Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Offline :. => JFC MIỀN BẮC => Topic started by: SATHUKHONGVOTINH on June 04, 2006, 08:22 PM
-
Ngày 13/6, MuaHN sẽ từ Séc trở về Hà Nội để nghỉ hè. Sau 2 năm xa cách, với rất nhiều kỷ niệm cùng JFC, em đã trở lại.
Em có mời toàn thể JFC , 19h30 tối ngày 13/6/2006 tới nhà em uống nước. Sau đó đi lang thang ở Hà Nội.
Chúng ta sẽ tập trung lúc 19h tại Cung Văn Hoá Hữu Nghị Việt Xô !
-
Hôm đó em được nghỉ làm!
Em đăng kí 1 chân nhé!
Chào mừng MuaHN về thăm HN. Không biết có mưa không nhỉ?
-
Nghe thấy tiếc
-
Tiếc thương cái gì...ô hay nhỉ
-
Oài, anh Sathu nhanh ghê! Hôm đó mọi người cố gắng thu xếp nha... em nhớ mọi người lắm, nhớ phở cuốn, nhớ bánh đúc Lê Ngọc Hân... nhớ chiều mưa bênh các anh... nhớ mấy cốc beer và những nụ hôn ngọt ngào... hihi...
MuaHN
-
Ờ tiếc nhờ anh Colin nhờ ?
Thật vô cùng tiếc
13/6 là thứ mí dzị ta ?
-
Mình cũng thấy tiếc vì theo lịch 23/6 mới xong việc ở đây để về HN
-
Ơ thế được mời free ah sao mà bỏ qua được nhể
-
Mình cũng thấy tiếc vì theo lịch 23/6 mới xong việc ở đây để về HN
Thế sắp có lịch ngày trở về của Tiamo.....!
Forza Tiamo !
-
Ôi thế thì tuyệt quá !!!!!
Ngày trở về của tiamo thì ko thể đại khái đc....kiểu gì cũng phải thật hoành tráng....tiamo nhỉ
-
Ôi thế thì tuyệt quá !!!!!
Ngày trở về của tiamo thì ko thể đại khái đc....kiểu gì cũng phải thật hoành tráng....tiamo nhỉ
Bác Ma nói như vậy là thế nào nhỉ... ngày về của em thì... đại khái được... dỗi rồi đó!!!
-
Huhu..anh ko có ý đó....huhu
Ý anh là màn về của em thì cực kỳ hoành tráng
Còn của thằng tiamo thì chỉ hoành tráng thôi....thằng từ bãi cháy về thì so thế nào đc người từ Séc về ...
Em nhỉ
-
Bác Ma nói như vậy là thế nào nhỉ... ngày về của em thì... đại khái được... dỗi rồi đó!!!
Hình như ma mút đang nhắc nhở tiamo mờ Thui quyết định vậy, ko thể để ngày Mưa về hoành tráng, .. mà phải cực kỳ hoành tráng chứ nhỉ
-
14/6 là thứ 4, xem ra phải lỗi hẹn với chị Mưa mất roài.
-
Ôi thế thì tuyệt quá !!!!!
Ngày trở về của tiamo thì ko thể đại khái đc....kiểu gì cũng phải thật hoành tráng....tiamo nhỉ
Thiệt là may mắn vì hôm đó mình vẫn ở HN , ôi mình nhớ anh tiamo quá
-
Trong phần ước mơ anh cũng đã thấy tiamo nói là ước mơ của tiamo chỉ là được gặp gỡ mọi người thôi mà.
Khi ước mơ đã đạt được trở thành hiện thực thì em cũng phải hiểu là nó thú vị thế nào rồi chứ.
Vẫn đang chờ mong ngày em mưa trở về HN
-
Uhm, lại cực kì hoành tráng à, sắp vui ròy đây, đi chứ!!!!!!!
-
13/6 số đẹp thế chứ
-
À, mấy hôm trước đó Mưa qua Pháp chơi. Rồi từ Pháp bay về VN. Không biêt là mọi người có thích món gì ở Pháp không nhỉ?! Kiếm mấy hộp pa-tê gan ngỗng nhé!!!
MuaHN
@Gianluca_letf: 14/6 là thứ 4, nhưng 13/6 là thứ 3 mà!
-
Ôi...có cái gì làm kỷ niệm được ko???
Kiếm cho anh mấy món
-
Chài ơi , nước hoa Paris được đó chứ ?
-
Đừng có những đòi hỏi vớ vẩn như thế chứ
Cái gì xinh xinh làm quà lưu niệm là được roài...đòi hỏi nữa là chẳng có cái gì đâu đấy
-
Một cái gì đó tượng trưng cho Paris hoa lệ ?
-
Óai... chắc thế này hôm đó phải trốn trước thôi... nợ nần chồng chất!!! Ặc...
MuaHN
-
Mưa ơi...mình nói thầm cho nhau là được rồi
..........thế thế.......nhá em nhá
-
À, mấy hôm trước đó Mưa qua Pháp chơi. Rồi từ Pháp bay về VN. Không biêt là mọi người có thích món gì ở Pháp không nhỉ?! Kiếm mấy hộp pa-tê gan ngỗng nhé!!!
MuaHN
@Gianluca_letf: 14/6 là thứ 4, nhưng 13/6 là thứ 3 mà!
Thứ đó đắt lắm!
Hic!
Tớ nghĩ là cậu kiếm cái gì đó ... free chẳng hạn!
Nè, nước sông Xen... Cho vào chai lavie ấy!
Tha hồ nhiều nhá!
Tha hồ ấn tượng nhá!
Được lòng cả Xương, tiamo lẫn majesty
-
Paris á, hic hic, mún bê nguyên cả nó về đặt ngay trong lòng đn chị ui nhớ xế....
-
Thôi cho mấy người như alex hoặc là esy đất cát nước nủng gì đấy cũng được..
Anh thì đại khái mấy món đồ thôi là được rồi
-
Thôi cho mấy người như alex hoặc là esy đất cát nước nủng gì đấy cũng được..
Anh thì đại khái mấy món đồ thôi là được rồi
Thôi có gì thì maj lấy giùm phần em nha
-
Anh tiamo hông có fần đâu , đừng mơ
Mình đợi mãi mới đến ngày mai...
-
Anh tiamo hông có fần đâu , đừng mơ
Mình đợi mãi mới đến ngày mai...
Sao anh lại hông có? Em giữ gùm phần anh rùi à. Ui cảm ơn em nhé
-
Ngày 13/6, MuaHN sẽ từ Séc trở về Hà Nội để nghỉ hè. Sau 2 năm xa cách, với rất nhiều kỷ niệm cùng JFC, em đã trở lại.
Em có mời toàn thể JFC , 19h30 tối ngày 13/6/2006 tới nhà em uống nước. Sau đó đi lang thang ở Hà Nội.
Chúng ta sẽ tập trung lúc 19h tại Cung Văn Hoá Hữu Nghị Việt Xô !
Mai mọi người nhớ đến đúng giờ nhé !
-
Mai mọi người nhớ đến đúng giờ nhé !
Hello, wẹo cằm mọi người tối nay nhà em nha... vừa xuống máy bay được mấy tiếng... vẫn còn đang máu lắm, tiếc 2 trận hôm qua của Séc và Italia quá... ko biết tối nay mọi người có nhã hứng xem xét gì ko?!
MuaHN