Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

JFC History => JFC Archive => WORLD CUP 2006 => Topic started by: Fantomas on June 14, 2006, 04:31 PM

Title: BLV mùa World cup 2006
Post by: Fantomas on June 14, 2006, 04:31 PM
Các trải qua mấy kỳ xem World cup, chưa kỳ world cup nào nhiều Nhà đài truyền hình trực tiếp như mùa này. Đó là tín hiệu vui cho người xem đài có nhiều phương án lựa chọn. Bên cạnh những tín hiệu tích cực đó là những điều mà không thể nuốt được. Mới qua 1/3 số trận của vòng bảng mọi người xem nghĩ sao chứ tôi thì không thể nuốt được những lời bình luận của các BLV của các nhà đài, thường xuyên xem kênh Super Sport thôi . Các BLV nhà ta cực kỳ banana, nhất là anh cả VTV3 và anh HTV còn anh VTC thì tàm tạm, bởi những trận có BLV Quang Huy thì xem được. Các thông tin đưa ra và nhất là câu văn miêu tả pha bóng (thuật ngữ chuyên môn gì đó) cực kỳ banana và rất ...hài ước. Nổi bật nhất là anh cả VTV3 có nữ BLV (một  điều mới lạ), nhưng theo tôi nghĩ thì cô ta chắc sang làm bình luận về thời trang hay chương trình nội trợ thì phù hợp hơn, Còn anh chàng "thi sỹ" Anh Vũ của HTV cũng vậy, kể ra chắc chẳng hết. Có lẽ các anh chị này chọn sai chương trình để bình luận sao???
Title: BLV mùa World cup 2006
Post by: tiamo on June 14, 2006, 04:37 PM
Quote from: Fantomas
Các trải qua mấy kỳ xem World cup, chưa kỳ world cup nào nhiều Nhà đài truyền hình trực tiếp như mùa này. Đó là tín hiệu vui cho người xem đài có nhiều phương án lựa chọn. Bên cạnh những tín hiệu tích cực đó là những điều mà không thể nuốt được. Mới qua 1/3 số trận của vòng bảng mọi người xem nghĩ sao chứ tôi thì không thể nuốt được những lời bình luận của các BLV của các nhà đài, thường xuyên xem kênh Super Sport thôi . Các BLV nhà ta cực kỳ banana, nhất là anh cả VTV3 và anh HTV còn anh VTC thì tàm tạm, bởi những trận có BLV Quang Huy thì xem được. Các thông tin đưa ra và nhất là câu văn miêu tả pha bóng (thuật ngữ chuyên môn gì đó) cực kỳ banana và rất ...hài ước. Nổi bật nhất là anh cả VTV3 có nữ BLV (một  điều mới lạ), nhưng theo tôi nghĩ thì cô ta chắc sang làm bình luận về thời trang hay chương trình nội trợ thì phù hợp hơn, Còn anh chàng "thi sỹ" Anh Vũ của HTV cũng vậy, kể ra chắc chẳng hết. Có lẽ các anh chị này chọn sai chương trình để bình luận sao???

Có lẽ bác nói cũng đúng nhưng với trường hợp của chị Thuý Hằng   thì có lẽ thì cũng thông cảm cho chị ấy đôi chút vì đây là lần đầu tiên chị ấy làm bình luận về bóng đá nên cũng không được tốt lắm. Còn về việc hay có những câu hay hay thì là do chị ấy cũng khá giỏi văn nên hay có những câu trích dẫn , câu nói hay hay. Dù sao vân yêu chị Thuý Hằng  
Title: BLV mùa World cup 2006
Post by: meomayvn on June 14, 2006, 06:07 PM
Quote from: Fantomas
Các trải qua mấy kỳ xem World cup, chưa kỳ world cup nào nhiều Nhà đài truyền hình trực tiếp như mùa này. Đó là tín hiệu vui cho người xem đài có nhiều phương án lựa chọn. Bên cạnh những tín hiệu tích cực đó là những điều mà không thể nuốt được. Mới qua 1/3 số trận của vòng bảng mọi người xem nghĩ sao chứ tôi thì không thể nuốt được những lời bình luận của các BLV của các nhà đài, thường xuyên xem kênh Super Sport thôi . Các BLV nhà ta cực kỳ banana, nhất là anh cả VTV3 và anh HTV còn anh VTC thì tàm tạm, bởi những trận có BLV Quang Huy thì xem được. Các thông tin đưa ra và nhất là câu văn miêu tả pha bóng (thuật ngữ chuyên môn gì đó) cực kỳ banana và rất ...hài ước. Nổi bật nhất là anh cả VTV3 có nữ BLV (một  điều mới lạ), nhưng theo tôi nghĩ thì cô ta chắc sang làm bình luận về thời trang hay chương trình nội trợ thì phù hợp hơn, Còn anh chàng "thi sỹ" Anh Vũ của HTV cũng vậy, kể ra chắc chẳng hết. Có lẽ các anh chị này chọn sai chương trình để bình luận sao???
bình luận cho WC, lại là lần đầu thì không tốt lắm cũng là bình thường. Áp lực vừa xem phải vừa nói, lại còn trên những kênh truyền hình lớn.
Title: BLV mùa World cup 2006
Post by: julove on June 16, 2006, 05:09 PM
Quote from: tiamo
. Còn về việc hay có những câu hay hay thì là do chị ấy cũng khá giỏi văn nên hay có những câu trích dẫn , câu nói hay hay. Dù sao vân yêu chị Thuý Hằng  
ko nhớ rõ lắm nhưng có 1 trận đấu   pà chị ấy nói 1 đội bóng như những chú gà tây !hình như là nói đội nhật khi 15' để thua 3 bàn .Thỉnh thoảng phát ngôn những câu ngồ ngộ !
Title: BLV mùa World cup 2006
Post by: buom_nho on June 18, 2006, 11:43 AM
Chơi cái trò 2 người BL ko chấp nhận đc.Đã thế cái con nói thể thao trên kênh VCTV3 cũng đem ra cho BL nói ko ngửi đc.Đấy hôm qua trận BĐN-Iran cho thôi rồi.Nói thì vấp, không biết dùng từ, tên cầu thủ toàn nói sai, giọng cũng lởm,xử lí tình huống kém....Tóm lại là cho 1 ông nói thôi cho người ta còn xem, nói nhiều rác tai chả đc gì.Lại còn cái trò BL trước sau,giữa trận đấu nữa chứ, toàn hỏi những câu ngớ ngẩn ko có tính chất bình luân tí nào.Quanh đi quẩn lại trận nào cũng "anh thấy sao có fải thế này thế kia không...Chả đưa ra 1 tí ý kiến chuyên gia nào.Nói chung là ko chập nhận đc chọn toàn người với vẩn lên nói nhăng nhít người biết, nói hay và chuyên gia thì ít.Xem tin tức Long Vũ đưa từ bên Đức về còn hay hơn.Mà dự đoán làm cái quái gì cho no sai be bét ra vớ vẩn nói chung là vớ vẩn...Tất nhiên là ai lần đầu làm chả có lúc bị ngợp nhưng mà đã xác định nói trước toàn dân thì tập cho nó ngon đi đằng này đang nói thể thao tin tức linh tinh lại nhảy sang BL ngay ngửi sao đc.Nói 1 người thôi ko thì như cãi nhau ý.Cho Quang Tùng uống nhiều sâm vào cho nó ngọt giọng nó nói hết các trận cho nó thích.(Nhưng mà QT nói nhiều khi cũng sai bét ko tránh đc)
Title: BLV mùa World cup 2006
Post by: leech on June 24, 2006, 07:24 PM
BLV nữ có vẻ hơi vô duyên,mà tôi xem cũng nhiều kênh nước ngoài chưa gặp BLV bóng đá nữ bao giờ cả.Nhưng vấn đề khó chịu nhất có lẽ là nghe BLV Biên Cương bình luận,kiến thức bóng đá cũng không nhiều mà giọng nói thì chịu,nghe không chịu được chẳng nhẽ tắt tiếng đi.Không hiểu VTV nghĩ gì lại tuyển 1 người giọng không chuẩn để bình luận đá bóng,cư nghe đến từ nào có chữ "E" là buồn cười,mà An Jung Hwan của Korea qua anh ta tôi mới biết là có biệt danh chúa tể của những chiếc nhẫn   .Nhưng mà cũng phải công nhận BLV Quang Tùng càng ngày càng Pro hơn,phân tích trận đâu chiến thuật khá chi tiết    
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsoftvnn.com%2Fforums%2Fimages%2Felement%2Fmisc%2Flogo_blue.gif&hash=4d326d4aa5c3b78d0c0c9f29c18ab7db86f7d5ba)
Title: BLV mùa World cup 2006
Post by: solo_enti on June 24, 2006, 07:33 PM
Năm nay VTV hết bìn lưân ziên rùi, kiếm toàn những em zời ơi đất hỡi.
Híc, mà sao những phóng viên như Long Vũ...đi Đức mà sao chả thấy triuyền hình về nhở? Hay là để dành sau WC mời phát?
Title: BLV mùa World cup 2006
Post by: coolilo on June 24, 2006, 07:39 PM
Chúa tha lỗi cho những ai đang nói xấu nhà đài  
Title: BLV mùa World cup 2006
Post by: juventus_it_s_my_life on June 26, 2006, 09:50 AM
hic sao mí bác xen thường phụ nữ thế nhỉ chị Thúy Hằng lần đầu tiên bình luận thì làm sao tránh khỏi sai sót ,phải thông cảm cho chị ấy chớ
Title: BLV mùa World cup 2006
Post by: GianluigiBuffon on June 26, 2006, 11:13 AM
Hôm qua có chú: hãy cũng chờ xem kinh nghiệm lần đầu được vào vòng 2 có giúp được các cầu thủ ê cu a đo vượt qua tình thế khó khăn này ko.

Ko hiểu trước khi bình luận làm mấy chai rồi
Title: BLV mùa World cup 2006
Post by: basana on June 26, 2006, 04:21 PM
Quote from: juventus_it_s_my_life
hic sao mí bác xen thường phụ nữ thế nhỉ chị Thúy Hằng lần đầu tiên bình luận thì làm sao tránh khỏi sai sót ,phải thông cảm cho chị ấy chớ

Không được trách chị Thuý Hằng đáng yêu.   Chả phải vì chị ấy "yêu cầu" anh QT phân tính chiến thuật của mỗi đội mà anh chị bình luận, khiến chúng ta được biết kiến thức bóng đá của anh QTùng đấy sao.  

Với lại TH đáng yêu giờ biết lỗi rồi, ko bình luận nữa đâu.
Title: BLV mùa World cup 2006
Post by: Ciao on June 28, 2006, 03:10 PM
Em thì em kết nhất bác Thành Lương.Người đâu mà tài giỏi đến thế.Cái gì cũng biết nhưng chỉ tội mỗi bác Lương này khá giống với Pele ,đoán cái gì là y như rằng sai toét cái đấy.
Title: BLV mùa World cup 2006
Post by: solo_enti on June 28, 2006, 04:09 PM
VTV nhìu tiền nhở. Cho BLV sang Đức tè le, để lại mấy chú línhmới, bình luận dở như hạch, ăn nói thì linh tinh.
Mà để ý mãi mới thấy trướctrận đấu anh Long Vũ nói 5ph, sau trận đấu 5ph...Híc, có cái bàn trước SVĐ, ko được ngồi, phải đứng...
Title: BLV mùa World cup 2006
Post by: menrekcuf on June 29, 2006, 10:19 AM
Có ai xem trânl
+ Pháp - Tây Ban Nha trên VTC1 ko ? Quang Huy nói câu hay cực : " Có gì vào mặt đâu nhỉ Henry ? "    
+ Brazil - Ghana : khi mà thẻ vàng thứ 2 rút ra cho Ghana , Thành Lương lại tưởng là Appiah dính thêm cái nữa nên làm 1 câu : " Trời ơi ! chuyện gì đang xảy ra thế này "  
Title: BLV mùa World cup 2006
Post by: juverofan on July 02, 2006, 09:03 AM
Giờ đến anh Tùng còn phải bực mình rồi  Mọi khi nghe các chú đọc tên cầu thủ linh tinh chắc anh ý ức lắm nhưng chả lẽ lại cãi nhau cho đồng bào nghe. Hôm qua trận Anh gặp Bồ lúc Terry bị chuột rút, anh Piên Cương cứ hồn nhiên hô "Wayne Rooney bị chuột rút", chắc ko chịu nổi nữa lên anh Tùng đã phải quát lên rất to: "John Terry bị chuột rút "
Title: BLV mùa World cup 2006
Post by: GianluigiBuffon on July 02, 2006, 10:32 AM
Hôm qua có chú nào đấy bình luận trận Brazil - Pháp còn giảng giải về việt vị trong cái fa mà Henry việt vị mới gọi là buồn cười. Sai toét toè loe ra mà nói vẫn rất hùng hồn, ra vẻ ta đây hiểu biết
Title: BLV mùa World cup 2006
Post by: juveinheart on July 02, 2006, 08:06 PM
, nói chung là cũng còn do non kinh nghiệm anh ạ !
Title: BLV mùa World cup 2006
Post by: solo_enti on July 02, 2006, 08:07 PM
sao năm nay VTV3 kiếm đâu ra mấy cô mấy chú bình luận chuối thế ko biết. Híc, đang đá WC này mà em gì tên Huyền đã lo cho đội Pháp Wc sau ko có lực lượng đá. Choáng
Title: BLV mùa World cup 2006
Post by: juveinheart on July 02, 2006, 08:35 PM
Các BLV có tiếng thì đã theo tiếng gọi của truyền hình kỹ thuật số VTC hết rồi ai thích thì xem ở VTC vậy . Đội ngũ của VTV 3 còn tre chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng một khi đã làm quen được với môi trường lại được BLV gạo cội như Quang Tùng hay các chuyên gia làm thể thao ở nhà đài hướng dẫn thì kô chóng thì chày các BLV trẻ sẽ sớm có được tiếng nói chung với khán giả truyền hình.VTC đã mời những BLV của VTV về làm chứng tỏ VTV rất giỏi trong công tác huấn luyện BLV. Hãy chờ đợi và hy vọng nếu bạn là một khán giả xem BĐ qua VTV.