Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: 23ra on March 22, 2006, 09:39 PM

Title: Kí ức buồn...
Post by: 23ra on March 22, 2006, 09:39 PM
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fvnexpress.net%2FVietnam%2FThe-thao%2F2006%2F03%2F3B9E7EFE%2Fgamb.jpg&hash=ef707eb475b835e10759abdb22de558daaa018bd)

15 - 0, người Đà Nẵng đã thay thế người Bình Định trong việc "giành" được "thất bại cao nhất" trong lịch sử Cúp C1 châu Á... Tự dưng một loạt kí ức buồn của Bóng đá Việt Nam ùa về... DunhillCup 96, Weigang và tuyển Việt Nam ra đi và trở về không kèn không trống, 2 trận Chung kết thua đầy tiếc nuối trên sân nhà... Tiger Cup 2004, tiếng xấu còn để lại đến ngàn thu... Hội chứng dựng tượng đã bóp chết bao nhiêu cầu thủ vẫn được coi là niềm hi vọng, để bây giờ T16 lại là đội bóng nhiều "sao" nhất nước...

Sao thế Việt Nam ơi...
Title: Kí ức buồn...
Post by: hitman on March 23, 2006, 08:18 AM
Có quái gì to tát đâu !!!
Chủ yếu là họ quá mạnh,còn Việt Nam mình thì luôn nghĩ "họ quá mạnh,mình có cố thêm thì cũng chỉ đến thế thôi"-thua ngay từ khi chưa ra trận !!!
Tầm thường-sao bọn cầu thủ này không có cái tinh thần của cha ông ngày xưa nhỉ
Chán !!!
Title: Kí ức buồn...
Post by: RaiSad on March 23, 2006, 08:49 AM
Quote
Có quái gì to tát đâu !!!
Chủ yếu là họ quá mạnh,còn Việt Nam mình thì luôn nghĩ "họ quá mạnh,mình có cố thêm thì cũng chỉ đến thế thôi"-thua ngay từ khi chưa ra trận !!!
Tầm thường-sao bọn cầu thủ này không có cái tinh thần của cha ông ngày xưa nhỉ
Chán !!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]41130[/snapback][/div]

Không phải đâu anh, vì người Việt Nam từ bé sinh ra đã phải ăn rau có hàm lượng kim loại cao trong khi thịt thì không đủ khiến cho cơ thể yếu hơn các nước khác thôi. Không có sức sao đá lại được?  
Title: Kí ức buồn...
Post by: basana on March 23, 2006, 10:51 AM
Quote
Không phải đâu anh, vì người Việt Nam từ bé sinh ra đã phải ăn rau có hàm lượng kim loại cao trong khi thịt thì không đủ khiến cho cơ thể yếu hơn các nước khác thôi. Không có sức sao đá lại được? 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]41140[/snapback][/div]

Thế mà cũng nói .... hồi xưa dù thua nhưng các cầu thủ đá hết mình, máu lửa. Dù thua nhưng cũng để  các cầu thủ đội bạn nể. Chứ thua 15 - 0    Lại nghĩ đến mấy chú đảo Guam khi đi thi đấu ....
Title: Kí ức buồn...
Post by: SATHUKHONGVOTINH on March 23, 2006, 11:31 AM
Bùn thật.....không chấp nhận lý do thể lực được. Chả lẽ chúng ta yếu thế sao. Chán chả biết nói gì nữa.....Nhìn đội tuyển Hàn Quốc từng thi đấu quật cường như thế nào trong 120 phút rất nhiều trận đấu ở WC2002 tôi cảm thấy bùn....Bùn quá. Tiêu cực, móc nối, bán độ, mua trọng tài, bán từ trên lãnh đạo bán xuống, yếu về thể lực lẫn tinh thần. Ôi buồn thay cho bóng đá Việt Nam.......

 



 



 


 


 


 


 


 


 
Title: Kí ức buồn...
Post by: majesty on March 23, 2006, 12:33 PM
Không những buồn mà còn cảm thấy nhục nhã cho nền bóng đá nước nhà
Như vậy mà gọi bóng đá ư.....như vậy mà được gọi là một nền bóng đá chuyên nghiệp ư ????
Và nhất là đội đã từng đoạt giải mới được tham gia thi đấu như vậy....fải chăng nền bóng đá của VN mãi mãi ko bao giờ ngóc đầu lên được ???




   
Title: Kí ức buồn...
Post by: tiamo on March 23, 2006, 03:46 PM
Quote
Không những buồn mà còn cảm thấy nhục nhã cho nền bóng đá nước nhà
Như vậy mà gọi bóng đá ư.....như vậy mà được gọi là một nền bóng đá chuyên nghiệp ư ????
Và nhất là đội đã từng đoạt giải mới được tham gia thi đấu như vậy....fải chăng nền bóng đá của VN mãi mãi ko bao giờ ngóc đầu lên được ???
   
[div align=\\\"right\\\"][snapback]41216[/snapback][/div]

 Vẫn chưa chuyên nghiệp mà  . Vẫn ở dạng chuyên nghiệp thử nghiệm thôi. Với lại cũng không thể trách họ được vì cái tiềm lực của họ không cho phép họ bung sức ra mà đá cả V.League vừa đá ở C1 châu á được.Mục tiêu quan trọng của họ vẫn là giải trong nước khi nào có đủ tiềm lực thì sẽ tiến xa  . Hi vọng vào nhưng đại gia như Bùi Tiến Dũng sẽ đầu tư tiềm lực cho họ để hình thành các Chelsea Việt Nam
Title: Kí ức buồn...
Post by: GianluigiBuffon on March 23, 2006, 06:01 PM
Thấy bảo sau vụ Sea Games vừa rồi Tiamo mua được con điện thoại 7610i. Chắc là trúng cũng kha khá. Chả thấy nói với anh em câu nào.
Title: Kí ức buồn...
Post by: tiamo on March 23, 2006, 06:38 PM
Quote
thằng này vớ vẩn....mày lấy cái từ" Chuyên nghiệp thử nghiệm" ở đâu thế

Đi ra chỗ khác nói lăng nhăng....đây là nỗi đau cảu cả dân tộc đấy
   
[div align=\\\"right\\\"][snapback]41342[/snapback][/div]


Bác không nên nói vậy .Ở VN bây giờ chưa thể chuyên nghiệp được mà chỉ là bán chuyên nghiệp nhưng ta nên gọi là chuyên nghiệp thử nghiệm cho no ra vấn đề ( mặc dù thử nghiệm cũng đã 5năm   ). Tất cả cùng đang cố gắng mà  


Quote
Thấy bảo sau vụ Sea Games vừa rồi Tiamo mua được con điện thoại 7610i. Chắc là trúng cũng kha khá. Chả thấy nói với anh em câu nào.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]41351[/snapback][/div]

 Ơ bác lại nghĩ sai cho em roài .Tinh thần dân tộc của em rất cao mà . Em cũng rất buồn khi nghe tin bọn nó bán độ nhưng phải vượt lên khó khăn và hi vọng vào những đại gia chứ
Title: Kí ức buồn...
Post by: HandsomeTu on March 27, 2006, 10:11 AM
em thì chẳng quan tâm đến bóng đá VN  chán mấy ông VN lắm,đá thì chẳng ra rì nhưng toàn làm trò thôi
Title: Kí ức buồn...
Post by: fromtd on June 07, 2006, 05:31 PM
Hừm , đã bảo là cơ chế tồi rồi thì chỉ có nước sai chỗ nào lấp chỗ ấy ( chứ đừng nói đến khắc phục ) . Nhưng đã là người VN thì phải có tinh thần lạc quan và biết vượt qua khó khăn . Chịu khó... chờ 20 năm nữa , nếu VN vẫn còn thua 15-0 đó mới là không chuyên nghiệp ! ( vì nếu đối phương nó "chuyên nghiệp" thì đã ko chơi "bẩn" đến mức chả để lại tí thể diện nào cho bạn bè quốc tế !)