Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Bóng đá :. => THỂ THAO ĐÓ ĐÂY => Topic started by: mien_pavel on March 05, 2006, 11:18 AM

Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: mien_pavel on March 05, 2006, 11:18 AM
Nào, thử nghĩ xem có biết bao cầu thủ đã phạm nhg sai lầm ngớ ngẩn trg việc chuyển CLB thi đấu, để đến nỗi hỏng cả sự nghiệp! Cùng điểm ranh họ 1 cái!  

Đứng ở vị trí số 1 theo tôi là Gaizka Mendieta! Đang yên đang lành ở Valen thì đùng 1 cái bay sang Italy theo ông thầy chuyên ra về nhì! Thế là từ 1 đội trưởng lẫy lừng của 1 đội bóng tuyệt vời trở thành ng thừa ở Laz, chấn thương liên tục rồi thì mài đũng quần trên ghế dự bị.... Đau nhất là vừa rời Valen 1 cái thì Valen xơi liền cái La Liga, 0 còn gì tệ hại hơn! Bi h anh đang ở Boro, 0 bít có còn 1 cơ hội, 1 may mắn nào đến với anh nữa 0, thật buồn! Ôi, nước Ý lại là nơi đánh dấu sườn dốc bên kia của biết bao hảo thủ!  Chúc Gaizka mọi điều tốt đẹp nhất, tôi thích phong cách chơi cần mẫn và có trách nhiệm của anh!
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: GianluigiBuffon on March 05, 2006, 02:29 PM
Theo tôi, ở vị trí số 1 phải là Ronaldo với quyết định chuyển về Inter Milan năm 1997. Ác mộng mà có lẽ anh ta không bao giờ muốn nhớ.
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: SATHUKHONGVOTINH on March 06, 2006, 09:00 AM
Quyết định lầm lạc thì nhiều lém. Anelka (viết không bít có đúng không) đến Real, Rivaldo đến AC Milan, Eggar Davids đến Inter Milan. Đang ở Barca hay thế mà ....!
Fiore đến Valencia....
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: Gianluca_letf on March 06, 2006, 09:29 AM
Parker đến Chels, Owen sang Real, và sắp tới sẽ là Cassano
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: mainoel on March 06, 2006, 12:28 PM
Phi gô sang Dê An!

 
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: GianluigiBuffon on March 06, 2006, 01:02 PM
Quote
Phi gô sang Dê An!

 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38002[/snapback][/div]

Nó mà ở lại Bác ca thì đến bao giờ mới có cup C1 chứ?
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: hitman on March 08, 2006, 02:03 PM
Có lẽ là đến năm nay !!!
khi Barca vừa loại được chelsea
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: tiamo on March 08, 2006, 03:57 PM
Lê Thụy Hải về Bình Dương  . Sẽ bị out thôi
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: Laoai_Delpiero on March 08, 2006, 07:59 PM
Quote
Lê Thụy Hải về Bình Dương  . Sẽ bị out thôi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38373[/snapback][/div]
Thạch Bảo KHanh vẫn ở THể Công. Tiamo vẫn ở đội bóng JFC.Mình  Ko đánh lô 83 38 hôm nay. Phiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: basana on March 09, 2006, 10:53 AM
Thầy Hồ - không đóng cửa kỹ để mất 2.5 tỉ USD - Là một quyết định lầm lạc lớn nhất.  
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: juventus1101 on June 03, 2006, 04:07 PM
thầy hồ ;là ai nhỉ nghe tên wen wen
nhưng theo tui n~ ai về chel  mà vác quả áo số 7 thì đen như chó
deschamp , mutu ,maniche có thể sắp tới là sheva    
n~ ai mặc áo số 7 của sporting thì cũng đen như zậy
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: tiamo on June 03, 2006, 04:56 PM
Quote from: juventus1101
thầy hồ ;là ai nhỉ nghe tên wen wen
nhưng theo tui n~ ai về chel  mà vác quả áo số 7 thì đen như chó
deschamp , mutu ,maniche có thể sắp tới là sheva    
n~ ai mặc áo số 7 của sporting thì cũng đen như zậy

Nó sẽ dành cho Sheva   Chờ thử xem.
Có lẽ Viera đang hối hận
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: Fly on June 03, 2006, 06:13 PM
13allack sang Chelsea  
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: Casanova on June 04, 2006, 05:15 PM
Quote from: SATHUKHONGVOTINH
Quyết định lầm lạc thì nhiều lém. Anelka (viết không bít có đúng không) đến Real, Rivaldo đến AC Milan, Eggar Davids đến Inter Milan. Đang ở Barca hay thế mà ....!
Fiore đến Valencia....

 Oài, thằng Fiore sang Valen chơi hay như thế còn kêu gì nữa. Nếu nói đấy là sai lầm thì còn biết bao nhiêu sai lầm nữa.
 
Quote
13allack sang Chelsea


 Sẽ là sai lầm nếu thằng M.U thành công trên thị trường chuyển nhượng mùa này.  


 Sai lầm của chú T. Rosicky là sang Arsenal.  
Sao ko sang Newcastle hay Tottenham chứ.
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: juverofan on June 04, 2006, 08:10 PM
Quote from: Laoai_Delpiero
Thạch Bảo KHanh vẫn ở THể Công. Tiamo vẫn ở đội bóng JFC.Mình  Ko đánh lô 83 38 hôm nay. Phiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií
Trung Kiên bỏ Mikado Nam Định tới Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn...
Quyết định sáng suốt nhất, để Đặng Phương Nam tới Thể Công của đội Thanh Niên Nam Hà (tiền thân của Mikado Nam Định ngày nay  )
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: Colin_Farell on June 05, 2006, 12:14 AM
Thật ra những quyết định làm lạc nhất phải dành cho những người cầm cân nảy mực. Những bàn thua oan uổng , nhưng pha ghi bàn không được công nhận , những quả Penalty trọng tài cho, những pha phạm lỗi không được nhìn thấy, những thẻ đỏ oan uổng, oài cả một đống. Đấy ngay cả những người có nhiệm vụ cao cả như vậy mà còn nhầm nữa thí huống hồ gì là cầu thủ, hehe....
 Ở đời ai chả có sai lầm, quan trọng là sau sai lầm đó làm sao để có thể sửa được, như Ronaldo hiện vẫn đang đá ở Real rất tốt đấy sao, Beckham vẫn đá ở Real. Nếu Henry không sang Juve thì chắc gì đã về được Arsenal ngay được ......
 Nói vậy thôi chứ theo tôi quyết định sai lầm nhất là việc Abramovich mua Chelsea, đến giờ tiền thì nhiều mà đã vô địch được cup C1 đâu, hehe ...
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: tiamo on June 05, 2006, 05:07 PM
Quote from: Colin_Farell
Nói vậy thôi chứ theo tôi quyết định sai lầm nhất là việc Abramovich mua Chelsea, đến giờ tiền thì nhiều mà đã vô địch được cup C1 đâu, hehe ...

 Ơ anh không đúng rồi. Với Roman việc đó mang tính chất rửa tiền và vui là chính hơn nên không thể nói là sai lầm được. Với thế mạnh như Roman bỏ số tiền đó ra mà mua được niềm vui thì nó quá bèo  
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: Colin_Farell on June 05, 2006, 05:25 PM
Vậy mà thằng cha đó ngồi xem Chelsea đá C1 bị loại mà trông như mếu ý, còn nếu nó đúng như mày nói thì cũng tốt thôi, Chelsea sẽ luôn như thế và không vô địch cup C1 được
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: majesty on June 05, 2006, 05:58 PM
Morinho về chel ....từ khi thằng này về chel với cái mặt kiêu căng đấy mình đã ghét





   
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: Xương on June 06, 2006, 10:06 AM

Owen sang Real , anh ơi là anh  
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: Fly on June 06, 2006, 11:08 AM
Quote from: Xương

Owen sang Real , anh ơi là anh  

Chị ơi,nó ko đi thì Liver cũng chả bít đến bao h cuỗm đc cái cúp C1 đâu. Owen đi là chính xác  gòi, chỉ tụi thằng bé cũng chả kiếm chác đc gì ở Real. Chả bít Micha của mình có thế ko chứ bắt đầu gòi nè
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: tiamo on June 06, 2006, 03:41 PM
Quote from: Colin_Farell
Vậy mà thằng cha đó ngồi xem Chelsea đá C1 bị loại mà trông như mếu ý, còn nếu nó đúng như mày nói thì cũng tốt thôi, Chelsea sẽ luôn như thế và không vô địch cup C1 được

 Ồ tất nhiên thì cũng sẽ vui hơn khi Chel có C1 nhưng không có thì lại vung tiền. Tiền nhiều thì sợ gì
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: death_vodanh on June 06, 2006, 09:47 PM
Quote from: tiamo
Ồ tất nhiên thì cũng sẽ vui hơn khi Chel có C1 nhưng không có thì lại vung tiền. Tiền nhiều thì sợ gì
Tiền đúng là ko thiếu thật, nhưng tập hợp sao mới là khó chứ, chứ cứ như 1 bọn ô hợp thì ăn thua gì,hicchi, cái gì cũng có giá của nó cả, và còn điều quan trọng, tiền ko là tất cả, tất nhiên rùi ,    ,ma` chelsea thỉ kệ chelsea chứ, mình cũng ko quan tâm làm gì nhiều cho mệt người.Như Juve ta kỉ luật thế chứ, hì,    
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: fromtd on June 07, 2006, 04:33 PM
Vieira đến Juve ...

Nước đã chảy , bèo sẽ trôi ....

Ôi tim ta đau xót vì anh !
Title: Những quyết định lầm lạc
Post by: cloud38 on June 07, 2006, 11:31 PM
Cannavaro sang Inter... quá sai lầm khi không đòi sang Juve(lúc đó đang rất muốn có anh) giờ chỉ là cuộc hôn nhân muộn màng.