Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
JFC History => JFC Archive => WORLD CUP 2006 => Topic started by: alex_arsenal on June 12, 2006, 07:22 PM
-
Ý-Ghana: Khi niềm tin ra quân
Ghana được đánh giá là một ngựa ô của giải,giống như Côte d'Ivoire,Ghana mang đến WC lần này những cầu thủ đã và đang thành danh ở Châu Âu,đặc biệt là ở đất nước sẽ là đối thủ của họ hôm nay,Italia....Vaayj Ghana sẽ chơi với chiến thuật như thế nào,tấn công áp đảo hay phòng ngự chờ thời cơ....nhìn chung thì các đội bóng chậu Phi đều không có một chiến thuật rõ ràng trong khi đó châu Âu và đặc biệt là Italia là bậc thầy của chiến thuật trong bóng đá.
Azzurri ngán gì nhất,lui lại những trận đấu của azaurri,hoj là cha đẻ của lối chơi Catenacio nổi tiếng,với lối chơi đó,Inter Milan đã có 2 chiếc cúp C1 liên tiếp ,với lối chơi đó,Italia luôn được xem là một trong số ít đội có "bản sắc" nhất,khi nhắc đến Y' là nhắc đến Caternacio, lối chơi đã sản sinh ra biết bao hậu vêk xuất sắc thế giới như Nesta,Maldini.
Đến với WC lần này,HLV Lippi đã tuyên bố sẽ cho ra mắt một đội tuyển Italia mới,chơi tấn công với sơ đò chiến thuật 4-3-3....những Ý sẽ thực hiện ý đò đó....không,có thể họ vẫn ra sân với 3 tiền đạo phía trên những bản sắc của Ý vẫn không thay đổi,họ vẫn lấy phòng ngự lên hàng đầu,hiệu quả là trên hết.
Còn Ghana,hoj có nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội hình,với Essien,Kuffour, và đặc biệt là Appiah,caauf thủ đã có nhiều năm khoát áo CLB nổi tiếng Juve,hầu hết những cầu thủ chính của Ghana đề đã và đang chơi bóng ở Seria, họ muốn chứng tỏ mình,chứng tỏ với đất nước đang cưu mang họ,đó là cách đền đáp trong bóng đá.....chơi hết mình.Ghana cũng như đa số đội bóng đến từ Phi Châu,họ sẽ lao về phía trước,sẽ chơi đôi công...
15 phút đầu Ghana có thể áp đảo Italia,30 phút sau là một thế trận cân bằng và bàn thắng có thể đến....với azzurra.Hieepj 2 sẽ là hiệp đấu của người Ý....
Đã từng gặp nhau ở Olympic Athens 2004 và Ghana đã có chiến thắng 2-1 trước các azzurrini (đội tuyển trẻ) những bây giờ đối đầu với Viên đạn đen Ghana không phải là azzurrini mà là Squadra Azzurra.Sẽ là một chiến thắng của màu Xanh....
-
Sao tớ đọc báo lại thấy bảo là Ghana và Italia hòa nhau 2-2 ở Olympic Athens nhỉ (Pinzi và Gilardino ghi bàn cho Italia).
Theo thông tin mới nhất Nesta đã sẵn sàng xung trận. Không biết Lippi có thay đổi phương án ở hàng phòng ngự vào giờ chót hay không. Chúc Italia chịu được sự càn lướt của Ghana và giành chiến thắng tối nay. Tỷ số 1-0 là đủ
Ít khi thấy Alex_Arsenal xuất hiện ở JFC
-
đội quân thiên thanh sắp ra quân rồi. cố lên nhé hỡi những đứa con của chúa trời
-
Ý _Ghana : 2-0 Một kết thúc hợp lí dành cho đội quân mau thiên thanh . Sự khởi đầu như vậy là khá tốt , hi vọng nững trận sau sẽ tốt hơn
-
2-0 , một tỉ số đẹp như mơ
Cảm ơn những chàng trai mặc áo mầu thiên thanh , hé hé....
-
Sao tớ đọc báo lại thấy bảo là Ghana và Italia hòa nhau 2-2 ở Olympic Athens nhỉ (Pinzi và Gilardino ghi bàn cho Italia).
Theo thông tin mới nhất Nesta đã sẵn sàng xung trận. Không biết Lippi có thay đổi phương án ở hàng phòng ngự vào giờ chót hay không. Chúc Italia chịu được sự càn lướt của Ghana và giành chiến thắng tối nay. Tỷ số 1-0 là đủ
Ít khi thấy Alex_Arsenal xuất hiện ở JFC
Có thể em nhớ nhầm....
Hum qua xem Italia thắng sướng quá,bao nhiêu bực bội trong người,lo lắng về những khó khăn của Azzurra đều bộ lộ ra hết,hét sướng thật....nếu cứ chơi như thế này thì Italia xứng đnág trở lại vị thế của kẻ chung phcụ chiếc cúp thứ 4...Cố lên nào!
@Duong Qua:em hay vào nhưng chỉ đọc bài,ít khi post bài lắm...
-
ý thắng 2-0 !quá được nhỉ?trận này pirlo ghi bàn đẹp nhỉ ?đá quả đất máu thế !thủ môn pó tay lun ! Gigi trận này cũng khá là nhàn !tại bên bọn ghana ko có chân sút !triển khai tấn công được đấy mỗi tội chân sút tiền đạo ko có !
hi vọng trận sau sẽ thắng mỹ !
-
Sáng nay 8h đi thi nhưng vẫn cố phải xem cho hết trận Italy gặp Ghana. Hic, lúc Iaquinta ghi bàn thứ 2, em đã như phát cuồng, chỉ còn thiếu nước lục tủ lấy cái áo Ý mặc vào mà nhảy nhót nữa thôi!
Sáng nay đi thi chả thấy mệt mỏi gì... Chắc là do vẫn còn say men chiến thắng!!!!
-
2-0 đúng là rất hay nhưng ý cũng cần xem xét lại khả năng dứt điểm. Trong trận này bỏ không ít cơ hội đâu? Phải nói thẳng là Ghana chỉ có sức thôi chứ cũng còn non lắm nên Ý mới có nhiều cơ hội như thế. Sau này khi gặp một đối thủ thực sự xứng đáng với 2 chữ "đối thủ" thì không chắc sẽ còn những cơ hội như hôm qua nữa đâu và nếu vấn dứt điểm không tốt thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cầu chúa phù hộ cho ý nhé ! (Em không phải fan của ý lắm đâu, các bác đừng lầm nhé )
-
Đúng là Ý bỏ lỡ quá nhiều cơ hội,nếu không quá vô duyên thì Toni và Gilar đã có thể có được những bàn thắng đầu tiên của mình trong VCK WC lần này rùi....
-
Ý - Mỹ
Trận này Ý thắng chắc
Tỉ số : 2-0
-
Ý - Mỹ
Trận này Ý thắng chắc
Tỉ số : 2-0
có lẽ hơn thế nữa 3-0 cho đẹp và Alex sẽ có bàn thắng. ai dám cá độ hông nhỉ
-
có lẽ hơn thế nữa 3-0 cho đẹp và Alex sẽ có bàn thắng. ai dám cá độ hông nhỉ
-
BÁNG TỬ THẦN ĐỔI TÊN....
Có lẽ điều đó được tiên liệu trước khi Argen và Holland đã sớm dắt tay nhau vào vòng 1/8 từ hôm trước. Và bất ngờ lớn nhất của WC cho đến thời điểm này đã xảy ra khi Ghana vượt qua Czech với 2 bàn trắng. Người ta lại càng có dịp lầm bầm: Thật đời chẳng biết thế nào mà lần khi xem tiếp trận đấu 2h sáng đêm qua. Và như vậy mới là Bóng đá!
Nửa hiệp đấu đầu tiên, mọi chuyện diễn ra 1 cách rất bài bản! Ý dẫn bàn và Zam làm cho người ta thấy đội hình Ý trận này nhỉnh hơn trận trước gặp Czech. Nhưng rồi, bi kịch bắt đầu xảy ra khi Zaccardo đốt lưới nhà và De Rossi xơi thẻ đỏ. Dường như anh chàng này nghĩ rằng cứ bắt chước Brasil năm 94, thúc cùi chỏ vỡ mặt 1 chú Mẽo là sẽ đoạt chức vô địch nên tự nguyện nhận thẻ đỏ một cách không hề băn khoăn... Các Tifosi lại thấy bóng ma quá khứ lởn vởn hiện về: Tuyển Ý thật biết cách làm người hâm mộ lo ngại. Nhưng cũng lại 1 số 4 khác của Mỹ làm cho khán giả thấy lại cái gọi là "sự công bằng " trong Bóng đá... Hiệp 1 kết thúc trong tình trạng HOÀ.
Đầu hiệp 2, trận đấu bắt đầu càng trở nên đáng xem từng phút một khi Mỹ "quay về với cái máng lợn cũ". 10 người gặp 9 người... Những tưởng như vậy là dễ dàng bóp mũi các bạn Mỹ, Lippi tung thêm 2 tiền đạo vào sân và trận đấu trở nên quái dị. Tất cả các ý đồ chiến thuật bị gãy nát. Zam và Nes chạy lên chạy xuông bở hơi tai ở 2 hành lang, chỉ còn mỗi mình Gatt cày cuốc với nhiệm vụ thiêng liêng là là sợi dây nối giữa 4 hậu vệ và 4 tiền đạo . Trong khi đó 9 chú Mỹ nhì nhằng chơi theo phương pháp ruồi bu: "Ta sẽ đến nơi đâu còn giặc". 2 HLV đều có lí do để cho rằng đội của mình xứng đáng giành nhiều hơn 1 điểm, nhưng trận đấu như 1 ván cờ Vua hồi tàn cuộc mà 2 bên không còn hơn cây gì ngoài tượng và mã, đành chấp nhận chia điểm vì đơn giản: "Lực bất tòng tâm", mặc dù ở nửa hiệp 2 Mỹ có vẻ kiên cường và nhiều cơ hội hơn, trong khi Ý đã tặc lưỡi chấp nhận thôi để trận sau vì (với cái bọn Mỹ này) "nho còn xanh lắm".
Một trận đấu còn quá nhiều điều để nói đã kết thúc. Các CĐV là những người tiếc nuối và cũng sung sướng nhất! Vì chắc hẳn 21h ngày 22/6 tới sẽ là 2 trận cầu vô cùng đáng xem. Ai cũng có cơ hội và ai cũng có thể đánh tuột nó chỉ trong khoảnh khắc...
-
bây giờ bảng E mới là bảng tử thần !ai cũng co cơ hội kể cả mỹ !
ý hoà trận này trận sau sẽ khó khăn lắm đây !
thực chất lịch thi đấu của ý rất thuận lợi vậy mà ý ko biết tận dụng !tiếc thật !
-
Ý - CH Séc
Dự đóan : 2-2
Trận đấu giữa 2 đội bóng hay nhất bảng E
Ngày 22-6-2006
Vào Lúc 21:00 trực tiếp trên HTV2,HTV9,VTV3,VTC1,VCTV3
-
trận này chắc là zan koller sẽ trở lai thi đấu nên sẽ rất khó khăn cho ý !hi vọng ý sẽ trở lại sau trận hoà đáng thất vọng với mỹ
tớ hi vọng +mong +nghĩ là ý sẽ thắng với tỉ số là 3-1
-
Thất vọng vì CH Czech bao nhiêu thì thương Pavel bấy nhiêu!
Phải chăng CH Czech "chỉ có những cá nhân xuất sắc mà không phải là một đội bóng lớn"....?
Dẫu sao, có lẽ "thế hệ vàng của bóng đá Czech" cũng chưa bao giờ có duyên với World Cup!
Giờ đây tôi 0 muốn đưa ra một dự đoán nào nữa, chỉ còn hi vọng và chờ đợi mà thôi!
Mà tôi cũng 0 phải là 1 tifosi, đội tuyển Ý đối với tôi luôn luôn và mãi mãi đứng sau Argentina và đặc biệt... CH CZECH!
Pavel... !
-
Uầy...
Ý và Czech...
Và xin được kể câu chuyện 10 năm trước!
Tròn 10 năm trước, mình bắt đầu cổ vũ Ý vì vừa mới lậm vào Juve được non ba chục ngày. Cái bảng (có phải bảng D không nhỉ?) được mĩ miều gắn cho cái danh tử thần vì toàn là những kẻ hoặc vẫn chưa chết hoặc đang được thừa kế quá khứ oai hùng đã từng vô địch châu Âu. Đức, Ý, Czech và Nga. Không hiểu ở lượt thứ 2 Ý đá kiểu gì để rồi ở vòng cuối, Czech cứ thắng là Ý đi tong. Ý gặp Đức của Berti Vogts. Hoà 0-0 sau khi anh lùn Zola biếu không cho chú Kopke một quả pel. Nhưng cuối trận đấu, người ta vẫn thấy các tifosi vừa nghe điện thoại vừa giãy nảy lên vì sung sướng. Bố mình phán: Liên Xô thắng Tiệp rồi (chả hiểu sao ông cụ rất thích cách gọi này)... Mà ngày ấy những trận đấu lượt cuối vòng bảng đâu có được tường thuật song song như hiện nay đâu. Các con zời phải chờ đủ 1 tiếng rưỡi sau để nhà đài tua lại băng cơ mà... . Nhưng đến phút 88 thì giấc mơ màu xanh ấy kết thúc. Ý nhường bước vì Czech đã thủ hoà Nga.
Rồi thì Đức và Czech dắt tay nhau vào Chung kết. Đại đa số người VN khi đó ủng hộ Czech vì đã là nước Đông Âu thì chớ lại lâm vào đúng tình cảnh của VN ở SEA Games 18. Còn Ý thì thui thủi một mình trùm chăn xem 2 người bạn đá Chung kết. Đắng cay chẳng để đâu cho hết...
Rồi ngày mai, nếu Ý không thể tự phán quyết được số phận của mình, chắc không có ai muốn quy tiên nhưng số người cạo đầu e rằng nhiều lắm... . Chỉ mong sao cả 2 trận đều kết thúc với tỉ số hoà, cho mọi thứ trở nên tốt đời, đẹp đạo
-
Tôi tin Del cùng đồng đội sẽ vượt qua trận đấu khó khăn này, nhất định bản lĩnh của người Ý sẽ được thể hiện đúng lúc, tôi tin vào cái chu kì 12 năm, cứ 12 năm Ý sẽ vào chung kết 1 lần đầu tiên là năm70, rồi 82, rồi 94 và giờ nhất định là 2006
-
Mình thì tin vào cái chu kỳ 4 năm. Cứ 4 năm thì Ý lại phải về nước một lần
-
Mình thì tin vào cái chu kỳ 4 năm. Cứ 4 năm thì Ý lại phải về nước một lần
Thế đội VĐ được ở chơi lun bên Đức à
Trận tới gặp Sec sẽ là một trận cực kỳ khó khăn, nếu cả 2 cùng đạt phong độ cao nhất thì đó có lẽ là trận đấu hấp dãn nhất của vòng bảng. Một trận hoà là đủ để Azzura đi tiếp nhưng để tránh Brazil ở vòng sau thì buộc thầy trò ông Lippi phải có một chiến thắng. Điều này khó nhưng không phải không làm được nếu Italy trở lại là chính mình: Bản lĩnh, lạnh lùng, thực dụng, chắc chắn trong phòng ngự và sắc sảo trong những đường phản công. Italy chắc chắn không nhập cuộc nhanh như những người Séc, họ cố gắng làm giảm nhịp độ trận đấu, thi đấu rình rập và chỉ cần một sơ hở của Sec là alê hấp , những Toni, Gilar biết mình phải làm jề
-
Tối nay, Ý mà bị loại thì Juve càng chết. Giận cá chém thớt
-
điều đó là gần như ko bao giờ xảy ra vì khả năng Gana dành trọn vẹn 3 điểm trước USA là đến 90% rùi, vì vậy trận Ý - Séc là 1 trận chung kết thức sự của cả 2 đội và đó sẽ là trận cầu được mong đợi nhất của vòng bảng
-
Tớ thì thích
thằng Gahna hoặc ku Mỹ. Để anh Ý nhà ta, đầu bảng, tránh được thằng Brazil
-
Tớ thì thích thằng Gahna hoặc ku Mỹ. Để anh Ý nhà ta, đầu bảng, tránh được thằng Brazil
Ghét của nào trời cho của ấy. Ông cha ta bảo thế, ta chỉ biết vậy chứ chưa kiểm nghiệm. Trận đấu tối nay sẽ quyết định tất cả. Ý thua Czech nhỉ??? Czech vừa đầu bảng ( có thể ), vừa đỡ gặp Bra. Mình chỉ hi vọng Czech vô vòng 2 thui
-
Tối nay, Ý mà bị loại thì Juve càng chết. Giận cá chém thớt
Chết thì chết, chết là hết.... gì mà phải ngại, Ý xứng đáng bị loại, nhất bảng thì mới là bất công.
-
Này Mô_Vận ông có là fan của Azzurri ko vậy ,nếu ko phải làm ơn đi chỗ khác đê đừng vào đây rồi nói linh tinh
-
Này Mô_Vận ông có là fan của Azzurri ko vậy ,nếu ko phải làm ơn đi chỗ khác đê đừng vào đây rồi nói linh tinh
Không phải fan Italy hay là fan Italy có vấn đề gì ko? Chẳng lẽ sự thật thì không nói àh, hèn thế?
-
Nhu vậy là bảng E,bảng đấu được xem là tử thần ở WC lần này đã kết thúc với một bất ngờ,Ghana đi tiếp và Czech về nước sơm.
CH Czech-Italia: 0-2
Ra sân mà tâm trang để ở trận cầu diễn ra cùng ngày giữa Mỹ và Ghana,cả hai đội Italia và Séc đều ra quân rất thận trọng,trong khi Séc có sự trở lại của Mialan Baros thì nhìn chung Italia ra quân với đội hình mạnh nhất.Séc phải thắng trận này mới có thể được ở lại Đức trong khi Italia chỉ càn kết quả hoà.Nhưng người Ý còn cần hơn một kết quả hoà để chắc chắn tránh được Brazil ở vòng đấu loại trực tiếp.
Khởi đầu chắc chắn nhưng Italia đã chủ động nhường đất cho người Séc để về với lối chơi phòng ngự phản công truyền thống.Nguời Séc đã có một khởi đầu rất thuận lợi,họ chiếm lĩnh hoàn toàn khu vực giữa sân trong 20 phts đầu của hiệp 1.Nhưng những Baros,Nedved đã không thắng được thủ thành xuất sắc Buffon....đây là một ngày của riêng thủ môn kỳ cựu này.Các cầu thủ Séc đã không ít lần uy hiếp khung thành đội tuyển màu thiên thanh nhưng bản lĩnh,kinh nghiệm đã giúp người Ý đứng vững.Italia luôn luôn là như vậy.Vững vàng trong phòng ngự,và chờ cơ hội trong những pha ohản công hay những tình huống cố định.
Tưởng chừng như hàng phòng ngự kiên cố của Italia sẽ bị sụp đổ sau khi Nesta không thể tiếp tục trận đấu do chấn thương,nhưng người vào thay thế anh,Materrazi đã làm tốt vai trò của người thay thế và cũng chính anh ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu,sau pha đá phạt góc của Totti,chàng cầu thủ 33 tuổi của Inter đã bật cao đánh đầu vào góc xa của khung thành thủ môn Cech,1-0 cho Italia.
Séc là một đội bóng lớn,không ai có thể phủ nhận đều này,bằng chứng là vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp của FIFA.Nhưng trước Italia,họ trở nên quá non nớt,thiếu kinh nghiệm....Ngước Ý đã dần dần đưa Séc vào cái bẫy phòng ngự phản công của họ....Thất bại ở trận trước gặp Ghana,Séc vẫn chưa rút ra được bài học thua kém người trên sân...và họ đi lại đúng vết xe đổ đó....cuối hiệp 1 là chiếc thẻ đỏ cho Polak .Và kịch bản trận gặp Ghana lại tái hiện,Italia bắt đầu dồn ép Séc về phía phần sân của đội bóng áo đỏ.Và đều gì đến cũng phải đến,phút 87,Inzaghi phá bẫy việt vị thành công,lắc bóng qua thủ thành Cech và nâng tỉ số lên 2-0 cho Italia sau khi bỏ lỡ hai cơ hội ăn bàn khác....
Chúc mừng Italia đã vượt qua vòng bảng.....
Ghana-Mỹ:2-1
Không ai có thể ngờ sau trận thua thảm hai 0-2 trước Italia ở trạn mở màn,các ngôi sao đen Ghana lại là đội có lợi thế nhất trong cả 4 đội bảng E trong việc tìm một chiếc vé vào vòng sau của WC lần này.Chỉ cần một chiến thắng trước Mỹ là họ nắm chắc chiếc vé còn lại.Trong khi đó,Mỹ lại tỏ ra là đội bóng yếu nhất bảng,họ không thẻ quyết định được số phần dù có thắng trận trước Ghana.
Ra sân với đội hính mạnh nhất và quyết tâm cao,cả 2 đều muốn có một trận thắng để không phải làm khán giả sớm của WC.Và Ghana đã có được đều mà họ muốn,bàn thắng.Phút thứ 22,cướp bóng thừ trong chân đội trưởng Mỹ,Draman đã có một pha kết thúc đẹp mắt vào lưới thủ thành tuyển Mỹ mở tỉ số trận đấu,có được bàn thắng,các tuyển thủ ngôi sao đen châu Phi như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần,họ chơi uyển chuyển hơn rất nhiều.Nhưng trong một pha phản công của Mỹ,các tuyển thủ đến từ Bắc Mỹ đã bất ngờ có được bàn thắng san bằng tỉ số Dempsey.Pha chiếu châm cho thấy Dempsey đã ở vào thế việt vị,nhưng đó là kết quả hợp lý cho tinh thần của người Mỹ.
Nhưng mọi chuyện đều kết thúc trong hiệp 1 khi ngay phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu này,đội trưởng Appiah đã có pha ghi bàn thành công trên chấm phạt đền,đưa Ghana vào vòng trong và đối thủ của họ sẽ là Brazil.
Như vậy bảng E đã chọn được 2 đội bóng sẽ đi tiếp là Ghana và Italia,thật bất ngờ cho Séc khi họ đã có một khởi đầu trong mơ,thắng 3-0 trước Mỹ nhưng lại phải xách va ly về nước sớm
-
Tiễn Czech về nước, Ý gặp một Vàng xanh khác mà không phải Brasil. Australia, lính mới nhưng vẫn còn người cũ! Hiddink, phen này ta trả ông cái nợ 4 năm trước!
-
Chết thì chết, chết là hết.... gì mà phải ngại, Ý xứng đáng bị loại, nhất bảng thì mới là bất công.
Có mà Juve mà ko bị xuống SerieB thì mới là bất công ấy Ông già để yên cho Azzurra của em sống với. Chết theo Juve để có mà hết à
-
tiếc cho Neved và 1 thế hệ tài năng của bóng đá Séc, thật buồn khi họ phải trở về nước. Xin chúc mừng những tràng trai Azzurri thân yêu của chúng ta, các anh đã có 1 trận đấu hay và quan trọng là đã lấy lại niềm tin người hâm mộ
-
Ghét của nào trời cho của ấy. Ông cha ta bảo thế, ta chỉ biết vậy chứ chưa kiểm nghiệm. Trận đấu tối nay sẽ quyết định tất cả. Ý thua Czech nhỉ??? Czech vừa đầu bảng ( có thể ), vừa đỡ gặp Bra. Mình chỉ hi vọng Czech vô vòng 2 thui
Ká ká. thía nào rùi nhở? Hà hà...giấc mơ ko có thật
-
Nhìn vào sơ đồ lấy cup thì các đối thủ của Ý có vẻ dễ thở ít ra là cũng đến bán kết nhưng tuyệt đối không được chủ qua !
-
Nhìn vào sơ đồ lấy cup thì các đối thủ của Ý có vẻ dễ thở ít ra là cũng đến bán kết nhưng tuyệt đối không được chủ qua !
Khả năng vào BK là khá khả quan
-
Khả năng bị loại ở bán kết lớn nhất! Lại giông trận bán kết trong kỳ Olimpic vừa qua thoai
-
Lại thế, tôi, một cổ động viên trung thành, không phải của Juve, không phải của Czech mà là của Pavel, phải thất vọng, không phải vì anh mà vì các đồng đội của anh!
Lại một lần nữa, Pavel lỗi hẹn với một giải đấu đỉnh cao khi lỗi không thuộc về anh! Rosicky đá như người mất hồn, Polak vô trách nhiệm, Galasek thậm chí còn không được vào sân, Baros không tạo được dấu ấn gì đáng để người ta kì vọng, ông "giáo sư" của Czech cũng đành bó tay, mà ông cũng còn biết làm gì hơn khi chính ông cũng là một nhân tố đưa Czech về nước với những quyết định sai lầm, cùng việc không biết cách sốc lại tinh thần cho cả đội sau bàn thua không đáng có vì tội chủ quan trước Ghana!
"Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân". Và lại một lần nữa câu hát này được dành để nói về Pavel, anh đã cố gắng hết sức nhưng thật không đáng, khi các đồng đội của anh cứ vật vờ như mất hồn! Juve mùa vừa qua cũng vậy, trận với Arsenal liệu có phải chỉ có mình Pavel đá hay không! Đáng tiếc cho Czech, liệu đến bao giờ Czech mới lại có một người nữa như Pavel, liệu có phải chờ thêm 41 năm nữa không để lại có 1 quả bóng vàng.... hay còn lâu hơn....
Chúc mừng các tifosi, nhưng ngay cả khi Italia bị loại thì các tifosi vẫn có thể mơ ước đến Euro, World cup sau, còn đối với một fan của Pavel như tôi thì hết rồi.... Chẳng còn gì để trông mong, để chờ đợi, để mơ ước!
Tạm biệt anh, Pavel, you'll be in my heart!
-
Hihì, thứ 2 chắc sẽ là 1 ngày tuyệt cho Ý đây. Cứ giống
thằng D8ức hôm qua là ổn...
FORZA ITALIA
-
Trận 1/8 Ý thắng , nhưng trận sau thì no , rất là tiếc
-
Trận 1/8 Ý thắng , nhưng trận sau thì no , rất là tiếc
Phản động kìa bà con, bắt no lại
mà trận sau Ý gặp thằng nào ý nhấy
-
tiếc cho Neved và 1 thế hệ tài năng của bóng đá Séc, thật buồn khi họ phải trở về nước. Xin chúc mừng những tràng trai Azzurri thân yêu của chúng ta, các anh đã có 1 trận đấu hay và quan trọng là đã lấy lại niềm tin người hâm mộ
Một thế hệ như vậy trong vòng 10 năm qua đã 2 lần vào CK Euro. Vậy thì còn gì mà đáng tiếc. Họ đã khẳng định được mình. Đã có chỗ đứng trên bản đồ bóng đá thế giới. Chả nhẽ với trình độ đấy mà phải vô địch thì mới gọi là ko đáng tiếc hả? Séc có lối đá đẹp mắt, hết mình thật đấy nhưng chưa thể coi là một nhà vô địch.
Tình hình là Ý nên tính đến trận BK xem sẽ gặp Đức hay Argentina đây. Mà nói chung là chả có đội nào đáng sợ cả Tránh được Braxin là tốt rồi.
-
Tớ thấy d0ường đi đến bán kết của Ý thật dễ. Trântới vượt thàng Úc. Tar65n sau hắng thằngUrk hay là Thuỵ Sỹ là cò thể vào bán kết roài
Ý cố nhên!!!
-
theo tôi thì đường đến Bán kết hay Chung kết sẽ chẳng có gì là dễ dàng cả, một khi mà đối thủ của mình đã vào được Tứ kết hay Bán kết đều là những đối thủ đáng gờm cả. mỗi đội đều có "vũ khí" riêng. túm lại tuyển Ý không nên chủ quan với bất kỳ đối thủ nào kể cả Aus hay như Ukr hay Thuỵ Sỹ (ở tứ kết).
chúc tuyển Ý sẽ chiến đấu như những đấu sĩ La Mã.
-
nhưng rõ ràng đẳng cấp của Úc hay Ukraina, Thuỵ Sĩ đều chưa thể bằng được Anh hay Đức nên rõ ràng gặp những đội bóng đó dễ đá hơn là chắc rùi
-
Một thế hệ như vậy trong vòng 10 năm qua đã 2 lần vào CK Euro. Vậy thì còn gì mà đáng tiếc. Họ đã khẳng định được mình. Đã có chỗ đứng trên bản đồ bóng đá thế giới. Chả nhẽ với trình độ đấy mà phải vô địch thì mới gọi là ko đáng tiếc hả? Séc có lối đá đẹp mắt, hết mình thật đấy nhưng chưa thể coi là một nhà vô địch.
Tình hình là Ý nên tính đến trận BK xem sẽ gặp Đức hay Argentina đây. Mà nói chung là chả có đội nào đáng sợ cả Tránh được Braxin là tốt rồi.
Ý ko vào đến BK đâu anh , khỏi lo xa thế
==============
CÔ EM CHƯA THẤY QUAN TÀI CHƯA ĐỔ LỆ HỬ?!
CHỈ KÂU BÀI LÀ GIỎI
-
Trận 1/8 Ý thắng , nhưng trận sau thì no , rất là tiếc
trận sau đấy hi vọng gạp UK cho nó dễ còn semi_final thì sẽ đập thằng ARG và final sẽ là BRA ( kẻ thù của dân tộc italia)
final result of final : italia 5_ brasil 1 ( cho chúng nó 1 quả danh dự ko lại khóc nhè haha )
-
Ý ko vào đến BK đâu anh , khỏi lo xa thế
==============
xem kìa phản động quá, bà con xem có nên tây chay không nhỉ? phủi phui cái mồm của em đi, mà anh nghĩ em nên đi ngủ đi.
-
xem kìa phản động quá, bà con xem có nên tây chay không nhỉ? phủi phui cái mồm của em đi, mà anh nghĩ em nên đi ngủ đi.
Mình chứ nghiệm là SS nói Italia thua là Italia lại thắng - Cám ơn SS nha.
-
Italia-Australia: Cơ hội nào cho Socceroos ?
Lần thứ 2 tham dự WC,Australia đã mang lại một bộ mặt rất mới,mạnh mẽ hơn nhiều so với làn đầu tham dự.Australia đang mang một sứ mệnh là đội duy nhất của khu vực Châu Á còn sót lại trong kỳ WC lần này.Nhưng đối đần với họ đêm nay là một Italia đang vào phom,liệu đội bóng xứ Kangaroos sẽ làm được gì?
Sau khi ký kết hợp đồng với HLV Hiddink,dượng như Úc đã thoát khỏi cái dớp ngã ngựa trước "cửa thiên đường" khi lần thứ 2 lọt vào được VCK sau khi thắng trận Play off trước Uruguay.Nhưng những điều mà các cầu thủ đội Úc làm đưọc ở WC lần này rất thoả lòng người hâm mộ khi họ vượt qua Croatia và Nhật Bản để trở thành một trong 16 đội bóng mạnh nhất thế giới.Cả nước Úc rạo rực với môn thể thao mà trước giờ chưa được coi trọng ở đất nước này.Những Viduka,Kewell,Cahill,Bresciano đã làm thay đổi "bộ mặt bóng đá" ở Australia.Họ sẽ làm nên lịch sử ở VCK nam nay?
Đối đầu với Úc lần này ở vòng 1/16 là một Italia đang vào phom,và người Ý luôn tin vào một chiến thắng khi càng vào sâu giải Ý đá càng hay.Người Úc lại hi vọng vào một Hiddink đã từng cho Ý đo ván cũng ở vòng 1/6 cách đây 4 năm với Hàn Quốc.Nhưng 4 năm,đó là một khoản thời gian có thể làm thay đổi tất cả,Hiddink giờ đây không còn lợi thế sân nhà như 4 năm trước và cũng có vẻ như Úc 4 năm sau không mạnh cả về thế trận lẫn tinh thần như Hàn Quốc 4 năm trước đây.Sẽ là rất khó khăn cho Australia khi tuyển Ý luôn được đánh giá là cáo già trong kỷ chiến thuật.
Về phần đội Ý,nhiều người đánh giá họ sẽ thất bại năm nay do những khó khăn từ đầu giải ở giải nội địa,nhưng họ đã làm được những gì? Vượt qua Ghana bằng một tỉ số thuyết phục,một vấp ngã nhỏ khi bị người Mỹ thủ hoà và một chiến thắng thực sự thuyết phục trước CH Czech,Azzurri đang mang lại hi vọng cho người hâm mộ,đang đánh bóng lại hình ảnh của mình trước biết bao rắc rối mà các tuyển thủ gặp phải.Tifosi luôn tin vào một chiến thắng cho Squadra Azzurri tại WC lần này....và khỏi điểm sẽ là Australia? Một sự phục thù cho người Ý 4 năm về trước đối với HLV người Hà Lan.
Dự đoán: Italia-Australia: 2-0
-
Hy vọng cái dự đoán này đúng. Ý ơi, mọi người chờ đợi quá nhiều rồi.
-
Hy vọng hôm nay lại thắng tiếp. Dù sao Ý vữn luôn là đội bóng có đầu óc tính toán nhứt trong các đội của Châu Âu mà (híc, dân tình khen quá trời vì có mafia nủi tiếng)
Hy vọng hôm nay Lippi sẽ có một giải pháp tốt cho đội Ý. Híc, hy vọng anh Del, Pippo sẽ có phút xuất thần trong 1 ngày đẹp zời như hum nay.
FORZA ITALIA
-
Trận tới gặp Úc thì dễ thở hơn một chút. Nhưng không chủ quan được, Hiddink lắm trò lắm. Mà em ko hiểu tại sao mà Lippi vẫn tin chú Totti nhỉ? Đội hình 4-3-3 với Alex ở cánh trái vần ngon hơn!
-
Thì vẫn có thử nghiệm rồi đó thôi,nhưng alex vẫn chưa lấy lại được phong độ,hơi buồn cho thần tượng,nhưng Italia sẽ lại chiến thắng là lại hạnh phúc rồi...
Forza Azzurri!
-
Đúng giây cuối cùng, một pha ngã đẹp của Grosso, một pha dứt điểm tốt của Totti đã giúp Ý trả món nợ với Hiddink 4 năm về trước. Tạm biệt Guus Hiddink! Tạm biệt các Socceroos!
-
Ngồi gõ đây mà các ngón tay cứ run run! Không biết đâu! Ý ẹ ơi! chỉ cần 3 phút bù giờ mi cũng đã ...ta thiệt muốn hét lên giữa đêm khuya.
-
Tuyệt vời....Hì....tất cả như nổ tung.....
Ý đã thắng....
Còn rất nhiều việc để làm để tiến lên phía trước !
-
-
thằng trọng tài trận này bị bệnh rùi, pha thế mà dám cho materazzi thẻ đỏ
-Alex, Iaquinta đá chán quá
-
tui da~ da' bay cai' guong` luc' Y' duoc qua penalty va` da' bay cai' ghe' luc' Totti sut' vao` , tui het' to den' noi~ ba me tui day ca luon . tui da~ chui thang` trong tai` vi` no' cho Materazzi the do wa' nang nhung cung chinh' no' da~ cho Y' trai' penalty o tinh` huong' ko ro~ rang` . qua that ko tran nao` tui coi Y' ma` tui ko hoi` hop ca
-
Híc, hiệp 1 đá hay thế ko biết. Làm giề mà sang hiệp 2 co vòi lại à. Ức thế ko biết. Xem mà thấy ức chế gì đâu đấy. Mình đứng trong top 10 đội đầu tiên.
thằng Úc đứng tuốt trong top 100, mà nó còn fải xin sang Châu Á đá...thế mà sợ. Híc, nếu đá với Việt Nam, thua cũngthế à. Lippi huấn luyện Juve hay thế cơ mà. Sao hôm qua nhát chít thế. Bời vậy mới cần nhữnghuấn luyện trẻ như Van Basten hay Klinsman
Hì hì, chê thì vữn chê. Nhưng kết quả vữn trên hết. Ý thắng roài...
Xét từ đầu giải đến giờ, Ý cứ đá 1 trận hay, lại 1 trận dở. Hy vọng trậntới đá với Urk sẽ hay...
FORZA IATALIA....BRAVO ROSSO
-
Hàng phòng ngự Italia đã chơi một trận hay nhất từ đầu giải tới giờ.... đúng là bản lĩnh Italia - - Thật nhiều cảm xúc. Quả thật Totti đã phải có thần kinh thép mới đá được quả pelnaty đó, còn Grosso anh cũng phải có đôi chân bằng... "bột" mới ngã được cú đẹp thế
-
Grosso ngã, nhưng là một pha phi thân tuyệt đẹp, mặc dù cái cùi chỏ của hậu vệ Aus mới khẽ chạm vào chân anh. Còn Totti đã gánh vác rất thành công trách nhiệm đưa Italia vào tứ kết. Tiếng còi cuối cùng mang rất nhiều ý nghĩa. Nó là tiếng còi công nhận bàn thắng cho Totti, là tiếng còi báo hiệu hết giờ, là âm thanh xác nhận sự chấm dứt của các chú Kangaroo, và là niềm vui tột đỉnh của những tifosi.
-
xem đau tim muốn chết à, nhưng mà quan trọng là Azzurri vẫn chiến thắng là vui rùi, Del đã có 1 trận đấu tuyệt hay
-
Totti mà không dút vào quả đấy chắc về nước bị mafia bắn ấy nhờ
-
Một trận không có gì là kịch tính cả nhưng thế là đủ để cho Ý vào đến bán kết gặp Arg
-
Tui sắp thi ĐH rùi . Xem trận này xong mấy hôm nữa xem đá với UKRAINA thì đau tim chết mất ko thi thố gì được
Phải nói là Ý hôm qua đá rất tuyệt ko cần hào nhoáng ko dồn dập nhưng rất thông minh có tính tổ chức cao làm tôi nhớ lại hình ảnh Ý năm 2000 làm tắt lịm cơn bão da cam Hà Lan,chứ ko phải là Ý của năm 2002.
Điều phải nói đầu tiên là dấu ấn của LIPPI . Hiệp 1 ông cho Ý đá phòng ngự phản công rất hay ,sang hiệp 2 khi bị mất người thay ngay tiền đạo = hậu vệ .Từ đó Ý đá phòng ngự khu vực hay hẳn lên , rồi xem mấy phút cuối lão hò hét thúc giục anh em đẩy cao đội hình tấn công nhanh => ghi bàn . Quá tuyệt !
Còn 2người nữa là BUFFON, CANNAVARO ,2 người là nhân vật chủ chốt ở hàng phòng ngự chỉ huy phối hợp rất ăn ý
Trận này thắng nhờ dấu ấn của những người Juve .Chỉ tiếc là DEL chơi hiệp 1khá hay nhưng 2 thằng tiền đạo quá vô duyên ,còn ZAMBROTTA thi vẫn vậy kỹ thuật ,phòng ngự tấn công đều tốt
Hôm qua chỉ có vết đen là 2 thằng tiền đạo . 1 thằng là ''nông dân'' đá cho đội bóng làng (PALERMO,FIO) còn 1 thằng mới ra tỉnh đá cho đội bóng thành phố nhưng cũng chỉ ghi bàn ở cấp VĐQG còn ở CL thì dở tệ.Thảm nào lão LIPPI muốn có VIERI
-
mịa....công nhận là trọng tài bắt phò quá !!!!
Thẻ đỏ của Materazi và của Penalty chỉ có trong cổ tích...tội cho Australia-đứa con ghẻ của châu Á-đúng là như một vở kịch,có vẻ như Hiddink quá tự tin khi mãi đến phút thứ 75 mới đưa Aloisi vào,nếu thay người ngay từ khi Marco bị đuổi thì kiểu gì Buffon cũng chết
Và cũng phải công nhận thêm là Lippi không được "khá" như mình nghĩ-Đáng ra nếu thay Gillar=Inzaghi thì mấy quả lập bập trong vòng 16m50 là kết thúc được rồi.Đáng ra nên để Camo và Alex đá chính-hai tiền đạo là Toni và Pippo-->những pha không chiến cuat Toni sẽ được Pippo "lo" gọn gàng hơn
Một trận không có gì là kịch tính cả nhưng thế là đủ để cho Ý vào đến bán kết gặp Arg
Thực sự là đang còn Ukr của Sheva-tay này khoái mảnh lưới của Gigi lắm....Mà trận tứ kết này mới lởm-chắc là chẳng quá nổi 2 bàn thắng-cùng lắm là 2 bàn nguyên cả trận.Nếu có qua được ải này thì chỉ có gặp Đức ở bán kết và thế là ô hô ai tai....Biết không em? Vantican nằm trong Roma nhưng giáo hoàng là người Đức "thợ làm vườn của Chúa đấy"-Bennedict VIII
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]mịa....công nhận là trọng tài bắt phò quá !!!!
Thẻ đỏ của Materazi và của Penalty chỉ có trong cổ tích...tội cho Australia-đứa con ghẻ của châu Á-đúng là như một vở kịch,có vẻ như Hiddink quá tự tin khi mãi đến phút thứ 75 mới đưa Aloisi vào,nếu thay người ngay từ khi Marco bị đuổi thì kiểu gì Buffon cũng chết
Và cũng phải công nhận thêm là Lippi không được "khá" như mình nghĩ-Đáng ra nếu thay Gillar=Inzaghi thì mấy quả lập bập trong vòng 16m50 là kết thúc được rồi.Đáng ra nên để Camo và Alex đá chính-hai tiền đạo là Toni và Pippo-->những pha không chiến cuat Toni sẽ được Pippo "lo" gọn gàng hơn
Một trận không có gì là kịch tính cả nhưng thế là đủ để cho Ý vào đến bán kết gặp Arg
Thực sự là đang còn Ukr của Sheva-tay này khoái mảnh lưới của Gigi lắm....Mà trận tứ kết này mới lởm-chắc là chẳng quá nổi 2 bàn thắng-cùng lắm là 2 bàn nguyên cả trận.Nếu có qua được ải này thì chỉ có gặp Đức ở bán kết và thế là ô hô ai tai....Biết không em? Vantican nằm trong Roma nhưng giáo hoàng là người Đức "thợ làm vườn của Chúa đấy"-Bennedict VIII[/quote]
-
Em thì lại nghĩ đã là cầu thủ lớn thì chuyện đá vào quả đó, chịu áp lực là chuyện bình thường, chả có gì đáng khen Totti cả.
Rosso chạy biên, tấn công biên hay thật. Thề sao Lippi ko cho Rosso lên tấn công nhở? Quả penalty đó thực ra hơi nặng nhưng bù lại quả thẻ đỏ cũng hơi nặng với Matterazi...Huề cả làng
Nhìn chung Ý thắng là sướng rùi...
-
Ý thắng là nhờ đẳng cấp của 1 đội bóng lớn mà, nói chung chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng ko gì phải bàn cãi
-
-Del đá như dở hơi mà anh nào ở đây nói đá tốt vậy
-Toni hôm qua chơi được, hiệp một khi có nhìu bóng anh ta gây khá nhìu nguy hiểm cho Aus, đáng lẽ ko nên thay anh ta ra, thằng Iaquinta mới đúng là tệ hại, nhìn nó bắn chim trong tình huống có bóng ở biên trống trải là muốn cho hòn đá vào đầu nó
-
Matterazi xơi thẻ đỏ trong khi Nesta chưa chắc đã kịp hồi phục chấn thương. Không những hàng tiền đạo tuyển Y' đáng lo ngại mà nhân sự hàng thủ cũng là một vấn đề (trong khi tuyến tiền vệ từ đầu giải vẫn làm người ta thấy bất an ). Chẳng biết có thắng được Ukraina một cách suôn sẻ không, hay lại đui mẻ hơn cả Portugal hôm trước...
Nhưng trận đấu hôm qua chắc làm Hiddink hơi hơi hiểu tâm trạng mình 4 năm trước. Cay cú, tiếc nuối, hẫng hụt ở những phút cuối cùng của cuối cùng... Hay thật, nhân sâm làm, chuột túi chịu, ông Giời quả có mắt...
-
Bùn nhất là ông Iaquinta. Tiền đạo cắm mà cứ dạt sang hai biên. Ko biết làm giề? Khi có cơ hội thì lại bấtngờ. Vớ vỉn nhở? Tiền đạo mà bất ngờ với cơ hội? Nếu là Pippo hay "Bò Mộng" Vieri thì ăn lâu roài.
Lippi nên coi lại thui...
-
khiếp !cái trận đấy đứa nào bị tim bẩm sinh xem thì sợ chết khiếp !xem totti đá phạ cứ gọi là rụng tim ! ko biết nói gì khi ý thân yêu thắng !chỉ có thể nói rằngquá hạnh fúc.đúng hơn là hạnh fúc quá
-
Các bác Ý tối qua làm tớ suýt vãi cả linh hồn ra quần.
Mong rằng trận nào cũng thắng vật vờ thế được.
Trận vòng 2 này làm tớ nhớ trận gặp mấy chú gà quay Nigeria năm 94. Hồi ấy Ý cũng bị đuổi mất Zola, lại còn bị dẫn một bàn. Nhờ giời thương còn có Baggio nên Ý mới sống sót mà đi tiếp đến BK. Năm nay chưa đến mức khiếp đảm thế, nhưng cũng kinh dị. Trận tới gặp mấy bác cô dắc chắc là đỡ hơn năm 94 phải gặp TBN. Mong là mấy bác tiền đạo nhà mình chỉnh chân chỉnh cẳng tử tế chút. Bỏ lỡ cơ hội như hôm qua xem ức chế phát rồ
À quên tớ bổ sung. Giáo hoàng đương kim giờ là bác Bê nê đít to 16 chứ không phải 16 bổ đôi như bác nào nói ở trên đâu. Ai lại ác thế, xoẹt ngoém ngay đi một bên của người ta
-
Trận hôm qua Ý đá hay quá nhỉ
Cứ tình hình này thì đến trận sau Sheva sẽ nhìn các bạn Italia mà cười thoai
Nói thế thôi trận hôm qua Ý thắng xứng đáng , Aus non quá , còn phải rèn luyện nhiều , mà ông trọng tài ko biết còn sống ko nhỉ , mà may cho him vì là Aus chứ ko phải Anh
-
Italia-Australia:1-0.Hoàng tử lên tiếng.
Italia-Australia,một cặp đấu rất được các tifosi của Azzurri mong đợ bởi đơn giản người cầm quân bên phía đội bóng xứ Kangaroos là Hiddink,một người luôn được xem là "sát thủ" của bóng đá Italia,người Italia ngại phải gặp những đội bóng của Hiddink.Còn nhớ các đây 4 năm,cũng chính ông HLV người Hà Lan này là người đã tiễn đưa người Ý về nước ở vòng 1/16 khi dẫn dắt đội bóng châu Á Hà Quốc.Hay người Ý vẫn còn nhớ những lần Mialn khó gặp khó khăn khi phải đối dầu với PSV của Hiddink.Và trận đấu đêm qua là lúc các Tifosi mong chờ một chiến thắng để "phục thù".
Ra quân với đội hính thiếu vắng Nesta và De Rossi nhưng Italia vẫn được đánh giá cao hơn do những người thay thế đã chứng tỏ được mình.Materazzi đã ghi bàn thắng mở tỉ số ở trận gặp Czech sau khi được vào sân,trong khi đó Gattuso luôn được đánh giá cao hơn Rossi ở vị trí tiền vệ phòng ngự.Và thế trận diễn ra đúng như những gì người ta dự đoán,Italia vẫn chủ động chơi phòng ngự những vẫn có được nhiều cơ hội hơn đối phương.Lại một ngày không may ắmn với Toni khi anh bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội có thể ghi được bàn thắng vào lưới đội bóng áo vàng nhwugn tất cả mọi cơ hội đều bị bỏ qua một cách đáng tiếc.Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0 khi cả 2 đều chơi thận trọng.
Hiddink luôn được đánh giá là một HLV đầy tài năng khi 2 lần liên tiếp dẫn 2 đội bóng vào đến bán kết WC,và người Úc hi vọng sẽ lần thứ 3 ông đưa một đội bóng tiến sâu vào một VCK WC,và có vẻ như hi vọng của họ dần trở thành hiện thực khi Materazzi nhận thẻ đỏ trực tiếp và Italia chỉ còn chơi với 10 người từ phút 51.Một tình thế thực sự khó khăn cho Azzurri nhưng hình như sự kỳ vọng vẫn còn trong mắt các Tifosi khi Úc vẫn không tỏ được ưu thế hơn người của mình.Họ tạo ra được nhiều cơ hội hơn hiệp 1 nhưng vẫn không thể thắng được đôi tay của thủ môn tài năng Buffon.
Có thể nói tại WC lần này,trọng tài đã bắt rất không tốt khi liên tiếp đưa ra những thẻ phạt quá nặng,các fan hâm mộ vẫn còn nhớ thẻ đỏ mà Thuỵ Điển nhận được trong trận gặp Đức hay những thẻ phạt trong trận Hà Lan-Bồ Đào Nha.Một thẻ đỏ là quá nặng cho Materazzi.
Trước WC,người Italia đã kỳ vọng rất nhiều vào hàng tiền đạo của họ với vị vua mới của Châu Âu Toni trên hàng công hay sự trở lại của Totti sau chấn thương nhưng Toni đã gây thất vọng khi tỏ ra quá vô duyên với những cơ hội mười mươi.Trong khi đó,Del Piero vẫn chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao.Được ra sân ngay từ đầu nhưng Alex đã chơi không tốt trong suốt thời gian anh ở trên sân.
Và đến lúc mà người Ý tỏ ra sốt ruột,Totti xuất hiện,đúng như những giwf người ta kỳ vọng ở anh,một bàn thắng từ chấm phạt đền ở những phút cuối đã đưa Ý vào Tứ kết.Một pha đi bóng cố gắng và kỷ thuật của Grosso bên cánh trái và một pha phạm lỗi trong vòng cấm của hậu vệ Úc,một chút hơi căng thẳng của Totti,một pha ăn mừng của Hoàng tử Thành Rome....và người Italia có mặt ở Tứ kết.Một pha trả thù ngoạn mục của người Italia trước Hiddink.
Chúc mừng Italia đã giành chiến thắng!
-
Nhân sâm làm, chuột túi chịu !
K còn gì hợp lý hơn nữa ! Đội bóng ở đẳng cấp cao hơn đã chiến thắng !
Ai bảo Italy thắng là may mắn nhỉ ? Vớ vỉn, phòng ngự quá hay, tấn công rất được, và ngã cũng quá khéo . Không thắng mới là lạ đấy !
Bravo Gigi, anh lại chơi xuất sắc !
-
-Del đá như dở hơi mà anh nào ở đây nói đá tốt vậy
-Toni hôm qua chơi được, hiệp một khi có nhìu bóng anh ta gây khá nhìu nguy hiểm cho Aus, đáng lẽ ko nên thay anh ta ra, thằng Iaquinta mới đúng là tệ hại, nhìn nó bắn chim trong tình huống có bóng ở biên trống trải là muốn cho hòn đá vào đầu nó
ông hâm ah? Del đá vị trí tiền đạo trái như trận giao hữu gặp Hà Lan. Mia no! Gila đá phò quá. Del chuyền cho mấy quả ngon thía. Nếu Pippo mà có phong độ tốt thì chắc ko đến lượt Gila. Totti- Del - Toni: Hợp lý hơn
-
Hum qua thấy Toni ra sân mà tiếc quá,đúng ra thì người ra sân là Iaquinta mới phải,nhưng chắc Iaquinta mới được cho vào sân nên ông Lippi không nỡ đưa ra...
-
Ko xem đc trận này của Ý vì đang ngủ trên tàu S mấy ấy nhở Đã bảo rùi mà, ko có Ruồi xem là Ý gặp khó khăn ngay, nhưng vẫn chiến thắng. Hehe, phải chi mình xem thì còn nhiều bàn thắng hơn. Anh Sandro vẫn đang chấn thương mới đau chứ. Mà nhìn Mate lúc bị trọng tài rút red card trông hay nhờ..... .......... ko, thật chứ.......... nhìn kiểu giơ tay lên trông rất hay.... yeah.........
-
Ko ai hiểu hàng phòng ngự của Italia như sheva. 10 năm thi đấu ở Seria A trong màu áo AC Milan, Sheva ko lạ gì Nesta hay Canavaro, và kể cả Zambotta. Trong trận đấu này chắc chắn mọi đường chuyền của hàng tiền vệ UCR đều tập trung vào sheva và ko có gì là lạ nếu như 1 trong những lần đó sheva sẽ ghi bàn.Mặc dù chơi ko thật sự thuyết phục trong các trận đấu trước nhưng trận này phong độ của sheva sẽ rất cao. Vấn đề của hàng phòng ngự Ý lúc này là cô lập shevs khỏi các đồng đội
-
Sheva gặp Canavaro và Nesta (Nếu bình phục kịp ) cứ gọi là khóc thét. . Hy vọng tiền đạo ý sắc hơn, có thể ghi bàn, đừng để Ukraine cầm hoà thì toi.
-
Ukraina ko có cửa là chắc... nhìn UK đá từ đầu tới giờ, có trận nào ra hồn đâu.
-
Uh...cái này thì đúng! Nhưng cũng tính đến khả năng Italy bị thẻ đỏ nữa hoặc bị valentin chẳng hạn. Quả bóng tròn mà!
-
Chắc chắn là anh chàng Ý nhà ta vào rùi. Chả cần bàn cãi..
-
Đúng là ko ai hiểu bóng đá Ý như Seva, nhưng cũng ko ai hiểu Seva bằng các hậu vệ của Italia vậy thì có gì mà chúng ta phải lo nhỉ, tôi tin chúng ta sẽ có mặt ở bán kết
-
muốn thắng Ukraina trước tiên phải biết phòng ngự kiểu người Ý đã, sau đó phải biết các nghi bàn. nhìn các tiền đạo của Ý đá trận gặp Úc tôi thật sự thất vọng, không có một cú sút nào gọi là tốt, những đường bóng dài để Luca Toni đánh đầu lại cho tiền đạo thứ 2 kết thúc (quá đơn giản). còn nữa, ở nửa cuối hiệp 2 hàng phòng ngự chơi làm người xem thật sự rất lo. tôi nghĩ nếu kéo dài thêm 2 hiệp phụ có lẽ trận đấu đó Ý sẽ thua chứ không phải Úc.
-
. Mà nhìn Mate lúc bị trọng tài rút red card trông hay nhờ..... .......... ko, thật chứ.......... nhìn kiểu giơ tay lên trông rất hay.... yeah.........
hay trên nỗi khổ của người khác !thực sự là mate rất nóng tính nhưng Wc này kiềm chế nhiều đấy !quả đấy ko đáng thẻ đỏ cái thắng ku trọng tài ngơ ngẩn thật !..hơ hơ nhưng như thế ý mới được quả pe chứ nhảy
-
Hà hà nhìn
thằng Mate bị thẻ đỏ ra sân mà hả dạ quá!.
Tiếc cho Úc quá! Được mình cổ vũ như vậy mà khôn 91phút dại 1 phút, để cho nó cái quả fạt đền. Kể ra ông trọng tài này nặng tay quá, quả ấy có jì đâu mà`.... Thôi chấp nhận. Ý gặp Ukraina thì ngon ăn quá roài! Chờ xem bán kết Ý bị loaị mới hay
-
Hà hà nhìn thằng Mate bị thẻ đỏ ra sân mà hả dạ quá!.
Tiếc cho Úc quá! Được mình cổ vũ như vậy mà khôn 91phút dại 1 phút, để cho nó cái quả fạt đền. Kể ra ông trọng tài này nặng tay quá, quả ấy có jì đâu mà`.... Thôi chấp nhận. Ý gặp Ukraina thì ngon ăn quá roài! Chờ xem bán kết Ý bị loaị mới hay
Ừa , giống tớ xế
Đầu tiên tớ nghĩ Ý bị loại ở tứ kết , nhưng tình hình này có khi phải đợi đến bán kết thôi
Nhánh của Ý ngon ăn quá
-
Ừ....rồi sau khi vượt qua bán kết thì em lại ko thể tưởng tượng được Ý ở CK và rồi em cũng ko thể hình dung được là Ý vô địch
-
hay trên nỗi khổ của người khác !thực sự là mate rất nóng tính nhưng Wc này kiềm chế nhiều đấy !quả đấy ko đáng thẻ đỏ cái thắng ku trọng tài ngơ ngẩn thật !..hơ hơ nhưng như thế ý mới được quả pe chứ nhảy
Nhìn trông mặt hay thật mà, tự nhiên thấy Mate đẹp zai hẳn lên. Chứ tui nói gì về cái red card đấy đâu.....
Ý gặp Ukraine của Shev, úi zùi ui.....
-
Ý gặp Ukraine của Shev, úi zùi ui.....
Hơi tiếc cho Ukraine.
-
Sheva thì mặc kệ Sheva chứ. Một mình Sheva thì làm nên được trò gì khi hàng thủ Ý chơi tốt như thế. Ước gì Nesta kịp khỏe để Canavaro-Nesta-Buffon lập thành một hàng rào thép bất khả xâm phạm.
Ngay trong trận gặp Úc, chơi ít người hơn Úc, Ý đã chiến đấu thật dũng cảm, chống đỡ mọi sự tấn công của Úc đại lợn. Tấn công thế mà Úc đại lợn có làm ăn được gì đâu nào?
Vì thế, dẫu có ý kiến xột xoạt chỗ nào mình cũng tin tưởng vào Ý chứ. Lòng tin son sắt không một chút e ngại lo sợ. Ý vững tiến, thêm 3 trận nữa thôi thì mọi niềm tin sẽ vỡ òa. Lúc đó không biết mình có khóc không ta?
Ukcraina lần đầu tiên tham dự vòng chung kết WC mà đã lọt đến bán kết là thành công lắm rồi-dẫu Uk có không thắng thì người dân Uk không buồn bằng Ý (nếu Ý thua) - Nói bậy nào, vả miệng 1 cái
-
Thương Ý quá cơ, thương Nẹt quá cơ! thương Cạ quá cơ! thương Bụ quá cơ! Thương mọi người trong diễn đàn quá cơ! keke
-
1 mình Sheva thì làm gì ? Ý tràn lên ghi vài bàn ròi cáttênacio là biết tay nhau ngay Nesta chắc không bình phục kịp , Materazzi thì dính thẻ đỏ không biết ai sẽ đá cạnh Cannavaro đây . Còn hàng tiền đạo nữa ? ông Lippi vẫn chưa có quyết định chính thức về tiền đạo . Phải quyết đoán lên chứ
-
-Del đá như dở hơi mà anh nào ở đây nói đá tốt vậy
-Toni hôm qua chơi được, hiệp một khi có nhìu bóng anh ta gây khá nhìu nguy hiểm cho Aus, đáng lẽ ko nên thay anh ta ra, thằng Iaquinta mới đúng là tệ hại, nhìn nó bắn chim trong tình huống có bóng ở biên trống trải là muốn cho hòn đá vào đầu nó
Del hiệp 1 chơi khá hay, chuyền nhiều quả rất tốt cho cặp Toni-Gila. Toni chơi hay nhưng kém duyên, tuy nhiên đáng lẽ không nên thay ra...
Bùn nhất là ông Iaquinta. Tiền đạo cắm mà cứ dạt sang hai biên. Ko biết làm giề? Khi có cơ hội thì lại bấtngờ. Vớ vỉn nhở? Tiền đạo mà bất ngờ với cơ hội? Nếu là Pippo hay "Bò Mộng" Vieri thì ăn lâu roài.
Lippi nên coi lại thui...
khi chỉ còn 10 người và tập trung chơi phòng ngự thì nhiệm vụ của tiền đạo cắm duy nhất là dạt ra biên để dễ dàng nhận bóng rồi chuyền vào cho tiền vệ băng lên dứt điểm. Ia đã thực hiện tốt chiến thuật này nhưng khả năng tạt của anh ko được tốt.
Nhưng nếu nói Italia thắng may là sai lầm, đâu phải đội bóng nào cũng đủ bản lĩnh để phòng ngự trước một Australia hừng hực khí thế dưới sự cầm quân của "cáo" Hiddink đâu. Nói ý đá dở cũng sai lầm, không hiểu sao nhiều người lại nghĩ phải tấn công mới là đá hay vậy, phòng thủ cũng là một nghệ thuật cơ mà... Nói Totti đá hay cũng sai lầm, Totti vào sân thay Alex cũng chẳng khá hơn là bao, anh chỉ có công lớn là ghi bàn từ chấm phạt đền, thế thôi!
Trận vừa rồi Cannavaro và Buffon đã thi đấu xuất sắc và góp công lớn giúp Italia giữ sạch lưới!
-
Seva sẽ chẳng là gì cả đơn giản hắn chỉ có 1 mình , yên tâm đi Azzurri nhà mình vào vòng sau là chắc rồi
-
Người Italia nhớ anh. Người Ukraine chờ anh.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforzasheva.com%2Fpics%2Findex.jpg&hash=569fa7d2a93e024153b529915135249e306b7ad2)
-
Vào giải wC nào cũng vậy, các cầu thủ cắt tóc, cạo râu trước giải để rồi 1 tháng ko cắt tóc cạo râu.(nếu đội nhà vào tới TK) Nhìn mấy chú Shev, Zidean, Totti, Del... râu ria nhìn già ơi là già
-
Chỉ cần có Cannavaro thì Sheva cũng chả làm giề được cho đời. Hy vọng là Nesta có thể bình phục chấn thương kịp lúc.
Híc, Urk đá cứ như thế thì Ý nhà ta thắng chắc roài
-
Sheva hiểu hàng thủ Ý thì hàng thủ Ý cũng hiểu Sheva
-
Nhìn cái chữ ký của bác JTF hay quá nhễ.....giống em thiệt....
Trận Ý-Ukraina vẫn hi vọng hàng tiền đạo sẽ làm được nhiều hơn những gì đã thể hiện trong các trận đấu vừa qua.Rõ ràng là chúng ta hi vọng rất nhiều vào Toni,vào Totti,Vào Gilar hay Del Piero nhưng chưa có tiền đạo nào thực sự chơi hay.
Toni,vua phá lưới của các giải VĐQG Châu Âu,nhưng anh chỉ mang lại nổi khiếp sợ cho....các khung thành,hơi thất vọng khi anh chưa có được bàn thắng nào,dẫu biết lối chơi của Italia là phòng ngự phản công,dẫu biết chúng ta đặt vấn đề hiệu quả lên hàng đầu,một hậu vệ ghi bàn thì cũng giống 1 tiền đạo ghi bàn,nhưng muốn đi sâu vào giải thì vẫn phải có một tiền đạo thực sự sắc bén....
Cố lên nào Toni,tất cảc các tifosi đang gọi tên anh!
-
Italy- ukaraina một trận đấu ko cân sức. Người Ý sẽ thắng nhưng con ách chủ bài của Uka là Sheva là mối nguy hiểm cho Italy vì đã thi đâu ở Seria A một thời gian dài nên sẽ hiểu rất rõ về lối chơi và nguợc lại
xét về mọi mặt thì người Italia đều hơn nguời Ukaraina mong rằng tronG trận đấu này sự xui sẻo nguời Italia sẽ KO hơn nguời Ukaraina. TỈ SỐ LÀ 2-0 NGIÊNG VỀ NGƯỜI ITALY
việc thiếu Matterazi và có thể là Alessandro Nesta sẽ gây thiếu hụt lực luợng ở hàng hậu vệ nhưng BARZAGLI vào thay người sau khi Matterazi bị thẻ đỏ chơi cũng rất tốt và mọi thứ đều sẽ ổn cho Italia. Bây giờ khó khăn nhất cho Italy chính là họ, những vụ Scandal và vụ tự tự của Pessotto đã gây những áp lực và sự mất tập trung cho Italy, đặt biệt là các thành viên của Juve
Nhưng với bản lĩnh của một ông lớn trong làn bóng đá thế giới kết hợp với việc đối thủ của họ là Ukaraina chúng ta những Tifosi hãy cùng cầu nguyện cho Azzurri chiến thắng ở trận đấu tới và nâng cao chiếc cúp vô địch tại Berlin vào 10/7 tới
-
Sheva đúng là nguy hiểm nhưng chúng ta vẫn có một Cannavaro chơi chắc chắn mà,hãy đặt niềm tin vào thủ quân Azzurri thôi.
Trận đấu tới Ukraina không thể đưa ra sân tiền đạo Voronin do chấn thương.
-
Mình tin vào Canna và Buffon. Sheva sẽ bị bắt chết thôi.
-
Trận này Ý thắng chắc
Nhìn UK đá với Thụy Sĩ là biết nó ko có cửa thắng Italy!
Sheva ko ghi dc bàn nào cho UK ở trận gặp TS
-
Merge cùng Topic Con đường Vô địch màu Thiên thanh nhé. Cùng nói về 1 vấn đề mà...
-
SHEVA hết thời rồi . SHEVA chết từ hồi CK CHAMPIONS LEAGUE 2005,bây giờ chỉ là cái bóng của chính mình lại còn dao động về vụ sang CHELSEA nữa chứ
Còn về đội UKRAINA thì toàn thằng nông dân thôi , SHEVA muốn thành sát thủ thì phải có hàng tiền vệ mạnh như AC hồi trước còn bây giờ thì...vô hại (xem hắn đá trận gặp TBN,Thụy Sĩ lại còn sút trượt penalty nữa chứ )
-
Sheva sẽ ko làm nên trò trống jì vì Azzurri đã có Canavaro
-
Lúc trước mình thích sheva lém (1 trong số ít cầu thủ miln mà mình thích) nhưng từ khi chuyển qua chelsea với giá k3i lục mình đâm ra ghét anh này + vơí mí trận WC vừa rùi củng ko coá gì hay (sút hỏng phạt đền)
=>Italy với toni , del piero,gila,... sẽ chiến thắng UKR thoai ,thế là năm nay Italy top 4 rùi vui wé )
-
Nesta nhớ là sáng mai phải đá để gg xem với nghe! Không xem Nesta đá 2 trận nên nhớ lắm á!
-
Dù Sheva có hỉe đến đâu mà bị bắt chết, ko rảnh chân để sút thì cũng vứt...Tớ nghĩ chỉ cần vô hiệu hóa Sheva là ổn
-
Hớ hố đoàn quân Italy đầu trọc sẽ thắng đoàn quân tóc dài UKR đặc bịt coá
thằng tham xiền sheva he he he
-
Chết sặc. Phải là Cụ Rùa liệu có nổi lên giữa Thảo nguyên Cô dắc chứ?
-
Tuyệt vời Italia.....
Italia đã thắng....
3-0
Zambrotta đá quá hay.
Con đường tới Berlin đang rất gần.
-
he he vượt qua chú ngựa ô UKR 1 cách xúc xích hi vọng Azzurri coá thể lập lại lịch sử như 82 hay ít nhất củng dc như 94 ^^
[div align=\\\"center\\\"]Cao hứng wé lèm cái nì chơi
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmembers.lycos.co.uk%2Fapolo1%2Ftoni.jpg&hash=4b1d9282615de0a100d4431800d57d94fc725f61)
[/div]
-
Hí hí đây sẽ đúng là 1 trận đáng để xem. Dù mình rất thích đội Đức nhưng trong quả này, đương nhiên là fải cổ vũ Ý roài. Lippi vs Klinsman ai se thắng đấy? Mong là lịch sử lại ;lặp lại.
Đức vô địch trên đất Ý thì Ý sẽ vô địch ctrên đất Đức
-
Chưa bao giờ từ đầu mùa giải tới giờ Ý lại đá hay như vậy..Cứ thế mà phát huy nha. Hí hí
Sheva hôm qua mất hút luôn. Có làm giề được cho đời đâu
-
Tạm biệt Italia-Mafia không có việc gì làm nữa
-
Đá cái gì nữa gặp chủ nhà thì còn đá gì xếp hành lý đi là vừa.Ý ơi là Ý sao đen thế không biết.Trận này muốn Ý
thằng nên chuyển sang Sansiro mà đá hoặc trọng tài có gốc gác 3-4-5-6-7-8-9 đời là gốc Ý hoặc vợ, người yêu trọng tài người Ý hoặc không đá nữa để dành 4 năm nữa mà đá cho nó thích.Một kịch bản tương tự như fifa đã làm với Argchen.Vẫn là một kết cục chết chóc
-
Nếu ko có gì bất ngờ xảy ra. Fifa đã chọn Đức trong trận trung kết.
-
Em lại ko nghĩ thế. Em vữn tin Ý sẽ vào chung kết. Nếu Ý đá hay, thắng thì có giúp cũng chả được giề
-
Vấn đề ở đây là tất cả mọi việc sẽ được sắp xếp làm sao đó cho Ý đá không thể hay được, thế mới hợp lý và bịt miệng được dư luận.
-
Tạm biệt Italia-Mafia không có việc gì làm nữa
Tạm biệt những chú đại bàng gẫy cánh!
Dù có là BTC "muốn thế" thì mafia vẫn bắn gãy cánh đại bàng
Dự đoán Ý 3_1 Đức
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Dự đoán Ý 3_1 Đức[/quote]
câu noái hay nhất trong ngày ^^ mí bác ko nên bi đát thế
tui nghĩ azzurri sẽ vững bước thoai
Điều kiện cần chà chiến thắng azzurri đã coá.điều kiện đủ là toni ghi bàn,azzurri củng coá roài.mí thằng đức chỉ thắng hên
kì này tụi noá chít chắc.ui nghĩ mà tội cho argentina
-
Hị hị! Ý thắng trận thật thoải mái-không có cảm giác hồi hộp lo sợ như mấy vòng ngoài. Tin Ý thắng gg mừng rơn như trẻ nhỏ hehe! Ghi những 3 bàn đấy nhá! Đức hãy cẩn thận với Ý nghe! Không biết trậnn đến có được gặp Nesta không đây? Ôi chao ôi! mắc cười quá! Yêu thích tuyển Ý chứ có yêu thích Nesta đâu mà nhắc đến người ta hoài. Nhắc thế, người ta không chịu khỏi ốm mà đá với Đức thì ...không được! không được! gg sẽ không nhắc nữa.
Ka ká! Bị hâm nữa rồi. Thắng to quá hoá hâm rồi!
-
Đương nhiên là Đức sẽ chiến thắng rồi
làm gì có chuyện Ý vô địch trên đất Đức bằng lối đá như thế kia chứ
-
Lối đá gì kia chứ? Bạn không nhận thấy trận gặp Ukcraine Ý thắng tưng bừng à! lạc quan lên đi chứ. Nhìn cái yếu kém của Ý làm gì để niềm tin bị lung lay . Dẫu sao vẫn yêu thích Ý và luôn bên cạnh Ý. Bạn nói thế khiến mình ghét ghét quá à!
-
Tra^n dau' ko mong mu'n.
-
Con đường đi của Azzurra sẽ không có chướng ngại vật . Đức không xứng là vật cản . Tạm biệt Đức nhé.
-
Đức tập trung lo cho công tác tổ chức đê
-
Forza Italia!
Chúng ta đã có một trận đấu quá tuyệt vời trước Ukraine,nếu cứ chơi với phong độ thế này thì sẽ vô địch luôn.....Đức à?Chuyện nhỏ.
-
Cuối cùng thì Luca Toni cũng đã có những bàn thắng đầu tiên ở VCk lần này.Một trận đấu tuyệt vời của chúng ta......Cứ với phong độ này nhé.....
-
Đêm nay Pháp sẽ hạ nhục Braxin để kết thúc cái gọi là trận CK Đức - Braxin.
-
Sheva là cầu thủ gây thất vọng nhất tại WC lần này mà các bác ca ngợi kinh quá đấy
-
Như dự đoán, Đức chơi thứ bóng đá tấn công + được hưởng lợi vì là chủ nhà, đã chiến thắng được cả Arg trong 1 trận đấu lẽ ra là phải thua. Italia có 1 chiến thắng tưng bừng, Toni đã phát hoả.... nhưng lại chẳng sáng sủa gì. Gặp chủ nhà, nếu thắng thì cửa rât sáng nhưng để thắng được, trước tiên phải biết ko cho đối thủ có cơ hội, dù chỉ là cơ hội để được trọng tài thiên vị, sau đó mới tính đến chuyện ghi bàn. Ý có khả năng thắng cao nhất là trên chấm 11m , Lehman lại bắt penalty rất hay.... khó khăn!
-
Ý thắng trong trận chứ!!!!!
Đá 11m ý dở lém, chẳng thắng nổi Đức đâu
Cứ đá như trận giao hữu là được, nhưng chỉ cẩn tỷ số là: 3-1 thoai.
Tiếc là De Rossi không ra sân được, đội hình hôm đó thiếu mất 1 người.
Với lại thiếu cả sân nhà nữa chứ.
-
mí bác oai chung kết Ý-Bồ với Ý-Pháp cái nào hay hơn ta ^^
-
Đương nhiên là Đức sẽ chiến thắng rồi
làm gì có chuyện Ý vô địch trên đất Đức bằng lối đá như thế kia chứ
uh,
chac nam nay FIFA lai cho Bo-ra-zin va duc vao final thoi , roi duc lai thang i ma
-
Thất vọng nhất cũng phải nhắc tới chú Ronaldinho !
-
Azzurrri thắng hết sức thoải mái tên Sheva chả làm được cơm cháo jì Tội nghiệp Butfon vì đỡ bóng mà đâm đầu vào cột gôn
-
Sheva vẫn luôn là 1 sát thủ thực sự trên hàng công .nhưng WC không phải là sân chơi của 1 mình anh.nếu Sheva mang quốc tịch Ý hay Argchen hoặc Séc thôi cũng được thì mọi chuyện đã khác.Ukrai quá ít bóng để Sheva có thể làm nên chuyện.Mà Sheva đâu phải Maradona để 1 mình dẫn dắt đội nhà chiến thắng.Ở cấp CLB thì Sheva vẫn rất nguy hiểm.C1 năm tới sẽ chứng minh tất cả.
-
Kaka. Ý - Bồ là hay nhứt...
Brasil hết cửa roái nhán
-
Giá mà đây là trận chung kết có phải hay hơn à? Thôi cố gặp
thằng Pháp vặt lông nó để phục thù 2 lần bại trước tay nó năm 98 và 2000 vậy.
-
Hehe, Ý giờ đang phải cố vượt qua cái dớp 3 kỳ WC liên tiếp bị loại bởi đội chủ nhà đã. Rồi hẵng tính tới trận CK sau. Pháp hay Bồ thì đều đơn giản thôi.
-
Trận sau gặp ĐỨC gợi nhớ trận CK năm 82 . LUCA TONI sẽ đóng vai ROSSI;BUFFON là ZOFF .Vượt qua Đức là Pháp và rửa hận
trận CK EURO 2000
-
Tất nhiên là gặp PHÁP rồi .Phải rửa hận WC 98 và EURO 2000 chứ .Và DEL PIERO ghi bàn để lấy lại hình ảnh của mình .
-
Em thấy chung kết gặp Bồ là hay nhất , bọn Pháp đá già dơ lắm , hơn nữa nó cũng là đội kị dơ Italia của chúng ta . Chức vô địch thế giới là quan trọng nhất, còn phục thù 10 năm cũng chưa muộn Trong 4 đội vào BK thì đã có 3 đội vào BK Euro 2000, đội còn lại thay mỗi chủ nhà Holland bằng Germany . Hi vọng là chúng ta sẽ vượt qua chủ nhà Đức ... Lịch sử đứng về phía Azzurra
-
Trận tới Toni sẽ lập hattrick vào lưới Đức Italia sẽ thắng Đức 3-1
-
Trận tới Toni sẽ lập hattrick vào lưới Đức Italia sẽ thắng Đức 3-1
Phản đối chú nào rủa Buffon bị thủng lưới
-
Ý thắng em vẫn làm mod , Ý thua em vẫn làm mod he he
============
MOD CÓ THÍCH ĂN WARN 10% KHÔNG?
-
Mỗi khi phải gặp đội Đức thì đối thủ đáng ngại nhất là tổ trọng tài. Chỉ cần dăm pha bắt việt vị hay 11 m hơi ưu ái một chút là toi nhau rồi. Đội tuyển đức năm nay lởm khởm chưa từng thấy. Ý về chuyên môn có thể thắng dễ dàng, nhưng tôi rất e ngại trọng tài. Ý phải chuẩn bị tinh thần 11 chọi 14 và đá như đã bị dẫn 2-0 thì mới có cơ vào ck. Bài học Argentina là quá rõ ràng. Dù sao gặp Đức vẫn dễ hơn Argentina.
-
uh,
chac nam nay FIFA lai cho Bo-ra-zin va duc vao final thoi , roi duc lai thang i ma
thằng ôn con mới 9 tuỏi mà súa nghe hay gớm thích đức thì cút sang chỗ toàn bọn đức hãm tài mà sủa nha
đức sẽ tuột xích thôi haha
-
mí bác oai Azzurri ko vô địch thì thoai còn nếu lơ có mệnh hệ gì bị mí
thằng khốn TT ép thì em thà thích Bồ vô địcg chứ ko ưa mí thằng Pháp hay Đức (Đức mà vd là thành tích nó đầu châu âu,nhục lém)
==========================
Mọi chi tiết đều đẩy đưa azzuri vô địch (cái nì em tự tổng hợp nè)
-Mỗi lần ko có đại diện nam mỹ (mới có 1 lần ở 82 và năm nay) vô BK là Ý vô địch
-82 Ý vô địch sau khi bị xì căng đan như năm nay
-82 Ý vô địch khi rosi ko ghi bàn 4 trận đầu (toni tương tự thế)
-Cách 24 năm Azzurri vô địch 1 lần
-82 Bra củng bị Pháp loại ở TK (em nhớ thế ko bít đúng ko)
-Và 1 điều cuối cùng là năm nay azzurri đá rất hay,hay nhất trong mấy năm gần đây (từ 94 tới giờ)
============================
níu mí bác lè fan azzuri như em thì mí bác nên tự hào lè đội bóng thân iu chưa từng bị đối phương ghi 1 trái nào hết là đội có hàng thủ mạnh nhất(mới bị 1 trái đốt lưới của zacacdo)
-
Thấy báo giới dự đoán năm nay Ý vào chung kết, vô địch nữa. Chung kết là Ý - Pháp...
Hàng phòng ngự của Ý bi giờ đang là hay nhất mà. Hàng tiền đạo thì chỉ cần hở 1 phát, cắn cho 1 nhát roài co về phòng ngự thì...có chúa mới đá vào được.
Hí hí, rất mong đuợc như thế. Hy vọng năm nay Ý vô địch
-
Trận tới Toni sẽ lập hattrick vào lưới Đức Italia sẽ thắng Đức 3-1
Thủi thui cái mồm. Buffon sẽ ko bị thủng lưới đâu
-
Germany vs Italy. Ai thắng mình cũng ngủ ngon . Nhưng ai thua mình cũng lại đau đầu
-
Ơ hơ...biết là 1 mình mình chống mafia nhưng mà vẫn vừa viết vừa...run
Ừa Ý sẽ thắng Đức nhỉ , thắng luôn cả trong trận chung kết bằng cái lối đá và quả penalty rùa như trong trận với Úc nhỉ ? Ôi Ý thật là tuyệt
Mọi con đường đều dẫn về Berlin ngày 10/7 Klins , Ball và Klose của em nhỉ ?
-
Trận tới Toni sẽ lập hattrick vào lưới Đức Italia sẽ thắng Đức 3-1
Lạy hồn , ghi 3 bàn vào lưới của Len áh ? , trận đấy chắc Toni cũng ghi 1 bàn , gỡ cho Ý còn 2-1
Hay là hoà để Ý thua ở lượt penalty thì hợp lý hơn nhỉ ?
-
-4-7 này bị Canna và Mate cho 2 phát vào phần mềm phía trước thì 10-7 đến Berlin thế quái nào được, hay ở Berlin có bviện chuyên về món đấy
-
Ý sẽ thắng Đức 2-0 và Buffon sẽ là thủ môn xuất sắc nhất WC lần này....
-
Thấy báo giới dự đoán năm nay Ý vào chung kết, vô địch nữa. Chung kết là Ý - Pháp...
Hàng phòng ngự của Ý bi giờ đang là hay nhất mà. Hàng tiền đạo thì chỉ cần hở 1 phát, cắn cho 1 nhát roài co về phòng ngự thì...có chúa mới đá vào được.
Hí hí, rất mong đuợc như thế. Hy vọng năm nay Ý vô địch
-
Lịch sử đứng về người Italia tại các kỳ worldcup.
-
Lịch sử đứng về người Italia tại các kỳ worldcup.
Ừa, ....Đức kị rơ Ý. Nhưng năm nay ko biết sao!
-
Hehe, Ý giờ đang phải cố vượt qua cái dớp 3 kỳ WC liên tiếp bị loại bởi đội chủ nhà đã. Rồi hẵng tính tới trận CK sau. Pháp hay Bồ thì đều đơn giản thôi.
Năm 98 với 2002 mới là 2 lần thôi, quan bác đừng nói trước nuốt không trôi. Lần này đội Đức mới là đội cần nhớ lại lịch sử gần gần đây thôi, trận BK EURO 88 cũng sân nhà đấy, bác nào còn nhớ kq của Mannschaff thời ấy ko
-
Cái dớp không thắng một đội nào đó là dễ bị ám ảnh lắm,như Brazil và Pháp,Anh và Thuỵ Điển.Hi vọng Đức sẽ không phá được cái dớp không thắng Ý trong VCK WC....và người Ý sẽ ăn mừng rạng sáng ngày mai.
-
Chúc cho Ý thắng. Vì Đức thiếu Frings...Chỉ cần bắt chít Ballack, Klose là ổn...
-
Người Ý sẽ luôn là cái dớp đen đủi của người Đức.
Trước vòng chùn kết diễn ra tại Đức khoảng mấy tháng.Đức và Ý đã có một trận giao hữu tại Italia với đội hình có thể nói là mạnh nhất của hai đội lúc bấy giờ.Và người Ý đã chơ người Đức thấy được sức mạnh tàn phá khi có chiến thắng 4-1.
Vài tháng sau,cả hai đội có dịp gặp nhau tại bán kết WC và Đức là đội chủ nhà.Đức bây giờ đã không như Đức mấy tháng trước,mạnh mẽ hơn,tinh thần hơn và đặc biệt có sự gắn kết hơn trong lối chơi.Còn Azzurri thì thế nào?Có lẽ Ý đã không còn là chính mình trong chiến thắng đó,họ chơi như chấp hàng tiền đạo.Luca Toni gây thất vọng và chỉ đến trận tứ kết gặp Ukraina vừa rồi anh mới nổ những phát sứng đầu tiên.
WC có phải là quá muộn đối với Toni?các tifosi rõ ràng không thể quên được cách đây 26 năm,Paolo Rossi đã phải đến trận đấu thứ 5 mới phát hoả(như Toni bây giờ),nhưng Rossi từ đó trở đi trận nào cũng ghi bàn và trở thành vua phá lưới của VCK đồng thơi đưa Italia vô địch một cách ngoạn mục.
Italia năm nay thế nào? Chơi có phần vật vờ ở vòng đấu bảng, những chiến thắng của Azzurri không đủ che lấp sự lo lắng cho những người hâm mộ đội tuyển màu thiên thanh,nhưng Azzurri thật sự có sự tiến bộ trong lối chơi và tinh thần.Trong trận đấu với Úc,người ta thấy sự không ngoan của đội bóng đến từ đất nước hìn chiếc ủng,cong trong trận đấu với Ukraina,đó là sức mạnh tuyệt đối của Azzurri trước đội bóng tân binh.
Có thể Đức mạnh hơn đối với những gì đã thể hiện từ vòng bảng cho tới trận đấu gặp Aegentina.Có thể người Đức có lợi thế sân nhà với hàng chục ngàn tiếng hô cổ vũ cho Manschaff trên khán đài.Có thể Ý bị đánh giá là yếu thế hơn.Nhưng tôi vẫn tin một chiến thắng cho người Ý,vì lịch sử đối đầu,vì sự không ngoan không thua kém cổ xe tăng,và vì những tifosi mong mỏi một chiến thắng của màu xanh,màu của hi vọng.
-
Ý thắng trong 2 phút còn lại của hiệp phụ thứ 2, 1 trận đấu siêu tưởng,1 mùa giải tôn vinh Juve(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.photobucket.com%2Falbums%2Fy281%2FFrank_demeyde%2FEmotions%2F5.gif&hash=173cd55d3be36f82a94f095fd68d55a6668bf587)... coi như 50% danh hiệu vô địch cho Ý rồi. Mong có trận giữa Pháp và Italia, như vậy thì mình sẽ cầu nguyện cho Zidane ko bị gãy chân(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi7.photobucket.com%2Falbums%2Fy281%2FFrank_demeyde%2FEmotions%2F63.gif&hash=cf88ab79f619235d756117ffe55393daea8f6e5b)
-
Quá tuyệt. Hê..hê...Đức đã bị loại. Không thể tin được......
Hihi.....Grosso quá đỉnh. Del Piero sút quá đẹp......
Tạm biệt Ballack, tạm biệt Klisman.......
Đến Berlin thôi......
-
Những gì mà Italia đã làm trong đêm nay là rất tuyệt, 1 thứ bóng đá tấn công rất hiệu qủa và phóng khóang! Tuyệt vời Grosso, tuyệt vời Alex, Forza Italia, mang lại chiến thắng này có công rất lớn của các bianconeri , chính vì thế không thể giáng tội Juve, và cả Milan, Fio... Italia Campioni Chia buồn cùng Mannschaft và Klinsi
-
Những con người Juve chơi tuyệt vời trong WC các cầu thù và ko thể ko kể công của Lippi nữa chứ, tung lực lượng tần công vào 2 hiệp phị, thay đổi chiến thuật và thành công
-
[div align=\\\"center\\\"] Đêm ko ngủ
[/div]Một trận đấu thật hấp dẫn và hồi hợp,có thể đối với người ko phải fan của azzurri thì cho đây là trận đấu kém chất lượng,nhưng một khi bạn đã là fan của đội tuyển thiên thanh thì hẳn bạn có những cảm súc như tui.Bạn phải thét lên 1 khi đội nhà tấn công,đau tim trước những pha tấn công của Đức (tôi đã phải nhắm mắt lại ko dám nhìn những pha đá phạt của Đức).Và kết cuối cùng người italy và fan hâm mộ củng có dc 1 chiến thắng thật đẹp trước đội chủ nhà.Chiến thắng này khẳn định Azzurri ko phải chỉ nhờ vào may mắn mà còn nhờ vào bản lỉnh,nhờ vào tư chất ngôi sao của các cầu thủ.1 đêm ko ngủ của azzurri của fan đội tuyển thiên thanh và của tui ^^
Và đây là niểm hi vọng của azzurri
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmembers.lycos.co.uk%2Fapolo1%2Fazz1.jpg&hash=d597a4ef9be26b3f66375a29f669cf9577c13213)(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmembers.lycos.co.uk%2Fapolo1%2Fazz2.jpg&hash=9c52004f1c8bca1ba3e43f09945093032aaab34c)(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmembers.lycos.co.uk%2Fapolo1%2Ftoni.jpg&hash=4b1d9282615de0a100d4431800d57d94fc725f61)
Những người hùng
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fus.news1.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Ffifa%2Fgen%2Fafp%2F20060704%2Fi%2F2350857464.jpg&hash=043bab82ff5749e37c8a76e6ebd64c041408bc96)(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fus.news1.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Ffifa%2Fgen%2Fafp%2F20060704%2Fi%2F1364356689.jpg&hash=0a796868dd065b47f900c1f63508036da125622e)
Nước mắt hạnh phúc của Fabio GROSSO - 1 siêu sao trong tương lai
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fus.news1.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Ffifa%2Fgen%2Fafp%2F20060704%2Fi%2F2838422286.jpg&hash=a28295095265d975ac8d8e9b63e4f6edf5b1247f)
Và còn gì vui hơn khi những con người của JUVE đã có 1 trận đấu quá tuyệt vì màu cờ sắc áo-Hãy tuyên dương những buffon,canavaro,camoranesi,del piero,zamprota
-
Thắng rồi!!!
Thật không thể tin được, Ý lại thắng theo cái cách như thế này.
Đến hiệp phụ thứ 2, HLV Lippi đã mạo hiểm khi tung nốt Del nhà mình vào. Trên sân có đến 4 tiền đạo thực thụ: Gilardino, Iaquinta, Del Piero, Totti. Chỉ còn Pirlo và Rino ở giữa sân. Đáng sợ, nhưng lại thành công. Cái cách này làm tôi nhớ đến trận đấu giữa Hà lan và Séc tại Euro 2004. Khi Séc đang bị dẫn 2-0, HLV Bruckner cũng đá với sơ đồ kỳ lạ nhất từ xưa đến nay khi chỉ còn mỗi Galasec đá Tiền vệ trụ.
Điều ngạc nhiên nữa là Grosso. Trước giải chắc cũng chẳng mấy ai biết đến tên anh. Thế nhưng qua tay HLV Lippi, anh như được lột xác. Một cú cứa lòng tuyệt đẹp..., kỹ thuật điêu luyện như một Tiền đạo thực thụ. Quả thực Lippi có con mắt Tinh đời. Theo tôi đây có lẽ còn là một tình huống, một bài đá phạt góc mà các cầu thủ Ý đã luyện rất kỹ.
Và không thể không nói đến bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 của Del Piero. Tuyệt đẹp!
Chỉ còn 90 phút nữa thôi, điều kỳ diệu năm 1982 sẽ lặp lại.
Cho lần thứ Tư!
Forza Italia!!!!
-
Quá đỉnh!
Quá tuyệt!
Ko còn gì để nói!
Alex tuyệt vời!!!!
Cả các nhà bình luận của chúng ta nữa. Hic!
Tiếc là em chẳng có năng khiếu đó!
ITALIA vô địch!
-
Hay quá. Ý đá rất hay...Ý vào chung kết là xứng đáng. Ko có gì phải phàn nàn.
Hí hí, Grosso- người hùng của nước Ý
Delpiero...tuyệt quá, tuyệt quá
-
-Giá mà
thằng Perotta xử lý khá hơn trong pha đối mặt với lehman thì đâu đến nỗi phải khổ sở vậy, thằng này từ đầu mùa tới giờ phá ko biết bao nhiêu pha tấn công đẹp của Ý
-Cho Iaquinta vào đá cánh phải ko hợp lý, nó tạt bóng đâu có được, lại lóng nga lóng ngóng nữa
-
Hết rồi những giây phút sống trong tâm trạng lo âu sợ sệt, những tình huống căng mắt nhìn lên màn hình TV, những câu phát ngôn mang tính bạo lực.Ngay khi Grosso ghi bàn mở tỉ số, tôi biết rằng Ý đã vào chung kết nhưng điều tuyệt vời hơn đã đến ngay khi tôi chưa kịp hết vui sướng, Ý phản công sở trường, Đức rơi vào cái bẫy phản công mà trước đó họ không bị giẫm chân vào.Bàn thắng của Grosso làm người Đức trở nên yếu đuối và bộc lộ sơ hở và công việc còn lại của Alex là chém 1 nhát quyết định vào yết hầu Klisman.Trận thắng này đã chấm dứt những tiêu cực trong bóng đá rằng chủ nhà Đức sẽ vô địch và cũng chấm dứt tiêu cực ngoài sân cỏ vì tôi đã thoả cơn khát chiến thắng và sẽ không có những câu nói****** nữa nhân đây chính thức xin lỗi mọi người.
Cầu thủ suất sắc nhất là Pirlo, người ghi bàn là Alex và Grosso nhưng thi đấu ấn tượng nhất có lẽ theo tôi là Cannavaro.Anh hoàn thành xuất sắc vai trò phòng ngự, bắt chết Klose thậm chí cả Podoski(1 kèm 2 luôn).Nhiết tình tham gia tấn công trong những tình huống cố định( cái này gửi em Ly người yêu Baggio và Ballack em có nên nhận sai trong trận tranh cãi với anh về tuyển Ý hôm trước không nhỉ?) Thậm chí bàn thắng thứ 2 chính là một pha lao lên cắt bóng cực kì dũng mãnh trước khu cấm địa rồi cầm bóng lao lên của Cannavaro và phần việc còn lại của Girla và Alex khá đơn giản.Tôi yêu Cannavaro!!!
-
Hình ảnh của Grosso tái hiện hình ảnh của Tardelli năm 1982. Các bạn trông thấy có giống không
-
Đức-Italia: một trận đấu cảm xúc.
Một pha bóng bật cột dọc,một pha bóng bật xà ngang,một pha ghi bàn đẳng cấp của phát hiện mới của người Italia,Grosso,một pha đá bóng ghi bàn điệu nghệ của alex Del Piero........Cảm xúc,đó là hai từ có thể dùng để diễn đạt trận bán kết thức nhất của VCk WC2006 tại Đức lần này.Một trận đấu có thể nói là hay nhất của Azzurri kể từ đầu giải và một phần thưởng xứng đáng cho họ: có cơ hội nâng cao chức vô địch ở trận cuối cùng và đối thủ bất kể là Pháp hay Bồ Đào Nha,bất kể là thắng hay thua,thì các tifosi vẫn sẽ nhớ mãi những gì các tuyển thủ Ý làm được ở trận đấu bán kết vừa qua.
Một hiệp 1 có phần lợi thế cho người Ý khi Italia là đội có số thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn đội chủ nhà.Có vẽ như lịch sử đối đầu ở WC giữa hai đội đã là một nguồn sức mạnh tinh thần quý giá cho người Ý...và cách đó mấy tháng,người Ý cũng có chiến thắng 4-1 đầy ấn tượng trước Đức ở trânh giao hữu tại Ý.
Ra sân thiếu vắng Frings trong hàng tiền vệ,hàng tiền vệ Đức tỏ ra hơi lép vế so với sự năng động của Gattuso và khả năng kiểm soát bóng cùng những đường chuyền chính xác và thông minh của Pirlo.Italia đã có nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn đội chủ nhà,như pha đối mặt với thủ môn Lehman của Perotta nhưng đay là một ngày thi đấu tuyệt vời của thủ môn CLB Arsenal.Trong khi đó,hàng hậu vệ Italia dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Cannavaro lại thi đấu rất xuất sắc,chia cắt hàng tiền đạo của Đức cũng như bịt ngòi nổ Ballack,những pha can thiệp của Cannavaro và người thay thế Nesta,Materazzi là không chê vào đâu được.Hiệp 1 là một hiệp đấu của đấu pháp của người Ý,chặt chẽ trong phòng thủ và hiệu quả trong tấn công,tiếc là các tiền đạo Ý và tiền vệ công đã không thể chuyển hoá ưu thế thành bàn thắng.
Hiệp 2,Ý lại chủ động chơi phòng ngự chờ cơ hội,nhừng phần giữa sân cho người Đức,nhưng chúng ta cũng có thể thấy đây không phải là một lối chơi phòng ngự tiêu cực.Người Ý đã thay đổi rất nhiều,họ chủ động trong phòng ngự những vẫn tạo ra những nét mới trong phản công,Azzurri cầm bóng nhiều và cản phá những đợt tấn công của tuyển Đức ngay từ giữa sân.Đội Đức cũng có một số cơ hội như pha đánh đầu của Podolski nhưng cũng không có bàn thắng nào được ghi cho cả 2 đội trong 90 phút thi đấu chính thức.
Hiệp phụ.Lúc này người Ý bắt đầu nghĩ đến những WC trước,khi họ bị loại ở WC do những hiệp phụ như thế này,nhưng các tifosi vẫn luôn tin vào một khác biệt của người Ý năm nay.Nhìn vào thế trận,tinh thần thi đấu,rõ ràng Ý vẫn hơn Đức một bậc.Ngay đầu hiệp phụ,Ý đã có cơ hội sau pha đi bóng đẹp mắt của Gilardino và một cú sút vào góc gần khung thành thủ môn Lehman,thủ môn đội tuyển Đức đã bó tay nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành tuyển Đức.Ngay sau đó 2 phút là cú sút xa bật xà của Zambrotta.Vận xui đang đến với người Ý?
Cuối cùng thì đội chơi hay hơn đã giành chiến thắng xứng đáng.Khi trận đấu chỉ còn ít phút nữa là phải phân định thắng thua,khi người Đức bắt đầu nghĩ đến sự xuất sắc của Lehamn trong loạt đá luân lưu ở trận tứ kết gặp Argentina thì Grosso xuất hiện,vâng,lại là Grosso,cầu thủ giúp Italia chiến thắng trong trận đấu với Úc,nhận đường tỉa bóng thông minh của Pirlo,anh đã có một pha ghi bàn đẹp mắt không kém một tiền đạo.Và bàn thắng thứ 2 đến như là một tất yếu,một đường chuyền bóng của Iaquinta,một cú sút đẹp như mơ của Del Piero.Người Ý đã có mặt ở trận chung kết.Tuyệt vời!
Forza Azzuri!
-
Chưa có một giải nào (tính từ khi mình xem Italia) Đội Italia đá đúng chất Italia như wc lần này. Dọc con đường tới trận trung kết tại Berlin của đội quân mầu thiên thanh, độc một chữ Chiến Thuật đậm chất serieA. Họ luôn đá bóng bằng cái đầu, chứ ko bằng lòng nhiệt tình của Szech, bốc lửa của Ganna, và tới đâu hay tới đó của Ukaraina. Ngoại trừ trận gặp Mỹ, đội quân Italia luôn đá với những cái đầu lạnh và một trái tim nóng, phải rất kiên cường thì những trụ cột của đội tuyển ý mới có thể thi đấu tốt như thế khi mà ai cũng biết giải serie A đang trải qua những ngày tháng đen tối nhất từ trước tới nay. Zam, Buffon, Camo, Del, và đội trưởng Cannavaro (người theo tôi là chơi tốt nhất của Italia đến lúc này) đang đối mặt với cái án giáng xuống Serie C lơ lửng trên đầu. Các cầu thủ tại Lazio, Fioren sẽ xuống Serie B và Milan nhẹ nhất bị trừ điểm.
Cảm xúc, cảm xúc vỡ oà khi Grosso - ngôi sao mới của Italia tung một cú cứa bóng vào góc xa của Lerman. Tất cả vẫn còn ngỡ ngàng không tin vào mắt mình khi mành lưới rung lên. Grosso vừa chạy vừa lắc đầu như muốn bừng tỉnh một giấc mơ. Nhưng đó ko phải là mơ, sự thật đã hiện diện khi Delpieo tung thêm một cú cứa lòng trong khác ....
- Không thể tin nổi khi mà chỉ 5 -10 phút trước đó bầu không khí lo sợ bao trùm các tifosi, khi đội tuyển con cưng của họ sặp phải chơi trò may rủi - mà vận may trên chấm pelnaty vốn chưa bao giờ đứng về phía người Italia và ngay trong cả trận đấu này khi bóng đã tìm tới xà ngang và cột dọc.
.....Forza Italia và trong những niềm vui vô bờ bến của tất cả các tifosi trên toàn thế giới, bất chợt hay tin HLV Capello đã rời bỏ Juventus, Juve của Buffon, Canna, Zamb, Camo, Del gần như chắc chắn sẽ phải chơi tại Serie .. C mùa tới. Một khoản lặng .. nhưng câu nói của AN với các bianconeri lúc này có lẽ hợp lý: ... Cứ vui đi.
-
XIn gửi lời chia buồn tới SS và Hitman. 2 con người hâm mộ đội Đức.
Forza Italia.
-
Hơ hơ hơ!
Thế là mình vẫn được đọc báo rồi! Mình thề rằng Nếu Ý thua thì sẽ để tang cho Ý bằng cách không đọc báo (cả báo viết lẫn báo điện tử) trong 20 ngày!
Cảm ơn Grosso! Cảm ơn Alex! Cảm ơn Gigi! Cảm ơn Cana... Cảm ơn tất cả!
Phải ngậm thuốc roài! Khản cổ quá!
ITALIA Vô địch!
ITALIA Vô địch!
ITALIA Vô địch!
__________________
-
Trận đấu hôm qua xem hay thật. Lần đấu tiên mình biết hò hét khi xem bóng đá Lúc về rủ chú minh1103 đua nhưng mà chú ý từ chối.
-
Quá hay. Buffon và Cana vẫn thi đấu hay nư mọi khi. Grosso ngày càng hay, Del có pha sút quá đẹp. Mình không thể không nhảy cẫng lên khi khi bàn .
-
Nỗi đau và hạnh phúc!
Nhận được tin Juve xuống seri C... con bé gục gã trong nỗi tuyệt vọng.
Vậy là niềm hi vọng của nó, hoàng tử của nó sẽ kết thúc sự nghiệp ở... Ôi không. Nó không dám nghĩ nhiều hơn, dù nó biết đó là 1 điều không thể tránh khỏi.
HLV ra đi, đồng đội ra đi, hoàng tử của nó sẽ chỉ còn 1 mình, tận tuỵ và chung thành với "bà đầm già"...
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Lippi cũng đã không ngớt lời khen ngợi những cầu thủ của mình, đặc biệt là Alessandro Del Piero, cầu thủ đã vào sân từ băng ghế dự bị và góp phần to lớn vào việc thay đổi cục diện trận đấu và ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Azzurri.
Del Piero cũng tự hào cho rằng anh thật là may mắn vì đã được chơi trong trận đấu mà anh cho là “hấp dẫn nhất World Cup 2006”.
Alex nói: “Thật là tuyệt khi được chơi trong một trận đấu như thế này. Thắng họ ngay trên sân nhà của họ, thật là không còn từ ngữ nào để miêu tả được cảm xúc của tôi vào lúc này.
Đã có ít nhiều ý kiến phê bình tôi trong thời gian qua, nhưng tôi đã chứng minh cho tất cả thấy rằng khát vọng của tôi cũng lớn lao như bất kỳ ai khác”.
[/quote]
Nước mắt nó nhạt nhoà... những giọt nước mắt hạnh phúc!
Hoàng tử của nó đã lại lập chiến công. Chẳng còn ai dám nghi ngờ những gì mà anh đã thể hiện.
Câu nói đùa của bạn nó cứ văng vẳng bên tai...
"Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi"
Chợt cười, chợt khóc... Nó nghĩ nó đang điên.
Điên vì tình yêu và sự đam mê của nó...
-
-Giá mà thằng Perotta xử lý khá hơn trong pha đối mặt với lehman thì đâu đến nỗi phải khổ sở vậy, thằng này từ đầu mùa tới giờ phá ko biết bao nhiêu pha tấn công đẹp của Ý
-Cho Iaquinta vào đá cánh phải ko hợp lý, nó tạt bóng đâu có được, lại lóng nga lóng ngóng nữa
Cho Ia vào lại hợp lý đấy. Lúc đó Italia cần phải khuấy động hai cánh để tìm bàn thắng nhằm tránh loạt đấu súng may rủi. Camo thì đã phải thi đấu 90 phút rồi, sức đã không còn. Khi đó cần 1 cầu thủ tốc độ khá, đè tỳ người tốt và có khả năng lôi kéo và tham gia tấn công. Với lực lượng dự bị thì chỉ còn Iaquinta là đáp ứng được thôi mặc dù tên này tạt không tốt. Ia vào sân cũng khiến Lahm phải dè chừng ít lên tấn công tạo lợi thế cho Italia đấy thôi.
-
Đây là một trận đấu đầy cảm xúc, Italia đã thắng bằng chính phong cách Italia. Tất cả các cầu thủ Italia trận đấu này đều chơi rất tốt. Đặc biệt nhất phải kể đến:
Fabio GROSSO: Cú sút bóng sống trong tình huống đó không hề đơn giản, nhưng anh đã sút được và sút rất đẳng cấp, bóng xoáy vòng qua tay Lehmann điệu nghệ. Không chỉ cú sút thành bàn ấy, toàn trận đấu Grosso đã thi đấu rất tốt, chắc chắn trong phòng ngự và bùng nổ trong tấn công. Anh chính là phát hiện lớn nhất của Italia WC này.
Andrea PIRLO: Anh chính là cầu thủ chơi tốt và ổn định nhất của Italia ở VCK WC này. Mệnh danh là "kiến trúc sư đội quân thiên thanh", chính Pirlo là người chuyền bóng rất thông minh cho Grosso ghi bàn và cũng chính anh là người đã phát động đợt phản công chớp nhoáng dẫn đến bàn thắng của Del Piero.
Fabio CANNAVARO: Thêm một cầu thủ xuất sắc và ổn định nữa của Italia. Cho dù người đá cặp với anh có là Nesta, là Materrazzi hay là Bazagli thì đội trưởng Italia vẫn luôn thi đấu rất chắc chắn và hiệu quả. Gần như không thể tìm thấy sai lầm của anh trong VCK WC năm nay. Ngoài ra, anh chính là người giải vây pha hãm thành của ĐT Đức tạo điều kiện cho đợt phản công kết liễu trận đấu.
Gianluigi BUFFON: Thủ môn xuất sắc nhất thế giới, qua trận đấu này có lẽ không ai dám nghi ngờ lời nhận định trên nữa. Mặc dù có không nhiều những pha đẩy bóng đẹp mắt, nhưng điều đó chỉ chứng tỏ khả năng chọn vị trí xuất sắc của thủ môn này. Một mình anh đã khiến hai pha dứt điểm của Podolski trong trận đấu trở thành trò cười.
-
Thật là buồn vì ko được xem ITALY chiến thắng oanh liệt .Nhưng sáng ra nghe tin Ý thắng vui vẻ hẳn lên làm bài thi cứ phải gọi là ...
-
Itali vào chung kết! Quá đủ lý do để ăn mừng, cả nhà nhỉ?
8h tối nay ở Tít quán nhé!
Mong sự có mặt của cả nhà mình. Phải có 1 vụ gì đó hoành tráng nhân sự kiện này chứ nhỉ?
Hẹn gặp mọi người tối nay!
-
Trận đấu hôm qua xem hay thật. Lần đấu tiên mình biết hò hét khi xem bóng đá Lúc về rủ chú minh1103 đua nhưng mà chú ý từ chối.
Có lẽ Minh1103 ko muốn ngày mai trên tờ JUVEVN.NET có một tin. Tuyển thủ GB của JFC đã đâm vào .. tầu hoả tự tự không thành.
-
Cái lão này, đi đến đâu là gở miệng đến đấy, em không nhận tham gia chỉ vì biết chắc kết quả rồi thì tham gia làm cái gì kekekeke. Một trận đấu theo tôi là đầy cảm xúc, đầy đủ những tính chất tạo nên sự hoàn hảo trong bóng đá. Del Piero nói không sai, đây chính là trận đấu hay nhất WC2006 kể từ đầu giải và việc tung anh vào sân theo nhiều người nhận định đó là quyết định muốn kết thúc trận đấu ngay trong 120 phút của ông Lippi nhưng ngoài đó có một điều cực kỳ đơn giản mà mọi người chưa tính tới: Penalty. Ngay từ cuối hiệp 2, Totti đã hầu như chẳng còn sức để đá, vào hiệp phụ thì càng như vậy nhưng tôi vẫn khẳng định anh ta vẫn sẽ ở trên sân, lý do vì sao ư: chuẩn bị cho những màn đấu súng cân não, nơi rất cần những cầu thủ có bản lĩnh và khả năng. Cũng chính vì lý do đó mà tôi cũng tin chắc rằng không sớm thì muộn Del Piero cũng sẽ được tung vào sân trong hiệp phụ (một chuyên gia sút phạt đền khác). Có lẽ Lippi cũng phải tính trước đến khả năng phải kết thúc trận đấu bằng loạt đấu súng may rủi nhưng nhờ tài năng, bản lĩnh cộng một chút may mắn, Azzura đã tránh khỏi điều này. Sẽ có bài viết kỹ hơn về vấn đề này sau.
-
chẹp!trận đấu với ukraina nhẹ quá !ko xem cũng bít là ý thắng !
hum wa xem trận ý đá với đức !đã quá cơ !ý đã vào trận chung kết roài !phải 80% vô địch năm nay còn buffon 100% là thủ môn xuất sắc nhất rồi !pà kin cứ chờ xem
-
hum wa xem ý đá lo ghê cơ !chả hỉu sao mà hum wa ở chỗ mình trời mưa mới chết chứ !lại càng lo hơn !nhưng hum wa ý thi đấu rất tuyệt !canavaro đá rất hay !xứng đáng kế tục paolo manini !còn grosso thì khỏi nói !rất xứng đáng đươc mang chiếc áo số 3 của paolo !
buffon chơi rất hay !100% là được đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải !
sướng ko thể tả nổi!nhìn bọn đứ thua cuộc sướng thế ko biết !cho bọn nó hếttinh tướng
-
Cuối cùng trận đấu trên SVĐ ở Dortmund ngày 5/7 đã kết thúc. Người Ý đã chiến thắng 1 cách đầy thuyết fục với 2 bàn thắng được gi gần như liền nhau của Grosso và Del ở phút cuối của hiệp phụ t2. Người Đức ngậm ngùi chia tay giấc mơ vàng và hướng tới HC đồng cần fải có. Vậy là lịch sử đã đc lặp lại, Người Ý chưa bao h thất bại trước Đức tại các vòng CK WC và sau 12 năm Ý lại lọt vào trận Chung Kết. Liệu thày trò Macelo Lippi có thể vinh dự nâng chiếc cup của nhà vô địch trên SVĐ Arena đầy sao được ko??? Vâng, phải chờ đối thủ trận cuối của họ là ai. Tôi nghiêng về fía Pháp. Chỉ có Pháp mới đủ khả năng đương đầu với 1 dàn cầu thủ có lối chơi phòng ngự tốt nhất TG hiện nay như Italia. 2 hiệp chính và hiệp fụ đầu cả 2 đội có ~ cơ hội nguy hiểm ngang nhau. Lehnman và Bufon cũng chơi khá hay, nhiều lần cứu thua cho khung thành đội mình.2 chàng thủ môn này cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất WC06. Giờ đây khi người Ý hiên ngang bước vào trận CK lịch sử này thì Buffon còn 1 đối thủ đáng gờm nữa là TM BồĐN -Ricardo. 2 người đều chỉ bị thủng lưới có 1 bàn tính đến bây h.
Từ trận đầu Italia đá, tôi vẫn chưa có ấn tượng jì cả vì tôi nghĩ đó là ~ jì Italia fải thể hiện được. Nhất là việc chỉ fải gặp Ukraina trong trận tứ kết. Thắng 3-0, tôi ~ tưởng Ý đã thoả mãn mà say trong chiến thắng trong khi Đức vừa quyết đấu 1 trận sinh tử với ARG. Nhưng tôi đã sai, Ý nhập cuộc rất tốt, chơi nhanh và fòng ngự kiên cố, luôn có người kèm cặp đối fương. Càng chơi dường như Ý càng đá hay hơn. Hi vọng trong trận CK Ý sẽ đạt đến mức thăng hoa. Bản lĩnh của đội bóng thiên thanh luôn chảy trong máu ~ thiên thần tóc nâu này và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Sự cay cú về thất bại 2-0 của Czech trước Ý đã tan biến nhường chỗ bằng sự nể fục. Có lẽ Czech sẽ gặp lại Ý tại mùa hè Nam Phi sau 4 năm nữa. Tôi hiểu bóng đá ko chỉ biết đến mùi vị chiến thắng mà đôi khi thua cũng giúp đội bóng rút ra đc nhiều kinh nghiệm. Czech còn non nớt và việc thua trước Ý là điều khó tránh. Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn huống chi là 4 năm thậm chí 2 năm tại EURO08. See you again, CZECH.
FORZA ITALIA!!!!!!!!!
-
. Bản lĩnh của đội bóng thiên thanh luôn chảy trong máu ~ thiên thần tóc nâu này
những thiên thần tóc nâu à ?cách gọi này rất hay đấy !rất lãng mạn
-
cứ khi nào Ý vào chung kết gặp các đội bóng của châu âu là Ý chắc chắn vô địch và lần này tui cũng tin là như vậy cả nhà à heeee
-
Bản lĩnh của đội bóng thiên thanh luôn chảy trong máu ~ thiên thần tóc nâu này
Em này nhuộm tóc hay sao mà tóc nâu vậy trời kekeke