Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: Nothing on February 27, 2006, 07:43 PM

Title: JFC's members là những ai?
Post by: Nothing on February 27, 2006, 07:43 PM
Hẳn khi đọc chủ đề của topic này sẽ có nhiều người thắc mắc về một chủ đề trùng lặp với "Cảm nhận về thành viên JFC" bên box "Rút ngắn khoảng cách" đến như vậy (Uh nhỉ, đúng là chỉ khác cái tên  ). Nhưng tại sao Nothing lại cho nó vào box "Tình bạn- Tình yêu" mà k viết béng vào cảm nhận thành viên đi. Đơn giản thôi, topic "Cảm nhận thành viên JFC" là những nhận xét khách quan, gần như là nơi để mỗi thành viên thể hiện khả năng cảm nhận của mình, như bé Simba, có những người chưa tiếp xúc bao giờ, nhưng Simba cảm nhận rất "xuya". Mặc dù vậy, đó cũng chỉ là những cái nhìn khách quan mà thôi. Topic này k viết trên cái nhìn khách quan mà viết bằng tình cảm, k phân biệt cảm nhận đúng hay sai. Tình cảm thì thường thiên vị là lẽ đương nhiên, nhưng như thế mới càng chứng tỏ là ta yêu quý. Có người đã nói:" Sẽ rất đau khổ nếu ta yêu một người mà k được đáp lại, nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu như bạn yêu mà k nói cho họ biết bạn đã yêu  như thế nào". Nothing lập ra topic này để mọi người viết về những người mà mình yêu quý trong JFC. Tất nhiên, JFC là một gia đình, mọi người ai cũng yêu quý nhau, nhưng có dám chắc là bạn k yêu quý ai đặc biệt hơn những người khác? Vậy thì hãy vào đây, đơn giản chỉ để cho họ biết:" Trong mắt bạn, họ là người ra sao?" và" Bạn đã yêu quý họ ntn?". Tại sao k?
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Nothing on February 27, 2006, 09:23 PM
Người mà Nothing muốn nói đến đầu tiên là một người ai cũng biết nhưng k phải ai cũng rõ. Chứ còn j nữa? Anh trai của Nothing mà lị, mà đã là anh trai của Nothing thì... mờ mờ ảo ảo là đúng rùi  . Nào, một cái nhìn tổng quát nhỉ. Một cậu con ngoan , tình cảm, một thằng bạn "chơi được", một học sinh k... nổi bật (vô lý, đã từng làm monitor cơ mà). Đấy, trong mắt mọi người anh ý là như thế. K tồi đâu, nếu bạn hỏi ý kiến tớ.
Nếu nhìn từ bên ngoài vào, anh ý là một người vui vẻ, lúc nào cũng "Life is beautiful!", tinh quái và cãi nhau k mệt mỏi, bất kể đó là con trai hay con gái, là em gái dễ thương   hay là một thằng bạn hiền lành. Tóm lại, chẳng nhường nhịn ai bao jờ. Bề ngoài thì thế đấy, nhưng ít ai biết rằng đằng sau sự vui vẻ ấy, nhiều khi là cả một nỗi buồn hay sự cô đơn mà chẳng biết chia sẻ cùng ai (Có phải vì thế mà anh thích sự cô độc k hả anh?) Nếu biết anh ấy, bạn có thể hỏi:"Làm j có chuyện ấy. Có một công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc, mẹ yêu thương lo lắng cho mình, một người bố tuyệt vời, là thần tượng của mình. Chỉ cần tìm "nửa kia" cho đỡ cô đơn thôi, là đã có một cs perfect rồi. Còn buồn bã với cô đơn j nữa". Có chứ, sao lại k?  
Anh là một người nhạy cảm. Có khi chỉ là một thái độ k vừa lòng thôi cũng khiến anh bứt rứt k yên rồi. Tất nhiên, nhạy cảm quá là k tốt, nhưng chỉ có thể kiềm chế bớt đi chứ k thể ngăn mình k nhạy cảm, nếu anh là một người tình cảm. Cs ngoài gia đình dạy cho anh nhiều điều, rằng nó k hề đẹp, rằng nó phức tạp và tồi tệ kinh khủng. Cs công sở cho anh biết, nếu muốn tiến lên, phải cạnh tranh khốc liệt , đôi khi tàn nhẫn (có phải vì thế mà anh có vẻ như an phận?), áp lực công việc làm anh mỏi mệt, những công việc lặp đi lặp lai hàng ngày khiến anh nhàm chán, những việc k như ý muốn khiến anh stress. Bất chấp tất cả, anh vẫn vui vẻ và đối xử với mọi người bằmg sự vui vẻ ấy, anh vẫn là anh trai tốt của đứa em gái hay làm mình làm mẩy này, anh vẫn quan tâm chia sẻ khi bạn anh vì những chuyện k vui mà buồn bã. Anh k hề biết rằng, sự vui vẻ của anh đã khiến anh đưọc nhiều người yêu mến, họ vui vẻ khi thấy anh vui vẻ, họ cười khi nói chuyện với anh, và nhẹ lòng đi khi được anh chia sẻ.
Bạn bè trong JFC bảo anh lập dị, có lẽ đúng, nhiều khi ngay giữa một đám đông ồn ào anh vẫn thấy mình cô độc. Anh bảo anh k quan tâm người ta nói j về mình, chỉ cần biết mình tốt là được rồi, nhưng lại suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Anh bảo cười lên đi, đời đẹp lắm mà, mặc dù anh biết người ta cũng như anh, thấy rằng đời nhiều khi cũng chẳng đẹp lắm đâu. Anh bảo anh bao jờ cũng vui như Tết, mặc dù lúc ấy anh đang ức chế và buồn đến nẫu ruột nẫu gan. Dẫu vậy, anh vẫn là người tin yêu cs, biết truyền đi hoặc khiến cho người ta cũng tin yêu nó. Anh khiến cho cs của mọi người và của chính mình nhẹ nhàng hơn.
Trong gia đình, anh yêu mẹ và thần tượng bố, thể hiện qua những bài thơ anh viết tặng mẹ và những điều anh viết về bố. Có lẽ bố mẹ anh k biết điều đó, vì hầu như k bao jờ anh biểu lộ cảm xúc thật của mình. Anh chỉ cố gắng ngoan hết mức anh có thể, coi đó như là một biểu hiện hùng hồn nhất là anh yêu gia đình mình. Có một đôi lần, trong một bài viết nào đó, giọng kể của anh chùng xuống, nói về một điều đã khiến anh nuối tiếc và hối hận, lúc ấy người ta mới biết anh đã từng buồn đến thế.
Anh gia nhập JFC đã khá lâu rồi, mọi người biết anh, nhưng chẳng rõ nhà anh ở đâu và cs của anh thế nào, cũng chẳng rõ anh có người yêu chưa. Ngay cả em gái anh là Nothing đây cũng k biết. Bởi anh k hay nói về mình, và bởi anh cực kỳ ít biểu lộ cảm xúc thật. Nhưng nếu một ngày kia anh muốn có một gia đình cho riêng mình, thì Nothing vẫn muốn nói với chị dâu tương lai một câu rằng "Nếu anh trai em k yêu chị như chị mong muốn, k có nghĩa là anh ấy k yêu chị bằng cả trái tim mình". Anh là người của gia đình hơn là của đám đông, anh khó có thể "rạng danh thiên hạ", nhưng điều đó k quan trọng. Bởi vì, trong cs, biết cách thu xếp sống với những nỗi đau, những bất hạnh của riêng mình để lạc quan bước tới còn đáng giá hơn nhiều những thành công hào nhoáng. Và anh là một người như thế. Nói đến đây thì chắc mọi người đã biết anh ý là ai rồi. Uh, anh trai của Nothing đấy: Cheer_up1979- Phạm Quang Trung. Một người mà Nothing yêu quý và kính trọng. Một người k phải là số 1 nhưng là duy nhất. Chắc chắn thế!
Và..."Life is beautiful!"  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: tayeunhau on February 28, 2006, 03:29 PM
Quote
Người mà Nothing muốn nói đến đầu tiên là một người ai cũng biết nhưng k phải ai cũng rõ. Chứ còn j nữa? Anh trai của Nothing mà lị, mà đã là anh trai của Nothing thì... mờ mờ ảo ảo là đúng rùi  . Nào, một cái nhìn tổng quát nhỉ. Một cậu con ngoan , tình cảm, một thằng bạn "chơi được", một học sinh k... nổi bật (vô lý, đã từng làm monitor cơ mà). Đấy, trong mắt mọi người anh ý là như thế. K tồi đâu, nếu bạn hỏi ý kiến tớ.
Nếu nhìn từ bên ngoài vào, anh ý là một người vui vẻ, lúc nào cũng "Life is beautiful!", tinh quái và cãi nhau k mệt mỏi, bất kể đó là con trai hay con gái, là em gái dễ thương   hay là một thằng bạn hiền lành. Tóm lại, chẳng nhường nhịn ai bao jờ. Bề ngoài thì thế đấy, nhưng ít ai biết rằng đằng sau sự vui vẻ ấy, nhiều khi là cả một nỗi buồn hay sự cô đơn mà chẳng biết chia sẻ cùng ai (Có phải vì thế mà anh thích sự cô độc k hả anh?) Nếu biết anh ấy, bạn có thể hỏi:"Làm j có chuyện ấy. Có một công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc, mẹ yêu thương lo lắng cho mình, một người bố tuyệt vời, là thần tượng của mình. Chỉ cần tìm "nửa kia" cho đỡ cô đơn thôi, là đã có một cs perfect rồi. Còn buồn bã với cô đơn j nữa". Có chứ, sao lại k? 
Anh là một người nhạy cảm. Có khi chỉ là một thái độ k vừa lòng thôi cũng khiến anh bứt rứt k yên rồi. Tất nhiên, nhạy cảm quá là k tốt, nhưng chỉ có thể kiềm chế bớt đi chứ k thể ngăn mình k nhạy cảm, nếu anh là một người tình cảm. Cs ngoài gia đình dạy cho anh nhiều điều, rằng nó k hề đẹp, rằng nó phức tạp và tồi tệ kinh khủng. Cs công sở cho anh biết, nếu muốn tiến lên, phải cạnh tranh khốc liệt , đôi khi tàn nhẫn (có phải vì thế mà anh có vẻ như an phận?), áp lực công việc làm anh mỏi mệt, những công việc lặp đi lặp lai hàng ngày khiến anh nhàm chán, những việc k như ý muốn khiến anh stress. Bất chấp tất cả, anh vẫn vui vẻ và đối xử với mọi người bằmg sự vui vẻ ấy, anh vẫn là anh trai tốt của đứa em gái hay làm mình làm mẩy này, anh vẫn quan tâm chia sẻ khi bạn anh vì những chuyện k vui mà buồn bã. Anh k hề biết rằng, sự vui vẻ của anh đã khiến anh đưọc nhiều người yêu mến, họ vui vẻ khi thấy anh vui vẻ, họ cười khi nói chuyện với anh, và nhẹ lòng đi khi được anh chia sẻ.
Bạn bè trong JFC bảo anh lập dị, có lẽ đúng, nhiều khi ngay giữa một đám đông ồn ào anh vẫn thấy mình cô độc. Anh bảo anh k quan tâm người ta nói j về mình, chỉ cần biết mình tốt là được rồi, nhưng lại suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Anh bảo cười lên đi, đời đẹp lắm mà, mặc dù anh biết người ta cũng như anh, thấy rằng đời nhiều khi cũng chẳng đẹp lắm đâu. Anh bảo anh bao jờ cũng vui như Tết, mặc dù lúc ấy anh đang ức chế và buồn đến nẫu ruột nẫu gan. Dẫu vậy, anh vẫn là người tin yêu cs, biết truyền đi hoặc khiến cho người ta cũng tin yêu nó. Anh khiến cho cs của mọi người và của chính mình nhẹ nhàng hơn.
Trong gia đình, anh yêu mẹ và thần tượng bố, thể hiện qua những bài thơ anh viết tặng mẹ và những điều anh viết về bố. Có lẽ bố mẹ anh k biết điều đó, vì hầu như k bao jờ anh biểu lộ cảm xúc thật của mình. Anh chỉ cố gắng ngoan hết mức anh có thể, coi đó như là một biểu hiện hùng hồn nhất là anh yêu gia đình mình. Có một đôi lần, trong một bài viết nào đó, giọng kể của anh chùng xuống, nói về một điều đã khiến anh nuối tiếc và hối hận, lúc ấy người ta mới biết anh đã từng buồn đến thế.
Anh gia nhập JFC đã khá lâu rồi, mọi người biết anh, nhưng chẳng rõ nhà anh ở đâu và cs của anh thế nào, cũng chẳng rõ anh có người yêu chưa. Ngay cả em gái anh là Nothing đây cũng k biết. Bởi anh k hay nói về mình, và bởi anh cực kỳ ít biểu lộ cảm xúc thật. Nhưng nếu một ngày kia anh muốn có một gia đình cho riêng mình, thì Nothing vẫn muốn nói với chị dâu tương lai một câu rằng "Nếu anh trai em k yêu chị như chị mong muốn, k có nghĩa là anh ấy k yêu chị bằng cả trái tim mình". Anh là người của gia đình hơn là của đám đông, anh khó có thể "rạng danh thiên hạ", nhưng điều đó k quan trọng. Bởi vì, trong cs, biết cách thu xếp sống với những nỗi đau, những bất hạnh của riêng mình để lạc quan bước tới còn đáng giá hơn nhiều những thành công hào nhoáng. Và anh là một người như thế. Nói đến đây thì chắc mọi người đã biết anh ý là ai rồi. Uh, anh trai của Nothing đấy: Cheer_up1979- Phạm Quang Trung. Một người mà Nothing yêu quý và kính trọng. Một người k phải là số 1 nhưng là duy nhất. Chắc chắn thế!
Và..."Life is beautiful!"  
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37285[/snapback][/div]
Khì, đọc 2 đoạn in đậm biết ngay Đạo thơ Quán chủ_ người mà  Nothing nhắc rất nhiều trong lần đi offfline.
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Nuage on February 28, 2006, 03:53 PM
Quote
Nếu nhìn từ bên ngoài vào, anh ý là một người vui vẻ, lúc nào cũng "Life is beautiful!", tinh quái và cãi nhau k mệt mỏi, bất kể đó là con trai hay con gái, là em gái dễ thương   hay là một thằng bạn hiền lành. Tóm lại, chẳng nhường nhịn ai bao jờ.
Và..."Life is beautiful!"  
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37285[/snapback][/div]
Câu này thì em công nhận. Anh đã từng cãi nhau với em bao ngày bao tháng, mà không nhường nhịn  
Đọc bài chị Nothing cũng hiểu thêm nhiểu về anh C_U
Title: JFC's members là những ai?
Post by: bianejuve on March 01, 2006, 10:55 AM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Cheer_up1979- Phạm Quang Trung. Một người mà Nothing yêu[/color] quý[/color] và kính trọng. Một người k phải là số 1 nhưng là duy nhất. Chắc chắn thế!
Và..."Life is beautiful!"[/quote]
ôi thật là vãi lúa! Anh Cu nhà mình hả, hic, mình giờ mới biết anh ý tuyệt vời thế, hâm mộ rồi!
Title: JFC's members là những ai?
Post by: blueweb on March 05, 2006, 12:07 AM
Sẽ là một vấn đề nhạy cảm và cũng thật khó khăn khi viết về 1 ai đó ở JFC này mà lại là "không viết trên cái nhìn khách quan mà viết bằng tình cảm, k phân biệt cảm nhận đúng hay sai"(viết bằng tình cảm thật như thế thì "lộ" hết còn jì   ), đó cũng chính là lý do tại sao topic này tuy thú vị đấy nhưng chưa ai dám "bày tỏ" jì nhiều cả   (trong khi ấy box Tâm sự thì tràn lan !).
Ngoài CU ra thì JFC này cũng có vài nhân vật được nhìu người iu quí đấy chứ nhưng sao chẳng thấy động tịnh jì nhỉ  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: freeoluv on March 06, 2006, 04:02 PM
Quote
Sẽ là một vấn đề nhạy cảm và cũng thật khó khăn khi viết về 1 ai đó ở JFC này mà lại là "không viết trên cái nhìn khách quan mà viết bằng tình cảm, k phân biệt cảm nhận đúng hay sai"(viết bằng tình cảm thật như thế thì "lộ" hết còn jì   ), đó cũng chính là lý do tại sao topic này tuy thú vị đấy nhưng chưa ai dám "bày tỏ" jì nhiều cả   (trong khi ấy box Tâm sự thì tràn lan !).
Ngoài CU ra thì JFC này cũng có vài nhân vật được nhìu người iu quí đấy chứ nhưng sao chẳng thấy động tịnh jì nhỉ 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37900[/snapback][/div]
Dạo này sao ko thấy NBCA đâu nhỉ! Đi công tác roài chăng? Nhớ NBCA oé...
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Nothing on March 06, 2006, 07:57 PM
Thật là...  Sao mọi người cứ phải suy nghĩ sâu xa như thế nhỉ? Nothing k nghĩ được sâu xa như mọi người đâu. Uh, mình yêu quý ai thì mình viết ra thôi. Chỉ là k nên để trong lòng. VD như bạn chơi rất thân với một người trong JFC, yêu quý họ lắm lắm nhưng nói ra thì khó mà cứ chuối chuối thế nào ý, k khéo nó lại cười mình. Bạn vào đây và viết, dễ dàng hơn và cảm xúc rõ rệt hơn. Người bạn ấy biết và tất nhiên là cảm thấy xúc động rùi. Hì, con gái viết về con gái, con trai viết về con trai, có ai cấm đâu nào, chẳng lẽ cứ viết về ai là người khác phái là có cái j mờ ám với người ta à? Nếu thế thì Nothing có nhiều "cái j mờ ám" lắm rồi, kể k hết  
Còn nếu thực sự bạn yêu quý một ai đó hơn cả một người bạn, bạn cứ viết ra mà k nhất thiết phải viết tên. Cách nhìn mỗi người mỗi khác, làm sao cứ phải giữ trong lòng. Bài tiếp theo của Nothing sẽ là một người mà Nothing rất thích trong JFC, yêu quý hơn một người bạn đấy. Chờ nhé! Để Nothing tiên phong đi  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Nuage on March 06, 2006, 08:27 PM
Nothing dũng cảm , tiên phong cho chị em phụ nữ đê. Ngày mùng 8/3 càng phải nổi dậy  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: emsapyeu on March 07, 2006, 06:35 PM
Quote
Nothing dũng cảm , tiên phong cho chị em phụ nữ đê. Ngày mùng 8/3 càng phải nổi dậy 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38084[/snapback][/div]
chẹp chẹp, chị em JFC nổi dậy...ngập lụt diễn đàn mất thui    chị bờ lờ wép này em có nên viết 1 bài hoành tráng về người em "đang thầm iu trộm nhớ" hôm nọ không nhỉ?
Title: JFC's members là những ai?
Post by: MENXSTAR on March 07, 2006, 09:31 PM
  XM says Nothing at all ...But in nothing has eveverthing when U are going to fall in love with somebody !!!
        Lan dau tin gia nhap dien dan va cung la lan dau tien duoc gop mat trong chu de nay cua FR. XM xin gui loi chao than ai' va de xuong nhat co the, toi tat ca ban be...
        La 1 thanh vien moi, thuong thi nen noi it hon la noi nhiu` (    ka ka ka ). Song ban chat cung nhu tinh cach cua moi nguoi thi khong the nao giong nhau duoc. Hi` hi` vậy nên Xm thấy mạnh dạn tham gia tý chút cũng là để cả nhà mình cùng thương iu nhau hơn ... và dám mạnh rạn hơn trong việc bày tỏ "tấm tơ lòng" của mình ...  
        Trước khi vô đây XM đã được đọc qua 1 bài viết có lẽ là rất chân tình của 1 thành viên. Hẳn các bạn chắc cũng đã đọc bài viết của 1 Em mới có mười mấy tuổi đời có tên là tocnau89 với nhan đề: Khoảng cách địa lý trong Tình Yêu " ...Người ta vẫn thường nói tủi nhỏ nhưng chí cao ... quả thật là TY không hề hạn định tủi tác. .... XM xin chân thành gửi lời cám ơn tới tocnau89 nha !!! Bởi 1 lẽ cũng thật đơn giản: TY cũng vừa mới đến với XM trong 1 hoàn cảnh gần như vậy. Chỉ có mỗi 1 điều là khoảng cách đó không xa như 2000km của tocnau89 mà chỉ bằng 1/10 của tocnau thui....
        Lý do thứ hai mà XM muốn chia sẻ cùng các bạn đó là về bài viết của " Nothing " ... ^_* + *_^ ... XM ủng hộ nothing lun. Và nhân tiện đây mạn phép thưa với pà con 1 bí mật có thể chít người rằng : NGƯỜI mà XM iu và được iu lại là một thành viên có mặt trong FR này từ lâu rùi ... 1 thành viên quen thuộc & 1 thành viên mới hoe ( là XM ) của các bạn !!!
......Và 1 lý do cuối cùng XM gia nhập cũng là mún để hiểu hơn về NGƯỜI mà mình iu ... Và cả một tình yêu bóng đá vô bờ ... JUVENTUS cũng là một niềm vui trong đó ....  

  ******* Forever, XM remembers the way U & Me come on toghether *******
Title: JFC's members là những ai?
Post by: blueweb on March 07, 2006, 11:54 PM
Quote
chẹp chẹp, chị em JFC nổi dậy...ngập lụt diễn đàn mất thui    chị bờ lờ wép này em có nên viết 1 bài hoành tráng về người em "đang thầm iu trộm nhớ" hôm nọ không nhỉ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38206[/snapback][/div]
Được chứ em, mục đích của topic này là thế mà.
Ơ hay mà lạ thật, em viết về người em "đang thầm iu trộm nhớ" thì có dính dáng gì đến chị đâu mà phải hỏi ý chị nhể ?!.
Hắn mà đọc được bài của em hổng chừng xin chuyển công tác đến Đà Nẵng lun cho coi, như thế em khg còn phải sợ "khoảng cách xa" nữa nhá  

Chị cũng mún viết 1 bài nhưng đáng tiếc thay chị chẳng có ai để mà "thầm iu trộm nhớ" như em cả, khg lẽ bịa mà viết ra à  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Nothing on March 16, 2006, 08:57 PM
Như đã hứa, bài này Nothing sẽ dành cho một người mà Nothing rất thích, thích hơn cả một người bạn nhiều. Riêng đối với Nothing, đây là một người k phải duy nhất nhưng là số một  . Nếu nói về góc độ để làm một người yêu thì chàng quả là một ứng cử viên k tồi: Thông minh, năng động và tình cảm (tuy có hơi vụng về một chút). Phải mỗi tội k chú ý đến hình thức, cụ thể là cách ăn mặc. Đối với chàng, ăn mặc xuềnh xoàng thế nào cũng xong, miễn là thoải mái, cơ động. Nhưng điều đó k ảnh hưởng lắm, vì người "nâng khăn sửa túi" sau này của chàng sẽ lo việc đó. Vui tính và tốt bụng là hai tính cách tiêu biểu mà bất cứ cô gái nào nhận xét về chàng đều nói đến. Em k biết nhiều về chàng, vì em mới gia nhập JFC cách đây ít lâu, cũng vì em ít khi tiếp xúc với chàng nên k biết mọi người nhận xét có đúng k. Nhưng chàng có biết nhận xét đầu tiên khi em nhìn thấy chàng là j k? "Trông cũng bình thường, đã thế mặt lại lạnh như bom. Nhìn đã k thấy thiện cảm rồi" . Chàng k hay cười, chắc vì thế mà trông có vẻ lạnh lùng. Trên thực tế, bây giờ thì em biết, chàng là người thân thiện.
Chàng là một trong những người đầu tiên add nick em khi đăng ký vào diễn đàn JFC, nhưng lại là người cuối cùng nói chuyện với em trong cái nhóm add nick em đầu tiên ấy. Thực ra, qua mạng, em k mấy để ý đến nick của chàng. Nói đến hay chat với nhau và thân thân một chút, ngoài mấy cô gái ra thì có hai chàng trai nữa. Một người là anh trai của em và một người k phải là chàng. Điều đáng nói là lần đầu tiên em chat với chàng cũng là lần đầu tiên em ấn tượng một người nhiều đến thế. Hôm đó em online trong trạng thái phải nói là vô cùng mệt mỏi và tức giận. Với tư thế sẵn sàng kê tủ đứng vào miệng bất cứ đứa nào vô phúc "bị" nói chuyện với em, em chờ và... chàng nhảy vào chào em, nghiễm nhiên trở thành "đứa vô phúc" ấy  . Em hì hụi chat với chàng, hì hụi kê tủ đứng vào bất cứ sơ hở nào của chàng và vẫn với cái dáng hì hụi thế, em ngạc nhiên thấy chàng chẳng mấy khó khăn đã khiến em hết làm mình làm mẩy, lòng đầy thắc mắc khi chàng chẳng tỏ vẻ gì là tức giận trước mấy câu "đá đểu" của em. Em dần trở lại tử tế, nói chuyện ôn hoà hơn với chàng. Và khi rời máy tính để về nhà, em cảm thấy mình dễ chịu hơn rất nhiều, mặt mũi cùng nhẹ nhàng hơn, k nặng trình trịch như trước nữa và cả cái j giống như sự bình yên, một cảm giác bình yên rất lạ, em chưa gặp bao giờ. Kể ra, câu chuyện giữa em và chàng chẳng có j quan trọng, chỉ là những câu chuyện lan man, k đầu k cuối, chẳng tập trung vào một chủ đề nhất định nào cả. Nhưng nó lại rất thú vị và khiến cho một đứa đầu óc đang trống rỗng như em cảm thấy nhẹ nhõm. Tất nhiên, chỉ sau mấy ngày là em phát hiện ra lý do khiến chàng k mảy may tức giận trước những câu móc họng của em. Và đến tận bây giờ em vẫn hậm hực vì điều đó  .
Từ đó, em để ý đến chàng. Em hướng theo chàng ở mọi nơi. Em lắng nghe một cách chăm chú đến thành quá đà tất tần tật những câu chuyện có liên quan đến chàng. Và em phát hiện ra một sự thật là: chàng... vô cùng dễ thương (Thế mới chết!   ). Bất cứ một ai nói chuyện với em mà có vô tình nhắc đến chàng đều khẳng định với em rằng chàng là một thằng rất "được", cừ khôi và hài hước. Tửu lượng của chàng k cao. Nhưng điểm yếu (hay yếu điểm) đó khiến chàng trở nên đáng yêu hơn trong mắt em và một cơ số người khác. Trong JFC, tiếng nói của chàng có trọng lượng, những bài viết của chàng trên diễn đàn ít khi khiến em nhịn được cười. Trong những buổi offline, chàng là một trong số những người được mọi người chờ và nhắc đến hoặc tìm cách liên lạc nhiều nhất. Điều đó chứng tỏ chàng là người quan trọng và rõ ràng chàng là người được mọi người trong JFC yêu quý hơn em tưởng.  
Ai cũng vậy, dù k nói, nhưng trong tiềm thức của mỗi người đều đặt ra những tiêu chuẩn cho "nửa kia" mà mình mơ ước. Em cũng vậy, lạ một điều là hình như chàng chẳng khớp với bất cứ tiêu chuẩn nào của em cả "Yêu em và cao hơn em một cái đầu, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng". Điều nữa, trước kia em hầu như k mấy quan tâm đến vẻ ngoài của người khác, thậm chí k ưa những kẻ đẹp trai dễ thương (k biết chàng có ý thức được là chàng rất dễ thương k nhỉ?). Tuy nhiên, tại JFC, em đã phải phần nào thay đổi quan điểm của mình. Bởi k chỉ có chàng, mà rất nhiều người trong JFC này như thế, k những bề ngoài rất ổn mà cá tính cũng rõ ràng mạnh mẽ. Đúng là chàng chẳng có j đặc biệt hơn những người khác để em thích cả, thế mà em vẫn cứ thích. Chẳng hiểu tại sao nữa  
Nào, giờ thì mọi người đã nhận ra đó là ai chưa. Còn ai vào đây nữa, nick của chàng là... mà thôi  , Nothing chưa dũng cảm đến mức ấy được. Cho đến nay, ở JFC chỉ có 2 người biết rõ em thích ai. Em tuyệt đối tin tưởng 2 người này vì em biết họ sẽ k bao giờ để em phải thất vọng cả. Còn chàng, nếu như chàng tự biết mình và nhận ra chàng trong bài viết của em, thì cũng đừng nói với em, trừ khi chàng cũng thích em  . Cũng đừng trách em viết còn nhiều thiếu sót, vì đấy là những thông tin mà chỉ cần lộ ra một chút thôi là thể nào cũng sẽ có người:"À" lên một tiếng. Và thế là thôi, đi tong hết mọi bí mật của em  . Chàng thôngcảm cho em mà, chàng nhỉ?  
P/S: Em lại k thấy chàng vui tính như mọi người nhận xét đâu. Vì bài viết k nói lên được cả con người.  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Flowersin_ice_2005 on March 17, 2006, 12:43 AM
Em gặp anh trong 1 hoàn cảnh rất là bình thường, ngay lúc ấy em không bao giờ nghĩ sẽ có lúc em nghĩ đến anh nhiều như bây giờ... em đã từng muốn là người hiểu anh nhất nhưng có lẽ mỗi con người đều vẫn muốn giữ nhiều điều bí mật cho riêng bản thân, em cũng không hề muốn người khác hiểu hết về em, chính vì thế em muốn cảm nhận anh theo cách riêng của mình, chỉ để anh tự nói ra khi anh thấy cần phải như thế.
Trong suy nghĩ của em anh không hề là mẫu người lý tưởng, anh vẫn có những khuyết điểm đáng phê bình   nhưng chúng ta ai cũng đều có mặt tích cực và tiêu cực, để gom những mặt tích cực của nhiều người lại vào trong 1 người duy nhất thì chắc tìm mãi chẳng có, mà có thì chắc cũng không tới lượt mình   ..., nhưng em quý anh ở điểm khác, anh đem lại một làn gió mát cho em: nhẹ nhàng, an bình... anh cho em có thêm nhiều suy nghĩ về cuộc sống này, anh biết chờ em, anh cũng biết nói những câu mà khiến người khác phải bối rối..., tất cả như nữa thật nữa đùa và em biết là anh đùa với em ...!, nhưng mà đôi khi những câu đùa ấy cũng khiến cuộc sống thêm thi vị đấy chứ !.
Những gì từ con người anh, từ tính cách anh để khiến em có chút quan tâm đến anh chắc chỉ có mình em mới cảm nhận được, cảm nhận để hiểu và thông cảm cho nhau;

Cám ơn anh đã đến và là bạn của em và là người mỗi ngày em đều nghĩ đến (còn anh ?!), cuối mỗi ngày em đều muốn kể với anh nhưng việc em đã gặp ngày hôm đấy, những niềm vui những nỗi buồn bực... nhưng có điều gì đó ngăn em lại và rồi tình cờ có người nào khác vô tình xuất hiện thế là em lại kể ngay với người đấy những điều em tính kể cho anh , thế là wên anh cái rụp    

Em muốn anh là một phần bí mật trong em, mãi mãi là thế anh nhé.
Title: JFC's members là những ai?
Post by: blueweb on March 17, 2006, 01:41 AM
Quote
Em muốn anh là một phần bí mật trong em, mãi mãi là thế anh nhé.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39670[/snapback][/div]
Úi dzùi  

* Người mà BW iu quý trong JFC này không phải chỉ 1 người mà là rất nhiều người   , cảm giác tự dưng có nhìu ông anh trai (có khi là cả em trai) quan tâm đến mình như thế này thì làm sao không có cảm giác hạnh phúc được chứ nhưng chính vì thế thì chỉ cần 1 chút vô tâm với mình thui là đủ để mình phát cáu (ích kỷ thế đấy)... hì hì

Nhiều lúc anh làm em nghĩ rằng anh đang xem em như đứa trẻ, những điều anh lo lắng về việc đi lại về những suy nghĩ, về những hành động của em làm em như càng thêm yếu đuối vì em nghĩ có người đang quan tâm đến mình thế kia mà ! , lắm lúc cãi bướng với anh chỉ để anh đừng coi em như đứa trẻ hay như đứa em gái của anh ở nhà.
Bên anh em thấy thoải mái rất nhiều; anh thì suy nghĩ đơn giản, em thì lại suy nghĩ phức tạp, đôi khi em ghét anh vì cái tính hay đơn giản hóa vấn đề của anh nhưng em vui vì anh có thể ngồi hàng giờ nghe em nói , em vui vì anh hay gọi điện thoại chỉ để hỏi em tâm trạng đang bị jì vậy (mặc dù cái điện thoại của anh mí lần suýt làm em điếc tai   ), em vui vì anh rất tin tưởng ở em mỗi lần nhờ em làm việc jì (bởi vậy bị nhờ vã hoài mà toàn phải làm không công   ).
Anh cho em thấy được hình ảnh 1 người iu mà em nghĩ mình sẽ không thể có , anh đủ hài hước và đủ sự gần gũi để em có thể càu nhàu anh mà không sợ anh giận... nói thế thôi chứ em vẫn luôn tôn trọng anh chính vì thế lúc nào cũng hỏi ý kiến anh hết đấy thôi (và tất nhiên bác ý kiến của anh cũng không ít )

Nhiêu đó đã đủ nói về suy nghĩ của em đối với anh chưa nhỉ !... hì hì... iu quí anh nhìu  


BW thấy xúc động với 1 tin nhắn chúc mừng năm mới được nhận đầu tiên vào sáng sớm, cảm thấy vui vì được hỏi "chị thích món quà sn jì" mặc dù sn đã qua lâu rồi, thấy ấm lòng khi có người luôn hỏi "tay em thế nào rồi ?", thấy an tâm khi cứ phải nghe "em chạy xe cẩn thận", thấy mắc cười khi cứ khoảng giờ đó mà có điện thoại gọi đến là biết ai rùi   ... còn nhiều điều nữa mà BW được nhận từ những thành viên dễ thương của JFCMN, nghĩ lại thấy có lẽ mình may mắn thật, ở tuốt tận trong miền Nam mà vẫn nhận được lì xì và quà từ những người bạn ngoài miền Bắc, lời cảm ơn chắc sẽ không thể nói lên hết niềm hạnh phúc khi BW có được sự quan tâm quý giá của các bạn. Chỉ cố gắng giữ sao cho trọn vẹn những tình cảm quý giá ấy bên mình mãi mãi mà thôi  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: emsapyeu on March 17, 2006, 10:01 AM
Hình như đang đổi thành topic: yêu đơn phương í nhỉ, chả viết tên họ thì ai biết đấy là đâu  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: SATHUKHONGVOTINH on March 17, 2006, 11:19 AM
Quote
Hình như đang đổi thành topic: yêu đơn phương í nhỉ, chả viết tên họ thì ai biết đấy là đâu 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39720[/snapback][/div]

Nên đổi thành chuyện của bạn gái chúng mình thì hấp dẫn hơn. @Nothing: màu tím thuỷ chung của em làm anh đọc toét cả mắt...híc....!  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: basana on March 17, 2006, 11:25 AM
Không nghĩ ra ai ....ai nhỉ Nothing  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: blueweb on March 17, 2006, 01:58 PM
Quote
Không nghĩ ra ai ....ai nhỉ Nothing 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39743[/snapback][/div]
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Hình như đang đổi thành topic: yêu đơn phương í nhỉ, chả viết tên họ thì ai biết đấy là đâu[/quote]
Thắc mắc làm jì ?!, nếu mún nói người ta đã nói rùi
Đã bảo yêu đơn phương có nghĩa là người ta muốn giữ riêng tình cảm ấy cho bản thân họ, họ cảm thấy điều đó làm họ vui là được rùi, care jì đến những người xung quanh nghĩ jì.
Title: JFC's members là những ai?
Post by: emsapyeu on March 17, 2006, 02:46 PM
Quote
Thắc mắc làm jì ?!, nếu mún nói người ta đã nói rùi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39788[/snapback][/div]
Thế thì đặt ra câu hỏi là những ai cả đời à, chị 1 bài, nothing 1 bài...các thành viên khác 1 bài..rút cuộc, tất cả đều là bí ẩn...JFC's members là những ai??? ~~> 1 câu hỏi lớn không lời đáp!!!
Title: JFC's members là những ai?
Post by: blueweb on March 17, 2006, 02:53 PM
Quote
Thế thì đặt ra câu hỏi là những ai cả đời à, chị 1 bài, nothing 1 bài...các thành viên khác 1 bài..rút cuộc, tất cả đều là bí ẩn...JFC's members là những ai??? ~~> 1 câu hỏi lớn không lời đáp!!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39809[/snapback][/div]
Mọi câu hỏi đều có câu trả lời

JFC's member là những ai mà emsapyeu bảo là thích, là yêu, là khó mà có thể quên  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: dịu dàng on March 18, 2006, 03:10 PM
Quote
Không nghĩ ra ai ....ai nhỉ Nothing 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39743[/snapback][/div]
Có thế mà cũng không biết,thỉnh thoảng ông cũng ngây thơ nhẩy
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Nuage on March 20, 2006, 07:16 PM
@ Chị Nothing: chị dũng cảm thật. hì, mong rằng anh ấy sẽ nhận ra mình ở trong đó.
 Nhưng nhiều khi con trai cũng ngốc lắm chị ạ, anh này là người thông minh nhưng những chuyện tình cảm này không biết có thông minh không
Chúc chị hạnh phúc
Title: JFC's members là những ai?
Post by: alexthuyduong on March 20, 2006, 08:56 PM
 Cuối cùng cũng bon chen vào đây chút!
Nhưng không viết cho 1 người, mà viết cho nhiều người!
============
Nothing nhớ không?
Chuyến vào miền Trung năm nay!!!
Chặng đường gian nan và "hiểm trở" lại được dong đầy bởi những yêu thương.
Đêm đầu tiên trên đường vào Huế, ngày T3 mùng 10 Tết âm lịch. Nhắn nhủ cho Trương Tam Phong...
Người miền Trung tình cảm và thật lòng, họ sống mộc mạc như chính mảnh đất đầy nắng và gió ấy.
==================
Trương Tam Phong
Ấn tượng về cái nick đầy vẻ bí ẩn và mạnh mẽ (mình vốn là 1 fan của truyện kiếm hiệp). Sáng T4, hắn nhắn tin là sẽ đến sau buổi học. Dáng người gầy gầy, mái tóc hơi dài 1 chút và đôi mắt cương nghị. Hắn đang theo học ngành Luật ở ĐH Huế.
Giọng nói ấm áp và nằng nặng của người Huế khiến hắn trở nên hấp dẫn hơn.  
2 ngày 1 đêm ở Huế thật sự là kỉ niệm đẹp.
Trong 1 ngày mà ăn được 25 món ăn của Huế quả là 1 kì tích của CON GÁI HN, Phong nhỉ? Con gái HN còn nhớ cả vụ LẠC SANG CỒN HẾN nữa đó.  
"Rứa mà con trai Huế lại không biết chỗ mô chi là VĨ DẠ THÔN?"
Oan nhất là ông Hàn Mặc Tử, bị Con Gái HN làu bàu "ông ấy lừa mình, Vĩ Dạ Thôn mà chẳng chỗ mô có hàng Cau hay Lá Trúc... Toàn Dừa với Tre..."
Huế mưa nắng thất thường... Con Trai Huế có như thế không nhỉ?  
Có lẽ là không...
Ngày cuối cùng ở Huế, Con Gái HN mặc áo dài tím, đạp xe lên chùa Từ Đàm trong những cơn mưa dài và bất chợt...
Đường vào Đà Nẵng như gần hơn khi Con Trai Huế tận tình nhắn nhủ cho người trong đó chuẩn bị sẵn sàng đón Con Gái HN vào...
Yêu thương trên từng chặng đường xa...  

Hè này, Con Gái HN đi Thái nên không chắc vào được Huế nhân dịp festival, nhưng Cuối năm nhé!
Con Gái HN còn nhiều việc làm và dự định ở Huế!
Chúc Con Trai Huế khỏe mạnh và thành đạt!
Nếu có dịp, mong được đón tiếp con trai Huế ở HN nha!
 

=================

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fphotobucket.com%2Falbums%2Fy253%2Fthuyduongsilat%2Fth_37.jpg&hash=409249f349cc6708deba9e98e77e1b78dbd6269d)
Title: JFC's members là những ai?
Post by: alexthuyduong on March 20, 2006, 08:57 PM
Con Gái Đà Nẵng

 Khác với con gái Huế: dịu dàng, khác với Con Gái HN: đanh đá, con gái Đà Nẵng sống tình cảm và có chút gì đó rất riêng, rất tuyệt  
8h tối, Con Gái HN vào đến bến xe Hoà Minh Liên Chiểu, Con Gái Đà Nẵng đã mang xe ra đón sẵn. Rồi còn nhiệt tình đưa Con Gái HN về KS nằm đối điện bãi biển Thanh Bình lãng mạn...
Lát sau, 1 Con Trai Huế _Vit nữa đến. 6 người đi ăn Mỳ Quảng.
Con Gái Đà Nẵng đáng yêu và nhiệt tình, tayeunhau, Vizz... Nhớ mọi người lắm đó!
Sau khi lo cho Con Gái HN chỗ ở ổn định, gần nửa đêm Con Gái Đà Nẵng mới về nhà. Con Trai Huế_Vit đưa Con Gái HN đi dạo ở bãi biển Thanh Bình ban đêm...
Đà Nẵng quả thật rất đẹp và rất tuyệt vời...
8h sáng, Con Gái Đà Nẵng đã gõ cửa phòng gọi Con Gái HN đi ăn sáng. Rồi cùng Con Trai Huế_Vit đưa Con Gái HN đi Hội An. Chuyến đi như gần thêm với sự nhiệt tình làm hướng dẫn viên của Con Gái Đà Nẵng.
Hội An, rồi biển Cửa Đại... Những nơi in dấu ấn của Con Gái Đà Nẵng và Con Gái HN... yêu lắm đấy!
Con Gái Đà Nẵng!
Cám ơn, cám ơn thật nhiều!
Hè này, Con Gái HN còn phải vào Đà Nẵng 1 chuyến nữa về vụ dọn VS Biển. Mong gặp lại Con Gái Đà Nẵng.
Và cũng mong 1 ngày Con Gái Đà Nẵng ra HN chơi, để có dịp cho Con Gái HN tỏ lòng biết ơn!

 , còn mình thì lên công ty ngủ.
Khi Con Gái HN mong muốn tìm gặp những người cùng chí hướng, Con Trai Huế_Vit đã tình nguyện đưa Con Gái HN đến gặp những người như thế mà Con Trai Huế_Vit quen: Nhung Vì Biển Xanh!
Một số thứ đã được kết nối! Một số thứ sẽ được diễn ra và đó là công lao của Con Trai Huế_Vit
Rồi mua kem cho Con Gái HN, rồi đưa con gái HN ra biển lần cuối, rồi...
Con Trai Huế_Vit thực sự rất tuyệt vời!  
[/color]
=================

 JFC là nơi cho Con Gái HN rất nhiều thứ, rất nhiều thứ...
Nhưng quan trọng nhất là cho Con Gái HN những người bạn thật tuyệt vời để dù là ở đâu, Con Gái HN cũng được sống trong cảm giác "Mình đang ở nhà"
Và đây là nơi mà Con Gái HN gọi là.... Hì, nói ra ngại lắm!
Cứ coi như là bí mật đi ha!
 
====================
Hạnh Phúc khi đã gặp nhau

   
Title: JFC's members là những ai?
Post by: blueweb on March 21, 2006, 12:12 PM
Quote
Con Trai Huế_Vit

Gọi tên thân mật là Vịt, Con Trai Huế_Vit là 1 người đằm tính, nhiệt tình và tốt bụng.
Khi Con Gái HN ốm ở Hội An, Con Trai Huế_Vit đã ân cần đưa đi ăn tối nè, mua thuốc nè rồi còn nhiều điều khác....
Khi Con Gái HN về Đà Nẵng, thương Con Gái HN ốm đau, lại lo Con Gái HN không thể chịu được chuyến đường dài về HN trong đêm, Con Trai Huế_Vit tình nguyện nhường phòng cho 3 cô Con Gái HN đánh chiếm  , còn mình thì lên công ty ngủ.
Khi Con Gái HN mong muốn tìm gặp những người cùng chí hướng, Con Trai Huế_Vit đã tình nguyện đưa Con Gái HN đến gặp những người như thế mà Con Trai Huế_Vit quen: Nhung Vì Biển Xanh!
Một số thứ đã được kết nối! Một số thứ sẽ được diễn ra và đó là công lao của Con Trai Huế_Vit
Rồi mua kem cho Con Gái HN, rồi đưa con gái HN ra biển lần cuối, rồi...
Con Trai Huế_Vit thực sự rất tuyệt vời!

Mình gặp có thấy thế đâu nhờ    
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Fly on March 22, 2006, 10:56 AM
Fly nghĩ là topix Cảm nhận về mems ở box RNKC và topix này của chị Noting chỉ là 1 thôi. Càm nhận là bao gồm cả khách lẫn chủ quan rồi chứ. Đã là cảm nhận thì dĩ nhiên phải lồng tình cảm vào trong đó rùi. Ko nên chia lẻ topix kiểu này
Title: JFC's members là những ai?
Post by: emsapyeu on March 22, 2006, 12:12 PM
Quote
Fly nghĩ là topix Cảm nhận về mems ở box RNKC và topix này của chị Noting chỉ là 1 thôi. Càm nhận là bao gồm cả khách lẫn chủ quan rồi chứ. Đã là cảm nhận thì dĩ nhiên phải lồng tình cảm vào trong đó rùi. Ko nên chia lẻ topix kiểu này
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40941[/snapback][/div]
Khác chứ em, người bị củm nhựn í, vẫn còn trong vòng bí mựt!!!
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Nothing on March 23, 2006, 05:24 PM
Bạn yêu bảo mình trọng nam khinh nữ. Hic, đâu mờ. Đang viết về bạn yêu đấy chứ. Chờ thêm chút nữa, chuẩn bị tinh thần đê
 
@satthu:Thứ nhất, anh khó đọc bởi vì anh k chung thuỷ  . Thứ hai, chẳng lẽ anh thiếu thông minh đến mức k biết làm thế nào để dễ đọc hơn à?
Title: JFC's members là những ai?
Post by: alexthuyduong on March 24, 2006, 01:49 PM
Quote
Bạn yêu bảo mình trọng nam khinh nữ. Hic, đâu mờ. Đang viết về bạn yêu đấy chứ. Chờ thêm chút nữa, chuẩn bị tinh thần đê
 
@satthu:Thứ nhất, anh khó đọc bởi vì anh k chung thuỷ  . Thứ hai, chẳng lẽ anh thiếu thông minh đến mức k biết làm thế nào để dễ đọc hơn à?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]41331[/snapback][/div]

Lạy hồn!
Hồn lướt nhẹ cho con nhờ!
Bà nhớ tui đấy! Chơi nhau hơi được đấy. Lần này mà lão dỗi nữa thì bà đi mà dỗ nhá. Cho con xin 500 Bình Yên đi. Bà mà viết lung tung về tui thì bà cũng chuẩn bị sẵn... cho mình đi nhá! Tui sẽ khai quật 1 số thứ về bà cho cả làng xem      
Title: JFC's members là những ai?
Post by: emsapyeu on April 05, 2006, 11:23 AM
Đã lâu lắm rồi tôi không nói chuyện cùng chị qua YM, dù những lần nói chuyện tôi chỉ trêu cho chị tức lên, và gõ cho tôi câu nói quen thuộc " Cái con bé đáng ghét này.."  

   Đã lâu lắm rồi nick chị không xuất hiện trên dd, mọi người không gặp chị trong những buổi offline, nhưng tôi vẫn luôn nghe về chị , đứa con tinh thần của JFC.

 Cũng đã lâu lắm rồi tôi không được đọc những bài viết tràn đầy tình cảm và niềm tin mãnh liệt về Juve, tôi không được hoà mình vào những cảm xúc bất tận đó. Nhưng chưa bao giờ tôi trách hay giận chị, bởi tôi hiểu, tình yêu được nói lên bằng nhiều cách khác nhau , kể cả những khoảng lặng trong cuộc sống.

   Hơn mấy tháng rồi tôi không được gọi chị âu yếm 2 tiếng " bà già" ...để rồi 1 hôm, trong những ngày lang thang bất chợt của bản thân , tôi nhận được thư chị: 1 cô gái hiền lành với chiếc khăn Juve, chị vẫn thế- 1 chiến binh Bian quả cảm và bất diệt!!!
 Chị, 1 trong những thành viên nữ sớm nhất của JFC. Chị, linh hồn suốt đời yêu Juve với 1 tình cảm khó ai sánh bằng. Chị, con người đa cảm giỏi giang . Để nói về chị, tôi chẳng biết dùng từ gì hơn ngoài 2 chữ : yêu quí và cảm phục !!!    
   )
Title: JFC's members là những ai?
Post by: fromtd on April 06, 2006, 11:03 AM
Miss Thuỳ Dương , già rồi mà còn hài hước gớm , cũng đáng yêu lắm ...
Nhưng vào đây vì một lý do khác , dù sao cũng cảm ơn Thuỳ Dương!
Và có Pavel ta thấy cảm mến Juven nhiều hơn !
Title: JFC's members là những ai?
Post by: freeoluv on April 07, 2006, 04:05 PM
Ừa...con gái sì gòn là nết na va ngoan nhứt...!!!!
Title: JFC's members là những ai?
Post by: dịu dàng on April 12, 2006, 09:35 AM
Dành tặng bài này cho người mà nó đã từng Yêu ...

Có lẽ lúc này bất cứ thứ gì nó dành cho anh đều là thừa và còn khá vô duyên nữa,nhưng dù thế nào thì vẫn xin được phép nói ra để Anh và cả những người bạn của nó hiểu rằng:Anh luôn có một vị trí rất quan trọng trong trái tim nó,cả hiện tại và mãi mãi sau này.....
Nó không biết mọi người cảm nhận về anh thế nào,nhưng với nó,anh là người Đặc biệt.Chỉ cần ở bên cạnh anh thôi nó đã cảm thấy ấm áp rồi,cho dù chỉ là ngồi im lặng không nói gì.Quen anh,nó như tìm được một nơi để trút nỗi tâm sự,anh biết cách lắng nghe và làm dịu lòng người khác,hay chính bản thân anh đã khiến cho người ta thấy một cảm giác yên bình rồi(mặc dù có lẽ chính anh cũng không hiểu ra giá trị của bản thân mình đâu  ).
Nó thích cái ánh mắt lơ ngơ của anh mỗi lúc nó nhìn thẳng vào mắt anh,rồi cái câu mà anh vẫn mắng nó "em dở hơi quá!!",tất cả đều đáng yêu và rất riêng biệt  .Kỉ niệm của nó với Anh không nhiều,nhưng đủ để suốt đời này nó không bao giờ quên,nó vẫn nhớ như in một ngày bão:"em ở nhà đi,bão mà!;"không chết được đâu mà phải lo"_nó vẫn bướng bỉnh như thế,nó đã ngồi bên anh mà chẳng nói được câu nào,bởi vì nó biết,rồi cái giây phút này cũng sẽ qua thật nhanh thôi,anh và nó vẫn còn cách xa nhau nhiều lắm,một khoảng cách mà tưởng như không bao giờ có thể khoả lấp được,nó đã ôm chặt lấy anh để cho đến tận bây giờ vẫn cảm giác đâu đây cái hương thơm ấyĐúng là nó điên...có một thời gian nó đã phải đi thật xa mong có thể quên được anh đi,vậy mà...nhưng dù sao nó cũng chưa bao giờ hối hận vì đã quen Anh cả,nó chưa bao giờ hối tiếc cho những giọt nước mắt nó phải khóc vì anh bời vì từ khi yêu anh,nó dạy cho mình biết "cho đi" hơn là "được nhận",để nó biết rằng :được yêu thôi là chưa đủ,biết cách thực sự yêu một người cũng là một hạnh phúc..Anh không ào ạt,không vồ vập,anh chỉ như dòng suối nhỏ nhẹ nhàng,âm thầm và dịu mát,anh có một trái tim nóng được bọc bên ngoài một vỏ bọc bất cần và chán chường.Nó biết rằng nó chưa hiểu anh,nhưng có lẽ cũng là do nó chưa bao giờ muốn thật sự hiểu hết con người anh cả,nó muốn mọi cái chỉ đơn giản như vậy thôi,nếu biết nhiều thêm nữa nó sẽ lại càng khó quên hơn,càng day dứt hơn.

Cho đến giờ thì mọi cái cũng đều chỉ là chuyện đã qua,nó cũng không còn nói  chuyện với anh nhiều nữa (có lẽ vì 2 tình cách trái ngược nhau chăng   ).Nó cũng đã dần quên được anh đi bằng cách hoà mình vào cuộc sống và công việc,nó
đã đi trên một con đường khác.Nhưng dù ở đâu nó vẫn dõi theo anh và cầu mong anh hạnh phúc bằng tất cả tấm lòng của mình,hi vọng có một cô gái nào đó có thể giúp anh hiểu ra giá trị của bản thân mình,có thể đi tiếp cùng anh trên cuộc sống này và làm cho anh biết yêu mình hơn,mong là ngày đó đến thật nhanh  

Anh à,chắc chắn là anh biết em đang viết về Anh đúng không,chỉ là em viết cho bản thân mình thôi,cho những cái mà em đã thực sự yêu thương,chả liên quan gì đến anh cả  cho nên anh cũng chẳng cần suy nghĩ gì đâu,với em bây giờ,mọi cái đều đơn giản lắm anh ạ.....
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Fly on April 12, 2006, 10:15 AM
Quote
Dành tặng bài này cho người mà nó đã từng Yêu ...

Có lẽ lúc này bất cứ thứ gì nó dành cho anh đều là thừa và còn khá vô duyên nữa,nhưng dù thế nào thì vẫn xin được phép nói ra để Anh và cả những người bạn của nó hiểu rằng:Anh luôn có một vị trí rất quan trọng trong trái tim nó,cả hiện tại và mãi mãi sau này.....
Nó không biết mọi người cảm nhận về anh thế nào,nhưng với nó,anh là người Đặc biệt.Chỉ cần ở bên cạnh anh thôi nó đã cảm thấy ấm áp rồi,cho dù chỉ là ngồi im lặng không nói gì.Quen anh,nó như tìm được một nơi để trút nỗi tâm sự,anh biết cách lắng nghe và làm dịu lòng người khác,hay chính bản thân anh đã khiến cho người ta thấy một cảm giác yên bình rồi(mặc dù có lẽ chính anh cũng không hiểu ra giá trị của bản thân mình đâu  ).
Nó thích cái ánh mắt lơ ngơ của anh mỗi lúc nó nhìn thẳng vào mắt anh,rồi cái câu mà anh vẫn mắng nó "em dở hơi quá!!",tất cả đều đáng yêu và rất riêng biệt  .Kỉ niệm của nó với Anh không nhiều,nhưng đủ để suốt đời này nó không bao giờ quên,nó vẫn nhớ như in một ngày bão:"em ở nhà đi,bão mà!;"không chết được đâu mà phải lo"_nó vẫn bướng bỉnh như thế,nó đã ngồi bên anh mà chẳng nói được câu nào,bởi vì nó biết,rồi cái giây phút này cũng sẽ qua thật nhanh thôi,anh và nó vẫn còn cách xa nhau nhiều lắm,một khoảng cách mà tưởng như không bao giờ có thể khoả lấp được,nó đã ôm chặt lấy anh để cho đến tận bây giờ vẫn cảm giác đâu đây cái hương thơm ấyĐúng là nó điên...có một thời gian nó đã phải đi thật xa mong có thể quên được anh đi,vậy mà...nhưng dù sao nó cũng chưa bao giờ hối hận vì đã quen Anh cả,nó chưa bao giờ hối tiếc cho những giọt nước mắt nó phải khóc vì anh bời vì từ khi yêu anh,nó dạy cho mình biết "cho đi" hơn là "được nhận",để nó biết rằng :được yêu thôi là chưa đủ,biết cách thực sự yêu một người cũng là một hạnh phúc..Anh không ào ạt,không vồ vập,anh chỉ như dòng suối nhỏ nhẹ nhàng,âm thầm và dịu mát,anh có một trái tim nóng được bọc bên ngoài một vỏ bọc bất cần và chán chường.Nó biết rằng nó chưa hiểu anh,nhưng có lẽ cũng là do nó chưa bao giờ muốn thật sự hiểu hết con người anh cả,nó muốn mọi cái chỉ đơn giản như vậy thôi,nếu biết nhiều thêm nữa nó sẽ lại càng khó quên hơn,càng day dứt hơn.

Cho đến giờ thì mọi cái cũng đều chỉ là chuyện đã qua,nó cũng không còn nói  chuyện với anh nhiều nữa (có lẽ vì 2 tình cách trái ngược nhau chăng   ).Nó cũng đã dần quên được anh đi bằng cách hoà mình vào cuộc sống và công việc,nó
đã đi trên một con đường khác.Nhưng dù ở đâu nó vẫn dõi theo anh và cầu mong anh hạnh phúc bằng tất cả tấm lòng của mình,hi vọng có một cô gái nào đó có thể giúp anh hiểu ra giá trị của bản thân mình,có thể đi tiếp cùng anh trên cuộc sống này và làm cho anh biết yêu mình hơn,mong là ngày đó đến thật nhanh  

Anh à,chắc chắn là anh biết em đang viết về Anh đúng không,chỉ là em viết cho bản thân mình thôi,cho những cái mà em đã thực sự yêu thương,chả liên quan gì đến anh cả  cho nên anh cũng chẳng cần suy nghĩ gì đâu,với em bây giờ,mọi cái đều đơn giản lắm anh ạ.....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46943[/snapback][/div]

Ai đã làm chị dịu dàng nhà mình fải yêu thế này ? Dù sao, em chúc chị sẽ tìm đc 1 t/y đích thực trong đời mình, với 1 tên ng` iu thật dịu dàng  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: minh1103 on April 12, 2006, 10:51 AM
Quote
Dành tặng bài này cho người mà nó đã từng Yêu ...

Có lẽ lúc này bất cứ thứ gì nó dành cho anh đều là thừa và còn khá vô duyên nữa,nhưng dù thế nào thì vẫn xin được phép nói ra để Anh và cả những người bạn của nó hiểu rằng:Anh luôn có một vị trí rất quan trọng trong trái tim nó,cả hiện tại và mãi mãi sau này.....
Nó không biết mọi người cảm nhận về anh thế nào,nhưng với nó,anh là người Đặc biệt.Chỉ cần ở bên cạnh anh thôi nó đã cảm thấy ấm áp rồi,cho dù chỉ là ngồi im lặng không nói gì.Quen anh,nó như tìm được một nơi để trút nỗi tâm sự,anh biết cách lắng nghe và làm dịu lòng người khác,hay chính bản thân anh đã khiến cho người ta thấy một cảm giác yên bình rồi(mặc dù có lẽ chính anh cũng không hiểu ra giá trị của bản thân mình đâu  ).
Nó thích cái ánh mắt lơ ngơ của anh mỗi lúc nó nhìn thẳng vào mắt anh,rồi cái câu mà anh vẫn mắng nó "em dở hơi quá!!",tất cả đều đáng yêu và rất riêng biệt  .Kỉ niệm của nó với Anh không nhiều,nhưng đủ để suốt đời này nó không bao giờ quên,nó vẫn nhớ như in một ngày bão:"em ở nhà đi,bão mà!;"không chết được đâu mà phải lo"_nó vẫn bướng bỉnh như thế,nó đã ngồi bên anh mà chẳng nói được câu nào,bởi vì nó biết,rồi cái giây phút này cũng sẽ qua thật nhanh thôi,anh và nó vẫn còn cách xa nhau nhiều lắm,một khoảng cách mà tưởng như không bao giờ có thể khoả lấp được,nó đã ôm chặt lấy anh để cho đến tận bây giờ vẫn cảm giác đâu đây cái hương thơm ấyĐúng là nó điên...có một thời gian nó đã phải đi thật xa mong có thể quên được anh đi,vậy mà...nhưng dù sao nó cũng chưa bao giờ hối hận vì đã quen Anh cả,nó chưa bao giờ hối tiếc cho những giọt nước mắt nó phải khóc vì anh bời vì từ khi yêu anh,nó dạy cho mình biết "cho đi" hơn là "được nhận",để nó biết rằng :được yêu thôi là chưa đủ,biết cách thực sự yêu một người cũng là một hạnh phúc..Anh không ào ạt,không vồ vập,anh chỉ như dòng suối nhỏ nhẹ nhàng,âm thầm và dịu mát,anh có một trái tim nóng được bọc bên ngoài một vỏ bọc bất cần và chán chường.Nó biết rằng nó chưa hiểu anh,nhưng có lẽ cũng là do nó chưa bao giờ muốn thật sự hiểu hết con người anh cả,nó muốn mọi cái chỉ đơn giản như vậy thôi,nếu biết nhiều thêm nữa nó sẽ lại càng khó quên hơn,càng day dứt hơn.

Cho đến giờ thì mọi cái cũng đều chỉ là chuyện đã qua,nó cũng không còn nói  chuyện với anh nhiều nữa (có lẽ vì 2 tình cách trái ngược nhau chăng   ).Nó cũng đã dần quên được anh đi bằng cách hoà mình vào cuộc sống và công việc,nó
đã đi trên một con đường khác.Nhưng dù ở đâu nó vẫn dõi theo anh và cầu mong anh hạnh phúc bằng tất cả tấm lòng của mình,hi vọng có một cô gái nào đó có thể giúp anh hiểu ra giá trị của bản thân mình,có thể đi tiếp cùng anh trên cuộc sống này và làm cho anh biết yêu mình hơn,mong là ngày đó đến thật nhanh  

Anh à,chắc chắn là anh biết em đang viết về Anh đúng không,chỉ là em viết cho bản thân mình thôi,cho những cái mà em đã thực sự yêu thương,chả liên quan gì đến anh cả  cho nên anh cũng chẳng cần suy nghĩ gì đâu,với em bây giờ,mọi cái đều đơn giản lắm anh ạ.....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46943[/snapback][/div]

Lâu lắm mới tí toáy vào cái chỗ tâm sự tình yêu tình báo, nó là đứa nào thế ku
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Nothing on April 13, 2006, 01:27 PM
Quote
Không nghĩ ra ai ....ai nhỉ Nothing 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39743[/snapback][/div]
Anh 3sana thân mến! Vấn đề quan trọng là ở chỗ, nó có liên quan đến anh  
Anh Bian thì đoán mãi k ra, anh Colin thì nhất định k chịu đoán. K ai bít mình đang thích ai  
Anh basana có muốn thử sức k? Nó cũng có liên quan ít nhiều đến anh mà.
Title: JFC's members là những ai?
Post by: basana on April 13, 2006, 04:52 PM
Quote
Anh 3sana thân mến! Vấn đề quan trọng là ở chỗ, nó có liên quan đến anh  
Anh Bian thì đoán mãi k ra, anh Colin thì nhất định k chịu đoán. K ai bít mình đang thích ai  
Anh basana có muốn thử sức k? Nó cũng có liên quan ít nhiều đến anh mà.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47197[/snapback][/div]

Có gì liên quan đến anh nhỉ   - Anh cố gắng đọc lại mà ko thấy gì lin quan cả ..k   .

Chết, ngồi đọc lại mới thía đờn ông JFC quả lật là có sức hút lạ kỳ, mờ hay ở chỗ, sau đó các nàng dù thế nào cũng có vài dòng cảm nhận cực tốt về JFC Men.  

Mình mà là con gái í... mình cũng thít .. khẹc khẹc.... nhưng tránh cái thằng Minh1103 và Toku ra, 2 thằng đấy mà bực nó chửi cho vỡ mệt  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: dịu dàng on April 14, 2006, 06:54 PM
Quote
Lâu lắm mới tí toáy vào cái chỗ tâm sự tình yêu tình báo, nó là đứa nào thế ku
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46967[/snapback][/div]
Hé hé,đúng là anh Minh,thật ra chỉ cần đọc kĩ là sẽ biết thôi,tất cả nằm trong đó mà,ai thông minh là đoán ra ngay.Chứ ai lại nói toẹt ra,cứ phải nửa kín nửa hở,úp úp mở mở nó mới huyền bí đúng kiểu Jfc chứ
Title: JFC's members là những ai?
Post by: HongYen_Juve on October 27, 2007, 10:15 AM
Vào cái chủ đề này đọc hoài mà chẳng thấy gì hết...viết lách vài câu cho đỡ phải ngồi ko ở nhà..  
 

Viết cho những người tôi yêu dấu_những người anh ,em và những người bạn trong JFC những con người là một phần ko thể thiếu trong cuộc sống của hongyen_juve


Chủ tịch Sơn:một người anh đã lập gia đình,một người mà mỗi lần đi off đều xung phong đèo mình về nhà..một con người ít nói nhưng hòa đồng và vui vẻ...anh là người sinh nhật trước mình một ngày...mình vẫn hay gọi anh là chủ tịch quen mồm rồi bây giờ vẫn gọi thế...thỉnh thoảng mình vẫn nhắn tin cho anh và dù có thay đổi số điện thoại thì anh vẫn nhận ra mình...bây giờ anh đã có một gia đình hạnh phúc và mình sẽ mãi nhớ đến anh nhớ đến những lời động viên mà anh đã nói với mình...cảm ơn anh..chủ tịch...  

Emsapyeu:một con bé luôn gây ra những điều điên khùng...một con bé nổi loạn ở bên AC tự nhiên mò sang JFC phá phách..một con bé đáng ghét và dễ thương..một con bé có cái trán bướng bỉnh nhưng nhạy cảm và thông minh...một con bé biết yêu thương và lo lắng cho người khác..tốt bụng và thẳng tính...một con bé suốt ngày gọi mình là bà già...mà mình cũng già thật rùi...bon trẻ bây giờ ghê thật...yêu bé thật nhiều và lúc nào cũng nhớ đến bé..  

Satthu:Một con người cũng đôi lúc cũng dở điên dở hồn...lần đầu nói chuyện chẳng có cái cảm tình nào hết...nhưng càng về sau cũng thấy hay...bằng tuổi thế mà mình phải gọi hắn bằng anh..nói mãi hắn mới chịu đi mua kính...lần đầu gặp mặt hắn như cái thằng bốn mắt đáng ghét...chẳng chuyện trò nhiều dù sao bây giờ anh cũng là một chủ tịch của JFC..hòa đồng và đầy nhiệt tình...cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho JFC và cảm ơn anh vì tất cả...  

nokiamp 2685: Quang_một thằng em đẹp trai và đáng ghét...gặp lần đầu đi off :"chị có biết em là ai ko??"nói nhiều,biết nhiều và cũng tâm sự nhiều...một thằng em láu cá và thích gái đẹp...sành điệu và rất dễ yêu....lâu rồi ko thấy ....cách đây vài ngày có nói chuyện trên yahoo một chút cũng phải 2 năm mới gặp lại...dạo này tự nhiên lại làm cái quái gì về thông tin thế nên hay vào yahoo muộn...cũng đã có người để chia sẻ...xinh đep,giỏi giang...

Pavel:một thằng bạn thích nhiều thứ...hắn ít nói...lúc đầu để tóc dài như thằng điên...đi off hắn chẳng bao giờ nói chuyện vời mình ...thế mà bây giờ mình và hắn là bạn thân...cái mồm hắn cũng nói nhiều hơn khi nói chuyện với mình...hắn rong chơi và chẳng cần quan tâm đến ai....hay chửi rủa người khác  nhưng ko đến nỗi nổi điên...về hà nội mong gặp hắn thế mà hắn biệt tích đi làm tít tận quảng ninh...một người bạn biết chia sẻ...bên JFC cũng ít người biết về hắn..hắn cứ cái kiểu trêu ngươi người khác...cũng mong những điều tốt đẹp sẽ đến với hắn...đã gầy như con mắm ấy lại còn hay đi nhâu...hắn đi làm mình cũng thấy yên tâm dù lúc này hắn chẳng nhắn tin cho mình....mình toàn phải gọi cho hắn...hic hic  

Binh alex:em gái...dễ thương và hiểu mình...luôn tin vào những câu chuyện trong cổ tích...ngày hôm nay em đang bắt đầu một cuộc sống mới với những điều mới mẻ...chị luôn chúc em hạnh phúc và lúc nào cũng yêu và nhớ em nhiều....

Pham Quang Trung:một người anh mỗi lần chat chít là chửi nhau...suốt ngày nói nhau điên khùng...anh ít nói ...nhưng cũng là nghiêm túc trong mọi chuyện ...ko phải ai cũng hiểu được anh...anh vốn kín miệng về những chuyện gia đình ,công việc và cả những chuyện riêng tư...quan tâm đến người khác nhưng đôi lúc ko cần phải nói ra...thẳng tính và dễ nổi giận..nhìn cái mặt thấy ghét...  

Duong Qua:một người bạn tuyệt vời...hết lòng vì bạn bè..

Vịt:bạn thân _quen lâu lắm rồi nhưng mãi mới gặp mặt...ít nói,kén ăn...con trai Huế sống tình cảm...  

Khanh:một người em sài gòn...đầy nhiệt tình và thẳng tình..một người sống nội tâm nhưng tràn đầy tự tin...chị thích nhìn thấy em cười khi em nói chuyện...biết chia sẻ và dù có thể em ko muốn gặp lại chị vì những lý do nào đó chị vẫn muốn nói với em rằng chị luôn yêu em và mong em hạnh phúc...mong em tìm được sự bình yên trong cuộc sống của mình và lúc nào chị cũng muốn gặp lại em...một người bạn mà chị mong có trong cuộc sống của chị..  


MONG TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI MÀ TÔI YÊU QUÍ LUÔN HẠNH PHÚC...CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ TẤT CẢ
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Forever Young on October 30, 2007, 01:22 PM
Quote from: Nothing
Anh 3sana thân mến! Vấn đề quan trọng là ở chỗ, nó có liên quan đến anh
Anh Bian thì đoán mãi k ra, anh Colin thì nhất định k chịu đoán. K ai bít mình đang thích ai
Anh basana có muốn thử sức k? Nó cũng có liên quan ít nhiều đến anh mà.
Cho tớ đoán mới nhé. Nhưng mà p hải phân tích đã chứ nhỉ! Mình chưa gặp nhiều người trong JFC, mới có hơn một tháng, à, gần hai tháng rồi chứ nhỉ!

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Phải mỗi tội k chú ý đến hình thức, cụ thể là cách ăn mặc. Đối với chàng, ăn mặc xuềnh xoàng thế nào cũng xong, miễn là thoải mái, cơ động. Nhưng điều đó k ảnh hưởng lắm, vì người "nâng khăn sửa túi" sau này của chàng sẽ lo việc đó. Vui tính và tốt bụng là hai tính cách tiêu biểu mà bất cứ cô gái nào nhận xét về chàng đều nói đến. Em k biết nhiều về chàng, vì em mới gia nhập JFC cách đây ít lâu, cũng vì em ít khi tiếp xúc với chàng nên k biết mọi người nhận xét có đúng k. Nhưng chàng có biết nhận xét đầu tiên khi em nhìn thấy chàng là j k? "Trông cũng bình thường, đã thế mặt lại lạnh như bom. Nhìn đã k thấy thiện cảm rồi" . Chàng k hay cười, chắc vì thế mà trông có vẻ lạnh lùng. Trên thực tế, bây giờ thì em biết, chàng là người thân thiện.[/quote]

Không chú ý đến cách ăn mặc thì... hình như ai mà mình gặp cũng thế (đau nhất là bao gồm cả mình). Vui tính và tốt bụng thì... toàn thế (huhu... những ngừoi tớ gặp rồi, ai cũng vui tính tốt bụng mà). Mặt lạnh như bom? Hình như không có, vì người nào mình gặp cũng rất vui vẻ, và không lạnh tẹo nào!    Nhưng có lẽ là do cảm nhận của mình khác nhau...
Hix. Đứa nào cũng cười nhiều, hay là tại mình nhìn toàn lúc chúng nó cười nhỉ?   (À, trừ những người em gọi bằng anh, thì những người còn lại em gọi là đứa, các bác mà em vẫn gọi là anh tạm tạm thời thông cảm cho em nhá!)
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]
Chàng là một trong những người đầu tiên add nick em khi đăng ký vào diễn đàn JFC, nhưng lại là người cuối cùng nói chuyện với em trong cái nhóm add nick em đầu tiên ấy. Thực ra, qua mạng, em k mấy để ý đến nick của chàng.[/quote] --> Mình chả nhớ là đã add nick của ai hay ai add nick mình trước!  Có anh Quang Ma là mình add ngày trước do có ý định vác cưa để cưa chân Hehe... (Bi giờ thì chán rồi, chả cưa nữa, vì khó đổ quá   )

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Và khi rời máy tính để về nhà, em cảm thấy mình dễ chịu hơn rất nhiều, mặt mũi cùng nhẹ nhàng hơn, k nặng trình trịch như trước nữa và cả cái j giống như sự bình yên, một cảm giác bình yên rất lạ, em chưa gặp bao giờ. Kể ra, câu chuyện giữa em và chàng chẳng có j quan trọng, chỉ là những câu chuyện lan man, k đầu k cuối, chẳng tập trung vào một chủ đề nhất định nào cả. Nhưng nó lại rất thú vị và khiến cho một đứa đầu óc đang trống rỗng như em cảm thấy nhẹ nhõm. Tất nhiên, chỉ sau mấy ngày là em phát hiện ra lý do khiến chàng k mảy may tức giận trước những câu móc họng của em. Và đến tận bây giờ em vẫn hậm hực vì điều đó[/quote] ---> Ồ, nghe có vẻ quen quen nhỉ?  Mình cũng thế, nói chuyện với mấy người liền đều thế. Mình cứ muốn cãi nhau thì y như rằng không thèm nói gì. Ờ, uh, uhm, rồi, ....    Cứ như thể đang coi thường mình í. Tức nhỉ?

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Tửu lượng của chàng k cao[/quote] ---> Giống kiểu cu Phởn nhỉ? Nhưng mà A Phởn nhà ta thì... không có tửu lượng, vì có biết uống đâu nhỉ? Nên khó quá!

Mà tớ nói thật nhá! Cứ nói thật đi, dũng cảm như tớ nè. Tớ đang yêu đơn phương liền một lúc mấy "chàng" ở JFC này liền há! Tớ cũng nói hết cho họ biết rồi! Chẳng bật mí thì ai cũng biết. Nothing mà muốn tớ bật mí tớ cũng cho nothing biết luôn. Hihi... Tại "chàng" nào cũng dễ thương hết! cũng đáng yêu hết!
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Forever Young on October 30, 2007, 03:52 PM
Mình không có ý định pem ở đây. Vì thực sự, các member ở JFC ai cũng dễ xương mà! Và để viết về một người trong số họ thật khó, vì nếu chỉ có một người thôi, thì mình không thể viết được! Không thể như bạn Nothing chỉ viết về "chàng" đặc biệt nào đấy, vì... những người đã gặp đối với tớ đều đặc biệt hết, chỉ có điều, mỗi người đặc biệt theo một cách khác nhau. Tớ không viết về chàng, tớ viết về các bạn tớ! Có thể là bạn theo một cách nào đó, nhưng chắc chắn là bạn.

Tớ cũng không thể viết như chị HongYen_Juve, tổng hợp nhiều người trong một bài.... Vì tớ là chúa dài dòng văn tự, nếu tổng hợp tất cả như thế, thì chắc là không ai có đủ kiên nhẫn để đọc hết đâu. Nhỉ? Tớ cũng không cần để bí mật trong vòng nghi vấn. Tớ sẽ "chỉ mặt đặt tên" cho người ta xấu hổ, chứ tớ thì... hehe... không cần phải xấu hổ làm gì. Vì yêu thương không có gì là xấu cả.

Mới có cái Prologue đã dài thế rồi, (không có lại có người bảo là mình xì pam, khổ thế cơ)

Hôm nay, tớ muốn nói về bạn Phởn. Nếu như lần lượt thì tớ phải nói về Quang Ma trước, vì anh Quang mới là người đầu tiên mà tớ biết... Nhưng tớ muốn giới thiệu bạn Phởn chỉ vì bạn í chính là người rủ rê tớ vào đây.

Không hiểu là tớ với Phởn quen nhau như thế nào nhỉ? Để rồi đến cái bữa đối thơ xong, mình có mặt trong friends list của nhau (Nói thế có thân ái quá không nhỉ?). Chuyện trò quá nhiều, thơ với thẩn, toàn là những thứ linh ta linh tinh. Tớ biết, tớ chẳng làm được gì nhiều cho ai, dù lúc nào tớ cũng muốn thật quan tâm, chú ý thật nhiều đối với những người mình coi là bạn. Nhưng thật tiếc là tớ chưa làm được gì nhiều cả.

Những điều tớ làm được là gì? Là kêu ca phàn nàn rõ nhiều. Là chê bạn mình thế này thế kia, là xì pam trong blog của người khác (Cái entry của Phởn chẳng không bị tớ xì pam là gì! ). Ấy thế mà tớ cũng cảm thấy rằng Phởn coi tớ là bạn (là tớ cảm thấy nhá, có gì không đúng thì cứ chữa lại, ngay tại đây cũng được, tớ sẽ không xấu hổ đâu ). Tớ cảm ơn nhé! Vì chỉ thế thôi cũng làm tớ vui rồi!

Uhm... Vì tớ rất thích làm người khác vui, mỗi khi làm cho ai đó vui vẻ một chút, là tớ cũng đã cảm thấy vui lên rất nhiều! Chắc là cũng có lần tớ giúp đỡ để A Phởn thấy vui hơn rồi nhỉ? Nếu vậy thì... tớ cũng cảm ơn cậu về điều đó, vì chỉ vậy thôi là tớ cũng vui rồi!

Tớ chưa bao giờ nói là tớ không thích nghe người khác nói cảm ơn nhỉ? Tớ không thích nghe thật, không phải vì tớ không thích, mà là rằng là vì... tớ không biết phải trả lời những câu cảm ơn như thế nào cả.  Mỗi lần như thế, đừng nói cảm ơn tớ, chỉ cười với tớ, vui với tớ, thế là đủ rồi...

Phởn thân mến!
Vào JFC rồi, tớ mới thấy mọi người ở đây thật vui tính (Nhân tiện khen nhiều người một lúc), chính vì thế, có những lúc tớ thực sự buồn, cũng có thể cái sự buồn của tớ nó rất chi là linh ta linh tinh lăng nha lăng nhăng, bắng nha bắng nhắng, nhưng mà cũng rất cần thiết phải remove nó đi. Và đôi khi JFC, một phần của JFC đã giúp tớ remove nó, dù là a little part.
Nhờ có Phởn, tớ biết thêm chị Phi này, NBV này, Romeo này, Bian này.... vân vân nữa.

Có những điều tớ có thể nói, nhưng tớ biết là Phởn không muốn tớ nói ra đây, nên quyết định giữ bí mật. Cũng có những điều tớ biết là chính bản thân Phởn cũng muốn nghe, nhưng tớ cũng không biết phải nói thế nào. Hihi... Khó lắm cơ!

À, suýt nữa thì quên. Tớ đang đợi STTT kết thúc đấy nhá!  Nhất định là phải đọc tiếp nữa. Tại hôm trước cậu nói xong rồi, nên tớ cũng không còn ý định cùng làm với cậu nữa.  Cái bài ấy hay thế mà sao mọi người ít đọc nhỉ? Hừ, chả biết cảm nhận về nghệ thuật gì cả. Nhờ!

Còn một điều nữa cần phải viết thêm: Lẽ ra tớ đợi đến lúc nào viết cơ, thì nó mới lâm li, nhưng vì bạn Pin bạn í cầm dây để trên cổ tớ, không viết thì bạn í treo, vì bạn í đổ tội cho tớ xì pam. Tớ có bao giờ xì pam đâu mà bạn í nỡ làm thé với tớ chứ!  Vì viết lúc này, nên tình bạn của chúng ta dù đẹp biết bao nhiêu, nhưng những lời nói của tớ không thể diễn tả hết được, vì thời gian quá eo hẹp.

Thế nhé! Phần cảm nhận của tớ, có lẽ nên dừng lại ở đây, vì nếu không thì sẽ thành nói lai rai mất!  
Đừng cảm ơn tớ nhé! Tớ sẽ thấy khó xử đấy
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Forever Young on October 31, 2007, 09:43 AM
Quote from: majesty
Không phải lại thành đâu..
Lai rai tâm sự kể lể hơi bị nhiều rồi đấy

À thì nếu như tâm sự tiếp thì sẽ lai rai hơn. Anh biết em thế nào rồi mà!  
Uhm... Nhiều thì đúng là nhiều thật, nhưng dường như chưa đủ  

Quote from: freeoluv
UI nãy giờ ko thấy bạn Cam lên tiếng hóa ra để viết 1 bài rõ dài cho bạn Phỡn cơ đấy. Bạn Cam tình củm nhẩy. Còn bạn Maj thì rất chi là linh tinh nhá!

Hihi... Tình củm thật hay tình củm giả vờ thì còn phải xét lại đã chị ạ  Không lên tiếng không phải vì viết bài, mà vì bạn Pintu bạn í cứ dọa treo cổ.

Quote from: freeoluv
Đấy, từng ấy cũng thấy bạn Maj rất ư là ấy!

Cảm nhận về bạn Maj: bạn ấy rất hay bon chen trong xã hội đen

Ha ha... Thế cuối cùng thì ai linh tinh? Ai bon chen? Và xã hội đen là ở đâu nhỉ?

Quote from: majesty
Bùn 1' khi nghe langia nói câu đấy
@CAM : hoan hô bài viết dài thế...mỗi ngày em chỉ cần viết 3 bài như thế là đạt yêu cầu

Ặc. Có một phút thôi à? Thực ra viết bài dài thì đơn giản thôi mà. QUan trọng là có chủ đề hay không và thích hay không! Mà quan trọng hơn nữa là viết bài dài ra rồi thì có ai chịu đọc hay không?  Cứ ai cũng như anh Ma thì bài dài trở thành bài ế!
Một bài còn ế nữa là ba!



Quote from: freeoluv
Uh, mình cũng bravo bạn Cam, chúc bạn ấy thành công trong công tác ...

Em cảm ơn chị đã động viên em hoàn thành công tác.  Cảm ơn chị rất nhiều!

Quote from: majesty
Thế bao h em mới tỉ tê về langia iu quái

Thời gian thì trôi, và em tiếp tục viết khi nào có hứng. Nhưng bao giờ thì em không rõ lắm đâu!

Quote from: freeoluv
Thế bao giờ em mới tỉ tê về sói già iu tinh?

Em sẽ tỉ tê chứ!  Sói già iu tinh cũng dễ xương như ai. Mỗi tội hay bon chen thôi chị nhỉ?

Quote from: ocluoc
Topic hay thế cuối cùng cũng thành hồ câu
Thật bùn

Và Bùn nhất là bạn Ốc luộc cũng vào đây bon chen một câu rồi kêu buồn! Chả hiểu!
Anh Quang điên anh í đi vào đây, cũng như đi không mục đích, vì anh í điên rồi, nên chả ai nói làm gì. Chị Phi dễ xương thì rất là vui vẻ, luôn muốn đem lại niềm vui cho người khác, nên chị ấy cùng vào với anh Quang (chứ chẳng lẽ để anh í lang thang một mình?)

Còn bạn? Bạn đã hiểu được cái topic này nó hay, ấy thế mà.... Bạn mới là người khiến cho mình cảm thấy thất vọng nhất!
Ôi, thật buồn!      
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Sleeping_Sun on October 31, 2007, 02:05 PM

@anh Hiếu:Em cũng biết là ai ngay từ lúc mới đọc nhá,cách đây gần 2 năm rùi,mà lúc đó mình còn mới gặp "chàng"(trong bài của chị Nothing) có một lần ;chẹp,cũng chỉ nhờ một chi tiết thôi....

@Cho một người:
Anh là một người tốt,ít ra là tốt trong mắt em,dù đã có những lúc anh khiến em tổn thương.
Mình đã có cùng nhau rất nhiều kỷ niệm,online và offline .
Mỗi lần nói chuyện với em,anh lúc nào cũng thế,cho em một cảm giác em ko biết nên gọi thế nào cho phải...Lúc ấy anh vừa khiến em buồn cười lại vừa bực mình
Có phải em đã từng yêu anh ko nhỉ?Có lẽ...
Đó là một thời gian dài,em nhớ những con đường mùa đông lạnh giá,những cơn mưa mùa đông khắc khoải...em đã từng được bên anh,nhưng mình đã ko đi cùng nhau được hết con đường.Tại em nông nổi...?
Cho đến bây giờ,em vẫn nghĩ,nếu ngày trước em khác đi một chút,có khi nào em vẫn có thể ở bên anh ko?Em ko biết câu trả lời nữa...Thật sự em đã rất hối tiếc,em rất hối tiếc
Em đã từng khóc rất nhiều vì anh,vì sự im lặng của anh .Em ko thích mình cứ mãi là một con bé mít ướt,nhưng đừng bắt em ko được buồn,ko được khóc vì anh,anh nhé,dẫu em biết anh đã rất xót xa.
.....................
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi anh nhỉ?
Bây giờ mình vẫn có thể là bạn,là anh em tốt của nhau,em rất vui.Em biết anh cũng thế,đúng ko anh?
Hình như đã có lúc em rất tệ với anh thì phải?Em xin lỗi nhé,anh ko có lỗi gì với em cả,tất cả là do em hay nghĩ lung tung thôi.
Em sẽ là em gái tốt của anh,em hứa đấy!(dù rằng mình chẳng cần khoe với mọi người mình là anh em như thế,như thế đâu )
Lúc nào anh buồn,anh có thể chia sẻ với em mà,đừng mãi cô độc thế anh nhé  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Forever Young on October 31, 2007, 03:22 PM
Ma điên yêu giấu.!

Không phải là em viết nhầm đâu, yêu dấu thì đúng, nhưng không phải là ý của em, ý của em là em yêu giấu, yêu thầm lặng, yêu đơn phương, nên em gọi là yêu giấu...

Như đã hứa, em quyết định tiếp theo bạn PHởn, Anh sẽ là người được hân hạnh được biết những cảm nhận thân thương của em đối với anh!

Thật khó để nói những cảm xúc của mình, nhất là khi những cảm xúc ấy mang hai chữ đơn phương! Hị hị... Điều đó... Biết là thật buồn, nhưng em nghĩ rằng mình phải vượt qua... Quên anh đi và nghĩ về một người khác. Như anh Colin chẳng hạn, hay bạn Pintu đó! (Bạn Phởn thì bỏ qua vụ này nhé! Tại tớ quý bạn lắm nên không để bạn dính dáng vào vụ này! )

Đùa tí tẹo cho vui (Mà đùa hay không thì chỉ có chúa mới biết, chứ em không biết đâu nhá! Đừng có mà hỏi em!)

Không nhớ là biết anh từ hồi nào, chỉ nhớ là gặp anh trong diễn đàn 7x HN. Cái Thảo nó rủ em vào đấy, em mới biết có anh chủ tịch Majesty và cái văn phòng se duyên của anh ấy chứ! Thế là từ đó, em đổ nghiêng đổ ngả.  Tán mãi mà nhất định chẳng ăn  thua!

He he... Cứ tưởng cái chữ chủ tịch với cái tên Majesty thì con người sẽ phải hoành tráng lắm, ai dè...

Mà thôi, không nói tiếp nữa! Nói thế thôi. Chat chit với anh nhiều bắt đầu là vào hồi mùa đông năm ngoái. Buồn cười nhất là toàn nói chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, Đông Chu liệt quốc, với lại Khổng Minh, Quản Trọng... Đêm rét run người, cóng hết cả tay, mà vẫn chẳng chịu đi ngủ. Hồi đó em còn bận nhiều thứ... gần bằng bi giờ.

Hừ, lúc đầu cứ tưởng anh sinh năm nào đấy thuộc hội 7x cơ. Rõ ràng là hôm chat với thằng cu em, nó bảo nó sinh năm 88, vô cùng ngạc nhiên vì nếu vậy, nó kém anh những... gần 10 tuổi. Ma ơi là ma điên ơi là điên, giờ thì... điêu ơi là điêu  

Bằng tuổi mình mà mình gọi bằng anh. Điên không tả nổi  Mà em là vẫn còn may, vì không phải gọi đứa kém tuổi bằng anh.

Đến giờ thì em chẳng thèm hậm hực nữa. Vì hình như quen xừ nó mồm rồi, chẳng lẽ bi giờ tớ cậu với bạn Ma thì buồn cười chết.
Có những lúc anh "siêu thô thiển" khi toàn mắng linh tinh, nói linh tinh thôi. Em đâu phải là trẻ con nữa. KHÔNG PHẢI LÀ TRẺ CON NỮA NGHE CHƯA? Mà thôi kệ. Trẻ con cũng được, cho nó lành...

Tại em hiền quá, nên anh có thể dọa dẫm được em. Thở dài cái!

Nhưng ngoài những thứ không tốt, anh Quang cũng có những lúc rất là dễ thương nhé! Anh không phải là người thích quan tâm đến người khác, nhưng cũng có những lúc anh mở miệng an ủi em. Cảm ơn anh rất nhiều (Anh không cần phải cảm ơn lại đâu). Mà tính em thì rất dễ cảm động, chỉ những thứ rất nhỏ thôi là em cũng vui lên nhiều.

Nhớ bữa rượu của anh! Anh nhanh nhanh đi làm, nhanh nhanh giàu có nhé! Anh hứa rồi đấy!  Iu anh Quang lắm cơ!

À, em vẫn còn một lời hứa với anh mà quên mất! Không phải vì em quên, mà là vì bận quá, lại không có xe để đi nữa. Ngay cả bản thân em, em cũng không làm được việc đó. Em chưa qua được cả trường em lẫn trường quốc gia anh ạ!  Không biết vụ học hành thi cử của em thì phải làm sao đây! Chán mình thế!

À, Phong cách viết của Cammy là "Nói thật như đùa" và "Nói đùa như thật"  Nếu như mọi người, những người chưa được nhắc đến ở đây, muốn có sự thay đổi thì mong là mọi người cứ đăng ký nhá!

Ngày Halloween vui vẻ nhé anh Quang. Trick or treat? Em treat rồi đấy nhé!

Title: JFC's members là những ai?
Post by: majesty on October 31, 2007, 03:40 PM
Vẫn phải công nhận là em nhỏ nhen và hay nói linh tinh
À mà lại còn true lie nữa







   
Title: JFC's members là những ai?
Post by: blueweb on November 01, 2007, 12:44 AM
Các vị lại "chung tay" sì-pem cho 1 topic hay thế này  

Quote from: HongYen_Juve

Khanh:một người em sài gòn...đầy nhiệt tình và thẳng tình..một người sống nội tâm nhưng tràn đầy tự tin...chị thích nhìn thấy em cười khi em nói chuyện...biết chia sẻ và dù có thể em ko muốn gặp lại chị vì những lý do nào đó chị vẫn muốn nói với em rằng chị luôn yêu em và mong em hạnh phúc...mong em tìm được sự bình yên trong cuộc sống của mình và lúc nào chị cũng muốn gặp lại em...một người bạn mà chị mong có trong cuộc sống của chị..  

Cám ơn những gì chị đã nghĩ về em. Em khg phải không muốn gặp lại chị. Em khg phải người rụt tay lại khi có người khác chạy đến với mình đâu.
Mong rằng khi nhớ đến SG chị sẽ nhớ đến em
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Forever Young on November 01, 2007, 03:59 PM
Tự nhiên bây giờ mình cảm giác cái topic này thật ấm áp... Mình có thể nói những điều mình nghĩ về mọi người - điều mà mọi người vẫn nói là cảm nhận đấy! Có những cảm nhận, đơn giản chỉ là cảm giác thôi. Vì thực ra là vẫn có những người mình chưa gặp bao giờ...

Về bạn Phởn... Mình có may mắn là gặp bạn ấy vài lần rồi. Vui về điều đó, vì thực ra trước tới giờ mình không nghĩ là có tình bạn online, rồi từ ảo thành thật! Mình rất khó làm quen với người khác. Mình đúng là thích có nhiều bạn, nhưng kết bạn tương đối khó. Một là vì mình khó nói chuyện với người lạ, (cái kiểu nói chuyện của mình thì người lạ dễ out luôn lắm!), hai là mình cũng không thích cái kiểu... bạn chả thân chả quen gì cũng nói chuyện.  Thế mà cũng có những người bạn như thế, không những thế mà còn nhiều nữa!

Phải chăng mình đang sống ảo?

Cái này không quan trọng lắm, nó chỉ là mở đầu cho một bài cảm nhận mới của mình, về một thành viên của JFC thôi!  Mọi người ngạc nhiên há! Mình quen dài dòng mà!

Dài nhể! Mọi người sẽ tưởng mình kể một nhân vật nào vô cùng lâm li bi đát đây, nhưng không, em xin nói một vài cảm nhận về chị Phi yêu dấu!

Hì... Rõ ràng là chưa gặp, chưa nói chuyện, chưa có cảm nhận gì sâu sắc về chị đâu nhé! Chị chắc là cũng thế thôi, em mới vào JFC có chưa đầy hai tháng, và chị cũng mới biết em kể từ khi cái nick Cammy của em bị treo thôi!  

Nhưng đôi khi, trong một cuộc sống ảo, người ta vẫn có những cảm nhận dễ thương về con người mà người ta chưa từng tiếp xúc... Dĩ nhiên, em là một con người thành thực - có hay không cũng được, có thể có người cười em khi em nói câu ấy, có thể trong những người cười em có chị, nhưng em vẫn sẽ "thành thực" theo cách của riêng mình.

Hihi... Có tình cảm thái quá không nhỉ? Cảm xúc của em rất hay đi quá giới hạn đấy, và thường dẫn đến lan man (vì hình như từ nãy tới giờ, chưa một câu nào viết về cảm nhận của mình với chị Phi thì phải)

Chị xuất hiện trước suy nghĩ của em, vừa giống như một người chị lớn, vừa giống như trẻ nhỏ. Chị cứ luôn miệng gọi bé Cam thế này, bé Cam thế kia, dù chị chưa biết cái "bé Cam" mà chị gọi như thế nào cả. Chị, trong suy nghĩ của em như một cô gái (cho em gọi là cô gái nhé, dù chị đã married rồi)  luôn luôn vui vẻ, và luôn luôn mang niềm vui đến cho người khác, bằng những câu nói, dương như, có vẻ như, là ngây thơ của mình...

Thực ra, những lúc em nói nhớ chị, là em nhớ chị thật, nhớ những câu nói vô cùng vô tư của chị... em không hề đùa.

Em đoán rằng, chị cũng rất dễ thương! Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy chị dễ thương rồi (nhất là khi được xem ảnh của chị rồi chứ!)
À, chị thích ăn sữa chua nếp cẩm phải không? Em có một địa chỉ tin cậy lắm, đã ngon còn rẻ nữa chứ!  Khi nào ra HN nhớ phone em, em sẽ dẫn chị đi ăn nhé!  

Đến bi giờ em đã đơn phương 3 người rồi nhỉ? Mời mọi người xem tiếp tập sau: Cảm nhận về anh Colin không đáng tin (lời của bạn Phởn)
Title: JFC's members là những ai?
Post by: ocluoc on November 01, 2007, 08:58 PM
Tự hỏi trong này có ai ko nói linh tinh nhỉ ^^
Bạn FY có ghét tớ, bạn chỉ trích tớ vậy cơ àh. Vâng tớ chỉ biết nói linh tinh, bạn thì chắc là ko ^^
Ko có tớ bạn đỡ vướng mắt, vậy tớ phải đi tránh xa bạn ra àh  FOrum dành cho mọi ng`, cởi mở mà, tớ đâu có đụng chạm gì bạn đâu, tớ cũng chấp hành luật lệ forum đấy chứ, đã tìm hiểu kĩ chỗ nào đc câu bài, chỗ nào đc nói linh tinh, nếu tớ có vi pham tự khắc BQT sẽ xử lí. Bạn ko vừa lòng tớ thì xin mời bạn lờ tớ đi, còn nếu bạn muốn mọi ng` hòa đồng vui vẻ chơi chung thì tớ càng cám ơn bạn!!!
Bạn có thể ghét tớ, nhưng tớ ko ghét bạn  
Vào đây cốt để vui vẻ, mọi ng` xả stress hy vọng ko ai phải mang thêm stress nữa
Title: JFC's members là những ai?
Post by: nguoi bao ve on November 01, 2007, 10:16 PM
nói thực,là nếu viết thì chả ai dám đọc vì ...dài  . mà dài thì đi liền với dai và dại ^^ . mà đã dại thì không nên viết ,mà đã viết thì ...ơ hơ hơ lạc đề ^^ ,đầu tiên khi bảo kê  nhầm người bảo vệ  vào JFC chỉ định tham gia đá bóng cho vui thôi,nhưng rồi tính hài hước ,vui vẻ của những người "đồng bệnh tương liên " dần cuốn hút bảo kê  vô .có thể nói các mem nữ JFC vừa thông minh vừa xinh xắn cũng khiến bảo kê thành vô sờ tư và xì tin hẳn ra ^^.có thể nói tập thể mem nam trong đội bóng có một lối chơi khiến cho dù thua hay thắng,quân JFC vẫn chia lửa để trận sau lại háo hức được đến chơi cùng (nói khoác chơi chứ có biết gì đâu  )  và nhất là fy ,viết thế thì làm bảo kê "ngứa mắt và ngứa tay "nhắm nhắm   nên bảo kê cũng  hăng hái làm một cái bài chả có đầu mí đuôi .ai đọc phải thì khổ .
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Cammy on November 02, 2007, 10:01 AM
@ Bạn Ốc: Keke... Bạn thấy nóng đầu rồi nha!  Ai bảo vào đây bơm đểu tớ, tớ nói thì lại bảo thế! Uhm thì ai cũng nói linh tinh (Cứ cho là thế đi, tớ cũng toàn nói linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn mà )
Tớ đã viết trên kia: Tớ có hai cách viết: Đùa như thật, và thật như đùa, thế theo cậu thì tớ nói với cậu theo cách nào?

@ NBV: Đúng là viết linh tinh thật. Em đọc mãi chả hiểu gì!  Uỳnh uỳnh, câu chữ nó dội vào đâu!  Không hiểu! Đọc mãi không hiểu!  Ngứa mắt? NGứa tay? Hị hị... Hình như em lại làm nên tội gì rồi!
Title: JFC's members là những ai?
Post by: freeoluv on November 02, 2007, 04:48 PM
UI...ko vào 2 ngày đã đọc mỏi cả mắt roài... ui... rất vui vì cái Cam viết bài về mình... khục... nhưng mà sao kỳ vậy ta! Mình là người có tuổi mà cái Cam ló bảo là buồn cười mình, còn bảo mình ngây thơ nữa mới đau chứ !!!
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Cammy on November 02, 2007, 04:54 PM
Ơ, em có bảo là em buồn cười chị không nhỉ? Không nhé! Em chỉ nói chị đem lại niềm vui cho em, có những lúc như thế --->> Hai phạm trù hoàn toàn khác nhau!

Và... ngây thơ, chỉ là dường như thôi mà  Có tuổi? Em cũng già rồi, mà chị vẫn gọi em là bé đấy thôi!  

Cả ngày hôm nay nhớ chị Phi, bi giờ chị Phi vào thì em lại phải out rồi!
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Nothing on November 02, 2007, 06:10 PM
Chẹp, thôi được  . Ai ai cũng biết mình thích ai xừ nó rùi (k biết có phải do một lần k kiềm chế được tình cảm mình đã nói vung ra rồi hối hận k nhỉ   ). Thời gian trôi qua, em phát hiện ra em đã chuyển hướng, em ứ thích chàng nữa mà quay sang thích ng khác mới đau chứ. Thôi thì, em nhường chàng lại cho cái chị j dễ thương đã "hy sinh" cái máy ảnh của chị ý cho em "nghịch" rong một lần offline. Chắc chị ý đau khổ lắm. Tội lỗi quá!  . Em quyết định sẽ nói phứt ra chàng là ai cho nó đỡ đau đầu, hê hê  . Vâng, thưa mọi người, đó là anh Majesty iu dấu.
Nhẹ cả người !^_^
PS: Cái topic của mình bi h thành cái j thế này?
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Forever Young on November 05, 2007, 09:41 AM
@ Nothing: Ối, chàng của cậu cũng là anh Ma già xấu tính à!  Hix, đụng hàng roài!  Mà đừng suy nghĩ gì nhé! Cậu nên vui, vì nơi đây đã trở thành nơi mà mọi người ra vào thường xuyên, và với tình cảm yêu thương thực sự, tớ nói thật đấy!

@ Chị HongYen_Juve:

Em không nghĩ giống chị. Khi viết về những người yêu dấu, thì điều quan trọng nữa là em cũng muốn biết là người ta nghĩ gì về những gì mình đã viết ra. Và trong số tất cả mọi người đã vào đây, không phải ai cũng thích nói thật lòng mình ra bằng những câu nói tình cảm, ướt át (Đôi khi em cũng không thích!) Đôi khi chỉ cần dùng những lời nói bình thường, mà mọi người cho là buôn chuyện, là chat chit... nhưng cũng có thể cho người khác biết được suy nghĩ của mình

Dĩ nhiên em cũng không ủng hộ việc buôn chuyện ở đây, nhưng có cần thiết phải bực bội như chị nói không? Có thể một bài thật dài cũng không hề có ý nghĩa bằng một câu ngắn ngủi. Em chỉ đơn giản nghĩ vậy thôi.

Nhân tiện viết vài dòng cho chị, em cũng xin được "tự tiện" được viết những cảm nhận về chị nhé! Em biết là em có phần mạo muội khi viết những dòng này, nhưng khi đọc những bài viết của chị, và đến khi có ý định viết cảm nhận về những ngừoi trong JFC, em cũng đã có ý định rằng, một trong những bài viết đó là về chị.

Em không yêu Juve, em chỉ yêu bóng đá chút thôi, em thích MU, em nói thích vì em không dám dùng từ yêu ở đây, tình yêu của em chưa đủ sâu sắc, chưa đủ cuồng nhiệt để em dám mạnh dạn sử dụng từ đó. Ngày xưa em cũng nói em yêu MU, nhưng đến giờ, khi thấy được tình yêu của chị với Juve nhiều như thế, thì em mới biết rằng hóa ra từ trước tới giờ, mình mới chỉ dừng lại ở mức thích mà thôi!

Em thực sự phục cái tình cảm chị dành cho Juve, em cũng cảm thấy rằng chị là một người đáng để được học tập. Thực ra, cảm nhận của em về chị còn rất nhiều, nhưng vì em, đối với chị, chỉ là một người xa lạ, không quen biết, nên em không dám lạm bàn về những vấn đề khác.

Nhưng em rất chân thành, khi nói rằng em rất cảm phục tình yêu của chị!  Cảm ơn chị, vì em đã học được rất nhiều điều từ những bài viết, những cảm xúc của chị!
Title: JFC's members là những ai?
Post by: New member on November 07, 2007, 03:01 PM
Ồi! Lâu lâu suýt nữa thì quên rằng mình đang làm một series cảm nhận!
Lần này người bị dính đòn là anh Colin. Hôm trước mình đã hứa rồi nhỉ? Hứa với mọi người rồi!  Và trong ngày hôm nay, khi cảm xúc lại tràn trề, mình lại tiếp tục series này, về anh Colin yêu quý.

Không nhớ lắm, nhưng lần đầu tiên vào blog của anh Colin là từ bài viết "Rùa của Pintu" của bạn Phởn.  Hình như cái blog của anh í hồi đấy có tên là Người lạ (Hình như nhé, tất cả là hình như vì trong trí nhớ của mình không có gì là chính xác cả!)

Chat qua blog mấy lần liền, mà bây giờ bảo mình tìm blog của anh í chắc mình chết luôn, bởi vì mình chưa có anh ấy trong friends list.

Mới gặp anh Colin được hai lần, nhưng lại nghe kể rất nhiều về anh ấy! (Cả tốt lẫn xấu ). Nói chung là ít nói chuyện với anh Colin, nhưng không phải vì ít nói chuyện mà mình không quý anh ấy! Mình đã từng nhắn tin bảo anh ấy là mình yêu đơn phương anh ấy, nhưng anh ấy đã nói những câu khiến mình buồn.  Nhưng không sao đâu, nỗi buồn của mình sẽ qua nhanh thôi í mà.

Thực ra mình cứ viết cái kiểu này, có khi mình viết xong mọi người đọc lại chẳng ai thèm tin, nhất là các "khổ chủ", nhưng mà kệ chứ, mình cứ viết, ai tin thì tin, không tin thì thiệt!

Hội Pintu và A Phởn luôn luôn ca ngợi anh Colin là Chủ tịch đáng kính. Đáng kính hay không đáng kính thì phải xem xem là mình có được gia nhậm TTC không đã nhỉ

Nhưng em nói thật là em rất quý anh Colin ạ! (khỉ thế! Nói thật hay nói đùa í nhỉ?) Lý do ư? Có những điều không cần phải nói lý do ra thì mình cũng chả phải hỏi làm gì, anh nhỉ?
Cáu nhất là mình bằng tuổi nhưng vẫn phải gọi bằng anh.  Nhưng bi giờ hết cáu rồi, làm em vẫn thích hơn là làm bạn!  Điều này thì bạn A Phởn đã dẫn chứng và cho mình thấy tương đối đúng đắn.

Không có nhiều điều để nói, nhưng những gì không cần nói mình cũng nói hết rồi! Còn những điều cần nói thì mình cũng chẳng biết nói sao.  Nên tạm dừng ở đây, nếu có gì li kỳ hơn thì mình sẽ kể tập hai, còn nếu không có gì ấn tượng nữa thì chỉ dùng tay, còn nếu có thì...
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Sleeping_Sun on November 07, 2007, 03:15 PM

Mình cũng muốn viết cho anh Colin iu quá,nhưng nghĩ đi nghĩ lại,tốt nhất là mình ko nên để cho mọi người biết mình iu anh Colin nhìu đến chừng nào,ko thì ....  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: HongYen_Juve on November 07, 2007, 03:30 PM
chào Forever Young

chưa một lần gặp mặt mà cũng xa JFC lâu rùi nên cũng chẳng nhớ thành viên nào hết...chị chỉ nói với em rẳng đó ko phải là sự bực bội chẳng qua đọc mình cảm thấy như buôn chuyện thì nói vậy thôi...mỗi con người đều có 1 tự do riêng và vì thế chẳng ai có quyền xâm phạm vào điều đó...cũng như mỗi người đều có 1 tình yêu và một thần tượng riêng của mình...ko cần quan trọng người khác nói thế nào và ra sao..
những điều mà em đã viết về chị,đã cảm nhận về chị,chị cảm ơn em nhưng ko cần phải đáng để học tập đâu...tình yêu và cảm nhận mỗi người là khác nhau và những gì cũng là điều bình thường trong cuộc sống thôi...đúng là một bài viết dài chưa chắc đã bằng 1 câu nói ngắn ngủi nhưng hãy làm sao để cho có sự nghiêm túc trong mỗi bài viết mỗi topic lập ra đều rất khó...mọi người thì đôi lúc ko tôn trọng những bài viết thật sự nói hết những tình cảm của mình...mà cái gì cũng có thể nói vào thì đâm ra hỗn loạn..mà khi đã hỗn loạn nó lại trở nên như một thói quen và cuối cùng là nhàm chán...
đó là những điều chị cảm nhận và chỉ nói vậy thôi tùy suy nghĩ của mọi người
chào thân ái..
hongyen_juve
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Nothing on November 09, 2007, 06:03 PM
@Fly, FY: Rồi, rồi, ừ,chính xác. Nothing thích anh Maj  . Chỉ có điều, rất quan trọng, đó đã là QUÁ KHỨ  
P/S: Cảnh cáo FY nhá. Anh Maj trẻ trung,  đẹp trai và tốt bụng thế mà cậu dám nói anh ý già và xấu tính à?   Tớ rất là quý cậu cho nên chúng ta đừng để mất tình cảm tốt đẹp như thế chỉ vì anh Maj. Dù sao, anh ý cũng là một thời mơ mộng của tớ  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Cammy on November 19, 2007, 02:16 PM
@ Nothing: Uh, tớ nói thật bụng tớ. Tại tớ thật thà thẳng thắn mà! Anh í xấu tính thì rõ rồi, không những xấu tính  mà anh í còn bị điên nữa.  ANh nhờ!

@ Chị Hồng Yến: Có lẽ chị cũng nói đúng ạ. Đôi khi thấy những bài viết của mình không được tôn trọng lắm, mỗi khi mình bộc bạch tâm sự của mình ra, rồi sau đó mọi người vào nói vài câu... khiến mình cụt hứng.

@ All: Tối nay về viết một bài cảm nhận để trả thù. Đề nghị mọi người đón đọc  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Cammy on May 13, 2008, 11:48 PM
Hôm nay đột nhiên... nổi hứng. Tớ vẫn nói với cậu rằng: Làm gì cũng phải có hứng, tớ đã để cái hứng nó chìm xuống lâu lắm rồi, đã mấy lần định viết, nhưng đâu phải cứ định là được? Cần phải có cái hứng đã!  Hôm nay cái hứng đột nhiên lại khiến tớ muốn viết cái gì đó...

Tớ không biết gặp cậu từ đâu, vì lý do gì gặp cậu, và do đâu tớ có thể chơi với cậu, một đứa điên ngang cơ với tớ, và cũng "dị nhân" không kém gì tớ (nếu không nói là có phần hơn). Nói chuyện với cậu quá nhiều trên Y!M, cái Archive của tớ ở đâu cũng đầy tên cậu. Nhiều đến nỗi tớ hay đọc lại để cười (vì nói chuyện buồn cười mà), và nhiều đến nỗi tớ toàn nhầm tên cậu là Vũ.  Thề!

Nói đến đây chắc mọi người (dĩ nhiên là cả cậu nữa) đều biết tớ đang nói đến ai! Lady-killer trong cái JFC này (đểu thế! ) Nói thẳng ra là tớ đang nói đến bạn Pintu yêu dấu - Với hai cái nick mà cả nhà đều biết: Pinturicchio và Casanova đấy. Tình bạn của tớ với bạn ấy (và ngược lại hay không thì bạn ấy tự biết) là một tình cảm rất chi là đặc biệt. Một người bạn? Hơn một người bạn! Giá như tớ là giai thì hay biết mấy. Nhưng tớ là gái thì cũng chả vấn đề gì đâu! Nhể!

Những điều tớ viết sẽ rất dài và rất là lủng củng đấy! Tớ cứ thế viết nên không thể nào sắp xếp ý cẩn thận được đâu! Tớ không phải dân văn nên có gì sai sót mong cả nhà thứ lỗi, nhể!

Tớ cũng không nhớ nữa. Nhưng hình như tớ quen cậu được hơn một năm rồi í nhỉ? Đã một năm rồi nhỉ? Hay là... mới chỉ có một năm thôi sao? Cái nào dùng cũng hợp lý tuốt. Đã một năm tớ biết cậu rồi cơ à? Một năm rồi cơ đấy! Một năm tớ có được một người bạn dễ thương như cậu (có nói quá không nhỉ? )

Trong một năm vừa qua, tớ gần như đã trải qua đủ mọi cảm giác đối với cậu (trừ mỗi một thôi), có những sở thích gần giống nhau cũng tốt, như vậy khiến người ta dễ tâm sự với nhau hơn. Tớ thấy vô cùng ngạc nhiên là tớ có thể nói hết những tâm tư của mình với một thằng con trai, mà giờ đây, tớ coi đó là một người cực kỳ thân thiết.

Có những lúc tớ giận cậu, vì những chuyện rất chi là cỏn con, nhưng chỉ thoáng chút thôi, cứ có chuyện gì bực mình, khó chịu, là y như rằng, tớ lôi cậu ra để là... người đỡ đạn. Lúc ấy, chỉ có tớ nói nhỉ? Cậu chỉ nói với tớ một câu thôi, khi tớ ngập ngừng giây lát "Tớ vẫn nghe!" Nó khiến tớ có thể tiếp tục kể những chuỗi bực mình dài bất tận của tớ. Tớ có thể free mà kể cho cậu nghe về ex của tớ, kể cho cậu nghe những cảm xúc thật của tớ về "nó", giống như cậu là người duy nhất mà tớ chia sẻ. Những lúc ấy, chắc cậu thấy buồn cười lắm! Nhưng cậu không cười tớ

Mà tớ thực ra là đứa rất vớ vẩn. (Vớ vẩn về điều gì thì tớ cũng không biết nữa) Có những lần nói chuyện xong, tớ vừa bỏ được sự tức giận cũ thì lại chuốc lấy cái bực mình mới (cái này là do cậu gây ra nhé!). Nhưng dù sao thì sau mỗi lần chia sẻ với cậu một điều gì đó, tớ cũng bớt điên nhiều! Nhưng tớ không nói cảm ơn cậu đâu, vì cậu, cũng giống tớ, rất ghét "bị" người khác cảm ơn.

Có cậu, tớ đọc thơ nhiều hơn, tớ làm thơ nhiều hơn... và hình như tớ trở nên... một con người tốt đẹp hơn! Cậu, Phởn, cùng với một số người trên blog, và cả trên Thi viện nữa, đã khiến cuộc sống của tớ tốt đẹp hơn nhiều. Cuộc sống của tớ không còn buồn bã, tẻ nhạt, không còn đơn côi - mỗi khi thất vọng điều gì đó trong thế giới thực của bản thân tớ. Thế đấy, cậu đối với tớ, đã hơn một người bạn.

Lâu lắm rồi không nói chuyện gì với cậu. Không giống cái hồi năm ngoái nhể? Nói liên tục, giờ chả có chuyện gì nói cả, nhưng như thế không có nghĩa là tớ với cậu không coi nhau là những người bạn tốt! Tớ thích nghe cái thể loại nhạc điên loạn mà cậu gửi. Cũng đôi khi có "nghiện" một số bài nào đó trong một khoảng thời gian nào đó! Những bài hát đó thực sự hay, và tớ đã nghe chúng bằng những cảm xúc có thực của tớ! Đôi khi tớ tự hỏi rằng có phải tớ đã may mắn không khi có những người bạn như cậu, và Phởn. Các cậu đã chia sẻ với tớ những điều mà tớ không thể chia sẻ được với ai! Và thật tuyệt, chơi với các cậu, tớ thấy mình "quan trọng" hơn một chút.

Có sao không? Nếu như tớ nói rằng tớ yêu các cậu! Giống như khi cậu trả lời có với câu hỏi của tớ í mà . Không sao! Nhất định không sao, vì tớ thực sự yêu các bạn, Pintu thân mến, Phởn thân mến ạ!

Tớ đã nói rằng có thể tớ sẽ viết cái "Cảm nhận" này thành 2 reply, cũng không hẳn sai đâu! Biết đâu có một ngày nào đó, tớ sẽ viết thêm bài thứ hai nữa thì sao? Dĩ nhiên là trong bài này tớ sẽ không thể không kể đến bạn Phởn, vì sao thì tớ cũng không biết nữa!

Thực ra tớ đã từng có ý định pha thêm chút bông đùa, nhưng trong ngày hôm nay thì thực sự là tớ chẳng còn tí nào gọi là sense of humour cả! Nên tớ nói thật quá, đừng cười tớ nhá!
Title: JFC's members là những ai?
Post by: juverofan on May 23, 2008, 11:08 AM
Cảm động nhờ! Mình quả này có khi còn được JFC trao tặng giải thưởng: Diễn viên phụ xuất sắc nhất
Title: JFC's members là những ai?
Post by: emsapyeu on July 06, 2008, 10:07 AM
Quote from: HongYen_Juve
Vào cái chủ đề này đọc hoài mà chẳng thấy gì hết...viết lách vài câu cho đỡ phải ngồi ko ở nhà..  
 

Viết cho những người tôi yêu dấu_những người anh ,em và những người bạn trong JFC những con người là một phần ko thể thiếu trong cuộc sống của hongyen_juve
Emsapyeu:một con bé luôn gây ra những điều điên khùng...một con bé nổi loạn ở bên AC tự nhiên mò sang JFC phá phách..một con bé đáng ghét và dễ thương..một con bé có cái trán bướng bỉnh nhưng nhạy cảm và thông minh...một con bé biết yêu thương và lo lắng cho người khác..tốt bụng và thẳng tính...một con bé suốt ngày gọi mình là bà già...mà mình cũng già thật rùi...bon trẻ bây giờ ghê thật...yêu bé thật nhiều và lúc nào cũng nhớ đến bé..  

MONG TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI MÀ TÔI YÊU QUÍ LUÔN HẠNH PHÚC...CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ TẤT CẢ

Đêm qua chat room với JFC,Nhóc Il divo tự dưng nó gọi cả tên mình,lâu lắm rồi JFC chả ai gọi mình như thế,hihi,mà cũng tại mình cơ,có lỗi,có lỗi  ...vào đây đọc bài thì lại có bà jà tí tóe cho mình vài dòng  
ESY vẫn nhớ như in cái ngày bị lão Thánh"chăn" vào JFC nhé,cứ như ngày hôm qua í,sau này mới biết dạo ấy JFC đang có chiến dịch "săn lùng thành viên",cũng xui xẻo là lão "lùng" ngay con bé ACM  
JFC---3 chữ cái ấy luôn là 1 kí ức đẹp đối với ESY..
JFC's members là những ai? Như chị Blue từng nói với nó rằng:đó là những con người mà nó yêu,thích và khó có thể quên..là những người đã giúp nó trưởng thành khá nhiều trong những năm qua.
Title: JFC's members là những ai?
Post by: emsapyeu on July 11, 2009, 09:55 AM
Chiều tối qua khi lang thang ngoài biển bất chợt nhớ đến Pintu hôm nay vào ĐN, gọi đt alo hẹn thằng em Pin đi chơi...ngồi nhâm nhi vị mặn của gió biển cả tối và chợt nhận ra rằng, thời gian qua,nếu không có những người bạn ở JFC, ESY nó đã khó lấy lại tinh thần như bây giờ..

Hầu như những người bạn ấy nó chẳng nói chuyện mấy,thậm chí có người chưa gặp mặt, nhưng vào lúc nó cần thì mọi người luôn sẵn sàng an ủi,động viên nó...

JFC là ai thế....?...

anh Cu Trung Cheer, nó chưa gặp bao giờ, luôn gọi nó là gái Đn dịu dàng, anh là người biết chuyện sớm nhất và luôn động viên nó cố gắng vượt qua nỗi đau.

Mộ Vân anh Phúc, một người bạn rất lâu rồi mới nói chuyện và luôn mang đến cho nó cảm giác thoải mái khi nói chuyện cùng nhau.

Chồng cả anh Quang Ma zét ti luôn khiến nó bật cười lúc buồn nhất.

Bian Lâm Cóc ghẻ, người bạn người yêu đã giúp tớ nhận ra tớ cần gì và nên làm gì.

chị Hồng Yến, bà già luôn lo lằng phát sốt mỗi lần nó có chuyện.

Pavel, ông anh luôn quan tâm đến nó một cách khác người nhất, nhưng là người nó có thể bật khóc ngon lành trước anh nhất mỗi khi có chuyện gì.

Đệ tử Dương Quá, thằng đệ tử láo toét nhưng rất tốt bụng và luôn sẵn sàng nán lại nghe nó tâm sự đủ điều.

em trai Pintu, lúc nào cũng hầu những chuyện linh tinh nhất với nó.

anh Vũ Colin, người bạn người anh rất hiền rất hiền luôn dịu dàng với nó.

Cảm ơn mọi người rất nhiều, thời gian qua đã giúp em lấy lại tinh thần, luôn an ủi động viên em mỗi khi em lo lắng buồn rầu.
Yêu mọi người nhiều lắm.
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Sleeping_Sun on July 11, 2009, 10:21 AM
Quote from: emsapyeu
Chiều tối qua khi lang thang ngoài biển bất chợt nhớ đến Pintu hôm nay vào ĐN, gọi đt alo hẹn thằng em Pin đi chơi...ngồi nhâm nhi vị mặn của gió biển cả tối và chợt nhận ra rằng, thời gian qua,nếu không có những người bạn ở JFC, ESY nó đã khó lấy lại tinh thần như bây giờ..

Hầu như những người bạn ấy nó chẳng nói chuyện mấy,thậm chí có người chưa gặp mặt, nhưng vào lúc nó cần thì mọi người luôn sẵn sàng an ủi,động viên nó...

JFC là ai thế....?...

anh Cu Trung Cheer, nó chưa gặp bao giờ, luôn gọi nó là gái Đn dịu dàng, anh là người biết chuyện sớm nhất và luôn động viên nó cố gắng vượt qua nỗi đau.

Mộ Vân anh Phúc, một người bạn rất lâu rồi mới nói chuyện và luôn mang đến cho nó cảm giác thoải mái khi nói chuyện cùng nhau.

Chồng cả anh Quang Ma zét ti luôn khiến nó bật cười lúc buồn nhất.

Bian Lâm Cóc ghẻ, người bạn người yêu đã giúp tớ nhận ra tớ cần gì và nên làm gì.

chị Hồng Yến, bà già luôn lo lằng phát sốt mỗi lần nó có chuyện.

Pavel, ông anh luôn quan tâm đến nó một cách khác người nhất, nhưng là người nó có thể bật khóc ngon lành trước anh nhất mỗi khi có chuyện gì.

Đệ tử Dương Quá, thằng đệ tử láo toét nhưng rất tốt bụng và luôn sẵn sàng nán lại nghe nó tâm sự đủ điều.

em trai Pintu, lúc nào cũng hầu những chuyện linh tinh nhất với nó.

anh Vũ Colin, người bạn người anh rất hiền rất hiền luôn dịu dàng với nó.

Cảm ơn mọi người rất nhiều, thời gian qua đã giúp em lấy lại tinh thần, luôn an ủi động viên em mỗi khi em lo lắng buồn rầu.
Yêu mọi người nhiều lắm.


Ko có em  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: emsapyeu on July 11, 2009, 01:44 PM
Quote from: Sleeping_Sun

Ko có em  
Sao lại ko?    mọi người ở JFC đều là bạn chị cơ mà, vào ĐN chơi đi, đảm bảo em sẽ lên báo JFC dài  1 page  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: justinforever on July 13, 2009, 09:01 AM
NVL: Tốt bụng.... Thích trêu trọc người khác.... Không ham muốn đàn pà ... Là 1 dân IT chính hiệu........
Pé An: Vui vẻ....Hoà đồng...Cứng đầu....Nhiều lúc hơi""""....Nói chung là tốt.....
Satthu: Vui vẻ ....Khá hiền... Dễ thương... Có điều hơi già tinh thần cả thể chất
Alessandro: Thích quậy phá.... Làm việc khá chăm chỉ.... Thích đùa giỡn.... Là 1 người khác biệt....Phải chỉ Alessandro bây giờ còn là Admin thì tốt biết mấy....
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Crag Hack on July 13, 2009, 03:03 PM
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]nxphuong2612 (7/11/2009 1:33:00 AM): yh mới của tớ là ntxphuong2612,mời các bạn add vào giùm :">
nxphuong2612 (7/10/2009 7:56:09 PM): http://www.badamgia.com/forum/index.php?sh...mp;#entry162811 (http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=3179&st=60&gopid=162811&#entry162811) ,gửi tặng jfc yêu quí[/quote]


Chưa thấy ai xấc xược với mình thế này  

Tớ với chả cậu, xong lại còn cho cái link vào đây, nào có tên mình đâu
Title: JFC's members là những ai?
Post by: péAn_Juve on July 13, 2009, 04:16 PM
Quote from: justinforever
NVL: Tốt bụng.... Thích trêu trọc người khác.... Không ham muốn đàn pà ... Là 1 dân IT chính hiệu........
Pé An: Vui vẻ....Hoà đồng...Cứng đầu....Nhiều lúc hơi""""....Nói chung là tốt.....
Satthu: Vui vẻ ....Khá hiền... Dễ thương... Có điều hơi già tinh thần cả thể chất
Alessandro: Thích quậy phá.... Làm việc khá chăm chỉ.... Thích đùa giỡn.... Là 1 người khác biệt....Phải chỉ Alessandro bây giờ còn là Admin thì tốt biết mấy....

hơi """ là hơi gì vậy nhóc ??  
Title: JFC's members là những ai?
Post by: juverofan on July 13, 2009, 04:51 PM
JFC là ... là ... là ... chả thấy mình đâu  thôi đi về
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Hieu_Juve on July 19, 2009, 10:19 AM
Đôi chút về \bang chém bão cnf lại chưa biết nhiều  buồn quá
Title: JFC's members là những ai?
Post by: HoangtuTurin on July 22, 2009, 09:50 PM
Yêu tất cả những ai là Juvetini, nhớ cái cảm giác chém gió đỉnh cao, Scroll con chuột thấy tên ta khắp màn hình. Nhớ Lợn K anh hùng vùng vẫy, và rồi quằn quại lên cột. Về đi anh cho Chém Bão bang thêm phần rực rỡ
Title: JFC's members là những ai?
Post by: HongYen_Juve on July 25, 2009, 06:33 PM
Chào Juve
Chào tất cả mọi người
 Đã lâu quá rồi......lâu thật cứ như hàng thế kỷ rồi vậy
 Viết cho 1 người trong JFC
 Và thế là cái ngày như em nghĩ nó đã đến.....nhưng em cũng không nghĩ là nó đến nhanh như vậy ...với em là nhanh nhưng với anh như thế là đủ cho 1 thời gian để tìm hiểu và quyết định anh nhỉ??? Ai rồi cũng sẽ  phải như vậy đúng không anh ....chỉ có những người như em mới không được như vậy mà thôi....nhưng em vẫn mong,vẫn hy vọng em sẽ được như anh...
 Khi cuộc sống của anh khác đi,khi những điều anh làm nhiều hơn.....và rồi anh sẽ quên....quên em...bởi anh còn có 1 cuộc sống cần phải quan tâm hơn thế...Em mong anh hạnh phúc,em muốn nhìn thấy điều đó vì anh xứng đáng hạnh phúc nhiều hơn thế.....sau này em hiểu em sẽ ko tìm được ai tốt anh như anh....ko tìm được người bạn nào tốt như thế....người anh nào như thế dù anh kém tuổi em...  ko tìm được ai lo lằng và yêu thương em như thế...cho dù cuộc sống của em luôn có những người tốt....
 Anh à,em sẽ phải quen với cái chuyện không có anh bên cạnh mỗi lúc em cần ,phải quen với cái chuyện ko nhắn tin cho anh vào sáng sớm và đêm khuya nữa vì anh đã có cuộc sống của mình và em không phải là trẻ con dù với anh em vẫn luôn là một đứa trẻ cần được quan tâm ....nghe buồn cười quá anh nhỉ????Nhưng anh yên tâm đi nhé em sẽ không rơi nước mắt khổ đau nữa...em chỉ khóc khi em hạnh phúc mà thôi,ngay cả khi buồn bây giờ em cũng ko khóc được anh àh....
Chỉ còn vài ngày nữa thôi ,ngày hạnh phúc của cuộc đời anh sẽ đến.....anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc mà.....cảm ơn anh _một người bạn JFC_một người anh_một phần quan trọng trong cuộc sống của em....Cảm ơn những điều tuyệt vời anh đã mang đến cho em.....cảm ơn vì những gì anh đã làm cho em....Và anh hãy nhớ rằng dù thế nào dù anh có quên em ....em vẫn luôn mong anh hạnh phúc....thật hạnh phúc.....  
Em sẽ ko viết về anh như thế này nữa bởi em biết anh sẽ chẳng có thời gian đâu mà đọc nó nữa...em giữ những kỉ niệm về anh trong trái tim mình...dù ko phải là câu chuyện về tình yêu....cũng như em ko bao giờ yêu anh....mãi mãi ko bao giờ yêu anh......  
Hạnh phúc anh nhé.....nhớ là sinh nhật em anh sẽ mua cho em con khỉ đột thật to....anh phải nhớ điều đó đấy nhé.....
Title: JFC's members là những ai?
Post by: emsapyeu on September 27, 2009, 12:20 AM
Quote from: nguyenvanlang

Emsapyeu: Qua những lần chát mình cũng cảm nhận được 1 phần nào tình cảm của cô ấy dành cho các Fan.
Cái gì đây    Fan gì????
Title: JFC's members là những ai?
Post by: juverofan on September 28, 2009, 07:36 AM
Quote from: emsapyeu
Cái gì đây    Fan gì????
Ý Lạng là ESY là thần tượng của Lạng, Lạng là fan của ESY, nên qua những lần chat Lạng có thể hiểu được tình cảm của ESY dành cho fan í mà
Title: JFC's members là những ai?
Post by: Sleeping_Sun on September 28, 2009, 08:47 AM
Quote from: juverofan
Ý Lạng là ESY là thần tượng của Lạng, Lạng là fan của ESY, nên qua những lần chat Lạng có thể hiểu được tình cảm của ESY dành cho fan í mà