Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
JFC History => JFC Archive => WORLD CUP 2006 => Topic started by: alexdelpiero on June 13, 2006, 12:41 PM
-
Tôi thích Ý đứng thứ nhì vòng bàng WC! Các bạn có thể bảo tôi điên nhưng tôi muốn vậy là có cái lý của nó .Chắc các bạn còn nhớ ESPANA 82 ?Đ iều tôi mong muốn đội Ý làm được vào lúc này Đó là đánh bại Brazil ở vòng 2.
-
Nhưng trận đầu tiên Ý có hoà đâu mà mong lịch sử lặp lại? Theo tớ cẩn thận vẫn hơn.. Tớ nhớ như in cảm giác nhất bảng để thoát chết (sớm) 8 năm trước.. Cũng cạnh bảng Brazil....
Mà sao mình sợ Brazil thế không biết.. Hix
-
Không phải là sợ Brazil, nhưng rõ ràng không một đội bóng nào muốn mạo hiểm ngay ở vòng đấu thứ 2. Việc đụng độ một đội bóng mạnh ở ngay vòng 2 là 1 điều ko vui vẻ gì, loại được họ tinh thần sẽ lên rất cao nhưng khả năng bị loại thì cũng ko hề nhỏ. Khi đặt chức vô địch là mục tiêu thì chắc chắn phải xác định sẽ gặp những đội mạnh ko thể nào gặp toàn đội phìu được.
-
Không phải là sợ Brazil, nhưng rõ ràng không một đội bóng nào muốn mạo hiểm ngay ở vòng đấu thứ 2. Việc đụng độ một đội bóng mạnh ở ngay vòng 2 là 1 điều ko vui vẻ gì, loại được họ tinh thần sẽ lên rất cao nhưng khả năng bị loại thì cũng ko hề nhỏ. Khi đặt chức vô địch là mục tiêu thì chắc chắn phải xác định sẽ gặp những đội mạnh ko thể nào gặp toàn đội phìu được.
Đồng ý cả 2 tay . Nếu trận đó là trận Chung kết hoặc bán kết thì chả ngán gì đâu nhưng mới vòng 2 thì đúng là không nên mạo hiểm bởi không thể quyết tử được, phải tính lâu dài chứ. (Em ủng hộ Brazil nhưng vấn muốn biện hộ cho ý, các bác thông cảm nhé )
-
Sao lại mong gặp Brazil ở vòng 2 chứ . Đánh bại để chứng tỏ ư? Chưa cần thiết. Gặp Brazil mình vẫn thấy rủi ro khá cao , mình thích một trận chung kết Ý-Brazil.
-
HÍc híc, tớ cũng thích Ý nhất bảng, gặp chú Croatia cho nhẹ...Hì hì, thế mới tiền xa được chứ...
-
đã muốn vô địch thì phải thắng tất cả đối thủ , không ngán ai hết ... trong đầu mà sợ thì thà đừng mơ tới vô địch , trước sau gì cũng gặp... Chưa chắc gặp đội khác dễ nuốt hơn đâu... Nên nhớ Italy chúng ta luôn kị rơ với mấy
thằng Đông Âu ( Séc, Croatia... , hãy nhớ Euro 96, vòng loại WC 1998 , WC 2002 chúng ta đều gặp 2 đội này và kết quả là chưa thắng được trận nào , chỉ toàn hòa và thua )
-
Đồng ý cả 2 tay . Nếu trận đó là trận Chung kết hoặc bán kết thì chả ngán gì đâu nhưng mới vòng 2 thì đúng là không nên mạo hiểm bởi không thể quyết tử được, phải tính lâu dài chứ. (Em ủng hộ Brazil nhưng vấn muốn biện hộ cho ý, các bác thông cảm nhé )
Chán bác quá
Một là vô địch. Hai là cắp giaỳ về không.
Tớ chán cảnh Ý đi làm á hậu một với người đẹp ăn ảnh lắm rồi.
Tớ mong gặp luôn Brazil ở vòng hai. Được làm vua, thua làm khủng bố quốc tể luôn. Không lửng lơ con cá vàng giở ông giở thằng chán lắm. Trận sau thua Czech hay hoà nốt cả hai trận còn lại, giữ sức tổng tấn công Brazil cho vui.
-
Mình cũng thích gặp Brazil ở Vòng 2 cho nó máu.
-
Thế thì chúng ta hi vọng Ý nhất bảng Brazil nhì bảng đi
-
Thế mới biết cũng may cho đội tuyển Ý không có những ông HLV như mấy bố này. Các bố cứ nghĩ đến cảnh đá Seagames, Tiger Cup các đội chạy chối chạy chết để tránh Thái Lan, ngay đến cả các cổ động viên Việt Nam, giới chuyên môn đều muốn tránh trừ trận chung kết sẽ thấy. Vấn đề ở đây không chỉ là thể hiện bản lĩnh có thể vượt qua đội mạnh mà vấn đề là chọn được con đường nào bằng phẳng nhất mà đi. Đành rằng những giải gần đây khi gặp các đội bị đánh giá yếu hơn, Ý hay bị loại nhưng có ai dám chắc chắn là khi gặp Brazil thì Ý sẽ vượt qua được không. Mang cái mác thua chỉ vì gặp đội quá mạnh cũng phù hợp với những ông HLV hạng làng cho các đội bóng nhỏ bé
-
Cách tốt nhất để Í không gặp Braxin ở vòng 2 là Braxin bị loại ngay ở vòng 1 là tốt nhất
-
Mình thích trận CK Ý - Togo. Liệu được ko nhỉ?
-
Ờ mún VĐ thì loại thăng Bra càng nhanh càng đỡ đau đầu chứ sao. Mà thực ra thế nào chẳng đc, miễn là VĐ, dù rằng có thể chông gai nhưng Italia mà, chiến thắng hoành tráng phải là chiến thắng gian khổ. Forza.
-
Loại Brazil xong cũng không khó lắm mà....
Forza Italia!
-
Mình cũng thích gặp Brazil ở Vòng 2 cho nó máu.
hic, bác ơi, máu lại máu quá đó, nếu có mà đá thắng được Brazil đi nữa thì cũng kiệt quệ cả đội hình rùi, lúc đấy trận sau có mà phờ cả râu à, hichic .Tốt nhất vẫn là ko nên gặp Brazil , hì
-
Thôi Ý nhất bảng là đúng rồi , nhưng Ý chỉ vào đến tứ kết thôi , rất là buồn
-
Đập cho phát giờ, ăn nói linh ta linh tinh, Ý đến Đức ko phải là để về trước vòng tứ kết
-
Hì hì, đúng là Ý nhất bảng, Brazil nhì bảnh thì cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng tốt nhất là cứ gặp thẳng Ca-roát cho nhẹ nhàng tình củm...
-
các cụ ta có câu "tránh voi chẳng xấu mặt nào", tốt nhất là nên tránh gặp Braxin thì vẫn hay hơn. nhưng đúng là muốn VĐ thì phải vượt qua mọi thử thách cũng như vượt qua các đội mà Italy phải gặp, ko chỉ Braxin mà cả Argentina, Hà Lan, Zcech... nữa mừ.
Italy hãy cố lên nha!!!
-
mới có 1 chút trở ngại mà khóc rồi , vậy sao có đủ tinh thần cổ động đến hết giải ... Tự tin lên
-
ai bảo tui khóc tui lo vậy thui chứ còn lâu mới khóc à, vả lại tui rất tin tưởng vào thành công của Azzurri lần này à nhất định là vào chung kết cứ sau chu kì 12 năm Azzurri lại vào chung kết 1 lần 70 này, 82 này, 94 này và nhất định là 2006 nữa
-
Mem nào mở đầu mục nàu chắc hum đó ko đánh răng nên Ý mời thía...
Híc híc, nhần sau thì nhớ đánh răngcho tớ nhờ nhá
-
Thôi xin các bác, yếu thì đừng ra gió. Càng tránh được mấy
thằng khoẻ càng đỡ mệt. Sướng gì đâu mà mong gặp Bra
-
Theo tớ thì không phải Ý phải kết thúc ở vị trí nào, mà các đ/c ngừng nói trước khi topic chuyển sang WC 2006
-
Xong! Nhất bảng rồi! Lock nhé, dành thời gian làm thịt Kanguru...