Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Offline :. => JFC MIỀN BẮC => Topic started by: SATHUKHONGVOTINH on April 12, 2006, 12:37 PM
-
Mùa hè đến rùi. Nắng và nóng. Bể bơi cũng sắp mở cửa rùi. Anh em hôm nào tụ tập đi bơi đê !
Tắm vùng vẫy trong nước sướng lém !
-
Thế làm kêu là tắm tiên. Làm mình tưởng bở
-
Ko biết bơi thì đi xem hả anh Cún
-
Em ơi đi bơi không cần biết bơi đâu. Bể bơi có nhiều chỗ nông lém em tha hồ mà nghịch. Mà em mà đi bơi ở JFC nhìu người biết bơi lắm sẽ hướng dẫn tận tình chu đáo từng bước như đạp chân như thế nào, thở như thế nào ? kể cả trường hợp bị ngợp nước thì hô hấp nhân tạo như thế nào ?
-
Khiếp, đặt cái tên topic nghe giật gân thế. Chị em JFC mình nhát bỏ xừ, năm ngoái cũng rủ mà cuối cùng có ai đi đâu! Chỉ đc cái to mồm thôi! Mà tại sao lại ngại nhỉ, tại mọi người cứ phức tạp hóa vấn đề lên...
Ko biết bơi thì đi xem hả anh Cún
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47024[/snapback][/div]
Đi đi em, chị dạy bơi cho, đảm bảo em sẽ bơi ngon. Khuyến mại dịch vụ hhnt, do Sathu phụ trách
-
Satthu chơi quả giật gân thế ai mà dám đi. Các em gái cứ nghĩ phải tắm tiên cùng satthu đã sợ phát....
-
He he, em đi với. Em biết bơi chó, ai thích thì em dạy cho. Các chị gái cứ lo lắng làm gì, chỉ cần giả bộ ngộp nước một chút là anh satthu ra tay ngay mà
-
Chời, em đâu có bít bơi và nói thực là em cũng chả mún bít bơi, vì em chỉ bít bay thôi mà Thôi em chỉ đi xem với chị Signo thôi, dịch vụ hhnt mời anh Cún tự do phát huy khả năng với những juventina khác nhé. Rất vui khi đc chứng kiến
-
Vậy lần này khi bơi có lẽ satthu sẽ mang kính
-
Lại nhớ hồi học tắm tiên ở trường hé hé.
Dẫu seo mình cũng lên được kế hoạch bơi lội cho mùa hè nè với bà chị roài
-
Các anh có nhiều hội nhỉ? Nhưng có thể đặt lại cái tên cho hội này không? Hội tắm bể chẳng hạn ..hì
-
Tớ chỉ biết lội thôi
-
Nghe nói anh satthu của JFC bơi tài lắm, mà rủ đi bơi lại để tên topic là đi tắm là sao????
-
Tắm tiên là tắm gì thế? có fải là tắm hồ bơi được các cô nàng chăm sóc chu đáo ...không?
Hơ! nghĩ bậy rồi
-
Tắm tiên là tắm gì thế? có fải là tắm hồ bơi được các cô nàng chăm sóc chu đáo ...không?
Hơ! nghĩ bậy rồi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47364[/snapback][/div]
Đúng bậy thật
-
Nói đến Tiến tăm lại nhớ tới hồi còn ở Mai Lĩnh ...hik !
-
Thế rốt cuộc cái hội này có tồn tại đc ko đây, lên kế hoạch luôn hoặc close topic này lại á.
-
Thế rốt cuộc cái hội này có tồn tại đc ko đây, lên kế hoạch luôn hoặc close topic này lại á.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48330[/snapback][/div]
Tuổi trẻ máu lửa thế chú ! Thường thì các bể bơi sau 30/4 mới mở. Sau 30/4 mới đủ nóng mới bơi được chứ bây giờ bơi lạnh lém ! Mà chú biết tắm lạnh thì bị sao rùi !
-
Tắm lạnh thì bị ngất, phải hô hấp nhân tạo ạ.
Sau 30/4 cơ à, thế thì vẫn phải chịu cái nóng suốt mấy ngày CN nữa.
-
Tắm lạnh thì bị ngất, phải hô hấp nhân tạo ạ.
Sau 30/4 cơ à, thế thì vẫn phải chịu cái nóng suốt mấy ngày CN nữa.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48355[/snapback][/div]
Chú chưa có kinh nghiệm rùi. Lạnh thì co lại người ta gọi thô là.....
-
Chú chưa có kinh nghiệm rùi. Lạnh thì co lại người ta gọi thô là.....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48384[/snapback][/div]
Chả hiểu gì ?
-
Chú chưa có kinh nghiệm rùi. Lạnh thì co lại người ta gọi thô là.....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48384[/snapback][/div]
Là gì ?????????
Anh viết thế khó chịu quá
-
Là gì ?????????
Anh viết thế khó chịu quá
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48471[/snapback][/div]
Là Sleeping "Sun"
-
Thế bao giờ thì đi tắm tiên?
-
Là Sleeping "Sun"
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48474[/snapback][/div]
Ơ thế áh ? Sao lại là Mặt Trời ? Em chả hiểu giề
Càng lúc càng thấy khó chịu
@makino : bao giờ anh thích thì cứ đi thôi , cần gì rủ ai , thế cho nó outstanding
-
Ơ thế áh ? Sao lại là Mặt Trời ? Em chả hiểu giề
Càng lúc càng thấy khó chịu
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48523[/snapback][/div]
- Sao không ai giải thích cho em sờ líp ping "Sun" là thế nào. Gợi ý cho em SS.
Sun là một tính từ chỉ trạng thái
-
- Sao không ai giải thích cho em sờ líp ping "Sun" là thế nào. Gợi ý cho em SS.
Sun là một tính từ chỉ trạng thái
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48525[/snapback][/div]
Trạng thái ? Nhưng mờ lờ trạng thái gì mới được cơ chứ ?
Trạng thái có nhìu trạng thái mờ
-
Trạng thái ? Nhưng mờ lờ trạng thái gì mới được cơ chứ ?
Trạng thái có nhìu trạng thái mờ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48532[/snapback][/div]
Ừ công nhận nhiều trạng thái ...em hiểu vấn đề rùi đấy. Cứ khiêm tốn thế . Nỡm !
-
Ừ công nhận nhiều trạng thái ...em hiểu vấn đề rùi đấy. Cứ khiêm tốn thế . Nỡm !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48535[/snapback][/div]
Ừ thì đúng là em rất khiêm tốn thật
Nhưng mà em ứ hiểu gì cả cũng thật luôn
Nỡm !
-
Tắm tiên có phải là tắm cùng với mấy nàng "đẹp như tiên" không hả đại ca?
Vậy thì em tham gia nhiệt tình!Nghe nói thui cũng đã thấy "ham" rùi!
-
Tắm tiên có phải là tắm cùng với mấy nàng "đẹp như tiên" không hả đại ca?
Vậy thì em tham gia nhiệt tình!Nghe nói thui cũng đã thấy "ham" rùi!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48600[/snapback][/div]
thế ko được tắm cùng các "anh đẹp như tiên ah" khoản này ko biết tốn ko nhờ, nghèo nàn quá
-
Hè rùi, nóng quá...hôm nào đi bơi đê...
-
Phải sang tháng 6 mới có thời gian đi bơi. Chán mỗi cái là bơi thì mình ko đeo kính bao giờ. . ..
-
Dạo này tắm biển nhưng vẫn phải mặc quần không bị quây
-
Haha...
thằng ti sướng nhờ....lại còn đc suốt ngày tắm biển nữa chứ
-
Haha...thằng ti sướng nhờ....lại còn đc suốt ngày tắm biển nữa chứ
Sướng cái nỗi gì, ngày nào cũng phơi mặt ngoài trời nắng chang chang
-
Vừa thấy mày cười đùa kể chuyện xong...h lại nói khác
-
thích nhờ đi bơi ở nhà không cần kiểm tra bệnh ngoài da . hè này mà được tắm biển thì thích phải biết
-
Sao
thằng Ro nó phải kiểm tra bệnh ngoài da khi đi bơi nhỉ!
-
Thôi chán cái hội này rồi
-
Sao thằng Ro nó phải kiểm tra bệnh ngoài da khi đi bơi nhỉ!
bởi vì bên em muốn vào bể bơi phải có giấy khám của bác sĩ da liễu ạ>
-
Thôi chán cái hội này rồi
chán là chán thế nào . Năm ngoái hò hẹn mãi mà chưa được đi bơi đây này. Năm nay cho cái lịch đê tôi rủ thêm nguyen nga nữa, đi cho vui .
-
anh Maj không đi thì thôi sao lại nói những câu làm nhụt chí mọi người thế cơ chứ
-
Thế mày có tắm tiên ko mà cũng bon chen
-
làm sao anh biết được là em có tắm hay không hả? keke em mà không tắm thì là chuyện lạ đấy
-
Mùa hè đến rồi. Tình hình là đang xem xét vấn đề offline đêm ở biển. Đây như chuyến du lịch quy mô nhỏ thôi. Nhằm giải tỏa cơn khát khao biển của 1 số thành viên yêu biển. Năm nay đang phân vân chỗ nào hợp lý nhất. Mọi người cho 1 vài ý kiến nhỉ!
-
Mùa hè đến rồi. Tình hình là đang xem xét vấn đề offline đêm ở biển. Đây như chuyến du lịch quy mô nhỏ thôi. Nhằm giải tỏa cơn khát khao biển của 1 số thành viên yêu biển. Năm nay đang phân vân chỗ nào hợp lý nhất. Mọi người cho 1 vài ý kiến nhỉ!
Làm tour đi Hải Phòng 1 ngày đi, rẻ tiền, gọn nhẹ, thu hút được các thành viên nữ ngại overnight. . Thèm ăn bánh đa cua Hải Phòng quá..hihi...
-
Thèm nhiều thứ ....thiếu mỗi tiền
-
Làm tour đi Hải Phòng 1 ngày đi, rẻ tiền, gọn nhẹ, thu hút được các thành viên nữ ngại overnight. . Thèm ăn bánh đa cua Hải Phòng quá..hihi...
không được O9 hả. Buồn nhỉ! Nếu chỉ là HP 1 ngày thì đơn giản! Quan trọng là số người đi! Nếu đi 2,3 ngày hay chỉ 1 ngày mà số lượng người đều ít thì đi dài ngày còn hơn!
-
nhưng mà dài hay ngắn mà Money ít thì cũng như nhau nên lập ra 1 kế hoạch tài chính rồi bàn tiếp.
-
Cân nhắc khả năng đi Cát Bà!
Mọi người cho ý kiến đi!
-
Cân nhắc khả năng đi Cát Bà!
Mọi người cho ý kiến đi!
Cát Bà đê, Mực nướng ở CB ngon tuyệt. Ra đó lại được gặp lại em bé xinh tươi ngày nào.
Lên đường thôi.
Còn Hải Phòng thì....................
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi về mới biết..... không hơn đồ nhà
Đồ nhà tuy có hơi già
Nhưng là đồ thật hơn là đồ sơn
-
Cát Bà đê, Mực nướng ở CB ngon tuyệt. Ra đó lại được gặp lại em bé xinh tươi ngày nào.
Lên đường thôi.
Còn Hải Phòng thì....................
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi về mới biết..... không hơn đồ nhà
Đồ nhà tuy có hơi già
Nhưng là đồ thật hơn là đồ sơn
Mình cũng rất thích đi Cát Bà,cái bãi gì ở ngay đầu tiên ko fải đi vòng qua vách núi ấy nhỉ,nước biển rất là đẹp,chỉ phải cái gần cửa sông nên ko mặn lắm
Mà đi dạo ở Cát Bà là tuyệt nhất
-
Thế kinh phí dự trù là bao nhiu
-
Thế có ai đăng ký không nhỉ! Biết được số người thì mới chia kinh phí ra chứ! Đi thì đi 2 ngày thôi nhỉ!
-
Giả dụ như có ko đến 10 người đi
-
thế thì mọi người làm chuyến ăn ghẹ 45 kg ngoài biển đê
PS: tiếc quá hè này có thể mình lại phải ở trong SG không tham gia được
-
Cố gắng lên ku...có thêm mày vui lắm
-
Nhưng mà tham gia thế nào được ạ. Thêm nữa mọi người nào đi lên tiếng đê nào để BTC còn họp và quyết định chi phí chứ. Davai davai
-
Có tớ đi nếu đi 2 ngày cuối tuần.
-
Hiện giờ vẫn còn đang liên hệ xe cộ. Kế hoạch vẫn như cũ, có Buffon, Alex chính thức đăng ký đi. Sẽ sớm thông báo lịch trong nay mai. Wellcome
-
Đi Cát Bà ạ? Đi 2 ngày okie ạ
Nhưng dù sao em cũng nghĩ là nên đi 1 ngày thôi, các bạn nữ ko tiện đi qua đêm đâu anh ạ. Em đăng kí 1 chân
-
Nếu ... em sẽ đi... Chưa hứa trước nhưng nhiều khả năng sẽ đi.
-
Mình cũng ko chắc
-
Buồn cười, cứ không chắc thế này thì cũng khó khăn thật. Đếk biết có bao nhiêu người đi để còn tính toán. Nếu vì những lý do vặt vãnh thì bỏ qua mà đăng ký đi. Đừng vào nói vài câu rồi kêu không chắc, nghe chán.
-
Đi Cát Bà ạ? Đi 2 ngày okie ạ
Nhưng dù sao em cũng nghĩ là nên đi 1 ngày thôi, các bạn nữ ko tiện đi qua đêm đâu anh ạ. Em đăng kí 1 chân
Đi Cát Bà thì phải đi 2 ngày em ạ. Còn 1 ngày thì anh nghĩ là không có chỗ nào đẹp để đi đâu. Mọi người cũng lớn rồi, việc đi 2 ngày chắc không khó đến nỗi như em nói. Chị em rủ nhau mà đi, có thể kéo thêm bạn bè đi cùng cho vui, không nhất thiết phải ở trong JFC. Quan trọng là mọi người có muốn đi hay không thôi.
Ban tổ chức hạch toán luôn chi phí đi. Cụ thể sẽ đi thế nào? Theo tớ thì nên bắt xe khách xuống Hải Phòng, rồi từ Hải phòng đi tiếp ra Cát Bà. Như thế chi phí sẽ rẻ nhất. Chắc mất khoảng 200 tiền đi lại (cả đi và về). Thuê phòng ngoài đấy chắc mất khoảng 300. Vị chi là mỗi người 150K nữa. Như thế là mất 350K rồi. Còn tiền ăn uống và chơi bời tại đấy nữa, không biết khoảng bao nhiêu. Nghe nói Cát Bà dịch vụ khá đắt đỏ nhưng mình đi có 2 ngày cũng ko cần chơi nhiều. Quan trọng là phải kiếm được số fone ngoài đấy để đặt phòng, tránh trường hợp ngủ ngoài biển (cái này là tớ lo cho các bạn nữ thôi)
Mọi người tiếp tục cho ý kiến.
-
Đi Cát Bà thì phải đi 2 ngày em ạ. Còn 1 ngày thì anh nghĩ là không có chỗ nào đẹp để đi đâu. Mọi người cũng lớn rồi, việc đi 2 ngày chắc không khó đến nỗi như em nói. Chị em rủ nhau mà đi, có thể kéo thêm bạn bè đi cùng cho vui, không nhất thiết phải ở trong JFC. Quan trọng là mọi người có muốn đi hay không thôi.
Ban tổ chức hạch toán luôn chi phí đi. Cụ thể sẽ đi thế nào? Theo tớ thì nên bắt xe khách xuống Hải Phòng, rồi từ Hải phòng đi tiếp ra Cát Bà. Như thế chi phí sẽ rẻ nhất. Chắc mất khoảng 200 tiền đi lại (cả đi và về). Thuê phòng ngoài đấy chắc mất khoảng 300. Vị chi là mỗi người 150K nữa. Như thế là mất 350K rồi. Còn tiền ăn uống và chơi bời tại đấy nữa, không biết khoảng bao nhiêu. Nghe nói Cát Bà dịch vụ khá đắt đỏ nhưng mình đi có 2 ngày cũng ko cần chơi nhiều. Quan trọng là phải kiếm được số fone ngoài đấy để đặt phòng, tránh trường hợp ngủ ngoài biển (cái này là tớ lo cho các bạn nữ thôi)
Mọi người tiếp tục cho ý kiến.
Lần trước đi Cát Bà 2 ngày, chi phí đi lại mất khoảng 200K/người (cả tiền xe ôm tại Cát Bà), nhưng tiền phòng thì đắt và hơi khó tìm 1 chút (lượn qua khoảng 15 - 20 cái khách sạn mới thuê nổi 2 phòng). Giá 400k (hoặc 450k, không nhớ rõ). Lần đó tính trung bình 900K/người thì thoải mái vì chi tiêu và nhậu nhẹt ở đó hơi đắt. Không biết giá cả năm nay thì thế nào.
-
Toàn anh em với nhau cả, ngủ thì ít mà thức khuya thì giỏi nên căng lắm thì thuê 2 phòng thôi. Sẽ bớt chi phí. Đang cố gắng liên hệ đặt phòng. Vấn đề xe cộ thì nếu mọi người chấp nhận được chi phí đi lại như buffon nói thì ok thôi. Tiếp tục cập nhật danh sách: (Những người chắc chắn đi)
1. Colin
2. Alex
3. Buffon
4. Alex Thùy Dương (không biết em này có bận đột xuất không nhỉ)
Ai có bạn rủ đi cho đông mà giảm chi phí thuê phòng!
-
Đăng ký thêm một suất nữa cho Quả táu tầu.
-
Đi đâu đấy cho VIN đi với.
-
Vậy là có thêm Quả Táo Tầu. Còn Vicenzo có đi thì xác nhận lại cho chính xác nhé!
-
THế khi nào thì đi? Cho mình xuất mí
-
Đi Cát Bà thì phải đi 2 ngày em ạ. Còn 1 ngày thì anh nghĩ là không có chỗ nào đẹp để đi đâu. Mọi người cũng lớn rồi, việc đi 2 ngày chắc không khó đến nỗi như em nói. Chị em rủ nhau mà đi, có thể kéo thêm bạn bè đi cùng cho vui, không nhất thiết phải ở trong JFC. Quan trọng là mọi người có muốn đi hay không thôi.
Ban tổ chức hạch toán luôn chi phí đi. Cụ thể sẽ đi thế nào? Theo tớ thì nên bắt xe khách xuống Hải Phòng, rồi từ Hải phòng đi tiếp ra Cát Bà. Như thế chi phí sẽ rẻ nhất. Chắc mất khoảng 200 tiền đi lại (cả đi và về). Thuê phòng ngoài đấy chắc mất khoảng 300. Vị chi là mỗi người 150K nữa. Như thế là mất 350K rồi. Còn tiền ăn uống và chơi bời tại đấy nữa, không biết khoảng bao nhiêu. Nghe nói Cát Bà dịch vụ khá đắt đỏ nhưng mình đi có 2 ngày cũng ko cần chơi nhiều. Quan trọng là phải kiếm được số fone ngoài đấy để đặt phòng, tránh trường hợp ngủ ngoài biển (cái này là tớ lo cho các bạn nữ thôi)
Mọi người tiếp tục cho ý kiến.
Tớ thấy vụ ngủ ngoài biển cũng hay đấy . Thuê lấy mấy cái lều, làm vụ đốt lửa trại cũng hay mà. Vừa đỡ tốn tiền thuê phòng mà lại vui. Không sợ mệt vì khi đi và về có thể ngủ bù .
Góp ý thôi, vì tớ không chắc là đi được nên chỉ dám góp ý .
-
Colin! Anh thật độc mồm...
Em vừa có lịch làm ca đêm tăng cường từ giờ đến hết tháng >_<
Mọi người đi tháng 6 đi, nhá nhá!!!
-
Đi mùng 9 mùng 10 tháng 6 mà
-
Colin! Anh thật độc mồm...
Em vừa có lịch làm ca đêm tăng cường từ giờ đến hết tháng >_<
Mọi người đi tháng 6 đi, nhá nhá!!!
Đấy là do tính anh hay lo xa thôi. Với lại công việc của em hay có những đòi hỏi khiến kế hoạch thường bị hủy bỏ mà!
Tình hình là chúng ta sẽ chắc chắn đi kể cả chỉ có 6 người!
-
Thế này thì quá đáng quá! Em cũng muốn đăng ký đi mà mọi người lại đi vào mùng 9 mùng 10 là chết em rồi . Em phải thi HK từ đầu tháng 6 đên hết ngày 14/6 cơ.
-
Lần trước đi Cát Bà 2 ngày, chi phí đi lại mất khoảng 200K/người (cả tiền xe ôm tại Cát Bà), nhưng tiền phòng thì đắt và hơi khó tìm 1 chút (lượn qua khoảng 15 - 20 cái khách sạn mới thuê nổi 2 phòng). Giá 400k (hoặc 450k, không nhớ rõ). Lần đó tính trung bình 900K/người thì thoải mái vì chi tiêu và nhậu nhẹt ở đó hơi đắt. Không biết giá cả năm nay thì thế nào.
Phòng không đến nỗi đắt thế đâu,thằng bạn em mới đi về,nó thuê loại phòng có 3 giường đôi,đầy đủ tiện nghi,giá chỉ 250 đến 300 thôi,tin chính xác đấy.CB nói chung cũng đắt nhưng mà cũng không đến nỗi quá cắt cổ đâu,chủ yếu là phải biết chọn chỗ,đừng có thấy chỗ nào đẹp đẹp là sán vào.Tiền đi lại thì...để xem nào,đi xe về HP là 35k,từ HP ra CB đi tàu thủy mất 30k,cả đi cả về là 130k,chưa tính xe ôm.
-
thấy bảo tàu cánh ngầm ra Cát Bà đi hãi lắm! Chị em JFC mà bị say thì có phương tiện nào khác ko? chứ nó mà chòng chành thì ai cũng say
-
ANh ơi, tàu cánh ngầm đi sướng cực luôn, say như em mà còn chả sao nữa là.
Đợt trc đi Cát bà, lúc đi em đi tàu bình thường, lúc về đi tàu cánh ngầm, thấy tàu cánh ngầm thik dã man, nó đi nhanh, lại còn sạch sẽ. Đi tàu cánh ngầm còn thick hơn đi ô tô ấy chứ
-
Đi tàu cánh ngầm hồi mình đi là 65k/1 vé/ 1 người hay sao ấy. Có lẽ kinh phí dự trù khoảng 500k cho 1 người đi.
-
Đi tàu cánh ngầm hồi mình đi là 65k/1 vé/ 1 người hay sao ấy. Có lẽ kinh phí dự trù khoảng 500k cho 1 người đi.
22 co the giup moi nguoi lien he ve tau canh ngam va mot vai so dt o duoi do.
-
Đồng chí có thể để lại số ĐT hay nick YM để mình tiện liên lạc không nhỉ!
-
Đồng chí có thể để lại số ĐT hay nick YM để mình tiện liên lạc không nhỉ!
hôm qua 22 đã tra lời trên diễn đàn ma sao hôm nay vào lại không thấy bài viết của 22 nhỉ. Số ĐT cua 22 la 0945568583. Đồng chi có thể liên hệ bất cứ lúc nào.
-
Tình hình là hiện giờ thực sự chỉ có 4 người đăng ký. Mọi người còn muốn đi không nhỉ.
-
Em xin lỗi, em bận rùi!
-
Thay mặt BTC gửi lời xin lỗi đến những ai đăng ký đi vào đợt này. Vì lý do quá ít người tham gia dẫn đến việc phải hủy bỏ lịch. Rất xin lỗi và mong lần tổ chức sau mọi người tham gia được nhiệt tình hơn. Vậy là kế hoạch rủ JFC đi chơi xa thất bại! Tiếc thật. Mạnh ai nấy đi vậy!
-
Để nâng cao tinh thần Giao Lưu - Offline giữa các members JFC. Chúng tôi quyết định hè 2008 JFC chúng ta sẽ tổ chức đi Cát Bà! Mọi người tranh thủ vào đóng góp ý kiến sớm, thời gian có thể là giữa tháng 7!
-
Muộn hơn đc ko ạ cho em tham gia với
-
Ủng hộ kế hoạch đi CB, năm nay mà đi CB thì hoá ra mình đi CB 3 mùa hè liền à
-
Biết là mọi người đang chờ chi phí dự tính của chuyến đi! Nhưng chưa đi bao giờ nên Colin cũng ko biết là sẽ mất khoảng bao nhiêu! Ai biết về vấn đề này thì cho ý kiến để sang tháng có kế hoạch đi. Đi 2 ngày vào thứ 7 và Chủ nhật. Sáng sớm thứ 7 đi và chiều Chủ nhật bắt đầu về. Mọi người cho ý kiến nghiêm túc, chứ đừng vào nói 1 câu linh tinh rồi thôi nhé.
-
Tháng 7 hay tháng 8 hả anh?
-
thế colin pót cái kế hoạch cụ thể để mọi người còn bàn bạc nhỉ sao nói khơi khơi thế
-
thằng ôn kia về VN chưa mà to mồm. Ko mang về mấy chai cognac anh giết.