Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
JFC History => JFC Archive => Bình luận Juventus 2005 -2006 => Topic started by: gigi buffon on April 02, 2006, 12:07 PM
-
1. Kiềm chế Henry
Rõ ràng là việc cử 1-2 cầu thủ luôn kèm sát Henry là rất khó khăn, vì Henry có tốc độ và kỹ thuật rất tốt. Cách tốt nhất là khoá chặt mọi đường bóng đến chân Henry, bằng cách sử dụng thêm một tiền vệ phòng ngự nữa. Đồng thời tiền vệ này cũng giảm bớt gánh nặng cho Emerson.
2. Sử dụng đội hình 4-5-1
Thực tế trận lượt đi cho thấy, Arsenal luôn chủ trương chơi phòng ngự phản công. Họ thường xuyên có 6-8 cầu thủ ở phần sân nhà. Khi tấn công thì cả hàng tiền vệ lẫn hàng phòng ngự đồng thời dâng lên để hạn chế tối đa khả năng phản công của Juve. Nếu Capello vẫn sử dụng đội hình 4-4-2 như trận lượt đi, khả năng giành thắng lợi cũng còn chưa chắc, nói gì đên việc lật ngược tình thế! Khi không có người bơm bóng thì Ibra và Trez đều mất điện. Trong khi không có Camoranesi, Viera thì tốt nhất là dùng Giannichedda đá cặp với Emerson, để giảm bớt gánh nặng cho Emerson. Trận lượt đi, Emerson đã phải gánh luôn cả nhiệm vụ của Viera vì anh hầu như mất hút, do đó Emerson đã không thể đấu lại cả Gilberto và Fabregas. Đưa Zambrotta sang cánh phải, để cánh trái cho Nedved. Và cũng nên có một cầu thủ chơi tiền đạo lùi, như Del Piero hoặc Mutu chẳng hạn, để bơm bóng cho Trez.
Thực tế thì chúng ta chỉ có thể chờ mong một sự mạo hiểm, thay đổi tích cực nào đó từ Capello, và cầu mong thần may mắn ủng hộ thôi. Chứ nếu Capello cứ bảo thủ như trước, chắc chắn đến mức không dám mạo hiểm, thì tốt nhất là quên Champions League đi !
Để chiến thắng, bạn cũng cần phải mạo hiểm !!
-
1. Kiềm chế Henry
Rõ ràng là việc cử 1-2 cầu thủ luôn kèm sát Henry là rất khó khăn, vì Henry có tốc độ và kỹ thuật rất tốt. Cách tốt nhất là khoá chặt mọi đường bóng đến chân Henry, bằng cách sử dụng thêm một tiền vệ phòng ngự nữa. Đồng thời tiền vệ này cũng giảm bớt gánh nặng cho Emerson.
2. Sử dụng đội hình 4-5-1
Thực tế trận lượt đi cho thấy, Arsenal luôn chủ trương chơi phòng ngự phản công. Họ thường xuyên có 6-8 cầu thủ ở phần sân nhà. Khi tấn công thì cả hàng tiền vệ lẫn hàng phòng ngự đồng thời dâng lên để hạn chế tối đa khả năng phản công của Juve. Nếu Capello vẫn sử dụng đội hình 4-4-2 như trận lượt đi, khả năng giành thắng lợi cũng còn chưa chắc, nói gì đên việc lật ngược tình thế! Khi không có người bơm bóng thì Ibra và Trez đều mất điện. Trong khi không có Camoranesi, Viera thì tốt nhất là dùng Giannichedda đá cặp với Emerson, để giảm bớt gánh nặng cho Emerson. Trận lượt đi, Emerson đã phải gánh luôn cả nhiệm vụ của Viera vì anh hầu như mất hút, do đó Emerson đã không thể đấu lại cả Gilberto và Fabregas. Đưa Zambrotta sang cánh phải, để cánh trái cho Nedved. Và cũng nên có một cầu thủ chơi tiền đạo lùi, như Del Piero hoặc Mutu chẳng hạn, để bơm bóng cho Trez.
Thực tế thì chúng ta chỉ có thể chờ mong một sự mạo hiểm, thay đổi tích cực nào đó từ Capello, và cầu mong thần may mắn ủng hộ thôi. Chứ nếu Capello cứ bảo thủ như trước, chắc chắn đến mức không dám mạo hiểm, thì tốt nhất là quên Champions League đi !
Để chiến thắng, bạn cũng cần phải mạo hiểm !!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]43920[/snapback][/div]
Có lẽ Juve sẽ làm dược điều kì diệu giống như là Deportivo làm được trước AC Milan ở mùa bóng 2003-2004 khi bị dẫn trước 1-4 trên sân khách thì họ đã thắng lại 4-0 trên sân nhà ( mọi điều đều có thể xảy ra được), vả lại năm nay luve gặp dược rất nhiều sự may mắn khi bị Bremen dẫn trước 4-2 sau 2 lượt và chỉ con 30 phút nữa là hết giờ nhưng Juve vẫn làm nên điều kì diệu đấy chứ.
-
juve bị treviso cầm hoà mà còn bon chen định thắng arsenal của em àh
lượt về cesc của chúng em sẽ ko có mặt vì bị chấn thương tất cả là tại thằng McCann của Villa cái thắng chết bằm ấy nên các bác cứ bớt lo đi
chắc là sẽ hoà 1-1 mà
-
Hmm, cá không Juve sẽ thắng 2-0 . Đá hiệp phụ kô biết đội nào ăn nhỉ ???
-
Cách tốt nhất để tiêu diệt Arsenal là cắt đi được sự liên kết giữa hàng TV và Henry.
Lượt đi chúng ta ko ghi được bàn thắng là do chúng ta ko thể công pha vào 2 biên của A.Cũng có thể chúng ta ko thể thi đấu tốt trên sân Arsenal vì do kích thước và ko gian của sân này quá chật hẹp. Trong trận lượt về này chúng ta buộc phải có bàn thắng sớm lúc đó thế trận Arsenal sẽ bị hoảng loạn. Các cầu thủ trẻ của Arsenal sẽ ko thể bình tĩnh triển khai lối chơi phòng ngự chắc và phản công nhanh. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của các cầu thủ này là con số 0. Việc mất Viera cũng ko phải là vấn đề quá quan trọng vì tinh thần của cầu thủ này khi gặp lại đồng đội cũ là ko tốt. Gianichetda hoàn toàn có thể chặt chém được Pires hay Girberto. Lo sợ bây giờ là khả năng ghi bàn của chúng ta đang giảm sút nghiêm trọng. Capello cũng ko có sự thay đổi gì là lớn lao cả vì lực lượng của chúng ta sẽ ko cho phép. Hy vọng việc Nedved trở lại sẽ làm lối chơi tấn công của chúng ta khởi sắc. Và cũng hy vọng tiền đạo Zlatan sẽ bùng nổ trong trận này vì Trezeghe thì luôn như vậy. Còn Arsenal thì chưa đủ đẳng cấp để bàn về cách đối phó như ta đã nói về như Chelsea hay Barca. Chúng ta đã thua trong 1 trận đấu nhưng về tất cả thì chưa bao giờ Arsenal có thể so sánh được với ta.
-
Còn theo tui thì muốn có mặt ở vòng trong trước nhất phải ghi 2 bàn vào lưới Ars cái đã,với những cầu thủ bị cấm thi đấu ở vòng này thì nên dùng đội hình 4-2-3-1 vừa có khả năng phòng thủ từ xa và nếu cầm được bóng thì sẽ gây được sức ép lên hàng thủ của Ars để tìm kiếm bàn thắng.Với phong độ hiện thời thì nên để Ibra ở ngoài dùng Mutu,nelved,Alex ở tuyến tiền vệ công cắm 1 mình David Trez ở trên.Nếu trong hiệp 1 mà khôngg kiếm được ít nhất 1 bàn thì hiệp 2 chơi kiểu chiến thuật của Mancini tung hết cả tiền đạo vào chơi kiểu cảm tử quân...Càn phải lưu ý rằng ở giải năm nay Ars chơi phòng thủ kinh quá hình như tôi không nhầm là Ars từ vòng đấu bảng đến giờ mới thủng lưới có 2(2bàn/9trận) thì phải,vậy để họ thủng lưới 2bàn trong 1 trận là điều khó khăn lắm-->chỉ có Juve mới làm được thôi
-
Phải ghi bàn càng sớm càng tốt để lấy tinh thần cho toàn đội, ngoài ra hàng thủ phải cẩn thận không được sơ sảy. Chỉ cần thêm 1 bàn thua trên sân Delle Alpi nữa sẽ là dấu chấm hết với Juve vì việc ghi được 4 bàn là vô cùng khó.]
3-0 được ko đây
-
Tất cả chỉ là lí thuyết thui!Để thắng được Arsenal 2-0 trở lên có lẽ Juve phải dựa vào công thức "bản lĩnh+máu lửa+may mằn= đi tiếp!" thì mới có hi vọng vì theo tôi tất cả các sự thay đổi về đội hình, chiến thuật và lối đá giờ o còn kịp nữa rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
Tôi nghĩ nếu muốn thắng Arsenal 2-0 trở lên thì Juve có lẽ phải áp dụng công thức " bản lĩnh+máu lửa+may mắn=đi tiếp!" vì tôi thấy mọi sự thay đổi về chiến thuật, đội hình và lối chơi không còn kịp nữa rồi!!!
-
Kieu nay chi co nuoc da nhu Inter thoi khong con gi de mat.Hy vong la se thang va di tiep
-
Pải ghi một bàn trước lấy đà tâm lý, rồi bàn thứ 2 san bằng cách biệt. Bàn thứ 3 kết kiễu trận đấu hoặc chờ loạt penalti vì ta có Buffon.
-
Cứ cố hết sức mình để cứu lấy danh dự ,thế thôi !
-
tôi nghĩ việc JUVE vượt qua được ARS vào đêm mai là điều không tưởng đối vói đa số cổ động viên của bà già thành turin . còn đối với cổ động viên của ARS thì đó là điều 0 tưởng
-
Chài...mấy trú fan Ac-xê-nôn định làm loạn đấy à ?!
Mấy hôm nay đi đâu cũng thấy fan của Henry...ngại ơi là ngại cơ.
Nói cho mà biết nhé.
Phút 17: Trezeguet vượt qua sự truy cản của Kolo Toure,Senderos bị vượt mặt bằng một pha đảo người chưa bao giờ có ở Trezegol,vì quá bất ngờ nên cu Phillipe đã đưa chân ra theo phản xạ..Penalty..1-0 cho Juve
Wenger sốt vó kêu gọi các học trò măng sữa dâng lên tấn công,cùng khi đó,Capello trong một ngày sáng suốt đến kỳ lạ,đã chỉ đạo Emerson và Giannichedda chơi thật thấp để nhường mặt trận tấn công cho Nedved và Mutu ở hai bên cánh (thay nhau đột nhập vào trung lộ,nơi mà Arsenal thiếu vắng Fabreagas nên đã yếu đi hẳn)
Nhưng mãi đến phút thứ 78,Jens Lehmann bắt bóng hụt từ một cú sút xa thật căng của Mutu,Trezegol nhanh nhẹn kết liễu:2-0
Hiệp phụ thứ nhất Zalayetta vào sân thay cho Del Piero đã ghi bàn từ một pha tạt bóng chuẩn xác như đặt của Zabo từ cánh phải
Wenger gục ngã còn Capello thở phào trút bỏ mọi gánh nặng ....
-
Juve vốn nổi tiếng thực dụng !
Vì thế fan của Juve cũng cần phải thực tế chứ !
Đừng mãi mơ mộng để rồi thất vọng, như Inter suốt 20 năm qua.
-
Trận trươc thua vì Viera và Emeson đá dưới phong độ, nhất là Viera. Trận tới Emeson cần thể hiện để kẹp chết hàng tiền vệ trung tâm của Asenan. Khi đó bố trí Del , Tre, Mutu tạo thành bộ 3 tiền đạo để phá vỡ hàng phòng ngu của Asenan, chỉ đá hay nếu ta không tạo được áp lục liên tục
-
Juve vốn nổi tiếng thực dụng !
Vì thế fan của Juve cũng cần phải thực tế chứ !
Đừng mãi mơ mộng để rồi thất vọng, như Inter suốt 20 năm qua.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44428[/snapback][/div]
Tôi đồng ý với cậu là Juve nổi tiếng thực dụng nhưng mà tôi tin vào Juve chứ không phải mơ mộng,trong bóng đá chẳng có gì là không thể cả..người Juve vẫn luôn tin là sẽ vươt qua được Ars đó thui-->Tuyen bo cua Cap (https://www.juvevn.net/index.php?act=view&code=post&cid=4&id=6944),vậy nên chúng ta hãy cùng tin và chờ đợi đến đêm mai đê
-
Tôi đồng ý với cậu là Juve nổi tiếng thực dụng nhưng mà tôi tin vào Juve chứ không phải mơ mộng,trong bóng đá chẳng có gì là không thể cả..người Juve vẫn luôn tin là sẽ vươt qua được Ars đó thui-->Tuyen bo cua Cap (https://www.juvevn.net/index.php?act=view&code=post&cid=4&id=6944),vậy nên chúng ta hãy cùng tin và chờ đợi đến đêm mai đê
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44582[/snapback][/div]
Ơ tin chứ. Đêm nay roài . Forza Juve
-
Tôi thấy thật khó cho Juve ở trận này khi đá với một ông thầy bảo thủ đến vậy !
Tuy nhiên , điểm yếu của Arsenal chính là lúc này đây , lúc mà sự hưng phấn đang dâng cao độ và bộc lộ nhiều sơ hở ở hàng hậu vệ ( vốn rất khoái tấn công biên ) .
Đánh mạnh vào vị trí Flamini bắt buộc Pires hoặc Reyes lui về hỗ trợ cánh trái cũng đồng nghĩa với Hleb sẽ dâng cao cánh phải , lúc đó Cesc và Silva bắt buộc phải lui về phòng ngự giữa sân có nghĩa là chia cắt được với Henry .
Sau đó dùng tốc độ của Trezegoal đột phá cánh phải , đây là chiêu tung hoả mù thôi , mục tiêu vẫn là cánh trái của Flamini , anh này có khuynh hướng bỏ vị trí liên tục ....
Dĩ nhiên , nói thì như mơ chứ thực hiện thì chỉ còn cách tấn công và tấn công , nên nhớ trận đấu chỉ có 90 phút , cù cưa với Arsenal rất dễ lọt bẫy phản công !
-
Thắng thì thắng nhưng cái chíng có vào được vòng sau hay không
-
Juve vốn nổi tiếng thực dụng !
Vì thế fan của Juve cũng cần phải thực tế chứ !
Đừng mãi mơ mộng để rồi thất vọng, như Inter suốt 20 năm qua.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44428[/snapback][/div]
Chính xác, tôi thích câu nói của bạn!Fan của Juve có quá nhiều người mơ mộng và bảo thủ một cách mù quáng!Thông cảm vì tôi quen nói thẳng rùi!Có ai muốn chửi tui thì vào vào đây mà "xả" cho bõ tức chứ đừng chửi thầm làm tui hắt xì hơi nha!!
-
Ơ cuộc sống hay thật. Nhiều người cú ảo tưởng về mình nhiều quá. Có những cái người ta coi là niềm tin thì cứ tin chứ sao , vậy mà người ta cứ coi là mơ mônọ kể cũng tài thật . Có lẽ tầm hiểu biết của mình chưa đủ chăng? Cuộc sống mà không có niềm tin thì sống làm chó gì .
-
Có 1 cách để đánh bại Arsenal đấy:tấn công,tấn công,tấn công như 1
thằng điên đừng có đếm xỉa gì về phía sau và cả kết quả cuối cùng cả.Thế thôi.hết
-
Đợi lần khác sẽ đánh bại...xem chán chẳng muốn xem: 0-0 thế là giấc mơ C1 lại đợi tiếp hic hic
-
Buffon chơi quá hay...
Kovac-Cannavaro chơi tạm được...
Giannichedda-Emerson chơi khá...
Nedved rất cố gắng...
Nên bán Zlatan đi...
Chán!!
-
Nhìn Giannichedda đá mà tiếc cho trận lượt đi quá.
-
Nhìn Nedved đá tiếc răng trận lượt đi ko có anh thêm cái thẻ đỏ nữa cho vui mà hình như Nedved chưa có cái cúp C1 nào nhỉ
-
Nhìn Nedved đá tiếc răng trận lượt đi ko có anh thêm cái thẻ đỏ nữa cho vui mà hình như Nedved chưa có cái cúp C1 nào nhỉ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44925[/snapback][/div]
Nhìn vị trí của Arsenal tại bảng xếp hạng Anh mới biết trình độ và thực lực của đội này ntn?
Tầm 100 năm nữa mới đuổi được Man U
Tầm 50 năm nữa mới theo được LIverpool
Còn Chelsea thì giờ ko bao giờ so sánh được.
Vô địch C1 năm nay cơ à. Ko bao giờ. CHả qua may mắn gặp phải chú Real và Juve đang ko có điểm rơi phong độ. Còn nếu có vượt qua Vilarenla thì gặp Barca hay AC thì thôi đi chú em ạ. Té đi cho nước nó trong.
Trình độ của Arsenal giờ chỉ bằng Toteham, Bolton thôi. Mùa bóng sau thì cũng vậy. Lo vị trí thứ 4 còn ko xong. Nỗi nhục của juve thì chỉ 1 hoặc 2 tuần là hết. Còn nỗi nhục của Arsenal thì cả nhiều mùa bóng nữa. Nedved chưa có C1 nào thật. Còn Arsenal thì còn chưa bao giờ lọt vào Bán kết. CHú tuổi gì mà so sánh Arsenal với Juve.
-
-Thôi các bác bớt nóng, chấp làm gì cái loại đấy, thấy người ta sa cơ thì vào chọc ngoáy, mịa nó, em dần dần có ác cảm với Arsenal vì những
thằng như thằng này
-
Nhìn vị trí của Arsenal tại bảng xếp hạng Anh mới biết trình độ và thực lực của đội này ntn?
Tầm 100 năm nữa mới đuổi được Man U
Tầm 50 năm nữa mới theo được LIverpool
Còn Chelsea thì giờ ko bao giờ so sánh được.
Vô địch C1 năm nay cơ à. Ko bao giờ. CHả qua may mắn gặp phải chú Real và Juve đang ko có điểm rơi phong độ. Còn nếu có vượt qua Vilarenla thì gặp Barca hay AC thì thôi đi chú em ạ. Té đi cho nước nó trong.
Trình độ của Arsenal giờ chỉ bằng Toteham, Bolton thôi. Mùa bóng sau thì cũng vậy. Lo vị trí thứ 4 còn ko xong. Nỗi nhục của juve thì chỉ 1 hoặc 2 tuần là hết. Còn nỗi nhục của Arsenal thì cả nhiều mùa bóng nữa. Nedved chưa có C1 nào thật. Còn Arsenal thì còn chưa bao giờ lọt vào Bán kết. CHú tuổi gì mà so sánh Arsenal với Juve.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]45001[/snapback][/div]
Nhìn vị trí của Juven tại bảng xếp hạng S.A mới biết trình độ và thực lực của Juven như thế nào ?
Có phải thế không thưa Ngài , chuyện cười cũng phải biết phát huy đúng chỗ chứ ?
-
Nhìn vị trí của Arsenal tại bảng xếp hạng Anh mới biết trình độ và thực lực của đội này ntn?
Tầm 100 năm nữa mới đuổi được Man U
Tầm 50 năm nữa mới theo được LIverpool
Còn Chelsea thì giờ ko bao giờ so sánh được.
Vô địch C1 năm nay cơ à. Ko bao giờ. CHả qua may mắn gặp phải chú Real và Juve đang ko có điểm rơi phong độ. Còn nếu có vượt qua Vilarenla thì gặp Barca hay AC thì thôi đi chú em ạ. Té đi cho nước nó trong.
Trình độ của Arsenal giờ chỉ bằng Toteham, Bolton thôi. Mùa bóng sau thì cũng vậy. Lo vị trí thứ 4 còn ko xong. Nỗi nhục của juve thì chỉ 1 hoặc 2 tuần là hết. Còn nỗi nhục của Arsenal thì cả nhiều mùa bóng nữa. Nedved chưa có C1 nào thật. Còn Arsenal thì còn chưa bao giờ lọt vào Bán kết. CHú tuổi gì mà so sánh Arsenal với Juve.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]45001[/snapback][/div]
Vui nhể
-
Cũng không tin rằng Ars sẽ vô địch lắm, nói chung nó cứ cầm cái cup về London thì mới dám tin là sự thật. Chưa bao h nghĩ, Ars dám bán đi cầu thủ chủ lực, thậm chí có thể coi là cầu thủ quan trọng nhất của Ars mà lại có thể thành công tại châu Âu ngay lập tức, nhưng năm ngoái Liverpool bán Owen, mình cũng không tin nhưng họ lại thành công, biết đâu Ars chả vô địch.... CL mấy năm nay điên điên khùng khùng mà, hiện tại cái Ars có là sự tự tin, cũng đáng kể đấy....nhưng dù sao đó cũng chỉ là thành công nhất thời chứ không phải là thực chất, kể cả TH của Porto, cứ cho Mourinho và các cầu thủ chủ chốt ở lại, cũng chẳng bao h được đánh giá là đội bóng nặng kí của châu lục. Cuộc sống là như vậy, có những phút thăng hoa rồi chết ngay tắp lự, nhưng như thế còn hơn là Juventus của mình, suốt ngày được nghe bài ca Scandal trọng tài và dopping, nghĩ cũng thấy buồn
-
Điển hình nhất là
thằng Hy Lạp
-
Nhìn vị trí của Arsenal tại bảng xếp hạng Anh mới biết trình độ và thực lực của đội này ntn?
Tầm 100 năm nữa mới đuổi được Man U
Tầm 50 năm nữa mới theo được LIverpool
Còn Chelsea thì giờ ko bao giờ so sánh được.
Vô địch C1 năm nay cơ à. Ko bao giờ. CHả qua may mắn gặp phải chú Real và Juve đang ko có điểm rơi phong độ. Còn nếu có vượt qua Vilarenla thì gặp Barca hay AC thì thôi đi chú em ạ. Té đi cho nước nó trong.
Trình độ của Arsenal giờ chỉ bằng Toteham, Bolton thôi. Mùa bóng sau thì cũng vậy. Lo vị trí thứ 4 còn ko xong. Nỗi nhục của juve thì chỉ 1 hoặc 2 tuần là hết. Còn nỗi nhục của Arsenal thì cả nhiều mùa bóng nữa. Nedved chưa có C1 nào thật. Còn Arsenal thì còn chưa bao giờ lọt vào Bán kết. CHú tuổi gì mà so sánh Arsenal với Juve.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]45001[/snapback][/div]
Đọc bài này cười đau cả bụng.
Đúng là nóng quá mất khôn.
Mà khi đã mất khôn rồi thì chỉ toàn phát biểu những câu bã đậu thôi.
-
Arsenal rất kị những cầu thủ có lối chơi thiên hướng về kĩ thuật và chạy cánh tốt, một cầu thủ có khả năng cản phá bóng tốt ở hàng tiền vệ, có thể đưa 1 cầu thủ trung vệ có khả năng đá tiền vệ thủ lên. cơ hội nào cho Arsenal ?