Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

JFC History => JFC Archive => Bình luận Juventus 2005 -2006 => Topic started by: mien_pavel on March 14, 2006, 02:40 PM

Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: mien_pavel on March 14, 2006, 02:40 PM
Tôi yêu Juve, tôi yêu Juve, Forza Juve!! Đó là câu cửa miệng của bất kì 1 CĐV nào của Juventus, dĩ nhiên, một khi họ đã khoác lên mình chiếc áo trắng đen của Bà đầm già và tuyên bố với mọi ng "tôi là 1 Bianconeri"!
Tôi cũng vậy, các bạn tôi đều biết tôi là 1 Bian vì tôi nói với họ như vậy, và vì ngày nào tôi cũng ba hoa đủ thứ chuyện mà tôi biết về đội bóng!
Thế nhưng có phải tôi đang ngộ nhận một cách thảm hại, khi mà ngay tại diễn đàn JFCvn này, mọi ng đều mau chóng nhận ra tôi .... không hề dành tình cảm thực sự cho Juve! Phải, chính tôi cũng 0 thể hiểu tại sao tôi lại có thể chọc ngoáy "đội bóng yêu quý" của mình 1 cách ác độc như vậy, có lẽ chỉ có 1 cách giải thích duy nhất: tôi hề 0 yêu Juve! Xin lỗi, nhg thực tình tôi 0 thể chịu đc cái kiểu chơi lúc nào cũng khiến tôi "ngứa mắt" vì lâu ngày quen xem bđá Anh, tôi 0 thể chịu nổi cả Zlatan lẫn David vì ghét cay ghét đắng đội tuyển QG 2 nc đó, tôi 0 thích cái cách Juve thường xuyên giành thắng lợi 1 cách 0 xứng đáng và 0 minh bạch! Tất cả, tất cả giải thích tại sao ngày xưa Juve là đội mà tôi ghét nhất tại Serie A!
Thế rồi đùng 1 cái Pavel đến với Juve và tôi đã bị sốc, thực sự bị sốc mạnh, và thế là tôi bắt đầu học cách yêu mến đội bóng mà mình ghét bỏ, đó là bởi vì ngày đó tôi còn có 1 cô bạn cực kì yêu Del Piero. Đó là con đường đưa tôi đến với Juve, nhg rồi mọi chuyện sẽ ra sao nếu Pavel giải nghệ?.....?
Đó là câu hỏi luôn khiến tôi phải suy nghĩ! Tôi nói với lũ bạn mình rằng rồi tôi sẽ xem bđá như 1 thằng con trai cho chúng nó xem, 0 cầu thủ nào hết, sẽ chỉ vì 1 đội bóng, thế là tôi sẽ lựa chọn, chọn ai đây giữa những cái tên: Juve, AS Roma và đặc biệt, Liverpool! Tôi yêu những con quỷ đỏ từ ngày mới biết TG bđá là cái gì, từ thời hoàng kim của Jamie Redknapp cho đến vương triều TBN của Rafa! Tôi đã nghĩ mình sẽ ghét Liver vì "dám" loại Pavel của tôi ra khỏi mùa C1 năm ngoái, nhg rồi tất cả thay đổi, trận CK cũng khiến tôi vui như bất kì 1 CĐV thực sự nào của Liver! Đấy, trg khi năm 2003 chỉ vì 0 có Pavel trg trận CK mà tôi chẳng hề thấy quá phiền lòng khi AC đánh bại "đội bóng yêu quý"! Có phải tôi đã lựa chọn? Bây giờ cô bạn ngày nào 0 còn ở bên tôi nữa, Pavel cũng sắp giã từ sân cỏ và TG bđá rồi sẽ 0 còn ý nghĩa nhiều với tôi như nó đang có bây giờ, tôi chỉ muốn nói 1 điều rằng cái cầu nối giữa tôi và Jue ngày càng trở nên chông chênh, tôi cần giúp đỡ!
Tôi cũng muốn cảm ơn và xin lỗi mọi ng vì tất cả. Xin lỗi vì thói "chọc ngoáy" của mình, và cảm ơn vì mọi ng đã cho tôi một hi vọng mới, 1 sợi dây mới buộc vào chiếc cầu nối chông chênh của tôi, cảm ơn vì đã cho tôi chỗ để nói, để giãi bày tâm sự mình!
Còn thời gian từ nay đến 2008 (hi vọng thế) để tôi suy nghĩ, hi vọng rồi tôi sẽ ra đc 1 quyết định đúng đắn để sau này 0 phải hối tiếc! Chân thành cảm ơn!
Forza Pavel! Hi vọng vào tương lai vậy....!
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: Alt-f4 on March 14, 2006, 03:27 PM
Quote
Tôi yêu Juve, tôi yêu Juve, Forza Juve!! Đó là câu cửa miệng của bất kì 1 CĐV nào của Juventus, dĩ nhiên, một khi họ đã khoác lên mình chiếc áo trắng đen của Bà đầm già và tuyên bố với mọi ng "tôi là 1 Bianconeri"!
Tôi cũng vậy, các bạn tôi đều biết tôi là 1 Bian vì tôi nói với họ như vậy, và vì ngày nào tôi cũng ba hoa đủ thứ chuyện mà tôi biết về đội bóng!
Thế nhưng có phải tôi đang ngộ nhận một cách thảm hại, khi mà ngay tại diễn đàn JFCvn này, mọi ng đều mau chóng nhận ra tôi .... không hề dành tình cảm thực sự cho Juve! Phải, chính tôi cũng 0 thể hiểu tại sao tôi lại có thể chọc ngoáy "đội bóng yêu quý" của mình 1 cách ác độc như vậy, có lẽ chỉ có 1 cách giải thích duy nhất: tôi hề 0 yêu Juve! Xin lỗi, nhg thực tình tôi 0 thể chịu đc cái kiểu chơi lúc nào cũng khiến tôi "ngứa mắt" vì lâu ngày quen xem bđá Anh, tôi 0 thể chịu nổi cả Zlatan lẫn David vì ghét cay ghét đắng đội tuyển QG 2 nc đó, tôi 0 thích cái cách Juve thường xuyên giành thắng lợi 1 cách 0 xứng đáng và 0 minh bạch! Tất cả, tất cả giải thích tại sao ngày xưa Juve là đội mà tôi ghét nhất tại Serie A!
Thế rồi đùng 1 cái Pavel đến với Juve và tôi đã bị sốc, thực sự bị sốc mạnh, và thế là tôi bắt đầu học cách yêu mến đội bóng mà mình ghét bỏ, đó là bởi vì ngày đó tôi còn có 1 cô bạn cực kì yêu Del Piero. Đó là con đường đưa tôi đến với Juve, nhg rồi mọi chuyện sẽ ra sao nếu Pavel giải nghệ?.....?
Đó là câu hỏi luôn khiến tôi phải suy nghĩ! Tôi nói với lũ bạn mình rằng rồi tôi sẽ xem bđá như 1 thằng con trai cho chúng nó xem, 0 cầu thủ nào hết, sẽ chỉ vì 1 đội bóng, thế là tôi sẽ lựa chọn, chọn ai đây giữa những cái tên: Juve, AS Roma và đặc biệt, Liverpool! Tôi yêu những con quỷ đỏ từ ngày mới biết TG bđá là cái gì, từ thời hoàng kim của Jamie Redknapp cho đến vương triều TBN của Rafa! Tôi đã nghĩ mình sẽ ghét Liver vì "dám" loại Pavel của tôi ra khỏi mùa C1 năm ngoái, nhg rồi tất cả thay đổi, trận CK cũng khiến tôi vui như bất kì 1 CĐV thực sự nào của Liver! Đấy, trg khi năm 2003 chỉ vì 0 có Pavel trg trận CK mà tôi chẳng hề thấy quá phiền lòng khi AC đánh bại "đội bóng yêu quý"! Có phải tôi đã lựa chọn? Bây giờ cô bạn ngày nào 0 còn ở bên tôi nữa, Pavel cũng sắp giã từ sân cỏ và TG bđá rồi sẽ 0 còn ý nghĩa nhiều với tôi như nó đang có bây giờ, tôi chỉ muốn nói 1 điều rằng cái cầu nối giữa tôi và Jue ngày càng trở nên chông chênh, tôi cần giúp đỡ!
Tôi cũng muốn cảm ơn và xin lỗi mọi ng vì tất cả. Xin lỗi vì thói "chọc ngoáy" của mình, và cảm ơn vì mọi ng đã cho tôi một hi vọng mới, 1 sợi dây mới buộc vào chiếc cầu nối chông chênh của tôi, cảm ơn vì đã cho tôi chỗ để nói, để giãi bày tâm sự mình!
Còn thời gian từ nay đến 2008 (hi vọng thế) để tôi suy nghĩ, hi vọng rồi tôi sẽ ra đc 1 quyết định đúng đắn để sau này 0 phải hối tiếc! Chân thành cảm ơn!
Forza Pavel! Hi vọng vào tương lai vậy....!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39286[/snapback][/div]
Vâng - chúng ta phải luôn hy vọng và ước mơ. Bạn hy vọng và tôi cũng hy vọng. Cùng nhau nối vòng tay lớn nhé ...    Nào Bạn....mien_pavel.
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: RaiSad on March 14, 2006, 06:05 PM
Nedved sắp giã từ sân cỏ, điều này cũng là tất nhiên vì cầu thủ nào chả có lúc phải nghỉ thi đấu. nhiều người thích 1 đội bóng vì thích 1 cầu thủ nào đó, nhiều lắm! Nhưng cầu thủ có thể đến rồi lại đi, ngưởi này đi thì sẽ có người khác đến. Dù thế nào thì bản thân đội bóng đó cũng vẫn tồn tại mãi, trở thành lịch sử và những cầu thủ là 1 phẫn của đội bóng tồn tại mãi đó. Nedved có nghỉ đá thì những gì anh làm cho Juve cũng như những gì Juve làm cho Nedved vẫn không thể mất đi hay bị quên lãng ( ít nhất là đối với các bianconeri   ). Vì vậy, chúc cho chị vẫn giữ gìn tình yêu với Juve ngay cả khi Nedved giã từ sân cỏ.
Hình như Nedved có ý định kêt thúc sự nghiệp tại Juve mà, biết đâu về sau anh không đá bóng nữa vẫn gắn bó với Juve bắng cách khác như làm HLV hay BLV bóng đá Ý thì sao?  
Bản thân em cũng thấy rất vui vì biết đến diễn đàn JFC mặc dù em là 1 Rosso (tự nhận như vậy) chắc tại vì máu em màu đỏ và tóc em màu đen. Khi nào em bị máu trắng thì có lẽ       . JFC rất hay và có nhiều thành viên cũng rất quái!  
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: minh1103 on March 15, 2006, 12:19 AM
Tình cảm đến với bóng đá cũng như tình cảm đến với một con người, không thể tự gò ép được. Theo tôi cảm nhận, phần lớn những người yêu Juve là những người có tình cảm chủ yếu theo chiều sâu, ít khi biểu lộ cảm xúc về đội bóng nhất. Thực sự rất khó để một ai đó thích Juve vì nhiều người cho rằng họ đá không đẹp. Tôi không cần nhiều vật dụng liên quan đến Juve, không cần ngày nào cũng phải mặc áo Juve ra đường cũng chẳng cần nói với ai tôi thích Juve. Cái triết lý, cái tính cách đội bóng đã ấn tượng với tôi và dù rằng không phủ nhận tôi thích Del Piero nhưng kể cả khi anh giải nghệ, tôi tin rằng Juve vẫn có phong thái và những tính cách như giờ tôi yêu mến. Một sợi chỉ vô hình kéo tôi và nhiều cổ động viên khác của "Bà Đầm Già" vẫn có thể nhận ra nhau mà không cần lên tiếng. Vâng nôm na có thể coi đó là tình yêu không lời. Chúc bạn sớm định hướng được tình cảm với đội bóng mình yêu thích vì tôi thấy bạn cũng là 1 cổ động viên khá nhiệt huyết với bóng đá. That's all
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: Fly on March 15, 2006, 10:21 AM
Tôi thực sự ko phải là một bainconeri. Thật tiếc  
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: ohoho on March 15, 2006, 10:49 AM
Bạn mien-pavel cũng tự biết mình không thích juventus, bạn không nên lừa dối bản thân làm gì. Thích một cầu thủ mà ghét câu lạc bộ cầu thủ đó đang đá cũng là chuyện rất bình thường. Tớ rất ngưỡng mộ tài nghệ của Ronadinho nhưng tớ tuyệt đối không thích Barca. Bạn không thích lối chơi của Jeventus là vì bạn không hợp với nó, có lẽ thứ bóng đá tấn công kiểu Anh, không thực dụng quá mức sẽ hợp với bạn hơn. Hãy dứt khoát về lựa chọn của mình. Không yêu juventus không có gì là xấu, và cũng không to tát gì, đó đơn giản chỉ là vấn đề sở thích. Hãy cổ vũ cho đội bóng bạn thích. Chúc vui.
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: mien_pavel on March 17, 2006, 09:53 AM
Cám ơn mọi ng rất nhiều. Tôi 0 ghét Juve và tôi cũng 0 khẳng định mình 0 phải là Juvetina. Tôi chỉ đang phân vân, nhg mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, giờ đây tôi vẫn đang là "ng của Juve", ít nhất là vì Pavel!
Năm nay Juve sẽ vô địch Serie A và C1! yooooooo!
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: minh1103 on March 17, 2006, 10:28 AM
thôi chết, bao lâu rồi mới để ý thấy mien_pavel giới tính là con gái, con gái mà thích juve thì đúng là hơi bị hiếm, mien_pavel ko phải ngoại lệ. Đó là lý do vì sao mà JFC luôn hiếm con gái hơn các FC khác
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: mainoel on March 17, 2006, 12:39 PM
Tớ thích Juve! Còn tớ yêu Barca! Thế có khổ cho JFC không cơ chứ?
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: HandsomeTu on March 17, 2006, 02:23 PM
ặc ặc ,với em thì Juve là No1 thích phong cách của Juve,thích lối đá của Juve,yêu Alex:D ==> i'm a real Bianconeri
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: tiamo on March 17, 2006, 02:24 PM
Quote
Tớ thích Juve! Còn tớ yêu Barca! Thế có khổ cho JFC không cơ chứ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39762[/snapback][/div]

Ơ kể cũng khổ thật   .
 Ơ mình có là juventini không nhể?  
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: mien_pavel on March 17, 2006, 02:56 PM
Quote
thôi chết, bao lâu rồi mới để ý thấy mien_pavel giới tính là con gái, con gái mà thích juve thì đúng là hơi bị hiếm, mien_pavel ko phải ngoại lệ. Đó là lý do vì sao mà JFC luôn hiếm con gái hơn các FC khác
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39723[/snapback][/div]
Híc, tớ thông cảm cho đồng chí, đồng chí đâu phải ng đầu tiên nhầm nhọt vậy đâu, nhiều đứa còn tin tớ là con rai sái cả cổ í chớ, dù căng biển to đùng: giới tính con gái rồi mà chả ăn thua vì: ở dđ nhiều đứa reg nick giả gái quá!
Nhg đấy là tgian đầu thôi, còn bi h thì chả đứa nào nhầm nữa!  (trừ đồng chí!)

Tôi hình như số hơi xui thì phải, cả Liver và Roma đều lãnh đủ rồi, còn mỗi Juve híc híc!
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: HandsomeTu on March 17, 2006, 03:11 PM
Quote
Híc, tớ thông cảm cho đồng chí, đồng chí đâu phải ng đầu tiên nhầm nhọt vậy đâu, nhiều đứa còn tin tớ là con rai sái cả cổ í chớ, dù căng biển to đùng: giới tính con gái rồi mà chả ăn thua vì: ở dđ nhiều đứa reg nick giả gái quá!
Nhg đấy là tgian đầu thôi, còn bi h thì chả đứa nào nhầm nữa!  (trừ đồng chí!)

Tôi hình như số hơi xui thì phải, cả Liver và Roma đều lãnh đủ rồi, còn mỗi Juve híc híc!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39817[/snapback][/div]
đề nghị chị xê ra nhé  kô Juve của em lại bị loại  hĩ hĩ khi nào Juve đá yêu cầu kô đuợc xem trực tiếp kô thi Juve toi,nguời gì mà số đen quá vậy
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: SATHUKHONGVOTINH on March 18, 2006, 08:38 AM
Quote
Híc, tớ thông cảm cho đồng chí, đồng chí đâu phải ng đầu tiên nhầm nhọt vậy đâu, nhiều đứa còn tin tớ là con rai sái cả cổ í chớ, dù căng biển to đùng: giới tính con gái rồi mà chả ăn thua vì: ở dđ nhiều đứa reg nick giả gái quá!
Nhg đấy là tgian đầu thôi, còn bi h thì chả đứa nào nhầm nữa!  (trừ đồng chí!)

Tôi hình như số hơi xui thì phải, cả Liver và Roma đều lãnh đủ rồi, còn mỗi Juve híc híc!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39817[/snapback][/div]
@mien_pavel: Mùa giải sau có khi Pavel sang Chelsea đấy. Chắc em sắp thành fan của Chelsea mất....
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: Sleeping_Sun on March 18, 2006, 08:46 AM
Quote
Tôi yêu Juve, tôi yêu Juve, Forza Juve!! Đó là câu cửa miệng của bất kì 1 CĐV nào của Juventus, dĩ nhiên, một khi họ đã khoác lên mình chiếc áo trắng đen của Bà đầm già và tuyên bố với mọi ng "tôi là 1 Bianconeri"!
Tôi cũng vậy, các bạn tôi đều biết tôi là 1 Bian vì tôi nói với họ như vậy, và vì ngày nào tôi cũng ba hoa đủ thứ chuyện mà tôi biết về đội bóng!
Thế nhưng có phải tôi đang ngộ nhận một cách thảm hại, khi mà ngay tại diễn đàn JFCvn này, mọi ng đều mau chóng nhận ra tôi .... không hề dành tình cảm thực sự cho Juve! Phải, chính tôi cũng 0 thể hiểu tại sao tôi lại có thể chọc ngoáy "đội bóng yêu quý" của mình 1 cách ác độc như vậy, có lẽ chỉ có 1 cách giải thích duy nhất: tôi hề 0 yêu Juve! Xin lỗi, nhg thực tình tôi 0 thể chịu đc cái kiểu chơi lúc nào cũng khiến tôi "ngứa mắt" vì lâu ngày quen xem bđá Anh, tôi 0 thể chịu nổi cả Zlatan lẫn David vì ghét cay ghét đắng đội tuyển QG 2 nc đó, tôi 0 thích cái cách Juve thường xuyên giành thắng lợi 1 cách 0 xứng đáng và 0 minh bạch! Tất cả, tất cả giải thích tại sao ngày xưa Juve là đội mà tôi ghét nhất tại Serie A!
Thế rồi đùng 1 cái Pavel đến với Juve và tôi đã bị sốc, thực sự bị sốc mạnh, và thế là tôi bắt đầu học cách yêu mến đội bóng mà mình ghét bỏ, đó là bởi vì ngày đó tôi còn có 1 cô bạn cực kì yêu Del Piero. Đó là con đường đưa tôi đến với Juve, nhg rồi mọi chuyện sẽ ra sao nếu Pavel giải nghệ?.....?
Đó là câu hỏi luôn khiến tôi phải suy nghĩ! Tôi nói với lũ bạn mình rằng rồi tôi sẽ xem bđá như 1 thằng con trai cho chúng nó xem, 0 cầu thủ nào hết, sẽ chỉ vì 1 đội bóng, thế là tôi sẽ lựa chọn, chọn ai đây giữa những cái tên: Juve, AS Roma và đặc biệt, Liverpool! Tôi yêu những con quỷ đỏ từ ngày mới biết TG bđá là cái gì, từ thời hoàng kim của Jamie Redknapp cho đến vương triều TBN của Rafa! Tôi đã nghĩ mình sẽ ghét Liver vì "dám" loại Pavel của tôi ra khỏi mùa C1 năm ngoái, nhg rồi tất cả thay đổi, trận CK cũng khiến tôi vui như bất kì 1 CĐV thực sự nào của Liver! Đấy, trg khi năm 2003 chỉ vì 0 có Pavel trg trận CK mà tôi chẳng hề thấy quá phiền lòng khi AC đánh bại "đội bóng yêu quý"! Có phải tôi đã lựa chọn? Bây giờ cô bạn ngày nào 0 còn ở bên tôi nữa, Pavel cũng sắp giã từ sân cỏ và TG bđá rồi sẽ 0 còn ý nghĩa nhiều với tôi như nó đang có bây giờ, tôi chỉ muốn nói 1 điều rằng cái cầu nối giữa tôi và Jue ngày càng trở nên chông chênh, tôi cần giúp đỡ!
Tôi cũng muốn cảm ơn và xin lỗi mọi ng vì tất cả. Xin lỗi vì thói "chọc ngoáy" của mình, và cảm ơn vì mọi ng đã cho tôi một hi vọng mới, 1 sợi dây mới buộc vào chiếc cầu nối chông chênh của tôi, cảm ơn vì đã cho tôi chỗ để nói, để giãi bày tâm sự mình!
Còn thời gian từ nay đến 2008 (hi vọng thế) để tôi suy nghĩ, hi vọng rồi tôi sẽ ra đc 1 quyết định đúng đắn để sau này 0 phải hối tiếc! Chân thành cảm ơn!
Forza Pavel! Hi vọng vào tương lai vậy....!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39286[/snapback][/div]

 Ơ , bạn này cũng thích Liv àh ? Hihi , giống tớ thía   ! Tớ ít khi xem bóng đá Ý lắm , chỉ có ĐTQG thì còn xem ( khổ , tại mấy anh í giống angel quá cơ   ) . Cấp CLB thật sự tớ chỉ thích Liv và Bayern , vì sao lại thích thì tớ cũng chịu , ko giải thích được    , xem thì thích thôi , nhể ?  

 Juve , ơ , tớ hông fải antijuve nhưng chắc cũng hông fải Bianconeri đâu      
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: Fly on March 18, 2006, 09:34 AM
Con gái thích Juve chủ yếu là nhờ có Alex hoặc Baggio (trước kia). Chứ nói thật rất ít con gái yêu nổi style của Bà đầm già. Chỉ đến khi yêu Alex đẹp zai trong đội hình ấy, dần dần tình yêu Juve mới ngấm vào lòng ----> thành juventina lúc nào cũng ko bít. Nếu bây h Alex chuyển đi, có lẽ những juventina cũng chẳng thể chối bỏ t/y Juve trong mình. Vì yêu rồi thì biết làm sao ???

Bây h Nesta của em dù có rời Milan đi chăng nữa thì tình yêu với Milan chẳng bao h suy giảm. Vì đã trót yêu rồi nên ko thể có 1 chọn lựa nào khác.

>>> Miên_Pavel: Ơ em tưởng chị thích Juve chứ ? Pavel gắn bó với J lâu thế cơ mà. Đứa bạn em cũng là fan của Nedved á, nó vì Nedved mà hâm mộ Juve chứ hồi xửa xưa, nó đã từng đâm đầu thích real và cả chelsea bi h nữa, ặc. Chung quy những ai (là con gái) yêu Nedved thì chỉ yêu mình anh ấy thôi. Đội bóng của anh ấy là sự thay đổi t/y theo chu kì chuyển nhượng, nhỉ   Mà hồi trc', Sandro với Pavel đã từng là đồng đội với nhau ở Lazio cơ đấy.
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: tiamo on March 18, 2006, 04:04 PM
Quote
.

>>> Miên_Pavel: Ơ em tưởng chị thích Juve chứ ? Pavel gắn bó với J lâu thế cơ mà. Đứa bạn em cũng là fan của Nedved á, nó vì Nedved mà hâm mộ Juve chứ hồi xửa xưa, nó đã từng đâm đầu thích real và cả chelsea bi h nữa, ặc. Chung quy những ai (là con gái) yêu Nedved thì chỉ yêu mình anh ấy thôi. Đội bóng của anh ấy là sự thay đổi t/y theo chu kì chuyển nhượng, nhỉ   Mà hồi trc', Sandro với Pavel đã từng là đồng đội với nhau ở Lazio cơ đấy.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39926[/snapback][/div]

 Hình như  Miên_Pavel chuyển sang thích M.Hải Phòng roài vì nghe đâu pavel sắp đầu quân cho HP   ( pavel nhỉ)  
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: mien_pavel on March 18, 2006, 04:58 PM
Quote
Con gái thích Juve chủ yếu là nhờ có Alex hoặc Baggio (trước kia). Chứ nói thật rất ít con gái yêu nổi style của Bà đầm già. Chỉ đến khi yêu Alex đẹp zai trong đội hình ấy, dần dần tình yêu Juve mới ngấm vào lòng ----> thành juventina lúc nào cũng ko bít. Nếu bây h Alex chuyển đi, có lẽ những juventina cũng chẳng thể chối bỏ t/y Juve trong mình. Vì yêu rồi thì biết làm sao ???

Bây h Nesta của em dù có rời Milan đi chăng nữa thì tình yêu với Milan chẳng bao h suy giảm. Vì đã trót yêu rồi nên ko thể có 1 chọn lựa nào khác.

>>> Miên_Pavel: Ơ em tưởng chị thích Juve chứ ? Pavel gắn bó với J lâu thế cơ mà. Đứa bạn em cũng là fan của Nedved á, nó vì Nedved mà hâm mộ Juve chứ hồi xửa xưa, nó đã từng đâm đầu thích real và cả chelsea bi h nữa, ặc. Chung quy những ai (là con gái) yêu Nedved thì chỉ yêu mình anh ấy thôi. Đội bóng của anh ấy là sự thay đổi t/y theo chu kì chuyển nhượng, nhỉ   Mà hồi trc', Sandro với Pavel đã từng là đồng đội với nhau ở Lazio cơ đấy.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39926[/snapback][/div]

Chị cám ơn cô bé nhé chỉ có điều cô bé nói hơi cay đấy!  Dẫu sao chị cũng đang suy nghĩ mà, đã quyết định đâu. Đúng thế, nên trc chị mới tưởng chị em mình đã từng là đồng đội (hoá ra 0 phải)!  

Quote
Hình như  Miên_Pavel chuyển sang thích M.Hải Phòng roài vì nghe đâu pavel sắp đầu quân cho HP   ( pavel nhỉ)  
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40018[/snapback][/div]
Láo vừa thôi 0 em 0 nể ông anh đâu, liệu hồn!  

To sleeping sun : tớ và đồng chí cùng phe rồi
you'll never walk alone! Liverpool!
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: tiamo on March 19, 2006, 09:45 AM
Quote
:
Láo vừa thôi 0 em 0 nể ông anh đâu, liệu hồn!  

[div align=\\\"right\\\"][snapback]40031[/snapback][/div]

 Bạo lực, dám doạ cả linh hồn đáng iu như anh chứ  .

 Anh thấy BLĐ M. HP đang có ý định bay sang Turin thương thảo vói Moggi về tương lai của Pavel khi anh ấy hết hợp đồng với juve mừ :grin:
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: mainoel on March 19, 2006, 10:06 AM
Quote
Con gái thích Juve chủ yếu là nhờ có Alex hoặc Baggio (trước kia). Chứ nói thật rất ít con gái yêu nổi style của Bà đầm già. Chỉ đến khi yêu Alex đẹp zai trong đội hình ấy, dần dần tình yêu Juve mới ngấm vào lòng ----> thành juventina lúc nào cũng ko bít. Nếu bây h Alex chuyển đi, có lẽ những juventina cũng chẳng thể chối bỏ t/y Juve trong mình. Vì yêu rồi thì biết làm sao ???

[div align=\\\"right\\\"][snapback]39926[/snapback][/div]

Hồi chị mới 12 tuổi rưỡi ngây thơ liền bị ngay ông răng sứt với ông đầu bạc lừa... Còn Alex, chỉ vì anh ta đá cho Juve nên chị mới không ghét đấy!

Nói chung, mình thích Juve vì Juve có những thứ mà Barca và Arsenal không có: Lạnh lùng, quỷ quyệt và quyết đoán! Chậc, sao y như mình...
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: tiamo on March 19, 2006, 12:09 PM
Quote
Nói chung, mình thích Juve vì Juve có những thứ mà Barca và Arsenal không có: Lạnh lùng, quỷ quyệt và quyết đoán! Chậc, sao y như mình...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40153[/snapback][/div]

 Ơ hoá ra chị là người đểu thế à  . Giờ mới bít. Ơ chị không tham gia FC M.HP à?
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: Fly on March 19, 2006, 04:35 PM
Quote
Hồi chị mới 12 tuổi rưỡi ngây thơ liền bị ngay ông răng sứt với ông đầu bạc lừa... Còn Alex, chỉ vì anh ta đá cho Juve nên chị mới không ghét đấy!

Nói chung, mình thích Juve vì Juve có những thứ mà Barca và Arsenal không có: Lạnh lùng, quỷ quyệt và quyết đoán! Chậc, sao y như mình...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40153[/snapback][/div]

Hehe, em chỉ bào là đa số juventina khoái J vì có Alex thôi chứ đâu dám vơ đũa cả nắm, nhất là với 1 điệp viên 3 mang như chị Mai. Ruồi đoán chẳng nhầm thì chị thích Vieira nhất J thì phải  

Juve lạnh lùng quỷ quyệt và quyết đoán thế còn Barca và Ars chắc mềm mại dịu dàng và nữ tính hơn nhở ? Một sự tổng hoà hoàn hảo. Trái ngược đến thế là cùng! Em thì chả biết Milan với Munich là sự kết hợp kiểu gì nữa. Cuồng nhiệt và lạnh nhạt  
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: Signorina on March 21, 2006, 02:49 PM
Quote
Tôi yêu Juve, tôi yêu Juve, Forza Juve!! Đó là câu cửa miệng của bất kì 1 CĐV nào của Juventus, dĩ nhiên, một khi họ đã khoác lên mình chiếc áo trắng đen của Bà đầm già và tuyên bố với mọi ng "tôi là 1 Bianconeri"!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39286[/snapback][/div]
Nhầm thế nào ý chứ! Tớ chẳng bao giờ nói câu trên cả. Bởi vì khi nói "Tôi yêu Juve" cứ thấy làm sao ấy, và bạn bè tớ cũng chỉ biết là tớ "thích" Juve thôi. Nhớ hồi cấp 3, lớp tớ có rất nhiều người thích bóng đá Ý, hồi đấy lập cả một FC, ra được một tờ báo   , đội bóng lớp còn mua áo AC làm đồng phục, ... (hì, nghĩ lại chuyện cũ tự nhiên thấy vui vui). Hồi đấy thích bóng đá lắm. Thích cả cái sự may mắn của Juve nữa, đá vòng bảng rất "lởm khởm" nhưng cuối cùng vẫn vào được vòng trong  

Nhưng mà chưa bao giờ tớ dám tự nhận mình là một Bianconeri cả, bởi đối với nhiều người bóng đá cũng chỉ như một thứ hết sức bình thường như bao thứ khác, nói mình là tifosi của XYZ nào đấy, có khi nó lại nghĩ mình là con hâm mất. Nhớ lần bọn tớ tập bóng ở trường, lỡ sút vào chân mấy em tóc xoăn, áo ngắn, ... đang đi ngang qua làm mấy em ý kêu quang quác. Nói người thì nghĩ đến mình, bản thân tớ cũng vậy thôi, lắm lúc nhìn những đứa sưu tập ảnh dv HQ, ca sĩ ABC, ... tớ nghĩ bọn này có vấn đề  

Có lẽ một phần là do môi trường sống của mình nữa. Lớp ĐH của tớ bây giờ ko nhiều người quan tâm đến bóng đá. Vì thế tớ cũng chẳng thích ba hoa bốc phét chuyện Juve làm gì cho mất thời gian. Juve thắng là tớ vui rồi, chẳng cần với tâm sự hay kể chuyện với ai cả. Cũng thật may là tớ chẳng thích đội bóng nào khác nên không phải băn khoăn chuyện ai đi ai ở hay mình có thực sự là một Bianconeri hay không  Chỉ đơn giản là "tớ thích Juve", thế thôi.

@mien_pavel: cô em suy nghĩ làm gì cho mệt đầu! Có phải hay ko phải là một Bianconeri cũng được, cuộc sống có rất nhiều sự lựa chọn   Hehe, nhưng chị hi vọng là em thích Juve cả sau khi ko có Nedved. Hoặc ít ra thì cũng phải có kỷ niệm đáng nhớ nào ở JFC chứ  
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: mien_pavel on March 23, 2006, 02:45 PM
Hôm trc Liver thắng vẻ vang e vui quá!
Cám ơn bà chị Signorina nhiều nha, nhg tính em thế mà, em muốn dứt khoát 1 chút, 0 thíc chơi 3 4 mang kiểu chị Mai đâu!  
Thực ra thời gian cho em còn nhiều, đến 2008 cơ mà! Hi vọng em sẽ có nhiều kỉ niệm tốt đẹp tại JFC vì có khi nhờ JFC mà em sẽ ở lại với Juve lâu dài thì sao! Giống như trc kia, nhớ lại cô bạn Alex của em (nó vẫn gọi em là Pavel), hồi đầu 2 đứa chỉ trực cãi nhau vì nó thì thích Juve còn em thì ngược lại! Thế mà khi Pavel chuyển về Juve, trg lúc em còn đang ngơ ngác, chưa chịu chấp nhận sự thực thì nó đã chủ động "dẫn dắt đồng đội" đến với Juve! Đã mấy năm nay em mất liên lạc với nó, nhg em 0 thể quên đc là nhờ nó mà em trở thành Bianconeri, rồi từ đó mà biết đến JFC  Em nhớ nó ghê gớm nhg chả bít tìm nó ở đâu nữa!  
Em có tgia cả Livervn nhg 0 hiểu sao 0 hoà nhập đc với tụi đó dễ dàng như ở JFC mình và lâu nay em cũng 0 ghé bên đó nữa!
Rồi, hi vọng vào JFC nhiều đó nhé! Thử trổ tài thuyết phục ra xem có lôi kéo đc tên Mien_Pavel này về với Juve 0!   Nói trc là em khá tâm huyết với thể thao nói chung và bđá nói riêng, nếu đã nói rằng mình sẽ trung thành với ai hoặc với đội bóng nào thì xin hứa là sẽ tuyệt đối trung thành đến chết!
Thế nhé, cám ơn mọi ng nhiều!
Pavel.
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: HandsomeTu on March 23, 2006, 03:07 PM
Quote
Hôm trc Liver thắng vẻ vang e vui quá!
Cám ơn bà chị Signorina nhiều nha, nhg tính em thế mà, em muốn dứt khoát 1 chút, 0 thíc chơi 3 4 mang kiểu chị Mai đâu!  
Thực ra thời gian cho em còn nhiều, đến 2008 cơ mà! Hi vọng em sẽ có nhiều kỉ niệm tốt đẹp tại JFC vì có khi nhờ JFC mà em sẽ ở lại với Juve lâu dài thì sao! Giống như trc kia, nhớ lại cô bạn Alex của em (nó vẫn gọi em là Pavel), hồi đầu 2 đứa chỉ trực cãi nhau vì nó thì thích Juve còn em thì ngược lại! Thế mà khi Pavel chuyển về Juve, trg lúc em còn đang ngơ ngác, chưa chịu chấp nhận sự thực thì nó đã chủ động "dẫn dắt đồng đội" đến với Juve! Đã mấy năm nay em mất liên lạc với nó, nhg em 0 thể quên đc là nhờ nó mà em trở thành Bianconeri, rồi từ đó mà biết đến JFC  Em nhớ nó ghê gớm nhg chả bít tìm nó ở đâu nữa!  
Em có tgia cả Livervn nhg 0 hiểu sao 0 hoà nhập đc với tụi đó dễ dàng như ở JFC mình và lâu nay em cũng 0 ghé bên đó nữa!
Rồi, hi vọng vào JFC nhiều đó nhé! Thử trổ tài thuyết phục ra xem có lôi kéo đc tên Mien_Pavel này về với Juve 0!   Nói trc là em khá tâm huyết với thể thao nói chung và bđá nói riêng, nếu đã nói rằng mình sẽ trung thành với ai hoặc với đội bóng nào thì xin hứa là sẽ tuyệt đối trung thành đến chết!
Thế nhé, cám ơn mọi ng nhiều!
Pavel.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]41260[/snapback][/div]
tối thứ 6 tuần này JFC sẽ đổ bộ đến trường ngoại thuơng lo mà đón tiếp đi
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: tiamo on March 23, 2006, 04:05 PM
Quote
tối thứ 6 tuần này JFC sẽ đổ bộ đến trường ngoại thuơng lo mà đón tiếp đi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]41272[/snapback][/div]

 Không phải toàn bộ JFC , đừng doạ em nó thế chứ  . Thông báo với em Mien_Pavel là thứ 6 một số thành viên có tinh thần cầu tiến , ham học hỏi tiếng anh sẽ đổ bộ sang ngoại thương đề nghị em Mien_pavel nhiệt tình tiếp đón
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: Pinturicchio on March 23, 2006, 04:37 PM
Quote
Ơ hoá ra chị là người đểu thế à  . Giờ mới bít. Ơ chị không tham gia FC M.HP à?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40180[/snapback][/div]

 Tham ja làm léo jì , toàn bọn ham tiền mê cá độ . Mịa , cái bóng đá VN đã chán rồi , BĐ HP còn chán gấp vạn, thà chết tau cũng léo thèm tham gia.
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: tiamo on March 23, 2006, 05:13 PM
Quote
Tham ja làm léo jì , toàn bọn ham tiền mê cá độ . Mịa , cái bóng đá VN đã chán rồi , BĐ HP còn chán gấp vạn, thà chết tau cũng léo thèm tham gia.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]41308[/snapback][/div]

 mày vớ vỉn quá . không có lòng tự tôn dân tộc gì cả. Một số thành phần sao mà phủ nhận hết cố gắng của cả tập thể được
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: minh1103 on March 24, 2006, 07:26 PM
Quote
tối thứ 6 tuần này JFC sẽ đổ bộ đến trường ngoại thuơng lo mà đón tiếp đi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]41272[/snapback][/div]


Lại thêm một thông tin mới mà chưa biết về Mien_Pavel, hóa ra em này học trường ngoại thương à, gần trụ sở của mình quá nhể kekeke
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: sealight on March 24, 2006, 07:51 PM
 Pavel à! khi tui đọc xong những điều tâm sự của bạn ,tui cũng hiểu phần nào.Vì tui cũng từng có những cảm xúc như bạn.Có những lúc tui tự hỏi tại sao tui lại đi thích cái CLB(Banana) này.Có những trận đấu mà juve làm tui phát điên vì tức giận với lối chơi nghèo nàn,nhạt nhẽo và quá tính toán của mình.Tui cũng yêu juve bắt nguồn từ một nhân vật như bạn,bạn là nedved còn tui la baggio.
   Nhưng pavel à! tui khác bạn nhìu lắm.Tui luôn đặt TY cho juve và TY cho baggio ở hai vị trí riêng biệt với nhau.Cho dù baggio từ rất lâu đã o còn khoác trên mình màu áo sọc đen trắng,nhưng TY mà tui dành cho juve vẫn là bất diệt.Liệu bạn có yêu nedved bằng tui yêu baggio được o?tui yêu baggio đến quên cả chính mình.Tui chi thích nhìn anh ấy chạy từ phía sau lưng,khi cái đuôi tóc huyền thoại nhảy múa  phía trên số 10 sọc đen trắng.Quãng thời gian anh ấy chơi cho juve là thời gian tui yêu bóng đá nhất.Tui sẽ không bao giờ lấy được cảm xúc đặc biệt đó nữa.Nhưng baggio la baggio con juve mãi vẫn là (Bianconeri) chiến binh bất tử.Đừng ngộ nhận tình cảm của mình pavel à.Có lẽ bạn chưa yêu juve thật sự đâu,bạn chi mới là thích juve vì juve co nedved mà thôi!
   Còn nữa!Bạn thử nghĩ xem pavel! nếu những gì mình yêu quí chi đem lại niềm vui,vinh quang và hạnh phúc cho bạn thui thì bạn có còn thấy thú vị không?
Có đôi khi nó đem cho ta nỗi buồn,sự thất vọng,đem cho ta sự mệt mỏi ,va thậm trí cả sự tức giận đến phát cuồng.Như thế mới thú vị bạn à!Sau mỗi thử thách như thế TY của bạn sẽ lớn lao và vững chắc hơn.
   Hy vọng bạn sẽ tìm  được CLB mà bạn yêu thực sự.Khi đó hãy báo tin cho tui.Tui sẽ luôn là người đứng về phía bạn.Thế nha pavel.
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: mien_pavel on March 25, 2006, 05:30 PM
Quote
tối thứ 6 tuần này JFC sẽ đổ bộ đến trường ngoại thuơng lo mà đón tiếp đi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]41272[/snapback][/div]

 Mày láo lắm Tú ah. Hỏi chị chưa mà dám nói thông tin cá nhân của chị cho cái lũ này bít hử, còn ông Tiamo cứ liều liệu đấy, lần sau thì báo cho ng ta bít trc vài ngày để còn .... tránh cái h đó ra chứ! Hôm qua thật tức lộn ruột, bi h vẫn còn chưa hết tức!

Quote
Tham ja làm léo jì , toàn bọn ham tiền mê cá độ . Mịa , cái bóng đá VN đã chán rồi , BĐ HP còn chán gấp vạn, thà chết tau cũng léo thèm tham gia.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]41308[/snapback][/div]

Nói năng láo toét đến thế là cùng! Híc "léo" là cái gì! Cứ viết hẳn ra đi còn 0 thì đừng vít cái gì nhá!

Cám ơn Sealight, đồng chí là ng thứ 3 trg dđ gọi tôi là Pavel! Tôi rất cám ơn! Còn về chuyện so sánh xem tôi có yêu Pavel bằng đồng chí yêu Baggio hay 0 thì khó đấy! Đồng chí là con gái hay con trai hử!?
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: juverofan on March 25, 2006, 07:26 PM
Chả thầy bình luận về Juve gì chỉ thấy bình luận về mien_pavel. Chán vãi!
@mien_pavel: Bạn thích Pavel chả sao nhưng đừng gằng gượng mình để thích cả Juve nơi Pavel thi đấu. Hãy nom Deco một cầu thủ tôi rất thích nhưng anh ta lại đầu quân cho Barca đội bóng tôi ghét cay ghét đắng. Chả sao cả, vẫn không ghét Deco đi tí nào mà cũng chả yêu Barca thêm tẹo nào cả....

Thực tế chỉ có những người thích Juve vì 1 lí do nào đó mà lí do đó có thể ra đi bất cứ lúc nào mới vỗ ngực hô mình là Bianconeri còn những người yêu Juve thực sự, họ ko cần phải làm thế để thể hiện tình yêu của mình
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: Delpiero_tnk on March 28, 2006, 07:30 PM
Crazy fan cua Delpiero day! Khong biet Del co kip binh phuc trong tran dau toi o ? hic!!! Khong co Del chac ti so la hoa! Du doan 1_1!
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: conan_doi on March 29, 2006, 01:38 AM
Lâu lâu ko vào diễn đàn chơi.

  Cô bé mien_Pavel này viết văn hay nhỉ.

  Theo mình thời gian se trả lời cho bạn. Còn hiện tại thì bạn chưa phải la 1 Bianconeri đâu.
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: fromtd on March 29, 2006, 09:13 AM
Quote
Chúc bạn sớm định hướng được tình cảm với đội bóng mình yêu thích vì tôi thấy bạn cũng là 1 cổ động viên khá nhiệt huyết với bóng đá. That's all
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39357[/snapback][/div]

 Một câu nói quá hay , bạn có biết ở Mu hơn 60% CDV của đội bóng này đến sân là do Catona , Beck ...

 Còn ở Arsenal , hãy hỏi tất cả những người bạn gặp được xem họ đến với Ars thông qua Dennis Bergkamp có phải ko?

 Tình yêu là khi bạn cực kỳ thích một cái gì đó , hoặc cực kỳ ghét một cái gì đó ở phía đối diện ...

 Tóm lại , bạn Minh nói trúng tim đen mình rùi , phải định hướng tình cảm lại thật rõ ràng rồi hãy yêu cuồng nhiệt vì khi đó ta mới có thể trọn vẹn với tình yêu đó !

 @Em Mai là điệp viên 3 mang , giờ mình thấy rõ điều đó , ngưỡng mộ thật , mình thì không thể ....vì mình chỉ  
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: mainoel on March 29, 2006, 08:00 PM
Quote
@Em Mai là điệp viên 3 mang , giờ mình thấy rõ điều đó , ngưỡng mộ thật , mình thì không thể ....vì mình chỉ 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]42853[/snapback][/div]

Đồng chí này soi tớ hơi bị nhìu đấy!    Iu quá cơ!  
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: Blueangeljfcvt on March 30, 2006, 07:22 PM
Hix trong quãng thời  gian khó khăn này mà mọi người vẫn còn vui vẻ thì thật là mừng .
mình ở trong phòng trọ mấy thằng bạn thằng nào cũng mừng khi thấy juve thua, mình tức lắm chịu ko nổi nên .... hix hix lên đây chơi, có bạn cùng chí hướng vẫn thích hơn
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: sealight on March 31, 2006, 05:46 PM
 Nedved xách dép cho Baggio!!!!!1  
  Có ai đồng ý với tui o?????????????????????
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: juventus1101 on April 02, 2006, 04:34 PM
đúng la thàng FLY ko phái là CĐV cúa juve rồi nhìn nó vít tên juve cũng sai  
bainconeri pà con ơi nghe xong muốn đi vệ  sinh wá àh  
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: tiamo on April 03, 2006, 07:51 AM
Quote
đúng la thàng FLY ko phái là CĐV cúa juve rồi nhìn nó vít tên juve cũng sai  
bainconeri pà con ơi nghe xong muốn đi vệ  sinh wá àh 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]43947[/snapback][/div]


 Haha . Fly là girl và là 1 ACM  . Đó chỉ là lỗi type nhầm thôi , đừng nghĩ vậy.Chắc gì chú đã biết nhiều bằng Fly mà nói nguời ta vậy
Title: Bạn có thực sự là 1 Bianconeri?
Post by: whiteeyes on April 04, 2006, 06:05 PM
Tui cũng thíc juve từ hồi mới bít xem bóng đá (đúng hơn là thíc Ý rồi mới đến juve)
Bấy lâu nay ko bít có juvevnfc nên ko tham gia, tiếc quá  

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Hix trong quãng thời gian khó khăn này mà mọi người vẫn còn vui vẻ thì thật là mừng .
mình ở trong phòng trọ mấy thằng bạn thằng nào cũng mừng khi thấy juve thua, mình tức lắm chịu ko nổi nên .... hix hix lên đây chơi, có bạn cùng chí hướng vẫn thích hơn[/quote]

Người ta sống là phải lạc quan, lượt về juve nện cho "cái mông" 4 trắng cho coi, Del sẽ lại ghi bàn thôi