Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÌNH LUẬN VỀ JUVENTUS => Topic started by: menrekcuf on May 17, 2006, 10:15 PM
-
+ các cầu thủ có đẳng cấp liệu có rời bỏ CLB mình đang thi đấu hoặc có chịu về 1 đội bóng chơi ở hạng dưới không ?
+ Các cầu thủ như Viera , Emerson , Trezeguet , Ibra , Buffon , Thuram , Cannavaro ...
Liệu có còn ở lại không ? ? ? ?
=> mong là họ hãy trung thành với Juve
-
-Rất khó xảy ra điều đó, những cầu thủ hàng đầu ko bao giờ chịu chơi ở serie B
-
Nếu xuống hạng thì không biết còn chơi C1 không nhi? nếu đc thì xuống hạng càng tốt, càng tập trung
-
Nếu xuống hạng thì không biết còn chơi C1 không nhi? nếu đc thì xuống hạng càng tốt, càng tập trung
[div align=\\\"right\\\"][snapback]54319[/snapback][/div]
Nếu đã xuống hạng thì chắc chắn không được dự C1 nhưng nếu phải xuống thì chắc không chỉ mình Juve xuống đâu , có thể thêm Milan,Fio, Lazio .hehe chắc cũng đỡ buồn
-
Nedved và Del tất nhiên là sẽ ở lại
-
Cannavaro cũng sẽ ở lại ....
-
Nedved và Del tất nhiên là sẽ ở lại
[div align=\\\"right\\\"][snapback]54386[/snapback][/div]
Mong là có thêm Zambrotta ở lại nữa, cannavaro già rùi , ở lại luôn đê
-
Nếu đã xuống hạng thì chắc chắn không được dự C1 nhưng nếu phải xuống thì chắc không chỉ mình Juve xuống đâu , có thể thêm Milan,Fio, Lazio .hehe chắc cũng đỡ buồn
[div align=\\\"right\\\"][snapback]54357[/snapback][/div]
Khi đó thì SerieB sẽ trở thành giải VĐQG Italia, các đài truyền hình sẽ tập trung vào Serie B và bỏ Serie A . Điều này sẽ dẫn đến hậu quả là các đội bóng sẽ liên tiếp "nhường" nhau 3 vị trí đầu (vì sợ ... lên hạng )
Còn jì là thể thống nữa
-
I DÀ HI VỌNG TREZEGUET KO RỜI BỎ JUVENTUS (EM YÊU ANH Í NHẤT ĐẤY ) NHƯNG LỞ ANH Í ĐI THIỆT THÌ EM SẼ BO XÌIIIIIIIIIIIII ANH Í LUN VÌ JUVE VẪN LÀ TÌNH YÊU LỚN NHẤT CỦA EM
-
Bây giờ thì juve của chúng ta đang vướng vào một rào cản rất lớn trước những chuyện mà tự họ tạo ra, hay là do một ai đó tạo ra thì không ai có thể biết được.
Báo chí đã kích, bôi nhọ. Bị cả thế giới bóng đá hướng về TURIN. Bị toà án, cảnh sát điếu tra, luc lọi như những tên tội phạm thự thiệt và trên hết là bị những người hâm mộ hoài nghi, xa lánh. Nguy cơ juve xuống hạng cũng rất cao, liệu khi họ xuống hạng thì chúng ta, những cổ động viên của họ có bỏ rơi họ cho dù trong mỗi chúng ta thì sự nghi ngờ, xen lẫn chút phẫn nộ vẫn đang ngự trị. Nếu chuyện đó là có thật thì công bằng mà nói thì họ xứng đáng bị như vậy.
Nhưng tôi hy vọng là chúng ta, những trái tim đã trót khắc hai chữ juve sẽ mãi theo chân họ cho dù là B, C, hay là gì đi nữa thì CHÚNG TA VÀ HỌ LUÔN LÀ MỘT.
Đó là tôi còn các bạn, những người đã và đang yêu juve liệu các bạn có quay lưng lại với họ không??????
-
Khi đó thì SerieB sẽ trở thành giải VĐQG Italia, các đài truyền hình sẽ tập trung vào Serie B và bỏ Serie A . Điều này sẽ dẫn đến hậu quả là các đội bóng sẽ liên tiếp "nhường" nhau 3 vị trí đầu (vì sợ ... lên hạng )
Còn jì là thể thống nữa
[div align=\\\"right\\\"][snapback]54482[/snapback][/div]
Làm sao lại có thể xảy ra chuyện ngược đời như vậy chứ. Ai cũng nhường nhau 3 vị trí đầu cơ chứ, thế thì đá để làm gì. Nhưng mà liên đoàn bóng đá Italia sẽ có cách giải quyết thôi, như kiểu là : 3 đội đứng nhất bảng Serie A sẽ được xuống chơi ở Serie B và 4 đội đứng đầu Serie B được đi đá C1 chẳng hạn. Thế có phải đẹp cả đôi đường không chứ ...
-
+ các cầu thủ có đẳng cấp liệu có rời bỏ CLB mình đang thi đấu hoặc có chịu về 1 đội bóng chơi ở hạng dưới không ?
+ Các cầu thủ như Viera , Emerson , Trezeguet , Ibra , Buffon , Thuram , Cannavaro ...
Liệu có còn ở lại không ? ? ? ?
=> mong là họ hãy trung thành với Juve
[div align=\\\"right\\\"][snapback]54105[/snapback][/div]
Nếu Juve xuống hạng thì không cần các cầu thủ ấy rời bỏ đâu mà tự CLB sẽ "giải tán" họ. Theo ước tích nếu xuống thi đấu ở Serie B 1 mùa giải thì Juve sẽ phải lỗ hơn 200 triệu Euros. Với kinh phí eo hẹp như thế thì sao có thể giữ các cầu thủ đẳng cấp lại CLB được. Họa chăng chỉ còn Del Piero thề sống thề chết bên CLB mà thôi
-
Quay lưng lại với Juve khi Juve xuống hạng ????
NEVER.
Cả JFC chắc chả mấy ai quay lưng lại đâu.
-
Chúng ta quay lưng với Serie A khi Juve xuống Serie B, và khi Juve lên Serie A thì chúng ta lại quay lưng với Serie B, hề hề!
-
Juve xuống hạng thì Serie B có cơ hội lên bài trên JFC rồi ( không muốn chút nào cả) ... nhưng bây giờ tui Liên Đoàn Bóng Đá Ý mà làm căng thì hàng loạt CLB mạnh cũng theo gót Juve đi xuống lúc đó giải Serie B còn nổi tiếng và thu hút hơn Serie A đấy chứ , biết đâu tụi UEFA lại cho 4 đội đầu bảng Serie B đi tham dự Champion League nữa chứ ( chỉ năm mà Juve bị phạt thôi , còn khi Juve lên Serie A thì mọi chuyện bình thường như cũ )....
Nhưng tốt hơn hết là Juve không bị gì cả ( chỉ phạt tiền ) và tham dự tiếp cúp C1 , tui chờ đợi chiếc cúp này về phòng trưng bày của Juve 10 năm rồi... Forza Juve
Còn chuyện quay lưng lại với Juve đó à .... câu trả lời thật dơn giản
NEVER
và hy vọng các cầu thủ Juve cũng vậy
-
Dù ai có đi đâu chăng nữa nhưng tui tin rằng 1 người sẽ ko bao giờ ra đi đó là Delpiero , anh ấy là của Juve ,là linh hồn của Juve mãi mãi là như vậy. Và chúng ta cũng mãi yêu Juve ko bao giờ quay lưng lại với họ
-
Uhm tất nhiên là không bao giờ quay lưng với chính mình rồi, liệu có ai làm thế không nhỉ ???FORZA JUVE !!!
-
TÊN CẦU THỦ NÀO WAY LƯNG LẠI VỚI JUVE TRONG THỜI ĐIỂM KHÓ KHĂN NÀY THÌ CHO HẮN GO LUÔN VÀ NEVER MIND 'BOUT HIM KỂ CẢ MẤY TIFOSI ĂN THEO NỮA
P/S EM NGHE NÓI MILAN MUỐN MUA ZAMBROTTA HIXXXXXXXXXXX CHUYỆN NÀY CÓ THẬT KO VẬY
SẼ KO BAO JỜ HẾT YÊU JUVE TÌNH YÊU NÀY MÃI BẤT DIỆT
P/S THẬT SỰ BÂY JỜ EM ĐANG RẤT BUỒN NGÀY NÀO CŨNG FẢI NGÓNG TIN TỨC THỂ THAO XEM CÓ JÌ MỚI KO (VỀ JUVE Í MÀ)
MỖI KHI NGHE MẤY PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CÔNG KÍCH JUVE EM CẢM JÁC RẤT ĐAU MÚN ÒA LÊN KHÓC THUI ( THÔNG CẢM NHA MẤY PÁC CON GÁI HAY MÍT ƯỚT)
SAO LÚC CHƯA CÓ VIỆC JÌ THÌ KO CÔNG KÍCH CHỈ TOÀN NỊNH BỢ NÀO LÀ ĐỘI BÓNG HOÀN HẢO PHÁO ĐÀI VỮNG CHẮC CÒN BÂY JỜ LẠI DÙNG TOÀN LỜI LẼ ĐỂ MIỆT THỊ NGƯỜI KHÁC THẾ HẢAAAAAAAAAAA MẤY TỜ BÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH CHẾT TIỆT KIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-
Hừ, Báo chí vẫn cứ ra...Do diện tích cần phải lấp đầy trên các trang báo thì phải cố lôi tin ra mà viết thôi...
Cho đến lúc này, khi mà WC đang cận kề thì sẽ chẳng có điều gì là đúng cả...Tất cả hãy chờ sau khi kết thúc WC06 này...
Cái gì phải đến sẽ đến...Chờ đợi và chấp nhận là hai điều nên làm...
-
Thật hiếm thấy ai yêu Juve cuồng nhiệt và rất "con gái" như em
-
Không ổn lắm. Vụ này ngày càng phức tạp. Ban đầu chỉ thấy có Moggi bây giờ đến cả AC va Inter cũng thấy dính dáng, còn Lazio và Fio thì cũng rứa. Em chỉ sợ nó làm như VFF
giết 1 thằng răn đe. Dễ Juve nhà ta đi 1 mình lắm. Mà cũng không sao, xuông rối lại lên. Mấy ông sao xẹt đi hết thì mấy ông sao con lại nổi lên. Em cứ nhìn Palladino, Marc va Chiellini cả Balz nữa, thì đấy mới là tương lai của Juve! Forza Juve
-
tên nào mà bỏ rơi Juve lúc này tên đó sẽ phải ân hạn đó ,vì Juve sẽ chẳng sao hết Juve mùa giải tới sẽ còn mạnh hơn bây giờ ,1 cuộc cách mạng thưc sự ở Juve sẽ diễn ra. Juve sẽ có 3 sao trên áo sau khi vô địch mùa giải 2006-2007 và vô địch luôn cả cup C1 nữa ,cả nhà hãy tin tôi
-
Chả bao vờ. Híc, theo Juve suốt 16 năm rùi. Chả bao giờ bỏ được. Quen sống có Juve roài
Mãi mãi 1 tình yêu zới Juve
-
Mình ko biết khi điều đó xảy ra thì thế nào nữa,tất nhiên là luôn theo Juve ,luôn yêu Juve rùi, nhưng khi ko còn những cái tên quen thuộc thì cũng hơi buồn,vì đó là 1 cái tất yếu của cuộc sống hiện đại bây giờ mà, khi anh ko đủ khả năng để phát triển tài năng của người ta thì người ta sẽ ra đi thôi, để chứng tỏ mình mà(thường làm gì có ai chọn vào đội tuyển quốc gia những cầu thủ ở seri b chứ, ít lắm, )
Có khi lúc đó Juve lại đá với 1 phong cách khác bây giờ, và có khi xuất hiện những tài năng mới thì sao.
Nhưng dù gì thì gì , cũng cầu trời cho chuyện đó ko bao giờ xảy ra, mình ko muốn nó xảy ra 1 chút nào cả nè trời, mong sao Juve luôn đứng vững, và bạn hãy tin điều đó nhé , như là 1 niềm tin về Juve đó,
-
Nếu mà đã là yêu rồi thì dù có chết cũng yêu đến cùng .Với những kẻ quay lưng thì Juve đâu có cần .
Juve -mãi yêu
Các bác đừng lo,ko xuống hạng đc. đâu .
-
bảo mãi rùi sao mọi người cứ phải lo nhỉ, tui cam đoan rằng Juve sẽ ko bao giờ xuống hạng đưọc đó là điều hoang tưởng ,cả nhà đừng có lo ko vấn đề gì đâu
-
Doc may bai viet tren trang chu ma em buon het suc ten nao cung nham nhe doi di (wa dang chi co vai nguoi cam ket o lai) .Danh rang la ko cau thu nao muon choi o Serie B nhung doi ra di trong tinh hinh the nay thi wa phu phang ,ho muon choi bo tat ca hixxxxxxxxx Xem bai viet ve Trezeguet ma em muon soi gan ten do dam tuyen bo neu juve juve ko bi ji thi o lai con ko se ra di THE THI DI WACH LUON TU BI JO DI KHOI DOI TOI LUC DO dieu nay chung to ho coi nguoi ham mo cha la cai dinh ji het VAYTHI EM NGHI EM NEN DELETE HAN KHOI BO NHO
JUVENTUS_TINH_YEU_BAT_DIET
-
thằng nào là fan của AC lại lọt vào đây là sao ko sợ Holigan của Juve à, lần sau vào đây nói linh tinh là chết đó nghe ko?
nói linh tinh là thịt đó, thịt hết fan của AC
-
bảo mãi rùi sao mọi người cứ phải lo nhỉ, tui cam đoan rằng Juve sẽ ko bao giờ xuống hạng đưọc đó là điều hoang tưởng ,cả nhà đừng có lo ko vấn đề gì đâu
Nhứt chí zới đồng chí này. Chả bao vờ có chuyện Juve xuống hạng cả...Chuyện ko tưởng....
FORZA JUVE! FORZA DELPIERO! FORZA BAGGIO!!!
-
Nhứt chí zới đồng chí này. Chả bao vờ có chuyện Juve xuống hạng cả...Chuyện ko tưởng....
FORZA JUVE! FORZA DELPIERO! FORZA BAGGIO!!!
Cái gì đấy ?
Tôi đã làm CĐV cho Juve 11 năm, từng bị phạt vì trong lớp học thêm đá ghế đạp bàn khi biết tin Alex chấn thương , từng nửa đêm không có TV ( TV nhà trọ không bắt được kênh HN )lọ mọ ra ngoài ko tìm thấy quán café đành xem Juve đá qua khe cửa nhà người ta .. Hồi "mới nhớn" thì cãi cọ chỉ để chứng minh Juve No1, hồi "nhớn rồi" thì ngồi xem Juve một mình ở phòng bảo vệ KTX (quen chú bảo vệ tôt bụng nên có tý đặc quyền), bi giờ già zòi ít được xem Juve đá nhưng vẫn cái cảnh 1 mình xuống phòng khách hoặc lang thang quán nước quen để 1 mình xem bđ với lũ muỗi - với lại thỉnh thoảng vào đây "đào tạo tình yêu" cho lớp trẻ .Chưa bao giờ tôi thấy người ta khen bóng đá Italia trừ chị em tôi, cũng càng chưa bao giờ có ai nhắc đến Juve của tôi .Nhưng trước sau j Juve vẫn là tình yêu của tôi, có khi là lý do duy nhất để tôi còn đến với bóng đá !!
-
Cái gì đấy ?
Tôi đã làm CĐV cho Juve 11 năm, từng bị phạt vì trong lớp học thêm đá ghế đạp bàn khi biết tin Alex chấn thương , từng nửa đêm không có TV ( TV nhà trọ không bắt được kênh HN )lọ mọ ra ngoài ko tìm thấy quán café đành xem Juve đá qua khe cửa nhà người ta .. Hồi "mới nhớn" thì cãi cọ chỉ để chứng minh Juve No1, hồi "nhớn rồi" thì ngồi xem Juve một mình ở phòng bảo vệ KTX (quen chú bảo vệ tôt bụng nên có tý đặc quyền), bi giờ già zòi ít được xem Juve đá nhưng vẫn cái cảnh 1 mình xuống phòng khách hoặc lang thang quán nước quen để 1 mình xem bđ với lũ muỗi - với lại thỉnh thoảng vào đây "đào tạo tình yêu" cho lớp trẻ .Chưa bao giờ tôi thấy người ta khen bóng đá Italia trừ chị em tôi, cũng càng chưa bao giờ có ai nhắc đến Juve của tôi .Nhưng trước sau j Juve vẫn là tình yêu của tôi, có khi là lý do duy nhất để tôi còn đến với bóng đá !!
ko ngờ cũng có người yêu alex, juve, italya như tôi. fozza italya, cố lên
-
đó là điều đương nhiên thui mà vì khi bạn yêu Del thì có nghĩa bạn đã yêu màu áo sọc trắng đen của Juve và màu thiên thanh của đội tuyển Ý, vì vậy chúng ta mới là người 1 nhà và cả nhà ơi hãy cổ vũ cho Azzuri thân yêu của chúng ta vô địch World cup 2006 chứ
-
bây giờ tim đập thình thịch đợi phán quyết của tòa , coi World Cup cũng ko yên tâm ... Hết lòng vì nước Ý và cổ vũ Azzuri
-
ko sao đâu mà lo Juve sẽ chẳng sao hết đâu mà ông phải lo
-
chừng nào mới có phán quyết cuối cùng vậy mấy bác (10/7 fải ko ạh) sao cứ dây dưa hoài để cổ phiếu juve tụt já liên tục để bọn nhà báo lá cải có thêm cơ hội chửi bới vậy hixxxxxxxxxxxxxxxxxxx kiểu này em ko có tâm trí đâu mà coi world cup .Sau vụ này mới thấy nhiều con chuột lòi ra mấy tên cầu thủ fản bội chả coi fan là cái đinh jì hít THẬT LÀ WÁ ĐÁNG
DÕI THEO JUVE MÃI MÃI _NEVER GONE
-
+ các cầu thủ có đẳng cấp liệu có rời bỏ CLB mình đang thi đấu hoặc có chịu về 1 đội bóng chơi ở hạng dưới không ?
+ Các cầu thủ như Viera , Emerson , Trezeguet , Ibra , Buffon , Thuram , Cannavaro ...
Liệu có còn ở lại không ? ? ? ?
=> mong là họ hãy trung thành với Juve
em cũng chả dám chắc nhưng có lẽ JFC sẽ không bỏ juve đâu nhỉ
-
em cũng chả dám chắc nhưng có lẽ JFC sẽ không bỏ juve đâu nhỉ
Tất nhiên là JFC sẽ không bỏ juve rồi , dù có phải săn tin ở Seria C
-
kệ chúng nó
thằng nào đi thì kệ Del sẽ ko bao giờ đi đâu cả anh sẽ ở lại Juve và xây dựng 1 Juve mạnh hơn và quan trọng là tình yêu của chúng ta với Juve là ko thay đổi phải ko cả nhà
-
Nhưng Juve vẫn mãi là Juve, 1 kẻ mạnh thực sự thì sẽ phải biết làm sao đứng dậy khi đã ngã và khi đứng dậy sẽ kiên cường hơn . Đó chính là bản lĩnh của Juve , bản lĩnh của 1 đội bóng mạnh thật sự ! Hãy đứng dậy và làm câm họng những kẻ đã từng đạp đổ mình , đó là điều mà tôi luôn mong mỏi ở Juve , đội bóng con cưng...
Té ngã không có nghĩa là thất bại , chỉ có té ngã mà không đứng dậy được mới gọi là thất bại .Người Ấn Độ có 1 câu danh ngôn ( tôi chỉ biết câu này qua 1 tờ báo của Pháp) " Il est heureux de tomber , car on y retrouve une diamant" ( có nghĩa là thật hạnh phúc khi té ngã vì biết đâu ta có thể thấy 1 viên kim cương ) . Viên kim cương đó nghĩa là gì, đó là bài học kinh nghiệm để giúp mình mạnh mẽ hơn ... Hãy đứng dậy và tiến lên hỡi Juve thân thương, tôi luôn ở bên cạnh các bạn ...[/size]
-
Ôi SS thật là tuyệt vời và cao cả . Nhưng đang nói về việc quay lưng với juve cơ nhở
Làm gì có chuyện quay lưng. Chỉ cay cái là cả làng bóng Ý bây giờ chú nào cũng ra vẻ ta đây trong sạch xông vào quả thụi cùi trỏ hội đồng Juve nhà mình. Chứ một mình Juve "chơi bẩn' làm sao được nếu các bác khác không "làm luật" cùng kiểu. Tôi thì không lạc quan lắm về phán quyết cuối cùng dành cho Juve, vì các bác cầm cân nảy mực giờ bác nào chả muốn lôi Juve nhà mình ra mổ như mổ bò để ra vẻ ta đây chí công vô tư. Các bác không biết thế nào, chứ tôi thì mặc kệ. Juve có bị giáng xuống serie C như Fio mấy năm trước tôi vẫn sẽ tiếp tục cổ vũ cho Juve đều đều. Với thực lực của mình Juve chỉ mất một hai năm là sẽ quay trở lại serie A. Và lần này bài học cay đắng sẽ giúp Juve sáng suốt hơn.
-
-Càng nghĩ càng cay các bác ạ, 1 năm ko được xem juve đá chắc em chết, lần này nếu xuống thì phải kéo bằng được
thằng milan cho đỡ buồn, chứ mình xuống rùi nó hốt hết cầu thủ của mình thì ko gì đau bằng
-
10/7 là ngày quyết định. Híc híc, biết đâu năm nay Ý lại lamnền đều giề đó. Chả phải mấy lần trước vô địch, Ý luôn có chuyện và ko ai hy vọng thì lại vô địch đó thui..
Hy vọng năm nay sẽ thía
Mà cứ Jưve xuống thì kéo luôn thằng AC xuống cho nó zui
-
Làm gì có chuyện quay lưng. Chỉ cay cái là cả làng bóng Ý bây giờ chú nào cũng ra vẻ ta đây trong sạch xông vào quả thụi cùi trỏ hội đồng Juve nhà mình. Chứ một mình Juve "chơi bẩn' làm sao được nếu các bác khác không "làm luật" cùng kiểu. Tôi thì không lạc quan lắm về phán quyết cuối cùng dành cho Juve, vì các bác cầm cân nảy mực giờ bác nào chả muốn lôi Juve nhà mình ra mổ như mổ bò để ra vẻ ta đây chí công vô tư. Các bác không biết thế nào, chứ tôi thì mặc kệ. Juve có bị giáng xuống serie C như Fio mấy năm trước tôi vẫn sẽ tiếp tục cổ vũ cho Juve đều đều. Với thực lực của mình Juve chỉ mất một hai năm là sẽ quay trở lại serie A. Và lần này bài học cay đắng sẽ giúp Juve sáng suốt hơn.
Quan trọng là 11 con người ấy sẽ còn lại bao nhiêu người sẽ khoác màu áo Bianconeri nếu Juve phải xuống hạng cơ chứ? Phán quyết nặng nhất cho Juve có lẽ sẽ xảy ra, chẳng ai gỡ gạc được lại cả, điều quan trọng là sẽ bao nhiêu đội bóng chịu liên đới, chứ để Juve 1 mình hứng chịu thì đau quá.
-
Các cổ động viên Juventus ở Turin thật tuyệt vời
Bất chấp việc Đương kim vô địch Serie A có thể bị giáng xuống Serie B chỉ sau vài tháng bảo vệ thành công danh hiệu Scudetto, các tín đồ Đen Trắng vẫn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối của mình với câu lạc bộ.
“Đây là thời khắc thích hợp để chúng tôi xuống đường nhằm bày tỏ tình yêu của mình với Juve, cho mọi người thấy rằng chúng tôi là những cổ động viên trung thành của Juventus,” đại diện chính thức của các cổ động viên Juve phát biểu.
“Không có bất kỳ bản án hay quyết định đánh tụt hạng nào có thể làm lay chuyển lòng tin của chúng tôi,”.
“Do đó, trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi quyết định xuống đường, không phải để chống lại bất kỳ ai, chỉ đơn giản là chúng tôi muốn thể hiện tinh thần đoàn kết và cho toàn thể Italia biết chúng tôi là Juventus.”
Tôi nghĩ ko chỉ ở Turin mà tất cả các Bianconeri khác đều có tình yêu vĩ đại dành cho Juve , và cách thể hiện của họ cũng khác nhau . I love Juve .
Tự hào là hạt cát nhỏ trong sa mạc Bianconeri
-
Ôi SS thật là tuyệt vời và cao cả . Nhưng đang nói về việc quay lưng với juve cơ nhở
Em nói em ko quay lưng với JFC có nghĩa là em ko quay lưng với Juve chứ còn giề nữa , to đầu mà chậm hiểu phết nhể
Mà mọi người yên tâm đi Juve chắc hông có chiện gì đâu
-
theo tui thi` moi. chuyên. chưa bit' thê' nào mà lần đành chờ phán quyết của toà án và các viện công tố naples, rome, torino thôi nghe đâu làn này các viện công tố tự dưng đoàn kết lém
tình hình ko khéo chít cả nút bó chuối
nhưng nhỡ juve xuống hạng thì ko bit kênh nào sẽ phát sóng juve đá đây và bon trụ cột cũng sẽ chạy tụt cả dép như thế thì hi vọng j` lên hạng có thể đây sẽ là nốt trầm trong lịch sử juve
nhưng cũng có thể sẽ chả có 1 cái án nào cho juve cả vì juve là biểu tuọng của cả italia mà
hi vọng truòng hợp 2 sẽ xảy ra và chúng ta vẫn còn quyền hi vọng
-
uve có xuống hạng thì sao....vẫn luôn đạt trọn tình yêu vào Juve...đã thật sự yêu một đội bóng nào thì khó mà bỏ lắm....Vẫn hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với Bianconeri....
-
Nedved và Del tất nhiên là sẽ ở lại
Tôi nghĩ nếu người chắc chắn ở lại nếu truờng hợp xấu nhất xảy ra thì chỉ có Alex và Canavaro. Nedved đang bị Rapid chèo kéo, với lại nếu Juve xuống hạng thì Nedved cũng nên trở về Czech thi đấu cho 1 CLB quê hương, vì anh đã thi đấu ở nước ngoài quá lâu rồi. Cũng phải cho người dân Czech được chứng kiến người hùng của họ thi đấu chứ (như Karel Poborky đó)
-
Đúng rùi,nếu Juve có xuống hạng thì tui chỉ mong Alex và Canavaro,Buffon ở lại thôi,còn ai đi mặc họ....
-
Nếu đã xuống hạng thì chắc chắn không được dự C1 nhưng nếu phải xuống thì chắc không chỉ mình Juve xuống đâu , có thể thêm Milan,Fio, Lazio .hehe chắc cũng đỡ buồn
đúng đó, như thế sẽ làm Seri B sẽ bớt buồn hơn
đây là lúc thể hiện lòng trung thành của các cầu thủ và các tifosi với câu lạc bộ. thật vui vì nếu Juve có xuống hạng thì Alex Del vẫn ở lại với CLB --->> xứng đáng là người người thủ lĩnh của Juve, và cho dù thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ ủng hộ Juve vì Juve và Alex là tình yêu bóng đá của tôi mừ.
-
Viva Italia,Viva Italia,Viva Italia,Viva Italia,Viva Italia
Cả nhà ơi đêm nay Azzurri thân yêu của chúng ta lại ra trận rùi, giờ chúng ta hãy hô vang viva Italia thay vì foza, sẽ ko còn là nước Ý tiến lên nữa mà là nước Ý muôn năm
-
nói ngằn gọn thui
NEVER GONE
-
Chả bao vờ...Juve là mãi mãi...Tớ còn đang đầu độc đưa cháu nữa nè
-
Nếu Juve bị xuống hạng! Tui sẽ quay lưng bỏ đi ,thậm chí không thèm ngoái lại dù chỉ là liếc mắt với Juve ở Seri A.....................................................để xuống Seri C ủng hộ cho Juve sớm trở lại Seri A để "vả vào mồm" những kẻ thọc gậy bánh xe đã khiến Juve của tui phải xuống hạng!
-
đau quá nhưng ko tránh được việc xuống hạng đâu, nhưng đừng quay lưng lại với những tràng trai của chúng ta
-
Làm sao có thể quay lưng????
Hà!
juve sẽ giành luôn vô địch Seri C1, B và quay lại làm bá chủ seri A luôn trong 3 năm tới!
-
There's alot going on !there's alot going change!But nothing 's gonna change my love for Juve!
-
kô thể quay lưng lại với đội bóng mà em đã suốt 10 năm yêu quí chỉ vì bị xuống hạng thế này,đây mới là lúc xem ai mới là CĐV đích thức của Juve,
-
kô thể quay lưng lại với đội bóng mà em đã suốt 10 năm yêu quí chỉ vì bị xuống hạng thế này,đây mới là lúc xem ai mới là CĐV đích thức của Juve,
Đúng vậy, đây chính là lúc để chứng minh ai chính là CĐV đích thực của Juve, người sẽ không bao giờ quay lưng lại với CLB dù cho có phải đá ở Serie C hay D đi nữa.
FORZA JUVE, FORZA JUVE
-
Ủng hộ hết mình những Juvetini chân chính , chúng ta sẽ ở bên cạnh Juve dù ở đâu đi chăng nữa .
Juve té ngã nhưng Juve sẽ đứng dậy mạnh mẽ và sẽ cho mọi người thấy bản lĩnh của mình ... Té ngã ko có nghĩa là thất bại , chỉ có té ngã mà ko biết đứng dậy mới gọi là thẩt bại
-
Yên tâm Juve sẽ đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách đội bóng vô địch cả 3 hạng đấu của Italia
-
chung ta hay nhin vao thuc te. chuyen juve fai xuong hang rat co the se xay ra. tuy nhien doi voi tat ca cac crazyfan cua juve thi chuyen choi o giai dau nao ko thanh van de, juve se van mai la juve, tinh yeu cua chung ta gianh cho juve se ko bg fai nhat.
va toi tin chac rang se ko mot fan nao quay lung lai voi juve vao nhung thoi khac kho khan nhat nay. cac ban hay the hien minh nhu la mot phan (mot juventino) cua juve, hay luon co vu va luon giang tinh yeu cho juve cua chung ta.
-
Xuống hạng là thực tế ,nhung đồng thời Juve trong tương lai sẽ trong sạch hơn!Và Juve rồi sẽ lại bay cao mà không còn và cũng không cần đến "bộ ba bố già bay" của bóng đá Italia nữa!
Danh hiệu vô địch thì quan trong là cái chắc rùi nhưng chắc chúng ta muốn nhìn thấy Juve của mình vô địch đẹp một cách trọn vẹn hơn đúng không!
Nói thât mỗi lần đọc mấy bài bình luận đầy ác ý về Juve trên mấy báo thể thao thiệt dễ nổi khùng,đã có một thời gian tui không thèm đọc báo bóng đá là vì thế!Bây giờ thì sẽ thay đổi nhiều lắm đây!Tui chỉ tiếc cho truyền thống chưa bao giờ xuống hạng của Juve sắp phải "phá sản"!Nhưng mà cũng chẳng có vấn đề gì lắm!
Bây giờ thì cố lên Juve và cả những Juvenista!
-
đau quá nhưng ko tránh được việc xuống hạng đâu, nhưng đừng quay lưng lại với những tràng trai của chúng ta
Tràng trai Cái này gọi là có sự đóng góp cho diễn đàn Bùn cười Tất nhiên là không ai có thể quay lưng lại Juve nếu thực sự có tình yêu màu trắng đen trong tim cả
-
Có lẽ qua vụ này cũng tốt , sau này Juve sẽ nâng cao chiếc Cúp mà ko có những lời nói than phiền của những kẻ bại trận; họ sẽ phải nhìn Juve vô địch bằng ánh mắt tâm phục khẩu phục
-
chúng ta sẽ trở lại ngôi nhà xưa nhanh thôi mà, ko phải lo cả nhà à chúng ta mãi yêu họ .Và nhất định khi trở lại Juve sẽ còn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết
-
dù trời có sập thì Juve vẫn là Juve em đây vẫn yêu Juve
-
Từ thời xa xưa chẳng hiểu sao tui đã thích Juve rồi,tui mãi mãi không bao giờ quay lưng với Juve vì như vậy mà tui mong Juve phải xuống hạng 1 lần để mà thấy trái đắng mà phải đứng lên thật là mạnh mẽ,dũng mãnh
-
thằng khùng nào đưa ra cái topic này vậy?
Juve có lẽ sẽ xuống hạng thôi ,nhưng không ai ,không một cổ động viên nào rời bỏ juve cả .Chắc chắn rằng juve được yêu bằng một tình yêu rất đặc biệt ,không giống như khi bạn cổ vũ cho Real ,MU hay chelsea.
-
thằng khùng nào đưa ra cái topic này vậy?
Juve có lẽ sẽ xuống hạng thôi ,nhưng không ai ,không một cổ động viên nào rời bỏ juve cả .Chắc chắn rằng juve được yêu bằng một tình yêu rất đặc biệt ,không giống như khi bạn cổ vũ cho Real ,MU hay chelsea.
Juve xuống hạng nhưng tất cả chúng ta sẽ không quay lưng lại với họ
-
Không có ai quay lưng cả, trái lại còn có thêm người đây này.
Chào cả nhà, cho phép tớ rông rài 1 tí. Tớ yêu biết đến cái tên Juventus từ năm 94 khi xem WC của Baggio qua màn hình samsung 14 inch đen trắng, nghe láng máng về cái gọi là Câu lạc bộ mà Baggio đang thi đấu. Hồi đó tớ mới chỉ là thằng nhóc 14 tuổi. Lúc đó thông tin còn rất hạn chế. Biết và yêu quý Juve một cách mù quáng (tức là không hề có thông tin của các đội khác). Nhặt nhạnh dăm ba mẩu tin cực ngắn về Baggio, về Juve từ các trang báo Nhân dân hay Tiền Phong gì đó. Lúc đó, tớ chỉ biết là cứ thấy có cái chữ Juventus là khoái rồi.
Lúc tớ lên cấp 3 cũng là thời huy hoàng của Juve. Trận Juve - Ajac năm 95-96 tớ đếch được xem mới cú chứ. Sau đó thì tớ không bỏ sót thông tin nào về Seria A các năm 97, 98. Mùa 99-2000 thì tớ xem hầu hết các trận vì năm đó tớ đỗ đại học ở Hà Nội, cũng là năm truyền hình Hà Nội truyền trực tiếp Seria A. Tớ còn kẻ bảng và update điểm số của cả giải đấu. Hơi bị vui. Nói chung hồi cấp 3 và năm 1,2 đại học là thời mà tình yêu dành cho bóng đá, cho Juve, cho tuyển Ý trọn vẹn nhất. Những trận đấu buồn như trận thua Real 0-1 năm 97, thua MU ngay trên sân nhà ở bán kết CL, trận Ý thua Pháp ở CK Euro 2000, trận thua AC ở CK CL, cơn mưa và cái ao lầy Perugia ... là những trận không thể nào quên. Má quái lạ, những trận thua buồn ấn tượng và nhớ lâu hơn những trận thắng.
Sau đó và hiện nay thì tớ thành người lớn rồi. Bận và không còn đủ sức khỏe để xem nữa, nhưng thông tin về Juve tớ vẫn thường xuyên cập nhật nhờ các trang News online.
Từ khi có thông tin vụ scandal tớ thấy cảm xúc lẫn lộn. Buồn, chắc chắn rồi. Bồn chồn. Nhưng cũng có cảm giác mừng, một cảm giác có cái gì đó mới mẻ sẽ đến. Từ trước đến giờ Juve vẫn bị đánh giá là được thiên vị, nó như cái gợn trong lòng những người yêu qúy Juve. Qua vụ này dù đau nhưng không phải là không tốt. Thuốc đắng giã tật phải không mọi người.
Đến tối hôm qua đọc phán quyết cuối cùng, rồi đọc những thông tin bọn khác định bòn rút các trụ cột của Juve ... Tưởng không buồn mà càng lúc càng thấy buồn. Tớ mới mò vào đây reg nick để nói chuyện cùng mọi người. Khi Juve có chuyện cũng là lúc các cổ động viên của Juve đoàn kết hơn và trở nên chín chắn hơn phải không nhỉ.
Bạn nào đó đã nói ở topic nào đó là những người yêu mến Juve không giống những người yêu mến Man U hay Real. Trong trường hợp của tôi và một vài người khác mà tôi biết thì điều này là đúng.
Trở lại thời điểm hiện tại, việc trọng tâm là chính sách cầu thủ. Bán với giá cao nhất có thể hoặc là cho mượn một mùa là cách giải quyết khôn ngoan nhất. Buffon, Cannavaro, Trezeguet, Zambrotta nên ra đi vì điều đó cần thiết và hợp lý cho họ và cho cả Juve. Nedved nên về quê cống hiến nốt những gì có thể cho quê hương anh. Del Piero ở lại là điều mà những cổ động viên thực sự của Juve đã biết chắc từ lâu rồi. Thuram có lẽ cũng sẽ ở lại vì anh đã quá cao tuổi.
Ban lãnh đạo Juve và chúng ta, các Bianconeri, hãy thể hiện tinh thần Juve trong lúc khó khăn nhất. Không chỉ là chiến tích trên sân cỏ mà cả việc mua bán, cho mượn, tung tin đồn ... cũng là đẳng cấp. Không chỉ hô hào ở lại ra đi trung thành này nọ như những đứa trẻ chỉ yêu Juve với tình yêu thuần khiết mà hãy là những cái đầu tỉnh táo, thực dụng đúng như tính chất Juve, tinh thần Juve, biểu tượng Juve.
-
Một bài viết ngắn mà không ngắn, dài mà không dài. Tỉnh táo đưa ra được những quyết định và biết chấp nhận thực tế lúc này là điều mà nhiều người phải nên làm thay cho việc than vãn. Anyway! Warmly welcome dontcry to our home
-
Họ là những ngôi sao, cần để họ khẳng định đẳng cấp, không nên mù quáng mà bắt họ ở lại.
-
Dĩ nhiên là quay lưng rồi , nhưng quay lưng là để chỉa mông vào mấy CLB hèn hạ khác thừa nước đục thả câu , chỉa mông vào những kẻ đã quay mình bỏ đi khi Juve đang gặp khó khăn ...
Yêu Juve từ trận đầu coi bóng đá và yêu Juve mãi mãi
-
Juve mãi là Juve là tình yêu của tất cả chúng ta
-
tifosi Juve lửa wá làm tui mún bốc cháy lun
-
Tôi tự hỏi sao AC Milan vẫn được ở lại seire A nhỉ! Tôi không tin Milan là đội nhẹ tội nhất !
Thật là không còn lời nào để nói!Đã vậy còn rục rịch kháng án!
Cứ mỗi khi Juve được thiên vị thì người ta cứ làm ầm ĩ lên,thậm chí những trận cầu chẳng có gì cũng bị ầm ĩ vì đội thắng là Juve !Tôi không tin Milan thua kém gì Juve(ở đây là nói về những vụ đi đêm),có lẽ là họ quá khéo che chắn hoặc là có "những người " biết hành sự một cách kín đáo hơn Moggi chăng! Có lẽ mối liên kết ngầm giữa Milan va Juve(nếu có) cũng sẽ kết thúc tại đây!Mà như thế cũng hay!
-
cái đó ko quan trọng với chúng ta mà, vì dù AC có ở Serie A hay ko thì cũng ko quan trọng. Vì đối với chúng ta Juve mới là số 1 vậy nên chúc mừng cho AC khi họ may mắn hơn chúng ta được ở lai Serie A
-
Thôi các bác ghen tỵ làm gì .Mình chỉ lo cho mình thôi ngó nghiêng sang người khác phí hơi phí sức .
Tôi thích Juve từ năm 8 tuổi bây giờ là 10 năm rồi ko có lý do gì mà tôi lại bỏ chỉ vì 1 năm ít ỏi .Cố lên JUVE
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Thôi các bác ghen tỵ làm gì .Mình chỉ lo cho mình thôi ngó nghiêng sang người khác phí hơi phí sức .
Tôi thích Juve từ năm 8 tuổi bây giờ là 10 năm rồi ko có lý do gì mà tôi lại bỏ chỉ vì 1 năm ít ỏi .Cố lên JUVE [/quote]
Tớ cũng vầy. Biết đến bóng đá từ năm94, xem từ 96, thêm 2 năm nữa để dành tình yêu cho Ý, rồi Juve, bằng ngần đó thời gian nữa để tức tưởi, khóc khi Wiltord, rồi Trezeguet, và Mexico( suýt tự tử ). Cho đến bây giờ và sau này, mãi mãi sẽ ko thể thay đổi dù 1 năm, hay có thể là nhiều hơn nữa ở Serie B. Bản thân tớ ko mong Juve ở lại Serie A sau vụ này, hay được giảm án, là vì tờ hoàn toàn tin tưởng ở sức mạnh của đội bóng, có thể trở lại SerieA với số điểm âm 30 chỉ sau 1 năm, chứng minh cho tụi nó thấy, dù thế nào VUA VẪN LÀ VUA !!
-
Vua vẫn có thể là vua, nhưng giờ k có cái chuyện con vua thì lại làm vua, cái chức đấy bây giờ đang chờ tòa án kia kìa
-
Đây thì liên quan gì đến chuyện vua chúa ,đây là việc 1 CLB hùng mạnh bận nhất thế giới như Juve phải xuống hạng và họ sẽ làm như thế nào để trở lại mái nhà xưa và thống trị nơi đó
-
Alex , Gigi , Nedved ở lại thì chuyện Juve quay lai Derie A là ko khó so với bản lĩnh của họ ... bây giờ quan trọng là đoàn kết và quyết tâm , còn ban lãnh đạo thì thuyết phục các nhà tài trợ để năm sau chiêu binh mãi mã... chứ lên Serie A với đội hình này cũng hơi lo ...
FORZA JUVE
-
Fiat đã tuyên bố ko bỏ JUve là em thấy tạm yên tâm rùi jờ chỉ mong Nike, Sky,Tamoil ko cắt tiền tài trợ là ổn
Dù có bị tước Scu nhưng Juve vẫn là nhà vô địch vĩ đại của Ý
-
Juve vẫn là CLB hùng mạnh nhất nước Ý và trên toàn thế giới ... Tài trợ này mất thì sẽ có tài trợ mới ... Các nhà tài trợ chắc sẽ ko tới nỗi mù quáng mà ko nhận ra Juve sẽ trở lại hay sao ... do đó sẽ có tài trợ thôi ...
-
1 CLB nhiều fan hâm mọ nhất Italia thì sẽ chẳng nhà tài trợ nào dám bỏ qua đâu , khi chúng ta trở lại chúng ta sẽ lại nhiều nhà tài trợ thui mà
-
với seri B chúng ta không nhất định cần quá nhiều tài trợ đâu mà nên bắt đầu hoạch định ngân sách cho mùa bóng sau thôi. với danh tiếng của Juve chúng ta có lợi thế hơn hẳn các đội khác của seri B
-
Lo gì tài trợ chứ, không có Sky, không có Tamoil thì có thể ký với Bet and Win, bọn này là công ty cá độ lớn nó trả tiền hợp đồng cực cao, Milan được nó trả gấp 2 lần OPEN trả đấy, với tiếng tăm và truyền thống của JUVE thì anh em ta không phải lo đâu, Bỏ đồng cỏ này ta đi tìm đồng cỏ khác, to hơn, ngon hơn, non hơn ha ha
-
Không, tôi có thể khẳng định rằng tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với Juve trong bất cứ hoàn cảnh nào đơn giản tôilà một CĐV trung thành của Juve, tôi yêu Juve........
đúng thế Juve đá Serie B ko được xem nhưng mà có thể mở Livescore để xem tin tức mà . 1 fan trung thành không bao giờ quay lưng với đội bóng trong bất kỳ hoàn cảnh nào
-
Dù là A, B, C hay...Z thì chúng ta vẫn vậy, juve vẫn vậy không thay đổi. okkkkkkk
-
quay lưng ư? đừng nên hỏi những câu vớ vẩn như thế ở đây chứ
-
Các CLB ở Serie B đang nóng lòng muốn đá với Juve, hãy nghe họ mong muốn gì , các SVĐ ở giải Serie B sẽ đông nghẹt người trong các trận đấu có Juve, đội nào cũng muốn đánh bại Juve!
-
Các CLB ở Serie B đang nóng lòng muốn đá với Juve, hãy nghe họ mong muốn gì , các SVĐ ở giải Serie B sẽ đông nghẹt người trong các trận đấu có Juve, đội nào cũng muốn đánh bại Juve!
Cái này giống hình ảnh Kiều Phong đối địch với quần hồ trong Thiên Long Bát Bộ quá.
Riêng tớ nghĩ Juve rất khó lật ngược bản án, nhưng cũng phải huy vọng phải không . Còn quay lưng lại ? nếu bạn quay
lưng bạn không phải là người hâm mộ Juve bạn chỉ hâm mộ danh vọng thôi .
-
ko khéo từ khi Juve đá ở SeriB người ta còn đến đông hơn các trận đấu thì máu lửa hơn ko biết chừng giá mà đài nhà mình tường thuật các trận đó thì cũng tốt ,nếu ko thì 1 năm nữa mình cũng khỏi xem bóng đá luôn xem các đội khác chẳng biết cổ vũ cho ai chán òm
-
Làm sao có thể way lưng với JUve chứ ,vì em đã yêu Juve bằng một tình yêu mãnh liệt .Giây phút này ai mún ra đi cũng mặc nhưng em sẽ mãi mãi là 1 Juventini và em tự hào vì mình là 1 tín đồ của jáo phái Đen Trắng
-
các tifói sẽ không quay lưng lại với Juv,đã yêu thì fải yêu hết mình,Juv sẽ sớm lên hạng và lấy lại được hình ảnh của kẻ thống trị
-------------------------------------------------------
I LOVE JUVE AND ALEX
-
Ko ko ko và ko bao giờ quay lưng lại
-
Juve vẫn là CLB hùng mạnh nhất nước Ý và trên toàn thế giới ... Tài trợ này mất thì sẽ có tài trợ mới ... Các nhà tài trợ chắc sẽ ko tới nỗi mù quáng mà ko nhận ra Juve sẽ trở lại hay sao ... do đó sẽ có tài trợ thôi ...
Ông có biết xã hội tư sản là thế nào ko ? Lợi nhuận là trên hết , khi đó , Juve xuống hạng thì các hãng tài trợ đa phần sẽ rút lui là chuyện đương nhiên , lợi nhuận ít màh . Chỉ khi nào Juve trở lại thì tài trợ mới trở lại thôi
-
Đây cũng không phải lần đầu Juventus gặp khó khăn, chỉ có điều lần này hậu quả quá khốc liệt, nhưng nếu là fan Juve thì bao h cũng thế, đã gắn bó được với Juve, ghiền lối chơi kiểu Juve, thì sẽ chẳng bao h rời bỏ Juve..... forza!
-
Bianconeri 4ever
Ko bao zờ way lưng lại với đội bóng mình yêu thích :
-
Ko bao vờ... ko bao vờ... juve là mãi mãi
-
Chiến thắng rùi, Juve đã trồi lên khỏi mặt đất, Juve sẽ quay trở lại, Serie A cần Juve, thiếu Juve Serie A đang ko phải là chính mình!
-
Chẳng bao giờ điều này xảy ra vì ta là Bianconneri mừ.