Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

JFC History => JFC Archive => Bình luận Juventus 2005 -2006 => Topic started by: AC/DC on March 10, 2006, 09:33 AM

Title: Thoát khe cửa hẹp, ra đại lộ
Post by: AC/DC on March 10, 2006, 09:33 AM
Vượt qua khe cửa hẹp Bremen với phong độ không thuyết phục nhưng William Hill vẫn đánh giá Juve là ứng cử viên số 2 sau Barca (mà Barca gặp Juve là tắt điện). Vậy nguyên nhân tại đâu. WH có quá thừa kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá thực lực đội bóng. Họ hiểu rằng, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi.  Và thực tế luôn cho thấy những đội bóng thoát chết trong gang tấc sau này thường làm nên chuyện.

Cánh cửa đã mở, Juve đã bước ra đại lộ, không còn gì có thể ngăn cản Puma và đồng đội đến đích đầu tiên.

Forza
Title: Thoát khe cửa hẹp, ra đại lộ
Post by: Sleeping_Sun on March 10, 2006, 09:53 PM
 Cho em hỏi khí ko phải ac/dc này có phải ac/dc bên  TTVN hông ?      
Title: Thoát khe cửa hẹp, ra đại lộ
Post by: juveinheart on March 10, 2006, 11:55 PM
Chúng ta đã gặp may mắn và với đà này việc vào bán kết có lẽ sẽ dễ dàng hơn, Arsenal đã trửong thàn nhiều nhưng nói chung họ vẫn còn rất non so với Juve .
Title: Thoát khe cửa hẹp, ra đại lộ
Post by: Gianluca_letf on March 11, 2006, 09:05 AM
barca gặp Juve là tắt điện có à, kinh nhẩy
 Lần này chúng ta gặp may ở phút cuối nhưng những phút đầu tiên chúng ta toàn gặp vận rủi, coi như là trời ko lấy đi cái gì.
Cảm ơn Tim Wiese, người đã tặng quà 8-3 cho Bà Đầm Già thành Turin
Title: Thoát khe cửa hẹp, ra đại lộ
Post by: basana on March 11, 2006, 10:56 AM
Quote
Và thực tế luôn cho thấy những đội bóng thoát chết trong gang tấc sau này thường làm nên chuyện.

[div align=\\\"right\\\"][snapback]38606[/snapback][/div]

Cái này có vẻ đúng nha.