Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
JFC History => JFC Archive => Bình luận Juventus 2005 -2006 => Topic started by: nguyenquocviet on March 08, 2006, 04:45 AM
-
thắng rồi ,niềm sung sướng không thể tả .Em muốn khóc quá . vậy mới là bóng đá chứ .lo lắng ,sung sướng, mong chờ ,hồi hộp ,và cuối cùng vỡ oà niềm vui khôn tả ,đó là tất cả những cảm xúc trong trận đấu lượt về mới bremen ..Chưa bao giờ em thấy yêu juve đến vậy. Mọi người ơi ,chúc mừng mọi người lại có thêm một niềm vui mới .
-
Xem kiểu này đau tim quá.
Nhưng dù sao cũng là một chiến thắng xứng đáng.
-
Huhu....mình cũng muốn khóc quá
thằng HsT ko biết gì lại còn kêu Juve thua .....mình vẫn tin là Juve sẽ vượt qua mà
-
May mắn quá nhưng thế là cũng vui rối .Quan trọng là đã vào tứ kết
-
Chẳng hiểu sao mình vẫn tin tưởng vào 1 chiến thắng của Juve thể nhỉ, mặc dù bị dẫn trược từ rất sớm. Đúng là Juve mà
-
Hix hix hôm qua xem đau tim quá à,nhưng dùi sao thì cũng đã thắng hôm qua lúc Emerson ghi bàn lúc trúơc thấy tạt vào thủ môn nó ôm bóng em đã quay mặt đi và nghĩ đến trận thua nhưng lúc quay mặt lại thì thấy bóng vào luới kô hiểu tại sao luôn vui quá hơ hơ
-
Chiến thắng thót tim, vào những phút cuối Bremen đẩy cao đội hình lên một chút, Tranh chấp ở khu vực giữa sân nhiều hơn.Juve chẳng còn mấy cơ hội.Cảm ơn món quà mà Tim Wiese đã tặng Juve.
Không hiểu những trận đấu tới Juve sẽ đá như thế nào đây.
-
Dù sao thì chúng ta cũng hướng về trận chiến tới với ML
Trận này là trận mà ML bằng mọi giá fải thắng nếu ko muốn năm nay Juve nhà ta vô địch
-
Hix hix hôm qua xem đau tim quá à,nhưng dùi sao thì cũng đã thắng hôm qua lúc Emerson ghi bàn lúc trúơc thấy tạt vào thủ môn nó ôm bóng em đã quay mặt đi và nghĩ đến trận thua nhưng lúc quay mặt lại thì thấy bóng vào luới kô hiểu tại sao luôn vui quá hơ hơ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38339[/snapback][/div]
Tôi cũng giống như bạn đấy
-
hic. Tuy vui thật nhưng thấy juve thắng rùa quá. không biết đá như thế này vào vòng trong mà gặp bacar thì thế nào đây
-
hic. Tuy vui thật nhưng thấy juve thắng rùa quá. không biết đá như thế này vào vòng trong mà gặp bacar thì thế nào đây
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38380[/snapback][/div]
Đừng gặp Barca - nếu được tôi chọn Arsenal - hoặc Real, hay Vilareal hay Lyon cũng ngon.
-
Bây giờ cho phép mình đóng vai một cđv trung lập một chút nha. Theo mình thì chiến thắng của juve là không có sự thuyết phục, các tiền đạo luôn tịt ngòi trong những pha quyết định, bắc buộc phải nhờ đến lão tướng NEDVED thì chúng ta mới có thể có bàn thắng vì 80 phần trăm là công sức của anh trong bàn thắng gỡ hòa. Và phải nhờ đến sự galăng của thủ môn werder thì mới có bàn thắng vượt lên. Có thể nói juve thi đấu với 13 cầu thủ không phải trọng tài, không phải các cđv mà là ông thần may mắn, nếu xét cho công bằng thì kẻ nên chiến thắng là werder vì những gì họ làm thuyết phuc hơn juve. Thử hỏi nếu vào vòng sau mà gặp BARCA thì làm sao ta thắng nỗi nếu xét trên mặt lý thuyết. Nhưng juve đã thắng thì đương nhiên tui cũng vui nhưng cũng lo nhiều lắm....
-
[CODE]
juve đã thắng, mà lại còn thắng đẹp. tại sao mọi nguời lại bảo là may măn chứ. điều gì đến phải đến mà. tại sao mọi nguòi ko nói đến những tình huống ăn bàn mười mươi chứ. pha sai lầm của thủ môn đội bạn chỉ là hệ quả tất yếu thôi. juve thắng là nhờ bản lĩnh của mình. điều đó là ko có gì phải bàn cãi. dù bị dẫn trước, nhưng tôi vẫn có linh cảm juve sẽ chiến thắng.
dù vòng sau có găp đối thủ nào juve vẫn ko có gì phải ngại. chỉ có các đối thủ ngán sợ juve mà thôi. hãy tin tôi đi.
juve muôn năm! juve vô địch!
-
Hmm. nói chung là đội xứng đáng thắng lợi hơn đã chiến thắng và giành quyền đi tiếp, phù ơn chúa.
-
vâng,xin cám ơn Weise,món quà của anh là một món quà rất y' nghĩa,anh xứng đáng được nhắc đến nhiều sau trận đấu.
-
Đừng gặp Barca - nếu được tôi chọn Arsenal - hoặc Real, hay Vilareal hay Lyon cũng ngon.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38382[/snapback][/div]
Bác nghĩ sao mà đòi juve gặp Real vậy hả bộ muốn cho juve bị loại sớm sao, họ là ứng viên năng kí sau khi có cuộc cách mạng cải tổ đấy bác ạ
-
Bác nghĩ sao mà đòi juve gặp Real vậy hả bộ muốn cho juve bị loại sớm sao, họ là ứng viên năng kí sau khi có cuộc cách mạng cải tổ đấy bác ạ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38414[/snapback][/div]
real là con gà to tướng, nhưng đêm qua thì đúng là đau tim thật. đầu trận Juve như mình đang thằng rồi ấy, đủng đỉnh. Khi bị dẫn trước mình cứ nghĩ Juve sẽ ào lên và nhanh chóng có bàn gỡ. Vậy mà mãi đến khi alex vao sân mới thay đổi được. Hôm qua chu Zlatan đá ẹ quá, may mà có Emerson rùa đấy, ơn chúa...
Nhưng dù sao cũng rất vui, mặc dù đau tim lắm..................
-
Bác nghĩ sao mà đòi juve gặp Real vậy hả bộ muốn cho juve bị loại sớm sao, họ là ứng viên năng kí sau khi có cuộc cách mạng cải tổ đấy bác ạ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38414[/snapback][/div]
Chú em ơi. Real bị loại roài, chia bùn với chú - Juventus - Arsenal: Điều gì đến sẽ phải đến
-
Đúng rồi, điều gì đến sẽ phải đến... Juve không thể và không có quyền được lựa chọn đối thủ vì vào đến vòng này rồi thì phải thắng các đối thủ thì mới vô địch, không thắng thì đừng mơ chiếc cúp Champions League. Vậy thì gặp đội nào Juve cũng phải đá thôi và phải thắng, còn nếu thua thì chúng ta (fans của Juve) phải chấp nhận.
-
hic. Tuy vui thật nhưng thấy juve thắng rùa quá. không biết đá như thế này vào vòng trong mà gặp bacar thì thế nào đây
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38380[/snapback][/div]
Tôi đồng ý với ông đó , đấm đá kiểu này thì juve thân yêu của chúng ta khó có thể lấy cái này
chi bằng tập trung cho seria thì tốt hơn kẻo mất cả chì lẫn chày thì khổ
-
Tôi thì không nghĩ như thế . Juve đã chơi không tốt nhưng vấn đề là chúng ta đã gặp rất nhiều may mắn và trong thế trận chúng ta kiểm soát bóng đến 62 % thì việc ghi bàn có thể diễn ra bất kì lúc nào, Juve là đội bóng lớn và bất kì đối thủ nào khi chơi với Juve đều phải hết sức dè chừng. Tôi nghĩ là đội gặp may mắn thì cơ hội lại càng cao.
-
Có may mắn nhưng ko phải ai cũng biết tạo ra may mắn rõ ràng trận đấy Juve đá ko hay nhưng có nhiều cơ hội hơn . Đen tất cả các tình huống còn lại nhưng may mắn ơ cuối là OK ! Cờ bạc ăn nhau về sau mà
Tui chỉ buồn cười quả đấy là DEL PIERO giơ chân ra định ngáng thằng thủ môn thì rụt lại làm nó té rơi luôn quả bóng . DELPIERO 's lucky men hy vọng làn sau làm quả như thế nữa