bắt lắm
-
được cái nhà mình mũ chó nhai,mũ tụt quai,mũ không người lái(không kính ^^),mũ hai dây buộc tạm hơi nhiều ^^.
-
Mũ đấy thì quá hợp với NBV rồi còn gì =))
-
thế rốt cục kết quả thế nào vậy repost đi chứ
-
Danh sách cuối cùng là thế nào nhỉ?
-
Ai đi thì đi chứ bây giờ chưa chắc chắn được danh sách, đề nghị mai đi đúng giờ và mang đầy đủ đi nhá!
-
Chuẩn bị đi nào. Hi`, vui thiệt đấy. Sắp được đi rùi....
-
Mai ko đi được, phải ở nhà mua xe cho e, T2 nó đi học roài
-
lại rụng thêm 1 nhân, thoai, chuẩn bị đi thôi nào
-
về rồi, mệt quá
-
Dành tất cả sự khâm phục cho 8 hành khách của chúng ta!!!
-
Hay nhờ!
-
Do chủ tịch JFC ko đồng ý việc post ảnh thác loạn tắm tiên nên chúng ta sẽ ko post những ảnh đấy....thật đáng tiếc
-
Trở về từ thiên nhiên sau một ngày, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người trong đoàn. Và đây là những bức ảnh nóng hổi đã được chắt lọc, kiểm tra rất gắt gao. Hì:
- Sau khi tập trung mọi người chờ Colin đưa "người yêu" vào bệnh viện phụ sản ...
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FSuoi_Mo%2Fchoguixe.jpg&hash=6e50dfd82c015a8221955ef25c91e886b686a260)
- Lên đường ...
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FSuoi_Mo%2Fbo.doi.jpg&hash=2d3d8ec37de7879909f94501891e86dec2625585)
- Đến nơi rồi ...
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FSuoi_Mo%2FMaj.jpg&hash=1dfc0afa79610aabd4975930365dad9fb6272549)
- Nghỉ ngơi trước chặng đường dài ...
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FSuoi_Mo%2FBBB.jpg&hash=f6bca120fe73ec859f1b757b5b5f867172788c31)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FSuoi_Mo%2FPintu.jpg&hash=b74520c53be07287f70b314a964470056eacbc95)
- Trên đường hành quân ...
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FSuoi_Mo%2Fsathu.jpg&hash=1bf4ea2969de9e69e40838c6b5c9f01821d6f97c)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FSuoi_Mo%2Fluhanh.jpg&hash=534bfcb67345ea2f4f4dcd72b9d8727d517c61d1)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FSuoi_Mo%2Fcay.jpg&hash=31fd0a415e7af687b18cd91e9e2b92f75f230f83)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FSuoi_Mo%2FSathuBBB.jpg&hash=d0d7da639c8fee9795d71fe48b9a5bc5a42a769d)
Hành quân
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FSuoi_Mo%2FJuvero.jpg&hash=aa6b839f38e0c13b7d88d987afe94d80082d26ee)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FSuoi_Mo%2FBBBColin.jpg&hash=5da415327d916063ecf1ab6bfcda644587d94975)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FSuoi_Mo%2F2anhem.jpg&hash=a3b99a15b47b19887bb78999df7d7faddb125d87)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FSuoi_Mo%2FColin.jpg&hash=add9b4fac244583f6eb73895f1462029a3cb796a)
Chinh phục đỉnh cao ...
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FSuoi_Mo%2FDoannguoiluthu.jpg&hash=2d9b87930cb14ca4467401a42a98fc829a44f4ec)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FSuoi_Mo%2F2anhem2.jpg&hash=e1a4e518abca8b292fcaa27000c174648b7d52e0)
Tắm tiên nào ...
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FSuoi_Mo%2FSathuchuanbimantamtien.jpg&hash=4b6774ebe274fce716080f75e42ca59868ff7d5e)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FSuoi_Mo%2Ftamtien.jpg&hash=dcbd7396a2fac06b015be38dbda6626517299f11)
Chả thấy cái ảnh nào của ku Bian cả, tìm rồi up sau!
Đặc biệt cám ơn BBB ... hì
-
Toàn ảnh anh Bian ngồi ăn thôi, không thể nào chịu đựng đc đồng chí này
Anh Quang ơi, em hâm mộ cái ảnh này của anh thế, nhìn như Zai Bản ý =))
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FSuoi_Mo%2F2anhem2.jpg&hash=e1a4e518abca8b292fcaa27000c174648b7d52e0)
-
Hôm qua thì đầy người rừng
-
May quá hôm qua mình nhanh tay nhanh mắt mình đã copy được cái ảnh thác loạn ở Suối Mỡ. Hí hí hí....
Đi vui thế nhỉ, hí hí... , tiếc nhờ không ở nhà để được tham gia.
-
Ơ! Làm gì có cái ảnh thác loạn nào nhỉ!
-
Đống ảnh do em chụp đâu roài?
-
Ơ! Làm gì có cái ảnh thác loạn nào nhỉ!
Tới giờ thì làm gì còn. Hí hí.... Quang Ma xóa rồi
-
Đấy ảnh chụp rõ ràng mình vác đồ mà
thằng bậy bạ pintu còn cãi
-
Anh nhìn xem. Có thấy cái gì đâu nào.
Tính copy bài từ blog sang nhưng nghĩ lại thì thấy ko hay lắm. Ai thích thì qua blog đọc vậy. Ko nghe anh Sathu nữa.
-
Thôi anh biết mày là tiêu diêu cùn rồi
-
2 bài ở blog anh Pintu hay thế mà ko copy sang. Mình ứ dám cop, sợ chủ nhân của nó không đồng ý
-
Mọi người cứ hô hào có màn tắm tiên mà có thấy giề đâu !
-
Thực tế là có, toàn bộ màn tắm tiên đã được em chộp được hết, giờ đang đợi Sathu ra giá...
-
Satthu ko cho post
-
Ko cho post ở JFC chứ có phải ko cho post ở blog đâu. Mà ko cho thì mình đe doạ. Anh Sathu tính sao?
Kelly: Khổ, cái đấy có phải là tường thuật đâu nào.
-
Ko cho post ở JFC chứ có phải ko cho post ở blog đâu. Mà ko cho thì mình đe doạ. Anh Sathu tính sao?
Kelly: Khổ, cái đấy có phải là tường thuật đâu nào.
Giá cả thía nào đây.....hihi... . Lộ hết hàng rùi....
-
Anh sathu ơi em cũng có đống ảnh thác loạn của anh nhá, keke, tắm tiên hơi bị quyến rũ nhá
ANh sathu ra giá đê....
-
Giá thì vô cùng lắm. Nhưng xét ra với vai vế của anh thì cái giá của bộ ảnh ấy không dưới một bữa nhậu cho chủ nhân của những bức hình, chủ nhân của cái máy và em(dĩ nhiên). Anh tính sao?
-
Tính j nữa...mày ở HP thì đành nhìn bọn anh ăn hộ phần rồi
-
Sathu đừng buồn, cứ khao hết mọi người đi. Hôm nào mình đi riêng sau, dù sao tôi cũng có mấy cái của ông thôi, ko nhiều đâu!
-
ôi,tía ơi.bộ mọi người thích xâu xé màn bơi bướm của sát thủ ghê^^.chẹp,có khi còn bơi ngửa nữa ,hê hê. dễ có đến bẩy cái ống kính zoom vô^^. hế hế,may thía. hình như mình cũng có^^...
-
ôi,tía ơi.bộ mọi người thích xâu xé màn bơi bướm của sát thủ ghê^^.chẹp,có khi còn bơi ngửa nữa ,hê hê. dễ có đến bẩy cái ống kính zoom vô^^. hế hế,may thía. hình như mình cũng có^^...
Oái, mọi người có ảnh hết rùi hả...
-
Sathu cứ trả vờ. Ông chả phi tang với tặng HT gần hết rồi còn gì? May mà mình tỉnh táo có cất giữ vài cái của sathu đang "thiên nhiên".
-
Hic, mình chụp cuối cùng mọi người được xâu xé... Bất công xã hội... Anh Colin, share cho em mấy cái ảnh của anh Sathu nữa ko em ko trả cái tay PS2 đâu.
-
Ờ thôi Hiếu đưa anh đi
-
Thôi, mày cứ giữ lấy. Hôm nào tao lên.
-
thằng Pintu cứ thấy cái j cũng bon chen thế nhỉ...
Nhà đã có máy chưa mà đòi
-
Oái, mọi người có ảnh hết rùi hả...
Khốn khổ anh chưa Thoải mái lắm vào bi jờ thì khổ. Cái màn bơi ngửa thả diều của anh , may là đc nghe giải thích rùi chứ khg thì em đố hình dung ra đc
-
Khốn khổ anh chưa Thoải mái lắm vào bi jờ thì khổ. Cái màn bơi ngửa thả diều của anh , may là đc nghe giải thích rùi chứ khg thì em đố hình dung ra đc
Trăm nghe không bằng 1 thấy!
-
Trăm thấy ko bằng 1 sờ...
-
Trăm sờ ko bằng 1 nếm
-
Trăm nếm chỉ bằng 1 lần ói.
-
Trăm ói ko bằng mấy người nói.
-
Trăm nghe không bằng 1 thấy!
Cũng may là không thấy
-
Tiện vẫn còn dư âm của vụ Suối Mỡ anh Sathu gần xa cái kế hoạch Khuân Thần vào tháng 8 đi nhỉ.
-
Khuôn Thần chứ ko phải khuân Thần nhé
-
Eo ơi anh Maj siêu thế, biết là Khuôn Thần chứ kô phải Khuân thần =))
Ai ngờ đâu là cũng nhầm là Khuân thần, đc AClove nhắc cho mí bít là Khuôn thần
Đăng ký 1 vài suất =))
-
Eo ... ACL điêu thế....
Lần nào chẳng đăng ký xong rồi ko đi
-
Ặc, Khuôn Thần thì ai chả biết! Chỉ có chưa đi thôi.
-
Ô hay, thế có đi không? Có thì tính luôn đi chứ.
-
Ờ...tính đi xem nào....lằng nhằng cũng phải cả tháng mới đi được ấy chứ
-
tính đi cho em đi ké với nhé
-
Mày còn vụ giao ước với anh nữa cơ
-
giao ước gì cơ hả anh em không biết
-
@Ro : mày lại giả vờ quên rồi chứ gì...chán mày nhờ
-
Chán thế, đang bàn chuyện đi KT mà anh Maj cứ lôi chuyện riêng mới anh Rồ vào đây, hic, có chia lợi lộc gì cho em kô mà bàn nhiều thế
-
Lợi lộc cho em thì ko
Thôi mọi người đưa ra ngày để đi KT đi
-
Như tháng này đi. Tầm 18-19 là đẹp.
-
Trời ạ, NBV chả tjeo dõi sát sao gì, KT là khuôn thần đấy!
Lần này AClove đăng kí 1 suất nhá.
Tuyển luôn xe ôm =))