Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
JFC History => JFC Archive => Bình luận Juventus 2005 -2006 => Topic started by: Alt-f4 on March 21, 2006, 12:52 PM
-
Sau chiến thắng trong đêm chủ nhật trước đối thủ Livorno, các học trò của ông Capello đang tích cực chuẩn bị đối đầu với thử thách mới vào thứ bảy này - đó là trận tiếp đội bóng màu bã trầu - AS Roma ngay tại thánh địa Delle Alpi. Với Juventus, đây là một thử thách nữa để chứng tỏ đồng thời bảo toàn ngôi hậu của mình tại Serie A; với Roma thì cũng là một cơ hội để phục hận với các Bianconeri sau thất bại 1-4 ngay tại hang hùm Olimpico.
Các học trò của thuyền trưởng Spalletti đã có một mùa giải thành công, không ngừng tăng tốc từ tháng Chạp đến tháng Hai qua đó trở thành kỷ lục gia tại giải vô địch quốc gia Italia. Sau chiến thắng trước Messina thì họ lại chịu phải gáo nước lạnh mang tên Middlesborough đến từ xứ Sương Mù tại khuôn khổ cúp UEFA. Có thể là do họ vẫn mong chờ những cái tên mang tầm quyết định như thủ quân Francesco Totti và mũi nhọn Vincenzo Montella.
Với việc vòng đấu chỉ còn 8 vòng nữa là kết thúc, Juventus đang có nhiều lợi thế để bảo vệ ngôi vô địch của mình trong mùa này khi gặp đội bóng màu bã trầu. Với lại, chính đội chủ nhà rất cần một chiến thắng để tạo đà tâm lý cho trận tiếp Arsenal vào thứ ba tới.
-
Roma hiện đang sa sút phong độ, Juve thì trận vừa rồi chơi khá được, lại có lợi thế sân nhà. Nhưng trời biết kết quả thế nào...
-
Thực sự đây là 1 trận đấu khó đoán. Roma bây giờ hoàn toàn khác Roma để thua Juve 1-4 ngay tại Olimpico!
Ngoài trận thua đau đớn trc Boro (từ này dùng hoàn toàn chính xác đấy, vì nếu ai có xem trận này thì sẽ thấy Roma xứng đáng với 1 chiến thắng đậm hơn thế!), thì Roma 0 phải là đội bóng có nhiều vấn đề hay yếu kém gì! Không có Totti và Vicenzo, Roma vẫn có 1 đội hình trẻ cực kì triển vọng, có thể là tương lai huy hoàng của bóng đá TG. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Roma sẽ đá 1 trận sòng phẳng với Juve mà 0 cần đến nh~ nhân tố quan trọng kia!
Với tôi, đây là 1 trận đấu 0 lấy j làm vui vẻ vì tôi yêu quý cả 2 đội, tôi vừa muốn Juve sớm giành ngôi vô địch lại vừa muốn Roma tiếm chỗ của Fio, 1 KQ hoà là điều 0 thể chấp nhận, dù sao vào giờ phút này tôi nghĩ rằng Roma cần chiến thắng hơn! Vậy I am for Roma! Forza Giallorossi!
-
Thực sự đây là 1 trận đấu khó đoán. Roma bây giờ hoàn toàn khác Roma để thua Juve 1-4 ngay tại Olimpico!
Ngoài trận thua đau đớn trc Boro (từ này dùng hoàn toàn chính xác đấy, vì nếu ai có xem trận này thì sẽ thấy Roma xứng đáng với 1 chiến thắng đậm hơn thế!), thì Roma 0 phải là đội bóng có nhiều vấn đề hay yếu kém gì! Không có Totti và Vicenzo, Roma vẫn có 1 đội hình trẻ cực kì triển vọng, có thể là tương lai huy hoàng của bóng đá TG. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Roma sẽ đá 1 trận sòng phẳng với Juve mà 0 cần đến nh~ nhân tố quan trọng kia!
Với tôi, đây là 1 trận đấu 0 lấy j làm vui vẻ vì tôi yêu quý cả 2 đội, tôi vừa muốn Juve sớm giành ngôi vô địch lại vừa muốn Roma tiếm chỗ của Fio, 1 KQ hoà là điều 0 thể chấp nhận, dù sao vào giờ phút này tôi nghĩ rằng Roma cần chiến thắng hơn! Vậy I am for Roma! Forza Giallorossi!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40680[/snapback][/div]
, Nedved đâu có đá cho Roma nhỉ? Juve có 1 số cổ đọng viên khá đặc biệt!
-
Kệ chúng nó, ta cứ làm 3 điểm đút túi cái đã he he
-
Sẽ là cách biệt 4 bàn cho Juve chăng,nhưng lối chơi của Juve thời gian qua thật ko ổn định,thắng lợi này sẽ giúp đoàn quân của Capelo có hưng phấn trước trận lượt đi Champion gặp Arsenal
-
Nhưng cầu may cho túi ko bị thủng
-
Roma chỉ là tép riu trước bước chân của Juve. Những đội bóng trẻ và thiếu bản lĩnh không thể gây khó dễ cho Juve được. Chắc chắn Juve sẽ thắng trận này.
-
Roma chỉ là tép riu trước bước chân của Juve. Những đội bóng trẻ và thiếu bản lĩnh không thể gây khó dễ cho Juve được. Chắc chắn Juve sẽ thắng trận này.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40789[/snapback][/div]
Em cũng nghĩ juve sẽ thắng vì một Roma không thủ lĩnh chỉ bắt nạt được những đội yếu thôi còn nếu chịu sức ép nhiều thì họ sẽ không đứng vững được đâu. 2-0 cho juve
-
-Mạnh mồm quá đấy các bác, Ibra và Vieira sa sút, 2 cánh thì thiếu người nghiêm trọng, 1 chiến thắng tối thiểu là quá tốt rồi, Roma bây giờ đâu giống như đầu mùa, ai nói những đội bóng trẻ ko gây khó dễ cho Juve được, quá nhiều lần chúng ta được chứng kiến hàng hậu vệ của juve phải khổ sở trước những tay có tốc độ và kĩ thuật, mà loại này thì Roma ko thiếu
-Juve liệu có tạo được nhiều sức ép như Milan ko, vậy mà cuối cùng Milan cũng phải ôm hận trước Roma đấy
-
Hehe, chỉ có dại mới đá ép sân Roma. Họ có sức trẻ, có nhiệt tình nên đá fản công rất tốt. Juve với lối đá chậm, chắc sẽ giải mã Roma thêm lần nữa trong mùa giải này.
-
Roma đẳng cấp nào có đâu. Ko Totti còn nhạt nữa. Juve trận tới ko nuốt sống Roma thì chắc là do sự cố kĩ thuật vớ vẩn nào đó thôi chứ về cả lí thuyết lẫn thực lực, Juve > Roma. Nghĩ là 2-0.
-
Sau trận đấu với Roma còn phải chuẩn bị cho trận đấu trên sân Highbury nữa. Chơi phòng ngự phản công và kết thúc trận đấu với tỷ số 1-0 là đủ. Mấy trận gần đây Juve thường xuyên để thủng lưới. Hàng phòng ngự không còn vững chắc như đầu mùa nên Juve cần thận trọng trước Roma.
-
Tôi dự đoán hoà. Capello bít rằng ko nên tung hết sức và bài trong trận này. Hơn nữa ông cũng muốn tiếp tục thử thách hàng phòng ngự Juventus trước khi gặp Arsenal. Lối chơi Roma và Arsenal đều thiên về tấn công, phải chăng kết quả của trận này sẽ gần với kết quả của trận Arsenal.
ôi trời... hy vọng Juventus có kết quả tốt đẹp trước Roma.
-
Juve se thắng thôi! người ghi bàn không ai khác là Alex!!!
-
Chưa chắc. Tuy nhiên Juve vẫn đc đánh giá cao hơn trong cuộc đụng độ này. Cho dù Ibra và Vieira sa sút, nhưng Juve ko thiếu những người có thể tạo nên bất ngờ. Và nên nhớ, trên sân Juve có 14 cầu thủ chứ ko phải 11!
-
Chưa chắc. Tuy nhiên Juve vẫn đc đánh giá cao hơn trong cuộc đụng độ này. Cho dù Ibra và Vieira sa sút, nhưng Juve ko thiếu những người có thể tạo nên bất ngờ. Và nên nhớ, trên sân Juve có 14 cầu thủ chứ ko phải 11![/color]
[div align=\\\"right\\\"][snapback]41049[/snapback][/div]
Ý của chú là sao?
-
Chưa chắc. Tuy nhiên Juve vẫn đc đánh giá cao hơn trong cuộc đụng độ này. Cho dù Ibra và Vieira sa sút, nhưng Juve ko thiếu những người có thể tạo nên bất ngờ. Và nên nhớ, trên sân Juve có 14 cầu thủ chứ ko phải 11!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]41049[/snapback][/div]
Quá Hay! Em nghĩ mãi cũng chỉ có 13 thôi, giờ thêm 1 chú nào nữa cho đủ 14?
-
Chú Ancelotti
-
Quá Hay! Em nghĩ mãi cũng chỉ có 13 thôi, giờ thêm 1 chú nào nữa cho đủ 14?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]41110[/snapback][/div]
Đó là chú .. Gianliuca_left
-
Chú Ancelotti
[div align=\\\"right\\\"][snapback]41120[/snapback][/div]
Lão già Ancelotti chỉ chờ J sảy chân để đục nước béo cò thôi!
-
Khán giả 12 , trọng tài 13 , chú Gianliuca là đủ 14
2-0 nghiêng về Juve , một tỉ số không hề bất ngờ . Roma đến hồi suy thoái há há .
-
Chú Ancelotti
[div align=\\\"right\\\"][snapback]41120[/snapback][/div]
Vớ vẩn. Ance sao lại có ở đây ? Ko lôi Milan vào cuộc chiến của Juve nhá.
-
Dù sao 80 điểm vẫn là một con số đẹp!! Juve sẽ thắng mà không cần trọng tài
-
Không , vẫn cần chứ , 19 đội còn lại không cầm thì mình cần, sao lại chê chứ . Quà đấy .
-
Sân nhà, khán giả nhà và dù phong độ gần đây không còn cao như đầu mùa nhưng cũng đủ sức đánh bại Roma
-
Thắng kiểu nào ko quan trọng bằng 3 điểm,cứ ok đã
-
Thắng là cái chắc rồi , không hiểu Roma ai có khả năng ghi bàn đây ??? Không bị thủng lưới và ghi bàn vào lưới một Roma đang chững lại, nhiệm vụ có vẻ dễ dàng cho Juventus .
-
Dễ thì không phải dễ mà khó thì cũng chẳng phải khó. Dễ là vì với thực lực của Juve, nếu bung sức ra đá thì Roma dẹp lép ngay, còn khó là vì còn chuẩn bị sức cho trận gặp Arsenal nên có thể họ sẽ không đá hết sức, sẽ ghi một bàn rồi đá cầm chừng, chỉ cần chểnh mảng và chủ quan một chút thôi là bị gỡ ngay. Dù sao không quan tâm lắm kết quả trận này, thắng thua hòa cũng chẳng sao nếu trận đấu với Arsenal có kết quả tích cực
-
Trận này chúng ta sẽ chơi cầm chừng vì đường đua đến Scu đã tạm yên ổn - Chủ trương kô đựợc phá sức nhiều cho trận này. Mục tiêu năm nay của chúng ta là C1 - đó là mục tiêu quan trọng nhất của mùa năm nay.
Đơn giản chỉ vậy.
-
Thế là hoà 1-1. KQ chả ai mong cả!
Tôi hâm quá, 0 xem h1 lại đi xem h2, nên chả bít h1 có cái j hay ho!
Chỉ bít có bàn thắng của Emer! Và.... híc híc thẻ đỏ của Pavel!
có ai đó tường thuật lại dùm tôi với! Sao lại đến mức xơi thẻ thế 0 bít!