Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
		JFC History => JFC Archive => Bình luận Juventus 2005 -2006 => Topic started by: TRÁITIM_JUVE on April 18, 2006, 10:07 PM
		
			
			- 
				tôi viết tiêu đề như thế là có ý nghĩa của nó các bạn àh, chỉ còn mấy vòng nũa là lại khép lại 1 mùa giải khắc nghiệt và đầy kịch tính mà mọi người vẫn hay nói đến đó là SERIE A . juve còn cách AC có đến 5đ thôi , nó hứa hẹn 1 cuọc chạy đua nước rút đầy hấp dẫn . giưa những chàng trai đến từ kinh đô thời trang MILAN với những chú ngựa vằn mang tên JUVE , nó mang đến cho chúng ta cũng như fan của juve lẫn fan của AC hồi hộp và ngẹt thở đến fút chót , với tôi thì tôi muốn juve của tôi sẽ lại 1 lần nữa có 1 cú nước rút đầy ngoạn mục để lại bước lên bục vinh quang . hỡi những đứa con của juve chúng ta hãy 1 lần nữa chứng kiến những bước chạy nước rút ngoạn mục của chú ngựa vằn băng băng về đích nha      
			
- 
				Hê hê!
 Mùa thu lá vàng rơi!
 Ngựa anh phi đi chơi!
 Phi đi rồi phi lại!
 Lá vàng vẫn chưa rơi!
 Ngựa vằn thì phải " nước rút" thật ngoạn mục chứ
- 
				5 điểm một khoảng cách quá an toàn vì đây là Seria mà !Juve vô địch là chắc chắn !
			
- 
				Nhưng với đà này thì cũng đáng lo thật
			
- 
				Nhưng với đà này thì cũng đáng lo thật
 [div align=\\\"right\\\"][snapback]49312[/snapback][/div]
 
 ko có gì đáng lo cả như có bác đã nói để thêm phần hấp dẫn cho SA thì Juve cũng nên hãm tốc độ lai để cho bac Ac đuổi kịp chứ nhưng cuối cùng thì juve vẫn vô địch và vì cố bám theo Juve nên Ac sẽ xảy chân cả hai chiến trường=>Trắng tay
- 
				Còn 3 điểm nữa nhá! Juve cứ thả thế này cũng được!  
			
- 
				TRỜI ƠI LÀ TRỜI LẠI HOÀ ĐÁ VỚI CẢ ĐẤM THẾ NÀY THÌ CÓ MÀ CHẠY KIỂU VẬN ĐỘNG VIÊN ĐIỀN KINH ÀH . CHẠY NƯỚC RÚT 100M VẬY , HOÀ VÀ HOÀ , CHÁN WÁ BÀ CON ƠI , THẾ NÀY AC ĐUỔI KỊP MẤT THÔI HIC HIC............. 
			
- 
				TRỜI ƠI LÀ TRỜI LẠI HOÀ ĐÁ VỚI CẢ ĐẤM THẾ NÀY THÌ CÓ MÀ CHẠY KIỂU VẬN ĐỘNG VIÊN ĐIỀN KINH ÀH . CHẠY NƯỚC RÚT 100M VẬY , HOÀ VÀ HOÀ , CHÁN WÁ BÀ CON ƠI , THẾ NÀY AC ĐUỔI KỊP MẤT THÔI HIC HIC............. 
 [div align=\\\"right\\\"][snapback]49495[/snapback][/div]
 
 
 Juve bị tuột giây giầy, AC đang cố theo kịp, chắc tuần sau là buộc xong
- 
				Buộc xong bên phải lại tuột bên trái thui  
			
- 
				Cứ ngồi đấy mà hy vọng nhé.... 
 
 
 
 
 
 
 
- 
				Thất vọng quá nhỉ ??? Chả biết thế nào được thật ! Nguy hiểm cho Juvetus quá !
			
- 
				Thôi thế là thôi, ko biết nói gì ngoài từ thất vọng, thất vọng đến tột độ, Capello ơi, tại sao Juve lại đá đấm như thế?
			
- 
				Lại hoà rồi,gì mà toàn hoà với thua vậy
 chỉ còn 3 điểm nữa thôi,Juve cố lên đi,con số 29 đang chờ
- 
				  
 
 Khi mà Milan của Ancelotti lập được cái "kỉ lục" chẳng có gì đáng để tự hào mấy: Lần đầu thua ở trận BK trên sân nhà thì các fan Milan bắt đầu hơi nguôi nguôi cái trò họ thường diễn: Nổ! Anh Ngọc sau khi đắng cay tâm phục khẩu phục sức mạnh kinh hoàng của Barca, không thể uốn 3 tấc lưỡi để nguỵ biện và trù dập như thường thấy thì đã có chiêu mới: Thấy người sang bắt quàng..... "Cho dù Milan có thua Barca thì các CĐV Milan vẫn không quá thất vọng vì vẫn còn 1 người của Milan ở trận CK".... Tôi tự hỏi, nếu Barca không thắng Milan thì anh ta liệu có còn buồn biết Rijkaard là ai?
 
 Nhưng hãy quay trở về chủ đề chính! Khi mà Milan thua đứt đuôi Barca đến nơi rồi thì fan Milan (đại đa số thôi) dưới sự dẫn dắt của lá cờ đầu Anh Ngọc liền quay về với Serie A! Và đối tượng để họ tuyệt vọng trù ếm cuồng xiên không ai khác ngoài Juventus!
 
 Bây giờ Juventus chỉ còn hơn Milan 3 điểm! Các bạn Milan tràn lên một niềm tin tưởng Milan sẽ vượt qua Juve để giành Scu 18 vì họ đang phơi phới nhìn sang PL và Liga: Các đội đầu bảng hiện giờ ai cũng bỏ khá xa nhóm bám đuổi cả   . Nhưng Milan ơi, "tình không xa nhưng cũng chẳng thật gần", ở 3 vòng đấu cuối Juve chơi những 2 trận trên sân nhà và toàn với những đối thủ mềm hơn những gì Milan phải đối mặt: Siena, Palermo và Reggina, trong khi Milan phải nhọc nhằn hành quân đến Livorno, và đặc biệt gặp phải Roma ở vòng cuối (ấy là cứ cho họ thắng Parma đi). Milan ạ, mấy giờ rồi mà còn mơ! Sờ váo gáy mình đi, Phú quý giật lùi rồi đấy!
 
 P/S: Ai thạo tin cho mình hỏi Kaka chấn thương khoảng bao lâu đấy? Còn Nesta chắc nhẹ hơn tí tẹo! Thật Hoạ vô đơn chí!
- 
				Đã bảo zồi...thằngCapello muốn chơi milan nên cho bắt học trò "thả" để milan tham bát bỏ mâm,bây giờ thì cố gắng đuổi Juve nên lỏng chân ở C1....để rồi lại một mùa giải vứt đi
- 
				Cố lên AC giật Scudetto từ tay Juve đi.Đá như thế thì chẳng xứng đáng với bất kì danh hiệu nào cả.Tốt nhất là bằng điểm nhau để có một trận Play-Off xem cho nó thích.
			
- 
				fong do al nhat thoi`
 dang cap la mai mai!
 Chuc vo dich roi se ve Dell Anpil thoi!
 Milan hit' khoi' di!
 
- 
				Còn hy vọng cho Milan chăng, không phải suy nghĩ gì nhiều đâu mọi người ạ ........
			
- 
				Cảm giác lo lắng có khi lại hay. Đi xem bóng lại thấy hồi hộp 
			
- 
				Hay lắm đấy ! Lo lắng thế nào ấy ! còn có 2 điển nữa thôi đấy ! Tôi thấy đây là một một cú nước rút ngoạn mục của AC ấy
 [div align=\\\"right\\\"][snapback]49663[/snapback][/div]
 
 
 Bậy bạ hết sức. Đại ca có xem bóng không đấy?
 Khoảng cách là 3đ/3vòng
- 
				Cố lên AC giật Scudetto từ tay Juve đi.Đá như thế thì chẳng xứng đáng với bất kì danh hiệu nào cả.Tốt nhất là bằng điểm nhau để có một trận Play-Off xem cho nó thích.
 [div align=\\\"right\\\"][snapback]49622[/snapback][/div]
 
 
 Anh zai nói chỉ có chuẩn trở lên. Năm nay Milan giành scu đê. Scudetto thứ 18
 
 3 điểm và 3 vòng nữa. Milan là như thế. Luôn vươn lên trong những lúc khó khăn nhất. Xem trận hôm nọ bọn Messina nhận 3 red cards lận, hehe. Bùn kười oá.
 
 Rút cuộc, ..... Forza Lazio
- 
				Hờ hờ.. bi giờ mới đúng là bóng đá Ý.... Capello chắc lại muốn chơi Ance một vố như năm ngoái ấy nhỉ  
			
- 
				Đã bảo zồi...thằngCapello muốn chơi milan nên cho bắt học trò "thả" để milan tham bát bỏ mâm,bây giờ thì cố gắng đuổi Juve nên lỏng chân ở C1....để rồi lại một mùa giải vứt đi
 [div align=\\\"right\\\"][snapback]49595[/snapback][/div]
 
 
 Chà cáo Capello nhà ta có vẻ chiến thuật và thâm nho quá nhỉ     Chơi Milan 1 vố khá đau đấy hehe
- 
				toi hy vong JUVE dang choi tro ruot bat , chu voi cai da nay thi AC vo dich la cai chac    
			
- 
				Nực cười cho một số fan của Juve, ý tôi là một số thôi, không phải tất cả. Từ khoảng cách 10đ nay chỉ còn 3đ với Milan, hẳn nhiên hơn ai hết các bạn cảm nhận sự sa sút không thể chối cãi của Juve trong giai đoạn cuối Serie A. Cũng không cần đi đâu xa, ngay trên trang chủ JFCVN đấy thôi, cũng đã có nhiều bài viết nhận định một cách khách quan về kết quả không khả quan của Juve. Thực tế là như vậy, nhưng có lẽ do tình yêu quá lớn đã che mất sự công bằng, nên một số người tự mình huyễn hoặc mình "đây là chiêu bài thâm độc của Capello", rằng "Capello nhà ta quả là cáo để cho Milan phải hít khói". Hahaha, lớn tiếng ngụy biện là thế nhưng cũng ngay trong forum này là bao nhiêu nhận xét cũng của chính các fan Juve, nào là sa sút do thể lực giảm, phong độ không được duy trì, lực lượng mỏng, tiền vệ thiếu sáng tạo, cầu thủ kỳ kèo đòi tăng lương, tương lai BLĐ không chắc chắn...Tự mình ca ngợi mình cao tay và tỏ ý xem thường đối thủ, rồi cũng tự mình kể lể lý do tại sao phong độ sa sút, các bạn khiến cho người ngoài hết sức khó hiểu và cảm thấy rất buồn cười.
			
- 
				Thẳng thắn thừa nhận những cái chưa được để nhanh chóng khắc phục bằng những kết quả thực tế trên sân mới đúng là câu trả lời chính xác và thuyết phục nhất đập tan mọi hoài nghi. Còn những lời nói khích bác tự tung hô mình như thế chỉ càng khiến người ngoài buồn cười khi đối chiếu với kết quả thực tế từ tháng 3 trở lại đây của Juve. Những lời nói đó cũng chỉ có 1 tác dụng duy nhất: góp phần làm ồn ào forum một tí!
			
- 
				Lexus có vể "ngứa nghề" nhưng cậu ngứa nghề ko đúng chỗ rồi, kiến thức bóng đá của cậu chưa hẳn đã hơn những người ở đây đâu. 
 
 Các Fan Juve ở đây đều biết Juve đang sa sút, nhưng chỉ trích hay nói mãi một vấn đề đó để làm gì. Chúng tôi đang thể hiện sự lạc quan và tự khuyến khích tinh thần của mình để tiếp tục cổ vũ Juventus.
 
 Còn nói về chất lượng Fan bên JFC này thì ....   - Ít nhất JFC ko có những thành viên mồm quàng quạc kêu .. iu Ac Milan.. iu Milan nhưng kiến thức bóng đá thì vỡ lòng,...
- 
				Lexus có vể "ngứa nghề" nhưng cậu ngứa nghề ko đúng chỗ rồi, kiến thức bóng đá của cậu chưa hẳn đã hơn những người ở đây đâu. 
 
 Các Fan Juve ở đây đều biết Juve đang sa sút, nhưng chỉ trích hay nói mãi một vấn đề đó để làm gì. Chúng tôi đang thể hiện sự lạc quan và tự khuyến khích tinh thần của mình để tiếp tục cổ vũ Juventus.
 
 Còn nói về chất lượng Fan bên JFC này thì ....   - Ít nhất JFC ko có những thành viên mồm quàng quạc kêu .. iu Ac Milan.. iu Milan nhưng kiến thức bóng đá thì vỡ lòng,...
 [div align=\\\"right\\\"][snapback]50138[/snapback][/div]
 
 Bộp...bộp...bộp...bộp...bộp...bộp! Vỗ tay cái nào. Bác cá nói quá chuẩn.
 Hehehe! Bây giờ còn qúa sớm để nói đến chuyện ai là nhà vô địch mới. Có thể là Juv mà cũng có thể là AC,....S A là thế! Luôn luôn bất ngờ. Nhưng dù sao mình cũng hy vọng Juv biết đứng dậy đúng lúc (như người Ý vẫn thường làm). Ôi....Scudetto 28          Cố lên Juve....Forza Juventus.
- 
				Lexus có vể "ngứa nghề" nhưng cậu ngứa nghề ko đúng chỗ rồi, kiến thức bóng đá của cậu chưa hẳn đã hơn những người ở đây đâu. 
 
 Các Fan Juve ở đây đều biết Juve đang sa sút, nhưng chỉ trích hay nói mãi một vấn đề đó để làm gì. Chúng tôi đang thể hiện sự lạc quan và tự khuyến khích tinh thần của mình để tiếp tục cổ vũ Juventus.
 
 Còn nói về chất lượng Fan bên JFC này thì ....   - Ít nhất JFC ko có những thành viên mồm quàng quạc kêu .. iu Ac Milan.. iu Milan nhưng kiến thức bóng đá thì vỡ lòng,...
 [div align=\\\"right\\\"][snapback]50138[/snapback][/div]
 
 
 Cái này gọi là tự động viên nhau!   Đúng là không thể chỉ trích mãi về 1 vấn đề được!
- 
				  
 
 Khi mà Milan của Ancelotti lập được cái "kỉ lục" chẳng có gì đáng để tự hào mấy: Lần đầu thua ở trận BK trên sân nhà thì các fan Milan bắt đầu hơi nguôi nguôi cái trò họ thường diễn: Nổ! Anh Ngọc sau khi đắng cay tâm phục khẩu phục sức mạnh kinh hoàng của Barca, không thể uốn 3 tấc lưỡi để nguỵ biện và trù dập như thường thấy thì đã có chiêu mới: Thấy người sang bắt quàng..... "Cho dù Milan có thua Barca thì các CĐV Milan vẫn không quá thất vọng vì vẫn còn 1 người của Milan ở trận CK".... Tôi tự hỏi, nếu Barca không thắng Milan thì anh ta liệu có còn buồn biết Rijkaard là ai?
 
 Nhưng hãy quay trở về chủ đề chính! Khi mà Milan thua đứt đuôi Barca đến nơi rồi thì fan Milan (đại đa số thôi) dưới sự dẫn dắt của lá cờ đầu Anh Ngọc liền quay về với Serie A! Và đối tượng để họ tuyệt vọng trù ếm cuồng xiên không ai khác ngoài Juventus!
 
 Bây giờ Juventus chỉ còn hơn Milan 3 điểm! Các bạn Milan tràn lên một niềm tin tưởng Milan sẽ vượt qua Juve để giành Scu 18 vì họ đang phơi phới nhìn sang PL và Liga: Các đội đầu bảng hiện giờ ai cũng bỏ khá xa nhóm bám đuổi cả   . Nhưng Milan ơi, "tình không xa nhưng cũng chẳng thật gần", ở 3 vòng đấu cuối Juve chơi những 2 trận trên sân nhà và toàn với những đối thủ mềm hơn những gì Milan phải đối mặt: Siena, Palermo và Reggina, trong khi Milan phải nhọc nhằn hành quân đến Livorno, và đặc biệt gặp phải Roma ở vòng cuối (ấy là cứ cho họ thắng Parma đi). Milan ạ, mấy giờ rồi mà còn mơ! Sờ váo gáy mình đi, Phú quý giật lùi rồi đấy!
 
 P/S: Ai thạo tin cho mình hỏi Kaka chấn thương khoảng bao lâu đấy? Còn Nesta chắc nhẹ hơn tí tẹo! Thật Hoạ vô đơn chí!
 [div align=\\\"right\\\"][snapback]49590[/snapback][/div]
 
 
 Tui đồng ý với lập luận đầu tiên. Không thể phủ nhận nhờ bác Anh Ngọc mà anh em ta biết thêm muôn mặt của đời sống bóng đá Italy (cả những khoảng sáng và những ngóc ngách tối tăm nhất). Tui khâm phục bác Ngọc vì điều đó nhưng nhiều lúc cũng thấy ức chế vì bác đôi khi hơi prefers các milanista. Nếu bác ý khách quan hơn một chút trong các bài viết liên quan đến Milan thì tui tin rằng sẽ rất tuyệt vời.
 
 Nhưng chúng ta cần phải thực tế ở lập luận thứ hai. Một khi Juve bất lực trước một Treviso đã cầm chắc suất dự Serie B thì không có gì đảm bảo là cha con nhà Capello sẽ giành trọn vẹn 6 điểm trước Siena và Reggina. Tui xin khẳng định một điều rằng cái tập thể mà chúng ta yêu mến bấy lâu đang có vấn đề về niềm tin phong độ và cả nhân sự nữa. Mạch 5 trận hoà ở Serie A cộng với 2 trận không thắng trước Arsenal đủ để nói lên điều đó.
 
 Cá nhân tui vẫn luôn hy vọng Juve sẽ kịp "buộc lại dây giày" (như bác nào có nói trong cái topic này) nhưng nếu không tìm thuộc chữa căn bệnh "hoà mãn tính" (như bên Tàu nhanh.net đã nói), giấc mơ đẹp đẽ về scudetto thứ 29 rất có thể sẽ biến thành cơn ác mộng trắng tay.
- 
				Chỉ là cú nước rú trong vô vọng của AC mà thôi
 Bây giờ đã ổn rồi,AC bây giờ chỉ còn đuờng thất vọng đi là tốt hơn
- 
				Uh !  Chuyện gì cũng có thể ra mà ! Tất cả chúng ta hãy hy vọng vào Juve     
 [div align=\\\"right\\\"][snapback]50184[/snapback][/div]
 
 Tất cả cùng đại ca Lạng tin vào sku thứ 29 nào
 3 điểm và 1 vòng đấu. AC Milan! Làm gì đây?
- 
				Tất cả cùng đại ca Lạng tin vào sku thứ 29 nào      
 3 điểm và 1 vòng đấu. AC Milan! Làm gì đây?
 [div align=\\\"right\\\"][snapback]51092[/snapback][/div]
 
 
 Đúng rồi Lạng ca ca nhận định chỉ có đúng thôi.
 Thôi cố lên AC Milan( kém 3 điểm thôi chứ kém nhiều...)