Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Offline :. => JFC MIỀN BẮC => Topic started by: majesty on April 03, 2006, 05:36 PM
-
Ẩm thực là nghệ thuật, người thưởng thức ẩm thực là nghệ sĩ
Chính vì lẽ đó mà chúng tôi những người có tâm hồn nghệ sĩ quyết định thành lập Hội ẩm thực.
Tiêu chí của hội luôn đề cao sự thanh tao . Hoan nghênh mọi người tham gia
-
Danh sách thành viên :
Hội trưởng : Majesty(0984350820)
Tên: Vũ Quang
GT : male
YM: rocky_langtu
Hội phó : Colin_Farrell(0989580183)
Tên: Lê Hoàng Vũ (male)
YM : lukechadwick21
+) Sleeping_Sun (0987805226)
Tên : Nguyễn Thị Thanh Minh( FM)
YM : nttminh87
Cố vấn : Tiamo ( 0912714242)
Tên: Vũ Việt Hưng(M)
YM :nguoixaytoam
Thư ký : Dido(0913591985)
Tên : Đinh Diệu Huyền
YM :baby_hihi309
Khách mời danh dự : Nhuboconganh.
Cách hội viên : Romeo, death-vodanh, susu, hoathuongphagioi, Mien_pavel, Bảo Châu......
đang cập nhật tiếp
Hội ẩm thực luôn chào đón mọi người
-
Tường thuật Offline lần 1
Như vậy là Hội ẩm thực đã có cuộc ra mắt không quá hoành tráng nhưng đậm chất ẩm thực.
Như dự kiến đội hình có mặt lúc 6h30' để đi ăn cháo trai lót dạ...khởi đầu cho hoạt động nhẹ nhàng của bao tử. Cháo trai nhẹ nhàng lót dạ xong đâu đó...những con người nhiệt tình với ẩm thực lại bon bon hóng gió trên đường Hà Nội trời mát mà người thì vẫn nóng
Con đường từ hàng cháo trai Trần Xuân Soạn tới tận Hà Đông để ăn vịt cỏ Vân Đình vẫn nổi tiếng bấy lâu ko fải quá xa như những gì người ta vẫn nghĩ. Đi trên những con đường Hà Nội để thưởng thức và cảm nhận sự dễ chịu của một tối đẹp trời quả là hết sức thú vị , nhẹ nhõm biết bao.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới được nơi cần đến...theo như sắp xếp ban đầu của chúng tôi phần ngon nhất " Nhất đầu chân nhì cổ cánh " sẽ nhường cho bé út SS cộng thêm với chú phao câu làm phần thưởng còn các anh sẽ chấp nhận phần thua thiệt là ăn đùi và lườn
Thật tiếc cho SS vì quả phao câu béo bở mà trước đó mọi người hứa sẽ dành riêng cho SS lại ko có....thôi thì đến lúc này ko phân biệt cổ cánh đùi lườn mọi người cứ thế nhẹ nhàng ko ai bảo ai mà bước vào thưởng thức.
Ẩm thực là một nghệ thuật và người thưởng thức nó cũng là những nghệ nhân để ăn sao cho thoải mái, ngon miệng mà cũng rất vui vẻ thật ko fải dễ. Tình cờ chúng tôi phát hiện ra ngoài món ăn đậm đà nhà hàng còn cung cấp cho khách hàng những món ăn tinh thần khác thật thú vị.
Vâng .... thật ko dễ để mọi người có thể nghe thấy những cái tên như Linh Trang,Minh Hiền.... trong làng ca vũ vốn tấp nập và nhiều biến cố như những năm vừa qua. Nhưng nếu như các bạn đã từng có dịp được chiêm ngưỡng được thưởng thức bộ VCD do những ca sĩ tuyệt vời như vậy thể hiện hẳn bạn sẽ ko bao giờ có thể quên được....một cảm giác thật dễ chịu và say đắm lòng người.
Khán giả ko sao kìm nén được cảm xúc và chăm chú theo dõi màn hình liên tục vỗ tay đôm đốp và bật nấc lên những tiếng.........hahaha
Từ những suy đoán logic có được trong thời gian hành nghề thám tử....chúng tôi đã phát hiện ra đây chính là những con người nhiệt tình và tâm huyết đã từng gắn bó với PĐFC.
Hẳn giờ này khi nhắc tới những cái tên như Linh Trang , Minh Hiền các vị khách và chúng tôi không khỏi xúc động cảm thấy mình được thư thái biết chừng nào.
Ẩm thực và thưởng thức thú vui tinh thần xong chúng tôi thanh toán và không tiếc lời khen sự ưu đãi của chủ hàng dành cho chúng tôi ngày hôm đó...để đáp lại thịnh tình chủ hàng ngỏ ý bớt giá cho chúng tôi dù là rất ít
Nói đến ẩm thực....đã có ăn thì fải có uống...vậy là chúng tôi đi thưởng thức "trà đạo" . Ngồi nhâm nhi tách trà cùng nhau trò chuyện về mọi việc....bâng quơ đưa mắt ra nhìn dòng người vẫn hối hả đi lại....họ trao đổi với nhau những tín hiệu của cuộc sống. Tất cả những thứ đó làm cho tách trà nhạt trở nên đậm vị hơn rất nhiều.
Cũng không còn sớm cho thời gian trong ngày nữa...chúng tôi lại nhẹ nhàng đón những làn gió mát của một đêm Hà Nội . Quả thật nếu như cuộc sống là bộn bề căng thẳng hay nhiều lúc chỉ là những rắc rối nho nhỏ hoặc đơn giản hơn chỉ là những phút rảnh rỗi có thế được đi đây đó để thưởng thức những món ăn đồ uống ưa thích.....đó chính là niềm vui và mong muốn của nhiều người.
Nhưng sau vụ offline lần 1 này hội cũng đã rút ra được những kinh nghiệm và thiếu sót trong khâu tổ chức để quán triệt tư tưởng các lần off sau sẽ khắc phục hiệu quả.
1) Lên lịch chắc chắn cho hoạt động
2) Thiếu máy ảnh .....nói đến cái này là một thiếu sót quá lớn vì đã ko truyền tải được những thông điệp qua hình ảnh để mọi người hình dung dễ hơn
3) Tổ chức lập quỹ để phát triển hội
Những ai có cùng sở thích hãy gia nhập hội đi nào
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]...... những cái tên như Linh Trang,Minh Hiền.... trong làng ca vũ vốn tấp nập và nhiều biến cố như những năm ......
[/quote]
Sai rùi anh , Trung Hiền chứ ứ phải Minh Hiền
PĐFC hiện nay do Maj làm chủ tịch , ai có nhu cầu tìm hiểu về PĐ FC xin mời liên hệ Maj
Uh hôm qua tiếc nhỉ , chẳng có cổ cánh cũng chẳng có phao câu gì cả , các anh hứa lèo nhá
Thất vọng về Maj quá , mình chỉ bẩu đau đầu mà ún rịu là hông tốt thôi thế mà.....
Iem xin có 1 í kiến nhoa nhoả nữa nà lên lịch cho lần OFF thứ 2 kái nhỉ
Hội ẩm thực mun năm
-
Iem đề nghị nội dung chính lần ỌP NHAI típ theo là Ốc
Lào chuyên gia về Ốc Maj fát biểu í kiến lào
-
Nói cho em bít là PĐFC là em nhá
Chính xác PĐFC( Phan Đan Trường FC ) ..... ai cũng biết anh ko thích thằng nè ... hehe....mà em thì....chẹp
Mà vớ vẩn nhỉ...đang là hội ẩm thực cơ mà....hiện tại là chủ tịch Hội ẩm thực cái đã.
Về kế hoạch off lần 2 thể theo nguyện vọng của các thành viên cái đã...nếu như ko có ý kiến nào khác thì quyết định duyệt Off lần 2 sẽ đi ăn Ốc.
Để chuẩn bị cho off lần 2 tốt hơn yêu cầu chuẩn bị thật tốt khâu hình ảnh
-
Nói cho em bít là PĐFC là em nhá
Chính xác PĐFC( Phan Đan Trường FC ) ..... ai cũng biết anh ko thích thằng nè ... hehe....mà em thì....chẹp
Mà vớ vẩn nhỉ...đang là hội ẩm thực cơ mà....hiện tại là chủ tịch Hội ẩm thực cái đã.
Về kế hoạch off lần 2 thể theo nguyện vọng của các thành viên cái đã...nếu như ko có ý kiến nào khác thì quyết định duyệt Off lần 2 sẽ đi ăn Ốc.
Để chuẩn bị cho off lần 2 tốt hơn yêu cầu chuẩn bị thật tốt khâu hình ảnh
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44301[/snapback][/div]
Hội ẩm thực lần 2 sẽ diễn ra vào ngày thứ 6 tuần này khi chúng ta mang theo tinh thần cầu tiến và ham học hỏi trở về . Món tiếp theo thì sẽ bàn thêm chư chưa quyết là ốc được
-
Hội ẩm thực lần 2 sẽ diễn ra vào ngày thứ 6 tuần này khi chúng ta mang theo tinh thần cầu tiến và ham học hỏi trở về . Món tiếp theo thì sẽ bàn thêm chư chưa quyết là ốc được
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44388[/snapback][/div]
Ơ , thế nhất trí thứ 6 nhỉ ?
Sau khi chúng ta mang theo tinh thần cầu tiến và ham học hỏi trở về , em vote cho Ốc
Ốc xong còn gì nữa thì mọi người bàn tiếp đi ? Chứ ăn Ốc ứ no được
Mà bầu chủ tịch Hội cái nhỉ , em bầu Maj , colin hay tiamo cũng được , miễn là lần sau được ăn khao chủ tịch mới , hí hí hí
-
Nói cho em bít là PĐFC là em nhá
Thế mà mình cứ tưởng hội PĐFC (Pê Đê Fan Club) hoá ra không phải. Hì..hì....!
Hội ẩm thực hoành tráng nhỉ chúc mừng. Mình cũng thích ẩm thực nhưng tiếc là mình không tham gia được để dành tiền đi du lịch. . Được ngắm biển cả hay dãy núi, những bông hoa mới nở, ngắm sương mù, bình minh hay mặt trời lặn sau ngọn núi xa xăm. Ngắm lằng quê, đình chùa cổ kính, những ruộng lúa xanh rì.........Ngắm những cô thôn quê dụt dè đằm thắm. . Ôi Việt Nam....!
-
Satthu ko fải sến thế....
Ặc ặc...hội ẩm thực đã có tiêu chí rồi....đang chuyển bị chiến dịch du lịch cấp hoành tráng trong lịch sử
Để cụ thể hoá quyết tâm thành hành động....hội đã thống nhất sẽ có kế hoạch và chương trình trong dịp hè sắp tới bằng việc đi biển ....hehe..
Bên cạnh đó...vì tính chất là bạn có đi đâu thì cũng vẫn fải ăn uống thế nên ngoài việc chọn cho mình những thức ăn thức uống ngon lành ...hội đã ra chỉ tiêu thưởng ngoạn
-
Thế mà mình cứ tưởng hội PĐFC (Pê Đê Fan Club) hoá ra không phải. Hì..hì....!
Hội ẩm thực hoành tráng nhỉ chúc mừng. Mình cũng thích ẩm thực nhưng tiếc là mình không tham gia được để dành tiền đi du lịch. . Được ngắm biển cả hay dãy núi, những bông hoa mới nở, ngắm sương mù, bình minh hay mặt trời lặn sau ngọn núi xa xăm. Ngắm lằng quê, đình chùa cổ kính, những ruộng lúa xanh rì.........Ngắm những cô thôn quê dụt dè đằm thắm. . Ôi Việt Nam....!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44401[/snapback][/div]
Cái chỗ em để bold nó là rụt rè anh ạh
Uh Việt Nam mình là nhất nhể ( AQ tí ) , ẩm thực Việt Nam mình cũng là nhất nhể.....
Tự hào vì là thành viên hội ẩm thực
-
Satthu ko fải sến thế....
Ặc ặc...hội ẩm thực đã có tiêu chí rồi....đang chuyển bị chiến dịch du lịch cấp hoành tráng trong lịch sử
Để cụ thể hoá quyết tâm thành hành động....hội đã thống nhất sẽ có kế hoạch và chương trình trong dịp hè sắp tới bằng việc đi biển ....hehe..
Bên cạnh đó...vì tính chất là bạn có đi đâu thì cũng vẫn fải ăn uống thế nên ngoài việc chọn cho mình những thức ăn thức uống ngon lành ...hội đã ra chỉ tiêu thưởng ngoạn
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44406[/snapback][/div]
Uh với mọi người là thưởng ngoạn còn riêng anh chủ tịt thì là thuổng ngoạm nhờ anh nhờ ? [/color]
-
Huhu...sao hôm qua kêu anh uống thanh tao cơ mà
Đúng là cái đồ ...
-
Em Sun nên thận trọng với phát ngôn của mình . Tiêu chí hội ẩm thực của chúng ta là thanh tao . Em còn phát ngôn đi trái tiêu chí của hội bắt buộc anh phải xét lại tư cách thành viên của em
-
# maj :
# tiamo : Bắt nạt ! Ứ biết đâu , ứ chơi nữa
-
Nhiệm vụ mới cho SS.
Đi tìm tư liệu về nghệ thuật ăn Ốc về đây post cho mọi người cùng thưởng thức nào ....
-
hôm qua lão Maj kô rủ em nhé,nói đến ăn uống là lại thấy thòm thèm,hô hô,dạo này đang bận chưa làm thành viên đuợc đợi bảo vệ xong cái project này thì tham gia cho nó xôm he he.Thứ 6 này a e ta có lên Ngoại Thương thăm mien_pavel kô nhỉ mấy tuần rồi kô gặp, hí hí
-
thằng HandTu bậy bạ nhá
Hôm qua gặp mày anh đã hỏi đi ko thì còn điệu
Giờ lại còn đổ lỗi cho anh....mày rất là vớ vẩn....
Chủ nhật này offline cầu tiến cho mày đi ké
-
hôm qua lão Maj kô rủ em nhé,nói đến ăn uống là lại thấy thòm thèm,hô hô,dạo này đang bận chưa làm thành viên đuợc đợi bảo vệ xong cái project này thì tham gia cho nó xôm he he.Thứ 6 này a e ta có lên Ngoại Thương thăm mien_pavel kô nhỉ mấy tuần rồi kô gặp, hí hí
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44447[/snapback][/div]
Chú Tú không nên nói thế. Hội ẩm thực là hội thanh tao, chú muốn trở thành thành viên thì phải nộp hồ sơ chò xét duyệt chứ. Còn vấn đề ngoại thương ngoại thiếc giề thăm nom giề . Đây là vấn đề của những người có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi thôi
-
Ốc luộc
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.saigonnet.vn%2Fdulich%2Famthuc%2Focluoc.jpg&hash=08b019fa5946ebd7952f59142df728cd9e9846bf)
Họ hàng nhà ốc thôi thì hằng hà sa số: ốc nhồi, ốc bươu, ốc đá, ốc mít, ốc vặn... Món ốc bán khắp mọi nơi. Nhà hàng sang trọng thì tẩm ốc với thuốc bắc đem hấp lên, hay băm nhỏ bọc lá gừng. Chẳng hiểu có bổ béo hơn được tý nào không chứ mùi thuốc bắc không thể sánh vai với mùi ngai ngái nhàn nhạt của ốc nhồi, ốc bươu. Vả lại ốc vốn là thứ "chân quê," nấu nướng cầu kỳ bày biện sang trọng trông cứ tênh hênh ra, bao nhiêu duyên thắm bong đi đâu hết tiệt, như kiểu thôn nữ lại mặc quần jeans áo thun hở rốn mang guốc mười phân. Ăn ốc, cứ phải là ốc luộc, đừng kỳ quản chốn sang trọng hay nghèo hèn. Khối hàng ốc luộc ngon lẫy lừng lại chẳng tọa lạc ở những nơi thanh cao tao nhã gì đâu.
Trước khi luộc, ốc phải rửa cho sạch. Phải ngâm nước gạo, rồi ngâm qua nước lạnh, cọ rửa chừng nào con ốc sạch bóng lên mới thôi. Nói năng còn có khi dối trá chứ rửa ốc không rửa dối mà được đâu. Ăn con ốc vào mồm là biết ngay. Nào, xúc một bát ốc cho vào cái nồi con, bỏ thêm vài cái lá chanh hay lá bưởi, đặt lên bếp. Nhớ đổ ít nước thôi, để con ốc còn vị ngọt, chứ không lại nhạt thếch ra bây giờ. Đừng để sôi kỹ quá, con ốc nó dai, mà đun nhanh quá không khéo lại sống sít, mười con chín con chưa mở miệng thì nhể vào chỗ nào?
Luộc ốc chưa phải là tuyệt kỹ đâu. Nước chấm mới làm nên đẳng cấp của hàng ốc luộc. Nước mắm, ắt thì phải là nước mắm ngon, thêm tý mỳ chính, dấm trắng, thêm tý nước sôi để nguội. Hình như phải thêm tý đường. Đấy là người ăn luận ra thế, chứ đừng hòng hỏi bí quyết mấy bà, mấy chị bán hàng. Bí quyết xác định đẳng cấp chứ bỡn. Gừng vàng, ớt đỏ giã cho nhỏ, thêm vài cái lá chanh thái chỉ, nổi trôi bồng bềnh trong lòng bát nước chấm. Vắt thêm quả quất xanh. Chíp môi nếm thử. Tuyệt! Chả cần chấm gì, húp nước chấm cũng thấy ngon.
......
-
.............
Phàm đã ăn ốc thì cứ phải tay năm tay mười. Bốc đầy lòng bàn tay trái, tay phải cầm cái gai, cứ thế mà nhể. Vỏ ốc rơi lả tả thành một đùm con dưới chân. Thỉnh thoảng điểm thêm một ngụm nước mắm húp cái xoạt. Hết lại bốc đầy một lòng bàn tay. Nhể ốc nhoay nhoáy là mấy cô tiểu thư Hà thành. Không tin à? Hôm nào cứ mời đi ăn ốc, các cô ấy biểu diễn cho mà xem, ảo thuật gia chắc gì đã nhanh tay nhanh mắt bằng. Ngày xưa, các cụ dùng gai bưởi, vừa sẵn lại vừa thơm lành. Bây giờ vũ khí để bắt lũ ốc phải chui ra khỏi vỏ là mảnh sắt tây cắt nhọn hay sang lắm thì là cái kim băng bẻ ngoéo đi một đầu. Quan trọng gì. Hiệu quả công việc mới là thứ cần quan tâm. Chỉ cần thấy mấy con bé giúp việc hàng ốc cứ cuống quít tít mù là biết mấy cô ăn ốc tài tình cỡ nào. Vui mồm làm cho liền tù tì vài đĩa. Húp bát nước ốc như đặt một dấu chấm hết. Ăn xong bữa ốc, đi rửa cái tay cũng thấy chậm chạp.(ND)
Done roài nhé chủ tịt Maj
-
Oai...tuyệt thật....
Nhìn cái đĩa ốc với nước chấm mà thèm quá
Híc....đúng là chuyến này fải làm quả hoành tráng thật rồi..
Nhưng sắp tới ai lo máy ảnh đây???
-
Đề nghị ăn ốc xong chúng ta qua nhà chị Yến ...............
-
Không không....sợ chỗ đấy rồi
Mấy lần bị nghẹn
Nhưng mà thế cho nó thú nhờ...
-
Em chả thích chị Yến đâu , nhưng mà kể ra xôi gà ở đấy cũng đáng ăn , thôi thì thế cũng được , nhất trí hông tiamo ?
-
Món đó sẽ là món phụ của chúng ta trong ngày nên ko cần bàn bạc kỹ lắm.
Tập trung vào món Ốc chủ đạo cái đã.
Lại nhắc mọi người lưu tâm đến vấn đề máy ảnh
-
Thôi thế nhất trí để colin lo mấy cái vụ hình ảnh nhỉ ?
Mà ốc thì....? Thuỵ Khuê thẳng tiến hả anh Maj
-
Đúng là fải ăn Ốc Thuỵ Khuê roài....anh thấy ở HN thì chưa hàng nào ngon hơn.
Mà ở đó có 2 hàng mình quen....để anh nghĩ xem là nên chọn hàng nào
-
Quán nào cũng được , hay ăn cả 2 quán
CÒn vụ hình ảnh nữa ? Colin vào dạ vâng một tiếng đi cho mọi người nhờ
-
(Bỏ qua) .... Chuyển !
-
Vậy là đến lượt majesty
-
(Bỏ qua) .... Chuyển !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44669[/snapback][/div]
A ! anh Colin !
-
Chuyển => Tiamo
-
Mí người nì cũng ích kỷ hơn cả mình gọi điện lúc người ta ngủ ko nhận ra là phải, thế là có ăn uống gì là hổng gọi luôn nữa tệ ghê cơ
vừa đủ 10 icons ^^
-
Ực! Chịu hết nổi rồi . Thuỵ Khuê cũng được nhưng xa quá. Em bít một chỗ an ốc ở Cầu Mới cũng rất ngon. Hay ăn ở đấy cho gần nhỉ?
-
Thui...không cầu mới cầu cũ gì cả...chẳng biết nó ở đâu mà lần
@nbca: Thứ 6 này trở về mái trường xưa ko em? ....nếu có thì contact với colin em nhé
-
Thích chơi gì hả em
Ở đây bọn anh vừa ăn vừa chơi....sinh hoạt lành mạnh mà
-
Thích chơi gì hả em
Ở đây bọn anh vừa ăn vừa chơi....sinh hoạt lành mạnh mà
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44781[/snapback][/div]
Cho em ĂN,CHƠI...SINH HOẠT LÀNH MẠNH mí
-
A ! anh Colin !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44675[/snapback][/div]
Ai zvậy à, hức, tự dưng nhảy zô Colin à, từ từ thui nhá ..........
-
Hừm, k bít thì em dẫn đi chứ sao . Mừ thui, Thuỵ Khuê cũng được . Quyết định thanh tao theo đúng tiêu chí của hội . T6 sau 19h30 ở đâu nhỉ?
-
Cho em ĂN,CHƠI...SINH HOẠT LÀNH MẠNH mí
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44785[/snapback][/div]
Mày cứ viết bài thế nài thì anh tiamo thanh tao anh í đuổi cổ khỏi Hội đới
Hẹn mọi người vào thứ 6 nhá , ê danie ới đi hông cưng ???
-
Thui...không cầu mới cầu cũ gì cả...chẳng biết nó ở đâu mà lần
@nbca: Thứ 6 này trở về mái trường xưa ko em? ....nếu có thì contact với colin em nhé
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44763[/snapback][/div]
Lịch cụ thể, địa điểm cụ thế ... chứ contact chi nữa khi tiền khô cháy mobi
-
Chị oai thế thì chìu thứ 6 chị cứ online đê , sẽ được thông báo cụ thể sau
-
Hay nhỉ...em đú với.....
-
@nbca : ừa thì nếu chị hông online được thì sẽ có ngừi nhắn mobi cho chị
@AClove : trẻ con mà hư quá nhờ , đú đởn giề . Em phải nói là , cho em tìm hiểu cái thú thanh tao này với , hội ẩm thực = hội thanh tao cưng ơi , iêu xế ko bít , thế thứ 6 đi nhá
-
Oài, ăn ốc thì em k ăn đc roài, em k ăn đc nước mắm, chả lẽ đi theo nhìn các anh các chị ăn thì bùn lém huhu, lần sau mọi người đi ăn cái khác em bám càng zới nha ^^
-
Không ăn được ốc thì có ăn được thịt chó ko???
-
Toàn đứa bậy bạ . Thống nhất là thời gian dành cho tinh thần cầu tiến và ham học hỏi là từ 18h30 đến 19h30. Sau 19h30 sẽ là chương trình off lần 2 của hội ẩm thực. Vậy cứ tập trung ở FTU từ 18h30 đến 19h30 đê.Hơạc có thể online vào hôm đó sớm hơn 1 chút. Nếu muộn có ngưòi liên hệ sau
-
tiamo dạo này thanh tao nhờ ?
Nhất trí là thế nhé , tuy nhiên ngày mai đề nghị mọi người cứ online để confirm lại tí
-
tiamo dạo này thanh tao nhờ ?
Nhất trí là thế nhé , tuy nhiên ngày mai đề nghị mọi người cứ online để confirm lại tí
[div align=\\\"right\\\"][snapback]45058[/snapback][/div]
Chiều mai cũng vẫn cố gắng ol
-
De` nghị đưa món thit cầy vào thực đơn chính của các buổi họp !hehe !
-
De` nghị đưa món thit cầy vào thực đơn chính của các buổi họp !hehe !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]45521[/snapback][/div]
Bậy bạ ở đâu vào đây . Họp hành gì
-
Vậy ra buổi offline lần 2 của hội ẩm thực đã kết thúc tốt đẹp, khái quát một câu đúng theo tiêu chí của hội thì chỉ có 2 từ thanh tao mới diễn tả hết.
Đúng theo chương trình đã vạch sẵn mọi người tập trung ở cổng trường Ngoại Thương vào lúc 18h30. Đúng giờ đó Tiamo+Sleeping_Sun đến địa điểm tập kết thì đã thấy có mặt NBCA , có lẽ là việc được trở lại mái trường xưa làm NBCA thấy hứng khởi .Sau đó một chút thì Maj và Tùng JJ đến. Mọi người ổn định rồi thẳng tiến vào lớp học " cầu tiến ". Buổi học thật là bổ ích và thú vị , sau buổi học mọi người đều thấy khả năng ngoại ngữ của mình vẫn còn nhiều thiếu xót nên càng nâng cao tinh thần cầu tiến và ham học hỏi của mình. Sau 19h30 một chút thì buổi học kết thúc và có thêm Signoria . Mọi người thẳng tiến lên Ốc Đức Mười nằm trên con đường thơ mộng và đẹp gần như nhất hà thành : Liễu Giai.
khoảng 20h mội người đã an vị trong quán và tiến hành chương trình ăm thực. những con ốc nóng hổi làm cho tinh thần phấn chấn hẳn lên. Thực sự phải công nhận là hội viên majesty của chúng ta thanh tao thật, khả năng thưởng thức ẩm thực của anh thật đáng khâm phục . Sau khi kết thúc mà ẩm thực ốc mọi người đều nhất trí món tiếp theo của chương trình là bánh mì sốt vang trên Lò Sú . Vì điều kiện nhà xa nên Signoria xin phép được về trước nên còn lại 5 hội viên thẳng tiến lên Lò Sú.Thật sự là món Bánh Mì sốt vang rất ngon nhưng khi ăn xong thì có phần hơi khát nước nên chương trình tiếp theo sẽ là một món có nước. Sau khi trao đổi và thống nhất mội người đều nhất trí là đi ăn hoa quả dầm mừng cho một số niềm vui nho nhỏ của majesty .Không gian nơi đây không đẹp và được phục vụ âm nhạc như lần off thứ 1 nhưng cũng toát lên một sự thanh tao đến ngạc nhiên.Mọi nguời ăn uống và nói chuyện rất thoải mái nên món hoa quả dầm trở nên ngoan lạ thường .Ôi sau khi ăn xong một cảm giác se lạnh bao trùm lên mọi người , cái cảm giác thật thoải mái. Lạnh thế này mà ăn kem thì thú vị lắm , mọi người quyết định lên Tràng Tiền ăn kem.Mặc dù Tiamo và SS phải khá vẩt vả xếp hàng mới mua được kem nhưng mọi người đều thấy vui và thoải mái. Đúng là cái thú ăn kem tròi lạnh không phải ai cũng biết thưởng thức.Và rồi thực đơn của lần off thứ 2 cũng đã đến món cuói cùng. Mọi người nghĩ đó là gì? Chắc không đoán được đâu. Thực đơn cuối cùng của lần off thứ 2 chính là trà đạo.Mọi người thưỏng thức trà và nói về cuộc sống. Nhưng đặc biệt là những mẩu chuyện về Lạng ca ca làm mọi người phấn khích hơn cả . Và cái gì đến cũng phải đến , 22h30 hội quyết định kết thúc lần off thứ 2 mọi người chia tay ai về nhà nấy .Buổi offline đã kết thúc tốt đẹp và thanh tao, mọi người đều háo hứng cho lần off thứ 3
-
Vầng , như thế là cố vấn hội ẩm thực tiamo đã tường thuật 1 cách rất thanh tao buổi OFFLINE đậm fong cách của hội ẩm thực - đó là sự thanh tao . Hum nay rất tiếc là chủ tịch hội ẩm thực Majesty có 1 vài lý do khách quan ko thể post bài được , vâng , chúng tôi cũng như toàn thể mem bờ JFC đều rất thương tiếc cho anh .
Hy vọng 3 ngày nữa trở lại anh sẽ thêm nhiều " sáng kiến " cho hội về lần off thứ 3 ko còn xa nữa.....
Buổi ỌP NHAI lần thứ 2 đã kết thúc thật tốt đẹp , xin vô cùng cảm ơn sự có mẹt của các thành viên mới như 2 chị nhuboconganh và Signoria , hy vọng sẽ còn tiếp tục được gặp các chị nhìu nhìu lần hơn nữa trong các hoạt động ọp nhai của Hội
-
Ơ vui nhờ , 2 bài tường thuật lận , được cái lại có 2 phong cách khác nhau , hội ẩm thực mun năm
Em đề nghị bàn bạc cho kế hoạch lần 3 cái nhờ , àh mà trước hội ẩm thực off lần 3 sẽ có một niềm vui nho nhỏ nhờ , anh tiamo nhờ ??
-
ngon quá
-
é, hội ẩm thực đi ăn nhìu thứ thế. Mà tham gia có fải mất money k nhỉ, hay là đại gia Quang tài trợ hả anh Quang iu wý ^^
-
Em đăng kí 1 chân thành viên của hội ẩm thực được không anh Quang?
Nick: alexthuyduong
birthday: 06/08
Tel: 0915.386.608
Email: [email protected]
Offline lần tới các bác nhớ nhắn em 1 câu nha!
-
Em đăng kí 1 chân thành viên của hội ẩm thực được không anh Quang?
Nick: alexthuyduong
birthday: 06/08
Tel: 0915.386.608
Email: [email protected]
Offline lần tới các bác nhớ nhắn em 1 câu nha!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]45932[/snapback][/div]
Với tư cách cố vấn của hội tôi luôn hoan nghênh các thành viên mới nhưng các thành viên phải đề cao tiêu chí thanh tao của hội ta
-
Với tư cách cố vấn của hội tôi luôn hoan nghênh các thành viên mới nhưng các thành viên phải đề cao tiêu chí thanh tao của hội ta
[div align=\\\"right\\\"][snapback]45934[/snapback][/div]
Uh , em cũng nghĩ vậy , ít nhất là fải có được 1 phần sáu cái sự thanh tao của anh majesty lúc ăn Ốc ấy nhờ
-
Uh , em cũng nghĩ vậy , ít nhất là fải có được 1 phần sáu cái sự thanh tao của anh majesty lúc ăn Ốc ấy nhờ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]45962[/snapback][/div]
Ặc!
Nghe sặc mùi giang hồ
Sợ quá đi, cuối cùng em phải làm thế nào để trở thành member của hội ạ?
-
Ặc!
Nghe sặc mùi giang hồ
Sợ quá đi, cuối cùng em phải làm thế nào để trở thành member của hội ạ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]45982[/snapback][/div]
Sao chị lại bảo em - Sun ngoan hiền và vô cùng thanh tao của hội ẩm thực sặc mùi giang hồ
Em bảo nhớ , mọi người đều vô cùng véo cằm chị vào Hụi , coi như đó là 1 niềm vui nho nhỏ của chị đi , mà đã là niềm vui thì chị nên chia sẻ cùng mọi người.....
Đơn giản nhờ ?
-
Ừ đôi khi cái sự thanh tao nó đơn giản đến lạ thường . Là một thành viên của hội không khó chỉ cần luôn tâm niệm chúng ta là hội thanh tao và tuân thủ các quy tắc của hội thôi . Welcome
-
Thịt chó đê
-
Vầng , như thế là cố vấn hội ẩm thực tiamo đã tường thuật 1 cách rất thanh tao buổi OFFLINE đậm fong cách của hội ẩm thực - đó là sự thanh tao . Hum nay rất tiếc là chủ tịch hội ẩm thực Majesty có 1 vài lý do khách quan ko thể post bài được , vâng , chúng tôi cũng như toàn thể mem bờ JFC đều rất thương tiếc cho anh .
Hy vọng 3 ngày nữa trở lại anh sẽ thêm nhiều " sáng kiến " cho hội về lần off thứ 3 ko còn xa nữa.....
Buổi ỌP NHAI lần thứ 2 đã kết thúc thật tốt đẹp , xin vô cùng cảm ơn sự có mẹt của các thành viên mới như 2 chị nhuboconganh và Signoria , hy vọng sẽ còn tiếp tục được gặp các chị nhìu nhìu lần hơn nữa trong các hoạt động ọp nhai của Hội
[div align=\\\"right\\\"][snapback]45605[/snapback][/div]
Đề nghị Maj lần sau có khao ADSL thì cũng nhanh nhẹn lên hen, câu giờ quá luôn
Sắp tới mình làm chuyến lôi anh CU và bạn Inzaghi vào đội đê [mình thấy khoái khi được ăn free lém hehe]
-
Thịt chó đê....hê..hê....Đứng ngoài cổ vũ hội ẩm thực.....! . Lúc nào đi free thì rủ mình nhé. Đang tiết kiệm tiền để đi Tây Bắc !
-
Thịt chó đê....hê..hê....Đứng ngoài cổ vũ hội ẩm thực.....! . Lúc nào đi free thì rủ mình nhé. Đang tiết kiệm tiền để đi Tây Bắc !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46192[/snapback][/div]
Ngậm cái mồm lại đê, khối lần free gọi có đi đâu chuẩn bị tinh thần gần 2 tháng nữa nhé nhưng phải có quà to to đó anh
-
Ngậm cái mồm lại đê, khối lần free gọi có đi đâu chuẩn bị tinh thần gần 2 tháng nữa nhé nhưng phải có quà to to đó anh
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46193[/snapback][/div]
Phải có cái gì vừa vừa mới ngậm được ! . Mà dạo này không có thời gian để tham gia nhiều vì còn phải đong đưa kiếm người yêu chứ...! Ngủ một mình mãi cũng buồn !
-
Phải có cái gì vừa vừa mới ngậm được ! . Mà dạo này không có thời gian để tham gia nhiều vì còn phải đong đưa kiếm người yêu chứ...! Ngủ một mình mãi cũng buồn !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46194[/snapback][/div]
Em thấy anh lúc nào chẳng bận ... đong đưa!
Thui cố lấy vợ sớm sớm đê, mùa hè sắp tới rùi, có vợ ôm cho sướng
-
Em thấy anh lúc nào chẳng bận ... đong đưa!
Thui cố lấy vợ sớm sớm đê, mùa hè sắp tới rùi, có vợ ôm cho sướng
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46196[/snapback][/div]
Đong mãi mà chả có con gà nào sập bẫy cả ! . Lấy vợ, với một ngôi nhà nhỏ, chăm sóc những đứa con ! . Không nơi nào bằng gia đình cả !
-
Anh ơi! Ở đâu kiếm được người yêu xong rồi ngủ cùng luôn thế? chỉ cho em với!! Em có người yêu nhưng mà không được ngủ cùng
-
Dạo này tình hình là mình chẳng được đi off, các đồng chí của các buổi off ơi! Xem xét tình hình thế nào ý chứ, bố trí cho tớ đi với, tớ chỉ không được về muộn quá thôi chứ còn đi sớm thì vô tư
-
Dạo này tình hình là mình chẳng được đi off, các đồng chí của các buổi off ơi! Xem xét tình hình thế nào ý chứ, bố trí cho tớ đi với, tớ chỉ không được về muộn quá thôi chứ còn đi sớm thì vô tư
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46217[/snapback][/div]
Cái ông zzz này bậy quá cơ . Tiêu chí của hội là thanh tao nên mọi người luôn thấy thoải mái mà
-
Thế chứ vào hội là thanh tao hả Tiamo? Thế cho Mook tham gia mới nha
-
Thế chứ vào hội là thanh tao hả Tiamo? Thế cho Mook tham gia mới nha
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46318[/snapback][/div]
Ờ tiêu chí của hội là thanh tao. Nên muốn tham gia hội phải có ý thức tuân thủ tiêu chí thanh tao của hội
-
Ôi giời...3 ngày bị giam mà
thằng tiamo nó làm loạn hết cả
Theo tình hình là rất nhiều người muốn tham gia hội, thể theo nguyện vọng đề đạt của những người mới chúng ta sẽ tổ chức offline lần 3 vào thời điểm thuận tiện.
Món ăn đáng chú ý tâm điểm của lần off thứ 3 đang được thảo luận .
Bây giờ tôi xin đưa ra vài món như sau để mọi người lựa chọn :
1) Nem tai bà Hồng
2) Thịt chó
3) Phở cuốn
Em SS mau chóng tìm các tư liệu về món ăn để post lên cho mọi người đánh giá nhé
-
Ôi giời...3 ngày bị giam mà thằng tiamo nó làm loạn hết cả
Theo tình hình là rất nhiều người muốn tham gia hội, thể theo nguyện vọng đề đạt của những người mới chúng ta sẽ tổ chức offline lần 3 vào thời điểm thuận tiện.
Món ăn đáng chú ý tâm điểm của lần off thứ 3 đang được thảo luận .
Bây giờ tôi xin đưa ra vài món như sau để mọi người lựa chọn :
1) Nem tai bà Hồng
2) Thịt chó
3) Phở cuốn
Em SS mau chóng tìm các tư liệu về món ăn để post lên cho mọi người đánh giá nhé
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46351[/snapback][/div]
Em chọn Phở Cuốn hoặc Nem tai
No thịt chó
Ấy, mà các bác tránh T7 và CN cho em cái nhá. Những hôm đó có giải, em phải đi làm từ 7h30 tối [/b]
-
Ăn thịt chó đi , ăn ở Tam Trinh rẻ lém , mí lị đi giao nưu với box Phú Thọ bên TTVN
-
Nóng pỏ pà đi ăn thịt chó , ực , uống pia đi nào . Pia rau Lạch Tray nhá Colin ?
Đi phở xào trước rồi pia rau, có nhâm nhi tí cafe thì cũng được. Hum nào về buzz em cái .
-
Về hải Phòng áh ? Cho Sun về mí , Sun yêu Biển lém
-
Sun lũn cũn về đây chi ? Mún anh tranh phần tớ phỏng ? Cổ fần đi, cậu 50, tớ và Colin 50.
-
Sao lại có việc hội ẩm thực giao lưu sang hội yêu biển thế này
Đã quán triệt là hè mới đi biển nhá
-
Zờ là hè zồi, với lại, cũng có ẩm thực đó chứ. Phở xào nà, pia rau nà. Còn muốn jì nữa ? À, tối ăn pánh cuốn hén.
-
Ơ , maj toàn cầm đèn chạy trước ô tô thế nhờ ? Đấm cho fát đã , em đang bảo giao lưu với box Phú Thọ bên TTVN đã mà , còn đến hè thì giao lưu với hội yêu Biển sau
Ơ , Pin nũn cũn thế nào á nhờ ? Sun ở bên hội yêu Biển bên TTVN ấy , mấy lần off ở Biển toàn dzìa chỗ nhà Pin nũn cũn thôi , iêu HP và Đồ Sơn nắm cơ . Nhà Pin ở chỗ nào ?
-
Ngu zì zả nhời, zủi pị khủng pố gùi sao . Sun lũn cũn iu mặc kệ Sun lũn cũn, tớ hỏng thèm đi Đồ Sơn, nóng chít pà cố lun, nước lại đục ngàu nữa, đi Cát Pà chơi cho zui.
-
Ờ , ra Cát Bà đẹp hơn , Sun cũng thích Cát Bà hơn nhưng ra ngoài đó mất nhìu thời gian hơn nên mấy lần toàn đi Đồ Sơn . Nước biển ở Cát Bà đẹp nhờ - mõi tội hông mặn , có 3 cái bãi thì 1 cái to nhất thì được , còn 2 cái kia nhìu rác wá trời , mờ ban đêm lên bè câu mực thì thik nắm , hic , nhớ Biển wá , nhớ hải sản nữa
Ủa mà Pin nũn cũn cũng có cái để khủng bố à ?
-
Từ Hải Phòng chạy xe ra Hànội mất bao lâu?
-
Mèn ơi đại ca cũng vô luôn hội ẩm thực hả ???
-
Từ Hải Phòng chạy xe ra Hànội mất bao lâu?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46738[/snapback][/div]
Bằng từ TP Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu !
Nói đến lại nhớ Vũng Tàu quá. Cuối tuần ở Vũng Tàu nhìn mấy em xinh đẹp từ TP HCM đổ xuống sướng cả mắt !
-
Yêu cầu mọi người đi theo đúng hướng nhé
Đây là hội ẩm thực chứ ko fải hội tán gẫu
Mà anh nói cho sun bậy bạ bít là cứ cẩn thận với niềm vui nho nhỏ của em hồi đầu tuần nhá
Rồi cũng đến lúc em bị treo nick thôi cái đồ hư hỏng
-
Offline lần sau đề nghị có phần ca múa nhạc, phần múa để SS
-
Offline lần sau đề nghị có phần ca múa nhạc, phần múa để SS
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47054[/snapback][/div]
Múa gì thế....múa cột hả....
-
Satthu bậy quá nhưng ngày mai đã ai muốn off chưa
-
Satthu bậy quá nhưng ngày mai đã ai muốn off chưa
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47109[/snapback][/div]
Chưa
-
Để T6 đi ạ. Sau khi cổ vũ cho trận bóng giao hữu chắc chắn sẽ rất đói. Em đề nghị món nem Tai. Ực!
-
Để T6 đi ạ. Sau khi cổ vũ cho trận bóng giao hữu chắc chắn sẽ rất đói. Em đề nghị món nem Tai. Ực!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47198[/snapback][/div]
Sorry Nothing! Cơ mà tớ nhìn nhầm lịch.
T6 ngày 28 tháng 4 cơ
Tối T6 đi làm, T7 đi làm, CN đi làm... Cái công ty củ chuối.
Lần off tiếp theo là khi nào ạ?
Anh Maj đâu rùi
-
Sorry Nothing! Cơ mà tớ nhìn nhầm lịch.
T6 ngày 28 tháng 4 cơ
Tối T6 đi làm, T7 đi làm, CN đi làm... Cái công ty củ chuối.
Lần off tiếp theo là khi nào ạ?
Anh Maj đâu rùi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47273[/snapback][/div]
Cố vấn Tiamo hơi bận , chờ tí
-
Có chuyên gia đây rùi
Trời lại lạnh !
Còn chờ gì mà hông đi ăn thịt chó
Nhờ ?
-
Tuần này nhiều khả năng chưa thể off ngay được...thế nên mọi người có thể yêu cầu lịch off vào tuần sau.
Mọi người có thể đưa ra đề nghị sau đó chọn ngày thích hợp nhất
-
Tuần này nhiều khả năng chưa thể off ngay được...thế nên mọi người có thể yêu cầu lịch off vào tuần sau.
Mọi người có thể đưa ra đề nghị sau đó chọn ngày thích hợp nhất
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47290[/snapback][/div]
Tổ chức SN cho anh CU (16/4) và bạn Thành Inzaghi (17/04)
-
Tuần này nhiều khả năng chưa thể off ngay được...thế nên mọi người có thể yêu cầu lịch off vào tuần sau.
Mọi người có thể đưa ra đề nghị sau đó chọn ngày thích hợp nhất
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47290[/snapback][/div]
Maj chủ động lên kế hoạch đi . Bạn Thành Inzaghi muốn ra mắt lâu lắm rồi đấy. Nhớ đừng đại khác quá nha
-
Ặc ặc....ai lập nick ảo vào đây thế này
Đang bận bù đầu nên vẫn chưa nghĩ ra được thời điểm thích hợp...híc híc...
Thôi tạm quyết định là tối thứ 5 tuần này sẽ đi ăn nem tai bà Hồng
-
Ừ , thôi ăn nem tai cũng được
Ăn trên Hàng Thùng nhá
-
Ừ , thôi ăn nem tai cũng được
Ăn trên Hàng Thùng nhá
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47762[/snapback][/div]
Ừ nem tai thì chỉ ở trên đó ngon nhất.
Cái lịch có nên đẩy lên sớm hơn 1 hôm đi. THứ 4 nha.
-
Ừ nem tai thì chỉ ở trên đó ngon nhất.
Cái lịch có nên đẩy lên sớm hơn 1 hôm đi. THứ 4 nha.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47766[/snapback][/div]
Ừ hôm nào cũng được mà anh
-
OFFLINE đột xuất lần 3 của Hội Ẩm Thực
Thật bất thường như những con người của hội vậy.....tôi đang muốn nói đến offline lần 3.
Chúng tôi đang online lúc 5h20' ngày chủ nhật 16/4 ... mỗi người mỗi tâm trạng nhưng sau khi không thuyết phục thành công Inzaghi đi cùng thì chúng tồi vẫn quyết định 6h kém 15' sẽ xuất phát.
Nhanh và bất ngờ đến vậy nên lần 3 cũng không có nhiều gương mặt mới...vẫn những cái tên thân thuộc majesty,colin,SS,tiamo,và tungj11. Mặc dù đã cố gắng liên lạc với nbca nhưng rất tiếc máy của em ko nhận được tín hiệu. Trời HN mấy hôm nay trở gió,gió mùa về những đợt cuối cùng se lạnh...trời mát ,lá rụng rất nhiều trên đường phố và người qua lại cũng tấp nặp đặc biệt là các đôi các cặp. Đề xuất đầu tiên là xôi Yến....vốn vẫn có danh từ xưa tới giờ trong làng xôi Hà thành ... người ăn ở đây vẫn vậy,lúc nào cũng đông khách người bán cứ liên tục phục vụ cần mẫn mà ko hết việc. Thực lòng mà nói những ngày gần đây khi nhắc tới xôi Yến chúng tôi thường phì cười với nhau và nghĩ tới những khía cạnh tiêu cực .
Tuy nhiên lần này thật khác....có lẽ một phần vì chúng tôi đang đói...phần khác là cũng đã lâu rồi chưa được thưởng thức món xôi, nên món ăn lần này đưa ra được xử lý gọn mà thậm chí vẫn chưa đem lại cho người ăn cảm giác hài lòng về dạ dày.
Vì thế chúng tôi lại đi ăn Ốc.... nhớ đến lần trước chúng tôi ăn ốc ở Liễu Giai...cũng thuộc hàng có tiếng về Ốc ở HN ... tuy nhiên thực sự thì Ốc ở Thuỵ Khuê theo đánh giá là vẫn ngon hơn...ốc to và rất nóng mới. Lần này được thoả mãn thú ăn ốc của SS...sở nguyện được ăn Ốc ở TK cuối cùng cũng đạt....gọi tiếp loạt trứng cút lộn...tất cả người ăn đều fải công nhận một điều đồ ăn ở đây rất nóng mới.. :
Một điều mới mẻ so với những lần off trước....lần off này chúng tôi đã mang về được những tấm ảnh .....cuối cùng thì cũng biến lời nói trở thành hành động....quả là bao lâu nay mong mỏi cuối cùng cũng đạt....đề nghị đồng chí colin mau post ảnh lên nhé
Sau khi ăn ốc chúng tôi nghĩ đến tìm cái gì đó nhẹ nhàng và thưởng ngoạn cảnh Hồ Tây từ tầng thứ 5 của Lake View là một ý kiến ko tồi. Như đã nói trời HN đang se lạnh đặc biệt về đêm trời càng lạnh hơn....ngồi trên đó với cốc nước và nhâm nhi hạt dưa để rồi chúng ta mới phát hiện ra rằng tiamo ngoài những thú thông thường thì còn rất đam mê "câu mực". Trái với không khí đôi lứa vẫn hay diễn ra ở đây...ngày hôm nay không phải chỉ có chúng tôi mới là một ngoại lệ....cũng có một số nhóm khác tụ tập thậm chí tổ chức sn ở đó càng làm cho không khí dưới những ánh đèn mờ có phần sôi động hơn cùng tiếng cười trò chuyện.
Có thể tôi định nói thêm về rất nhiều điều nữa ngoài luồng nhưng ẩm thực của ngày hôm nay là vậy... còn ai muốn biết tiếp những cái hay cái vui bên lề thì có lẽ phải tham gia cùng chúng tôi mới có thể cảm nhận hết được.
Mỗi người đều có đường đi và rất nhiều ngã rẽ cho riêng mình nhưng cũng có nhiều lúc những người bạn sẽ có cùng những ngã rẽ....hãy để cho riêng mình có những ngã rẽ cùng nhịp với bạn bè và bạn sẽ thấy nó thật sự ý nghĩa
-
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2FMajesty%2F160406_192700.jpg&hash=b6de84a1775878ccf47e14ac9a9cf1320d381914)
-
Còn cái ảnh của Colin ko muốn post lên ...
-
-
........
Mỗi người đều có đường đi và rất nhiều ngã rẽ cho riêng mình nhưng cũng có nhiều lúc những người bạn sẽ có cùng những ngã rẽ....hãy để cho riêng mình có những ngã rẽ cùng nhịp với bạn bè và bạn sẽ thấy nó thật sự ý nghĩa .....
Đoạn này yêu quá cơ
Cảm ơn ăn mảnh thối tha nhé
Hôm qua off vui nhờ ? Dù lúc đầu mình và tiamo hơi thất vọng về majesty , colin và Inzaghi
Thôi lần sau đi ăn thịt chó
-
OFFLINE đột xuất lần 3 của Hội Ẩm Thực
Thật bất thường như những con người của hội vậy.....tôi đang muốn nói đến offline lần 3.
Chúng tôi đang online lúc 5h20' ngày chủ nhật 16/4 ... mỗi người mỗi tâm trạng nhưng sau khi không thuyết phục thành công Inzaghi đi cùng thì chúng tồi vẫn quyết định 6h kém 15' sẽ xuất phát.
Nhanh và bất ngờ đến vậy nên lần 3 cũng không có nhiều gương mặt mới...vẫn những cái tên thân thuộc majesty,colin,SS,tiamo,và tungj11. Mặc dù đã cố gắng liên lạc với nbca nhưng rất tiếc máy của em ko nhận được tín hiệu. Trời HN mấy hôm nay trở gió,gió mùa về những đợt cuối cùng se lạnh...trời mát ,lá rụng rất nhiều trên đường phố và người qua lại cũng tấp nặp đặc biệt là các đôi các cặp. Đề xuất đầu tiên là xôi Yến....vốn vẫn có danh từ xưa tới giờ trong làng xôi Hà thành ... người ăn ở đây vẫn vậy,lúc nào cũng đông khách người bán cứ liên tục phục vụ cần mẫn mà ko hết việc. Thực lòng mà nói những ngày gần đây khi nhắc tới xôi Yến chúng tôi thường phì cười với nhau và nghĩ tới những khía cạnh tiêu cực .
Tuy nhiên lần này thật khác....có lẽ một phần vì chúng tôi đang đói...phần khác là cũng đã lâu rồi chưa được thưởng thức món xôi, nên món ăn lần này đưa ra được xử lý gọn mà thậm chí vẫn chưa đem lại cho người ăn cảm giác hài lòng về dạ dày.
Vì thế chúng tôi lại đi ăn Ốc.... nhớ đến lần trước chúng tôi ăn ốc ở Liễu Giai...cũng thuộc hàng có tiếng về Ốc ở HN ... tuy nhiên thực sự thì Ốc ở Thuỵ Khuê theo đánh giá là vẫn ngon hơn...ốc to và rất nóng mới. Lần này được thoả mãn thú ăn ốc của SS...sở nguyện được ăn Ốc ở TK cuối cùng cũng đạt....gọi tiếp loạt trứng cút lộn...tất cả người ăn đều fải công nhận một điều đồ ăn ở đây rất nóng mới.. :
Một điều mới mẻ so với những lần off trước....lần off này chúng tôi đã mang về được những tấm ảnh .....cuối cùng thì cũng biến lời nói trở thành hành động....quả là bao lâu nay mong mỏi cuối cùng cũng đạt....đề nghị đồng chí colin mau post ảnh lên nhé
Sau khi ăn ốc chúng tôi nghĩ đến tìm cái gì đó nhẹ nhàng và thưởng ngoạn cảnh Hồ Tây từ tầng thứ 5 của Lake View là một ý kiến ko tồi. Như đã nói trời HN đang se lạnh đặc biệt về đêm trời càng lạnh hơn....ngồi trên đó với cốc nước và nhâm nhi hạt dưa để rồi chúng ta mới phát hiện ra rằng tiamo ngoài những thú thông thường thì còn rất đam mê "câu mực". Trái với không khí đôi lứa vẫn hay diễn ra ở đây...ngày hôm nay không phải chỉ có chúng tôi mới là một ngoại lệ....cũng có một số nhóm khác tụ tập thậm chí tổ chức sn ở đó càng làm cho không khí dưới những ánh đèn mờ có phần sôi động hơn cùng tiếng cười trò chuyện.
Có thể tôi định nói thêm về rất nhiều điều nữa ngoài luồng nhưng ẩm thực của ngày hôm nay là vậy... còn ai muốn biết tiếp những cái hay cái vui bên lề thì có lẽ phải tham gia cùng chúng tôi mới có thể cảm nhận hết được.
Mỗi người đều có đường đi và rất nhiều ngã rẽ cho riêng mình nhưng cũng có nhiều lúc những người bạn sẽ có cùng những ngã rẽ....hãy để cho riêng mình có những ngã rẽ cùng nhịp với bạn bè và bạn sẽ thấy nó thật sự ý nghĩa
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47817[/snapback][/div]
Anh Maj ơi, đây là cái lí do của anh đó hả ? thả nào cứ gặp là kêu cứ gặp là kêu . Cả nhà cancel mí vụ ẩm thực để anh Maj còn tập trung mua CASE, dạo này anh ấy nghiện chơi CASE lắm, nhưng vì lí do tế nhị nên chưa thể sắm ( đầu tiên là case của Cool PC ) hé hé.
-
Mày vẫn chưa trả lời anh vụ đấy đấy...híc híc...
Hôm nay vừa mới thấy một con Mika trong suốt chẳng hiểu của hãng nào nhưng khá hoành tráng giống trong hình...
Chỉ cần chúng nó lắp thêm vào vài con neon và một chút đèn xanh đèn đỏ thì con case cực đẹp.
Còn con Cool Master thế nào rồi?? Cho anh một câu trả lời chắc chắn đi
-
Mobi hết tiền, .. hết pin chẳng bùn sạc luôn. Ăn cơm no phềnh bụng mới đi sạc, đọc được tin nhắn cũng bùn ngủ díp mắt roài Mò đi sợ lạc, hổng có tiền gọi hix hix
-
Anh Maj ơi, đây là cái lí do của anh đó hả ? thả nào cứ gặp là kêu cứ gặp là kêu . Cả nhà cancel mí vụ ẩm thực để anh Maj còn tập trung mua CASE, dạo này anh ấy nghiện chơi CASE lắm, nhưng vì lí do tế nhị nên chưa thể sắm ( đầu tiên là case của Cool PC ) hé hé.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47909[/snapback][/div]
Uh thế từ giờ giải tán hội ẩm thực nhé ăn mảnh thối tha ???
-
Uh thế từ giờ giải tán hội ẩm thực nhé ăn mảnh thối tha ???
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47967[/snapback][/div]
Bậy nào. Ai cũng có những ý tưởng kế hoạch riêng nhưng hội ẩm thực không thể die được , nghệ thuật ẩm thực cơ mà
-
Bậy nào. Ai cũng có những ý tưởng kế hoạch riêng nhưng hội ẩm thực không thể die được , nghệ thuật ẩm thực cơ mà
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48001[/snapback][/div]
Ừ , ai lại bỏ được môn nghệ thuật hấp dẫn thế này nhỉ
Chia buồn với Maj
-
Góp tiền vào để chia buồn với anh đi nào
-
Kế hoạch cho lần off thứ 4 nào?
-
Thư thả thôi mày ơi...đang mệt quá rồi
-
Thư thả thôi mày ơi...đang mệt quá rồi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48118[/snapback][/div]
Thì cứ gọi là kế hoạch mà . Để mọi người cho ý kiến mà.
Với lại cho thằng Inzaghi nó ra mắt với chứ
-
Thư thả thôi mày ơi...đang mệt quá rồi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48118[/snapback][/div]
Uh , đúng đấy chúng mày ạh tao cũng mệt lắm rồi
Từ giờ đến hết tháng là chả đi đâu được đâu
-
ăn nhậu cho lắm vào, hít tiền tiêu, mỗi anh Maj đại gia, vẫn còn để tiêu ... he he, tạm dừng sang tháng sau đê....
-
ăn nhậu cho lắm vào, hít tiền tiêu, mỗi anh Maj đại gia, vẫn còn để tiêu ... he he, tạm dừng sang tháng sau đê....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48256[/snapback][/div]
Chú này vào đây làm gì?
-
Chú này vào đây làm gì?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48410[/snapback][/div]
Toku hóng hớt ấy mà , kệ đi
Mà makino là ai ấy nhờ ?
Sao lại vào hội ẩm thực làm jề ? Xê ra đằng kia mà chơi đi
-
Toku hóng hớt ấy mà , kệ đi
Mà makino là ai ấy nhờ ?
Sao lại vào hội ẩm thực làm jề ? Xê ra đằng kia mà chơi đi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48469[/snapback][/div]
Vào thì làm sao Hỏi làm giề.Hóng hớt
-
Vào thì làm sao Hỏi làm giề.Hóng hớt
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48492[/snapback][/div]
Vào thò cũng chả sao cả đâu , nhưng tại em thấy anh hỏi Toku vào đây làm jề thì em cũng hỏi anh vào đây làm jề
Hỏi thì đã làm sao , hóng hớt
-
Maj đi buôn mà hổng chịu khao ... cho nó đỏ, tệ ghê cơ
-
Maj đi buôn mà hổng chịu khao ... cho nó đỏ, tệ ghê cơ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48641[/snapback][/div]
Mèn ơi , cái gì vậy ?
Ừ mà công nhận Maj đểu lắm
-
Mèn ơi , cái gì vậy ?
Ừ mà công nhận Maj đểu lắm
[div align=\\\"right\\\"][snapback]48650[/snapback][/div]
Maj tệ hại <---
Giờ mới bít Mạ đểu ah, ko đểu mới tài ah'
-
Mọi người ko định ọp nhai chào mừng Đại hội Đảng thành công sao ?
Phải có tinh thần yêu nước chứ
Tiến hành trước 30/4 đê
-
Để từ từ lên cái lịch nào. Cũng phải chơi quả trước ngày 30/4 rồi gọi là tạm chia tay nhau về quê hay đi du lịch
-
Cool vớ vỉn nhé
Anh nghỉ roài... đi buôn lỗ vốn mờ em
-
Để từ từ lên cái lịch nào. Cũng phải chơi quả trước ngày 30/4 rồi gọi là tạm chia tay nhau về quê hay đi du lịch
[div align=\\\"right\\\"][snapback]49645[/snapback][/div]
Nhất trí , iu anh xế
-
Tự nhiên em thèm ăn bún tôm quá. Híc, JFC - miền Nam có nhà ai rảnh ko? bữa nào em qua, trổ tài nấu món này cho mọi người ăn. Đúng đặc sản Hổi Phòng lun đó
-
Trời , thiệt vậy hả ? Sao mình chưa được măm măm cái đó bao giờ nhỉ ?
Mà quen rõ là nhiều người ở HP , thế mới đau
-
Hôm nào SS trổ tài đi ....hehe
-
Trỏ tài gì cơ ạh ?
Em có nhiều tài lắm
-
Đang ở hội ẩm thực thì tất nhiên là tài nấu ăn roài
Không lẽ lại là tài nói bậy
-
Tài nói bậy thì chỉ có anh tài nhất thôi
Ừ thế hôm nào về nhà em ăn cơm nhá
Em nấu sườn ngon nhất
-
Chúng nó lại cãi nhau
-
thằng đần tiamo này
Không thấy SS đang kêu nấu đồ cho ăn đấy à???
Mày ko ăn thì nhịn nhá
-
Uh tiamo ếch thế nhờ
Bảo nấu cho mà ăn thì lại chả thích ăn , ko ăn thì nghỉ , nghỉ khoẻ , nhá
Đợi hôm nào cả nhà em đi vắng em gọi mí người sang ăn
Cho bít tài SS một lần , hà hà
-
SS đi tìm tài liệu nói về thịt chó đi.
Như lần trước có món về ốc ý
Có dịp để tổ chức cho lần sau thì sẽ nhằn ngay 1 em chó dễ thương làm mồi
-
Dung' la` 4rum am? thuc' co' khac' den' 8 pages lan.
nguoi` ngoai` nhin` vao` lai. bao? fan Juve tham an
-
Dung' la` 4rum am? thuc' co' khac' den' 8 pages lan.
nguoi` ngoai` nhin` vao` lai. bao? fan Juve tham an
[div align=\\\"right\\\"][snapback]50120[/snapback][/div]
Bạn náy nói vớ vẩn thế nhờ ?
Nếu bạn muốn biết thế nào mới thực sự gọi là sự thanh tao thì hãy xem Maj ăn ốc một lần
-
menrekcuf sư đệ không hiểu nhiều điều rồi....
Chắc tại ko theo dõi....chịu khó đọc để hiểu đi đã nhé
-
Ừ , đúng là bây giờ mình mới thấy đúng là menrek ko đọc kĩ gì cả
-
Lại bậy bạ rồi...
Thì cứ search đi
-
Em đã bảo là search rồi nhưng ko có
-
Không có thì search ảnh về rồi post
-
Em đã search , và kết quả tệ ko kém lần trước
-
Dung' la` 4rum am? thuc' co' khac' den' 8 pages lan.
nguoi` ngoai` nhin` vao` lai. bao? fan Juve tham an
[div align=\\\"right\\\"][snapback]50120[/snapback][/div]
Làm gì có đâu, trong này phần lớn ko phải fan juve mờ, ko được ăn nói tầm bậy vậy nha nhóc
Ăn được ... được là tiên, sao nhóc lại suy nghĩ ko thanh tao chút nào vậy nhỉ
-
Dịp nghỉ ngơi nì có tụ tập gì ko nhỉ ?
-
Ờ kìa....thì SS giỏi mấy cái vụ này mà
Anh biết dùng người đúng chỗ còn giề
-
Dịp nghỉ ngơi nì có tụ tập gì ko nhỉ ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]50387[/snapback][/div]
Chưa biết nhưng có gì thì cứ nhắn vào nick của anh nhé
-
30/4 em mí anh tiamo mí chị coolio fẩy về nhà them thầy them u
Mọi người ở nại cứ họp đi cúng được
-
Đang bùn chán chả thik ăn uống nữa
-
Ui...các ảnh về món ăn thịt chó hôm nọ post bị xoá mất rồi.
SS post lại đi em ơi.
-
Ui...các ảnh về món ăn thịt chó hôm nọ post bị xoá mất rồi.
SS post lại đi em ơi.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]50601[/snapback][/div]
Thôi đừng post lại...trông ấy wá!
-
Lào thì em post nại.....
Trông như kiểu lẩu chó í nhờ
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.landoftheanxiousdog.com%2Fimages%2Fdogmeat.jpg&hash=692bd03b0be6e83453aface382755996db3b31b9)
-
Món nướng nào
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.grover.net%2Fimages%2Finside%2Fdogmeat_icon.jpg&hash=7b6e0f0754e7045d2e38c309d79e6d349d72ea9a)
-
hic hic.....
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffiles.blog-city.com%2Ffiles%2Faa%2F23123%2Fp%2Ff%2Fdogmeat2.jpg&hash=04f0dbe9ffd695960abf489a733b675a4ce967f8)
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fp.vtourist.com%2F1%2F1966822-DogMeat-Ho_Chi_Minh_City.jpg&hash=9fa4e81ed153dbccb4e53fcb013daea6d24683d6)
-
Anh thấy mỗi cái ảnh thịt chó nướng còn tàm tạm
-
Thì làm thế nào được , em chỉ search ra có từng í
Anh giỏi thì post đi
-
Đây, em search đc mí cái thịt chó nè, pozt lên đây cho mọi người cùng coi nha ^^
Thịt chó vàng ươm nè
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww2.thanhnien.com.vn%2FUploaded%2Fhuynhthang%2F2006%2F023%2Fthit-cho-3.jpg&hash=eccecf080306a50f1422dba4f8144cae83d1a5b1)
Quý bà đi spacy mua thịt chó mang về
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww2.thanhnien.com.vn%2FUploaded%2Fhuynhthang%2F2006%2F023%2Fthit-cho-6.jpg&hash=6ba2e563c9639649c296e3f2b8a43ac63bb201a2)
thịt chó sống để bạn tự mua về chế biến tại nhà ^^
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww2.thanhnien.com.vn%2FUploaded%2Fhuynhthang%2F2006%2F023%2Fthit-cho-12.jpg&hash=9c0dad28ebe7a177523ca1bd30d6332c0e212ec3)
-
Một mâm thịt chó đầy đủ các món
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fitstheirdestiny.2kat.net%2F19post2.jpg&hash=846d6babe12e627271ff6fe0e101ad090213524f)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstatic.flickr.com%2F22%2F40402703_48676bc542_o.jpg&hash=d36fd50c653771b8621791b535e5dc19db3416a9)
Nướng chả ^^
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstatic.flickr.com%2F22%2F40402427_10b8400781_o.jpg&hash=3cadcbbeef2ec166f4f4f382b95acf951f503e90)
Thịt chó Anh Tú đê.....
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstatic.flickr.com%2F28%2F40402428_bf65c8bded_o.jpg&hash=78908ee57ef24d3468fc3f8ff83a9f42ff0ccbf1)
-
Thịt chó là một món ăn thông thường tại một số nước châu Á. Chó dùng làm thịt thông thường không phải là chó cảnh. Thịt chó ngoài việc cung cấp thực phẩm còn có một giá trị y học nhất định theo quan niệm người Á Đông. Thịt chó mang tính "nhiệt" và có rất nhiều đạm.
Ở Việt Nam, thịt chó được một bộ phận dân cư đặc biệt ưa chuộng. Trong dân gian món này được gọi là thịt cầy, cây còn (nói lái của con cầy), thậm chí dịch là mộc tồn (mộc là cây, tồn là còn), nai vườn... Họ thường truyền tụng câu thơ:
Sống trên đời ăn miếng dồi chó
Chết xuống âm phủ, biết có hay không?
Thịt chó thường được các đầu bếp Việt Nam chế biến thành các món: thịt luộc ( biến thể là hấp hoặc phay ) ; dồi nướng; lòng hấp; thịt nướng ( biến thể là quay, chả chìa); nhựa mận ( biến thể là xào lăn ); xáo măng ( biến thể là lẩu ). Các gia vị chính để chế biến món thịt chó là: xả, riềng, mẻ, mắm tôm. Các đồ ăn và rau thơm đi kèm: bánh đa, húng chó, hành sống, mơ tam thể, củ sả v.v...
Tại đường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, dọc theo đê Yên Phụ có hàng loạt nhà hàng thịt chó mà người ta thường gọi đùa là Liên hiệp các xí nghiệp thịt chó. Trong đó thương hiệu Anh Tú là nổi tiếng nhất. Các nhà hàng ở đây được xây dựng có dạng nhà sàn, các ô sổ quay ra phía ngoài của đê. Trong nhà hàng, người ta ngồi bằng tròn trên những mảnh chiếu xếp lần lượt cạnh nhau. Kiểu thưởng thức như vậy mới là cách của người sành ăn món này. Nhiều nhà hàng đã nhái tên hiệu này như Anh Tú Béo, Anh Tú Xịn, Anh Tú Số 1, Anh Tú cũ, Anh Tú Chính cống, Anh Tú Chính hiệu... thậm chí ở Sài Gòn cũng có vài quán Anh Tú.
Đồ uống thường sử dụng với thịt chó là rượu nếp đục làng Vân, bia ít được dùng.
Tuy nhiên, việc ăn thịt chó được coi là sẽ bị "vận đen" nên người ta chỉ thường ăn vào những ngày cuối tháng, từ khoảng ngày 22 Âm lịch trở đi. Do thịt chó có tính "nóng" nên ở Hà Nội, nếu là ngày cuối tháng mà lại có mưa thì thịt chó bán rất đắt, có khi lại không đủ cung ứng cho người mua.
Những người phương Tây khi tới Hà Nội cũng tò mò và thường muốn được dùng thử. Tuy có người thích, có người không, nhưng đối với những người thực sự yêu và tìm hiểu về văn hoá Hà Nội và Việt Nam thì sẽ không thể quên được món này.
Trong ca dao Việt Nam có gián tiếp nhắc đến món thịt chó:
Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
con chó khóc đứng khóc ngồi
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng
Không chỉ Việt Nam mà người Nam Triều Tiên cũng rất thích món thịt chó. Tại Thế vận hội Seoul 1980 và World Cup 2002 chính quyền phải cho đóng các nhà hàng bán món này để tránh bị kêu gọi tẩy chay của những người yêu súc vật phương tây.
==============
Có mấy ciái ảnh thịt chó đẹp ơi là đẹp thì ứ pozt đc, chả hỉu tại sao thui đành pozt bài viết về thịt chó vậy >_<
-
Phải nói rằng La quả là giỏi
Giỏi hơn so với Lừa rất là nhìu
Thế mà cũng kiếm ra được mấy cái này....SS thấy La giỏi chưa
-
Oai , bé Aclove giỏi wá nè chời
Hổng như lão nào chỉ được cái to mồm áh
Iu bé LA wá , cho sis hun fát nữa nghen
-
Thịt chó Bãi Cháy nạc kinh thật, ăn cứ gọi là
-
Trời ơi...sao tui hãi cái hội này quá! Nhìn mí cái hình bito youki bị ấy sao muốn ... đi được..hic...hu....kinh vãi!
-
Thịt chó Bãi Cháy nạc kinh thật, ăn cứ gọi là
[div align=\\\"right\\\"][snapback]51033[/snapback][/div]
Goi la` gi` ?
-
ơ..fờ rờ buồn cười nhờ
Thịt chó mà ko biết ăn thì còn biết thưởng thức cái gì nữa
-
ơ..fờ rờ buồn cười nhờ
Thịt chó mà ko biết ăn thì còn biết thưởng thức cái gì nữa
[div align=\\\"right\\\"][snapback]51184[/snapback][/div]
hic...thiếu gì thịt ko ăn mà lại đi ăn thịt chó!
-
Thịt chó vừa ngon..bổ....lại rẻ nên là món ăn đc rất nhiều người ưa thích
Ở bên HQ ý....họ còn ăn nhiều hơn ở VN nhiều
Mặc dù có rất nhiều người yêu chó nhưng mà việc thưởng thức món thịt chó lại là một vấn đề khác mà
-
Uh , yêu chó mí cả ăn thịt chó là 2 fạm trù hoàn toàn khác nhau mà
Như kiểu Sathu - yêu chó mà ăn chó như ngoé
Như kiểu maj , sinh năm chó mà ăn chó như nhái
Chị Phi cũng yêu cún àh ?
-
Thịt chó Bãi Cháy nạc kinh thật, ăn cứ gọi là
[div align=\\\"right\\\"][snapback]51033[/snapback][/div]
Phải thử mới được, kinh dzậy ah
-
Uh , yêu chó mí cả ăn thịt chó là 2 fạm trù hoàn toàn khác nhau mà
Như kiểu Sathu - yêu chó mà ăn chó như ngoé
Như kiểu maj , sinh năm chó mà ăn chó như nhái
Chị Phi cũng yêu cún àh ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]51446[/snapback][/div]
Ngày trước chị ko ăn được thịt chó đâu chẳng phải iu, mà thấy hôi lém. Giờ ăn được lại càng thấy ngon và thèm thía có chít ko chứ
-
Có gì đâu mà chết với ko
Ăn thịt chó ngon ai mà chẳng công nhận cơ chứ
Tình hình là trời nắng nóng quá ....chưa thuận tiện cho đi ăn thịt chó đâu.
Thôi để fiên fiến đến hôm 20 rồi satthu cho đi Hạ Long Bãi Cháy ăn hải sản thôi
-
[/quote]
, hồi nãy mới đi xem chó...trời ơi chịu hong nổi...nhớ Nokia wá! huhu...motorola cũng bị thịt rồi. Hic...nếu như được có một điều ước lúc này chỉ mong sao cho mọi người không ăn thịt chó nữa! , cứ nhắc đến là ko cầm nước mắt được...
-
Ui zùi ui...nín đi nào
Ai ra đây dỗ fờ rờ cái ... ngập hết cả sông SG rùi
-
, hồi nãy mới đi xem chó...trời ơi chịu hong nổi...nhớ Nokia wá! huhu...motorola cũng bị thịt rồi. Hic...nếu như được có một điều ước lúc này chỉ mong sao cho mọi người không ăn thịt chó nữa! , cứ nhắc đến là ko cầm nước mắt được...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]51774[/snapback][/div]
Thôi chị đừng khóc nữa mà , nha chị nha
Hông là em hông dám ăn nữa đâu áh
-
Dạo này không off ẹp gì à?
-
Dạo này không off ẹp gì à?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]51837[/snapback][/div]
Sắp off ở BC với tiamo nè chứ thiếu tiamo, có off ẹp ăn cũng ko ngon mà nhớ ghê cơ
-
Sắp off ở BC với tiamo nè chứ thiếu tiamo, có off ẹp ăn cũng ko ngon mà nhớ ghê cơ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]51839[/snapback][/div]
Ừ , em cũng giống chị coolio
Không có anh chả thiết ọp ẹp gì cả
Thôi đã quán triệt tinh thần là hôm nào ra Bãi Cháy off mí anh
-
Nếu tất cả đã vì tiamo như vậy....
Thôi thì hãy ngủ yên với giấc mộng yêu ko trọn vẹn nhưng cũng đủ làm tiamo sống nốt những ngày còn lại trong nỗi sầu đêm vắng....ý nhầm
Thôi thì tiamo cũng đáp lại lòng mong muốn của mọi người, hãy vì mọi người đã cất công lặn lội ko quản ngại xa xôi mà tới với tiamo...yêu cầu tiamo tổ chức một bữa ẩm thực ra trò nhá
-
Bạn SS nhắn anh maj và anh Colin và chị coolio và ai có hứng thú thì tối nay or tối mai hội ẩm thực gặp nhau một cái , nhanh nhanh kẻo đến chủ nhật là bạn SS lại mất tự do rùi
-
Bạn SS nhắn anh maj và anh Colin và chị coolio và ai có hứng thú thì tối nay or tối mai hội ẩm thực gặp nhau một cái , nhanh nhanh kẻo đến chủ nhật là bạn SS lại mất tự do rùi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]52444[/snapback][/div]
Đi mí
-
Bạn SS nhắn anh maj và anh Colin và chị coolio và ai có hứng thú thì tối nay or tối mai hội ẩm thực gặp nhau một cái , nhanh nhanh kẻo đến chủ nhật là bạn SS lại mất tự do rùi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]52444[/snapback][/div]
Ờ...huhu...sao lại đúng cái giờ oái oăm thế ko biết
Anh đã hẹn trước với hội 7x những người có gia đình rồi nhưng ko sao....lúc đấy call cho anh rồi anh rủ đến luôn
-
@ tiamo : Đi đê , bắt xe về nhanh đi em qua bến xe em đón
@Maj : thích xế
-
@ tiamo : Đi đê , bắt xe về nhanh đi em qua bến xe em đón
@Maj : thích xế
[div align=\\\"right\\\"][snapback]52875[/snapback][/div]
Tối nay đi coi juve đá đê Thích thì chị cho qua đêm luôn
-
Ặc ặc....devil coolio
SS kìa....hum nay đi đê để cool cho qua đêm
-
SS chiều nay có vụ thịt chó mà không đi nhể
-
Ờ hôm qua thịt chó ngon ứ chịu được
Có cả thịt gà nữa cơ
Có cả rượu ngon
Có cả bánh mì cay HP
Chỉ không có mỗi anh tiamo
-
Ờ hôm qua thịt chó ngon ứ chịu được
Có cả thịt gà nữa cơ
Có cả rượu ngon
Có cả bánh mì cay HP
Chỉ không có mỗi anh tiamo
[div align=\\\"right\\\"][snapback]53217[/snapback][/div]
Tiamo giờ đang bùn và bị ức chế lắm cơ
-
Bạn SS của em cũng thế
Hội ẩm thực offline nhanh để còn lấy kẹo của chị Phi gửi cho
-
Tối nay tại ĐHQG tổ chức cắm trại...
Dự kiến sẽ có nhiều tiết mục hấp dẫn, thú vị... đặc biệt có sự 'tham gia' của nhiều món ăn ngon, lạ, bổ...
Thân mời các tv của hội ẩm thực & tất cả những ai quan tâm tới ẩm thực tối nay đến 144 Xuân thủy, Cầu giấy để tham dự! Khi đi nhớ mang theo nhiều money (vì có thể quý vị sẽ bị chém rất đẹp)
-
Tường thuật Offline lần 1
Như vậy là Hội ẩm thực đã có cuộc ra mắt không quá hoành tráng nhưng đậm chất ẩm thực.
Như dự kiến đội hình có mặt lúc 6h30' để đi ăn cháo trai lót dạ...khởi đầu cho hoạt động nhẹ nhàng của bao tử. Cháo trai nhẹ nhàng lót dạ xong đâu đó...những con người nhiệt tình với ẩm thực lại bon bon hóng gió trên đường Hà Nội trời mát mà người thì vẫn nóng
Con đường từ hàng cháo trai Trần Xuân Soạn tới tận Hà Đông để ăn vịt cỏ Vân Đình vẫn nổi tiếng bấy lâu ko fải quá xa như những gì người ta vẫn nghĩ. Đi trên những con đường Hà Nội để thưởng thức và cảm nhận sự dễ chịu của một tối đẹp trời quả là hết sức thú vị , nhẹ nhõm biết bao.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới được nơi cần đến...theo như sắp xếp ban đầu của chúng tôi phần ngon nhất " Nhất đầu chân nhì cổ cánh " sẽ nhường cho bé út SS cộng thêm với chú phao câu làm phần thưởng còn các anh sẽ chấp nhận phần thua thiệt là ăn đùi và lườn
Thật tiếc cho SS vì quả phao câu béo bở mà trước đó mọi người hứa sẽ dành riêng cho SS lại ko có....thôi thì đến lúc này ko phân biệt cổ cánh đùi lườn mọi người cứ thế nhẹ nhàng ko ai bảo ai mà bước vào thưởng thức.
Ẩm thực là một nghệ thuật và người thưởng thức nó cũng là những nghệ nhân để ăn sao cho thoải mái, ngon miệng mà cũng rất vui vẻ thật ko fải dễ. Tình cờ chúng tôi phát hiện ra ngoài món ăn đậm đà nhà hàng còn cung cấp cho khách hàng những món ăn tinh thần khác thật thú vị.
Vâng .... thật ko dễ để mọi người có thể nghe thấy những cái tên như Linh Trang,Minh Hiền.... trong làng ca vũ vốn tấp nập và nhiều biến cố như những năm vừa qua. Nhưng nếu như các bạn đã từng có dịp được chiêm ngưỡng được thưởng thức bộ VCD do những ca sĩ tuyệt vời như vậy thể hiện hẳn bạn sẽ ko bao giờ có thể quên được....một cảm giác thật dễ chịu và say đắm lòng người.
Khán giả ko sao kìm nén được cảm xúc và chăm chú theo dõi màn hình liên tục vỗ tay đôm đốp và bật nấc lên những tiếng.........hahaha
Từ những suy đoán logic có được trong thời gian hành nghề thám tử....chúng tôi đã phát hiện ra đây chính là những con người nhiệt tình và tâm huyết đã từng gắn bó với PĐFC.
Hẳn giờ này khi nhắc tới những cái tên như Linh Trang , Minh Hiền các vị khách và chúng tôi không khỏi xúc động cảm thấy mình được thư thái biết chừng nào.
Ẩm thực và thưởng thức thú vui tinh thần xong chúng tôi thanh toán và không tiếc lời khen sự ưu đãi của chủ hàng dành cho chúng tôi ngày hôm đó...để đáp lại thịnh tình chủ hàng ngỏ ý bớt giá cho chúng tôi dù là rất ít
Nói đến ẩm thực....đã có ăn thì fải có uống...vậy là chúng tôi đi thưởng thức "trà đạo" . Ngồi nhâm nhi tách trà cùng nhau trò chuyện về mọi việc....bâng quơ đưa mắt ra nhìn dòng người vẫn hối hả đi lại....họ trao đổi với nhau những tín hiệu của cuộc sống. Tất cả những thứ đó làm cho tách trà nhạt trở nên đậm vị hơn rất nhiều.
Cũng không còn sớm cho thời gian trong ngày nữa...chúng tôi lại nhẹ nhàng đón những làn gió mát của một đêm Hà Nội . Quả thật nếu như cuộc sống là bộn bề căng thẳng hay nhiều lúc chỉ là những rắc rối nho nhỏ hoặc đơn giản hơn chỉ là những phút rảnh rỗi có thế được đi đây đó để thưởng thức những món ăn đồ uống ưa thích.....đó chính là niềm vui và mong muốn của nhiều người.
Nhưng sau vụ offline lần 1 này hội cũng đã rút ra được những kinh nghiệm và thiếu sót trong khâu tổ chức để quán triệt tư tưởng các lần off sau sẽ khắc phục hiệu quả.
1) Lên lịch chắc chắn cho hoạt động
2) Thiếu máy ảnh .....nói đến cái này là một thiếu sót quá lớn vì đã ko truyền tải được những thông điệp qua hình ảnh để mọi người hình dung dễ hơn
3) Tổ chức lập quỹ để phát triển hội
Những ai có cùng sở thích hãy gia nhập hội đi nào
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44249[/snapback][/div]
hehe em cũng có tâm hồn ăn uống lắm nhưng mà giờ làm việc của em nó linh tinh lém, chả biết đường nào mà lần, nếu mà khi nào có vụ gị ăn uống các bác cứ off nhé em mà đi được là đi liền, em là thành viên mới mà, mê Juve lâu rùi nhưng mà k có thời gian tham gia cùng các bác, bây giờ thì k những có thời gian mà còn nhiều cơ hội để ủng hộ juve nhà ta nữa, nên từ nay có vụ gì các bác cứ gọi em, tuy là thành viên mới với các bác nhưng mà cũ với juve rùi, trước lạ sau quen mà.cứ oanh tạc đi rùi sẽ quen thui, em cũng phải ra mắt các bác chứ hả????
-
Tối nay tại ĐHQG tổ chức cắm trại...
Dự kiến sẽ có nhiều tiết mục hấp dẫn, thú vị... đặc biệt có sự 'tham gia' của nhiều món ăn ngon, lạ, bổ...
Thân mời các tv của hội ẩm thực & tất cả những ai quan tâm tới ẩm thực tối nay đến 144 Xuân thủy, Cầu giấy để tham dự! Khi đi nhớ mang theo nhiều money (vì có thể quý vị sẽ bị chém rất đẹp)
[div align=\\\"right\\\"][snapback]53423[/snapback][/div]
[
Có cả màn chặt đẹp chém đẹp hả ?
Tiêu chí của hội ẩm thực là Ngon - Bổ - Rẻ cơ
Do vậy nên hội ẩm thực hông đi đâu
-
[
Có cả màn chặt đẹp chém đẹp hả ?
Tiêu chí của hội ẩm thực là Ngon - Bổ - Rẻ cơ
Do vậy nên hội ẩm thực hông đi đâu
[div align=\\\"right\\\"][snapback]53563[/snapback][/div]
Ờ ờ
Chuẩn bị tinh thần cuối tuần đón Tiamo về với hội nào
-
Cuối tuần tiamo về để lấy kẹo của chị Phi àh ?
-
Chào cả nhà lâu lắm mới vào diễn đàn ,sắp hết thời gian em tự hứa là 2 tháng kô xem bóng đá rồi đến lúc đó thì có jì lại đi off cả anh em:D dạo này có vụ gì mới kô nhỉ hôm lâu lâu gặp Tiamo trên đuờng
-
Chào cả nhà lâu lắm mới vào diễn đàn ,sắp hết thời gian em tự hứa là 2 tháng kô xem bóng đá rồi đến lúc đó thì có jì lại đi off cả anh em:D dạo này có vụ gì mới kô nhỉ hôm lâu lâu gặp Tiamo trên đuờng
[div align=\\\"right\\\"][snapback]53824[/snapback][/div]
Thời gian đó là dĩ vãng rùi , Giờ chú muốn gặp Tiamo cũng khó đấy
-
Thời gian đó là dĩ vãng rùi , Giờ chú muốn gặp Tiamo cũng khó đấy
[div align=\\\"right\\\"][snapback]53828[/snapback][/div]
Dạo này hình như theo gót Thanh_ala, cưa gái trên Hạ Long thì phải.....
. Con gái Hạ Long thế nào ? Da trắng như da em bé hả Tiamo......
-
Dạo này hình như theo gót Thanh_ala, cưa gái trên Hạ Long thì phải.....
. Con gái Hạ Long thế nào ? Da trắng như da em bé hả Tiamo......
[div align=\\\"right\\\"][snapback]53834[/snapback][/div]
Ơ satthu tò mò nhể. Nói chung là xuống đây mới biết nhiều điều về con gái Quảng Ninh
-
Ơ satthu tò mò nhể. Nói chung là xuống đây mới biết nhiều điều về con gái Quảng Ninh
[div align=\\\"right\\\"][snapback]53986[/snapback][/div]
Điều gì anh phải nói rõ ra chứ ?
Học ở đâu cái kiểu lấp lửng khó chịu thế
Thứ 7 tuần nì mở tiệc đê anh đê
-
Sau vụ xịt chó sẽ là vụ gì ấy nhờ ?
@ anh Tia Mỡ: Có kẻ theo.... bỏ cuộc chơi ^^
-
Sau vụ thịt chó mọi người đã đi ăn phở cuốn rùi
Nhưng anh maj lười chả tường thuật lên đây
Sắp có vụ típ theo rùi cưng ơi....có đi được hông ?
-
Có nhiều điều rất chi là hay ho mà mình cũng thấy hơi bất ngờ .
@ Aclắc : gì cơ , anh hổng hỉu
-
Anh Hưng hấp ơi chết rùi chìu nay mọi người ăn mừng scu rùi làm thế nào bi giờ ? Chìu mai anh mới lên HN hả ? Kẹo của anh em đành để cho số phận quyết định thui
-
Anh Hưng ơi chết rùi chìu nay mọi người ăn mừng scu rùi làm thế nào bi giờ ? Chìu mai anh mới lên HN hả ? Kẹo của anh em đành để cho số phận quyết định thui
[div align=\\\"right\\\"][snapback]54748[/snapback][/div]
Thế thì thui cân nhắc lại ngày lên , ở nhà chơi đã . Mà bao giờ colin lên đường nhỉ? À rồi rồi
-
Lên HN chưa anh Hưng hấp ?
-
Tối nay ai chuẩn bị máy ảnh đây
SS đâu roài
-
Dạo này hình như theo gót Thanh_ala, cưa gái trên Hạ Long thì phải.....
. Con gái Hạ Long thế nào ? Da trắng như da em bé hả Tiamo......
sathu lại vớ vỉn roài, lôi em bé ra đây là đáng đi tù lém đó nhé mà bi h người ta đâu chuộng gái trắng, cứ ngăm ngăm đen mới khỏe đẹp, hé hé
@maJ: anh qua nhà Cường xd mượn máy đê lần trước em mượn tẹo phá tan, lần này ko dám bon chen
-
Nhà svxd thì colin biết thôi...híc híc...
VỚi lại thằng đấy nó tính toán với anh từng ly từng tí chứ đừng nói đến cái máy ảnh to đùng
-
Nhà svxd thì colin biết thôi...híc híc...
VỚi lại thằng đấy nó tính toán với anh từng ly từng tí chứ đừng nói đến cái máy ảnh to đùng
Bạn Cường đẹp rai tốt bụng mờ, , em chờ tới lượt mình tuần sau sẽ mượn dzị, chứ mượn cả tuần cũng áy náy lém
-
Hơ...thế để colin mượn đê...
-
Tối ni hội ẩm thức tổ chức tiệc mừng cho SS fải ko nào ?
Chời ui , cảm động chết lun
Cảm ơn mọi người nhiều nha
-
Nhớ chụp hình nhiều nhiều post lên coi cho dzui nha!
-
Ứ chơi mí người ở trong Sì Gòn đâu
-
Fờ ri bon chen....em gõ đầu cho tỉnh lại đi
Hôm nay sn thằng bian mà nó ko chịu tổ chức gì cả
thằng xấu tệ nhờ
-
Ừ anh Bian chơi xấu ko thể tả được
Mình ghét anh Bian vô cùng
Bao giờ ọp tiếp đây ?
Em đang được free cho đến hết thứ 7
Chị free ơi thực ra thì hôm qua cũng có chụp được một tấm , sau khi mọi người đi nhậu với mí cái món mà em tả í , còn vô nhà hàng ăn thim mí cái nè nữa nè
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww4.ttvnol.com%2Fuploaded2%2Fhmphongvu%2Fresize%2520of%2520dscn2042.jpg&hash=1235fae6d544993fbdace744aa4b0b8bdbe31ce5)
-
Không tường thuật vụ off ẹp gì à
-
Thì đấy có cái ảnh em post roài còn giè
-
Thì đấy có cái ảnh em post roài còn giè
http://www4.ttvnol.com/uploaded2/hmphongvu...%20dscn2042.jpg (http://www4.ttvnol.com/uploaded2/hmphongvu/resize%20of%20dscn2042.jpg)
Món ngon thế mà ko mời chị ah, chờ bữa khác nhé
-
http://www4.ttvnol.com/uploaded2/hmphongvu...%20dscn2042.jpg (http://www4.ttvnol.com/uploaded2/hmphongvu/resize%20of%20dscn2042.jpg)
Món ngon thế mà ko mời chị ah, chờ bữa khác nhé
Ừ , để lần sau hôm nào em lại nấu mấy món này mời chị nha
-
Oài...ở đâu ra mấy món đó đấy....chẹp.
SS đi ăn mảnh chẳng bao h nhớ đến ai cả nhé
-
Oài...ở đâu ra mấy món đó đấy....chẹp.
SS đi ăn mảnh chẳng bao h nhớ đến ai cả nhé
Ăn với đám ttvnol
-
Ờ ờ đúng rồi chị coolio thông minh xế
Công nhận là trông ngon ko chịu được nhờ
Mà được ăn thật còn phê hơn ý
Tất cả đều là đồ ăn chay đấy , ko có đạm đâu
-
Bậy bạ...ai bảo đồ ăn chay ko có đạm
Hàm lượng đạm trong các loại đậu và tương còn lớn hơn cả thịt...
Lần sau ko biết ko đc nói bậy nghe chưa
-
Ấy nhầm tí mà kún si đa nóng thế
Post tiếp loạt ảnh về các món ăn chay
-
Ờ ờ đúng rồi chị coolio thông minh xế
Công nhận là trông ngon ko chịu được nhờ
Mà được ăn thật còn phê hơn ý
Tất cả đều là đồ ăn chay đấy , ko có đạm đâu
Chị lại thích nhìu đạm cơ
Thui được rùi, quyết định là riêng bé ss sẽ cho ăn chay
-
Chị lại thích nhìu đạm cơ
Thui được rùi, quyết định là riêng bé ss sẽ cho ăn chay
Ơ bao giờ ấy nhỉ, mùng 5 hả
-
Ơ bao giờ ấy nhỉ, mùng 5 hả
Thế có về ko hay nbca xuống HL đòi quà nhé
-
Thế có về ko hay nbca xuống HL đòi quà nhé
Để xem tuần này đội kiểm tra xuống xem thế nào đã , người ta mới quyết định được
-
Để xem tuần này đội kiểm tra xuống xem thế nào đã , người ta mới quyết định được
Quyết định là chọn hai phương án nhé
Chuẩn bị quà đi, tớ sẽ xuống lấy về
Còn tiệc rượu mà lẩn típ là ko dấu mặt đi đâu được đó
-
@ coolio : Ko nghe anh maj nói giề hả chị ?
Chả thanh tao giề cả
@ tiamo : về HN nhớ mang quà SN và quà Biển cho em nha
-
@ tiamo : về HN nhớ mang quà SN và quà Biển cho em nha
Ơ hay sao em thik nhìu quà thía. Bây giờ người ta phải gộp lại 2,3 hay 4 ... trong 1 chứ
-
Ô lâu lâu , cái giề nó phải ra cái đấy chứ nị , anh cứ bậy bạ nào
-
Ô lâu lâu , cái giề nó phải ra cái đấy chứ nị , anh cứ bậy bạ nào
Ơ hay đã bẩu xu thế hoà nhập mừ
-
Hoà nhập khác , như kiểu anh là hoà tan
-
Sao trong này toàn nói chuyện ăn uống là sao, đây là web dành cho những fan hâm mộ Juve chân chính mà, đây là nơi bàn bạc về bóng đá cơ mà. Cả nhà lạc chủ đề hết cả rùi à
-
Sao trong này toàn nói chuyện ăn uống là sao, đây là web dành cho những fan hâm mộ Juve chân chính mà, đây là nơi bàn bạc về bóng đá cơ mà. Cả nhà lạc chủ đề hết cả rùi à
Lại ăn nói vớ vỉn
Là người ai chả cần ăn
Ăn uống là nhu cầu cơ bản của loài người
Là fan của Juve thì ko cần ăn uống mà vẫn sống được chắc
Nhất là khi cái nhu cầu cơ bản í nó đã được nâng lên tầm " nghệ thuật "
Và chúng tôi tự hào là những nghệ sĩ
-
Sao trong này toàn nói chuyện ăn uống là sao, đây là web dành cho những fan hâm mộ Juve chân chính mà, đây là nơi bàn bạc về bóng đá cơ mà. Cả nhà lạc chủ đề hết cả rùi à
Có là cầu thủ Juve thì chúng vẫn phải ăn, phải ị, phải nhậu, phải gái..
-
Có là cầu thủ Juve thì chúng vẫn phải ăn, phải ị, phải nhậu, phải gái..
Ôi chị ơi
-
Có là cầu thủ Juve thì chúng vẫn phải ăn, phải ị, phải nhậu, phải gái..
Ôi công an...... hic công an Việt Nam....
-
Hội ẩm thực nhiệt liệt chào mừng ngày giết sâu bọ
-
Hội ẩm thực nhiệt liệt chào mừng ngày giết sâu bọ
Chị chưa giết được con bọ nào nè đề nghị có tí gì đi nhỉ
-
Tí gì là tí gì cơ ?
-
Tí gì là tí gì cơ ?
Thế em nghĩ người ta giết sâu bọ bằng gì chứ
-
Bằng thuốc trừ sâu ạh
-
Sáng nay tớ uống bia để
giết sâu bọ
-
c=xin đề nghị co thêm món thịt chó để anh em co dịp ăn uống và Rải Đen sau những biến động của câu lạc bộ!
-
Đề nghị được chấp nhận và mọi người sẽ tổ chức cho nouthaway một buổi ra mắt tươm tất nhỉ
-
Hè roài, các anh các chị có định đi ăn kem hông? Cho Kem đi theo mí nhá Hum nay 1/6 nữa
-
Đấy nhiều người muốn ra mắt hội ẩm thực ghê , phải bố trí buổi ra mắt hoành tráng cho mọi người mới được
-
Mày chết ở đâu thì cứ chết đi....bon chen làm gì .
Bao giờ mới đc về HN hả ku???
-
Mày chết ở đâu thì cứ chết đi....bon chen làm gì .
Bao giờ mới đc về HN hả ku???
Thì phải tổ chức cho mọi người ra mắt chứ , không lại như vụ Inzaghi thì chán chết.
Tuần này có đoàn xuống kiểm tra nên chờ xem thế nào đã.
-
Công nhận cái vụ của Inzaghi gây thất vọng lớn quá
Anh buồn mất 5' đấy chứ có phải ít đâu
-
Em còn buồn tận 5s cơ
Mí người mới ra mắt cái
Đừng để ấn tượng xấu như inzaghi
-
Cau có cái gì...
Làm mem mới sợ bây giờ...
Nhẹ nhàng,ân cần....tiếp đón chu đáo xem nào
-
Em còn buồn tận 5s cơ
Mí người mới ra mắt cái
Đừng để ấn tượng xấu như inzaghi
Nhưng Inzaghi nó làm cái gì mà kinh thía?
-
Nhưng Inzaghi nó làm cái gì mà kinh thía?
Thì anh ấy làm cái điều mà khiến mọi người thất vọng ấy mà chị
-
SS nói sai rồi...fải là cực kỳ thất vọng...khi niềm tin mòn mỏi chờ mong
Híc...mọi người đã định tổ chức cho Inzaghi 1 sinh nhật vui nhất từ trước tời giờ nhưng Inzaghi lại từ chối....đấy là điều ko thể chấp nhận
-
Mọi người nói gì về Inzaghi vậy tui chả hiểu gì cả à
-
Không hiểu thì chạy ra chỗ khác đi ku....
Muốn tham gia thì đóng góp....còn ko thì ku đứng ngoài ngồi xem đi
Đang nói đến Inzaghi bằng xương bằng thịt kìa....đúng là......
-
Mọi người nói gì về Inzaghi vậy tui chả hiểu gì cả à
Bé phải hỏi là họ đang nói về Inzaghi nào
@Thành Inzaghi: sếp lịch chúng mình đi ăn hoa quả dầm thui bạn hiền
-
Thì anh ấy làm cái điều mà khiến mọi người thất vọng ấy mà chị
Ko bít là jề. Nhưng quả thật là thất vọng với Inzaghi. (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.c1no1.org%2Fforum%2Fimages%2Fsmilies%2FPopo%2Famazed.gif&hash=428ca6b8e022644774497f9c12db17f8e96eaf8c)
-
Ko bít là jề. Nhưng quả thật là thất vọng với Inzaghi.
-
Giờ mí biết anh Bị Sờ xấu tính kinh khủng (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.c1no1.org%2Fforum%2Fimages%2Fsmilies%2FPopo%2Famazed.gif&hash=428ca6b8e022644774497f9c12db17f8e96eaf8c)
-
Nóng quá, đi ăn Kem đê.............
Nóng quá, đi ăn Kem đê.............
-
Nóng quá, đi ăn Kem đê.............
Nóng quá, đi ăn Kem đê.............
Ừa đi ăn kem đi
Kem thích ăn kem gì ?
Còn tớ thích nhất ăn kem chua NZ
-
Kem NZ là kem gì...sao ko fải là kem tràng tiền nhỉ
-
Thôi kem mút đi
-
@ kún siđa : Dốt !
Kem NZ là kem New Zealand , ngon tuyệt trần
@ tiamo : ừ về Bãi Cháy ăn kem mút đê..........
-
Có ai kém thông mình hơn kún siđa SS ko cơ chứ.....
Thế nói kem C kún mập sida SS có biết là kem zì ko??
-
Kem C hả ?
Có phải kem cốm ko ta ?
Hay kem cam ?
Hay là kem gì hả kún siđa bậy bạ ?
( Mà đã mập thì ko siđa đâu , kún siđa dốt tệ hại )
-
Đúng là kún mập sida chẳng biết gì thật..
Thế đã thấy mình dốt chưa???
-
Kem thích ăn kem chocolate, mà Kem jì kem cũng thích ăn
Kem cũng đc ăn kem Nz trên LTK rồi, ngon lém
thằng bạn Kem nó bảo dẫn Kem đi ăn kem chanh bạc hà trên Kim Liên mà nó trốn mất tiêu
-
Hội ẩm thực to nhề, to gần bằng hội thịt chó nhà mình roài...
Tháng này thi cử vẫn chưa họp hội được lần nào
-
Ui zoài...hội thịt chó của ku to thế cơ à???
Hôm nào hội ẩm thực offline thịt chó thì ku rủ hội đi cùng luôn đi
-
@ kún siđa : Ờ , vẫn thất kún siđa dốt tệ dốt hại
@ Juvero : Anh muốn ra mắt hội ẩm thực fải ko nè ?
-
Ui zoài...hội thịt chó của ku to thế cơ à???
Hôm nào hội ẩm thực offline thịt chó thì ku rủ hội đi cùng luôn đi
Cũng ko đến nỗi tệ anh ạ!
Dưng mừ tháng này đang thi, chưa dám đi ăn... Mấy năm trước cuồng thi vẫn ăn cuối cùng đen thật nên năm nay rút kinh nghiệm....
@ Juvero : Anh muốn ra mắt hội ẩm thực fải ko nè ?
Hông muốn! Ra mắt rùi bị noái như Inzaghi thì ngại lém
-
Thì anh làm sao mà đửng để bị nói như Inzaghi là được mà
-
Thì anh làm sao mà đửng để bị nói như Inzaghi là được mà
Nói chung là ko muốn
Chừng nào hội ẩm thực chuyển hẳn thành hội thịt chó thì okie
-
Nói chung là ko muốn
Thật là buồn quá
Vầy mà tưởng anh yêu thịt chó lắm chứ
-
Kem thích ăn kem chocolate, mà Kem jì kem cũng thích ăn
Kem cũng đc ăn kem Nz trên LTK rồi, ngon lém
thằng bạn Kem nó bảo dẫn Kem đi ăn kem chanh bạc hà trên Kim Liên mà nó trốn mất tiêu
Em cũng mê Kem
-
Ờ , xế hả ? Hôm nào đi ăn kem tươi ở chỗ hôm qua thằng cháu tao dẫn tao đi ăn nhá ? Ngon phết , mà cũng rẻ
-
Một đồng 4 chiếc kem
Ăn xong vẫn còn thèm
Cha bố cái thằng bán kem
Cút đi cho tao khỏi thèm....
Từ thời bé tí thì thèm kem mút, giờ lớn rồi mỗi lần đi qua quán kem lại hông chịu được. Đợt nắng nóng vừa rồi, mấy ngày liền ngày nào cũng kem.... Cứ thế này thì cuối tháng móm mất, may mà mấy hôm nay trời lại mát mẻ trở lại ko thì chít mất!
-
Anh ui lại nắng nóng rùi đi ăn kem đi
-
Anh ui lại nắng nóng rùi đi ăn kem đi
Đi đê.
-
Ơ hay cái anh này
Em rủ anh juvero chứ em có rủ anh đâu hả ?
Thôi anh chịu khó ăn kem BC đê , cứ thích bon chen
-
Thì anh có đi đâu , anh cổ vũ em í mà
-
Dông roài, trời sắp đổ mưa roài. Để khi khác nhé! Hí hí!
-
Ờ thế em còn nghe được
Anh juvero đâu roài nhể ?
Mà nói đến kem mình thích nhất ăn kem chua NZ , ôi zời ôi sao nó ngon xế nhể
Nhìu người khen kem Fancy cũng ngon nắm nhưng mình chưa...dám thử
-
Ờ thế em còn nghe được
Anh juvero đâu roài nhể ?
Mà nói đến kem mình thích nhất ăn kem chua NZ , ôi zời ôi sao nó ngon xế nhể
Nhìu người khen kem Fancy cũng ngon nắm nhưng mình chưa...dám thử
Anh vẫn thích ăn kem ... mút nhất, vừa rẻ vừa ngon....
-
Nhưng mà anh đã ăn kem chua bao giờ chưa mà nói ?
Mà ở bên Cầu Giấy cũng có hàng kem tươi ăn được
-
Ờ anh juvero định câu thành tích phỏng ?
May mà hôm đi uống bia mừng Scu anh chưa gặp anh Tiamo đấy anh nhờ ?
-
Cầu Giấy đầy hàng kem tươi. Mừ tớ là tớ ko tham gia hội ẩm thực đâu....
Đã nói rồi, chỉ gia nhập khi hội đổi tên thành hội thịt chó!
-
Hội ẩm thực chuẩn bị off nào
-
Tiamo sắp về HN rồi....
Theo như tình hình mới nhất thì kế hoạch của hội sẽ như sau
CN 2/7 cùng JFC đi off ở Công Viên Nước.
3/7 ăn mừng SN tiamo
4/7 ăn mừng tiamo trở về
5/7 ăn mừng SS đi Cát Bà trở về
6/7 chưa có kế hoạch
7/7 chào mừng ngày đẹp
Mời mọi người cùng nhau đưa ý kiến và các tiết mục dự trù sắp tới
-
Tiamo sắp về HN rồi....
Theo như tình hình mới nhất thì kế hoạch của hội sẽ như sau
CN 2/7 cùng JFC đi off ở Công Viên Nước.
3/7 ăn mừng SN tiamo
4/7 ăn mừng tiamo trở về
5/7 ăn mừng SS đi Cát Bà trở về
6/7 chưa có kế hoạch
7/7 chào mừng ngày đẹp
Mời mọi người cùng nhau đưa ý kiến và các tiết mục dự trù sắp tới
Tiếp theo (5/7) là bé LA, VA lên, có dồn vào kế hoạch này ko nhỉ
-
Nếu VA,LA lên hôm mùng 5 thì để mùng 6 chào mừng
Mùng 6 chưa có kế hoạch mà em.
-
Maj khùng
Tưởng cả tháng 7 này là của anh cơ mà
-
Tối mai hội ẩm thực off . Chắc chiều tối mai là ở hn.
-
thằng tiamo định làm vụ to đây
Ừ...thì đúng là tiamo ko bao h đại khái...thảo nào mà SS lại iu xế
-
híc, không có em à, sao tội nghiệp thế , không chơi với mọi người nữa, bỏ rơi... em
-
Em cũng xứng đáng để bị bỏ rơi cơ ....ờ....ai bảo xấu tính
-
Tối mai hội ẩm thực off . Chắc chiều tối mai là ở hn.
Nhớ nhắn SMS lại cho tớ nhá hết xiền roài
-
Còn mùng 6
thằng em QN lên
-
Sao nhộn nhịp thế....em cho nó tổ chức chào mừng cùng với cả mây mưa luôn thể đi
-
" Mây mưa " áh ?
@ Maj : Em lúc nào cũng iu các anh nhất
Ờ mà tối nay hội ẩm thực chuẩn bị tiền cho em vay , tình hình rất là tình hình em ko còn 1 xu , vụ Cát Bà đã bị hoãn > ko gặp được mẹ > tiếp tục mồ côi money
Help meeeeeeeeeeeee !!!!
-
Tình hình thế thì chưa ăn thua so với tình hình của anh
Hôm nay anh định vận động mọi người quyên góp cho chiến dịch trả nợ 10T của anh đây.
Em đừng có mà xen vào mấy cái vụ ăn uống làm gì
-
Ko biết , tối nay vẫn diễn ra hoạt động quyên góp như bình thường
-
Á à!!!
Majesty!
Anh có số của em rồi mà ko thèm nhắn tin nhá!
Em giờ mới lên nét.
Không biết là mọi người đang hú hý ở cái ngã nào rồi?
Anh cứ chờ đấy nhá, Maj
-
Buồn nhờ, 30/6 ACL lên mà chả đc đón jì. thất vọng ông anh zai iu quý ghê cơ
-
Buồn nhờ, 30/6 ACL lên mà chả đc đón jì. thất vọng ông anh zai iu quý ghê cơ
Em cứ cho cái lịch chính xác hội ẩm thực sẽ ở bên em
-
Hôm qua mọi người bỏ rơi em nhé
Con bé đứng bơ vơ giữa đường ko biết đi đâu về đâu
Tìm mãi mà ko thấy mí người đâu nên fải lủi thủi quay về
-
Hôm qua mọi người bỏ rơi em nhé
Con bé đứng bơ vơ giữa đường ko biết đi đâu về đâu
Tìm mãi mà ko thấy mí người đâu nên fải lủi thủi quay về
Đêm qua 4h anh còn lang thang ngoài đường
-
Em cũng xứng đáng để bị bỏ rơi cơ ....ờ....ai bảo xấu tính
anh nhớ đấy nhá..nhá......nhá...nhá....tức roài ,không ngờ anh maj còn xấu tính hơn em
-
@Phương: đấy là tại em đối xử tệ với anh
@alextd: ko fải lỗi của 1 mình anh....tại cả mấy người kia cũng thế đấy chứ....ặc ặc....anh đang ngồi trong nhà thì bị đến bắt đi mà
Có kịp chuẩn bị gì đâu
-
Thứ 6 ọp tiếp nhỉ ?
Ọp tiễn em lun
Em về thoai , ở Hà Lội ko sống lổi
-
Sao lại là thứ 6
Ô hay...để đến thứ 7 cuối tuần xem nào
-
Tối thứ 6 off thì em ở lại thôi , chứ nếu ko thì chiều thứ 6 em về nhà
-
@Phương: đấy là tại em đối xử tệ với anh
@alextd: ko fải lỗi của 1 mình anh....tại cả mấy người kia cũng thế đấy chứ....ặc ặc....anh đang ngồi trong nhà thì bị đến bắt đi mà
Có kịp chuẩn bị gì đâu
Em ko biết!
Anh có số của em rồi mà ko thèm nhắn cho em nhá
T6 này mà ko gọi em thì...
-
Ờ thế thì tối thứ 6 cũng được...
Em chuẩn bị mọi thứ đi
Dạo này anh chỉ có thể chia sẻ về mặt tình cảm được thôi
-
Chủ tịch lo vụ này đê , em là em ko biết đâu đấy nhớ
-
Chủ tịch lo vụ này đê , em là em ko biết đâu đấy nhớ
Anh ấy lo thế nào được hả em?
Nghe thì biết!
Tối T6 ở đâu đây? Phải chia tay SS chứ nhỉ?
-
Em cũng ko biết ở đâu ,em đang chán lắm rồi , có khi thứ 6 em cũng ko đi được , vì mai em về luôn
-
Tình hình là SS đòi về sớm ko chịu tổ chức tiệc chia tay...
Ô hay nhờ
-
Đang buồn lắm đây
Trong hội có ai rảnh ko mời em đi ăn tối
-
Mời em đi rồi em trả tiền nhé
-
Ừ đưa tiền cho em rồi em trả cũng được
-
Ừ...có tiền thì đưa cho em trả còn ko có thì em tự trả nhé
-
Dù sao anh cũng có cái mobile , khỏi lo đi
-
Xời thế mà cãi nhau loạn xạ . Thế ý thế nào đây để còn sắp xếp
-
Nhanh lên nào
-
Tình hình là chỉ nói mồm thế thôi chứ SS đòi về rồi
-
Em cũng ko biết
Em là người bị phụ thuộc
-
Ở nhà ngủ
-
Hic...maj làm mọi người mất tinh thần
-
Tại em lúc nào cũng than vãn hô hào suông ý ...
Làm tiamo nó sợ
-
Nhưng rốt cục thì
thằng tiamo nó vẫn sợ...
Thôi để đến tối thứ 6 xem nào
-
Tối qua mình + Colin+ SS bàn luận và tâm sự rà rút ra kết luận rằng chỉ còn có mỗi maj là đủ khả năng để tổ chức tiệc chia tay cho SS thôi
-
Đã bỏ phiếu kín 3 phiếu thuận
Maj ko cần nói gì thêm nữa , thống nhất , yeah
-
Thế thì tốt thôi...hay quá vỗ tay nào
Anh cũng đồng ý là sẽ đứng ra tổ chức
Vấn đề là anh sẽ đóng góp hết sức mình.....forza "Ẩm thực FC"
-
Thế thì tốt thôi...hay quá vỗ tay nào
Anh cũng đồng ý là sẽ đứng ra tổ chức
Vấn đề là anh sẽ đóng góp hết sức mình.....forza "Ẩm thực FC"
maj thanh tao quá . Colin , SS lên lụch cụ thể giúp maj nào ( nghe nói hôm qua lại trúng quả đậm lắm )
-
Bai bai hội ẩm thực
-
ui em cũng thích ăn lắm nhưng mà ngại, may quá anh Maj có cái đầu to hơn người bình thường ,hehe đùa anh tí thôi, không ngờ anh cũng có tâm hồn ăn uống giống bọn mít ướt bọn em thế, em rất là phục anh ở cái khoản này đó khi nào có quyết định mở rộng tầm quan trọng của ẩm thực thì ới cho em một cái nhé. em sẽ ủng hộ anh Maj cả hai tay hai chân luôn
-
ui em cũng thích ăn lắm nhưng mà ngại, may quá anh Maj có cái đầu to hơn người bình thường ,hehe đùa anh tí thôi, không ngờ anh cũng có tâm hồn ăn uống giống bọn mít ướt bọn em thế, em rất là phục anh ở cái khoản này đó khi nào có quyết định mở rộng tầm quan trọng của ẩm thực thì ới cho em một cái nhé. em sẽ ủng hộ anh Maj cả hai tay hai chân luôn
Hội ẩm thực luôn chào đón các thành viên mới mà. Chào mừng bạn đến với hội. Hãy để lại tên và số điện thoại để tiện cho việc liên lạc . Đây là số của tôi 0912714242 , khi nào bạn có thời gian và muốn ra mắt hội ẩm thực cứ nhắn tôi sẽ tổ chức buổi gặp gỡ của hội chào đón bạn
-
thằng tiamo nhanh thế chứ lại...vừa mới tháo xích đã chạy như ngựa rồi nhỉ
-
Hội ẩm thực luôn chào đón các thành viên mới mà. Chào mừng bạn đến với hội. Hãy để lại tên và số điện thoại để tiện cho việc liên lạc . Đây là số của tôi 0912714242 , khi nào bạn có thời gian và muốn ra mắt hội ẩm thực cứ nhắn tôi sẽ tổ chức buổi gặp gỡ của hội chào đón bạn
Tớ cá là nếu tiamo đón được bé susu thì ít ra đã có một kẻ như Lâm bian nẫng tay trên rồi
-
Tớ cá là nếu tiamo đón được bé susu thì ít ra đã có một kẻ như Lâm bian nẫng tay trên rồi
Oái liên quan gì việc đón đưa . Chỉ là tiếp đón thành viên ra mắt hội ẩm thực thôi . Kể mà susu muốn có màn ra mắt hoành tráng thì
-
Oái liên quan gì việc đón đưa . Chỉ là tiếp đón thành viên ra mắt hội ẩm thực thôi . Kể mà susu muốn có màn ra mắt hoành tráng thì
Tớ nghĩ là em susu sẽ ko làm tiamo thất vọng đâu
-
Tớ nghĩ là em susu sẽ ko làm tiamo thất vọng đâu
Cứ chờ xem
-
Hội ẩm thực luôn chào đón các thành viên mới mà. Chào mừng bạn đến với hội. Hãy để lại tên và số điện thoại để tiện cho việc liên lạc . Đây là số của tôi 0912714242 , khi nào bạn có thời gian và muốn ra mắt hội ẩm thực cứ nhắn tôi sẽ tổ chức buổi gặp gỡ của hội chào đón bạn
the' khi nào muốn ra mắt thì phải làm thế nào vậy, gọi điện ruồi chủ tri à bác,
-
À...nếu chú mày muốn ra mắt thì sẽ được tiếp đón nhiệt tình và cũng sẽ được mọi người tạo cho cơ hội để thể hiện sự quan tâm cũng như chia sẻ niềm vui....
Thật ra đó là niềm hạnh phúc hết sức to lớn đấy
-
À...nếu chú mày muốn ra mắt thì sẽ được tiếp đón nhiệt tình và cũng sẽ được mọi người tạo cho cơ hội để thể hiện sự quan tâm cũng như chia sẻ niềm vui....
Thật ra đó là niềm hạnh phúc hết sức to lớn đấy
Có gì hạnh phúc hơn khi được chia sẻ niềm vui
-
Lão Maj với
thằng Tiamo chỉ lấy cớ thôi. Nghĩ mà thương...
-
Tớ nghĩ là em susu sẽ ko làm tiamo thất vọng đâu
úi sao chị biết, em mê juve từ lâu rồi nhưng mờ e hay xí hổ nên...thôi thì cũng nhờ có cái hội ẩm thực này nên e mới "đánh liều" tham gia, cơ mà e công việc của em, thời gian nó lung tung lắm nên k biết hẹn mọi người khi nào, mờ các bác cho e hỏi trước cái vụ mà anh Maj nói đó, vấn đề đó đó em vinh dự đảm nhận hả, không có ai giúp em một tay à? hic hic, em cũng là phận nhi nữ mờ
-
Có tiamo hào fóng và death_vợ_đánh giúp em mọi sự....em cứ yên tâm đi
Mà thường thì Hội ẩm thực hay off vào buổi tối em ạ...ko lo...số của em vẫn là số cũ à?
-
úi sao chị biết, em mê juve từ lâu rồi nhưng mờ e hay xí hổ nên...thôi thì cũng nhờ có cái hội ẩm thực này nên e mới "đánh liều" tham gia, cơ mà e công việc của em, thời gian nó lung tung lắm nên k biết hẹn mọi người khi nào, mờ các bác cho e hỏi trước cái vụ mà anh Maj nói đó, vấn đề đó đó em vinh dự đảm nhận hả, không có ai giúp em một tay à? hic hic, em cũng là phận nhi nữ mờ
Nói thật chị cũng đã từng rất xấu hổ .. nhưng tham gia hội ẩm thực rùi em sẽ thấy .. thui chị ko nói đâu, tốt nhất là em tự khám phá bằng thực tế hen'
Giờ giấc khỏi lo đi, buổi tối mát mẻ là okie rồi, em chỉ cần báo cho ma mút một câu là đội sẽ tập hợp .. nhanh hơn bộ đội trực chiến í chứ
-
Nói thật chị cũng đã từng rất xấu hổ .. nhưng tham gia hội ẩm thực rùi em sẽ thấy .. thui chị ko nói đâu, tốt nhất là em tự khám phá bằng thực tế hen'
Giờ giấc khỏi lo đi, buổi tối mát mẻ là okie rồi, em chỉ cần báo cho ma mút một câu là đội sẽ tập hợp .. nhanh hơn bộ đội trực chiến í chứ
he he vậy uh,em làm ca nên tối em cũng phải đi làm mờ, SDT của em thì không bao giờ thay đổi cả,tối nay em bận rùi, tối thứ 7 tuần này có được không, em vụng lắm, chỉ biết ăn thôi , nhưng mà lại k biết chỗ nào ăn ngon cả, thôi nhờ mọi người chỉ giáo
-
Ui...lại khiêm tốn rùi...hehe
Colin với tiamo đâu rùi... chuẩn bị đón tiếp em susu chu đáo nào
-
Ui...lại khiêm tốn rùi...hehe
Colin với tiamo đâu rùi... chuẩn bị đón tiếp em susu chu đáo nào
Có mặt đây rồi. . Lên cái lịch ra mắt hoành tráng nhỉ . Ơ thứ 7 à . Không sao ok lah , iu tiên thành viên mới
-
Anh Cú Tí ơi, em nghe nói ở HP có nhìu món ngon lém, nào là bánh đa cua, miến trộn, bánh mì cay.... anh em mình ọp ẹp nhá. Em là khách, anh là chủ nhà, đón tiếp em nhờ. em đi Free anh nhờ ^^
-
Anh Cú Tí ơi, em nghe nói ở HP có nhìu món ngon lém, nào là bánh đa cua, miến trộn, bánh mì cay.... anh em mình ọp ẹp nhá. Em là khách, anh là chủ nhà, đón tiếp em nhờ. em đi Free anh nhờ ^^
Bậy bạ quá sức .
-
Khíp quá cơ. anh Cú Tí thanh tao nhờ. Thui, cả năm em xuống HP đc có 1 lần, mà anh hưúa rùi, miến trộn nhá, nghe nói nó ngon lém ^^
-
Khíp quá cơ. anh Cú Tí thanh tao nhờ. Thui, cả năm em xuống HP đc có 1 lần, mà anh hưúa rùi, miến trộn nhá, nghe nói nó ngon lém ^^
Thế thằng pin tiểu nó không đón em à . Dù gì cũng là bạn nhắn tin với nhau .
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Thế
thằng pin tiểu nó không đón em à . Dù gì cũng là bạn nhắn tin với nhau .[/quote]
ô thế anh k bít là Bin bảo em mà xuống HP anh ấy sẽ lên Hn à. Mún lắm nhưng ...
mà có đón thì fần anh hứa anh vẫn fải thực hiện cơ mà ^^. Thế nhá. anh em mình Ọp ẹp anh nhá
-
ô thế anh k bít là Bin bảo em mà xuống HP anh ấy sẽ lên Hn à. Mún lắm nhưng ...
mà có đón thì fần anh hứa anh vẫn fải thực hiện cơ mà ^^. Thế nhá. anh em mình Ọp ẹp anh nhá
Pin tiểu sẽ mời em món thịt chó Hải Phòng
-
Hội ẩm thực ẩm thực, ra vào chào gãy cổ, anh em béo tốt hun, nhớ mọi ngườ qué
-
Hội ẩm thực ẩm thực, ra vào chào gãy cổ, anh em béo tốt hun, nhớ mọi ngườ qué
nói nhiều mà chả thấy ăn uống gì cả.Anh em ta làm 1 bữa nhậu đeê
-
Mày cứ rúc ở chốn nào ý rùi hô hào off
Lên HN đê rồi anh cho mày đi off
-
Mày cứ rúc ở chốn nào ý rùi hô hào off
Lên HN đê rồi anh cho mày đi off
Off cái gì cơ chứ bác.Em lên lâu rùi, hôm nay còn đi đá bóng với JFC cơ mà.
-
Hơ...thế mà kêu đến giữa tháng 8 mới lên....
Thế thì được rồi....chuẩn bị contact với anh để lên lịch off đi
-
Hơ...thế mà kêu đến giữa tháng 8 mới lên....
Thế thì được rồi....chuẩn bị contact với anh để lên lịch off đi
Có mấy người bác nhỉ
-
Anh Cú Tí ơi, em xuống HP rùi nè, mà vẫn chưa thấy anh và món Miến trộn đâu cả. Bùn quá cơ....
@ chị nbca: Anh Pintu lên Hn rùi còn đâu nữa mà Thịt với cả chó hả chị
-
Hội có khoảng 5-6 thành viên thường trực....
Hôm nào đẹp giời sẽ lại ra quân nhé......
Kế hoạch là món jì nhỉ kara chăn dê đi
-
Hội có khoảng 5-6 thành viên thường trực....
Hôm nào đẹp giời sẽ lại ra quân nhé......
Kế hoạch là món jì nhỉ kara chăn dê đi
Oài thằng det nó lại phét đấy tin gì nó .
Tháng này chịu khó chay tịnh thôi
-
Chay tịnh là chay tịnh thế nào? Thành viên của hội ẩm thực lêm mod mà lại chay tịnh à?
Tháng này để chào mừng sự kiện anh Cú Tí lên Mod hội ẩm thực cứ tự nhiên mà ăn đi, anh Cú tí trả tiền hết. anh Cú Tí nhờ ^^
-
Ơ...thế hoá ra
thằng Cu tí được làm mod rồi à
Quả này thì hay ho thật rồi nhỉ ....
-
Dạo này được diện kiến hội ẩm thức hơi bị nhìu...hehe..vui ơi là vui
-
Tình hình có nhiều người muốn ra mắt hội ẩm thực vì vậy chúng ta sẽ tổ chức đón tiếp cho chu đáo. Để thuận tiện cho mọi người nên thôi gộp chung màn ra mắt của mấy người vào 1 lượt cũng được chứ không phải từng người ra mắt .Lần này là lần ra mắt của susu và death_vodanh.Mọi người vào bàn xem nên tổ chức thế nào?
-
Tình hình có nhiều người muốn ra mắt hội ẩm thực vì vậy chúng ta sẽ tổ chức đón tiếp cho chu đáo. Để thuận tiện cho mọi người nên thôi gộp chung màn ra mắt của mấy người vào 1 lượt cũng được chứ không phải từng người ra mắt .Lần này là lần ra mắt của susu và death_vodanh.Mọi người vào bàn xem nên tổ chức thế nào?
Thế mọi người định bàn sao đây nhỉ, định ăn quán hay sang nhà ai thế,nếu ăn uống ở nhà ai đấy thì vui hơn đó, còn ở quán thì mệt rùi lại ko có chỗ ngủ đâu, chẳng nhẽ ăn xong rùi về nhà à, mệt lắm
-
Thế mọi người định bàn sao đây nhỉ, định ăn quán hay sang nhà ai thế,nếu ăn uống ở nhà ai đấy thì vui hơn đó, còn ở quán thì mệt rùi lại ko có chỗ ngủ đâu, chẳng nhẽ ăn xong rùi về nhà à, mệt lắm
Có lẽ chúng ta sẽ ăn ở ngoài ăn uống nhẹ nhàng và ngắm phố phường . Ăn xong chúng ta có thể đi lang thang ngắm phố phường , tán gẫu , nếu chú muốn có thể giao lưu thêm với chú PS2. Nếu không chúng ta có thể đi chơi đến khi nào mệt thì về nghỉ ( chỗ nghỉ thì không phải suy nghĩ ). Chờ xem ý kiến mọi người thế nào
-
Anh đồng ý với tiamo....sắp xếp đi...anh ko còn quá nhiều thời gian....nhanh nhanh...
-
Anh đồng ý với tiamo....sắp xếp đi...anh ko còn quá nhiều thời gian....nhanh nhanh...
bác sắp cưới vợ rùi hay sao mà ko còn thời gian thế
-
Không tò mò
thằng này....thế có đi ko để còn sắp xếp nào...
Tiamo đâu rồi...nhanh lên em....anh đang sốt ruột
-
Chờ contact với susu đã
-
Dạo này được diện kiến hội ẩm thức hơi bị nhìu...hehe..vui ơi là vui
Chị bảo rùi, ko cần vô hội đâu (úi, nói nhỏ nhé hehe), mình làm khách mời vui hơn
-
thằng tiamo hôm nay làm ăn thế nào rồi??? Tốt ko ku??
Híc...susu em cưng thì bảo colin liên hệ đi...cuối tuần này sắp xếp đi với JFC luôn
-
thằng tiamo hôm nay làm ăn thế nào rồi??? Tốt ko ku??
Híc...susu em cưng thì bảo colin liên hệ đi...cuối tuần này sắp xếp đi với JFC luôn
Ừ thế maj hay colin liên hệ susu đi , đang bận chút chưa con liên hệ với em í được.Có gì mai mình off luôn
-
Mod và hội trưởng đủn đẩy trách nhiệm thế nhỉ
-
Để tối liên hệ với susu xem ngày nào rảnh , mà sao không thấy susu ol nhỉ
-
Gọi điện thoại đê, sao phải chờ online
Tiamo : Chú Lâm có phải thành viên Hội ẩm thực đâu mà tham gia nhỉ
-
Kem đê cả nhà ui ^^
-
Kem đê cả nhà ui ^^
Kem cọt giề , bia đê
-
Bia bọt gì, kem đi
-
Trẻ con không post bài bậy bạ nhé
-
chủ tịch Maj ơi hôm nào dẫn em đi thực mục sở thị con ghẹ khổng lồ đi.Em nghe anh kể mà tò mò quá ,hay hôm nào hộ ẩm thực làm chuyến nhờ .Em nghĩ chắc 1 con là đủ cho mọi người vì nó to thế cơ mà nhưng gần 60Kg chứ có ít đâu
Trẻ con không post bài bậy bạ nhé
thế này người ta gọi là ra oai lạm quyền đâymà hehehe
-
thế này người ta gọi là ra oai lạm quyền đâymà hehehe
Chú Romeo không nên nói vậy , hội ẩm thực là nơi thanh tao sao post bài bậy bạ được
-
hội trưởng ơi nếu mỗi ng một hôm thì mất vui làm chung một buổi vui hơn nhiều hehhee
-
Thôi được rồi...nếu đã vậy thì sẽ tổ chức 1 buổi cực kỳ hoành tráng bao gồm 2 tiết mục trong đó death(ra mắt) romeo(ra mắt) mỗi người đảm đương 1 phần...từ bây giờ cho tới tối mai sẽ lên lịch mọi người mau mau sắp xếp đi.
-
Dự kiến buổi ra mắt của death_vodanh và romeo sẽ diễn ra vào tối chủ nhật tuần này. Hội ẩm thực nhớ sắp xếp thời gian cho hợp lí. Có thể susu sẽ tham gia cùng chúng ta
-
Dự kiến buổi ra mắt của death_vodanh và romeo sẽ diễn ra vào tối chủ nhật tuần này. Hội ẩm thực nhớ sắp xếp thời gian cho hợp lí. Có thể susu sẽ tham gia cùng chúng ta
ặc , tối chủ nhật này mình bận ruồi,để tuần sau đê nhỉ, hix.Mà hội này được mấy người nhỉ, Tiamo khai báo nhân khẩu đê
-
thế Tiamo lên danh sách đê để anh em còn biết nào những ai nèo hehehe máu lắm rồi
-
ơ.. còn vụ con ghẹ khổng lồ...?
Linh ta linh tinh,làm gì có ghẹ khổng lồ,ăn làm sao hết được ....
Hội ẩm thực:có vụ nào to to gọi em với nhé,nhất là hôm nào đi ăn xôi chị Yến thì đừng quên em đấy,ngon phết
-
Linh ta linh tinh,làm gì có ghẹ khổng lồ,ăn làm sao hết được ....
Hội ẩm thực:có vụ nào to to gọi em với nhé,nhất là hôm nào đi ăn xôi chị Yến thì đừng quên em đấy,ngon phết
Lại còn có vụ xôi chè cơ à, eo ui, hay nhỉ, thế hóa ra Majes với Tiamo cứ tham gia hội là được à, thích thế
-
Lại còn có vụ xôi chè cơ à, eo ui, hay nhỉ, thế hóa ra Majes với Tiamo cứ tham gia hội là được à, thích thế
Hehe Mod của offline và hội trưởng hộ ẩm thực mà ko tham gia thì nói làm gì
-
[!--quoteo(post=71816:date=Jul 26 2006, 01:10 PM:name=)--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE( @ Jul 26 2006, 01:10 PM) [snapback]71816[/snapback][/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]
Dự kiến buổi ra mắt của death_vodanh và romeo sẽ diễn ra vào tối chủ nhật tuần này. Hội ẩm thực nhớ sắp xếp thời gian cho hợp lí. Có thể susu sẽ tham gia cùng chúng ta
[/quote]
Chú death_vodanh cố gắng thu xếp thời gian , bỏ cái hẹn kia đi vì chủ nhật tuần này anh đã hẹn với susu rồi.
Danh sách thành viên tạm thời có ở trang 1.
Những người có thể tham gia buổi off chủ nhật tới (30-7): ( thời gian có thể từ 18h30)
1.Tiamo
2.Majesty
3.Colin
4.NBCA
5.Romeo
6.SUSU
7. Death_vodanh ?
8......... ( có thêm 1,2 người còn để ngỏ ) hoan nghênh mọi người tham gia.
-
Chú death_vodanh cố gắng thu xếp thời gian , bỏ cái hẹn kia đi vì chủ nhật tuần này anh đã hẹn với susu rồi.
Danh sách thành viên tạm thời có ở trang 1.
Những người có thể tham gia buổi off chủ nhật tới (30-7): ( thời gian có thể từ 19h)
1.Tiamo
2.Majesty
3.Colin
4.NBCA
5.Romeo
6.SUSU
7. Death_vodanh ?
8......... ( có thêm 1,2 người còn để ngỏ ) hoan nghênh mọi người tham gia.
CHi tiêt' hơn đi bác, thêm lịch sinh hoạt chương trình cụ thể nữa chứ,ặc.
-
CHi tiêt' hơn đi bác, thêm lịch sinh hoạt chương trình cụ thể nữa chứ,ặc.
Lịch cụ thể thì giờ chúng ta sẽ cùng bàn xem chọn món gì. Nhưng có lẽ đầu tiên sẽ là màn ăn uống ( ẩm thực và no bụng )
tăng 2 có thể là màn karaoke ( khoe giọng ) hoặc Cafe ( đàm đạo , tâm sự , giao lưu giữa các thành viên )
tăng 3,4 vẫn đang để ngỏ
-
Lịch cụ thể thì giờ chúng ta sẽ cùng bàn xem chọn món gì. Nhưng có lẽ đầu tiên sẽ là màn ăn uống ( ẩm thực và no bụng )
tăng 2 có thể là màn karaoke ( khoe giọng ) hoặc Cafe ( đàm đạo , tâm sự , giao lưu giữa các thành viên )
tăng 3,4 vẫn đang để ngỏ
,mà ăn kí gì, uống kí gì anh em nhẩy,tăng 3, 4 là sao đây
-
,mà ăn kí gì, uống kí gì anh em nhẩy,tăng 3, 4 là sao đây
Chúng ta vào bàn luận xem ăn món gì nhé. Tớ thì tớ chọn : Thịt chó hoặc Vịt Cỏ Vân Đình
-
Chú death_vodanh cố gắng thu xếp thời gian , bỏ cái hẹn kia đi vì chủ nhật tuần này anh đã hẹn với susu rồi.
Danh sách thành viên tạm thời có ở trang 1.
Những người có thể tham gia buổi off chủ nhật tới (30-7): ( thời gian có thể từ 18h30)
1.Tiamo
2.Majesty
3.Colin
4.NBCA
5.Romeo
6.SUSU
7. Death_vodanh ?
8......... ( có thêm 1,2 người còn để ngỏ ) hoan nghênh mọi người tham gia.
Lôi thêm bạn Dũng, Như, Thành .. nữa
-
Lôi thêm bạn Dũng, Như, Thành .. nữa
Cũng được , mình cũng dự định contact thêm mấy người nữa thôi. Nhưng đây là buổi ra mắt Hội ẩm thực cho mấy hội viên mới nên cũng ngại .
-
Cũng được , mình cũng dự định contact thêm mấy người nữa thôi. Nhưng đây là buổi ra mắt Hội ẩm thực cho mấy hội viên mới nên cũng ngại .
Có gì đâu mà ngại...chơi lun đê...
-
Có gì đâu mà ngại...chơi lun đê...
Vớ vỉn nào, sẽ contact thêm cho nó xôm tụ . Phi có nhu cầu ẩm thực đi đi máy bay giấy ra đây
-
Vớ vỉn nào, sẽ contact thêm cho nó xôm tụ . Phi có nhu cầu ẩm thực đi đi máy bay giấy ra đây
Đi máy bay giấy té chết sao!
-
thằng tiamo bậy bạ lại xoá bài của anh rồi à??
thằng bậy bạ anh kiện mày bây giờ...
Ku romeo đâu rồi ra đây đưa ý kiến đi
-
Chỉ tham gia hội ẩm thực được không ạ? Vì hổng hiểu rì về Juventus nói chung và bóng đá nói riêng. Vì em là con gái...
-
Chỉ tham gia hội ẩm thực được không ạ? Vì hổng hiểu rì về Juventus nói chung và bóng đá nói riêng. Vì em là con gái...
Chào mừng Dido ra tham gia hội ẩm thực . H sẽ thấy đây là nơi đáng kể tham gia .
-
Chào mừng Dido ra tham gia hội ẩm thực . H sẽ thấy đây là nơi đáng kể tham gia .
cảm ơn Tiamo đã dụ dỗ H vào đây, hic mong mọi người giúp đỡ
-
Lịch cụ thể thì giờ chúng ta sẽ cùng bàn xem chọn món gì. Nhưng có lẽ đầu tiên sẽ là màn ăn uống ( ẩm thực và no bụng )
tăng 2 có thể là màn karaoke ( khoe giọng ) hoặc Cafe ( đàm đạo , tâm sự , giao lưu giữa các thành viên )
tăng 3,4 vẫn đang để ngỏ
Ặc ặc lại còn tăng 3 ,4 nữa cơ à, hehe kì này vui đây. Em có í kiến nhé đầu tiên là ăn lót dạ trước đã, còn món chính chúng ta để ở tăng 2 đê còn tăng 3,4 chỉ dành cho con trai còn con gái về nhà đi ngủ . hội trưởng và mod thấy thế nào? Màn karaoke bỏ đê hôm trước đi off có thấy ai trong hội ẩm thực đâu ,đẵ nói ẩm thực là chỉ có ăn... ăn .....và ...ăn thôi.... hay chúng ta ko đi ăn bánh PIZZA nhờ các bác thấy thế nào a một ý kiến ko tồi.
-
Chỉ tham gia hội ẩm thực được không ạ? Vì hổng hiểu rì về Juventus nói chung và bóng đá nói riêng. Vì em là con gái...
Hoan nghênh các bạn (nhất là bạngái )tham gia hội (hì vì có thêm chân ...)Ma` mình có viết sai đâu mà Tiamo edit nhỉ, cậy chức thế là ko được đâu nghen Anh em phản đối đê
-
cảm ơn Tiamo đã dụ dỗ H vào đây, hic mong mọi người giúp đỡ
bạn yên tâm đi vào đây mọi ng giúep đỡ trên cả nhiệt tình cơ
Hội trưởng lên tiếng đi chứ lại đi tầu ngầm rồi
-
Anh có ý kiến thế này.....đi ăn Pizza khá hay....nhưng chưa biết địa điểm ở đâu thì hợp lý...mà ku romeo đề xuất vụ này nên cho ku mày tự biên tự diễn từ a->z vụ pizza này lun
Màn khác là gì nhỉ?
-
ôi màn khác thì vừa ăn pizza chúng ta vừa bàn thế là ổn chứ gì hội trương mìn h bắt đầu lẩm cẩm rồi
-
Cái chính là anh muốn mọi thứ được chuẩn bị chu đáo trước thì hay hơn...mày đúng là...ko thấy anh là người biết lo xa à
-
anh chỉ đc mỗi cái lo hão thôi mà chỉ có 2 ng thiếu mất thắng tiamo để mai lên hỏi nó nốt chứ vụ PIZZA mỗi 2 ng còn các đồnng chí khác nữa chứ.
hay là đến quán PIZZA 112 ở trên thành công quán này ổn đấy, mọi ng cho ý kiến nào.
-
Dido là ai í nhờ
dạ e xin giới thiệu, Dido là một cô gái, một thành viên mới xin gia nhập hội ẩm thực, e ăn thì cũng vừa vừa, uống thì cũng ừng ực, nói chung là cũng như mèo thôi, nhỏ nhẹ và đủ là được ạ
bạn yên tâm đi vào đây mọi ng giúep đỡ trên cả nhiệt tình cơ
Hội trưởng lên tiếng đi chứ lại đi tầu ngầm rồi
hehe vui lắm, là thành viên mới nhưng sẽ cố gắng ko để ai phải thất vọng, hic con người e vốn vậy, ăn và chơi là phải hết mình, hết cỡ, hớ hớ lại vô duyên hết cỡ
e thấy cái tầm này đi ăn Pizza là nóng lắm đấy ạ
-
dạ e xin giới thiệu, Dido là một cô gái, một thành viên mới xin gia nhập hội ẩm thực, e ăn thì cũng vừa vừa, uống thì cũng ừng ực, nói chung là cũng như mèo thôi, nhỏ nhẹ và đủ là được ạ
hehe vui lắm, là thành viên mới nhưng sẽ cố gắng ko để ai phải thất vọng, hic con người e vốn vậy, ăn và chơi là phải hết mình, hết cỡ, hớ hớ lại vô duyên hết cỡ
e thấy cái tầm này đi ăn Pizza là nóng lắm đấy ạ
nóng là nóng thế nào.Chúng ta ngồi phòng máy lạnh ăn Pizza làm sao ma nóng đc cơ chứ . Em cứ lo hão thôi ,kiểu này lại giống hội trưởng Maj rồi hehehe
-
Những người có thể tham gia buổi off chủ nhật tới (30-7): ( thời gian có thể từ 18h30 )
1.Tiamo
2.Majesty
3.Colin
4.NBCA
5.Romeo
6.SUSU
7. Death_vodanh ?
8......... ( có thêm 1,2 người còn để ngỏ ) hoan nghênh mọi người tham gia.
Quyết định là sẽ đi ăn thịt chó . Vì vậy chúng ta sẽ tập trung ở Cổng trường ĐH Luật HN lúc 18h30 nhày 30-7 ( mọi người không cao su đâu đấy).Vậy tăng 2 chúng ta nên Cafe để có thời gian đàm đạo nhỉ, bỏ màn karaoke .Khi đó chúng ta sẽ bàn ý tưởng cho tăng 3,4 . Còn vụ Pizza lót dạ thì tuỳ mọi người thôi, ngay trên đường Nguyễn Chí Thanh cũng có quán bánh pizza , hay quán capuccino cũng có bánh pizza.
-
Mà hội ẩm thực đi xem đá bóng luôn nhé. 16h Chủ nhật Xem JFC đá trận chung kết... Nếu rỗi tham gia cho vui...hihi..
-
Tao gõ đầu
thằng tiamo bây giờ...đến lượt mày quyết định chưa mà thịt chó với cả thịt mèo
Đã nói là đi ăn Pizza đầu tiên roài...còn sau đó thì sẽ tới bước kế tiếp...
Thời gian để cả hội ẩm thực gặp nhau là 18h theo truyền thống...
Nhưng vì hôm đó JFC có đá CK TTVN nên ai muốn đi cổ vũ thì có thể đi từ sớm hơn
-
thằng cu Tí vớ vẩn thật...nó cứ xoá ý kiến của mình...giận nó luôn...
@Tiamo : Xoá đâu mà xoá, del nhầm
-
Tao gõ đầu thằng tiamo bây giờ...đến lượt mày quyết định chưa mà thịt chó với cả thịt mèo
Đã nói là đi ăn Pizza đầu tiên roài...còn sau đó thì sẽ tới bước kế tiếp...
Thời gian để cả hội ẩm thực gặp nhau là 18h theo truyền thống...
Nhưng vì hôm đó JFC có đá CK TTVN nên ai muốn đi cổ vũ thì có thể đi từ sớm hơn
Maj điên à . 18h trời vẫn nắng .Có một số không thích vụ Pizza . Dù gì vẫn phải có món thịt chó
-
Maj điên à . 18h trời vẫn nắng .Có một số không thích vụ Pizza . Dù gì vẫn phải có món thịt chó
Có thấy ai bảo ko thích Pizza đâu
-
Maj điên à . 18h trời vẫn nắng .Có một số không thích vụ Pizza . Dù gì vẫn phải có món thịt chó
khiếp ăn uống với mọi người cũng nan giải nhỉ, tiếc là lần này e chưa tham gia được nên chưa biết mọi người thick ăn uống thế nào, cả 2 món pizza và thịt chó đều nóng như nhau, ôi giời lần trước e vừa ăn pizza ở Lý Quốc Sư xong, ai bảo ko có điều hòa, ăn xong vẫn nóng như thường. Mạn phép nói thế nhưng cũng chưa biết góp ý mọi người ăn j, vào phá tí cho zui
-
khiếp ăn uống với mọi người cũng nan giải nhỉ, tiếc là lần này e chưa tham gia được nên chưa biết mọi người thick ăn uống thế nào, cả 2 món pizza và thịt chó đều nóng như nhau, ôi giời lần trước e vừa ăn pizza ở Lý Quốc Sư xong, ai bảo ko có điều hòa, ăn xong vẫn nóng như thường. Mạn phép nói thế nhưng cũng chưa biết góp ý mọi người ăn j, vào phá tí cho zui
Tiamo nói nóng là nóng trong người đấy em ạh, đúng ko cu Tí? Thịt chó mát lắm
-
Hôm nào phải đi xem mặt Dido cái nhờ, mình hâm mộ Dido từ lâu lắm ròy
hic ko hiểu bianejuve biết Dido từ bao giờ mà hâm mộ lâu ro`y, sao bi giờ ra đường khó tin người thế nhờ... xem mặt Dido thì cũng phải từ từ nhé, muốn lắm nhưng có một số vấn đề trục trặc, ặc...
-
Tiamo nói nóng là nóng trong người đấy em ạh, đúng ko cu Tí? Thịt chó mát lắm
Sao Phi cứ xì pem thế nhỉ . Mọi người thống nhất chọn món gì nhanh lên để còn biết chứ. 2 ngày tới đi vắng cn mới xuất hiện được
-
chú cứ vội thế nhờ ,việc ở đây có anh Maj rồi chú đi thì cứ đi ai bắt chú phải lên tiếng nhò
-
thằng tiamo bậy quá...mà anh đã nói roài...có phải muộn mày mới ra khỏi nhà đâu...mà đi từ sớm cổ vũ bóng đá nữa cơ mà
Mà ko fải anh fản đối đi ăn thịt chó nhưng xét tình hình chung là khá nhiều người ko thích món đó và vào thời điểm này là ko thích hợp..
Thêm vào đó các món ăn dân tộc được hội thực hiện khá nhiều rồi chúng ta chuyển sang ăn đồ Tây cho nó phong phú ....hiểu chưa hả
-
hội trưởng ơi nói làm gì nhiều vậy nhất trí nhé chúng ta đi ăn PIZZa thế còn bác Death_vợđánh đâu thêm thắt đi chứ
-
hội trưởng ơi nói làm gì nhiều vậy nhất trí nhé chúng ta đi ăn PIZZa thế còn bác Death_vợđánh đâu thêm thắt đi chứ
ặc, ko bít cuối cùng có đi ăn ko , hix, có vẻ nản chí ruồi
-
đùa BÁc Death toàn làm nhụt chí anh em thôi
-
Hội ẩm thực bao giờ thịt chó gọi juverofan câu nhé! Ăn cái khác thì đừng gọi
-
Chú death_vodanh cố gắng thu xếp thời gian , bỏ cái hẹn kia đi vì chủ nhật tuần này anh đã hẹn với susu rồi.
Danh sách thành viên tạm thời có ở trang 1.
Những người có thể tham gia buổi off chủ nhật tới (30-7): ( thời gian có thể từ 18h30)
1.Tiamo
2.Majesty
3.Colin
4.NBCA
5.Romeo
6.SUSU
7. Death_vodanh ?
8......... ( có thêm 1,2 người còn để ngỏ ) hoan nghênh mọi người tham gia.
Muốn đi quá,hic.
-
Hôm nào phải đi xem mặt Dido cái nhờ, mình hâm mộ Dido từ lâu lắm ròy
hic ko hiểu bianejuve biết Dido từ bao giờ mà hâm mộ lâu ro`y, sao bi giờ ra đường khó tin người thế nhờ... xem mặt Dido thì cũng phải từ từ nhé, muốn lắm nhưng có một số vấn đề trục trặc, ặc...
Ơ thế không phải Dido hát bài Thank you hử?
-
Ơ thế không phải Dido hát bài Thank you hử?
tiếc quá, e cũng muốn thế, chắc a nhầm rồi, thôi vậy hok có số xuất đầu lộ diện rồi...e là Fido Dido, người mẫu quảng cáo độc quyền cho 7up, hic buồn thía...
-
tiếc quá, e cũng muốn thế, chắc a nhầm rồi, thôi vậy hok có số xuất đầu lộ diện rồi...e là Fido Dido, người mẫu quảng cáo độc quyền cho 7up, hic buồn thía...
Thế mà mình cứ tưởng Dido mà mình hâm mộ cơ
-
chúc cả hội ngủ ngon ạ, e sẽ thử xét lại bản thân xem có quyết tâm đi off cùng mọi người đc ko, cũng chỉ sợ mọi người thất vọng thôi
-
Thất vọng là thất vọng thế nào nhờ...mà dido có phải là nothing to lose ở Blog ko?
-
Chính xác là hắn đấy, hắn định kêu là k đi khi sắc đẹp chưa toàn vẹn lại như ngày còn trẻ thơ, đấy, ai kéo được hắn đi nào?
-
Good Morning to all!!! Chúc cả hội một ngày tốt lành... Khổ quá, tình hình là cái bàn học của e nó ngay bên cạnh cái gương nên 24/24 e đều soi gương...nhưng cứ mỗi lần nhìn vào đó e lại thấy xấu xấu như con gấu nên lại nhụt chí (đến bản thân còn phải thất vọng huống chi...???) Mà ngày đầu gặp mọi người e ko muốn ai thất vọng, ít nhất ko xinh giống diễn viên thì cũng giống ngày xưa một tí...
-
ẹc ẹc ko có ng caon gái xấu chỉ có ng con gái hay tự ti thôi. Hehehe sao trong HAT lại có nhiều ng tự ti thế hãy cố gắng lên chứ.
-
Thất vọng là thất vọng thế nào nhờ...mà dido có phải là nothing to lose ở Blog ko?
đúng là a majes, tinh tường khôn lường. Bọn anh đã quyết định đi đâu ăn chưa ạ, e thấy mãi vẫn lăn tăn chưa biết ăn j...
-
Tình hình là các bố không cãi nhau nữa , mệt lắm rồi. Giờ tôi post cái lịch cuối cùng . Chúng ta sẽ tập trung vào lúc 18h30 ngày chủ nhật 30-7 tại cổng trường Đại Học Luật HN ( trên đường Nguyễn Chí Thanh ) sau đó đi ăn Pizza ở quán Capuccino gần đó ( 84 NCT thì phải ) hay quán pizza gần đó cũng được. Trong khi ăn uống chúng ta sẽ thống nhất ăn món gì tiếp theo ( chó, mèo , vịt hay cái gì đó ) .
Ai không có xe thì tự liên hệ xe ôm nhé.
Nếu không cứ đến điểm hẹn chúng ta sẽ thu xếp.
SĐT đây : maj :0912130343
Tiamo: 0912714242
Colin :0989580183
Nhuboconganh :0915174682.
Lưu ý dù có mưa chương trình cũng không đổi
-
Có liên hệ được xe ôm miễn phí hok, hay là quyết tâm nhỉ???
-
Anh quên chưa thông báo phần quan trọng ....
Ai kiếm máy ảnh camera đi
Ku romeo hoặc tiamo lo vụ này nhé...cho nó hoành tráng một chút...về post cho bà con còn thèm thuồng chứ
-
Anh quên chưa thông báo phần quan trọng ....
Ai kiếm máy ảnh camera đi
Ku romeo hoặc tiamo lo vụ này nhé...cho nó hoành tráng một chút...về post cho bà con còn thèm thuồng chứ
e cho thue^ ma'y a?nh da'y... nhung anh em vo'i nhau e mie~n phi' la`n da`u, e mang di cho
-
Chẹp. Vừa nhân lời mời tham gia của Tiamo, nhưng thoả thuận mãi mà nó nhất định không đồng ý cho mình làm Chủ tịch danh dự Hội Ẩm thực (mặc dù mình đã bảo nó cái chức Danh dự ấy chỉ là hữu danh vô thực thôi). Mình từ bé đã quen ở đâu làm VIP ở đấy, tình hình này khó nghĩ quá!
-
Chẹp. Vừa nhân lời mời tham gia của Tiamo, nhưng thoả thuận mãi mà nó nhất định không đồng ý cho mình làm Chủ tịch danh dự Hội Ẩm thực (mặc dù mình đã bảo nó cái chức Danh dự ấy chỉ là hữu danh vô thực thôi). Mình từ bé đã quen ở đâu làm VIP ở đấy, tình hình này khó nghĩ quá!
Thôi làm chân hội viên danh dự cũng được chị à . Bình thường được là hội viên hội ẩm thực cũng là vip lắm rồi đấy đằng này cho hẳn hội viên danh dự
-
ẹc ẹc thế ai mang máy ảnh nèo Tiamo hay là em Dido ko thì là em vậy ok ?
-
Thế cho nhanh, ông Ok ngay từ đầu thì đỡ phải đùn đẩy k
-
Mang càng nhiều càng ít ko có lại đùn đẩy nhau đến lúc ko có thì buồn lắm...
À mà romeo mày kiếm được cái camera thì càng tốt...hehe...
Còn em Mai muốn làm chủ tịch sao ko nói với anh một tiếng...hehe
-
kiếm làm sao đc hội trưởng toàn chơi khó anh em
-
Mang càng nhiều càng ít ko có lại đùn đẩy nhau đến lúc ko có thì buồn lắm...
À mà romeo mày kiếm được cái camera thì càng tốt...hehe...
Còn em Mai muốn làm chủ tịch sao ko nói với anh một tiếng...hehe
Cho hoi~ to' co' vai` dieu mun phat' bieu ko biet dai ca cu ti co cho to'' post dc khong ah!!! Em so dai ca xoa bai em nen xin phep truoc!
-
tình hình đang rất tình hình, nếu mà trời cứ mưa như thế thì chúng ta sao gặp mặt đc nhờ.
-
Cho hoi~ to' co' vai` dieu mun phat' bieu ko biet dai ca cu ti co cho to'' post dc khong ah!!! Em so dai ca xoa bai em nen xin phep truoc!
Đau mắt vãi lúa
-
tình hình đang rất tình hình, nếu mà trời cứ mưa như thế thì chúng ta sao gặp mặt đc nhờ.
a nói thế này là bị xóa bài đấy, hơ hơ a đừng nhắc đến mưa và thắc mắc câu hỏi sao gặp mặt đc nhờ với Tiamo...hic Amen
-
hehehe em yên tâm đê mấy cái đó do trời rùi
-
hehehe em yên tâm đê mấy cái đó do trời rùi
đã chơi là chơi đến cùng nhỉ, kể cả sét có đánh ngang tai...nhưng câu fmong mai trời đẹp đi, gặp mặt cho sạch sẽ sáng sủa. Lao tian ah, ni bangzhu women ba (Chinese) blah blah
-
ôi trời ời, ở đây chơi cả tiếng nước ngoài nữa cơ à. bây h HAT vươn ra hợp tác mở rộng đc roài đấy nhờ anh Mạ nhờ biết đâu đấy............
-
Chào mọi người buổi sáng, chúc một ngày tốt lành!!! Hơ hơ sáng nay e ngủ dậy, chạy ngay ra cửa sổ và haha: " Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng..." trời đẹp, trong xanh và mát mẻ lém----->VUI. Hok biết có phải do lời thần chú blah blah của e đêm qua ko nhỉ, nhưng mong cả ngày hôm nay sẽ đẹp như thế
-
Chào mọi người buổi sáng, chúc một ngày tốt lành!!! Hơ hơ sáng nay e ngủ dậy, chạy ngay ra cửa sổ và haha: " Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng..." trời đẹp, trong xanh và mát mẻ lém----->VUI. Hok biết có phải do lời thần chú blah blah của e đêm qua ko nhỉ, nhưng mong cả ngày hôm nay sẽ đẹp như thế
Trời ko mưa đi đỡ ngại hơn thật .. nhưng đi mưa cũng là phong cách của jfc đó bé
-
Hôm nay mình không đi với Hội Ẩm thực được rồi vì đang ở HP báo hiếu song thân! . Hẹn dịp gần đây nhất vậy!
@ Maj: Em nói với anh nhé! Em muốn làm Chủ tịch Danh dự HAT anh ui .
-
Maj: Em muốn là Special member của HAT.
-
Thôi để anh post cái ảnh mình mới chụp nào...vỗ tay đi nào...
thằng romeo thêm lời bình đi
.....ôi trời...à còn món phở cuốn bên cạnh nữa...hehe
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2FMajesty%2FIMG_0023.jpg&hash=a513f75be089b4b71ee0af258d43edb5700e027f)
Qua? a?nh nay qua' dep ....hehe...qua' lang man
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2FMajesty%2FIMG_0022.jpg&hash=acdd7c28680f0e2a504d0b24341d0a376b2fb8fb)
Ăn tham pizza chưa này
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2FMajesty%2FIMG_0010.jpg&hash=44e3ab8d25b2d2d5e120734eb5d67e3d4451b529)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2FMajesty%2FIMG_0008.jpg&hash=682cccf52f9ce3a8be830f8f93ceb413b27c1b04)
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2FMajesty%2FIMG_0005.jpg&hash=09b27924a5c04b532bd3e98da227f4ef7bf2658b)
NBCA , Colin, Romeo
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv517%2Fjuvevn%2FMajesty%2FIMG_0004.jpg&hash=104218ad512513e10a96b5d827065f723e6fb75d)
-
Một buổi off ra mắt đầy tính thanh tao và đậm đà... của hội mình... đã kết thúc vào lúc 10 kém mấy phút ngày hôm nay, với những cái mồm toét ra hết cỡ, cái bụng no căng và... thu về khá nhiều ảnh (hehe vụ này e thích nhất). Mà chả hiểu sao tự nhiên a Maj lại mạnh mồm phân cho e chức danh khiến e giật mình đánh "Thót" một cái... Thư ký. Chưa kịp hồi tỉnh sau sự sung sướng vì danh phận mới, về nhà, vừa ol cái thì đã hết đại ca này đến hội trưởng giục, post bài đê, chat chit giề, lại có người nhắn tin đe dọa, mai kiểm tra ko hay thì viết lại... Ôi trái tim non nớt của e đang dần dần... (cáu rồi đấy).
Thoai, lượn lờ mãi, e hèm để e bắt đầu kể về cái cảm giác hừng hực, nôn nóng chờ ra mắt, gặp gỡ mọi người, khiếp chờ mãi suốt từ 5h hơn chiều, mãi mãi... chả thấy ông xe ôm đâu, gọi 2 cú điện thoại: "đang lạc đường"... hơ hơ gần 5 năm ở Hà Nội mà cũng có khái niệm lạc đường??? (HAY) và đúng 6h25 e được ngồi lên xe, vèo vèo đến cổng trường ĐH Luật (may mà có mỗi a Collin là thắc mắc vụ sao đến muộn)
Thì đã gặp gỡ ai cũng phải giới thiệu qua chứ nhờ, e sướng nhất là mọi người nhận ra e là DiDo luôn, tay bắt mặt mừng, hỏi han nhau vài ba câu lại tiếp tục "ăn ở đâu nhờ" (hic, câu hỏi muôn thưở, từ box ra đến miệng)... "Cappucino đê". "Thôi Cappucino chán lắm" (e cũng thấy chán), có ý kiến của a Romeo "Pizza 112 Thành Công...", "ok, đi đê", éo éo, lượn lờ mua đường, cuối cùng cũng đến và... tạch mấy kiểu ảnh để bắt đầu cho những kiểu ảnh ăn uống về sau, mà khổ cái, a Maj vì mải hướng đến mùi Pizza ngào ngạt còn đối diện bên đường mà vèo... xoẹt, xe máy va vào tay, hê, mọi người quay lại cười cái đáng yêu rồi tiếp bước vào trong quán, <quán điều hòa mát lạnh, đẹp, xịn, mọi người nhờ, lại đc thêm 2 cái quạt nữa, sướng thế>, a Maj nhanh chóng mở thực đơn chọn món: 2 cái Pizza to đùng đê, 2 cái, mỗi cái chia làm 8 phần (đủ người), rồi hùng hục tiếng bước chân bianejuve lên thành 9 người??? thế mà vẫn ăn tốt. Yeahhhhh nâng ly Aquafina vị chanh nào, rồi ăn ăn, có Romeo là ăn theo kiểu ở bển, còn đâu hầu hết là Việt Nam ta chén, a Maj ăn ít lắm, mà tốt bụng nữa, nhường e Dido (nhịn từ sáng) một phần còn lại trên đĩa, a Maj ăn đc có 2,5 phần chứ mấy (thống kê tự khai thôi???), và còn chăm lo sợ Romeo ăn ko đủ, ngồi đếm "hình như mày ăn đc 4 cái...", Chúa ơi, chúa ở đâu
Sau khi tạch lại bãi chiến trường a Maj lại ý kiến "đi đâu tiếp nhờ..." hờ hờ ăn món khô rồi đi ăn món nước, liệt kê, liệt kê đi ăn phở cuốn (có liên quan đến nước: nước mắm và trà đá)... vèo vèo đã đến quán phở cuốn sau một hồi mỏi mắt chờ mọi người lượn hết đường thanh niên... hic, lại chụp ảnh cái nhể... vừa ngồi xuống, trà đá đê, giấy ăn đê, chụp ảnh nào... chụp, ai cũng sướng: "lâu rồi ko chụp ảnh, chụp đê, chụp về cho mọi người thưởng thức, ăn mảnh một mình ko sướng, tình hình đội mình nghĩa cử đều rất đẹp, thanh tao mà.
Hồi cuối, mọi người cùng nhau vi vu đi ra ăn kem Tràng Tiền... nhưng nghĩ là tầm thường quá nên quyết định đi Nguyễn Du coffee, giọng a Maj đĩnh đạc: "6 leo, 2 tươi"... và a e trong hội tâm sự chứ còn j, tạm cho lắng đọng phần chụp ảnh, mọi người trò chuyện vui vẻ, a e cười nói hô hố, ai nhìn cũng phải thèm... thì thế, trong phút bồng bột hội trưởng mới phân cho e chức danh quan trọng như thía để đến bi h, nửa đêm mà hết người này hỏi thăm đến người kia đòi bài, chả có tâm trạng cao hứng giề cả, viết chán thì tự "a" Ti edit nhé. Thật ra có người xui e là cứ để đấy, đi chơi về rồi mới viết nhưng ai lại thế nhờ, hay giở thế nào thì a e với nhau, chọn dịp khác nhờ, giữ uy tín chớ. Với lại e cũng là người đc đưa về đầu tiên, ai lại để a e thất vọng.
Mà cũng thông cảm cho e, e chú thích là vừa chat, vừa post bài nên nó hơi dài, mà hình như súc tích quá, thôi thì... hơ hơ kệ mọi người, ai bảo mọi người áp bức e nhé, mai e đi sớm nhé, bắt e đêm hôm khuya khoắt, lọ mọ... thâm mắt bên phải, đỏ hoe mắt bên trái... hic dại mồm nếu bài này đc duyệt là e đòi trả lương hậu hĩnh đấy, e báo trước rồi đấy... huhu chả ai thương e???
-
Ừ...ko ai thương em là fải rồi...hehe
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi27.photobucket.com%2Falbums%2Fc170%2FRomeo952%2FHAT%2FIMG_0357.jpg&hash=5016829658b5c72dfade5424d8517e9007772a6c)
Dido , Tiamo, Bianconerivn
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi27.photobucket.com%2Falbums%2Fc170%2FRomeo952%2FHAT%2FIMG_0352-1.jpg&hash=147623614abc2c1a27bbf5b3be9d00db9686561b)
Mien_pavel , Dido , Tiamo
[/quote]
-
Ôi trời ơi...nói mang tiếng anh ra ....thì anh post gần hết rồi còn gì...cái nào tối quá thì anh ko post thôi chứ
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi27.photobucket.com%2Falbums%2Fc170%2FRomeo952%2FHAT%2Funtitled.jpg&hash=f34315603da8903424e9d6c8c0044acc58e3bf57)
-
Ôi..cái
thằng ếch này nó xoá hết ảnh nó post lên rồi
Ảnh gì bé tí tẹo thế kia thì ai mà nhìn đc
-
ooi em sorry mọi ng vì lỡ tay em đã xóa hết ảnh đi mất rồi mọi ng thông cảm dùm em
@maj: đây là cái ảnh anh gửi cho em đấy nó chỉ có thie thui anh ạ
-
ooi em sorry mọi ng vì lỡ tay em đã xóa hết ảnh đi mất rồi mọi ng thông cảm dùm em
@maj: đây là cái ảnh anh gửi chó em đấy nó chỉ có thie thui anh ạ
Gia sư dậy tiếng việt đê a ơi, mà cái hình đó bé thật, e ko đọc đc chữ, vụ này phải nhờ a Ti giúp đỡ roài, ko hiểu chọc ngoáy j mình
-
Nhìn ghen tị nhẩy, hic hôm qua chạy khắp thành phố sao không gặp cái hội đú đởn này nhẩy. Hị hị nhìn ghen tị quá cho ghé một cẳng đê, các Kưng ơiiiiiiiiiiii
-
Nhìn ghen tị nhẩy, hic hôm qua chạy khắp thành phố sao không gặp cái hội đú đởn này nhẩy. Hị hị nhìn ghen tị quá cho ghé một cẳng đê, các Kưng ơiiiiiiiiiiii
Đăng kí đi nào để còn xếp lịch ra mắt hội
-
Sao ít ảnh thế , tớ nhớ hôm qua là lần đầu tiên trong đời tớ được chụp nhiều ảnh thế mà
PS : Dido : em viết cũng tạm được
-
UI zùi post ảnh mà ko bỏ tên vào chả bít ai là ai cả!!! Mà công nhận cu Tí nó làm liveshow ảnh thât!!!!:D
-
UI zùi post ảnh mà ko bỏ tên vào chả bít ai là ai cả!!! Mà công nhận cu Tí nó làm liveshow ảnh thât!!!!:D
Toàn vip member mà không biết ai vào ai á .
-
Toàn vip member mà không biết ai vào ai á .
Chã biết ai là ai....
-
Chã biết ai là ai....
Nhìn ảnh mà hỏng bít là ai hử
-
Híc híc...3sa vào đây giúp 1 tay biên soạn lời thoại cho hình nào
Ảnh đẹp thế kia mà cho thêm lời bình vào thì tuyệt ...hehe
-
Híc híc...3sa vào đây giúp 1 tay biên soạn lời thoại cho hình nào
Ảnh đẹp thế kia mà cho thêm lời bình vào thì tuyệt ...hehe
Hô hô...sao lại nhờ Basa...những nguời đi off mới bít chứ!
@bian: ko biết thì mới hỏi chứ
-
Ui...ko biết thì đoán đi
Mà tại vì đêm qua anh giao cho thằng romeo làm...nó loay hoay cả đêm ra cái hình bé tí tẹo ở trên đấy
-
Ặc , em dido hôm qua om bài có đến trước 3 h thôi à.Hôm nay có việc bận nên ko đi làm tăng 3, 4 được, hix, ko thì anh em ta còn mệt đó.Tính vụ tuần sau trước đê anh em nhỉ, (GHi chú: sao hôm qua em ăn vẫn đói chứ nhỉ )
-
Hô hô...sao lại nhờ Basa...những nguời đi off mới bít chứ!
@bian: ko biết thì mới hỏi chứ
uh` thì cứ hỏi đi, có ai cấm đâu nào
-
Oh các đồng chí ơi, em cũng nhớ là nhìu ảnh lém kia mừ. Sao thấy in ít thế nhỉ? Híc, mọi ng "ăn"ảnh ghê ha, còn mình vẫn như mọi khi, nhìn thấy ảnh mà chán chả bùn chết. Định bụng đem tặng bạn bè vài cái dưng mà tình hình là thôi, 0 chúng nó cười mình chít! Từ nay về sau đừng hòng có ai bắt mình chụp ảnh đc nữa! Ui trùi ui, để hôm nào mình thử post cái ảnh hồi 8 tuổi lên cho mọi ng... lác mắt cái chơi!
Ah, mien_pavel đã phát hiện ra 1 chân lý: ra cái hội ẩm thực này chỉ có... ăn thôi à?
-
Oh các đồng chí ơi, em cũng nhớ là nhìu ảnh lém kia mừ. Sao thấy in ít thế nhỉ? Híc, mọi ng "ăn"ảnh ghê ha, còn mình vẫn như mọi khi, nhìn thấy ảnh mà chán chả bùn chết. Định bụng đem tặng bạn bè vài cái dưng mà tình hình là thôi, 0 chúng nó cười mình chít! Từ nay về sau đừng hòng có ai bắt mình chụp ảnh đc nữa! Ui trùi ui, để hôm nào mình thử post cái ảnh hồi 8 tuổi lên cho mọi ng... lác mắt cái chơi!
Ah, mien_pavel đã phát hiện ra 1 chân lý: ra cái hội ẩm thực này chỉ có... ăn thôi à?
Con bé này hỏi lạ, hội ẩm thực ko ăn thì còn làm cái gì nữa? Không lẽ lại liên kết với cả hội tẩm quất hả
-
Ặc , em dido hôm qua om bài có đến trước 3 h thôi à.Hôm nay có việc bận nên ko đi làm tăng 3, 4 được, hix, ko thì anh em ta còn mệt đó.Tính vụ tuần sau trước đê anh em nhỉ, (GHi chú: sao hôm qua em ăn vẫn đói chứ nhỉ )
[/color]
Có lẽ tại chú ngồi cạnh Maj
-
thằng kia bậy bạ vu oan cho anh thế à
Ngồi cạnh anh là hay được ưu ái gắp thức ăn cho còn giề
-
Ặc có thấy hội trưởng gắp thức ăn đâu . Toàn thấy em ăn đến miến thứ 3 thì bắt đầu mở máy " á thang romeo ăn cái thứ 3 rồi nhé chia đây đê"
-
Ặc có thấy hội trưởng gắp thức ăn đâu . Toàn thấy em ăn đến miến thứ 3 thì bắt đầu mở máy " á thang romeo ăn cái thứ 3 rồi nhé chia đây đê"
Toàn đem chuyện xấu ra bôi bác thoy
-
Toàn đem chuyện xấu ra bôi bác thoy
Đúng ruồi, mọi người nói xấu nhau thế là ko được, người trong hội ai lại vạch áo cho người xem lưng bao giờ cơ chứ, ), .Mà sao ảnh mình xí trai thế nhỉ,
-
Đúng ruồi, mọi người nói xấu nhau thế là ko được, người trong hội ai lại vạch áo cho người xem lưng bao giờ cơ chứ, ), .Mà sao ảnh mình xí trai thế nhỉ,
Tại chú xí trai chứ bộ
-
Đúng ruồi, mọi người nói xấu nhau thế là ko được, người trong hội ai lại vạch áo cho người xem lưng bao giờ cơ chứ, ), .Mà sao ảnh mình xí trai thế nhỉ,
Họ k chỉ vạch áo đâu, vạch cả một số thứ khác nữa cơ
-
Death là
thằng mặc áo trắng đeo kính ấy hả?
-
Chính là nó đấy
-
thằng pintu ko có đóng góp gì cho hội thì đi chỗ khác không lại bị ăn đòn bây giờ
-
thằng pintu ko có đóng góp gì cho hội thì đi chỗ khác không lại bị ăn đòn bây giờ
thằng pin tiểu đừng post nữ mất công anh vào del bài
-
Pin tu ra ngoài đê!!!!
-
Hoành tráng qué, cho bon chen bon chen tí ti, hì hì nhìn là thấy thèm rồi, đang đói nhìn các bồ tèo chiến ngon thế, Ma yêu quí ơi, tí mò ơi bao h đi nháy phát nhé..
-
Nhớ mọi người quá
Chủ nhật tuần sau em xuống , tổ chức ngay 1 buổi nào
-
Nhớ mọi người quá
Chủ nhật tuần sau em xuống , tổ chức ngay 1 buổi nào
Chủ nhật tuần sau nữa cơ à? Lâu thế. Được rồi vậy hôm đó anh sẽ bố trí buổi off cho các thành viên mới ra mắt hội ẩm thực.
-
Nhiều người ra mắt nhờ
-
Cả nhà xin chào mừng hội viên mới Gigi xinh đẹp của chúng ta. Thay mặt hội anh và ôm hun em thắm thiết.
-
thằng tiamo lại lợi dụng rồi...
Khiếp...từ khi nó nhậm chức mod xem chừng có vẻ bận rộn quá cơ
-
ặc ặc
thằng tiamo đừng có lợi dụng nhé . Sao tuần sau nữa SS mới xuống HN à thế thì buồn nhở mình lại kô có mặt rồi . hay SS ơi chủ nhật này xuống luôn đê.
-
Chán thế, e cực nhọc viết bài như thế mà mọi người chỉ khen đc mỗi câu tạm được, hic, ác thật... Em hỏi hội mình có ai muốn đi Đền Thượng vào thứ 7 này cùng bọn e ko (nếu trời hok mưa)...
Thoai, e chào mọi người buổi sáng nhé, chúc mọi người một ngày mới mới hơn bao ngày, một ngày vui vẻ!!!
-
Đây có phải là lời mời không nhờ?
-
@ Bianconerivn: Bún riêu, canh bún, phá lấu, há cảo chiên, bột chiên, bò viên chiên....
Cậu ờ Sì Gòn là tớ đãi cậu liền à
-
@ Bianconerivn: Bún riêu, canh bún, phá lấu, há cảo chiên, bột chiên, bò viên chiên....
Cậu ờ Sì Gòn là tớ đãi cậu liền à
Nhiều thứ thế cơ à, toàn món 2-3k/ món thoy à? Cái đấy ở ngoài HN có k nhỉ?
-
ôi dzời ơi ăn uống là mình cứ fê fải gọi là , hum nèo off nhậu cái nhỉ lẩu hay thịt chó nhỉ ....
-
ôi dzời ơi ăn uống là mình cứ fê fải gọi là , hum nèo off nhậu cái nhỉ lẩu hay thịt chó nhỉ ....
Thế nhậu được bao nhiêu chai mà kêu ghê thế ku
-
Nhiều thứ thế cơ à, toàn món 2-3k/ món thoy à? Cái đấy ở ngoài HN có k nhỉ?
Bún riêu thì chắc có. Còn mấy cái kia hình như hổng có
ôi dzời ơi ăn uống là mình cứ fê fải gọi là , hum nèo off nhậu cái nhỉ lẩu hay thịt chó nhỉ ....
Ặc, ác thế? Ăn lẩu chó.
Tớ chỉ thích ăn lẩu rắn thui. Ngon tuyệt
-
Không lẩu rắn cũng không lẩu chó
@solo: Ngoài này có một quán bún riêu Nam bộ ròy đấy, ăn cũng khá ngon, chẳng biết những món kia thì ở đâu có nhờ
@rin: Bx nói rõ ra kìa, ún được mí chai thế
-
@ Bian: Tớ vẫn thích ăn bún riêu Bắc hơn. Bún riêu trong này có đậu, cà chua, búa lua xua hết. Còn ăn với rau muốn, bắp chuối, linh tinh lang tang cắc lọai rau. Tớ có cảm giác canh bún trong này gần giống bún riêu ngoài Bắc. Híc, thế bún riêu Nam bộ ngoài đó là sợi to hay sợi nhỏ? Sợi nhỏ thì đúng đó. Trong này phân biệt mà.
- Bún bò: sợi to đùng
- Bún riêu: sợi nhỏ tí
- Canh bún: sợi vừa vừa
-
ặc ặc thằng tiamo đừng có lợi dụng nhé . Sao tuần sau nữa SS mới xuống HN à thế thì buồn nhở mình lại kô có mặt rồi . hay SS ơi chủ nhật này xuống luôn đê.
Sao tuần ý thì bạn Romeo lại ko có mặt ?
-
Nó đi du hý ở Sài Gòn..sướng nhờ
-
Nó đi du hý ở Sài Gòn..sướng nhờ
Ai hử anh? Gửi quà cho em đi. Em thích ăn bánh bao Bắc
-
@ Bian: Tớ vẫn thích ăn bún riêu Bắc hơn. Bún riêu trong này có đậu, cà chua, búa lua xua hết. Còn ăn với rau muốn, bắp chuối, linh tinh lang tang cắc lọai rau. Tớ có cảm giác canh bún trong này gần giống bún riêu ngoài Bắc. Híc, thế bún riêu Nam bộ ngoài đó là sợi to hay sợi nhỏ? Sợi nhỏ thì đúng đó. Trong này phân biệt mà.
- Bún bò: sợi to đùng
- Bún riêu: sợi nhỏ tí
- Canh bún: sợi vừa vừa
Bún riêu ngoài này hỏng có rau muống, có một cục riêu tròn tròn, một cục tiết, một miếng thịt toa toa, sợi bún chỉ hơi hơi nhỏ thoy, chứ hỏng phải nhỏ lắm, nhưng nói chung là ăn bún riêu nam bộ ở đấy cũng có khác với bún riêu ở ngoài này, dĩ nhiên là mỗi nơi có một vị ngon khác nhau rùi
Bún bò thì sợi như bún riêu, như bún thường thui, k phân biệt
Phở thì mới có hàng sợi to, có hàng sợi nhỏ, nhưng nói chung là ngon lắm
-
Bún riêu ngoài này hỏng có rau muống, có một cục riêu tròn tròn, một cục tiết, một miếng thịt toa toa, sợi bún chỉ hơi hơi nhỏ thoy, chứ hỏng phải nhỏ lắm, nhưng nói chung là ăn bún riêu nam bộ ở đấy cũng có khác với bún riêu ở ngoài này, dĩ nhiên là mỗi nơi có một vị ngon khác nhau rùi
Bún bò thì sợi như bún riêu, như bún thường thui, k phân biệt
Phở thì mới có hàng sợi to, có hàng sợi nhỏ, nhưng nói chung là ngon lắm
oài, phở sợi dẹp. Bún sợi tròn ung ủng mà
Híc, có ai đi máy bay ra, tớ gửi cậu 1 tô
-
a Romeo đểu thía, đi hú hý sung sướng trong đó, ra mà ko có quà cho mọi người thì sao nhỉ??? hie hie e là thư ký chắc cũng có cái j chứ anh Romeo nhỉ. Mà anh liệu về kịp đi off nhé, ko thì...
-
oài, phở sợi dẹp. Bún sợi tròn ung ủng mà
Híc, có ai đi máy bay ra, tớ gửi cậu 1 tô
gửi romeo đấy!
Bún sợi nó tròn hơn là phở, nhưng tớ có vẻ thích sợi phở hơn là sợi bún , à, ngoài này còn có cả bún chua ngọt nữa, ở trỏng có k
-
Lại xì pem (. Ra chỗ khác đua xe đi nào
-
ẹc chưa gì đã có ng nhờ vả rồi
@enti: thế trong sài gong món gì là đặc sản vậy ?
-
ẹc chưa gì đã có ng nhờ vả rồi
@enti: thế trong sài gong món gì là đặc sản vậy ?
Người ta nhờ mang có bát bún ra thui mà cũng.....
Lại xì pem (. Ra chỗ khác đua xe đi nào
Đang thảo luận các món ăn mà, đây là topic dành cho ăn uống đúng k
-
ẹc chưa gì đã có ng nhờ vả rồi
@enti: thế trong sài gong món gì là đặc sản vậy ?
Món gì đặc sản á? NHìu lằm. Bánh tráng phơi sương, bánh canh cua, bún mắn, hủ tiếu mì...Còn ăn quà vặt thì very nhiều luôn đó. Nhất là kem kiếc, chè cháo....chẹp chẹp, nhìu cực lun
-
ko nhưng tó muốn hỏi món đặc sản trong đấy cơ món gì nổi tiếng nhất í ?
-
gửi romeo đấy!
Bún sợi nó tròn hơn là phở, nhưng tớ có vẻ thích sợi phở hơn là sợi bún , à, ngoài này còn có cả bún chua ngọt nữa, ở trỏng có k
Tớ thích cả 2. Tối qua, tớ mới bò ra sân bay làm bát phở Bắc, chấm quẩy. Híc. Nó lấy 1K 1 cái quẩy bé tí teo. Ngoài Bắc chỉ có 200 thui. Ác
Lại xì pem (. Ra chỗ khác đua xe đi nào
Xì hồi nào mà xì?
ko nhưng tó muốn hỏi món đặc sản trong đấy cơ món gì nổi tiếng nhất í ?
Nó hổng có đặc sản cậu uiiiii.
Bao giờ Romeo vào thế?
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Tớ thích cả 2. Tối qua, tớ mới bò ra sân bay làm bát phở Bắc, chấm quẩy. Híc. Nó lấy 1K 1 cái quẩy bé tí teo. Ngoài Bắc chỉ có 200 thui. Ác[/quote]
Hơ, công nhận là quẩy nó cũng đánh thuế vận chuyển hay sao í, thế ở trong đấy không làm được quẩy hay sao mà bán 1k/1 cái, thật là nhẫn tâm với solo
-
Hơ, công nhận là quẩy nó cũng đánh thuế vận chuyển hay sao í, thế ở trong đấy không làm được quẩy hay sao mà bán 1k/1 cái, thật là nhẫn tâm với solo
Híc, nó có đánh thuế gì d0âu. Có điều quẩy Bắc thì có mỗi 1 hàng làm, độc quyền nên nó phệt giá cao. Chứ quẩy Nam chỉ được cái to, dài. Ăn ko giòn, chán. Tớ vữn kết quẩy Bắc nhất
Tự nhiên hum nay thèm ăn bánh bao Bắc quá
-
Híc, nó có đánh thuế gì d0âu. Có điều quẩy Bắc thì có mỗi 1 hàng làm, độc quyền nên nó phệt giá cao. Chứ quẩy Nam chỉ được cái to, dài. Ăn ko giòn, chán. Tớ vữn kết quẩy Bắc nhất
Tự nhiên hum nay thèm ăn bánh bao Bắc quá
Thế thì chắc mình đổi nghề, vào Nam mở hàng quẩy nóng kiếm sống thoy, 1k/1 cái cơ mà .
Tớ không thích bánh bao lắm
-
Thế thì chắc mình đổi nghề, vào Nam mở hàng quẩy nóng kiếm sống thoy, 1k/1 cái cơ mà .
Tớ không thích bánh bao lắm
Vào đê, tớ ủng hộ cho
Bánh bao trong Nam ăn hổng ngon. Nhân đi đằng nhân, vỏ đi đằng vỏ. Cắn 1 miếng, nhìn thấy 1 cục thịt (có khi còn đỏ hỏn) kèm với 2 quả trứng cút. Ăn chả ngon.
-
Vào đê, tớ ủng hộ cho
Bánh bao trong Nam ăn hổng ngon. Nhân đi đằng nhân, vỏ đi đằng vỏ. Cắn 1 miếng, nhìn thấy 1 cục thịt (có khi còn đỏ hỏn) kèm với 2 quả trứng cút. Ăn chả ngon.
Bánh bao ở ngoài này thì có khác gì,ah, có khác , nhưng nói chung, tớ cũng hỏng có thích bánh bao . Tớ mà vào được thì tớ vào ngay
-
Bây h mình bị nghiện bún ốc đậu hàng bác gì ấy nhờ (hông nhớ tên) gần nhà cái Nga béo, ngon kinh dị.... hôm nọ 2 đứa đi ăn, măm xong 1 bát mình định măm típ nữa cơ nhưng nó mua sữa chua về ăn nên thôi, ngồi măm sữa chua cho mát Ôi thèm bún ốc đậu quá..... Chỉ tiếc là hàng bún đấy hơi nhỏ, nhỏ lắm nên ko mời ai đi ăn cùng đc, chỉ ăn với Nga béo đc thôi, hí hí.... Ôi mình mún ăn cả bánh gato nữa, sắp sn roài, chú iu ơi, tặng cháu cái bánh gato đi.....
-
Oài, nói mới nhớ. Mình cũng thèm ăn bún ốc Hồ Tây quá
-
Oài, nói mới nhớ. Mình cũng thèm ăn bún ốc Hồ Tây quá
Bún ốc ở gần chỗ Vincom cũng đc lém chị ạ. Ăn bún ốc hay bún riêu bò ở chỗ đấy ngon fết, ực ực....
-
Mọi người nên nghiêm túc trong việc post bài ở đây .
-
Chờ contact với susu đã
Trùi ui, tức chết đi được , sao mọi người đi off mà không liên lạc với em, em bận nên k thể online thường xuyên được, lại vừa đi Nha Trang về làm sao mà bít được, anh Maj và Tiamo làm ăn thế này mất hết khách thôi, tức quá , hôm nào tổ chức lại đê, em ấm ức lắm, có SĐT mà chả liên lạc với em j cả, máy em nó hết tiền rùi, chưa lĩnh lương, tức quá đi thôi...
-
Trùi ui, tức chết đi được , sao mọi người đi off mà không liên lạc với em, em bận nên k thể online thường xuyên được, lại vừa đi Nha Trang về làm sao mà bít được, anh Maj và Tiamo làm ăn thế này mất hết khách thôi, tức quá , hôm nào tổ chức lại đê, em ấm ức lắm, có SĐT mà chả liên lạc với em j cả, máy em nó hết tiền rùi, chưa lĩnh lương, tức quá đi thôi...
Oài em nói như đúng rối ấy . Vụ off này em cũng biết mà anh chả contact với em, tối hôm đó 9h em mới về đến HN còn gì. Thế mà trách mình như thật ấy . Bùn .
-
Hôm em xuống có off ko đây ? Ăn bún chả đê
-
em có ý kiến nhỏ nhoi, mọi người có muốn off bằng cách giúp sức (tình đoàn kết của hội) nhau làm một bữa lẩu hok ạ, địa điểm thì ko lo ạ, em mong off quá, hihi để đc chụp ảnh
-
em có ý kiến nhỏ nhoi, mọi người có muốn off bằng cách giúp sức (tình đoàn kết của hội) nhau làm một bữa lẩu hok ạ, địa điểm thì ko lo ạ, em mong off quá, hihi để đc chụp ảnh
Mọi người cứ từ từ . Các ý tưởng đã định hình
-
Oài em nói như đúng rối ấy . Vụ off này em cũng biết mà anh chả contact với em, tối hôm đó 9h em mới về đến HN còn gì. Thế mà trách mình như thật ấy . Bùn .
khoan đã, em chả bít j cả, hay là ai giả mạo em nhỉ, em chả thấy ai liên lạc hay gì gì với em cả, em k hề bít tí gì về vụ này đâu nhá, em không bít đâu, hôm nào đi off bù đi, mà em đi NT về đến HN là 11h đêm ngày 25 mà, còn vụ này hình như là vào ngày 30 mà, điêu thế không bít
-
Đầu tuần rồi, lên kế hoạch đi off đi anh Ti ơi để mọi người còn lên lịch chuẩn bị chớ...
-
Nếu có đi thì lần này ko thanh cảnh mà tiêu chí sẽ là nhiều đạm
thằng Ro lúc đầu anh tưởng mày biết tiêu chí của hội là Ngon Bổ Rẻ rồi thế mà cứ hở ra là nó đòi vào nhà hàng..thất vọng quá
-
Nếu có đi thì lần này ko thanh cảnh mà tiêu chí sẽ là nhiều đạm
thằng Ro lúc đầu anh tưởng mày biết tiêu chí của hội là Ngon Bổ Rẻ rồi thế mà cứ hở ra là nó đòi vào nhà hàng..thất vọng quá
anh Maj ơi em thấy hội mình nhiều ông đảm đang lắm, sao ko để cánh con trai tự thiết kế đi, cây nhà lá vườn, em nghĩ nấu nướng nó vừa rẻ vừa thanh tao anh ạ. Mà nhiều đạm là có gồm những cái j đấy ạ, lên kế hoạch bàn bạc là vừa rồi đấy.
Ông Ro suốt ngày kêu ăn uống cực khổ nhưng lúc nào cũng lôi kéo thoai anh nhỉ, mà đã thế lại còn ăn khỏe ngang ngửa anh Maj nữa chớ
-
Huhu...
thằng Tây đấy nó ăn khoẻ hơn anh nhiều....lần nào mà nó chẳng kêu đói cơ chứ
Theo anh là thiết kế nồi lẩu hoành tráng nhưng vấn đề là địa điểm
-
Huhu...thằng Tây đấy nó ăn khoẻ hơn anh nhiều....lần nào mà nó chẳng kêu đói cơ chứ
Theo anh là thiết kế nồi lẩu hoành tráng nhưng vấn đề là địa điểm
haha địa điểm thì chuyện nhỏ như con thỏ... em có quả nhà hoang, rộng rãi, lại chẳng có ai ở, mọi người tha hồ mà đến đó ăn uống no say, rồi thì đi uống nước sau... em thích tự nấu hơn, mà lẩu vừa dễ nấu, vừa dễ ăn.
Mọi người đồng ý thì em thưa ba thưa má cho con mượn cái chìa khóa, rồi mọi người tếch về đấy...
-
Thế thì quá tuyệt rồi...anh đồng ý..anh cũng thích làm ở nhà hơn.
Thế thì thống nhất là ăn lẩu nhé nhưng mà lẩu gì??
Làm quả lẩu thập cẩm đi cho nó ngon
-
Mọi người không tranh cãi nữa . Tôi cũng chẳng biết susu giả danh susu nào người tôi liên lạc cũng chính là susu vậy mà lại xuất hiện susu nữa xuất hiện!? Nếu là lỗi của tôi thì tôi xin nhận và lần sau mọi người tự lên diễn đàn xem lich off nhé. Cảm ơn.
-
oày anh Ti tức roài đấy, ai lại nói oan anh Ti thía, hic hic anh Ti bỏ qua đê, thế còn cái vụ lẩu liệc em với anh Maj đang bàn thì anh thấy thế nào, hỏi han mọi người đi anh ơi, có ai đồng ý ko??? mà ăn lẩu xong thì làm j tiếp theo, đi uống nước nhá... em máu quá rồi...
-
Ăn lẩu cũng hay nhưng việc ăn ở nhà ai đó thì rất ấm cúng nhưng không được hợp lí cho lắm vì số lượng chúng ta cũng phai cỡ 10 người, và chọn nhà ai đó cũng ngại. Có lẽ chúng ta cứ ra quán nhỉ?
Anh đang phân vân không biết chúng ta nên off vào thú7 hay chủ nhật ? Nếu off thứ 7 thì mọi nguời sáng hôm sau sẽ được nghỉ ngơi thoải mái hơn vì chủ nhật thì có 1 số người thứ 2 phải đi học đi làm.Mọi người cho ý kiến nha.
-
Cái
thằng khỉ này...anh với Dido tính roài..10 người thì là còn ít chán ....chỗ ở mọi thứ cố hết rồi Dido nhờ
Còn off thì vào CN vì T7 nhiều người vẫn phải đi làm
-
Cái thằng khỉ này...anh với Dido tính roài..10 người thì là còn ít chán ....chỗ ở mọi thứ cố hết rồi Dido nhờ
Còn off thì vào CN vì T7 nhiều người vẫn phải đi làm
18h ai còn đi làm nữa như vậy ăn uống chơi bời thoải mái hơn.
-
em có ý kiến hay mình đi ăn lẩu cá hồi nhờ ngon bổ rẻ
blet anh maj toàn nói xấu anh em thế là thế nào , và mọi ng định bao h off thế
-
Ô...anh nói xấu gì...
thằng Ro nói linh tinh gì thế??
Mà lẩu gì thì cái này chị em mua cơ mà...
@tí : tối thì làm sao mua đc đồ tươi ngon chứ....
-
Vịt cỏ Vân Đình Hà Đông đê....!
Nếu tổ chức nhà ai sợ.....các bạn gái vất vả.....! Lần này phải cố gắng tham gia mới được...hihi...!
-
Thôi được rồi vẫn cứ chủ nhật đi . Vậy mình off ngày à? Không biết mọi người thế nào?
-
Mình cũng thích ý tưởng Vịt Cỏ Vân Đình.
-
Thì mọi người cùng bàn luận xem thế nào...off vào buổi chiều chứ khoảng tầm 5h gì đấy là hợp lý...còn chị em thì sẽ đi tìm kiếm đồ ăn trước đó nếu ăn ở nhà
-
hic, mọi người lần nào đi ăn uống cũng vất vả nhỉ, cho em cái danh sách đi, có bao nhiêu người? Cái chuồng nhà em tối đa là 30 người nên ko phải lo chỗ nhé. Mà em có ý kiến là mấy ông con trai cũng phải làm cơ mà, nhất là anh Maj, anh Ti và anh Ro ý, toàn tinh vi biết nấu nướng, khẹc lần này em tranh thủ thử tài các lão nhà mình thế nào, toàn thấy khua môi chê bai em. Đấy mọi người nghĩ xem thế nào, còn ăn j mà chẳng đc, miễn là đông vui mà...
-
Chủ nhật thịt chó đi ,lâu rồi chưa ăn.Tôi đăng ký một suất.
-
Thế định ăn gì nhỉ ? Thịt chó, lẩu, Vịt cỏ Vân Đình.
Nếu ăn ở nhà cũng được. Đi mua đồ về nhà ăn cho thoải mái. . Vụ này hấp dẫn đây. !
-
Nếu mà tự làm ở nhà thì lẩu là tuyệt nhất..
Mình vẫn nhớ vụ ăn lẩu ở nhà Inzaghi...hehe...thích hết cả mồm
-
Mọi người chú ý nhé vì buổi off ngày chủ nhật chúng ta sẽ tổ chức ăn uống ở nhà nên thời gian tập trung phải sớm hơn 1 chút để mua đồ và nấu nướng . Chúng ta sẽ tập trung vào lúc 16h30 chủ nhật ngày 13-8 ( tuần này) tại cổng trường ĐH Luật HN ( cho nó dễ vì hôm trước cũng tập trung tại đây).
Chúng ta sẽ tổ chức một bữa lẩu ấm cúng thân mật sau đó sẽ đi uống nước hay làm cái gì đó sau
Kinh phí dự trù 50 000/1 người
PS: JFC ai muốn tham gia có thể đến điểm tập trung nhé.
-
Công việc cụ thể giờ thì khó quá vì chưa biết rõ ai sẽ đi nên chả biết nên phân công thế nào. Mình cứ tập trung tại điểm hẹn rồi đi mua đồ nấu nướng. Vì thời gian ít như vậy nên mọi người cố gắng đúng giờ đừng cao su nhé.
Em Dido cho anh hỏi ở đó đã có nồi niêu , dụng cụ nấu bếp , bát đũa gì chưa? Hay mình phải tự lo?
-
Hay mua cái gì ăn sẵn cho tiện , mùa này ăn lẩu chưa ngon , ăn vịt đi , hay ăn chó
Em sẽ xuống sớm hơn giờ đó , Tiamo qua đón em nhé
-
Hay Wái ị, được đấy cho tớ ké một suất nhé,
-
Công việc cụ thể giờ thì khó quá vì chưa biết rõ ai sẽ đi nên chả biết nên phân công thế nào. Mình cứ tập trung tại điểm hẹn rồi đi mua đồ nấu nướng. Vì thời gian ít như vậy nên mọi người cố gắng đúng giờ đừng cao su nhé.
Em Dido cho anh hỏi ở đó đã có nồi niêu , dụng cụ nấu bếp , bát đũa gì chưa? Hay mình phải tự lo?
Nồi niêu xoong chảo thì ko phải lo anh ạ, chỉ lo là ko biết có bao nhiêu người đi để còn liệu liệu rau cỏ, thịt thà... mà em nghĩ đi chợ sớm thì đồ ăn ngon hơn mà, nếu cần thì em đi chợ trc, ninh nồi xương, rồi mọi người đến thì múc luôn, hic em muốn liên lạc với mấy chị em gái, hok biết những ai đi nứa, mà có j em sẽ bàn thêm với anh Ti để tiện việc phân chia công việc rồi thông báo với mọi người ngay.
Những ai đi off cuối tuần này giơ tay em phát
-
Tính sơ sơ thì đã được trên chục mạng rồi đấy...hehe
-
Kinh phí dự trù 50 000/1 người
nbca ko đi được nhé Tiếc quá
-
nbca ko đi được nhé Tiếc quá
. Sao lại thế chứ. Vấn đề đó bảo maj hay colin đê
-
trời người phụ nữ mạnh mẽ mà ko đi à, thế thì buồn chết, đi đi em, để anh còn tự tin ngắm các e gái xinh tươi chứ,
-
nbca ko đi được nhé Tiếc quá
NBCA không đi hả...bùn quá...... .
Thấy làm ở chỗ mới mà chưa rủ anh em đi uống trà đá hả....tệ quá.....
-
Mọi người chú ý nhé vì buổi off ngày chủ nhật chúng ta sẽ tổ chức ăn uống ở nhà nên thời gian tập trung phải sớm hơn 1 chút để mua đồ và nấu nướng . Chúng ta sẽ tập trung vào lúc 16h30 chủ nhật ngày 13-8 ( tuần này) tại cổng trường ĐH Luật HN ( cho nó dễ vì hôm trước cũng tập trung tại đây).
Chúng ta sẽ tổ chức một bữa lẩu ấm cúng thân mật sau đó sẽ đi uống nước hay làm cái gì đó sau
Kinh phí dự trù 50 000/1 người
PS: JFC ai muốn tham gia có thể đến điểm tập trung nhé.
Đến muộn thì đến đâu nhỉ ? Cho địa chỉ dễ tìm để nháy máy ra đón.
-
Không đi xem Hoà Phát gặp SLNA nữa à Tiamo?
Mình đăng kí 1 chân! Sẵn sàng đi chợ, nấu nướng nhưng không rửa bát!
Thế nhé!
-
Đính chính lại là NBCA có đi . Mọi người được Tiamo contact đều đi cả .
@Mainoel : Chắc không đi xem được rồi chị ơi, mình phải đi mua đồ nữa mà. Mà không lo việc rửa bát đâu chị ơi , em tìm được chuyên gia rửa bát rồi .
@ All : Mọi người nhớ đến đúng giờ nhé. Có gì cứ contact cho em
-
Có lẽ danh sách tạm thời những người sẽ đi là:
1. majesty
2. Tiamo
3. Colin
4.Dido
5. Gigi
6. Hoà Khánh ( bạn của Dido và Gigi)
7. SS
8. 1314520
9.NBCA
10. Satthu
11. Hoà thượng
12. Mainoel
13. Mien_pavel
14. Bảo Châu ( bạn Miên)
15. Romeo , Bian ?
16......
-
Đính chính lại là NBCA có đi . Mọi người được Tiamo contact đều đi cả .
@Mainoel : Chắc không đi xem được rồi chị ơi, mình phải đi mua đồ nữa mà. Mà không lo việc rửa bát đâu chị ơi , em tìm được chuyên gia rửa bát rồi .
@ All : Mọi người nhớ đến đúng giờ nhé. Có gì cứ contact cho em
Hình như em cũng biết chuyên gia rửa bát này anh nhỉ.
@Mainoel: chị ơi thế chiều chị đi chợ cùng bọn em nhé, thế thì sáng e đỡ phải đi mua một mình vậy, làm thế nào e contact đc với chị???
-
Hình như em cũng biết chuyên gia rửa bát này anh nhỉ.
@Mainoel: chị ơi thế chiều chị đi chợ cùng bọn em nhé, thế thì sáng e đỡ phải đi mua một mình vậy, làm thế nào e contact đc với chị???
Chị Mai đang ở SG , chắc mai chị ấy ra. Để anh contact cho
-
alexthuyduong cũng đăng kí 1 chân, nhưng phải sau 7h tối mới đến được.
Vậy thì lúc đó liên lạc với ai được nhỉ? Và lúc đó mọi người ở đâu.
Đến muộn vậy thì có lẽ cho em 1 chân... rửa bát!
-
Ừ...đến muộn được rửa bát và đóng quỹ nhiều hơn chút
Có gì thì đã có thêm cả lily83 lo fần đi chợ và nội trợ nữa...các chị em tiếp tục đăng ký đi nào
-
Mọi người đi off đông vui quá, ố lala ố lê lê lần này ai ko đi thì phí... thế này thì mệt mấy cũng phải chơi.
yề bao giờ cho đến chủ nhật cả nhà lại vui vẻ họp mặt...
có ai muốn ăn j ngoài lẩu ko ạ, ah hôm đấy e sẽ nấu món canh ngao nứa, ngon thía
-
Mọi người đi off đông vui quá, ố lala ố lê lê lần này ai ko đi thì phí... thế này thì mệt mấy cũng phải chơi.
yề bao giờ cho đến chủ nhật cả nhà lại vui vẻ họp mặt...
có ai muốn ăn j ngoài lẩu ko ạ, ah hôm đấy e sẽ nấu món canh ngao nứa, ngon thía
Ăn ở nhà em hả cưng?
Nhà em ở đâu?
Chị đăng kí 1 suất canh ngao nha!
-
Ăn ở nhà em hả cưng?
Nhà em ở đâu?
Chị đăng kí 1 suất canh ngao nha!
oày chị ơi, lần sau đừng gọi e cưng âu yếm thế nhé, hic e hông nhỏ bé thía đâu...
hic e vui quá, dù sao cũng có người ủng hộ món canh ngao của e, yeah, thank chị nhìu. hôm đó chị đến muộn ạ, thế thì có j chị contact với anh Ti, sẽ có ng ra đón chị nhé, mà chị cố gắng đến sớm đi ko thì e sợ e ko để phần đc ấy chớ
-
Có lẽ danh sách tạm thời những người sẽ đi là:
1. majesty
2. Tiamo
3. Colin
4.Dido
5. Gigi
6. Hoà Khánh ( bạn của Dido và Gigi)
7. SS
8. 1314520
9.NBCA
10. Satthu
11. Hoà thượng
12. Mainoel
13. Mien_pavel
14. Bảo Châu ( bạn Miên)
15. Romeo , Bian ?
16......
Đừng quên tôi chứ. Vẫn số phone đấy hả Tiamo ,chiều tôi gọi nha.Sáng đi có việc chiều chắc chắn sẽ qua.
-
Chiều nay HAT mở tiệc chia tay Romeo...mọi chi tiết xin liên hệ Tiamo để có được sự sắp xếp hợp lý
-
Chiều nay HAT mở tiệc chia tay Romeo...mọi chi tiết xin liên hệ Tiamo để có được sự sắp xếp hợp lý
Mọi người nhớ là 18h30 tại cổng ĐH Luật HN nhé.
-
Ảnh đâu roài anh Vladimir ơi
Ôi trời ôi hôm qua vui nhờ
Thật sự là ko thể impressive hơn được nữa , huhu
-
Ảnh đâu roài anh Vladimir ơi
Ôi trời ôi hôm qua vui nhờ
Thật sự là ko thể impressive hơn được nữa , huhu
ặc em cứ bình tĩnh nhưng tên anh là Romeo chứ ko phải là vladimir nhé, toàn nhầm nhọt sang trồng trọt thôi.
và đây là những bức ảnh hoành tráng ngày hôm qua của HAT thưa các bạn
và đâu tiên là
Colin-nuge-nbca
(eo trông hội trưởng Maj bị Romeo bắt nạt nhở )
-
Ôi , các bạn của tôi
Lần đầu tiên gặp anh Romeo , mới chỉ hiểu 1 fần rất là nhỏ về anh ý thôi , ôi buồn quá , buồn quá anh Maj nhờ
Hôm qua Colin về sớm quá ko được nghe lúc anh Maj , anh Ti với em kể lại cho anh Ro nghe về cái lần 3 anh em mình tiễn anh Ti đi Bãi Cháy...Ôi trời ôi...
" Còi tàu cất lên rồi đấy ( right or wrong ? ) đưa người đi khắp phương trời...."
-
Sao ít ảnh thế nhỉ
-
tất cả chỉ có thế tao đã up lên hết rồi còn kêu ca cái gì nữa
-
Ờ...
thằng Ro đi buồn nhờ
Anh còn chưa hát tặng đc cho mày 1 bài để chia tay cho mày khóc chứ
Thứ 5 này lại chia tay đệ tử meocon....hehe....đệ tử nhớ chuẩn bị khăn tay để lau nước mắt nhá
-
ôi em xúc động quá anh ạ. Em cảm ơn anh nhưng mà tương lai mình còn nhiều thời gian mà anh khi đó tha hồ mà gào í nhờ
-
Hehe...mày ko fải cảm ơn anh
À mà đáng nhẽ ra mày có thêm 1 món quà nữa cơ đấy...hehe
-
trời sao hôm đấy anh ko trao nốt cho em đê
-
Hôm nay anh Ro bay roài
Tạm biệt anh
-
Chán nhờ, bạn Ro ko đi sn tớ đc Hôm sn mình có nên cho vào HAT ko nhờ hờ hờ
-
Giờ này chắc
thằng Ro đang trên đường sang Nga rồi. Chúc chú luôn học tập và sống tốt bên đó.
-
Thật ra thì nó đang ol...chắc là vẫn chưa đi đc...hehe
-
Anh Ro bay chưa xế ? Sao ứ thông báo gì xế ? Anh người yêu đứa bạn em 1h sáng mai bay thì phẩy
-
Anh Ro bay chưa xế ? Sao ứ thông báo gì xế ? Anh người yêu đứa bạn em 1h sáng mai bay thì phẩy
Ro đã chính thức trở lại Nga
-
Ôi , nước Nga của Valdimir Hoàng Anh , em sẽ chờ cái ngày anh cho bọn em đi du lịch over the world , thề đấy
-
Hôm nay lại chia tay với Liu meocon sang tu nghiệp ở TQ...
HAT đã có mặt ở một số nước để tuyên truyền văn hoá
PS: Mọi người 6h tối nay có mặt để chia tay meocon khi đi nhớ mang theo 1 số thứ
-
a Maj ơi mang theo những cái rì là cần thiết nhứt hả anh, hic em hok biết nữa???
-
Xác em ạ...vác xác đi được là tốt rồi...còn có quà bánh hay jì jì đại loại mang đi được nữa thì càng tốt
-
cả nhà yêu ơi, mai mùng 2/9 cả nhà ạ, em sợ mọi người quên nên có ý nhắc nhở ạ. Nhà nhà treo cờ tổ quốc nhá, chào mừng ngày Quốc Khánh, yeah... sao chả ai ý kiến giề nhể????
-
cả nhà yêu ơi, mai mùng 2/9 cả nhà ạ, em sợ mọi người quên nên có ý nhắc nhở ạ. Nhà nhà treo cờ tổ quốc nhá, chào mừng ngày Quốc Khánh, yeah... sao chả ai ý kiến giề nhể????
Mọi người đều bận với quê quán, rồi đi chơi em à
-
Mùng 2/9 rùi....chúc cả nhà vui vẻ
-
Đã có một ngày Quốc Khánh vui vẻ
-
Đã có một ngày Quốc Khánh vui vẻ
Ôi trời ôi
-
Một ngày buồn
-
Một ngày buồn
Thôi anh Colin đừng buồn nha , lát nữa em mời cafe trứng nhá
-
em chào cả nhà
-
Bao giờ mới có lịch off nhỉ ?
-
cho em xin một chân khách mời danh dự được không ạ? he he. Em cũng mún làm hội viên của HAT but....nên.........
-
Không có gì và nên gì hả chị ?
-
Câu cú chẳng rõ gì cả...em Linh muốn tham gia cùng thì cũng hoan nghênh thôi...khách mời hay được chiếu cố mấy cái vụ " nhẹ nhàng " lắm
-
Thật ra cái sự nghiệp ẩm thực nhiều lúc cũng mệt
-
Hôm qua đi off mà ko có ảnh nhờ....chán thế....lần nào vịt cỏ Vân Đình cũng chẳng mang được ảnh về gì cả
-
Đấy , anh nói mới nhớ , sao lại ko có ảnh nhờ ? Đã ko có ca nhạc rồi lại còn ko có ảnh chứ ?
-
Hôm qua ngồi đấy anh đã nhắc rồi còn gì..
Thấy thằng tiamo giơ giơ lên tưởng là chụp rồi chứ...híc híc
-
Dạo này chẳng có ai tường thuật mí vụ off cả
Maj giỏi văn sao lười thế nhờ ?
-
có gì mà không rõ ràng đâu mờ, chẳng wa em hơi hơi......bị kém trong việc diễn đạt những điều hơi hơi....khó nói ấy mà. Các bác bảo mún vào cũng dễ thui đúng không? Thế mà hwa off chả mời em lấy một câu, tủi thân wé. Ngồi nhà một mình bùn as cún ấy.
-
Mình rất nhớ HAT
-
Cuối tuần thế nào đây ???
-
Cuối tuần này HAT offline ở Hải Phòng
-
Dạo này chẳng có ai tường thuật mí vụ off cả
Maj giỏi văn sao lười thế nhờ ?
Anh giỏi văn lúc nào thế
Mà nhiệm vụ tường thuật tưởng được bàn giao cho dido rồi cơ mà
-
Anh cái gì mà chả giỏi và lúc nào mà chả giỏi
Cuối tuần này thế nào nhỉ ?
-
Vấn đề này cần bạc kỹ em ạ...kinh phí để thực hiện là khá tốn kém
-
Thế thì đi xe máy đi
-
Khong di xe may duoc dau, ma` neu' di xe may' thi` may' nguoi` di voi nhau nha'
-
Anh giỏi văn lúc nào thế
Mà nhiệm vụ tường thuật tưởng được bàn giao cho dido rồi cơ mà
oạch oạch có người nhắc nhở em dạo này vô trách nhiệm đây, hic nhưng... đâu là off mảnh và đâu là off chính thức, e tưởng đã đi mảnh mà lại còn về khoe nữa thì lại sợ mọi người dị nghị, thế là lần sau đi đâu dù mảnh hay ko cũng đều thông cáo hết chứ hả HT?
-
Thật ra thì nhiệm vụ của HT là đi off thôi, mọi người hay quên nhỉ!!!
-
cảm ơn anh Colin nhắc nhở em điều quan trọng thía, hic phạm úy quá, bi giờ phải nhớ mí đc, HT là chỉ có thúc đẩy và phát triển công việc off và giải quyết những vướng bận xung quanh buổi off thui đới, hic
-
Thật ra thì việc quên hay ko cũng ko fải việc quan trọng nhất trong cuộc sống
-
Khong di xe may duoc dau, ma` neu' di xe may' thi` may' nguoi` di voi nhau nha'
-
đi 1 ngày vào chủ nhật cho em đăng kí phát... hoặc ko số ít chiều lòng số lớn đi, anh Pin lên Hanoi chơi đi, chưa gặp anh Pin bao giờ, hờ hờ, cả nhà ơi, em học mệt và đói quá, có chút lương thực nào ko chu cấp e phát, lấy j cầm hơi bi h???
-
Có khả năng ko đi được
-
Thôi...mọi người ở đây vừa hết tiền mà vừa đông đúc....
thằng Pin có lên đây tổ chức SN thì lên thôi
-
yeahhhhhhhhhhhhhh, em ủng hộ vụ này, cả HAT cho anh Pin một tràng pháo tay cổ vũ con đường và tinh thần của anh, mọi người luôn giang rộng vòng tay và dạ dày chào đón anh Pintu, chúng ta phải thể hiện cho hết vẻ đẹp thanh tao của HAT, anh Pin ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lên đây đi
-
Cho em hỏi với thế sắp trung thu rồi HAT có làm vụ off iếc gì kô ạ sao ko thấy mọi ng lên tiếng gì hết vậy ?
-
Cho em hỏi với thế sắp trung thu rồi HAT có làm vụ off iếc gì kô ạ sao ko thấy mọi ng lên tiếng gì hết vậy ?
Trung thu vẫn còn lâu...vẫn đang tháng 7 mày hấp tấp làm gì
-
Hôm nay ku pin lên HN HAT có thời gian thì tham gia chia vui cùng ku pin
-
Hôm nay ku pin lên HN HAT có thời gian thì tham gia chia vui cùng ku pin
Aaaaaaaaaaaaaaa...vụ này hay đây, cho em đi với, ra mắt HAT luôn, ngượng quá cơ thế chả có lịch thì em bít thế nào được, đang đi làm còn tranh thủ nhảy vào đây được chứ tí về nhà không có net thì làm sao em biết lịch được. làm sao nhỉ???
-
Ơ...lịch là 5h30' ở quán cafe TIT em ơi...ơi em ơi
-
Ơ...lịch là 5h30' ở quán cafe TIT em ơi...ơi em ơi
trời ạ, em k thường xuyên ol được vì bận đi làm, nhỡ nhiều vụ wa rùi, thôi để đến trung thu vậy, nếu HAT có off thì nhắn YM cho em với: contoivoitoi1984
-
Thế là chủ nhật này nhá
HAT chuẩn bị đón tiếp Langià nào
-
Mọi người đón hộ Colin cái đê, đừng để langia buồn, nhớ lấy quà về cho Colin, có đi ăn uống tiệc tùng gì thì sau 8h hãy bắt đầu và nhớ phải ăn từ từ thôi ... Đề nghị trích quỹ mua cho langia một bông hoa hoa gì cũng được, không thì hái ở đường cũng ok, nhân tiện nếu langia không mua qua cho tất cả trong HAT thì cứ mặc kệ langia, đừng đi đón nữa ... Phù, viết dài thế này mệt thật
-
HAT chuẩn bị đón tiếp Langià nào
Tuần nì em về nhà nhưng sẽ lên sớm để gặp mẹt chị Phi
-
Hê lô, lâu lắm 0 gặp mọi người, nhớ quá đi mất (híc cái giọng nịnh bợ đáng ghét mà mãi 0 sửa đc hi`)
Đùa tí chứ lâu nay HAT 0 đi đâu ah? Híc dạo này tớ ít lên dđ nên chả cập nhật đc thông tin gì cả! Có vụ gì đồng chí Hưng nhắn cho em cái nhá, 0 là em 0 bít mà tham "ra" đâu! Ọp iếc gì phải bảo đấy để em đi với nhá, đừng bỏ rơi em mà tội nghiệp huhu hì hì hì !
C U soon!
-
Có vụ nào off chào mừng langian không nhở, có thì nhớ thông báo nhá cu tí
-
thằng bian thì khó tin thật đấy
-
Hê lô, lâu lắm 0 gặp mọi người, nhớ quá đi mất (híc cái giọng nịnh bợ đáng ghét mà mãi 0 sửa đc hi`)
Đùa tí chứ lâu nay HAT 0 đi đâu ah? Híc dạo này tớ ít lên dđ nên chả cập nhật đc thông tin gì cả! Có vụ gì đồng chí Hưng nhắn cho em cái nhá, 0 là em 0 bít mà tham "ra" đâu! Ọp iếc gì phải bảo đấy để em đi với nhá, đừng bỏ rơi em mà tội nghiệp huhu hì hì hì !
C U soon!
Dạo này anh hơi bận nên không tổ chức off được em à, chứ sao lại bỏ rơi em
Chuẩn bị tinh thần đi off nhé.
Có vụ nào off chào mừng langian không nhở, có thì nhớ thông báo nhá cu tí
Có thể chủ nhật chúng ta sẽ tổ chức đón tiếp Langià
-
có ai mở hội ẩm thực ở tp hcm ko, chỉ dùm coi chừng nào mở tiếp vậy, chẳng lẽ ở tp hcm ko co fan nữ nào đam đang hết hả????
-
có ai mở hội ẩm thực ở tp hcm ko, chỉ dùm coi chừng nào mở tiếp vậy, chẳng lẽ ở tp hcm ko co fan nữ nào đam đang hết hả????
Ở tp HCM có hội viên nằm vùng của Hội Ẩm Thực đó : Solo_Enti . Liên hệ đi off em nhé
-
CHủ nhật này H.A.T sẽ có chương trình đón tiếp Lan già và 3sa
:
-
Cho thời gian địa điểm cụ thể đi chứ. Ai chả biết là CN này rồi
Post nhanh để còn chuẩn bị... tư thế nhận quà
-
Cho thời gian địa điểm cụ thể đi chứ. Ai chả biết là CN này rồi
Post nhanh để còn chuẩn bị... tư thế nhận quà
Tối nay Lan già sẽ có mặt tạo HN. Sẽ liên lạc và thông bào giờ vào ngày mai
-
thằng tiamo làm ăn buồn cười nhỉ...
Đêm nay langia mới tới nơi...mày gặp lúc nào?
-
Mai thì hông lên mạng được rồi . Thôi để em nhắn tin hỏi anh Maj vậy nhé, hay phải hỏi Tiamo . Tình hình là bởi vì có mỗi số của anh Maj
-
Đúng đấy, thông báo nhanh lên nào, có mặt chưa?
-
Tình hình là anh đang sử dụng mấy số khác nhau nên tốt nhất là liên lạc vào số 0984888459 ...
-
Đã bàn cùng Lan già lịch off của chúng ta sẽ là vào khoảng 18h30 ngày mai 1/10/2005.
Địa điểm có lẽ mình cứ tập trung tại cafe TiT đi cho mọi người dễ nhớ.
Chương trình của chúng ta sẽ là ăn uống vui chơi .Có thể ăn lẩu( 1 trong các loại lẩu) hoặc thịt chó tùy mọi người quyết định.
18h30 ngày mai tại TiT chào mừng 2 thành viên của JFCMN : Basana và Fleeoluv ( Lan già). Mọi người tham gia nhé.
Có gì cần liên hệ : Tiamo(0912714242) , majesty ( 0984888459).
-
Đăng kí 1 chân cho em và con bạn em
-
oh` zeee
-
Tình hình là khi đi nhơ mang theo... Tiền
-
Lan già hok ăn thịt chó đâu. Ăn lẩu đê. lan già thích lầu cá kèo mà ngoài đó hok có.
Ôi, suốt ngày nghe ngoài đó nhậu nhẹt... Tủi thân quá
-
Đề nghị ko ăn lẩu , ko uống rượu , ko bia bọt
-
Mọi người cố gắng đi cho vui nha. . 18h30.
-
Ai đến đón mí đi được
-
Buổi đón tiếp đã thành công tốt đẹp vì ai cũng có quà Và ăn bữa lẩu cũng ra trò nhưng món súp ngô hơi chán và 3sa ăn Ngao nhanh quá .
Đề nghị 3sa và Lan già post ảnh lên đê.
-
Xin chân thành cảm ơn sự tiếp đón của hội ẩm thực rất nhiều... Nhất là tiamo, làm cu Tí vất vả quá...thi tốt ko em?
@ DD, OT, Nothing: cảm ơn vì dù có việc bận vẫn tranh thủ đến gặp mình nhen.
@ Cu Lâm, SS, Cháu iu, kẹo ngọt: hum qua gặp chưa nói gì nhiều đc, vì Colin cứ dành nói hết rùi. Hôm nào lại gặp nói chiện nhiều hơn nhen...
@ Toku: chả si cu la cho mọi người mau!
@Maj: chủ tịch mà đến trễ
@colin: 2 hộp bánh trung thu
@moi nguoi: co gi thu 3 gap tiep
-
Chị Phi đáng iu óa , chỉ mún cắn cho 1 cái àh
Ảnh cơ ảnh cơ
Thứ 3 kiểu gì em cũng phải đi mí được , tuần này nhà em có việc nên thứ 5 lại phải vìa nhà , hông gặp chị Phi thì có 1 số người hông nhận được 1 số thứ đáng iu vô cùng
-
huhuh, tủi thân quá. SS quên mình roài. Muốn cắn langia thoai. ghét SS roài
-
Xin chân thành cảm ơn sự tiếp đón của hội ẩm thực rất nhiều... Nhất là tiamo, làm cu Tí vất vả quá...thi tốt ko em?
@ DD, OT, Nothing: cảm ơn vì dù có việc bận vẫn tranh thủ đến gặp mình nhen.
@ Cu Lâm, SS, Cháu iu, kẹo ngọt: hum qua gặp chưa nói gì nhiều đc, vì Colin cứ dành nói hết rùi. Hôm nào lại gặp nói chiện nhiều hơn nhen...
@ Toku: chả si cu la cho mọi người mau!
@Maj: chủ tịch mà đến trễ
@colin: 2 hộp bánh trung thu
@moi nguoi: co gi thu 3 gap tiep
thứ 3 là hum ni í hả
-
HÍc híc...huhu...hôm nay à??
Mà langia xem có còn đưa thiếu anh cái gì thì chuẩn bị sẵn đi...tối anh lấy
-
huhuh, tủi thân quá. SS quên mình roài. Muốn cắn langia thoai. ghét SS roài
Oái , ghét em hả ? Ghét em thì em hong gửi quà vô cho chị nữa nha
-
SS đểu nhờ
Không gửi thì vứt quà đi đâu
-
Nói chung đấy ko phải vấn đề của anh vì đằng nào anh cũng ko có quà kia mà
-
Sao đến bây giờ mà chưa thấy lịch ộp nhờ
-
@SS: sao lại nói thế hả em ... tự dưng có mặc cảm quá
-
@SS: ghét thì càng phải gửi quà cho chị chứ. Để chị xí hổ vì đã ghét em. HAT nhớ gửi tập thể cho solo cái gì ăn được nhá
-
@moi nguòi: gian moi nguoi quá ...tũi than nua!
-
Giận cả em á hả ?
-
Trù SS thoai
-
Sao cứ lơ vụ mua quà cho mình nhờ
-
Ai lơ cơ???
Nhưng mà dù sao anh cũng ghét roài
-
Thì HAT lơ quà của em chứ sao? Sao anh ghét em?
-
Ai mìn cũng ghét hết
-
SS chạy làng quà của mình
-
Vậy nhờ chị Phi khỏi đưa quà cho chị Xiu giùm em
-
Quà của HAT cơ, quà HAT cơ. Quà ăn được cơ, quà ăn được cơ
-
Vậy nhờ chị Phi gửi cho chị ít bánh tét nhá
-
Ủa....only_you là ai mà cũng đòi quà nhỉ
-
@SS: ơ, thế ngoài Bắc cuãng có bánh tét à
@Anhzai: huhuh, là em gái nè
-
H.A.T đã có buổi sinh nhật LA rất vui vẻ. Thay mặt H.A.T cảm ơn " chị hai đất cảng " rất nhìu
-
Báo cáo HAT, từ HN trở về...lagia đã béo thêm 2kg!!!!
-
Tăng 2kg thì mặt mũi fải hạnh phúc chứ sao lại nhăn thế kia ???
-
Chúc mừng Langia nhé
-
Híc, em cũng muốn ra HN để tăng 2kg
-
Thế thì solo ra ngay đê...biết đâu dưới sự tận tình của HAT tăng hẳn 5 cân ý chứ!
-
Tối nay mình sẽ đi ăn chân gà
-
Mình cũng thích ăn gà,nhưng vấn đề là mình không gặm được vì răng mình rất yếu,hic,mình chỉ ăn được khi có ai ngồi gỡ thịt cho mình,nhở ai đó nhở .Chẹp,không biết có lên kịp không nữa
-
Muốn ra lắm nhưng bận bù đầu, hok ra được. Ra roài, vào chắc chít sớm quá. Cho chị ăn với. Hay tối nay mình cũng tổ chức ăn chem chép nướng chấm sữa nhờ?
-
Chem chép nướng là chi vậy chị ?
-
Là con chem chép đó em. Ngoài Bắc hok có con này. Nướng con đó lên, chấm với sữa, ngon cực em à.
-
Là con chem chép đó em. Ngoài Bắc hok có con này. Nướng con đó lên, chấm với sữa, ngon cực em à.
Chắc là con châu chấu ấy mà
-
Con gì mà chấm sữa kì vậy nè ?
Gửi con chem chép ra ngoài này chị ơi
-
Chắc là con châu chấu ấy mà
Không phải, chắc là cá chép. Nướng lên, chấm sữa, ăn ngon cực. Nhưng....... bớ người ta, tào tháo nó đuổi, chạy mau không thì chết bây giờ.
-
Hôm qua mọi người về sớm nhỉ. 10h gọi điện đã thấy giải tán hết rồi.
-
Thì ăn xong rúi về chứ ai là cà như cb
-
Híc híc...hôm qua bị bỏ rơi
Tủi thân thế cơ chứ...may mà có cứu tinh nhờ SS nhờ
-
Híc híc...hôm qua bị bỏ rơi
Tủi thân thế cơ chứ...may mà có cứu tinh nhờ SS nhờ
Ồh may thế chứ , bây giờ em mới phát hiện ra là anh Tùng thật là.... , anh mà gặp anh ấy thì hộ em nhá
Phải nói là lâu lắm mới được ăn ngao
Lâu lắm....
Hôm nay được ăn hải sản phải ko anh Quang ới ời ơi ?
-
Chắc là con châu chấu ấy mà
Châu chấu đâu mà châu chấu. Con đấy ăn ngon lắm. Nhai thấy beo béo. Thích cực. Cán bộ chả biết gì cứ phát biểu linh tinh
Con gì mà chấm sữa kì vậy nè ?
Gửi con chem chép ra ngoài này chị ơi
Con chem chép đấy em à. Làm sao mà gửi dc. Đi máy bay thì gửi mới được. Mà nó là đ62 biển, tanh ơi là tanh, hok cho mang lên máy bay. Mà đi tàu, ra đến HN chắc thối mất roài. Em ráng tưởng tuuợng và thòm thèm đi
Không phải, chắc là cá chép. Nướng lên, chấm sữa, ăn ngon cực. Nhưng....... bớ người ta, tào tháo nó đuổi, chạy mau không thì chết bây giờ.
Cá chép là có chép chứ. Liệu ăn cá chép chấm sữa xong có... nằm lì trong toilet hok?
Anh Tùng là anh nào xế
Anh àny em biết mặt đấy chị à. Trông cũng...
-
Nhân kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 H.A.T sẽ tổ chức offline mừng ngày phụ nữa VN:). Chương trình là lâu rồi không ăn vịt cỏ nhớ quá . Vậy chúng ta sẽ đi ăn vịt cỏ nhé.khoảng 19h tối thứ 6 ngày 20-10 tập trung chỗ nào gần vịt cỏ nhỉ?
Tập trung chở ĐH Luật nhé vì mọi người bảo quán ở chỗ Kim Mã cũng ngon.
-
Và điều tuyệt nhất là anh em sẽ mời chị em , ôi
-
Nhân kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 H.A.T sẽ tổ chức offline mừng ngày phụ nữa VN:). Chương trình là lâu rồi không ăn vịt cỏ nhớ quá . Vậy chúng ta sẽ đi ăn vịt cỏ nhé.khoảng 18h30 tối thứ 6 ngày 20-10 tập trung chỗ nào gần vịt cỏ nhỉ? Thôi cứ xuống phía Hà Đông cho đúng chất lượng của Vịt cỏ
thứ năm hôm nay luôn đi này anh Ti ơi
-
thứ năm hôm nay luôn đi này anh Ti ơi
Vấn đề là giờ anh vẫn đang ở HP , mai mới có mặt tại HN.
Nhân kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 H.A.T sẽ tổ chức offline mừng ngày phụ nữa VN:). Chương trình là lâu rồi không ăn vịt cỏ nhớ quá . Vậy chúng ta sẽ đi ăn vịt cỏ nhé.khoảng 18h30 tối thứ 6 ngày 20-10 tập trung chỗ nào gần vịt cỏ nhỉ? Thôi cứ xuống phía Hà Đông cho đúng chất lượng của Vịt cỏ
-
Hôm nay hơi gấp
-
ôi giời ơi, đang ở HP mà đã lo lắng thế roài, mai anh mới ra à, hic tự nhiên nhắc làm em thèm, muốn hôm nay đi luôn cơ, điiiiiiiiiiiiiiiiiiii
-
ôi giời ơi, đang ở HP mà đã lo lắng thế roài, mai anh mới ra à, hic tự nhiên nhắc làm em thèm, muốn hôm nay đi luôn cơ, điiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Thì anh post lịch trước cho mọi người thu xếp lịch. Có lẽ khoảng 7h30_8h hôm nay anh mới lên đến HN
-
Thì anh post lịch trước cho mọi người thu xếp lịch. Có lẽ khoảng 7h30_8h hôm nay anh mới lên đến HN
chán như con gián, thế HAT là có những khuôn mặt anh hào nào hả anh, chắc ko đc kèm người đâu, thôi thế nào cũng đc đi 1 mình cho tự nhiên nhảy
-
chán như con gián, thế HAT là có những khuôn mặt anh hào nào hả anh, chắc ko đc kèm người đâu, thôi thế nào cũng đc đi 1 mình cho tự nhiên nhảy
Anh post lịch gấp kiểu này thì có lẽ BTC H.A.T là chính . Hoan nghênh mọi người tham gia nên em muốn rủ bạn đi cùng cũng thoải mái mà
-
thôi, có khi tốt nhất là mình em với mọi ng, đông ng ăn ko đc no lắm mà e thì đang thèm và đói
-
Chẳng biết thế nào nữa , nhà cửa đang rối ren , chẳng có tâm trạng chơi bời gì cả
Nhưng ko đi thì cũng buồn , thế mới khổ
-
Ko đi cũng buồn, đi cũng buồn thì... đi 1 tí rồi về bé Minh à
-
Ko đi cũng buồn, đi cũng buồn thì... đi 1 tí rồi về bé Minh à
Em ko quen bỏ về giữa chừng
Chơi là hết mình chứ
-
Thế thì ở nhà đi roài khi mọi ngừoi chơi 1/2 thì lên
-
Thế thì ở nhà đi roài khi mọi ngừoi chơi 1/2 thì lên
-
Nhân kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 H.A.T sẽ tổ chức offline mừng ngày phụ nữa VN:). Chương trình là lâu rồi không ăn vịt cỏ nhớ quá . Vậy chúng ta sẽ đi ăn vịt cỏ nhé.khoảng 19h tối thứ 6 ngày 20-10 tập trung chỗ nào gần vịt cỏ nhỉ?
Tập trung chở ĐH Luật nhé vì mọi người bảo quán ở chỗ Kim Mã cũng ngon.
-
H.A.T đã có một ngày 20-10 vui vẻ và ấm cúng . Forza H.A.T
-
H.A.T đã có một ngày 20-10 vui vẻ và ấm cúng . Forza H.A.T
Hôm qua vui quá cơ , em yêu mọi người , đặc biệt là 3 chàng ngự lâm của HAT
Chỉ tiếc hôm qua vẫn chưa tìm ra được 1 anh 2 HN xứng đáng
@ Ti : Bài của em có gì sai mà anh xóa ?
-
có ảnh post lên đê để mình cõn ngắm nữa chứ nhớ quá
-
có ảnh post lên đê để mình cõn ngắm nữa chứ nhớ quá
Không có ảnh , tớ tự sướng 1 cái thôi
À mà hình như maj có chụp
-
Hum nay sinh nhật, ăn 1 đĩa mỳ Spaghetti và 1 bánh pizza hải sản, 1 ly táo ép và 1 đùi gà nướng Ngon và no quá
-
Hôm nay H.A.T có buổi tổ chức mừng sinh nhất TuXiu : đi ăn KFC và uống cafe ở New Window. Cảm ơn chị hai SG rất nhìu
-
Thế ai là người thổi nến thế nhờ? Mà... có gom nhiều quà cho qc hok? Nhất là của SS, ăn tham nhất.
-
Thế ai là người thổi nến thế nhờ? Mà... có gom nhiều quà cho qc hok? Nhất là của SS, ăn tham nhất.
Cái gì dzậy nà chị ?
Đã thế hung có quà lun
-
Hok có quà thì chị kêu cb chị móc miệng em ra. Ăn bao nhiu, cho ra hết
-
Cái gì dzậy nà chị ?
Đã thế hung có quà lun
Hok có quà thì chị kêu cb chị móc miệng em ra. Ăn bao nhiu, cho ra hết
Mọi người lại bắt đầu không thanh tao roài
-
Ko phải tại em nha
-
Cũng hok phải tại qc nha. Tại vì hoàn cảnh xô đẩy
Mà trưa nay định ăn cơm ở tiệm ăn Ngon... nhiều món ngon lắm
-
Cũng hok phải tại qc nha. Tại vì hoàn cảnh xô đẩy
Mà trưa nay định ăn cơm ở tiệm ăn Ngon... nhiều món ngon lắm
Những món gì dzạ chị ?
-
Những món gì dzạ chị ?
Có nhiều món lắm em à. CHị thích ăn cơm của bà Dzoãn Cẩm Vân hơn. Điển hình là món cuốn mà chỉ dùng 13 gia vị thoai. Ngoài ra hok có nhân gì hết. Toàn món ăn gia đình ý mà. Nhưng bà này nổi tiếng dạy nấu ăn mà
-
Lâu rồi không có vụ nào hoành tráng cho H.A.T . Chuẩn bị cho những điều sắp tới
-
Dạo này mình thấy buồn quá
-
ặc ặc thế thì tớ có ý kiến là chỉ đạo chú nào đấy đi tìm đề tài để off đê
-
Quán ăn Trung Hoa
1. Đông Kinh, 73 Cầu Gỗ. 9260801, 9260801.
2. Lẩu Tứ xuyên, 63 Yên Phụ. 7140289.
3. Tao Li Nikko, 84 Trần Nhân Tông. 8223535, 8223555.
4. Silk Road Daewoo, 360 Kim Mã. 8315000, 8315558.
5. Lẩu Trung Hoa, 76 Nguyễn Hữu Huân. 9260998.
6. Đệ Nhất, 12 Tràng Thi. 8240060, 8240835.
7. Cẩm Chân, 164 Thái Hà. 8573495.
8. Châu Giang, 18 Yết Kiêu. 8215650.
9. Sinh Châu, 75 Lý Thường Kiệt. 8246629.
10. Ming Palace Sofitel Plaza Hotel, 1 Thanh Niên. 8238888, 8293888.
11. Lee Man Fong Hozison Hotel, 40 Cát Linh. 7330808, 7330888.
12. Hanoi Hotel, D8 Giảng Võ. 8452270.
13. Turtle Hilton Hanoi Opera, 1 Lê Thánh Tông. 9330500, 9330530.
14. Spice Garden Sofitel Metropole Hotel, 15 Ngô Quyền. 8266919, 8266920.
15. Mother`s Pride, Bà Triệu.
16. Thăng Long Xanh, 15-17 Ngọc Khánh. 8452564.
17. Chinese - Chau giang Rest, 18 Yết Kiêu.
18. Chinese - Hanoi Garden, 36 Hàng Mành.
19. Chinese - Ming place, 1 Thanh Niên.
20. Chinese - Quán Gió mới.
21. Chinese - Vạn Tuế, 16 Láng Hạ.
Quán ăn Âu
1. Pepperonis, 29 Lý Quốc Sư. 9285246.
2. Hoa Quỳnh Al Fresco`s, 23L Hai Bà Trưng. 9781241, 9780007.
3. Hot Rock Cafe, 117 A1 Giảng Võ. 8445661, 8463451.
4. Bít tết Lợi, Hàng Buồm.
5. Legends Beer, 4 Vũ Ngọc Phan. 7761666, 7761642.
6. Bánh mỳ Nguyên Sinh, 17 Lý Quốc Sư.
7. Chiến Béo, 192 Nghi Tàm. 7161461.
8. No Noodles, 20 Nhà Chung. 9285969.
9. Osteria Il Grill, 116 Bà Triệu. 8227720.
10. The Restaurant Press Club, 59A Lý Thái Tổ. 9340888, 9340899.
11. Chez Manon Hilton Hanoi Opera, 1 Lê Thánh Tông. 9330500/1657 9330530.
12. Met Pub Sofitel Metropole Hotel, 15 Ngô Quyền. 8266919, 8266920.
13. Au Delice 17 Tông Đản. 9345238, 9345238.
14. Western Café, 114 Hàng Bạc. 8242965.
15. Mediterraneo, 23 Nhà Thờ. 8266288.
Quán ăn Thái .
1. Bann Thai, 3B Chả Cá. 8288588, 8283503.
2. Bangkok Hanoi, 52A Lý Thường Kiệt. 9345598, 9345598.
3. Tám Tư, 84 Lý Thường Kiệt. 9421682.
4. Siam Corner Oriental Park ,33 Tây Hồ. 8291200, 8292053.
5. Lotus Melia Hanoi, 44 Lý Thường Kiệt. 9343343, 9343344.
Quán ăn Nhật
1. Sakura, 17 Tràng Thi. 8257565.
2. Edo Daewoo, 360 Kim Mã. 8315000, 8315558.
3. BenKay Nikko, 84 Trần Nhân Tông. 8223535, 8223555.
4. Ohan, 322 Bà Triệu. 8216033.
5. Akatonbo V Tower, 646 Kim Mã. 7664604.
6. Fuji, 13 Đinh Lễ. .
Quán ăn Ý .
1. A Little Italian, 78 Thợ Nhuộm. 8315000, 8315558.
2. La Paix Daewoo, 360 Kim Mã.
3. International. 8245359, 8251905.
4. Tandoor 24, Hàng Bè. 8223535, 8223555.
5. La Brasserie Nikko, 84 Trần Nhân Tông. 8238888/5311, 8293888.
6. La Brasserie Tatler Sofitel Plaza Hotel, 1 Thanh Niên. 8315000, 8315558.
7. Promanade Daewoo, 360 Kim Mã. 8514479.
8. Tex Mex, 112 K1 Giảng Võ. 8284423.
9. Old Piano Restaurant & Bar, 50 Hàng Vải.
Quán ăn Hàn Quốc
1. Lẩu South Korea - Phía trong khách san Thượng mại - Đường Ngọc Khánh.
Quán ăn Nga
2. Little Dream, 9 Phạm Sư Mạnh.
3. Salsluck, 11Ngọc Khánh. Đường Ngọc Khánh, đối diện chéo từ DSQ Thuỵ Điển. Rất sành điệu, rượu thuốc gia truyền, uống say được.
Hoành tráng
1. Cá hồI, Đường Tầu Bay, phía Ngã tư Vọng. Cá hồi các món, đặc biệt là gỏi cá hồi, rất được.
2. Đại Thống, 23 Lý Thái Tổ (Nhà hàng)
3. San Hô, 58 Lý Thường Kiệt. 9349184, 9345289. (Nhà hàng)
4. Kim Anh, 26C Phan Chu Trinh. 9439568.
5. Hương biển Thanh Hóa, Tô Hiến Thành.
6. Sầm Sơn, 77 Dốc Bác Cổ. 8250780, 8257191. (Nhà hàng)
7. Phố Biển, 14 Tràng Thi. 9285757, 9285756. (Nhà hàng)
8. Biển Nhớ, 2B Tràng Thi. 9286265, 9286265. (Nhà hàng)
Nhà hàng, buffet
1. Cơm gà Little Hanoi, Lương Văn Can (gần hàng bán kính)
2. Nhà hàng Lá Lúa: số 6 Ngô Thì Nhậm (khung cảnh lãng mạn, phục vụ 5*)
3. Nhà hàng LE TONKIN, 14 Ngô Văn Sở
4. Buffet Khai, Nguyễn Thái Học (giá hơi bị chát)
5. Hot Rock, Giảng Võ (có món thịt nướng trên đá đảm bảo ăn xong mùi thịt ám trên người mấy hôm, nhưng mà ngon)
6. Bí Đỏ, Giảng Võ (một dạng nhậu kiểu fast food!)
7. Chiến béo, Đê Yên Phụ (nghe nói chủ cửa hàng trước đây làm ở khách sạn Melia, cửa hàng phát đạt nên bỏ việc, về tự biên tự diễn!) đảm bảo ăn đồ tây quen, đến đây biết thế nào là món ăn tây ở ta, sự kết hợp diệu kỳ )
8. Thức ăn nhanh ABC, 55 Phố Huế
9. 123 - Phố Huế
10. Huế Food, 6 Lý Thường Kiệt, 9 Hoà mã
11. Hươu, 119 Lạc Long Quân
12. Brother, Nguyễn Thái Học (10$/ng….đảm bảo phục vụ tận tình chu đáo, quý khách ăn no không muốn về. Có món tôm nướng vừa to vừa ngon, trước đây, ăn bao nhiêu cũng ok nhưng bây giờ hạn chế rồi! hehe, nếu ko thì có mà vượt 10$ mất, lãi lam sao! Ah quên, nội thất rất hà nội xưa, lại có vườn, nói chung là ổn (trừ cái khoản 10$).
13. Một là quán cơm chay Âu Lạc ở trong ngõ Văn Chương cơm chay theo suất từ 5-10 ngàn, mấy cô phục vụ cười tươi rất xinh, lại còn được miễn phí canh rau + trà đá, các món chay làm rất hấp dẫn (có cả đùi gà, cá sốt cà chua, chả lá lốt chay...) chẹp chẹp, măm măm, ngon ngon!
14. Hai là tiệm ăn Chuối xanh ở Hàng Gà. Cơm đùi gà và kimchi ở đó ngon khủng khiếp. Món gà thì ướp rất khéo, da gà quay béo ngậy mà không ngán. Khung cảnh của quán cũng rất hay, có nhiều tranh của hoạ sĩ đương đại của Việt Nam được treo trang trọng với đèn hắt, trông rất có phong cách. Từ 25-35 ngàn/suất, hơi đắt một tí (tiệm này có máy lạnh mà)
Quán nhậu
1. Quán nhậu: (đồ nhắm: chuyên đề bò) đầu Đội Cấn - đối diện bảo tàng
2. Quán Bia cây bàng ngã 3 Lý Quốc Sư - Chân cầm ngồi vỉa hè phố cổ như Tây ba lô, nhiều món ăn lạ, sướng nhất là món lẩu chim, giá bình dân
3. Bia hơi, 19 Bùi Thị Xuân phục vụ theo sở thích (thịt chó , Baba, Chim cò các loại .. không có đi mua hộ
4. Phương Nguyên/Phượng Hằng/Phương Thúy, Quảng Bá (Giá hơn bìnn dân)
5. Bán đảo Tây hồ, 292A Lạc Long Quân 7535388
6. Green Tomato, 115 Trần Hưng Đạo 9420325
7. Nhậu, Cửa Nam, Hai Bà Trưng
8. Quán nhậu bên sông, Phúc Tân
9. Bia hơi A2/Pacific, Ngọc Khánh
10. Chương Dương Quán Lá, 138 Nguyễn Văn Cừ 8273109
11. Bia Lan Chín, Tông Đản
15. Hải Xồm, Giảng Võ (nhậu có văn hoá- ko xô bồ!)
12. Lẩu dê Nhất Ly, số 1 Hàng Cót ngon rẻ có mòn Lầm ăn cực ngon, nướng cũng được. Thoáng mát không hôi như mấy quán ở Láng hạ
13. Các món nhậu, Ngõ Tạm Thương, rất nhiều món, rượu rất ngon, một chỗ rất tuyệt cho bạn bè hàn huyên tâm sự.
Thịt Chó
1. Bờ đê sông Hồng, khu vực Nhật Tân. Chỗ này mát, quang cảnh đẹp. Rượu truyền thống nếp đục, uống cả chai không say. Có thể gọi rượu Vodka VN.
2. Bờ đê sông Tô Lịch khu vực Cầu Giấy quán Nam Hải. Chỗ này ngon, đông đúc, hơn bẩn một tí. Rượu truyền thống nếp đục, San Nùng, rượu thuốc (nước thứ 10), Vodka VN.
3. Bờ đê sông Nhổn, khu vực Cầu Diễn. Rất ngon, quán hơi nhỏ, theo kiểu thôn dã. Rượu truyền thống nếp đục, rượu cuốc lủi nút lá chuối, 45-50 độ, không say không về.
4. Thịt chó, Hàng Lược, Hàng than (Mua mang về )
5. Thịt chó Hồ Kiểm, Nhật Tân 7184761
Mèo - Hổ nhà
1. Quán Tiểu Hổ, đường Giải Phóng, khu vực gần trường KTQD. Ngon, rượu Tiểu Hổ Ngọc, rượu thuốc các loại
Dê - Bò - Trâu
1. Quán Dũng Râu, đường Láng Hạ cạnh rạp chiếu phim Quốc Gia. Đông, ăn cũng được. Rượu tiết dê, ngọc dương, rượu trắng (loại này nhạt thếch), Vodka VN.
2. Quán Nhất Ly, đường Giải Phóng, gần bệnh viện Bạch Mai. cũng ngon, ăn xong có gì vào viện luôn. Rượu tiết dê, ngọc dương, rượu trắng (loại này cũng nhạt thếch, trong phố rượu trắng giống nhau ), Vodka VN
2. Quán thịt trâu rừng, Nghĩa tân
3. Ngẩu pín, Mã mây (đầu gần Đào Duy Từ
4. Vó bò: Trên phố Hoà mã, đoạn gần ngã tư phố Huế, ngon, rẻ.
5. Lẩu dê Nhất Ly, 2 Hàng Cót
6. Lẩu bò, Lê Phụng Hiểu
7. Bò tùng xẻo - Lẩu bò, Mai Hắc Đế
8. Bê thui, 30 Hàng Phèn
9. Sách bò, 612 Lạc Long Quân
10. Bê Bắc HảI, Hàng Phèn
11. Sườn nướng, Tức Mạc
Gà Vịt
1. Khu vực Quảng Bá, quán Ông Già Xịn (không phải Ông Già Thật, Rất Già, Già Lắm v.v). Gà ta luộc, rang, nướng mật ong rất ngon. Rượu thuốc (cũng phải đến nước thứ 10), Vodka VN.
2. Phố Vọng Đức, cắt phố Huế và phố Ngô Quyền, chung ngõ với văn phòng bán vé VN Airline. Gà ngon. Rượu ngon, rượu thuốc, rượu tâm sen, rượu thập lục xà, rượu nhân sâm.
3. Gà tần sâm, Giảng Võ
4. Gà tần thuốc bắc, Tống Duy Tân
5. Gà tần, Quán Cây Si , đầu phố Tống Duy Tân từ Điện Biên Phủ rẽ vào 25000đ/con, rất ngon.
6. Chân gà luộc, Văn Miếu
7. Chân gà nướng, Phạm ngọc Thạch (Mĩ Miều), ngã tư Trịnh Hoài Đức-Nguyễn Thái Học, chợ đuổi Lê Đại Hành
8. Chân gà nướng, Nguyễn Thái Học (gần AUPELF), chân gà nướng ở Kim Liên chỉ ngon mỗi khoản rượu nếp lạnh thôi, đầu Thuỵ Khê gần Hồ Tây, Trịnh Hoài Đức.
9. Vịt quay, Lý Quốc Sư
Chả bao mía : Lương Văn Can
Rắn
1. Lệ Mật, Gia Lâm, Hà Nội. Toàn quán gia truyền. Rượu ngọc xà, rượu mật, tim rắn còn đập, rượu nọc rắn (cái này thì phải biết mới xin được, vớ vẩn là không kịp đến bệnh viện). rượu uống miễn phí, chủ nhà tiếp rượu nói chuyện.
2. Thịt rắn, Nguyễn Văn Dực Lệ Mật 8272891
Hải sản
1. Tống Duy Tân, nhà hàng Ngọc Sương. Tôm, Cua, ghẹ, sò, cá. Rượu thuốc, sâm, rượu nếp (nhạt lắm) rượu Vodka VN.
2. Tô Hiến Thành. Tôm, Cua, ghẹ, sò, cá. Các nhà hàng Thanh Hoá, thật có, rởm có. Nhưng ở đây rất nhộn nhịp không bao giờ thiếu hàng. Rượu thuốc, sâm, rượu nếp, Vodka VN
3. Cầu Gỗ, Tôm, Cua, ghẹ, sò. Một quán vỉa hè, cũng ngon, tiện, thưởng thức sương rơi buổi tối. Rượu thuốc, rượu nếp.
4. Đầu Hàng Bún, sát phố Phan Đình Phùng Tôm, Cua, ghẹ, sò, cá. 1 quán khá to, chỉ có rượu Tây và rượu Nhân sâm Hàn Quốc
5. Ngã tư Trần Phú - Phùng Hưng lẩu các loại , gầu ,hải sản ,cá ... Phở cũng ngon ( phở bắp ,sốt vang) Giá cực bình dân lúc nào cũng đông đúc như cái chợ.
Cá
1. Cá lăng Toàn Thắng 445 Bạch Đằng. 8261567.
2. Cá lăng Hồng Nhung, 34A Trần Phú. 8232463.
3. Cá lăng Việt trì, 588 Lạc Long Quân. 7184966.
4. Chả cá Lã Vọng, 14 Chả Cá. 8253929.
5. Lẩu cá kèo, Hàn Thuyên gần cây xăng.
6. Lẩu mắm, 130 lê Duẩn.
Ốc
1. Ông già, 31 Tô ngọc Vân 7000đ/suất.
2. Phương Nguyên, Tô Ngọc Vân.
3. Đức Mười, Liễu Giai (ốc luộc riệu cỏ
4. Ốc luộc lá chanh, 1 Đinh Liệt 7000đ/suất ; Ngã 3 Quan Thánh-Phan Huy Ích.
5. Đầu Hàm Long đối diện nhà Thờ bán từ tối đến 12h ( nước chấm khỏi chê).
6. Ốc luộc, chợ Thành Công (cẩn thận nhầm hàng).
7. Khu tập thể Kim Liên gần chỗ bán hoa và siêu thị Asean (ăn xong được khuyến mại kẹo).
8. Phan Bội Châu.
9. Phan Huy ích.
10. Ốc xào cả vỏ, Ngõ chợ Kim Liên.
11. Ốc xào kiểu Hải Phòng, Nguyễn Huy Thiệp (gần trường Ams, rẽ vào từ Kim Mã).
12. Ốc xào, Đê La Thành.
13. Ốc luộc, Núi Trúc, Lò Sũ, Liễu giai, khu bách Khoa (gần trường Thăng Long)
14. Quán Ốc Nóng Lân Bình, ở 18 Hàng Bè (trong nhà sau, đi qua 1 con hẻm) hơi bị ngon [/green] [/size=3]
Lợn
1. Lợn quay Sĩ Trung, 97 Hàng Buồm
2. Lợn sữa quay, 105 - 108 hàng Buồm
3. Lòng lợn, 18 hai Bà Trưng
4. Lòng lợn, 21 - 25 Hàng Thùng
5. Lòng lợn, 7 Lê Duẩn
6. Óc lợn, gần Hàng Thùng (quên mất tên phố -sorry)
7. Lưỡi lợn, Đầu ngõ Nguyễn Khuyến, 40000đ/kg, ngon. [/green] [/size=3]
Lươn
1. Lươn Nghệ An, 112 Nghi Tàm
2. Quán Lươn, 210 Nghi Tàm 04-8294526
3. Quán Lươn, ngã tư Giảng võ và Đê la thành
4. Quán Lươn Nghệ An, đầu HQViệt và HHThám, đầu dốc
5. Cái quán Miến Lươn nằm ở ngã tư Yên Ninh - Nguyễn Trường Tộ. Quán nhìn bên ngoài thì cũng nhỏ thôi, nhưng nếu bạn bước vào trong thì quán cũng sạch sẽ và "không lụp xụp" đâu . Nhưng quan trọng nhất là các món ăn về lươn [/green] [/size=3]
Cơm
1. Cơm 122 Mai Hắc Đế
2. Cơm phố, 29 Lê Văn Hưu. 9432356, 9434200.
3. Cơm Việt, 13 Lý Thái Tổ. 8240637.
4. Vân Nam, Lý Thường KIệt (cả ăn sáng uống Cafe).
5. Huế, 6 Lý Thường KIệt.
6. Phù Đổng, 47 Trần Xuân Soạn. 9430305, 8263801.
7. Tấm Sài Gòn, Lê Văn Hưu.
8. Bí đỏ 105, K1 Giảng Võ. 8560009.
9. Lê Ngọc Hân. 9710085.
10. Hà Nội Garden, 36 Hàng Mành. 8243402, 8286933.
11. Brother`s Café, 26 Nguyễn Thái Học. 7333866, 7333991.
12. Cơm chay nàng Tấm, 79A Trần Hưng Đạo. 8266140, 8266140.
13. Cơm chay An Lạc, 15 Hàng Cót. 8245541, 8266857.
14. Vườn Tri Kỷ, 152 Thụy Khê. 8472113.
15. Thái Hà phố, 160 Thái Hà. 8570418, 5372161.
16. Nướng Vườn phố, 28 Thanh Niên 7161619
17. Rừng, 259 Âu Cơ. 7182929, 7183320.
18. Lâm Viên, 9B Phan Chu Trinh. 8240932.
19. Hạ HồI, 4 Hạ Hồi. 9423615, 8224991.
20. Vạn Xuân, 15A Hàng Cót. 9272888, 9272999.
21. Đông Phương, 17 Tông Đản. 9342898, 9342089.
22. Xưa & Nay, 1 Tông Đản. 9345657.
23. Restaurant 123, 55 Phố Huế. 8229100.
24. Nam Phương, 19 Phan Chu Trinh. 8240926.
25. Indochine, 6 Nam Ngư. 9424097, 9424104.
26. Xa lộ, 45 Hàng Tre, 9260639.
27. Cơm Việt Nam, 44 Bùi Thị Xuân (ngon giá hơn cơm bụi 2 chút khoảng 15,20 nghìn 1 suất).
28. Cơm 160 Thái hà.
29. Cơm An Đông, 33 Thái Hà.
30. Cơm Đông Phương, 17 Tông Đản.
31. Cơm Oasis, 19 Láng Hạ.
32. Cơm Quê Hương, 42 Tăng Bạt Hổ.
33. Cơm Quốc Hương, 9 hàng Bông.
34. Cơm Tam Son, 34 bà Triệu.
35. Cơm Viet Hoa, 119 Phố Huế.
36. Cơm Âu Lạc, 15 Hàng Cót.
37. Cơm cháy Hải sâm, 20 hai Bà Trưng.
38. Cơm Chuột vàng, 30 Cao Bá Quát.
39. Cơm gà Thuận hoá, 17 Phan Chu Trinh.
40. Cơm lam Pac Bo, 437 Nghi Tàm.
41. Cơm Niêu, 100 Lê Duẩn.
42. Cơm Phù Đổng, 23 Thi Sách (ăn buổi tối có nhạc sống và có món ếch xào măng khá ngon).
43. Cơm Phở, 229 Le Văn Hưu.
44. Cơm rang, 20 Cấm Chỉ.
45. Cơm tấm, 59 Tràng Thi.
46. Cơm lam, Nhật Tân. [/green] [/size=3]
Phở
1. Phở Bát Đàn, 49 Bát Đàn 8000-10000đ/bát, trả tiền trước, tự bưng bê(cái bọn củ chuối, rất ghét).
2. Phở Lý Quốc Sư, 2 Lý Quốc Sư, 8000-10000đ/bát, tiền trước, tự bưng bê (lại cái bọn củ chuối).
3. Phở Lý Sáng, 2 Hàng Gà, 8000-8000đ/bát, hương vị khác biệt so với các nơi khác.
4. Phở gà, 34 Lê Văn Hưu, 8000đ/bát.
5. Phở gà, Trên đường Quán Thánh đoạn vườn hoa Hàng Đậu, chỉ bán sáng, rất ngon, rất đông.
6. Phở xào, cạnh hàng phở Bát Đàn đã nói ở trên, ngon, đông.
7. Phở bò, phố Ấu Triệu (sát tường Nhà Thờ lớn), cuối đường Bà triệu, Bát Đàn, Lò Đúc.
8. Phở chua ngọt, 17 Lương Văn Can.
9. Phở gà, Nam ngư, Tuệ Tĩnh (gần ngã tư với Thể Giao), ngã ba Đõ Hành- Yết Kiêu (ăn bộ phận nào của con gà cũng ok), 32 Lê Văn Hưu, Lý Quốc Sư.
10. Phở bò, Hàng Cót (ở gần đầu Phan Đình Phùng)
11. Phở tái lăn, 13 Lò Đúc.
12. Phở sốt vang, 39 Tôn Đức Thắng.
13. Phở xào, Quốc Tử Giám.
14. Phở vị Hủ tíu, Phố Đinh Liệt. (vì cửa hàng đó phục vụ lẫn lộn cả hai loại)
15. Phở Thịnh Hàng Bột.
16. Hủ tiếu, Hàng Bồ.
Mỳ
1. Mì vằn thắn, Đình Ngang, một chỗ tuyệt vời, trong quán có nhiều đồ cổ, đặc biệt có 1 đàn mèo hơn 10 con,rất khôn, tha hồ mà vuốt ve,chủ quán tận tình.
2. Mỳ vằn thắn, Đinh Liệt, Dinh Ngang, Ăn chính không nước dùng (bánh mì, cơm, cháo, thịt gà, thịt chó, ngẩu pín, xôi)
3. Mỳ vằn thắn, 210 Trần Quang Khải 9343897
4. Mỳ vằn thắn, Phố Huế - đối diện chợ Hôm
Bánh đa
1. Bánh đa cua, Ngã ba Đặng Tất-Quán Thánh.
2. Bánh đa cua, cuối phố Lý Thường Kiệt bán chiều, cực ngon, 8000 nghìn/1 bát , 2000 nghìn/ 1 cái giò. Chủ quán xấu, tính tiền hay ăn gian, khách vẫn đông. Lưu ý : rất nhiều chị em chân dài hay ngồi nơi đây có cả Người Mẫu
3. Bánh đa cua, Quán Thánh, Ô Chợ Dừa (800 - 10000đ/bát), Hàn Thuyên
4. Bánh đa trộn, Phùng Khắc Khoan (kèm thịt bò tái)
Miến
1. Miến cua, Hàng Điếu
2. Miến ngan, Hai Bà trưng (Hàng Khoa), miến ngan gánh o ngã tư Hai Bà Trưng-Tràng Tiền
3. Miến lươn, Đối diện chợ Hàng Da, Ngõ Tô tịch, Mai Hắc Đế, Hàng Điếu, phố Yên Ninh (vuông góc với
4. Miến lươn, Hàng Điếu, cạnh quán bún bò, ngon, cũng rẻ, nhiều món.
5. Miến lươn, Cuối phố Yên Ninh, ngon, rẻ, bề ngoài quán hơi nhỏ, trong rộng, ấm cúng, nhiều món.
6. Miến lươn Nghệ An, 112 Nghi Tàm 25000đ/suất.
7. Miến lươn, 40 Mai Hắc Đế , 87 Hàng Điếu
Bún
1. Bún Ốc, 73A Mai Hắc Đế 8000đ/bát , ngon, nổi tiếng. Phù Đổng Thiên vương cũng có 1 quán ăn cũng được
2. Bún ốc, 1 Phù Đổng Thiên Vương
3. Bún ốc, quán Bà Sáu ở Mai Hắc Đế, Đường Thành, ngõ Mai Hương (Bạch Mai), Hàng Dầu.
4. Bún Ngan, 73 Hai Bà Trưng, 8000đ-10000/bát, ở đây có rất nhiều món về ngan.
5. Bún bò, 67 Hàng Điếu 8000đ/suất, ngon, đông.
6. Bún bò, Hàng Điếu
7. Bún bò Huế, Hàng Gà
8. Bún Thang, 29 hàng Hành, ngon.12000 / bát
9. Bún thang, Hàng Khoai, Ấu Triệu, Cấm Chỉ, Lê Văn Hưu, Cầu Gỗ.
10. Bún Mọc, 10 Bảo Khánh
11. Bún riêu cua, cuối phố Phan Bội Châu, cực ngon, rất đắt, đông, bán cả ngày
12. Bún riêu cua, ở chợ Ô Chợ Dừa (4500/bát) (có cả bún bánh đa cua cả món trộn)
13. Bún riêu, 14 Hàng Da (riêu cua, giò tai, thịt bắp bò nhúng tái, đậu rán), số 1 Thi Sách
14. Bún sườn, Lý Thường Kiệt
15. Bún cá, 5 nguyễn Trường Tộ, 8000-10000đ/bát, quán dân dã, ngon.
16. Bún cá, Hàn Thuyên, Lương Văn Can
17. Bún đậu, Lò Sũ, 60000-8000đ/suất, quán lề đường
18. Bún đậu mắm tôm, bún giả cầy : Nguyễn Chí Thanh (bên hồ Ngọc Khánh), Lò sũ (cạnh quán Dragon), Hàng Hành, ngõ Phất Lộc ( có cửa hàng lịch sự ), vỉa hè : Nguyễn Thái Học ( chỗ giao với Văn Miếu )
19. Bún đậu - Nem rán, Yên Phụ
20. Bún nem, Phố Ngọc Khánh
21. Bún Chả Hàng Mành : 1 Hàng Mành,10000-15000đ/suấ ;t, ngon, nổi tiếng.
22. Bún Chả Sinh Từ : 80 Nguyễn Khuyến,10000-15000đ/ suất, ngon, nhưng ồn ào.
23. Bún chả: Hàng Mành, 1 phố Huế, Nguyễn Công Trứ , Đường thành ... món này nhiều nơi có
24. Quán bún chả bà Bảy Đang nằm khép mình trong ngõ 81 đường Lạc Long Quân, số nhà 32 tổ 17, trên không gian rộng chừng 50m2.
Cháo
1. Cháo trai, 26 Trần Xuân Soạn, ngon, đông(nhưng có vẻ như cháo có vị ngọt).
2. Cháo trai, ngõ trên đường Thái Thịnh, Trần Xuân Soạn
3. Cháo vịt, 16 Lý Quốc Sư 9285208 8285564
4. Cháo gà, Hàng Trống, Lý Quốc Sư (chỉ bán buổi tối, đêm, đối diện hàng bánh gối) Lưu ý khi ăn ở đây đừng đỏi hỏi nhiều có mụ già rất hay lèm bèm . Dân đồn gọi là cháo chửi
5. Cháo gà, 45 Lý Quốc Sư,chỉ bán tối, quán vỉa hè, ngon, đặc biệt có món chân gà hầm nhừ.
6. Cháo gà, Bà Mỹ 7 Nhà thờ
7. Cháo tim gan, 39 Trần Nhân Tông
8. Cháo tim gan, 88 Hàng Trống
9. Cháo tim gan, 39 Trần Nhân Tông 8000-15000đ/bát.
10. Cháo cá, đầu phố hàng Bông gần ngõ Cấm Chỉ (quán ngồi ở vỉa hè )
11. Cháo Lòng-Tiết Canh, 7 Lê Duẩn, cạnh đường tàu, nổi tiếng, ngon.
12. Cháo Lòng-Tiết Canh, Chợ Đuổi-Lê Đại Hành, trước cổng toà án, ngon, nổi tiếng.
13. Cháo lòng, Hai Bà Trưng, hoặc chợ Đuổi, giữa phố Lê Đại Hành, gần chỗ ngã ba với Đại Cồ Việt), Lò Sũ (cạnh hàng cơm Tuấn), cuối chợ Ngọc Hà - đoạn nối vào phố Sơn Tây - cạnh bãi rác và cống
14. Cháo lòng, Lò Sũ/Hai Bà Trưng/Cửa Nam
Bánh
1. Bánh mỳ tây, ngã 3 Lý Quốc Sư, Trân Cầm
2. Bánh mỳ Patê, Phố Huế, ngã tư Hàng Cân - Lãn Ông
3. Bánh mỳ bít tết, Hàng Buồm, Hoà Mã, Hàng Điếu hoặc bánh mỳ Phúc trên đường Yết Kiêu
4. Bít tết xíu mại, Bún bò Huế Hòa Mã
5. Bánh gối, 52 Lý Quốc Sư,5-7000 đồng/suất .
6. Bánh rán mặn, 52 Lý QUốc Sư 5-7000 đồng/suất ( thực ra ở ngã 3 Thuỵ Khuê - Lạc Long Quân ngon hơn rất rất nhiều, rẻ nữa).
7. Bánh cuốn, Hàng Cân, Lương Văn Can (có cà cuống thật nhìn thấy con cà cuống trong chai, nhưng giá hơi đắt), Bích Câu - gần đầu Cát Linh (nước chấm khá ngon, nhưng hơi bị đông), Chợ Hàng Da, (nước chấm hâm nóng, bánh tráng nóng), tại Bảo Khánh, góc với Hàng Hành (Càfê phố
8. Bánh cuốn Thanh Trì,: Hàng Chiếu
9. Bánh cuốn Kỳ Đồng, 11 Tống Duy Tân
10. Bánh đúc, 8 Lê Ngọc Hân, 4000 đồng/suất, chỉ bán chiều.
11. Bánh giò, Hàng Giấy
12. Bánh giò, Lương Định Của.
13. Bánh cáy, Ngõ Tam Thuong - 16-19h
14. Bánh cay, Ngõ ĐInh Liệt, 100đ/cái.
15. Bánh cốm, Nguyên Ninh - 11 Hàng Than, 22 Hàng Điếu
16. Bánh Huế, 6 Lý Thường Kiệt
17. Bánh trôi Tầu, 30Hàng Giầy, 5-7000đồng/suất, quán của Nghệ sĩ Phạm Bằng.
18. Bánh trôi tàu, Hàng Buồm ( bác Phạm Bằng), Hàng Giấy
19. Tào phớ, chợ Mơ, Phạm Ngọc Thạch
Xôi
1. Xôi gà, Hàng Hành bán sáng
2. Xôi giò bò, lụa, thịt, trứng ... ăn đêm ngã tư Phan Chu Trinh Trần hưng Đạo .2000 đồng cho 1 cục ( giò bò , giò lụa, thịt ...)
3. Xôi patê Đầu Cấm chỉ - Cửa Nam
Nem - Nộm
1. Nem cuốn, Lý Quốc Sư (tuyệt cú mèo)
2. Nem tai, Bà Hồng - 74 Cầu Gỗ
3. Nem chua nướng, hàng Cót
4. Nem chua rán, Ngõ Tam Thương
5. Nem Phùng, 30 hàng Bún
6. Nem tôm chả vịt, Ngõ yên Thái
7. Nem chua rán, Cửa Bắc, Hàng Bông, Trần Quốc Toản ,Tạm Thương.......
8. Nem chua nướng, ngã 4 Hàng Bồ-Hàng Bạc, chỉ bán tối.
9. Nộm bò khô, 25-27 Hồ Hoàn Kiếm, 5000 đồng/suất.(th& #7921;c ra ở Hàm Long ngon hơn, chỉ bán chiều)
10. Nộm, Hàm Long, đầu Hàng Bè, Mã Mây, Nguyễn Lương Bằng ( đối diện Gò Đống Đa )
11. Quẩy nóng, bánh bao chiên, Thụy Khuê ( gần trường Chu Văn An )
12. Quẩy nóng, bánh tiêu, 2 Phan Bội châu, 45 Cầu Gỗ
13. Rượu mực, Hàng Bồ, Hồ Tây
Kem
2. Kem Chua, Phố Lý Thường Kiệt, đối diện trường Trưng Vương, tôi chưa thấy kem ở đâu ăn được đến thê, 6000đ/ly; 25000đ/đĩa.
3. Kem Tràng Tiền, ngã tư Tràng Tiền-Ngô Quyền, đối diện rạp Công Nhân, ngon, nổi tiếng ( Ra Hà Nội nên ăn )
4. Kem Ý, Mỹ, Pháp, Lê Thái Tổ, 3500/ mùi, ăn hết các mùi cũng không nhỏ.
5. Kem Rán, Bảo Ngọc-98 hai Bà Trưng, 3000đ/cái, còn 1 địa điểm khác của Bảo Ngọc cũng bán kem rán ở phố Giảng Võ, gần triển lãm, kem rán trong lạnh, ngoài nóng, lạ miệng.
6. Kem xôi, Hai bà Trưng
7. Kem chua New Zeanland, Lý Thường Kiệt (đối diện trường Nguyễn Du)
8. Bốn mùa, 95B Quán Thánh
Linh tinh
1. Ô mai mơ, ô mai sấu, đủ loại ô mai trên đời ở 11 Hàng Đường
Café, Trà
1. Cafê Giảng, Hàng Bông (có món cafe đặc sản => Cafe trứng)
2. Café Phố, 15 Lý Thường Kiệt (rất nhiều bạn gái thời trang - Bổ mắt )
3. Café Phố cũ (gallery café) - hàng Gai (gần Giảng) (nhà cổ, góc nhìn đẹp ngắm hồ Gươm!)
4. Café Moulin Rouge (hồ Trúc Bạch)- tầng 5
5. Café Ban Mai, đầu Bà Triệu (có món thạch ngon mà rẻ
6. City view, hàm cá mập, tầng thượng (trang trí ko đẹp lắm nhưng nhìn xuống hồ cơ mà!)
7. ofitel Plaza, cuối đường Thanh Niên, tầng thượng (ngắm cảnh tuyệt vời, lên đây mới biết thế nào là Hà nội đêm phối cảnh tổng thể!, có nhạc Jazz, chỉ có điều giá cả chát lắm!)
8. Capuchino, Nguyễn Chí Thanh (đối diện trường Luật), đi vào ngõ
9. Trà Tàu, 30 Nguyên Hồng (nhìn tầng 1 chẳng giống quán nước gì cả, lên tầng 2 đẹp ra phết, uống trà+ rượu ở đây ngon)
10. Dimald “ấn tượng”, 12 Điện biên phủ (lên tầng thượng, cũng khá đẹp)
11. Dimald, 14 Trần Bình Trọng (nhỏ hẹp nhưng khá thú vị
12. Café 84, Nguyễn Du (buổi tối các ngày trong tuần có violon+guirtar, giá cả bây giờ đắt hơn hồi trước thì phải, những 12000/ cốc sinh tố dưa hấu sữa!)
13. Rick café, 84 Nguyễn Du
14. Zcafe, 17 Tông Đản (Tối thứ 3, 5, 7 ca nhạc, nội thất đẹp)
15. Café Làn Sóng Xanh, Chùa Bộc (nhạc sống)
16. Café Liễu Giai, Liễu Giai (nội thất đẹp)
17. Café Friend, 1 Bà Triệu
18. Café Ciao, 2 Hàng Bài
19. Opera café, 59 Lý Thái Tổ
20. 69- 69 Mã Mây (bar+restaurant do 2 SV Pháp thiết kế nội thất, ăn ko ngon lắm)
21. Café Hà Nội phố, Trần Hưng Đạo (sịnh tố chanh muối duy nhất ( có tại hà nội!)
22. Café Nhạc Tranh, ngõ 61 Thái Thịnh (nhạc Trịnh, Beatles, violon, guirtar)
23. Flagon, Lò Sũ (lâu ko lên ko biết bây giờ thế nào, hình như có cacao đánh đá ngon thì phải?!)
24. Café Thanh Thảo, Bát đàn (mùa hè uống nước ở đây tuyệt lắm, có máy lạnh, không gian ấm cúng(!) giá cả phải chăng, uống được!)
25. Café Lâm, 60 Nguyễn Hữu Huân
26. Café Mai, Lê Văn Hưu
27. Café Thọ, 117 Triệu Việt Vương
28. Và vô số café ở Hàng Hành, chẳng biết đưa cái nào vào bỏ cái nào ra nữa!!!
29. Danh Trà 55, Phan Chu Trinh,
30. Dilmah-Lipton, Các quán dọc đường Điện Biên Phủ, đoạn gần lăng Bác nói chung bình thường
31. Bảo Oanh, đầu dốc Thanh Niên, vị trí đẹp, rẻ.
32. City View, Tầng thượng nhà Hàm Cá Mập, vị trí đẹp, đắt.
33. Hale, Hồ Gươm Xanh và Fantasy, không dành cho giới hssv ít tiền, nói chung chưa nên vào.
34. Các quán café vườn, ở rất nhiều nơi, trong quán có nhiều ô nhỏ, các ô đều có mành, vào đó thì … có giời mới biết, thích.
35. Cà fê Cổ Ngư (8 Đường Thanh niên) Có nhiều tầng, mỗi tầng 1 cách bài trí. Ngồi uống trà , cà fê trên sập gụ, trong phòng khách bài trí kiểu cổ ờ miền Bắc (bàn thờ, câu đối, hoành phi...), không gian yên tĩnh...
36. Cafe - Âu Lạc, 57 Lý Thái Tổ
37. Cafe - Darling, 33 Hàng Quạt
38. cafe - Đồng Lợi, 65 Lê Duẩn
39. Cafe - Fantasy, 52 Tôn Đức Thắng
40. Cafe - Hotrock, 117 A1 Giảng Võ
41. Cafe - Kinh do, 252 Hang Bông
42. Cafe - Long viên, 42 Hàng Bún
43. Cafe - Phố, 15 Lý Thường Kiệt
44. Cafe - Xanh, 28 Hàng Hành
45. Cafe - Aladin, 15 Tôn Đức Thắng
46. Cafe - Bát đàn, 10 Bát đàn
47. Cafe - Billard cafe, Hàng Mành (
48. Cafe - Brother`s, 26 Nguyễn Thái Học
49. Cafe - City view, 7 Đinh Tiên Hoàng
50. Cafe - Emotion, 52 Lý Thường Kiệt
51. Cafe - Hồ Gươm xanh, 32 Lê thái tổ
52. Cafe - Hoa sữa, 81 Thợ Nhuộm
53. Cafe - jazz club, 31 Lương Văn can
54. Cafe - Lâm, 60 Nguyễn hữu huân
55. Cafe - Met club, 56 Lý Thái tổ
56. Cafe - Moca cafe, 14/16 Nhà thờ
57. Cafe - Old darling cafe, 1 - 142 Hàng bạc
58. Cafe - Paradise cafe, 83 Lý Thường Kiệt
59. Cafe - Phố cổ, 15 Hàng Hành
60. Cafe - Roma, 87 Lý Thường Kiệt
61. Cafe - Z cafe, 17 Tông Đản
62. India - Tandoor, 24 Hàng Bè
63. International - Cafe Diva, 57 Lý Thái Tổ
64. International - Cafe moca, 14-16 Nhà Thờ
65. International - Church street, 13 Nhà thờ
66. International - R&R Hanoi Tavern, 47 Lò Sũ
67. Italia, 16 Tạ Hiền
68. Italia, 78 Thợ Nhuộm
69. Italia, Hoa Quynh cafe, 29 Lý Quốc Sư
70. Italia - Ily cafe, 97 Mã Mây
Chè
1. Chè Huế, 10 Tạ Hiện, quán nhỏ, chè ngon.
2. Chè Thập Cẩm, 72 Trần Hưng Đạo 7000đ/suất.
3. Chè thập cẩm, 80 Hàng Điếu, 3000đ/cốc trở lên, rất ngon, chiều khách.
4. Chè Thái, ngõ chợ phố Hồ Đắc Di, rất ngon.
5. Chè chuối, bánh đúc: Cuối phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ bán chiều, rất ngon.
6. Chè thập cẩm, Ngõ 72 Trần Hưng Đạo
7. Chè - Chè Huế, 10 Tạ Hiền
8. Chè Huế, 15 Hàng giấy
9. Chè Sài Gòn, 63 Đường Thành
10. Chè Thái, ngõ chợ phố Hồ Đắc Di, rất ngon.
11. Chè chuối, bánh đúc, Cuối phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ bán chiều, rất ngon.
12. Chè BuBuChaCha (chè Singapore), Cửa Bắc (gần trường Phan Đình Phùng)
13. Chè Huế, Nguyễn Lương Bằng, Hàng Giấy
14. Chè Thái, Trần Huy Liệu
15. Chí Mà Phù, Lục Tào Xá, Hàng Giấy
16. Phổ màn nhần, Hàng Buồm
17. Nước mía, Hàng Điếu
18. Sinh tố, Nguyễn Trường Tộ cả phố
19. Sữa chua, Lò Đúc
20. Hoa quả thập cẩm, dầm, giữa phố Tô Tịch
1 - Cafe Giám : 66 Nguyễn Thái Học .
2 - Anh Đào cafe : 105 Triệu Việt Vương .
3 - Cafe Năng : 129 Triệu Việt Vương .
4 - Cafe Hương : 69C Nguyễn Thái Học .
5 - Cafe Nuôi : 34 Lương Văn Can .
6 - Cafe Phố cũ :195 Hàng Bông .
7 - Cafe Phố : 15B Lý Thường Kiệt .
8 - Bằng Lăng cafe : 82 Thợ Nhuộm .
9 - Nhạc tranh : cuối Ngõ 61 Thái Thịnh .
10 - Cafe Lâm ( cũ ) : 60 Nguyễn Hữu Huân .
11 - Cafe Ảnh Hoài Linh : 68 Quán Sứ .
12 - Cafe Nhân : 9 Láng Hạ .
13 - Cafe Nhi : 2 Hàng Cá .
14 - Cafe Hoa Giấy : 21 Chu Văn An .
15 - Cafe Nhân : 39 Hàng Hành .
16 - Cafe Giảng : 7 Hàng Gai .
17 - Cafe Phố Cổ : 11 Hàng Gai .
18 - Cafe Ô Quan Chưởng : 24 Ô Quan Chưởng .
19 - Ban Mai cafe : 336 Bà Triệu .
20 - Cafe Classic : 74 Tô Hiến Thành .
21 - Thái Sơn cafe : 87 Triệu Việt Vương .
22 - Cafe Hói : 106 Bà Triệu .
23 - Cafe Lung : 68 Nguyễn Du .
24 - Bon bon cafe : 4 Bảo Khánh.
25 - Tam Sơn cafe : 34A Bà Triệu _ ( Three mountain cafe ).
26 - Minh Minh cafe : 32 Lê Thái Tổ .
27 - Cafe Mimosa : 127 Triệu Việt Vương .
28 - Hồ Gươm Xanh : 32 Lê Thái Tổ .
29 - Tranh cafe : 88 Triệu Việt Vương .
30 - Cafe Chim xanh : Khúc Hạo .
31 - Cafe Nghĩa : 17 Hàng Da .
32 - Red Window cafe : 11B Trần Quốc Toản .
33 - Babilon : tầng 2 Nguyễn Xí .
34 - Aladin cafe : 28 ngõ Hàng Bột _ Tôn Đức Thắng .
35 - Cafe Hoa Cúc trắng : Tăng Bạt Hổ .
36 - CIAO : 2 Hàng Bài .
37 - Diva fashion cafe : 57 Lý Thái Tổ .
38 - Cafe Huy : Tổ 10B Thịnh Quang .
39 - Cây Đa cafe : 38 Lý Thái Tổ .
40 - Cafe Lân : 35 Lê Đại Hành .
41 - Cafe Huy : Ngõ Thái Thịnh 1 ( fía Đường Láng) .
42 - Hương Lan cafe : 180 Ngô Quyền .
43 - Rick'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''s cafe : 84 Nguyễn Du .
44 - Lạc Việt : 46 Lý Thái Tổ .
45 - Cafe Nhà hát : 4 Phan Chu Trinh.
46 - Cafe Không lời : 122 Vạn Phúc ( gần ĐSQ Nhật Bản )
47 - Tràng Tiền Plaza coffee bar : tầng 5 Tràng Tiền Plaza _ 26 Hai Bà Trưng .
48 - Cafe Thái : 27 Triệu Việt Vương .
49 - Cafe Năng : 6 Hàng Bạc .
50 - Corner cafe : 12 Điện Biên Phủ ( tầng 2 ) .
51 - Cafe Thọ : Triệu Việt Vương .
52 - Cafe Mùa Thu : 172 Quán Thánh .
53 - Flagon cafe : 36 Lò Sũ .
54 - Z Cafe : Tôn Đản .
55 - Moca cafe : 18 Nhà Thờ .
56 - Phố cũ cafe : 30 Phan Bội Châu .
57 - Cafe Sơn : 78 Đường Thành .
58 - Cafe Mai : 79 Lê Văn Hưu .
59 - Cafe Đố Biết : F105 A1 Kim Mã .
60 - Capuchino : Ngõ 8 Nguyễn Chí Thanh .
61 - Brothers cafe : 26 Nguyễn Thái Học .
62 - Lan viên cafe : 37 Lý Thường Kiệt .
63 - Lối cũ cafe : 9 Lê Thánh Tông .
64 - Tonkin cafe : 37 Lý Thường Kiệt ( cạnh Kem NZ ) .
65 - Cafe New window : 33 Lý Thường Kiệt .
66 - Monaco cafe : 7 Hàng Tre .
67 - Exel cafe : 26 Lương Ngọc Quyến .
68 - Rome cafe : 1A Hai Bà Trưng .
69 - Cafe Mai : 52 Nguyễn Du .
70 - Cafe Nhân : 143 Nguyễn Thái Học .
71 - Cafe Goethe : 56 Nguyễn Thái Học .
72 - Cafe Nuôi : đầu ngõ Thái Hà ( đối diện cổng sau TT fim Quốc Gia ) .
73 - Paradise cafe : Hàng Bài _ Lý Thường Kiệt .
74 - Out let cafe : 39 Tô Hiến Thành ( đối diện Tiểu học Bà Triệu ) .
75 - Đồng vọng cafe : Lý Thường Kiệt .
76 - Phố Việt cafe : 17 Triệu Việt Vương .
77 - Nguyễn Sơn cafe : 17 Phan Bội Châu .
78 - Hi _ life cafe : 16 Phan Bội Châu .
79 - Emotion cafe : 17 Liễu Giai .
80 - Cafe Đẹp : 38 Liễu Giai .
81 - Liễu Giai cafe : 28 Liễu Giai .
82 - Gallery cafe : 50 Nguyên Hồng .
83 - Phố nhỏ cafe : Cao Bá Quát .
84 - Chic cafe : 11A Hai Bà Trưng .
85 - Pari Dehli : 6 Phan Chu Trinh .
86 - Zip cafe : 58 Tô Hiến Thành .
87 - Điểm hẹn cafe : 136 Hàng Trống .
88 - Road side cafe : đầu Hàng Cót _ Phùng Hưng .
89 - B cafe : cạnh ĐH Kinh tế quốc dân .
90 - Sago cafe : 37A Phan Đình Phùng .
91 - Saigon Club : 7 Đào Duy Anh .
92 - Cafe Tùng Hậu : Hàng Thùng .
93 - Cafe Phong cách Bắc Kì : 63 Tô Hiến Thành .
94 - Cafe dọc đường Thanh Niên .
95 - Cafe dọc phố Điện Biên Phủ .
96 - Phố cafe Hàng Hành .
97 - Phố cafe Triệu Việt Vương
98 - Café Liễu Giai ở đường Liễu Giai
99-Café Phố ở đầu Lý Thường Kiệt
100-Café Phố Cũ, một ở Phan Boi Châu, một ở cuối đường Hàng Bông. (2 quán
101-này trùng tên nhưng phong cách khác nhau)
102-Café Paloma o góc phố Trần Hưng Đạo- Hàng Bài ( very expensive)
103-Hanoi Café ở Lê Phụng Hiểu
104-Café Nhân ở Hàng Hành
105-Bằng Lăng Café ở Bông Nhuộm
106-Flagon Café or Lò Sũ ( không biết bây giờ còn hoạt động không)
107-Quán Dilmah 33 Điện Biên Phủ (quán trà Dilmah đầu tiên ở Hà Nội)
108-Danh Trà ở Phan Chu Trinh
109-Quán trà Đài Loan Yoku o Láng Hạ (cạnh khách sạn Phương Đông)
110-Quán Nhạc Tranh ở ngõ 61 Thái Thịnh ( nơi bạn có thể thưởng thức các tình khúc bất hủ của Beatles và John Lenon, ca khúc Trịnh Công Sơn, tình khúc về Hà Nội...)
HAT off nhai hoành tráng phát nèo, mọi người lựa chọn đi dần hết chỗ này nhá, chích quá, chích quá
-
Ồ chích quá cơ
-
5. Legends Beer, 4 Vũ Ngọc Phan. 7761666, 7761642.
6. City view, hàm cá mập, tầng thượng (trang trí ko đẹp lắm nhưng nhìn xuống hồ cơ mà!)
HAT off nhai hoành tráng phát nèo, mọi người lựa chọn đi dần hết chỗ này nhá, chích quá, chích quá
-
Thế hôm nào thì ra 2 chỗ ý hả anh ?
-
Thế hôm nào thì ra 2 chỗ ý hả anh ?
Ờ thì hôm nào đó
-
Ờ thì hôm nào đó
Hôm nào anh tốt nghiệp í nhờ
-
Khi nào chị ra đeeee
-
Khi nào chị ra đeeee
Thôi được sẽ để dành chỗ đó chờ TuXiu ra
-
16 - Cafe Giảng : 7 Hàng Gai
Thích mỗi cái này
-
16 - Cafe Giảng : 7 Hàng Gai
Thích mỗi cái này
Ôh , em cũng thích , nhưng em ko gọi cafe trứng đâu , em gọi cacao trứng mí lị đậu xanh trứng cơ
Mình chưa thử bia trứng lần nào
Thôi được sẽ để dành chỗ đó chờ TuXiu ra
Oh lah , nhất trí thế nha
-
Nhanh thoai, tháng 11 đang gần kề roài
-
Nhanh thoai, tháng 11 đang gần kề roài
-
Thôi được sẽ để dành chỗ đó chờ TuXiu ra
em đi với, em chưa gặp chị Tu Xiu
-
kinh thật mình vừa mới đề xuất một phát là có người hưởng ứng liền ko biết mai mốt mình về thì mọi người mời mình đi đâu đây
-
@Dido: đệ tự của cán bộ thì đương nhiên là đc đi roài. Mà chị cũng khen với cán bộ là em xinh gái
Ôi, tháng 11... đến nhanh lên
-
hihi sáng ra vào dd được chị Tuxiu khen xinh thế nì em thích quá. Hôm qua mọi ng đi coffee cũng nhắc tới chị nhìu, và mong chị ra sớm.
-
Chài, nhắc gì nhẻy? Chắc SS kêu chị gửi quà chứ giề. Còn cán bộ kêu chị ngố, anh zai Mạ thì chắc khen chị điên gần bằng anh ý. thế anh Vũ thfi là gì nhểy?
Ôi, Hà Nội, ôii.. HAT... và ôi tháng 11
-
Ôi 8/11... ôi Hà Nội... Ôi HAT chuẩn bị tiệc thiết đãi nhá
-
Tú xìu trước khi ra HN nhớ gửi quà cho chị!!!
-
Ôi 8/11... ôi Hà Nội... Ôi HAT chuẩn bị tiệc thiết đãi nhá
ÔI 8/11... ôi Hà Nội... ôi nhanh quá, chị Tuxiu sắp ra, welcome welcome chị nhé
-
Tú xìu trước khi ra HN nhớ gửi quà cho chị!!!
Quà gì hả chị? CHị gửi quà nhờ em chuyển hay là em phải gửi quà cho chị?
ÔI 8/11... ôi Hà Nội... ôi nhanh quá, chị Tuxiu sắp ra, welcome welcome chị nhé
Ôi, ngày cuối cùng của tháng 10. Ôi... tháng mùa thu Hà Nội. Ôi, HAT gần kề... Thích ăn chân gà nướng, thích ăn vịt cỏ
-
Mấy ngày ở Hp được mấy con bạn dẫn đi thưởng thức ẩm thực của Hp . Thật sự là thấy món miến trộn ăn đứt miến trộn HN. Mà mình đi ăn ốc mới phát hiện ra một loại ốc mà HN không có đó là Ốc đỏ môi ( vì cái vẩy ở ngoài nó đỏ như bôi son vậy)
-
Mấy ngày ở Hp được mấy con bạn dẫn đi thưởng thức ẩm thực của Hp . Thật sự là thấy món miến trộn ăn đứt miến trộn HN. Mà mình đi ăn ốc mới phát hiện ra một loại ốc mà HN không có đó là Ốc đỏ môi ( vì cái vẩy ở ngoài nó đỏ như bôi son vậy)
Hôm nào xuống HP đê...Nhớ Đồ sơn quá...hihi....
-
Hôm nào xuống HP đê...Nhớ Đồ sơn quá...hihi....
Sathu xem sn hội biển có khách mời không thì cho em chân khách mời đi , dạo này nghèo lắm.
-
@Dido: hum nay là thuws 2 ngày mùng 6 rồi nè em. 9.11 còn tổ chức sinh nhật Alex nữa chứ nhỉ?
-
H.A.T chú ý : Khoảng 22h30 tối thứ 4 mùng 8-11 Chị Hai SG sẽ có mặt tại HN, chúng ta sẽ tổ chức đón tiếp TuXiu vào ngày 9-11 nhân tiện tổ chức sinh nhật cho Delpiero . Giờ cụ thể sẽ đưa lên sớm nhất.
-
H.A.T chú ý : Khoảng 22h30 tối thứ 4 mùng 8-11 Chị Hai SG sẽ có mặt tại HN, chúng ta sẽ tổ chức đón tiếp TuXiu vào ngày 9-11 nhân tiện tổ chức sinh nhật cho Delpiero . Giờ cụ thể sẽ đưa lên sớm nhất.
-
Đổi tiêu đề đi.....9/11 Tổ chức sinh nhật Del Piero....
Mua bánh ga tô và nến nữa nhỉ...hihi......
Sathu xem sn hội biển có khách mời không thì cho em chân khách mời đi , dạo này nghèo lắm.
Tối thứ 7 này anh xuống HP chơi đấy.... . Ngắm trăng và dạo chơi ngắm biển mùa thu.....
-
Thèm đi đến chết mất
-
@Dido: hum nay là thuws 2 ngày mùng 6 rồi nè em. 9.11 còn tổ chức sinh nhật Alex nữa chứ nhỉ?
Bi giờ là 1h22' sáng ngày thứ 3 (7/11) hichic thời gian trôi qua mau... lalala còn j vui hơn nữa khi chuẩn bị lại được vui với mọi người như thía Happy chị Tuxiu, happy anh Alex
-
H.A.T chú ý : Khoảng 22h30 tối thứ 4 mùng 8-11 Chị Hai SG sẽ có mặt tại HN, chúng ta sẽ tổ chức đón tiếp TuXiu vào ngày 9-11 nhân tiện tổ chức sinh nhật cho Delpiero . Giờ cụ thể sẽ đưa lên sớm nhất.
Ai muốn làm khách mời đăng kí trước với tớ nhé
-
Họng mình đau thế này ko biết có ăn được ko đây
-
Họng chị 2 Sài Gòn cũng đang đau nè
-
Họng chị 2 Sài Gòn cũng đang đau nè
Ộ ộ.....vậy có đi kara được hung chị ?
-
Kẩ tuốt... Lấy độc trị độc mà
-
Kẩ tuốt... Lấy độc trị độc mà
Ộ ộ...nhứt trí
-
Xin lỗi mọi người vì kế hoạch buổi tối nay đành hoãn lại vì công ty Solo có việc gấp lên Solo phải đổi giờ bay nên có lẽ tối nay chúng ta không thực hiện theo kế hoạch được .Có gì mình sẽ thông báo sau.
Mọi người thông cảm nhé.
-
ốm rùi, cả "ngọc thể" và "tâm thể", huhu chán cóa HAT ui
-
kiểu này dido phải đi tĩnh dưỡng một thời gian rồi
-
H.A.T chuẩn bị cho một cuộc offline hoành tráng nhé
-
HAT ơi, e đang bị sốt này, off thăm nom e đi, huhu tủi thân quá
-
HAT ơi, e đang bị sốt này, off thăm nom e đi, huhu tủi thân quá
Ui khổ thân em. Mai anh qua thăm nha
-
Nhưng cb cũng ốm rồi mà
-
hic hổi 2h chiều ngày hôm nay e vừa đi tiếp 2 chai nước về, huhu sốt dịch hok đi đâu đc chán thế, anh Ti cưn đường hộp sữa đi
-
Tiền đâu mà đường sữa. Cơm còn hok có ăn nữa là đường sữa. Xa xỉ quá
-
Thông báo cả nhà tớ cũng ốm rùi . Hay Dido lây bệnh cho anh
-
Thật ra sau trận đấu căng thẳng với Maj mình cũng ốm!!!
-
Thế cả 4rum ốm hết cả à? Có còn ai khỏe ko?
-
Thế cả 4rum ốm hết cả à? Có còn ai khỏe ko?
khỏe để làm j ạ??? hic hum nay bệnh tình e vẫn ko mấy thuyên giảm, mất giọng, người lúc nóng lúc lạnh, mà anh Ti đừng đổ tiếng ác cho em nhá, oan em
-
Huhu....đổ bệnh cấp độ 1 rồi
-
Thật sự mình ốm mất rồi , người chả có sức sống gì cả
-
Ốm cả tuần mà ko ai hỏi thăm mình mới sợ chứ
-
Ôi....mệt quá râu rụng hết rồi
-
Ôi....mệt quá râu rụng hết rồi
Râu hái ra $ rụng mất rồi hả anh , rụng nhiều ko , bao nhiêu cái , chắc giờ đang ngồi trên đống $ nhờ râu đúng ko ? Đại gia râu
-
Không xì nữa lên lịch đại tiệc cho " quản lí sân gofl " đi nào
-
Thứ 5 nhỉ ?
Ở đâu bây giờ ? Vạn Tuế nhé , hay Vạn Lộc ? Hay vẫn chưa xứng tầm ?
-
Ôi hôm nay thứ 5 rồi đấy , sắp được gặp mọi người rồi
May mà bây giờ mình ăn được gần như bình thường rồi
-
Ngày mai thứ bảy, 25 tháng 11 vào hồi 19h 30 tại Học viện quan hệ quốc tế, 69 phố CHùa Láng, Hà Nội, có đêm hội Hán ngữ, đêm hội tiếng trung, mong mọi người bớt chút thời gian và sự vui thú riêng tư ghé qua trường em tham gia cho vui, có một tiết mục múa sáo mở màn vô cùng quyến rũ và hấp dẫn, (ko xem thì phí) nên mong mọi ng đến tham gia đúng giờ, ko thì... ko có cái j để xem.
-
HAT là Hội Ẩm Thực
-
Hội Ẩm Thực chính là HAT
Xì chét quá
-
H.A.T xem đón tiếp BW thế nào nhỉ?
-
Nên mời đi ăn với HAT những món truyền thống một chút. Nên cho BW thử một lần phẩm chất ăn ốc của HAT. OK
-
Mai em bận đến 8h kém
-
Vụ đón chị Blue thế nào cả nhà ui???
-
thì vẫn theo kế hoach mà tiamo đã thông báo đấy
-
lâu lắm rồi ko thấy HAT đi off hay pót bài tường thuật gì cả HT ,HP và cố vấn đi đâu hết rồi
-
Cái này phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề...có phải muốn phát là được ngay đâu
-
em biết chứ cư hô đê làm phát cho nó hoành tráng nhờ
-
Trời mấy anh chị vui tính ghê. Nghe H A T em tưởng là ban nhạc 3 em ca sĩ dze thương. Thì ra là Hội Ẩm Thực Hehehehe... ăn là em phái nhứt, thích an phở, bánh đa cua, bún chả, bún bò, hủ tíu bò viên,....đặc biệt là hải sản, ốc, sò, nghêu.... gì em làm hết. Cho em gia nhập hội ăn uông nha
-
Trời mấy anh chị vui tính ghê. Nghe H A T em tưởng là ban nhạc 3 em ca sĩ dze thương. Thì ra là Hội Ẩm Thực Hehehehe... ăn là em phái nhứt, thích an phở, bánh đa cua, bún chả, bún bò, hủ tíu bò viên,....đặc biệt là hải sản, ốc, sò, nghêu.... gì em làm hết. Cho em gia nhập hội ăn uông nha
Em ở đâu? Muốn làm thành viên chính thức của H.A.T hay là thành viên nằm vùng
-
Dám là thành viên nằm vùng lắm
-
kiểu này lại thích giống mình rồi làm quả ra mắt hoành tráng đê nào
-
kiểu này lại thích giống mình rồi làm quả ra mắt hoành tráng đê nào
Giống anh hả Romeo.
Em ở TPHCM, nhà em gần sân Phú Thọ.
Thanh viên vùng nam là gi vậy?
-
ah thế thì sorry HAT chưa có chi nhánh trong sài gòn kekeke
-
Kể ra mà nói thì nằm vùng ở SG cũng có đấy chứ phải ko đâu
-
Phải đấy em Baggio liên hệ chị Tú Xiu để biết chi tiết về " thành viên nằm vùng " nhé
Anh Ro cứ nằm yên bên Nga là được rồi
-
Thôi cho
thằng Ro nằm bên Nga 1 năm thôi...nó còn phải về VN để tiếp tục phát huy tinh thần chứ...SS buồn cười nhờ
-
em còn 3 kì nữa là kết thúc nhiệm kì rồi chuẩn bị tuyển người thay thế em đê HT ơi
-
Mày còn phải ở bên đó để buôn bán vũ khí và sản xuất tiền giả nữa cơ mà....
-
HAT ngoại trừ
thằng Romeo ra ai mà vắng mặt Chủ nhật này thì đừng trách
-
Phải thông báo rõ ra để mọi người còn biết nào
Yêu cầu 10h chủ nhật này 17/12 mọi người có mặt tại nhà Colin để tham dự tiệc vui SN colin.
Ai ko biết địa điểm xin vui lòng liên hệ 0989580183 Vũ hoặc 0912714242 Tiamo.
-
Lên kế hoạch cho Noel nào
-
Anh tưởng SS noel ở nhà
-
mấy anh chị ơi, khi nào mói có H A T ở miền Nam. tại vì chuyển nhà vào đây chứ ko thôi em tham gia hội rùi. Em rất có tâm hồn ăn uống và thích thể thao. Có anh chi nào mở thêm Box thể hình nữa dc ko?
Mấy hôm nay đuoc ăn món Bún chả Hà Nội ngon thật.
-
cái
thằng Rbaggio này lanh chanh không chịu được, đã có thông báo là vào tìm tú xíu điệp viên nằm vùng của HAT trong đáy. Cứ thích bon chen ra ngoài đại bản doanh làm gì thế.(chỗ này chỉ dành cho các đại ca lớn thôi )
-
Thật ra thì
thằng Ro nên nói là BQT
-
Anh tưởng SS noel ở nhà
Em có bảo em sẽ đi đâu,mọi người lên kế hoạch cho mọi người,em cổ vũ thoai
-
Thật ra thì thằng Ro nên nói là BQT
cái này của HAT chứ có phải ban quản trị đâu HT ơi ,
-
dao này năm mới mà không tổ chức OFF iếc gì à
-
dao này năm mới mà không tổ chức OFF iếc gì à
Dạo này bận rộn quá
Mai 2/1 H.A.T tổ chức off cái nhé ( tối mai)
-
Híc...mai à?
-
Híc...mai à?
Tối mai. Giờ cụ thể sẽ SMS
-
Cũng căng thẳng quá nhỉ
-
Dạo này bận rộn quá
Mai 2/12 H.A.T tổ chức off cái nhé ( tối mai)
2/12 sao lâu thế tiamo . Mọi người đi nhớ đem theo máy ảnh và viết bài tường thuật nhé
-
Máy ảnh ở đâu mà mang
Bảo mày gửi về 1 cái thì ko chịu gửi
-
rồi để em tìm cho HAT một cái để mai mốt đi còn có ảnh, nhưng mà chỉ được loài 3 chấm thôi mọi người thông cảm nhé hihihi sinh viên nghèo.
-
Thôi 3 chấm là được rồi...thế bao h mới có
-
Có máy ảnh thì để em cầm nhé
-
Không được...cái này thôi để tùy
thằng Ro nó quyết định đi
-
thằng Rồ cứ gửi cho chị để chị đem ra ngoài ấy cho tiện
-
@Phi: chị ở trong sài gòn sao cứ thích bon chen ra thủ đô làm gì thế
-
Phi bon chen quá...thích cầm máy ảnh thì ra ngoài này định cư nhá
-
Thế tối nay ko có máy ảnh à, híc chán nhờ!!!
-
Tối 18h30 đấy nha
-
Sao có máy ảnh lại chán??
-
Maj chả thèm đọc kỹ bài Colin post...cứ hỏi linh tinh thôi
Tối nay mình muốn mời HAT đến dự buổi tiệc nhạu chung vui cùng mình trong ngày vui hiếm có này...ko biết có ai đến đc ko nhẩy . Địa điểm: khách sạn Legend - Nhà hàng Hoa lầu 1. Thời gian 19h00- 21h00.
-
@phi: chị nói địa chỉ cụ thế chứ nói thế đến tết công gô mọi người cũng chả mò ra đâu
-
Phi gửi vé máy bay ra đây xem nào
-
@Ro: khách sạn Legend ai cũng biết mờ...
@Maj: muộn rồi...ăn uống no say cả roài
-
Hôm qua HAT cũng off đi ăn tân niên rồi
Mỗi tội ko có máy ảnh
Bảo thằng Ro nó chuyển gấp ra mà mãi chưa xong
-
Maj chả thèm đọc kỹ bài Colin post...cứ hỏi linh tinh thôi
Tối nay mình muốn mời HAT đến dự buổi tiệc nhạu chung vui cùng mình trong ngày vui hiếm có này...ko biết có ai đến đc ko nhẩy . Địa điểm: khách sạn Legend - Nhà hàng Hoa lầu 1. Thời gian 19h00- 21h00.
-
Thôi SS đừng đánh phi nữa...
Lúc nào mà Phi chẳng mảnh lẻ cơ chứ
-
Mọi người vui nhờ
-
có gì ngon cho xin 1 tí
-
@: Vừa lạnh vừa đói, ai cho Kem đi ăn kem mí. Dạo này ngoan toàn ở nhà chả đi đâu ra khỏi nhà hết nên chả có kem kiếc gì, thèm kem Tràng Tiền quá, trời lại lạnh lạnh nữa, ăn ngon phải biết.
Ai tốt bụng và hảo tâm mời Kem đi ăn kem nào
-
@kem : lạc đề rồi
@Maj: anh cứ bình tĩnh em đang thi lấy đâu ra thời gian để đi nghía máy ảnh cho HAT được .
-
Ừ thì anh chỉ nói thế thôi...
Mày cứ phải tập trung thi cho tốt đi đã nhé
-
thế ai viết bài tưởng thuật buổi đi ăn tân niên cái nhờ . Sao đi ăn về chỉ nghe thấy mõi vui hết không thấy nói chi tiết gì cả .
-
Anh Rồ cứ gửi máy ảnh về cho mọi người đi, đảm bảo lần sau có tường thuật đầy đủ đàng hoàng. anh Maj nhờ ^^
-
Công nhận là thế thật...tại ngại tường thuật quá...có ảnh post lên thì nó dễ hơn
-
Anh Ro gửi về cái ! Ở bển cũng có dùng đâu
-
Ciao cả nhà, e chay tịnh đây, chúc cả nhà 1 năm mới an khang thịnh vượng, phước như đông hải thọ tỉ nam sơn, tiền vàng như núi như biển, như sông như hồ, như bèo như bọt. Tạm thời ngưng dùng sim cũ vì lí do khách quan lẫn chủ quan. Enjoy your life
-
thế sao hồi đầu mọi người tường thuật chay vẫn được mà , đùa lười thíe không biết nữa. chuyện máy ảnh xin bà con cứ bình tĩnh đâu sẽ có đó thôi
-
Ciao cả nhà, e chay tịnh đây, chúc cả nhà 1 năm mới an khang thịnh vượng, phước như đông hải thọ tỉ nam sơn, tiền vàng như núi như biển, như sông như hồ, như bèo như bọt. Tạm thời ngưng dùng sim cũ vì lí do khách quan lẫn chủ quan. Enjoy your life
C'est lavie!
-
C'est lavie!
All day C'est lavie,boring!
-
kem đê cả nhà ưi...
-
Chưa thấy mặt mà đã thấy người rồi, nhộn nhịp thế cô bé Kem !
-
Vừa đi ăn kem Hồ Tây về. Lạnh thật
-
Rủ HAT đi ăn kem mà chả ai đi cả, buồn quá cơ. Chả ai đi ăn kem với Kem nên đành lôi con bạn đi cùng vậy. Bây giờ có ai đi ăn kem với Kem thì giơ tay nào.........
-
có ma đi cùng em đấy kem à trời này mà đi ăn kem thế em muốn nghe răng đành trống à
-
lạnh thì mí rủ đi ăn kem chứ. Kem chỉ thik ăn kem trời lạnh thôi
-
oài đúng là có sở thích khác người thế.
@all: sao không viết bài tường thuật vậy em mong quá đi à
-
Khác gì, bao nhiu người vẫn thik ăn kem trời lạnh đó thôi
Anh Rồ về HN đi, mai em mời ăn kem Ciao, nhá ^^
-
@kem: anh cũng muốn lắm nhưng mà nước nga nó cứ níu chân không muốn anh xa nó thế mới khổ chứ
-
@ anh Rồ: Thôi vậy, em có tấm lòng mà anh không nhận thì đành vậy, buồn thế, mình đang xông xênh mún mời anh Rồ mà anh Rồ chả nhận nhời đi ăn kem Ciao thì thôi vậy, buồn ghê gớm.
-
@ Kem, Ro : Hình như đây không phải chỗ nhắn tin.
-
Ngày mai e chay tịnh tại thành phố mang tên Người 5 bữa nửa tháng, có ai có hàng j (ko gửi hàng cấm nhá, e đi máy bay mè) mún gửi vô người ở trỏng thì nhắn e, e gửi cho nhá.
-
Cố gắng làm tốt chuyên đề đi nhé
-
Ngày mai e chay tịnh tại thành phố mang tên Người 5 bữa nửa tháng, có ai có hàng j (ko gửi hàng cấm nhá, e đi máy bay mè) mún gửi vô người ở trỏng thì nhắn e, e gửi cho nhá.
Trời ơi mọi người gửi quà cho minh mí
-
Trời ơi mọi người gửi quà cho minh mí
Hết noel rồi
-
@tiamo: sao mày nói lộ hết dự định của tao rồi tiamo ơi
-
Hết noel rồi
Sắp đến tết òi
-
Dido bay rồi
-
-
Thôi Phi đừng buồn nha
-
, giận
-
Chị Phi đừng giận nhen
Tính gửi chị Dido ít bỏng ngô đặc sản trường NN mà ko gửi được
-
H.A.T đã ủy thác cho Dido gửi hết tình cảm dành cho Lan già
-
HIc... cu Tí vẫn điêu như ngày nào .....
-
HAT Có ăn Tết âm thì ăn nhanh nhanh lên nhá, Colin đi làm về muộn là thôi đấy!!!
-
chỉ thik ăn kem thoai
-
HAT Có ăn Tết âm thì ăn nhanh nhanh lên nhá, Colin đi làm về muộn là thôi đấy!!!
Tuần này về nhà ăn cưới từ thứ 5.
-
anh Ti lấy vợ à?
-
Tiamo ơi mày còn thiếu cái này trong bài về HAT đấy, tao bổ xung thêm cái ảnh cho nó hoành tráng keke
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi27.photobucket.com%2Falbums%2Fc170%2FRomeo952%2FHAT%2FIMG_0002as.jpg&hash=e4e8d4be8814db5b35a4f74781cc86456ea31542)
thân tặng HAT
-
Ui chộ ôi...ai vẽ mà đẹp thế kia
-
Ui chộ ôi...ai vẽ mà đẹp thế kia
not' vẽ. Mà là dùng Photoshop nhá,
-
Làm thế nào mà hay thế??? y như vẽ vậy
-
Em hông nhìn thấy gì hết
Ơ thấy rồi nhưng thấy rồi lại muốn khóc
-
Mà sao hình đấy ko thấy SS nhẩy?
-
@SS:sao lại khóc là thế nào vậy SS
@3sa: Mắt nghề có khác nhờ anh nhờ :
hôm đấy SS đang tu ở nhà không tham gia được kekekeke, hôm đấy ăn Pizza italy ngon cực hỏi anh maj xem
-
Minh` di voi'!!!Bao h day?Nt vao` so' 0904900920 nhe'.Vui dau trau` day',so? thik roi`^^
-
Huhu...
thằng Ro đổi nghề sang làm đồ họa từ lúc nào thế??
Thấy colin gợi ý kế hoạch ăn tết rồi cơ à
-
Colin bây giờ thiết tha gì ăn Tết đâu cơ chứ!!
-
Ừ thật ra thì mình cũng thế
-
chỉ là nhàn cư vi làm chơi thôi mà anh
-
Ừ thì anh biết là mày làm chơi mà...
À mà nhân câu nói "nhàn cư vi " ... anh nhớ ra là sắp tết rồi mà chưa có máy ảnh để chụp
-
kì này đang vật lộn với giáo nó đì quá đang thoi thóp T_T
-
Tình hình cho thấy đang có một thế lực nhăm nhe ngăn chặn sự phát triển của HAT tại chi nhánh Russia. Mọi người cố gắng thuyết phục Vladimir HA ở lại chính chiến hết mình, bên này ủng hộ tinh thần!!!
-
Tình hình là khá căng khi vladimir HA đang bị phù thủy cấm vận...
Nhưng hậu phương ở VN vẫn rất tin tưởng và đang chi viện rất nhiều tình cảm gửi gắm sang bên Nga với mục tiêu vực dậy được đế chế HAT tại Nga....
-
Như vậy là Dido sau khi Nam hý đã quay trở về HN....
Trưng cầu dân ý về việc ăn mừng nào...
-
chay tịnh, chay tịnh bảo dưỡng nhan sắc thoát khỏi tình trạng da như da rắn, da ko đc sáng, dáng ko đc xinh, hic hic, cảm ơn sự quan tâm chăm lo của hội trưởng
-
Ai chay tịnh cứ chay tịnh, ai có hứng đi uống cafe hay trà đạo không? Dạo này ở nhà ngày nào cũng rượu sợ quá
-
Híc....ăn cơm rang chan với dầu ăn khó nuốt quá
-
thế thì mọi người khẩn cấp triệu tập một cuộc họp đi, dạo này các thành viên HAT đang có vấn đề khá nan giải phải tìm hướng giải quyết khẩn trương không nên để chậm trễ kẻo lại hỏng hết mọi chuyện .
-
Chuẩn bị off chia tay dân tình về quê ăn tết
-
thích quá sắp có ăn tất niên rồi hihihihi
-
Tất niên thế nào đây nhỉ??
Cuối năm là bận rộn mấy vụ tất niên này lắm đấy...
Khổ mỗi cái mình nhà nghèo
-
Tất niên thì cứ làm hoành tráng vào, nhưng ít kinh phí thôi ....
-
Mọi người trật tự nào. H.A.T thu xếp thời gian tối ngày kia thứ 6 ngày 2/2 chúng ta sẽ tổ chức tất niên nhé
-
HU Hu...mất hết roài
-
hay tết này chị free ra bắc ăn tết và tụ vạ cùng HAT đê
-
Khi nào chị mới đi 1 mình được nhẩy
-
@phi: em không hiểu ý chị muốn nói gì ?
-
@: rất phức tạp em ah, kể ra cũng hơi dài dòng, hôm nào rãnh sẽ lói sâu sa hơn
-
@phi: chị cần phải luyện lại tiếng việt đi , hãy trả lại sự trong sáng cho tiếng việt.
-
Hai người này ở đâu mò vào mà bàn tán xôm thế cơ chứ
-
Mình đang bàn về kế hoạch ăn tết cùng HAT ý mà
-
nhưng mà theo thông tin mật báo được biết thi sắp tới lan già sẽ bắc tiến một chuyến nữa để ăn tết cùng HAT
-
Vậy là mai 8h nhỉ
-
Sao lại muộn thế nhỉ???
Thôi tập trung sớm hơn đi...
Để tiện cho mọi người thì có lẽ là 7h30' hẹn ở đâu đó rồi đi đến đâu sẽ nhắn cho colin để tiết kiệm thời gian vậy
-
Tập trung ở ĐH Luật đê.
-
Nhưng đi ăn gì mà lại leo lên mãi Luật nhỉ
-
sao mọi người cứ thích tụ vạ ở trên luật thế nhờ . Chọn địa điểm khác đi ví dụ như trung tâm hay nhà hát lớn chẳng hạn
-
Cu Ro ko tham gia mà sao cứ ý kiến này nọ nhỉ. Mà sao ko tụ ở cái quán cafe tin tin gì đó
-
@free:em là điệp viên nên có thể đưa ra nhưng lời khuyên cho HAT chị mới là hay có ý kiến í cò nhất chị có ở trong HAT không vậy
-
8h ở cổng công ty Colin rồi tính tiếp
-
Ặc ặc, cổng công ty Colin bé tí, tầm 8h lại hay có ô tô ra vào, làm sao được, bó tay Tiamo!!!!
-
Chị là cỗ động viên của HAT mà
-
ngồi chờ kem online để hen cãi nhau rùi rủ đi ăn kem
-
Sao vitcon rủ em gái anh đi ăn KEm mà không xin phép anh nhỉ?
-
Sao vitcon rủ em gái anh đi ăn KEm mà không xin phép anh nhỉ?
rủ kem chứ đâu có rủ anh đâu nhỉ?
-
Vitcon có vẻ thít HAT nhờ! , thôi thế này, cho chị địa chỉ, số Đt liên lạc, DD càng tốt để chị sắp xếp 1 ngày cho em giao lưu với HAT
-
HAT chỉ có trụ sở ngoài HN và thêm một chi nhánh bên nga thôi, còn trong sài gòn hiện giờ chưa mở chi nhánh free định chơi chội à.
-
Phi muốn mở nhánh gì thì mở nhưng đã có lễ ra mắt đâu mà đòi
Thôi Phi và Vit ra HN làm lễ ra mắt rồi vào đó mở chi nhánh nào
-
oài thiếu mình:( phi mà ra mắt là hay lắm đó nhờ anh Maj nhờ . Tha hồ đánh chén vì em nghe nói người miền nam không ăn được đồ bắc mấy kekkee
-
Thật ra thì cũng ăn được một số món đáng kể. Nhưng mình có đòi mở chi nhánh trong Nam đâu nhờ, chỉ là cổ động viên ăn uống thôi muh...
-
Vitcon có vẻ thít HAT nhờ! , thôi thế này, cho chị địa chỉ, số Đt liên lạc, DD càng tốt để chị sắp xếp 1 ngày cho em giao lưu với HAT
thế đây là cái gì thế ạ, chị nói chị không muốn mở chi nhánh sao lại bảo vịt con đến chỗ chị giao lưu vậy?
-
Thật ra thì việc nhánh nhiếc cũng ko quan trọng bằng việc Phi có buổi ra mắt chính thức
-
Tết này chờ Phi "Thân" ra HN rồi làm quả ra mắt vậy, háo hức!
-
Vụ này chắc là khó đấy .
Nhưng tối nay nghe nói mọi người lại định tụ tập lúc 7h30 tại CVH
-
Thế tối qua có những ai thế ?
-
Mình chỉ định cho vịt con giao lưu HAT qua mạng thui muh .
-
HAT không bao h giao lưu qua mạng đâu chị ạ chỉ có offline thôi kekke.
-
Có nhầm ko đấy
-
@free: em không nhầm đâu không tin chị hỏi anh maj đi
-
Vậy chã nhẽ chị không nói chuyện với HAT được ah?
-
chứ còn thế chị không thấy là HAT chỉ ol để hẹn chỗ gặp nhau nói chuyện thôi à. Còn mạng chỉ để ôn lại những gì offline đã nói thôi
-
Nói thế thì em cũng như chị thôi!
-
nhầm to rồi chị ạ kekke. HT đâu rồi ý nhờ vào giải thích dùm em với chị lan già với
-
Nhầm là nhầm thế nào, rõ là như thế muh... HT đang bận làm việc roài ko vào giải thích được đâu...
-
em là hội viên nằm vùng của HAT ở nga này nên vì lý do đó nên không tham gia được chứ em mà có cơ hội là tham gia ngay
-
Langia với Ro tranh thủ quá nhỉ
-
"Phở" đã đi vào sử sách, vào tiểu thuyết, người ta tốn không biết bao nhiêu giấy mực, ca từ để tôn vinh "Phở". Sinh thời Nguyễn Tuân hay Thạch Lam đều tôn vinh cái hào hoa của chàng "Phở", còn Băng Sơn cũng đã tốn không ít giấy bút để nói về cái món quốc hồn quốc túy này. Thế nhưng lại tuyệt nhiên chẳng thấy ai nhắc đến "Mì Tôm" cả, chẳng gì thì "Mì Tôm" cũng là một món mà nhiều người ăn, phổ biến và bình dân nhất hạng.
Lật lại cái quá khứ của "Mì Tôm", chúng ta chắc chẳng ai có thể quên được gói mì Miliket bọc trong giấy dầu, kèm vài túi gia vị, bên ngoài có 2 con tôm đỏ, đổ nước sôi 2 - 3 phút là có thể sì sụp, ngon chẳng kém gì phở những lúc bụng đang đói cồn cào. Có lẽ cũng vì thế mà từ đấy gói mì ăn liền chết tên "Mì Tôm", dù sau này có cả mì gà, mì vịt, mì bò, vân vân và vân vân...Có lẽ cái vị "Mì Tôm", hay nói một cách chuẩn xác hơn là cái "hồn" của "Mì Tôm" thì chỉ có những sinh viên xa nhà là thấu hiểu nhất. Thế nhưng cái sự ăn "Mì Tôm" của sinh viên nó cũng rất buồn cười và đôi khi cầu kỳ đến tỉ mỉ.. Người thì thích ăn mì khô, không nấu nước, nhai rào rạo trong mồm như là máy nghiền cát, lâu lâu dừng lại "chiêu" cả một cốc nước to tướng, rồi cũng gật gù ra vẻ khoan khoái lắm.. Người thì nhất quyết là cứ phải nấu mì ở trong nồi, thêm nào hành, nào cà chua, thậm chí một ít tôm khô và quả trứng trần vàng óng, như thế là biết hưởng thụ, biết ăn ngon, nhiều người bảo thế.. Lại có người trộn một lúc 2 - 3 loại mì làm thành một bát mì to tổ bố, đầy oạp, rồi ngồi xuống ăn một cách ngon lành..Như tôi, nhanh chóng và gọn gẽ, chỉ đổ nước sôi vào bát rồi tiện úp cái đĩa lên, người ta gọi là mì "úp", theo tôi thì làm như vậy sợi mì vẫn con rai, giòn và ngon.
Ăn "Mì Tôm" thường là những người dễ tính, dễ ăn, hay đơn giản là những người bận bịu không có thời gian ăn một bữa tươm tất. Chính vì thế mà "Mì Tôm" cũng dễ chiều người ăn, tôi đã nghiệm ra rằng đã là "Mì Tôm" thì ăn kèm cái gì cũng ngon, chứ không phải như "Phở", hay "Bún Chả", ""Bún Bò".. Cho nên bây giờ chắc là chẳng còn món quà đặc sản nào của khắp các miền mà không bị dán thêm cái nhãn "ăn liền", nào thì Phở ăn liền, Cháo ăn liền, Bún cá ăn liền, Hủ tiếu nam vang ăn liền, Bún bò ăn liền, thậm chí cả Mì Quảng ăn liền cũng có nốt... Nhiều người bĩu môi, lắc đầu và thấy tiếc cho những món quà đã bị đóng gói, không còn hương vị thật, kể cũng đúng, nhưng xét cho cùng thì "Mì Tôm" cũng là phục vụ chính những người tiêu dùng, những thượng đế mà thôi..
Sinh viên lại có lương duyên với "Mì Tôm", vì có lẽ tầng lớp này là người bạn thân nhất của "Mì Tôm".. Trước khi lên giảng đường "đánh" một bát mì, ấm bụng, có thể chịu trận đến quá trưa, rồi khi về lại "đánh" thêm bát nữa.. Không khí ôn thi căng thẳng, gấp gáp không thể thiếu bát "Mì Tôm" nghi ngút khói vào nửa đêm, hoặc vào những lúc mà cái đầu đang cần một chút thư giãn.. Các chàng sinh viên xa nhà thường có trong phòng cả một thùng mì, phòng khi biếng nhác có cái mà lót dạ, hoặc khi vội vã có cái mà no bụng, hoặc khi có bạn đến thăm thì gói mì cũng hữu ích lắm chứ. Nhắc đến "Mì Tôm", chắc là các đệ tử của môn túc cầu phải thèm thuồng, vì đơn giản là những đêm World Cup, những đêm Champion League không thể thiếu một bát mì vào giờ giải lao giữa 2 hiệp..
"Mì Tôm", suy cho cùng thì cũng chỉ là một món ăn nhanh kiểu Fast Food của Tây, nhưng dưới cách suy nghĩ Việt Nam thì "Mì Tôm" lại thật thân quen, bình dân và độc đáo. Có lẽ rồi thì sau này cũng còn thêm nhiều sản vật của khắp mọi miền được biến thành "Mì Tôm", đấy là cái chuyện của sau này, còn bây giờ, "Mì Tôm" vẫn cứ ở cái vị trí của nó, khiêm nhường một cách nhẹ nhàng..
-
thằng Ro tiến bộ thế
-
Giá mà
thằng Ro biết đường ăn mỳ tôm để dành tiền mua máy ảnh thì tốt nhỉ???
-
@maj: đôi khi cũng phải có bài đóng góp chứ nhẩy
@colin: em bây h mạt đến nỗi mì còn không có mà ăn í chứ anh, toàn phải ăn hạt bo bo để qua ngày thôi
-
thằng này điêu
-
Cu Giồ ăn bo bo nhiều thế chắc giờ nhìn mặt trắng lắm nhỉ, Giồ ơi em chụp ảnh gửi về cho mọi người xem hình ảnh của em hiện nay xem nào
-
Thôi...nó gửi ảnh mọi người lại mất ngủ
-
@maj: chưa gì anh đã sợ can thế rồi à
-
HAT tối nay họp tại Trà Hoa nhá!!!
-
Sao thông báo muộn thế này
-
Quyết định muộn, mà không biết quyết định sớm thì liên lạc với Q bằng cách nào, híc!!!
Nếu tình hình SS hôm nay chưa về Việt Trì thì tối nay sẽ đi ăn nem chua nướng!!!
Tình hình là Tiamo xem xét liên lạc với ai nữa thì liên lạc đi, hẹn 8h30 nhá!
-
Quyết định muộn, mà không biết quyết định sớm thì liên lạc với Q bằng cách nào, híc!!!
Nếu tình hình SS hôm nay chưa về Việt Trì thì tối nay sẽ đi ăn nem chua nướng!!!
Tình hình là Tiamo xem xét liên lạc với ai nữa thì liên lạc đi, hẹn 8h30 nhá!
Điện thoại hết xiền chỉ nghe và nháy máy thôi
-
Còn nghe và nháy máy được là tốt rồi nhưng xin thông báo là tình hình tài chính rất bi đát
-
Nghe vẻ tình hình Tài chính kiểu này lại phải hủy buổi họp chăng ???
-
Cái này nên thống nhất bàn bạc kỹ đi xem nào..
Hủy hay ko???
-
Quang xem thế nào, tầm 8h có mặt ở ĐH Luật nhá. Tầm đấy mình mới đi làm về. Liệu có rủ được T? cùng đi luôn cho vui ...
-
Mình cũng mún đi nữa
-
free fly to Hà Nội
-
I wish I can fly, miss mọi người óe T_T
-
Người gì mà cứ nhìn mặt người khác là cười rũ ra, híc. Wish langia could fly!
-
Người khác hay nhờ... ko lẽ phải khóc thì mới được ah`
-
Thật nhờ..chẳng khóc để làm gì
-
Chùm ảnh chia tay SS, toàn tay, chả có người đâu cả. ..
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FHoi_Am_Thuc%2F070207_224000.jpg&hash=28fb9fd0341ab1fdf1e8fa29bce77c2367ddfdca)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FHoi_Am_Thuc%2F070207_223700.jpg&hash=1f171ded1ace7a02cdee276de062f4c61955453a)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FHoi_Am_Thuc%2F070207_223601.jpg&hash=246527310621e005d9b71a719ffc6794f9e0ca38)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FHoi_Am_Thuc%2F070207_223600.jpg&hash=f986ba2e3112129d056ec2df15a8cd61e1ec9982)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FHoi_Am_Thuc%2F070207_223300.jpg&hash=d78f40a0cbf8d5ba42ff9dcacef101dd7896bed2)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FHoi_Am_Thuc%2F070207_214800.jpg&hash=0c9b66de795f4c2a1dd26ec117387b5518221f60)
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi13.photobucket.com%2Falbums%2Fa294%2Fche_thanh%2FHoi_Am_Thuc%2F070207_223900.jpg&hash=22a8ffb429847b5dd6f6ff0cda89d8e5f86d06eb)
Trong số này tay tiamo nhiều nhất, tay búp măng mà ......
-
]
Trong số này tay tiamo nhiều nhất, tay búp măng mà ......
Tay Colin xấu kinh nhờ
-
Chã nhẽ người mặc áo hoa là cuTi? Còn em mặc áo đen là ai? Colin ah?
-
Chã nhẽ người mặc áo hoa là cuTi? Còn em mặc áo đen là ai? Colin ah?
Dido
-
Áo hoa chính xác là Tiamo, áo đen là Dido (thư ký HAT) ....
Tay Colin thể hiện được sự khắc khổ khi phải ngồi máy tính gõ chan chát ....
-
Toàn tay xấu!!!
-
Ặc, tưởng Dido viét được ít bài ai dè cũng đã hơn 200 bài rồi cơ đấy ...
-
Được 200 bài từ lâu rồi...bây h colin mới biết
-
Ặc, tưởng Dido viét được ít bài ai dè cũng đã hơn 200 bài rồi cơ đấy ...
Ơ cái a coleo này hỏi lạ ha,
Yêu cầu anh Colin đi tập thể dục đi nèo, có bao giờ quan tâm đến e đâu, hic tủi thân phần 2... e cũng có thời gian đứng đầu trong 1 ngày đua xe đấy, chỉ tại dạo nì mải buôn mải bán, mí lại chay tịnh thoai nhá, hic buồn a Coleo
-
Hóa ra Dido cũng là dân tốc độ, lịch tập thể dục thế nào đây, có cho mẹ em đi cùng không???
-
Có cho đi cùng đấy...
Nhưng lần này thì để mẹ ở lại đi cùng luôn nhé
-
có đua xe ạ cho em tham gia với em đã 1 tuần đứng đầu top 10 đấy kekke. không kể thời gian bị
thằng Ti nó cho lên đồn ngồi.
-
thằng này khá!
-
Đang từ việc tập thể dục của nhà Dido sao lại chuyển sang vấn đề đua xe được nhỉ
-
@maj: bởi vì Dido đang nói về vấn đề tập thể dục trên 4rum
-
Anh ko chắc lắm về điều mày vừa nói đâu
-
không tin thì anh cứ hỏi Di do đi anh sẽ biết ngay thôi mà
-
ặc hình như vụ nài liên quan đến e roài, hic, thật ra việc tập thể dục hiện nay của e mang tính rèn luyện sức khỏe trên phương diện thực tế chứ ko phải như ngày xưa là phạm pháp, tập thể dục mà án treo án chiếc như chơi.
@anh Rồ: a đc cái hiểu nhanh nhưng còn phụ thuộc vào thời điểm và thời cơ, hiện tại e vẫn lang thang chay tịnh nên ko đua xe đc đâu.
-
Ặc, nghe như kiểu ai đua xe là em đuổi theo cho đến sáng thôi ý!
-
kiểu này Dido quyết ăn thua đủ với chú nào máu chiến nhờ hình như Colin đang đi vào con đường đấy hay sao í
-
@ Rồ: mày lanh chanh quá, anh thấy dido nên bắt mày giao cho Phường xử lý vì cái tội hay tham gia hoạt động về đêm, điển hình là đua xe!!!
-
@colin : em hoạt động về đêm hổi nào toàn làm việc giữa ban ngày đấy thôi tại anh không để ý đấy chứ
-
Ặc, nghe như kiểu ai đua xe là em đuổi theo cho đến sáng thôi ý!
mang tiếng lượn lờ ban đêm mà nào e có bắt đc ai đâu, hic tủi thân thật
Happy Valentine's Day to everyone!!!
-
H.A.T ai về Đồ Sơn tắm bùn không
-
Vấn đề là ai bao
-
Vấn đề là ai bao
Không thành vấn đề , có chị hai đất cảng lo hết
-
Chán
-
Không thành vấn đề , có chị hai đất cảng lo hết
Nhưng anh chưa thấy chị hai đất cảng lên tiếng
@ Colin : sao chán??
-
@maj: bởi vì không có chocolat giống em ý mà thế mà không nhanh, đúng là HT thông minh trường kì ngớ ngẩn bất thình lình
-
Không đơn giản như mày nghĩ đâu
-
Ai đi chợ hoa tập thể dục cùng e ko nèo, khè khè 3h xuất phát, vui hơn tắm bùn là cái chắc, há há. Càng đi càng ko muốn mua hoa mà chỉ muốn ngắm thoai, ui đúng là tập thể dục, mệt mỏi thiệt
-
Kể ra thì mình cũng muốn giàu có như Dido!!!
-
Ôi, Tết mệt quá.
Ước gì không bao giờ có Tết cho khỏi mệt.
-
Ặc, mùa làm ăn của người ta Alex kêu ko cần Tết, chán ....
-
Alex chẳng hiểu gì cả....
Sáng mai ai đi uống cafe ở Lâm nào???
-
Cafe Lâm á, rủ sathu đê!!!
-
Satthu đâu rồi...đi cafe ko nào??
-
@maj: satthu đi cưa gái rồi không có nhà đâu
-
Anh thông báo được cho satthu rồi...mày lộn xộn quá
-
thì lúc anh chưa thông báo cho satthu em nói thế bộ có vấn đề ạ
-
Cũng ko có gì...thôi năm mới bỏ qua cho mày
-
CHúc mừng năm mới. CHúc H.A.T an lành và hạnh phúc nhé.
-
Năm mới rồi
@Maj: Kiếm việc mới đi đừng chơi nhiều nữa, biết Q hay mệt và tất bật rồi, sang năm kiếm công việc thật tốt nhá.
@Tiamo: Sang năm đỗ đạt, thành công trong công việc nhá.
@SS: Sang năm có nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé em.
@Dido: Một năm mới đầy ý nghĩa em nhé.
@Romeo: Hoàn thành công việc về quê hương đoàn tụ sớm nhé ku, sang năm phát tài kiếm cho HAT mỗi người 1 máy ảnh nhé.
@Death_Vodanh: Chịu khó ăn nhiều cho béo, vào HAT mà chả chịu khó vào box post bài tham gia gì cả ...
-
Chúc năm cũ sắp đi qua ...mai mới chúc mừng năm mới
-
chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và có nhiều niềm vui trong cuộc sống
-
Chúc HAT một năm mới tràn đầy niềm vui và sẽ có những hoạt động ẨM THỰC thật phong phú đúng như phong cách "thanh tao" của hội !
-
Năm con Heo, chúc mọi người: hay ăn chóng béo, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, dẻo dai như mèo, mịn màng trắng trẻo, sức khỏe như... Heo
-
Chúc H.A.T mọi điều tốt lành nhất
-
Anh chúc giống ku Ti
-
buồn thênh thang... buồn mênh mang... ko bút nào tả xiết
-
Ủa...đầu năm đã có chuyện buồn rồi
-
Chơi bời thôi,đú đởn thôi,yeahhhhhhhhhhhhh
-
Tối mai off nha
-
Tối mai
thằng ti mới lên thì nên nghỉ ngơi giữ sức đi
Hôm sau off cũng được
-
Chuẩn bị đá lại lượt về của các môn năm cũ còn vương vấn lại nào
-
Giờ vẫn còn thấy lạnh!!!
-
Giờ vẫn còn thấy lạnh!!!
Thương
-
Thương chẳng liên quan gì đến off cả
-
H.A.T có kế hoạch cho mùng 8/3 không nhỉ?
-
Thì anh em góp tiền mời chị em một bữa vào ngày đó đi vậy....
-
Thì anh em góp tiền mời chị em một bữa vào ngày đó đi vậy....
Làm thì lên kế hoạch không thì không kịp . H.A.T có ai đi off với nhà họ Vũ ngày 11/3 không
-
HAT có bao nhiêu người họ Vũ ấy nhờ
-
HAT có bao nhiêu người họ Vũ ấy nhờ
H.A.T cũng có một số
-
ngoài
thằng cu tí ra thì làm gì có ai nưa đâu
-
ngoài thằng cu tí ra thì làm gì có ai nưa đâu
thằng này đến HT mà nó không biết họ gì
-
mày nói thế mà cũng nói được à . HT có bao h nói họ đâu tao biết đến đâu nói đến thế thôi chứ thất vọng quá .
-
HT : Vũ Quang
CV : Vũ Việt Hưng
-
sao tao tưởng thư kí họ nguyễn cơ mà mày đào đâu ra họ vũ thíe
-
hic ở đâu ra cái tên Vũ Diệu Huyền vậy ạ, huhu e con cháu dòng họ Đinh _ Đinh Diệu Huyền nghe có hay hơn ko cơ chứ?!
-
Đinh Bộ Lĩnh có quan hệ ntn với Huyền ko nhỉ?
-
Và còn Đinh Xuân Thu nữa chứ????
-
Thông tin về Thư Kí đang được kiểm duyệt
-
Và còn Đinh Xuân Thu nữa chứ????
Cái này thì nguy hiểm à nha
-
Ước gì có tiền rủ H.A.T tối nay ngồi trà hoa cho ấm cúng nhỉ.
Buồn ghê!
Ước gì có tiền rủ H.A.T tối nay ngồi trà hoa cho ấm cúng nhỉ.
Buồn ghê!
-
Không có trà hoa thì trà đá cũng được mà
-
Ước gì "Hoàng Đế" VQ mùng 8/3 mời mọi người lên Trà Hoa ngồi nhỉ
-
Ước gì anh có đk để làm như thế nhỉ
-
ước gì những cái kia thành sự thật nhờ
-
thằng này có ở đây đâu mà cứ ước với ko ước như đúng rồi thế nhỉ
-
Lúc Tiamo nói Hoàng đế VQ anh cứ nghĩ không biết là ai, híc ???
Lúc Q vào post bài mới biết. Là Q hả Tiamo!!!
-
Tình hình mai thế nào đây Ti!!
-
Mọi người tranh thủ nhanh nhanh cho ý kiến nhé. À, tham khảo cái này đi, thử xem sao :http://ngoisao.net/News/An%2Ddau/2007/03/3B9BD0CE/
-
Tình hình mai thế nào đây Ti!!
Dạo này cũng hơi bận nên chả có ý tưởng gì.Thôi đi uống nước nhẹ nhàng ấm cúng là được
Khoảng 19h30 nha.
-
Ờ...
thằng Ti nói thế cũng rất hợp lý
-
Thế thì đưa ra cái lịch cụ thể đi xem nào!!!
-
8h tối nay đi uống nước
-
Đi uống nước thôi thì phải có quà cho em nha
-
Quà cho chị nữa
-
mọi ng quên mình
-
@dido: tại em không chịu cập nhật tin tức thường xuyên đấy chứ
-
Sao mọi người gọi cho dido ko đc nhỉ
-
chắc dido đi tu nên không bật điện thoại
-
Anh Ro xấu nhé,ko gửi quà về cho chị em
-
@SS: anh gửi được là anh gửi cho chị em JFC liền kekeke
-
Nó chỉ gửi cho chị em mà ko gửi gì cho anh em cả
-
Nhưng
thằng Ro toàn nói chứ có gửi đâu mà Maj phai ghanh tỵ nhờ ?
-
nó là quà ngày 8-3 mà có phải ngày của anh em đâu
@Langia: nhưng mà phải có người về mới gửi chứ, nếu gửi bưu điện tiền chuyển còn đắt hơn tiền quà . chị không có phần đâu kekekkeke chị có nằm trong HAT không nhờ
-
Oh tớ không có quà à , tớ cũng là H.A.T mà
-
Ku Ro đã tuyên bố là hè này gửi máy ảnh về cho HAT ....
Cả nhà vỗ tay khen Ro nào
-
Ku Ro làm chị bùn quá
-
@maj: nói hồi nào thế anh maj nhưng mà cũng có thể đáy tiếc là mình không được bóc tem em nó T_T
-
@makino: xấu hổ chưa?
-
@SS : nói thế là thế nào chả hiểu gì cả
-
Cho em xin 1 chân nhóm H.A.T với anh Tiamo ơi ...
-
thôi chờ anh khi nào về ra mắt cũng chưa muộn đâu bây h còn sớm lắm kekkekek
-
Ku Princes rất thông minh, biết trông cậy vào thế lực HAT!!!
-
Cho em xin 1 chân nhóm H.A.T với anh Tiamo ơi ...
thằng ku hoảng tử này thông minh gớm.Thôi được vì tinh thần muốn cống hiến cho xã hội của chú anh sẽ cho chú gia nhập H.A.T
-
Thế thì hôm tới này làm sinh nhật kiêm ra mắt được không nhỉ?
-
Thế thì hôm tới này làm sinh nhật kiêm ra mắt được không nhỉ?
Cũng chuẩn bị lên kế hoạch sinh nhật đi được rồi
-
Phải đấy
Nhưng có lẽ tuần đấy em phải về nhà
-
Phải đấy
Nhưng có lẽ tuần đấy em phải về nhà
Thì về nhà trước đến hôm đấy xuống.Mà chả biết lúc đó còn ở HN không
-
thích thế nhờ chuẩn bị birthday HAT rồi mình tủi thân quá
@SS: thôi em giống anh là đẹp đấy SS à
-
Thì về nhà trước đến hôm đấy xuống.Mà chả biết lúc đó còn ở HN không
-
Tiamo tình hình là chú chuẩn bị sinh nhật HAT đến đâu rồi để bên này cũng chuẩn bị luôn
-
Sao thế mà cả
thằng Ti với SS đều kêu là trục trặc thế kia???
-
chắc là 2 đứa nó muốn đánh lẻ HT ạ
-
Lên kế hoạch rõ ràng đi xem nào...
Hiện tại là có nhà tài trợ alex rồi
Có thể thương thảo xem thế nào để xin tiếp tài trợ từ tân chủ tịch satthu nữa
-
Ờ hình như ku Alex Pờ rin cũng muốn ra mắt thì phải. làm SN ntn hay là làm ở nhà cho ấm cúng nhỉ???
-
Nếu làm ở nhà thì lại là nhà colin à
Ừ thì thằng ti liên lạc với các nhà tài trợ đi xem thế nào rồi chuẩn bị tiến hành..
Các đồ cần chuẩn bị những gì thì sắp xếp luôn thể đi
-
Nếu làm nhà Colin thì phải để sắp xếp đã vì không biết hôm đấy nhà mình thế nào, có việc gì quan trọng không!!!
-
Mới tham gia "hội" đã được đi off rùi lại đúng dịp sinh nhật quả này "hoành tá tràng" rồi
-
Cho mình đi mấy , sao HAT hay quên rủ mình thế nhờ! bùn ghê ghớm
-
Phi tài trợ đi...gửi tiền vào tài khoản ngoài này cũng được đấy
Yên tâm là tên nhà tài trợ sẽ được xuất hiện trên chiếc bánh gato rất to và đẹp
-
@phi: chị này là rất hay lanh chanh nhé chỗ nào cũng có mặt đúng kiểu vui đâu chầu đấy
HT ơi thế kì sinh nhật tới định tổ chức thế nào ạ
-
Mới tham gia "hội" đã được đi off rùi lại đúng dịp sinh nhật quả này "hoành tá tràng" rồi
Ờ,em hoàng tử này sướng nhỉ
Làm ở đâu to thì làm anh Colin ạh
-
@hoàng tử: nhất chú đấy nhé anh đây chờ dài cả cổ mới được đi đấy mặc dù anh thanh tao không kém HT là mấy kekeke
-
thằng Ro khiêm tốn thật
Tinh thần anh kêu gọi thế vẫn ko thấy thằng Ti nói gì nhỉ
-
thế nào cu tí định tổ chức ở đâu buổi sáng hay buổi chiều?
tình hình là mình phải cử cô em họ đi thay mặt không biết chị em nào có nhã í đi đón dùm em cái ?
-
Em chỉ đón phụ nữ thôi ) . Con zai thì nghỉ khoẻ )
-
thằng ku alex prince ở đâu ra mà đòi làm nhiệm vụ thế
Sẽ có buổi cafe bàn bạc cụ thể công việc cái nhỉ tinh thần theo anh là chúng ta sẽ tổ chức vào tối 1/4 ở nhà Colin nếu có thể .
@alex prince : để được xét duyệt vào hội yêu cầu ra YM để bàn bạc cụ thể với anh
-
Hội ẩm thực có mời khách tham gia không nhỉ ? Hihi, Khách mời hình như không phải đóng tiền nhỉ....
-
Đúng rồi, mời toàn bộ thành viên BQT có mặt tại HN chứ nhỉ, sự kiện quan trọng thế!
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Khách mời hình như không phải đóng tiền nhỉ....[/quote]
Ai lại bắt khách mời đóng tiền bao giờ, mang tiếng HAT lừng danh JFC mất!
-
Như thật
-
Mấy hôm nay hơi bận và cái lịch của mình cũng không biết chắc được.Để cuối tuần cafe gặp mặt rồi bàn kế hoạch sinh nhật luôn.
-
Hehe, có mời khách chứ nhẩy? Nhưng truyền thống mới của JFC là khách mời phải đóng thêm tiền trái tuyến đấy. Mà ST chả thấy rửa chức gì cả nhẩy? Hay là rửa rồi dzung mà không mời Hội Đảo chính, hehehe...
-
Em chỉ đón phụ nữ thôi ) . Con zai thì nghỉ khoẻ )
chú ở trên trời rơi xuống đấy à . Anh đã nói là chị em chứ không nói anh em đọc cho kĩ nhé
-
Thế có mời khách ở SG tới ko.
Bực cái mà mình HT cái hội này ghê... mở miệng ra mà ko nhắc tiền thì lại đòi quà! Chán
Chã thấy mời khách được bữa nào lại cứ đòi tài trợ. bùn kinh!
-
Thế có mời khách ở SG tới ko.
Bực cái mà mình HT cái hội này ghê... mở miệng ra mà ko nhắc tiền thì lại đòi quà! Chán
Chã thấy mời khách được bữa nào lại cứ đòi tài trợ. bùn kinh!
Chị Phi đừng buồn
Chị cứ chịu khó bay ra đây rồi mọi người ko bắt chị nộp tiền đâu mà sợ
-
@phi: thì chị cứ mua vé ra đấy mọi người đón tiếp chị như thượng khách luôn kekekke
-
Chị giận rùi ..uh' ra nữa!
-
@phi: sao chị rỗi nhanh thế đúng là con gái lúc nắng lúc mưa biết đâu hôm đấy em cũng có mẹt thì sao
-
Có mẹt em càng ko đi!
-
@phi : chị khinh em đến thế cơ à thất vọng về chị quá đấy
-
@Phi : tại em đòi tham dự đấy chứ
Đóng góp là niềm vui và cũng là nghĩa vụ của mỗi người mà
-
nhưng mà khách mời danh dự cơ mà Hội trưởng ơi
-
mọi ng ăn j zậy? e thick hôm đó đi uống Thảo Trà, mới hay phết, hay hơn trà Hoa Bùi thị xuân nhá
-
@dido: em yên tâm mọi thứ sẽ được đưa lên bàn tính kĩ lưỡng
-
Nếu làm ở nhà Colin mà buổi tối thì hơi khó đấy!
Mọi người xem hôm nào Thảo trà để Thảo luận luôn cả thể nhỉ!!!
-
thế thì làm buổi sáng vậy anh colin ơi . Hơn nữa buổi tối thì thời gian nó cũng ít hơn buổi sáng đấy
-
haha bàn luận ở Thảo trà đc đó, ý kiến hay, e giơ 2 tay đồng ý, vào cuối tuần đi nhé, có j báo tin khẩn cấp, thứ 7 này e lại múa may quay cuồng ở trường nên ko đi đâu đc, có mỗi chủ nhật thui
-
thì mọi người tổ chức sinh nhật vào chủ nhật này mà kekkê
-
Sau gần 1h phỏng vấn ku alex prince cuối cùng thì cũng thống nhất để ku gia nhập hội với những tiêu chí sau :
1. Chấp nhận cho tham gia SN lần thứ nhất với quyền và nghĩa vụ như 1 thành viên tức là có quyền tham gia vui chơi tổ chức SN với nghĩa vụ đóng góp như các thành viên khác.
2. Đồng ý cho tham gia SN trước khi có màn ra mắt chính thức , nghĩa là có quyền tham gia tổ chức SN với tư cách thành viên và sau đó tổ chức sẽ bố trí sắp xếp cho alex prince có điều kiện để ra mắt lần sau đó...địa điểm món ăn sẽ được công bố sau
3. Luôn chấp hành nội quy cũng như quy định đề ra của hội cùng các tiêu chí
.... còn một số điều nữa sẽ được tiếp tục huấn luyện sau khi đã chính thức gia nhập tổ chức
Tất cả hãy cùng vỗ tay hoan nghênh tinh thần cầu tiến của ku alex prince ... thành viên trẻ nhất của HAT trong tương lai nào
-
Chào mừng em đến với HAT
-
SmileS!
-
Tối mai H.A.T nhớ đến trường em chơi và mua ủng hộ cho em nhé,em tự làm,tự rán đấy nhá
-
Chúng ta cũng có thể tổ chức ăn uống buổi trưa nghỉ ngơi rồi tối đi uống trà
Tình hình nhà tại trợ Alex và Sathu tài trợ bao nhiêu nhỉ?
Kêu gọi thêm nhà tài trợ
( Yên tâm là sẽ được có tên trên bánh gato và có được sự ủng hộ của H.A.T trên đường thăng tiến )
-
Mình muốn làm chủ tịch JFC nhiệm kỳ sau quá mà ko có tiền tài trợ cho HAT làm sinh nhật
-
Lên CT HAT này khó phết đấy em ạ. Hồi trước chị cũng có âm mưu rồi nhưng bị từ chối. Mà chị là đại gia mười nghìn hẳn hoi rồi đấy nhá.
Tiamo có mời đồng bọn ở Hội CĐV Vạn Hoa HP đi không?
-
Ko ai đoái hoái gì đến mình
-
@SS: em là hiển nhiên rồi không cần phải nói kekeke
-
Welcome Alex!
Nhưng mà lịch lẽo thế nào đấy ạ, chủ nhật tuần sau phải ko hay là sao? Có đặt bánh gatô thì báo e e đặt cho
-
Chúng ta sẽ tổ chức vào chủ nhật tuần sau 1/4/2007 Chủ nhật tuần này nên off để bàn kế hoạch tổ chức.
PS:Chị Mai: Hội CĐV Vạn Hoa HP để lần khác vậy
-
thế hội phí thế nào nhờ nói cho mọi người biết luôn thể đi
-
thế hội phí thế nào nhờ nói cho mọi người biết luôn thể đi
Chủ nhật bàn bạc mới quyết định nhưng dự kiến khoảng 50k/1ng
Mà đề nghị thành viên Romeo gửi về khoảng 100USD
-
Chủ nhật bàn bạc mới quyết định nhưng dự kiến khoảng 50k/1ng
Mà đề nghị thành viên Romeo gửi về khoảng 100USD
chờ tao đi ăn cướp nhà băng đã nhé
-
CN này phải bàn kế hoạch chuẩn bị, phân công công việc, chẹp, bận rộn thế này mà lại hẹn
thằng Tú rồi nhỉ!
-
hay đấy nhỉ,thế địa điểm ở đâu nhỉ.hy vọng trời không đi nhậu về hôm ý.thú vị thực.
-
CN này phải bàn kế hoạch chuẩn bị, phân công công việc, chẹp, bận rộn thế này mà lại hẹn thằng Tú rồi nhỉ!
Thì tối bàn luôn
hay đấy nhỉ,thế địa điểm ở đâu nhỉ.hy vọng trời không đi nhậu về hôm ý.thú vị thực.
Tối chủ nhật sẽ có lịch chính thức.
-
Chúng ta sẽ tổ chức vào chủ nhật tuần sau 1/4/2007 Chủ nhật tuần này nên off để bàn kế hoạch tổ chức.
PS:Chị Mai: Hội CĐV Vạn Hoa HP để lần khác vậy
Cu tí chơi khó anh thế. Sớm hơn hay muộn hơn không được hả?
1/4 thì anh đang ở bên Tàu khựa mà. Mày không cho anh tham gia hả.
-
hay đấy nhỉ,thế địa điểm ở đâu nhỉ.hy vọng trời không đi nhậu về hôm ý.thú vị thực.
ai thế nhờ sao mà máu hơn cả mình thíe
-
trưa mai mọi ng đi họp bàn luận đc ko, tối mai e có tiệc ăn mừng công ty nhà e, thiếu sự hiện diện của e là 1 tổn thất rất lớn
nếu ko thì bàn luận đi rùi bảo e 1 câu nhé, hoặc trưa mai đi đc thì alô e phát vào buổi sáng,
-
Nhanh quá vậy là 3/4 này đã tròn 1 năm ngày thành lập H.A.T rồi đấy, một năm với bao thăng trầm vui buồn cùng nhau giúp cho mọi người thêm gắn bó với nhau.Chúng tôi những người thành lập H.A.T quyết định sẽ tổ chức buổi sinh nhật thật đầm ấm và hạnh phúc để mọi người vui vẻ và gắn bó hơn nữa cũng như giúp cho các thành viên mới cũng như sắp tham gia thấy được sự đoàn kết ,thân thiện, vui vẻ của H.A.T.Theo lịch ngày 3/4 là ngày thứ 3 nên chúng ta sẽ tổ chức buổi sinh nhật vào chủ nhật ngày 1/4/2007 tại nhà Colin.Chương trình của chúng ta là ăn uống vào khoảng >17h sau đó chúng ta sẽ đi uống trà đạo(Thảo Trà 109_D8 Đặng Văn Ngữ).Cụ thể các chị em sẽ đến sớm vào khoảng 15h chiều để chuẩn bị cho việc nấu nướng, khách mời sẽ đến vào khoảng 16h cùng ngày
Danh sách khách mời:
1.Alex: ( nhà tài trợ )
2. Sathukhongvotinh : Tân chủ tịch JFC,Hội Trưởng Hội Tắm Tiên ( đồng tài trợ)
3.Toku : Hội Trưởng Hội 2DKD
4. Mainoel: Hội đảo chính
5.......
Và tất cả các thành viên H.A.T, các thành viên JFC , và tất cả mọi người tới tham dự buổi tiệc sinh nhật của H.A.T
Dự kiến mức lệ phí là 70k/1 người
Mọi chi tiết xin liên hệ với Tiamo.
YM:nguoixaytoam
Mobile: 0912714242
Sự có mặt của mọi người là niềm vinh dự của chúng tôi.Thông báo này thay cho giấy mời
-
cá các thành viên JFC khi đi nhớ mang theo quà
-
Sao lại mang theo quà ??
-
thì đi sinh nhật phải có quà chứ thế anh đi sinh nhật toàn đi người không à ?
-
ko cần quà đâu ạ, chỉ cần mang theo cái tế nhị là đc rùi,
-
sao thế em cái tế nhị là cái gì thế . Đúng thật JFC nhà mình rất hay nói vòng vo nhé
-
thì cái tế nhị là cái bằng pô li ét sờ te í, nó vừa nhẹ, vừa mỏng nhưng mang lại giá trị đích thực
-
nguy hiểm nhở,hôm đó lại rơi vào ngày nói dối bên Tầu.dám hôm đó ai mà gọi điện hỏi thăm đường thì tình-yêu-Í dám cho lên ...Lạng Sơn rồi tiện nhờ mua lá mắc mật về làm món quay cho hội. ^ ^ .ban tổ chức khéo chọn ngày thế,hôm đấy không biết còn vụ đi tàu bay giấy nào nữa không! >< .ờ,mà CÔ lin có nhà đủ rộng không nhỉ? để có chỗ để xe ô tô hai bánh và xe máy căng hải nữa chứ.lỡ đông quá phải vác bát ra ngồi dưới cây đinh lăng ,kiến đốt chết . ^ ^ . đáng lẽ,phải hô hào anh em xem có sản vật vùng nào mang đến góp vui luôn mới đúng.chỗ Trương Định nghèo lắm chỉ có món đậu phụ là được khen nức nở con ve sầu thôi.tui ủng hộ ...hai kí cho anh em nhậu chơi(quà SN đó >.<,rán ăn thơm điếc mũi à.)
-
nguy hiểm nhở,hôm đó lại rơi vào ngày nói dối bên Tầu.dám hôm đó ai mà gọi điện hỏi thăm đường thì tình-yêu-Í dám cho lên ...Lạng Sơn rồi tiện nhờ mua lá mắc mật về làm món quay cho hội. ^ ^ .ban tổ chức khéo chọn ngày thế,hôm đấy không biết còn vụ đi tàu bay giấy nào nữa không! >< .ờ,mà CÔ lin có nhà đủ rộng không nhỉ? để có chỗ để xe ô tô hai bánh và xe máy căng hải nữa chứ.lỡ đông quá phải vác bát ra ngồi dưới cây đinh lăng ,kiến đốt chết . ^ ^ . đáng lẽ,phải hô hào anh em xem có sản vật vùng nào mang đến góp vui luôn mới đúng.chỗ Trương Định nghèo lắm chỉ có món đậu phụ là được khen nức nở con ve sầu thôi.tui ủng hộ ...hai kí cho anh em nhậu chơi(quà SN đó >.<,rán ăn thơm điếc mũi à.)
ăn nói linh tinh quá đi mất. Nếu bác không đi thì thôi toàn phát biểu những câu nghe không lọt tai tí nào
thì cái tế nhị là cái bằng pô li ét sờ te í, nó vừa nhẹ, vừa mỏng nhưng mang lại giá trị đích thực
thế em định nói cái túi ni lông à,đi ăn sinh nhật mang túi ni lông đi để làm gì vậy ?
-
thế em định nói cái túi ni lông à,đi ăn sinh nhật mang túi ni lông đi để làm gì vậy ?
Thì nhỡ ăn ko hết bỏ bao mang về , thế mà cũng phải hỏi
-
Chị Phi chu đáo quá nhỉ
-
Chị chỉ giải thích cho cu Giồ hiểu thoai...người chu đáo là Dido cơ
-
nguy hiểm nhở,hôm đó lại rơi vào ngày nói dối bên Tầu.dám hôm đó ai mà gọi điện hỏi thăm đường thì tình-yêu-Í dám cho lên ...Lạng Sơn rồi tiện nhờ mua lá mắc mật về làm món quay cho hội. ^ ^ .ban tổ chức khéo chọn ngày thế,hôm đấy không biết còn vụ đi tàu bay giấy nào nữa không! >< .ờ,mà CÔ lin có nhà đủ rộng không nhỉ? để có chỗ để xe ô tô hai bánh và xe máy căng hải nữa chứ.lỡ đông quá phải vác bát ra ngồi dưới cây đinh lăng ,kiến đốt chết . ^ ^ . đáng lẽ,phải hô hào anh em xem có sản vật vùng nào mang đến góp vui luôn mới đúng.chỗ Trương Định nghèo lắm chỉ có món đậu phụ là được khen nức nở con ve sầu thôi.tui ủng hộ ...hai kí cho anh em nhậu chơi(quà SN đó >.<,rán ăn thơm điếc mũi à.)
Nhà Colin thuôcj quận HBT nhờ, đủ rộng
ăn nói linh tinh quá đi mất. Nếu bác không đi thì thôi toàn phát biểu những câu nghe không lọt tai tí nào
thế em định nói cái túi ni lông à,đi ăn sinh nhật mang túi ni lông đi để làm gì vậy ?
Không ai dốt như thằng Ro .Cái quan trọng mọi người cần mang theo là cái mà dự kiến 50k/1ng ấy
-
thằng GIồ nó giả điên đấy! thằng ý nó điêu lắm
-
oày ko hiểu sao e lại phát âm nhầm cái thứ quan trọng đấy cơ chứ, đó là pô ly me đấy ạ
-
đấy do em di do phát biết sai làm em hiểu sai mọi người lại nói mình dở người
-
Ku Rô ở Nga lâu đâm Ngố!
-
thằng GIồ nó giả điên đấy! thằng ý nó điêu lắm
Chị vừa thôi chứ dám bảo em điêu. Chị hỏi thử mọi ngưởi trong HAT coi em có nói điêu bao h đâu cơ chứ
Ku Rô ở Nga lâu đâm Ngố!
Ngố thế nào anh toàn nói điêu thôi. cái đấy người ta gọi là ngây thơ
-
Thông báo là vấn đề địa điểm ăn đã xong, còn địa điểm uống chờ ý kiến của Dido, những người còn lại lo mọi việc đến đâu rồi nhỉ!!!
-
em có ý kiến là mọi người nên đi uống cafe là hay nhất hay là uống trà đài loan nghe hợp lý cực
tiamo đâu vào cho ý kiến đê
-
Thông báo là vấn đề địa điểm ăn đã xong, còn địa điểm uống chờ ý kiến của Dido, những người còn lại lo mọi việc đến đâu rồi nhỉ!!!
Có nhiều việc ngoài dự kiến, có lẽ nhiệm vụ của Tiamo không hoàn thành
-
thằng Tiamo lười vật công việc của nó chỉ có mỗi là tiếp đón và lên lịch xong hết cả rồi mà còn phàn nàn là không xong là thế nào ?
-
thằng Tiamo lười vật công việc của nó chỉ có mỗi là tiếp đón và lên lịch xong hết cả rồi mà còn phàn nàn là không xong là thế nào ?
Có nhiều việc tế nhị và bên lề ku Ro không hiểu đâu
-
Hay là chú mới nhận thêm công việc mới Nhưng mà nói gì thì nói chứ tế nhị hay không thì cũng như nhau cả thôi, vì cũng là tổ chức sinh nhật cho HAT mà Hội phó đã hỏi thì nhân viên phải trả lời, thêm nữa thời buổi dân chủ rồi cũng phải công khai những chi tiết kế hoạch và những tiến độ kế hoạch đang thực hiện chứ
-
Hay là chú mới nhận thêm công việc mới Nhưng mà nói gì thì nói chứ tế nhị hay không thì cũng như nhau cả thôi, vì cũng là tổ chức sinh nhật cho HAT mà Hội phó đã hỏi thì nhân viên phải trả lời, thêm nữa thời buổi dân chủ rồi cũng phải công khai những chi tiết kế hoạch và những tiến độ kế hoạch đang thực hiện chứ
Có những việc mà người Cố Vấn tự quyết định không cần công khai nên chú trật tự để anh còn làm việc
-
thì tao cũng là mem của HAT, muốn mau mau nhanh chóng hoàn thành công việc một cách tốt đẹp để SN ok
-
thì tao cũng là mem của HAT, muốn mau mau nhanh chóng hoàn thành công việc một cách tốt đẹp để SN ok
Yên tâm.Thế nào thì sinh nhật H.A.T cũng vẫn ổn
-
hê hê,nhà colin-farell tra mục địa chỉ không có.nếu ai biết nhà collin thì pót hộ cái cho anh em được mở mắt.nhà collin ở HBT gần xịt ,tớ muốn đến tham quan cái wc dài ba mẫu,rộng bẩy mẫu nhà cậu collin.^ ^ . phải hỏi ngay từ bây giờ cho chắc chứ đến 1/4 mà hỏi thì đến được nhà; mọi người lại ưu ái dành chỗ ...rửa bát là cái chắc.
-
Thế tức là người bảo vệ muốn làm nhà tài trợ cho HAT phải ko nào
-
người bảo vệ muốn làm nhà tài trợ thì lên tiếng đê. Mà HT ơi thế sinh nhật sẽ có mấy tăng ạ ?
-
Em đói quá
-
người bảo vệ muốn làm nhà tài trợ thì lên tiếng đê. Mà HT ơi thế sinh nhật sẽ có mấy tăng ạ ?
Sau khi ăn uống sẽ là màn trà đạo
-
Sau khi ăn uống sẽ là màn trà đạo
[/quote]
thế mà cứ tưởng có vụ chị em jfc "show hàng" tranh chức phu nhân đã. .nhưng ...cái quan trọng là gia chủ hình như sang Mỹ... tho hay sao mà không thấy ý kiến nhỉ?.ới COLIN ơi là ....ông ở đâu?. ^ ^ .nghe đồn về ông như sấm dậy bên tai.
-
Vụ show hàng sẽ là dịp khác.Colin không có ý kiến gì vị mọi việc đã được BTC quyết định rồi
[/quote]
thế có số DT nhà colin không(số cố định nhá).
-
Vụ show hàng sẽ là dịp khác.Colin không có ý kiến gì vị mọi việc đã được BTC quyết định rồi
thế có số DT nhà colin không(số cố định nhá).
Không nhớ.Cứ đến ngõ Quỳnh điện theo số của Tiamo sẽ có chỉ dẫn
-
Không nhớ.Cứ đến ngõ Quỳnh điện theo số của Tiamo sẽ có chỉ dẫn
TƯỞNG TƯỢNG: reng reng. (nhấc máy).tiếng tiamo:"allo,đợi chút,con gà nhớ vắt phần hoi mới cho vào,ấy ấy,cho nước lạnh chớ...thật là;allo,này cho vừa nước thôi;allo,ai đấy,à xin lỗi,giờ cậu cứ đi thẳng nhá sâu đấy".tắt máy cái cụp .mất một phút tròn. đi mãi đến kịch đường,rút máy ra,allo cái(nhấc máy).allo,tiếng tiamo ngọt ngào như vòng tay âu yếm :" allo,cậu đi đến ngã ba chưa,đến ngã tư à,không phải,quay lại đi (>.<) . đến ngã ba đi tiếp đê ,này ,món pizza phải thái lát cà chua to vào ,trứng đánh đều vào (tiamo thật nhiệt tình).allo,đến đâu rồi nhỉ,à đến ngã ba,đi ngược lại,đến thì rẽ phải ,quên trái,à để xem nào,cậu quá đà thì rẽ trái là đúng.đi vào 500 mét thì gọi tiếp nha." .hì hục quay lại,đi tiếp.hình như nhà này,to thế cơ mà,lại có nhiều xe thế .giá mà có cái cờ JFC thì tốt.thôi ,gọi tốn tiền,cứ xung phong ta đi vào,dựng xe như chủ nhà:"ới có ai trong nhà không,cho hỏi cái".lúc sau chủ nhà lồm cồm đi lững thững bằng bốn chân từ đằng sau đến kéo theo tiếng kim loại xủng xoẻng ,ngửi bàn toạ"."mẹ ơi,con chó to thế" . ....
Sau bao thăng trầm ,cuối cùng người bảo vệ cũng cần người bảo vệ ông cún tiến ra cửa. SỢ VÃI.
Tìm được nhà ,đông ác,chả chào hỏi ai,vớ ngay chai lavie trên bàn tu cho tan cơn sợ.có tiếng thì thào:"Từ bé tới giờ,tao chưa thấy ai húp nước dấm bằng chai giỏi như thằng này."
-
TƯỞNG TƯỢNG: reng reng. (nhấc máy).tiếng tiamo:"allo,đợi chút,con gà nhớ vắt phần hoi mới cho vào,ấy ấy,cho nước lạnh chớ...thật là;allo,này cho vừa nước thôi;allo,ai đấy,à xin lỗi,giờ cậu cứ đi thẳng nhá sâu đấy".tắt máy cái cụp .mất một phút tròn. đi mãi đến kịch đường,rút máy ra,allo cái(nhấc máy).allo,tiếng tiamo ngọt ngào như vòng tay âu yếm :" allo,cậu đi đến ngã ba chưa,đến ngã tư à,không phải,quay lại đi (>.<) . đến ngã ba đi tiếp đê ,này ,món pizza phải thái lát cà chua to vào ,trứng đánh đều vào (tiamo thật nhiệt tình).allo,đến đâu rồi nhỉ,à đến ngã ba,đi ngược lại,đến thì rẽ phải ,quên trái,à để xem nào,cậu quá đà thì rẽ trái là đúng.đi vào 500 mét thì gọi tiếp nha." .hì hục quay lại,đi tiếp.hình như nhà này,to thế cơ mà,lại có nhiều xe thế .giá mà có cái cờ JFC thì tốt.thôi ,gọi tốn tiền,cứ xung phong ta đi vào,dựng xe như chủ nhà:"ới có ai trong nhà không,cho hỏi cái".lúc sau chủ nhà lồm cồm đi lững thững bằng bốn chân từ đằng sau đến kéo theo tiếng kim loại xủng xoẻng ,ngửi bàn toạ"."mẹ ơi,con chó to thế" . ....
Sau bao thăng trầm ,cuối cùng người bảo vệ cũng cần người bảo vệ ông cún tiến ra cửa. SỢ VÃI.
Tìm được nhà ,đông ác,chả chào hỏi ai,vớ ngay chai lavie trên bàn tu cho tan cơn sợ.có tiếng thì thào:"Từ bé tới giờ,tao chưa thấy ai húp nước dấm bằng chai giỏi như thằng này."
Đồng chí này post bài nhiệt tình thật .Rất tiếc nếu bạn thật sự muốn đi đã đến điểm mà tôi nói chỉ cần điện sẽ có người đón bạn chứ chả ai muốn bạn phải lần mò thế đâu.Rút kinh nghiệm nhé
-
sao nguoibaove lại ý kiến lắm thế nhỉ, hay ăn dưa bở lắm sao, tưởng tượng thế này là mất uy tín của HAT rồi còn j, vụ này phải nhờ SS phạt thôi, nghe hỏi vặn hỏi vẹo vòng vo bực mình nên phải ý kiến nè, hừm, cứ đến, yên tâm có ng ra đón mà,
-
TƯỞNG TƯỢNG: reng reng. (nhấc máy).tiếng tiamo:"allo,đợi chút,con gà nhớ vắt phần hoi mới cho vào,ấy ấy,cho nước lạnh chớ...thật là;allo,này cho vừa nước thôi;allo,ai đấy,à xin lỗi,giờ cậu cứ đi thẳng nhá sâu đấy".tắt máy cái cụp .mất một phút tròn. đi mãi đến kịch đường,rút máy ra,allo cái(nhấc máy).allo,tiếng tiamo ngọt ngào như vòng tay âu yếm :" allo,cậu đi đến ngã ba chưa,đến ngã tư à,không phải,quay lại đi (>.<) . đến ngã ba đi tiếp đê ,này ,món pizza phải thái lát cà chua to vào ,trứng đánh đều vào (tiamo thật nhiệt tình).allo,đến đâu rồi nhỉ,à đến ngã ba,đi ngược lại,đến thì rẽ phải ,quên trái,à để xem nào,cậu quá đà thì rẽ trái là đúng.đi vào 500 mét thì gọi tiếp nha." .hì hục quay lại,đi tiếp.hình như nhà này,to thế cơ mà,lại có nhiều xe thế .giá mà có cái cờ JFC thì tốt.thôi ,gọi tốn tiền,cứ xung phong ta đi vào,dựng xe như chủ nhà:"ới có ai trong nhà không,cho hỏi cái".lúc sau chủ nhà lồm cồm đi lững thững bằng bốn chân từ đằng sau đến kéo theo tiếng kim loại xủng xoẻng ,ngửi bàn toạ"."mẹ ơi,con chó to thế" . ....
Sau bao thăng trầm ,cuối cùng người bảo vệ cũng cần người bảo vệ ông cún tiến ra cửa. SỢ VÃI.
Tìm được nhà ,đông ác,chả chào hỏi ai,vớ ngay chai lavie trên bàn tu cho tan cơn sợ.có tiếng thì thào:"Từ bé tới giờ,tao chưa thấy ai húp nước dấm bằng chai giỏi như thằng này."
chú này văn vở thế cứ như là HAT không có ai chịu đón chú ngoài thằng Tiamo ra à. xin xem thông tin trang nhất đi không số này thì số người khác đâu cứ phải nhất thiết hỏi thằng Ti
-
Máy cố định có vô số điều bất tiện. Cho số di động này: 0989580183 (tên Vũ)
H.A.T có nên có một buổi họp tổng kết công việc chuẩn bị không nhỉ? Nếu có thì ra chỗ Trà Thảo luôn, vừa thăm quan, vừa đánh giá, đồng thời đặt chỗ tránh tình trạng sai sót trong khâu chuẩn bị. Nhỉ?
-
Thế tối nay ra quán trà ấy đi ?
Em vừa thi xong,đang vui
-
tối nay ko đc, đi ăn cơm tiệm, tối thứ 5 đi học từ 7h30 đến 9h các tối còn lại đi sinh nhật đến cuối tuần, hay tối thứ 5 mọi ng ra đó ngồi trc đi, học xog Dido ra. MỌi ng biết chỗ chưa? Trà Thào ở chỗ ĐẶng Văn Ngữ ý
-
mai Dido ko ol nên có j trà chiếc, đạo điếc thì send sms cho e, kể cả 9h e cũng sẽ đi 1 tí, mai e đi cả ngày, nên ko liên lạc qua diến đàn hay YM.
-
Bảo là thứ 6 cơ mà!
Đang không vui đây!
-
Thống nhất tối thứ 6 đi.
-
Uhm...có lẽ mình sẽ tham gia,hì.
-
Uhm...có lẽ mình sẽ tham gia,hì.
Hoan nghênh em, lâu rồi cũng không gặp
Tối nay sẽ ra tham quan quán trà.Dido đâu rồi nhỉ
-
ớ,may mà tỉnh táo xin số colin.chứ hôm đấy mà gọi thì lại thấy máy ngoài vùng phủ sóng.chia buồn với tiamo nha,khi nào sắm số mới để anh em 12h đêm còn gọi chia buồn chứ. gọi lúc đó là cảm động nhất>< .
thế đang đi đường bị rung tụt quần ,quên tụt khỏi quần à?.
-
ớ,may mà tỉnh táo xin số colin.chứ hôm đấy mà gọi thì lại thấy máy ngoài vùng phủ sóng.chia buồn với tiamo nha,khi nào sắm số mới để anh em 12h đêm còn gọi chia buồn chứ. gọi lúc đó là cảm động nhất>< .
thế đang đi đường bị rung tụt quần ,quên tụt khỏi quần à?.
Ôi ông này khéo tưởng tưởng.Số điện thoại của Tiamo luôn không thay đổi và lúc nào cũng hoạt động chứ không nằm trong chăn .
-
ớ,may mà tỉnh táo xin số colin.chứ hôm đấy mà gọi thì lại thấy máy ngoài vùng phủ sóng.chia buồn với tiamo nha,khi nào sắm số mới để anh em 12h đêm còn gọi chia buồn chứ. gọi lúc đó là cảm động nhất>< .
thế đang đi đường bị rung tụt quần ,quên tụt khỏi quần à?.
sao cai anh nguoibaove này hay phát ngôn bừa bãi thế nhỉ, bực oài đấy, hừm, hôm sn này a có gan xuất đầu lộ diện ko vậy?
-
gan thì có chớ, mật cũng có .nhưng diddo nóng tính thế .^ ^ .hôm đấy,cho anh kít you một cái là đúng thuốc chữa được bệnh của em. papa dậy nếu con gái cáu với mình thì lấy hai ngón tay của mình kẹp một ngón tay của cô ý. thuốc này trị hiệu nghiệm lắm. Hôm SN thể nào cũng thử dido phát.^ ^ . cho biết . "phê cực" .
Chúc em một ngày tốt lành và nhiều may mắn.
-
haha bố anh dậy anh bài hay phết nhỉ, bài này em đã áp dụng từ những "thế kỉ trước" roài, có gan đàn ông lém, mà ba em còn dậy em nhiều bài hay hơn cơ, hẹn gặp anh vào ngày ko gần, mà là rất gần
-
Nhanh quá vậy là 3/4 này đã tròn 1 năm ngày thành lập H.A.T rồi đấy, một năm với bao thăng trầm vui buồn cùng nhau giúp cho mọi người thêm gắn bó với nhau.Chúng tôi những người thành lập H.A.T quyết định sẽ tổ chức buổi sinh nhật thật đầm ấm và hạnh phúc để mọi người vui vẻ và gắn bó hơn nữa cũng như giúp cho các thành viên mới cũng như sắp tham gia thấy được sự đoàn kết ,thân thiện, vui vẻ của H.A.T.Theo lịch ngày 3/4 là ngày thứ 3 nên chúng ta sẽ tổ chức buổi sinh nhật vào chủ nhật ngày 1/4/2007 tại nhà Colin.Chương trình của chúng ta là ăn uống vào khoảng >17h sau đó chúng ta sẽ đi uống trà đạo(Thảo Trà 109_D8 Đặng Văn Ngữ).Cụ thể các chị em sẽ đến sớm vào khoảng 15h chiều để chuẩn bị cho việc nấu nướng, khách mời sẽ đến vào khoảng 16h cùng ngày
Danh sách khách mời:
1.Alex: ( nhà tài trợ )
2. Sathukhongvotinh : Tân chủ tịch JFC,Hội Trưởng Hội Tắm Tiên ( đồng tài trợ)
3.Toku : Hội Trưởng Hội 2DKD
4. Mainoel: Hội đảo chính
5.......
Và tất cả các thành viên H.A.T, các thành viên JFC , và tất cả mọi người tới tham dự buổi tiệc sinh nhật của H.A.T
Dự kiến mức lệ phí là 70k/1 người
Mọi chi tiết xin liên hệ với Tiamo.
YM:nguoixaytoam
Mobile: 0912714242
Sự có mặt của mọi người là niềm vinh dự của chúng tôi.Thông báo này thay cho giấy mời
sắp tới giờ G,im lặng nhất là năng suất nhất. . ăn để mà sống và sống để mà ăn. . .không biết ăn vụng có bị chị em JFC lườm không nhỉ . nhưng tớ khoái ăn vụng lắm và kết quả luôn tàn khốc mỗi khi bị túm.
-
Mới bị "cấm vận" ko được "xuất cảnh" "cắt tiền viện trợ" nên ko đi được . Các đại ca thông cảm
-
trùi ui no đến là lo, hichic đi sinh nhật về ko hiểu cái lượng calo của em nóa sẽ thía nèo, dưng mờ zui ơi là zui, haha. Happy b-day to H.A.T
-
Em ơi post ảnh
-
haha bố anh dậy anh bài hay phết nhỉ, bài này em đã áp dụng từ những "thế kỉ trước" roài, có gan đàn ông lém, mà ba em còn dậy em nhiều bài hay hơn cơ, hẹn gặp anh vào ngày ko gần, mà là rất gần
Thích thú vì đã có một tối tốt lành và vui vẻ . Di dưỡng tinh thần ở hội ẩm thực là nhất ,lâu lắm rồi chưa cười nhiều như thế này,hôm nay suýt sái quai hàm vì cười ^ ^ .Do thấy hai cơ delta hai má sắp có nguy cơ chuột rút là biết liền . Ngay cả khi chụp ảnh cũng không dám biểu diễn nụ cười ronaldinho thường ngày .Từ hôm nay quyết định theo sát hội HAT (đỡ phải nấu ăn mà lị ^ ^).Lần sau ,không biết còn được thưởng thức món gì nhỉ?.Gặp mặt được nhiều nhân vật rất thú vị.Đầu tầu HAT hôm nay có một bài diễn văn hay nhất nhưng lại không chịu đọc diễn văn bế mạc .(trong thế vận hội cũng chỉ có một lần).Tiên học lễ ,hậu học "ăn"; hôm nay đi quán Thảo Trà làm tăng hai,ui chao là no,chị em nhiệt tình san bánh gato cho anh em sau khi đã lấy hết phần socola(khoản này phải nhớ,để nhỡ khi cần thì còn biết đường nịnh chị em ).
I like you.
-
chúc mừng sinh nhật HAT! Romeo bên này cũng làm một chầu hoành tráng cho đến tận sáng luôn hhehhehe
-
ặc ặc thật thế hả anh Ro, post ảnh post ảnh lên đi, e để mọi người mất hứng mới post ảnh cơ, haha máy tính e đag bị virus nên chưa cho thẻ nhớ vào đọc đc. Mà hnay sinh nhật vui thế, thiếu mỗi anh Ro, ai cũng mong anh Ro gọi điện cho mọi người, HT đã hào phóng tặng cho mọi người hơn 1... tiền gọi điện sang cho anh Ro chỉ bảo anh Ro gọi điện về chia sẻ cùng anh em, thế mờ lại... Hôm nay mỗi người cầm một cái bánh sinh nhật chụp ảnh, hoàng tá tràng phết anh Ro ạ, mau post ảnh cho mọi ng nghía nhá
-
chúc mọi người ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp (trong mơ làm tăng ba đê!. ^ ^) .
-
Report buổi sinh nhật của HAT chi nhánh tại Moscow :
Đúng như đã thông báo với mọi người vào tuần trước Romeo cũng sẽ tổ chức một buổi offline nhân dịp HAT tròn 1 năm tuổi .Vào buổi tối ngày thứ 6 rạng sáng ngày thứ 7 (vì chủ nhật Romeo phải về nhà làm đề án ,nên chuẩn bị ăn sinh nhật sớm). Lúc đầu mọi người còn đang bàn bạc là sẽ làm gì vào hôm này.Có người thì đề suất là làm bữa lẩu, nhưng lẩu ăn nhiều rồi vả lại trời muộn không nên. Sau một hồi bàn bạc và thống nhất mọi người quyết định vào rừng nướng thịt, và vì là một thời khắc trang trọng, nên các chiến hữu với Romeo đã chọn thời gian bắt đầu vào khoảng 7h30 phút tối sẽ bắt đầu rời khỏi KTX tiến vào rừng địa điểm đã định sẵn là khu bìa rừng . Lúc này thời tiết có vẻ không ủng hộ nhóm của Ro nhiều lắm. Vì trời buổi tối lúc này bắt đầu lành lạnh không ai bảo anh anh em đã đoán được như vậy ,nên ai cũng đã gia cố cho mình một cái áo khoác mùa đông . Sau một hồi đi tìm địa điểm để nướng thịt. Cuối cùng cả nhóm đã tìm được một khoảng đất trống ngay cạnh con kênh nước trong vắt mà lạnh như cắt lúc này mọi người đang hì hục nhóm lửa để chuẩn bị nướng thịt
)
Công việc tẩm ướp thịt Romeo đã nhờ được các chiến hữu người trung quốc đảm nhiệm, và thật không làm hổ thẹn danh tiếng ẩm thực của người trung quốc . Với những gia vị kèm thêm những nước sốt rất đặc trưng mà chỉ có trung quốc mới có đã tạo ra được những miếng thịt gà, thịt lợn thơm phưng phức. Chỉ cần ngửi thoáng qua thôi chúng ta cũng có thể cảm nhận được một hương vị thật ngọt ngào kèm thêm với một mùi hương thoang thoảng của thịt nướng nghĩ lại thôi mình lại cảm thấy thèm chảy nước bọt rồi:grin:.
-
Hơ...SN mà
thằng Ro ko có bánh gato à??
-
Sinh Nhật Vui! Vậy là sinh nhật lần thứ 1 của H.A.T đã thành công tốt đẹp.Một sinh nhật vui vẻ ấm cúng mang đậm phong cách của H.A.T.Theo chương trình thì khoảng 15h mọi người có mặt tại nhà Colin để tiến hành công việc nhưng vì một số lí do khách quan nên >15h mới tập trung tại điểm tập kết được, lúc này cũng mới có mấy người thôi nên cứ lo trời nắng nóng thế này không biết các khách mời có đến được không (nhiều đồ ăn thế này cơ mà ^.^).Vừa mới đang chuẩn bị các thứ thì các khách mời nhà ta đến ngay, sớm như thành viên luôn,các khách mời còn nhiệt tình tham gia việc nấu nướng nữa chứ . Thay mặt H.A.T xin cảm ơn Mainoel,Chị Hà Anh, Em Linh An,Anh Sathu,Anh Đức (nguoi_baove) đã tham gia và giúp cho sinh nhật H.A.T thành công tốt đẹp.Tường thuật lại một chút không khí ngày vui nhờ.Khi tập trung đông đủ ở nhà Colin mọi người bắt tay vào công việc chuẩn bị , mấy chị em nhà ta cũng chịu khó việc bếp núc ra trò, buồn cười nhất là Colin cái bếp nhà mình mà không biết dao,kéo,bát đũa... để ở chỗ nào làm Mainoel cứ luôn mồm "Colin cứ như khách ở trong nhà , thất vọng về Colin quá" .Hai bà chị Mai và Hà Anh được làm bếp trưởng nên chỉ đạo ầm ầm , mà bực mình là cứ bắt mình làm chân sai vặt cứ bắt làm hết cái này đến cái kia.Ở 2 vòi nước là Dido và SS cặm cụi với công việc nhặt rau,ở góc kia là Maj và LA cùng nhau gọt soài,củ đậu.LA có thể hiện sự đảm đang hiếm có của mình ở món Soài dầm. Trong khi Colin cứ lăng xăng chạy đi chạy lại thì nguoi_baove của chúng ta rất hăng hái trong việc đập tỏi và gừng ^.^. Mỗi người một việc cứ thế mà tiến hành đến khoảng 18h thì cũng hoàn thành.Đúng lúc này thì Sathu tân chủ tịch JFC có mặt và mọi người ngồi vào bàn tiệc.Tất cả sẵn sàng nghe hội trưởng khai tiệc là bắt đầu dzooooooo.Trong lúc ăn uống mọi người tranh thủ tâm sự và chụp ảnh, bác Sathu nhà ta mới kiếm được con đt mới chấm chấm làm cho các em gái cứ đòi xem tí, sờ tí suốt . Mọi người có lẽ đều có kinh nghiệm nên chọn cho mình những chỗ ngồi an toàn nhưng nguoi_baove là người mới nên được vinh dự ngồi cạnh HT Maj có lẽ vì sự tỏa sáng của Maj làm cho anh bẽn lẽn và không ăn được nhiều lắm.Khoảng >20h thì mọi người kết thúc việc ăn uống tiến hành dọn dẹp rồi thẳng tiến ra Thảo Trà 109D8 Đặng Văn Ngữ để thưởng thức trà đạo và cắt bánh sinh nhật.Nơi đây chính là nơi mà mọi người show hàng nhiều nhất, các thành viên H.A.T đều cố bon chen với bánh sinh nhật trước khi nó được cắt ra chia cho mọi người.Các chị em gái thì cứ thích ăn Socola cơ.Trong lúc vui vẻ cắt bánh mọi người quyết định mỗi người nháy máy cho Romeo một thành viên của H.A.T đang nằm vùng ở bên Nga cho anh cảm nhận được tình cảm của H.A.T dành cho anh,HT Maj của chúng ta còn hi sinh 10" đưa máy cho mình gọi cho Romeo bảo nó gọi về VN thế mà chỉ nhận được lại SMS là máy hết xiền không gọi lại được và khoe rằng ở bên đó cũng làm sinh nhật 1 mình ^.^ Khoảng >22h30 thì buổi sinh nhật chính thức kết thúc mọi người lên đường về nhà sau 1 ngày vui vẻ và đầy ắp kỉ niệm.Một lần nữa xin cảm ơn các khách mời và đặc biệt là các thành viên H.A.T đã giúp cho buổi sinh nhật lần 1 của H.A.T ấm cúng hạnh phúc.Chúng ta sẽ cố gắng phát huy tiêu chí ban đầu của H.A.T đã đề ra và phát triển hơn nữa cho những lần sau.[/b]
-
Cảm ơn các khách mời nhá. Cảm ơn Sathu, Mai_Noel, Hà Anh, Linh An ....
Tranh thủ nhắc nhở Tiamo, lần sau đừng có mà quên đường đấy nhé!
-
Đề nghị dido bỏ chút thời gian post ảnh cho mọi người đã nào
-
Hơ...SN mà thằng Ro ko có bánh gato à??
hội trưởng vui tính quá! Bên em tùy thôi, nhưng mà làm sinh nhật vui là chính, chứ đâu nhất thiết là phải có bánh ga tô.
tiện thể cho em hỏi luôn là hôm qua con em họ em có đi thay mặt em không ạ?
-
Em anh ko đi nên anh Quang mới tỏa sáng thế được chứ
Hôm qua vui ơi là vui ấy
Đợi mỗi chị Dido post ảnh thoai
-
oài đúng là cô em mình dại thật thế mà mất công mình gọi kêu gọi nó đi thế mà cuối cùng
-
Chúc mừng sinh nhật H.A.T Tối nay có ai đi cafe mừng sinh nhật không?
-
mấy giờ vậy? ở đâu?
-
mấy giờ vậy? ở đâu?
7h30-8h gì đó.Mọi người có thể chọn địa điểm
-
Trà đá bờ hồ
-
thế nào cũng đc, tầm 8h, ở gần khu nhà e thì càng tốt, đỡ phải đi xe vì e ko có xe.
-
tiếc nhể, đoán mọi người chọn quán cà fe cũng gần nhà dido cho coi,độ cây rưỡi chứ mấy. ^ ^ . đi bộ ra gần xịt.ơ,sao vụ HỘI ĐẢO CHÍNH đi off riêng với CHỦ TỊCH sau vụ họp hội nghị tự nhiên thấy mất tăm ?.
-
Tối nay em phải học,nhưng chắc về trước cũng được
-
Trình bày cho người bảo vệ khỏi thắc mắc nhá. Dạo này tớ ngoan rồi (chuyện, quan trên trông xuống, người ta trông vào) nên nghe lời mẹ dặn phải về nhà trước 9 rưỡi. Hôm ý tớ không đi xe đi nên tiện đường đi nhờ ST về thôi (của đáng tội, xe chưa thay dầu, chưa rửa, đi SN mất thể diện lắm).
Hôm ấy vui ghê cơ í. Cả nhà cảm ơn Huyền chưa? Huyền vất vả nhất đấy. Còn thằng Tiamo, sai cho me vào nồi nước lẩu mà cũng lười. Chán mày.
-
ui chị Mai làm e xúc động, hichic mỗi chị để ý đến e. Mà cũng phải thôi chị ạ, mẹ e cũng dậy lớn rồi, phải tập tành đảm đang đi, huhu mới học đòi nên e còn quên đủ thứ
-
thằng Tiamo chỉ được cái chân lon ton thôi mà cũng làm không xong thất vọng quá
-
đâu,lúc đó tiamo đã giao nhiệm vụ cho maj rồi(chẳng qua hơi gấp nên maj chả kịp biết vì còn đang bị chị em sai gọt xoài tối cả mắt.)thấy có con muỗi to bự bị mồ hôi maj đè chết là biết liền; mà hôm đấy maj gọt xoài thiện nghệ thế còn gì,securit thanh toán đĩa xoài nhanh nhất(tham ăn nên món ngon nhất chén trước) về sau colin cứ lầu bầu vì mọi người không chịu ăn củ đậu có biết đâu chua- cay- mặn-ngọt securit "lẩm"hết rồi... ^ ^ .
-
thế thì chứng tỏ anh sercurity này thanh tao gớm phết nhờ, cũng có thua kém gì HT là mấy đâu
-
Chết nhá NBV bị anh Ro để ý roài
-
@SS: anh để ý thì rồi có chuyện gì không?
@security: hi vọng hè này có thể thi tài thanh tao cùng anh
thế hôm nọ ăn sinh nhật rồi mà hôm nay lại đi sinh nhật nữa là sao thế?
-
anh Ro yên tâm đi, chỉ có anh mới lại đc HT thôi, e chứng kiến NBV rồi, còn học hỏi nhiều, hehe
Hôm nay mình ko đc đi uống nước, hic tủi phận
-
@dido: sao không đi đuọc thế em
-
hic vì e phải ở nhà trông công ty nên ko đi đc, tưởng ba mẹ em về sớm cho e đi, ai dè, 10h mới về thì đi đâu, chán thế
-
Chị Mai nhá Hoàn thành bao nhiêu việc thế mà, vất vả hơn cả em Huyền đấy chứ
thằng Ro cực kì dốt chứ không phải dốt.Hôm mùng 1 là tổ chức lấy ngày hôm nay mới là ngày sinh nhật thật phải kỉ niệm chứ
-
Chị Mai nhá Hoàn thành bao nhiêu việc thế mà, vất vả hơn cả em Huyền đấy chứ
thằng Ro cực kì dốt chứ không phải dốt.Hôm mùng 1 là tổ chức lấy ngày hôm nay mới là ngày sinh nhật thật phải kỉ niệm chứ
ko phải dốt đâu, haha mà là cực dốt, thế mí đến giờ chưa có ma nào nó yêu
-
Đang có ý tưởng cho ra lò H.A.T's Blog
-
ý tưởng này hay đấy, e đã làm blog cho lớp e rồi nên e thấy rất đông vui, zuizui
-
ko phải dốt đâu, haha mà là cực dốt, thế mí đến giờ chưa có ma nào nó yêu
ý,nói cẩn thận nhá,trong Hat có nhiều người còn là đồng minh với romeo đấy. .lỗi này phải để cho tự xử .
-
Thế thì Ro nên viết cam kết để mọi người yên tâm!
Thế thì Ro nên viết cam kết để mọi người yên tâm!
-
Có lẽ nên thế
-
haha anh Ro làm j mà bị mọi ng khiển trách ghê thế, chắc hè này phải về tặng quà nịnh nọt mọi ng đi anh ơi.
@anh Ti: uh hum nào phải tiến hành cái blog đi anh ạ, nâng cấp vấn đề tinh thần và quảng bá HAT rộng khắp
-
Cái hội này tưng bừng bành trướng nhờ
-
anh suy nghĩ lại rồi không về nữa đâu tiền đấy để bên này ăn uống đi du lịch
-
@NBV: e ngủ 1 giấc là hết rồi, ko cần làm phiền đến ai
@Tiamo: cái blog thế nào rồi ạ?
-
thằng ti chỉ nói thôi làm blog lâu và mệt lắm kekekke
-
@NBV: e ngủ 1 giấc là hết rồi, ko cần làm phiền đến ai
@Tiamo: cái blog thế nào rồi ạ?
Em cứ bàn bạc với mọi người rồi tiến hành thôi.Sắp tới anh sẽ không ol và off được một thời gian.
-
Tối nay ai đi ăn phở cuốn, cafe không?
-
có tao đăng kí với lâu lắm rồi chưa được ăn phở thèm quá đi mất
-
tối mai đi, tối nay ko đc, hichic hec hec
-
tối mai đi, tối nay ko đc, hichic hec hec
Uh mai vậy
-
Một ngày nữa lại có sự kiện buồn
Chia buồn với anh và Ti
-
đó là gì vậy HT ơi kể ra đi cho mọi người xem có giải quyết được không
-
Một ngày nữa lại có sự kiện buồn
Chia buồn với anh và Ti
lại chiện j? hay bị mấy e khoa tiếng Đức_NN quấy rối hả a
-
lặng thầm một mình ngày qua bao nhiêu lá rụng
lòng yên ả
ma và ti bị ma nữ bắt mất hồn.
thấm thoắt thoi đưa
hồn yêu xao động cõi trần.
trơ lại một mình sát thủ
(^^)không vô tình.
Và ta vẫn còn đồng minh.
-
Ui joi...ai kể mà em đã biết rồi thế
Thật ra thì sự thật còn bi đát hơn cơ
-
Quang vẫn là người sung sướng nhất JFC.
Ma sao dido lại biết chuyện em L và em Q nhỉ???
-
Có người mới lên manager kìa,khao đi
-
Ặc!
Nhớ đến SS hồi làm Manager!
-
Hồi đấy thế nào hả anh ?
-
Anh chả biết nói sao nữa cả!
-
Ui joi...ai kể mà em đã biết rồi thế
Thật ra thì sự thật còn bi đát hơn cơ
đúng là già cả rồi lẫn!!!
Quang vẫn là người sung sướng nhất JFC.
Ma sao dido lại biết chuyện em L và em Q nhỉ???
đúng là chả thèm để tâm chú ý đến cái j, quá già, quá lú lẫn
-
Uh mai vậy
tiếc thế,khi nào ăn phở cuốn xong.cà fe cà pháo ở đâu nhỉ?. Secu vừa lặn lội từ rừng về.chả có chi làm quà ,có chăng là hai lít sữa dê ba- vì. ai muốn nếm thử mùi vị sữa dê không?. nhắn tin cho secu nhá để secu còn đem đi.tiện cho biết địa chỉ cà fe luôn nha.chắc vẫn chỗ cũ ?(phải 8h30 mí có mặt)
-
Anh chả biết nói sao nữa cả!
Oái.. CO LIN làm ma na chơ rùi ah`... , box nào ý nhỉ?
-
Dido có biết j đâu chỉ đoán mò thôi mà
Mặc dù đoán mò sai bét
-
xời! giả vờ vung tay dựng tóc gáy tí, may mà anh Maj ko có tóc
-
ui,dido chê hội trưởng là sư cọ mốc.lần sau HAT đi ăn thịt chó cho HT ăn chay dồi nhạt.^ ^
-
hình như có ng không ăn đc thịt chó, hahaa
-
Ko ăn đc thịt chó thì ăn thịt bò thịt lợn
-
Hoặc thịt vịt thịt gà
-
thế thì HT tốt nhất là vào chùa đi là đẹp đấy
-
Anh Ro đúng là chẳng biết gì
-
thằng Ro bon chen dã man
-
vì có ai chịu khen quả đầu của ro đâu?.ra đây nào rô,tớ khen :"đẹp hơn của HT rùi".cho đi khất thực hơi bị hiệu quả.
-
Thấy ăn uống xôm quá, cho tớ xin một chưn trong cái hội này với
-
Thế hôm nào chị định ra mắt ạh?
-
Chắc hoành tráng lắm đây.
-
@SS: Chị trốn rồi, nghe xong lời chào mừng sợ quá trốn luôn .
-
@hoangthuy: sao lại chốn thế sợ gì mấy cái chuyện này
-
Phải đấy,đừng sợ chị ơi
-
dũng cảm lên em thấy lúc đầu chị hăng hái lắm cơ mà
-
Cài gì thế? Ở đâu vậy? Và vì sao ?
-
Thôi chị yếu lắm, đừng bắt chị ra gió .
-
ra gió cho nó quen làm tăng sức đề kháng chứ chị. Cứ ở trong nhà thì buồn lắm
-
Mọi người chúc em may mắn chứ?! Qua cơn khủng hoảng... em mệt mỏi quá
-
Mọi người chúc em may mắn chứ?! Qua cơn khủng hoảng... em mệt mỏi quá
chúc em một ngày tốt lành và nhiều may mắn. san bớt cho Hat đi.
-
H.A.T 18h tối nay tập trung tại TTCPQG 87 Láng Hạ đi thăm Lan Anh nhé.
Tiamo!
-
xin rút buổi off này ha.thông cảm.
-
Ặc ặc LA làm sao thế hả anh Quang?
Hôm nay em phải học đến 7h,mà còn phải đi SN nữa,híc
Nếu thu xếp đi thăm LA thì nghỉ học cũng được nhưng vụ SN thì ko bỏ được
-
LA là ai thế nhờ mình không biết có quen không nhờ?
-
tình hình dịu dàng sao rồi.
-
chắc là ổn rồi mà sao không thấy ai báo cáo là sao nhờ
-
Cám ơn mọi người đã quan tâm lo lắng. Hiện giờ Lan Anh đã đỡ rồi. Thanks
-
Hôm qua mình rất buồn về 2 managers và 1 president kiêm admin
-
Hôm qua mình rất buồn về 2 managers và 1 president kiêm admin
Trời...đúng là quan chức cấp cao buồn có khác
-
Tự dưng thấy thất vọng!
-
H.A.T tối nay ai đi uống trà ông Cụ ở Vũ Hữu không? 8h nhé.
-
H.A.T tối nay ai đi uống trà ông Cụ ở Vũ Hữu không? 8h nhé.
Tiamo ơi,Vũ Hữu ở đâu nhỉ. chúc một ngày tốt lành và nhiều may mắn.
-
Tiamo ơi,Vũ Hữu ở đâu nhỉ. chúc một ngày tốt lành và nhiều may mắn.
Biết đường Nguyễn Trãi chứ NBV? Đi thẳng đường Nguyễn Trãi qua trường KHXH&NV, KHTN đến Bách Hóa Thanh Xuân thì rẽ vào đường Nguyễn Quý Đức khoảng 200-300m thì đến quán trà đó
-
-
Chưa chắc đi được!
-
Trời...đúng là quan chức cấp cao buồn có khác
Quan chức cấp cao bùn làm sao hả chị?
Tiamo ơi,Vũ Hữu ở đâu nhỉ. chúc một ngày tốt lành và nhiều may mắn.
Quán gần nhà tớ
-
Hoãn. Để tối mai
-
hên,nhưng muộn một tẹo có được không?.
-
Được
-
Chiều tối nay có ai xem Just like heaven ko ?
-
có , nhưng là đi xem đồ chơi à .?>< . hay đi xem phở Ngó ở Láng Hạ. thế SS có đi uống trà không? .tớ không biết chỗ đó.
-
Chủ nhật vào lúc 13h ngày 15/4 tại sân Thư viện trường Học viện quan hệ quốc tế sẽ có tết té nước của người Lào và cuộc thi hoa hậu do các lưu học sinh Lào giao lưu với sinh viên Việt Nam, ai có nhã ý ướt người và vui chơi (ướt như chuột, nhảy như lắc, và uống bia như nước) thì ghé chơi trường em. Liên lạc với e hoặc đến trường e, lao thẳng xe vào trường, gửi xe rồi đi thẳng theo hướng sân thư viện. Cố gắng đến đúng giờ để ko bị lỡ mất những giây phút buộc chỉ cổ tay cổ truyền của người Lào.
P/S: đề phòng ướt người thì mọi ng mang thêm quần áo theo.
-
Mọi người đâu hết rồi
-
chẹp chẹp,dạo này bận quá nên không có thì giờ ngồi ngắm JFC ,HAT khi nào phát động tiếp đi.D D thử tiếp lửa xem nào,đáng lẽ mỗi thành viên phải được(bị ^ ^ )chỉ một lần chỗ tiếp theo mới thú.đến lượt mình là lại món bỏng ngô ngon ngọt,bổ béo .chúc tất cả một ngày tốt lành và nhiều may mắn.
-
Mọi người đâu hết rồi
Mọi người đang ốm
-
Ok lah! NBV cứ thoải mái chọn địa điểm mà
-
Anh Tiamo đâu rùi? daọp này chả thấy đâu cả, hay lại chuản bị cưới xin gì thế ^^
-
Mình ko có tiền đi đám cưới rồi
-
thằng Ti đại gia nó ko thèm lấy tiền mừng đám cưới của mình đâu em ạ
-
uh dạo này trong này chán thế cơ chứ
thằng ti đâu vào làm buổi OFF khuấy động phong trào đê
-
Thôi cứ để yên cho nó công tác xong cái đã...
Lúc đấy lương lậu kha khá nó lại chẳng làm 1 bữa cực hoành tráng ấy chứ
-
Mình thích mầu xanh!
-
Sáng nay mình trốn
-
Mình thích mầu xanh!
Mình thì ko phải là thích,mà là yêu cơ
-
Thứ 7 này ở Đồ Sơn có lễ hội Chọi Trâu chào mừng mùa du lịch Đồ Sơn mình nghĩ màu xanh nên rủ mọi người đi du lịch
-
Kìa...mầu xanh kìa....
-
thế thì mày làm chầu off dưới đấy đi tiamo, kiêm thêm chủ chi nữa là mọi người đi hết đấy
-
30/4 ĐS chắc đông lắm, lâu rùi em cũng ko đi, nhưng lần về lần này cũng ko định đi, vì chắc là sẽ đông lắm..thích vắng hơn
-
lâu lắm mới thấy em nu gẻ vào đây đấy nhờ kekke. tại sao lại không thích đông ngày hội là phải đông mới vui chứ nhờ. thất vọng nhiều
-
Suốt ngày thấy
thằng Ro thất vọng
-
bởi vì em thấy nhiều người cứ ậm à ậm ừ nửa này nửa nọ không dứt khoát gì cả
-
HAT chuẩn bị tinh thần đi ăn sinh nhật nhá!
-
SN BBB à??
Khi nào thế
-
SN ai thế anh Colin ơi?
-
25/5 sinh nhật SS đó,quà cho SS đã được chuẩn bị rồi.tớ đầu tư cho SS hẳn một hộp quà nhé,to ơi là to,trong có một cái thiếp chúc mừng sinh nhật ^^.
-
25/5 sinh nhật SS đó,quà cho SS đã được chuẩn bị rồi.tớ đầu tư cho SS hẳn một hộp quà nhé,to ơi là to,trong có một cái thiếp chúc mừng sinh nhật ^^.
Ôi lại sắp có tiệc nhỉ
-
SN SS, SN Tiamo, Mừng Juve lên hạng, mừng Tiamo đoạt giải dự đoán. Cuối tháng 5, tháng 6 vất vả ghê!
-
Đón mừng nhiều sự kiện nhỉ..
Còn hôm nay là SN cộng tác viên vô cùng nhiệt tình của HAT BBB
-
BBB là ai thế HT ơi ?
-
Búpbebuon ...
thằng này mãi mà chẳng biết mới sợ
-
HAT trước SN em nhớ hỏi em thích gì rồi hãy mua quà nhé
-
HAT trước SN em nhớ hỏi em thích gì rồi hãy mua quà nhé
Ngây thơ:"thế hỏi cũng là tặng quà à ". Đùa chút chút thôi, thế SS thích tặng lẻ hay tặng gộp thế.
-
Gộp cũng vui mà lẻ cũng vui,miễn là nhiều tình cảm và là thứ mình thích
-
Gộp cũng vui mà lẻ cũng vui,miễn là nhiều tình cảm và là thứ mình thích
Người khôn ăn nói nửa chừng để cho các bạn nửa mừng nửa lo .SS rất xứng đáng được ngồi đầu nồi xới cơm. thế SS sẽ gợi ý hay làm cây cau đứng giữa trời mà reo . chúc một ngày tốt lành và nhiều may mắn.
-
Cả hội lại mua quà gộp như năm ngoái nhé
-
Cả hội lại mua quà gộp như năm ngoái nhé
Cứ như năm ngoái à.Uh cứ thế đi
-
chị đánh lẻ SS nhá
-
Em dungmít đánh lẻ là dại
-
Ơ hay năm ngoái anh Ti có đi SN em đâu mà nói lung tung
Thôi mọi người đừng lo về chuyện quà cáp,gần đến ngày em sẽ tỉ tê với từng người trên YM mà
Em ko ngại nói với mọi người em thích gì đâu,nên mọi người cũng đừng ngại,nhá
@dungmit:Chị cứ hỏi thẳng em thích cái gì chị nhá
-
Ơ hay năm ngoái anh Ti có đi SN em đâu mà nói lung tung
Thì thế anh đồng ý với phương án của maj là cứ như năm ngoái
-
-
@maj:năm đầu đánh lẻ cho nó máu anh ạ
@SS:nào thì hỏi thẳng,em thích gì nào?
-
@juveturindel: Hỏi thẳng trả lời thật nài,em thích sách văn học
-
mua quà mà vui như Tết ý nhỉ.^^.thế đồng ý với phương án của maj là cứ như năm ngoái .khí khí khí,Sinh nhật SS đã bắt đầu từ hôm nay rồi.^^ .lâu lâu rồi mới có một ngày vui.
tặng cho SS rừng Nauy,SS có chưa?
-
Em mua RNU lâu lâu rồi
-
thế tặng cuốn sách mà mình thích nhé:"axit nezin" ,được không?.
-
SS đọc "Hoa Hướng Dương" chưa
-
@nguoi bao ve:vui chớ anh,tặng SS mà
@SS:chọc đúng chỗ ngứa,đúng ngành nghề rồi,cụ thể em thích quyển gì nào?
-
@nguoi bao ve:vui chớ anh,tặng SS mà
@SS:chọc đúng chỗ ngứa,đúng ngành nghề rồi,cụ thể em thích quyển gì nào?
@dungmit: Tớ cũng thích sách văn học lắm!
-
Em SS liệt kê các cuốn truyện muốn có ra để mọi người chọn cho 1 cuốn
-
@SS: thế thì ra chỗ đinh lễ mua tặng SS cuốn sách nhờ anh nhờ hay là anh gửi tặng SS cuốn sách nhỏ nhất thế giới mà hôm nọ anh đuọc chứng kiến nhờ:D
-
@SS:thích quyển gì thì ý kiến nhé
@A.P(vẫn thích nick này ):29-05 nhá,tặng đầy tháng luôn thể he he,thế A.P thích quyển nào?
-
@A.P(vẫn thích nick này ):29-05 nhá,tặng đầy tháng luôn thể he he,thế A.P thích quyển nào?
Hé hé, 1 quyển tiểu thuyết gai góc ( nhưng đừng là Ruồi Trâu, Thép đã tôi thế đấy hay Bá tước Monster Cristo nhé, vì đọc rồi) hoặc 1 quyển thơ
-
@A.P:chỉ trừ 3 quyển kia thôi chứ gì?còn thơ thì limited tớ ko rành khoản này ấy thích thể loại nào?cụ thể hơn tí đê
-
thằng juvero nó là mem của HAT lúc nào thế nhỉ
-
@A.P:chỉ trừ 3 quyển kia thôi chứ gì?còn thơ thì limited tớ ko rành khoản này ấy thích thể loại nào?cụ thể hơn tí đê
Không phải, nhưng tớ ko nhớ hết, thôi thì cứ táng thơ đi... Chiến tuốt!
thằng juvero nó là mem của HAT lúc nào thế nhỉ
Chưa làm, và sẽ ko làm...
-
Ơh,anh Ju cơ hội thế chứ nại
Chị Dung ơi em thích quyển tuyển tập truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp ấy,em thích lâu lắm rồi mà chưa mua được,quyển bìa cứng,hình như màu nâu thì phải ,chị cứ lên Đinh Lễ chỗ nhà sách Ngân Nga hỏi là thấy
-
Haha...em đi điều tra luôn địa chỉ cho Dungmit đi em ạ
-
Ơh,anh Ju cơ hội thế chứ nại
Chị Dung ơi em thích quyển tuyển tập truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp ấy,em thích lâu lắm rồi mà chưa mua được,quyển bìa cứng,hình như màu nâu thì phải ,chị cứ lên Đinh Lễ chỗ nhà sách Ngân Nga hỏi là thấy
Hờ hờ, tớ cũng thích Nguyễn Huy Thiệp, đọc gần hết rồi nhưng vẫn thích có 1 quyển
-
hơ hơ, đọc quyển Nguyễn Huy Thiệp ý thì hơi trái với chủ trương đường lối of Đảng và nhà nước đấy:P ,nhưng thôi vì 2 ng thích nên sẽ có 1 đôi NHT cho 2 ng,chờ nhá,có gì thay đổi thông báo trc 1 tuần nhá
-
Hờ hờ, tớ cũng thích Nguyễn Huy Thiệp, đọc gần hết rồi nhưng vẫn thích có 1 quyển
Ộ ộ hóa ra chung sở thích mí mình
@juveturindel:em thích NHT là vì thế mà
-
hơ hơ, đọc quyển Nguyễn Huy Thiệp ý thì hơi trái với chủ trương đường lối of Đảng và nhà nước đấy:P
Tớ kiên trung với con đường mà Đảng và Bác đã chọn, Đảng đã cho tớ sáng mắt sáng lòng nên tớ phải đọc để tìm đọc để dốc sức phụng sự Đảng và Tổ Quốc!
-
Tớ kiên trung với con đường mà Đảng và Bác đã chọn, Đảng đã cho tớ sáng mắt sáng lòng nên tớ phải đọc để tìm đọc để dốc sức phụng sự Đảng và Tổ Quốc!
Vầng
-
Mình cũng muốn có 1 quyển, không biết em dungmit có nhân tiện đường tặng mình 1 quyển không.
-
Ối zời đất ơi,mình cũng thích có vài quyển nữa,ko biết HAT có vui lòng tặng mình ko
-
Thật ra thì đây là H.A.T
-
thì mọi người vẫn biết vậy mà nhưng hơi quá đà chút mày thông cảm
-
Anh Ti vớ vẩn nhỉ,mọi người đang bàn về việc tặng quà cho em mờ
-
thế thôi SS mọi ngưởi ra nhắn tin vậy ở đây chỉ bàn chuyện của HAT thôi
-
thế tóm lại có được bàn vấn đề sinh nhật SS ở đây nữa ko nhỉ? Đắt hàng quá chưa bao h nghĩ lại bắt đầu con đường buôn sách cho JFC mems cả hic hic
@Colin:đây là tặng snhật SS với đầy tháng A.P còn anh thì cứ chờ đến snhật nhá he he
-
Cho ngày trở về
-
Mày về chưa! Đang ở đâu đấy Tiamo!
-
nó còn vi vu kinh lắm anh à . kiểu này chắc đang trên sàn rồi
-
Mình ứ thấy mầu xanh với lại Colin iu dấu hỏi mình thích gì
-
Mình ứ thấy mầu xanh với lại Colin iu dấu hỏi mình thích gì
Thế SS thích cái gì?
-
Em thích sách
-
Anh hỏi lại SS ngoài sách còn thích gì không? Nếu vẫn là sách thì anh tự chọn cho 1 quyển. Có rồi ráng chịu!
-
Anh Tiamo lên HN chưa?
-
Anh hỏi lại SS ngoài sách còn thích gì không? Nếu vẫn là sách thì anh tự chọn cho 1 quyển. Có rồi ráng chịu!
Ngoài sách em thích rất nhiều thứ nhưng có lẽ anh ko mua được đâu
Thôi thế thì anh Colin iu quý mua tặng em cái bánh sinh nhật phủ chocolate to thật to nhé
Anh Tiamo lên HN chưa?
Lên rồi và sắp về rồi
-
Hội ẩm thực sao toàn thấy sách với vở gì vậy
-
ở đây thành cửa hàng sách hồi nào thế. chuyền về đề tài ẩm thực đê thế kì họp mặt tới này HT đâu lên thực đơn cho mọi người đi nào.
-
ở đây thành cửa hàng sách hồi nào thế. chuyền về đề tài ẩm thực đê thế kì họp mặt tới này HT đâu lên thực đơn cho mọi người đi nào.
Ái chà, cái này hay đây, cho tham gia với nhỉ hê hê
-
Thực đơn phải do SS sắp xếp chứ
-
sao lại giao cho SS anh toàn đùn đẩy trách nhiệm thôi anh lên lịch đê SS nó sắp vào mùa thi rồi anh rảnh hơn
-
Thực đơn phải do SS sắp xếp chứ
Thực đơn thì ai sắp xếp chẳng được chứ pác, sau đó rồi mang ra cho anh em duyệt sau có sao đâu
-
7h-7h hơn tối thứ 7 ngày 26/5 tớ đợi mọi người ở trên Lý Văn Phúc-quán trong cùng giáp với VFF ấy nhé
Mọi người nhớ ai cũng fải có hoa đẹp,quà to nhé
Mà tớ quên ko thông báo mobi của tớ đang bị hỏng và ko sửa được ,ai có lòng tốt thì tặng tớ 1 cái mobi là tốt nhất
-
Chết rồi...của nợ...anh quên mất tên cuốn sách hôm qua em nói rồi
-
Cô đơn trên mạng
-
SS bậy bạ nào...thế mai
thằng ku Ti có tham dự ko em nhỉ
-
có ai chỉ cái đường lý vặn vẹo ấy nó giáp những phố nào không?.><,không thì chịu không mò ra được.
cám ơn trước nha.
SG
-
có ai chỉ cái đường lý vặn vẹo ấy nó giáp những phố nào không?.><,không thì chịu không mò ra được.
cám ơn trước nha.
SG
Đi đường Nguyễn Thái Học. Đi từ đầu Kim Mã lại gần đến chỗ rẽ sang Trịnh Hoài Đức có cái ngõ nhỏ mà toàn chân gà nướng đấy thì rẽ vào. Đi sâu vào trong cùng là đến. Chả nhớ tên quán đâu. Mình đến muộn chắc không ăn chân gà, hì.
-
Hôm qua ko thấy anh Security đến bùn thế chứ
Cảm ơn H.A.T
Hôm qua em ko ngủ được
-
Hôm qua anh cũng ko ngủ được này
-
Hôm qua mình lại tiếp tục mất ngủ
-
Ôm nhiều tiền nên mất ngủ à?
Dạo này thấy thế lực của HAT ngày càng lên cao, có vẻ ... abc ... được đây, mình đang suy nghĩ ko bít có nên viết đơn xin làm Hội trưởng HAT ko nữa?
-
thằng này bậy bạ thật...nói thế mà ko sợ bị mất chức admin à
-
thằng này bậy bạ thật...nói thế mà ko sợ bị mất chức admin à
Hehe iem không phải admin nè thế có thể tham gia làm hội trưởng HAT không vậy
-
thằng này bậy bạ thật...nói thế mà ko sợ bị mất chức admin à
Oạch, bậy bạ gì, em cũng chỉ muốn củng cố nó nên mới làm thế, vả lại hợp tác đôi bên cùng có lợi mừ.
-
Hiếu sang đây làm trợ lý cho anh thì được, he he!
H.A.T xem tình hình sinh nhật Tiamo thế nào bây giờ nhỉ?
-
Trợ lý gì, làm hội trưởng chứ!
-
oa .vui nhỉ ,Sinh nhật tình yêu.hôm rồi bất đắc dĩ không đến được,SS cáu vì không được mình "kit you" nên hôm "ọp" giận dễ sợ.SS cho xin lỗi nhá^^ .hôm nào "kit"bù nhá.Thế sinh nhật tình yêu vẫn chân gà nướng hở HT ?.^^ .
Bác Ju muốn làm HT HAT thì dễ thôi,Uống hết 16 cốc bia mà không đứng dậy trước HT maj thì thắng.HT nhể?.^^ .chúc HAT một ngày tốt lành và nhiều may mắn.
-
Hiếu sang đây làm trợ lý cho anh thì được, he he!
H.A.T xem tình hình sinh nhật Tiamo thế nào bây giờ nhỉ?
Thật ra thì đến hôm ấy anh Ti cũng chưa biết mình ở đâu mà
-
Chán
thằng Ti nhờ...
Năm ngoái đã ko làm được j rồi
-
thật tình thì chúng ta có nên bầu HT nhiệm kì mới không nhờ
-
Nên, tớ ứng cử!
-
thế thì HT đâu làm poll đê nhiệm kì mỗi năm bầu 1 lần giống như chủ tịch JFC ý nhờ thế còn ai ra ứng cử nữa nào ngoài Juvero , thêm HT hiện tại nữa chứ nhẩy
-
Mày rủ thêm ACL với Phi vào bầu luôn thể
-
không anh ạ cái này bầu là phải người có tâm hồn ăn uống chứ Free với ACL không phù hợp tiêu chuẩn
-
Mày còn biết nói câu đấy cơ à
-
chí "ní"^^ .em cứ bầu cho HT(ngồi cạnh HT được chị em gắp nhầm vào bát em nhiều không kém HT,sướng thế chứ) mà HT khôn nhờ,gọi chị em bầu thì các ứng cử viên khác lặng lẽ mà chuồn .
chúc HT một ngày tốt lành và nhiều may mắn
-
gọi chị em bầu thì các ứng cử viên khác lặng lẽ mà chuồn .
Vớ vẩn, nào đã biết mèo nào cắn mỉu nào.
-
Cơ cấu lãnh đạo của H.A.T là bất dịch và trên đời này cũng không có chủ tịch nào lý tưởng hơn majesty
-
muốn vào Hat phải có quà nhớn nhớn một tí cho các thành viên^^ .đây là điều luật em sẽ nhờ HT bổ sung dzô.^^ chúc cả nhà một ngày tot lành và nhiều may mắn.
Sau đó bao cả hội đi ẩm thực một bữa^^ do HT chỉ định.
-
Quy định bao cả hội 1 bữa đã là quy định từ lâu..
Còn việc quà cáp cho mỗi thành viên thì maj sẽ xem xét ý kiến này của NBV
-
Vẫn đang còn trống vị trí phó thành viên hội
-
Hôm qua định rủ anh Colin mí anh Maj đi ăn mừng 1/6,khổ lúc về mình mí nhớ ra
-
Thế có ai ra ứng cử chức HT HAT nào
Vì điều kiện không cho phép, xin rút lui không điều kiện, dành chỗ cho lớp trẻ và ... lớp già thể hiện mình vậy
Xin cái chức phó thành viện cũng là được rồi hehe
-
ơ juvero với phi hài thế nhờ có nằm trong HAT đâu mà cứ đòi ra ứng cử nhờ. Đấy là chuyện nội bộ chỉ có các thành viên của HAT thôi ,hay Juvero với phi làm đơn gia nhập đê
-
mọi người nhiều thời gian rỗi nhỉ????
-
Thi xong chưa Huyền!
-
Hic e chưa thi xog a Coleo ạ, bí zì kinh
-
Mình cũng chưa xong trong khi đến 25 này phải lượn về Vn rồi
@HAT: thêm nữa kế hoạch hình ảnh của HAT bị đình trệ vô thời hạn. Vì lí do Romeo mua vé máy bay về SG và tiền sinh hoạt phí trong thời gian thực tập mọi người thông cảm Romeo rất lấy làm tiếc.
-
Hàng về!
Mọi ng qua album HAT kịp thời update những bức ảnh để đời kỉ niệm sinh nhật Tiamo thêm 1tuổi đời, mại dzô
-
thôi đêm đã khuya, ta cũng ko còn nhiều thời gian để đốt lòng, chúc mọi ng ngủ ngon, còn ta lại vùi đầu với trang sách, nơi cầm tù tâm hồn ta. Enjoy yours life!
Everybody chek it out my pics
-
hôm qua quá vui.^^ .hí hí,phát hiện SS và di do còn có khả năng làm người của công chúng nữa chứ.^^ .sắp tới nếu alpha romeo mà về thì chắc phá tan nát Hà Nội .chúc mọi người một ngày tốt lành và nhiều may mắn
-
Alpha Romeo không ra HN thế mới tiếc chứ
-
Ừ...alpha Romeo ở SG tiêu hết số tiền mua máy ảnh cho hội
-
Vì lí do khách quan chứ không phải chủ quan HT không nên nói Romeo nặng lời thế
-
Đã chệch ít áo
Ảnh anh Quang đẹp ko thể tả được
-
uh ảnh đẹp thế mà mình không tham gia tiếc quá
-
vì một lí do khách quan hay chủ quan mà rạng sáng hôm nay, lúc khoảng từ 2h cho đến 3h, Dido nhà ta đã bị bất tỉnh nhân sự, ngất xỉu trong 1khoảng thời gian, ko ai hay, ko ai màng, hic tỉnh dậy thấy nằm sõng soài trong nhà vệ sinh, chiếc điện thoại thì bơi bơi trog bồn ... đau ơi là đau, thương ơi là thương, phúc phận Dido, poor Dido! Mọi ng ăn uống điều độ và giữ sức khỏe nhá
-
Ặc ặc....thế rốt cục là vì cái gì ??
Hay học hành căng thẳng mệt mỏi quá tính chui vào đó nghỉ thì lại lăn quay ra ngủ
-
@Dido: có sao không em!
@Romeo: Có những nỗi buồn, có những có những nỗi buồn!
-
@Dido : Híc,hội chứng mùa thi hả chị
@Romeo : có những nỗi buồn,có những có những nỗi buồn ...
-
Cu Giồ chủ yếu về thăm chị Phi thoai phải hok iem? hí hí.... nhạu đê
-
@colin&SS: thế là thế nào em chả hiểu gì cả ?
@free: chị cứ nằm mơ thế cơ chứ em là em về thực tập mà
-
chài!!! ko fải là buồn ngủ mà là e bị tụt huyết áp hay cái j í, choáng quá nên ngất lịm đi, giờ máy đt hỏng, lưng thì đau gập lại, chán thật, chẳng làm nên công cán j
-
Thôi ko sao...thi xong rồi đi an dưỡng
-
@Dido: Thế thì nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tranh thủ mang Luật ra học nhá!
-
Ơ, sao lâu rồi không thấy HAT lên kế hoạch gì hết vậy, làm em cứ đợi mãi mà chẳng thấy đâu cả
-
Phải một thời gian nữa mới có kế hoạch được...h thì chắc là chưa???
-
kekek phi ơi tuần sau ra đón em nhé hôm nay vừa mới thi xong kết thúc sớm kì thi trước 1 tuần tha hồ chơi kekekke
-
Ộ ộ ...thế thì nói rõ lịch trình xem nèo
Thế iem đã mua vé máy bay chưa ?
-
thằng Ro cứ đi vui vẻ 1 mình đi
-
sao mà HT có vẻ giận em thế nhờ
-
@Romeo: Chú không cần suy nghĩ về mọi người nhiều đâu, cứ đi Sài Gòn vui vẻ đi....
@All: Buồn nhỉ?
-
@colin: vui đc mới lạ đấy
-
cả nhà mất tích, dd mốc rồi
-
Mùa hè nóng mà
-
Mùa đông thì lại lạnh
-
Sài Gòn cũng có mùa đông cơ đấy
-
Có chứ sao ko nhẩy
-
Sài gòn mùa Đông bể bơi cũng đông như mùa Hè!
-
Ừ...colin được đón tết ở bể bơi rồi mà
-
ôi colin chơi độc thế mà không làm quả report về vụ này nhờ
-
TRanh thủ vào báo cáo tình hình của mọi người xem nào!
Thành viên nào của HAT online thì báo cáo tình hình nào!
-
Tình hình là chắc sắp tới off đc rồi đấy
-
Hôm trước mới off với Romeo tại bể bơi đấy. Bụng romeo to phết
-
phát một cái ,tiếng kêu như mõ^^. colin ơi,chuẩn bị tiệc tùng à?
-
hihi em cũng điểm danh cái nào .
@3sa: bụng xếp mà anh kekekke
-
Chuẩn bị cho sự trở lại nào
-
Vậy là sắp có sự trở lại rồi cơ đấy
-
cu TÍ có cái avar mới xinh nhờ
-
Basana cũng sẽ trở lại, nhưng bằng tầu hỏa số hiệu SH
-
Ghê thật...vừa cưới xong mà 3sa đã sắm được quả SH rồi
-
romeo vù đi Nga rồi à^^. không cho HAT nhìn cái đầu samson à^^.
-
Em nó đang ở vùng xâu vùng xa nên chưa phủ sóng được... tuần sau em ý mới ra HN muh
-
Giật cả mình tưởng nó thế thật thì đừng hòng nhìn mặt mọi người nhé
-
Hôm qua mình định mời HAT đi ăn nhưng mờ tiếc quá...
-
Hôm qua mình định mời HAT đi ăn nhưng mờ tiếc quá...
Uh tiếc nhờ.Cuối tháng đê
@ Mà thằng Ro ngày nào ra Bắc thì báo để tao còn thu xếp lịch nhá
-
tiamo rủ ba cô người yêu đến luôn,tớ dẫn hai,còn hội trưởng và mọi người dẫn tất^^. đi nhiều mới vui.còn romeo sẽ vui với niềm vui của mọi người^^.
-
Hôm qua mình định mời HAT đi ăn nhưng mờ tiếc quá...
Anh cũng biết là tiếc rồi mà
-
Uh tiếc nhờ.Cuối tháng đê
@ Mà thằng Ro ngày nào ra Bắc thì báo để tao còn thu xếp lịch nhá
Cuối tháng thì quá muộn rồi
Anh cũng biết là tiếc rồi mà
Anh thì có gì mà tiếc,mọi người chuẩn bị được anh Q mời ăn hải sản ùi
-
Thế còn cơ hội nào không SS
-
Giờ thì anh nói cũng đã quá xa,em đã bước đi ko về đâu anh...
-
Thế thì chào tạm biệt SS
-
báo cáo tối này Romeo sẽ ra thủ đô ôi nhớ mọi người quá và chỉ lưu lại thủ đô có 1 tuần thôi huhu
-
Mày làm thế nào thì làm
-
làm thế nào là thế nào anh nói tù mù quá đi mất
-
Anh Q nói thế boy ngây thơ như anh Ro sao hiểu được
-
SS nói có lý . nói chung rô nên làm thế nào để tuần về HN này hôm nào cũng vui với niềm vui của mọi người là được
-
chào cả nhà thân ái và quyết thắng, Dido đã về nhà đc 2 ngày thành công và thắng lợi vang dội (e sụt mất 3kg, ặc ặc). Nhớ cả nhà quá, hôm nào gặp nhau đê, e thèm ăn đồ ăn Hanoi quá, huhu trừ lẩu ra nhé.
Cả nhà chào e đê
-
ra là về rồi, định đòi quà nhưng thấy số đo đẹp thế thì chả dám,không khéo chưởng lại tác dụng ngược .Mà về hai hôm chắc toàn ngủ ha^^. tiếp tục ngủ mạnh giỏi nốt hôm nay rồi mai ro về ,HAT bàn tiếp nhỉ^^.
có cả quà bắc lẫn quà nam.
-
quà bắc là của ai vậy a, hic e chắc ko có quà rồi, ở đó e đã hội ý trc với a Colin là e ko có xiền để sống, để ăn nên may mà còn về đc nhà. hehe nói đến đây nghe là biết mọi ng hiểu vế sau và thông cảm cho e là cái chắc, nhể
-
Thôi ứ thông cảm đâu ... thông cảm thế thì cái
thằng Ti nó gọi là "ngày trở về" vứt đi à
-
chẹp,cái gì mà chả được.của ít mồm nhiều ,nhầm,của ít lòng thành là chính . cái vế sau nói nôm na (ứa hết nước míêng ) coi như là mừng thoát nạn đi chẳng hạn, .
gì chứ đến HT còn ứ thông cảm nữa là,ai thông cảm giơ tay lên. tốt,di do và ro,giờ ai quyết định là chủ xị, bỏ ...tay xuống
-
thế hội trưởng lên lịch off HAT sau một năm lặn mất tích giống Juve thế chứ nhẩy kekeke
-
Chết thật....mọi người đang xôn xao thế này mà tiệt ko thấy
thằng ku Ti đâu cả....
Hay là nó ko muốn tham gia
-
em nghĩ
thằng tiamo nó tham gia hội trác táng rồi anh ạ nó bỏ hội HAT của mình rồi
-
Ko dám đâu
-
Ừ...ko phải thế đâu...nó còn chưa ló mặt vào đấy để nhận quà cơ mà
-
thế
thằng tiamo đâu báo cáo kế hoạch đi chứ hả
-
Mày phải gọi điện cho nó chứ hôm nay đã là t7 rồi đấy
-
Q là HT chả sắp xếp gọi cho Tiamo Q còn bảo nó gọi!
-
chẹp,cái gì mà chả được.của ít mồm nhiều ,nhầm,của ít lòng thành là chính . cái vế sau nói nôm na (ứa hết nước míêng ) coi như là mừng thoát nạn đi chẳng hạn, .
gì chứ đến HT còn ứ thông cảm nữa là,ai thông cảm giơ tay lên. tốt,di do và ro,giờ ai quyết định là chủ xị, bỏ ...tay xuống
eo ơi xúc động có mỗi a NBV hiểu e, thập fần cảm tạ a nhá.
Mà tình hình mọi ng cứ quà quà cáp cáp là thế nào nhể, về đc đến nhà, nhớ đc đến mọi ng là hỉ sự lắm rồi, hic bao giờ họp nhau đi, e lại sắp lên cân rồi đây này, huhu, ở nhà mọi ng thấy e thèm ăn j là cho e ăn cái đấy, thế có chết ko. E thèm uống trà đá, ai đi ko e mời nhá
-
eo ơi xúc động có mỗi a NBV hiểu e, thập fần cảm tạ a nhá.
Mà tình hình mọi ng cứ quà quà cáp cáp là thế nào nhể, về đc đến nhà, nhớ đc đến mọi ng là hỉ sự lắm rồi, hic bao giờ họp nhau đi, e lại sắp lên cân rồi đây này, huhu, ở nhà mọi ng thấy e thèm ăn j là cho e ăn cái đấy, thế có chết ko. E thèm uống trà đá, ai đi ko e mời nhá
mec xi,mec xi ,nói chung là hiểu nhau nhất phần ẩm thực . được hôm cô nàng mời trà đá mình lại ở xa. Mà di do đã thống nhất với ro phương thức thống nhất chưa nhể? yêu rô nhất .
-
thế
thằng tiamo đâu lên lịch hôm nào off đê
-
Ạnh Ro hay chưa,đã bảo là mai anh ấy mới lên mà
-
tối thứ 3 hoặc thứ 5, ok ko cả nhà ơiiiiiiiiiiiiiiiii, đói quá à, mặt bi giờ xấu như ma, e đến bỏ xứ thôi, ai đi ăn nem nướng e mời nhá
-
trời ới thứ 5 cơ à còn hôm nay chả có ma nào cả
-
Đã có mặt Tối nay nhé
-
Đã có mặt Tối nay nhé
ok! nhưng liên lạc sao? ở đâu? mấy h? như thế nào? ăn j no no rồi mới ăn nem chua, kakaa
-
mày báo kế hoạch như khui í
-
Anh Q nói thế boy ngây thơ như anh Ro sao hiểu được
Mình phải tổ chức cuộc thì Boy ngây thơ của JFC thôi. Khách mời danh dự sẽ làn đại ka NVL. Vì NVL mà tham gia thì chắc 100% vô địch mất gòi. Điều kiện dự thi. Ngoài sở hữu một khuôn mặt ngây thơ, thí sinh còn phải có những tình huống ngây thơ để BGK quyết định.
Tôi xin đề cử Romeo. . Với tình tiết - rủ em gái mới quen đi chơi, nhưng có ý định share tiền. Sau đó lại định rủ em đi xem phim Hình sự.
-
Mình phải tổ chức cuộc thì Boy ngây thơ của JFC thôi. Khách mời danh dự sẽ làn đại ka NVL. Vì NVL mà tham gia thì chắc 100% vô địch mất gòi. Điều kiện dự thi. Ngoài sở hữu một khuôn mặt ngây thơ, thí sinh còn phải có những tình huống ngây thơ để BGK quyết định.
Tôi xin đề cử Romeo. . Với tình tiết - rủ em gái mới quen đi chơi, nhưng có ý định share tiền. Sau đó lại định rủ em đi xem phim Hình sự.
ơ nhưng e thấy a Ro ngây thơ và galant thật mà, a í có bắt ai share tiền đâu cơ chứ, nhưng mỗi cái a í ăn khỏe như... j j í
-
ơ nhưng e thấy a Ro ngây thơ và galant thật mà, a í có bắt ai share tiền đâu cơ chứ, nhưng mỗi cái a í ăn khỏe như... j j í
Vậy là Romeo đã có 2 phiếu đề cử Boy thơ ngây.
-
Thế thì chỉ có mỗi cu GIồ để đề cử thôi chứ còn ai qua được nữa
-
Cũng đề cử anh Rồ
Hôm nai vẫn chưa off được
-
sao lại đề cử em có nhiều người khác nữa cơ mà em phản đối cuộc bình chọn này
-
Vậy là Rồ đã có 4 phiếu cho danh hiệu Boy thơ ngây. Be Continued.
@Rồ: mài có thế tự bầu chọn đối thủ nhá. (trừ chủ tịch danh dự NVL)
-
Ôi HAT thành cuộc thi Boy thơ ngây rồi à?
À, mở thêm cuộc thi Girl xì tin nữa!
Đề cử SS lun
-
em đề cử basana
-
Ôi HAT thành cuộc thi Boy thơ ngây rồi à?
À, mở thêm cuộc thi Girl xì tin nữa!
Đề cử SS lun
Vậy chúng ta có 2 cuộc bầu trọn diễn ra song song.
SS được đề cử ở vị trí Girl xì tai
Romeo - boy thơ ngây.
-
và basana là boy phiền toái
-
Thôi cứ nhận đại cho xong cứ cố cãi làm giề!
-
và basana là boy phiền toái
Ơ cái thằng Boy thơ ngây này, để yên người ta bình chọn nào
-
ơ em mà ngây thơ à chuyện lạ giữa ban ngày
-
ơ em mà ngây thơ à chuyện lạ giữa ban ngày
Đấy, cứ mở mồm ra là thơ ngây thế đấy... đáng yêu quá
-
3sa: lại mô kích rồi chán quá cơ
-
Oài...càng ngày càng thấy sự ngây thơ của cu GIồ
-
kiểu này không xong rồi song kiếm hợp bích đỡ sao nổi
-
Làm gì có song kiếm nào. Chẳng qua anh chị muốn mài thấy rõ sự ngây thơ của mình thôi. Mà mài thấy em Dido và SS rất hâm mộ sự thơ ngây của mài mà - Anh thấy làm Boy thơ ngây tốt hơn tất cả các danh hiệu ở JFC này
-
gớm anh cứ đọc đi thì bít mà ngây thơ chán lắm
-
a Ti ơi, có đạo chích trong HAT lày
-
là ai thế hả em
-
hum nay HAT vui như mọi khi và vẫn no như mọi khi. tiếc là mình đang thăng thì rớt cái bịch. đành hẹn mọi người 27 tháng sau vậy,chắc lần sau soạn lịch trước nhể,HT nhể^^.
-
kekek chán anh quá tự nhiên về sớm thế cơ chứ
-
Ờ...người bảo vệ ăn uống ỏn ẻn quá...
Mà 27 tháng sau là vụ j nhỉ??
SN NBV à
Tình hình là hôm qua bát ngát bao la 11 rưỡi đã về
-
uh đúng rồi anh security ăn uống thế thì yếu quá cần phải nỗ lực hơn nữa kekek. À mà hội trưởng ơi lên lịch tơi đê kekek
-
Hôm qua sang Gia Lâm về mệt thật
Ôi HAT thành cuộc thi Boy thơ ngây rồi à?
À, mở thêm cuộc thi Girl xì tin nữa!
Đề cử SS lun
Rất cảm ơn anh Rớt dưng em xin ko nhận vì thấy mình già rồi,hết xì-tin rồi
-
Già dưng mờ vẫn xì tin mờ
-
không xì tai chúng ta nên đề cử lan già
-
Langia ở HAT đâu mà đề với chẳng cử
-
èo ơi hôm qua e ăn vượt mức tiêu chuẩn, giờ bụng vưỡn căng vượt mức cho phép
Nhưng mà công nhận đi Lâm Gia Trang vui thật đấy, anh Colin mua kem ăn cũng ngon nữa, hihi tưởng gặp anh NBV trên cầu Chương Dương thế mờ ko gặp, tiếc cho a NBV nhờ.
HÔm nèo làm chuyến cầu Thăng Long và sông Tô lịch nhá, khẹc khẹc
-
ôi,tiếc ><!. nhưng cầu Chương Dương có gì thế?. có
thằng cu nào đen trắng trèo lên thanh lan can hóng gió à? Mai là Romeo bay sớm rồi, hì,gặp ro được hai lần và hai lần đều rất vui^^. không đi tiễn ro được , romeo sang Nga chắc lại hết bệnh chán ăn ngay ý mà. nhớ đừng để giọt nước mắt nào rơi ở sân bay nhá(chúng ta là đàn ông mà),giọt khác thì ...OK
-
ui em nhớ mọi người lắm hì hì nhưng mà NBV khỏi lo đê em đi lần này là lần thứ 5 rồi
-
Chuyện nhỏ như con thỏ....NBV lăn tăn nhiều việc hơi thừa
Chúc ku Ro thuận buồm xuôi gió nhá
-
Nghe ku Rô nói Lan già có cô em họ giống Thu xì tin lắm , kiểu này phải sớm vào Miền Nam thôi
-
anh Rồ đi may mắn vui vẻ và bình an nhể, mau mau tết về còn ăn bánh kẹo, keke
-
Chị Đô Tết này cưới phỏng?
-
Chắc là thế....thôi thì đều là tin vui cả
-
SS nhận định chính xác gúm nhá^^,Tết ,ui^^.
-
mà di do bỏ cái dòng chữ kí đi được rồi nhể^^. để nó cho...anh
-
haha a NBV cứ mơ, để đấy e còn lừa tình, ít nhiều e vưỡn trẻ mà
To all: mọi ng thính nhể, hehe chuẩn bị tinh thần quà cáp phong bì cho e đi là vừa nhá, oày nhưng ko fải là tết đâu, cả nhà mót thế nhể
-
Thôi xong....
-
Chấm hết....
-
2 ng kia nói cái j đấy hả
-
à,dịch nôm na là :"sao em nỡ vội chống lầy" ,chát xình chát chát bùm. Mà cô nương dạo này không thi mà thức khuya gúm nhể? .
lại định ngất trên cành quất hả.
chúc mọi người một ngày tốt lành.^^.chúc di do một ngày hạnh phúc^^.
-
é sao a NBV lại biết e thức khuya nhể, eo ơi đúng là NBV canh vùng trời hòa bình. em cũng chúc anh tốt lành từ sáng hôm nay sang sáng hôm sau, các sáng kế tiếp, đều đều tốt lành ạ.
-
-
à,kích(ý anh là ấn )vào chữ nick của từng người sẽ thấy lần cuối cùng vô JFC là lúc nào ý mà,thấy cô nương hơn một giờ còn lặn lội lên ,cô đơn hay sao mà thức khuya thế^^.
SS cười gì thế chẳng nhẽ muốn anh chúc SS hạnh phúc ?
-
ôi dido đi lấy chồng à thế là mất 1 chân rồi
-
...theo chồng bỏ cuộc chơi.
EM ơi rủ chồng vào HAT đê
-
Chồng dido có tiền sử dị ứng với HAT rồi
-
Thật ra là Cá đã hâm mộ HAT từ lâu
-
thế à bây h em mới biết đấy thế anh cá phát biểu ý kiến cái nào
-
ơ sao anh Ro lại mất 1 chân, thế a ko về dự à, huhu hichic
To Maj: mà a Quang tâm lý nhể, keke bạn e già lắm roài, mí lại ko ham mê bóng đá và ăn uống, chẹp
-
Hehe...anh hiểu mà
-
à,kích(ý anh là ấn )vào chữ nick của từng người sẽ thấy lần cuối cùng vô JFC là lúc nào ý mà,thấy cô nương hơn một giờ còn lặn lội lên ,cô đơn hay sao mà thức khuya thế^^.
SS cười gì thế chẳng nhẽ muốn anh chúc SS hạnh phúc ?
hô hô
Hehe...anh hiểu mà
kinh đây, kinh đây
-
Thật ra là Cá đã hâm mộ HAT từ lâu
một góc tối trong tâm hồn
-
Thật ra ý Cá định viết là "một góc trong tâm hồn tôi"
-
chính xác là:
hồn một góc trong tâm tối
-
cụ tỉ là trong tâm hồn tối một góc hay góc trong một tâm hồn tối . chị Phi đâu rồi,tối nay làm thế nào để anh Ba sáng dậy thấy anh ý đang ôm cứng cái gối con mèo Kitty ở dưới đất đê, anh ý định bùng ra Hà Nội với HAT nè
-
Gớm...Phi đọc xong câu này có mà bò xuống đất cười
-
@ngbaove:Ô hay,em vui thì em cười
@Dido: há há
@Tiamo : làm bài tốt hông anh
@Tổ quốc tôi : I love U,chào mừng ngày quốc khánh
-
dạo này nhiều người bị điên chạy lung tung ra đường
Thảo nào sắp tới fải đội mũ bảo hiểm, chẹp chỉ khổ thân mình
-
kekek em dido yên tâm kiểu gì anh cũng về ăn cưới em mà
khổ thân anh cá nhờ ở trong bóng tối không biết có sợ ma không nhờ
-
wày ,di do để tóc xù mì nhỉ^^,đội nồi cơm điện vào ,mỳ ống còn phải thẳng ^^.
-
uh em dido để tóc đấy trông xí thế tóc thẳng đẹp hơn
-
kiểu này con gái lời,chả cần mất tiền ép tóc.trong khi anh em ta ai mà để đầu xịt keo chổng ngược thì toi luôn,^^,bỏ ra tóc cong như bánh sừng bò.mà D D @NBV cũng cùng sao thiên bình, ke ke, khi nào mình để... râu xù mì cho nó lành^^.thỉnh thoảng đổi gió tí.
Khi nào tiamo lên óp đê. thả giàn luôn.
-
eo mấy cái anh này còn fê bình tóc e ở trong này nữa hẻm.
Mà anh Ti thi cái rì, e hổng biết, a bỏ bê HAT thế này, về mà dọn dẹp đi, hehe nó hổ lốn hết lên rồi, loạn hết rồi nè.
@Ro: nhớ cái mồm anh
-
Em Dido 2/9 đi du lịch ở tận cầu Đuống nhé
-
Đô A Tử: Dạo này bận rộn nên không onl và off được thôi. Chờ đến hết 15/9 là sẽ rảnh
-
@dido: sao nhớ mồm anh hay anh nói nhiều
-
@dido: sao nhớ mồm anh hay anh nói nhiều
ko những nói nhiều mà còn nói năng rất thơ ngây
-
ko những nói nhiều mà còn nói năng rất thơ ngây
Thì Ro vốn là boy ngây thơ mà
-
Chẳng ngây thơ đâu
-
é a Maj cũng đi mùng 2/9 ở títtttttttttttttttttttt tận đấy cơ ạ???
Em cùng gia đình về làng Gióng ăn thịt chó mừng Quốc Khánh tổ quốc anh ạ
@Tiamo: lặn một mạch mất tích giờ lại xuất hiện để chọc ngoáy hẻm anh? 15/9 mới lộ diện là có việc chi zợ?
@Romeo: e chỉ bảo a nhớ cái mồm anh đấy, lúc đó anh ko có mặt thì liệu hồn
-
@dido: thì lúc đấy hãy tính nhé
@3sa: sao anh toàn xỏ em thế
-
@ H.A.T : Tớ đã xin rút khỏi vị trí trưởng ban offline nên thời gian tới sẽ ít online nên có ai có kế hoạch hay ý tưởng gì thì SMS hoặc calling nhé
-
Lại phải làm một bữa "Tiamo về hưu" à!
-
cu tí ơi hay để năm sau đê nhân tiện bạn về luôn kekkee
-
ngại quá nhỉ
-
@didio: em ngại cái gì vay ?
-
chả có ý tưởng gì^^,khi nào tiamo lên Hn thì đi óp cái nhể,mình đãi^^. một lần duy nhất vào tháng 9,cái tháng đến là lãng mạn. Mà ba by vưỡn máu nhì^^,30-9 sắp rồi,có gợi ý gì không? khoản này rút kinh nghiệm từ mặt trời bé by^^, Chúc mọi người tốt lành
-
ối giời ơi!!!!!!!!!!!! mỗi năm đến ngày (này) lòng man mác buồn....................
-
Anh ng bao ve mời à,thế thì đi ăn dim sum nha
ối giời ơi!!!!!!!!!!!! mỗi năm đến ngày (này) lòng man mác buồn....................
Quá buồn
-
địa chỉ cái SS,anh ăn cay không giỏi lắm ><. đú với hai cô nương thì đứt phừn phựt. cho anh để anh ăn trước cho quen,hê hê. đây là trò học trước hè của học sinh
Mà SS bùn cái gì đấy??? nhìn hai cô nương thiểu não thế này,có uống nước cũng tắc tử chứ nói gì ăn
-
lại mọc rêu,
-
Chờ đợi đến ngày 15 của ku Ti và NBV
-
Mai thi tốt nhá anh
Thi tốt rùi liên hoan
-
Khoe cái ảnh đầu tiên,còn hơn 200 cái nữa
-
Thi tốt nhé Tiamo!
-
SS cuộc sống vuơng giả nhờ, đi nghỉ cuối tuần tận ĐN. Ôi ước mơ quá xa xỉ đối với mình
-
SS cuộc sống vuơng giả nhờ, đi nghỉ cuối tuần tận ĐN. Ôi ước mơ quá xa xỉ đối với mình
Ôi có gì đâu,anh đừng quá nhời,gì chứ một tháng ăn của em thôi mà
-
SS post ảnh vào album chứ em
-
ộ ộ SS đi đà nẵng nghỉ cuối tuần à
-
Vâng ạ,nghỉ cuối tuần hết 1 tháng ăn đấy anh ạh
Bây giờ hậu quả là mặt em đang xanh lè vì đói đây
Ai đưa em đi ăn cái j với ?
-
ăn chơi phải chịu tốn kém chư anh mà như em làm thêm chuyến sài gòn nữa cho đủ bộ
-
Đáng thương kiểu SS thì anh cũng muốn
-
ăn chơi phải chịu tốn kém chư anh mà như em làm thêm chuyến sài gòn nữa cho đủ bộ
Đi SG thỉ bỏ thi,bỏ học àh?
Thôi SG hè em đi open tour mà
-
nhưng mà thế hơi buồn nhờ đi đà nằng thì tốt hơn nên đi phan thiết hoặc là mũi né nghỉ dưỡng hơn đúng không
-
Tin mừng đối với HAT là NBV đã duyệt "dự án Jim sum" của SS.
Cả nhà phải vỗ tay khen thưởng tinh thần hết mình của NBV thôi
-
Đề nghị người bảo vệ thi hành dự án sau Trung Thu nhá!
-
ok,nhưng có ai giải thích jim sum là cái món gì không? SS bí mật không chịu bật mí.cũng úp mở cái địa chỉ chẹp.
chúc mọi người một ngày tốt lành^^.
-
Thôi ko cần ăn dim sum đâu,ăn j ngon là được mà
-
thế hay kéo nhau đi ăn ngao luộc sò nướng nhỉ? chỗ ờ ,xem nào chỗ kim liên nhỉ? hay SS chọn đê! hê hê.cứ như sinh nhật SS,hê hê. hum đấy ưu tiên cho ss chọn. HT gút danh sách lại và HAT chén
-
cho em tham gia với nào nghe thèm quá đi mất
-
em còn thèm hơn bác rô,bên Nga bác tha hồ chén món trứng cá muối. củ cải đỏ,bắp cải đỏ, thịt hun khói, giăm bông,xúc xích ,sô cô la,chẹp chẹp .
-
Ô hay,thế hoá ra SN em à?Thôi cũng được,thế này nhé
Ăn hải sản nhanh ngán lắm,thôi ăn cái gì dân dã đi,ăn gà Mạnh Hoạch nhé,xem gà Mạnh Hoạch ở HN ngon bằng MH ở Hải Dương ko ?
Gà MH ở trên đường Trường Chinh,gần ngã 4 TC-Giải Phóng ấy
Còn sau đó ăn gì nữa thì ...tuỳ hứng
-
Chưa biết khi nào sẽ trở lại HN
-
À nếu thấy cần thiết thì Colin bỏ chú ý cho H.A.T đi . Bây giờ JFC có nhiều hội nên có nhiều ý kiến này nọ=> nản!
-
là sao???
thế còn cái dòng chữ "luôn gắn bó và phát triển" có ý nghĩa như thế nào?
Sinh một đứa con ra rồi sau đó để nó vất vưởng à
-
Những gì là giá trị thực sự thì nó sẽ mãi tồn tại thôi .
Ku Ti cố gắng thu xếp lên HN đê...mấy hôm gọi mày mà chẳng được...
Thôi để sau Trung thu sắp tới lên cho Colin tí tởn cùng...thế 2/10 đã lên được chưa để còn chào mừng ngày 10/10
-
Chị Dido ko hiểu ý anh Ti,chỉ là ko dính nó bên trên kia thui mà,quan trọng gì đâu,cơ bản là mọi người vẫn luôn hướng về H.A.T
Sau 10/10 còn là 20/10 nữa chớ
-
20/10 là ngày j nhỉ??
-
chắc là "ôm tự nhiên "
mà biết dim sum là gì rồi,đi tạt ngang tạt ngửa mí biết ,thế mà ss cứ dấu mãi. chẹp chẹp. phạt SS một ly ,keng cái nào ^^.
-
chả hiểu gì có lẽ do lâu ngày không off nên em dido cảm thấy mọi người không chơi nữa cứ lên diễn đàn nhiều vào
-
Thế còn cái vụ 30/9!
-
vụ 30/9 là vụ nào thế hả anh ?
-
30/9 là ngày chủ nhật chắc là vụ mà NBV hứa cho mọi người đi ăn hải sản đấy mà
-
30 hả ,sinh nhật mít xịt HAT ^^ . SS bảo không đi ăn hải sản mà? ăn gà mạnh hoạch .SS là Phụng tiên Lã Bố, anh em ta là Lưu Quan Trương mí lị Khổng minh,mít xịt di do là chủ xị ý nhầm Điêu thuyền
chúc mọi người một ngày tốt lành^^
-
chẹp thế hóa ra là mình ko hiểu j, ko hiểu j thật, thui vậy, như mọi ng nói thì còn đc thở phào nhẹ nhõm vì dù sao thì cũng sắp hết tháng rồi, hahaa mà cuối tháng là cái ngày mốc xì j mà e hok nhớ, hok biết nữa có ai nhắc cho e ko ạ
-
he he ngày xì tin chứ^^ .mít xịt để anh làm chủ xị nhá ?nhưng nếu tranh thì anh né . nhưng di do duyệt tiếp vụ sau vụ gà đê .NBV sợ lạc đường
-
Hơ hơ,chị Dido có quà mà ko định nhận
-
thế tiếc thật mình cũng không được nhận quà nữa chứ buồn , ôi đi ăn hải sản thì đến gần chỗ nhà em í chố đấy ăn ngon lắm quán lại sạch sẽ nữa chứ
-
@Ro: ăn ở cái khu nhà a thì có mà tụt váy mang về à, chẹp mấy miệng ăn như thế, ai cáng đáng, ai dám làm đại gia ngoại trừ một ng....
@SS: sao lần này chị hiểu chậm thế nhỉ, có quà thì phải nhận roài, khè khè
@NBV: ko sợ lạc đg đâu ạ, chỉ sợ a về trc thui, ở thì nếu a duyệt rồi thì e rủ cả bạn Hằng Mamut e đi, hehe.
@HAT: e đặt lịch trc hoặc sau 30, hoặc là 29, hoặc là sang tháng 10 nhá, mọi ng duyệt hộ e, e mời mọi ng dessert sau vụ gà của a NBV
-
@ro :bác đừng làm em sợ .bộ chỗ bác ở toàn tính đô hả ?
@ SS: phụng tiên chỉ quan tâm điêu thuyền ><
@NBV : chưa đi đã sợ lạc là sao? ,mà cậu có việc về trước thì "nhấc con đực ra, để cái ví lại" rồi đi đâu thì đi,nhớ găm lại ít tiền về tráo từ túi nọ qua túi kia tưởng tượng trúng số cho nó mừng
@ HAT :29 nhé .chúc mọi người một ngày tốt lành .
-
29 ko được,em đang ở Việt Trì
@chị Đô : ko chơi mời kiểu ý,2 người 2 hôm khác nhau chớ
-
20/10 là ngày j nhỉ??
20/10 là ngày mà chị em phụ nữ vùng lên
-
chỗ đấy có đắt đâu cơ chứ
-
@Ro : Chỗ nào mà ko đắt???
@ TPT : sư phụ quên
-
Trung thu buồn lắm chị Hằng ơi
Trần thế nay em chán nửa rồi
....
-
ss đòi quà hả ^^? có liền "xòe tay ra anh cho một cái này,cái mà ,cái to hơn cái cổ tay của em^^ " >>>đố SS là cái gì^^
-
chỗ gần nhà em í anh em dido nói là đắt mà anh
-
@ng bao ve: cái vòng tay à anh
@mọi người: Có ai muốn ăn pizza và sườn nướng ở Al fresco ko,em có thẻ giảm giá 50%,khoảng 6 người ăn-vừa đủ để ngon miệng vừa kinh tế
Liên lạc nhanh ko thì mất ăn nhá
-
ok liền . đi đê nào^^
-
ok liền . đi đê nào^^
Mới có 2 người
-
Cho em 1 vé nữa
-
Cho em 1 vé nữa
Em mua vé máy bay ra HN ăn pizza ngay nha
-
Chị cũng mún ăn sườn nướng alfresco nữa
-
Mai mọi người rảnh không,đi ăn đê.hứng chí mời mọi người một lần nào ^^ .
@ss :cho anh mượn cái thẻ
@HT,tiamo,colin, di do và SS :mai hoặc trong tuần được không? .tuần sau bận lắm ,sợ lại dông dài thành tuần nữa .
@chị Phi: ok .em mời chị Phi đi ạ,nếu chị bận ,em sẽ đãi chị món sườn nướng mí pizza ngó
hic,thèm đến mức nằm mơ lun ^^.
-
Mai mọi người rảnh không,đi ăn đê.hứng chí mời mọi người một lần nào ^^ .
@ss :cho anh mượn cái thẻ
@HT,tiamo,colin, di do và SS :mai hoặc trong tuần được không? .tuần sau bận lắm ,sợ lại dông dài thành tuần nữa .
@chị Phi: ok .em mời chị Phi đi ạ,nếu chị bận ,em sẽ đãi chị món sườn nướng mí pizza ngó
hic,thèm đến mức nằm mơ lun ^^.
Ơ,mai em về VT rồi
Thực ra thẻ đến tận 15/11 mới hết hạn cơ,anh cứ yên tâm
@chị Phi: Em cũng thích ăn sườn nướng ở Al nhất
-
còn mình thì thích ăn Pizza nhất giá mà có cái thẻ của SS nhờ
-
-
sao mặt anh dài như cái bơm vậy HT ơi hay SS nó cho anh ze
-
anh quang thi lúc nào chả thế, mất phần là anh ấy lại thế
-
Chờ SS lên để NBV dẫn mọi người đi vậy nhờ
Mà SS bao h lên hả em?
-
ốm lử ra nhưng vẫn cảm thấy may mắn^^ .thôi ,để tuần sau vậy . hic,mưa gió ghê quá. vậy quyết định sang tháng nhá. chắc lần đầu tiên có một miss nhắn cho mình sinh nhật nên xúc động quá lăn đùng ra như cún con say sữa .chúc mọi người một ngày tốt lành,năm nay trời vẫn đẹp ,may mắn quá .
-
em chẳng biết nói cái j
-
Sao lại ko biết nói???
Em nghĩ thế nào thì cứ nói thế thôi
-
hay nhỉ,romeo ,mình và di do cùng sao Thiên Bình ^^ . nhưng sao di do có người xí chỗ trước mà romeo và mình chả ma nào xí nhỉ ? .chúc mọi người một ngày tốt lành.
-
NBV post bài hay thật
Thế tình hình ngày hôm nay sao nhỉ??
-
bình thường như bao ngày khác thôi với anh thì câu cửa miệng bao h chả là mệt
-
@ng bao ve:Ôi thật thế áh anh,em thích sms lúc 0.00 cho mọi người chúc mừng SN lắm ấy
@chị Đô:Many happy returns of the day
-
@sercu: vì mình là con trai mà anh
-
Thế từ trước đến nay anh Ro nghĩ anh ấy là con gì
-
@ss: vì anh ở xa mà có xí chỗ thì cũng không tham gia được
-
Anh Ro vẫn luôn là boy ngây thơ
-
Đáng iu nhờ
-
không dám đâu HT
-
Tại sao mọi người khen mà mày lại chối đây đẩy thế nhỉ
-
thì không đúng sự thật thì phải chối chứ anh , mà dạo này em không thấy HAT off iếc gì nhờ
-
@all: hehe
@Ro: sắp rồi anh ạ
-
@Dido : sao all lại chỉ có hehe mà
thằng ro thì nó đc hẳn 1 câu nhỉ
-
@maj: sao anh lại tị nạnh với đàn em là thế nào nhờ
-
hay nhỉ,romeo ,mình và di do cùng sao Thiên Bình ^^ . nhưng sao di do có người xí chỗ trước mà romeo và mình chả ma nào xí nhỉ ? .chúc mọi người một ngày tốt lành.
hô hô người kia cũng Thiên bình anh ạ
@Maj: ờ thì e ko nói j a vẫn hiểu mà HT
-
@em chỉ được cái nói đúng thôi
-
thằng ro chẳng biết j cũng nhảy ra kêu đúng mới sợ
-
chậc,nghĩa là ro và mình chẳng thể há mỏ chờ sung rồi . sướng mỗi tiamo thôi,đi đến đâu gieo mầm đóng cọc đến đấy
-
ơ thế em thấy dido viết thế nào em bảo thế đấy, anh nói thế có nghĩa là gì đấy ?
-
Tự dưng NBV nhắc tới tiamo ở đây...chẳng liên quan
-
-
Làm sao mà SS bùn
-
uh đúng rồi anh sercu cứ thích đi đánh lạc hướng là thế nào í nhờ
-
phải đấy
mà sao SS lại mếu
-
ah chắc không đc mời mọi người đi ăn Pizza đây mà nhờ SS nhờ
-
sau khi nghe lỏm ý hai cô nương HAT và cũng vì bản tính keo kiệt, chủ xị lần này quyết định là để đỡ phần quà bánh 20-10 nên tổ chức mời HAT đi một nhát tiện ba bảy nhát vào đúng thứ bảy tuần sau. he he,chơi với HAT lâu lâu đâm khôn hẳn ra .
>>> nếu mọi người bận thì dời sang chủ nhật .chúc mọi người một ngày tốt lành và nhiều may mắn.
ơ thế em thấy dido viết thế nào em bảo thế đấy, anh nói thế có nghĩa là gì đấy ?
thì phải đi xí con gái nhà lành chứ sao . nhưng giờ còn tự do tha hồ chơi thả phanh đã,nhể ,chả vướng víu gì ,tự do muôn năm ,muôn năm muôn năm,cụ Hồ chủ tịch muôn năm
-
Hôm nay HAT vừa off 1 trận kịch liệt hoành tráng , thể hiện đúng phong cách và bản sắc tương thân tương ái cũng như thể hiện những tình cảm hết sức đáng trân trọng và đáng biểu dương .
Tình hình là mệt nên anh sẽ chỉ post ảnh cho mọi người xem thôi nhé ... mai SS tường thuật lại sau
Sau khi đi ăn món cay và uống cafe Giảng...quang cảnh trong lúc chờ đợi colin đến
-
chỉ có thế thôi hả anh sao ít thế
-
chụp ảnh đẹp nhờ,nhìn toàn chân mí tay,móng tay dài để gãi đầu gãi tai .biết là thăm Dung mit nhưng không thể đi được,thôi đành chúc Dung mau khỏe nhá!
-
ôi nhìn lại thấy nhớ HN thế cơ chứ lị
-
Ảnh chụp ít thế thôi nhưng mà đi nhiều ...
Đã bảo là tường thuật sau mà...đi cả ngày anh mệt rồi
-
ai chả biết anh mệt nhưng mà tất cả vì HAT mà anh
-
Ko tường thuật để mọi người thèm
Nhưng bánh cay ngon,cafe trứng rất ngon,bánh mì bít tết ngon hết xảy,chocolate Nga của chị Dung thì đừng hỏi
@ng bao ve:anh ý kiến gì móng tay của em thế?
@ai thắc mắc em mếu: em mếu gì kệ em
-
chocolate ngon nhờ,chả thế mà.....
-
chocolate ngon nhờ,chả thế mà.....
Nhưng mà mẹ chị hiểu lầm em
-
cơ mà cái ảnh cuối anh Quang chụp lúc nào thế nhỉ,chả báo trước để em thu gọn chân tay,trông kì quá
@ SS: ko hề, Mẹ c tâm lý lắm nhá chả hiểu lầm SS đâu,lúc mọi ng về rùi c đã tường thuật lại sự vụ và tất nhiên Mẹ c biết ai là ng... nhất
-
cơ mà cái ảnh cuối anh Quang chụp lúc nào thế nhỉ,chả báo trước để em thu gọn chân tay,trông kì quá
@ SS: ko hề, Mẹ c tâm lý lắm nhá chả hiểu lầm SS đâu,lúc mọi ng về rùi c đã tường thuật lại sự vụ và tất nhiên Mẹ c biết ai là ng... nhất
Một tâm hồn trong sáng đã được minh oan
Cảm ơn chị Mít
-
@ SS: ko hề, Mẹ c tâm lý lắm nhá chả hiểu lầm SS đâu,lúc mọi ng về rùi c đã tường thuật lại sự vụ và tất nhiên Mẹ c biết ai là ng... nhất
giá mà anh có mặt,mẹ em sẽ biết ai là người "ngoằm ngoằm " nhất món sicula . hê hê, món này anh có thể chén được cả bằng mũi ý chứ
-
giá mà mình cũng có mặt ở đấy nhỉ hehehe
-
Hôm nào đề nghị anh ngbaove anh chocolate bằng mũi cho mọi người xem nhé
@anh Ro: anh cứ mơ đi
-
NBV có kế hoạch j chưa...báo cáo để mọi người còn biết đi
-
có rồi mà
-
ơ,kể ra hôi trưởng đọc lướt như giám đốc nên bỏ qua rồi .em viết thư mời vừa cách hội trưởng một gang phần hội trưởng post ảnh đấy thôi. Hẹn mọi người thứ bẩy tuần sau rồi đấy thôi. Viết thêm cái nữa cho chắc.
sau khi nghe lỏm ý hai cô nương HAT và cũng vì bản tính keo kiệt, chủ xị lần này quyết định là để đỡ phần quà bánh 20-10 nên tổ chức mời HAT đi một nhát tiện ba bảy nhát vào đúng thứ bảy tuần sau. he he,chơi với HAT lâu lâu đâm khôn hẳn ra .
>>> nếu mọi người bận thì dời sang chủ nhật .chúc mọi người một ngày tốt lành và nhiều may mắn.
-
Thứ 7 tuần sau là ngày bao nhiêu nhỉ??
Nhưng sao mà lâu thế
-
Mọi người bận rồi
-
chị làm gì có chân trong này mà tham gia như đúng rồi nhỉ
-
Chị mà không có chân thì cu GIồ cũng không có tay nhá
-
Sao Phi bon chen thế nhỉ...thế có thích đi dự cùng ko thì bay ra ngoài này đi...hiếm khi lắm mới đc dịp thế đấy nhé
-
Thích chứ !
-
Thích thì bay ra
-
Được thế thì quá tốt
-
Để tốt hơn thì ra luôn ngoài này định cư ý
-
@free: ai nói chị là em không có tay trong này chị biết em giữ chức gì trong HAT này không vậy
-
Phi chẳng biết j cũng nói...
Ro nó là thành viên thường trực đấy
-
Muốn tham gia HAT Thì phải làm thế lào nhể?
-
Cái này em có thể trao đổi với anh trực tiếp quá YM hoặc skype để được hướng dẫn cụ thể
-
báo trc thứ 5, hoặc thứ 7 tuần sau, mà tốt nhất là thứ 7, báo trc một tuần để mọi ng tiện việc sắp xếp, khỏi trốn tránh, nhể
Thông báo xa như thế cũng là để tránh bão.
-
Ro va Cam toàn nói chiện linh tinh, ra mục nhắn tin hay j j nói chiện nhá, thể nào cũng bị xử, haha
Tuần sau ăn j a fai hỏi NBV, a í ko cho e nói, thế mới khổ
-
Được thế thì quá tốt
sao lại không,giá vé hàng không giờ rẻ rề mà chị ^^,có mấy trăm thôi mà,chị ra đây em đãi chị ăn bét nhè chè sen . Mà chè hà nội ngon cực ,đấy là chưa kể chè du nhập như chè huế ,chè vân vân và vân vân. he he,tự nhiên chị khơi ra đấy nhé,em sẽ tả thực cho anh Ba hí húi đi mua cho biết ^^ .này nhé,cốc chè thập cẩm bê lên nhìn miếng chuối vàng ươm ,chỉ muốn cắn ngay một cái,hạt chè nâu nâu quyến rũ tỏa hương thơm sực cả không gian,cầm cốc chè mát lạnh cả tay ,hơi lạnh tỏa ra từ những viên đá được xay nhỏ ,trong suốt,lấy cái thìa xinh xinh khoắng một cái khiến cho hương bưởi nồng nàn thơm ngát tỏa ra mơn man khuôn mặt,sợi dừa trắng nhỏ giòn dai ăn rồi cứ muốn ăn nữa ,nước chè húp nghe ngọt mát rồi tan biến ngay trong miệng khiến người ăn không đành lòng bỏ cốc xuống . .
em mà tả thì anh Ba quả này nửa đêm thế nào chả phải lặn lội đi mua,xin anh ba bỏ qua cho em nha . Chúc mọi người một ngày tốt lành,mà nhanh nhỉ,mình quen HAT cũng đã gần một năm rồi,nhớ lại sinh nhật no phát khiếp ,cười sái cả hàm ^^. ôi,thích thế !
-
Người bảo vệ hạnh phúc nhé...hehe...thôi post ảnh lên cho mọi người ngắm hôm qua đi ăn thịt chó thế nào nhé
-
chẹp,ngon quá,đi làm nháy đây,nhìn thèm quá ^^.
-
nghe mà chán như con gián chuối ơi là chuối
-
ơ giờ mí để ý ro bị cảnh sát giam xe
hôm thứ bẩy,HAT đi lúc mấy giờ là đẹp , SS nhỉ ? chọn giờ nào tắc đường cũng được,vừa đi vừa nói chuyện
chúc mọi người một ngày tốt lành và nhiều may mắn
-
Thứ 7 thì ko lo lắm đâu...cứ 6h đi
-
NBV liên lạc với anh Ti chưa ạ???
-
Đợi anh Ti thì để tuần sau
-
@di do :tiamo thay số liên xoành xoành nên lười nhập số
@ SS :hay SS thử nháy máy để tiamo gọi lại coi thế nào^^ .
-
Tình hình là trước 15 thì liên lạc với ku Ti cũng khó
-
wHaT CaN i Do?
-
thế thôi hủy để tết hay ngày nào đó như là lễ tết là ổn nhất nhỉ
-
thằng Ro còn nói nhảm nữa là đến nick return cũng sẽ bị lock này
-
em chả làm gì sai mà lock nick em cả anh đừng có mà ton hót thế chứ
-
thằng này dùng từ linh tinh bậy bạ nhỉ
-
max là chủ nhật mà min là thứ bẩy .lịch hẹn rồi,vệ sỹ sẽ giữ chứ tín .thiếu tiamo kể cũng tiếc nhưng sắp sinh nhật HAT này,20-10,21-10 vân vân và vân vân, càng có nhiều cơ hội óp càng thick ăn càng nhiều càng trẻ ra , dĩ nhiên cười nhiều uống thuốc bổ nhiều (hổng bít có ngộ độc cười không nhỉ?^^) SS cho biết địa chỉ hẹn hò đi ,thế đợi nhau ở cây đa đầu làng à ? hay quán bà ba béo bán bánh bèo ? chúc mọi người một ngày tốt lành .
-
Kìa...NBV vệ hỏi thì SS trả lời đi
-
Thế nhất trí là 18h chiều thứ 7 hẹn nhau ở Nhà hát lớn nhé
@anh Ro: anh nói cẩn thận em xóa bài bi giờ
@all:thứ 7 cứ off đã nhé,lâu rùi mọi người ko gặp nhau,anh Ti lên lại off tiếp,sắp 20/10 rùi mờ chị Đô nhỉ?
-
@SS: anh có làm gì sai đâu mà sao cứ thích hù dọa anh thế nhờ
-
Dạo này chán quá.Mình đang cân nhắc có nên làm chuyến sang Campuchia một thời gian không
-
@tiamo: theo tao mày nên đi để mở rộng tầm mắt . Tao nghe nói gái Cam cũng có nhiều em xinh lắm đấy
-
@Ro : mày nghe nói là ở biên giới đúng ko?
-
@maj: vớ vẩn Romeo này không bao h quen gái biên giới hiểu chứ. Chỉ có gái thủ đô thẳng tiến thôi
-
@Ro : thế tức là gái Phờ nôm phênh chứ j
-
đúng rồi à mà
thằng tiamo nếu có đi Cambodia thì nhớ repot cẩn thận nhé để mọi người còn theo dõi
-
Mày chỉ thế là nhanh
-
ơ thế e tưởng là tuần 20/10 chứ, thế hóa ra là tuần này à, hic tuần này e hơi khó ạ, vì ở trường e có văn nghệ, mà e là cán sự ko đi ko đc, nếu cần thiết thì chủ nhật đc ko? nhưng... có a Ti vẫn vui hơn ạ cả nhà
@SS:
-
ơ hơ hơ,thế thì chủ nhật vậy . HAT luôn gắn bó và phát triển mà lại ^^ .
@HAT : thế rời sang chủ nhật lúc 6h chiều nhể
mọi người thấy thế nào
@di do : chắc chắn nhá
-
Vắng anh Ti hay bất cứ thành viên nào của H.A.T tất nhiên niềm vui sẽ ko được trọn vẹn nhưng cuộc sống là như thế,những điều mình ko thích,ko muốn vẫn luôn xảy ra....
-
Anh nghĩ là vẫn nên làm vào tối t7 vì CN rất dễ bị trùng off với JFC
-
Uhm...
-
chủ nhật này là 14-10 cơ mà ^^ . quyết định thế nhá .
@SS :hứ hay ừ
-
Sao cũng được
-
thì làm chủ nhật off của HAT là tăng 2 cho nó máu
@maj: nhanh gì anh cái đấy là chuyện thường ngày ở huyện mà, bên em còn có repot bằng hình cơ
-
tối chủ nhật
-
@dido: thế chả nhẽ lại ban ngày hả em
-
Anh hỏi thật Romeo_Return có muốn thành Romeo_Comeback ko hả ku???
-
@colin: anh hỏi thế có ý gì vậy ạ ?
-
@colin: anh hỏi thế có ý gì vậy ạ ?
Nghĩa là 30 ngày cho nick Romeo_Return,suy ra anh phải reg nick Romeo_Comeback mà post bài chứ sao,ngây thơ quá thể đáng
-
@ăn thịt chó giải đen đi
@ SS :cho anh mượn cái thẻ ,thừa tiền 50% đấy làm thêm tăng hai cho phẻ
@mọi người: chắc chắn nhé,hôm nay chơi bét nhè ^^ .6h ở chỗ cũ ,hôm nay, các cô nương dịu dàng mùa thu ^^(quần soóc áo ba lỗ) he he đùa tí.chúc mọi người một ngày tốt lành và nhiều may mắn!
-
á, tối nay HAT off à? Chả ai thông báo là mí giờ, ở đâu nhở
-
đợi lần sau đi james^^ .mà có thông báo đấy chứ ^^,chúc một ngày tốt lành ^^
@Romeo :chuẩn bị ...nhìn
-
SS :cái gì giảm giá nữa ý nhỉ
-
@ng bao ve : Ko anh ạh,chỉ pizza cỡ lớn và sườn nướng cỡ lớn thôi
-
đâu ,anh hỏi chỗ khác kia,mốt đi tiếp .còn về đọc thẻ anh biết rồi,anh và di do đã dự trù trước,thậm chí là rất chính xác , chắc em không biết ^^
-
@Anh với chị Đô dự trù cái j cơ?
À,cửa hàng nào cũng có ngày giảm giá mà,nếu mọi người thích ăn đợi đến thứ 7 ăn ở Little Italian nhá,nghe nói ngon lắm ^^
-
đôi lúc cứ phải nói toạc móng heo ra,SS mới chịu hiểu sao , thôi tuần sau chuẩn bị sinh nhật JFC rồi,để tiamo lên rồi tính ^^
-
Thôi NBV cứ nói toạc ra cho SS dễ hình dung
Mọi người chuẩn bị xem hình nhé
-
Video clip off 14/10
[a href=\\\"http://smg.photobucket.com/albums/v517/juvevn/Majesty/?action=view¤t=MOV0009A.flv\\\" target=\\\"_blank\\\"]
-
ôi thick
@Maj :nhìn ngon thế,ăn rồi muốn ăn nữa ^^
-
sao cái bánh pizza bé thế hả anh ơi
-
thằng này dốt thế nhỉ...chụp thì trông nó thế nhưng mà nó là cái cỡ to nhất rồi đấy
-
cái khay đựng nó đường kính khoảng 70 cm .
-
em vẫn còn cảm thấy nó be bé nhỉ nó có bằng cái hồi trước mình ăn ko hội trưởng ơi
-
Nó to gấp rưỡi cái hồi trước và dày gấp đôi đấy ku ạ
-
Nó to gấp rưỡi cái hồi trước và dày gấp đôi đấy ku ạ
Hix hix... Eo ôi ngon nhỉ. Thế mà mình không được đi cùng mới! Tiếc thế! Ko ai rủ em đi!
-
Hix hix... Eo ôi ngon nhỉ. Thế mà mình không được đi cùng mới! Tiếc thế! Ko ai rủ em đi!
rất đơn giản,em đừng ăn kiểu giữ fom là được,thế nào? .HAT ăn là chính,vui như Tết ,cười hết cỡ ,thoải mái như ở nhà xem album HAT, em có thấy anh thoải mái hút nước mắm không? thật sảng khoái
-
rất đơn giản,em đừng ăn kiểu giữ fom là được,thế nào? .HAT ăn là chính,vui như Tết ,cười hết cỡ ,thoải mái như ở nhà xem album HAT, em có thấy anh thoải mái hút nước mắm không? thật sảng khoái
Anh cứ hỏi Ma điên xem em có bao giờ ăn kiểu giữ form ko? Thế thì hôm nào xin một chân đi chơi với HAT cho vui mới đc!
-
Hôm nào để NBV mời CAM dở hơi đi uống rượu thì biết...nhỉ
-
sao hội trưởng đẩy cho NBV, NBV có biết uống rượu đâu >< ! để tiamo lên rồi bàn với SS đã,chén tiếp chỗ nào giảm giá ngon bổ rẻ
-
Dạo này NBV phong độ thật
-
@anh Rồ:chẳng biết gì mà cũng nói,Al fresco's đẳng cấp quốc tế đấy nhá
@anh Q: Em cũng ko thể theo được ngbaove
-
Thế em định theo NBV đi đâu
-
@SS: cái đấy chỉ là ngày xưa thôi bây h ai vào đấy nữa ? ăn chán ngắt à nướng như dở hơi í.
-
SS khiêm tún quá,thế mấy cái thẻ ý, SS không đi thì nó ở đâu ra
@HT :SS và NBV đến nhà HT ăn thịt vịt quay
-
Thế là thế nào??
-
@SS: cái đấy chỉ là ngày xưa thôi bây h ai vào đấy nữa ? ăn chán ngắt à nướng như dở hơi í.
Ối giời ôi,xin người
-
@SS: bộ anh nói sai à chả đúng thế còn gì nữa . Ăn ở chỗ thợ nhuộm cửa hàng Italia bé í ngon hơn
-
thế hả ,SS ơi,có rảnh không ^^ ? làm vụ tiền tiamo lên HN đê ?
-
Hôm nào để NBV mời CAM dở hơi đi uống rượu thì biết...nhỉ
Ơ. Tự nhiên lại bảo em dở hơi là làm sao? Mà đang nói ăn sao lại mang rượu vào! Em không biết uống rượu, chỉ biết diệt mồi thôi!
Vẫn chả có ai rủ em đi cả.
-
@SS: bộ anh nói sai à chả đúng thế còn gì nữa . Ăn ở chỗ thợ nhuộm cửa hàng Italia bé í ngon hơn
Ừh,Little Italian thấy nhìu người khen ngon nhưng em chưa thử
@ngbaove:Để 20/10 này anh nhá,anh em phải chúc mừng chị em chớ
Mí cả hôm đó là thứ 7 ở Litlle Italian cũng down pizza 50%
Ơ. Tự nhiên lại bảo em dở hơi là làm sao? Mà đang nói ăn sao lại mang rượu vào! Em không biết uống rượu, chỉ biết diệt mồi thôi!
Vẫn chả có ai rủ em đi cả.
Em rủ nè,đi ăn bò bía ko chị
-
@SS: cái đấy chỉ là ngày xưa thôi bây h ai vào đấy nữa ? ăn chán ngắt à nướng như dở hơi í.
ăn ngon thế mà kêu chán, a Rồ ko đc ăn thì đừng chê, ăn ở đấy hơi bị ngon đấy
@all: hôm đó sorry mọi người ngồi chờ em lâu ơi là lâu, hic nhưng mà ngon và vui nhờ mọi ng, tiếc cho ai ko đc ăn.
về nhà thì máy tính hỏng đến hôm nay vẫn chưa ol được, thế mí đau
-
cái 20-10 là ngày gì thế ,cái gì nhẩy hội trưởng nhẩy,NBV vốn dốt thiên văn ,mù mờ địa lý nên không biết
@SS hỏi HT đi ? do HT quyết nhé ^^
@ro :nho thì lúc nào chả xanh
@ di do: chờ em cũng là một cái thú .nếu tắc đường em có thể hẹn lùi giờ mà,anh sẽ đãi mọi người ăn kem chẳng hạn để câu giờ ^^ Kem tràng tiền ngon bổ rẻ
-
Em rủ nè,đi ăn bò bía ko chị
Có! Bao giờ đi nhớ báo cho chị với nhé!
-
@SS : đi ăn bò bìa mảnh mà ko rủ anh nhé
@NBV : thế lại định 20/10 cơ đấy
-
đẩy cho HT đấy chứ^^ ,HT bảo thế nào cho chị em hiểu là anh em mình vốn không biết là ngày gì là oki rồi ^^ . chúc HT một ngày tốt lành ^^
-
Nhân vật Cam kiếc gì đó là người mới à
-
Hôm nay trời nhẹ lên cao...
@anh Quang,chị Cam:Được,đi ăn bò bía bây giờ ko?
-
@ Tiamo: Uh, xin mãi mà chưa được phê chuẩn.
@ SS: Đi luôn. Chị đang rảnh.
-
@NBV : t7 này khó rồi
@SS : đi
@CAM : làm việc chăm chỉ đi
-
@2 người: Qua đây em cho ăn nha
-
@SS : huhu...lừa anh chứ j
-
Ơ hay,em lừa anh làm gì,có phải trẻ con đâu
-
@ Ma: Đang ở nhà mà! Hôm nay ốm, nghỉ làm!
@ SS: Không nói chỗ nào sao qua
-
Ừ...SS nói đê...4h nhé
-
Uh 4h cả 2 người qua trường em nhá
-
Mình qua trường SS chờ suốt buổi chiều mà chẳng thấy đâu
-
Hix. SS lừa chị nhé! Buồn thế!
Anh Quang nói điêu. Em cũng qua trường sao không thấy anh đâu?
-
@maj và fy :SS học hai trường ,SS còn trẻ nhắm
@ SS dám bỏ bom HAT mới máu chứ , nên cắt bớt lời chúc đi một nửa .chúc SS 20-10 vui vẻ ^^ !
@fy :rõ ràng thấy hai người đèo nhau ,fy đang nhá mực
-
@FY:Anh chờ ở chỗ SVD ấy
-
@ NBV: Điêu thế! Em có thấy anh Quang đâu! Chắc anh Quang chở em nào đi ở đằng sau chứ gì?
@ Ma: thảo nào! Em chờ ở chỗ hiệu sách!
-
2 người điêu như nhau
Đến trường mình mà k thèm gọi cho mình mới sợ chứ
-
@ SS: chị điêu tí tẹo nào đâu. Chị quên không hỏi số phone của em. Huhu... Cứ nghĩ đến đấy gặp Ma điên nên ko hỏi. Huhu... Mất cả một buổi chiều. Bi giờ lại bị người khác bảo là mình điên nữa
-
Chán ko tả nổi...
Chẳng hiểu thế nào cả nữa....ghét rồi
-
Hôm qua HAT có mỗi mình với anh Colin
-
Còn có NBV nữa cơ mà
-
ý SS là ngồi cùng mâm NBV tạt té giữa TTC và QK FC để hóng hớt một mình khua đũa hai mâm
-
Thế là Quang cũng không đi đại hội à tình hình là tớ tâm trạng không được tốt lắm nên không mò lên được
-
@tiamo: hêhhee nếu thế mày làm tao thất vọng lắm Tiamo ạ
-
thằng Ro thất vọng về cái gì cơ
-
ơ thế anh ko đọc cái bài trước nó pót à
-
Hôm nay đi ăn uống mệt thật:)
-
Một ngày vất vả!
-
Minh không thể tin được là đi du lịch sinh thái lại vất vả nhủ thế
-
Một ngày ko thể gọi là vất vả được,quá vất vả
Ăn uống chơi bời tiệc tùng từ sáng tới khuya
Số mình đúng là hay phải vất vả kiểu đấy
-
Huhu....mệt đến bi h lun
À anh post ảnh với clip lên nhé
-
Anh Quang chưa post lên àh?
-
-
áo vàng là ai thế anh maj ơi ? nếu ko nhầm là
thằng Ti à
-
Haha...đến post ảnh
thằng Ro cũng ko nhận ra cơ mà
-
ko phải đâu nhưng mà trông cái áo
thằng Ti mặc cứ quê quê thế nào í
-
Mày đừng đùa...may 10 đấy
-
may 10 mà chọn mầu đấy thì chán quá ít ra phải có cái mầu nào trông nó hoành tá tràng hơn chứ ạ . Thế có mỗi mấy cái ảnh này thôi ạ anh ?
-
Thật ra là còn mấy đoạn film nữa cơ
-
thế sao anh ko up nốt lên đê
-
Anh Maj có dáng đứng " Bến Tre " nhỉ ?
-
Anh Ma ơi, cái người mặc áo kẻ mà đeo kính đen là ai thế hả anh?
-
Anh Maj có dáng đứng " Bến Tre " nhỉ ?
Maj còn nhìu ảnh đứng xì tin lắm! Em có xem ko?
-
UI sao mà hình mờ thế! Mà sao có mỗi 3 người ah?
-
Colin lúc đó còn đang vất vả cho cuộc sống mưu sinh Phi ko biết à!
-
Híc híc...ngơi ra 1 tẹo là mọi người đã vào đây nói năng ầm ỹ rồi...ghê thật
Mọi người thông cảm vì là đi "sinh thái" nên rất chi là vất vả
Mọi người ko để ý cái biển 2 đứa chụp ở đấy có dòng chữ "Cấm vui chơi...khu vực nguy hiểm" à ...
Mặc dù vậy vẫn đương đầu chấp nhận dấn thân vào nguy hiểm ....còn phải vác xe máy vượt đồi nữa chứ
-
Maj còn nhìu ảnh đứng xì tin lắm! Em có xem ko?
Đâu? đâu? anh post lên đi iem xem vớiiiiiiii
-
Tò mò thế nhỉ...có j hay đâu
-
Hôm nào lại đi du lịch sinh thái thôi, mình thích du lịch sinh thái rồi
-
Mày nói đúng...anh cũng thích
-
keke cho em tham gia với em cũng thích đi lắm
-
Mày thích thì cũng chịu...
Khi nào về đây sum họp thì cho đi cùng
-
@Ma,ti : Em cũng thích
-
Thế chuẩn bị đi...thứ 3 này ku Ti lên
-
Hôm nay thứ 3 này,lên đến đâu rùi?
-
Nó đang chờ tin tức từ HN bay đến
-
3 người này không biết đi sinh cái gì và thái cái gì mà có vẻ tí tởn ghớm!
Hôm nào đi rủ mí
-
Phi cho đi tàu bay giấy
-
chị hỏi SS chứ ?sinh mí thái cái đấy phụ nữ giỏi nhứt
@ ALL: hum nay thía nào ? tiamo có lên không để còn đi nhẩy ?
-
Ku ti chưa lên
-
thằng ku ti làm ăn lề mề thôi rồi
-
Nhớ cu TÍ óa
-
trời nếu chị nhớ thì nên vào mục chợt nhận ra chứ ko phải vào đâu kekekee. Mà chị là thành viên của HAT ko nhỉ kekeke vào đây cẩn thận bị té ra ngoài đấy
-
Mình là lữ khách ghé ko được ah
-
Ô ôi...mặt bùn mới sợ..
Thế lữ khách ghé qua có trả xiền hok
-
đúng rồi ở trong này ai ko phải thành viên hay là ko có phận sự miễn vào kekeke
-
Nói thế
Langia là lữ khách hơi bị đáng iu đấy
-
Ở đây ai cũng tham tiền
-
Đấy...vừa mới khen xong thì langia lại nói linh tinh mới sợ
-
langia nói đúng muh! Thế ai mới đòi tiền mình ý nhờ ?
-
Anh đang hỏi là lữ khách thì có phải trả tiền ko chứ bộ
-
nhất là em kekkeke tham tiền số 1 của HAT
-
Ừ...mày còn phải là VHA cơ mà
-
chuyện đấy sao anh cứ thích nhắc đi nhắc lại thế ạ
-
Tại anh thấy mày suốt ngày VHA nên anh cũng nói
Mà thứ 6 ku Ti mới lên cơ..thế NBV định mời ku Ti món j đấy
-
em có nói bao h đâu mà việc gì anh phải nhắc thế cơ chứ lị nhỉ
-
rịu mực cho maj và fy .socola cho SS và dido,còn NBV và ti uống bia mới colin còn ro và chị Phi sẽ được xem ảnh do hội trưởng chụp . tổng chi khoảng trăm rưỡi chứ mấy ,cực đơn giản .
-
@phi: đau nhờ có mỗi chị em mình phải ngồi nhìn bọn họ ăn uống. Lan già yên tâm năm sau chị em mình làm quả hoành tráng luôn nhờ
-
UH`
-
Nghe thì mình cũng cảm thấy yên tâm rồi đấy
Cơ mà thằng Ti nó thích rượu hơn bia đấy
@sao langia mat bun em
-
Tại vì mình chỉ được xem hình chứ ko được chè chén đóa!
-
Thế ra ngoài này mà chè chén này
Ở trong đó ko đc ăn thì mặc đi
-
Oh thứ 6 được NBV mời bia rượu à
-
Sướng thế! Thứ sáu cho em đi uống rịu mực mới nhá! Em nhai mực còn anh Quang uống rịu nhá!
-
Cái này FY phải hỏi NBV í
-
FY đừng bon chen nữa....HAT người ta họp cũng cứ đòi bám càng nhờ
-
@ Bạn Ti: Anh NBV chắc là sẽ cho tớ đi thôi!
@ NBV: Anh nhờ!
@ Ma: ANh linh tinh nhờ! Em thích đi thì cấm em à! Em thích bám càng thì đã sao nào!
-
Đây là off HAT chứ có phải là họp hội bon chen đâu mà đi
-
Oh H.A.T luôn nhất trí, 1 người phản đối thì không bám càng được rồi:))
-
Thì em đi cùng với hội HAT. Có hội bon chen hả anh? Chắc do anh Ma với chị Phi làm hội trưởng và hội phó!
Em đang muốn làm thành viên dự bị của HAT mà!
-
Thế thì còn phải xét vì cũng đang có 1 mem nữ muốn tham gia HAT đây này
-
Muốn là thành viên H.A.T cũng đơn giản ấy mà. Maj giới thiệu qua về điều lệ đi nào
-
Ui cu Tí xuất hiện rồi kìa
-
Em đây , vẫn xuất hiện suốt mà chị cứ làm như em mất tích lâu lắm ấy
-
Chẳng ngạc nhiên mà anh đang hỏi mày là mày thứ 6 có chắc lên ko
-
Chẳng ngạc nhiên mà anh đang hỏi mày là mày thứ 6 có chắc lên ko
Ơ được mời thì phải lên chứ
-
Nếu như thực sự anh Ma cảm thấy phân vân, thì em đành đứng ngoài cuộc vậy! Không muốn thì thôi! Buồn! Thế thì anh cứ nhận mem nữ nào đó vào đi Hix
-
Haha...giả vờ buồn mới sợ...
Thế đã biết quy định của hội như thế nào chưa mà cứ bon chen vào bằng đc???
-
Nếu như thực sự anh Ma cảm thấy phân vân, thì em đành đứng ngoài cuộc vậy! Không muốn thì thôi! Buồn! Thế thì anh cứ nhận mem nữ nào đó vào đi Hix
Không nên buồn thế, để maj giới thiếu qua cho đỡ bỡ ngỡ ấy mà
-
Ngày tới em chỉ cần là khách mời là được thôi mà! Ai thèm giả vờ buồn! Quy định thì chỉ được thực thi khi em đã biết, và tự nguyện KHông hề bon chen nhá!
@ Ti: Tớ muốn đi bám càng lần này cơ!
-
Bám càng thì ở nhà
-
Ngày tới em chỉ cần là khách mời là được thôi mà! Ai thèm giả vờ buồn! Quy định thì chỉ được thực thi khi em đã biết, và tự nguyện KHông hề bon chen nhá!
@ Ti: Tớ muốn đi bám càng lần này cơ!
Không có ý kiến gì, hoan nghênh thôi
-
FY muốn vào phải chờ em về cái này đã nói từ lâu rồi mà sao mọi người vội thế
-
Anh sợ mày chưa về thì đã có mấy thành viên tâm huyết tham gia rồi
-
vớ vẩn quá đi mất điều lệ đã đặt ra cho mọi thành viên mới là như thế rồi cơ mà
-
Thì có ai làm sai cái j đâu...
Tại mày ko ở nhà để có thể được hưởng quyền lợi thành viên HAT đấy chứ
-
thì phải có đầy đủ thành viên thiếu cũng ko được cơ mà
-
thằng này buồn cười nhờ...
Mày toàn thắc mắc chuyện buồn cười...mày ở HN thì có ai tiếc j mà ko cho mày đi cùng cơ chứ
-
@ Tiamo: Hì... Đấy, tớ muốn bám càng anh Quang mà không chịu! Tớ muốn bám càng anh í cho đến khi bạn Ro bạn í về nhà, rồi cả hội duyệt nữa, thế mới xong nhỉ?
Anh Quang không cho tớ bám càng, thế thì bạn Tiamo cho tớ bám với được không?
-
Nó có muốn cũng chẳng đc
-
Không được à! Thì em quyết định rồi, nhất quyết phải bám càng hội trưởng Ma!
-
khiếp,dạo này đua xe mọi ngõ ngách .đọc mệt phờ râu dê ,ý râu trê
@fy :maj có một điểm yếu,em cứ bám thật chặt eo,cãi em ,em cứ bóp thật lực ,maj có máu buồn ^^ .cực đơn giản .
@SS : SS ăn sô cô la hông? mai mang đi ^^
-
@Cam: thế thì chờ dài lắm nhé
-
mưa,chắc nghỉ nhẩy ?
chán thía chứ lại ,mà SS đi đâu không thấy lên nhỉ ?
-
Thật ra việc quyết định thành viên tham gia H.A.T chỉ cần Ban Quản Trị H.A.T quyết định là được, không cần chờ ku Ro .
Nhân tiện Tiamo đang ở HN rồi
-
Ơ thế là ku Ro không được tham dự à? Tiếc đáo để nhỉ? Tớ muốn bám càng anh Quang, mà anh Quang lên legend số đẹp rồi, nhất quyết không vào giải quyết! Làm sao bi chừ?
-
tập hợp nào^^ ,đi chén^^
-
Bạn Cam hỏi đểu nhau nhờ. Bạn yên tâm đi Ro này ko tham gia thì thôi chứ đã làm là phải 1 chầu hoành tráng
-
Trời hôm nay đẹp thật, đã thế đi quanh Hồ Tây thật là tuyệt . Mà Dã Chi trà cũng đâu có thua Trà Hoa
.Hôm nay ăn lẩu cũng hợp vô cùng
-
Почему состав мяса и овощи мало ? По-моему вот не хватить для 5 человеков. Они толко хватят для меня хехеххехе. А где Dido?
-
SS dịch đi em ơi...
thằng Ro mà còn viết linh tinh thế này là SS treo nick mày đấy nhé
-
Romeo thích mấy ngày!
-
Cho nó một tháng đê
-
SS iu ơi, khi nào cafe mí bún ốc đi
-
Почему состав мяса и овощи мало ?:О По-моему вот не хватить для 5 человеков. Они толко хватят для меня хехеххехе. А где Dido?
Xồ ôi,em chẳng dịch đâu,chỉ biết nà có người ăn tham
Anh Ro mà về cho anh Ro ngồi riêng 1 bàn,ăn riêng 1 nồi nhé,đỡ phải lo
Chị Dido còn giận....
SS iu ơi, khi nào cafe mí bún ốc đi
Đi ko,cưng qua đón chị đi
-
Xe em papa mượn về quê rùi Hay bắt Đức Anh kẹp 3 nhỉ Thèm bún ốc đậu lắm ý
-
Xe em papa mượn về quê rùi Hay bắt Đức Anh kẹp 3 nhỉ Thèm bún ốc đậu lắm ý
Chị cũng thèm
-
Chị cũng thèm
Thèm cả bánh mỳ sốt vang nữa
-
Thèm cả bánh mỳ sốt vang nữa
Nói chung là thèm nhiều thứ
...Đừng đến đông ơi,mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì không anh bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau....
Đấy cũng là một trong những cái thèm...
-
Nói chung là thèm nhiều thứ
...Đừng đến đông ơi,mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì không anh bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau....
Đấy cũng là một trong những cái thèm...
Em cũng thèm đc hug Thôi 2 chị em mình hug nhau cũng đc Còn kiss thì ai đây nhỉ, hay là..... thơm vào má Thèm nhắm ấy
-
Đấy...rủ mọi người đi ăn mà quên ngay mình...thế mới bùn
-
nhìn ảnh đi chơi Hồ tây rét tái tê^^ . ,em chã ^^
-
ặc Dido sao giận gì thế
@free: chị lại thày dùi rồi thất vọng với chị lắm
-
nhìn ảnh đi chơi Hồ tây rét tái tê^^ . ,em chã ^^
Em chã đi thì cũng ko sao,nhưng đính chính là đây ko phải hồ Tây
@anh Quang : xồi ôi,có đi thật đâu mà
@Romeo : chị Dido giận anh đấy
@ Everybody : Topic Hôị Ẩm Thực lên 100 trang rùi,mọi người xem có nên khóa topic lại,mở topic mới Part 2 ko,nếu mọi người thông qua thì anh Quang viết bài mở đầu cho Part 2 giới thiệu một chút về H.A.T kèm 1 vài tấm ảnh đẹp nhứt và có đủ mọi người nhứt nha [/size]
-
khóa làm gì hả em để lại mọi người tiếp tục bàn luận chứ. Thêm nữa là em cập nhật lại danh sách thành viên đi
-
@chú iu: chú đi cũng có rủ cháu đi mí đâu, bùn phết
-
khóa làm gì hả em để lại mọi người tiếp tục bàn luận chứ. Thêm nữa là em cập nhật lại danh sách thành viên đi
Ơ cái anh này,sang topic khác thì ko bàn luận thêm được àh
@Fly : hôm nào cứ thế em nhá
-
@Fly : hôm nào cứ thế em nhá
OK con zê Bún ốc đậu, cafe và bánh mỳ sốt vang Thèm hok chịu đc nữa, dù đã chén hum nay rồi
-
@ Everybody : Topic Hôị Ẩm Thực lên 100 trang rùi,mọi người xem có nên khóa topic lại,mở topic mới Part 2 ko,nếu mọi người thông qua thì anh Quang viết bài mở đầu cho Part 2 giới thiệu một chút về H.A.T kèm 1 vài tấm ảnh đẹp nhứt và có đủ mọi người nhứt nha [/size]
Việc này anh không có ý kiến gì, mọi người thấy thế nào thì làm thôi
-
@SS : ừ...anh nghĩ là đến part 2 rồi...anh sẽ sớm lập part 2 với giới thiệu chi tiết và ảnh của đầy đủ thành viên
-
còn ở đây coi như là history hả anh
-
Ừm...ngôi nhà thứ nhất...
Mình sẽ xây tiếp ngôi nhà khác
-
Đây là bài viết cuối cùng của Part 1,mọi vấn đề mời mọi người sang Part 2 tiếp tục thảo luận
Ôi,ngôi nhà ấm áp
Sang nhà mới nào
-
Thêm bài nữa thành 2000 cho nó đẹp
Đây là link Part 2 của H.A.T nhé :
http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=11001 (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=11001)
Welcome everybody